Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: mien_pavel on November 24, 2005, 02:52 PM
-
Trong cuộc sống chắc hẳn mọi người 0 ít lần bắt gặp những cụm từ như: gót chân Asin, chàng Orpheus, Atlas...., hay rất nhiều từ trong các ngôn ngữ khác nhau, vd Echoe (tiếng vọng), Narcissus (hoa thuỷ tiên)....trong tiếng Anh. Có ai biết những điển cố đó bắt nguồn từ đâu 0? Đều từ thần thoại Hi Lạp. Theo ý kiến chủ wan của tôi, đây là 1 tác phẩm đáng để cho bất cứ ai phải tìm hiểu vì nó 0 là 1 trong những niềm tự hào trong lịch sử phát triển (0 phải chỉ ở khía cạnh văn học) của loài người.
Hãy bắt đầu với 1 câu hỏi nho nhỏ: có ai biết vì sao người Ý lại đc coi là đẹp nhứt TG hay 0? Gợi ý nha: cái này mọi người hãy đọc ở phần cuộc chiến tranh thành Troy ở thần thoại Hi lạp.
Câu hỏi này tôi đã post ở mục đố vui của TG bđá, nhưng có lẽ để nó ở đây thì hợp hơn, hi vọng mọi người cùng hợp tác tìm hiểu về lịch sử nền văn minh văn học của vùng Địa Trung Hải này với tôi.
-
Hãy bắt đầu với 1 câu hỏi nho nhỏ: có ai biết vì sao người Ý lại đc coi là đẹp nhứt TG hay 0? Gợi ý nha: cái này mọi người hãy đọc ở phần cuộc chiến tranh thành Troy ở thần thoại Hi lạp.
Câu hỏi này tôi đã post ở mục đố vui của TG bđá, nhưng có lẽ để nó ở đây thì hợp hơn, hi vọng mọi người cùng hợp tác tìm hiểu về lịch sử nền văn minh văn học của vùng Địa Trung Hải này với tôi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22400[/snapback][/div]
Dạ, em đọc rồi nhưng chỉ biết được người Thổ Nhĩ Kỳ có chàng trai đẹp nhất châu Á, người Hy Lạp có cô gái đẹp nhất châu Âu. Không biết đại ca có phát hiện gì giật gân ạ
-
Thật ra nếu bạn đọc thần thoại Hy Lạp trong tập truyện dày thì nó không nói kỹ mà chỉ mang tính liệt kê những sự kiện mừ thôi. Còn người Ý vì sao được coi là đẹp nhứt thế giới thì là do mình đọc rồi suy luận ra thui . Khi thành Troy bị quân Hy Lạp phá huỷ thì một thủ lĩnh của thành Troy là Aeneas là con của nữ thần tình yêu Aphrodite và Anchises đã thoát chít và lưu lạc tới địa phận của nước Ý ngày nay. Và đương nhiên Aphorodite là nữ thần của sắc đẹp thì con và hậu duệ lẽ dĩ nhiên phải đẹp rùi!
-
Mà tôi nhớ hình như trong quyển thần thoại Hy Lạp cũng có nói về những cuộc phưu lưu của Aeneas cơ mà? Phải không nhỉ?
-
[attachmentid=422][attachmentid=421][attachmentid=423]
hik!
Bác speed nói đúng wá, em ko có gì phải bình luận thêm.Nhưng mà nói dè thì nói người Ý vẫn đẹp nhất thế giới thiệt.Chả hiểu "cụ tổ" aeneus của bác đẹp đến mức nào nhưng cứ ngắm các chàng JV thì quả người ý đẹp thiệt
(có bác nào bình luận thêm nữa ko?)
-
Dạ, em đọc rồi nhưng chỉ biết được người Thổ Nhĩ Kỳ có chàng trai đẹp nhất châu Á, người Hy Lạp có cô gái đẹp nhất châu Âu. Không biết đại ca có phát hiện gì giật gân ạ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22415[/snapback][/div]
Thế này nhé chú, đại ca chả có mấy phát hiện jật gân đâu , nhưng nếu như chú đã đọc rùi mà chỉ biết có mỗi em Helen (và Paris) thui thì wả là chú wá chú ý đến cái bề ngoài hình thể của người Hi lạp cổ rùi đấy. Huống chi đẹp nhứt của họ với mình chưa chắc đã phải là đẹp, đúng 0, mỗi dân tộc 1 wan niệm mừ!?
Thôi tiển thể đố chú lun: biết jì viề câu chuyện giữa Thedeus và Helen thìa kể ra để đại ca duyệt !!!!
[attachmentid=422][attachmentid=421][attachmentid=423]
hik!
Bác speed nói đúng wá, em ko có gì phải bình luận thêm.Nhưng mà nói dè thì nói người Ý vẫn đẹp nhất thế giới thiệt.Chả hiểu "cụ tổ" aeneus của bác đẹp đến mức nào nhưng cứ ngắm các chàng JV thì quả người ý đẹp thiệt
(có bác nào bình luận thêm nữa ko?)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22550[/snapback][/div]
Nè bác Lee kia, anh Lee nhà bác thía 'lào' rùi, bác mà thích anh í thực thì tui hổng nghĩ là bác ưa Italian men đâu. Mà để ngắm mấy anh chàng cầu thủ điẹp 'rai' tui gợi ý bác sang Milan mà bình luận nhá!
Đồng chí Speed nói đúng rùi đấy, nhưng tui tưởng phải viết tên ổng là Aineas chứ nhể? Dù sao, tôi cũng muốn hỏi thêm đồng chí thích trổ tài hiểu biết XH này 1 câu nữa: đồng chí biết gì vie lịch sử Roma nào, gợi ý nhá: cái biểu tượng của AS Roma í, phần này 0 còn thuộc thần thoại Hi lạp nữa dưng mờ nằm trong phần truyền thuyết của người La mã! Thế nhá, hi vọng vào đồng chí!
-
Câu hỏi thứ nhứt đã được đồng chí Speed giải wuyết nhanh gọn (đúng là xì pít có khác )
Bi h là câu hỏi thứ 2: đồng chí nào biết jì vie mối wan hệ nhằng nhịt giữa đám con cái và các bà vợ của Odysee (viết đúng ctả chưa nhẩy?!) nào, gợi ý nha: hình như ở phần Odysee thìa phải
-
Anh lại trổ tài hiểu biết xã hội đấy à . giỏi mỗi tài này hehe
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22493[/snapback][/div]
Hơ hơ con vịt ăn nói vớ vỉn, phát biểu linh tinh ai bít j mừ trổ mứ chẳng tài. Chủ nhựt PS tiếp chớ? Nếu hẹn ai đánh bóng rổ bóng rá thì thui nhá chớ đương chơi lại cụt cả hứng!
