Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: Azzurra515 on December 16, 2005, 07:24 PM
-
Số phận đã mỉm cười với Juve của ta chăng? Một
thằng Đức hết thời...may mắn chúng ta đã tránh được các ông lớn. Mổ sẻ cái này đi các pò....!
- Có lẽ lượt đi sẽ là 1-1 và lượt về là 2-0 Forza bianconeri..!
-
Hic không nên chủ quan, năm ngoái ai cũng bảo chúng ta trên cơ
thằng Liverpool cuối cùng thua nó be bét, nó lại còn vô địch nữa, bóng đá chả nói trước được điều gì.
Nhưng dù sao nó cũng dễ hơn Barca hay Chelsea thật
-
may thật, chúng ta gặp cái
thằng Đức đã may mà còn gặp ngay thằng Wender Bremen , chúng ta ko vào vòng 1/8 mới là lạ đó nha )
-
Kể ra ông Udinese bị loại cũng hay đấy nhể nếu không chả biết thế nào
-
Cẩn thận vẫn hơn.
thằng này đá tấn công tốt lắm.Để nó nổi máu lên lại mệt.
Nhưng dù sao ta vẫn sẽ thắng!hê hê!
-
phong do cua Juve may nam gan day
ko qua duoc vong 1/16 moi la la
nhung ma thang bremen ma no dau bang thi cung ko phai la thuong ,
nen cung cha biet the nao ma lan cac bac nhi
theo em co an cua juve la 70%
the la cao day chu nhi
-
Chẳng hiểu sao nghe cái tên WB, tôi lại có cảm giác là Juve sẽ đập nó dễ dàng lắm đây. Thật tuyệt vời khi không phải gặp mấy
thằng RM, Barca,...
-
Có mỗi
thằng Benfica thì thằng liver nó nuốt mất. Kể gặp được thằng đó là ngon ăn nhất nhưng dù sao thằng này chắc cũng yếu thứ 15 trong số 16 đội roài
-
Liver may mắn vãi. Nhưng thôi Juve măn mắn nhì cũng được
-
Có mỗi thằng Benfica thì thằng liver nó nuốt mất. Kể gặp được thằng đó là ngon ăn nhất nhưng dù sao thằng này chắc cũng yếu thứ 15 trong số 16 đội roài
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27886[/snapback][/div]
thằng W. Bremen này chỉ phổi bò thôi, hứng thì nó mới đá hay được , gặp phải hàng phòng ngự của juve là tắt điện ngay ý mà
-
Juve đã mạnh lại còn hên, sướng thế còn zì, gặp Bre lại chả thắng dễ à (nên nhớ Bre ko có 1 truyền thống và tâm lí vững vàng đc như Liv đâu mà ss). Nghĩ đến Milan lại thấy buồn. Nhưng dù sao cũng tin tưởng vào 1 kết quả khả quan nhất cho lực lượng SerieA tại CL. Forza Italy. Forza SerieA.
-
Bremen chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu nên khá thất thường. Nhưng lối chơi tấn công của họ cũng chả dễ chịu gì. Juve không nên xem thường đối thủ này. Dù sao thì cửa thắng của Juve vẫn cao hơn.
-
Hai đội bóng với những nét tương phản rõ nét .
Một đội có hàng công mạnh nhất Châu Âu ( Bremen ) và một đội có hàng thủ để lọt lưới ít nhất tại thời điểm này . Có vẻ hấp dẫn đó .
Hi vọng cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta vẫn sẽ chơi tốt .
-
WerderBremen chả khác nào chàng Leeds của bóng đá Anh thủa nào. Nếu như đủ ngẫu hứng thì cũng đáng gờm lắm. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng (cái này thì không phải rồi), thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân, chính vì không có kinh nghiệm ở CL vả lại cũng bị coi là đội chiếu dưới nên Bremen sẽ thi đấu một trận sòng phẳng vô tư, ít chịu áp lực hơn. Nói chung Juve cũng nên cẩn thận một chút, vào đến vòng này rồi chủ quan là die, chiến thắng sát tầm tay rồi nhưng cũng biết giữ cho nó chắc chắn. Cơ hội nghiêng về Juve với tỉ lệ 60%-40%
-
Đúng là cũng không nên chủ quan với mọi đối thủ, nhưng đẳng cấp của WB so với Liv thì khó có thẻ tạo nên một bất ngờ đáng kể nào đó. Mặc dù cũng sẽ gây một chút khó khăn cho Juve nhửng người vào vòng trong không ai khác ngoài Juve đâu. Cứ tin vậy đi, tỉ lệ chắc là 80-20 quá
Còn về fía Milan, đó là sẽ là một thiệt thòi lớn cho Serie A nếu như AC phải dừng bước trước vòng 1/8. Dù gì có thêm vài người anh em cùng chiến tuyến vẫn có một tâm lý tốt và thoải mái hơn. Froza Juve, Froza Serie A, cố lên các bạn.
