Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: blueweb on August 21, 2005, 12:40 AM
-
Nhà thơ Xuân Diệu viết :
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
Thật ra có vô vàn điều để định nghĩa về tình yêu, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem thú vị đến thế nào nhé
-
Tình yêu là thứ tình cảm ko thể định nghĩa được một cách rõ ràng
-
"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh đẹp ấy
Nhớ nhớ ,thương thương thế là yêu....."
-
Yêu là khi bạn dành toàn bộ nỗi nhớ chỉ cho một người
-
Ngày trước cũng có khi hỏi coi nó là gì, và thực sự mình đã dành điều đó cho người đó chưa ... nhưng giờ ko thích, có lẽ thích nó phát triển một cách tự nhiên hơn - và chính bản thân mình cũng vậy - cần trưởng thành hơn nhiều, chứ ko phải suốt ngày đi định nghĩa và soi coi đã làm đúng định nghĩa đó chưa
-
Tình yêu là vết dao đâm vào tim. Tình yêu là những vết roi bầm tím. Tình yêu là chết cho người mình yêu. Tình yêu là những ... :D:D
Thôi. I xin các U...
Chuối cả sọt !!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
chao
Em cũng có những tâm sự buồn đây các bác a!!! Em giờ đang yêu một em ,nàng hoc cùng lớp cấp 3 voi em ,giơ nàng đã chuận bị đi làm ,nhưng em cảm thấy mình vẫn ko thực sự yêu nàng hết lòng ,một nủa trái tim em co lẻ đã để bên cô bạn cung phố ,cô ây thục sự là rất tâm lí ,tuy nhiên giũa bọn em vẫn chua co điều gì cả ,Thế nhưng em vẫn luôn cam thay cô ay là nguoi rât gần gũi với cô ấy ,đôi khi em cảm thấy cần cô ay hơn ca' bạn gái mình ,liệu có phải em đã thay đổi
Các bác xin cho em lời khuyên!
Note : Gủi bác co nick YM :cunconfs ,em quên nick bác o FC này rùi ,chỉ nhớ đã chát với bác trên mạng hồi Tết rồi thôi ,em chỉ muốn nhắn rằng : Chào anh ,em xin lỗi vì giờ mới Pót bài cho diễn đàn đuợc ,có thể bài em post chât lương kém ,mong các bac thông cảm!!thank kiu and Forza Juve!
-
Em cũng có những tâm sự buồn đây các bác a!!! Em giờ đang yêu một em ,nàng hoc cùng lớp cấp 3 voi em ,giơ nàng đã chuận bị đi làm ,nhưng em cảm thấy mình vẫn ko thực sự yêu nàng hết lòng ,một nủa trái tim em co lẻ đã để bên cô bạn cung phố ,cô ây thục sự là rất tâm lí ,tuy nhiên giũa bọn em vẫn chua co điều gì cả ,Thế nhưng em vẫn luôn cam thay cô ay là nguoi rât gần gũi với cô ấy ,đôi khi em cảm thấy cần cô ay hơn ca' bạn gái mình ,liệu có phải em đã thay đổi
Các bác xin cho em lời khuyên!
Note : Gủi bác co nick YM :cunconfs ,em quên nick bác o FC này rùi ,chỉ nhớ đã chát với bác trên mạng hồi Tết rồi thôi ,em chỉ muốn nhắn rằng : Chào anh ,em xin lỗi vì giờ mới Pót bài cho diễn đàn đuợc ,có thể bài em post chât lương kém ,mong các bac thông cảm!!thank kiu and Forza Juve![/size]
SATTHUKHONGVOTINH - user của cunconfss trên jfc hen ^^
Đừng băn khoăn nhiều --- miễn là bây giờ bạn xác định được ai là người yêu của mình, thì sẽ biết cách giải quyết tốt thôi ^^ Người yêu chỉ là một trong rất nhiều người mà mình cần có trong cuộc sống mà.
-
"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh đẹp ấy
Nhớ nhớ ,thương thương thế là yêu....."
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3903[/snapback][/div]
Em xin phép sửa lại đôi chút
"Đố ai định nghĩa đc tình yêu
Có khó gì đâu nếu mà liều
Tay em xinh xắn ta chộp lấy
Em chẳng nói gì, thiế là yêu!"
-
to gianluca letf : ông em làm quả thơ hay phết, hôm sau đi đá bóng anh sẽ tìm 1 em cho mà liều!
-
Vài ý kiến:
... là tương lai của tình bạn, là quá khứ của hôn nhân
... bạn sẽ biết được tình yêu là gì khi bạn mất nó
... Love means without saying "I''m sorry" !!!
...
-
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiu sợi tình
hic, bi giơg em thik ăn bún ốc cơ, chán bún riêu rùi, k ngon
-
Yêu là một vi rút gây ra 1 căn bệnh nguy hiểm đấy, chớ ai nên yêu làm gì, mắc bệnh rồi khó chữa lằm nha!
-
Mắc bệnh ko fải là ko chữa được mà cũng còn tuỳ vào bệnh nặng nhẹ ra sao nữa.
Theo anh thì khi mắc fải bệnh này vào những giờ ngoài hành chính nếu ko được chữa trị kịp thời sẽ cảm thấy rất khó chịu và nhung nhớ
Bệnh nhẹ thì cứu dễ ,bệnh bt thì chữa hơi lâu còn bệnh mà nặng thì dễ chết lắm
-
Tình yêu là gì á...
Là sự cố gắng một tí, thêm một tí này, một tí nữa, nữa này, nữa nữa này, một tí nữa này...... để mong có ngày đc hạnh phúc trọn vẹn bên nhau, phải ko anh?Cũng là sự đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực nữa...
Là những giây phút bên nhau, để cảm thấy hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, và ko thể thiếu nhau hơn ...
Nếu có một ngày mưa thật buồn, em sẽ nhớ về những gì tốt đẹp nhất, để có thể quên anh, nhẹ nhàng hơn ...
-
Tình yêu ư,không nên định nghĩa làm gì,tình yêu luôn phá vỡ mọi tiêu chuẩn và khuôn khổ,rồi thì......thôi không nói nữa kẻo động chạm tới ai đó.
-
Tình yêu là ... là ... là ... bát bún riêu
-
Chẳng biết định nghĩa tình yêu thế nào cả. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nói chung không cần thiết cái gì cũng phải định nghĩa rạch ròi làm gì.
-
Chẳng biết định nghĩa tình yêu thế nào cả. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nói chung không cần thiết cái gì cũng phải định nghĩa rạch ròi làm gì.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6243[/snapback][/div]
em đã yêu bao giờ đâu mà định nghĩa được nhờ, mà em yêu rồi, không chịu ôn qua bài cũ thì làm sao mà nhớ được định nghĩa chứ, đúng không,đúng là lười!
-
Tình yêu ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ tim anh sang tim em và ko bao giờ có chiều ngược lại
(Thật bất hạnh cho các pác boy như em, hix)
-
Tình yêu như trái đắng
Nhìn thì cứ muốn cắn
Cắn vào rồi mới thấy đắng... hic
(khg bít có phải mình sáng tác khg nhỉ, ngạc nhiên wá !!! )
-
Tình yêu như trái đắng
Nhìn thì cứ muốn cắn
Cắn vào rồi mới thấy đắng... hic
(khg bít có phải mình sáng tác khg nhỉ, ngạc nhiên wá !!! )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7896[/snapback][/div]
Em lại nghe người ta bảo nó chát
Tình yêu như trẻ con thèm dái mít
Ăn vào chát xít lại nhè ra
-
(Dân trí) - Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ, bởi cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, bởi những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Hãy chọn người có thể mang lại được nụ cười trên môi của bạn.
