Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: AC/DC on February 23, 2006, 08:22 AM
-
Thua 2 bàn trong 3 phút cuối thực sự là không thể chấp nhận nổi với một hàng phòng ngự "có tiếng".
Nhưng thực sự trận thua này bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, đánh giá thấp đối thủ?? Ít ra các cầu thủ Juve có thể không mắc phải điều này nhưng tâm lý coi thường đã ngự trị trong các tifosi của đội bóng đến từ nước Ý. Điều đó đã phần nào tác động đến các cầu thủ. Ngay ở diễn đàn này, có rất nhiều người đã có tư tưởng "khinh địch" như vậy.
Sự chủ quan chưa hẳn đã tồn tại rõ nét, nhưng cái dớp thua trước các đội bóng Đức trên sân Đức là có thật, và gần đây nhất là thất bại 1-3 trước Leverkusen để rồi bị loại. Mặt khác, người Đức rất nổi tiếng trong việc lội ngược dòng, không hiểu những phút cuối Capello của chúng ta nghĩ gì?
Còn 90 phút lượt về nữa chăng,.. đánh mất lợi thế ban đầu rồi
-
đã được cánh báo về khả năng chơi đầu của người Đức, nhưng hàng hậu vệ của chúng ta có vẻ đã già, nên về cuối trận không thể tập trung -- họ phải trả giá, hi vọng lượt về trên Delle Alpi không giống như Liver mùa trước
-
Uh. Vào lúc này, hình ảnh trận lượt về với Liverpool mùa trước là điều ám ảnh lớn nhất. Juventus cần phải vào trận với trạng thái quyết giành chiến thắng chứ không phải nhởn nha nhởn nhơ như mùa rồi thì mới mong vào tứ kết.
Hàng phòng ngự bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
-
Tôi thì chả nghĩ gì tới Liverpool cả. Nhìn cái cách Bremen tổ chức phòng ngự mà mình chả thấy lo tẹo nào Vấn đề ở trận này là tuy thua nhưng Juventus đã tìm ra được chìa khoá giải mã lối chơi của Bremen, một lối chơi cực kỳ bất kham trong hiệp 1. Vậy mà sang hiệp 2 họ lại chơi khá bế tắc (tiếc là tôi bỏ lỡ mất 15p cuối trận).
Capello có thấy gì qua trận lượt đi? Liệu có nên để Del Piero ngồi ngoài khi hàng phòng ngự đối phương chơi như vậy? Nhìn cái cách Zlatan bỏ lỡ cơ hội mà xót xa hết cả tâm hồn
-
Chẳng có cái "dớp" nào ở đây đâu, Juventus sớm nghĩ rằng đã có thể giành chiến thắng khi dẫn trước ở phút thứ 82 nhưng hàng hậu vệ có vẻ bất ổn và Juventus chịu chấp nhận lối chới ép sân, cảnh tượng đó giống trận hoà 2 - 2 với Inter mùa giải 2004 - 2005, lượt về không tổ chức tấn công hiệu quả thì....
-
viễn cảnh một trận đấu như với liverpool mùa trước lại trỗi dậy .Điều này làm mình lo lắng thực sự .Phải chăng juve đúng như người ta nói :chỉ là ông vua đá giải ,còn đá cúp chỉ là ...vua về nhì .
-
Không hẵng phải suy nghĩ về một cái gì đó quá bi quang. Vì chúng ta còn trận lượt về trên sân nhà nữa mà, vã lại hai bàn trên sân khách cũng là chuyện khong tồi vì chỉ cần không bị thủng lưới quá hai bàn ở sân nhà, và ghi được một bàn cách biệt là ổn rồi. Đối với juve một bàn trên sân nhà thì đâu phải là chuyện khó.
-
Nhìn lối chơi của Bremen thì bọn này không chơi phòng ngự được đâu. Vả lại Juve cũng có lợi thế 2 bàn trên sân khách. Nếu sân nhà chơi không chủ quan thì sẽ vào sâu thôi
-
Đồng ý là Juve đang có lợi thế so với Bremen. Nhưng chính vì vậy Juve cần phải tập trung hơn nhằm tránh kịch bản với Liverpool mùa trước tái diễn (chẳng phải chúng ta cũng được đánh giá cao lúc đó sao). Juve không nên xem thường đối thủ. Trận đấu chỉ chấm dứt khi trọng tài thổi còi kết thúc. Chỉ cần chơi đúng sức và tập trung thì Juve có thể đi tiếp.
