Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: GianluigiBuffon on August 25, 2005, 08:52 PM
-
Champions' League: Chelsea sẽ đối đầu Liverpool?[/color]
Chelsea đang đứng trước nguy cơ nằm cùng bảng với Đương kim vô địch Champions' League Liverpool khi Lễ bốc thăm sắp sửa diễn ra.
, 11 PSV Eindhoven (Hol), 12 Lyon (Fra), 13 Panathinaikos (Gre), 14 Chelsea (Eng), 15 Villarreal (Spa), 16 Ajax (Hol).
Nhóm hạt giống số 3: 17 Bruges (Bel), 18 Anderlecht (Bel), 19 Olympiakos (Gre), 20 Schalke (Ger), 21 Sparta Prague (Cze), 22 Lille (Fra), 23 Rangers (Sco), 24 Werder Bremen (Ger).
Nhóm hạt giống số 4: 25 Benfica (Por), 26 Rosenborg (Nor), 27 Real Betis (Spa), 28 Udinese (Ita), 29 Fenerbahce (Tur), 30 Rapid Vienna (Aut), 31 Thun (Swi), 32 Artmedia Bratislava (Svk).
-
Bốc thăm Champions' League: Liverpool, Chelsea cùng bảng![/color]
Kết quả bốc thăm nóng hổi tại Monaco:
Group A
Bayern Munich
Juventus
Club Brugge
Rapid Vienna
Group B
Arsenal
Ajax
Sparta Praha
FC Thun
Group C
Barcelona
Panathinaikos
Werder Bremen
Udinese
Group D
Manchester United
Villarreal
Lille
Benfica
Group E
AC Milan
PSV Eindhoven
Schalke 04
Fenerbahace
Group F
Real Madrid
Lyon
Olympiakos
Rosenborg
Group G
Liverpool
Chelsea
Anderlecht
Real Betis
Group H
Inter Milan
Porto
Rangers
Artmedia Bratislava
Bianconeri rơi vào bảng A, khá ổn. Bảng G trở thành bảng tử thần với sự góp mặt của 4 đội bóng Liverpool, Chelsea, Anderlecht và Real Betis.
-
Champions League: Đường tới Stade de France
(Bài viết của ALEX-DEL-PIERO)
Đến hẹn lại lên, vào giữa tuần tới Champions League sẽ trở lại. Với sự góp mặt của 32 đội bóng đến từ 15 quốc gia, trong đó có 12 nhà cựu Vô địch Châu Âu, cuộc đua giành 02 vé tới Paris vào đêm 17 tháng 5 sắp tới sẽ rất căng thẳng và khốc liệt với nhiều toan tính cũng như may mắn. Và chúng ta cùng điểm mặt những ứng viên cho chức vô địch.
Trước tiên chúng ta cùng nói tới 4 đội bóng Anh, trong đó Liverpool là nhà ĐKVĐ. Trong số 4 đội bóng Anh thì cơ hội cao nhất giành cho Chelsea và Liverpool. Thất bại trong trận BK năm ngoái bằng bàn thắng duy nhất đầy tranh cãi, năm nay Chelsea hướng tới Champions League với tinh thần cao hơn. Gọi lại Crespo, mua Wright-Phillips, Essien, Del Horno... đội hình Chelsea trở nên đồng đều một cách đáng nguy hiểm với các đối thủ. Arsenal là đội bóng lớn đầu tiên phải nếm mùi thất bại trước Chelsea cho dù họ thua mà không phục. Có thể nói Chelsea hầu như không có điểm yếu, và nếu có thì cũng chỉ 2 hay 3 đội có thể tìm ra mà thôi. Điều trùng lặp là vòng đấu bảng năm nay Chelsea có dịp tái ngộ với Liverpool để trả món nợ ân tình cách đây 6 tháng.
Trong khi đó đội bóng thành phố cảng Liverpool lại không mua sắm rầm rộ. Ngược lại, họ đẩy đi những người đã làm nên kỳ tích của mùa giải trước. Baros, Smicer, Biscan đã ra đi, thay thế là Crouch, Zenden, Reina và cùng với Gerrard, người đội trưởng tài ba, mẫu mực, nguồn cảm hứng bất tận của Quỷ đỏ Liverpool. Đoàn quân của ông Benitez hy vọng sẽ có 1 trong 2 chiếc vé trên chuyến tàu tới Paris. Tuy nhiên, do quá phụ thuộc vào Gerrard nên Liverpool thường gắp khó khăn khi cầu thủ mang áo số 8 này không thể ra sân.
Với MU, lần đầu tiên sau hơn 10 năm thống trị bóng đá Anh, trong hai năm liên tiếp không có được một danh hiệu nào. Điều đó khiến CĐV của họ không hài lòng. Mùa giải mới, Sir Alex đã bổ sung những điểm còn thiếu trong sơ đồ chiến thuật của mình. Van de Sar được mua về để củng cố vị trí thủ môn, vị trí mà trong 6 năm qua, Sir Alex vẫn loay hoay tìm kiếm sau khi Schmeichel giải nghệ. Park Ji Sung là sự thay thế cho Giggs đã luống tuổi còn John Obi Mikel (sẽ đến Old Trafford vào năm 2006) là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế Roy Keane. Cùng với sự trở lại phong độ của cây làm bàn Nistelrooy, 1 trong những cây săn bàn hàng đầu của Cúp C1, sự trưởng thành của Rooney và những Ferdinand, Scholes, Smith... MU vẫn là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Arsenal là đương kim á quân Primier League nhưng họ không được đánh giá cao tại Champions League cho dù 3 mùa bóng gần đây họ đều chơi rất tốt. Sự ra đi của Vieira để lại lỗ hổng lớn ở khu vực giữa sân và những cầu thủ còn lại như Flamini hay Fabregas còn quá trẻ để có thể đảm đương được trọng trách mà Vieira để lại. Bên cạnh đó, sự chấn thương kéo dài của Sol Campbell khiến hàng thủ của Arsenal không tạo được sự an toàn cho dù Toure, Sendoros hay Cygan đều thi đấu rất cố gắng. Sự bổ sung duy nhất là tân binh Helb chưa để lại dấu ấn nào đáng kể và "Những khẩu thần công" vẫn phải trông chờ vào Henry (mới bị chấn thương 3 tuần). Nhưng liệu một cánh én có làm nên mùa xuân khi mà con đường Champions League đầy chông gai và cạm bẫy???
(còn nữa)
-
Champions League: Đường tới Stade de France
(Bài viết của ALEX-DEL-PIERO)
Giống như mọi năm, mùa giải năm nay Serie A có 4 đại diện và 3 trong số đó đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức VĐ. Trước tiên là á quân mùa giải trước AC Milan. Rossoneri mùa này có sự thay đổi hoàn toàn trên hàng công. Vieri và Gillardino đã đến để tạo nên bộ tứ tiền đạo đều đã giành danh hiệu vua phá lưới Serie A sẽ khiến các đối thủ phải e ngại. Sẽ nguy hiểm hơn nữa bởi họ được tiếp đạn bởi những người như Kaka, Pirlo, Seedorf hay Jankulovsky, Cafu. Cùng với hàng thủ vững mạnh với Dida, Nesta, Jaap Stam và tượng đài Maldini, người đội trưởng mẫu mực, AC Milan luôn được đánh giá cao khi vào mùa giải mới. Tuy nhiên, Milan cũng đã có sự khởi đầu không mấy ấn tượng khi bị đội mới lên hạng Ascoli cầm hoá 1-1 trong thế bị dẫn trước. Tuy nhiên, đó mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Dường như họ đã lấy lại được sức mạnh của mình sau trận thắng 3-1 cuối tuần vừa rồi.
ĐKVĐ Serie A Juventus mùa giải mới chỉ có một sự bổ sung quan trọng và rất cần thiết ở hàng tiền vệ. Vieira đến với sân Delle Alpi để tạo nên cặp tiền về trung tâm hay nhất thế giới hiện nay. Cùng với Nedved, Quả bóng vàng năm 2003, và những Ibrahimovic, Mutu, Trezeguet, Cannavaro, Thuram, Buffon... Juve là đội bóng có bộ khung đồng đều và ổn định ở cả ba tuyến. Vẫn sẽ chiến đấu để giữ Scudetto, nhưng mục tiêu lớn hơn của Bianconeri là tại đấu trường Châu Âu, khi mà lần gần đây nhất họ giành Cup cũng đã cách hiện tại 10 năm. BLĐ cũng như CĐV đều mong muốn Juve với những bổ sung hợp lý trong mùa hè vừa qua cùng với phong độ chói sáng của 4 tiền đạo có thể đưa Juve lần thứ 3 đăng quang tại đấu trường danh giá nhất Châu lục.
Inter, đã 16 năm qua, họ luôn là cái bóng của Milan, nửa còn lại của thành Milano. Khát khao cháy bỏng của các CĐV Nerazzuri là giành được Scudetto nhưng vị trí số 1 tại Champions League cũng không phải là tầm thường. Không như mọi năm, Inter đã mua những con người cần thiết cho đội hình cũng như chiến thuật của họ. Samuel, Worme để ổn định hàng thủ, tử huyệt của họ mùa giải trước khiến họ là đội bóng chẳng thắng cũng chẳng thua. Pizarro tạo nên sự vững chắc ở giữa sân, tạo điều kiện cho Veron thoả sức sáng tạo. Solari và Figo là để ổn định 2 cánh, Chỉ có hàng tiền đạo là có được sự ổn định khi Inter đã đẩy Vieri đi. Adriano đang có phong độ rất cao khi anh có được cú hattrick ngay trọng trận khai mạc Serie A, sẽ kết hợp với Martins tạo nên bộ đôi tiền đạo đáng sợ. Họ sẽ được hỗ trợ bởi Stankovic, Veron, Zannetti... Có thể nói Inter hiện nay có một đội hình rất mạnh, kể cả trên ghế dự bị. Điều mà cả Juve lẫn Milan đều chưa có được. Nếu chơi ổn định thì đoàn quân sọc xanh đen của HLV trẻ tuổi Mancini sẽ có khả năng giành cả Scudetto và Champions League.
Udinese, lần đầu tiên trong lịch sử 109 năm của họ, được tham gia sân chơi Châu Âu. Những CĐV Udinese đang hy vọng họ sẽ mở ra một thời kỳ mới cho 1 đội bóng ít tên tuổi với ngân sách chỉ bằng 1/10 so với Milan hay Juve. Họ đang mơ đi thật xa, mơ họ giống như Samdoria khi xưa. Với lối chơi ấn tượng, phong cách tấn công sắc bén, họ đã giành được vị trí thứ 4 chung cuộc tại Serie A mùa trước, trên cả những ông lớn AS Roma hay Lazio. Nhưng có lẽ giấc mơ ấy khó mà có thật bởi Udinese chủ yếu làm nhiệm vụ "đào tạo và bán". Mùa hè vừa qua, họ đã bán đi những trụ cột như Pizzarro, Kroldrup và đặc biệt là sự ra đi của thuyền trưởng Spalletti. Mặc dù vậy, họ vẫn còn giữ chân được thủ môn De Santis, hậu về Bertotto hay bộ đôi tấn công Di Natale - Di Michelle, cùng với chủ công Iaquinta. Udinese có khả năng gây ra bất ngờ khi mà họ nằm ở bảng C, chỉ có Barca là mạnh hơn cả. Cơ hội dành chiếc vé thứ hai sẽ chia đều cho cả 3 đội còn lại
(còn nữa)
-
Champions League: Đường tới Stade de France
(Bài viết của ALEX-DEL-PIERO)
Primera Liga là một trong 3 giải VĐQG có 4 đại diện góp mặt. Và tất nhiên 2 cái tên được chú ý đầu tiên là ĐKVĐ Barca và đội bóng hoàng gia Real Madrid. Barca năm nay không mua 1 cầu thủ nào, 2 tân binh mới đến của họ là Van Bommel và Ezquerro đều là những bản hợp đồng CNTD. Vẫn dựa vào bộ khung đã giành chức VĐ mùa giải trước. Năm nay, Barca đón chào sự trở lại của những "thương binh" như Larsson, Adminson, Motta... đội hình Barca có lợi thế về tính liên tục và ổn định. HLV Rijkaard có khá nhiều sự lựa chọn cho đội hình chính và ông có thể áp dụng chính sách luân phiên đội hình tránh cho các trụ cột khỏi quá tải. Cùng với đầu tầu Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004, tiền đạo xuất sắc nhất Champions League 04/05, Barca có thể đánh bại mọi đối thủ nếu họ chơi đúng phong độ.
Real Madrid, đội bóng hoàng gia TBN giàu truyền thống với 9 Cup C1 và Champions League năm nay khởi động mùa giải mới bằng những hợp đồng đắt giá. Việc "Brazil hoá" là 1 thuận lợi cho "Luxa", với Robinho và Bastista, cùng với Ronaldo, Raul thì Real đang sở hữu hàng công hùng hậu. Bên cạnh đó, họ được sự hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ cũng rất mạnh với nhạc trưởng Zidane, Beckham, Gravessen, Guti... Việc để Owen ra đi cũng là hợp lý bởi số tiền thu được từ vụ bán tiền đạo người Anh cho phép đội bóng hoàng gia ký ngay hợp đồng trị giá 27 triệu Euro với hậu vệ Sergio Ramos của Sevilla. Tuy nhiên, sau sự ra đi của Samuel thì hàng phòng ngự của Real vẫn là một dấu hỏi khá lớn cho dù Perez đã đưa về một hậu vệ đẳng cấp. Pavon, Borja vẫn còn quá non nớt trong khi "cánh cổng gỗ" Woodgate thì chưa thể có được phong độ tốt sau chấn thương dài hạn (điều này đã được kiểm chứng ở vòng 2 Liga khi những sai lầm của hàng thủ khiến Real thất bại 2-3 ngay tại Bernabeu trước đội mới lên hạng Celta Vigo). Có lẽ Real vẫn sử dụng chính sách lấy công bù thủ mà họ vẫn làm.
2 đội bóng còn lại của TBN là Villareal và Betis có thể chỉ tạo nên được những bất ngờ chứ chưa thể coi là ứng viên VĐ. Với Betis cơ hội tiến sâu vào cơ hội tiến sâu vào giải là hầu như không có khi họ nằm cùng bảng với Liverpool và Chelsea, đều là những đội bóng thừa sức mạnh và bản lĩnh. Nếu không có quả bom tấn nào nổ thì Betis sẽ cùng Anderlecht tranh chiếc vé tham dự Cup UEFA. Còn với Villareal, cơ hội đi tiếp của họ cao hơn một chút so với Betis bởi họ nằm trong 1 bảng đấu dễ thở khi chỉ có MU là đáng ngại. Họ sẽ phải cạnh tranh chiếc vé còn lại với Lille và Benfica. Đây cũng là cơ hội cho Diego Forlan "trả thù" đội bóng cũ MU khi Villareal đến làm khách tại Old Trafford.
(còn nữa)
-
Champions League: Đường tới Stade de France
(Bài viết của ALEX-DEL-PIERO)
Bundesliga năm nay có 3 đại diện góp mặt tại Champions League nhưng chỉ có Bayer Munich là được đánh giá cao nhất và có khả năng cạnh tranh với các đội bóng mạnh của Anh, Ý, TBN. Nòng cốt của "Hùm xám Bavaria" vẫn là Kahn - Lucio - Ballack - Makaay. Sự ra đi của Kuffour, Kovac ở hàng thủ được thay thế bằng Ismael, Philip Lahm, những cầu thủ trẻ đầy triển vọng. 1 tân binh khác là Karimi được coi là "Maradona" của Châu Á cũng rất đáng chú ý. Nhưng Bayer nói riêng và bóng đá Đức nói chung những năm gần đây thường không có những kết quả tốt khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh và có lối chơi gần giống với họ. Điển hình là mùa giải trước Bayer để thua cả hai trận trước Juventus cùng với tỷ số 1-0 (năm nay hai đội lại tái ngộ trong Bảng A), sau đó họ lại thua Chelsea 2-4. Nhưng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Hãy chờ xem thấy trò ông Magath sẽ đi tới đâu.
Trong khi đó, Weder Bremen và Schalke 04, cũng giống như Villareal và Betis, họ cũng chỉ là những nhân tố có thể gây bất ngờ bởi phong độ của cả hai đội này rất phập phù và đội hình không có tính liên tục. Điều này không thể thiếu khi thi đấu trên cả 2 mặt trận. Cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của cả hai đội bóng Đức là ngang nhau khi họ đều lọt vào những bảng đấu khá dễ dàng và chỉ có một đội bóng thực sự mạnh (Barca ở Bảng C và Milan ở Bảng D).
Trong những đội bóng còn lại, đáng chú ý nhất là Lyon. ĐKVĐ Pháp tuy không còn người thuyền trưởng Le Guen nhưng họ vẫn còn đó Juninho, Wiltord, Malouda, Coupet... những con người đi vào lịch sử khi giành 4 chức vô địch liên tiếp. Nhưng Lyon cũng chỉ được đánh giá cao như một đội có khả năng gây bất ngờ như chính họ hay PSV Eindhoven mùa giải trước. Lyon mùa giải 04/05 sau vòng 2 loại Weder Bremen với tổng 10-3, 1 tỷ số gây sửng sốt và bất ngờ thì họ lại thua PSV sau loạt luân lưu định mệnh với sự xuất sắc của thủ môn Gomez. Còn với PSV, lọt tới BK mùa giải trước và chỉ bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách trước Milan đã là một kỳ tích của quá khứ. HLV Hiddink bây giờ phải "chia lửa" cho cả ĐT Australia thì làm sao toàn tâm toàn ý cho ĐKVĐ Hà Lan được. Bên cạnh đó, bộ đôi người HQ Park Ji Sung và Lee Young Pyo và đặc biệt là đội trưởng Van Bommel đã ra đi để lại lỗ hổng quá lớn. Cho dù vẫn còn đó Hessenlink, Besley hay Farfan nhưng đó là chưa đủ. Gặp lại Milan nhưng có lẽ họ lại phải gánh thêm 1 món nợ.
Điều tương tự cũng xảy ra với Porto. Nhà VĐ Champions League mùa giải 02/03 giờ cũng chỉ còn là cái bóng của chính họ ở hai mùa giải trước. Sau khi bất ngờ dành được chức vô địch Champions League, đoàn quân Porto bị tan đàn xẻ nghé. Lần lượt Deco, Carvalho, Ferreira, Maniche... ra đi tìm miền đất hứa, ngay cả ông thầy tài ba Mourinho cũng dứt áo sang Chelsea khiến Porto mất đi 70% sức mạnh. Ngay cả ở giải trong nước họ cũng bị Benfica và Sporting Lisbon cạnh tranh thì liệu nhà cựu hoàng làm sao có thể lấy lại được ngai vàng đã mất?
Những đội bóng còn lại theo ý nghĩa chủ quan của người viết có lẽ cũng chỉ tạo nên được đôi chút bất ngờ chứ xét về thực lực, sức mạnh, tiền bạc cũng như bề dày truyền thống họ cũng không thể sánh được với MU, Chelsea, Milan hay Real... Tuy nhiên quả bóng luôn tròn và luôn có nhiều điều thần kỳ không thể đoán trước, giống như cái điều mà Monaco và Porto đã làm cách đây 2 năm hay như Inter Milan vừa bất ngờ thất bại trước Palermo sau khi bị dẫn tới 3-0 và phải nhờ tới Julio Cruz, 1 tiền đạo dự bị để có được hai bàn danh dự. Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán và nhà VĐ chỉ được xác định sau trận đấu trên Stade de France đêm 17 tháng 5. Hãy cùng chờ đợi!
(Hết)
-
Champions League 05/06:Cuộc chiến bắt đầu
Vào đêm nay và đêm mai,loạt trận đầu tiên vòng đấu bảng Champions League mùa bóng 05/06 sẽ bắt đầu khởi tranh với những trận đấu đầu tiên của 4 bảng E,F,G,H.Hãy cùng điểm qua các cặp đấu của các bảng.
Bảng E
AC Milan – Fenerbahce
PSV – Schalke 04
Sẽ có 1 sự khởi đầu không thể tốt hơn cho đương kim á quân Champions League AC Milan.Rossoneri vừa có 1 chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Siena ngay tại San Siro,nơi mà đêm nay họ sẽ tiếp đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce.Shevchenko đã nổ súng và Kaká toả sáng,cùng với những cầu thủ dự bị như Rui Costa hay Ambrosini cũng đang có phong độ cao khiến Milan trở nên cực kỳ nguy hiểm.Chỉ cần 1 pha bóng xuất thần của Kaká,Sheva hay Ambrosini thôi Milan sẽ có bàn thắng,giống như bàn thắng của Ambrosini ghi vào phút 89 trong trận BK lượt về trên sân của PSV,chính thức đưa AC Milan vào chung kết mùa giải trước.Và nếu đêm nay đoàn quân của ông Acellotti đi đúng quỹ đạo thì đội bóng đến từ TNK hầu như không có cơ hội.Tuy nhiên hàng hậu vệ Milan vẫn rất lúng túng trong những pha bóng chết,từ những quả phạt góc hay phạt trực tiếp mặc dù Maldini đã trở lại đội hình xuất phát.Cả 2 bàn thua của Milan tại Serie A cho đến thời điểm này đều xuất phát từ những tình huống cố định như vậy.Và nếu Fenerbahce biết tận dụng những tình huống cố định,cùng với phòng ngự kiên cường như Ascoli đã từng làm thì khả năng họ có điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trận đấu còn lại của bảng E sẽ là cuộc đụng độ giữa PSV – Schalke 04.Trong trận đấu này nhà ĐKVĐ Hà Lan được đánh giá cao hơn á quân Bundesliga do được chơi trên sân nhà nhưng nếu xét về thực tế cơ hội cho cả 2 đội là ngang nhau.Một tỷ số hoà là hoàn toàn có thể nhưng tất nhiên không đội nào muốn thế.1 chiến thắng cho dù là tối thiểu cũng là đủ để cơ hội vào vòng 2 trở nên sáng sủa hơn.Và lẽ dĩ nhiên,trong 1 trận đấu mà cơ hội chia đều thì đội bóng nào tận dụng tốt cơ hội hơn sẽ chiến thắng.
-
Champions League 05/06:Cuộc chiến bắt đầu
Bảng F
Lyon – Real Madrid(*)
Olympiakos – Rosenborg
Khi nhìn vào bảng F thì nhiều người dự đoán Real và Lyon sẽ đi tiếp trừ khi có những cơn địa chấn xảy ra khiến 1 trong 2 đội bóng kia xảy chân.Nhưng điều đó thật không dễ bởi Real đang muốn tìm lại hào quang mà từ lâu họ đã mất còn Lyon họ không muốn là kẻ “khôn nhà dại chợ”.Và trận đấu đầu tiên của 2 đội được coi là mạnh nhất bảng F lại là cuộc đấu tay đôi với nhau trên SVĐ Gerland của Lyon.Phong độ của cả 2 là hoàn toàn trái ngược.Trong khi Lyon đang trên con đường dành chức VĐ lần thứ 5 liên tiếp khi họ dành chiến thắng 5/6 trận đầu tiên,chỉ chịu chia điểm 1 trận duy nhất trước Marseille,dẫn đầu giải VĐ Pháp thì đội bóng đến từ TBN lại bất ngờ thua 2-3 ngay tại Bernabeu trước đội mới lên hạng Celta Vigo.Vẫn biết sự lúng túng thiếu kinh nghiệm của hàng hậu vệ là tử huyệt của Real nhưng HLV Luxemburgo vẫn chưa tìm ra được giải pháp an toàn.Có lẽ trận đấu gặp Lyon,”Luxa” sẽ tung bản hợp đồng trị giá 27 triệu Euro Sergio Ramos vào sân chơi cặp với Ivan Helguera.Họ sẽ phải chặn đứng các đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà với những cái tên như Carew,Fred,Wiltord,Juninho,Malouda…Trong khi đó đội chủ sân Gerland cũng phải dè chừng những pha lên bóng đầy biến ảo của đội bóng hoàng gia TBN,với Zidane cầm trịch và trên hàng công là những cái tên Brazil mà đáng chú ý nhất là thần đồng Robinho.Rất có thể anh sẽ chơi cặp cùng với Ronaldo trên hàng công còn Julio Baptista sẽ được bố trí chơi tiền vệ trung tâm.Tân binh “Quái thú” Baptista đã nổ súng,còn Robinho,người vừa được báo chí Brazil ca ngợi khi anh chơi tuyệt hay trong trận vòng loại WC 2006 khi thay thế Ronaldinho mang áo số 10 sẽ thể hiện ra sao?Bản lĩnh của CLB thành công nhất trong lịch sử Champions League với 9 danh hiệu sẽ được trình diễn như thế nào?Hay Lyon sẽ bất ngờ có được chiến thắng giống như đội bóng đồng hương Monaco đã làm 2 năm về trước?Hãy chờ xem.
Khi mà 2 ứng cử viên cho 2 vé đi tiếp gặp nhau sớm thì đây sẽ là cơ hội cho 2 đội bóng được coi là yếu hơn kiếm được những điểm quý giá để có cơ hội đi tiếp.Olympiakos với yếu tố sân nhà,khán giả nhà,được đánh giá cao hơn đội bóng Áo Rosenborg rất nhiều và lẽ dĩ nhiên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để bứt khỏi 2 ông lớn Lyon và Real nếu 2 đội bóng này chia điểm trong trận đấu cùng giờ trên đất Pháp.Và nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đội bóng đứng cuối bảng F sẽ là Rosenborg.