Hãy chọn người luôn mong muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình. Hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn. Hãy chọn người chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai
Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết.
Sẽ không có một ai có thể biết trước được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó, nhưng sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
Nhỡ đâu, người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời thì sao. Đó sẽ là điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
Cuối cùng, hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Chính vì thế mà người ta mới nói "ngã vào tình yêu ". Bạn không thể tự buộc mình ngã được, chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi.
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.
Nguyễn Tấn Quốc
B5/15K Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM
Bài viết này hay thế !!! Nếu thật sự đó là những gì anh ấy viết ... Mình nghĩ rằng, người đàn ông này ... cũng xứng đáng để có đc một người phụ nữ hết lòng vì anh ấy thôi !!!
-
Ngã vào tình yêu
(...)
--------------------------------------------------------------------------------
Có nụ cười mùa thu
Ngại ngùng dựa vào trong tích tắc
Chới với vịn tay, sự rụt dè không dám nói
Những bâng quơ khoảnh khắc
Có nụ hôn say nồng
Đổ ào trên bờ vai không còn xa lạ
Như một cơn mưa mùa hạ
Chóng vánh sau đêm giao mùa
Có vòng ấp ôm trọn đầy
Lạ lẫm, buồn vui ta sẻ chia
che^nh ve^nh thử thách
Em bị ngã vào tình yêu anh
-
theo nhận định của tớ thì old_trot là một người thích mày xanh ngọc hoặc màu hồng (có đúng không nhể )
tiếp-được sinh ra vào mùa thu....và quan trọng hơn hết là đã (hoặc đang ) yêu ai đó rất (như người ta thường bẩu là ) say đắm
-
(Dân trí) - Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ, bởi cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, bởi những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Hãy chọn người có thể mang lại được nụ cười trên môi của bạn.
Hãy chọn người luôn mong muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình. Hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn. Hãy chọn người chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai
Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết.
Sẽ không có một ai có thể biết trước được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó, nhưng sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
Nhỡ đâu, người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời thì sao. Đó sẽ là điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
Cuối cùng, hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Chính vì thế mà người ta mới nói "ngã vào tình yêu ". Bạn không thể tự buộc mình ngã được, chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi.
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.
Nguyễn Tấn Quốc
B5/15K Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8749[/snapback][/div]
Nếu trên đời này chúng ta có thể chọn được 1 người hoàn hảo (theo cách đánh giá tùy bản thân mỗi người) và có thể đáp ứng đc mọi điều cho bản thân mình như thế thì người ấy quả là hạnh phúc wá rồi...
-
Thật ra bài viết như vậy để tự mỗi người thấy và soi mình vào .... nhận ra giá trị bền lâu của tình yêu ... và tự điều chỉnh hành vi của mình ... cũng có thể tìm đc lời lý giải ... giống như việc, tại sao em bị ngã vào tình yêu anh chẳng hạn !
-
Không hiểu tại sao nhưng tôi luôn tưởng tượng là sau này tôi sẽ yêu đơn phương một ai đó. Mọi người đều mắng tôi là hâm. Ừ, có lẽ đúng, ai lại tưởng tượng ra một điều kỳ văn cụ như thế chứ, nhưng tôi đã thử gạt đi ý nghĩ đấy nhưng không được. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ yêu đơn phương một "
thằng cha" nào đó, hắn sẽ không biết gì hết đến tình cảm của tôi hoặc là hắn quá vô tình....Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn may vì đến bây giờ ý nghĩ điên rồ ấy chỉ là tưởng tượng.
Tôi nghĩ có lẽ tình yêu đẹp nhất là tình yêu đơn phương, bạn yêu và yêu thế thôi, bạn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, kể cả việc giúp cho người ấy đến với người mà người ta yêu.
Vâng, biết hy sinh một cách cao thượng, đó mới là TY đẹp
-
Hay quá.....!!!!!!!!!!
Cố gắng yêu đơn phương đến hết đời em nhé.......
Chúc em thành công
-
Hôm trước tự dưng thấy một cái poster treo trong kí túc trường mình. Ảnh của chàng Jack và nàng Rose đang giang tay đứng trước mũi thuyền Titanic.
Chắc hẳn các bạn đã xem Titanic đúng không, hãy thử nghĩ về tình yêu của chàng và nàng trên tàu xem. CHỉ trong vài ngày ngắn ngủi chàng và nangf đã yêu nhau, và rồi chỉ được vài ngày thì tàu gặp nạn, chàng chết còn nàng thì sống và ôm mối tình đó sống đến già. Nếu như chàng không chết thì kết cục sẽ ra sao ??
Chưa biết được, biết đâu khi họ lên bờ họ thấy rằng thời gian ở trên tàu chỉ là những giây phút bồng bột và họ chia tay nhau --> tình yêu chấm dứt và chẳng có gì đáng nói. Còn nếu họ tiếp tục yêu nhau, lấy nhau thì sao nhỉ, điều đó không đoán chắc được nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết đến chàng và nàng. Vì nếu chàng không chết thì câu chuyện tình của chàng và nàng không bao giờ được lên phim và không bao giờ dành đến 11 giải Oscar.
Đúng vậy tình yêu chỉ ngắn ngủi nhưng họ đem lại những ấn tượng sâu sắc thế nên bỗng nhiên nó trở nên đẹp. Vậy thôi.
Trong phim ảnh khác cũng vậy, vì sao một câu truyện tình mà khi kết thúc câu chuyện tác giả phải làm cho một trong hai nguời ra đi thì câu chuyện đó mới hấp dẫn người đọc. Phim Hàn Quốc một thời làm điên đảo bao cô cậu thanh thiếu niên Việt Nam chẳng có những câu chuyện mà chàng hoặc nàng bị ung thư, máu trắng hay sao. Bạn có thể nhớ những câu chuyện tình mà kết cục nó không ra đầu ra đũa nhưng chưa chắc bạn có thể nhớ câu chuyện tình mà đi đến một kết cục đẹp.
Nói vậy không có nghĩa là tôi coi tình yêu đẹplà tình yêu mà có một trong hai phải hi sinh, nhưng tôi nghĩ tìm được một tình yêu thật sự đẹp mà có kết cục tốt hơi bị hiếm.
Đúng, nó chỉ đẹp khi nó còn dang dở.
-
Đúng, nó chỉ đẹp khi nó còn dang dở. [/color]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10451[/snapback][/div]
Nếu bạn đang yêu mà nghe câu này, chắc bạn sẽ khóc mất, chúng ta phải nâng niu nó chứ, không có gì hoàn hảo cả, cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc đúng không? Nhưng lại chả có gì kết thúc, như một định luật vật lý - Không có gì mất đi chỉ có sự chuyển hoá từ dạng năng lượng này sang dang năng lượng khác. Thử suy nghĩ xem nhé !
-
Kết thúc đẹp nhất của một chuyện tình không phải là một đám cưới mà là cái chết của một trong 2 người,có như vậy tình yêu ấy mới là bất tử.
-
Em ko nghĩ thế . Thật ra thì em cũng chẳng biết tình iu nó là cái gì đâu nhưng em ko nghĩ cái chết của 1 trong 2 người là mình chứng cho tình yêu bất tử . Nó cứ như sự mất mát thì đúng hơn
-
kết thúc của một tình yêu, nếu là cái chết của 1 trong 2 người sẽ bất tử, có thật như thế k, làm sao có thể biết được nó có thể bất tử hay k?
có lẽ, đúng là tình yêu đẹp chỉ khi nó còn dang dở!