- To alright_Lee87: He he Juve có Canavaro, Buffon, Alex đẹp như thiên thần nhưng AC cũng có Nesta, Paolo, Inzaghi, Vieri đâu có kém cạnh j? Híc nhưng mừ thích ngắm những chàng trai ấy à? Tui chỉ khoái ngắm các cô gái thui
- To mien_pavel: Đề nghị đồng chí xem lại lời nói nhá! Đồng chí đâu biết gì về tôi mà nói như vậy. Dungtmd nói vậy bởi đơn giản tôi với nó khác tôi với đồng chí.Biết hay không biết chẳng qua là có đúng hay không đúng vào sở thích của mình thôi. Còn đồng chí phát biểu như vậy thì xin hỏi ai đã tạo topic này vậy?
-
- To mien_pavel: Đề nghị đồng chí xem lại lời nói nhá! Đồng chí đâu biết gì về tôi mà nói như vậy. Dungtmd nói vậy bởi đơn giản tôi với nó khác tôi với đồng chí.Biết hay không biết chẳng qua là có đúng hay không đúng vào sở thích của mình thôi. Còn đồng chí phát biểu như vậy thì xin hỏi ai đã tạo topic này vậy?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22675[/snapback][/div]
Ôh hay ông bạn, tui mần chi ông mà tự dưng nổi khùng vậy chớ!
Cách nói chuyện của tui vậy đấy, thỉnh thoảng nghe ngứa tai nhưng chả ác ý j sất vậy đừng jận tui mà tội nghiệp vả lại tui cũng đâu biết ông với dungtmd có quan hệ j mà khác với chả 0 khác Có j tui xin lỗi nha, nếu lần sau thấy mien_pavel có ăn nói hơi sấc xược 1 tí thì mong ông hiểu cho, và tui chắc là sẽ còn nhiều 'lần sau' nữa đấy Tính tui thế mừ, vậy xin lỗi trước nha, xin lỗi cho vài lần sau lun !
Tui rất thích sách vở nói chung, và đặc biệt khoái thần thoại Hi lạp, nhưng ở lớp hầu như 0 tìm đc ai có chung sở thích để cùng bình luận, vậy tui rất hi vọng vào diễn đàn này, và những người như ông bạn Speed đây
Thôi tán róc thế đủ rùi, giờ tập trung vào chuyên môn đê! Lại serious đây: Đồng chí tìm hiểu về câu hỏi của tôi chưa? Nếu để ý thì đồng chí sẽ nhận thấy ngay hình ảnh của truyền thuyết đó ở biểu tượng của CLB AS Roma, vậy nhá, thử xem mình hiểu biết về lịch sử nước Ý đến đâu! Thú vị lắm đấy!
-
Híc sấc xược thì chẳng phải nhưng đừng suy xét lung tung thui mừ chớ có ai nổi khùng j đâu . Thui cụng ly cái vậy . Mừ đồng chí có những mẩu chuyện hay về Hy Lạp, La Mã cổ đại hay những truyền thuyết về những vùng đất khác thì post lên cho mọi người tham khảo rùi cùng bàn luận mổ xẻ có phải hay ko chớ đố nhau làm gì
Nếu ai muốn tìm hiểu về nguồn gốc người Italia có thể đọc cuốn huyền thoại phương tây trong đó có nói về cuộc phiêu lưu của Aeneas trong quá trình tạo dựng đất nước Italia. Còn viết là Aineas hay Aeneas hay Enée thì chả bit cũng như tên của vị thần ái tình là Eros(hy lap), Cupid(la mã) hay Amor(thi ca la tinh) cũng như nhau cả mờ!
Còn về thành Rome: Rome theo truyền thuyết được tạo dựng bởi cặp anh em song sinh Romulus và Remus. Cụ thể là vua Numitor bị người em trai của mình chiếm ngôi và người con gái của ông là Rhea Silvia bị buộc trở thành trinh nữ. Nhưng Silvia lại mang thai với thần chiến tranh Mars và bị phát hiện nên công chúa đã bị bỏ tù và cắp song sinh bỉ thả xuống dòng sông Tiber. Tuy nhiên hai đứa trẻ đã được một con sói cái cứu vớt và cho bú(biểu tượng thành Rome), sau này được một người chăn cừu nuôi dưỡng. Về sau khi biết được về câu truyện của mình hai anh em đã giết chết Amulus và phục hồi cho Numitor rồi trở lại nơi con sói cái cưu mang xây dựng nên thành phố cho riêng mình. Về sau người anh đã lấy tên mình đặt cho thành phố sau khi đã giết chết người em trai!
-
Ok thể theo yêu cầu của đồng chí Speed, tôi sẽ 0 hỏi nữa, mà bi h sẽ đưa lun câu trả lời cho những câu hỏi tôi đã post mà chưa nhận dc reply!
Trước hết tôi xin đính chính 1 vài thông tin chính tả: Aineas hay Aeneas đều dc cả, Odysseus, Theseus.
Sau đó tôi xin cảm ơn đông chí Speed vì đã tham ja nhiệt tình và trả lời đúng hết cả, 0 có j phải chỉnh sửa, nhưng já đồng chí viết chi tiết thêm chút nữa thì hay wá!
Nào đầu tiên là câu chuyện lộn xộn giữa con cái và các bà vợ của Odysseus! Odysseus có 2 bà vợ nổi tiếng là nàng Penelope và Kirke, với mỗi bà ông có 1 con trai: Telegonos với Kirke và Telemachus với Penelope. Theo truyền thuyết thì khi ông rời bỏ Kirke, Telegonos còn rất nhỏ, lớn lên chàng lên đường di tìm cha, nhưng 0 may trong 1 cuộc cãi lộn, chàng đã vô tình gây ra cái chết cho chinhs cga đẻ mà 0 biết, sau này chàng đã cực kì đau khổ. Truyền thuyết lại kể rằng về sau chàng lấy, híc, lấy Penelope và 2 gnười có 1 con trai tên là Italos, về sau trở thành 1 vị vua và ddc lấy đặt tên cho nước Italia, Speed biết j thêm về ông này thì cho tôi biết với nhá! Tôi 0 tìm đâu ra dc thông tin về ông này!