-
Nói chung cẩn thận vẫn hơn. 1 đội ghi nhiều bàn thắng nhất Châu Âu hiện nay ,còn 1 đội có hàng thủ tốt nhất Châu Âu-1trận đấu rất tuyệt. Juve cần chú ý đến cặp K&K .Mong rằng như Lyon năm ngoái hạ 10-2
-
Nói chung cẩn thận vẫn hơn. 1 đội ghi nhiều bàn thắng nhất Châu Âu hiện nay ,còn 1 đội có hàng thủ tốt nhất Châu Âu-1trận đấu rất tuyệt. Juve cần chú ý đến cặp K&K .Mong rằng như Lyon năm ngoái hạ 10-2
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28086[/snapback][/div]
Chả thích bị thủng lưới tẹo nào. Hi vọng Juve thằng 10-0 sau 2 lượt, thế mới thích.
-
.Vấn đề là bất kì đội bóng nào đã lọt vaò vòng 1/8 thì không thể xem thường .
Werder Bremen là một câu lạc bộ của Đức ,những người luôn nổi tiểng bởi tinh thần kiên cường .Đặc biệt khi mà các cầu thủ Werder Bremen gặp juve ,câu lạc bộ được đánh giá cao hơn thì tinh thần của họ sẽ càng lên cao.Nếu juve khinh thương,họ sẽ phải trả giá bởi Werder Bremen không phải là câu lạc bộ không biết tận dụng cơ hội .
TRong các cặp đấu vòng 1/8 ,cặp chelsea - bacca đến sớm hơn mình nghĩ.
juve vô địch. :
-
hihi....ăn đậm thế mấy bác....
lượt đi và về mỗi lượt là 3 quả thôi
-
Các bồ còn nhớ năm ngoái không? Trước trận liver cũng thi nhau nói phét với các tỷ số trên trời và cuối cùng thì Juve của ta chẳng đi tiếp được. Nói chung chúng ta đang ở cửa trên nhưng không vì thế mà khinh thường.
-
Hic không nên chủ quan, năm ngoái ai cũng bảo chúng ta trên cơ thằng Liverpool cuối cùng thua nó be bét, nó lại còn vô địch nữa, bóng đá chả nói trước được điều gì.
Nhưng dù sao nó cũng dễ hơn Barca hay Chelsea thật
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27831[/snapback][/div]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Các bồ còn nhớ năm ngoái không? Trước trận liver cũng thi nhau nói phét với các tỷ số trên trời và cuối cùng thì Juve của ta chẳng đi tiếp được. Nói chung chúng ta đang ở cửa trên nhưng không vì thế mà khinh thường.[/quote]
Cuối cùng cũng có người đồng ý với mình. Rõ ràng không nên chủ quan. Cẩn tắc vô áy náy, dù Juve ở cửa trên thì vẫn ko thể xem thường. Bremen cũng từ chỗ tưởng chết mà vẫn mò được vào vòng 2, ko đơn giản đâu. Nói chung là cứ phòng thủ chặt cho hàng công nó tịt ngòi, có cơ hội ghi bàn luôn thì đội nào mà chả thắng
-
Chelsea , Madrid , Barca !!!!!!
Ba thằng cùng bướng, lột da thằng nào ???
Lột da bọn Đức cho tao !!!
Munich chén rùi , giờ xào Bremen !!!!!!
Đây là câu trả lời của " Bà đầm già thành Turin" khi được các phóng viên đặt câu hỏi :" Bà ơi, bà thích ăn thằng nào ở vòng hai Cup C1 năm nay.