(*): được tường thuật trực tiếp trên VTV3 vào lúc 1h45 ngày 14/09.
-
Champions League 05/06:Cuộc chiến bắt đầu
Bảng G
Chelsea – Anderlecht
Real Betis – Liverpool
ĐKVĐ Primier League Chelsea sẽ có trận mở màn tại Cup Châu Âu khi tiếp Anderlecht tại Stamford Bridge. Đây là 1 trận đấu khá dễ dàng cho Chelsea bởi Anderlecht không được đánh giá cao và 1 chiến thắng nằm trong tầm tay của The Blues. Điều đó thật dễ hiểu bởi phong độ rất cao của Chelsea với 5 trận toàn thắng,chưa thủng lưới bàn nào,và những cầu thủ mà ông Mourinho có trong tay đều ở 1 đẳng cấp khắc hẳn các cầu thủ Anderlecht.Cho dù Cech hay Del Horno bị chấn thương,Lampard và Robben chơi chưa đúng phong độ nhưng với những người còn lại,Chelsea thừa khả năng chiến thắng đội khách đến từ lục địa.
Trong khi người đồng hương Chelsea có 1 trận đấu dễ dàng thì đội bóng đến từ thành phố cảng Liverpool,nơi sinh ra ban nhạc huyền thoại “tứ quái The Beatle”,sẽ có 1 thử thách thật sự khi họ phải tới làm khách trên đất TBN của Real Betis. Đội chủ nhà sau 1 mùa giải ấn tượng đang muốn chứng tỏ mình trên sân chơi châu lục và đội bóng đầu tiên họ phải chạm chán là nhà ĐKVĐ Châu Âu Liverpool.Oliveira đang có phong độ tốt sẽ dẫn đầu hàng công đội chủ nhà đối đầu với hàng phòng ngự được đánh giá là 1 trong những hàng phòng ngự mạnh nhất Champions League mùa giải trước.Cùng với tài năng trẻ Joaquin,Betis mong muốn có được 1 kết quả tốt trên sân nhà,nơi mà họ đã từng đánh bại Real Madrid.Với Liverpool,phong độ giải trong nước của họ thật đáng thất vọng.1 thắng và 2 hoà sau 3 trận,chỉ ghi được 1 bàn thắng là điều khó mà chấp nhận được cho nhà ĐKVĐ Châu Âu.Hình ảnh đội trưởng Gerrard thất thểu rời sân trong trận đấu gặp Tottenham vừa rồi là hình ảnh chung của cả đội bóng áo đỏ.Sự phụ thuộc quá nhiều vào Gerrard khiến Liverool không thể tấn công được khi cầu thủ mang áo số 8 này bị bắt chết,cùng với sự vô duyên và thiếu may mắn,nếu Liverpool không thua trên đất TBN cũng là 1 điều may mắn.Nhưng hãy coi chừng “Quỷ đỏ” Liverpool,cho dù phong độ có phập phù nhưng mỗi khi tiếng nhạc hoành tráng của Champions League vang lên thì Liverpool lại cho thấy 1 hình ảnh khác,1 Liverpool biết chịu đựng và biết cách chiến thắng.Và nếu Betis mắc bẫy,thì dĩ nhiên kẻ phải khóc sẽ là chính họ.
-
Champions League 05/06:Cuộc chiến bắt đầu
Bảng H
Artmedia – Inter Milan
Ranger – Porto
Sẽ có 1 cơn bão khủng khiếp quét qua Bratislava và cơn bão đó mang tên Inter Milan.Trận thua bất ngờ 2-3 trên sân Palermo sau khi bị dẫn tới 0-3 là 1 cú sốc với cả HLV cũng như BLĐ và toàn đội bóng Nerazzuri.Và để trút cơn tức giận đó thì không có gì hay hơn là 1 cơn mưa bàn thắng vào chú lùn Artmedia Petrzalka.Tuy đội bóng đến từ Slovakia gây bất ngờ khi loại đối thủ hùng mạnh Celtic và sau đó là Partizan Belgrade nhưng đó là chưa đủ để mọi người có thể tin vào 1 chiến thắng hay chí ít là 1 trận hoà trước đội bóng khổng lồ Inter.Dù không có đội trưởng Javier Zanetti và có thể là cả Samuel nhưng Inter thừa hiểu họ phải làm gì để đưa bóng vào lưới Artmedia.Nếu không làm được điều đó và không thể trở về Italia với 3 điểm trọn vẹn,có lẽ điều chờ đón Inter ở sân bay Milano là sự giận dữ của CĐV Nerazzuri.Và đồng nghĩa là chiếc ghế của Mancini cũng lung lay.Không còn đường lùi,Adriano cùng đồng đội sẽ ghi được bao nhiêu bàn???
Ranger – Porto,1 cặp đấu khá cân bằng dù Ranger có đôi chút lợi thế sân nhà.Porto hiện tại không còn mạnh như 2 năm về trước,khi mà họ bất ngờ dành được chức VĐ Champions League. Không còn Deco, Maniche, Carvalho,Fereirra,Valente…và HLV Mourinho,những con người tạo nên kỳ tích đó,Porto mùa giải sau họ không còn chơi ấn tượng và may mắn lắm họ mới vượt qua được vòng bảng.Tuy nhiên không còn phép nữa thì sức mạnh sẽ không còn như xưa,điều tất yếu là bị loại.Với đội hình mới,những con người mới,Porto không hy vọng làm lại kỳ tích xưa nhưng họ cũng có những ước mơ,mơ đi thật xa và xa đến đâu có thể.Còn đội chủ nhà Ranger,đã lâu rồi họ mới trở lại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.Sau khi lật đổ quyền lực Celtic ở giải quốc nội,họ cũng mong muốn tiến xa tại cup Châu Âu và để làm được điều đó,trước tiên họ phải đánh bại Porto.1 trong 2 đội dành được chiến thắng sẽ có lợi thế trong cuộc đua dành chiếc vé đi tiếp bởi chiếc vé còn lại Inter khả năng gần như đã chắc xuất.Còn đội bóng nhỏ bé của những người Slovakia Petrzalka thì lọt vào vòng bảng này cũng là kỳ tích trong lịch sử của CLB rồi,khó mà có cơ hội cạnh tranh với 3 đội còn lại.
Cuộc chiến đã bắt đầu và đội quân nào bản lĩnh cùng với may mắn hơn sẽ chiến thắng.Cùng đón xem và hồi hộp với Champions League,giải đấu danh giá nhất Châu Âu với sự quy tụ của những đội bóng hàng đầu của lục địa già.
-
Loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 05/06(E,E,G,H):Đêm TBN buồn
Bảng E
AC Milan (Ita) 3 - 1 Fenerbahce (Tur)
PSV Eindhoven (Hol) 1 - 0 Schalke (Ger)
Không có bất ngờ từ bảng E khi 2 đội bóng được đánh giá cao hơn đều có chiến thắng.ĐKVĐ Ha Lan có 1 chiến thắng khó nhọc trước á quân Bundesliga với bàn thắng duy nhất của J.V.o. Hesselink ở phút 34.Tỷ số 1-0 cũng là vừa đủ để PSV,đội hình có nhiều thay đổi sau sự ra đi của Bommel,Vogel,Park,Lee,có được 3 điểm quan trọng trong cuộc đua dành chiếc vé đi tiếp vào vòng 2.
Trong khi đó AC Milan cũng khá vất vả trước Fenerbahce.Và họ phải đợi tới phút 87 và 89 mới có được chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ TNK.Sự toả sáng đúng lúc của những ngôi sao Kaka(2 bàn thắng) và Shevchenko(ấn định chiến thắng) giúp Rossoneri tạm thời dành ngôi đầu bảng E sau loạt trận đầu tiên.Fenerbahce chỉ có được 1 bàn danh dự của Alex ghi từ chấm phạt đền.
Bảng F
Lyon (Fra) 3 - 0 Real Madrid (Spa)
Olympiakos (Gre) 1 - 3 Rosenborg (Nor)
Bất ngờ đã xảy ra trong cả 2 trận đấu tại bảng này.Cả Real lẫn Olympiakos đều được đánh giá cao hơn nhưng họ đều bị đối thủ sút tung lưới tới 3 lần.Olympiakos còn đau hơn Real khi họ được chơi trên sân nhà và cho dù có được bàn mở tỷ số.Còn với Real,đây là thất bại thứ 2 trong vòng 4 ngày của họ,và đều bị đối thủ sút tung lưới tới 3 lần.
"3 mũi tên hạ gục đàn kền kền trắng trị giá gần 300 triệu Euro".Số phận trận đấu được định đọạt ngay trong hiệp 1 và chỉ trong có 10 phút đồng hồ(từ phút 21 dến phút 31).Và nếu Juninho may mắn hơn trên chấm phạt đền thì có lẽ Real còn thua đậm hơn.Sự thiếu vắng Zidane(chấn thương)và Ronaldo(treo giò)khiến đoàn quân của "Luxa" mất đi tới 80% sức mạnh.Cho dù họ cầm bóng được nhiều hơn đội chủ nhà nhưng họ không thể vượt qua được hàng thủ Lyon với bộ đôi Cris - Cacapa và đằng sau là Coupet.Lần duy nhất Real chiến thắng được hàng phòng ngự Lyon thì lại không thể vượt qua cột dọc.Trong khi bế tắc trên hàng công thì hàng thủ,với sự góp mặt lần đầu tiên của tân binh đắt giá Sergio Ramos,lại không thể ngăn được những đợt lên bóng của đội chủ sân Gerland mà thủ lĩnh là Juninho.Tiền vệ áo số 8 này có công trong 2 bàn thắng đầu khi anh kiến thiết bàn mở tỷ số và tự mình nâng tỷ số lên 2-0 sau pha sút phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 30m(vận tốc bóng đo được là 126km/h).Wiltord ấn định chiến thắng 3-0 cho Lyon 5 phút sau bàn thắng thứ 2.Thất bại trong trận đấu này tuy chưa phải là đã hết cho Real nhưng nó đặt ra 1 dấu hỏi lớn về đội hình của Real khi họ không thể có Zidane(ít nhất là 2 tuần nữa)và Ronaldo trong khi những cầu thủ thay thế lại chơi không tốt.
Ở trận đấu cùng bảng,Rosenborg bất ngờ có chiến thắng 3-1 ngay tại Hy lạp trước Olympiakos.Mặc dù bị dẫn trước sau sai lầm tự đua bóng về lưới nhà của A. Lago nhưng đội bóng đến từ Na Uy đã chơi tuyệt hay trong thời gian còn lại của trận đấu.Skjelbred cân bằng điểm số cho Rosenborg trước khi hiệp 1 kết thúc 3 phút.Và cũng chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu Rosenborg lại có bàn thắng thứ 2.Trớ trêu là đó lại là 1 pha phản lưới của Mavrogenidis bên phía Olympiakos và Ø. Storflor khép lại 1 đêm tuyệt với cho Rosenborg bằng bàn thắng ghi ở những phút cuối cùng của trận đấu.Chiến thắng quan trọng này giúp Rosenborg đứng thứ 2 bảng F,trên cả Real.
Bảng G
Chelsea (Eng) 1 - 0 Anderlecht (Bel)
Real Betis (Spa) 1 - 2 Liverpool (Eng)
Không có nhiều bất ngờ khi cả 2 đội bóng Anh đều có được chiến thắng tối thiểu.Liverpool vẻ vang hơn khi họ dành được 3 điểm ngay trên đất TBN.2 bàn thắng của Sinama Pongolle và Luis Garcia ở các phút thứ 2 và 14 đã giúp ĐKVĐ Champions League có được chiến thắng mở màn trong mùa giải mới.1 lần nữa Liverpool có được chiến thắng nhờ vào hàng phòng ngự lăn xả cản bước những đợt tấn công của đội chủ nhà.Dù bị Arzu rút ngắn tỷ số ở phút 51 nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Betis có thể làm được.
Trong khi đó ĐKVĐ Primier League Chelsea cũng có được chiến thắng trước đội bóng đến từ Bỉ Anderlecht.Bàn thắng duy nhất của Frank Lampark ở phút thứ 19 là kết quả của hàng loạt những đợt tấn công của Chelsea với Drogba,Duff,Robben hay Lampark.Chiến thắng 1-0 là đủ cho Chelsea nhưng với đội hình đắt giá mà chỉ có được 1 bàn thắng khiến nhiều CĐV của họ không hài lòng.
Bảng H
Petrzalka 0 - 1 Inter Milan (Ita)
Rangers (Sco) 3 - 2 FC Porto (Por)
Cũng không có bất ngờ từ bảng H.Inter và Ranger,2 đội bóng được đánh giá cao hơn đều chiến thắng.Đội bóng đến từ Italia Inter Milan có được chiến thắng 1-0 trước "chú lùn" Artmedia với bàn thắng duy nhất của Cruz.Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo dự bị người Achentina ghi cho Nerazzuri trong vòng 4 ngày.Tuy nhiên chiến thắng này cũng không khiến CĐV Inter vui vẻ bởi được đánh giá cao hơn đội chủ nhà rất nhiều,cùng với nhiều ngôi sao nhưng Inter chỉ có thể sút vào lưới đội bóng Slovakia có đúng 1 bàn thắng.Thật khó hiểu.
Trong khi đó tại Glasgow,Ranger có được chiến thắng 3-2 trước nhà cựu VĐ Porto sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.Mãi tới phút 35 mới có bàn thắng và đó là mở đầu cho tình thế "cài răng lược". Løvenkrands mở tỷ số cho Ranger.Nhưng khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 2 phút Pepe cân bằng tỷ số cho Porto.Tỷ số này được giữ tới phút thứ 59,12 phút sau khi Porto gỡ hoà Dado Prso nâng tỷ số lên 2-1,đưa đội chủ nhà lần thứ 2 vượt lên.Nhưng cũng chỉ 12 phút sau,phút 71,lại là Pepe cân bằng thế trận.Nhưng đó cũng là tất cả những gì nhà cựu làm được.Phút 85 của trận đấu, Kyrgiakos ghi bàn thắng thứ 3 cho Ranger,ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà và khép lại 1 trận đấu nghẹt thở.Tỷ số này cũng đưa đội bóng Scotland lên ngôi đàu bảng,vượt qua Inter nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.
Loạt trận đầu tiên của 4 bảng E,F,G,H đã kết thúc.Khép lại 1 đêm buồn cho bóng đá TBN khi mà cả 2 đại diện của họ đều thua.Trong khi đó cả 2/4 đại diện của Anh và Italia đều có được chiến thắng cần thiết trong trận mở màn.
-
Bảng A
Club Brugge (Bel) - Juventus (Ita)
Rapid Vienna (Aus) - Bayern Munich (Ger)
Sau mùa giải Champions League 04/05 không thể hiện được nhiều, Club Brugge khởi đầu mùa giải mới với rất nhiều khó khăn. HLV tài năng người Na Uy Trond Sollied đã chuyển sang dẫn dắt Olympiakos, cầu thủ đội trưởng và rất quan trọng trong lối chơi Timmy Simons chuyển sang PSV Eindhoven, tiền vệ Nastja Ceh và hai hậu vệ David Marek Rozenhal, Peter Van der Heyden đều đã ra đi để lại nhiều lỗ hổng trong đội hình. Mùa hè vừa qua, Brugge đã rất bận rộn trên thị trường chuyển nhượng để đem về Sven Vermant từ Schalke, Gregory Dufer từ Caen, hậu vệ Joos Valgaeren đến theo dạng chuyển nhượng tự do từ Celtic, tiền vệ Ivan Leko, hay ngôi sao của Real Madrid Javier Portillo đến theo một hợp đồng cho mượn. Brugge khởi đầu mùa giải mới tại giải quốc nội không thật sự ấn tượng. Hiện họ đang đứng thứ 3 với 11 điểm, kém đội đầu bảng Anderlecht 2 điểm, ghi được 7 bàn thằng, để thủng lưới 3 bàn. Rõ ràng là đội bóng chưa có được sự kết dính cần thiết và chưa thể lấy lại được phong độ của đội ĐKVĐ.
Cũng tương tự như Brugge, năm nay Juventus hoạt động rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Và những bản hợp đồng mới đã mang lại cho đội bóng này một sự cân bằng trên cả 3 tuyến. Tuy nhiên, Bianconeri có một truyền thống không được tốt đẹp tại các vòng đấu bảng Champions League. Có thể nói, để kiếm được 3 điểm từ Juve là rất khó nhưng 1 điểm thì lại là chuyện nằm trong khả năng của các đội bóng cỡ Brugge. Tuy nhiên, mùa bóng năm nay, Juve khởi đầu với một phong thái khác hẳn. Họ tấn công nhiều hơn, lối chơi đã sinh động hơn hẳn những mùa trước. Luống gió mới này là do Vieira đem lại cho khu vực giữa sân. Với Vieira, Juve giờ không còn tấn công chủ yếu bên cánh trái nữa mà họ chơi rất đều, tấn công bằng nhiều miếng đòn hơn. Các hậu vệ Juve cũng không lạ gì tiền đạo ngôi sao của Brugge là Portillo bởi anh này đã từng thi đấu tại Serie A trong màu áo Fiorentina. Tại Serie A mùa này, Juventus vừa leo lên ngôi đầu bảng sau khi dành thắng lợi trước Empoli vào cuối tuần qua. Họ ghi được 5 bàn thắng sau 2 trận và chưa để lọt lưới bàn nào.
Như vậy, nếu không có một phép màu nào trợ giúp, Club Brugge sẽ rất khó giành điểm trước nhà ĐKVĐ Serie A. Một tỉ số cách biệt từ 2 bàn trở lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với Brugge, việc ghi được bàn vào lưới của Juve đã là một thành công đáng nể. Các cầu thủ Juve cần chú ý tới tiền đạo thứ hai của Brugge là Bosco Balaban (vừa ghi hai bàn trong trận thắng cuối tuần qua của Brugge và chơi rất hay trong trận tuyển Croatia gặp Iceland vừa rồi). Đêm nay, Vieira sẽ chơi trận ra mắt trong màu áo Juventus tại Champions League.
Một cặp đấu khác cũng có kịch bản tương tự của bảng A là Rapid Vienna - Bayern Munich. Rapid là đương kim vô địch Áo nhưng đây mới là lần đầu tiên họ được tham dự vòng đấu bảng Champions League. Sự bỡ ngỡ đó là một trở ngại lớn khi họ phải tiếp một đối thủ rất mạnh và rất có truyền thống tại đấu trường châu lục. Rapid Vienna có một đội hình gồm toàn những cầu thủ mà chẳng ai biết tên. Và cho dù nhiều năm liên tiếp vô địch nước Áo thì đứng trước hùm xám Bayern, họ vẫn chỉ là những chú thỏ không hơn không kém.
Bayern hiện đang toàn thắng ở giải bóng đá Đức với kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp. Với sự xuất sắc của Makaay và tiền đạo mới nổi Guerrero cũng như hàng tiền vệ Deisler, Ze Roberto, Schweinsteiger... thì việc hàng thủ của Bayern vốn không được mạnh hay sự thiếu vắng đội truởng Ballack cũng sẽ không khiến họ cảm thấy lo lắng khi đến thăm thủ đô Vienna. Năm nay, Bayern đặt nhiều hy vọng và trí lực vào Champions League nên việc họ xảy chân tại đây gần như là điều không tưởng bởi Bayern không phải là Real. Họ rất thực tế và đầy tính toán. Năm nay, Bayern cũng đã có một lối chơi hào hoa hơn, tấn công nhiều hơn nhưng không vì thế mà họ đánh mất đi tính thực dụng vốn có của người Đức. Một trận thắng cách biệt cho đội bóng xứ Bavaria.
-
MAKAAY PHỤC HỒI NHANH CHÓNG ĐỂ KHÔI PHỤC THẾ TẤN CÔNG CHO
BAYERN MUNICH
HLV trưởng của CLB Bayern Munich, Felix Magath đã thừa nhận sự vắng mặt của tiền đạo người Hà Lan Roy Makaay là nguyên nhân chính sau thất bại tại tứ kết trước chelsea mùa giải năm ngoái, bởi vậy, sự trở lại vào đầu mùa giải champion league năm nay sẽ thực sự là liều thuốc kích thích cho Bayern.
Tiền đạo quốc tế người Hà Lan roy makaay đã không ra sân trong trận đấu cuối tuần qua khi bayern vượt qua FC Nuremberg với tỉ số 2-1 do chấn thương đầu gối, nhưng đã kịp thời bình phục để đối đầu với Rapid Vienna trong trận đấu đầu tiên ở bảng A vào thứ tư tới.
"Chúng tôi chắc chắn Roy sẽ bình phục để chơi trận đấu tại Vienna",
HLV Magath xác nhận," anh ấy đã ghi một số bàn thắng trong buổi tập và dường như đã bình phục chấn thương"
tiền vệ người Achentina martin Demichelis cũng quay trở lại trong chuyến đi đến thủ đô nước Áo.
Nhà vô địch năm 2001 đang trong tình trạng tốt sau 13 trận thắng liên tiếp với 4 trận trong mùa giải mới.
Rapid, với lần thứ 2 dự giải, có rất ít cầu thủ ngôi sao như Makaay, nhà vô địch thế giới Lucio, hay đội trưởng đội tuyển Đức Michael Ballack, nhưng có 1 cầu thủ có khả năng để chứng tỏ mình.
Đội trưởng CLB Rapid Vienna Stefan Hofmann đã không thể hiện được mình tại Bayern và rời CLB vào năm 2002 sau đúng một lần được ra sân chính thức.
" Bayern là đối thủ mà tôi muốn gặp nhất" hofmann nói." Bây giờ tôi sẽ cho họ thấy tôi đã tiến bộ như thế nào"
Bayern và Rapid mới chỉ gặp nhau một lần trước đây, trong trận tứ kết cúp châu âu năm 1967, một trận đấu của quá khứ, với chiến thắng cả 2 lượt đấu của Bayern trước khi dành chức vô địch năm đó.
Rapid có thể không có được kết quả hòa sau cả hai lượt trận với Bayern, nhưng họ có thể thắng 1-0 tại Áo trong trận luượt đi.Với Bayern, bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng cũng sẽ là một thất bại với họ.
dự đoán: Rapid-Beyern: 0-1
-
Bảng B
Arsenal (Eng) - FC Thun (Swi)
Sparta Prague (Cze) - Ajax Amsterdam (Hol)
Đến với thủ đô London, FC Thun mang theo sự thảnh thơi của một đội bóng lần đầu dự Champions League. Với họ, việc lọt vào đến vòng đấu bảng đã là một thành công ngoài mong đợi. Giờ đây, họ chỉ còn cố gắng xem sức mình đến đâu mà thôi. Tuy vậy, để thắng được Thun không phải là điều dễ dàng cho Arsenal. Thun có một đội hình có khả năng gây đột biến, với một loạt những cầu thủ gốc Nam Mỹ. Trong khi đó, Arsenal lại đang gặp vấn đề về nhân sự sau khi Vieira ra đi và cây làm bàn số 1 Henry bị chấn thương. Giờ đây, bàn thắng của Arsenal chỉ có thể đến từ hàng tiền vệ với Ljungberg, Reyes, Persie... Trong khi đó, hàng phòng ngự của Arsenal đang gặp nhiều khó khăn. Campbel chấn thương chưa thể thi đấu, còn những người mà ông Wenger đưa ra thay thế chưa thể đáp ứng được về chuyên môn. Arsenal rơi vào bảng đấu này, lúc đầu nghĩ là sẽ dễ dàng cho họ, nhưng sau một loạt trận khởi đầu tệ hại tại Primier League, giờ Bảng B trở thành một bảng đấu khá cân bằng dù cho Arsenal và Ajax có một chút lợi thế. Trận đấu đêm nay, Arsenal có thể dành thắng lợi với cách biệt tối thiểu nhưng một tỉ số hoà cũng không phải là điều khó xảy ra.
Cặp đấu còn lại có có vẻ cân bằng hơn cặp thứ nhất khi đội yếu hơn một chút được thi đấu trên sân nhà. Vài năm gần đây, Ajax đã có những tiến bộ đáng kể nhưng phong độ của họ tại Champions League vẫn còn khá phập phù. Nhiều khi họ thi đấu ngang ngửa trước các ông lớn rồi lại gây thất vọng cho người hâm mộ khi đối mặt với các đội bóng nhỏ hơn. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về Ajax nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra khi đất nước Cộng hoà Czech giờ đang có rất nhiều nhân tài. Rất có thể một tỉ số hoà sẽ xảy ra trong lần đối đầu này.
-
Tổng hợp lượt trận thứ nhất vòng đấu bảng CL: Bàn thắng muộn và thẻ đỏ
Đêm qua, những trận đấu đầu tiên của bốn bảng A, B, C, D đã đồng loạt diễn ra. Trái với loạt trận diễn ra đêm thứ 3, 8 trận đấu này không có một kết quả nào bất ngờ ngoài dự kiến. Các đội bóng mạnh vẫn dành được số điểm cần thiết cho dù cách biết về bàn thắng là không lớn.