-
Cũng cần phải nói rằng Bremen đã chơi tấn công rất xuất sắc, cộng thêm với ý chí của người Đức nên trận lượt về tại Delle Alpi cũng không phải dễ thở với Juve.Nhất là trong bối cảnh hàng phòng ngự đang sa sút như hiện nay thì lại càng đáng lo ngại hơn.
Trận đấu vừa rồi đã giúp Capello rút ra được nhiều điều về đối thủ.Và chắc ông cũng biết phải làm jì để chiến thắng với ít nhất một bàn cack biệt và không để thua quá 2 bàn.Chúng ta hãy cùng hi vọng...
-
- Hôm qua juve chơi quá tồi, đặc biệt trong hiệp 1, nhìn thống kê mà tưởng Bremen đang đá với đội nghiệp dư nào đó, possesion 70-30, shoot 17-2, hàng phòng ngự là một đống bùi nhùi, nhất là 2 cánh, trong bàn thua thứ nhất Blasi mắc lỗi lớn, đáng lẽ phải trám vào vị trí Thuram đang lao ra cản Klasnic thì lại chạy ra biên, đến khi Klasnic đánh gót ngược trở lại thì trước mặt cầu thủ của Bremen là 1 khoảng trống khổng lồ, anh này còn thường xuyên phá bóng cẩu thả khiến đội nhà vừa được giải nguy khỏi 1 đợt tấn công ngay lập tức bị ép trở lại, bên cánh trái Balzaretti còn tệ hơn, thường xuyên bó quá sát vào trong tạo ra những khe hở mênh mông cho đối phương khai thác, 2 bàn thua cuối trận đều xuất phát từ cánh này.
-Ko hiểu sao Capello lại chỉ đạo cho juve chơi phòng ngự sâu như vậy trong hiệp 1, rồi khi dẫn bàn lại nhường hoàn toàn thế trận cho Bremen và bị cuốn vào lối chơi của họ. Sao lại thay Camo bằng Zalayeta, rồi cỏn để anh này đá cánh phải
-Ibra có vấn đề gì về thể lực ko mà sao trận này hắn đá uể oải vậy
-
đã được cánh báo về khả năng chơi đầu của người Đức, nhưng hàng hậu vệ của chúng ta có vẻ đã già, nên về cuối trận không thể tập trung -- họ phải trả giá, hi vọng lượt về trên Delle Alpi không giống như Liver mùa trước
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36773[/snapback][/div]
Bọn Đức đánh đầu hay thì ai cũng biết nhưng cái chính là hậu vệ Juve luôn chống bóng bổng rất tồi cũng như rất hay bối rồi sau nhưng pha xuống biên tạt vào của đối phương. Phần lớn cái cách Juve bị thủng lưới là như vậy
-
Thua 2 bàn chỉ trong vài phút cuốn, chủ quan ????
