Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Ivana on December 05, 2005, 09:53 AM

Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: Ivana on December 05, 2005, 09:53 AM
Nếu đc gặp 1 cầu thủ, chỉ  thôi nhé dù có thể bạn yêu thích rất nhìu, thì bạn sẽ hỏi anh ấy câu gì và bạn nghĩ anh ấy sẽ trả lời thế nào. Cùng chia sẻ cảm xúc nào.

Là tôi, dĩ nhiên tôi sẽ gặp Nedved_only love !
Hỏi anh: "Khi nào anh tới VN vậy ?"
Anh sẽ đáp: "....Khi nào em nhận lời lấy anh làm vợ thì.... Ok anh sẽ tới VN"

     
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: acmilan13 on December 05, 2005, 10:19 AM
Khó quá nhờ, chỉ đc chọn 1 anh thôi à ? Thôi thì quyết định chọn Nesta đi, vì dù lúc này đang rất nhớ Roby nhưng có 1 điều cần hỏi Sandro chút. Hỏi "Anh thích số 13 như em vậy nếu 2 anh em mình fải chết cùng ngày 13 như Chúa thì anh có tự nguyện ko ?". Đương nhiên, Sandro sẽ reply ngay: "Đc thôi, đc chết cùng AC13 cũng là 1.... niềm vui với anh mà!" Chậc, dã man, sao mình lai nghĩ đến chết chóc ở đây nhỉ ? Hiz, crazy òi, Sandro ui, sozy anh, tự nhiên em lại bật ra question ấy.... Mình thật đáng die      

Nhưng ng mà tớ thât sự mún gặp ngay luk này là..... Công Vinh. Anh ơi, VN thua đau như thế, anh buồn lắm p ko ? Cố lên anh, dù thua nhưng trình mình chưa bằng bọn Thái thật, fong độ điểm rơi lại ko đúng vào trận đấu quan trọng này nữa. ANh ước gì lúc này ? CV nói:"Anh ước VN đã thua thì thua hẳn 5-0 để all cùng sáng mắt ra   3-0, em hiểu rồi đấy......   "
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: juverofan on December 05, 2005, 10:51 AM
Quote
Nhưng ng mà tớ thât sự mún gặp ngay luk này là..... Công Vinh. Anh ơi, VN thua đau như thế, anh buồn lắm p ko ? Cố lên anh, dù thua nhưng trình mình chưa bằng bọn Thái thật, fong độ điểm rơi lại ko đúng vào trận đấu quan trọng này nữa. ANh ước gì lúc này ? CV nói:"Anh ước VN đã thua thì thua hẳn 5-0 để all cùng sáng mắt ra   3-0, em hiểu rồi đấy......   "
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25100[/snapback][/div]

thằng ku Công Vinh này còn bé tí (sinh năm 85) mà được gọi anh ngọt xớt nhỉ.
Mình thì giờ gặp thằng nào trong đội U23 Vịt Nam cũng được chỉ cần hỏi 1 câu: "Có phải thưởng mỗi thằng 1 con Mercedes thì mới đá tử tế đúng không?" Câu trả lời tất nhiên là: "Đúng   "
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: acmilan13 on December 05, 2005, 11:14 AM
Quote
thằng ku Công Vinh này còn bé tí (sinh năm 85) mà được gọi anh ngọt xớt nhỉ.
Mình thì giờ gặp thằng nào trong đội U23 Vịt Nam cũng được chỉ cần hỏi 1 câu: "Có phải thưởng mỗi thằng 1 con Mercedes thì mới đá tử tế đúng không?" Câu trả lời tất nhiên là: "Đúng   "
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25118[/snapback][/div]