Ở Bảng A, cả Juventus và Bayern đều có được thắng lợi đầu tay tại CL năm nay khi Juventus thắng Brugge 2-1 trong thế trận một chiều và Bayern thằng đội bóng Áo Rapid Vienna 1-0. Trong khi Juventus tạo được một thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà là ĐKVĐ Bỉ với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ cũng như sự xuất sắc của thủ môn đội bóng chủ nhà thì Bayern lại phải cảm ơn khi cầu thủ Rapid Vienna đã thực hiện không thành công một quả penalty. Hai bàn thắng của Juventus do Pavel Nedved ghi phút thứ 63 và Trezeguet phút 75 trước khi Brugge gỡ lại một bàn vào phút 85. Điểm đáng chủ ý của trận đấu là chiếc thẻ vàng thứ 2 của Vieira vào những phút cuối của trận đấu. Với chiếc thẻ thẻ đỏ này, Vieira sẽ vắng mặt trong trận đấu sau của Juventus gặp Rapid Vienna. Bàn thắng duy nhất trong trận Vienna - Bayern được ghi do công của tiền đạo trẻ Guerrero ở phút 60.
Bảng B hoàn toàn đúng với dự đoán ban đầu khi Arsenal gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp tân binh FC Thun trên sân nhà. Phải nhờ đến bàn thắng vào phút chót của Bergkamp, Arsenal mới có thể có được 3 điểm cần thiết. Trước đó, Van Persie của Arsenal bị đuổi khỏi sân vào những phút cuối hiệp 1, Giberto Silva mở tỷ số bằng một pha đánh đầu vào phút thứ 51 trước khi đội khách gỡ hoà chỉ hai phút sau bằng một pha bóng khá may mắn với lỗi thuộc về thủ môn đội chủ nhà. Ở trận đấu còn lại, Sparta Prague thủ hoà Ajax trên sân nhà với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà mở tỷ số trước do công của Matusovic ở phút thứ 66 nhưng lại để đội khác cân bằng vào phút cuối cùng của trận đấu bằng bàn thắng của Sneijder. Với trận đấu này, Ajax đã có trận thứ 11 tại CL không biết đến mùi chiến thắng.
Bảng C để lại ấn tượng mạnh nhất trong đêm qua khi Barcelona và Udinese đều dành được những thắng lợi khá thuyết phục. Đến làm khách trên sân đội bóng Đức Weder Bremen, Barca nhanh chóng tạo được lợi thế cho mình ngay từ những phút đầu và ghi được bàn thắng ngay ở phút 13 do công của Deco. Thế trận trở lại cân bằng hơn sau bàn thắng này nhưng ko đội nào ghi được bàn thắng cho đến phút thứ 76. Barca được hưởng một quả penalty và Ronaldinho không bỏ lỡ cơ hội này nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Cũng nằm trong bảng này, Udinese trở thành đội bóng có trận thắng lớn nhất tại vòng đấu thứ nhất với sự toả sáng của Iaquinta. Anh ghi được cả 3 bàn thắng cho đội nhà vào các phút 27, 73 và 75 trước một đối thủ được đánh giá là khá khó chơi.
Bảng đấu nghèo nàn nhất là Bảng D với chỉ một bàn thắng cho cả hai trận đấu. Bàn thắng đó được Miccoli, cựu tiền đạo Juventus, ghi vào phút cuối cùng của trận đấu, qua đó, giúp Benfica dành thắng lợi chung cuộc 1-0 trước đội khách đến từ Pháp Lille. Trong khi đội khách Man U phải chia điểm với Villareal trong một trận cầu khá hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào. Cho dù cả hai phía có một vài cơ hội để vượt lên nhưng điểm nóng của trận đấu lại là chiếc thẻ đỏ của Rooney khi anh này phản ứng lại với quyết định của trọng tài vào phút 66. Trận hoà này cũng không phải là tệ hai cho Man U bởi Villareal là một đội khá khó chơi. Trận này, họ thiếu vắng tiền vệ nhạc trưởng Riquelme trong khi MU cũng thiếu đội trưởng Roy Keane. Kết quả hoà có thể làm vừa lòng cả hai đội.
-
Trước trận Juventus – Rapid Vienna: Del Piero và ký ức đẹp
Đội trưởng Bầy ngựa vằn đang hy vọng lịch sử sẽ lặp lại vào đêm nay khi Bianconeri tiếp đội bóng Áo Rapid Vienna trên sân Delle Alpi trong khuôn khổ vòng đấu bảng Champions League.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2FMultimediaFiles%2FPhoto%2Fcompetitions%2FUCL%2F345042_MEDIUMSQUARE.jpg&hash=61934e82685f62ed4ff69f8b8471a9b6d9616f7a)
Del Piero đang tìm kiếm trận đấu thứ 100 của mình tại Châu Âu vào đêm nay
Ký ức đẹp
Pinturicchio đang ở tuổi 21 khi Rapid Vienna đến làm khách tại Turin trong vòng đấu bảng Champions League mùa giải 95/96 vào ngày 30 tháng 10 năm 1995 – một ngày mà đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ: “Tôi có những ký ức đẹp về Rapid Vienna. Tôi đã ghi 2 bàn trong trận đấu với họ 9 năm về trước. Và sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể lặp lại điều đó trong trận đấu tới”. Chiến thắng 5-0 ở trận đấu đó đã được coi là bệ phóng cho một mùa giải đáng nhớ của Juventus, khi họ vào tới trận chung kết và để thua trước Dortmund (Del Piero là người ghi bàn duy nhất cho Juventus trong trận thua 1-3 đó).
Mục tiêu
Với 30 bàn thắng và 68 trận thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia, Del Piero vẫn rất được tôn trọng ở CLB những không được đảm bảo một vị trí chính thức trong mọi trận đấu. Bởi vậy, sẽ chẳng ai có thể biết liệu anh sẽ khởi đầu trận đấu thứ 100 tại Châu Âu trong đội hình chính hay từ băng ghế dự bị. “Một cảm giác thật thú vị khi bạn chuẩn bị có trận đấu thứ 100. Tôi luôn đặt ra các mục tiêu cho mình và rất coi trọng thành tích. Ngưỡng 100 trận tại đấu trường cao nhất châu lục khiến tôi cảm thấy thật tự hào. Nhưng tôi sẽ còn những mục tiêu khác nữa để phấn đấu.” Del Piero nói.
Thành tích hoàn hảo
Mục tiêu của Capello đương nhiên là tiếp tục chiến thắng. Juventus hiện đang toàn thắng sau 6 trận đã đấu của mùa giải, trong đó có trận thắng 2-1 trước Club Brugger tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng trong khi Rapid để thua Bayern 0-1. Capello phát biểu: “Đây là một trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi sẽ có hai trận đấu liên tiếp với Bayern nên 3 điểm là điều cần thiết của trận đấu này.
Những sự vắng mặt đáng tiếc
Bên cạnh sự vắng mặt dài hạn của Zebina và Buffon, ở trận này, Bà đầm già còn thiếu vắng một vị trí rất quan trọng là Vieira do anh đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu trước. Cựu cầu thủ của Arsenal đã ghi được 3 bàn thắng cho Bianconeri mùa này. Và dù vậy thì Capello vẫn rất tự tin bởi ông đã có sự phục vụ của Giannichedda: “Chúng tôi có một đội hình mạnh và rất cân bằng để sử dụng.”
Trước trận đấu, ngay cả HLV của đội khách cũng phải thừa nhận: “Họ có một đội hình đẳng cấp thế giới. Đồng thời họ cũng có một HLV tuyệt vời. Họ sẽ tiến xa và sẽ dành thắng lợi tại giải này.” Tuy vậy, ông này cũng không từ bỏ ý định chiến đấu. Ông cho biết Vienna sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự, và nếu cải thiện được lối chơi phòng ngự so với trận đấu cuối tuần tại giải VĐQG, họ có thể có điểm.
(Lược dịch theo UEFA.com)
-
Liverpool - Chelsea, một trận đấu đầy duyên nợ.
Chelsea đang tìm kiếm trận thắng thứ 9 liên tiếp của họ từ đầu giải vào đêm thứ tư khi các học trò của HLV Mourinho hành quân tới Anfield trong lượt đấu thứ hai của bảng G, một trận đấu để các cầu thủ Chelsea có thể trả nợ trận thua tại vòng bán kết CL năm ngoái.
Liverpool sẽ chạm chán Chelsea hai lần trong vòng 5 ngày, và lần đầu tiên sẽ vào thứ tư tới. Mùa giải trước, Liverpool đã đánh bại trong một trận cầu căng thẳng với một bàn thắng đầy tranh cãi, để rồi sau đó họ tiến thẳng đến một chiến thắng khó tin tại Istanbul, để lại sự tiếc nuối lại cho Chelsea.
Chelsea đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, với 7 trận thắng lien tiếp từ đầu giải, ghi được nhiều bàn thắng nhất, và cũng để thủng lưới ít nhất, dẫn đầu giải ngoại hạng Anh. Còn Liverpool, họ khởi đầu tệ hại trong mùa giải mới, toàn hòa, ghi được ít bàn thắng, và có lẽ, vấn đề chính của họ trong mùa giải này chính là hàng công.
Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 138 trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, và dường như, các con số thống kê đang ủng hộ Liverpool, họ thắng 63 trận, để thua 47 trận, hai đội hòa 27 trận.
Trong trận đấu gần đây nhất tại giải ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp tục có một trận hòa trước Birmingham City, còn Chelsea, họ tiếp tục có trận thắng thứ 7 trong mùa giải trước Aston Villa.
Bước vào trận đấu này, Quỷ đỏ thành Liver sẽ không có sự xuất hiện của Harry Kewell, Fernado Morientes, và thủ môn Jersey Dudek, còn Chelsea, sự trở lại của hậu vệ cánh trái Del Horno trong đội hình xuất phát sẽ làm các cầu thủ Chelsea tự tin hơn.
Khi bên phía Liverpool tiếp tục dựa quá nhiều vào tài năng của đội trưởng Steven Gerrard, họ sẽ có phong độ thất thường. Trong hai trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Anh, đội trưởng Liverpool đã có màn trình diễn kém cỏi, dẫn đến thành tích tồi tệ của đội tuyển Anh. Nhưng ở Liver, anh vẫn là số một, và trong một ngày thi đấu xuất sắc, Chelsea hãy cẩn thận!
Chelsea là một tập thể đồng đều với sự nổi trội của đội trưởng Lampard, đội trưởng của Chelsea luôn thể hiện được phẩm chất của một người đội trưởng, biết tỏa sáng đúng lúc, và có thể anh sẽ là chìa khóa để quyết định đến chiến thắng của Chelsea trong đêm thứ tư.
Với một phong độ tuyệt vời như hiện nay, Chelsea có thể có một chiến thắng trước Liverpool, dù sẽ không dễ dàng chút nào.
Dự đoán: Liver- Chelsea:1-2
Lần sau em ghi rõ nguồn vào nhé!
GianluigiBuffon
-
Tổng hợp lượt đấu thứ 3 Champions' League
Bảng A:
Ngay trước vòng đấu thứ 3, số phận của bảng A dường như đã được an bài khi Juventus và Bayern đang là hai đội toàn thắng và chia nhau ngôi đầu bảng (Juventus tạm đứng trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại). Hai đội còn lại là Rapid Vienna và FC Brugge chỉ còn mục đích đua tranh suất tham dự Cúp UEFA.
Trận đấu giữa Bayern Muchen và Juventus trên sân Arena là trận đấu được mong đợi nhất của lượt đấu thứ 3 này. Đây là hai đội bóng hàng đầu Châu Âu cả trong lịch sử và hiện tại. Trong khi Bayern đang gặp nhiều khó khăn tại giải Vô địch quốc gia thì Juventus lại là đội bóng toàn thắng kể từ đầu giải ở cả hai mặt trận. Thậm chí tại Ý, người ta còn bàn rất nhiều đến việc đội bóng nào sẽ là đội đầu tiên hạ được Juventus. Bước vào trận đấu này, bên phía chủ nhà thiếu vắng tiền vệ Owen Hargreaves do dịch cúm, nhưng họ lại có sự trở lại của hai cầu thủ chạy cánh người Pháp Lizarazu và Sagnol vừa phục hồi sau chấn thương, cùng với Deisler, cầu thủ tưởng sẽ phải vắng mặt sau chấn thương trong trận hòa với Schalke 04 cuối tuần trước. Trong khi đó, đội khách Juventus cũng chịu nhiều sự vắng mặt đáng tiếc của thủ môn Gianluigi Buffon, hậu vệ Zebina và đặc biệt là tiền vệ đang có phong độ rất cao Patrick Vieira, trong khi tiền đạo đang có phong độ cao Del Piero được xếp trên băng ghế dự bị cùng với cựu cầu thủ Bayern Robert Kovac.
Với tính chất như vậy, nhưng trận đấu đã diễn ra không như mong đợi của mọi người. Vào trận với khí thế hừng hực, đội chủ nhà nhanh chóng tràn lên áp đảo đội khách và kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1 với hai bàn thắng của Deisler và Demichelis. Dù phải chịu một bàn thắng muộn của Zlatan vào những phút cuối trận, nhưng các cầu thủ Bayern cũng có thể hài lòng bởi họ đã chơi một trận trên chân đối phương toàn diện với phong cách tấn công rất đặc trưng của mình. Ngay từ những phút đầu trận đấu, các cầu thủ Bayern đã tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng họ không thể tận dụng thành công, một phần do thiếu may mắn, phần do thủ môn Juventus chơi khá tốt. Cho đến tận phút thứ 32, trong một tình huống làm bất ngờ tất cả những người chứng kiến, khi bóng đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Ý và một đợt phản công chuẩn bị được phát động. Thế những, chính vào lúc đó, đường chuyền ra biên phải của Juventus bị cắt bởi... trọng tài chính đang điều khiển trận đấu và bóng trở về với các cầu thủ Bayern. Rất nhanh chóng, họ mở một đường chuyền ra biên phải cho Deisler để anh này dốc xuống góc hẹp trong sự cản phá của Cannavaro. Và trong một góc sút khá hẹp, Deisler đưa bóng vào trong theo một hướng nửa chuyền nửa sút, còn Abbiati thì lại nhào ra bắt bài đường chuyền. Bóng đập và đùi Abbiati bay vào lưới. 1-0 cho Bayern. Và trong khi các cầu thủ khách còn chưa kịp trấn tĩnh thì 7 phút sau, lại từ một đường phạt góc của Deisler, Demichelis đánh đầu tung lưới Abbiati trong tư thế không bị ai kèm. Những nỗ lực của Juventus trong hiệp 2 chỉ đủ làm nên một bàn thắng danh dự do Zlatan ghi vào phút cuối cùng của trận đấu, dù cho cả Del Piero và Mutu đều đã được tung vào sân. Với bàn thắng này, Juventus vẫn còn nhiều hy vọng ở vị trí đầu bảng khi họ sẽ tiếp Bayern trên sân nhà ở lượt đấu sau. Và chỉ cần một trận thắng tối thiểu 1-0, họ sẽ lấy lại những gì đã là của mình.
Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội khách Brugge đã bất ngờ dành thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Rapid Vienna với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Balaban vào phút thứ 75. Và bàn thắng duy nhất có phần may mắn này đã đưa Brugge tiến một bước dài tới Cup UEFA. Trận đấu diễn ra khá sôi động với nhiều cơ hội dành cho cả hai bên ngay từ đầu trận đấu. Ngay trong 5 phút đầu tiên, mỗi đội đã tạo ra được 1 cơ hội có thể ăn bàn của Portilo bên phía Brugge và Lawaree của đội chủ nhà. Từ phút thứ 30 trở đi, các cầu thủ Rapid dần chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều áp lực trước khung thành đội khách. Cơ hội nguy hiểm nhất đến vào phút 42 khi pha đánh đầu của Hlinka bị Butina cản phá ngay trên vạch vôi. Toàn bộ các cầu thủ Rapid đều cho rằng bóng đã đi vào khung thanh nhưng trong tài Stuart Dougal đã không công nhận điều đó. Hiệp hai có kịch bản tương tự hiệp 1 khi Rapid liên tục ép sân với sự xuất sắc của cầu thủ quốc tế người Áo Ivanschitz. Và rồi, theo đúng quy luật khắc nghiệt của bóng đá, bàn thắng cho đội khách đã đến vào phút thứ 75, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của chủ nhà và sự nguy hiểm ngày càng tăng của tiền đạo Babalan. Anh nhận bóng sau một đường chuyền dài của trung vệ Dufer để ghi bàn thắng quan trọng cho đội nhà.
Với kết quả trên, thứ tự bảng A đã thay đổi. Bayern leo lên ngôi đầu bảng, đẩy Juventus xuống vị trí thứ hai, tiếp theo đó là Brugge và Rapid Vienna ở vị trí thứ 3 và 4.
-
Tổng hợp lượt đấu thứ 3 Champions' League
Bảng B:
Đáng chú ý tại Bảng B lượt đấu này là sự trở lại của Thiery Henry trong màu áo Arsenal. Thế nhưng cũng có một sự trở lại khác không kém phần ấn tượng của tiền đạo 32 tuổi người Hy Lạp Anastasiou.
Vốn được coi là thất sủng tại Ajax và chuẩn bị được giải phóng hợp đồng, nhưng kể từ sau khi HLV mới Danny Blind, một người không hứng thú với việc sử dụng các cầu thủ trẻ, về dẫn dắt Ajax, Anastasiou bỗng được ra sân thường xuyên hơn. Và trong trận đấu đêm qua, anh đã đến đáp lòng tin của ông thầy mới bằng hai bàn thắng vào lưới FC Thun, mang lại chiến thắng quan trọng trên sân nhà cho đội bóng Hà Lan. Blind tạo ra một số thay đổi so với trận đấu cuối tuần với sự trở lại của Hedwiges Maduro và Steven Pienaar, nhưng điều bất ngờ nhất lại nằm trên hàng tấn công khi Anastasiou được lựa chọn vào đội hình chính chứ không phải Markus Rosenberg hay Nourdin Boukharin. Và sự thay đổi này đã mang lại tác dụng. 9 phút trước khi kết thúc hiệp 1 đầy ấn tượng của Ajax trên sân nhà, Anastasiou đưa bóng vào lưới FC Thun từ khoảng cách 8 mét mở tỷ số trận đấu. Và dù cho đội khách có một vài cơ hội do Mauro Lustrinelli tạo ra thì Anastasiou cũng là người hùng của thành Amsterdam đêm qua khi ấn định tỷ số 2-0 cho các cầu thủ Ajax chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, qua đó, giúp Ajax vững vàng ở vị trí thứ 2 bảng B.
Rất được mong đợi sau chuỗi trận không thành công gần đây của Arsenal, Henry trở lại sau chấn thương đã ghi cả hai bàn thắng giúp đội bóng của mình có được chiến thắng thứ 3 tại CL ngay trên đất Czech.
Vắng mặt do chấn thương từ ngày 7 tháng 9, Henry trở lại sân cỏ từ băng ghế dự bị. Anh được vào sân sau 15 phút thi đấu, và chỉ 6 phút sau khi vào sân, anh đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng mở tỷ số. Và Henry đã đi vào lịch sử CLB với bàn thắng thứ hai tại trận đấu này, vượt qua kỷ lục ghi bàn của Ian Wright để trở thành người ghi bàn nhiều nhất.
So với trận thua cuối tuần trước Bromwich, Arsenal có 3 sự thay đổi khi Pascan Cygan, Gilberto và van Persie đá thay cho Senderos, Ljungberg và Bergkamp. Hai đội nhập cuộc khá hững khởi và tạo ra một số cơ hội, đáng chú ý là cú sút ngay trong vòng cấm của Zdenek Pospech, tiếc là cú sú quá thiếu lực và không gây được khó khăn cho thủ môn Arsenal. Sau 15 phút thi đấu, Reyes, bị đau sau hai pha vào bóng ác liệt của đội chủ nhà đã phải ra sân nhường lại vị trí cho Henry vào sân trong sự vui mừng của một số cổ động viên đi theo. Tốc độ và tài năng của Henry nhanh chóng tạo áp lực cho hàng phòng thủ đội bóng chủ nhà. Trong trận này, mặc dù phía Sparta có tạo được một số cơ hội nhưng không rõ rệt và không gây khó dễ cho Lehmann.
Thứ tự bảng B sau lượt trận thứ 3: 1. Arsenal; 2. Ajax; 3. FC Thun; 4. Sparta Prague
-
Tổng hợp lượt đấu thứ 3 Champions' League
Bảng C:
Tại bảng C, ai cũng đã biết Barcelona chắc chắn ở ngôi vị đầu bảng. Mọi việc chỉ còn là vị trí thứ 2 và thứ 3, với sự tranh chấp của ba đội bóng Udinese, Bremen và Panathinaikos. Thế nên trận đấu giữa Udinese và Bremen sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thứ tự của bảng đấu này.
Với sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Vincent Candela, HLV đã sử dụng đội hình 5-3-2 quen thuộc. Giampiero Pinzi đá thay cho Vidigal bị treo giò ở giữa sân, trong khi David Di Michele đá chính cùng với tiền đạo số 1 Vincenzo Iaquinta. Trong khi đó, Bremen sử dụng Nelson Valdez cặp với Miroslav Klose do Ivan Klasnic bị treo giò với hy vọng tốc độ của cầu thủ này sẽ gây được khó khăn cho hậu vệ 39 tuổi Roberto Sensini. Mong muốn kiếm điểm, Bremen nhập cuộc với quyết tâm cao hơn, và chiến thuật sử dụng tốc độ của Valdez dường như đã bị phá sản khi hậu vệ Filipe chơi với phong độ rất cao. Thế nhưng trong khi hiệp 1 trôi qua thì Udinese ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
Udinese sử dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ trong hiệp 1 đến vào phút 31, sau pha phối hợp bật tường với Sulley Ali Muntari, Di Michele đối mặt với thủ môn đối phương nhưng pha chích mũi giầy của anh lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành.
Sau giờ nghỉ, Udinese tiếp tục lối chơi cũ và có thêm một vài cơ hội. Nhưng vào phút 65, Filipe đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tự đưa bóng vào lưới nhà sau pha đá phạt của Christian Schulz, giúp các cầu thủ Bremen mở tỷ số trận đấu.
Khi trận đấu chỉ còn 15 phút, Cosmi đã đưa Di Natale và Mauri và sân. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi Di Natale đã ghi bàn cân bằng tỷ số cho các cầu thủ Italy vào phút thứ 86 của trận đấu. Bàn thắng này có sự đóng góp của thủ môn De Sanctis.
Trong trận đấu còn lại, các cầu thủ Panathinaikos đã có trận hòa không bàn thắng quan trọng trước Barcelona để tiếp tục nuối tham vọng cho một suất dự UEFA của mình. Trận đấu diễn ra với rất ít cơ hội được tạo ra. Ronaldinho đã có một buổi tối nhọc nhằn và đáng hổ thẹn trước các cầu thủ chủ nhà khi thi đấu rất mờ nhạt. Cả hai trận đều vào sân với đội hình gây ngạc nhiên: bên phía đội chủ nhà, Igor Biscan đá chính thay cho thủ quân Ioannis Gourmas, trong khi Rijkaard lại sử dụng Larsson chứ không phải Lionel Messi. Một trận hòa là kết quả tốt cho cả hai đội.
Thứ tự các đội: 1. Barcelona; 2. Udinese; 3. Bremen; 4. Panathinaikos
-
[div align=\\\"center\\\"]Tổng hợp lượt trận thứ tư CL: Chelsea bại trận, Inter lội ngược dòng thành công, PSV và Real giành chiến thắng[/div]
PSV, Inter, Real Madrid, Lyon và Liverpool đã giành những chiến thắng quan trọng trong lượt đấu thứ tư vòng bảng Champions League tối qua – nhưng Real Betis là đội đầu tiên đánh bại Chelsea. Những kết quả này giúp Lyon và Real Madrid trở thành hai đội đầu tiên vượt qua vòng bảng.
Martin Dani trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Chelsea ở Champions League mùa này khi Real Betis bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Premiership. Liverpool đã đánh bại Anderlecht 3-0 qua đó giúp Quỷ đỏ thành phố cảng leo lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm trong tay, hơn Chelsea 3 điểm. Fernando Morientes tiếp tục kỷ lục ghi bàn của mình ở giải đấu này bằng bàn mở tỷ số cho Liverpool vào phút thứ 34. Luis Garcia nhân đôi cách biệt bằng một cú đánh đầu tuyệt vời ở phút 61 trước khi Djibril Cisse hoàn tất chiến thắng cho đội quân của ông Rafa Benitez ở phút thứ 89.
Inter lội ngược dòng thành công trên sân San Siro không có khán giả nào ở Milan, đánh bại Porto 2-1. Miguel Hugo Almeida đưa Porto vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 16. Phải đợi đến phút 75 Inter mới cân bằng được tỷ số khi Julio Cruz sút penalty thành công. Bảy phút sau, Cruz một lần nữa lập công giúp Inter giành 3 điểm trên sân nhà. Trong trận đấu còn lại ở Bảng H, Rangers đã bị Bratislava cầm hòa 2-2 bởi màn trình diễn tuyệt vời của Artmediua. Nhà vô địch Scotland hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Dado Prso ở phút thứ 3 và Steven Thompson ở phút thứ 44. Nhưng cả hai lần đều bị Artmedia gỡ hòa bằng các bàn thắng của Balazs Borbely (8') và Jan Kozak (59').
