Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: mainoel on November 30, 2005, 09:07 PM

Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: mainoel on November 30, 2005, 09:07 PM
   

Bạn xem bóng đá từ khi nào? Và vì sao lại fall in love with Juventus? Hãy cùng chia sẻ, ở ngay tại đây... Biết đâu qua đó chúng ta lại tìm thấy nhiều điều trùng hợp và sẽ yêu Juventus hơn?

Còn tôi á?

Tháng 6/1996, Roma.

Bố tôi hỏi tôi: Tối nay Mai có xem bóng đá cùng bố không? Tôi hào hứng đáp ngay: Có chứ ạ.. (vì xem bóng đá cùng bố luôn được ăn vừa nhiều vừa ngon   )... Nhưng tôi không khỏi băn khoăn: Mình xem trận nào hả bố? Chung kết C1 con ạ, Juventus và Ajax Amsterdam... Tôi nghe như vịt nghe sấm vì cái con bé 13 tuổi ngày ấy cứ tưởng trên đời chỉ có 2 giải đấu là WorldCup và SEA Games   ... Thế là đành phải hỏi lại: Bố thích đội nào: Bố thích Juventus... Thế thì con cũng thích Juventus cho giống bố...  

Không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh hoành tráng với 8 ngôi sao chói loá cùng tiếng nhạc rộn ràng - bài ca Champions League ngày ấy... Bà đầm già đối mặt với người khổng lồ trắng thành Amsterdam... Và người đầu bạc Ravanelli với cú sút thần sầu từ cánh trái đã đưa tôi thực sự bước vào cuộc sống của một tín đồ túc cầu... Dù rằng sau đó Litmanen có ghi bàn gỡ, và tôi lại được chờ đợi khoảnh khắc mình sợ nhất nhưng cũng thích nhất trong mỗi cuộc chạm trán đỉnh cao: Loạt 11m đầy may rủi.... Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, Juventus đánh bại đương kim vô địch để rồi trở thành cựu vô địch ngay năm sau...

Ngay sau đó là Euro, Tiger cup và bao nhiêu giải đấu khác nữa... Tôi dần dần quen với cuộc sống có bóng đá là một phần không thể thiếu... Lớn lên, xem nhiều, và tôi nhận ra Barcelona là đội bóng tôi yêu thích nhất... Tôi đam mê sắc áo, cá tínhcũng như tất cả những gì tạo nên đội bóng ấy, lãng mạn và cuồng nhiệt... Nhưng đồng thời tình cảm với Juve của tôi cũng lớn dần lên... Không chỉ bởi ấn tượng quá sâu sắc từ những ngày thơ ngây có sức ám ảnh con người ta ghê gớm, mà tôi nhận thấy có lẽ mình thích hợp, mình cần lối suy nghĩ, cách ứng xử của Juventus: Kĩ càng, chặt chẽ và thực sự hiệu quả... Nhưng có lẽ với tôi, điều để tình cảm tồn tại và lớn lên không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc mà lại là những giây phút đắng cay... Cảm giác thẫn thờ khi buổi sáng hôm say chỉ nhìn thấy cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Dortmund của Alex, hay là bàn thắng đưa Real trở lại thiên đường của Mijatovic càng làm tôi gắn bó với Juventus hơn... Tôi là như vậy, chỉ nhớ những khoảnh khắc thất bại để biết yêu hơn, để càng biết hạnh phúc còn chờ ta ở phía trước...

Và theo bạn, điều rực rỡ đang chờ Juventus ở phía trước? Và điều gì đưa bạn đến với Delle Alpi?  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: tomsk0003 on November 30, 2005, 11:06 PM
Quote
   

Bạn xem bóng đá từ khi nào? Và vì sao lại fall in love with Juventus? Hãy cùng chia sẻ, ở ngay tại đây... Biết đâu qua đó chúng ta lại tìm thấy nhiều điều trùng hợp và sẽ yêu Juventus hơn?

Còn tôi á?

Tháng 6/1996, Roma.

Bố tôi hỏi tôi: Tối nay Mai có xem bóng đá cùng bố không? Tôi hào hứng đáp ngay: Có chứ ạ.. (vì xem bóng đá cùng bố luôn được ăn vừa nhiều vừa ngon   )... Nhưng tôi không khỏi băn khoăn: Mình xem trận nào hả bố? Chung kết C1 con ạ, Juventus và Ajax Amsterdam... Tôi nghe như vịt nghe sấm vì cái con bé 13 tuổi ngày ấy cứ tưởng trên đời chỉ có 2 giải đấu là WorldCup và SEA Games   ... Thế là đành phải hỏi lại: Bố thích đội nào: Bố thích Juventus... Thế thì con cũng thích Juventus cho giống bố...  

Không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh hoành tráng với 8 ngôi sao chói loá cùng tiếng nhạc rộn ràng - bài ca Champions League ngày ấy... Bà đầm già đối mặt với người khổng lồ trắng thành Amsterdam... Và người đầu bạc Ravanelli với cú sút thần sầu từ cánh trái đã đưa tôi thực sự bước vào cuộc sống của một tín đồ túc cầu... Dù rằng sau đó Litmanen có ghi bàn gỡ, và tôi lại được chờ đợi khoảnh khắc mình sợ nhất nhưng cũng thích nhất trong mỗi cuộc chạm trán đỉnh cao: Loạt 11m đầy may rủi.... Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, Juventus đánh bại đương kim vô địch để rồi trở thành cựu vô địch ngay năm sau...

Ngay sau đó là Euro, Tiger cup và bao nhiêu giải đấu khác nữa... Tôi dần dần quen với cuộc sống có bóng đá là một phần không thể thiếu... Lớn lên, xem nhiều, và tôi nhận ra Barcelona là đội bóng tôi yêu thích nhất... Tôi đam mê sắc áo, cá tínhcũng như tất cả những gì tạo nên đội bóng ấy, lãng mạn và cuồng nhiệt... Nhưng đồng thời tình cảm với Juve của tôi cũng lớn dần lên... Không chỉ bởi ấn tượng quá sâu sắc từ những ngày thơ ngây có sức ám ảnh con người ta ghê gớm, mà tôi nhận thấy có lẽ mình thích hợp, mình cần lối suy nghĩ, cách ứng xử của Juventus: Kĩ càng, chặt chẽ và thực sự hiệu quả... Nhưng có lẽ với tôi, điều để tình cảm tồn tại và lớn lên không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc mà lại là những giây phút đắng cay... Cảm giác thẫn thờ khi buổi sáng hôm say chỉ nhìn thấy cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Dortmund của Alex, hay là bàn thắng đưa Real trở lại thiên đường của Mijatovic càng làm tôi gắn bó với Juventus hơn... Tôi là như vậy, chỉ nhớ những khoảnh khắc thất bại để biết yêu hơn, để càng biết hạnh phúc còn chờ ta ở phía trước...

Và theo bạn, điều rực rỡ đang chờ Juventus ở phía trước? Và điều gì đưa bạn đến với Delle Alpi? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23873[/snapback][/div]

Hì! Mình cũng 6/1996
Trước đó ghét cay ghét đắng cái trò gì mà một đống người chạy theo mỗi quả bóng, sao không mua cho mỗi người một quả có phải đỡ phải tranh nhau không.
Hôm đấy bực thật! Đã khó ngủ rồi lại còn bị tiếng nhạc Champions League đánh thức. Bực mình thử ngồi xem xem nó thế nào mà mọi người đều thích vậy. Quả thực mình cũng chẳng hơn gì họ mấy, bởi đã bị cuốn hút ngay bởi trận đầu tiên. Kể từ đó bắt đầu hình thành khái niệm thế nào là bóng đá trong đầu và bắt đầu chạy theo trái bóng cùng bạn bè. Tình yêu đối với trái bóng và Juve đến thật bất ngờ và chẳng hiểu sao mình có thể quay ngoắt 180 độ như thế chỉ trong vòng có mấy 90 phút    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Gianluca_letf on December 01, 2005, 09:38 AM
Khi mới 8 tuổi, xem ĐT Italia thi đấu ở France 98. Đội Ý có bác Inzaghi đẹp trai dã man đá cặp cùng bác Del Piero đẹp trai ko kém. Sau đó mới biết bộ đôi ấy đá cho Juve. Cái tên Juventus xuất hiện trong đời từ đó, từ 2 tiếng: Del Piero và Inzaghi

Năm nào đó ko nhớ rõ, đài Hà Nội phát sóng Serie A. Bắt đầu theo dõi các trận đấu của Juve từ đó. Những pha tấn công trung lộ rất sắc sảo chứ ko như lối đá lật cánh của Anh.

Và năm đó, Juve đánh mất Scudetto dưới tay Perugia. Nhìn cảnh các cầu thủ Juve khóc mà thấy thương thương.

Và tình yêu  với Juve chính thức trở thành bất diệt từ năm lên cấp 2. Ko hiểu vì sao trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân Delle Alpi.

Đến bây giờ vẫn ko biết vì sao lại mê Juve đến thế.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: ^-^ on December 02, 2005, 10:03 PM
Không biết đến bao giờ mình mới thích được Juve nhỉ? Cố lắm mà đến giờ vẫn chẳng thích Juve hơn đội nào. Mà cũng chẳng thích đội nào hơn Juve. Hy vọng tham gia forum này sẽ tạo ra nhiều tình cảm với Juve hơn.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Gianluca_letf on December 03, 2005, 10:38 AM
Thế rốt cuộc bác là fan của hội nào???? Em đọc chả hiểu cái quái gì.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Giangdel on December 03, 2005, 10:59 AM
Từ khi nào ấy nhỉ ?
Hồi bé,tôi là 1 con nhỏ rất sợ ma ,ko dám ngủ 1 mình vì thế đành ngồi xem bóng đá với ba .Mà thấy nó vô vị thế cơ chứ ,hôm nào cũng ngủ gật .Do đó tui bị bắt đi ngủ ko dc xem nữa.Nhưng hình như bóng đá nó đã thấm vào máu ,ko xem ko chịu dc thế là tui xem trộm .
Nhớ mãi cái ngày 21/4/99 ,hôm đó JUVE-MAN U ,90' ko rời mắt khỏi cái ti vi ,kết quả juve thua thế là khóc ,khóc cả đêm ,chả biết tại sao lại thế .Sáng dậy và tui đã phát hiên ra đâu là tình yêu đích thực của mình .
Qua đó ,sau mỗi trận juve thua tui ko bao giờ khóc,biết đâu đó là bắt đầu cho1 tình yêu ,tiếp tục hy vọng và khởi nguồn cho chiến  thắng  ... ?
Năm trước khi juve bị loại khỏi C1 ,con bạn thân thích pool ,tôi chúc mừng nó mà long đau như cắt ,biết sao dc
Có lúc cứ có cảm giác rằng tại mình đen đủi nên juve thua nên tui quyết định từ giờ ko quan tâm nữa .Nhưng cố lắm dc 3 tuần ,ko bỏ dc tình yêu  .Xin lỗi các bạn ,nếu juve thua đừng trách tui
DÙ SAO , JUVE vẫn luôn chiên thắng và ở trong tim chúng ta
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: TÙNG_JUVE on December 03, 2005, 12:50 PM
   Đó là những màu sắc kì lạ xuất hiện trên chiếc ti vi màu 16 inch nhà tôi trong một đêm mùa hè oi ả cách đây 8 năm.Những chú ngựa vằn mê hoặc trái tim tôi từ đó.Còn vì sao thì tôi ko rõ!
   Có thể là chiến thắng nghẹt thở trước aiax để đoạt cup c1 năm 1997,cũng có thể là tại những cú đan bóng ,cũng có thể là những cái tên nghe rất kêu như delpiero,peruzzi,...,cũng có thể là những gương mặt rất italia,....
   Chỉ biết là suốt quãng thời gian sau đó ,tôi luôn xem juve thi đấu va coi đội bóng là thần tượng của tôi...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juverofan on December 03, 2005, 01:46 PM
Quote
Không biết đến bao giờ mình mới thích được Juve nhỉ? Cố lắm mà đến giờ vẫn chẳng thích Juve hơn đội nào. Mà cũng chẳng thích đội nào hơn Juve. Hy vọng tham gia forum này sẽ tạo ra nhiều tình cảm với Juve hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24367[/snapback][/div]

Rồi sẽ thích ngay mà    

Quote
   Đó là những màu sắc kì lạ xuất hiện trên chiếc ti vi màu 16 inch nhà tôi trong một đêm mùa hè oi ả cách đây 8 năm.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24504[/snapback][/div]
Bác này khoe của hí hí    

Em chỉ nhớ nó là năm 1996, lúc đó em chẳng biết cái quái gì về các câu lạc bộ ở Châu Âu đâu, với em lúc đó chỉ có đội tuyển Ý và đội tuyển Argentina (đến giờ vẫn thế). Đúng là thích đội Ý từ năm 94 tại World cup khi còn là 1 thằng nhóc học lớp 4 nhưng do hoàn cảnh (cả khu chỉ có 1 cái tivi đen trắng muốn xem tivi màu phải mò ra hội trường cơ quan của mẹ) nên không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với bóng đá. Báo thể thao ở quê em đến tận bây giờ vẫn ít một cách khó hiểu, muốn mua cũng khó, đặt thì ko có xiền (ai cho cơ chứ   ) nên những gì em biết chỉ là một số đội tuyển quốc gia. Thế rồi khi Juve đoạt cúp C1 Châu Âu và sang Việt Nam thi đấu. Cái tên Juventus được nhắc đến nhiều hơn với tư cách là đội bóng Ý xuất sắc nhất. Em bắt đầu tự hỏi Juventus là đội bóng nào thế nhỉ? Và trận đấu với đội tuyển Việt Nam đã kết thúc với tỉ số 2-1. Pha móc bóng tuyệt đẹp của cầu thủ đầu trọc Vialli đã gây cho em một ấn tượng không thể nào quên đến tận bây giờ. Thế là bắt đầu tìm hiểu về Juve trong điều kiện hết sức khó khăn để rồi Juve in đậm trong  trái tim mà ko bất cứ 1 câu lạc bộ nào khác có thể có được như thế...   Rồi 2 năm liên tiếp Juve lọt vào trận chung kết cup C1. Trận gặp Dortmund năm 97, thức đợi xem thì VTV3 thông báo vì điều kiện nên ko thể tường thuật, sáng hôm sau thức dậy thấy thông báo Juve bại trận 1-3. Buồn thẫn thờ   Rồi năm 98 khi Mijatovic vượt qua Toricelli để sút tung lưới Perruzzi, ruột gan em đã như lửa đốt để rồi bật khóc một mình (em có thói quen chỉ xem bóng đá 1 mình) khi trọng tài thổi còi hết giờ.
Cho đến giờ em vẫn mong được chứng kiến các cầu thủ áo sọc đen trắng bước lên bục vinh quang trên đấu trường C1.    Không phải 1 lần mà là nhiều nhiều lần. Càng nhiều càng ít.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: bolarlost on December 05, 2005, 12:06 PM
chưa yêu Juve bao giờ nên cũng ko biết! nhưng cũng thấy vui vui mỗi khi Juve vượt qua Real Madrid.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: GianluigiBuffon on December 05, 2005, 12:09 PM
Quote
chưa yêu Juve bao giờ nên cũng ko biết! nhưng cũng thấy vui vui mỗi khi Juve vượt qua Real Madrid.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25187[/snapback][/div]

Chắc tại Milan chưa thắng Real bao giờ nên đành nhờ Juve làm hộ đây mà. Hôm nào rủ JFC đi uống bia cám ơn nhá
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: DelleAlpi10 on December 06, 2005, 11:29 AM
Quote
Và người đầu bạc Ravanelli với cú sút thần sầu từ cánh trái đã đưa tôi thực sự bước vào cuộc sống của một tín đồ túc cầu...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23873[/snapback][/div]

Hi Mainoel

Theo anh nhớ thì cú sút này của Ravanelli là từ cánh phải chứ không phải từ cánh trái, mà trận đấu này cũng không phải diễn ra vào tháng 6/1996

Cám ơn em đã mở chủ đề này, chia sẻ cảm xúc một tí    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: DelleAlpi10 on December 06, 2005, 11:33 AM
Tôi biết đến bóng đá từ vòng Chung kết EURO 88, khi còn là một thằng nhóc 8 tuổi, biết đến Juve từ trận đấu nổi tiếng Juve 4 – 2 Inter (Serie A) đầu mùa bóng 1990-1991, trận đấu mà những Bianconeri lâu năm chắc đến giờ vẫn không thể nào quên. Với tôi, người đã chứng kiến Juve trong suốt 15 năm qua với bao chặng đường gian nan, bao thăng trầm, bao lần gục ngã, những thất bại đắng cay của Bianconeri đã gắn bó tôi với hai màu đen trắng, dù ngày đầu tiên, không phải tôi biết đến Juve như một đội bóng thất bại.

Juve 4 – 2 Inter Milan, một trận đấu hào hứng với bao kỷ niệm, là trận đấu tưởng như đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đội bóng thành Turin sau 4 mùa bóng thất bại, nhưng không phải thế. Juve dẫn trước 2 – 1 sau khi kết thúc hiệp một và mặc dù Matthaus đã có một cú sút phạt tuyệt đẹp cho Inter ở hiệp 2, Juve vẫn có một chiến thắng mà mãi sau này tôi mới biết đó là chiến thắng hoành tráng nhất của Juve trong suốt 4 năm trời tính đến thời điểm đó. Mùa bóng 1990 – 1991 ảm đạm trôi qua, không Scudetto, không cup C3, không một danh hiệu và tôi đã phải chờ đợi thêm 5 năm để được chứng kiến Juve đoạt Scudetto đầu tiên (Scudetto thứ 23 trong lịch sử). Trong 5 năm ấy, Milan thống trị tuyệt đối, họ chỉ gặp phải một chút kháng cự từ Sampdoria, từ Parma, từ Inter và từ chính Juve. Chấm hết. Phải đến mùa bóng 94 – 95, mùa bóng đầu tiên dưới triều đại Lippi, mùa bóng mà Juve đã thua tới 7 trận nhưng vẫn đoạt chức vô địch với 10 điểm cách biệt so với đội á quân, tôi mới được thưởng thức hương vị chiến thắng. Không bao giờ có thể quên được

Những chiến thắng ở đấu trường châu Âu đối với Juve dường như bao giờ cũng là một cái gì đó rất xa hoa. 3 năm liền Juve của tôi lọt vào trận chung kết Champions League, chỉ một lần tôi được chứng kiến Juve dành chiến thắng. Trận chung kết gặp Dortmund là một kỷ niệm buồn. Không được xem trực tiếp vì “điều kiện kỹ thuật không cho phép”, sáng phải đi học, đến 1 giờ chiều hôm sau mới biết kết quả Juve thua thảm hại trước Dortmund. Shock thật sự. Không thể tưởng tượng được là Juve lại có thể thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong một trận đấu, khi mà suốt 6 trận ở vòng đấu bảng, Juve cũng chỉ thủng lưới có 1 bàn và mùa bóng ấy Juve đã có những trận đấu để đời trước Milan (thắng 6 – 1), trước PSG (cũng 6 – 1) cùng với hai trận bán kết tàn phá Ajax bằng lối đá ép pressing toàn sân. Phải mất đến vài tháng, nỗi buồn trong tôi mới nguôi ngoai dần và tôi chợt hiểu: khi đã quen với chiến thắng, có lẽ người ta không dễ để chấp nhận thất bại. Các trận chung kết sau đó, lần thất bại thứ hai (trước Real) ít shock hơn lần thứ nhất, lần thứ ba (trước Milan) ít hơn lần thứ hai. Đến nay đã 10 năm kể từ chiếc cup C1 năm 96, tôi vẫn đang chờ đợi chiếc cup châu Âu và tình cảm của tôi dành cho Juve vẫn đang lớn dần theo năm tháng, bất chấp những thất bại cay đắng ấy.

