Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: tiamo on December 05, 2005, 03:43 PM
-
Các bác thấy JFC ta có nên lên có hoạch cho cái noel hoành tráng không nhể?
Cùng bàn bạc nhé
-
Một chút ý tưởng vừa nảy ra là : Tháng 12 JFC nhà ta có rất nhiều sinh nhật. Hay là anh chị em ta đến Noel làm luôn một vụ sinh nhật tập thể nhờ ( mong cầu đừng ai phát hiện ra "ý đồ" của mình ). Cả nhà tiếp tục cống hiến ý tưởng nhé. Vụ Noel năm ngoái rất hoành tráng rồi, năm nay ta tiếp tục phát huy chứ nhỉ !
P/S : Kiểu gì năm nay cũng phải thuê một bộ quàn áo ông già Noel cho Sathu. Sathu mà đóng Ông già Noel thì.......perfect rồi !
-
Một chút ý tưởng vừa nảy ra là : Tháng 12 JFC nhà ta có rất nhiều sinh nhật. Hay là anh chị em ta đến Noel làm luôn một vụ sinh nhật tập thể nhờ ( mong cầu đừng ai phát hiện ra "ý đồ" của mình ). Cả nhà tiếp tục cống hiến ý tưởng nhé. Vụ Noel năm ngoái rất hoành tráng rồi, năm nay ta tiếp tục phát huy chứ nhỉ !
P/S : Kiểu gì năm nay cũng phải thuê một bộ quàn áo ông già Noel cho Sathu. Sathu mà đóng Ông già Noel thì.......perfect rồi !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25314[/snapback][/div]
Noel là sinh nhật của ai ý nhờ Mà mình đi ăn Noel cơ mà hehe, sn ai cũng ko cần qtâm
-
Ặc ặc , noel có sn của 3 người lận . Chị Pình tính ká kiếm cái jì nhỉ ?
-
Và sắp đến sinh nhật mình nữa !!!
Hờ hờ... lần này đc nhận quà bét nhè !!!
-
Thôi, cứ đúng hôm Noel mà là sinh nhật ai thì anh em ta kéo đến đấy đập phá. Sathu thì vẫn đóng vai ông cụ Noel đến tặng quà rồi.
-
Vụ này hay đấy,em tham gia với!
-
Vụ này hay đấy,em tham gia với!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25401[/snapback][/div]
Em thì lúc nào mà chả tham gia bằng mồm. Giờ ai mà tin được nữa chứ
-
Oé oé oé, Mainoel Mainoel đây... Oé oé oé, ...
-
Oé oé oé, Mainoel Mainoel đây... Oé oé oé, ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25405[/snapback][/div]
Có mặt rồi à? Lên kế hoạch gì đi chứ
-
Em thì lúc nào mà chả tham gia bằng mồm. Giờ ai mà tin được nữa chứ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25403[/snapback][/div]
Linh ta linh tinh,nếu đi ăn không tham gia bằng mồm thì tham gia bằng gì .Còn vụ chơi bời noel này em cũng chưa có kế hoạch gì,năm nay chả hát hò gì cả,bỏ tất ,hứa với anh sathu là lên và sẽ..... rồi nhưng cũng chưa biết thế nào,cố gắng,cố gắng.
-
Noel à???
Dám hôm đó phải đi trực lắm
Nếu đổi ca được, chắc chắn em sẽ có mặt.
Chọn thời gian và địa điểm đê cả nhà
-
Oài oài, Noel năm nay chắc là bận roài, nhiều bạn bè rủ đi chơi quá.
Lại phải lựa chọn đây. Kiểu này phải nhờ Cá ươn bói cho một quẻ xem
đi với ai, ở đâu, vào giờ nào là ổn.
Cá ươn ơi, đặt 10 khìn cho quẻ bói nào.
-
Oài oài, Noel năm nay chắc là bận roài, nhiều bạn bè rủ đi chơi quá.
Lại phải lựa chọn đây. Kiểu này phải nhờ Cá ươn bói cho một quẻ xem
đi với ai, ở đâu, vào giờ nào là ổn.
Cá ươn ơi, đặt 10 khìn cho quẻ bói nào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25533[/snapback][/div]
Được Kiss láo đã có lòng, đại ca cho chú một quẻ . Noel à, hèm ... Tốt nhất là nên đi..... ngủ. Sáng ra thấy dân tình mất ngủ mà lòng khoan khoái lạ thường.
-
Được Kiss láo đã có lòng, đại ca cho chú một quẻ . Noel à, hèm ... Tốt nhất là nên đi..... ngủ. Sáng ra thấy dân tình mất ngủ mà lòng khoan khoái lạ thường.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25569[/snapback][/div]
Bác cá này đừng vào phá đám nữa. Noel này bác không có phần rồi cứ yên tâm ở trong Sg đê.
Chúng ta nên tổ chức SN cho mọi người hay đơn giả chỉ là ăn chơi nhảy múa mùa noel?
-
Kết hợp cả 2 đi!
Vừa làm SN, vừa đón Noel.
Chọn nơi nào nhỉ?
Ngồi quán à? Chẳng có không khí gì cả
Ra đường à? Đông ghẹt
Vậy làm gì?
Theo tớ, cách tốt nhất là kết hợp cả 2 thứ: Đặt chỗ ở quán SV Gần Nhà Thờ Lớn. Đến đó sớm, ngồi chơi đến 12h thì ra Nhà Thờ xem làm lễ.
Tuyệt!!!
-
Đêm noel ra biển ngồi vui lắm .
-
Mọi người ko nên quá quan tâm đến Noel vì đó là ngày của những người theo đạo thiên chúa. Nên quan tâm đến ngày thứ 10 sau Noel thì hơn:D
-
Ra nhà thờ còn lâu mới đi đc ấy ... ra làm gì ...
JFC lại ở quán như năm ngoái ấy... Những câu hỏi , những phần quà ... và những màn trò chơi !!