Ở Bảng E, Jefferson Farfan ghi bàn duy nhất của trận đấu sau 11 phút qua đó giúp đội bóng của Guus Hiddink, PSV, giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan. Đây có thể xem là cuộc báo thù ngọt ngào của đội bóng Hà Lan sau khi bị Milan đánh bại ở vòng bán kết mùa trước. Cựu hậu vệ PSV Jaap Stam của Milan đã phải rời sân sau khi nhận hai thẻ vàng. Trong trận còn lại ở Bảng E, Schalke 04 giành chiến thắng 2-0 trên đất Đức trước nhà Đương kim vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. Kevin Kuranyi ghi bàn vào phút thứ 31 và Ebbe Sand ấn định chiến thắng cho Schalke vào phút cuối cùng của giờ đấu chính thức. Fenerbahce đã phải chơi với 9 người sau khi Fabio Luciano và Marco Aurelio bị đuổi khỏi sân.
Real Madrid giành chiến thắng 2-0 ở Trondheim trước Rosenborg. Real cũng đã đánh bại nhà vô địch Na Uy 4-1 hai tuần trước tại Bernabeu. Mikael Dorsin đá phản lưới nhà vào phút thứ 25 và Jose Maria Guti nhân đôi cách biệt cho Real 4 phút trước khi hết hiệp một. Ở Athen, Olympiakos thảm bại 1-4 trước nhà Đương kim vô địch Pháp Lyon – đội bóng tạo ấn tượng mạnh nhất đến thời điểm này. Đội bóng của Gerard Houllier bị thủng lưới ngay phút thứ 3 (Haruna Babangida ghi bàn cho Olympiakos). Nhưng lần lượt Pernambucano Juninho (40), John Carew (43 và 57) và Mahamadou Diarra (54) nhả đạn đem lại chiến thắng đậm đà cho Lyon.
Bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu:
Bảng E
PSV Eindhoven 7 điểm, Schalke 5, AC Milan 5, Fenerbahce 4.
Bảng F
Lyon 12 điểm, Real Madrid 9, Rosenborg 3, Olympiakos 0.
Bảng G
Liverpool 10 điểm, Chelsea 7, Real Betis 6, Anderlecht 0.
Bảng H
Inter 9 điểm, Artmedia 5, Rangers 5, Porto 3.
JFC - Juventus Fan Club In Vietnam (Theo Goal)
-
The Last 16 draw is:
Chelsea – Barcelona;
Real Madrid – Arsenal;
Werder Bremen – Juventus
Bayern Munich – Milan;
PSV Eindhoven – Lyon;
Ajax – Inter;
Benfica – Liverpool;
Rangers – Villarreal
Nói chung là cũng được!
-
The Last 16 draw is:
Chelsea – Barcelona;
Real Madrid – Arsenal;
Werder Bremen – Juventus
Bayern Munich – Milan;
PSV Eindhoven – Lyon;
Ajax – Inter;
Benfica – Liverpool;
Rangers – Villarreal
Nói chung là cũng được!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27797[/snapback][/div]
Thế là lại bỏ bu rồi...
Juve là có cơ nhất, Arsenal gặp Real, Barca gặp Chelsea (**, đứa nào bốc thăm bốc phải cái j mà thâm thế), thế là lại nghỉ xem bđ rồi...
ìẹgklgklg;lg;lfd
Không thể chịu được,,,
wfaékjlfsdlk;fd;lk
jkfsdkjkldlklf
kfdjkljfgkl
-
Hố hố vậy là các ông lớn đều gặp nhau hết và một nửa sẽ phải dừng bước trước vòng tứ kết. Cứ để chúng đập nhau ta ở giữa ta hưởng.
-
1-Chelsea v Barcelona
2-Real Madrid v Arsenal
3-Bayern Munich v AC Milan
Không phải nói nhiều thì thật sự 3 trận đấu trên sứng mặt kinh điển. Cho dù có những đội giờ không còn là chính họ, nhưng trong những loạt knock out thế này thì chẳng thể nói trước được điều gi.
- Là thăm đun đẩy đưa Barca đến với Chelsea khà khà ...cơ hội tốt để đội bóng đến từ xứ Catalan báo thù. Có thể nói đây là 2 trong số những đội thành công nhất trong làng bóng đá châu âu? Dù thế nào thì tôi vẫn ghét thằng Chel 2-2 lượt đi và 2-1 lượt về Barca đi tiếp.
- Hai con bệnh đang ở đường cùng...giờ mục tiêu duy nhất họ chỉ còn biết nhìn vào chiếc danh hiệu cuối cùng C1... nhiều khả năng tại đấu trường quốc nội khó mà đuổi kịp Chel và Barca. Hai lối đá thiên về tấn công rất đẹp mắt nhưng kinh nghiệm chiến trường sẽ đưa Real đi tiếp chia buồn với em Mainoel lượt đi 2-0 lượt về 1-0 Chúc mừng Real
- Khà khà Khó đoán ngang cơ nhưng dù sao cảm tình với bóng đá Ý nên 1 phiếu cho AC 1-1 lượt đi và 0-0 lượt về
-
Thật tuyệt vời khi Barca lại gặp lại Chelsea, liệu Barca có trả được hận hay lại 1 lần nữa ôm nặng thêm mối hận này. Theo em Chelsea tiếp tục chiến thắng.
Real Madrid vs Arsenal... Hai đội bóng của lối chơi tấn công nhưng rõ ràng Arsenal vẫn chưa thực sự làm được điều gì to lớn tại CL nên có lẽ năm nay cũng thế họ sẽ thất bại nhanh thôi.
Bayern Munchen vs AC Milan. Không biết nhiều lắm nhưng hi vọng vào AC Milan, 1 đội bóng Ý
-
Khục, nhìn thấy kết quả bốc thăm, nghĩ ngay đến em Mai, chết thật
-
Chẳng sung sướng gì khi thấy 2 trong 3 đội bóng mình hâm mộ đứng trước những thử thách khá cao so với mặt bằng chung thường có ở 1/16 CL...
Cả đời mình không thể quên cú đánh đầu của Terry.. Và cho dù Barca năm nay đã khác hơn Barca năm ngoái nhưng vẫn canh cánh một điều: Không biết ta sẽ phục hận hay vay thêm nợ?
Real - Arsenal.... Cái bóng quá lớn dội từ quá khứ của đội bóng Hoàng gia luôn là mối nghi ngại cho bất kì đội bóng nào gặp họ... Arsenal vẫn là Arsenal, bấp bênh và chới với... Thua ư? Không, nhưng liệu có thắng được Real?
Munich và ACM, lại một trận cầu khó đoán... Thực tâm muốn Munich thắng hơn nhưng ACM cũng là một cái tên xứng đáng làm rạng danh vòng Tứ kết C/L...
Quá khó dự đoán, một chút âu lo.. Bóng đá vẫn là bóng đá, ta say mê nó cũng chính bởi những khoảnh khắc thấp thỏm này...
Tuyệt diệu...
-
Chả hiểu bọn UEFA làm ăn kiểu gì nhỉ? Năm nào cũng thế, các đội mạnh cứ loại nhau dần, còn những ông yếu yếu cũng tìm diệu nhau nhưng kiểu gì cũng có vài ông yếu vào vòng sau.
Đúng mong đợi của mình, Juve gặp bác Bremen.
Tiếc cho cặp Barca - Chelsea quá. Hai ứng cử viên hàng đầu đã phải loại nhau. Giá mà gặp nhau ở BK thì tốt.
Milan - Bayern cũng là cặp đấu rất hay. Chắc Bayern sẽ đi tiếp.
Trận Real - Arsenal thì thôi đi ngủ cho nó khoẻ.
-
Khục, nhìn thấy kết quả bốc thăm, nghĩ ngay đến em Mai, chết thật
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27823[/snapback][/div]
PAVEL, ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM...
-
PAVEL, ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27828[/snapback][/div]
, sao mi lại tương câu này ra đây (đã muốn giấu )
Tiện thể cho phát:
Liteks Lovetch - Strasbourg
VfB Stuttgart - Middlesbrough
Slavia Prague - Palermo
Lokomotiv Moscow - Sevilla
Heerenveen - Steaua Bucharest
Bolton - Marseille
Hertha Berlin - Rapid Bucharest
Basle - Monaco
Udinese - Lens
Rosenborg - Zenit St Petersburg
Club Brugge - Roma
Shalke 04 - Espanyol
Lille - Shakhtar Donetsk
FC Thun - Hamburg
Real Betis - AZ
Artmedia Bratislava - Levski Sofia
-
Chả hiểu bọn UEFA làm ăn kiểu gì nhỉ? Năm nào cũng thế, các đội mạnh cứ loại nhau dần, còn những ông yếu yếu cũng tìm diệu nhau nhưng kiểu gì cũng có vài ông yếu vào vòng sau.
Đúng mong đợi của mình, Juve gặp bác Bremen.
Tiếc cho cặp Barca - Chelsea quá. Hai ứng cử viên hàng đầu đã phải loại nhau. Giá mà gặp nhau ở BK thì tốt.
Milan - Bayern cũng là cặp đấu rất hay. Chắc Bayern sẽ đi tiếp.
Trận Real - Arsenal thì thôi đi ngủ cho nó khoẻ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27825[/snapback][/div]
Tiếc thật, mình muốn cả Chelsea và Barca vào sâu hơn, vì lúc đó các đội manh mới thật sự hiện diện.
Milan - Bayern. Milan coi như trắng tay mùa giải này rùi.
-
Tiếc thật, mình muốn cả Chelsea và Barca vào sâu hơn, vì lúc đó các đội manh mới thật sự hiện diện.
Milan - Bayern. Milan coi như trắng tay mùa giải này rùi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27894[/snapback][/div]
Cố lên Chelsea .
-
The Last 16 draw is:
Chelsea – Barcelona;
Real Madrid – Arsenal;
Werder Bremen – Juventus
Bayern Munich – Milan;
PSV Eindhoven – Lyon;
Ajax – Inter;
Benfica – Liverpool;
Rangers – Villarreal
Nói chung là cũng được!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27797[/snapback][/div]
Benfica – Liverpool;
Rangers – Villarreal;
bốn 4 bố này ai bốc xăm mà hên thế. Chắc là rửa tay kĩ lắm đây.
Chelsea – Barcelona; không hiểu đây là duyên hay là nợ đây; đây chắc sẽ lại là một trận đấu đáng nhớ của Ronaldinho, tery và ....E'to (thằng cha này chắc là thích đá ra ngoài hơn đá vào), Ferera (ko hiểu cậu này giờ đang ở trại tâm thân nào )
PSV Eindhoven – Lyon; một cặp đấu hứa hẹn sẽ có nhiều thú vị, cả hai đều đang đá lên chân, có thể cả 2 không phải là ứng cử viên cho vô địch nhưng sẽ là nhưng cũng ko phải dễ để cho các ông lớn bắt nạt.
Real Madrid – Arsenal; có thể có một chút may mắn khi Real gặp một đối thủ không quá khó, sẽ là một trận đấu mở. Và ...hy vọng là Real sẽ thắng.
Bayern Munich – Milan;
Ajax – Inter;
sẽ là hai thử thách lớn cho 2 ông lớn thành milan; nhưng chắc sau vòng này cả thành milan đều vui; Munich vs Milan hơi sớm, tiếc cho cả 2, tôi thích cả 2 sẽ vào sâu hơn. Tôi hy vọng sẽ có một trận Munich vs Juv hoặc là Milan vs Juv vào năm nay (có thể là trận ck)
Werder Bremen – Juventus : Juv nhà ta có một chút thuận lợi hơn so với các ông lớn khác khi gặp một đối thủ không được đánh giá cao nhưng ...người Đức luôn luôn là một đối thủ không dễ bắt nạt (đã một lần chúng ta thua người Đức trong trận ck khi chúng ta được đánh giá cao hơn rất nhiều). Chẳng thể nói trước đều gì, cầu mong Juv của chúng ta giữ đúng phong độ và có một trận đấu hay nữa. Mục tiêu là chiếc cúp C1 vẫn còn đang ở phía trước. Forza Juv!
-
Milan vs Munich. Ko thể tin đc, mơ ước của mình năm nay lại trở thành sư thực. Khi mơ ước vẫn chỉ là mơ ước thì háo hức đợi chờ, còn sao khi ước mơ thành sự thật, mình lại thấy.... buồn nhỉ ? Milan và Munich sẽ fải loại nhau ngay từ vòng 2, hix, sớm quá, ý mình muốn là trận CK cơ 2 đội bóng mình yêu quý nhất. Nhưng Milan vẫn là no1. Milan sẽ thắng dù có thể sẽ fải nhìn thấy nỗi buồn trong mắt 13allack, mình vẫn chấp nhận. Juve sướng thật, đã đang mạnh thì chớ lại đi gặp bọn Bremen, quả này chắc suất TK gòi. Còn những cặp máu lửa khác như Chel vs Barca or Real vs ARS, rồi cả Milan vs Munich nữa, rất khó đoán tỉ số. Những dự đoán dường như ngày càng trở nên xa xỉ trong 1 giải đấu đầy rẫy những bất ngờ và khó khăn này. Tốt nhất là ko nên đoán trước, ko sợ bước chẳng qua đâu
..... Milan ơi, sẽ chiến thắng nhé........
-
Hừ vào thời điểm này Milan mà gặp Munich và Real mới là hợp lý còn dễ thắn hơn mấy
thằng con con kia nhiều. Lối chơi của Munich không phải là tốc độ còn dễ thở cho dàn hậu vệ nhà mình chứ gặp mấy thằng oắt như PSV chắc chết wá!
Ha ha kiểu này dễ lại một mình Barca đấu với 3 anh Ý lắm
-
Bayer - Milan: bộ sưu tập các danh hiệu Champions League với 10 chiếc cúp tất cả (4 cho Bayer và 6 cho Milan). Ủng hộ Bayer Munich.
Barca - Chelsea: Barca! Hãy báo thù Cả hai đều xứng đáng có mặt ở vòng sau, thậm chí là trận chung kết.
Real - Arsenal: một bên với 9 chiếc cúp rủng rỉnh trong túi trong khi đối thủ vẫn tay trắng. Nhưng cả hai đang có một điểm chung là thi đấu không được thành công ở giải VĐQG. Nếu không giành chiến thắng trong cuộc chiến này, Arsenal sẽ có một mùa giải thất bại nữa. Nhưng lần này, có thể là sự sụp đổ của một hệ thống hoặc chí ít cũng có một cuộc chạy trốn hàng loạt.
-
Trận đấu đáng chờ nhất của em là trận Milan-Bayern...hai năm trước Milan gặp BM hai lần và hai lần đều luộc BM cùng với tỉ số 2-1 để rồi VĐ.
Và trận đáng chờ mong còn lại ..tất nhiên là Barca và Chelsea zồi !
Rất mong Barca đi tiếp,nhưng Chelsea có thắng thì cũng không buồn nhìu lắm (tăng thêm xác suất gặp Bm ở vòng trong )
Nói tóm lại là UEFA làm ăn rất "phò"..năm nào cũng để cá to ăn nhau rồi ...cứ thế ..đến bán kết mà còn thấy mẹt thằng Villa Real hay Rangers vào trận chung kết thì bỏ bu
-
Nói chung kết quả bốc thăm là cân bằng zồi , đòi hỏi jì , có xót cho đội bóng mình yêu thích vì phải gặp đối thủ mạnh thì xót thôi . Ngang tài ngang sức mới thú chứ , ngay cả trận Rangers và Villarreal cũng vậy thôi.
-
Barca nhiều khả năng bị loại mất thui. Chelsea đá chắc chắn ổn định. Chung kết Chelsea - Juventus rùi..... . Lần đầu cho Mourinho và Capello
-
Ờ
còn đến hai tháng nữa mới đá
bây giờ vẫn chưa nói được gì nhiều..nhưng đúng là cái kết quả chia cặp này kỳ quái thật!
Bao nhiêu là người đùa rằng Chelsea sẽ gặp Barca.Cuối cùng bọn này lại gặp nhau-->oan gia hẹp ngõ .hehhehhe
rồi cặp Dê-an với Ac-xê-nôn ...hờ hờ ....cứ gọi là hai con gà ...đá với nhau tha hồ mà vui.Cả hai đều chơi theo kiểu "chẳng còn gì để mất" ...tuy hiện tại thì chả có trú nào xứng đáng vô địch châu Âu cả ..nhưng biết đâu đấy,hai tháng nữa mọi chuyện lại khác đi cũng nên..kiểu phối hợp Latin của dê-an đá với kiểu "điện tử" của Ác-xê-nôn thì xẽ za xao nhể ...tưởng tượng cái coi ?!!
Henry có lẽ sẽ được mái thoải khi đá với hậu vệ Real
mà không khéo ...xong loạt trận này lão Perez lại lôi kéo được Ashley Cole với Henry và Wenger như cái hồi gặp MU thì ..hay!
Còn cặp BM-Milan thì ..đây là cặp đấu nóng bỏng thứ hai sau cặp Chel-Bar !!! Đơn giản bởi vì cặp Chel-Bar quá nóng !!!!
Đây là cơ hội phục thù hai trận thua muối mặt của BM trước milan vào năm 2003 (thua cả trên San Siro và Olympic cùng với tỉ số 2-1 ) và đây cũng chính là cơ hội để milan làm nên chuyện trong mùa giải này (bởi cái sờ-cu-dê-to coi như không còn nữa khi đã cách xa Juve đến >10 điểm và bởi vì mỗi lần vượt qua BM ở C1 là Milan lại vô địch )
cặp PSV-Lyon cũng đúng như điều ước của người Pháp.Trận thua oan uổng ở vòng tứ kết năm ngoái làm cho người pháp cảm thấy trong tất cả những kẻ xếp thứ hai cần phải gặp họ nhất :chính là PSV !
Còn những kẻ vớ bở ư ...Inter >?! vâng!
Liverpool !! không phải bàn cãi nhiều !!
Và ai nữa ..Juve ư ??? tỉ lệ chiến thắng là 65 % ...bởi vì Bremen là một trong những đội chơi phẻ nhất trong 16 đội .Họ ghi đến 45 bàn tính cho đến thời điểm này của mùa giải ...chắc chắn khi đó chúng ta đã có sự phục vụ trở lại của Gigi và sự ổn định nơi cánh phải của hàng phòng ngự sẽ trở lại !!!
chờ đến tháng 2 !!!
-
Chelsea – Barcelona
2 ông "bự" gặp nhau ở ngay vòng này khiến cho khả năng vào sâu hơn nữa của Juve tăng đáng kể vì ko phải gặp 1 trong 2. Chelsea hay Barca, ai thắng cũng được, miễn là đội thua sẽ có thì giờ và sức lực để bứt xa khỏi MU hay Real ở giải trong nước là được
Vì MU bị loại khỏi cúp C1 -> có thời gian rảnh -> sức lực dồi dào -> cần có một đối thủ có sức lực dồi dào để trấn áp -> Chelsea bị loại khỏi C1 -> cố lên Barca
Real Madrid – Arsenal
Cho Real 1 mùa trắng tay nữa đêêê ...
Werder Bremen – Juventus
Juve vô địch
Bayern Munich – Milan
Milan cố lên vì Italia (bác hitman thông cảm )
PSV Eindhoven – Lyon
Lyon tiễn thằng Hiddink về nước...
Ajax – Inter
Inter chiến thắng để Italia bảo toàn lực lượng
Benfica – Liverpool
Miccoli xé nát lưới Liverpool (mặc dù có lẽ ko thể )
Rangers – Villarreal
Tacchinardi đưa "tàu ngầm vàng" vượt qua Rangers
-
Ê ku!!!
Hiddink giờ có là người của PSV nữa đâu !!!
-
The Last 16 draw is:
Chelsea – Barcelona;
Real Madrid – Arsenal;
Werder Bremen – Juventus
Bayern Munich – Milan;
PSV Eindhoven – Lyon;
Ajax – Inter;
Benfica – Liverpool;
Rangers – Villarreal
Nói chung là cũng được!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27797[/snapback][/div]
Thật vui, chính vì vậy mà muốn hàn huyên cùng anh em dăm câu ba điều...
1. Chelsea - Barca: Năm nay mọi việc đã chẳng còn giống như năm ngoái (tất nhiên ngoại trừ việc trận lượt về vẫn diễn ra đúng 08/3 )... Barca không còn chấn thương liên miên, không phải thảm hại trong cảnh 13 cầu thủ chèo chống trên cả 3 mặt trận, nhất lại là khi những cầu thủ Barca trước nay vẫn nổi tiếng chỉ chơi theo cảm hứng lại cảm thấy vui vui vì anh Rô vổ và anh Ê tô kẹp chết anh Lampard vào 2h sáng hôm nay... Nếu như Barca không chấn thương thêm, Deco và Giuly không đánh nhau vì tranh nhau quả bóng trên sân tập, chỉ Xavi (và Essien) phải ngồi ngoài, rất có thể trận lượt đi hàng hậu vệ vốn xưa nay chỉ được đánh giá qua khả năng hỗ trợ tấn công của Barca sẽ biết cách làm Lampard và Drog3 ghi được ít bàn thắng nhất trên sân nhà thông qua việc giúp Ronnie và Messi thường xuyên doạ khóc anh chàng Cech... Chỉ cần để nhóc Belletti ngồi ngoài để nó khỏi lại phản thùng, Barca sẽ ghi được không dưới 2 bàn và để thua không nhiều hơn 3 bàn. .. Lượt về, sức mạnh và nỗi ấm ức dồn nén từ 1 năm trước sẽ được giải toả hết trên Nou Camp.. Và biết đâu 5-1 của Van Gaal sẽ được Rijkaard lặp lại.. . Cứu cánh duy nhất của Mourinho là trọng tài, nhưng đen thay bây giờ còn mấy ai yếu bóng vía như Rockdisk nữa? (không biết tên ông Thuỵ Điển này type thế có đúng k? Lâu lâu rồi nên quên mất).
Thôi, mai nói tiếp, hnay buồn ngủ quá rồi..
-
Ê ku!!!
Hiddink giờ có là người của PSV nữa đâu !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28482[/snapback][/div]
Còn đoá, thằng này vừa làm HLV CLB và HLV ĐT Úc... hình như vậy
-
Còn đoá, thằng này vừa làm HLV CLB và HLV ĐT Úc... hình như vậy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29278[/snapback][/div]
Hiddink ngồi ghế HLV PSV hết mùa giải này rùi dọt.....
-
Không khí nóng lắm rồi! Nếu năm nay Barca không vượt qua được Chelsea chắc mình không cất mặt lên nhìn ai được, hị hị...
-
Không khí nóng lắm rồi! Nếu năm nay Barca không vượt qua được Chelsea chắc mình không cất mặt lên nhìn ai được, hị hị...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36292[/snapback][/div]
Em nói đúng, và cả linh cảm của em cũng đúng. Chúc mừng
-
Hiddink ngồi ghế HLV PSV hết mùa giải này rùi dọt.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32573[/snapback][/div]
Ơ đã có tin gì là nó đã chấp nhận đâu, ít ra là phải sau WC, mà sau WC thì hình như là dẫn dắt đội Nga hay sao í .
-
Ơ đã có tin gì là nó đã chấp nhận đâu, ít ra là phải sau WC, mà sau WC thì hình như là dẫn dắt đội Nga hay sao í .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36301[/snapback][/div]
Hình như hắn dắt AC Milan
-
Thật vui, chính vì vậy mà muốn hàn huyên cùng anh em dăm câu ba điều...
1. Chelsea - Barca: Năm nay mọi việc đã chẳng còn giống như năm ngoái (tất nhiên ngoại trừ việc trận lượt về vẫn diễn ra đúng 08/3 )... Barca không còn chấn thương liên miên, không phải thảm hại trong cảnh 13 cầu thủ chèo chống trên cả 3 mặt trận, nhất lại là khi những cầu thủ Barca trước nay vẫn nổi tiếng chỉ chơi theo cảm hứng lại cảm thấy vui vui vì anh Rô vổ và anh Ê tô kẹp chết anh Lampard vào 2h sáng hôm nay... Nếu như Barca không chấn thương thêm, Deco và Giuly không đánh nhau vì tranh nhau quả bóng trên sân tập, chỉ Xavi (và Essien) phải ngồi ngoài, rất có thể trận lượt đi hàng hậu vệ vốn xưa nay chỉ được đánh giá qua khả năng hỗ trợ tấn công của Barca sẽ biết cách làm Lampard và Drog3 ghi được ít bàn thắng nhất trên sân nhà thông qua việc giúp Ronnie và Messi thường xuyên doạ khóc anh chàng Cech... Chỉ cần để nhóc Belletti ngồi ngoài để nó khỏi lại phản thùng, Barca sẽ ghi được không dưới 2 bàn và để thua không nhiều hơn 3 bàn. .. Lượt về, sức mạnh và nỗi ấm ức dồn nén từ 1 năm trước sẽ được giải toả hết trên Nou Camp.. Và biết đâu 5-1 của Van Gaal sẽ được Rijkaard lặp lại.. . Cứu cánh duy nhất của Mourinho là trọng tài, nhưng đen thay bây giờ còn mấy ai yếu bóng vía như Rockdisk nữa? (không biết tên ông Thuỵ Điển này type thế có đúng k? Lâu lâu rồi nên quên mất).