Giai đoạn Ancelotti ở Juve có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất nếu xét đơn thuần về mặt kết quả trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong hơn 2 năm làm việc, Carlo nhỏ bé đã xây dựng được một hàng phòng ngự chắc chắn và một hàng tiền vệ mạnh mẽ, sáng tạo xoay quanh nhạc trưởng Zidane. Tuy nhiên ông lại không thể xây dựng được một cặp tiền đạo ăn ý và thủ môn Van Der Sar luôn tỏ ra thiếu chắc chắn trong khung thành. Xung quanh tôi, bạn bè, người quen, chẳng còn ai là CĐV Juve nữa. Họ quay sang ủng hộ Man U, AS Roma, Real, Arsenal và những thất bại liên tiếp của Juve cả trong và ngoài nước trong giai đoạn này khiến họ chỉ còn nhìn Juve với con mắt nhìn một đội bóng hạng hai ở châu Âu. Nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi hiểu ra một điều rằng, là một Bianconeri đích thực không những phải là người chung thủy, kiên nhẫn mà còn phải là người biết chịu đựng sự cô đơn và không lùi bước trước mọi khó khăn. Dù thắng dù thua, với tôi Juve vẫn là Juve. Những lúc thất bại chính là những lúc đội bóng cần đến những CĐV quanh mình, để đứng dậy và tiến lên phía trước.

.......

15 năm đã qua đi. Từ cái thưở ban đầu ấy, khi lần đầu tiên tôi biết đến Juve, những Baggio, Casiraghi, Hassler, Agostino, Kohler, thế hệ đầu tiên ấy đến nay đã chẳng còn một ai. Sau này, bao người tôi yêu quý cũng đã ra đi khỏi cái sân Delle Alpi luôn trống rỗng khán giả này, Di Livio - người lính nhỏ dũng cảm, cần cù, Didier Deschamps - mẫu mực và đáng tin cậy, Ferrara - chắc chắn, giàu kinh nghiệm, Montero - quyết liệt và không khoan nhượng, Edgar Davids - mạnh mẽ, quyết tâm, Zidane hoà hoa và đầy trí tuệ. Tất cả những con người đó đã tạo nên một Juve trong tôi, mãi mãi không phai mờ.

My Juve, my love

Delle Alpi 10
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: mainoel on December 06, 2005, 11:53 AM
Quote
Hi Mainoel

Theo anh nhớ thì cú sút này của Ravanelli là từ cánh phải chứ không phải từ cánh trái, mà trận đấu này cũng không phải diễn ra vào tháng 6/1996

Cám ơn em đã mở chủ đề này, chia sẻ cảm xúc một tí    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25519[/snapback][/div]


  Cánh trái mờ...  

Mà tháng 6/1996 thật mờ...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: DelleAlpi10 on December 06, 2005, 12:13 PM
Quote
Cánh trái mờ...  

Mà tháng 6/1996 thật mờ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25526[/snapback][/div]

Vậy anh đưa ra một giải pháp hoà bình thế này: là cánh trái nếu tính từ phía Ajax, cánh phải tính theo hướng tấn công của Juve

Vậy nhé    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: asfrom9 on December 06, 2005, 01:09 PM
Quote
Cánh trái mờ...  

Mà tháng 6/1996 thật mờ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25526[/snapback][/div]


===================================

Đúng! Cánh trái của Ajax  

Frank De Boer mất bóng ngớ ngẩn, Ravanelli sút từ góc rất hẹp, Silooy lao về cản phá nhưng vô vọng, tỷ số được mở cho Juve...  

Chính xác là tháng 5/1996. Tháng 6, Del Piero, Di Livio, Ravanelli, ...chuẩn bị sang Anh đá EURO còn Vialli và phần còn lại sang Việt Nam đá giao hữu
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: mainoel on December 06, 2005, 06:26 PM
Quái nhỉ? Thế bàn của Litmanen thì thế nào ạ? Chẳng nhẽ mình nhầm tệ hại thế?
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: alexthuyduong on December 06, 2005, 06:39 PM
Yêu Juve từ khi em học lớp 7 (1997)
Bao lần thức đêm, trốn mẹ, trùm chăn xem đá bóng.
Giờ vẫn còn dấu vết của mấy lần ăn đòn tét đít.
Chuối nhất là cả nhà em ghét bóng đá.  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: 23ra on December 08, 2005, 10:42 PM
Trở thành fan Bóng đá vì đó là truyền thống gia đình, còn là Juvetini đơn giản bởi con người ta cũng thế, lạnh lùng và tôn thờ cách sống mục đích biện minh cho phương tiện...


Nguỵ biện tí cho vui thôi, chứ còn trong vấn đề này thì...


Đôi khi tình yêu vẫn thế
Yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Pinturicchio on December 13, 2005, 08:49 PM
Năm 1997 , khi trận Juventus & Monaco diễn ra cũng là thời điểm tình yêu bắt đầu . Ấn tượng đầu tiên là về Pinturicchio , rồi là Juventus lúc nào cũng ko rõ .
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventino on December 14, 2005, 12:27 AM
đọc bài của bác DelleAlpi thật là tâm đắc, tuy "cuộc tình" với Juve chưa kéo dài đuợc đến 15 năm như bác nhưng mối đồng cảm vẫn thật rõ ràng, hệt như lòng mình đuợc nói hộ.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: bianconerivn on December 14, 2005, 01:57 AM
từ khi biết đến bóng đá là gì, cũng đã được 10 năm rồi!
Real love will never die!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: alex110105 on December 14, 2005, 12:51 PM
Trận đấu gặp Monaco tại Champion sleague mùa bóng 96-98 , Juve thắng 4-1 ở lượt đi trên sân Delle Alpi bằng cú hattrick của Alex.Và cũng chính từ đó trong tim tôi đã in đậm cái tên Alessando Delpiero cho đến tận bây giờ , cũng như mãi mãi .
          Forza Juventus ! Forza Alex !!!!!
                                                 
                                                     
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: AC/DC on December 14, 2005, 02:25 PM
Chủ đề này gợi lại cảm xúc và kỷ niệm

Từ khi Baggio đá trượt quả penalty trên sân Fio một năm sau khi chuyển sang Juve từ chính Fio.

Tôi có nhiều ấn tượng với rất nhiều trận đấu, có thể kể ra ở đây.

Juve thua Genoa 2-0 trong trận đấu cuối cùng của Seria năm 1991, mất luôn vé dự C3 vào chính tay của Genoa. Lần đầu tiên sau 21 năm không được tham dự Cúp Châu Âu.

2 Trận Chung kết C3 thắng Dormund 3-1 và 3-0 với sự xuất sắc của R.Baggio, sau đó đoạt QBV.

2 Trận Chung kết C3 thua Parma với sự xuất sắc của thành viên cũ Dinno Baggio, Juve rất sợ các thành viên cũ của mình, Chung kết CL 1997, Juve cũng thua Dormund với sự suất sắc của 3 thành viên cũ là A.Moller, J. Koller và Paolo Sousa. Mặc dù Vialli đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất đời mình.

Tất nhiên không thể bỏ qua trận CK CL 1996 rồi, khi đó Ajax đang đỉnh cao phong độ, chiến thắng xứng đáng cho Juve với sự ép sân suốt thời gian trận đấu.

Và chỉ 1 tháng sau đó, đội hình với Vialli, Pessotto đã sang VN thi đấu trên sân Hà Nội trong một buổi chiều oi bức với cơn mưa sắp tới. Tôi ngồi trên khán đài mà cảm tưởng như trời sắp sập. Nhưng không, trận đấu mở màn bằng pha phạm lỗi của Hoàng Bửu với Vialli, cầu thủ hay nhất trận, và kết thúc hoàn hảo với sự hài lòng của 2 bên.

Nối tiếp là các trận CK CL đầy thất vọng và thiếu may mắn với Dormund, Real và Milan. Xen giữa là các chiến thằng đấy hoành tráng tại Seria như với Milan 6-1 với sự suất sắc của Vieri, tiền đạo mà tôi tiếc nhất khi Juve không giữ được.

Những thất vọng lớn nhất có thể được ghi nhận qua trận thủy chiến trên sân Perugia, hòa Roma sau khi dẫn 2-0 trong hiệp 1, thua Liverpool trong thế lực bất tòng tâm (thể lực suy giảm). Nhưng trên hết vẫn là niềm đam mê của tôi với đội bóng hiện tại và lịch sử hào hùng.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: nedved_juve on December 16, 2005, 06:08 PM
Tôi yêu Juve từ khi tôi biết Juve là cái gì    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Fly on March 18, 2006, 10:36 AM
Tớ thích Juve vì đội bóng ấy đã từng có một con người ghi bàn, đã sống và đã yêu đến cuồng nhiệt và đắm say..... Một người có tên Roberto Baggio........  

Nhưng nói là thích thôi..... Juve ko Baggio là Juve bình thường, trong mắt tôi!

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbaggio4arab.jeeran.com%2Fphoto%2Fjuve%2F38.jpg&hash=bc2e0fc68516645dd0aa5a2e22f883c600eb59ea)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: guitar on March 18, 2006, 02:39 PM
JUVENTUS MUON NAM
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventusdf on March 22, 2006, 01:12 AM
Từ khi bà già mắng cho là sao toàn lông bông, lấc cấc, điềm đạm đi con (lớp 10) và rồi, khi xem Juve đá với AC, ôi ôi, quá chắc đi, vứt cái bóng đá Anh chỉ chạy như buffalos, yêu Juve vì khôn ngoan mà rất là đàn ông. Thế là đã qua 5 năm là Juvetini
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: tiamo on March 22, 2006, 08:45 AM
Từ khi xem bóng đá . Cũng hơn 10 năm roài
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juve-vn on March 22, 2006, 08:57 AM
Tôi thì quan tâm và thích Juve từ lúc cầu thủ nhỏ con người Liên Xô cũ (của đội Dynamo Kiev lúc đó) là A. Zavarov được Juve mua về. Đối với tôi thần tượng bóng đá của riêng tôi là Zavarov nên tui cũng thích Juve luôn   .

Zavarov không thành công ở Juve và chuyển đội không đá cho Juve nữa, nhưng tôi vẫn thích Juve (cho dù thực sự không thích một cá nhân nào đặc biệt ở Juve). Đối với tôi, Juve là Juve cho dù ai thi đấu cho đội và HLV là ai...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Zlatân-84 on March 25, 2006, 02:51 PM

Tôi thật sự yêu Juve từ cái tên JUVENTUS và màu áo Trắng Đen.
.Tôi không nhớ rõ là tôi bắt đầu xem đá bóng từ năm nào. Chi biết lần đầu tôi xem đá bóng là ở khu tập thể. Cả xóm có một cái tivi trắng đen chứ kô có tivi màu như bác nào đấy. Đó là trận có Arhentina và có Maradona, tôi rất thích Maradona, hồi đó tôi kô biết, tôi hỏi bố là ông National(nhầm tên với cái hiệu tivi của xóm) là ông nào mà đá hay thế,cả xóm cười vỡ bụng  .Tôi đến với bóng đá như vậy các bạn ạ.
Vào một ngày Napoli của Maradona gặp Juve,tôi nghĩ đội gì mà có cái tên hay vậy Juventus,lại có màu áo trắng đen giống cái áo tôi đang mặc.Nhưng mãi đến năm mà Juve hạ Monaco ở Cúp C1 tôi mới thật sự bị Juve quyến rũ,hình ảnh mà đến giờ tôi kô thể quên là cú sút phạt thần sầu của Del Piero vào lưới Monaco,tiễn cả Trezeguet và Henry về Pháp.Tình yêu với Juve bắt đầu.
Từ đó tôi sưu tập tất cả ảnh về Juventus và Alex huyền thoại,từ đó đối với tôi mỗi trận đấu của Juve như một món quà đối với tôi,tôi kô bỏ qua 1 trận nào mà có Juve.Mỗi khi juve thi đấu xong tôi đều ghi lại tỉ số và người ghi bàn vào một quyển vở.
Năm 96 Juve cùng với Viali đến Vn,tôi đã đòi đi Hn để xem mà ko được,lúc đó tôi 12 tuổi,tôi đã khóc.Chưa bao giờ tôi lại thây Juve ở gần mình như vậy,hình ảnh CĐV Vn đến sân xem Juve làm tôi thây thật tuyêt vời.Tôi nhận ra Viali, nhưng tiếc là kô có Del Piero.Tôi cảm thấy Juve như gần gũi với mình hơn.
Khoảng 6 năm trở lại đây khi mà bóng đá Ý được phát trên truyền hình tôi đã được xem juve đá nhiều hơn. Cùng vui vói những trận thắng,cùng buồn với những trận thua của Juve.Khi còn đi học cấp 3 pải thường xuyên cãi nhau với bọn fan của Mu,chúng nó rất đông,cãi kô được chúng nó.Nhưng tôi biết,chúng nó thích Mu chỉ vì Beckham làm sao so sánh được với đẳng cấp và thành tích ngày càng lừng lẫy của Juve.Càng tìm hiểu về juve,từ truyền thống,lịch sử và phong cách tôi càng yêu Juve hơn.
Từ khi HLV Capello dẫn dắt Juve, các Bianconeri chúng ta đã thấy một Juve mẫu mực,có thể làm chuẩn mưc cho tất cả các CLB khác noi theo.Có Capello,Juve như có thêm cánh. Một người làm cho Juve ngày càng lạnh lùng, ngày càng hiệu quả và cũng rât sáng tạo.2 năm qua Juve đã làm cho các Bianconeri cảm thấy "đã đời". Bản thân tôi, tôi ngày càng tự hào về Juventus của mình.San bằng tất cả, đó là những gì tôi cảm nhận về Juve.
Juve đã đi vào cuộc sông của tôi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: sonlc on March 25, 2006, 07:48 PM
Tôi thấy thích Juve kể từ trận chung kết Heysel năm 85 và Platini ghi bàn quyết định cho Bianconeri. Càng lớn, càng thấy kết Juve vì lối đá bản lĩnh, lỳ lợm, điều mà một người đàn ông cần có. !
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Zlatân-84 on March 26, 2006, 12:43 PM
Có thể nói Juve là 1102. Đúng là Juve có những phẩm chất như một người đàn ông. Luôn lì lợm, quyết đoán và rất lạnh lùng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Juve đúng là nhà Vô địch của các nhà vô địch.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: lovejuve on March 26, 2006, 07:58 PM
Từ khi biết đá bóng là gì?
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: makino on March 26, 2006, 08:38 PM
Từ khi tớ biết anh Roby
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: fromtd on March 28, 2006, 12:13 PM
Nói thật ra lý do chắc bị admin đuổi thẳng cổ mất . Yêu Juven bởi tính cách  ( còn ai hỏi tình cách ra sao thì ..hiihih...vui lòng xem lại cái chủ đề đầu tiên mình post ).

Cũng như Mai Mèo , Fan Barca , nhưng vẫn thích Juven , có gì sai nhỉ , tình yêu là rộng lượng chứ đâu có chỗ cho độc đoán . Nhưng nguyên nhân chính vẫn là nước Ý có Baggio , Di Canio , Maldini ...và bây giờ lại có thêm Pat ....