Nghe xong câu này tất cả các phóng viên đều vỗ tay và đồng thanh hát :" Bà ơi bà , cháu yêu bà lắm......" hehhehhee
-
Gặp
thằng Bremen cũng không phải là dễ dàng đâu.Vì nó mang trong người dòng " tiết canh " của bọn Đức ương ngạnh.Thế nhưng việc đánh giá cao đối thủ tức là chúng ta đã đi xong bước thứ nhất trong số những bước để "làm thịt" đối thủ.hehehe....đồng ý với tui ko , các anh em thân mến...
-
Hãy nhớ lại trận lượt về Juve-Liv năm trước. Chúng ta đã thua chính mình khi các cầu thủ nghĩ rằng có thể thắng bất kỳ lúc nào. Cần phải chơi tập trung và quyết thắng
-
Cẩn thận và tôn trọng đối thủ không bao jờ là thừa nhưng cũng không nên đánh giá mình thấp quá.
Tỷ số chung cuộc có lẽ là 3-1 và Juve đi tiếp
-
Hy vọng Juve luôn giữ được sự ổn định như thế này vào tháng 3 năm sau. Giờ không sợ Bremen mà chỉ sợ chính phong độ và cách chơi của Juve tại thời điểm đó thôi. Nhưng lạc quan mà nói thì ngày đó ông trời cởi chuồng đi ngắm thế gian thì Juve mới thua được.
-
Năm ngoái Bremen từng để thua Lyon chung cuộc tới 10-2. năm nay Juve sẽ cho chúng nó biết thế nào là sự tàn nhẫn của bà đầm già khi ko cho chúng nó một bàn danh dự nào để mang về khoe vợ.
-
Bremen và Lyon đều là những đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ. Việc Bremen vỡ trận trước Lyon do họ ít kinh nghiệm và lực lượng không bằng Lyon. Lối chơi của Juve không giống Lyon mùa trước. Bremen mùa này cũng không còn giống mùa trước. Do đó, Juve không nên xem thường Bremen.
-
Từ xưa đến nay gặp các đội bóng Đức đều rất khó khăn
Juve đã có thừa các bài học rồi đấy, nên cẩn thận vẫn là trên hết
-
he.Em lại mong Juve gặp
thằng chelsea cơ,kô thằng bacar hay real cũng được.Nhưng kô sao cả gặp thằng WB này thì nuốt nó ngon như ăn cháo.
Năm nay cầu mong sẽ một trận chung kết toàn Italia.Milan hay inter cũng đuợc.Juve là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch CL năm nay mà.
-
he.Em lại mong Juve gặp thằng chelsea cơ,kô thằng bacar hay real cũng được.Nhưng kô sao cả gặp thằng WB này thì nuốt nó ngon như ăn cháo.
Năm nay cầu mong sẽ một trận chung kết toàn Italia.Milan hay inter cũng đuợc.Juve là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch CL năm nay mà.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28466[/snapback][/div]
Để Chelsea với Barca chiến nhau mình ngồi xem không thích ah . Ráng mà vào chung kết gặp hai ông kẹ này cũng chưa muộn. Chứ đá với họ từ vòng ngoài có mà sứt trán, giống như Nedved không được chơi chung kết năm 2003 thì tàn đời
-
Werder không tầm thường đâu, nó có
thằng Bauman, Klose, Klasnic, Micould, Tim Borowski, Tosten Frings cũng chiến lắm, tuy so với đội hình của JUVE hiện nay thì không ra gì nhưng cũng cần cẩn thận. Đặc biệt là cặp tiền đạo K-K, khả năng chơi đầu của Klose thì đúng là đỉnh thật. Nhưng chỉ có Chúa mới giúp được Werder qua được cửa ải của JUVE, Chúa thì lại ở xa, JUVE thì lại ở gần.
-
Werder không tầm thường đâu, nó có thằng Bauman, Klose, Klasnic, Micould, Tim Borowski, Tosten Frings cũng chiến lắm, tuy so với đội hình của JUVE hiện nay thì không ra gì nhưng cũng cần cẩn thận. Đặc biệt là cặp tiền đạo K-K, khả năng chơi đầu của Klose thì đúng là đỉnh thật. Nhưng chỉ có Chúa mới giúp được Werder qua được cửa ải của JUVE, Chúa thì lại ở xa, JUVE thì lại ở gần.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28536[/snapback][/div]
Chiến thuật của thằng này vớ vẩn lắm.Chẳng có gì đáng ngại cả.Lo tìm đối thủ ở tứ kết đi là vừa!