Thôi, mai nói tiếp, hnay buồn ngủ quá rồi..
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28631[/snapback][/div]
Hãy cùng chờ xem!
-
Mình có linh cảm Barca lại thua. Vì nếu người hâm mộ đặt vào cửa Barca quá nhiều, vì điều đó "cáo gìa" Morinho sẽ tỏ ra thực dụng hơn bao giờ hết. Dự đoán cả hai lượt trận này sẽ có tỉ số rất sít sao, chứ ko như lần trước.
-
Chels-Barca hãy tạm gác qua một bên. Tâm điểm của gianluca sẽ hướng về trận đấu giữa ACM và Bayern. Ai đó cho em thông tin về trận này đi. Hai
thằng này gặp nhau bao giờ chưa??? kết quả thế nào???
-
Một chút thông tin:
-Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 6 lần trong khuôn khổ các cúp Châu Âu
bán kết C2 mùa 67-68.Milan thắng BM 2-0 ở lượt đi và hoà 0-0 ở lượt về
bán kết C1 năm 90:Milan-Bayern 1-0;Bayern-Milan 2-1--> Milan vô địch châu Âu lần thứ 5 !!
vòng đấu bảng thứ nhất mùa 2002-2003:Bayern thua Milan cả hai trận đều với tỉ số 2-1 trên cả hai sân Olympic và San Siro---> Milan lại vô địch (lần thứ 6 !! ) !!!
tóm lại hễ gặp Bayern là Milan lại vượt qua và sau đó vô địch
(lo thật )
Tình hình hiện tại là Milan chắc chắn sẽ vắng Cafu và Maldini
Bayern sẽ vắng Santa Cruz nhưng điều đáng lo của Bayern không phải ở đó mà là khả năng ra sân của thủ quân Oliver Kahn là năm mươi năm mươi.. .
Đội hình dự kiến của hai đội:
Bayern:Rensing-Lucio-Ismael-Lahm-Sagnol-Demichelis-Ze Roberto-Ali Karimi-Ballack-Makaay-Pizarro
Milan:Dida-Stam-Nesta-Kaladze-Serghinho-Gattutso-Pirlo-Seedort-Kaka-Shevcheko-Inzaghi
-
Ôi Milan - Munich. Mình chuẩn bị die đây.
-
Ôi Milan - Munich. Mình chuẩn bị die đây.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36401[/snapback][/div]
Cho dù Munich là một đối thủ khó chơi - Nhưng họ có vẻ kị rơ với Milan --> https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=7&id=6448 (https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=7&id=6448)
-
kekekeke, lượt đi vòng 1/8 C1 thuận lợi theo ý mình:
Bayern Munich - AC Milan: 1-1 -> thuận lợi cho Milan , cố lên vì Italia
Benfica - Liverpool: 1-0 -> chút lợi thế cho Benfica vì Liv đang khan hiếm bàn thắng -> cơ hội cho Benfi đi tiếp
Real Madrid - Arsenal: 0-1 -> cái này làm mình khoái nhất, bắn chết lũ kền kền đi pháo thủ ơiiiii
PSV - Lyon: 0-1 -> quá tốt, cố 1 trận nữa là tiễn lão Hiddink về nước
-
Real 0-1 Arsenal
Một kết quả bất ngờ nhưng diễn biến trên sân cho thấy Arsenal xứng đáng với chiến thắng. Hàng tiền vệ và hậu vệ Arsenal đã chơi ép sát ngay từ đầu và có ít nhất hai cầu thủ ập vào mỗi khi đội nhà mất bóng. Họ đã không cho các tiền vệ kỹ thuật của Real khoảng trống để trình diễn và làm mưa làm gió. Fabregas không còn dễ nổi khùng do áp lực đè nặng lên vai, thay vào đó là hình ảnh Fabregas khi mới đến Arsenal, điềm tĩnh, tự tin và một chút ma mãnh. Sự tinh tế trong các đường chọc khe của anh đủ để Arsenal tin tưởng vào việc anh có khả năng thay thế Patrick Vieira trong tương lai không xa. Các cầu thủ trẻ Arsenal đã chơi điềm tĩnh đến mức bất ngờ ngay tại chảo lửa Bernabeu.
Real cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng lần lượt Beckham, Robinho, Ronaldo đều bỏ lỡ. Trước khi Henry ghi bàn quyết định, Real đã có 4 cú sút về phía khung thành thủ môn Lehmann nhưng đều không thành công. Ngược lại, cú sút đầu tiên của Pháo thủ về phía khung thành đối phương trong hiệp hai đã trở thành bàn thắng. Một pha solo đẹp mắt của đội trưởng Henry sau đường chuyền của Fabregas. Nửa sau hiệp hai, Real bắt đầu khai thác các đường tạt bóng từ cánh phải của Beckham nhiều hơn nhưng vẫn chưa đủ để đánh vào điểm yếu nhất của Arsenal là không chiến. Hàng công Real đã chơi không tốt trong trận này khi có nhiều đường chuyền hỏng. Vào cuối trận, Arsenal đã chủ động lui về phòng ngự nhưng Real vẫn không thể ghi được bàn thắng dù liên tục ép sân. Một chiến thắng xứng đáng khi ông Wenger đã chủ động cho các cầu thủ chơi phòng ngự với số đông nhằm hạn chế ưu thế kỹ thuật của Real.
Trận lượt về chắc chắn sẽ khó khăn cho các pháo thủ. Nếu giữ được sự điềm tĩnh và tự tin như đã thể hiện ở Bernabeu, Arsenal hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng đó là điều không dễ khi mà các cầu thủ Arsenal đều còn trẻ, yếu tố tâm lý sẽ ảnh hưởng nhiều đến họ. Real sẽ tấn công dồn dập và Arsenal không được phép lùi quá sâu như cuối trận lượt đi, hàng công Arsenal cần phải tạo được áp lực lên hàng thủ Real như đã làm trong trận vừa qua.
Cơ hội đi tiếp cho Arsenal là 55%.
-
Bayern Munich - AC Milan: 1-1 -> thuận lợi cho Milan , cố lên vì Italia
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36641[/snapback][/div]
Munich vs Milan: 1-1. Một kết quả ko tồi. Milan sẽ vào TK. Hy vọng như thế. Ôi, chả bít nói gì nữa. Milan Munich ơiiiii..... hic hic....... Sao lại fải đấu đá nhau thế này. Trận này 13allack đối đầu Nesta mới đau chứ.
-
Tui 0 xem loạt trận đêm qua đc, tiếc quá, kết quả nghe chừng cũng hơi bất ngờ, nếu 0 mún nói là .... quá bất ngờ. Milan hoà là điều đã đc dự báo từ trước, Lyon thắng cũng có thể hỉu đc, dưng mờ đoạn dê an và Liver thì .... híc híc híc quả là kì cục quá trời!
Thôi dù sao thì thế này: Ars có vẻ sẽ đi tiếp đc đấy, hi vọng Ars sẽ tiến vào đc sâu hơn để khỏi bị coi là "1 hòn đá chưa bao giờ lăn quá vạch tứ kết". Nhưng 0 nên quên quả trận Zar và Real ở cúp nhà vua, ars còn phải đề phòng nhìu! Sân High B chả là cái quái gì cả!
Còn Liver ôi rời ơi là rời, zậy là sao hử? Tui 0 hiểu.... Benf thắng à, nghe lạ tai quá! Liver vừa làm 2 quả hoành tráng ở FA và PL xong, cứ tưởng tinh thần lên cao thì phải đè bẹp Benf chớ, ít ra cũng phải hoà, thế mà làm ăn thế nào?! Chắc lỗi tại mình hôm qua 0 dậy cổ vũ.... sozie liver !
Nhg chả sao, Liver thừa sức gỡ lại ở trận lượt về, Anfield bao giờ cũng là 1 shelter tuyệt vời! Tiến lên Liver!
-
Munich vs Milan: 1-1. Một kết quả ko tồi. Milan sẽ vào TK. Hy vọng như thế. Ôi, chả bít nói gì nữa. Milan Munich ơiiiii..... hic hic....... Sao lại fải đấu đá nhau thế này. Trận này 13allack đối đầu Nesta mới đau chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36656[/snapback][/div]
Chị Ly thích cả ACM lẫn Bayern hả, giống thằng bạn em ghê. Chị có làm quen ko em giới thiệu cho. Nó bằng tuổi chị đoá.
-
Chị Ly thích cả ACM lẫn Bayern hả, giống thằng bạn em ghê. Chị có làm quen ko em giới thiệu cho. Nó bằng tuổi chị đoá.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36673[/snapback][/div]
Nhóc iu! Chị yêu Milan nhất. Munich nhì. Nhưng Milan là 1 t/y ko thể change rồi còn Munich thì nói thật nếu 13allack mà rời đi chắc t/y giảm đi chút ít. Hehe. Dù sao, chị cũng là đứa hơi lăng nhăng Bạn em cũng như chị thì em có thể intro, chị thoải mái lắm, chỉ sợ nó nói chuyện với chị xong chạy mất dép vì ko chịu nổi nhiệt thôi Bạn ở hội Milan Munich chị đầy ra đấy nhưng yêu cả 2 như chị có lẽ ko nhiều (có mỗi papa của đứa bạn chị là giống chị hihi). Mà nghe nhóc nói là papa và darling của nhóc cũng là Milanista nhở ? Thế thì nhóc cần học hỏi chị nhìu đấy. Hé.
-
Cay cái lão trọng tài người Bỉ quá !!!
Lão cướp trắng một trận thắng của BM ngay trên sân Allianz Arena...huhuhu...
một chút bình luận:
Nói chung,hiệp một là hiệp đấu của BM khi họ có đến 10 cú sút về phía khung thành Dida và 65% thời gian kiếm soát bóng trong khi Milan chỉ có 2 lần kết thúc về phía khung thành thủ môn trẻ Rensing!!!
Bàn thắng tuyệt đẹp của thủ quân Michael Ballack đến từ một cú sút cực kỳ đẳng cấp khi mà các cầu thủ phòng ngự tuyến hai của Milan là Pirlo hay Gattutso đều không hoàn thành nhiệm vụ (khi để hổng một khoảng rất lớn cho 13allack có đủ thời gian để khống chế bóng và tung ra một cú sút mu lai má ngoài )
1-0 cho BM !!!
Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho hùm xám khi họ đã chơi tưng bừng ngay từ đầu trận với rất nhiều sức ép được dồn về phía Dida
Ở hiệp 1,BM chủ yếu tấn công nơi phía cánh trái của hàng phòng ngự Milan (nơi mà một Serginho giỏi tấn công hơn phòng ngự chiếm giữ ) với sự cơ động tuyệt vời của cầu thủ người Bosnia Hassan Salihamidzic và Sagnol với những pha tạt bóng có độ chính xác khá cao ...
Trong khi cánh bên kia với sự trấn giữ của Stam,hùm xám dường như bỏ ngỏ khi Ze Roberto thường xuyên bó vào trong để chơi như một tiền vệ trung tâm trám vào chỗ của Ballack thường xuyên xộc thẳng vào khung thành của Dida với những quả đánh đầu trực diện .
Trong khi đó thì các cầu thủ Milan lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược trong hiệp 1 khi họ không có lấy một lần gây được nguy hiểm cho Rensing và liên tiếp phải chống đỡ BM một cách bị động.
Pirlo lùi quá sâu bên phía sân nhà nên không thể làm bóng cho Sheva và Gilla,trong khi cặp tiền đạo của Milan không hề có lấy một pha phối hợp trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu!
Kaka đã bị bắt chết bởi một Demichelis có óc phán đoán và khả năng đọc trận đấu cực tốt.Seedort cũng không hơn gì khi anh không thường xuyên có được sự hỗ trợ của Serghinho từ phía sau và còn bởi vì đối thủ ngày hôm nay của anh là Willy Sagnol.
hiệp một kết thúc với hai pha kết thúc suýt thành bàn của Roy Makaay nhưng tiền đạo có biệt dah the ghost đã quá vô duyên nên không thể thêm một lần làm CĐV trên Allianz Arena điên lên vì vui sướng
Hiệp hai,ngay từ những phút đầu hùm xám nhương quyền chủ động cho Milan bằng cách hạ thấp đội hình và phối hợp nhỏ.
Các cầu thủ Milan không hề bỏ phí thời cơ thuận lợi như vậy khi họ tràn lên tấn công trong 10 đầu tiên của hiệp hai
phút thứ 58,trong một pha đưa bóng vào vô hại của Serghinho,bóng đã đi thẳng vào cánh tay...đang được bỏ trong thân của Valerien Ismael.Lão già đui mù người bỉ<=đếch thèm viết hoa tên quốc gia của lão (cũng đếch nhớ tên của lão) đã cướp trắng cướp trợn BM một trận thắng bằng cách biếu không cho Shevchenko một quả Penalty... trong mơ.
Tỉ số là 1-1 !!!
Ác mộng cho người Đức !!!
họ bắt đầu tấn công trở lại với sự góp mặt của ba cầu thủ vào sân thay người là Ali Karimi(Salihamidzic),Scholl (Ze Roberto),Guerrero(Makaay)
nhưng họ không thể làm gì hơn là chấp nhận một trận hoà đen đủi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng!!!
Và một CĐV trung thành của BM,tôi tin tưởng và hy vọng trận hoà này sẽ không cản bước hùm xám,họ sẽ vượt qua Milan (viết cho chính mình )
-
Nhóc iu! Chị yêu Milan nhất. Munich nhì. Nhưng Milan là 1 t/y ko thể change rồi còn Munich thì nói thật nếu 13allack mà rời đi chắc t/y giảm đi chút ít. Hehe. Dù sao, chị cũng là đứa hơi lăng nhăng Bạn em cũng như chị thì em có thể intro, chị thoải mái lắm, chỉ sợ nó nói chuyện với chị xong chạy mất dép vì ko chịu nổi nhiệt thôi Bạn ở hội Milan Munich chị đầy ra đấy nhưng yêu cả 2 như chị có lẽ ko nhiều (có mỗi papa của đứa bạn chị là giống chị hihi). Mà nghe nhóc nói là papa và darling của nhóc cũng là Milanista nhở ? Thế thì nhóc cần học hỏi chị nhìu đấy. Hé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36682[/snapback][/div]
ặc ặc, hơn nhau có 1 tuổi mà xưng chị em kìa như anh đây học cùng bọn 86 mà vẫn mày tao đều he he,Gianluca Lèt sao phải gọi là chị vậy 89-90 khác jì nhau đâu mà Mà công nhận nìn fly như là chị mình y' sao em kém tuổi anh mà trông em như là hơn tuổi anh vây fly
-
ặc ặc, hơn nhau có 1 tuổi mà xưng chị em kìa như anh đây học cùng bọn 86 mà vẫn mày tao đều he he,Gianluca Lèt sao phải gọi là chị vậy 89-90 khác jì nhau đâu mà Mà công nhận nìn fly như là chị mình y' sao em kém tuổi anh mà trông em như là hơn tuổi anh vây fly
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36728[/snapback][/div]
Thì sao nào hơn 1 tủi vưỡn là anh chị em đc chớ! Còn cậu chắc sinh 87 gì đó hả? Thế thì là em chị rồi! Chị có thể bít cậu học đâu đc 0? Cậu mà nói cho chị bít cậu học trg nào thì chị sẽ nói ngay cho cậu thói quen xưng hô như vậy từ đâu mà ra hehe! Còn chuyện học cùng lớp thì dù hơn tủi vưỡn mày tao đc, chỉ có hơn lớp thì mới cần lễ phép thôi, đấy là kinh nghiệm của chị đấy (Chà mình thích làm chị ghê gớm dù bọn bạn nó cứ bẩu thế thì già, mà già là xấu, hehe mình cóc cần, làm chị là sướng rồi!)
To Fly: có đúng vậy không em? :blink:Hay thằng nhóc kia quá lời (chắc vậy)? Hihi chị mún gặp em quá mứt, nhớ kế hoạch của tụi mình không, tuần sau nhé, tối thứ 6, giờ giấc chưa cụ thể lắm, bọn nó lề mề quá, nhưng chắc sẽ vui lắm đấy! Chà chị khoái "lói" tAnh bồi ghê gớm, nghe rứt là vui tai, kiểu như "sozie" ấy, bố thằng tây cũng 0 bít mình đang nói tiếng của nó!
Forza Juve! Forza Pavel! Tiamo Pavel! Năm nay Juve cứ là 2 tay 2 cúp!
Sozie các đồng chí vì lạc đề xa quá!
-
ặc ặc, hơn nhau có 1 tuổi mà xưng chị em kìa như anh đây học cùng bọn 86 mà vẫn mày tao đều he he,Gianluca Lèt sao phải gọi là chị vậy 89-90 khác jì nhau đâu mà Mà công nhận nìn fly như là chị mình y' sao em kém tuổi anh mà trông em như là hơn tuổi anh vây fly
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36728[/snapback][/div]
Hơn 1t ko fải là hơn hả anh ? Em đã là dạng út ít lắm gòi ko ngờ nhóc Gian còn út ít hơn Anh fải hỉu là trẻ con bi h lớn nhanh lắm, nhưng công nhận Fly lovely là okay rùi, cần gì nói nhiều Ơ mà em có biết anh à ? Hơ hơ.....
To Fly: có đúng vậy không em? :blink:Hay thằng nhóc kia quá lời (chắc vậy)? Hihi chị mún gặp em quá mứt, nhớ kế hoạch của tụi mình không, tuần sau nhé, tối thứ 6, giờ giấc chưa cụ thể lắm, bọn nó lề mề quá, nhưng chắc sẽ vui lắm đấy! Chà chị khoái "lói" tAnh bồi ghê gớm, nghe rứt là vui tai, kiểu như "sozie" ấy, bố thằng tây cũng 0 bít mình đang nói tiếng của nó!
Forza Juve! Forza Pavel! Tiamo Pavel! Năm nay Juve cứ là 2 tay 2 cúp!
Sozie các đồng chí vì lạc đề xa quá!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36762[/snapback][/div]
Tối thì chắc em ko đi đc đâu chị ạ. Hẹn chị dịp khác vậy. Offline tháng 3 nhá.
Chúc Pavel của chị đạt phong độ cao trg trậ lượt về C1 nhé!
-
Mặt Mô ri nhô hôm qua dài như cái bơm! Chẳng biết thì thầm gì với Rai các nhà này nữa chứ, kaka!
-
Đến giờ mình vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra trên Stamford Bridge đêm qua nữa. Một fa vào bóng như thế mà cũng bị thẻ đỏ. Trong khi hàng HV của Barca còn nhiều pha thô bạo hơn? Ai cho biết tên ông trọng tài cái nhỉ?
-
Năm nay thấy sao giống mấy năm trước quá. Các đội chiếu trên toàn thua. Juventus thua, Bayern hoà, Real thua, Chealse trước khi trận này diễn ra cũng được dự đóan là nhiều khả năng thắng ....Inter cũng hoà. Chắc năm nay chung kết tòan Hà Lan cũng nên Ajax vs PSV
-
Năm nay thấy sao giống mấy năm trước quá. Các đội chiếu trên toàn thua. Juventus thua, Bayern hoà, Real thua, Chealse trước khi trận này diễn ra cũng được dự đóan là nhiều khả năng thắng ....Inter cũng hoà. Chắc năm nay chung kết tòan Hà Lan cũng nên Ajax vs PSV
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36822[/snapback][/div]
Ít ra thì năm nay Barca cũng không bị Chelski loại cay đắng như năm trước. Chùng mơ một trận chung kết jữa Barca và Juve nào
-
Hơn 1t ko fải là hơn hả anh ? Em đã là dạng út ít lắm gòi ko ngờ nhóc Gian còn út ít hơn Anh fải hỉu là trẻ con bi h lớn nhanh lắm, nhưng công nhận Fly lovely là okay rùi, cần gì nói nhiều Ơ mà em có biết anh à ? Hơ hơ.....
Tối thì chắc em ko đi đc đâu chị ạ. Hẹn chị dịp khác vậy. Offline tháng 3 nhá.
Chúc Pavel của chị đạt phong độ cao trg trậ lượt về C1 nhé!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36791[/snapback][/div]
hơ hơ, hôm tết anh có đi offline mà,cũng có thấy em chắc tại em kô để ý đấy thôi,nhưng công nhận lúc đầu vừa vào anh tuởng em phải hơn tuổi anh lúc ăn phở em bảo em sn 89 thì anh mới bít đấy chứ he he.Mà em có cá răng khểnh nhìn khá là đáng iu
-
Thì sao nào hơn 1 tủi vưỡn là anh chị em đc chớ! Còn cậu chắc sinh 87 gì đó hả? Thế thì là em chị rồi! Chị có thể bít cậu học đâu đc 0? Cậu mà nói cho chị bít cậu học trg nào thì chị sẽ nói ngay cho cậu thói quen xưng hô như vậy từ đâu mà ra hehe! Còn chuyện học cùng lớp thì dù hơn tủi vưỡn mày tao đc, chỉ có hơn lớp thì mới cần lễ phép thôi, đấy là kinh nghiệm của chị đấy (Chà mình thích làm chị ghê gớm dù bọn bạn nó cứ bẩu thế thì già, mà già là xấu, hehe mình cóc cần, làm chị là sướng rồi!)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36762[/snapback][/div]
hơ hơ sn năm bao nhiêu mà đòi làm chị dzị,làm chị mau già lắm đó sao dạo này mình toàn gặp người bắt mình gọi bằng chị thế nhỉ còn "chị" hỏi iem học truơng nào hả trường bây giờ hay trương cấp2,3 vậy.Bây giờ thì đang học Aptech,còn cấp 3 thì học Hai Bà Trưng,cấp 2 học Trưng Nhị,cung cấp thế đủ chưa nhỉ nói cho iem biết thói quen gọi mày tao là từ đâu đi vì chính em cũng ko bít mà Mà ở nhà chơi với mấy thằng bạn từ hồi cởi chuồng bọn nó hơn 2,3 tuổi vẫn gọi mày tao đều,nói chung là cách xưng hô ko quan trọng lắm đâu
-
Ối giời
Mấy bẹn nghe mod nói đây "đây là topic chỉ dành cho C1! không liên quan gì đến mấy vấn đề anh chị em tuổi tác ở đây"-bỏ qua lần này! Nếu còn tái phạm miềng warn không thương tiếc !!! Hứa đấy(miềng hứa là miềng làm mừ )
Nhể
Còn chuyện Champions League
Hồi đêm xem Barca đá trên "cánh đồng sau mùa gặt" Stamford Bidge mà hãi quá
E là Chelsea có đá với 12 người thì cũng chỉ đến như thế thôi
Đẳng cấp như bọn Bác-xi này mà mùa ni không vô địch thì đúng là ông trời không có mắt !!!
-
Sozie hitman, bọn này hơi lạm dụng tí!
Hahaha, sozie vì lại cười thế này, chẳng qua là vì Pavel ghi bàn!
Nhưng nh ng bi quan nhất cũng fải thấy rằng lo lắng làm quái gì, 3-2, tỉ số này quá ổn rồi còn gì, Juve là chuyên gia thắng 1-0 mà! Thế nhé, Forza Juve và đặc biệt Forza Pavel! Hihi hoan hô Pavel! Cheers!
-
-Năm ngoái cũng có cái kiểu lạc quan thế này, cuối cùng thì ôm hận, nói chung khi bóng chưa lăn thì khoan nói trước điều gì
-
Còn chuyện Champions League
Hồi đêm xem Barca đá trên "cánh đồng sau mùa gặt" Stamford Bidge mà hãi quá
E là Chelsea có đá với 12 người thì cũng chỉ đến như thế thôi
Đẳng cấp như bọn Bác-xi này mà mùa ni không vô địch thì đúng là ông trời không có mắt !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36860[/snapback][/div]
Oái tiêu cực quá , cũng tại Chel bị mất người sớm quá chứ không cũng hay ra phết .thằng Ronaldinho đúng là quái nhân , đá kinh vật. .
Chờ đợi luợt về
-
Barca làm thịt
thằng Chel sao mình thấy sướng thế ko bít. thằng Tery vênh váo hôm đắy chắc biết thế nào là cái gọi là đẳng cấp thực sự gòi. Barca cố lên, cố lên Barca. Lượt về nuốt sống bọn Chel đê, để mình còn có dịp sướng típ lần nữa
Hix, vui xong nghĩ đến mình lại thấy kiểu gì ấy. Nhìn 13allack ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Milan mà mình ko thể nào chịu đc. Mình ko hiểu nổi sao lại yêu 13allack làm gì..... hic hic....... Nói chung Milan mà thắng thì dĩ nhiên là vui nhất nhưng..... thấy Munich của 13allack buồn và cay đắng thì mình thật sự cũng cảm thấy muốn quá. Milan Munich, sao lại fải khổ thế này nhỉ......
-
Milan Munich, sao lại fải khổ thế này nhỉ......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37023[/snapback][/div]
Thật sự thì ai là người khổ ở đây nhi?