 Chắc bây giờ các bác cũng điều tra được em là Fan của đội nào ! hiihihi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: sealight on March 28, 2006, 05:20 PM
Tui thì thích Juve từ bé tí,từ hồi chưa biết ở Ý có bao nhiu CLB bóngđá.Và lí do thì rất "Banana", nghe cái tên Juvetus thấy lạ lạ và hay hay thế là thích.Rồi từ đó chuyển thành yêu từ lúc nào mà o bít.Đến giờ vẫn o hiểu cuối cùng thì vì cái gì mà yêu Juve.    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Azzurra515 on March 28, 2006, 06:21 PM
Yêu vì Roberto Bagio
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: 23ra on March 29, 2006, 06:21 PM
Càng yêu vì trận thua đêm qua.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventus1101 on April 03, 2006, 09:20 AM
em thi` mới thich hòi mùa nam 02-03 thôi
hòi đấy thâý trên VTV3 suốt ngày quảng cáo trận juve và depor thế là thich luôn      
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: gigi buffon on April 04, 2006, 03:28 PM
Tôi yêu Juve từ khi nào ư ? Không thể nhớ được.
 Chỉ biết Juve khi lần đầu tiên đến Việt Nam giao hữu. Theo dõi Juve suốt những năm sau đó, vì khi đó mình còn bé, chả biết mấy đội bóng, chỉ thích mấy đội hàng đầu thôi.  .
 Càng lớn, tình yêu với Juve càng tăng. Và sau trận chung kết với Milan năm 2003 thì mình mới biết, tình yêu đích thực của mình là Juve !
 Cầu thủ mình thích nhất ở Juve chính là Gianluigi Buffon. Thật lạ phải ko ? Người ta thích toàn những tiền đạo, tiền vệ hàng đầu, mình lại đi thích một thủ môn!! Có sao đâu nhỉ ? Những pha cản phá xuất thần, sự tập trung, bản lĩnh của anh cũng đáng để được yêu mến chứ. Khi thành công, thủ môn không mấy khi được tôn vinh. Khi thất bại, họ cũng là đối tượng bị chỉ trích. Cứ nhìn Tim Wiese sau trận đấu vừa rồi với Juve thì biết. Từ người hùng trở thành tội đồ chỉ sau một khoảnh khắc.
 Thật khó để lý giải tại sao mình yêu Juve, tại sao mình thích Buffon. Chỉ biết rằng, đó là tình yêu đã ngấm vào máu, sôi sục trong tim. Tôi yêu Juve !
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: cannavaroftu on April 04, 2006, 03:35 PM
Tôi yêu juve từ khi nào ư? sao mà nhớ được, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi. Quan trọng nhất là tôi yêu Juve, thế là wá đủ rồi.
Cầu thủ tôi thích nhất là Delpiero, đơn giản là vì anh là người của juve và Italia. Tất nhiên là cả cái dáng vẻ như một đại đế nữa chứ.
hehe.........
Juve Juve Juve Juve Juve Juve  Juve Juve Juve Juve Juve Juve  Juve Juve Juve Juve    Juve  juve  Juve Juve
             
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: binscop on April 05, 2006, 10:05 AM
yêu Juve từ lúc nảo ư? có lẽ đã từ rất lâu rồi, tôi còn nhớ đó là trận chung kết cúp C1 đầu tiên Juve - Ajax . Thật ra mà nói lúc đó tôi chưa biết Juve là ai cả, xem thi cứ xem thôi. được xem Vialli, Ravealli đặc biệt là DEL (cầu thủ mà không chỉ tôi mà có rất nhiều người thích với nụ cười thiên thần, đẹp trai và cả đá hay nữa chứ), nhưng hình như đó là chiếc cup C1 gần đây nhất của Juve thì phải. Từ đó tôi luôn theo sát bước chân của đội bóng thành Turin này, buồn khi đội bóng thất bại, và vui khi đội dành chiến thắng. và tôi biết rằng mình đã thực sự thuộc về Juve khi họ chiến thằng tại cúp Liên Lục Địa (gặp đội Boca thì phải) cả trận đấu siêu cúp Châu Âu với Pari S.G nữa chứ. cùng với phong độ tuyệt vời của Alex.
tôi cũng công nhận một điều là bóng đá ý khó xem thật, một thứ bóng đá chặn chẽ và có phần thô bạo. trong khi tại thời điểm đó bóng đá Anh ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều hơn qua TV và lối bóng đá mở (phải có nói rằng đôi lúc có phần nhàm chán). trong khi bạn bè thích bóng đá Anh, mình tôi vẫn trung thành với Juve, với thứ bóng đá có thể gọi là khó xem. Những vòng đấu nghẹt thở để tranh giành Scudetto.
và tình yều của tôi còn dành cho cả đoàn quân áo Thiên Thanh Ita nữa, tôi luôn cầu chúc cho họ đươc chiến thắng.
Tối nay Juve có trận "đầu đinh", một trận đấu quyết định xem có thể được đi tiếp hay ko? một trận đâu mà được đánh giá sẽ rất khó khăn cho Juve. Mong rằng các bạn cùng tôi chúng ta hãy nắm tay và cầu chúc cho Juve sẽ đi tiếp và đi đến trận cuối cùng của Champion Leage mùa bóng này.
chúng ta cùng "Giữ chặt những ngón tay" đề cùng cầu chúc cho Juve nhé!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: quynhvolga on April 06, 2006, 11:46 PM
Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều Hà Nội năm đo'. Khi đội tuyển VN thân yêu của chúng ta được giao hữu với clb juve khi đó là đương kim vô địch c1 . Nhớ rõ quả phạt đền thành công của Hoàng Bửu vào lưới pezuzi . Hôm đó dù Vn của chùng ta đã thất bại nhưng tôi ko buồn và bắt đầu yêu juve từ đó. Và thần tượng delpỉeo của tôi cũng từ đó. Anh có nụ cười của 1 thiên thần và vẻ lãng tử. Sau đò bất cứ trận nào có juve tôi đèu xem. Để rồi 2 năm liên tiếp tôi phải cay đắng khi juve thất bại trong trận chung kết truoc dormun va rẹal . Và năm nay cũng thế tôi lại phải tuyệt vọng đội bóng thân yêu của mình bi loại. Nhung người ta noi '' PHONG ĐỘ LÀ TỨC THỜI CONH ĐẲNG CẤP LÀ VĨNH CỬU '' tôi tin sau thất bại này chúng ta sẽ đứng lên và tương lai chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta phải tự hào vì đội bóng của chúng ta đã bao vêk thành công danh hiệu vô địch seria lần thứ 29. Delpiero sẽ tỏa sáng tại Đức mùa hè năm nay. Juve la 1 tượng đài . Các bạn hãy tin như vậy
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 29, 2006, 04:33 PM
Thật khó để trả lời rằng mình đã yêu Juve từ bao giờ , mình chỉ nhớ rằng mình yêu Delpiero trước rồi mới yêu Juve à. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng tình yêu của mình với Del và Juve là như nhau à, đó là 1 thứ tình cảm đặc biệt mà mình ko thể giải thích nổi. Và tình yêu đó giờ lan sang cả những chàng trai thân yêu của Azzuri, mình yêu đất nước ý, con người Ý.Mọi người cũng đừng lo khủng hoảng lúc này chỉ là 1 nốt trầm trong lịch sử của Juve mà thôi nhất định Juve sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này bởi đó là bản lĩnh của 1 đội bóng lớn, Juve mãi là Juve.
Và nhất định sau khủng hoảng này Juve sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết,các bạn hãy tin rằng chỉ sau mùa giải 2006-2007 tới trên áo của những chàng trai Juve thân yêu của chúng ta sẽ có thêm 1 ngôi sao nữa đơn giản Juve sẽ có chức cúp vô địch Serie a lần thứ 30 và cả cúp C1 nữa . Hãy tin như vậy cả nhà nhé
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventus_it_s_my_life on June 03, 2006, 08:55 PM
NGƯỜI TA NÓI GHÉT 1 NGƯỜI KO CẦN BÍT LÝ DO VẬY NÊN YÊU 1 NGƯỜI CŨNG THẾ EM CHỈ NHỚ EM YÊU JUVE TỪ TRÂN CHUNG KẾT C1 VỚI MILAN ,RÕ RÀNG JUVE ĐÁ HAY HƠN TRONG CẢ TRẬN NHŨNG HÕ LẠI SÚT HỎNG PHẠT ĐỀN   THẤY CẦU THỦ NGÃ GỤC TRÊN SÂN EM THẤY TỘI NGHIỆP WÁ ĐÊM ĐÓ CHÚA KO ĐỨNG VỀ FÍA HỌ HIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
..........VÀ THẾ LÀ EM YÊU JUVE      

                      JUVENTUS_ALWAYS_LOVE
EM CẢM THẤY ĐƯỢC AN ỦI FẦN NÀO VÌ TRONG TÌNH HÌNH KHỦNG HOẢNG  HIỆN NAY VẪN CÒN RẤT NHIỀU FAN MỘT LÒNG VỚI CLB (HƠI LẠC ĐỀ NHỈ)
CHÚNG TA NHỮNG TIFOSI CỦA THE BIANCONERI SẼ LUÔN BÊN NHAU ỦNG HỘ CỔ VŨ CHO JUVE BẤT CHẤP CHUYỆN JÌ XẢY RA ĐỒNG Ý KO CẢ NHÀ?      
     
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 05, 2006, 06:42 PM
Ko ngờ cả nhà vẫn yêu Juve như vậy à , chúng ta mãi yêu Juve ,Juve mãi trong tim chúng ta . Cả nhà đừng lo Juve sẽ ko sao đâu khủng hoảng rồi sẽ qua nhanh Juve sẽ ko bao giờ xuống hạng đưọc đơn giản Juve là linh hồn là biểu tượng của nước Ý
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: cloud38 on June 07, 2006, 10:46 PM
tình yêu với Juve chắc bắt đầu từ khi mấy thắng nhóc con 8t chơi bóng:"đội mình phải lấy tên là Juventus , còn tao là Del piero...mày làm zidane đi , tao xí del piero rồi.....del piero đi bóng nè ,oái sao lấy bóng của tao......zidane chuyền đây nào...."
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: meomayvn on June 09, 2006, 12:22 AM
Em cũng không ghét juve nhưng cũng không dám nói là thích vì bóng đá ý nói chung và juve nói riêng hơi thiên về phòng thủ.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: tidus_juve on June 09, 2006, 07:13 PM
Yêu Juve từ trận đầu coi bóng đá và yêu Juve mãi mãi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Sleeping_Sun on June 12, 2006, 07:35 PM

Yêu Juve từ khi biết đến những người hâm mộ Juve thật sự trong JFC      
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: alex_arsenal on June 13, 2006, 10:24 AM
Yêu Juve từ trận đầu tiên coi đá bóng ở cúp C1 Châu Âu: Juve-Monaco.....

 
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: chuoi_hot on June 13, 2006, 06:21 PM
Quote from: DelleAlpi10
Tôi biết đến bóng đá từ vòng Chung kết EURO 88, khi còn là một thằng nhóc 8 tuổi, biết đến Juve từ trận đấu nổi tiếng Juve 4 – 2 Inter (Serie A) đầu mùa bóng 1990-1991, trận đấu mà những Bianconeri lâu năm chắc đến giờ vẫn không thể nào quên. Với tôi, người đã chứng kiến Juve trong suốt 15 năm qua với bao chặng đường gian nan, bao thăng trầm, bao lần gục ngã, những thất bại đắng cay của Bianconeri đã gắn bó tôi với hai màu đen trắng, dù ngày đầu tiên, không phải tôi biết đến Juve như một đội bóng thất bại.

Juve 4 – 2 Inter Milan, một trận đấu hào hứng với bao kỷ niệm, là trận đấu tưởng như đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đội bóng thành Turin sau 4 mùa bóng thất bại, nhưng không phải thế. Juve dẫn trước 2 – 1 sau khi kết thúc hiệp một và mặc dù Matthaus đã có một cú sút phạt tuyệt đẹp cho Inter ở hiệp 2, Juve vẫn có một chiến thắng mà mãi sau này tôi mới biết đó là chiến thắng hoành tráng nhất của Juve trong suốt 4 năm trời tính đến thời điểm đó. Mùa bóng 1990 – 1991 ảm đạm trôi qua, không Scudetto, không cup C3, không một danh hiệu và tôi đã phải chờ đợi thêm 5 năm để được chứng kiến Juve đoạt Scudetto đầu tiên (Scudetto thứ 23 trong lịch sử). Trong 5 năm ấy, Milan thống trị tuyệt đối, họ chỉ gặp phải một chút kháng cự từ Sampdoria, từ Parma, từ Inter và từ chính Juve. Chấm hết. Phải đến mùa bóng 94 – 95, mùa bóng đầu tiên dưới triều đại Lippi, mùa bóng mà Juve đã thua tới 7 trận nhưng vẫn đoạt chức vô địch với 10 điểm cách biệt so với đội á quân, tôi mới được thưởng thức hương vị chiến thắng. Không bao giờ có thể quên được

Những chiến thắng ở đấu trường châu Âu đối với Juve dường như bao giờ cũng là một cái gì đó rất xa hoa. 3 năm liền Juve của tôi lọt vào trận chung kết Champions League, chỉ một lần tôi được chứng kiến Juve dành chiến thắng. Trận chung kết gặp Dortmund là một kỷ niệm buồn. Không được xem trực tiếp vì “điều kiện kỹ thuật không cho phép”, sáng phải đi học, đến 1 giờ chiều hôm sau mới biết kết quả Juve thua thảm hại trước Dortmund. Shock thật sự. Không thể tưởng tượng được là Juve lại có thể thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong một trận đấu, khi mà suốt 6 trận ở vòng đấu bảng, Juve cũng chỉ thủng lưới có 1 bàn và mùa bóng ấy Juve đã có những trận đấu để đời trước Milan (thắng 6 – 1), trước PSG (cũng 6 – 1) cùng với hai trận bán kết tàn phá Ajax bằng lối đá ép pressing toàn sân. Phải mất đến vài tháng, nỗi buồn trong tôi mới nguôi ngoai dần và tôi chợt hiểu: khi đã quen với chiến thắng, có lẽ người ta không dễ để chấp nhận thất bại. Các trận chung kết sau đó, lần thất bại thứ hai (trước Real) ít shock hơn lần thứ nhất, lần thứ ba (trước Milan) ít hơn lần thứ hai. Đến nay đã 10 năm kể từ chiếc cup C1 năm 96, tôi vẫn đang chờ đợi chiếc cup châu Âu và tình cảm của tôi dành cho Juve vẫn đang lớn dần theo năm tháng, bất chấp những thất bại cay đắng ấy.

Giai đoạn Ancelotti ở Juve có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất nếu xét đơn thuần về mặt kết quả trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong hơn 2 năm làm việc, Carlo nhỏ bé đã xây dựng được một hàng phòng ngự chắc chắn và một hàng tiền vệ mạnh mẽ, sáng tạo xoay quanh nhạc trưởng Zidane. Tuy nhiên ông lại không thể xây dựng được một cặp tiền đạo ăn ý và thủ môn Van Der Sar luôn tỏ ra thiếu chắc chắn trong khung thành. Xung quanh tôi, bạn bè, người quen, chẳng còn ai là CĐV Juve nữa. Họ quay sang ủng hộ Man U, AS Roma, Real, Arsenal và những thất bại liên tiếp của Juve cả trong và ngoài nước trong giai đoạn này khiến họ chỉ còn nhìn Juve với con mắt nhìn một đội bóng hạng hai ở châu Âu. Nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi hiểu ra một điều rằng, là một Bianconeri đích thực không những phải là người chung thủy, kiên nhẫn mà còn phải là người biết chịu đựng sự cô đơn và không lùi bước trước mọi khó khăn. Dù thắng dù thua, với tôi Juve vẫn là Juve. Những lúc thất bại chính là những lúc đội bóng cần đến những CĐV quanh mình, để đứng dậy và tiến lên phía trước.

.......

15 năm đã qua đi. Từ cái thưở ban đầu ấy, khi lần đầu tiên tôi biết đến Juve, những Baggio, Casiraghi, Hassler, Agostino, Kohler, thế hệ đầu tiên ấy đến nay đã chẳng còn một ai. Sau này, bao người tôi yêu quý cũng đã ra đi khỏi cái sân Delle Alpi luôn trống rỗng khán giả này, Di Livio - người lính nhỏ dũng cảm, cần cù, Didier Deschamps - mẫu mực và đáng tin cậy, Ferrara - chắc chắn, giàu kinh nghiệm, Montero - quyết liệt và không khoan nhượng, Edgar Davids - mạnh mẽ, quyết tâm, Zidane hoà hoa và đầy trí tuệ. Tất cả những con người đó đã tạo nên một Juve trong tôi, mãi mãi không phai mờ.

My Juve, my love

Delle Alpi 10


Bác này giống tớ quá. Mùa đầu tiên tớ theo dõi sat serie A là hồi 90-91. NHớ trận đầu mùa Juve thắng Inter 4-2 được trích trên chương trình thể thao của TV. Nhưng cuối mùa thì Juve thua thảm hại, tụt đến thứ 7, ko được dự cả cup châu Âu mùa sau. Tớ còn nhớ cha HLV của Juve hồi đó là Luigi Maifredi. Sau đó là mấy năm ròng rã đợi đến mùa 94-95 mới thấy Juve vô địch Ý. Còn sướng nhất là đêm ck C1 năm 96. Không thể quên được. Thế nên có lẽ tớ đã chứng kiến đủ thăng trầm của Juve rồi. Kể cả năm tới có xuống serie B thì chỉ 2-3 mùa sau là Juve lại trở lại đỉnh cao thôi.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: chuoi_hot on June 13, 2006, 06:32 PM
Quote from: AC/DC

2 Trận Chung kết C3 thua Parma với sự xuất sắc của thành viên cũ Dinno Baggio, Juve rất sợ các thành viên cũ của mình, Chung kết CL 1997, Juve cũng thua Dormund với sự suất sắc của 3 thành viên cũ là A.Moller, J. Koller và Paolo Sousa. Mặc dù Vialli đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất đời mình.