Còn bà Kirke về sau lại lấy Telemachus, khủng hoảng quá đi mất!
- To pavelvnr:sao chú em chỉ lướt qua 1 cái rồi mất tích lun thế, đại ca đang chờ câu trả lời của chú nè. 0 hiểu sao chú em 0 thấy trả lời nữa, có phải vì chú em khinh câu hỏi dễ quá hay quá ngớ ngẩn đến mức 0 thèm trả lời hả, hay là vì chú đọc chưa kĩ thần thoại hi lạp lắm?! Thôi để đại ca trả nhời lun: Theseus đã từng bắt cóc nàng Helen của người Hi Lạp vì mê mẩn sắc đẹp của nàng nhưng trong lúc chàng vắng nhà, 2 người anh trai của Helen đã tìm dc và đưa nàng đi, bắt theo cả mẹ của Theseus luôn, sơ bộ là như thế, muốn biết rõ hơn làm ơn đọc lại tác phẩm nhá!
-
Nếu ai muốn tìm hiểu về nguồn gốc người Italia có thể đọc cuốn huyền thoại phương tây trong đó có nói về cuộc phiêu lưu của Aeneas trong quá trình tạo dựng đất nước Italia. Còn viết là Aineas hay Aeneas hay Enée thì chả bit cũng như tên của vị thần ái tình là Eros(hy lap), Cupid(la mã) hay Amor(thi ca la tinh) cũng như nhau cả mờ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22726[/snapback][/div]
À thế muốn hỏi bạn speed 1 chút ngoài lề.Em hỏi khí ko phải : Bác kiếm đâu ra sách chất lượng thía?Bác có thể giới thiệu nhan đề hay tốt nhất là nếu có trên mạng thì bác poss cái trang đó lên cho anh em tham khảo với .Chứ cứ đố nhau kiểu này thì có mình bác độc diễn kiến thức uyên thâm mất (thế thì chắc em hoảng ko dám tham ra ).
Trăm sự nhờ bác!
Và rất rất cảm ơn bác trước!
-
Nếu bạn đã đọc cuốn thần thoại Hy Lạp rồi thì chẳng cần xem trên mạng làm gì vì những gì trên mạng nói hầu như cũng chỉ gói gọn trong đó( bạn hỏi thử ông bạn mien pavel xem có ko). Nhưng nếu bạn muốn xem những cuốn sách khác có thể vào một số trang khá phổ biến:ebooks.vdcmedia.com, vnthuquan.net, diendantinhoc.net, manguon.com, vncentral.com, www.vnulib.edu.vn, xemsach.com.vn ... trong đó có khá nhiều thể loại sách tuỳ bạn chọn. Còn những quyển sách có những thông tin đó đồng chí mien pavel chẳng nói rồi đấy thôi bạn cũng có thể đọc một vài cuốn như huyền thoại thế giới, huyền thoại phương đông, ai cập cổ đại... Mà bạn đừng nói như vậy, mình không biết nhiều đâu chỉ là đã đọc qua những vấn đề đó thôi
To mien pavel: Híc mối quan hệ đó cũng chẳng rắc rối bằng mối quan hệ giữa các vị trong dòng họ nhà trần. Trần thủ độ thì lấy chị họ là Linh từ quốc mẫu, Trần thái tôn Trần Cảnh thì lấy vợ của anh trai ruột là Trần Liễu, con vua trần cảnh là trần thánh tông thì lấy con của trần liễu và là em ruột của Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Vương lại lấy cô ruột của mình tức là em của bố(tức Trần Liễu) là thiên thành công chúa, vua trần nhân tông lại lấy hai người con gái của Hưng Đạo Vương... đồng chí thử hỏi xem họ xưng hô với nhau như thế nào . Nhưng nghe kể câu chuyện tình giữa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa hay lắm nhưng chẳng tìm đâu ra.
Hơ hơ có vẻ tội nghiệp cho Telemachus quá phải lấy phải bà vợ già chớ không được như ông anh trai Mà Aphrodite đẹp là thế mà sao Dues ko để lại dấu ấn gì nhỉ? Chắc sợ Hera
-
Hehê ông bạn Xì pít nầy đúng là nhanh nhậy ghê đó, nhưng nếu ông muốn nói j về Trần thủ độ.... thì lập 1 topic khác đi nhá, tôi thì 0 có hứng thú, nhưng nghe ông liệt kê ra hàng lô websites và tên sách như vầy wả là làm tôi hơi rùng mình đấy! Xem chừng bạn ông, dungtmd nói cũng có phần chính xác đấy chứ
Thôi đùa tí, theo như tôi dc biết 1 số truyền thuyết có nói rằng Eros chính là con của Zeus và Aphrodite cái này kể cũng kì cục vì ngay ở đầu wuyển đã thấy nhắc đến Eros rùi cơ mà! Với lại cứ j để lại dấu ấn là phải có con với lại Zeus cũng chẳng sợ Hera lắm đâu!
Đính chính thêm: người đáng tội nghiệp phải là Telegonos chớ nhỉ, lấy Penelope thì chắc chắn là già và xấu rùi còn Kirke là 1 nữ thần, dù có lấy cháu của Odysseus thì vẫn còn dc ấy chứ!
Thêm nữa này: 0 nhìn thấy tôi đã ghi 'giới tính: con gái' rồi hay sao mà còn gọi tôi là 'ông bạn' hử, lần sau thì phải chú ý đấy
-
Đồng chí là con gái à? Ặc thất lễ quá! Sorry nhá!
Đồng chí có thể post câu chuyện về loài hoa mẫu đơn không? Càng chi tiết càng tốt!
Mừ đồng chí chắc xem phim ngựa gỗ thành troy rồi, cảm thấy thía nào?
To alright lee: thía nào có gì bổ ích ko?
-
Cho tôi hỏi cái:chứ tên t Anh của nó là chi vậy, hoa mẫu đơn í? Tôi 0 rõ lắm về truyền thuyết hoa mẫu đơn, chỉ biết trong thần thoại HL có nói đến 1 số sự tích về hoa thuỷ tiên (Narcisus), cây miarơ (0 rõ viết t Anh như thế nào ), hoa hồng nhung (cái này liên wan đến Adonis và Aphorodite) chắc những thứ này đồng chí cũng bít cả rùi, thôi khỏi nói nữa!