-
Thật sự thì ai là người khổ ở đây nhi?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37038[/snapback][/div]
ơ ai nhỉ? Có lẽ là Dida . Đau thế còn gì
-
Thật sự thì ai là người khổ ở đây nhi?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37038[/snapback][/div]
Tớ khổ! Là tớ
-
Barca làm thịt thằng Chel sao mình thấy sướng thế ko bít. thằng Tery vênh váo hôm đắy chắc biết thế nào là cái gọi là đẳng cấp thực sự gòi. Barca cố lên, cố lên Barca. Lượt về nuốt sống bọn Chel đê, để mình còn có dịp sướng típ lần nữa
Hix, vui xong nghĩ đến mình lại thấy kiểu gì ấy. Nhìn 13allack ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Milan mà mình ko thể nào chịu đc. Mình ko hiểu nổi sao lại yêu 13allack làm gì..... hic hic....... Nói chung Milan mà thắng thì dĩ nhiên là vui nhất nhưng..... thấy Munich của 13allack buồn và cay đắng thì mình thật sự cũng cảm thấy muốn quá. Milan Munich, sao lại fải khổ thế này nhỉ......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37023[/snapback][/div]
Không biết bà chị này là fan của ai. Bayern và milan cũng có vậy juve là gì nhỉ. thật khó hiểu. chắc là fan phong trào.
-
Không biết bà chị này là fan của ai. Bayern và milan cũng có vậy juve là gì nhỉ. thật khó hiểu. chắc là fan phong trào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37181[/snapback][/div]
Ơ cái bạn này tui có bảo tui là fan Juve bao h đâu nhở ? Phong trào cái giề, fan kiểu đấy tui cũng gặp nhìu gòi, bạn cần tôi kể cho nghe ko ? Tôi yêu nhất Milan còn Munich thì nhì. Với tôi, Juve là 1 đội bóng để nể trọng chứ ko fải để yêu. Vậy nhé.
-
Ơ cái bạn này tui có bảo tui là fan Juve bao h đâu nhở ? Phong trào cái giề, fan kiểu đấy tui cũng gặp nhìu gòi, bạn cần tôi kể cho nghe ko ? Tôi yêu nhất Milan còn Munich thì nhì. Với tôi, Juve là 1 đội bóng để nể trọng chứ ko fải để yêu. Vậy nhé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37184[/snapback][/div]
Đã là Milan rùi thì chẳng nể trọng bất cứ ai kể cả Juve bạn nhỉ.
-
Đã là Milan rùi thì chẳng nể trọng bất cứ ai kể cả Juve bạn nhỉ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37186[/snapback][/div]
Roài ông là nhất , Milan của ông là nhất . Về bên đó mà phét lác
-
Trời,nói chung đều là fan của bóng đá Ý hết,làm gì mấy bác đấu đá nhau dữ vậy,như em nè,CLB Ý nào cũng nhất hết,kể cả đội bóng đang đứng chót bảng Lecce....hì hì
-
Trời,nói chung đều là fan của bóng đá Ý hết,làm gì mấy bác đấu đá nhau dữ vậy,như em nè,CLB Ý nào cũng nhất hết,kể cả đội bóng đang đứng chót bảng Lecce....hì hì
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37207[/snapback][/div]
Sao thấy chú lấy nick alex_arsenal
-
Roài ông là nhất , Milan của ông là nhất . Về bên đó mà phét lác
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37194[/snapback][/div]
Cái gì mà nhất với không nhất ở đây. tui chỉ nói thế thôi. làm gì mà đuổi ghê vậy. fan juve không thể nào khá lên nổi. có ai làm gì nhà ông đâu chứ
-
Cái gì mà nhất với không nhất ở đây. tui chỉ nói thế thôi. làm gì mà đuổi ghê vậy. fan juve không thể nào khá lên nổi. có ai làm gì nhà ông đâu chứ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37210[/snapback][/div]
này chú em đây 0 phải chỗ để gây sự nhá! Còn có ai làm gì chú em đâu mà phải khoe mẽ là fan Milan thì 0 thèm nể trọng Juve chớ! Dớ dẩn, 0 cần biến đi đâu hết, cứ ở đây mà góp vui dưng mà bớt bớt cái mồm đi 0 thì 0 hay ho gì cho chú em đâu, dù sao đây cũng là "tổ chấy" của Juve nhá!
-
Quay lại nói chuyện về CL đi anh em!
Theo anh em, kết quả trận lượt về Barca-Chelsea nên là bao nhiêu thì vừa đẹp lại vừa được xem Mourinho diễn hài?
-
Quay lại nói chuyện về CL đi anh em!
Theo anh em, kết quả trận lượt về Barca-Chelsea nên là bao nhiêu thì vừa đẹp lại vừa được xem Mourinho diễn hài?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37279[/snapback][/div]
5-0. Em là em chỉ mong như thế. Lão Mô ri nhô chỉ cần mang cái bộ mặt của 1 thằng hề mới vào nghề là em cũng đủ sướng gòi
-
5-0. Em là em chỉ mong như thế. Lão Mô ri nhô chỉ cần mang cái bộ mặt của 1 thằng hề mới vào nghề là em cũng đủ sướng gòi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37299[/snapback][/div]
Hehe sao giống chị thế, chị ghét thằng cha ấy khủng khiếp, bao h lão í biến khỏi Chel thì chị sẽ lại quay về cổ vũ cho Chel như xưa!
-
5-0. Em là em chỉ mong như thế. Lão Mô ri nhô chỉ cần mang cái bộ mặt của 1 thằng hề mới vào nghề là em cũng đủ sướng gòi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37299[/snapback][/div]
Ac ac. sao mà fan juve hay mơ mộng quá nhỉ. toàn trông cho người ta thua không. mà không xem lại mình. tưởng làm mưa làm gió ở seria thì hay lắm sao. chelsea sẽ thắng barca hai trái cho mà xem.
-
Ối zời...."cho mà xem",tinh tướng ...gớm !!!
-
Ac ac. sao mà fan juve hay mơ mộng quá nhỉ. toàn trông cho người ta thua không. mà không xem lại mình. tưởng làm mưa làm gió ở seria thì hay lắm sao. chelsea sẽ thắng barca hai trái cho mà xem.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37314[/snapback][/div]
thằng này điên sao ấy nhỉ, cư thích chọc ngoáy linh tinh
-
Ac ac. sao mà fan juve hay mơ mộng quá nhỉ. toàn trông cho người ta thua không. mà không xem lại mình. tưởng làm mưa làm gió ở seria thì hay lắm sao. chelsea sẽ thắng barca hai trái cho mà xem.
thằng này điên sao ấy nhỉ, cư thích chọc ngoáy linh tinh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37370[/snapback][/div]
Nhà nó ở Cổ Nhuế nên quen rồi mà, chấp làm gì chứ.
-
Mo-rin-nho đầu thì to mà óc bằng trái nho ho ho....Đấy, có nghe mấy mẹ tôm cá chửi ko, rất sáng tạo nhé, mỗi lần là một bài mới ngân nga trầm bổng. Còn ông có mỗi bài năm trc nhai đi, năm nay nhá lại, bảo sao cánh mắm tôm nhà Kác nó bắt bài......
Nhưng dù j` đi nữa tôi thích ông, một điều gi` đó đầy cảm xúc trong cách xử sự của ông. Ko như những vị HLV cà vạt com-lê trong các buổi gặp gỡ báo chí nhàm chán trc trận đấu, luôn là "Vâng, dù chtôi đc đánh giá cao hơn, nhưng x,y,z là một đối thủ mạnh. Chtôi phải tôn trọng họ v.v...", ông cho ta thấy cả tốt cả xấu, cả quân tử cả hèn hạ, lúc chân thật khi bịp bợm....Có rất nhiều "nguỵ quân tử" trong bóng đá nhưng một "chân tiểu nhân" như ông thật hiếm có.....
-
5-0. Em là em chỉ mong như thế. Lão Mô ri nhô chỉ cần mang cái bộ mặt của 1 thằng hề mới vào nghề là em cũng đủ sướng gòi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37299[/snapback][/div]
5-0 thì hoành tráng quá, kẻo lão Mo-rin Nhọt lại lải nhải hết mùa. Dự đoán 3-0, vừa đủ để được xem bộ mặt bơm cái mồm loa diễn hề.
-
thằng này điên sao ấy nhỉ, cư thích chọc ngoáy linh tinh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37370[/snapback][/div]
Sao mà dữ thế không biết. cái gì mà chọc ngoáy. tui nói thế đấy. mỗi người có ý kiến riêng của mình. đừng hung bạo thế nhé.
-
Sao mà dữ thế không biết. cái gì mà chọc ngoáy. tui nói thế đấy. mỗi người có ý kiến riêng của mình. đừng hung bạo thế nhé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37440[/snapback][/div]
Sao các chú này không quay vào chủ đề chính nhỉ. Các chú có chửi nhau nữa thì bài cũng bị del, nick lại bi treo, chả giải quyết vấn đề gì cả.
Quay lại trận B - C . Trong bản chữ cái thì C đứng sau B nên tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về B - Barca .
Cứ theo cách tính này thì trận J (Juve) - W (Werder B.) là 14 -1
-
5-0 thì hoành tráng quá, kẻo lão Mo-rin Nhọt lại lải nhải hết mùa. Dự đoán 3-0, vừa đủ để được xem bộ mặt bơm cái mồm loa diễn hề.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37431[/snapback][/div]
Hoành tráng thế mới sướng anh ạ. Với cãi lão Mô ri nhô này thì 3-0 chưa là gì cả. Em nhìn thấy cái mặt của lão đấy, thằng Te Di với thằng Lam Bát là em lại muốn quay lại học võ karate quá. Ẹc. Ghét bọn Chel sau mỗi Mù Ơ rùa
-
Nếu trọng tài không đuổi cầu thủ nào của Chelsea, mình tin là Chelsea sẽ thắng Barca 3-1, hay 4-1 gì đó. Đá với 10 người như trận trước là quá hay. Mourinho là một huấn luyện viên giỏi. Chính Mourinho làm Arsenal hay MU đỡ to còi.
Nếu sau Capello người mình mong muốn đến làm huấn luyện Juventus nhất là Mourinho.
Lối đá của Chelsea có cái gì đó rất Serie A, rất Juve.
Huấn luyện viên của Barca khác gì Chelsea đâu. thằng nào thua chả lải nhải linh tinh. Năm ngoái thấy ông E'to còn bảo là sẽ giải nghệ nếu Chelsea vô địch mà.
-
Sathu đã không xem trận đấu thì chớ, lại còn dám phát biểu theo đúng kiểu thường tranh luận với thành viên BMG. Đừng vào TGBĐ nữa, ST, .
-
Sathu đã không xem trận đấu thì chớ, lại còn dám phát biểu theo đúng kiểu thường tranh luận với thành viên BMG. Đừng vào TGBĐ nữa, ST,.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37555[/snapback][/div]
ST có bao giờ xem đá bóng đâu, toàn xem thích xem film tình củm. . Không xem nhưng thích hóng.... .
Hé..hé....đuổi hả....híc...em hông bít càng cấm càng thích vào.......
12 đá với 10 thì chấp làm gì..... . Úi bây giờ mình mới nhớ ra là ở sân thi đấu có tận 22 cầu thủ....không bít có nhầm không em nhỉ.....Cộng vào cũng đủ....may quá...suýt nhầm....
-
Nói xấu Morinho vậy mà các em vẫn cứ "thích" mới lạ chứ. Nào là cá tính, nói là làm, kỷ luật, nghiêm khắc...ghét ghét không biết dùng thuật ngữ bóng đá nên chả biết viết gì thêm.
Tự dưng lang thang đến đây, thấy có người nhắc đến Morinho và Chelsea nên xí xọn viết vài dòng hòng chứng minh ghét ghét đã đến đây chào hỏi mọi người. Hì hhiii!
Chúc cuối tuần vui vẻ, nhé!
Thích màu tím nhưng hông phải tím này, thồi cứ xài!
-
Khó cho Chelsea đây, Barca sẽ thua lượt về nhưng chỉ là 0-1 thui, Barca sé vào vòng sau.
-
Chelsea! Thích chelsea vào vòng trong hơn.Chelsea cố lên! Có gg ủng hộ, cố lên! hé hé!
-
FC BARCELONA!
-
Chel bị loại là em sướng cả ngày gòi. Nhưng đêm nay chắc em nổ tung đầu mất. Milan vs Munich. Em vẫn tin vào tình yêu lớn nhất của mình. Cố lên Milan yêu. San Siro sẽ có màu đỏ chói loà
-
Xồ ôi....Milan...sheva,pippo....Kahn,Ballack hay Makaay??!!!
Thôi..Demichelis ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88 đi
-
Xồ ôi....Milan...sheva,pippo....Kahn,Ballack hay Makaay??!!!
Thôi..Demichelis ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88 đi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38338[/snapback][/div]
4-1Never forget !!!!!
-
nothing to say!!!
-
Hà hà, vòng 1/8 C1 đến giờ toàn theo ý mình ...
Juve thuần hoá Bremen
Milan đại thắng Bayern
Arsenal kiên cường loại Real
Vilarreal loại Ranger
Barca đánh gục Chelsea
Lyon đập tan PSV
Benfica "dạy dỗ" Liverpool về dứt điểm
Chỉ còn đợi Inter thắng Ajax nữa là hoàn hảo
-
ờ ờ ...cu thì ngon zồi
-
Bó tay! Tưởng vào đây có kết quả bóc thăm tứ kết C1 roài xem mà toàn thấy linh tinh. Có ai prò cho em hỏi khi nào có kết quả các đội gặp nhau ở Tú kết năm nay vậy?
không gặp Barca, Juve, Benfica, Lyon và Inter thì tốt cho Milan
-
Tứ kết
Arsenal - Juventus
Lyon - AC Milan
Inter/Ajax - Villarreal
Benfica - Barcelona
Thế là huynh đệ tương tàn!
-
Nhánh Bán Kết:
Arsenal/Juventus - Inter/Ajax/Villarreal
Lyon/AC Milan - Benfica/Barcelona
Xong!
-
CK: Ajax - Benfica
-
Bán kết
Juventus - Villarreal
Lyon - Barcelona
Chung kết Juventus - Barcelona rùi.....
-
Chung kết Juve -AC Milan và Juve của chúng ta sẽ phục thù trận CK năm 2002,tát nhiên là có cả Neved nữa
-
CK: Ajax - Benfica
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38697[/snapback][/div]
Sao ko có lyon nhỉ anh Linh, thay Ajax = Lyon được đấy !
-
Ngay sau khi bốc thăm, cặp đấu Juve-Ars được xem là "căng" nhất vòng tứ kết.
Cũng chẳng dễ gì cho Juve nhưng ngay từ bây giờ ta có nghĩ đến vòng bán kết với
Juv-Int và Mil-Bar, rồi sau đó là trận chung kết tại Paris Juv-Mil.
Sau 120 phút trên Stade de France, hai đội hòa 0-0 để rồi Zlatan Ibrahimovic sút quả 11m cuối cùng đem về chiếc Cup C1 thứ 3 cho Juv!
-
Milan vs Lyon. Chúa mới hiểu điều gì sẽ xảy ra.
-
ôi thượng đế thật độc ác khi bắt ars vs juve
paddy anh đã và vẫn sẽ luôn là thần tuợng của em nhưng em yêu arsenal
biết cổ vũ cho ai đây?????
thôi thì đành đợi 2 tuần nữa vậy.
-
CK: Ajax - Benfica
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38697[/snapback][/div]
CK: Villarreal-Benfica vậy mới xứng tầm châu lục, Ajax có truyền thống to đùng.
-
Vớ vẩn lào, Benfica cũng 2 lần vô địch C1 rồi đấy!
-
Không thể coi thường Lyon được, họ đã trưởng thànnh rất nhiều và đã tập được thói quen chơi và giành chiến thắng trước các ông lớn , một tình huosng phạm lỗi ngoài vòng 16m50 và Juninho ghi bàn, chà chà xem ra Lyon là ứng cử viên lớn đấy chứ.
-
CK: Villarreal-Benfica vậy mới xứng tầm châu lục, Ajax có truyền thống to đùng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38803[/snapback][/div]
[/qu
Với một đội hình toàn những cầu thủ trẻ măng thiếu kinh nghiệm chiến trường nhất là tại CL thì có lẽ là quá khó cho Ajax đấy, Inter sẽ không để cho Ajax vào đâu !
-
CK: Villarreal-Benfica vậy mới xứng tầm châu lục, Ajax có truyền thống to đùng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38803[/snapback][/div]
[/qu
Với một đội hình toàn những cầu thủ trẻ măng thiếu kinh nghiệm chiến trường nhất là tại CL thì có lẽ là quá khó cho Ajax đấy, Inter sẽ không để cho Ajax vào đâu !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38928[/snapback][/div]
Vậy thì mới có chuyện để nói
-
Ngay sau khi bốc thăm, cặp đấu Juve-Ars được xem là "căng" nhất vòng tứ kết.
Cũng chẳng dễ gì cho Juve nhưng ngay từ bây giờ ta có nghĩ đến vòng bán kết với
Juv-Int và Mil-Bar, rồi sau đó là trận chung kết tại Paris Juv-Mil.
Sau 120 phút trên Stade de France, hai đội hòa 0-0 để rồi Zlatan Ibrahimovic sút quả 11m cuối cùng đem về chiếc Cup C1 thứ 3 cho Juv!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38764[/snapback][/div]
Hãy nhìn lại cách các cậu vào đến tk để nhìn nhận khách quan hơn về khả năng của mình đi nhé...Ảo tưởng quá ko phải là điều tốt đâu nhá hỡi những người Ý thực dụng(nhưng có thể lại thiếu thực lực )...Lời tạm biệt tớ sẽ dành tặng cho các bạn sau trận lượt về tại Del Alpi cũng chưa muộn chứ nhỉ...Cố gắng bảo vệ chức VĐ giải quốc nội đi thì hợp lý hơn đóa...
Tứ kết tiễn biệt Juve
Bk loại luôn Inter
CK Gặp Lyon và ăn gỏi luôn hehehe...
-
Hãy nhìn lại cách các cậu vào đến tk để nhìn nhận khách quan hơn về khả năng của mình đi nhé...Ảo tưởng quá ko phải là điều tốt đâu nhá hỡi những người Ý thực dụng(nhưng có thể lại thiếu thực lực )...Lời tạm biệt tớ sẽ dành tặng cho các bạn sau trận lượt về tại Del Alpi cũng chưa muộn chứ nhỉ...Cố gắng bảo vệ chức VĐ giải quốc nội đi thì hợp lý hơn đóa...
Tứ kết tiễn biệt Juve
Bk loại luôn Inter
CK Gặp Lyon và ăn gỏi luôn hehehe...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38949[/snapback][/div]
=====================
Chà chà, đồng chí này lại muốn bị tóm cổ vào box ANTI đây, cứ liệu đấy!
Mà Juv và Ars có "huynh đệ" gì đâu mà "tương tàn", gặp là "chém" thôi...
-
Hay quá!
Min Brok lại loăng quăng phát biểu linh tinh rồi! Làm cho đồng chí Asfrom đây nóng hết cả gáy! Huynh đệ tương tàn chỉ là câu than trời dành cho Mainoel và DQ thôi, làm gì mà đồng chí vặn vẹo ghê thế? Cứ gặp là chém thôi , như 2 lần trước Ars gặp Juve vậy!
@ Các Bianconeri (và cả Barcamania nữa): Mọi người có giết Mainoel thì Mainoel cũng phải chịu .. Mainoel đã "thông báo" trên các phương tiện thông tin đại chúng là mong Arsenal vượt qua Barca ở Chung kết năm nay rồi! Tất cả cũng chỉ vì "đại cục".
"Phản động" thế thì còn được đi đại hội JFC (và đóng tiền quỹ) không đấy đồng chí Asfrom?
-
Hãy nhìn lại cách các cậu vào đến tk để nhìn nhận khách quan hơn về khả năng của mình đi nhé...Ảo tưởng quá ko phải là điều tốt đâu nhá hỡi những người Ý thực dụng(nhưng có thể lại thiếu thực lực )...Lời tạm biệt tớ sẽ dành tặng cho các bạn sau trận lượt về tại Del Alpi cũng chưa muộn chứ nhỉ...Cố gắng bảo vệ chức VĐ giải quốc nội đi thì hợp lý hơn đóa...
Tứ kết tiễn biệt Juve
Bk loại luôn Inter
CK Gặp Lyon và ăn gỏi luôn hehehe...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38949[/snapback][/div]
Asernal mùa này đá cũng khôn lên được tí rồi đấy. nhưng chưa đủ tầm!
-
Cũng chỉ là kẻ chưa bao giờ tìm được vinh quang ở đấu trường châu lục thôi mà
-
"Phản động" thế thì còn được đi đại hội JFC (và đóng tiền quỹ) không đấy đồng chí Asfrom?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38953[/snapback][/div]
Chắc là vẫn được đi dự đại hội, vẫn được đóng quỹ nhưng mà không được ... ăn
-
Milan và Barca mà vượt qua TK gặp nhau ở BK mới gọi là trận Đỉnh. Juve, Inter, mời ra ngoài
-
Vớ vẩn lào, Benfica cũng 2 lần vô địch C1 rồi đấy!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38897[/snapback][/div]
Tớ bỏ phiếu vô địch cho Benfica
-
Nói một câu thật lòng nhưng hơi phũ phàng một chút.
thằng át xe lôn còn phải tốn cơm nhiều.
Theo tại hạ năm nay là năm của trắng đen
-
Năm nào mà Juve chả khủng
Nhưng ...cho dù hy vọng nhiều lắm,tin nhiều lắm.
Nhưng cứ như năm ngoái,bị Liv hạ.
tình trạng của Ars bây giờ y hệt Liv năm ngoái !!!
nói dại miệng,không khéo,Ars lại xếp thứ 5 ở ngoại hạng nhưng lại vô địch thì méo mồm cả lũ
-
Liverpool nó còn có cơ sở để mà hy vọng, chứ ông arsenal định vô định nhờ Henry à? Phòng thủ lỏng lẻo, tiền vệ thì ít kinh nghiệm, thắng được Real là tốt lắm rồi. Giờ Arsenal chỉ có mỗi Henry và cái chân tường Bị loại khỏi CL năm nay thì năm sau Arsenal dễ đi đá Intertoto.
-
Liverpool nó còn có cơ sở để mà hy vọng, chứ ông arsenal định vô định nhờ Henry à? Phòng thủ lỏng lẻo, tiền vệ thì ít kinh nghiệm, thắng được Real là tốt lắm rồi. Giờ Arsenal chỉ có mỗi Henry và cái chân tường Bị loại khỏi CL năm nay thì năm sau Arsenal dễ đi đá Intertoto.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39970[/snapback][/div]
Được đấy!
Nhưng mà Juve xuân thế là hết rồi! Qua được Bremen là hết may mắn, thêm ông Toku vớ được cái điện thoại nữa, đỏ bạc phải đen tình chứ, bạn hiền nhẩy?
-
Được đấy!
Nhưng mà Juve xuân thế là hết rồi! Qua được Bremen là hết may mắn, thêm ông Toku vớ được cái điện thoại nữa, đỏ bạc phải đen tình chứ, bạn hiền nhẩy?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40156[/snapback][/div]
Cũng chẳng nói trước được đâu bạn ơi. Nhiều khi vận may nó cứ bám đuổi. Muốn không may cũng không được. Nhưng đừng may kiểu như ông MU. Rùa được trận CK năm 99 xong tịt ngóm luôn.
-
Được đấy!
Nhưng mà Juve xuân thế là hết rồi! Qua được Bremen là hết may mắn, thêm ông Toku vớ được cái điện thoại nữa, đỏ bạc phải đen tình chứ, bạn hiền nhẩy?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40156[/snapback][/div]
Em nghe hình như Mainoel kô thích Juve hử sao lại thích Arsenal hơn Juve mà Juve có bao giờ nhờ vào may mắn đâu tại may mắn tự có với Juve chứ Juve chưa bao giờ nhờ đến sự may mắn để chiến thắng cả
-
Em nghe hình như Mainoel kô thích Juve hử sao lại thích Arsenal hơn Juve mà Juve có bao giờ nhờ vào may mắn đâu tại may mắn tự có với Juve chứ Juve chưa bao giờ nhờ đến sự may mắn để chiến thắng cả
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40745[/snapback][/div]
Ô hay, ai bẩu HandsomeTu là Mainoel này không thích Juve? Không thích mà lại chịu đóng quỹ JFC à? Chắc là Satthu chọc gậy vụ này đây ! Thế này nhé, Mainoel thích Arsenal và Juve ngang nhau, nhưng năm nay phải mong Arsenal thắng vì nó chưa có cái CL nào, hiểu chửa?
Hôm nào phải kiện toàn lại tư tưởng cho chú bé này mấy được!
-
Các nhà cái Châu Á vừa đưa ra tỷ lệ cho trận Lyon - AC là lyon chấp AC đồng banh nửa trái. Bất ngờ nhỉ?
-
chòi, làm sao đây, mình lấy AC ngang phân rồi (
-
Các nhà cái Châu Á vừa đưa ra tỷ lệ cho trận Lyon - AC là lyon chấp AC đồng banh nửa trái. Bất ngờ nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42352[/snapback][/div]
Đến cả madrid cũng từng phơi áo 0-3 đấy là gì, Lyon luôn rất mạnh trên sân nhà mà!!!
-
Chứng tỏ các chuyên gia đang đánh giá rất cao khả năng của Lyon.