Tớ đề nghị chơi lại trò chơi Ớt dập lửa đê =)) =)) ..!!!
-
lại thế à ?
-
noel năm nay không biếy có được nghỉ không? Nếu em được nghỉ cho em tham gia với...
-
noel năm nay không biếy có được nghỉ không? Nếu em được nghỉ cho em tham gia với...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26699[/snapback][/div]
Noel là thứ 7 mà. Hôm sau chắc được nghỉ thôi
-
ở nhà, học!
-
Noel là thứ 7 mà. Hôm sau chắc được nghỉ thôi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26705[/snapback][/div]
Hôm sau hết noel nghỉ cũng chẳng để làm gì cả. chán nhể?
-
Noel mà mình lại phải bố trí lại nhà cửa để kê quà SN kể cũng mệt phết đấy!
Noel năm nay mình sẽ đi Nhà thờ Cửa Bắc, thử xem cái cảm giác bẹp ruột nó ntn..
-
Thế tóm lại tình hình Noel của JFC như thế nào rồi để còn thu xếp đi với ai ?
-
JFC mùa Noel này sẽ ko tổ chức, mà ngồi nhà chuẩn bị quà cho ngày thứ 10 sau Noel cơ.
-
JFC mùa Noel này sẽ ko tổ chức, mà ngồi nhà chuẩn bị quà cho ngày thứ 10 sau Noel cơ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26847[/snapback][/div]
Trẻ con loi choi. Mọi người đang bàn , cùng nhau thống nhất đi nào
-
Kết hợp cả 2 đi!
Vừa làm SN, vừa đón Noel.
Chọn nơi nào nhỉ?
Ngồi quán à? Chẳng có không khí gì cả
Ra đường à? Đông ghẹt
Vậy làm gì?
Theo tớ, cách tốt nhất là kết hợp cả 2 thứ: Đặt chỗ ở quán SV Gần Nhà Thờ Lớn. Đến đó sớm, ngồi chơi đến 12h thì ra Nhà Thờ xem làm lễ.
Tuyệt!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26098[/snapback][/div]
Híc.....hôm đó mà chọn quán gần Nhà Thờ Lớn thì tèo mất. Làm sao mà về được . JFC nhà mình nhiều chị em không thể overnight được
Thế tóm lại tình hình Noel của JFC như thế nào rồi để còn thu xếp đi với ai ?
Ơ kìa chị, dĩ nhiên là đi với JFC roài
Vụ Noel, mọi người tiếp tục cho ý tưởng nhé, em sẽ tổng hợp ý kiến và hỏi han thêm mấy bác có kinh nghiệm tổ chức để đưa lịch offline ra sớm nhất nhé !
-
Noel thích nhất vẫn là đc lang thang ở ngoài đường (để đc ngấm cái không khí lành lạnh se se của trời .....hehehehhhe)------->sau đoá là cảm nhận cái hoành tráng của nhà thờ đó ..........
Theo em thì mấy anh chị đi lòng vòng trước ----->ngồi quán (tại đi lòng vòng nhìu wá nên lạnh mừ ngồi cho ấm lại ...hehehehehehehe......)--------->tổ chức chơi với tặng quà cho những anh chị trùng ngày sinh đó (may mắn lắm đó nghe )-------->Kết thúc là xem lễ ------>Noel mà đc overnight thì tuyệt dzời .........
Nhân đây em chúc mừng những ai có ngày sinh trùng ngày Noel nha :may mắn , thành công ,happy...........
-
Bình cho kế hoạch đi em để còn biết mà chuẩn bị cho tốt chứ.
Có cần như năm ngoái fải có cuộc họp tiền noel ko???
-
Chỉ còn 1 tuần nữa...
Bình ơi!
Lên kế hoạch đi cái nhỉ?
Có thể kết hợp vụ mừng Tân Chủ Tịch luôn không?
-
Chỉ còn 1 tuần nữa...
Bình ơi!
Lên kế hoạch đi cái nhỉ?
Có thể kết hợp vụ mừng Tân Chủ Tịch luôn không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27872[/snapback][/div]
Đó cũng là 1 ý tưởng hay nhưng tân chủ tịch thờ ơ lắm , chắc không ổn đâu
-
Ko ko....noel với vụ tân chủ tịch là khác nhau mà
-
Ko ko....noel với vụ tân chủ tịch là khác nhau mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28001[/snapback][/div]
Khác nhau gì đâu...
Anh mà không nhân cơ hội này thì lão chuồn luôn vụ tân chủ tịch đấy
Lúc ấy có mà tìm đằng giời
-
Nên tổ chức và phải thật hoành tráng,lớn
Có thể tụ họp các thành viên của JFC
MERRY CHRISTMAST
-
Sorry cả nhà vì đợt này bọn em đang thi, đầu óc u muội hết cả nên chẳng nghĩ được việc gì ra hồn. Đến ngày mai em sẽ post lên kế hoạch chính thức ( chờ duyện qua tân Chủ tịch ). Tiết lộ với cả nhà nguồn tin mật là tân Chủ tịch "có nhã ý" tài trợ cho vụ Noel này ( con số cụ thể chưa nhận được ạ ).
Để chuẩn bị cho ngày vui Noel, các thần dân vương quốc Bianconeri nghe rõ ạ : Mỗi người hãy chuẩn bị một món quà, gói ghém thật đẹp, quà càng độc đáo, gây bất ngờ càng tuyệt. Bên trong mỗi hộp quà, bạn hãy ghi những lời chúc đáng yêu nhất, ngộ nghĩnh nhất để khi bóc quà, người nhận có thể "mất ăn mất ngủ" thì càng tốt[/color] .
Tiếp theo, hãy chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp, màu sắc sặc sỡ cho nổi bật để chuẩn bị tối ngày 24/12 gặp gỡ anh chị em JFC. Khi đi nhớ cân xem mình nặng bao nhiêu và sau khi về cân tiếp xem mình bị teo mất mấy hoa[/color] .
Rất hân hạnh được đón tiếp ạ !