Còn về phim"troy" nói thiệt tình làm tôi wá ư thất vọng! Tôi đã chờ đợi háo hức cái phim này từ khi có manh nha là nó sẽ ra đời (kh năm 2001), nhân vật tôi thích nhất của trthuyết Troy là Achilles, và vai này cũng sẽ đc diễn viên tôi iu thích nhứt đảm nhiệm-Brad. Tôi cứ nghĩ nó sẽ phải hoành tráng với thật nhìu màu sắc thần thoại, thế mà mọi thứ đổ sụp trước mắt tôi khi xem phim chưa đc 5ph! Híc, thôi đành rằng đoàn làm phim muốn cắt hết chất 'dị đoan' của thần thoại để biến nó thành bộ film có chất lsử, nhưng bóp méo đến mức hỏng hết cả như thế thì quả là tệ hết chỗ nói. Tôi 0 thể chịu đc! Menelaus đâu có giống như nh j người ta miêt tả trên film, hỏng, hỏng hẳn! Tôi đâm bực mình lây với cả Brad vì vụ này nữa đấy!
Đã thế, helen và paris cũng 0 đc ổn cho lắm, tôi chỉ thích Orlando trg phim chúa nhẫn thôi, còn trong Troy, wá tệ! Nói chung phim này là 1 thất bại tệ hại!!!!
Mà hình như cái topic này chỉ có 2 chúng ta tranh luận thôi hay sao í nhẩy!? Tôi cứ tưởng thích nước Ý la mọi ng phải tìm hiểu về lịch sử của nó chứ, sao lại lạnh nhat thế!? Có lẽ chỉ có 4 khả năng:1.hoàn toàn chưa đọc 2.đọc rồi nhưng nhớ 0 rõ nên 0 dám nói ! 3.đọc rồi nhưng thấy nó vớ vỉn, ba lăng nhăng, 0 thèm wan tâm! 4.lại đọc rồi, hoặc xem wa rồi nhưng quên sạch cả!
Híc Speed này, sắp tới có lẽ tôi 0 lên diễn dàn thg xuyên dc nữa, vậy cái topic nầy coi như đi tong, mà tôi thì vẫn cón nhiếu điều muốn hỏi và bàn luận thêm với đồng chí, vậy có j chúng ta sẽ trao đổi tin nhắn riêng với nhau, ok? Sau hôm nay có lẽ phải T7 tôi mới lại lên DĐ đc, hẹn gặp lại đồng chí sau nha!
Bác Lee ui, tôi sắp 'lên thớt' rùi đây, híc híc, chúc tôi tai qua nạn khỏi đi nhá!
-
Ồ!cảm ơn bác speed nhé!!!
To:mien_pavel : Thì hình như cái diễn đàn này lập ra để bác & bác speed tham ra tranh luận mà!Mà hỏi thật nếu 2 bác ko có quyển thần thoại hy lạp bên cạnh hoặc từ điển thần thoại thì liệu có nhớ chi tiết & viết đúng chính tả thế ko? hì hì !!! Nhưng dù sao cũng bái phục 2 bác vì bây giờ ít người quan tâm đến thần thoại hy lạp !
To speed: Xin lỗi Đ/C vì cách ăn nói ngang ngạnh của tôi : mong Đ/C đại xá !Nhưng mà mấy cái trang Đ/C post lên phần nhiều về tin học với lại tôi đăng ký hầu hết rồi.Đã thương thì thương cho trót Đ/C có biết trang ebook nào bằng tiếng việt(và có nhiều sách tiếng việt) thì làm ơn chỉ giáo dùm mà mấy trang quen quen như www.saharavn.com ; www.fahasahn.com ; www.booksvn.net ; www.comic.skhco.com hay www.ebook.vietnamwebsite.net..... thì tôi lưu ý là chúng đã cannot be displayed rùi còn trang http://ebooks.vdcmedia.com/ (http://ebooks.vdcmedia.com/) thì đã ngưng hoạt động do bản quyền Thành thực mà nói it khi con trai lại thích đọc sách như Đ/C nên tôi cũng rất ngưỡng mộ! Mà nếu đồng chí tìm dc trang nào có thể đọc sách về tin,điện tử hay toán rời rạc... thì tốt .Đ/C có thể chia sẻ cho anh em với(xin lỗi pavel vì vấn đề này ngoài lề).Cảm ơn Đ/C nhiều !!!
Mà bạn có thể gửi vào hộp thư cho tớ .Thành thực cảm ơn trước
-
Mà hình như cái topic này chỉ có 2 chúng ta tranh luận thôi hay sao í nhẩy!? Tôi cứ tưởng thích nước Ý la mọi ng phải tìm hiểu về lịch sử của nó chứ, sao lại lạnh nhat thế!? Có lẽ chỉ có 4 khả năng:1.hoàn toàn chưa đọc 2.đọc rồi nhưng nhớ 0 rõ nên 0 dám nói ! 3.đọc rồi nhưng thấy nó vớ vỉn, ba lăng nhăng, 0 thèm wan tâm! 4.lại đọc rồi, hoặc xem wa rồi nhưng quên sạch cả!
Híc Speed này, sắp tới có lẽ tôi 0 lên diễn dàn thg xuyên dc nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23470[/snapback][/div]
Hê, hoàn toàn chưa đọc --> Signo đó!
Cô em có cả quyển à, hum nào cho mượn nhé. Cứ mượn đã, bao giờ đọc thì tính sau
Mà cố gắng thi cử tốt nhá. Càng ngày thi càng khó
-
Ồ!cảm ơn bác speed nhé!!!
To:mien_pavel : Thì hình như cái diễn đàn này lập ra để bác & bác speed tham ra tranh luận mà!Mà hỏi thật nếu 2 bác ko có quyển thần thoại hy lạp bên cạnh hoặc từ điển thần thoại thì liệu có nhớ chi tiết & viết đúng chính tả thế ko? hì hì !!! Nhưng dù sao cũng bái phục 2 bác vì bây giờ ít người quan tâm đến thần thoại hy lạp !