Đúng là lyon đáng gờm trong vài năm trở lại đây
-
Lyon trước đây còn khá non kinh nghiệm nhưng trong vài mùa gần đây họ luôn được ghóp mặt tại Champions League nên đã khôn lên rất nhiều mà. Lyon cũng có một lực lượng càng mạnh, có tuyến dự bị đủ sức thay thế những cầu thủ của đội hình chính, các cầu thủ trụ cột của Lyon cũng đã bình phục chấn thương. Họ lại có Juninho đá phạt rất tốt nữa chứ, những tình huống cố định luôn là điểm mạnh của Lyon dạo gần đây .
-
Như vậy là chúng ta đã rời London với 2 bàn tay trắng. Không một bàn thắng, 2 thẻ đỏ, Vieira dính án treo giò. Xem ra chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm năm nữa.
Có lẽ anh Buffon nói đúng. Rất khó để duy trì lối đá của Cap ở đấu trường châu lục.
-
THẾ LÀ HẾT!!!!!!!!!!!
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA!
Juve vẫn thế, chỉ chạy theo nổi mấy cái scu vớ vẩn, còn vẫn là chú nhóc tì ở đấu trường châu Âu mà thôi! Tội cho Pavel và Patrick!
-
Thì cũng có gì là quá đáng đâu!!!
Về Delle Alpi,ghi 2 bàn thắng trong 90' chính thức,kèm chết Henry và không để bọn khác của Ars ghi bàn.
Trong hai hiệp phụ tung Zalayetta vào sân làm một quả là xong!!!
Có gì mà phải "thế là hết" đầy bi quan thế nhỉ
-
Để một bất lợi quá lớn ở trận lượt đi khi thủng lưới 2 bàn mà ko có bàn gỡ.....mất 3 người ở trận lượt về
Hoàn toàn là sai lầm chiến thuật của CAP khi để cho các cầu thủ của mình đá như hết hơi và ko có chút màu sắc.
Viera trở lại sân High B một cách hết sức thiếu thuyết fục....tuyến giữa đá như gà mắc tóc....ko thấy vai trò của các tiền vệ đỉnh cao đâu nữa....fải chăng thiếu Pavel tuyến giữa của Juve giảm sức tấn công nghiêm trọng đến vậy
-
Có lẽ cả 2 trận đấu đêm qua tỉ số ở lượt vềsẽ là 3-1.
-
Mịa ,
thằng Cesc đá hay kinh , Viera chắc cũng hài lòng về người thay thế mình tại Arsenal . Chị Mei chắc hài lòng với trận này hỉ ?
Kèo ra Lyon và AC Milan bằng bóng. Sân nhà Lyon cho nên Lyon được đánh giá cao hơn. Chẳng có jì là ngạc nhiên nếu Lyon dành chiến thắng vì họ là đội bóng có thực lực. Milan phải dè chừng họ.
-
Trận lượt về mà Juve ghi được hơn 1 bàn tôi thề sẽ ăn chay một tuần.
-
Huhum 1 - 0 còn đỡ , em sợ 3 - 1 thì đau hơn anh ạ.
-
Ơ, thế là thua à ? Thua bao nhiu ấy nhở ? Mình lại cứ tưởng...... Juve khốn khổ với bọn Anh đến thế sao ?
-
Lee ngố đừng có đá đểu , Milan của ấy ở cửa dưới đó , hôm nay thể nào cũng lê lết với bọn Lyon đó cho coi, cứ cười đi rồi khóc.
-
Ừ..cứ cười đi rồi còn thua 3-0 cơ
-
Không đâu anh ạ, kiểu jì cũng phải có bàn danh dự, nói danh dự vì bọn Lyon ghi bàn trâu lắm, hix , thường thường là 4 trái , đôi khi lên 5
-
Xem xong trận Arsenal-Juve, mới thấy hết tinh thần khát khao chiến thắng của các chiến binh trẻ thành London, còn Juve thì khỏi phải nói, bạc nhược, kém cỏi... như vầy mà lọt được đến vòng bán kết à. Chỉ nhờ may mắn thôi. Còn nhớ, ở trận gặp Bremen (lượt đi), dù ghi được 2 bàn thắng nhưng chỉ là may mắn, theo tôi với diễn biến trận trên Bremen phải thắng 3-0, 4-1... mới hợp lí. Còn trận lượt về, Emerson hình như là bạn thân của thần may mắn. Nhưng Juve nên nhớ, may mắn đâu mãi theo mình. Vả lại giữa Arsenal và Bremen là một trình độ khác hẳn.
Juve - Arsenal
Mà coi xong trận này, gai mắt nhất là Camoranesi, bị thẻ đỏ xong mà có hành động hôn gió, tui mà có trên khán đài Highbury, đảm bảo xách ghế văng vô giữa mặt nó, kệ ngồi nhà đá vài ngày cũng không sao.
Còn nói về Arsenal à. , dĩ nhiên tiếp theo là đại phá thành Turin, tiến đến chức vô địch.
-
Cứ đùa dai, hoà được trên đấy Ý là may, còn dám mở mồm kêu đại fá. Có mà fá nát mấy cái khẩu súng gỉ chứ fá gì.
Chậc thua ko sao , cứ thắng fát là chúng nó cứ hềnh hệch cười đểu, khốn nạn thật.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]undefined[/quote] -- -----------------------------------------------
EDITED BY MAINOEL!
-
Ơ, thế là thua à ? Thua bao nhiu ấy nhở ? Mình lại cứ tưởng...... Juve khốn khổ với bọn Anh đến thế sao ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42947[/snapback][/div]
Bạn fly định chơi tớ à? Nghĩ kỹ chưa đấy?
-
Ừ..cứ cười đi rồi còn thua 3-0 cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42956[/snapback][/div]
Ông anh ác quá! Thể nào Milan cũng thắng 4-1 cho xem. Sau đó mới thua Lyon 4-0 ở trận lượt về <<< cái này mới đúng phong cách!
-
0-0.....một kết quả có lợi cho AC,một trận đấu mà hàng phòng ngự AC chơi quá tuyệt vời,một trận đấu mà Sheva bỏ lỡ tới 3 cơ hội ngon ăn...
-
Xem xong trận Arsenal-Juve, mới thấy hết tinh thần khát khao chiến thắng của các chiến binh trẻ thành London, còn Juve thì khỏi phải nói, bạc nhược, kém cỏi... như vầy mà lọt được đến vòng bán kết à. Chỉ nhờ may mắn thôi. Còn nhớ, ở trận gặp Bremen (lượt đi), dù ghi được 2 bàn thắng nhưng chỉ là may mắn, theo tôi với diễn biến trận trên Bremen phải thắng 3-0, 4-1... mới hợp lí. Còn trận lượt về, Emerson hình như là bạn thân của thần may mắn. Nhưng Juve nên nhớ, may mắn đâu mãi theo mình. Vả lại giữa Arsenal và Bremen là một trình độ khác hẳn.
Juve - Arsenal
Mà coi xong trận này, gai mắt nhất là Camoranesi, bị thẻ đỏ xong mà có hành động hôn gió, tui mà có trên khán đài Highbury, đảm bảo xách ghế văng vô giữa mặt nó, kệ ngồi nhà đá vài ngày cũng không sao.
Còn nói về Arsenal à. , dĩ nhiên tiếp theo là đại phá thành Turin, tiến đến chức vô địch.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43017[/snapback][/div]
nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế, để giễu cợt mấy bọn cổ động viên ars trên khán đài và cả thằng trọng tài chó chết!
-
Lee ngố đừng có đá đểu , Milan của ấy ở cửa dưới đó , hôm nay thể nào cũng lê lết với bọn Lyon đó cho coi, cứ cười đi rồi khóc.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42953[/snapback][/div]
Hơ hơ..... cũng hơi chật vật thật nhưng về San Siro mới bít mặt nhau. Khóc nhiều gòi, h là lúc cười Pin Ngố ạ
Ừ..cứ cười đi rồi còn thua 3-0 cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42956[/snapback][/div]
Mặc dù hoà 0 bàn cũng chẳng sung sưóng giề nhưng nói theo cách của chú thì cháu đang xì mai nè
Không đâu anh ạ, kiểu jì cũng phải có bàn danh dự, nói danh dự vì bọn Lyon ghi bàn trâu lắm, hix , thường thường là 4 trái , đôi khi lên 5
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42960[/snapback][/div]
Trâu bò é, rút cuộc tấn công nhiều nhưng đến 1 bàn cũng chả có mà ăn, đau thế chứ
Bạn fly định chơi tớ à? Nghĩ kỹ chưa đấy?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43070[/snapback][/div]
Hé, chả cần nghĩ cũng thông gòi. Milan hoà 0-0 với bọn Lyon, còn J thì sao nhở ? Thua O+2=..... bàn, à như thế cũng chả tồi lắm đâu
Ông anh ác quá! Thể nào Milan cũng thắng 4-1 cho xem. Sau đó mới thua Lyon 4-0 ở trận lượt về <<< cái này mới đúng phong cách!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43073[/snapback][/div]
Cấm bạn nói đến vụ đấy nữa. Hic. Thích thú lắm đấy hả
-
nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế, để giễu cợt mấy bọn cổ động viên ars trên khán đài và cả thằng trọng tài chó chết!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43165[/snapback][/div]
Bạn có biết tình huống thằng Camoranesi phạm lỗi là nó chơi xấu không? thằng này nhìn cái mặt lưu manh, chắc tính chuyện triệt hạ các pháo thủ. Tui xem tình huống đó kĩ lắm, rõ ràng là nó cố ý. Với lại cái hành động hôn gió nữa chứ, tui thấy gai mắt lắm . Tui thấy rõ ràng trọng tài đã quyết định đúng. xin hoan ngênh ngài Frojđfelt. . Cầu mong cho UEFA phạt thằng Camoranesi vài chục ngàn đô, cấm thi đấu mấy trận. Hé hé.
-
bố kia ủng hộ đội nào mà lai vào đây chửi rủa cầu thủ của juve chác là fan của bọn ars chứ gì biến di chỗ khác mà sủa nghe cho đỡ ngứa đít lượt về dù juve có thua thì vẫn sẽ ngẩng cao đầu thôi kho6ng như cái bọn arsenal bị chelsea
cho hít rám ở ngoai hạng lai còn vênh
PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI ĐẢNG CÁP LÀ MÃI MÃI
-
thằng đấy chính xác là FAN bên Ar roài chắc tại web bên đấy bị hỏng nên phải sang đây xin bài đó mà, cho nó tí đất sống đê, mọi việc hãy để thứ 4 tới sẽ sáng tỏ, không việc gì là không thể xảy ra cả . Các bác nhớ Trận ACM- Deportivo chứ ??? Đừng vội mừng quá sớm Arsenal ạ .
-
thằng đấy chính xác là FAN bên Ar roài chắc tại web bên đấy bị hỏng nên phải sang đây xin bài đó mà, cho nó tí đất sống đê, mọi việc hãy để thứ 4 tới sẽ sáng tỏ, không việc gì là không thể xảy ra cả . Các bác nhớ Trận ACM- Deportivo chứ ??? Đừng vội mừng quá sớm Arsenal ạ .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43939[/snapback][/div]
Thôi nào bình tĩnh đi chứ, chờ đợi sự đổi thay vào thứ 4 tới
-
Từ trận Juve thua Arsenon đến giờ thấy nhiều ông fan của Ars tham gia vào JFC nhỉ? Bọn này chắc thắng đội nào là đi phủ sóng diễn đàn của đội bóng đấy!
-
thằng đấy chính xác là FAN bên Ar roài chắc tại web bên đấy bị hỏng nên phải sang đây xin bài đó mà, cho nó tí đất sống đê, mọi việc hãy để thứ 4 tới sẽ sáng tỏ, không việc gì là không thể xảy ra cả . Các bác nhớ Trận ACM- Deportivo chứ ??? Đừng vội mừng quá sớm Arsenal ạ .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43939[/snapback][/div]
Hic, sao các bác cứ lôi cái trận Depor - Milan ra để tự trấn an mình nhỉ? Tỉ số 4-1 nó khác 2-0 nhiều lắm, và Depor ở trận lượt về vào trận với suy nghĩ của 1 kẻ ko còn gì để mất, mà Milan thì lãng mạn quá, mong manh nên đã thua. Còn Juve ở trận lượt về này, vẫn còn nhiều cái để mất, chắc chắn Juve không dám ào ào tiến lên rồi, vì nhỡ ra bị phản công, Henry cho 1 phát thì sao? Bị thêm 1 bàn là phải ghi được 4 bàn, nhiều gấp đôi con số 2 bàn, để duy trì cuộc đấu.
Vì thế Juve sẽ vào trận với 1 sự quyết tâm cao nhưng cũng dè chừng. Đây là lúc Capello thể hiện sự cáo già của mình. "Giáo sư" Wenger hiền quá, chưa chắc đã qua nổi ải này. Có thể Juve sẽ ko ào ào tấn công mà sẽ chọn thời điểm thích hợp để làm điều đó, ví dụ như đầu hiệp hoặc cuối hiệp. Juve sẽ vờn vờn Arsenal cho đối thủ say, và rồi Arsenal phải mắc sai lầm, khi đó Juve sẽ ra đòn. Nhưng mình chỉ có 1 điểm lo ngại là, các sát thủ của Juve liệu có kết thúc chính xác như họ vẫn làm hay ko?
-
Vậy là Milan đã vượt qua trong 2 phút cuối, còn người anh em của Milan là Inter vẫn như thường lệ,.. người khổng lồ có đôi chân đất sét.
Italia sau đêm nay chắc chỉ còn lại Milan.
-
Vậy là Milan đã vượt qua trong 2 phút cuối, còn người anh em của Milan là Inter vẫn như thường lệ,.. người khổng lồ có đôi chân đất sét.
Italia sau đêm nay chắc chỉ còn lại Milan.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44594[/snapback][/div]
Bậy bạ nào 7 phút cuối chứ. thôi thì cứ hi vọng là 2 đi
-
Đã bảo là Milan sẽ vượt qua tất cả mà. Olala.... Vui wé. Ngố hết nói gòi nhá. Chọc tức mình à, kết quả của Juve đêm nay thế nào rùi bít.... hừm.....
Milan, forza forza forza...............
-
Chúc mừng em Fly.. Chậc chậc, đang mơ màng xem Tàu ngầm bắn tan Inter thì nghe anh BLV bảo Vậy là Milan chính thức lọt vào Bán Kết.. Chuyển kênh thì thấy ngay anh Thế Phương kêu Villareal là đội TBN duy nhất lọt vào BK.. Tự dưng thấy lo lo cho Barca...
-
theo em chác chán 2 cap đấu bán két c1 nam nay sẽ là
barca-milan
ars- villareal
juve lai chờ nam sau phục thù zậy
-
Cổ vũ Milan thôi bà con ơi. Đại diện Italia duy nhất
-
Cổ vũ Milan thôi bà con ơi. Đại diện Italia duy nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44881[/snapback][/div]
Thôi đành vậy chứ bít làm sao
-
Híc híc....trận nào cũng xơi thẻ đỏ...chẳng hiểu đá đấm kiểu gì
-
Ac Milan người anh em của tôi , hãy chiến
thằng và đoạt chức vơ địch đi , người italia đang ủng hộ ngươi đó
-
Chúc mừng em Fly.. Chậc chậc, đang mơ màng xem Tàu ngầm bắn tan Inter thì nghe anh BLV bảo Vậy là Milan chính thức lọt vào Bán Kết.. Chuyển kênh thì thấy ngay anh Thế Phương kêu Villareal là đội TBN duy nhất lọt vào BK.. Tự dưng thấy lo lo cho Barca...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44688[/snapback][/div]
Đầu tiên, cảm ơn chị Mai về lời chúc mừng Milan.
Thứ hai, chia vui cùng chị vì Barca cuối cũng cũng vượt qua Benfica.
Cuối cùng,.... thế nào đây chị nhỉ khi Milan của em và Barca của chị sẽ chạm mặt nhau tại BK ? Nhưng cũng chưa đến nỗi máu đổ đâu chị nhở ? Phải kill nhau thế này, thật ngại
Cổ vũ Milan thôi bà con ơi. Đại diện Italia duy nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44881[/snapback][/div]
Cổ vũ Milan mà đi giơ cái khăn Juve lên mới đểu chứ. Chậc, dù sao dân Juve cũng fải bằng lòng thôi, vì có SA gòi mơ cả CL nữa thì hơi tham.
Ac Milan người anh em của tôi , hãy chiến thằng và đoạt chức vơ địch đi , người italia đang ủng hộ ngươi đó
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44891[/snapback][/div]
Italy đang hướng về nửa đỏ thành Milano. Chỉ hy vọng là về đến đick những ko đau khổ. Sung sướng tột độ ở TK, vui mừng ở BK.... Tất cả những điều đó sẽ thành vô nghĩa nếu thảm hoạ Istanbul lặp lại lần nữa. Dù sao, cảm ơn nhé
-
Tại sao Arsenal không gặp được Barca ở tứ kết nhỉ ?
Hay trời phật lại xui khiến Barca- Arsenal ở chung kết !?
-
Ac Milan người anh em của tôi , hãy chiến thằng và đoạt chức vơ địch đi , người italia đang ủng hộ ngươi đó
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44891[/snapback][/div]
Milan chắc phải cảm ơn chú em Inter rồi, mà trước đấy anh em mình còn đánh nhau vỡ đầu ngày 15-4 đấy. Nhẹ tay nha!
-
Milan hãy cố lên, trả thù cho giấc mơ người Italia
-
Cũng muốn Milan đại diện cho người Ý đi tiếp nhưng tin vào Barca hơn
-
-Hehe, em thì ngược lại, sẽ cổ vũ cho Barca hay bất cứ đội nào gặp Milan, đơn giản là ko muốn tụi nó hơn mình , bóng đá Ý đành phải đợi mùa sau rửa hận vậy
-
Cố lên Villareal tôi sẽ cổ vũ cho họ, hãy trả nợ hộ Juventus cái nhé .
-
Hic, 2 cặp này đẹp hơn:
Milan - Barcelona
Juventus - Inter
Nhưng thôi, cổ vũ cho Milan và Villareal
-
Milan vs Barca: 3-1
Cả Italia chờ đợi.............
-
-Lượt về 5-0 giống như Chelsea năm nào
-
Tui trở lại diễn đàn để ghi vài dòng suy nghĩ của mình. Mấy ngày trước, tui có ghi đả kích
thằng cha Camoranesi, mấy ông fan Juve chửi tui dữ quá (không biết có mấy chị không nhỉ?). Tui đành im lặng vài ngày, chờ cho tin mừng từ Turin bay về ( Arsenal lọt vào vòng trong í mà ). Mà tui công nhận các fan Juve đúng là fan thứ thiệt, giống hệt Juve. Tui mới ghi vài dòng ủng hộ Arsenal mà mấy người lao vào đả kích tui quá chừng. hệt như Juve, mới bị Arsenal ghi 2 bàn, mà nổi máu điên lên, phá giò, phá cẳng Arsenal của tui, để phải ôm 3 thẻ đỏ và 1 đống thẻ vàng. . Đúng là đội nào, cổ động viên nấy, y chang, không khác chút nào. Hé hé...
-
Tui trở lại diễn đàn để ghi vài dòng suy nghĩ của mình. Mấy ngày trước, tui có ghi đả kích thằng cha Camoranesi, mấy ông fan Juve chửi tui dữ quá (không biết có mấy chị không nhỉ?). Tui đành im lặng vài ngày, chờ cho tin mừng từ Turin bay về ( Arsenal lọt vào vòng trong í mà ). Mà tui công nhận các fan Juve đúng là fan thứ thiệt, giống hệt Juve. Tui mới ghi vài dòng ủng hộ Arsenal mà mấy người lao vào đả kích tui quá chừng. hệt như Juve, mới bị Arsenal ghi 2 bàn, mà nổi máu điên lên, phá giò, phá cẳng Arsenal của tui, để phải ôm 3 thẻ đỏ và 1 đống thẻ vàng. . Đúng là đội nào, cổ động viên nấy, y chang, không khác chút nào. Hé hé...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45907[/snapback][/div]
Sướng nhỉ? Về mà lo cho Arsenol đêm nay chuẩn bị thua ManUtd đi. Fan nào chả phải bênh đội của mình, nói ngu thế nhỉ?
-
Sướng nhỉ? Về mà lo cho Arsenol đêm nay chuẩn bị thua ManUtd đi. Fan nào chả phải bênh đội của mình, nói ngu thế nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45927[/snapback][/div]
Bậy nào sao lại chửi người khác thế .Ơ chắc MU thắng cũng nên
-
Thôi kệ cho nó cười đi. Xem có sức mà cười được ko đã.
-
Ac Milan người anh em của tôi , hãy chiến thằng và đoạt chức vơ địch [div align=\\\"right\\\"][snapback]44891[/snapback][/div]
hú hú iu em Love ghê cơ
-
em nghĩ là cổ vũ cho villa nó lai thua mất
nam ngoái em cũng ủng hộ chelsea nhưng rốt cục là.................
tốt nhât' là hi vong ac sẽ đập ars ở chung kết hehe
-
-Lượt về 5-0 giống như Chelsea năm nào
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45752[/snapback][/div]
5-1 kưng ạ! Và chậc chậc, 3 tầng khán đài Nou Camp sẽ rực 2 sắc đỏ xanh...
Bán kết CL 2006. Kẻ tám lạng người nửa cân (lưu ý cho có câu nói này là vì ngày xưa, người Việt dùng đơn vị đo lường 1 cân = 16 lạng). Barca - Milan, cặp đấu của 2 đại gia số má đầy mình, còn lại là cặp đấu được đặt tên "lần đầu tiên". Lần đầu tiên được tham dự CL và Tàu ngầm vàng lọt tới tận Bán kết, lần đầu tiên các Pháo thủ lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu. Cân tài cân sức...
Câu bài thế đủ chưa? Anh em viết tiếp nhé...
-
Vấn đề là các đội bóng đến từ La liga chơi rất khó chịu nhất là với các đội bóng đến từ nước Anh vốn kị kĩ thuật dựa vào thể lực và tốc độ, Arsenal sẽ ra đi.
-
Arsenal đi là cái chắc. Cần gì phải cổ vũ cho Villareal
-
Ok ! phải trả thù cho juve, năm sau Juve nhất định phải báo thù Trận này không thì còn mặt mũi nào sống trên giang hồ chứ ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46074[/snapback][/div]
Chỉ sợ năm sau có muốn báo thù cũng không được vì Arsenal chưa chắc đã được đá CL năm sau.
-
Hì hì hì !!!
Chắc chắn là như vậy rùi, Juve mất hết cơ hội báo thù rùi, chán quá !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46106[/snapback][/div]
Thôi chán làm gì , có nguời báo thù hộ rồi còn gì.
Cố lên nào Vila
-
Cậu nghĩ vậy à ! không biết Villa có trả thù được cho mình không cơ chứ ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46122[/snapback][/div]
Được mà . Vila nó chiến kinh lắm . Yên tâm đi nào
-
Milan VĐ CL gòi Nhất định sẽ VĐ. Nhất định thế. Chả fải cổ vũ nhiều, ắt Milan sẽ tự nhiên tiến tới đích. Mình ko muốn nói nhiều vì rất sợ nói trước e bước ko qua. Milan sẽ có thể thua lượt đi nhưng lượt về sẽ thắng 3-1. Hehe. Vào BK hạ nốt
thằng ARS or thằng Villa. Chiếc cúp thứ 7 trong lịch sử. Chiếc cúp của niềm tin nối tiếp. Tiến lên đi nào!
-
Vậy thì thôi. Không cổ vũ Milan nữa vậy. Đằng nào cũng vô địch thì quay qua cổ vũ Barca cho nó đỡ cô quạnh.
-
Vậy thì thôi. Không cổ vũ Milan nữa vậy. Đằng nào cũng vô địch thì quay qua cổ vũ Barca cho nó đỡ cô quạnh.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46160[/snapback][/div]
Ko, ấy thì nên cổ vũ Milan. Ấy là điềm may mà. Nhớ cổ vũ Milan đấy nhá. Còn tớ sẽ lại thử chưởng kem xem có hiệu nghiệm ko
-
Barcelona quá hay ! cổ vũ cho họ đi !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46163[/snapback][/div]
Ừ thế LaFC mình thống nhất cổ vũ Barca nha
-
Milan á?
Sẽ là một sự đau đầu cho Ancelotti khi trận lượt đi diễn ra tại San Siro. Barcelona vẫn chơi theo cái cách như từ trước tới nay họ vẫn chiến thắng (và thất bại): tấn công. Messi quay trở lại, và cho dù không có Deco thì rất có khả năng Xavi đã kịp bình phục chấn thương. Motta - Xavi - Bommel, 3 đồng chí này sẽ là nhân tố chính giúp Barca dồn dập tấn công một cách rất kẻ cả. Và Milan sẽ làm gì? Phòng ngự phản công ư? Oh no, Milan - cây đa cây đề của CL chứ có phải Chelsea tiểu nhân tủn mủn đâu mà sẵn sàng chấp nhận tai tiếng "bị ép trên sân nhà" để co cụm phòng thủ rồi chộp giật phản công. Đôi công với Barca ư? Chẳng bao giờ là một quyết định khôn ngoan cả! Hàng tiền vệ của Milan rất giỏi trong việc bọc lót hàng hậu vệ... Và khi hai bên chơi đôi công, tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên rất nhanh, bộ 3 tiền vệ rất ổn về thể lực và sức cản sẽ giúp To - Ro - Mes (đặc biệt là Messi) quậy nát hàng thủ của Milan. Lúc này, vì mải muốn chơi đôi công với Barca nên Kaka, Seedorf, Gattuso, Pirlo nên không thể kịp bọc lót cho hậu vệ.. và tất cả tuổi tác, thể lực của 4 ông lão Milan sẽ bị phơi bày hết... Tất nhiên, trận đấu không chỉ diễn ra đơn điệu như vậy, vì Milan rất giỏi phản công, và dù cho Puyol có thể bắt tắt được Sheva nhưng chú lỏi già Pippi rất có thể đâu đó bất thình lình chui ra bắt Valdes ôm hận... Sẽ có nhiều bàn thắng (và chia đều cho cả 2 đội ), một trận đấu làm nức lòng các fan... Hai anh em cùng tuổi sẽ không làm bất cứ ai thất vọng ở lượt đi cả...