Uh thì tớ cũng bít là CV sn 85 mà, tớ kém t anh ấy mừ, chắc tưởng tớ 83, 84 à, nhầm òi   Thôi đừng nói đểu họ nữa, tớ nghĩ tuyển 23 rõ ràng là đẳng cấp chưa thể bằng Thái đc, chỉ có điều thua 0-3 thì hơi quá.  
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: GianluigiBuffon on December 05, 2005, 01:08 PM
Quote
Uh thì tớ cũng bít là CV sn 85 mà, tớ kém t anh ấy mừ, chắc tưởng tớ 83, 84 à, nhầm òi   Thôi đừng nói đểu họ nữa, tớ nghĩ tuyển 23 rõ ràng là đẳng cấp chưa thể bằng Thái đc, chỉ có điều thua 0-3 thì hơi quá. 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25140[/snapback][/div]

He he, đá như hôm qua thua 0-3 là còn nhẹ đấy. Cả trận ko có cơ hội nào. Tiền vệ thì như chim. Còn trách ai. Nói chung VN vẫn chỉ thắng được Thailand khi nào có sức mạnh tinh thần và thì đấu đc với 300% công lực + chút may mắn. Còn lại thì cứ ngồi đấy nhé. Ngay trong thời điểm hiện nay, khi Thailand có phong độ kém nhất cũng không thắng được. Chán quá! Hôm qua mình hy vong ít nên thất vọng cũng ít. Ke ke. Nhớ hôm qua ngồi xem sướng thật!
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: GianluigiBuffon on December 05, 2005, 01:11 PM
Mong gặp bác Beckham. Hỏi: "Chia cho em nửa tài sản nhé?" Đáp: (quay sang hỏi vợ) "Quyển cheque của anh đâu em nhỉ?"
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: kissmenow on December 05, 2005, 02:49 PM
Mong gặp Capello. Hỏi bằng giọng đàn anh: "Bao giờ thì chú lượn". Không do dự hắn đáp ngay: "Em còn thiếu hai cái Sku nữa bác à"
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: tomsk0003 on December 05, 2005, 02:55 PM
Quote
Anh sẽ đáp: "....Khi nào em nhận lời lấy anh làm vợ thì.... Ok anh sẽ tới VN"

[div align=\\\"right\\\"][snapback]25086[/snapback][/div]


Nedved của chúng ta bây giờ lại phải đi làm vợ người ta kìa  
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: tiamo on December 05, 2005, 02:57 PM
[Mong gặp Delpiero và hỏi : Anh có biết ai là người đã đứng đằng sau nâng đỡ cho sự nghiệp , tài năng của anh không?
 Trả lời: tất nhiên anh sẽ  không bao giờ quên ơn của tiamo rồi    
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: hitman on December 11, 2005, 09:23 PM
Gặp "anh" Thuy-ram
hỏi "anh Thuy-ram ơi...anh dùng kem đánh răng giề thế ạ "
đáp--chờ gặp anh Thuy-ram đã nhá
Gặp anh Tờ-lê-zê-ghê
hỏi "anh Tờ-lê-zê-ghê ơi ! trên đầu ah có mấy cái xẹo mà anh chơi đầu ngon thế "
Đáp" cu muốn chơi đầu ngon như anh thì ku phải uống Enfra mama ..à quên ..Enfra A cọng ...bật mí với cu là thằng ku nhà anh đang dùng thứ đó"
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: mainoel on December 12, 2005, 06:57 PM
Gặp Moggi: Ông còn  nợ cháu một trăm nghìn,...
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: Pinturicchio on December 13, 2005, 04:08 PM
M. Laudrup , chú hông bắt tay cháu hum chú sang VN .
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: Tiểu Phương on December 14, 2005, 06:20 PM
Joanquin , cậu chọn đi Newcastle hay là Juventus ?
Title: Ai? Gì? Thế nào?
Post by: nedved_juve on December 18, 2005, 03:28 PM
Theo như Ivana thì mình cũng rất hâm mộ Nedved.Nếu được gặp anh thì tôi nói:
-Anh có qua VN thì ghé nhà em chơi nha?
Nedved trả lời:
-Không thành vấn đề,chỉ cần cho anh địa chỉ thôi!
Ha ha,lúc đó hạnh phúc biết bao