To speed: Xin lỗi Đ/C vì cách ăn nói ngang ngạnh của tôi : mong Đ/C đại xá !Nhưng mà mấy cái trang Đ/C post lên phần nhiều về tin học với lại tôi đăng ký hầu hết rồi.Đã thương thì thương cho trót Đ/C có biết trang ebook nào bằng tiếng việt(và có nhiều sách tiếng việt) thì làm ơn chỉ giáo dùm mà mấy trang quen quen như www.saharavn.com ; www.fahasahn.com ; www.booksvn.net ; www.comic.skhco.com hay www.ebook.vietnamwebsite.net..... thì tôi lưu ý là chúng đã cannot be displayed rùi còn trang http://ebooks.vdcmedia.com/ (http://ebooks.vdcmedia.com/) thì đã ngưng hoạt động do bản quyền Thành thực mà nói it khi con trai lại thích đọc sách như Đ/C nên tôi cũng rất ngưỡng mộ! Mà nếu đồng chí tìm dc trang nào có thể đọc sách về tin,điện tử hay toán rời rạc... thì tốt .Đ/C có thể chia sẻ cho anh em với(xin lỗi pavel vì vấn đề này ngoài lề).Cảm ơn Đ/C nhiều !!!
Mà bạn có thể gửi vào hộp thư cho tớ .Thành thực cảm ơn trước
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23487[/snapback][/div]
thằng cha Speed chắc là ko có quển sách bên cạnh đâu còn miền Pavel thì ko biết được
Còn mình cũng đọc sách như thằng cha Speed mà sao ko nhớ được nhỉ.Mình mà tranh luận thì chắc chắn phải có cuốn sách bên cạnh
-
HI YA, MY PALS. I'M COMIN' BACK!!!!....
Ủa trời, mọi ng đâu cả rồi, biết ngay mừ, mới có gần 3 hôm mình out vì lí do khách wan 1 cái là cai topic nầy gần như đi 'toonggggg'!!
thôi đc rồi có vẻ các đồng chí thích dùng cái topic nầy để chat hơn là để bàn bạc chuyện greek myths, nói chung đúng là bó xì tay!
Thế này nhá: bác Lee rơi vào truong hợp thứ 4 hở, chị Sig rơi vào ngay 'ht chưa đọc', còn dungtmd thì ở chỗ nào. Nếu dungtmd thích đọc sách và tiểu thuyết thực thì lại cùng chung sở thích với tôi rồi đấy. Hay là đồng chí lập 1 topic mới về chủ đề nầy đi, tôi sẽ ủng hộ nhiệt liệt và tham gia nhiệt tình!
Đề nghị đồng chí speed cho bít wan điểm xem có nên kéo dài tình trạng lay lắt của cái topic nì hay hông? À tôi muốn hỏi đồng chí 1 câu hoàn toàn ngoài chủ đề: đồng chí có bít gì về Crusades 0, tôi 0 đc rõ lắm về lịch sử thời đó, và hình như nó có liên wan đến vấn đề chính mà tôi sắp hỏi đồng chí đây: tại sao cờ của 5 nc Bắc Âu lại có hình chữ thập! Đây là 1 vấn đề cực kì phức tạp, tôi đã cất công nghiên cứu và hỏi han nhìu ng, nhưng ngay cả mấy ông bản xứ Thuỵ Điển cũng 0 thể đưa ra cho tôi 1 lời giải thích xác đáng đc! Tôi tin là đồng chí cũng 0 thể nắm rõ vấn đề nì đâu, vậy nếu đồng chí đồng ý cùng tôi tìm hiểu thì làm ơn trả lời cái 'yes' tôi sẽ cung cấp cho đồng chí những thông tin mà tôi đã biết! Sau đó chúng ta sẽ hợp tác 'điều tra' vụ nầy!
Tôi có thể bít đồng chí ở part nào của VN dc 0? Tôi thì ở Hà Nội!
Nào cái này gjúp chúng ta nhớ ra rằng mình đang sống trong Juvefc:
Forza Juve! Forza Pavel! Tiamo Pavel!
-
Hi hi quả là một cô gái ham học hỏi. Nhưng tại sao đang từ miền địa trung hải lại chuyển sang xứ scandinavian vậy? Híc nhưng câu chuyện về cuộc viễn chinh chữ thập này lại rất thú vị, rất đáng để tìm hiểu nên không thể bỏ qua. Vì vậy đồng chí có những thông tin quý báu gì về vụ này thì cung cấp cho mọi người để cùng học hỏi nhá! Đang chờ đây
Tiếp tục về thần thoại Hy Lạp này: Hoa mẫu đơn tên tiếng anh là peony, lần trước có đọc câu truyện về chàng trai Adonis nhưng lại có hai cách nói khác nhau về cái chết của chàng trai này. Tôi nhớ cái quyển mà tôi đọc thì nói là chàng ta là hiện thân của hoa mẫu đơn còn một số khác nói là hoa hồng nhung. Vậy nên mới đề nghị đồng chí có thể post câu truyện về chàng trai này không? Còn theo tôi thì tôi lại nghiêng về giả thuyết hoa mẫu đơn hơn vì hoa hông nhung tượng trưng cho tình yêu say đắm nồng nhiệt nên ko thích hợp với câu truyện về anh chàng này. Còn đồng chí nghĩ sao? Nghiêng về hồng nhung hay nghiêng về loại hoa vương giả này.
From: Trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước Có việc gì không?
Dungtmd: nhắc mới nhớ cầm quyển sách đó hả?
-
He he sozy vì lâu rùi 0 lên d đ, này xì pít tôi dị ứng với nh
thằng cha nào thích gọi tôi là 'cô gái' này, 'cô bé' nọ. Xìiiiiii.... Giá sau này thằng bạn rai của tôi (nếu có) mà nói với tôi bằng cái jọng í tôi cho 2 tát bay ngay 2 răng cửa!
Chuyện xì căng di na vi tôi để lại sau, thực ra có lí do cá nhân mà tôi muốn tìm hiểu về nó đấy, o fải chỉ vì thích học hỏi đâu! Tôi nghĩ có lẽ bao vờ rảnh rỗi fải mò lên sứ wán Thụy Điển 1 chút xem sao!
thôi nói về tthl chút: tôi đã lật tung mọi thể loại tài liệu tôi có rùi mà 0 thấy nhắc đến peony, vì thế tôi đi đến kl; chắc đồng chí nhầm nhọt rùi! Tôi tìm đc thông tin về anémone, theo như trg quyển thth chú thích thì có nghĩa là hoa bạch đầu ông hay thu 'mẫu đơn' (chắc đồng chí nhầm ở đây rùi!) nhg khi tra từ điển thì cả Anh và Fáp đều cho chung 1 kq:cỏ chân ngỗng, mọc dại trg vườn hichic! Dù sao tôi vẫn thích tr th cho rằng hoa hồng nhung là do máu của Aph nhỏ xuống mà thành, tình yêu mà Aph dành cho Ado mới là tình yêu đích thực!