Bác ơi, quả vẩy gót ấy là của Del Piero. Hồi ấy vialli di đá cho Chelsea rồi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 17, 2006, 05:06 PM
Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia

Cả nhà ơi đêm nay Azzurri thân yêu của chúng ta lại ra trận rùi, giờ chúng ta hãy hô vang viva Italia thay vì foza, sẽ ko còn là nước Ý tiến lên nữa mà là nước Ý muôn năm
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: susu on July 11, 2006, 09:01 PM
úi em thì cũng chẳng biết thích Juve từ khi nào nữa, nhưng mà không phải là xem Juve đá hay mà thích đâu, chỉ đơn giản vì thằng bạn thân của em nó chết juve quá,em thì chẳng hiểu mô tê gì về bóng đá cả, nhưng mà thấy nó ngồi say xưa kể về anh piero, rồi Maldini,rồi zambrotta, rồi...em cũng chả nhớ nữa, thế là em quyết định xem juve đá đấm thế nào mà thằng bạn chả chịu rung cảm trước vẻ "đẹp rạng ngời mà không chói sáng "   của em chỉ suốt ngày mê mẩn Juve. thế là em bắt đầu xem juve từ năm...2002 và yêu juve từ đó (em có ý kiến thêm: sau đó một thời gian thằng bạn quay sang mên mến em nhưng lúc này em lại mên mến Del Piero mất rồi) mùa giải năm đó juve đăng quang, em cũng chả biết cái Scudetto nó là ký gì cả, tuy k được xem nhiều nhưng mờ em rất buồn khi juve thua AC ở loạt đá luân lưu (Cúp C1 mùa giải 2002-2003) em... không yêu (ghét) AC từ đó (ký nì nói nhỏ thôi không có thỉnh thoảng mà có lang thang sang diễn đàn AC, các bạn ý choảng chết) đấy em chỉ nhớ có thế thôi, sau đó cũng xem , cơ mờ em bắt đầu yêu juve, yêu lối chơi phòng thủ của bóng đá Ý từ đấy.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: gonblackheart on August 30, 2006, 01:15 PM
toi thich JUVE lan dau tien khi doi bong nay davoi AS Roma mua giai 1999/2000 nhung duong chuyen rat chinh xac cua Zidane,David,Delpiero khien cho toi cam thay rat thich thu boi ki thuat ca nhan that dieu luyen cua moi cau thu,dac biet la Delpiero, tu do toi coi Alex nhu than tuong cua minh va JUVE tro thanh doi bong toi yeu thich nhat   , va gan voi no la bao ki niem vui buon cung voi doi bong, nhung tran cau hoanh trang ma JUVE choi rat tung bung , hung khoi nhu tran JUVE-REAL o tran dau tu ket cup C1 sau khi luot di JUVE thua 0-1 , ho da choi rat tung bung khong thua gi Barca cua Johan Cruiff va cung lai la ki niem buon khi JUVE thua Milan tren cham 11 met do khoanh khac ma toi cam thay tiec nuoi cho JUVE, cho ki nguyen cua Lippi,Delpiero mac du anh da co 1 chiec cup C1 vao nam 95/96 nhung luc do toi van chua biet gi ve bong da nen toi mong mot ngay nao do JUVE se lai dang quang tren dau truong danh gia Champion League 1 lan nua    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Mộ_Vân on August 30, 2006, 07:01 PM
Từ khi Juventus biết thất bại..... và kể cả khi đã thất bại như bây giờ cũng vẫn còn yêu
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: delpiero on September 15, 2006, 11:12 AM
biết xem bóng đá từ bao giờ thì yêu juve từ khi đó.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventus_it_s_my_life on September 17, 2006, 06:07 PM
Yêu Juve từ khi xem chung kết C1 với MIaln  
 ...Yêu Juve cho dù Juve thất bại hay chiến thắng  
Và yêu Juve hơn khi Juve bị hất xuống Serie B...  
.....Yêu Juve mãi mãi  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: solo_enti on September 17, 2006, 07:29 PM
Yêu Juve từ khi xem Robby WC'94. 12 năm roài. Nhanh quá. Mình cũng già đi, nhưng tình cảm với Juve hok thay đổi
 Yêu Juve...Yêu Juve
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: MD_Juventus on October 09, 2006, 05:01 PM
Mình yêu Juve từ lúc mình mới biết đến bóng đá cụ thể là năm 1998 .
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: alex_arsenal on October 09, 2006, 07:52 PM
Quote from: solo_enti
Yêu Juve từ khi xem Robby WC'94. 12 năm roài. Nhanh quá. Mình cũng già đi, nhưng tình cảm với Juve hok thay đổi
 Yêu Juve...Yêu Juve
Còn em thì yêu Robby từ khi xem WC94 rồi sau đó mới biết đến và yêu Juve,năm 96!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: bianconeri_4ever on October 21, 2006, 01:17 PM
Tui yêu Juve từ năm 1998
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: ghet_ghet on October 21, 2006, 02:58 PM
Bà đầm già - nghe thật ghét ! Nhưng dần dần 3 cái chữ ấy không còn ghét như xưa nữa, tại tình cảm với đội ấy trong ta đã khác rồi. Giờ thích Juve rồi - không hiểu bắt đầu thích Juve tự lúc nào?!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Hannibal on October 27, 2006, 06:26 PM
Từ khi biết đến bóng đá, thực sự thì tình yêu của tôi được dành cho Quỷ đỏ của xứ sương mù ...
 Tôi yêu những đợt lên bóng xé biên của Man, yêu lối tấn công vì bóng đá, yêu những mái vòm của Old Trafford,...
 Tôi yêu Juve đơn giản và có lẽ "trần tục" hơn các bạn nhiều...
 Khi tôi chơi PS2, tôi mới chợt nhận ra ...
 Vẻ đẹp của bóng đá còn có cả những chiến thuật ...
 Những sự sắp xếp chặt chẽ ...
 Tôi yêu những cú đảo chân ma thuật của Giggs ...
 Nhưng tôi cũng yêu những lần hàng hậu vệ Juve bắt chết kaka ...
 và khi Juve bị đánh tụt xuống SeriB, tôi hiểu rằng tình yêu của mình đã được san nửa cho bà đầm già ... bởi tôi căm thù sự bất công ...
 Có thể đúng, có thể sai ... tôi chỉ biết một điều ... trong trái tim đã có một chỗ dành cho Juve
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: shocknang on October 28, 2006, 01:14 PM
tôi biết đá bóng từ hồi đi nhà trẻ, từ đó tới khi học cấp hai thì tôi thích đá tiền dạo hơn bởi có thể ghi bàn, nhưng sau đó tôi chợt phatts hiện ra đá bóng ko phải cứ ghi nhiều bàn là thắng, còn nếu ko bị ghi bàn thì ít nhất cũng thủ hòa được với đối thủ, từ đó tôi bắt đầu đá hậu vệ. một khi đã đá hậu vệ thì phải có cho mình một thần tượng là hậu vệ nhưng những hậu vệ thật sự quả thật rất hiếm nhưng cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được 1 người và anh chơi cho juve. bạn hãy doán xem đó là ai. chắc chắn bạn sẽ doán ra thôi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: tidus_juve on October 28, 2006, 04:05 PM
Yêu Juve từ trận đầu coi bóng đá và yêu Juve mãi mãi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: KySiBac on October 29, 2006, 12:43 PM
tui yêu Juve khi lần đầu tiên Juve sang Việt Nam thi đấu. Ấn tượng đầu tiên là về Viali-trọc- và Alex đẹp trai
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: kissmenow on October 30, 2006, 10:15 AM
Quote from: KySiBac
tui yêu Juve khi lần đầu tiên Juve sang Việt Nam thi đấu. Ấn tượng đầu tiên là về Viali-trọc- và Alex đẹp trai

Tớ cũng thực sự bén duyên với Juve khi họ sang Việt Nam giao hữu, một ngày mất điện đáng nhớ trên sân Hàng Đẫy. Còn trước đó tớ chỉ khoái xem bóng đá, thích Azzurri, và yêu Maradona, R. Baggio.
Xem Juve thi đấu, mình mới hiểu ra trong bóng đá cũng cần nhiều chất xám và tư duy chiến thuật.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: souslevent on October 31, 2006, 07:43 PM
Chả còn nhớ nữa! Nhưng mới xem bóng đá đã thích Juve và Alex rồi! Bây h vẫn vậy! Hy vọng sẽ có mặt ở Turino cuối mùa giải này đễ chứng kiến Juve trở lại!!! He he
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Ngọc Bích on November 02, 2006, 03:19 PM
Các bác có nhiều kỉ niệm hay quá nhỉ???Còn em,trước giờ em chỉ thích đội Italia ở World Cup thôi. Mà em cũng ít xem bóng đá lắm.Đợt Euro 2004, em khóc sướt mướt vì Italia bị loại sớm(23/6).Thế đến năm nay,WC 2006, em thích thủ môn Gianluigi Buffon và đội trưởng Cannavaro dã man.Thế là em thích luôn Juve, nhưng tiếc quá Cannavaro lại "chạy" sang Real roài!!!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: thanhgis on November 03, 2006, 09:56 AM
Biết đến Juve từ năm 1996 khi Bà đầm già sang VN thi đấu nhưng phải mãi tới tháng 5/ 1998, tình yêu Juve mới thực sự bùng cháy ngay trước thời điểm trận chung kết C1 với Real khi tôi đọc được một bài báo trên tờ "Nhân Dân" nhận định về tình hình trước trận chung kết này. Và những giọt nước mắt sau đêm chung kết đó đã chính thức đưa Juve vào trái tim tôi. Để rồi tôi bị mang tiếng oan uổng cho tới tận ngày nay: "mê Juve hơn mê...con gái!"  
 Cũng xin chia sẻ với các bạn một chuyện dở khóc dở cười của tôi. Mùa giải 99-00, đang xem trận bán kết lượt đi(Juve 1-1 MU), tôi đói bụng quá mò xuống bếp lục đồ ăn. Vội vàng và hấp tấp nên tôi đã làm đổ hết đồ ăn. Tôi chẳng dọn dẹp gì hết mà bỏ nên nhà coi tiếp với cái bụng đói. Sáng dậy mẹ hỏi về đống đồ ăn la liệt trên sàn bếp và tôi đã hồn nhiên trả lời: "con mèo làm đổ đó mẹ." Và tất nhiên con mèo trắng "tội lỗi" đó no đòn...Ko biết là lỗi tại tôi hay...  trời phạt con mèo đó??????
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: VietTri_Fan on December 04, 2006, 06:30 PM
 
Tôi yêu Juve đơn giản vì yêu Delpiero, hâm mộ những bàn tháng mang tính nghệ thuật của anh. Vậy thôi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: SKU-A11 on December 07, 2006, 03:57 PM
Biết nói thế nào nhỉ? Thực ra lúc đầu tôi chẳng biết Juve là gì cả vì hồi năm 1986 làm quái có nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ. Hồi đấy xem đội bóng tôi thích nhất (đến tận bây giờ, tất nhiên là cả Juve về sau nữa)là Pháp gặp Brazil thấy Platini đá hay quá nên bắt đầu để ý theo dõi, tìm hiểu và mê luôn câu lạc bộ mà Platini thi đấu là Juve. Bạn bè chẳng đứa nào thích Juve mà toàn ủng hộ AC thôi vì bọn nó kêu lối đá của Juve chán quá, chẳng bắt mắt nhưng mặc kệ, không ai điều khiển được trái tim đúng không? Xin tiết lộ là lần nào gặp bọn đấy trên sân bóng là đội của mình toàn thắng thôi, mà thắng bằng chính lối đá của Juve mới sướng chứ.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: phamthanhthuan on December 12, 2006, 03:20 PM
Đã từ lâu lắm rồi.
Vào năm 1988 kh còn đang học ở trường đại học GTVT Hà Nội. Tôi cùng một anh bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Chúng tôi cùng có một đam mê là xem bóng đá. Thời đó bóng đá xem khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Mỗi tuần chỉ có một chương trình thể thao vào tối thứ 5 trên truyền hình. Cả năm chỉ được xem một trên cầu trực tiếp đó là chung kết cup C1 hàng năm. Còn lại bóng đá chỉ được xem bằng báo  
Thời đó AC Milan vừa đoạt cúp C1 châu âu (1988). Chúng tôi cùng thích đội tuyển Liên xô. Hầu hết người Việt Nam đều thích đội Liên Xô.
Sau EURO 88 cầu thủ Alecxandre Zavarov mà chúng tôi rất thích được Dinamo Kiev bán cho Juvetus. Chúng tôi rất thích cầu thủ này. Từ đó tự dưng chúng tôi quan tâm đến Juventus.
(còn tiêp)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Vicenzo on December 12, 2006, 10:44 PM
Từ khi Zidane đến Juve.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Romeo on December 12, 2006, 11:32 PM
mình kết juve từ hồi ông anh mình rủ rê chơi CM
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Duong Quang on December 13, 2006, 04:49 PM
Tôi yêu Juve vì tại đây luôn có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juveturindel on December 13, 2006, 05:08 PM
Tớ yêu Juve đơn giản chỉ vì Juve luôn chính là Juve,yêu những lúc thắng trận và cả khi bại trận,yêu nhất trog những lúc khó khăn
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Romeo on December 13, 2006, 05:28 PM
@juve: sao chả có ý nghĩ cụ thể nào cả vậy
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: phamthanhthuan on December 14, 2006, 04:16 PM
Quote from: phamthanhthuan
Đã từ lâu lắm rồi.
Vào năm 1988 kh còn đang học ở trường đại học GTVT Hà Nội. Tôi cùng một anh bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Chúng tôi cùng có một đam mê là xem bóng đá. Thời đó bóng đá xem khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Mỗi tuần chỉ có một chương trình thể thao vào tối thứ 5 trên truyền hình. Cả năm chỉ được xem một trên cầu trực tiếp đó là chung kết cup C1 hàng năm. Còn lại bóng đá chỉ được xem bằng báo  
Thời đó AC Milan vừa đoạt cúp C1 châu âu (1988). Chúng tôi cùng thích đội tuyển Liên xô. Hầu hết người Việt Nam đều thích đội Liên Xô.
Sau EURO 88 cầu thủ Alecxandre Zavarov mà chúng tôi rất thích được Dinamo Kiev bán cho Juvetus. Chúng tôi rất thích cầu thủ này. Từ đó tự dưng chúng tôi quan tâm đến Juventus.
(còn tiêp)
Dần dần tình yêu đối với Juve ngấm vào máu chúng tôi lúc nào không hay. Tôi và anh bạn cùng xác định là mình sẽ chọn Juve làm đội bóng mà mình yêu thích nhất từ đó.
Thời đó Juve không mạnh bằng AC Milan. Juve gặp AC toàn thua đâm ra tôi thấy ghét AC. Đặc biệt là Van Basten. Anh này ghi quá nhiều bàn thắng vào cả lưới đội tuyển Liên xô, lẫn Juve nên tự dưng tôi thấy chét anh ta. Chỉ sau khi Van Basten giải nghệ tôi mới thấy đây mới là một cầu thủ ghi bàn vĩ đại. Ngoài bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Liên Xô ở trận chung kết Êuro 88 các bạn có nhớ bàn thắng anh ta ghi vào lưới đội Đức ở Bán kết? đó là một cú xoạc bóng phi thường  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Duong Quang on December 16, 2006, 04:41 PM
Mình yêu Juve từ khi CLB vô địch C1
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: phamthanhthuan on December 18, 2006, 03:58 PM
Quote from: phamthanhthuan
Dần dần tình yêu đối với Juve ngấm vào máu chúng tôi lúc nào không hay. Tôi và anh bạn cùng xác định là mình sẽ chọn Juve làm đội bóng mà mình yêu thích nhất từ đó.
Thời đó Juve không mạnh bằng AC Milan. Juve gặp AC toàn thua đâm ra tôi thấy ghét AC. Đặc biệt là Van Basten. Anh này ghi quá nhiều bàn thắng vào cả lưới đội tuyển Liên xô, lẫn Juve nên tự dưng tôi thấy chét anh ta. Chỉ sau khi Van Basten giải nghệ tôi mới thấy đây mới là một cầu thủ ghi bàn vĩ đại. Ngoài bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Liên Xô ở trận chung kết Êuro 88 các bạn có nhớ bàn thắng anh ta ghi vào lưới đội Đức ở Bán kết? đó là một cú xoạc bóng phi thường
Tôi và anh bạn tôi từ ngày "kết" Juve thì đi đâu cũng nói chuyện về Juve. Tôi còn nói vui là khi nào Juve vô địch quốc gia Italia tôi sẽ mua 2 tờ báo thể thao văn hóa viết về Juve vô địch để tặng cho anh ta một tờ và tôi giữ lại một tờ.
Thật tiếc anh bạn này học được 2 năm thì không qua được, bị bật bãi. Và không gặp nhau từ đó. Hôm nay viết mấy dòng này cũng để nhớ đến bạn
Còn tôi tình yêu với Juve thì cứ tăng dần từ đó. Tình yêu này ngấm vào máu bóng đá trong người tôi. Sau này bóng đá anh nổi lên: MU, Asenal,.... được truyền trựuc tiêp thường xuyên. Bóng đá Tây ban nha với Real vĩ đại, Barca hào hoa.  Nhưng với tôi mãi mãi vẫn là JUVE Trắng - đen thực dụng và vĩ đại với Platini, Roberto Baggio, Paulo Rossi
Hy vọng Juve sẽ sớm quay lại Seri A
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: RBaggio on December 18, 2006, 05:27 PM
Quote from: Duong Quang
Mình yêu Juve từ khi CLB vô địch C1


Thì ra Juve vd9 ông mới thích,

Còn tui thích Juve vì lối đá rất chắc chan và thực dụng mà rấtt ít đội bóng nào có đuoc. Mà nói vế vd này thi Juve là  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: zombite on December 26, 2006, 04:01 PM
Tôi thấy hầu hết các pac thích Ju từ nam 96-97 họ vô địch cup C1. Còn tôi thì tôi thích Ju từ : 1 hôm nào đó đang xem tin thể thao thấy bàn thắng Nedved ghi vào đội nào đó từ khoảng cach nào đó(chỉ nhớ là rất xa và rất đẹp) . Từ đó thích Nedved ===> thích lun Ju và tui ngày càng thích Ju hơn kể cả khi Ju bi xuống hạng B .   . Đơn giản vậy thôi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: ductai on January 27, 2007, 08:04 PM
tôi yêu JUVE từ khi Buffon làm ng` gác đền cho Juve.Và NEDVED ALEX nữa.
Nhìn JUVE đá mà tôi fát mê
     FOZZA JUVE
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juve4life on February 15, 2007, 01:40 PM
Em thix Juve từ lúc mới bik coi đá banh (thiệt 100%)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: pipi9489 on February 23, 2007, 01:35 PM
Mình thích Juve,cũng chả hiểu tại sao nữa,ngay từ khi biết xem đá bóng
Vì mình thích đội tuyển Italia và cũng hâm mộ cả SerieA nên mình đã nghĩ phải có 1 CLB nào đó để hâm mộ chứ.Lúc đó chả hiểu vì sao lại chọn Juve luôn,nhưng bây giờ mình có thể khẳng định là mình đã không bao giờ sai khi yêu Juve    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: david_hoanganh on February 23, 2007, 01:45 PM
còn tôi là từ khi biết xem bóng đá trên Televison và đọc báo ... !
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: ciaocielo on February 26, 2007, 08:16 PM
Trận đấu đầu tiên của Juve mà tôi xem là trận chung kết Cup C1 Juve - R.Madrid : 0-1 (Mijatovic ghi bàn duy nhất). Khi đó tôi mới học lớp 6 hay 7 gì đó. Lúc ấy tôi chưa thấy bóng đá có cái j hay, nhưng khi đã biết xem thì tôi thích ngay Juve. Juve là đội bóng Italy đầu tiên mà tôi nhờ tên cả đội hình chính.
NÓI CHUNG LÀ YÊU LÀ YÊU, BẠN KÔ THỂ NÓI BẠN YÊU NGƯỜI CON GÁI CỦA BẠN VÌ CÔ TA CHÂN DÀI HAY LÀN DA CÔ TA TRĂNG TRẺO. KẾT LẠI LÀ YÊU.
 Thú thật ngoài đời tôi chưa đc vinh hạnh gặp 1 ai thik Juve cả (có lẽ là do duyên số).
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: trile_azzurri on March 25, 2007, 04:19 PM
ai cũng có 1 lý do để thích juve , toi cũng vậy
6/1998 mùa sôi động trên đất Pháp với lễ hội worlcup. Một thằng nhóc cùng bố đi vào Sài Gòn đúng cái ngày khai mạc worlcup
Lúc ở quê ( Bình Định) tôi đâu có dịp tiếp xúc với seriA. nhưng từ khi vào tp này, tôi còn nhớ đó mùa bóng 1998-1999 Lazio đã vô địch. lúc ấy tôi rất thích Lazio bỡi vì có Simone Inzaghi. Nhưng trong một trận đấu của juve tôi lại thấy 1 anh chàng rất giống Simone, tôi cảm thấy lạ tại sao 1 cầu thủ lại chơi cho 2 clb? Nhưng té ra họ là 2 anh em, từ đó tôi chú ý Inzaghi và juve hơn. Đá cặp với Inzaghi lúc ấy là Del piero. Ôi trời! Xem ấy anh ấy thi đấu tôi thấy yêu juve và anh ấy ghê gớm. Thế là từ đó Inzaghi trở nên lãnng quên và tình yêu với Alex và juve bắt đầu
Tôi biết rằng tôi thích juve là do Alex nhưng tôi chắc chắn chắc rằng khi hiền thoại sống này ko còn thi đấu cho juve nữa tôi cũng sẽ yêu juve, yêu juve mãi mãi. Số 10 của juve là số zách
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Azzurri on March 29, 2007, 04:06 PM
YÊU LẦN ĐẦU GẶP MẶT,YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN...CON TIM EM ĐÃ RUNG ĐôNG JUVE OI````````````````
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: mien_pavel on March 29, 2007, 05:35 PM
Từ khi Pavel về Juve!
Còn trước đó, tớ là 1 anti Juve thứ thiệt . Chỉ tại Pavel mà mình buộc phải cổ vũ Juve, đấy số mình nó lại lận đận thế cơ chứ hì.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventusbr on March 29, 2007, 07:58 PM
Còn mình là thích juve từ năm 2000 đến nay trận mà mình coi khi đó là juve - parma ket qua quên rồi giờ juve xuống hạng buồn quá. năm sao lại được coi juve đá sướng quá    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: thaonguyen on March 29, 2007, 10:08 PM
Tôi theo dõi đá banh từ 1982, và khi đó coi Ý VĐ qua báo Nhân Dân, Thể Thao ( Ngoài Bắc ) và chậm khoảng 3 ngày..., và năm đó Juve thắng Liv 1-0 trên sân Bỉ ( VĐ C1 ). Mối quan hệ Ý- Juve bắt đầu từ đó ... và Love cũng từ đó ...