Còn lượt về ư? Chưa kịp nghĩ ra, nhưng mà Barca không thể thua trên Nou Camp được!
-
Tui trở lại diễn đàn để ghi vài dòng suy nghĩ của mình. Mấy ngày trước, tui có ghi đả kích thằng cha Camoranesi, mấy ông fan Juve chửi tui dữ quá (không biết có mấy chị không nhỉ?). Tui đành im lặng vài ngày, chờ cho tin mừng từ Turin bay về ( Arsenal lọt vào vòng trong í mà ). Mà tui công nhận các fan Juve đúng là fan thứ thiệt, giống hệt Juve. Tui mới ghi vài dòng ủng hộ Arsenal mà mấy người lao vào đả kích tui quá chừng. hệt như Juve, mới bị Arsenal ghi 2 bàn, mà nổi máu điên lên, phá giò, phá cẳng Arsenal của tui, để phải ôm 3 thẻ đỏ và 1 đống thẻ vàng. . Đúng là đội nào, cổ động viên nấy, y chang, không khác chút nào. Hé hé...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45907[/snapback][/div]
-> một thằng quá hâm
Milan vô địch nào
Nhìn cái cách mà Ars thua MU -> buồn -> sao nó lại đá hay thế trong 2 trận tứ kết cơ chứ
-
-> một thằng quá hâm
Milan vô địch nào
Nhìn cái cách mà Ars thua MU -> buồn -> sao nó lại đá hay thế trong 2 trận tứ kết cơ chứ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46449[/snapback][/div]
Nghĩ lại thì cũng chẳng phải Arsenal đá hay mà là do chúng ta đá quá dở.
-
Cổ vũ Villareal của Tacchinardi sẽ thắng !
-
Chết rồi. Messi lại dính...
-
Số mình là số gì nhỉ? Cổ vũ Chelski, Chelski loại, cổ vũ Juve, Juve đi.
Thế này thì 1, 2, 3.... Arsenal cố lên! Barca chiến thắng! Barca vô địch, Arsenal là số 1
-
Số mình là số gì nhỉ? Cổ vũ Chelski, Chelski loại, cổ vũ Juve, Juve đi.
Thế này thì 1, 2, 3.... Arsenal cố lên! Barca chiến thắng! Barca vô địch, Arsenal là số 1
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47129[/snapback][/div]
Theo như những jì câu trên nói thì Milan sẽ gặp Vilarreal ở CK
-
Theo như những jì câu trên nói thì Milan sẽ gặp Vilarreal ở CK
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47130[/snapback][/div]
Mình thích cặp Barca_ Vilareal cho nó máu
-
Mình thích cặp Barca_ Vilareal cho nó máu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47134[/snapback][/div]
Bác xa cố lên.... Bác xa vô địch!
-
Bác xa cố lên.... Bác xa vô địch!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47137[/snapback][/div]
Bậy nào . Tớ bỏ phiếu cho Vilareal cơ .
-
Milan VĐ gòi, nói nhiều mất thiêng nhưng cứ ngứa mồm ko nói ko chịu đc
-
Milan VĐ gòi, nói nhiều mất thiêng nhưng cứ ngứa mồm ko nói ko chịu đc
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47154[/snapback][/div]
Mất thiêng gòi em gái ơi.. anh đếm được đã 3 lần rồi đấy. Chắc Tổng tỉ số cả hai lượt sẽ là Barca 3 - Milan1
-
Không có Juve đội nào vô địch cũng thế. Chả còn ý nghĩa gì ! Vĩnh biệt Champions League 2005-2006 ! Hẹn gặp lại !
-
Chết rồi. Messi lại dính...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47120[/snapback][/div]
Đòn gió thôi.
-
Đòn gió thôi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47229[/snapback][/div]
Vắng ku Messi cũng không ảnh hưởng lém nhỉ chị Mei
-
Ừ, chả ảnh hưởng gì tới Primera Liga cả
-
Mất thiêng gòi em gái ơi.. anh đếm được đã 3 lần rồi đấy. Chắc Tổng tỉ số cả hai lượt sẽ là Barca 3 - Milan1
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47156[/snapback][/div]
Mất thiêng là mất thiêng thế nào chứ anh zai. Hic, năm nay Milan ko VĐ em thề sẽ ở lì trong nhà ko đi đâu trong cả 3 tháng hè nữa Milan ơi là Milan, sao cứ để hy vọng quá nhiều rồi thất vọng đến nỗi ko nghĩ là mình lại có thể sụp đổ đến thế. Ôi, thế mới là đời !
Sẽ là 3-1 nhưng đổi ngược lại cái tên đi cái. Milan - Barca: 3-1. Chị Mai chắc cũng chả trách đc em Ruồi, nhờ ? Hehe....
-
Mất thiêng là mất thiêng thế nào chứ anh zai. Hic, năm nay Milan ko VĐ em thề sẽ ở lì trong nhà ko đi đâu trong cả 3 tháng hè nữa Milan ơi là Milan, sao cứ để hy vọng quá nhiều rồi thất vọng đến nỗi ko nghĩ là mình lại có thể sụp đổ đến thế. Ôi, thế mới là đời !
Sẽ là 3-1 nhưng đổi ngược lại cái tên đi cái. Milan - Barca: 3-1. Chị Mai chắc cũng chả trách đc em Ruồi, nhờ ? Hehe....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47500[/snapback][/div]
thế này thì dù có 1 tháng để xem WC nhưng chị này vẫn phải chịu khổ hai tháng roài!
-
AC vô địch ,em xin ở lỳ nhà 2 tháng ,( ở nhà ôn thi thôi ,lại phải học ,chán wa)
-
Barca trận tới sẽ thiếu rất nhiều vị trí nhưng không vì thế mà có thể đánh giá là ACM sẽ ngon ăn, dẫu sao thì các bác già bên phía ACM nên ở nhà kẻo lại lên tấn công chạy về không kịp để những cái máy chạy công suất lớn bên phía Barca lọt xuống thì khổ .Với lại đá với Barca thì chắc là cầm được rất ít bóng là cái điều chắc chắn .
-
AC vô địch ,em xin ở lỳ nhà 2 tháng ,( ở nhà ôn thi thôi ,lại phải học ,chán wa)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47664[/snapback][/div]
Tin vào barca đi nào . Ơ nhưng mà vẫn phải ở nhà học chứ nhở
-
Mình cũng đặt niềm tin vào Barca
-
Tỉ số 0-1 cho Barca. Quỷ tha ma bắt. Milan bao nhiêu cơ hội rõ rành rành như thế. Có Pippo đá chắc ăn ngon ít nhất 1 quả gòi, nó chớp thời cơ nhanh..... Shev đá vẫn ổn nhưng hôm qua hơi thiếu lực, KK đá tuyệt vời, tinh tế (có quả qua mấy
thằng hậu vệ Barca nhìn phê).... Nói chung toàn đội chơi như thế trước Barca là chắc chắn và khá ổn định rồi. Chỉ có điều, Barca là Barca, tức là ngẫu hứng và thăng hoa chả biết đâu mà lần (ui xơi, nói thật, Milan mà hứng lên đá cũng chả kém mấy đâu, em đoán Milan mà ghi bàn trước thì khó khăn sẽ thuộc về người Catalan). Điên nhất là quả Max đá bóng chả nhìn quái gì cả, KK chuyền thông minh thế mà ông đá bừa mới sợ chứ. Vào chân Shev thì Milan có bàn thắng gòi. Hix. Milan xứng đáng có 1 trận hoà hơn là để thua thế này. Nhưng......
Mình vẫn có cơ sở của riêng mình để tin tưởng: Trong những mùa gần đây, Milan luôn chơi rất hay ở lượt đi để rồi những trận lượt về, họ thất bại thảm hại và thường là nạn nhân của cuộc lội ngược dòng lịch sử (với Depor), "suýt" lội ngược dòng (với PSV). Có thể là chủ quan, nhưng từ sâu trong tiềm thức, em nghĩ đấy là 1 ám ảnh khó diễn tả (thật sự rất khó nói) mà chưa 1 đội bóng nào như Milan đã gặp phải..... Từ năm 2004, từ trận thua kinh hoàng trước Depor tại TK lượt về CL, Milan luôn ko nguôi trong tâm trí những dự cảm bất ổn khó định hình. Họ cần sự thoải mái. Và may mắn. Hy vọng lượt về với Barca tới đây, Milan sẽ dổi ngược trạng thái của mình khi họ chơi trận lượt về trong tư thế của 1 kẻ bất lợi, khác với những lần trước thường là tư thế chiến thắng rõ ràng. Như thế, họ sự fải từ bỏ thói chủ quan cố hữu và những ám ảnh ko tên cay đắng. Milan, Milan, Milan !!! Ước mơ Champions League, let's dream, for tomorrow.......
-
Barca thắng được cả chelski thì sá gì milan ..nhể.Các bạn nhể ?!!
-
Mất thiêng là mất thiêng thế nào chứ anh zai. Hic, năm nay Milan ko VĐ em thề sẽ ở lì trong nhà ko đi đâu trong cả 3 tháng hè nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47500[/snapback][/div]
FLY bi giờ chắc đang lên lịch làm gì ở nhà trong 3 tháng
-
Khà khà xem ra vụ này có nhiều người phải lên chùa đi tu mất !
-
Giá như quả sút của Ronnie lệch sang mép trong cột dọc chừng 5 phân thì đúng là chẳng phải tính toán gì nhiều ở lượt về nữa!
Ôi Barca của tôi, Nou Camp của tôi, 1 tuần nữa thôi...
-
Giá như quả sút của Ronnie lệch sang mép trong cột dọc chừng 5 phân thì đúng là chẳng phải tính toán gì nhiều ở lượt về nữa!
Ôi Barca của tôi, Nou Camp của tôi, 1 tuần nữa thôi...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48620[/snapback][/div]
Hic bà chị giá như hay quá! Giá như Gilardino đá chệch sang bên phải 1 tẹo, giá như Sheva đánh đầu căng và hiểm hơn 1 chút, giá như Ambrosini đừng vội vàng hấp tấp, giá như Kaka đừng chuyền cho thằng Gilardino mà sút bụp mặt thằng Valdes ra....
Ko có giá như hay nếu trong bóng đá. Barca nhà chị đã thắng. AC Milan lại 1 mùa tay trắng thôi!
-
Tôi suýt bật khóc khi nhìn thấy 11 gương mặt thân thương bước vào SVD. San Siro thật huyên náo, lộng lẫy. Và hoàn toàn xa lạ. Vẫn chật cứng các CDV, cũng pháo sáng và cờ quạt. Nhưng đó là những người Ý không quen biết, đó là 3 sắc đỏ đen trắng lạ lẫm. Không khí ấy bủa vây lấy thầy trò Rijkaard, lấy nhóm Cules cần mẫn bay sang Milano... Tất cả đều pha chút gì cô độc, lạc lõng và bối rối.... Người quen nhất ở San Siro - Frank sẽ có chuyến quay về lành hay dữ? Chúng tôi chỉ biết chờ mong và cầu nguyện qua màn hình và bằng trái tim.
Milan luôn là một tượng đài ở CL, và Barca chưa bao giờ được đánh giá cao bằng họ. Họ có kinh nghiệm và gần như không ai trong những chàng Rossoneri chưa được hưởng niềm vinh quang nhất tại đấu trường danh giá này. Ngược lại là Barca khi mới chỉ có Deco được hôn Cup bạc nhưng lại với 1 đội bóng khác. Nhưng phải chăng đấy lại là nguyên nhân làm Barca chơi bóng với tất cả niềm khát khao và cuồng nhiệt cùng với cá tính đam mê cố hữu của người dân xứ Catalunya? Và vì vậy, chuyến đi này sẽ là lời khẳng định lại một lần nữa sức mạnh của FC Barcelona.
Nhưng chẳng dễ gì có thể thực hiện được điều này trước AC Milan tại San Siro. Milan vẫn thế, vững chãi và bài bản giành thế chủ động từng phần và đe dọa khung thành đối phương. Chỉ thiếu chút may mắn để Gilardino không sút chệch gôn phải cũng như Sheva không bị Valdes may mắn một cách tình cờ cản phá thành công. Những gương mặt cầu thủ ưu tú nhất tranh nhau từng phần tuyến giữa, nghẹt thở và đôi khi bế tắc bởi những thẻ phạt và lỗi phạm không đáng. Nhưng cũng nhờ vậy mà rất nhiều tình huống cố định được xác lập nhưng các chuyên gia của cả 2 bên lại không một lần thực hiện chúng thành công.
Tuy vậy, chẳng ai trong cả Milan lẫn Barca làm khán giả phải thất vọng. Nhưng chiến thắng chỉ dành cho 1 bên: khát khao hơn, kiên cường hơn và may mắn hơn. Pha kết thúc quyết đoán ở góc hẹp cánh trái của Giuly đã làm cho các Cules trên San Siro cháy lên vì hạnh phúc, phần Barcamania còn lại không còn tin vào mắt mình. Dù rằng đã được chứng kiến nhiều chiến thắng lớn của Barca trên sân khách, nhưng lần này là trước Milan - trong trận Bán kết CL.... Giấc mơ đã đến thật gần...
Nếu như Ronnie ghi được bàn thứ 2, có lẽ mọi chuyện đã được định đoạt. Nhưng Thượng đế không muốn làm các Milanista sớm tuyệt vọng cũng như BARCA lại không còn quá nhiều khao khát trên sân nhà. Chỉ 7 ngày nữa, 3 tầng Nou Camp sẽ lại rực rỡ màu áo đỏ xanh... Milan, các bạn sẽ phải chiến đấu vì danh dự và hi vọng. Còn Barca, chúng ta biểu diễn trên Nou Camp để xứng đáng với lòng tôn thờ của hàng triệu triệu Barcamania. Không khí lúc đó chắc sẽ thân quen, cuồng nhiệt và thiêng liêng lắm... BARCELONA ơi, chơi bóng đi vì PARIS - VINH QUANG ĐANG VẪY GỌI...
-
THÔI...ÂU CŨNG LÀ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI CÒN CÓ CÁI MÀ HY VỌNG !!!
BARCA MỚI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU ĐƯỢC MỘT LẦN.....
-
Sẽ là lần 2. KHông có gì có thể cản nổi Barca lập cú đúp mùa giải này. Còn hi vọng gì nữa khi lượt về là trên Nou Camp chứ nhỉ.
-
-Yeah, ủng hộ Barca tới cùng, ai vô địch Cl cũng được, chỉ trừ Milan
-
Cái fa Cu li ghi bàn thì đúng là Dida lỗi nặng. Hix, mình cứ nghĩ AC sẽ thắng cơ đấy. 3h mới ngủ dậy, bật tivi lên thấy đã 1-0 nghiêng về đội khách rồi. Chán!
-
- Nặng gỉ mà nặng, Giuly nó đá căng thế mà, lại nhanh nữa, ai đỡ nổi
-
Có để ý đến pha ra vào không? Hay chỉ nhớ mỗi cú sút?
-
Căng thì công nhận căng, nhưng nếu
thằng Dida quyết đoán lao hẳn ra hoặc khép cái góc nó vào thì Giuly cũng ăn cháo.
Giuly scores vs AC Milan (http://www.youtube.com/watch?v=xkWWjcpPXYc&search=AC%20Milan%26amp%3B%20Barcelona)
Xem lại đi cho nhớ.
-
Quả đấy Ronnie chuyền khá hay nhưng cú dứt điểm của Giuly mới đáng khen ngợi nhất. Như thế là đỉnh cao gòi ạ. Em thích cái lối đá hiền mà có lực của Giuly. Dida bắt trận này ko tốt lắm, nhưng cũng chả fải quá tồi. Nói chung, may mắn đã là 1 fần của BĐ. Ko có nó thì chắc cũng chả còn gì để mà nói. Milan lượt về chưa biết chừng đâu. Lúc đáng nghi ngại nhất sẽ là lúc vươn lên mạnh mẽ nhất. Dù thế nào, hy vọng vẫn là 1 quyền đáng để sống của con người
Sempre!
-
Kết quả này còn tệ hơn trận thua 2-0 của Juve ở tứ kết lượt đi nữa, xem ra khó có hy vọng roài
Dù sao mong Milan sẽ lật ngược thế cờ
-
Khó lắm ku ơi,
thằng Barca đá sân nhà ổn lắm , ko có chuyện sơ suất đâu. Chú đừng có mong.
-
Khó lắm ku ơi, thằng Barca đá sân nhà ổn lắm , ko có chuyện sơ suất đâu. Chú đừng có mong.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49168[/snapback][/div]
Thực ra vẫn còn 1 cách là kéo thằng Torres ở AM về Milan. thằng này là khắc tinh của barca, Barca có đá sân nhà mà gặp thằng này thì cũng chỉ có đứt. Barca đã thua A.Madrid 1-3 trên sân nhà ở mùa này, Nou Camp không phải là nơi bất khả xâm phạm! Forza Milan!
-
Gattuso bị Ronni đè chết ngã nháo nhào, một đường chuyền tinh tế cho Giuly đang băng xuống bên cánh trái và một cú rất điểm rất căng vào ngay góc gần, một bàn
thằng đẹp đấy chứ !
-
không biết lượt về có Leo Messi hông ?
mà có ...không khéo nó múa cho Kaladze với cả Maldini hoa mắt
-
Người ta còn đang hi vọng là WC còn được xem Messi đá chứ mi ở đó mà đòi có nó trong lượt về. Hài hước.
-
rúa là chấn thương nặng lém à ....chán nhờ ....
WCup này mà hông có Leo thì mất cả hay
-
90% là có vì tình hình tiến triển tốt, hắn còn có hi vọng có mặt trong trận chung kết nêu Barca lọt vào cơ mà. Mi cứ yên chí lớn đê.
-
Tiến triển tốt sắp khỏi và ra sân và lại bị chém lại nằm viện khổ thân
thằng Messi quá nhỉ ?
-
Trận sau mà ko thắng được Barca thì mấy chú Milan tính cho ku Ronnie nghỉ World cup luôn, đỡ đi 1
thằng... He he!
-
Wcup ni mà không có Rodilnho thì coi như bỏ....công sức chuẩn bị của cả nước Đức đổ sông đổ biển
-
Trận sau mà ko thắng được Barca thì mấy chú Milan tính cho ku Ronnie nghỉ World cup luôn, đỡ đi 1 thằng... He he!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49584[/snapback][/div]
Vì Kaká đã què rồi đúng không? Người châu Âu triệt nguy cơ Brasil vô địch lần nữa ở ngay Lục địa già bắng mọi cách! Forza Euro!
-
Chính xác nếu Juve có được chữ ký của thằng đó thì tốt quá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49666[/snapback][/div]
???????? Mộng du à? Mua về làm gì?
-
Milan mà giành đc cái scu thì thôi năm nay CL ko cần cũng chả sao
-
Ừa, ko có CL thì Scu, ko có Scu thì CL ko có 1 in 2 cái cũng chả sao, ko có cả 2 cái cũng chả sao.
-
CK CL gòi mà, change lại cái tít đi nhờ ? Em đoán Barca thắng 2-0 Thắng Milan thì phải VĐ
-
2-1 hoặc 3-1
-
thằng nào thắng thì cũng ko phải Juve hay một FC của Italy nào.
-
thằng nào thắng thì cũng ko phải Juve hay một FC của Italy nào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52861[/snapback][/div]
Thôi thì vẫn cứ xem , cổ vũ cho Barca nào
-
Thôi thì vẫn cứ xem , cổ vũ cho Barca nào
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52967[/snapback][/div]
Sẵn sàng thôi, rồi Barca lại chung cảnh ngộ với Juve và Chelsea hứ?
-
Sẵn sàng thôi, rồi Barca lại chung cảnh ngộ với Juve và Chelsea hứ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52973[/snapback][/div]
Chú cứ yên tâm , sẽ có cái khác
-
Chén bay cốc bay rồi! Bao giờ em Ruồi định đi giải lời thề ấy nhỉ?
À theo mọi ng thì trận đấu này sẽ diễn ra thế nào? Tớ hỏi để lấy tư liệu viết bài, .
-
Chén bay cốc bay rồi! Bao giờ em Ruồi định đi giải lời thề ấy nhỉ?
À theo mọi ng thì trận đấu này sẽ diễn ra thế nào? Tớ hỏi để lấy tư liệu viết bài, .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53044[/snapback][/div]
Em Ruồi bi h free lắm, nên whenever Chị Mai nhắn phát là em fly lun á. Em nghĩ trận CK sẽ là màn biểu diễn của Ronnie và Henry, nhưng rút cuộc chiến thắng vẫn thuộc về Barca vì đó là đội đã đánh bại Milan tại BK. Mà như em Ruồi đã nói "Thắng Milan thì phải VĐ" nên suy ra....... Đấy đấy.... Năm nay chị Mai lời to gòi nhá, trong khi mình đến khổ, fải đi giải lời thề mới đau chứ. Hết mùa này, rùi còn WC nữa, chả đc yên cái thân gì cả
-
Xong trận này sẽ tập trung cho box WC2006. Bây h phải đi cafe bàn việc lớn đây! Ôi Barca của tôi...
Sau 18 và trước mùng 9 Ruồi nhá!
-
Barca sẽ vô địch C1 100
-
Không hiểu Vieira sẽ nghĩ gì nếu Arsenal vô địch nhỉ ? Bùn nhỉ ? . Cuộc sống thật trớ trêu !
-
Không hiểu Vieira sẽ nghĩ gì nếu Arsenal vô địch nhỉ ? Bùn nhỉ ? . Cuộc sống thật trớ trêu !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53908[/snapback][/div]
Có lẽ nó chả nghĩ gì đâu Cuộc sống là vậy mà.
Nhưng nó sẽ vui hơn nếu Barca vô địch
-
Anh bắt kèo về Barca thắnng ARS chắc mười mươi ! Chú nào về kèo dưới ARS dù có chấp banh cũng " quoảnh càng" hết ! Vote cho Barca ! ..
-
Hé hé, chả còn gì tuyệt vời hơn. Barca vẫn là Barca...
Haha....
Sướng điên người
-
Mấy pác thấy Ars thắng Juve thì bây giờ mấy pác Anti Ars àh
Barcelona 2 - 1 Arsenal[/color]
Barca : Eto'o 76' ; Beletti 81'
Ars : Campell 37'
-
Đêm của lo âu, của nước mắt, của nụ cười, của niềm hạnh phúc, của Tình yêu...
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2006%2F05%2F3B9E9DDF%2F17.jpg&hash=8aa54dc1d98dbeb5c8fad97d3ad145ad54f7cbc3)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv38%2Fduaconphasan%2FBarca%2FP5183019.jpg&hash=a931cbb4e77fae690b0efad1bf4987945a2a9c44)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2006%2F05%2F3B9E9DAE%2Fb.jpg&hash=7de4086f505d55ce50c2170494922c53d0c6989b)
-
Mình khoái Rijkaard roài , thay người đâu ra đấy
-
Hehe, hôm qua mình lại cổ vũ Arsenal mới đau chứ. Cứ nghĩ là nó sẽ thắng rồi cơ, cuối cùng đang gật gà gật gù thì
thằng BLV nó hét tướng lên là vào.
Cuối cùng thì đội mạnh nhất đã vô địch. Dù trận CK Barca chơi không tốt như mọi khi nhưng mùa giải thành công của họ đã được tạo ra bởi cái chân của một người tưởng đã hết thời Hendrik Larsson.
Xét riêng trận CK thì đội may mắn hơn đã dành chiến thắng. Xin chúc mừng FC Barcelona.
@23/12: Xem ở đâu đấy? Có vẻ đẹp nhỉ?
-
Barcelona wá may mắn
Chứ Arsenal chơi cũng tốt đấy
Buồn cho Ars Tội nghiệp cho Henry
-
Anh neđve_juve nói đúng đó chứ, barca đã may mắn hớn và hộ đã thắng
hôm qua barca đã có một trận thắng thiếu thuyết phục
công thức mà họ thang đó là
Trọng tai` + 11 ngưo`i + Arsenal phung phí quá nhi`u = chiến thắng
khi 11 trọi 11 , rõ ràng Arsenal đã đá hay hơn , ai ngo` đâu
em cũng ko phan` nan` gi` veè tin`h huong Lehmann
nhung theo em vi`đây la` trận chung kết th`i việc để cho Barca công nhận ba` n thang đó va` cho Lehmann thẻ vàng th`i hop lí hớn