Cái lối tấn công của nó chỉ bắt nạt được mấy đội vớ vẩn ở Đức thôi.
-
Juve chắc thắng gòi. Sức mạnh, lực lượng, tâm lí, truyền thống và những % nhỏ bé còn lại dành cho may mắn. Nhưng đôi khi nhất là trg BĐ, cái % tưởng như ít ỏi là may mắn lại có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Ai mà biết đc. Bài học của Milan vẫn còn đó. Ko nhắc tới trận CK CL năm ngoái nữa vì dù sao Liver cũng đc coi là gần như ngang cơ. Điểm huyệt là ở TK lượt về CL 2 mùa trước, Milan đối mặt Deportivo! Ko ai ngờ rằng Milan lại có thể chơi 1 trận đấu tệ đến thế với cùng 1 đối thủ mà cách đó ko lâu, họ đã có 1 trận đấu hay nhất. Nếu coi Bre cũng như Depor thì quả thật, J cũng chưa nên đắc thắng vội. Cái gì xong hẳn mới thấy yên cái tâm đc. Dù sao cũng chúc J may mắn. Ko có J ở CL thì Milan cũng buồn lắm, hehe.
-
Năm nay là năm của Bóng đá Đức hả
Thế để xem các bác Bremen có kiếm chác đc gì với bà đầm già ko nhé.
-
Các bác tứ hay tán. Juve nhà mình chỉ thắng cỡ 1,2-0 là ok rồi. Tốn chi cho phí sức. Năm ngoái chỉ bị Liv chơi cho 1 trái thôi. Mà năm ngoái Juve đen quá đấy thôi. năm nay cũng chỉ sợ đến khi gặp mấy
thằng mạnh như Barca/Chelsea hay AC, Inter... Juve mất cầu thủ do chấn thương hay thẻ phạt thôi. Nếu đội vẫn đầy đủ như vậy thì dek sợ thằng nào.
Àh, có bác nào post lên lịch thi đấu theo nhánh của CL giùm cái?
-
Nếu như không nhầm thì nhánh nó thế này:
[div align=\\\"center\\\"]Matchday 7 - Tuesday, 21 February
Home Time(GMT) Away
Bayern 20:45 Milan
Benfica 20:45 Liverpool
PSV 20:45 Lyon
Real Madrid 20:45 Arsenal
Matchday 7 - Wednesday, 22 February
Home Time(GMT) Away
Ajax 20:45 Internazionale
Bremen 20:45 Juventus
Chelsea 20:45 Barcelona
Rangers 20:45 Villarreal
Như vậy với cách chia nhánh thế này, nếu Juve vượt qua được Bremen sẽ phải gặp Ajax hoặc Inter. Các cặp sau chia tương tự như vậy cho đến vòng bán kết.[/div]
-
Sao lại thế nhỉ? Anh tưởng tứ kết lại bốc thăm tiếp chứ. Vào đến BK mới có nhánh.
-
Sao lại thế nhỉ? Anh tưởng tứ kết lại bốc thăm tiếp chứ. Vào đến BK mới có nhánh.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29081[/snapback][/div]
Đúng rùi
-
WB chưa bao giờ chơi bóng đá theo phong cách Đức mà họ chơi tấn công mà ko cần biết phòng ngự thế nào. Mùa này những trận thắng khủng khiếp của WB toàn là những
thằng dưới cơ , gặp mấy chú như : B.Munich,Schalke 04,Hamburg,Barcelona thì toàn thua may lắm là hoà .Vì vậy yên tâm là chúng ta sẽ thắng
Còn nếu vào vòng sau thì mong gặp thằng Lyon hay Villareal vì Juve chỉ chơi hay khi gặp thằng nào chơi tấn công chứ gặp những thằng chơi cù nhầy thì ko biết thế nào
-
Không được chủ quan phải đá quyết tâm và kô được để trắng tay trên đất Đức Bremen luôn chơi tốt khi mà Klose vẫn nhả đạn đều đều , người Đức luôm có tinh thần ở mức hoàn hảo, cái mà 1 số cầu thủ trẻ của chúng ta chưa mạnh mẽ. Thử nhìn lại năm ngoái tại sao chúng ta lại bị out thế??? Nhưng tôi tin với lối chơi hiện tại thì Juve sẽ đi tiếp.