Chết... nhìn giới tính giật mình, tôi kg register mình là con gái, mà thaonguyen là tên của con gái tôi, nay nó 5 tuổi ...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Bluevveb on March 31, 2007, 11:08 PM
@thaonguyen: Bác này nhầm rùi, năm 82 vdd c1 là aston villa của Anh, Juve thua hamburg năm 83 = bàn thắng của magath (cựu HLV Munich), nam 85 juve lần đầu VD c1 diễn ra thảm họa Heysen ở thủ đô Bỉ bằng bàn thắng 11m của đương kim CT UEFA Platini.
Năm 82 chỉ có phụ trương BÓNG ĐÁ của TTXVN thôi bác ơi. Làm gì có chậm, ngày nào có luôn tin cua ngày hôm trc mà (đâu tới 3 ngày). Bác thích photo gửi bác 1 bộ làm kỉ niệm.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: cutheday on April 12, 2007, 12:32 AM
Quote from: SKU-A11
Biết nói thế nào nhỉ? Thực ra lúc đầu tôi chẳng biết Juve là gì cả vì hồi năm 1986 làm quái có nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ. Hồi đấy xem đội bóng tôi thích nhất (đến tận bây giờ, tất nhiên là cả Juve về sau nữa)là Pháp gặp Brazil thấy Platini đá hay quá nên bắt đầu để ý theo dõi, tìm hiểu và mê luôn câu lạc bộ mà Platini thi đấu là Juve. Bạn bè chẳng đứa nào thích Juve mà toàn ủng hộ AC thôi vì bọn nó kêu lối đá của Juve chán quá, chẳng bắt mắt nhưng mặc kệ, không ai điều khiển được trái tim đúng không? Xin tiết lộ là lần nào gặp bọn đấy trên sân bóng là đội của mình toàn thắng thôi, mà thắng bằng chính lối đá của Juve mới sướng chứ.
Tôi cũng vậy, ngày đó thích đội tuyển Pháp của Platini và thủ môn Bats(ko nhớ viết đúng tên ko ). Sau đó bắt đầu tìm thông tin về JUve, ac ac lúc mua được 1 loạt cầu thủ 90-91 tưởng khá lên được ai dè thằng Milan mạnh quá, chán nên cổ vũ OM (hay thắng Milan hihi). Thich nhất là lối đá Juve năm 97, 98 nhưng lại đen ko được C1.
 lâu rùi bận rộn ko vào chúc mọi người mạnh khỏe vui vẻ nhé!!!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: oigioioi on May 01, 2007, 12:07 PM
Quote from: Romeo
@juve: sao chả có ý nghĩ cụ thể nào cả vậy
           Em cũng hiện dang hoc tại Nga, em cũng la fan cua JUVE. Rất mong dc lam wen vói mọi nguòi      
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: oigioioi on May 04, 2007, 07:23 PM
Quote from: thaonguyen
Tôi theo dõi đá banh từ 1982, và khi đó coi Ý VĐ qua báo Nhân Dân, Thể Thao ( Ngoài Bắc ) và chậm khoảng 3 ngày..., và năm đó Juve thắng Liv 1-0 trên sân Bỉ ( VĐ C1 ). Mối quan hệ Ý- Juve bắt đầu từ đó ... và Love cũng từ đó ...
Chết... nhìn giới tính giật mình, tôi kg register mình là con gái, mà thaonguyen là tên của con gái tôi, nay nó 5 tuổi ...
  Lần đâu tiên em thấy có 1 fan của Juve là nữ đấy, thường các bạn gái mà em biết đèu thích MAN ko hà. Vì thế rất tự hào vì chúng ta có 1 fan là nữ      
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: LE Haï-Binh on May 06, 2007, 02:45 AM
Vô cùng giản dị, năm 1996, năm Juve vô địch C1 và cũng là năm đầu tiên mình xem bóng đá trên truyền hình, trận đầu tiên mình xem cũng là chung kết C1, thích Juve từ đó...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: michielplatini on May 08, 2007, 01:42 PM
Tôi yêu Juventus từ năm 1996, không phải vì Juve vô địch cúp C1 mà vì trước đó tôi đã thích một huyền thoại của Juve "chàng lãng tử tài hoa' của xứ sở của rượu vang, nước Pháp. người mà tôi được chứng kiến đã dẫn dắt một trong những thế hệ vàng của nước Pháp vượt qua Brazil của Careca, Dunga năm 1986. Nhưng đến năm 1996, EURO 96 diến ra trên đất Anh tôi đã được chứng kiến sự ra đời của một thần tượng mới của mình đó là Zinedine Zidane. Sau EURO anh chuyển đến Juventus và tôi yêu Juventus từ đó. cho dù bao thăng trầm, lúc thịnh (vô địchC1) hay suy (xuống Serie  Juventus Turin là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juverofan on May 08, 2007, 04:05 PM
Quote from: michielplatini
Tôi yêu Juventus từ năm 1996, không phải vì Juve vô địch cúp C1 mà vì trước đó tôi đã thích một huyền thoại của Juve "chàng lãng tử tài hoa' của xứ sở của rượu vang, nước Pháp. người mà tôi được chứng kiến đã dẫn dắt một trong những thế hệ vàng của nước Pháp vượt qua Brazil của Careca, Dunga năm 1986. Nhưng đến năm 1996, EURO 96 diến ra trên đất Anh tôi đã được chứng kiến sự ra đời của một thần tượng mới của mình đó là Zinedine Zidane. Sau EURO anh chuyển đến Juventus và tôi yêu Juventus từ đó. cho dù bao thăng trầm, lúc thịnh (vô địchC1) hay suy (xuống Serie  Juventus Turin là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi.
Chào mừng bạn đến với JFC! Chỉ góp ý tí tẹo là đội hình Juve năm 96 của bạn có nhiều điểm ko hợp lý, đó là hồi ấy Del thường đá tiền vệ và Inzaghi thì chưa chuyển tới Juve. Năm 97 Pippo mới chuyển tới Juventus.

Đội hình Juventus tham gia trận chung kết CL năm 96 nè:

Angelo Peruzzi; Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowod, Gianluca Pessotto; Antonio Conte , Paulo Sousa , Didier Deschamps, Alessandro Del Piero; Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Series A on May 31, 2007, 04:26 PM
Trước kia thời lớp 12 mình chả thích bóng đá dù có đá bóng (làm thủ môn, gần bằng Buffon). Mấy thằng bạn đều thích, ông già và cả mấy anh trai đều thích, và cả em gái cũng thích nữa mà mình chả thích mới đau chứ. Hình như lúc Milan đá chung kết với Ajax là năm 93 thì phải (mình nhớ rõ vì lúc đó mới vào đại học, mấy thằng bạn đòi cá độ nhưng mình có biết tí tẹo gì đâu) à lúc mình chưa thích bóng đá.
Nhưng khoảng 1,2 năm sau gì đó (khoảng năm 94-95) vô tình xem Juve đá với MU thời Juve có Boksic thấy Juve đá siêu quá, đá với MU mà muốn thắng như đá với đội trẻ. Bắt đầu thích từ đấy, cũng ấn tượng với Ravanelli với cái đầu bạc trong trân CK CL
Nói chung tôi thích Juve cùng với các cầu thủ gây ấn tượng mạnh trong tôi: Boksic, Ravanelli, Ferara,Vialli, Conte, Montero, Del piero, Zidane..
PS: có thể thời gian tôi nêu ko chính xác 100% nhuưng dù sao các cầu thủ trên đã để lại ấn tượng khó mai mờ trong tôi từ những trận xem Juve đá.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Melody on August 28, 2007, 03:28 PM
Khi mà Juve đã trở lại từ địa ngục Serie B, khi mà mọi người nhắc đến Juve nhiều hơn. Khi mà Serie A đã được phát sóng trên VTV3... và nếu năm nay Juve vô địch ( dù chỉ là hy vọng).. có lẽ sẽ có thêm rất nhiều con tim trẻ đầy nhiệt huyết nguyện gắn bó với Juve với 2 màu trắng đen huyền thoại. Vị thế Juve đang được mở rộng và nâng tầm tại Việt Nam.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juventusbr1 on August 28, 2007, 05:53 PM
Lúc Yêu Juve Chẳng Dám Mơ Rằng Việt Nam Ko Có 1 Ai Thích Juve. Toàn Lúc Nào Cũng Nghe đến Man.U, Liverpool, Pháo Thủ, Ac Milan, Real Marid, Barca nhưng khi juve bị rớt xuống serie b thì mới biết cũng có người yêu juve. đúng là vui thiệt mong rằng sau khi vtv chiếu nhiều người biết đến juve nhiều hơn.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: letatrinh on October 25, 2007, 02:56 AM
lần đầu tiên xem Juve đá là trận chung kết C1 năm 98 , thấy Juve thua thằng Real , thấy mấy thằng Real cõng nhau ăn mừng , thế là ghét bọn nó , thích thích Juve . Sau đó rồi bẵng đi 2 năm , toàn để ý đến Hà Lan . Thích đội này lắm , có anh em nhà đờ bô , Kluivert , đặc biệt là Denist Bergkamp . Thích Juve là em có nguồn gốc sâu xa từ đó , vì Juve lúc bấy giờ có bác David , Van de Sar ( không hiểu sao mình lại không thích Barca nhỉ ) , toàn mấy bác Hà Lan mà em yêu quí . Sang bên này bắt đầu mới càng ngày càng kết Alex , kết Juve , đi đâu cũng thích nói chuyện juve , chơi game cũng cứ đè Juve với Del Piero mà cày , hê hê . Thích nhất là khoảng thời gian 2001-2003 , cứ nhìn đâu thấy chữ Juve là vồ ngay . Năm lớp 12 thì thôi rồi , cứ nghe tin chiến thắng báo về đều đặn , cái đội hình trong mơ ấy thì đá đối nào mà chả Ok , tự nhiên bị phanh phui , chán . Nếu không thì bây giờ tậu thêm hàng họ vào chắc Juve nhà ta dẫm lên đối thủ mà đi mất ( nghĩ đến lại nhớ những ngày vinh quang ) . Bây giờ chuyện tình yêu của em ổn rồi , không bao giờ rời xa Juve nữa đâu .
     

mấy hôm vừa rồi Del Pi không đc kí hợp đồng mới em cay cú lắm , chửi bọn lãnh đạo suốt

     
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juveforever on October 25, 2007, 08:17 AM
Mình chẳng biết yêu Juve từ đâu nữa. có lẽ từ lâu lắm rùi. Năm 1994 khi Italia thua ở trận chung kết. Không hiểu sao minh cứ thấy ấm ứac muốn khóc. Từ đó mình yêu bóng đá Ý. Rồi thần tượng Roby và cuối cùng là Juve. Có lẽ mình hiểu rõ nhất tình yêu đó chỉ sau khi Juve thua MU trên sân nhà ở bán kết mùa 98 -99 thôi. Khi mà York và Cole nghi bàn mình cảm giác như có ai đó đang cướp đi của mình một cái gì. Mình mới hiểu đó là tình yêu Juve.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: gaara on October 25, 2007, 04:27 PM
Yêu Juve từ rất lâu rồi. Cũng đc chục năm rồi. Nói nhỏ nhé, em thích Juve là do chơi Game USM hồi đấy chọn bừa Juve để chơi. Sau một thời gian thì thích Juve và bắt đầu tìm hiểu về Juve và khi xem Juve đá thì thấy rất thích. Từ đó thích Juve luôn. ^^
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: dudu on October 25, 2007, 06:20 PM
Em bắt đầu xem bóng đá từ năm 96 nhưng thực sự biết xem từ năm 98 (xem gần hết Woldcup luôn đó), lúc đó bố em thích AC nên em và ông ủng hộ tuyển Ý hết mìng càng xem càng mê rồi thành Tifossi luôn, nhưng xem AC đá chẳng khoái chút nào cả lại thấy Juve đá giống Ý nên kết luôn, nhất là khi trong đội hình Juve lúc đó lại có Zidane (hay nhất WC   ) càng xem càng thích lối đá thực dụng, thích sự lạnh lùng, bản lĩnh nên không bỏ đc, lúc Juve xuống hạng thật là quá buồn nhưng vẫn cố theo dõi đủ các trận đấu của Juve để ủng hộ (Dù đang ôn thi ĐH _ suýt trượt   ) bây giờ thì sung sướng ngập tràn
         Mãi ủng hộ Juve .    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: nguyenvu on November 03, 2007, 02:24 PM
chào cả nhà mình là Vũ mọi người đếu bảo mình là "thằng dở hơi" . Cái j` cũng có nguyên do của nó cả sở dĩ mình bị gọi như vậy là vì mê đá bóng và xem bóng đá . Mình yêu bóng đá từ hồi còn đi học mẫu giáo . Hồi đó lớp mình ở gần một khu doanh trại quân đội nên chiều nào cũng được coi các chú bộ đội đá bóng mình tò mò nên cũng chỉ đứng xem thui nhưng như thế làm sao thích bóng đá nhỉ ? Lớp tớ có cô bạn xinh lắm cô ấy chiều nào cũng ra trước cửa lớp ngồi xem bóng đá . mình vẫn còn nhớ hum đó cô ấy ngồi xem rùi thốt lên rằng hay thế . Tớ ngồi cạnh cũng bảo tớ cũng làm được (làm làm sao được lấy le với bạn gái thui ) thế là tớ nhặt quả bưởi ở góc sân để biểu diễn . Các bạn muốn bít kết quả phải không ? Hix 1 vết sẹo trên đầu và thêm 1 tràng cười của cô bạn nữa . vậy là tớ chơi bóng từ đó . Hồi bé tớ chưa có khái niệm xem bóng đá wa TV đâu . Nhà tớ hồi đó cũng như mọi nhà trong xóm chỉ có thể nói là nghèo 3 4 nhà chung nhau 1 cái TV mà cái TV này chỉ bật để xem thời sự và phim truyện thôi . Chương trình duy nhất mà tớ có thể bật xem mà không bị bất cứ ai ngăn cản là chương trình thiếu nhi . mãi đến năm 1993 nhà tớ mới mua được cái Tv đen trắng ^^ xem bóng đá thì chỉ bít là bóng vẫn còn trong sân thui ^^ . Hôm ấy Việt Nam đá với Lào tớ phải đi học đến lúc tan học thì đã đá mất rùi . Tớ ba chân bốn cẳng chạy về nhà . Lúc wa đường tớ bị một cái xe đạp va phải làm gãy mất cái răng nanh . Về nhà mồm miệng bê bết máu cả nhà vây wanh tớ hỏi han thì tớ lại chạy vào trong nhà bật TV và các ban bít tớ nhìn thấy j` ko ? Huỳnh Đức ghi bàn sau pha đá phạt hàng rào bóng đập trúng vào người hậu vệ và vào lưới . Sau hum đó tớ khoái coi bóng đá nhất nhà ^^ . Thế nhưng tớ thích Juve lại thực sự là một củ chuối to đùng . Hồi đó thằng bạn thân của tớ được bố mẹ nó mua cho cái máy điện tử tớ với nó suốt ngày ngồi chơi . Thế nhưng tớ chơi trò đá bóng với nó thì toàn thua . Lấy đội nào cũng thế duy nhất chỉ có một đội áo màu xanh là tớ thắng ( sau này tớ mới bít đó là Italia ^^! ) và trong đội đó duy nhất 1 cầu thủ tớ chơi là thích nhất Baggio-rê từ đầu sân đến cuối sân ghi bàn lun ^^ . Từ đó tớ mê Baggio . Không còn mê Hecman ( truyện tranh ) nữa . Tớ hỏi papa tớ là Baggio của đội nào thì papa tớ bảo là của Italia và Juventus => yêu luôn Italia và Juve đến giờ . Hồi đó làm ji` bít Juve và Italia là ai đâu . Năm 97 buổi chiều hum đó tớ bị nhốt ở nhà trông nhà sau khi nghịch chán tớ bật Tv lên thì thấy TV chiếu 2 đội 1 đội áo đỏ 1 đội áo trắng sọc đen ( đội này không nói thì ai cũng bít là ai rùi đóa.) 2-2 kết quả cuối cùng yes đó là trận của C1 giữa Juve và MU . Tuyệt vời đó là cảm giác tớ thấy khi xem Juve cầu thủ số 9 chơi hay thật anh ấy ghi bàn bằng cú đánh đầu ở góc hẹp . Hết trận 2 đội hòa phải đá lại . Vậy là chiều nào tớ cũng bật Tv để canh me trân đá lại đó ( hồi đó chẳng bít thế nào là trưc tiếp đâu thấy nó đá lúc nào thì canh lúc đó thôi . ) Và tớ xem trận đá lại đó Juve dẫn trứoc nhưng bị lật ngược thua 2-3 . Tức lắm thế là từ đó thực sự yêu thích JUVE . Năm 98 đây là năm đầu tiên được xem ITALIA và "thần tượng" thi đấu ( Baggio đóa bà con ) . Trân đầu tiên gặp Chile tớ đã yêu mến Italia . trong trận 1/16 Italia thua Pháp tớ chỉ thấy tiếc thui . Đến năm 2000 thua Pháp trong trận CK EURO tớ đã khóc giữa hè chui vào chăn bông nằm khóc . ^^! năm 2002 thì khá hơn Italia thua nhưng không khóc mang xe đạp ra chạy quanh Hn đến lúc về thì cả nhà đã nháo lên đi tìm ^^ Và năm 2006 thì tớ lai khóc lần nữa khi Italia vô địch - chiến thắng có công không nhỏ của những đứa con thành Turin . Nói về Juve năm 98 hay 99 kênh Hn tường thuật trực tiếp Calcio thì tớ mới được coi Juve đá lại . Kể từ đó tớ luôn theo sát Juve cho đến khi Juve xuống hạng . Tức điên lên khi Inter Real Barca nhảy vào xâu xé Juve và thề rằng khi chơi PS mà găp phải những đội đó thì giết không tha ^^ vì thế mà tớ đã cho cô bạn cùng lớp thua đến 14 bàn không gỡ khi cô ta chọn Inter ^^ Năm nay Juve lên hạng yêu lắm và nhớ lắm những trận đấu của Juve ở SeriA . Từ đầu giải đến giờ wa nhìu trận đấu nhưng vẫn một niềm tin Juve Vô Địch    
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Hieu_Juve on November 24, 2007, 09:28 AM
Vào nhà ngay ngủ đi cho thằng bé(Là tôi) nó còn ngủ _tiếng bố tôi quát,sau đó là tiếng khóc nức nở của chi tôi  khi chị gái tôi lén mở cưả chốn đi xem trận chung kết Worldcup'94 Italia_Braxil.W'94 la một thằng bé đọc còn chưa thạo nói chi đên bóng đá thì càng không biết j ngoài việc bám đuôi theo chỉ đi xem bóng đá cùng  rồi ngủ khì và vì tôi mà chỉ không xem đươc trận chung kết năm ấy và vì vậy mà Ý của chị thua. Chi là fan cuồng nhiệt cua Robby với mái tóc đuôi ngư mê hoặc chị sưu tầm mọi thứ về anh=> Và tình yêu với tuyển Y, với Juve bắt đầu với tôi như vậy.Bây giờ chị đã lập gia đình, lăn lộn với nghề Ytá không còn ty với trái bóng chị, vẫn đùa :bao nhiêu tình yêu của chi về Juve và Italia chị chuyển hết cho em và tôi luôn  cám ơn chi về điều đó.Nhưng điều đáng tiếc là tôi tìm thấy và vào diễn đàn hơi muộn,nơi ty Với Juve của mình đươc chia sẻ(Vì quanh tôi rất ít người yêu Juve nên thấy hơi cô đơn)
                    :BandieraJuve Forza Juve
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Dungha206 on November 28, 2007, 07:39 PM
ko rõ từ khi nào nữa chỉ biết là hồi đó thích Zidane, Inzaghi, Del, Nedved nên khoái juve thôi.hồi đầu mới xem đá bóng mình có thich Real hơn 1 chút. hồi đó khoái Suker. nhưng về sau thấy Juve cá tính hơn nên dần dần  với mình Juve là số 1.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Prince Alex on November 29, 2007, 01:56 AM
Hơ hơ, các bạn thua tôi hết. Tôi thích Juve và Milan từ năm 1994 (Đáng nể chưa:D). Ngay sau khi Italia dành ngôi á quân thế giới tôi thấy yêu bóng đá nước này, thế là cất công tìm hiểu, để ý và...yêu. Năm đó đâu như tôi học lớp 4.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: bianconerivn on November 29, 2007, 08:47 AM
chả biết từ lúc nào nữa, từ lúc chưa biết bóng đá là gì
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Juv on December 07, 2007, 07:44 PM
Thật là hài ước nhưng hình ảnh đầu tiên của Juve mà tôi xem là trận chung kết C1 Juve - Real và Juve đã thua bằng bàn thắng của Mijatovic.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Pavelvnr on September 23, 2010, 11:05 PM
Có lẽ cái này rất hay, chuyên gia đào mồ sẽ gửi lên cho các bạn mới vào diễn đàn thời gian qua.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: péAn_Juve on September 24, 2010, 01:00 AM
14 năm rồi          
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: akazzurri on September 24, 2010, 08:39 AM
Tình yêu của mình dành cho Juventus bắt đầu thật mơ hồ!
1994, 8 tuổi, lần đầu tiên xem đá bóng trên TV, mà lại là WC. Chị hai thích Bungari với Hristo Stoichkov, chị 3 lại cổ vũ cho Thụy Điển với Henrik Larsson. Còn mình thì say đắm với những bước chạy của Tóc đuôi ngựa thần thánh đội tuyển Italia. Thời khắc mà Roby gục xuống sau quả 11m oan nghiệt, mình cũng khóc nức nở. Yêu Roby từ đó, và cũng yêu Azzurri từ đó.
Theo chân Baggio, mình biết đến Juventus, và cũng dành tình cảm luôn cho CLB thành Turin này, dù chỉ 1 năm sau  Roby rời đi.
Cũng mười mấy năm rồi ấy nhỉ!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Roma_Juve on September 27, 2010, 09:03 AM