-
Juve tập trung thì sẽ vượt qua được không khó khăn. Đến ngay cả một HLV nổi tiếng là thận trọng như Capello còn không bi quan thì chúng ta cũng nên tin tưởng vào chiến thắng. Juve sẽ đi tiếp, kết quả lượt về sẽ là 1-0 hoặc 2-1
-
Nói thật là em chả lo tí nào cho Juve cả. Cứ lấy trận BK lượt về gặp Real 3 mùa trước tại C1 làm niềm tin. Juve tại Delle Alpi đầu tháng 3 tới sẽ thắng Bremen 1 tỉ số tối thiểu để vào vòng trong. Còn nếu ko, thôi.... vẫn còn SA mà, đi đâu mà thiệt
-
Nói thật là em chả lo tí nào cho Juve cả. Cứ lấy trận BK lượt về gặp Real 3 mùa trước tại C1 làm niềm tin. Juve tại Delle Alpi đầu tháng 3 tới sẽ thắng Bremen 1 tỉ số tối thiểu để vào vòng trong. Còn nếu ko, thôi.... vẫn còn SA mà, đi đâu mà thiệt
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37028[/snapback][/div]
không là không thế nào .Juve sẽ đi tiếp
-
Nói thật là em chả lo tí nào cho Juve cả. Cứ lấy trận BK lượt về gặp Real 3 mùa trước tại C1 làm niềm tin. Juve tại Delle Alpi đầu tháng 3 tới sẽ thắng Bremen 1 tỉ số tối thiểu để vào vòng trong. Còn nếu ko, thôi.... vẫn còn SA mà, đi đâu mà thiệt
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37028[/snapback][/div]
SA được nhìu quá.. chán gòi, nhường cho AC với Inter vậy - Cố lên Juve. Đừng chủ quan
-
Nói thật chuyện J thua Liver mùa trc nhắc lại hoài làm gì cho mệt! Trận đó J thua 0 fải do chủ quan mà do bế tắc, đá quá dở, lỗi đó là lỗi .... của tập thể! Với lại J chỉ thua nhà vô địch, cũng 0 có gì đáng nói lắm, Milan cũng thua mà! Nói thực nếu năm ngoái J mà thắng đc Liver vào BK chưa chắc làm gì nổi Chelski, thế còn đau hơn!
Còn Bremen o jống Liver đâu, nói chung, 1-0 o có gì là khó khăn cả, chỉ cần đừng quá chủ quan và iu cầu mấy thằng cha đừng có đá cá nhân! Ít ra cũng fải có tinh thần chiến đấu như Pavel ấy!
-
Những ai đã xem trận vừa rùi chỉ thấy thất vọng tràn trề với hàng phòng thủ . 2 cánh của Juve chơi không khá hơn tuyển VN trong trận chung kết SEAGAME 23 .
Manuel Blasi và Fedderico Bazalleti chơi 2 cánh của hàng phòng ngự như 2 cầu thủ nghiệp dư. Nếu cứ để 2 ông này đá tiếp lượt về chắc Juve 1 đi không trở lại mất . Còn ông Mauro nữa chứ , ngoài tình huống đánh đầu ra ngoài ở hiệp 1 thì cả trận chẳng thấy đâu nữa. bán ông này đi thôi, mua Joaquin đi.
hy vọng lượt về sẽ có Zambrotta và Chiellini ở 2 cánh .
-
Thế Zam với Chie đâu mà để 2 cái
thằng hâm kia đá thế
-
Thế Zam với Chie đâu mà để 2 cái thằng hâm kia đá thế
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37166[/snapback][/div]
Ac ac. Tại Bremen chơi tấn công tốt thôi, nhưng juve còn trận lượt về nữa lo gì. juve chiến thắng tất cả chỉ thua mỗi Milan thui. lo gì không biết.
-
Ac ac. Tại Bremen chơi tấn công tốt thôi, nhưng juve còn trận lượt về nữa lo gì. juve chiến thắng tất cả chỉ thua mỗi Milan thui. lo gì không biết.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37188[/snapback][/div]
Hỏi chú tí. Dạo này diễn đàn ACMVN chán quá hay sao mà sang đây cắn càn thế?
-
Ac ac. Tại Bremen chơi tấn công tốt thôi, nhưng juve còn trận lượt về nữa lo gì. juve chiến thắng tất cả chỉ thua mỗi Milan thui. lo gì không biết.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37188[/snapback][/div]
Làm seo ấy nhỉ .
Hỏi chú tí. Dạo này diễn đàn ACMVN chán quá hay sao mà sang đây cắn càn thế?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37192[/snapback][/div]
Chắc bên đó nó bị " khinh"
-
Ông Zam với Chi bị trấn thương mới đau chứ , theo anh em thi Juve còn cửa gì không nếu cứ đá như trận vừa rùi . Cả cái trận gặp Lecce vừa rùi nữa chứ
suýt thua , mãi gần hết trận mới ghi được bàn . Đá đấm thế này thì lo quá
-
Ông Zam với Chi bị trấn thương mới đau chứ , theo anh em thi Juve còn cửa gì không nếu cứ đá như trận vừa rùi . Cả cái trận gặp Lecce vừa rùi nữa chứ
suýt thua , mãi gần hết trận mới ghi được bàn . Đá đấm thế này thì lo quá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37255[/snapback][/div]
Cái trận gặp Lecce nào mà suýt thua thế hử? 3-1 mà là suýt thua thì chịu chú!