Nào bây h chúng ta nói về hình ảnh ng phụ nữ trg tthl cái đi! Tôi rất thích nữ thần Artemis và đám bậu sậu Amazone của nàng, nh ng phụ nữ đó thật đáng khâm fục, sống mà 0 cần đến sự che chở của đàn ông, hoàn toàn tự do, nếu sống ở thời đó, tôi tình nguyện làm cận thần cho vị nữ thần trinh nữ xạ thủ này!
-
Nào nói về antiope cái nào. Theo tôi cô nàng là 1 kẻ phản bội. Rõ ràng cô nàng sẵn sàng chống lại cả các chị em mình vì Theseus, trg khi anh ta đâu có xứng đáng đc như thế. Sau khi nàng die (rõ ràng là vì anh hẳn hoi) Anh chàng đã chả có thêm mấy cô nàng khác nữa đấy hay sao! Xem, nô lệ cho Aphro là thế mà!
Còn 1 ng nữa thảm hơn, đó là Hippolyte! Theo như những j tôi đọc đc trg 'từ điển biểu tượng' thì chuyện hơi khác tthl 1 chút :Hippo bị Herakles giết vì anh chàng tưởng cô bày trò hại mình, để các chiến binh Amazone vây giết mình, trg khi cô đưa chiếc thắt lưng cho anh hoàn toàn vì .... yêu anh! Thật cũng đáng đời lắm vì đang yên ổn với Artemis lại chạy theo Aphro làm dzề!?
Nhưng đồng chí cứ yên tâm, 0 phải lo cho tôi, tôi đâu phải là Artemis hay Narcis vì thế tôi chạy 0 khỏi mũi tên của thằng nhóc Cupid đâu, chỉ mong nó đến muộn muộn 1 chút để tôi còn có thời gian làm các việc khác!
À mà tôi đang fell in love đây! Với....Pavel, chỉ tiếc anh đã 1 vợ 2 con rồi, thôi đành chịu làm bạn của anh thôi vậy! Tiamo Pavel!
-
he he không phải antiope là kẻ phản bội mừ là cô ta nhìn ra được cái tia sáng trong cái tăm tối mừ artemis tạo ra. Hơ hơ còn sau khi cô ta die chẳng nhẽ bắt Theseus phải ở giá suốt đời à?
Tóm lại vị nữ thần xuất hiện chỉ là người bảo vệ cho núi rừng và đề cao sự trinh tiết của người phụ nữ thôi chứ còn rõ ràng toàn đàn bà sống với nhau là có vấn đề. Chắc không phải tranh cãi chứ?
-
Bắt đầu màn hai của topic này, hi vọng các đồng chí help tôi cái:
Bi h tôi muốn hỏi 1 câu liên quan đến bđá đây! Về cái biểu tượng của Roma í mà!
Rõ ràng ai cũng nhận ra biểu tượng đó phản ánh truyền thuyết của ng La Mã về nguồn gốc của họ, 1 biểu tg cực kì ý nghĩa! Nhg 0 hiểu sao đội bóng lại có cái ý tg ấy nhỉ? Cái này tôi thực sự 0 hiểu! Nghe nói Roma có nguồn gốc từ ... Argentina, đúng 0 vậy?
Về cái tên Juventus cũng là bắt nguồn từ TT La Mã đấy! Có ai biết đó là tên ai 0? Có thể đó là lí do giải thích tại sao biệt danh của Juve lại là "bà đầm già" 1 cách chính xác nhứt!
-
Roma thì tui chịu, PM Mainoel đê
Juventus theo tiếng cổ Italia có nghĩa là " mãi mãi tuổi thanh xuân" , vớ vẩn, tên ai là tên ai
Cái biệt danh "bà đầm già" thì theo tôi được biết là do ngày xưa có một bà lão rất hâm mộ Juve, không trận nào là vắng mặt, (đến mức nổi tiếng mới thôi )cho nên khi xưa bà ấy nổi tiếng thì bây giờ Juve ăn theo cái nổi tiếng của bả
Topic này lạc đề ghê gớm, thất vọng quá !
-
Roma thì tui chịu, PM Mainoel đê
Juventus theo tiếng cổ Italia có nghĩa là " mãi mãi tuổi thanh xuân" , vớ vẩn, tên ai là tên ai
Cái biệt danh "bà đầm già" thì theo tôi được biết là do ngày xưa có một bà lão rất hâm mộ Juve, không trận nào là vắng mặt, (đến mức nổi tiếng mới thôi )cho nên khi xưa bà ấy nổi tiếng thì bây giờ Juve ăn theo cái nổi tiếng của bả
Topic này lạc đề ghê gớm, thất vọng quá !
Đồng chí ơi, đồng chí lạc đề thì có! Sao bảo topic của tui lạc đề! Đồng chí bít gì về TTHL mà nói vớ vỉn thế! Sozy, lạc đề!
Từ Juventus nó có nghĩa cổ như thế vì theo TTLa Mã, nữ thần Hébé tức nữ thần tuổi trẻ vĩnh hằng có tên là Juventus! Dốt ơi là dốt! Hahaha! Thoai, còn chuyện Roma để sau, sờ pam thêm 1 bài nữa, hê hê!
-
Nào để em giúp chị một tay trong cái thế giới "toàn người không thích thần thoại Hi Lạp" này nhé :
Chúng ta sẽ cùng bàn về nguồn gốc thành Rome và ý nghĩa biểu tượng của AS Roma:
Theo như một tài liệu tôi đã đọc thì người La Mã cổ đại tin rằng đô thành của họ được lập nên chính thức vào ngày 21/4/753 BC, tức là được gần 3000 năm rồi!
Nói đến thành Rome ta không thể quên nhắc tới một đô thành cổ khác trong trường ca Iliad: thành Troy. Troy theo một số tài liệu lịch sử và khảo cổ thì nằm ở vị trí nước Thổ Nhĩ Kì bây giờ. Khi Troy bị quân Hi Lạp chôn vùi thì một số tướng lĩnh và dân thường đã trốn thoát khỏi trận thảm sát dã man, trong số đó có một người nổi tiếng nhất là Aineas. Đây là vị tướng tài dưới triều vua Priam đã lập nhiều chiến công cho quân đội Troy, nhưng anh nổi tiếng hơn cả với lời tiên tri: một người thuộc dòng giống Aineas sau này sẽ xây dựng nên một đô thành mà danh tiếng của nó sẽ vang dội tới trời xanh, một đô thành kế tục cho sự giàu có và phồn thịnh của thành đô nổi tiếng một thuở: Troy! (Lời tiên đoán về Rome)
Aineas là con trai của Ankhises, một chàng trai đẹp hiếm có với một vị nữ thần mà sắc đẹp của nàng thậm chí làm lu mờ cả mặt trời: nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Và như thế, một cách gián tiếp, người La Mã đã coi mình là hậu duệ của vị nữ thần đẹp nhất thế gian!