-
Vậy nếu kết thúc của một tình yêu là: người đã từng yêu hay thích mình lại đi yêu một người khác kém mình về nhiều mặt thì thế nào? Nên buồn hay vui đây
==========
Gắn với chủ đề nè:
Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà tim mỗi người lại khác nhau nên quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau cũng phải thôi, làm sao mà lý giải cặn kẽ được
-
Vậy nếu kết thúc của một tình yêu là: người đã từng yêu hay thích mình lại đi yêu một người khác kém mình về nhiều mặt thì thế nào? Nên buồn hay vui đây
==========
Gắn với chủ đề nè:
Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà tim mỗi người lại khác nhau nên quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau cũng phải thôi, làm sao mà lý giải cặn kẽ được
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10872[/snapback][/div]
BW nghĩ em thật tự tin khi đem bản thân so sánh với người khác, nếu đúng như vậy thì quả là buồn thật, nhưng có lẽ chỉ mình em buồn thôi vì người đã từng yêu hay thích em lại khg hề nghĩ vậy khi người đó chọn người khác thay vì chọn em
Đúng là mỗi người có mỗi quan niệm về tình yêu, màu sắc của tình yêu hồng hay xám cũng tùy thuộc vào sự đánh giá của mỗi người.
Nhưng chúng ta nên đứng trên phương diện của mình để xem người khác nghĩ về t/y như thế nào cũng hay chứ em nhỉ.
BW đc biết cô bé lily83 này rất dễ thương vì thế việc tự tin về bản thân em quả là khg sai
-
Không hiểu tại sao nhưng tôi luôn tưởng tượng là sau này tôi sẽ yêu đơn phương một ai đó. Mọi người đều mắng tôi là hâm. Ừ, có lẽ đúng, ai lại tưởng tượng ra một điều kỳ văn cụ như thế chứ, nhưng tôi đã thử gạt đi ý nghĩ đấy nhưng không được. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ yêu đơn phương một "thằng cha" nào đó, hắn sẽ không biết gì hết đến tình cảm của tôi hoặc là hắn quá vô tình....Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn may vì đến bây giờ ý nghĩ điên rồ ấy chỉ là tưởng tượng.
Tôi nghĩ có lẽ tình yêu đẹp nhất là tình yêu đơn phương, bạn yêu và yêu thế thôi, bạn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, kể cả việc giúp cho người ấy đến với người mà người ta yêu.
Vâng, biết hy sinh một cách cao thượng, đó mới là TY đẹp
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10335[/snapback][/div]
Khà khà , ko phải một mình mình ngốc. Không biết dành tình yêu đó cho mình mà dâng cho ngưòi khác là một sự ngốc nghếch không gì hơn bé ạ . Anh và bé đang là hai người ngốc như thế đấy . Rồi sau này bé sẽ hiểu là anh ko sai.
-
Vậy nếu kết thúc của một tình yêu là: người đã từng yêu hay thích mình lại đi yêu một người khác kém mình về nhiều mặt thì thế nào? Nên buồn hay vui đây
==========
Gắn với chủ đề nè:
Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà tim mỗi người lại khác nhau nên quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau cũng phải thôi, làm sao mà lý giải cặn kẽ được
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10872[/snapback][/div]
lily cũng từng bị người yêu đá....
yêu 1 con bé ít tuổi hơn mình, ít kinh nghiệm hơn mình, mặc quần áo khi đi chơi với người yêu hơn mình, ít để người yêu trả tiền trà đá hơn mình.... hì
-
Mình nghĩ rằng Tình yêu là gì cũng là một câu hỏi xoay quanh giá trị của tình yêu mà thôi !!! Giá trị của tình yêu là gì ???
Hãy định nghĩa nó bằng những gì thật bé nhỏ, sẽ có câu trả lời ...
Giá trị của ty là việc muốn họ gặp ai đó, muốn họ hãy làm một điều gì đó khác với thường ngày .... để họ tìm đc câu trả lời khi ... họ ko thể ngồi nhà và tự mình tìm ra câu trả lời một cách nhanh nhất chỉ bằng việc lang thang trên Web đọc những tin giật gân, chát chít ... hay ngồi xem những trận bóng đá đơn thuần chỉ là bóng đá ... hay có khi chỉ là đánh điện tử.... Những thứ đó có giá trị gì ngoài mục đích giải trí thuần tuý, và chả liên quan gì đến mục tiêu trong cv, hay vấn đề trc mắt cả
Bài học đầu tiên của người làm kinh doanh mà ai cũng biết, đó là hiểu về giá trị của đồng tiền, hiểu về cả giá trị của mình... khi bỏ một sức lao động ra trong 1 thời gian, mà ko nhận đc một đồng lương !!!!
-
Nếu ai định nghĩa đưọc tình yêu thì có thể người đó đã yêu hoặc là chưa, nhưng người nào mà đặt ra những tiêu chuẩn về người trong mộng của mình thì chắc chắn người đó chưa yêu bao giờ
-
Ồ, Định nghĩa thì luôn đúng. Chỉ có khái niệm mới tương đối thôi.
Việc đúng như thế nào thì nó đc giới hạn trong phạm vi nhất định
-
Định nghĩa là định nghĩa , còn thực tế thì sẽ khác
-
Vậy nếu kết thúc của một tình yêu là: người đã từng yêu hay thích mình lại đi yêu một người khác kém mình về nhiều mặt thì thế nào? Nên buồn hay vui đây
==========
Gắn với chủ đề nè:
Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà tim mỗi người lại khác nhau nên quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau cũng phải thôi, làm sao mà lý giải cặn kẽ được
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10872[/snapback][/div]
He he đấy luôn là cách bạn tự an ủi mình thôi người ta kém bạn nhiều mặt nhưng bạn thua người ta rất nhiều mặt khác ví dụ như để có được tình yêu của người yêu hoặc thích bạn chẳng hạn.Bạn nên buồn vì mình kém hơn họ và cũng nên vui vì bạn biềt rằng mình kém hơn họ
-
Vậy nếu kết thúc của một tình yêu là: người đã từng yêu hay thích mình lại đi yêu một người khác kém mình về nhiều mặt thì thế nào? Nên buồn hay vui đây
Nhưng lily dựa vào cái gì để mà đánh giá người ta hơn hay kém,mỗi người có một cái nhìn và cách đánh giác sự viech khác nhau,có thể bạn cho họ kém nhưng người khác lại đánh giá cao thì sao,cũng chưa chắc chắn được đâu
-
Nhưng lily dựa vào cái gì để mà đánh giá người ta hơn hay kém,mỗi người có một cái nhìn và cách đánh giác sự viech khác nhau,có thể bạn cho họ kém nhưng người khác lại đánh giá cao thì sao,cũng chưa chắc chắn được đâu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11659[/snapback][/div]
@Blueweb,Dungtmd, Dịu dàng:
Hình như là mình diễn đạt không được rõ ràng nên dẫn đến sự hiểu nhầm của nhiều người. Thực ra câu hỏi của mình là một câu hỏi chung, cho cả nam lẫn nữ chứ không phải trường hợp của riêng mình như mọi người tưởng đâu
Ai cũng mong tình yêu của mình sẽ mãi mãi bền vững. Nhưng không phải mối tình nào cũng kết thúc có hậu cả. Rất nhiều đôi đã nửa đường đứt gánh ( ). Sau khi chia tay cả 2 rồi sẽ có người yêu khác. Khi mình biết được bên kia đã có đối tượng mới thì hì hì, thể nào bạn chả ngầm so sánh người mới đó với mình (trừ trường hợp bạn không còn muốn biết 1 chút xíu nào về người xưa nữa).