Còn có cửa nào hay 0 nói trc làm "rì", mất hay, cứ chờ Juve đá rồi chống mắt lên mà xem! 2 bàn thắng sân khách, 0 còn gì để bàn thêm nữa!
-
Thế có xem trận ấy không . Nếu không xem thì làm ơn đừng phát biểu linh tinh nhé
-
Thế Zam với Chie đâu mà để 2 cái thằng hâm kia đá thế
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37166[/snapback][/div]
^^, Zam bị chấn thương, Chie vì sao ko đá em cũng ko biết, nhưng đó chỉ là lượt đi thui, lược về sẽ khác và cũng ko có giống như 5 ngoái với Liverpool đâu, Juve sẽ vô vòng sau, em tin chắc thế
-
2-0 Juve đi tiếp
-
ô là la
Thông tin bề lề:
Trọng tài chính bắt trận này sẽ là trọng tài 42 tuổi người Anh Graham Poll. Những số liệu của trọng tài này khiến tất cả các Bianconeri lạc quan vì những trận đấu tại Champions League có trọng tài Poll cầm còi, Juventus đều dành thắng lợi
17/10/2001 Juventus-Rosenborg 1-0
22/04/2003 Barcelona-Juventus 1-2
21/10/2003 Juventus-Real Sociedad 4-2
25/08/2004 Djurgarden-Juventus 1-4
01/11/2004 Bayern Munich-Juventus 0-1
-
Juve sẽ đi tiếp ....thế thì anh em đâu nhân ngày 8/3 dốc tiền túi ra đầu tư thôi còn gì
-
3-1, Bremen đi... về
-
5-0 cho ...Juve, người Đức sẽ bị bật bãi khỏi CL, Juve cố thắng trước và chờ Milan ngày mai nhé! Forza Milan! Forza Italia!
-
-Một chiến thắng cho juve như mong đợi của các cđv, dù mừng nhưng phải nói là trận này juve chơi ko tốt, hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm, ko chỉ trong bàn thua mà còn rất nhiều tình huống các hậu vệ juve để cho đội bạn có khoảng trống để dứt điểm, tiền vệ thì chỉ có Nedved đá tốt, Emerson cũng tạm được, Camo mất tích hoàn trên sân và Viera tiếp tục làm người ta thất vọng. Juve đã may mắn khi Wiese phạm một sai lầm chết người dù trước đó anh chơi xuất thần, cản phá mọi cú sút nguy hiểm của juve. Nếu juve ko có những chỉnh đốn kịp thời đặc biệt là hàng phòng ngự thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì các đối thủ ở vòng sau đều khó chơi hơn WB nhiều
-Nói vui về bàn thắng thứ 2 của juve một chút
-Phút thứ 87 của trận đấu, tỉ số vẫn là 1-1, WB tổ chức phòng ngự dày đặc nhằm bảo vệ tỉ số trong khi juve vẫn vô vọng tìm đường vào khung thành Wiese. Và kìa, một đợt tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào khá nguy hiểm nhưng người hùng Wiese đã bay người ôm gọn bóng.
-"Thôi, thế là hết, chẳng còn gì để mà hy vọng", Emerson thểu não lê từng bước, bụng nhủ thầm "Có lẽ năm sau phải bán xới sang đội khác thôi, sờku 3 lần thế là quá đủ, mình thích vđ CL hơn, juve vẫn mãi chỉ là trẻ con ở CL... Mình quyết định rồi, mình sẽ sang Real cùng bác Capello, rủ cả thằng em Ibra nữa, cả 3 sẽ cùng làm nên nghiệp lớn ở Bernabeu, quên đi màu áo sọc đen trắng trông cứ như tù nhân này, và thay thế bằng sắc trắng huy hoàng.... Uh, uhm, Ơ, cái gì thế nhỉ, trông tròn tròn như quả bóng, chắc trọng tài thổi phạt việt vị, mải suy nghĩ nên mình ko nghe tiếng còi. Thôi, đá trả lại cho thằng ku Wiese để nó còn đưa bóng nhanh vào cuộc, trận đấu nên kết thúc sớm cho rồi, tương lai của mình là ở Real...