-
Nếu như không nhầm thì nhánh nó thế này:
[div align=\\\"center\\\"]Matchday 7 - Tuesday, 21 February
Home Time(GMT) Away
Bayern 20:45 Milan
Benfica 20:45 Liverpool
PSV 20:45 Lyon
Real Madrid 20:45 Arsenal
Matchday 7 - Wednesday, 22 February
Home Time(GMT) Away
Ajax 20:45 Internazionale
Bremen 20:45 Juventus
Chelsea 20:45 Barcelona
Rangers 20:45 Villarreal
Như vậy với cách chia nhánh thế này, nếu Juve vượt qua được Bremen sẽ phải gặp Ajax hoặc Inter. Các cặp sau chia tương tự như vậy cho đến vòng bán kết.[/div]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29073[/snapback][/div]
Sao lại thế nhỉ? Anh tưởng tứ kết lại bốc thăm tiếp chứ. Vào đến BK mới có nhánh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29161[/snapback][/div]
Đúng rùi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29161[/snapback][/div]
Nghĩa là sao? Tin ai bi giờ?
Theo như nhánh trên thì Juve có vẻ nhẹ đường vào CK.
-
Nên tin GianluigiBuffon vì tôi nhớ năm ngoái, trận Juve - Liverpool là vẫn bốc thăm mà. Khi đó tôi còn nhớ Del Piero còn phát biểu rõ to là muốn gặp Liverpool để làm sống lại trận CK năm 85 (con Nam mô a di đà phật)
-
Đúng rồi năm ngoái bốc thăm mà, nhưng năm nay thì phân cặp trước rồi anh Linh ơi .
-
Năm ngoái vào đến bán kết mới chia nhánh. Vì thế không sợ gặp Inter
-
Cứ giã vỡ mồm bọn Bremen đi đã, gặp
thằng nào tính sau. Các bác cứ kiểu này, đến mấy hôm nữa tụi nó đá thắng thì muối mặt. Đường tới CL ko bao giờ dễ dàng, gặp thằng nào ở vòng sau thì cũng là một trận đấu khó khăn. Đội nào thì đội, đã vào đến tứ kết thì ko coi thường đc.
-
Cứ giã vỡ mồm bọn Bremen đi đã, gặp thằng nào tính sau. Các bác cứ kiểu này, đến mấy hôm nữa tụi nó đá thắng thì muối mặt. Đường tới CL ko bao giờ dễ dàng, gặp thằng nào ở vòng sau thì cũng là một trận đấu khó khăn. Đội nào thì đội, đã vào đến tứ kết thì ko coi thường đc.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29822[/snapback][/div]
Đúng rồi. Nhưng chắc chắn là sau vòng gặp Bremen này thì mới bốc thăm. Năm nào chả thế. Chỉ sợ vòng sau 3 đội của Ý vào tứ kết sẽ loại nhau thôi. Lúc đó đau lắm. Ngoài AC và Inter ra thì gặp 3 cặp (PSV Eindhoven vs Lyon) và (Rangers vs Villarreal) và(Real Madrid vs Arsenal) là ngon nhất. Cặp Benfica vs Liverpool thì Liver chắc suất rồi nên tránh Liver vì nó đá kiểu gì ai cũng biết. Chelsea hay Barca thì ai cũng sợ. Lyon đá hay thật nhưng kinh nghiệm ko có nhiều bằng các đội khác. Kiểu gì thì cũng đụng đội mạnh ở trong vòng sau. Mà vòng này hình như là 8 cặp thi đấu cùng giờ. THế mới đau. Bao nhiêu trận hay ko được xem.
-
Theo tui thì quả này JUVE sẽ thắng tổng tỉ số sau hai lượt đấu là 3-1 đó.Vì JUVE nhà ta nổi tiếng là hay ăn cách biệt 1 bàn mà hihi
-
Hi vọng cả ba đội bóng Ý đều vào được tứ kết và không phải đụng độ nhau....
Juve nhà ta năm nay khoẻ,đụng thằng Bremen không mạnh cho lắm,cẩn thận và giữ phong độ như những trận đã qua thì chiến thắng là đều không khó khăn chút nào....