Kết quả của sự so sánh (tổng thể) sẽ rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau:
1. Người kia hơn mình
2. Người kia ngang bằng mình
3. Người kia kém mình
Chẳng hiểu sao trường hợp thứ 3 lại hay xảy ra nhất
Không bàn đến kết quả của sự so sánh là đúng hay sai mà gặp hoàn cảnh đó, ta nên có thái độ thế nào??? Đấy mới là vấn đề Lily muốn hỏi chứ không phải là có nên so sánh mình với người ta như mọi người tưởng đâu
Hihi, còn đoạn nữa muốn bầy tỏ tiếp nhưng mà đến giờ chiếu phim rùi, hôm khác lên edit tiếp, mọi người thông cảm nha
-
@Blueweb,Dungtmd, Dịu dàng:
Hình như là mình diễn đạt không được rõ ràng nên dẫn đến sự hiểu nhầm của nhiều người. Thực ra câu hỏi của mình là một câu hỏi chung, cho cả nam lẫn nữ chứ không phải trường hợp của riêng mình như mọi người tưởng đâu
Ai cũng mong tình yêu của mình sẽ mãi mãi bền vững. Nhưng không phải mối tình nào cũng kết thúc có hậu cả. Rất nhiều đôi đã nửa đường đứt gánh ( ). Sau khi chia tay cả 2 rồi sẽ có người yêu khác. Khi mình biết được bên kia đã có đối tượng mới thì hì hì, thể nào bạn chả ngầm so sánh người mới đó với mình (trừ trường hợp bạn không còn muốn biết 1 chút xíu nào về người xưa nữa).
Kết quả của sự so sánh (tổng thể) sẽ rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau:
1. Người kia hơn mình
2. Người kia ngang bằng mình
3. Người kia kém mình
Chẳng hiểu sao trường hợp thứ 3 lại hay xảy ra nhất
Không bàn đến kết quả của sự so sánh là đúng hay sai mà gặp hoàn cảnh đó, ta nên có thái độ thế nào??? Đấy mới là vấn đề Lily muốn hỏi chứ không phải là có nên so sánh mình với người ta như mọi người tưởng đâu
Hihi, còn đoạn nữa muốn bầy tỏ tiếp nhưng mà đến giờ chiếu phim rùi, hôm khác lên edit tiếp, mọi người thông cảm nha
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11923[/snapback][/div]
BW cũng nói cho chung chung thôi, khg phải nói riêng lily nhé
Trường hợp thứ 3 thường xảy ra nhất - okie - nhưng chỉ đối với những suy nghĩ ích kỷ, ganh tị hoặc đang cố tự xoa dịu bản thân trước cú sốc mất người yêu.
Đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi, YÊU cũng đồng thời với HẬN mà . Nếu ngay lúc đó mà lại tỏ ra cao thượng với "đối thủ" của mình thì người đó lại bị đánh giá là hơi bị "đạo đức giả", cho dù có đúng hay sai cũng bị mang tiếng, khổ thế đấy .
Điều dại dột nhất là khi ghét ai (xuất phát từ sự hiềm khích) mà lại bọc lộ ra cho mọi người thấy, khg những mình khg nhận đc sự đồng tình từ họ mà nhìu khi còn bị họ quay lại chỉ trích nữa thì còn tức hơn
Thời gian sẽ xoa dịu tâm hồn bạn thôi mà
-
Tự vấn mình...
Tự bắt mình...
Tự mình hết... để rồi...
...
Quyết định... để ko phải hối hận
Có những chuyện nên và đừng
...
Và lời khuyên
Tình yêu thì ko thế.
-
Tình yêu cũng giống như bóng đá, chẳng có 1 quy luật nhất định nào cả. Mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất, cho dù đôi lúc hơi phũ phàng....
-
Tình yêu cũng giống như bóng đá, chẳng có 1 quy luật nhất định nào cả. Mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất, cho dù đôi lúc hơi phũ phàng....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14246[/snapback][/div]
Nếu giống bóng đá thì phải cần chiến thuật, chiến thuật từng năm, từng ngày, tư duy dài hạn, ngắn hạn....lại còn nỗi lo cầu thủ trẻ, tài năng tương lai nữa, Thôi ko iu nữa.
-
Vài ý kiến:
... là tương lai của tình bạn, là quá khứ của hôn nhân
... bạn sẽ biết được tình yêu là gì khi bạn mất nó
... Love means without saying "I''m sorry" !!!
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]4506[/snapback][/div]
oài ,nếu nói như vậy thì mình chưa từng yêu à?
Không biết phải nói sao cho anh hiểu.Tôi đã từng yêu ,từng được yêu, nhưng giờ đây trong con người tôi tự dưng mất đi cảm giác yêu anh.Tôi có quá tệ không? Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ là người giúp anh vui vẻ, sẽ có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống nhưng thực tế , những gì đã trải qua....tôi đã làm ngược lại, làm cho anh mất thêm niềm tin vào cuộc sống.Trong tình yêu của tôi đối với anh kết thúc chỉ là câu xin lỗi của chính tôi.
Nếu anh đọc được những dòng này, hãy vì em.Anh sẽ không thể hạnh phúc khi anh có được em đâu , vì em đã không còn yêu anh nữa.Sẽ không hạnh phúc chút nào khi người mình đi bên cạnh lại không yêu mình.
I'm sorry.........
-
Cái câu nói Mainoel vừa post cảm thấy rất hay !Nó cũng đúng với những gì cuốn The Present tập chung. Tình yêu là gì?
Hãy bắt đầu trả lời từ câu: Hạnh phúc không phải ở đích đến mà ở ngay trên đường đi
-
Ngày trước là nước mắt,còn bây giờ là ảo ảnh....
-
Hắn ngồi nghĩ, sao con bé đấy quái tính và lạ kì thế nhỉ ? Nhưng hắn cũng ko biết tại sao nó thế mà hắn lại thích được. Vì sao nhỉ? Con bé trông ko đến nỗi hay vì con bé có cái tính cách đấy nhỉ? Hắn cũng chẳng biết được. Hắn chỉ biết là lần đầu thấy con bé hắn đã muốn đi tìm cái cưa của hắn, cái cưa mà hắn cất có lẽ đã gỉ sét từ lâu rồi. Và cũng từ lúc đó thì trái tim hắn như bị thổi phù một cái, cảm giác rung rinh sau cái lần cuối cùng là từ hồi cấp 3 thì phải...
Nhen nhóm ý định đấy nhưng hắn cũng chưa biết làm thế nào để thực hiện kế hoạch vĩ mô đấy cả. Ah, ko, trước tiên có lẽ là phải đi mài cưa cái đã... Mà làm thế nào để tiếp cận nhỉ? Khó đây... Nhưng hắn nghĩ, đã đi cưa thì ko sợ khó, sợ khổ, nhất là khi đã đặt ra mục đích như thế. Từ từ thôi, vòng quanh rồi... rầm... hắn vui vui khi nghĩ đến viễn cảnh đó...
Con bé tức rồi buồn. Nó thấy người của nó là lạ. Nó tinh lắm mà. Uh, và rồi chuyện cần đến cũng đến... Nó buồn, nó ko hiểu nó có lỗi gì? Nó thấy nó bình thường mà. Và nó biết được một chuyện, về một người nào khác. Nó tức và giận lắm. Nhưng cũng chẳng níu kéo làm gì. Nó thật ngố khi ngộ nhận đấy là tình yêu. Ko, nhưng với nó là tình yêu mà... Uh, nhưng chỉ với nó thôi... Buồn buồn. Nó chợt muốn được hét, được thổi bay.