-"Goooooaaaaalllll, Goooooaaaaalllll rồi, 2-1 cho juve, và juve sẽ đi tiếp với tỉ số 4-4" Cả sân vận động Delle Alpi như nổ tung trong tiếng reo hò
-"Cái gì thế này, đang thua sao la hét om sòm thế. Ơ,mà..., hình như là..., bố Poll đã chỉ tay vào giữa sân, 2-1 rồi thì phải!? Thôi đúng rồi, và mình là người ghi bàn!!! Thế có nghĩa là..."
"Juve vô địch, juve luôn ở trong trái tim tôi. Forza juve. Tôi yêu các bạn!!!" (Emer chạy như điên, gào thét như loạn trí, tay ko ngừng đấm thùm thụp và miệng hôn chùn chụt lên chiếc áo đấu...)
-
Bài này fải cho vào mục tiếu lâm chứ ku
-
Trận này Bremen đã chơi rất cố gắng. Ngay từ đầu trận họ đã chủ động chơi pressing ngay trên phần sân đối phương. Thêm nữa, cặp tiền vệ trung tâm Vieira và Emerson đã không thể hạn chế được tầm hoạt động của Micoud. Bàn thua của Micoud có lỗi của Cannavaro do không kèm Micoud khi Thuram áp sát Klasnic. Ở hàng tiền đạo, Ibra vẫn chưa có phong độ tốt.
Hiệp 2, Capello đã khôn khéo rút ra những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật ham giữ bóng là Camoranesi và Ibrahimovic ra sân để thay vào đó là một Mutu đơn giản và Del Piero vốn khá ăn ý với Nedved. Sự thay đổi người này đã khiến Juve chơi nhanh hơn nhằm khắc phục những pha pressing của đội khách. Bàn thắng gỡ hoà của Trezeguet là một pha phối hợp đẹp mắt và khá nhanh giữa bộ ba "Del Piero, Nedved và Trez" khiến cho Wiese - thủ môn xuất sắc của Bremen - không kịp cản phá.
Bàn thắng thứ 2 có lẽ sẽ còn nhiều điều để nói. Wiese - cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong suốt 86 phút trước đó - đã biếu không cho Emerson một bàn thắng. Bàn thắng đó đã "giật" chiếc vé tứ kết Champions League tưởng đã cầm chắc trong tay Bremen.
Juve đã chiến thắng, nhưng đó là một chiến thắng vô cùng vất vả và phải nhờ đến thần may mắn Bà đầm già mới loại được "chú ngựa ô" Bremen trong một trận đấu tưởng chừng như nhàn nhã này.
-
Xin lỗi vì nhảy vô sờ pam bài trg topic này, nhg bi h mới đc đọc bài bình loạn hay đáo để của đồng chí ơ chan sờ ợp săn sai (xlỗi tAnh của tui hông tốt lém )
Nói thế chứ đâu phải Juve may mắn nào, xem kĩ trận đó thấy tội nghiệp lão wây dơ ghê, cả trận bắt hay, chỉ có pha rời ơi ấy là .... ! Nhg nếu 0 có hắn, mà thay bằng Lơ man chẳng hạn thì Juve mình phải thắng to rồi ấy chớ! Vậy là trg cái rủi có cái may, các cụ đã nói là cấm có sai bao vờ!
Thôi nói chung là hi vọng Lehmann cũng làm vài phát như vậy cho anh em đc nhờ nhỉ! Đỡ đau tim! Forza Pavel! Đúng là trận này Pavel đá hay thật, sozie vì hình như tớ chỉ để ý xem mỗi pavel thôi, còn lão Ẻmer, hình như bỏ lỡ 1 quả đần độn lắm nữa cơ mà!