Juve đội bóng sinh ra để thống trị seri A, là đội bóng tôi cũng rất thích. Nhưng nếu nói yêu thì tôi ko thể nói thực sự mình yêu Juve. Với tôi Bóng đá Ý là số 1 đội tuyển Ý luôn ngự trị trong trái tim tôi, nhiều người nói bóng đá Ý chậm chạp càng xem càng nhàm, nhưng tôi ko thấy thế, tôi thích sự chắc chắn, chặt chẽ mà Juve là điển hình là đại diện của nền bóng đá Ý. Trong những năm gần đây lối chơi của bà đầm già đã không còn như xưa, đôi lúc tôi cảm thấy juve bạc nhược quá, ra sân mà thiếu ý chí chiến đấu, nhiều lúc tôi buồn buồn vì đội bóng mình yêu mến yếu đuối quá, ngay cả khi đá phòng ngự chặt chẽ vẫn cứ thủng lưới như thường, hàng phòng ngự theo sự đánh giá hiện tại của cá nhân tôi là khả năng chơi đầu khá kém. Nhưng tôi vẫn tin vẫn hy vọng đến 1 lúc nào đó JUve sẽ thức tỉnh để quay trở lại vị trí mà họ đã lãng quên, để mọi người đều phải công nhận Bà đầm già đã trời lại ngôi vương đó chính là những người sinh ra để thống trị.
Ai đã từng chơi PS thì chắc cũng biết Juve là đội bóng có lối chơi hay như thế nào rồi, là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đội bóng nào, mỗi lần đá Juve tôi càng thích Juve hơn, càng chơi càng bị lôi cuốn. Giờ đây có lẽ không đội bóng nào có thể thay thế được Juve trong trái tim tôi. Yêu Juve không nhất thiết phải nhớ khoảnh khắc, phải nhớ lịch sử, phải nhớ những người anh hùng làm lên cái tên Juve mà với tôi quan trọng là tình cảm của bản thân mình giành cho đội bóng đó, cảm xúc của cá nhân khi xem đội bóng đó.
Hôm nay lần đầu tiên vào trang web nơi các juvenista bày tỏ cảm xúc về đội bóng mình yêu thích tôi cũng muốn bày tỏ chút cảm xúc của cá nhân mình.
Cố lên Juve, tôi tin juve sẽ chiến thắng sẽ tìm lại bản thân mình. đội bóng nào cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng quan trọng nhất là chúng ta đặt niềm tin vào đội bóng đó  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: nhophuong1221 on September 27, 2010, 11:28 AM
hjhj, Mình đến với Juve kho biết từ bao giờ nũa. Chỉ nhớ rằng lúc đó là năm 1994 kỳ WC ở MỸ. Suốt từ đầu giải mình chẳng xem được trận nào(vì khi đó mình mới hoc lớp 5) tối thì ngủ khì khì thức làm sao được mà xem. Nhưng đến trận chung kết. thấy papa xem và khen Baggio đẹp trai đá hay lắm nên mình cũng thức cố xem.  Xem cả trận chẳng ấn tượng gì or khi đó nhr qua chưa nhớ được gì, nhưng chỉ nhớ xem đến hêt 2 hiệp phụ rùi ngủ mất. cuối cùng cũng kho biết đội nào vô địch vì kho xem đá pen mà.  Rồi từ đó mình bắt đầu chú ý đến xem bóng đá hơn. CHú ý xem tuyển Y đá hơn. Mỗi tội từ lúc xem thì tuyển Ý toàn thua à: euro 98, Fance 98  nhưng tình yêu với tuyển Y đối với mình cũng tăng dần và hình ảnh Del bắt đầu xuất hiện nhằm thay thế Baggio. Bà đầm già là cái tên làm mình kho thể nào quên được. Mình nhớ năm mà Mu Làm cú ăn 3 lich sủ. Ở trân tứ kết lượt về  Mu vs Juve.  khi đó Juve đã thủ hòa với Mu trận lươt đi với ts 1-1, lượt về có lợi thế rất lớn. Có lẽ đó là một trong những trận đấu hay nhất C1 mà mình đã từng được xem. Đầu trận juve tân công hay ơi là hay. conter và F. In lần lượt ghi bàn cho Juve, lợi thế chắc chắn rồi còn gì nhưng với sự suất sắc ko kém của Beck.Cole, Juve thua lại tức tưởi 3-2. Xem xong trận đó mình ngẩn người ra mà tiếc cho Juve, buồn ơi là buồn sao bóng đá Y toàn thua thế à. bực ơi là bực  . Mọi người khi đó có xu hướng thích Mu, thích beck vì đá hay và đẹp trai nhưng đối với mình Del còn đá hay và đẹp trai hơn rất nhiều lần. Từ đó mình kho chỉ yêu tuyển Y và còn Yêu cả Juve, yêu cả Del nữa. Dù Juve có phải xuông hạng hay tuyển Y ko vô đich (đã VD WC  )  thì sự đam mê với đội tuyển Y nói chung và Juve noi riêng ko bao giờ thay đổi........
    Tình yếu kho biết bắt đầu từ bao giờ nhưng với với Bóng đá Ý, với CLB Juve thì có lẽ bắt đầu từ đó.
    hhjhhj, Mình rât vui được tham gia Forum, hy vọng forum ngày càng phát triển.  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: loveJuvents on October 01, 2010, 06:46 PM
 chẳng nhớ năm tháng ,minh chỉ nhớ lúc đó mình còn là học sinh tiểu học chắc lớp 4 hay 5 j đó . minh chẳng bít tên các clb bóng đá là j .khi đó juven của chúng ta đang trong thời kì thành công hay sao mà cả đám anh chị và bạn bè của minh mua đồng phục quần áo juven ra công viên nenin đá bóng thế la mình cũng đòi bố mua cho 1 bộ để diện ra đá cùng mọi người " thú thực cũng đú theo thôi chứ chẳng bít cái áo mình mặc là đội như thế nào thậm chí còn chảng bít nước nào lúc đó đội bóng mình bít chắc la việt nam và thể công   " và rồi tình cờ mình xem được 1 trận jven đá thấy áo giống minh,anh tràng david moi vào sân nhảy loi choi lên đá quả bóng bổng rồi chắc cố quá bị chuột rút hay sao rồi ôm chân đau  . lúc đó hỏi bố mới biết la đội juven "xịn " như thế mình cảm thấy hãnh diện lắm từ đó yêu juven luôn . và quan trọng có 1 cột mốc đáng nhớ cái năm mà man u đã hạ juven của chung ta " năm đó man u đoạt cú ăn 3 thần thánh " mình đã khóc thút thít cái đêm đó " đúng la trẻ con " .và dĩ nhiên cả phố cả đám bạn đều chuyển sang thich man u , mua quần áo man u . nhưng riêng minh vẫn mãi giữ tình yeu với juven "lúc đó còn căm thù MU vì trẻ con mà "  từ đó đến h mình đã 24 tuổi quay lại nhìn mọi thứ đã thay đổi nhưng ty cuả mình với juven vẫn vậy   " dĩ nhiên đã yêu juven thi ko thể ko yêu đồi tuyển italia nhỉ  " mình đá ps cũng kha khá nhưng chỉ đá được đội juven thôi khi đá các đội khác minh ko có hứng
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: damducquynh on October 03, 2010, 08:19 AM
Mình nhớ cái ngày đầu tiên mình biết đến khái niệm bóng đá,hôm đó là trận chung kết cup c1 màu giải 1995-1996.Cả nhà mình xôn xao về trận đấu đó,đương nhiên mình ko biết gì rồi!Cậu mình cũng yêu bóng đá lắm và xuất phát điểm về bóng đá cũng từ ông cậu.Mình hỏi đêm nay ai đá,cậu cho 2 cái tên,nhưng khó nhớ quá,mình gọi đại quốc gia của 2 câu lạc bộ là Ý và Hà Lan (thực ra là Juve-ajax ),và có 1 cuộc cá độ nho nhỏ (mình cũng chảng nhớ rõ ),mình chọn Ý (bởi vì cái tên này dễ nhớ hơn ).Mình xem rất chăm chú ko thèm ngủ gật 1 tẹo nào (nhưng giờ xem Juve mà ko ngủ gật mới lạ ),trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1,rồi juve chiến thắng trên loạt sút luân lưu,mình đã ăn mừng với tư cách là là 1 juventini lần đầu tiên.Cái tên juve bắt đầu đi vào trái tim mình như thế,như 1 duyên số vậy.
Kỉ niệm về juve cũng nhiều,nhưng bố mẹ mình thường hay lôi cái lần mà mình khóc thút thít cả đêm đến sáng lun (lúc đó mình vẫn ngủ với bố mẹ mà ),sau trận juve thua Man.Utd ở trận bán kết 2-3,sau 2 bàn thắng dẫn trước của Inzaghi.Và mình xũng bắt đầu ghét cay ghét đắng bọn 'quỷ đỏ 'từ đó.
Rồi những lần tranh luận cãi nhau với thằng bạn thân,chỉ vì nó thích Becks còn mình yêu những pha đá phạt,đi bóng của Alex.Vui lắm.
Từ cái ngày đầu tiên khi mới là đứa trẻ 6 tuổi,17 năm trôi qua,gắn liền với cái mốc Alex chinh chiến lần đàu tiên ở juve,mình đã 23 tuổi,đã trưởng thành,qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng màu áo trắng đen,khóc nức nở vì juve thua trận cũng có mà giọt nước mắt hạnh phúc cũng có.
Với Juve tình yêu là bất diệt,có thể mình cũng thất vọng vì những tháng ngày đi xuống của câu lạc bộ,không thích lối chơi ru ngủ truyền thống đi chăng nữa.
     

Quote from: loveJuvents
chẳng nhớ năm tháng ,minh chỉ nhớ lúc đó mình còn là học sinh tiểu học chắc lớp 4 hay 5 j đó . minh chẳng bít tên các clb bóng đá là j .khi đó juven của chúng ta đang trong thời kì thành công hay sao mà cả đám anh chị và bạn bè của minh mua đồng phục quần áo juven ra công viên nenin đá bóng thế la mình cũng đòi bố mua cho 1 bộ để diện ra đá cùng mọi người " thú thực cũng đú theo thôi chứ chẳng bít cái áo mình mặc là đội như thế nào thậm chí còn chảng bít nước nào lúc đó đội bóng mình bít chắc la việt nam và thể công   " và rồi tình cờ mình xem được 1 trận jven đá thấy áo giống minh,anh tràng david moi vào sân nhảy loi choi lên đá quả bóng bổng rồi chắc cố quá bị chuột rút hay sao rồi ôm chân đau  . lúc đó hỏi bố mới biết la đội juven "xịn " như thế mình cảm thấy hãnh diện lắm từ đó yêu juven luôn . và quan trọng có 1 cột mốc đáng nhớ cái năm mà man u đã hạ juven của chung ta " năm đó man u đoạt cú ăn 3 thần thánh " mình đã khóc thút thít cái đêm đó " đúng la trẻ con " .và dĩ nhiên cả phố cả đám bạn đều chuyển sang thich man u , mua quần áo man u . nhưng riêng minh vẫn mãi giữ tình yeu với juven "lúc đó còn căm thù MU vì trẻ con mà "  từ đó đến h mình đã 24 tuổi quay lại nhìn mọi thứ đã thay đổi nhưng ty cuả mình với juven vẫn vậy   " dĩ nhiên đã yêu juven thi ko thể ko yêu đồi tuyển italia nhỉ  " mình đá ps cũng kha khá nhưng chỉ đá được đội juven thôi khi đá các đội khác minh ko có hứng
Bạn có vài điểm giông mình quá.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: lovesms4u_kj on October 03, 2010, 02:36 PM
từ năm 99- 2000, hồi đó mới học lớp 5, cũng chả bik đá bóng là j, hồi đó thằng pepsi nó quảng cáo :"uống pepsi để chúc mừng manchestter united vô đich". xong rồi xem điểm tin bóng đá ý, cứ tưởng juve là manchester>>> kết luôn...tại nghe juventus với united nó mang máng giống nhau...với lại hồi đó juve có mấy ông nối tiếng quá : zidane, del piero, ingiagi, david....
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: loveJuvents on October 03, 2010, 10:43 PM
Quote from: damducquynh
Mình nhớ cái ngày đầu tiên mình biết đến khái niệm bóng đá,hôm đó là trận chung kết cup c1 màu giải 1995-1996.Cả nhà mình xôn xao về trận đấu đó,đương nhiên mình ko biết gì rồi!Cậu mình cũng yêu bóng đá lắm và xuất phát điểm về bóng đá cũng từ ông cậu.Mình hỏi đêm nay ai đá,cậu cho 2 cái tên,nhưng khó nhớ quá,mình gọi đại quốc gia của 2 câu lạc bộ là Ý và Hà Lan (thực ra là Juve-ajax ),và có 1 cuộc cá độ nho nhỏ (mình cũng chảng nhớ rõ ),mình chọn Ý (bởi vì cái tên này dễ nhớ hơn ).Mình xem rất chăm chú ko thèm ngủ gật 1 tẹo nào (nhưng giờ xem Juve mà ko ngủ gật mới lạ ),trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1,rồi juve chiến thắng trên loạt sút luân lưu,mình đã ăn mừng với tư cách là là 1 juventini lần đầu tiên.Cái tên juve bắt đầu đi vào trái tim mình như thế,như 1 duyên số vậy.
Kỉ niệm về juve cũng nhiều,nhưng bố mẹ mình thường hay lôi cái lần mà mình khóc thút thít cả đêm đến sáng lun (lúc đó mình vẫn ngủ với bố mẹ mà ),sau trận juve thua Man.Utd ở trận bán kết 2-3,sau 2 bàn thắng dẫn trước của Inzaghi.Và mình xũng bắt đầu ghét cay ghét đắng bọn 'quỷ đỏ 'từ đó.
Rồi những lần tranh luận cãi nhau với thằng bạn thân,chỉ vì nó thích Becks còn mình yêu những pha đá phạt,đi bóng của Alex.Vui lắm.
Từ cái ngày đầu tiên khi mới là đứa trẻ 6 tuổi,17 năm trôi qua,gắn liền với cái mốc Alex chinh chiến lần đàu tiên ở juve,mình đã 23 tuổi,đã trưởng thành,qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng màu áo trắng đen,khóc nức nở vì juve thua trận cũng có mà giọt nước mắt hạnh phúc cũng có.
Với Juve tình yêu là bất diệt,có thể mình cũng thất vọng vì những tháng ngày đi xuống của câu lạc bộ,không thích lối chơi ru ngủ truyền thống đi chăng nữa.
     