-
Sorry cả nhà vì đợt này bọn em đang thi, đầu óc u muội hết cả nên chẳng nghĩ được việc gì ra hồn. Đến ngày mai em sẽ post lên kế hoạch chính thức ( chờ duyện qua tân Chủ tịch ). Tiết lộ với cả nhà nguồn tin mật là tân Chủ tịch "có nhã ý" tài trợ cho vụ Noel này ( con số cụ thể chưa nhận được ạ ).
Để chuẩn bị cho ngày vui Noel, các thần dân vương quốc Bianconeri nghe rõ ạ : Mỗi người hãy chuẩn bị một món quà, gói ghém thật đẹp, quà càng độc đáo, gây bất ngờ càng tuyệt. Bên trong mỗi hộp quà, bạn hãy ghi những lời chúc đáng yêu nhất, ngộ nghĩnh nhất để khi bóc quà, người nhận có thể "mất ăn mất ngủ" thì càng tốt[/color] .
Tiếp theo, hãy chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp, màu sắc sặc sỡ cho nổi bật để chuẩn bị tối ngày 24/12 gặp gỡ anh chị em JFC. Khi đi nhớ cân xem mình nặng bao nhiêu và sau khi về cân tiếp xem mình bị teo mất mấy hoa[/color] .
Rất hân hạnh được đón tiếp ạ !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28242[/snapback][/div]
Vui quá nhỉ
MERRY CHRISTMAST & HAPPY NEW YEAR
-
Á, úi....
Bình yêu ơi!
Thời gian?
Địa điểm?
Biết mà, thế nào chủ tịch cũng tài trợ vụ này, anh em nhớ đi đầy đủ nha...
Tớ chuẩn bị 1 món quà rồi, nếu hôm ấy lẻ người thì làm thía nào?
-
Tớ chuẩn bị 1 món quà rồi, nếu hôm ấy lẻ người thì làm thía nào? [/b]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28379[/snapback][/div]
========================
Có chia "đôi" chia "cặp" rì đâu mà lo "lẻ" với "chẵn" ...
Chỉ được cái "lo bò trắng răng" ... ai mà chả có quà
-
Hi cả nhà. Ngay bây giờ em sẽ post chương trình offline ngày 24/12 nhé:
*Thời gian: 5h30h chiều ngày 24/12/2005
*Địa điểm tập trung: Cafe TIT ( trong cổng Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô)
*Chương trình: gồm 2 phần chính
1. Ăn uống chúc mừng giáng sinh
Thời gian dự kiến : 6h - 8h
2. Uống cafe, chơi trò chơi, tặng quà giáng sinh.....
Thời gian dự kiến: Từ 8h30 - .........
Mong các bác đến đông vui vào nhé, và nhớ nhé
Sorry cả nhà vì đợt này bọn em đang thi, đầu óc u muội hết cả nên chẳng nghĩ được việc gì ra hồn. Đến ngày mai em sẽ post lên kế hoạch chính thức ( chờ duyện qua tân Chủ tịch ). Tiết lộ với cả nhà nguồn tin mật là tân Chủ tịch "có nhã ý" tài trợ cho vụ Noel này ( con số cụ thể chưa nhận được ạ ).
Để chuẩn bị cho ngày vui Noel, các thần dân vương quốc Bianconeri nghe rõ ạ : Mỗi người hãy chuẩn bị một món quà, gói ghém thật đẹp, quà càng độc đáo, gây bất ngờ càng tuyệt. Bên trong mỗi hộp quà, bạn hãy ghi những lời chúc đáng yêu nhất, ngộ nghĩnh nhất để khi bóc quà, người nhận có thể "mất ăn mất ngủ" thì càng tốt .[/color]
Tiếp theo, hãy chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp, màu sắc sặc sỡ cho nổi bật để chuẩn bị tối ngày 24/12 gặp gỡ anh chị em JFC. Khi đi nhớ cân xem mình nặng bao nhiêu và sau khi về cân tiếp xem mình bị teo mất mấy hoa .[/color]
Rất hân hạnh được đón tiếp ạ !
-
Sao chương trình thế nào mà anh lại chỉ thấy ăn với uống thế này
Mà anh nghe nói có chương trình tổ chức SN tập thể
Có vẻ cái đó hay hơn
-
Noel đúng đợt kẹt nhất thì nghĩ được quà cáp gì chứ mà ko bít vác nổi cái xác này đi ko hehe
-
========================
Có chia "đôi" chia "cặp" rì đâu mà lo "lẻ" với "chẵn" ...
Chỉ được cái "lo bò trắng răng" ... ai mà chả có quà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28397[/snapback][/div]
Bẫy mãi mới thấy Tân Chủ Tịch chui vào...
Vậy thì hôm đó Tân Chủ Tịch tặng quà cho tất cả mọi người hả?
Cả nhà ơi!