Một lần, nó chợt hiểu ra... tại sao lại thế. Chẳng phải do người khác, do nó, do người ta. Nhận ra thế con bé thấy vui vui... Uh, giờ là bạn bè
(Được hình thành từ tưởng tượng )
-
Em chỉ bít có́ 1 câu: "yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ.. " có ai đồng ý với em ko nhỉ ???
-
tình yêu ????? là cái giống gì vậy chời , tại sao tui chưa được gặp nhẩy...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15047[/snapback][/div]
hehe, u càng mong nó càng lâu đến, cứ vô tư thoải mái sống hết cuộc đời tự do đi, nó sẽ rình lúc u ko để ý rùi đến đổ ụp cái lên đầu ....xong!
-
hehe, u càng mong nó càng lâu đến, cứ vô tư thoải mái sống hết cuộc đời tự do đi, nó sẽ rình lúc u ko để ý rùi đến đổ ụp cái lên đầu ....xong!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15216[/snapback][/div]
Thật vậy sao...nghe từ "rình " mà mình ớn quá . Tình yêu hay rình rập vậy chăng. Nhưng là con trai có lẽ nên chủ động trong ty thì hơn. Còn con gái mới hay bị chết kiểu đó
-
Sáng đọc quyển sach danh ngôn, cũng có mấy câu định nghĩa tình yêu, mọi người nghía thử
_Yêu là gì? Yêu là đặt tất cả nghị lực của mình vào trong tay người khác ( Théphile gautier)
_Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói " rất tiếc " (Paul Reboux)
_Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác ( Leipzig)
_Yêu là bình minh của đám cưới và đám cưới là hoàng hôn của của tình yêu ( De
Finod)
_Yêu là tin một nửa ( Victo Hurgo )
_Tình yêu không nhìn bằng mắt ma bằng chính tâm hồn ( William Shakespeare)
_ Tình yêu của các chàng trai không nắm ở trái tim mà ở đôi mắt ( William Shakespeare)
_Con tim có những lí lẽ của nó mà lí trí không hề biết đến ( Tục ngữ Pháp )
_Tình yêu biến kẻ khôn thành người dại, và đôi khi khiến kẻ dại nên khôn ( Ninon de l'enclos)
_Tình yêu có thể biến túp lều tranh thành trái tim vàng ( Tục ngữ Đức )
_KHi yêu, phụ nữ thích hứa hẹn nhiều, còn đàn ông thích chiếm đoạt nhiều ( Rosemond Gegard)
_Đói cái gì cũng ngon, yêu cái gì cũng đẹp ( NGạn ngữ Camphuchia )
_Khi đang yêu , ai cũng là thi sĩ ( Platpo )
_Tình yêu đẹp nhất cũng cần có nước mắt( NGạn ngữ Indonêsia)
_Sự xích mích của người đang yêu làm cho tình yêu thêm tươi mới ( Terence)
_Cầnm giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần khác nhau một chút để yêu nhau ( Paul GẺadly )
_Trong nghệ thuật yêu, vẻ bẽn lẽn còn hoen sự quyến rũ ( Havelockellis)
_Tình yêu chân chính luôn luôn trong sạch, nó nằm ở trong tim chứ không phải ở các giác quan ( Lacordaire)
_Xa cách làm thêm yêu thương ( Thomas)
_Sự xa cách làm phai nhạt đi những tình cảm yếu ớt , nhưng lại thổi bình lên niềm say đắm mãnh liệt , giống như làn gió làm tắt ngọn nền lắt lay nhưng lại thổi bình ngọn lửa rực hồng ( La Rochefoucauld)
-
Tình yêu
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.
Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.
Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
-
Người ta vẫn bảo trong cuộc đời người ta phải kiếm tìm cho mình được ba người: người yêu mình, người mình yêu và người sẽ theo mình suốt chặng đường đời. Em đã từng tin, đã từng buồn như ko thể đứng dậy khi mất đi mối tình thứ 3 ... vậy mà anh tình cờ xuất hiện, em đã ko tin, ko tin vào những gì mình có, ko tin vào số 4 - mà người ta vẫn bảo là con số ko may mắn - vì số 4 có nghĩa là ... chết.
Có thể chúng ta ko nói chuyện nhiều, nhưng em cũng dần học được cách để hiểu anh.
Có thể chúng ta ko ở bên nhau nhiều, nhưng những giây bên anh thực sự hạnh phúc.
Có thể thời gian chúng ta xa nhau quá lâu, nhưng em vẫn thấy anh như ở bên - rất gần thôi.
Có thể thời gian em dành cho bạn bè nhiều hơn, nhưng bạn bè và anh - đó là hai điều khác hẳn.
Có thể bên anh nhiều khi em vẫn tự ti, nhưng bên anh em còn được sống thực sự là mình.
...
Và có thể số 4 nghĩa là chết, nhưng với em, đó còn là tình yêu ... và em hiểu, tại sao người ta vẫn nói: "yêu là chết ...".
-
Người ta vẫn bảo trong cuộc đời người ta phải kiếm tìm cho mình được ba người: người yêu mình, người mình yêu và người sẽ theo mình suốt chặng đường đời. Em đã từng tin, đã từng buồn như ko thể đứng dậy khi mất đi mối tình thứ 3 ... vậy mà anh tình cờ xuất hiện, em đã ko tin, ko tin vào những gì mình có, ko tin vào số 4 - mà người ta vẫn bảo là con số ko may mắn - vì số 4 có nghĩa là ... chết.
Có thể chúng ta ko nói chuyện nhiều, nhưng em cũng dần học được cách để hiểu anh.
Có thể chúng ta ko ở bên nhau nhiều, nhưng những giây bên anh thực sự hạnh phúc.
Có thể thời gian chúng ta xa nhau quá lâu, nhưng em vẫn thấy anh như ở bên - rất gần thôi.
Có thể thời gian em dành cho bạn bè nhiều hơn, nhưng bạn bè và anh - đó là hai điều khác hẳn.
Có thể bên anh nhiều khi em vẫn tự ti, nhưng bên anh em còn được sống thực sự là mình.
...
Và có thể số 4 nghĩa là chết, nhưng với em, đó còn là tình yêu ... và em hiểu, tại sao người ta vẫn nói: "yêu là chết ...".
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17047[/snapback][/div]
Số 4 ở trung quốc mới có nghĩa là chết mà. Việt Nam thì vô tư. Cứ yêu thoải mái đi( miễn là có người để yêu và được yêu).
Yêu kiểu Mỹ Tâm : Tình yêu đến em không mong đọi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
-
đời là bể khổ, tình là dây oan khuyên ai chưa dại dột đâm đầu vào yêu thì nên tránh xa ra càng sớm càng tốt
Mình thích nhất mí câu thơ tình nì:
"Hoa trôi theo gió, nước chảy theo dòng
Tương tư cách trở biết ngày nào nguôi
Tình này ta biết thế thôi
Không mong chờ những ngày vui hẹn hò"
cảm giác về 1 tình yêu trong ánh mắt chứ ko qua những lời hoa mĩ, 1 tình yêu thầm kín, đủ nồng cháy để nhớ nhau khôn nguôi nhưng cũng đủ bẽn lẽn để tạo 1 cảm giác tươi mới, thú vị
-
Rồi một ngày em đến... biển hát em nghe, bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến... biển hát em nghe, bài hát có những niềm vui thật vui. Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai... để sóng hát ru miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong em, biển thức đã bao đêm... biển thấy trong mình có một trái tim... Ôi, tình yêu... tình yêu... tình yêu... lỗi tại tình yêu... ^^
-
oài ,nếu nói như vậy thì mình chưa từng yêu à?