Bạn có vài điểm giông mình quá.
 uhm khá giống đó . giống cái khoản khóc và tranh luận với bọn bạn , hồi đó mình có thằng bạn gần nhà no khoái MU bị nó trêu tức ko chịu được   . Cậu 23 tuổi à ,thế thì bằng tuổi mình ,mình cũng gặp nhau rồi , hôm xem trận juve _ sam ,hôm í mình đi xem lần đầu tiên , có cả anh tùng và anh admin  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: nedvedqa on October 30, 2010, 10:10 PM
Đi đá bóng từ hồi bé tý nhưng tận những năm 97, 98 mới bắt đầu xem bóng đá. Thời gian đây thì người người thích MU nhà nhà thích MU. Lần đầu tiên mình xem Juve đá là năm 98 chả biết trận đấy đá với đội nào nữa chỉ thấy có chàng hói và 1 anh chàng đeo kính đá bóng thôi  . Thấy người ta thích MU nhiều quá nên mình thích Juve cho nó độc dần dần tìm hiểu thêm và càng ngày càng kết. Sau này xem nhiều thì thần tượng Neved   , tiếc là bây giờ không còn được xem anh thi đấu nữa.  

@Quỳnh: Love_juvents là Duy lần trước đã đi off cùng ae đội bóng rồi đấy  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: badamgia33 on November 12, 2010, 04:58 PM
mình biết đến đội tuyển italia trước và yêu thích luôn đó là wc 1994 tại Mỷ, lúc đó mình đang là cấp 1 nhưng đã xem gần hết wc đó và ko bỏ qua trận nào của đội tuyển ý. và thời điểm thích juve là trận ck c1 1995-1996. giờ mình vẫn nhớ như in trận đấu đó. từng khoảnh khắc thăng hoa của juve, lúc đó mình rất thích cầu thủ ghi bàn trận ck là ravanelli. bây jo và mãi mãi 1 ty cho JUVE_ITALIA
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: phatto0000 on January 10, 2011, 09:37 PM
yêu juventus từ khi juventus nó xử Manu 2003 để cùng đoàn tụ với Milan ở chung kết C1
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: kukumalu99 on January 16, 2011, 12:13 PM
Mình thì yêu Old Lady từ khi có Zidane trong đội hình, trận gặp Bari năm 1999 ấy, sau khi Zizou đi rồi vẫn ủng hộ Juve hết mình đến nay
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Đặng Thái Hòa on January 17, 2011, 09:19 PM
   Có 1 bộ phim mà tôi đã từng xem. Có 2 cha con đi xem chơi bóng bầu dục, đứa con hỏi người cha:
  - Cha ơi ! Tại sao đội bóng đó luôn thắng vậy.
  Người cha ôn tồn bảo:
  - Đố là vì đối thủ của họ bị sao lãng bởi màu áo của họ. Màu áo như thôi miên đối thủ vậy.
Các bạn có biết màu áo đội bóng đó là gì không? Đó là màu sọc xanh lá cây-trắng.
Mình thích đội Juve không phải chỉ là thích 1 cá nhân nào đó mà thích cả đội bóng và điều thích nhất là Trang Phục của đội. Bây giờ đá Fifa không biết đá đội nào ngoài Juve, vì quá quen với cách bố trí đội hình cho phù hợp, quen với tình cách đá của mỗi cầu thủ. Thỉnh thoảng mới đọc tin thấy Juve thua nhiều quá, nhưng không phải vậy mà tình yêu với Juve mất đi. Juve mãi trong tim tôi. I'm G. Buffon
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Cold Blood on February 22, 2011, 07:48 PM
Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất

Xin được trích 1 phần trong bài viết của BLV Anh Ngọc http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Se...a_dep_nhat.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/144171_Calcio_Thu_bong_da_dep_nhat.aspx)

"Thứ bóng đá hay nhất không phải là thứ bóng đá trong ánh sáng mà Milan hay bất cứ đội bóng chiến thắng và vinh quang nào đem lại. Đấy là thứ bóng đá đem đến những niềm vui, nỗi buồn, cả những thất bại và mang dáng dấp con người, thứ bóng đá đi từ trong bóng tối, bóng đá của sự vô danh, bởi chính từ đó những niềm hy vọng mới bùng lên và một quá trình sống mới lại bắt đầu, từ đổ nát. Càng yêu hơn một nền bóng đá mà người ta cho rằng nó đang chết. Nó càng khủng hoảng người ta càng gắn bó với nó và tìm thấy trong nó hình ảnh của chính họ trong những giây phút khốn khó nhất."
 
P/s: BLV Anh Ngọc là 1 người mình ko thích cho lắm vì những bài viết có phần phiến diện về Juventus. Nhưng xin cảm ơn anh qua bài viết này, nó lột tả được tình yêu của những fan yêu thích Calcio nói chung, đặc biệt là Juventus nói riêng. Tình yêu cho Juve từ sự tình cờ và đôi chút tò mò, sự thăng trầm của CLB. Đọc bài biết này làm cho mình nhớ lại... cũng lâu rồi... hơn 10 năm rồi sao... tình yêu với Juve vẫn như thuở ban đầu...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: azzurra1412 on February 28, 2011, 05:10 PM
Năm 1995 Juve sang đá ở Hàng Đẫy.
Cả lớp con trai bọn tớ đi xem, ai cũng thích Juve  Kỷ niệm về lần đấy là Lombardo sau khi hết trận thì sút rất nhiều quả bóng lưu niệm ( to hơn quả cầu mây 1 chút lên khán đài ) thằng bạn tớ làm thủ môn của lớp bắt hụt làm cả lớp đều tiếc . Haha
có lần bạn gái tớ hỏi, anh là ai ?? ( chắc là muốn mình nói : anh là người yêu em    ) nhưng tớ là trả lời : anh là Fan của Juventus  
Người yêu, thậm chí là vợ cũng có thể chán mà bỏ, nhưng với Juve... Tình đầu là tình cuối  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: souslevent on February 28, 2011, 05:59 PM
Quote from: azzurra1412
Năm 1995 Juve sang đá ở Hàng Đẫy.
Cả lớp con trai bọn tớ đi xem, ai cũng thích Juve  Kỷ niệm về lần đấy là Lombardo sau khi hết trận thì sút rất nhiều quả bóng lưu niệm ( to hơn quả cầu mây 1 chút lên khán đài ) thằng bạn tớ làm thủ môn của lớp bắt hụt làm cả lớp đều tiếc . Haha
có lần bạn gái tớ hỏi, anh là ai ?? ( chắc là muốn mình nói : anh là người yêu em    ) nhưng tớ là trả lời : anh là Fan của Juventus  
Người yêu, thậm chí là vợ cũng có thể chán mà bỏ, nhưng với Juve... Tình đầu là tình cuối  
Ngon đấy
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: akazzurri on March 01, 2011, 01:40 PM
Quote from: azzurra1412
Năm 1995 Juve sang đá ở Hàng Đẫy.
Cả lớp con trai bọn tớ đi xem, ai cũng thích Juve  Kỷ niệm về lần đấy là Lombardo sau khi hết trận thì sút rất nhiều quả bóng lưu niệm ( to hơn quả cầu mây 1 chút lên khán đài ) thằng bạn tớ làm thủ môn của lớp bắt hụt làm cả lớp đều tiếc . Haha
có lần bạn gái tớ hỏi, anh là ai ?? ( chắc là muốn mình nói : anh là người yêu em    ) nhưng tớ là trả lời : anh là Fan của Juventus  
Người yêu, thậm chí là vợ cũng có thể chán mà bỏ, nhưng với Juve... Tình đầu là tình cuối  
Juve sang Việt Nam năm 1996 với vị thế là nhà vô địch châu Âu chứ
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: HoangtuTurin on March 01, 2011, 04:22 PM
Xem lại 1 loạt mới thấy hìn như chưa ném đá ở cái top nài >:)

mình thích Juve từ ngày thấy mấy thằng ku mặc nguyên cây xanh có cái sao vàng chóe trên tay áo đá hơn mấy anh Hà Lan mặc quần trắng, áo đỏ trắng
(cơ bản 1 phần cay đèn thằng a họ ưa chém gió gần nhà, suốt ngày ra rả Ajax là cái nôi đào tạo trẻ số 1 TG, quả này VĐ chắc - Quê độ bố ủng hộ thằng đối địch)

Lúc vào trận thấy có thằng ku có tí râu dưới cằm lùn lùn, mặt ngu ngu =>>> Hóa ra sau lại là King Alex của mìn đới
Càng xem càng like sắc trắng đen.
càng biết càng mê màu đen trắng.
Sau Rava cáo cụ là Conte (cùng thời xếp sau anh ý là Alex và Pippo sau nữa mới là Zizou) sau Conte là Neddy
Trận đới hình như đầu trận Tori hay 1 Hve nào đó dâng lên búa 1 quả từ xa phết anh Van Der Sar ói bóng

Sau nớ là ăn Penalty, còn ăn bao nhiêu bác nào sút thì chả nhớ nổi.

Buồn nhất 2 năm liên tiếp tiếp theo đều gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang vì Dortmunt và Real (

Nhớ nhất là đêm nào TV tường thuật Juve đá cũng phải ngậm chanh xem đá bóng.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: hoangtu_turin92 on March 01, 2011, 07:50 PM
Quote from: HoangtuTurin
Xem lại 1 loạt mới thấy hìn như chưa ném đá ở cái top nài >:)

mình thích Juve từ ngày thấy mấy thằng ku mặc nguyên cây xanh có cái sao vàng chóe trên tay áo đá hơn mấy anh Hà Lan mặc quần trắng, áo đỏ trắng
(cơ bản 1 phần cay đèn thằng a họ ưa chém gió gần nhà, suốt ngày ra rả Ajax là cái nôi đào tạo trẻ số 1 TG, quả này VĐ chắc - Quê độ bố ủng hộ thằng đối địch)

Lúc vào trận thấy có thằng ku có tí râu dưới cằm lùn lùn, mặt ngu ngu =>>> Hóa ra sau lại là King Alex của mìn đới
Càng xem càng like sắc trắng đen.
càng biết càng mê màu đen trắng.
Sau Rava cáo cụ là Conte (cùng thời xếp sau anh ý là Alex và Pippo sau nữa mới là Zizou) sau Conte là Neddy
Trận đới hình như đầu trận Tori hay 1 Hve nào đó dâng lên búa 1 quả từ xa phết anh Van Der Sar ói bóng

Sau nớ là ăn Penalty, còn ăn bao nhiêu bác nào sút thì chả nhớ nổi.

Buồn nhất 2 năm liên tiếp tiếp theo đều gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang vì Dortmunt và Real (

Nhớ nhất là đêm nào TV tường thuật Juve đá cũng phải ngậm chanh xem đá bóng.

Vậy là giống em rồi, em cũng thích Juve từ năm 2000. Năm đó nhớ coi trận đầu tiên của italia cứ nghe mấy ông BLV kêu Alex Del Piero là con át chủ bài của Ý, w Inzaghi thời đó cũng đang đỉnh cao, hỏi mấy ông anh họ thì biết là 2 cầu thủ của Juve => thích Juve. Nh7ng mà do còn nhỏ quá nên hình như coi đầy đủ trận chính thức đầu tiên của Juve là CK C1 w Milan  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Nguyen Hai Long on March 01, 2011, 09:41 PM
Em thì ko nhớ rõ, hình như lần đầu em xem là năm 98, có pha ghi bàn của Alex. Sau đó đêm dậy xem CK C1 gặp Real, mới 5 tuổi nhé, hehe. Hồi đó thấy bố bảo là nếu hoà đá penalti, lúc Juve thua 1-0, mình hỏi thế tí có đá penalti ko? Hè năm ấy bắt đầu xem Italia đá WC, nhớ nhất 1 cầu thủ của Mexico tên là Salat.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: akazzurri on March 01, 2011, 10:03 PM
Quote from: hoangtu_turin92
Vậy là giống em rồi, em cũng thích Juve từ năm 2000. Năm đó nhớ coi trận đầu tiên của italia cứ nghe mấy ông BLV kêu Alex Del Piero là con át chủ bài của Ý, w Inzaghi thời đó cũng đang đỉnh cao, hỏi mấy ông anh họ thì biết là 2 cầu thủ của Juve => thích Juve. Nh7ng mà do còn nhỏ quá nên hình như coi đầy đủ trận chính thức đầu tiên của Juve là CK C1 w Milan  
Trời, người ta kể chuyện năm 96 thì lại nói chuyện năm 2000  Kể ra thì cậu cũng giống mình là thích Juve từ năm 8 tuổi!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Dkv on March 01, 2011, 11:09 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Em thì ko nhớ rõ, hình như lần đầu em xem là năm 98, có pha ghi bàn của Alex. Sau đó đêm dậy xem CK C1 gặp Real, mới 5 tuổi nhé, hehe. Hồi đó thấy bố bảo là nếu hoà đá penalti, lúc Juve thua 1-0, mình hỏi thế tí có đá penalti ko? Hè năm ấy bắt đầu xem Italia đá WC, nhớ nhất 1 cầu thủ của Mexico tên là Salat.
Nhầm rồi, Salas, đá Chile. Trận xém thua nếu ko có pha đá bóng thẳng vào tay hậu vệ của Baggio
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: damducquynh on March 02, 2011, 10:55 AM
Quote from: dkv
Nhầm rồi, Salas, đá Chile. Trận xém thua nếu ko có pha đá bóng thẳng vào tay hậu vệ của Baggio
Đó là WC 98 ,may mắn vào vòng Knock - out rồi thua Pháp đau điếng trên loạt sút pen,người đá hỏng cuối cùng là Di Biagio.

Có rất nhiều bạn cùng bắt đầu tình yêu với màu áo trắng đen từ trận gặp AJAX nhỉ!!!Giai đoạn Juve làm mưa làm gió ở Châu Âu,chứ không như bây giờ chỉ đóng vai là những cơn gió độc trái mùa ,làm sởn gai ốc những người yếu bóng vía,chứ chẳng thể làm hại đến ai.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Nguyen Hai Long on March 02, 2011, 12:39 PM
Quote from: dkv
Nhầm rồi, Salas, đá Chile. Trận xém thua nếu ko có pha đá bóng thẳng vào tay hậu vệ của Baggio
Ờ đấy, em nhớ nhầm, hồi ý mới có 5 tuổi, nhớ buổi tối ngồi xem ôm trai Coca uống ngon lành
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: HoangtuTurin on March 03, 2011, 09:27 AM
Quote from: hoangtu_turin92
Vậy là giống em rồi, em cũng thích Juve từ năm 2000. Năm đó nhớ coi trận đầu tiên của italia cứ nghe mấy ông BLV kêu Alex Del Piero là con át chủ bài của Ý, w Inzaghi thời đó cũng đang đỉnh cao, hỏi mấy ông anh họ thì biết là 2 cầu thủ của Juve => thích Juve. Nh7ng mà do còn nhỏ quá nên hình như coi đầy đủ trận chính thức đầu tiên của Juve là CK C1 w Milan  
Giống chú là giống thía lào

Quote from: damducquynh
Đó là WC 98 ,may mắn vào vòng Knock - out rồi thua Pháp đau điếng trên loạt sút pen,người đá hỏng cuối cùng là Di Biagio.

Có rất nhiều bạn cùng bắt đầu tình yêu với màu áo trắng đen từ trận gặp AJAX nhỉ!!!Giai đoạn Juve làm mưa làm gió ở Châu Âu,chứ không như bây giờ chỉ đóng vai là những cơn gió độc trái mùa ,làm sởn gai ốc những người yếu bóng vía,chứ chẳng thể làm hại đến ai.
Thì nhà nghèo với nại 8X đời giữa thì đến lúc đới mới xem bóng đá được
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: KinhKoDeu on March 03, 2011, 10:09 PM
Quote from: azzurra1412
Năm 1995 Juve sang đá ở Hàng Đẫy.
Cả lớp con trai bọn tớ đi xem, ai cũng thích Juve  Kỷ niệm về lần đấy là Lombardo sau khi hết trận thì sút rất nhiều quả bóng lưu niệm ( to hơn quả cầu mây 1 chút lên khán đài ) thằng bạn tớ làm thủ môn của lớp bắt hụt làm cả lớp đều tiếc . Haha
có lần bạn gái tớ hỏi, anh là ai ?? ( chắc là muốn mình nói : anh là người yêu em    ) nhưng tớ là trả lời : anh là Fan của Juventus  
Người yêu, thậm chí là vợ cũng có thể chán mà bỏ, nhưng với Juve... Tình đầu là tình cuối  
Chính xác là vào năm 96 . Năm này bạn vào lớp 10 CVA và tham gia khánh thành sân Hàng Đẫy ( xếp chữ bằng bảng mầu ) , bắt đầu bị con bạn ngồi sau nhồi sọ về RBaggio và Alex ( thời điểm trc chỉ đấm nhau với thằng em trai vì 1 đằng chọn MU còn bên kia là Liverpool ) .
Trong trận đấu với VN năm 96 , ghét nhất Lombardo vì hay múa .
  Là fan phong trào nên chẳng thích CLB nào ngoài tuyển Italia ( kết Vieri từ năm 98 ) . Chỉ tập trung vào Juve năm 2006 do bị xuống hạng trong khi có nhiều tuyển thủ yêu thích . Trước đó SerieA trận nào cũng xem , ko phân biệt lớn nhỏ giới tính nhưng chơi CM hay FM thì toàn cầm Juve cho dễ đá - lâu dần thành quen .
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: hoangtu_turin92 on March 04, 2011, 12:42 PM
Quote from: akazzurri
Trời, người ta kể chuyện năm 96 thì lại nói chuyện năm 2000  Kể ra thì cậu cũng giống mình là thích Juve từ năm 8 tuổi!