1 tràng pháo tay nào
-
Chắc phải giáng sinh một mình nữa rồi
-
Tớ ko thể tham gia online được nhưng vẫn muốn các bác cho tớ ké một chút:
Xin thông báo.! Giáng sinh đã bắt đầu. Tôi xin trân trọng thông báo: tôi chấp nhận mọi thứ quà bằng tiền mặt, séc và chuyển khoản điện tử. Đừng ngại ngày lễ đông đúc, cứ gửi đi. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
-
Tớ ko thể tham gia online được nhưng vẫn muốn các bác cho tớ ké một chút:
Xin thông báo.! Giáng sinh đã bắt đầu. Tôi xin trân trọng thông báo: tôi chấp nhận mọi thứ quà bằng tiền mặt, séc và chuyển khoản điện tử. Đừng ngại ngày lễ đông đúc, cứ gửi đi. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28922[/snapback][/div]
FI2005 cũng đang chờ điều đó từ V nè
-
Noel đúng đợt kẹt nhất thì nghĩ được quà cáp gì chứ mà ko bít vác nổi cái xác này đi ko hehe
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28650[/snapback][/div]
Tân chủ tịch tài trợ em nhé em sẽ đi và ăn nhìu nhìu đó, ko lại bảo đi sinh nhật những 3 người mà ko nhiệt tình Có những 4 nhà tài trợ thì hoành tráng quá rùi
-
ah, mà bạn lili cũng muốn một suất như em anh cho tên bạn ý vào danh sách cùng em nhé
-
CA NHA` CHO EM DI VOI DUOC KO???? EM LAA` NEW MEM
-
CA NHA` CHO EM DI VOI DUOC KO???? EM LAA` NEW MEM
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29101[/snapback][/div]
Welcome ....welcome..... JFC luôn luôn dang rộng vòng tay để chào đón bạn. Hi vọng bạn sẽ có những giây phút không thể quên khi đến với gia đình JFC
-
Tớ ko thể tham gia online được nhưng vẫn muốn các bác cho tớ ké một chút:
Xin thông báo.! Giáng sinh đã bắt đầu. Tôi xin trân trọng thông báo: tôi chấp nhận mọi thứ quà bằng tiền mặt, séc và chuyển khoản điện tử. Đừng ngại ngày lễ đông đúc, cứ gửi đi. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28922[/snapback][/div]
FI2005 cũng đang chờ điều đó từ V nè
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28941[/snapback][/div]
Gửi cho cái tin nhắn vào đêm Noel nhá Thích Mobi, Vina hay là mạng Vietel nào
-
Gửi cho cái tin nhắn vào đêm Noel nhá Thích Mobi, Vina hay là mạng Vietel nào
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29197[/snapback][/div]
Thôi đừng gửi, mất công sáng hôm sau mới nhận được. <-- mạng phìu
-
Tiểu thư lại " Học , học nữa , học mãi " à ?
Tôi xin trân trọng thông báo: tôi chấp nhận mọi thứ quà bằng tiền mặt, séc và chuyển khoản điện tử. Đừng ngại ngày lễ đông đúc, cứ gửi đi. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Mí tù
-
Đi từ 5h30' mà đến 2h sáng thì kể cũng mệt lắm đấy
Có cần hoành tráng vậy ko??
-
Gửi cho cái tin nhắn vào đêm Noel nhá Thích Mobi, Vina hay là mạng Vietel nào
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29197[/snapback][/div]
Hay là cả 3 cho chắc ăn đi
-
Tình hình là rất tình hình...
Em mới được gia đình giao phó 1 nhiệm vụ bất khả kháng trong đêm Noel: Dạy Hoá cho ông anh họ học lớp 8 (vì T3 là thi HKI mà đến giờ vẫn chưa có chữ nào vào đầu)
Em phải dạy từ 18h đến 20h ngày Noel...
Sau đó em mới có thể gia nhập với nhà mình được.
Làm ơn thông báo cho em lúc đó mọi người ở đâu được không ạ?
Em sẽ đến chỗ mọi người.
Thuỳ Dương 0915.386.608
-
Chắc lúc đó mọi người ở Phùng Hưng cả rồi
-
JFC & Christmas Eve[/color]
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4548.JPG&hash=fa99bbbf86bd8f61e7a7625f0b5bc12cedeffe8d)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4551.JPG&hash=8dea03e68e2b17c789f7acd516507654b1151cd5)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4552.JPG&hash=bc1160dabca2d39e679d649d68273fc39de38741)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4554.JPG&hash=416d123770e1f2780ceebc9f1b183365ef07ee6a)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4555.JPG&hash=b607b758873e117072aee94087815a741db93df0)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4559.JPG&hash=8ee50d5f2dfcd4ef69487a42634a61bb7adf7d60)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4560.JPG&hash=2bbca9429472661ba3ff3c5f10fcebd1d91991f6)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FJuvevn%2FIMG_4561.JPG&hash=5bc208de0bb898ee1fe92bc9066f456cf3f811ba)
-
Hôm qua vui không cả nhà, sao trong ảnh thấy toàn con gái á, con trai JFC ở nhà hết à.
Mà ai ngồi cạnh Mainoel, Toku thế, thành viên mới ? Còn thằng bé nào một mình một ảnh thế kia ?
-
Hôm qua vui không cả nhà, sao trong ảnh thấy toàn con gái á, con trai JFC ở nhà hết à.
Mà ai ngồi cạnh Mainoel, Toku thế, thành viên mới ? Còn thằng bé nào một mình một ảnh thế kia ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29428[/snapback][/div]
Là thằng tiamo
-
Hôm qua vui không cả nhà, sao trong ảnh thấy toàn con gái á, con trai JFC ở nhà hết à.
Mà ai ngồi cạnh Mainoel, Toku thế, thành viên mới ? Còn thằng bé nào một mình một ảnh thế kia ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29428[/snapback][/div]
thằng bé một mình một ảnh (bé quá cơ) là thằng Inzaghi
-
Em bé dễ thương ngồi cạnh Toku là vợ sắp cưới của nó
-
Trùi, em hỏi khí không phải có phải đó là chị Mai Anh ko?
anh Toku , có phải là chị dâu đấy không ?
-
Không hiểu To với ai mà Dám bảo Tôi bé
-
Không hiểu To với ai mà Bảo Tôi bé
-
Không hiểu To với ai mà Dám bảo Tôi bé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29516[/snapback][/div]
Oái, bị lưu nick ở nhà Inzaghi ah nguy hiểm phết nhờ
Công nhận anh Hoàng tay nghề tốt ghê ta, con nhà người ta già lắm rùi mà chụp trẻ lại mấy tuổi, làm Inzaghi thích cứ ngồi coi ảnh của chính mình mãi mà ko thấy xấu hổ
-
Trùi, em hỏi khí không phải có phải đó là chị Mai Anh ko?
anh Toku , có phải là chị dâu đấy không ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29490[/snapback][/div]
Chính xác đó là admin phu nhân.
xác nhận của Gianluca.