Không biết phải nói sao cho anh hiểu.Tôi đã từng yêu ,từng được yêu, nhưng giờ đây trong con người tôi tự dưng mất đi cảm giác yêu anh.Tôi có quá tệ không? Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ là người giúp anh vui vẻ, sẽ có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống nhưng thực tế , những gì đã trải qua....tôi đã làm ngược lại, làm cho anh mất thêm niềm tin vào cuộc sống.Trong tình yêu của tôi đối với anh kết thúc chỉ là câu xin lỗi của chính tôi.
Nếu anh đọc được những dòng này, hãy vì em.Anh sẽ không thể hạnh phúc khi anh có được em đâu , vì em đã không còn yêu anh nữa.Sẽ không hạnh phúc chút nào khi người mình đi bên cạnh lại không yêu mình.
I'm sorry.........
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14358[/snapback][/div]
Nếu như người ta còn yêu bạn thật lòng thì bạn sẽ suy nghĩ như thế nào??? Bạn có vì người ta mà thay đổi suy nghĩ không???
"Tình yêu là mật ngọt
Tình yêu là trái đăng
Tình yêu là những gì con gái thích ăn...
-
Nếu như người ta còn yêu bạn thật lòng thì bạn sẽ suy nghĩ như thế nào??? Bạn có vì người ta mà thay đổi suy nghĩ không???
"Tình yêu là mật ngọt
Tình yêu là trái đăng
Tình yêu là những gì con gái thích ăn...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19571[/snapback][/div]
Trả lời hộ nhé, sẽ chẳng bao giờ có chuyện thay đổi suy nghĩ đâu (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F78.gif&hash=7d62d1b64bc0a750b093f1be8f1f27d6952220ff) ^^
-
Tình yêu là gì? Hơn một lần nó đến với ta, và ra đi đột ngột ko báo trước. Nó cho ta một khoảng thời gian ngất ngây trong hạnh phúc. Và nó lại cũng là lí do làm ta đau khổ quá nhiều. Tình yêu là gì? Mãi đến bây giờ cũng chưa ai có thể lí giải chính xác về nó. Chỉ biết là ta cần phải có nó để làm niềm vui, động lực mà sống và vươn lên.(Hơi sến một chút, nhưng đó là thật lòng.)
-
... là chấp nhận những gì người ta đã có, đang có, sẽ có và ko bao giờ có.
-
Khi em nhìn thấy anh từ xa...
Khi em nhìn thấy anh cười...
Khi em nhìn thấy anh ....
Em biết ... đó là TY!
-
Lí do cho một tình yêu.
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời
-Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
-Em ko thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì.
em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cơ vẫn còn sống.
Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận đượclá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu Anh yêu em vì em xinh đẹp .
Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .
Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .
Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều .
Anh ko nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .
Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .
Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?
Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ..!!!
-
Yêu là gì?
Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.
Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.
Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.
Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.
Thế nhưng…
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.
Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU
-
Yêu là yêu vậy thôi !!! Nếu muốn hiểu yêu là gì thì chẳng có con đường nào dẫn đến câu trả lời cả ngoài việc bạn hãy yêu một ai đấy < nhưng đó phải là một tình yêu đúng nghĩa> !!! Và khi bước vào tình yêu , mỗi người yêu theo 1 cách riêng của mình & tất nhiên sẽ hiểu thế nào là yêu theo cách mà mình đã và đang yêu !!!
-
http://www.vuichoi.info/web/love/Yeu-va-thich.htm (http://www.vuichoi.info/web/love/Yeu-va-thich.htm)
-
Hai ngày nay, Hà Nội ko còn vắng những cơn mưa nữa. Những con người đi vội vàng ngoài phố liệu có thấy một ai đó đang run lên trong cái lạnh bên vỉa hè. Hay một người ngồi ở một góc phố quấn đầy những mảnh áo mưa đã rách. Hay một mảnh áo mưa đc giăng lên che cho một ông cụ với lỉnh kỉnh đồ đạc và chiêc xe đạp nhỏ. Hay ở một vườn hoa với một cái lều nhỏ, bếp củi nhỏ và những con người co ro quanh đấy...
Mọi người cứ đi và chẳng ai quan tâm đến họ hay có để ý thì cũng chẳng thể làm gì? Và làm gì được?
******
Mùa đông thì chỉ nên nghĩ đến những điều ấm áp. Mọi người thường bảo chỉ có tình yêu mới làm người ta thấy ấm áp. Tự dưng muốn lôi tình yêu ra chất vấn. Nghĩ gì và biết gì về nó mà đòi chất vấn nhỉ? Lúc nào cũng nhận là mình đang yêu, tất nhiên mà, lúc nào chẳng yêu gia đình và yêu quý bạn bè.
Nhưng mà tất nhiên tình cảm đấy ko được quan tâm lắm thì phải. Khi hỏi về tình yêu thì ai cũng nghĩ và muốn nghe về người yêu mình hay người mình yêu hay một khái niệm chung chung là tình yêu. Chẳng ai định rõ đc tình yêu là gì nhưng ai cũng có một quan niệm cho riêng mình.
Và trong cái gọi là tình yêu trong ngoặc kép đó thì có tồn tại cái khái niệm ngộ nhận yêu hay yêu để cho là mình cũng biết yêu? Chẳng biết đc nhưng nhiều người vẫn bảo rằng tình yêu xuất phát từ cảm giác của mình với một người khác phái (tất nhiên cũng có trường hợp cùng phái). Và chúng ta lại sang một vấn đề khác, cảm giác trong tình yêu.
Có thật nhiều việc làm và hành động khi mà hai người có tình cảm với nhau, đủ để họ nhận thấy mình đang yêu. Vô số và vô khối lời khuyên cho các tình huống tình củm hay các hành động lãng mạn. Mỗi người một quan niệm, một suy nghĩ, chung quy cũng là tiến tới cái mình muốn đạt đc - tình cảm của một đối tượng XYZ nào đấy.
Thế cảm giác của người trong cuộc là gì? Lâng lâng, vui sướng và thấy hạnh phúc khi quan tâm và đc quan tâm, chia sẻ và đc chia sẻ,... Và đôi khi họ cũng tự hỏi liệu mình có bị cảm giác đánh lừa? Khi quá chìm trong cảm giác thì hình như tình cảm bị cảm giác chi phối thì phải.
Ah mà cũng phải nói đến cái hậu tình yêu chứ nhỉ? Hậu tình yêu theo như một số kinh nghiệm lưu truyền thì là chuỗi ngày ko biết nói gì, làm gì, đi đâu và tẻ nhạt. Hay bi thảm hơn là thất tình. Hoặc may mắn hơn là hạnh phúc. He, liệu có đúng ko? Và câu trả lời...... Cứ yêu thì biết
Nói linh tinh quá, vẫn ko rút ra đc kết luận và tập trung vào vấn đề gì đc. Xét cho cùng thì ta vẫn bị một cái nhận xét là Viết cho ai? Viết để làm gì? nhưng ta Viết ra để gió cuốn đi mà
-
Lý do cho 1 tình yêu. Hình như lý do đầu tiên là việc, người đó xuất hiện vào đúng lúc mà ko phải một ai khác! Quãng thời gian để tồn tại và đi những chặng đường .. cũng là cái mà cần trân trọng cho một tình yêu nữa. Rồi sau đó là việc, hướng về nhau ... Tất cả những điều này làm nên tình yêu Mình nói toàn những điều đúng rồi ấy Lạ thật !!!