Quote from: HoangtuTurin
Giống chú là giống thía lào

Không giống thì thoy, không cần phải xoắn nhé!!!    
Tại em cứ tưởng anh nói trận bán kết EURO 2000 chứ  
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: HoangtuTurin on March 05, 2011, 08:56 AM
Quote from: hoangtu_turin92
Không giống thì thoy, không cần phải xoắn nhé!!!    
Tại em cứ tưởng anh nói trận bán kết EURO 2000 chứ  
thì ko hiểu mới thắc mắc là ko biết giống chú cái chỗ lào
xoắn làm giề, yêu Ju là đc rồi
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: buffon82 on April 10, 2011, 03:26 PM
Mình thích juve hồi họ sang vn đá giao hữu ấy, năm đó là năm nào cũng chả nhớ, chỉ nhớ đá ở sân Thống nhất ( lần đó là lần đầu tiên mình vào sân bóng )
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Polaris on April 20, 2011, 07:29 PM
Yêu Juve vì Roberto Baggio  
Nhưng sau khi Baggio đi rồi thì tình yêu với Juve vẫn ở lại.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Penddy on April 28, 2011, 11:13 PM
Từ trận CL năm 2003 thắng Real 3-1
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Ray.Ju on May 03, 2011, 08:14 PM
từ khi có nedved          
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: badboy on May 28, 2011, 08:10 PM
Mình thích bóng đá Ý trước tiên,cái hồi xem WC bằng TV đen trắng xài bằng acqui,iu từ trận Ý gặp Nigieria.Ý bị dẫn 1 bàn và Zola bị đuổi,ra đường biên Zola còn bị Sacchi xử,sau đó Ý lội ngược dòng với 2 bàn của Baggio và Donadoni.Khi đó mình vẫn chưa biết Juventus là gì nữa.      
Nhớ vào 1 buổi chiều khoảng năm 1996 VTV quay lại trận Juve vs Nantes,xem hết và iu từ đó      
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: anhquan87 on July 05, 2011, 02:14 PM
Mình yêu Alex trước khi yêu Juve mình không nhớ rõ lắm là vào năm nào chỉ nhớ đó là trân trong khuôn khổ CL gặp Borussia Dortmund. Từ quả đá phạt trực tiếp Alex đã mê hoặc mình và từ đó minh dành trọn tình cảm cho Juve.
Một trái tim,một tình yêu Juve
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Duong Qua on July 05, 2011, 02:42 PM
Nếu là chung kết Champions League gặp Borussia Dortmund thì là năm 1997, Juventus thua 1-3 :)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: souslevent on July 05, 2011, 03:52 PM
Nếu nói quả sút phạt thần sầu của Alex vào lưới Dormund thì đâu phải trận CK.
Trận CK 1997, Alex ghi bàn thằng bằng một cú gót chân trái
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Pavelvnr on July 05, 2011, 05:10 PM
Quả đó có lẽ là trong trận bán kết C1 năm 1998 với As Monaco.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Bz on July 05, 2011, 05:25 PM
Quả đó có lẽ là trong trận bán kết C1 năm 1998 với As Monaco.

Chuẩn đó. Link đây, xem lại vẫn thấy đẳng cấp nhỉ:  :D

http://www.youtube.com/watch?v=QxWP03VXtW8

Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Bz on July 05, 2011, 05:26 PM
Nếu là chung kết Champions League gặp Borussia Dortmund thì là năm 1997, Juventus thua 1-3 :)

Trận này chờ để xem, đến trước trận đấu thì VTV mất tín hiệu, có xem được đâu anh. Sáng mai ngủ dậy ngóng kết quả, và xem lại thôi.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: anhquan87 on July 07, 2011, 11:54 AM
Rất cám ơn 2 anh PAVELVNR và Bz đúng là trong trận gặp Monaco, lâu lắm roài em mới lại xem lại bàn thắng đó, thật sự vẫn ngất ngây cám ơn anh Bz nhiều vì đã gửi kèm cả link :)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Huken_juve on July 23, 2011, 12:40 AM
Cũng yêu juve như chủ topic năm 96,va nam 97,98 Juve vẫn vào CK C1 nhưng ko vượt qua dc Dormund và Real làm ình rất buồn
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: lpfanadp on August 19, 2011, 05:38 PM
Trước chỉ biết đá bóng nhựa chạy sút rầm rầm,  bỗng 1 ngày vào tháng 3 năm 97 mình được ông anh họ tặng cho 1 cái áo Juve. Mình hỏi đội này là đội j hả anh, ông anh trả lời là Juventus của italy. lúc đấy vần chưa hiểu j rồi lại hỏi có ai hả anh thì trả lời là có Delpiero. Thế là tình yêu của mình bắt đầu 1 cách đơn giản như thế. Thứ tình yêu trẻ con đó vẫn tồn tại mãi đến h. Mình vẫn còn nhớ được mặc áo số 3 của Turricelli, rồi chung kết c1 mùa 97/98 khóc tu tu vì chính Turricelli phạm lỗi để carlos của real ghi bàn.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Alexluan-1989 on August 23, 2011, 05:50 PM
Mình yêu Juve từ năm 96, cái thời xem nhờ nhà ông bác trận chung kết Juve-AJax. Từ đó yêu Juve luôn. Đến năm 1998 thì biết đến anh Alexsander. Lại càng bồ kết Juve hơn,hì  :)). Mình cũng thích tuyển Ý nhất.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: talisman5078vn on August 25, 2011, 12:29 AM
Lần đầu biết tới juve là năm lớp 10, khi tham gia giải đấu trong trường (hồi đó chỉ mê germany vì kahn già gold_cup), lớp mình chọn màu áo juve. Mình tự hỏi juve là thằng này thế, thủ môn của nó chụp có hay như kahn già nha ta không? :-(||> :-(||> Mình chụp được vài trận, thì cả đám gọi mình là buffon của lớp. Mình không biết bufon chụp thế nào, thế là chạy đi tìm hiểu, thế là đến với Juve.
Nhưng trân đưa mình về với juve là trân 3-1 với Real Madrid. Mình không thể nào quên được màn lừa banh của Del Peiro trước mặt Carlos và sút chọc khe. Rồi màn chạy về khán đàn của Nevel khi anh ghi bàn thắng từ 1 pha đua tốt độ. Zambrota thì có những pha sượt bóng với Figo, Ergas David thì mượt mà thướt tha ở tuyến giữa. Buffon thì bay nhãy như chim trong trận cầu đó. Hầu như 90 phút trong trận đó, mình vẫn còn nhớ như in trong đầu mình........ juve5 juve5
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: ankgiangcun on August 29, 2011, 09:46 AM
 Từ khi còn học lớp 7, 1997, ra chợ thấy cái "áo tù: số 20 của Juve đẹp đẹp, thế là bắt đầu quan tâm, thấy anh Del đá hay hay, và thích lun từ đó  o|^_^|o
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: damducquynh on September 10, 2011, 10:28 AM
uventus vẫn là đội bóng có nhiều người hâm mộ nhất trong cả nước, chiếm 29,2% số tifosi của nước Ý, trong khi Inter đứng thứ 2 với 18,6% và đội đương kim vô địch Milan đứng thứ ba với 16% số người hâm mộ. Đứng sau họ là Napoli với 9% và Roma 6,5%.

Một số liệu nữa mà Demos-Coop đưa ra cho thấy, Inter hiện là đội bị ghét nhất nước Ý. Có 19,2% số tifosi tuyên bố họ chống lại Inter, 13,2% không thích Juve và 12,2% ghét Milan. Số liệu này cho thấy sự thay đổi đáng kể của các xu hướng yêu/ghét trong giới cổ động viên sau khi xảy ra vụ Calciopoli. Vào mùa hè 2005, thăm dò của Demos-Coop cho thấy, Juve là đội được nhiều người hâm mộ nhất ở Ý, nhưng cũng chính là đội bị ghét bỏ nhất. 6 năm sau, điều ngược lại đã xảy ra, khi dường như Juve lại thu được cảm tình từ nhiều tifosi trung lập, những người coi họ là nạn nhân của một vụ scandal lớn nhất trong lịch sử calcio.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: emmanuel-son on September 12, 2011, 11:04 AM
mình thì yêu Juve từ khoảng năm 95 , khi baggio đá hỏng quả penalty trong trận ck wc năm đó , lúc đó mới 8,9 tuổi , lò mò đi xem đá banh với ông già , và thích vẻ lãng tử của baggio , mùa sau xem baggio đá thì bít juve , và yêu juve từ đó
năm nay juve đã có tất cả để trở thành 1 huyền thoại mới
hãy làm nên 1 trang sử mới mang tên Juventus new edition!!!
àh , em đá banh cũng khá tốt mà chắc đội bóng dạo này đông rồi nên hom bữa em có sms cho anh Hòa muốn đi đá mà ko thấy reply
Hân hạnh làm quen vói tất cả , nhất là những người đẹp yêu bóng đá , hehehe
make life more funny!!!!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: truonggiang290607 on September 21, 2011, 04:59 PM
USA 94  Italy-Norway: 1-0. Yêu Italy từ đó yêu Juve vì có bộ đôi Baggio. Tiếc rằng sau đó Dino lại sang chơi cho Parma. Đầu thập kỷ 90 là của Italy khi Calcio thống trị 3 Cup Châu Âu. Ôi, 1 thời hoàng kim...
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: J on October 06, 2011, 10:40 PM
Với mình tình yêu Juve bắt đầu từ "Đuôi ngựa thần thánh" Baggio. Năm 1994 xem WC, kết Biggio, mà Baggio thi đấu cho Juve, thích juve, đăc biệt là màu áo ngựa vằn cực kỳ gây ấn tượng với mình. Forza Juve
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: J on October 06, 2011, 10:48 PM
   

Bạn xem bóng đá từ khi nào? Và vì sao lại fall in love with Juventus? Hãy cùng chia sẻ, ở ngay tại đây... Biết đâu qua đó chúng ta lại tìm thấy nhiều điều trùng hợp và sẽ yêu Juventus hơn?

Còn tôi á?

Tháng 6/1996, Roma.

Bố tôi hỏi tôi: Tối nay Mai có xem bóng đá cùng bố không? Tôi hào hứng đáp ngay: Có chứ ạ.. (vì xem bóng đá cùng bố luôn được ăn vừa nhiều vừa ngon   )... Nhưng tôi không khỏi băn khoăn: Mình xem trận nào hả bố? Chung kết C1 con ạ, Juventus và Ajax Amsterdam... Tôi nghe như vịt nghe sấm vì cái con bé 13 tuổi ngày ấy cứ tưởng trên đời chỉ có 2 giải đấu là WorldCup và SEA Games   ... Thế là đành phải hỏi lại: Bố thích đội nào: Bố thích Juventus... Thế thì con cũng thích Juventus cho giống bố... 

Không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh hoành tráng với 8 ngôi sao chói loá cùng tiếng nhạc rộn ràng - bài ca Champions League ngày ấy... Bà đầm già đối mặt với người khổng lồ trắng thành Amsterdam... Và người đầu bạc Ravanelli với cú sút thần sầu từ cánh trái đã đưa tôi thực sự bước vào cuộc sống của một tín đồ túc cầu... Dù rằng sau đó Litmanen có ghi bàn gỡ, và tôi lại được chờ đợi khoảnh khắc mình sợ nhất nhưng cũng thích nhất trong mỗi cuộc chạm trán đỉnh cao: Loạt 11m đầy may rủi.... Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, Juventus đánh bại đương kim vô địch để rồi trở thành cựu vô địch ngay năm sau...

Ngay sau đó là Euro, Tiger cup và bao nhiêu giải đấu khác nữa... Tôi dần dần quen với cuộc sống có bóng đá là một phần không thể thiếu... Lớn lên, xem nhiều, và tôi nhận ra Barcelona là đội bóng tôi yêu thích nhất... Tôi đam mê sắc áo, cá tínhcũng như tất cả những gì tạo nên đội bóng ấy, lãng mạn và cuồng nhiệt... Nhưng đồng thời tình cảm với Juve của tôi cũng lớn dần lên... Không chỉ bởi ấn tượng quá sâu sắc từ những ngày thơ ngây có sức ám ảnh con người ta ghê gớm, mà tôi nhận thấy có lẽ mình thích hợp, mình cần lối suy nghĩ, cách ứng xử của Juventus: Kĩ càng, chặt chẽ và thực sự hiệu quả... Nhưng có lẽ với tôi, điều để tình cảm tồn tại và lớn lên không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc mà lại là những giây phút đắng cay... Cảm giác thẫn thờ khi buổi sáng hôm say chỉ nhìn thấy cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Dortmund của Alex, hay là bàn thắng đưa Real trở lại thiên đường của Mijatovic càng làm tôi gắn bó với Juventus hơn... Tôi là như vậy, chỉ nhớ những khoảnh khắc thất bại để biết yêu hơn, để càng biết hạnh phúc còn chờ ta ở phía trước...

Và theo bạn, điều rực rỡ đang chờ Juventus ở phía trước? Và điều gì đưa bạn đến với Delle Alpi?
Đúng là với các Juventini 3 năm 96, 97, 98 thật sự là khó quên
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: juve1996 on October 09, 2011, 07:45 AM
Thích ngay từ lần đầu tiên nghe thấy người ta nhắc đến " JUVENTUS", lúc đó thế giới bóng đá còn quá xa lạ với em, chính cái tên JUVENTUS đẹp lạ thường đã thôi thúc em đến với túc cầu, từ đó mới biết đến juve serie A và các giải khác, cho em cảm giác sướng vui hay buồn bã mỗi khi juve thi đấu, cho em tìm được một điều gì đó mà cuộc sống ko thể thiếu - đó là tình yêu. Có thể nói Juve đã cho em tất cả, giúp em tìm được niềm vui mà đôi khi dựa vào đó để đứng dậy sau những lần vấp ngã, giúp em có cái nhìn khái quát hơn về cuộc sống, giúp em trưởng thành hơn, giúp em mở mang ra nhiều kiến thức, giúp em có những suy nghĩ tốt đẹp, giúp em hiểu được cuộc đời này còn nhiều niềm vui mà đôi khi ta không nhận ra, hay đơn giản chỉ là để có cái mà buôn chuyện với bạn bè. Juve như người bạn gắn bó, như món ăn tinh thần hàng ngày, như tình yêu đơn giản mà ý nghĩa, dù tình yêu ấy đôi lúc khiến em buồn lòng, nhưng thực sự " Yêu Juve là một điều may mắn trong cuộc đời".
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Sunny Dang on October 12, 2011, 04:12 PM
Biết Juve từ năm học lớp 3, năm 99 khi đc ông chú cho cái áo Juve... Hồi đó còn nhỏ, cũng chỉ biết màu áo Juve là sọc đen trắng, còn bóng đá thì cũng chỉ biết đên Worldcup 98 và Ronaldo, Zidane... Sau đó đến trận Chung kết C1 giữa Milan và Juve, bị thích Alex và yêu Juve từ đấy đến bây giờ :)
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: umberto1897 on October 14, 2011, 10:38 PM
Mình yêu Juve một cách tình cờ lắm! Hồi đó hình như là đang học lớp 6 , mình có một thằng bạn thân rất mê playstaysion , cái thời PL1 đang hot ấy, thế là ngày nào rảnh rỗi là hai thằng lại vào quán chơi PL .  Lúc đó, mỗi đứa chọn một đội yêu thích nhất để solo, thằng bạn là dân pro game nên đã kết chelsea từ lâu.. Mình thì thời đó chả biết tí gì về juve hay italia cả.
Còn nhớ rõ là khi cái màn hình hiện ra một list các CLB nổi tiếng để chọn.. thật tình cờ là cái màu cờ Trắng sọc Đen của juve nhà mình là để lại ấn tượng nhiều nhất, chắc tại vì nhìn nó lạ lạ và cá tính......lúc đó mình cũng phân vân AC milan vì màu cờ cũng khá đẹp và lại nằm sát bên JUVe.. ( suýt chút nữa thành fan AC rồi,hihi).. vậy là từ đó hễ chơi game là mình cứ  chọn juve mà chiến...
Yêu juve từ đó luôn, mình bắt đầu đọc báo để nghiên cứu, tìm hiểu về juve, trận nào có juve thì cũng ráng mà xem cho được, nhớ nhất là lúc xem trận Juve hạ Real 3-1 ở trận bán kết C1.. Yêu juve rồi yêu cả tuyển Ý , Seria A và cả đất nước ITALIA luôn.. Hồi đó mình rất kết David Trezequet vì ấn tượng vs cái đầu trọc và trong PL đá rất bén...cả đội trưởng Alex  rồi Nedved nữa..
Đến h yêu juve đã được khoảng 10 năm, với mình juve và bóng đá là một niềm đam mê thật sự..Ngày nào ko lên mạng ngóng tin tức về juve là ko chịu được..
Tình yêu dành cho juve trong mình là ko bao giờ mất đi được, có lẽ sau này và mãi mãi cũng vậy... forza juve!
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Eazy-E on October 15, 2011, 12:22 AM
Mình yêu Juventus từ khi chưa sinh ra.
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Laoai_Delpiero on October 15, 2011, 12:45 AM
Mình thì yêu Juve vì lần đó cá độ lớn nên ăn, thành ra yêu luôn Juve  o|^_^|o
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Vinh Lê quang on October 15, 2011, 08:14 AM
Em lờ mờ thích Italy trong WC98 tại Pháp ! Thích cái màu áo xanh ! Thích cái cách chơi bóng của đội bóng này ! Đá chắc chắn và có cái gì đó khá khoa học. Rồi sau đó đến Euro 2000 sau pha ghi bàn đầy kỹ thuật của Conte thì thực sự đổ nghiêng đổ ngả vì Juve :">
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: QuốcHiếu on October 15, 2011, 03:05 PM
Mình thì yêu Juve vì lần đó cá độ lớn nên ăn, thành ra yêu luôn Juve  o|^_^|o

Em hâm mộ anh dễ sợ  =))
Title: Bạn yêu Juventus từ khi nào?
Post by: Laoai_Delpiero on October 15, 2011, 03:36 PM
Em hâm mộ anh dễ sợ  =))

Lý do chuẩn men thế còn gì  >:)