-
Công nhận anh Hoàng tay nghề tốt ghê ta, con nhà người ta già lắm rùi mà chụp trẻ lại mấy tuổi, làm Inzaghi thích cứ ngồi coi ảnh của chính mình mãi mà ko thấy xấu hổ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29577[/snapback][/div]
Cặm cụi photoshop cả đêm Noel đấy anh em ợ...
Ra ngoài đời mới biết, tuổi tác ảnh hưởng đến nhan sắc ra sao, và kĩ thuật PTS thật đáng đồng xiền bát gạo, hờ hờ hờ..
-
Noel đầu tiên với JFC, tuy rằng lúc mình quay lại thì chỉ còn 5 người nhưng mà vẫn cảm thấy rất vui. Ngồi ở Tháp Bút mà cả lũ cứ bị chụp trộm, mà tệ một cái là chụp xong không chịu gửi ảnh cho mình.
Chúc tất cả JFC mem một mùa giáng sinh (cái này là đú theo chứ mình không theo đạo ) thật vui vẻ, những điều ước trong đêm Giáng sinh (nếu ai có ước) sẽ trở thành hiện thực (bằng cách nào đấy thì chắc mỗi người sẽ có cách riêng của mình ). Hy vọng những Noel tới JFC vẫn sẽ cho mình đi.
-
Noel đầu tiên với JFC, tuy rằng lúc mình quay lại thì chỉ còn 5 người nhưng mà vẫn cảm thấy rất vui. Ngồi ở Tháp Bút mà cả lũ cứ bị chụp trộm, mà tệ một cái là chụp xong không chịu gửi ảnh cho mình.
Chúc tất cả JFC mem một mùa giáng sinh (cái này là đú theo chứ mình không theo đạo ) thật vui vẻ, những điều ước trong đêm Giáng sinh (nếu ai có ước) sẽ trở thành hiện thực (bằng cách nào đấy thì chắc mỗi người sẽ có cách riêng của mình ). Hy vọng những Noel tới JFC vẫn sẽ cho mình đi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29639[/snapback][/div]
Quên mất ko kể vụ ăn cơm rang và ngắm các em xinh tươi ah
Sao phải chờ đến Noel năm sau, sdz quên mất vụ hoành tráng vào cuối tuần này ah,
-
Mặc dù 1/1 là CN nhưng có lẽ chúng ta sẽ đón năm mới vào T7 nhỉ
Chúng ta còn fải đi đón giao thừa nữa chứ
Những ai có nhu cầu đi đón giao thừa cũng nên sắp xếp trước lịch làm việc của mình
Chưa kể cho someday nghe chuyện chú juveinheart nhìn 1 đôi hôn nhau mà bị nó tát cho vù mỏ
-
Ồ! Colin mặc áo sơ mi mầu hồng á
-
-
thằng nìa nhìn wen wen, hình như mình oánh nó ở đâu rùi thì phải
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29684[/snapback][/div]
ừ, em cũng thấy quen quen. Không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi: ACM, ARC, ... ? Y, Thượng Đình hay là Không Quân,... ? 2005, 2004 hay là trước 2000 ?
-
.......Mẻ 2 cái răng và rách một miếng má-chiến lợi phẩm của việc kukku mấy gã ma cà bông mặc áo Juve trên phố ......Vào đây ăn vạ phát
-
Mặc dù 1/1 là CN nhưng có lẽ chúng ta sẽ đón năm mới vào T7 nhỉ
Chúng ta còn fải đi đón giao thừa nữa chứ
Những ai có nhu cầu đi đón giao thừa cũng nên sắp xếp trước lịch làm việc của mình
Chưa kể cho someday nghe chuyện chú juveinheart nhìn 1 đôi hôn nhau mà bị nó tát cho vù mỏ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29668[/snapback][/div]
hic hic anh Quang ơi là anh Quang thôi chết em rồi em có nhìn trộm người ta đâu chứ ??? Chẳng qua là chả biết nhìn ai nữa nên phải ngó sang bên cạnh thôi kô ngờ gặp đúng đối tượng mới akay chứ???Mọi người chứng kiến hôm đá bóng mỏ em vẫn bình thường chả bị ai tát phù mỏ cả nhá!!! CHả nhẽ lại ngồi nhìn chằm chằm vào tiamo à??? Ngượng chết!
-
.......Mẻ 2 cái răng và rách một miếng má-chiến lợi phẩm của việc kukku mấy gã ma cà bông mặc áo Juve trên phố ......Vào đây ăn vạ phát
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29731[/snapback][/div]
Thế thì em bắt đền thằng 2 ti
Nó cắn vào má em chứ ko fải ai khác đâu
Còn thằng làm em mẻ răng chắc thằng tiamo rồi...
-
Còn thằng làm em mẻ răng chắc thằng tiamo rồi...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29802[/snapback][/div]
Oan uổng quá . Em là con người nghệ thuật sao lại làm gãy răng được .
-
Anh ko biết nhưng mày ngồi ngay cạnh em Hoa"chim cò"
Không fải mày thì còn là ai được nữa???
-
Anh ko biết nhưng mày ngồi ngay cạnh em Hoa"chim cò"
Không fải mày thì còn là ai được nữa???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30024[/snapback][/div]
Nhưng em đang băn khoăn tại sao lúc sathu cùng Hoa chim cò đi lấy xe, sau lại lủi thủi quay lại một mình nhỉ nghi ngờ lắm cơ
-
Nhưng em đang băn khoăn tại sao lúc sathu cùng Hoa chim cò đi lấy xe, sau lại lủi thủi quay lại một mình nhỉ nghi ngờ lắm cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30031[/snapback][/div]
Cái topic này dành để chát chít thì phải?
-
Cái topic này dành để chát chít thì phải?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30071[/snapback][/div]
Tạo sự vui vẻ thoải mái cho sathu và công ăn việc làm cho pình alex
-
Vừa đến nhà Hoa chim kò về.. Đúng là má em í đang sưng, thương wá... Em í bẩu em í định bắt đền Ma giê đấy, hê hê...