Sau nhiều năm lênh đênh trên biển (theo một tài liệu thì là 7 năm), Aineas đã đặt chân lên bán đảo Italia và bắt đầu xây dựng cơ nghiệp của mình tại đây. Về sau, người La Mã đã dựng đền thờ ông như một vị thần bất tử.
Rất nhiều năm sau...
Romulus và Reamus, hai anh em sinh đôi, hậu duệ đã được tiên báo của Aineas:
Chuyện cha mẹ của họ cũng hơi lôi thôi: vua Amulius, vua thành Alba (đô thành do hai cha con Aineas lập nên) đã đuổi anh trai mình ra khỏi bờ cõi để tiếm ngôi. Sợ con cái anh trả thù, Amulius đã giết cháu trai và bắt cháu gái là nàng Rhea Silvia đi làm nữ tư tế trong đền thờ nữ thần Vesta (TTHL: nữ thần Bếp lửa Hestia). Tư tế là gái đồng trinh, không được lập gia đình và tất nhiên sẽ không có con, không có ai đe dọa đến ngôi vương của Amulius được. Nhưng ông ta đã không ngờ đến quyền lực của các vị thần khi... Rhea Silvia đã có con với một vị thần: thần chiến tranh Mars (TTHL Ares). Thế là khi biết tin, Amulius giam cháu gái vào ngục tối và cho người thả hai đứa bé sinh đôi xuống dòng Tiber (con sông vẫn còn giữ tên gọi cho đến ngày nay ở Thủ đô Roma). Nhưng lời tiên tri không thể bị lật ngược! Hai đứa trẻ không chết mà dạt vào bờ và một con sói cái đã ngày ngày cho hai trẻ bú cho đến khi được một người một người chăn cừu đưa về nuôi.
Hình ảnh logo của AS Roma đã phản ánh truyền thuyết này một cách rõ ràng: hai đứa bé đang bú sữa của chó sói. Nó cho thấy một niềm tự hào dân tộc của người Roma (có lẽ lịch sử oai hùng của Roma không hề liên quan gì đến đất nước Italia !)
Sau này khi Romulus và Reamus lớn lên họ đã thực hiện lời tiên tri: giết chết Amulius, giải phóng thành Alba khỏi ông vua bạo ngược và đưa ông mình trở lại ngai vàng.
Hai anh em sau đó ra đi tìm đất dựng nên đô thành mới, họ đã có xích mích bất hòa dẫn đến việc Romulus giết anh mình là Reamus và sau đó ông một tay lập nên đô thành Roma hùng cường tồn tại cho đến thế kỉ thứ 3 sau công nguyên.
Đó là một phần của lịch sử Roma nằm trong thần thoại La Mã. Người La Mã, hậu duệ của hai vị thần trong số 12 vị thần tối cao trên đỉnh Olympus: Aphrodite và Ares (hay Venus và Mars), vì thế họ đẹp và ưa thích chiến tranh!
-
Shocknang sờ pam thế à? Hì xin lỗi, đọc tới 5 lần mà đồng chí 0 nhớ đc gì ấy hả? Thế thì tệ quá. Tớ đã đọc bộ này nhiều lần rồi, chủ yếu là để tra cứu thôi, nhưng tớ rất thích nên cứ đọc là vào ngay!
Grazie Adonis, chị chỉ sửa đúng 1 lỗi chính tả: vua Priamos nhé, nếu em viết theo tAnh. Priam là phiên âm trong cuốn TTHL của Nguyễn Văn Khỏa là theo tiếng Pháp nếu chị nhớ 0 nhầm! Cả nữ thần Hê bê nữa, tiếng Pháp sẽ viết là Hébé, còn tAnh thì đơn giản là Hebe thôi!
Xin lỗi đồng chí Crag Hack tôi hơi quá lời, về cái tên của Juventus thực ra cũng có 1 vấn đề nho nhỏ, ấy là theo thần thoại La Mã Hebe có tên là Juventas chứ 0 phải là Juventus, tôi 0 hiểu lắm về tiếng Latine nên 0 rõ 2 cái tên này quan hệ với nhau như thế nào, nhưng nếu có thì chắc chắn Juventus là 1 từ bắt nguồn từ cái tên Juventas, nữ thần của Tuổi trẻ vĩnh hằng!
Thật ra cũng rất buồn cười bởi vị thần nào trg TTHL mà 0 trẻ vĩnh hằng, Hebe 0 phải là 1 vị thần nổi tiếng trg TTHL dù nàng là 1 trg 4 người con của cặp vợ chồng vị thần tối cao Zeus và Hera. Nàng có nhiệm vụ dâng rượu thánh và các thức ăn thần trg các bữa tiệc trên đỉnh Olympus, ngoài ra 0 có vai trò và quyền năng gì đặc biệt.
À, còn 1 điều nữa, nàng là vợ của Herakles sau khi người anh hùng này đc gia nhập vào thế giới các vị thần bất tử. Herakles hay Hercules chắc quá nổi tiếng, 0 cần bàn nữa!
Adonis này chị sắp thi rồi, 0 ghé forum mấy nữa đâu, cậu đừng gây sự nữa đấy! Để thi xong chị em mình bàn tiếp về TTHL. Trước đây chị có cả anh Speed, bi giờ chỉ còn cậu thôi
Theo chị, Artemis không yêu bao giờ chỉ vì Eros chưa thử nã cho nàng một phát thôi, ôi thằng bé nghịch ngợm ấy, nó có quyền năng lấn át được cả những vị thần tối cao trg thế giới tối cao. Nhưng nó thật đáng ghét! Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có nó, phải không cậu em?
-
Xem nào, trong thần thoại Hi Lạp cũng có một chi tiết khá vô lý, ấy là họ đem đồng nhất Selene, nữ thần mặt trăng, với Artemis. Đây là điều vô lý nhất mà người ta có thể nghĩ ra được! Artemis sao có thể đồng nhất với Selene khi mà Selene đã từng... yêu! Thật kì quặc!