-
Như vậy là chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến trận đấu Bremen-Juve. Tình trạng của hai đội hiện nay ra sao nhỉ? Juve vẫn đang trên đà Scudetto thứ 29, còn Bremen cũng đang có phong độ cao. Ko nên coi thường bất cứ một đội bóng Đức nào
Nguy hiểm nhất có le vẫn là B52 Klose với những pha đánh đầu hiểm hóc. Hơi đáng ngại vì Cannavaro thì hơi lùn, còn Thuram thì ko còn nhiều sức. Nhiều khả năng Capello sẽ đưa Kovac vào sân vì anh đã quá hiểu bóng đá Đức và Bremen.
Forza Juventus
-
Chúng ta vào vòng 1/8 là cái chắc rùi, không có gì đễ bình luận thêm nữa hehehe
-
Như vậy là chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là đến trận đấu Bremen-Juve. Tình trạng của hai đội hiện nay ra sao nhỉ? Juve vẫn đang trên đà Scudetto thứ 29, còn bremen cũng đang có phong độ cao. Ko nên coi thường bất cứ một đội bóng Đức nào
Nguy hiểm nhất có le vẫn là B52 Klose với những pha đánh đầu hiểm hóc. Hơi đáng ngại vì Cannavaro thì hơi lùn, còn Thuram thì ko còn nhiều sức. Nhiều khả năng Capello sẽ đưa Kovac vào sân vì anh đã quá hiểu bóng đá Đức và Bremen.
Forza Juventus
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34510[/snapback][/div]
HEhe ,đúng quá ,làm sao có thể coi thường bremen được .Quả thật phải đề phòng klose bởi hàng phòng ngự juve chống bóng bổng không thể nào nói là giỏi được .Hãy nhớ lại tứ kết năm ngoái khi juve đã thua liverpool như thế nào ?Tất cả trá giá cho sự coi thường đối thủ đến lố bịch.
-
với đối thủ là bremen 1 đội thi đấu thất thường thì việc gặp họ chúng ta cảm thấy rất vui sướng vì chắc chắn sẽ đánh bại họ cả 2 lượt đi vệ , đừng có mơ điều bất ngờ cho bremen . theo mình ngĩ luợt đi tỷ số sẽ là 1-2 còn về sân chúng ta sẽ là 2-0
-
Để đối đầu với Bremen, Juve đã cất Thuram và Trezeguet (chỉ đưa vào lúc bất khả kháng) ở trận gặp Messina trong khi "ém dưỡng thương" Zambrotta và Chiellini. Việc chấp nhận để Messina cầm chân 2-2 đã cho thấy Juve không hề xem thường Bremen...
Để đối đầu với Juve, Bremen đã "ém hẳn" tiền đạo xuất sắc nhất của họ là Miroslav Klose khi đối mặt với đội "sừng sỏ" Dortmund. Thậm chí anh cũng không có trên băng ghế dự bị. May mắn đã đem đến cho họ chiến thắng 1-0...
Hai đội đang đặt quyết tâm rất cao cho trận đối đầu ở cúp C1!!
-
- Chúng ta phải trả giá ko nhỏ cho trận gặp Bremen, Cana bị thẻ đỏ, đội nhà mất 2đ, vì thế nếu ko có 1 kết quả thuận lợi trong trận gặp Bremen thì quả là thất vọng
-
Đội bóng của chúng ta đã nghỉ dưỡng sức trong trận chiến với Messina , nên trsận này chả có cơ hội gì cho Bremen cả, đúng không ?
-
- Yeah, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc của juve, năm ngoái vượt qua Real thì năm nay ko có lý gì lại sợ WB
- Trận này được phát lại lúc 5h trên ESPN, tức thiệt, mấy kênh thể thao trên truyền hình cáp ko kênh nào truyền trực tiếp trận này, thế mà ko hiểu sao tụi Star Sport lại truyền trận Inter-Ajax, Ajax bi giờ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 5 trong giải VĐQG Hà Lan thì đá đấm gì
-
Ngày mai kết quả trận lượt đi sẽ là hoà 1-1 và lượt về Juve sẽ thắng 2-0 bằng 2 bàn thắng của Trez và Zlatan ( dự đoán tý cho vui vẻ và tăng thêm niềm tin)