-
Vừa đến nhà Hoa chim kò về.. Đúng là má em í đang sưng, thương wá... Em í bẩu em í định bắt đền Ma giê đấy, hê hê...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30171[/snapback][/div]
May quá mình không phải là thủ phạm nên em chim cò em ấy không định bắt đền mình . Ma giê xem thế nào chứ sao lại em í bức xúc rồi đấy
-
May quá mình không phải là thủ phạm nên em chim cò em ấy không định bắt đền mình . Ma giê xem thế nào chứ sao lại em í bức xúc rồi đấy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30249[/snapback][/div]
Túm lại thì Kò Hoa là ai nhỉ? Hoa hồng thế nào?
-
Túm lại thì Kò Hoa là ai nhỉ? Hoa hồng thế nào?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30250[/snapback][/div]
Ơ em Hoa chim cò mà bác không biết à?
Chia buồn. .
Em í đang bị sưng má với mẻ răng nên bác tranh thủ đến thăm là biết chim cò thế nào
-
Túm lại thì Kò Hoa là ai nhỉ? Hoa hồng thế nào?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30250[/snapback][/div]
Em Kukku
-
Kâu bài là một nghệ thuật và người kâu bài cũng là một ng` nghệ sỹ. Mún lèm nghệ sỹ lém nhưng thế thì hỏng topic của pà kon mứt (ui cha tính mình cứ hay thương người xế)
Chị Mei thủ thỉ là dân Juve tình kủm nhắm nên iem làm nũng thêm tý nữa, mẹt iem giờ tội lém, Mai-kơn Tan-nát y như sân Béc-na-bơ bị Mát-xa quật vừa rùi ý . Hoa quả thăm hỏi ko nỡ từ chối à, mà phao câu, thủ nhợn thì đc lắm lắm á
Xuân về, tản mạn để bít thêm về hoa kuk nhé:
Thầy bói nói rằng nếu bạn là ng` thích hoa cúc: Bạn là ngườI con gái chân thành và cởI mở. Bạn luôn bộc lộ cả mặt tốt lẫn mặt xấu của mình. Thực tế sự cởI mở ko ghanh tị đã làm nên tất cả sức mạnh trong con ngườI bạn.Trong tình yêu, bạn chung thuỷ và vị tha. Nếu chàng ngỏ lờI rằng “Anh yêu em” thì bạn hãy tin tưởng vào điều đó vì anh ấy ko biết nói dốI bạn. Anh ấy sẽ làm tất cả để ko bao giờ phảI nhìn thấy những giọt nước mắt nơi bạn
Người Nhật có câu chuyện hẹn mùa hoa cúc:Truyện rằng có hai người tri kỷ. Họ phảI xa nhau và cùng hẹn nhau tớI mùa hoa cúc thì gặp lạI. Ngày tháng trôi đi thấm thoắt...hoa cúc đã bắt đầu lấm tấm trên các sườn đồi. Sắp tớI ngày gặp lạI mà ngườI con trai thì đang ốm nặng. Chàng tự nhủ ko thể thất hứa vớI ngườI và đã tự mổ bụng để linh hồn của mình có thể bay tớI nơi gặp mặt”
NgườI Việt ta cũng có câu chuyện về đứa trẻ có hiếu vớI mẹ đã tước những cánh hoa để chúng có thể nhỏ hơn nữa thành trăm ngàn cánh vớI lờI nguyện cầu mẹ có thể sống lâu mãi mãi. Nữ sỹ Hồ Xuân Hương có giai thoạI rằng nhà nàng bên Tây Hồ có vườn cúc rất đẹp trắng, vàng, tím.....Biết bao lần nàng đã cùng ngườI dạo chân khắp lốI mòn. Chia tay nhau chàng trai về quê có lờI cùng bố mẹ và hẹn ngày trở lạI. Bao lần cúc nở rồI tàn mỏI mắt ngóng trông mà chẳng thấy đâu..Chàng trai đã gặp cơn bạo bệnh mà qua đời…. Có phải vì những câu chuyện đó luôn có nỗI buồn thương, về cái chết, sự chia ly mà ngườI ta cho rằng hoa cúc tượng trưng cho những điều đó. Hay vì sắc trắng của nó trong quan niệm phương Đông ngũ hành đồng nhất vớI hướng Tây hướng xấu mà sinh ra …Cũng vì thế hoa cúc là hoa của mùa thu....khi nắng sắp tắt và hoàng hôn buồn buông xuống…
NgườI Phương Tây lạI có cái nhìn khác. Hoa cúc là tượng trưng của tình bạn trong sáng và sự vị tha. Tôi còn nhớ mãi một bộ phim. NgườI vợ sau một tai nạn trở thành tàn phế, ngày ngày ngồI trên xe lăn . NgườI chồng yêu một phụ nữ khác nhưng ko thể bỏ vợ. RồI thì ngườI vợ cũng biết điều đó. Chị đã chấp nhận để chồng mình ra đi và cắm những bông cúc trắng vào lọ....sắc trắng của sự vị tha và mong muốn hạnh phúc cho ngườI mình yêu quý. Hoa cúc tây (tên tiếng Anh là Michaelmas Daisy) là loài hoa của ngày lễ Thánh Michael (hông phải Thánh Nicolas-tiền thân của ông già Noel).Hoa của mùa thu nở đẹp nhất vào ngày 29/9.Trong bộ phim “You’ve got mail” Tom cũng đến nhà Meg sau bao nhiêu hiểu lầm vớI một bó cúc: “Hoa cúc là loài hoa thân thiện nhất thế giớI”.…
PhảI hoa cúc là loài hoa thân thiện nhất thế giớI.Ui ui, kin wa', báo cáo thì chưa làm chỉ tán phét đong trai là giỏi thui, iem lượn đây ke ke
-
Kâu bài là một nghệ thuật và người kâu bài cũng là một ng` nghệ sỹ. Mún lèm nghệ sỹ lém nhưng thế thì hỏng topic của pà kon mứt (ui cha tính mình cứ hay thương người xế)