-
Hôm nay quyết định k lan man, chú tâm vào chuyên môn nào.
Hi, bạn em có cách định nghĩa kiểu này sau "kinh nghiệm chinh chiến" của nó, nghe ngồ ngộ
- Nhởn nhơ
- Say nắng
- Biết nhớ rồi đấy
- Cưa mãi mới được
- I rờ mờ lờ (Yêu rùi mà lại)
- Không thể thiếu^_^
......
- Chia tay rồi
(theo cơ chế cũ bi h mình là Học trò biết yêu, hi, đã biết đâu thằng bạn đăng kí sau thế mà vượt mình từ đời nào ấy )
-
... Là khi chúng ta tay trong tay đi dạo dưới trăng
Là khi anh nói rằng: Yêu em nhiều lắm
Là khi anh cười và nhìn con bé không chớp mắt
Và lúc đó, em biết rằng... đó là TY
-
Tình yêu là khi thấy một người xấu hoắc trở nên xinh đẹp. Hay thấy một người thô tục trở nên một bạch mã khôi ngô...thế là iu...
-
Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu, nó ko đc định nghĩa mà thường đc mô tả. Đến 1 lúc nào đó, mỗi ng sẽ có những cảm nhận của riêng mình về thứ t/c đặc biệt này. Yêu là lẽ sống, trên đời này chẳng ai sống đc mà ko 1 lần Yêu. Nó như là khí trời để con ng ta hít thở vậy. Nói có vẻ to tát nt nhiều ng sẽ bảo là romantic quá mức nhưng sự thực là vậy. Có ai dám bảo mình chưa yêu bao h. Kể cả thix cũng 1 cảm xúc của Yêu. Mình nghĩ thế
-
Tình yêu là khi bạn hạnh phúc nhìn người ấy tắm cho con cún của bạn, nhìn người ấy hì hục thay nước cho bể cá, nhìn người ấy ngủ khì tựa đầu vào vai bạn, ôm người ấy thật chặt khi trời lạnh. Dùng gối đập vào người nhau, rồi tự nhiên muốn cắn người ta thật mạnh, là khi nhận được cuộc điện thoại vào nửa đêm chỉ để nói :"Chồng yêu vợ", là khi có người lon ton giúp bạn làm đủ thứ chuyện mà bạn lười ko muốn làm ....
Là khi ta cảm nhận được tình yêu chưa bao giờ là quá vĩ đại hay trừu tượng như trong film hay trong chuyện, nó cực kỳ bình thưởng, khi ta thấy cầm tay con trai cũng chả khác gì con gái cả, và kiss bf cũng chả khác hơn kiss con cún yêu là mấy. Với tôi tình yêu là sự ấm áp, là người mình có thể dựa vào, có thể ôm và cắn bất cứ lúc nào mình thích, hay nó là những khoảnh khắc rất bình thường. Những khoảnh khắc mà phim hay chuyện thình thoảng vẫn nhắc tới, ko phải là phiêu lưu mạo hiểm trải qua bao thử thách như trong phim hành động mà là những lúc cũng nhau làm những việc cả 2 cùng thích hay cùng ghét, là nhìn cái gì cũng thấy hình bóng người ta ở đó...
-
Tình yêu là khi bạn hạnh phúc nhìn người ấy tắm cho con cún của bạn, nhìn người ấy hì hục thay nước cho bể cá, nhìn người ấy ngủ khì tựa đầu vào vai bạn, ôm người ấy thật chặt khi trời lạnh. Dùng gối đập vào người nhau, rồi tự nhiên muốn cắn người ta thật mạnh, là khi nhận được cuộc điện thoại vào nửa đêm chỉ để nói :"Chồng yêu vợ", là khi có người lon ton giúp bạn làm đủ thứ chuyện mà bạn lười ko muốn làm ....
Là khi ta cảm nhận được tình yêu chưa bao giờ là quá vĩ đại hay trừu tượng như trong film hay trong chuyện, nó cực kỳ bình thưởng, khi ta thấy cầm tay con trai cũng chả khác gì con gái cả, và kiss bf cũng chả khác hơn kiss con cún yêu là mấy. Với tôi tình yêu là sự ấm áp, là người mình có thể dựa vào, có thể ôm và cắn bất cứ lúc nào mình thích, hay nó là những khoảnh khắc rất bình thường. Những khoảnh khắc mà phim hay chuyện thình thoảng vẫn nhắc tới, ko phải là phiêu lưu mạo hiểm trải qua bao thử thách như trong phim hành động mà là những lúc cũng nhau làm những việc cả 2 cùng thích hay cùng ghét, là nhìn cái gì cũng thấy hình bóng người ta ở đó...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31942[/snapback][/div]
Nếu ai cũng có một tình yêu như bạn thì quả là tuyệt vời. Nhưng có những người yêu nhau nhưng không được gần nhau, yêu nhau nhưng không thể đến với nhau ( vì lý do nào đó)....... - và cả khi chúng ta trưởng thành nữa, tình yêu đã không còn là sự nhẹ nhàng như thế, lúc đó yêu bao gồm cả Trách Nhiệm, Chia xẻ, Cảm thông, Lo toan.
Dù sao thì cứ tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời của tình yêu khi có thể
-
Tất nhiên là tình yêu thì ko thể nào lúc nào cũng yên bình quá được vì làm quái có chuyện ấy. Hàng ngày cũng chỉ mong giờ này năm sau, mà chả đến năm mà chỉ tháng sau vẫn còn ở bên nhau là được. Em thì thấy giờ yêu đã lo gần chết bao nhiêu thứ rồi, mà giai đoạn khó khăn nhất có lẽ là giai đoạn ổn định sự nghiệp. Và với em sự quyết định giữa yêu roài kết hôn và yêu rồi cứ thế nó vẫn lằng nhằng lắm. Ko cần thiết như quy luật là cứ yêu là cưới đúng ko ? Đời còn rất nhiều mục đích và nhiều thứ để theo đuổi mà !!!
-
Tình yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc .Nghe có vẻ giả dối nhưng tôi tin đó là thật .Yêu anh bắt đầu từ nụ cười của anh ,ngày anh cưới vợ ,em khóc hết nước mắt .Nhưng giờ đây em vẫn mong anh hạnh phúc ,đc thấy anh cười như ngày xưa.
-
Chẳng có định nghĩa nào vể tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần tan chảy vào nhau
-
Đây là vẻ đẹp mộc mạc của tình yêu
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.webpark.ru%2Fuploads7%2Fnails1.jpg&hash=8f673694697331200fa02c46beea44864f31e333)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.webpark.ru%2Fuploads7%2Fnails2.jpg&hash=338d60f24756c208a03b9470c2eeac3778944118)
-
em không biết tình yêu là gì, nhưng em biết 1 điều rằng em đã yêu anh , và mãi yêu anh.nếu như giờ có cơ hội , nếu như anh đến bên em 1 lần nữa , em vẫn sẽ nói : em yêu anh
-
nó làm cho ta đau khổ
-
Anh yêu em khác mọi người
Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo".
Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.
Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?".
Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.
Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn".
Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.
Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi".
Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.
Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".
Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.
Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".
Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.
Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".
Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.
Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.
Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.
Các nhà triết học nói: "Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy." Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?
Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.
Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.
"Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
-
tình yêu là 1 từ ghép có 2 từ đơn mà tiếng anh gọi là love chấm hít
-
Tình yêu làm ta yêu đời hơn......
-
Tinh yêu không còn quan trọng nữa rồi...