Chị Mei thủ thỉ là dân Juve tình kủm nhắm nên iem làm nũng thêm tý nữa, mẹt iem giờ tội lém, Mai-kơn Tan-nát y như sân Béc-na-bơ bị Mát-xa quật vừa rùi ý . Hoa quả thăm hỏi ko nỡ từ chối à, mà phao câu, thủ nhợn thì đc lắm lắm á
Xuân về, tản mạn để bít thêm về hoa kuk nhé:
Thầy bói nói rằng nếu bạn là ng` thích hoa cúc: Bạn là ngườI con gái chân thành và cởI mở. Bạn luôn bộc lộ cả mặt tốt lẫn mặt xấu của mình. Thực tế sự cởI mở ko ghanh tị đã làm nên tất cả sức mạnh trong con ngườI bạn.Trong tình yêu, bạn chung thuỷ và vị tha. Nếu chàng ngỏ lờI rằng “Anh yêu em” thì bạn hãy tin tưởng vào điều đó vì anh ấy ko biết nói dốI bạn. Anh ấy sẽ làm tất cả để ko bao giờ phảI nhìn thấy những giọt nước mắt nơi bạn
Người Nhật có câu chuyện hẹn mùa hoa cúc:Truyện rằng có hai người tri kỷ. Họ phảI xa nhau và cùng hẹn nhau tớI mùa hoa cúc thì gặp lạI. Ngày tháng trôi đi thấm thoắt...hoa cúc đã bắt đầu lấm tấm trên các sườn đồi. Sắp tớI ngày gặp lạI mà ngườI con trai thì đang ốm nặng. Chàng tự nhủ ko thể thất hứa vớI ngườI và đã tự mổ bụng để linh hồn của mình có thể bay tớI nơi gặp mặt”
NgườI Việt ta cũng có câu chuyện về đứa trẻ có hiếu vớI mẹ đã tước những cánh hoa để chúng có thể nhỏ hơn nữa thành trăm ngàn cánh vớI lờI nguyện cầu mẹ có thể sống lâu mãi mãi. Nữ sỹ Hồ Xuân Hương có giai thoạI rằng nhà nàng bên Tây Hồ có vườn cúc rất đẹp trắng, vàng, tím.....Biết bao lần nàng đã cùng ngườI dạo chân khắp lốI mòn. Chia tay nhau chàng trai về quê có lờI cùng bố mẹ và hẹn ngày trở lạI. Bao lần cúc nở rồI tàn mỏI mắt ngóng trông mà chẳng thấy đâu..Chàng trai đã gặp cơn bạo bệnh mà qua đời…. Có phải vì những câu chuyện đó luôn có nỗI buồn thương, về cái chết, sự chia ly mà ngườI ta cho rằng hoa cúc tượng trưng cho những điều đó. Hay vì sắc trắng của nó trong quan niệm phương Đông ngũ hành đồng nhất vớI hướng Tây hướng xấu mà sinh ra …Cũng vì thế hoa cúc là hoa của mùa thu....khi nắng sắp tắt và hoàng hôn buồn buông xuống…
NgườI Phương Tây lạI có cái nhìn khác. Hoa cúc là tượng trưng của tình bạn trong sáng và sự vị tha. Tôi còn nhớ mãi một bộ phim. NgườI vợ sau một tai nạn trở thành tàn phế, ngày ngày ngồI trên xe lăn . NgườI chồng yêu một phụ nữ khác nhưng ko thể bỏ vợ. RồI thì ngườI vợ cũng biết điều đó. Chị đã chấp nhận để chồng mình ra đi và cắm những bông cúc trắng vào lọ....sắc trắng của sự vị tha và mong muốn hạnh phúc cho ngườI mình yêu quý. Hoa cúc tây (tên tiếng Anh là Michaelmas Daisy) là loài hoa của ngày lễ Thánh Michael (hông phải Thánh Nicolas-tiền thân của ông già Noel).Hoa của mùa thu nở đẹp nhất vào ngày 29/9.Trong bộ phim “You’ve got mail” Tom cũng đến nhà Meg sau bao nhiêu hiểu lầm vớI một bó cúc: “Hoa cúc là loài hoa thân thiện nhất thế giớI”.…
PhảI hoa cúc là loài hoa thân thiện nhất thế giớI.Ui ui, kin wa', báo cáo thì chưa làm chỉ tán phét đong trai là giỏi thui, iem lượn đây ke ke
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30468[/snapback][/div]
Vào Microsoft Word, chọn Tool > Auto Correct Options > ở chỗ Replace type "i" > dòng dưới sẽ hiện ra một bên là "i" một bên là "I" > chọn dòng đấy rùi táng quả Delete cho nó khỏi cái bệnh biến i nhỏ thành i lớn nhá.
-
Mà hình như hoa cúc còn dùng với tang lễ, giỗ giếc nữa thì phải
-
Kon nhóc Hoa chim kò định đong bạn Bút phôn dễ xương đây mờ... Quả nó tính toán như thần, BF đã vào bẫy...
Thôi xong...
-
Kon nhóc Hoa chim kò định đong bạn Bút phôn dễ xương đây mờ... Quả nó tính toán như thần, BF đã vào bẫy...
Thôi xong...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30479[/snapback][/div]
Ới xời, kể ra đong được Buffon thì cũng gọi là quá giỏi Buffon vốn bị bê đê cơ mà
-
Ới xời, kể ra đong được Buffon thì cũng gọi là quá giỏi Buffon vốn bị bê đê cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30481[/snapback][/div]
Ơ lời tự thú dũng cảm nhất . Hoan hô cái nhể .Nhưng có khi như vậy em Hoa chim cò em í lại khoái cũng nên
-
Ới xời, kể ra đong được Buffon thì cũng gọi là quá giỏi Buffon vốn bị bê đê cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30481[/snapback][/div]
Bê đê được cái hấp dẫn cả lam giới nẫn lữ giới, cha lày thế mà khôn...
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Buffon vốn bị bê đê cơ mà [/quote]
Khủ thân mình từ bé chả đc ai khen xinh toàn thấy khen đẹp trai ko á Như vậy là "rất hợp với dáng em" đó
Dưng mờ mún đong bạn khác cơ, bạn Ma-zét-xờ-ti ý, bạn ý đúng chuẩn ng` dây của iem
-
Dưng mờ mún đong bạn khác cơ, bạn Ma-zét-xờ-ti ý, bạn ý đúng chuẩn ng` dây của iem
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31138[/snapback][/div]
Một em nữa bị bệnh "mê trai đẹp" giúng ai đó,hehe ,Maj là nam hậu của JFC mừ,đi chỗ khác "làm ăn" đi .
-
Dưng mờ mún đong bạn khác cơ, bạn Ma-zét-xờ-ti ý, bạn ý đúng chuẩn ng` dây của iem
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31138[/snapback][/div]
Thế thì chịu khó tham gia đội cổ vũ bóng đá. Sẽ được gặp bạn ý thường xuyên, tha hồ mà đong hê hê
-
Chả hiểu tự dưng mình lại có mặt ở đây
Vấn đề đang là buffon bị pê đê cơ mà
-
Chả hiểu tự dưng mình lại có mặt ở đây
Vấn đề đang là buffon bị pê đê cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31237[/snapback][/div]
Nhiều khi cũng hay có nhầm nhọt trồng trọt kiểu đó í mà .
Chính xác vấn đề là bú fôn bị pê đê và em Hoa chim cò lại khoái mí đau
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Một em nữa bị bệnh "mê trai đẹp" giúng ai đó,hehe ,Maj là nam hậu của JFC mừ,đi chỗ khác "làm ăn" đi [/quote]
Ô là la lần chăn hàng xa nhà bắt cá xa bờ nầy xem chừng khó khăn đây. Cơ mà mình có nội gián chị Mei cùng anh trai Edgar Davids, phải chơi kế "nở hoa (chim kò)giữa lòng địch" chăng???
Cơ mừ bẹn Tiamo hay ti-anh-to j` j` ơi, seo bạn Ma-zét bạn ý lại hay thẹn thế, tớ có đập chết ăn thịt ngay đâu. Tớ lảng vảng mãi ở Juvé nầy bóng gió xa gần rùi mới thổ lộ tâm kan mờ. Bạn ý bụ bẫm xế, đáng iu vinamiu xế, tớ bít lèm xế nèo bi rờ ????
Hay là hàng thủ con t®im của chàng trai JFC nào cứng rắn logic như chính lối chơi đội bóng mà họ yêu thích ????Liệu sức quyến rũ nóng bỏng mãnh liệt ng` con gái xứ Catalan là em có làm chàng tan chảy băng giá ????Liệu em có thể tay trong tay cùng chàng dưới ánh trăng hay là tiếp tục chống cằm mơ ước ????Liệu...Ui cha, sao lắm kiến bu thế nầy, lưỡi mình hôm nay có kẹo chăng ka ka
-
Ô là la lần chăn hàng xa nhà bắt cá xa bờ nầy xem chừng khó khăn đây. Cơ mà mình có nội gián chị Mei cùng anh trai Edgar Davids, phải chơi kế "nở hoa (chim kò)giữa lòng địch" chăng???
Cơ mừ bẹn Tiamo hay ti-anh-to j` j` ơi, seo bạn Ma-zét bạn ý lại hay thẹn thế, tớ có đập chết ăn thịt ngay đâu. Tớ lảng vảng mãi ở Juvé nầy bóng gió xa gần rùi mới thổ lộ tâm kan mờ. Bạn ý bụ bẫm xế, đáng iu vinamiu xế, tớ bít lèm xế nèo bi rờ ????
Hay là hàng thủ con t®im của chàng trai JFC nào cứng rắn logic như chính lối chơi đội bóng mà họ yêu thích ????Liệu sức quyến rũ nóng bỏng mãnh liệt ng` con gái xứ Catalan là em có làm chàng tan chảy băng giá ????Liệu em có thể tay trong tay cùng chàng dưới ánh trăng hay là tiếp tục chống cằm mơ ước ????Liệu...Ui cha, sao lắm kiến bu thế nầy, lưỡi mình hôm nay có kẹo chăng ka ka
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31251[/snapback][/div]
Ơ hơ hay nhể, Hoa chim cò văn hay thế .Uh cái bạn ma... ấy bạn í cứ làm seo í nhỉ
-
Hay là bạn Ma-zét, bạn ý cũng bị ..gấy như bạn Bú-fôn, hay là các bạn trai JFC cũng đều cả...ui ui chả dám nghĩ xa đến thế
-
Hay là bạn Ma-zét, bạn ý cũng bị ..gấy như bạn Bú-fôn, hay là các bạn trai JFC cũng đều cả...ui ui chả dám nghĩ xa đến thế
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31274[/snapback][/div]
hix hix, mình bắt đầu thấy bó tay với bác cúc cù cu này rồi đấy.
-
Bó tay á, cơ mà bó chỗ nầy thì nó phải phùng ra chỗ khác đấy, quy luật bù trừ mờ. Bảo trọng bảo trọng
-
Bó tay á, cơ mà bó chỗ nầy thì nó phải phùng ra chỗ khác đấy, quy luật bù trừ mờ. Bảo trọng bảo trọng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31278[/snapback][/div]
Tên này nói năng cẩn thận,ko hiểu nghĩa bóng của từ pó tay là gì àh!
Câu bài bày đặt
-
Tên này nói năng cẩn thận,ko hiểu nghĩa bóng của từ pó tay là gì àh!
Câu bài bày đặt
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31298[/snapback][/div]
không phải là không hiểu đâu chú mày à .Em Hoa chim cò này em í hiểu hết đấy thía em í mới dám đong bú fôn nhà ta chứ