-
Khà khà , ko phải một mình mình ngốc. Không biết dành tình yêu đó cho mình mà dâng cho ngưòi khác là một sự ngốc nghếch không gì hơn bé ạ . Anh và bé đang là hai người ngốc như thế đấy . Rồi sau này bé sẽ hiểu là anh ko sai.
bi giờ e mới vào đây đọc về vấn đề tình yêu này, nhưng e cũng ngu ngốc như vậy đấy, cứ cố yêu, cứ chờ đợi mặc dù biết người ta ko để dành cho mình... nhưng kệ thôi, miễn là e ko thấy hối hận về sự lựa chọn của mình, ngốc nhưng mình đc hạnh phúc một hạnh phúc cho dù là bé nhỏ, nhưng mình đc thấy người ta hạnh phúc, nói chung, tinh yêu đều là những khái niệm ko thể định nghĩa đc, nhưng chỉ cần mình yêu hết lòng và thấy hạnh phúc là đc, e nghĩ thế... e chỉ cần hạnh phúc
-
Nói chung là, mỗi lúc thì nhìn nhận về ty nó lại khác nhau. Có lúc nó khiến hp, nhưng cũng có lúc khiến ta mệt mỏi, buồn bã. Nhưng chung qui mà nói, nó phải thoả mãn cả 2 phía !
-
Mọi người cứ nói "ko còn muốn yêu ai thêm nữa", sau mỗi lần thất bại... nhưng rồi chẳng ai làm được, mọi người vẫn cứ yêu, vẫn cứ muốn hy vọng, yêu là tất cả dư vị của cuộc sống...
Không yêu thì lỗ mà yêu thì khổ
-
tình yêu là mối dây liên hệ chắc chắn, bền vững nhất giữa 2 người với nhau, độ bền của nó có thể xem là hơn cả dây thừng, dây gai, dây dứa... do vậy đây là một chất liệu quá tốt mà các nhà khoa học đang xem xét trong tương lai sẽ nghiên cứu để phát triền thêm
-
yêu là ngu, tình yêu vừa cao thượng lại vừa thấp hèn... cao thượng khi ta có được nhau, thấp hèn khi chia tay ta mất hình tượng đẹp về nhau... nhưng vì ko định nghĩa đc nên ta vẫn đâm đầu vào yêu
-
Người ta mơ hồ trong tình yêu nên muốn định nghĩa nó để hiểu rõ là mình đã yêu hay chưa...
-
Người ta mơ hồ trong tình yêu nên muốn định nghĩa nó để hiểu rõ là mình đã yêu hay chưa...
đúng đấy có những người đã nhận lời yêu rồi nhưng mãi đến lúc chia tay mới nhận ra là mình bị lầm tưởng giữa yêu và thích, hic, yêu... con người ta thường mù quáng... chỉ mong yêu chúng ta có chút tỉnh táo để biết con tim mình đang nói cái j, hãy lắng nghe con tim khi mình nghĩ mình đang yêu
-
Em yêu anh, em muốn anh luôn được hạnh phúc và em cũng cảm thấy em hạnh phúc... đó là tất cả tình yêu trong em.
-
Tình yêu là một thứ quà tặng kì diệu của tạo hóa dành cho con người,nó có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hay là đau khổ tột cùng.Không ai có thể định nghĩa được tình yêu một cách rõ ràng vì cách cảm nhận tình yêu của tất cả chúng ta điều khác nhau(nếu nhiêu đó chưa đủ thuyết phục thì em sẽ trích dẫn một câu nói mà người xưa rất hay dùng để nói lên sự bất lực ko thể định nghĩa được tình yêu là gì:"Hỡi thế gian tình là gì mà sao mà sao trai gái thề nguyền sống chết" ),mỗi người chúng ta cảm nhận nó theo một cách riêng của mình đó chính là vẻ độc đáo và đặc biệt của món quà mà chúa đã tặng cho chúng ta,tình yêu thì rất đa dạng và phong phú với muôn màu sắc,tại sao lại nói nó đa dạng bởi vì tình yêu thì có rất nhiều loại ví dụ như tình yêu quê hương đất nước,tình yêu gia đình,tình yêu nam nữ....,trong những loại đó thì vĩ đại nhất là tình yêu gia đình mà đại diện cho nó là tình yêu của người mẹ dành cho con không có gì có thể so sánh được với nó ,bên cạnh đó một tình yêu khác to lớn và cũng ko kém phần vĩ đại so với tình yêu của người mẹ dành cho con là tình yêu quê hương đất nước ,và cuối cùng là một tình yêu mà có lẽ nếu thiếu nó thì sự sống sẽ ko còn trên thế giới này em ko nói thì mọi người có lẽ cũng đã biết nó là gì rồi.Nó tạo ra sự sống cho cả thế giới này,tạo ra nguồn sức mạnh vô tận cho cả thế giới,nó có thể làm cho 1 người đang tuyệt vọng tột cùng chỉ trong phút chốc có thể trở thành 1 người hạnh phúc nhất thế giới,và cũng có thể làm cho 1 người đang rất hạnh phúc trở rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng,tình yêu nam nữ là một quà tặng đặc biệt nhất trong quà tặng tình yêu mà chúa đã tặng cho chúng ta,lý do thì em đã nêu ở trên rồi đấy ,điển hình là khi yêu 1 người sâu sắc và chân thành chúng ta có thể làm tất cả vì họ đó là thể hiện sức mạnh của tình yêu .
Em chúc tất cả mọi người trong diễn đàn JFC đều sẽ có thể tìm được 1 tình yêu đích thực và sống hết mình vì tình yêu đó.
Tình yêu muôn năm!
-
Tình yêu là gì vậy? Sắp đánh mất nó nên cứ quý từng giờ phút bên nhau. Mất rùi sao nhỉ? Có lẽ sẽ quên, nhưng cng4 có khi khong thể... Tình yêu là gì vậy... Là khi anh nói... mún cắn chít em...
-
Nghĩ về anh , vui một chút thôi , buồn sao thật nhiều , khi ko gặp anh...nghĩ vẩn vơ , sao hoài ko hết , vì iu anh nhìu , anh bít hông anh ?
-
Tình yêu ... là trạng thái thể hiện cảm xúc nó được ví như 1 sợi dây cột 2 cá thể lại với nhau ....làm cho người ta gần gũi và hiến dâng cho nhau những gì tốt đẹp nhất
-
Các bạn thân mến, Nhiều thành viên đã đóng góp những suy nghĩ, những bài viết rất hay trong topic này. Mình có dọn dẹp các bài viết chưa được phù hợp và hi vọng các bạn sẽ coi như đây là một topic để tham khảo, soi mình vào và đóng góp những bài viết sâu sắc, hay hơn nữa. Sự bông đùa nhẹ nhàng đôi lúc sẽ dẫn tới việc đi sai mục đích của topic nên mong các bạn lưu ý hơn khi post bài !
Thân mến
-
Tình yêu là bùn,nhớ mong. Nhiu khi làm cho ta không còn là chính ta nữa . Trở nên bất bình thường thì phải ?
-
Tình yêu là thứ có thể khiến ta cực kỳ hạnh phúc hoặc cực kỳ đau khổ hoặc cả 2 cùng 1 lúc
-
... mà giận hờn buồn hok duyên cớ ... là vu vơ buồn như hôm nay như hôm nay
-
Tình yêu là một mối quan hệ trong cuộc sống
-
... là cả anh và em đều cảm nhận được, tuy là mong manh nhưng nó đang hiện hữu giữa 2 chúng ta...
-
Tình yêu là tất cả những gì em có thể dành cho anh, là những gì anh muốn mà em có thể làm được bằng tất khả năng của em .
-
Là thứ gắn liền giữa con trai với con gái