Không thể đổ tất cả tội lỗi cho Eros vì nếu con người ta không mềm yếu thì đã chẳng có chuyện bị Eros "nã" cho một phát! Eros không dám nhắm vào Artemis vì cậu ta không đủ quyền năng để hạ gục được trái tim vị nữ thần này, còn với những người khác thì cậu ta tha hồ đùa cợt, từ Zeus trở đi! Nhưng chính cậu ta cũng phải trả giá đấy thôi, cậu ta cũng đâu chế ngự nổi quyền năng của mình để đến mức phải khổ đau vì nàng Psyche.
Vì thế, đôi khi con người ta muốn chạy mà vẫn không thoát được! Tuy nhiên, nếu không thể tránh được mũi tên, chúng ta vẫn có thể tự rút nó ra! Đó là điều duy nhất mà người bình thường chúng ta có thể làm được!
Chào chị nhé. Chúc thi tốt! Em cũng out luôn thôi, bị các cư dân khác của JFC đuổi ra rồi!
Chỉ cần không nhớ thì sẽ quên, hãy nhớ lấy điều đó! Không có gì bất biến mà, trừ sự thay đổi, đúng không?
-
Shocknang sờ pam thế à? Hì xin lỗi, đọc tới 5 lần mà đồng chí 0 nhớ đc gì ấy hả? Thế thì tệ quá. Tớ đã đọc bộ này nhiều lần rồi, chủ yếu là để tra cứu thôi, nhưng tớ rất thích nên cứ đọc là vào ngay!
Grazie Adonis, chị chỉ sửa đúng 1 lỗi chính tả: vua Priamos nhé, nếu em viết theo tAnh. Priam là phiên âm trong cuốn TTHL của Nguyễn Văn Khỏa là theo tiếng Pháp nếu chị nhớ 0 nhầm! Cả nữ thần Hê bê nữa, tiếng Pháp sẽ viết là Hébé, còn tAnh thì đơn giản là Hebe thôi!
Xin lỗi đồng chí Crag Hack tôi hơi quá lời, về cái tên của Juventus thực ra cũng có 1 vấn đề nho nhỏ, ấy là theo thần thoại La Mã Hebe có tên là Juventas chứ 0 phải là Juventus, tôi 0 hiểu lắm về tiếng Latine nên 0 rõ 2 cái tên này quan hệ với nhau như thế nào, nhưng nếu có thì chắc chắn Juventus là 1 từ bắt nguồn từ cái tên Juventas, nữ thần của Tuổi trẻ vĩnh hằng!
Thật ra cũng rất buồn cười bởi vị thần nào trg TTHL mà 0 trẻ vĩnh hằng, Hebe 0 phải là 1 vị thần nổi tiếng trg TTHL dù nàng là 1 trg 4 người con của cặp vợ chồng vị thần tối cao Zeus và Hera. Nàng có nhiệm vụ dâng rượu thánh và các thức ăn thần trg các bữa tiệc trên đỉnh Olympus, ngoài ra 0 có vai trò và quyền năng gì đặc biệt.
À, còn 1 điều nữa, nàng là vợ của Herakles sau khi người anh hùng này đc gia nhập vào thế giới các vị thần bất tử. Herakles hay Hercules chắc quá nổi tiếng, 0 cần bàn nữa!
Adonis này chị sắp thi rồi, 0 ghé forum mấy nữa đâu, cậu đừng gây sự nữa đấy! Để thi xong chị em mình bàn tiếp về TTHL. Trước đây chị có cả anh Speed, bi giờ chỉ còn cậu thôi
Theo chị, Artemis không yêu bao giờ chỉ vì Eros chưa thử nã cho nàng một phát thôi, ôi thằng bé nghịch ngợm ấy, nó có quyền năng lấn át được cả những vị thần tối cao trg thế giới tối cao. Nhưng nó thật đáng ghét! Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có nó, phải không cậu em?
Ờ, thế ra Héc quyn lấy em Hebe à, tôi chẳng biết Juventus hay Juventas mới nghĩa là mãi mãi tuổi thanh xuân, nhưng tôi đọc được một tài liệu nói cái thời hồng hoang có mấy sinh viên đã lấy cái tên Juventus để đặt tên cho đội bóng mới của mình vì theo tiếng Italia cổ nó có nghĩa là như thế.. như thế ..
Lâu lắm rồi không thấy topic này có bài mới, em gái chán sờ bam rồi à
Adonis này chị sắp thi rồi, 0 ghé forum mấy nữa đâu, cậu đừng gây sự nữa đấy! Để thi xong chị em mình bàn tiếp về TTHL. Trước đây chị có cả anh Speed, bi giờ chỉ còn cậu thôi
Theo chị, Artemis không yêu bao giờ chỉ vì Eros chưa thử nã cho nàng một phát thôi, ôi thằng bé nghịch ngợm ấy, nó có quyền năng lấn át được cả những vị thần tối cao trg thế giới tối cao. Nhưng nó thật đáng ghét! Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có nó, phải không cậu em?
Mấy cáidòng này liên quan đến xì pam thì phải, thế mà bảo người khác ..
Theo anh thì em kể xem Hebê lấy Héc quyn như thế nào, nhỉ ?Thi xong chưa ?
-
Ờ, thế ra Héc quyn lấy em Hebe à, tôi chẳng biết Juventus hay Juventas mới nghĩa là mãi mãi tuổi thanh xuân, nhưng tôi đọc được một tài liệu nói cái thời hồng hoang có mấy sinh viên đã lấy cái tên Juventus để đặt tên cho đội bóng mới của mình vì theo tiếng Italia cổ nó có nghĩa là như thế.. như thế ..
Lâu lắm rồi không thấy topic này có bài mới, em gái chán sờ bam rồi à
Adonis này chị sắp thi rồi, 0 ghé forum mấy nữa đâu, cậu đừng gây sự nữa đấy! Để thi xong chị em mình bàn tiếp về TTHL. Trước đây chị có cả anh Speed, bi giờ chỉ còn cậu thôi
Theo chị, Artemis không yêu bao giờ chỉ vì Eros chưa thử nã cho nàng một phát thôi, ôi thằng bé nghịch ngợm ấy, nó có quyền năng lấn át được cả những vị thần tối cao trg thế giới tối cao. Nhưng nó thật đáng ghét! Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có nó, phải không cậu em?
Mấy cáidòng này liên quan đến xì pam thì phải, thế mà bảo người khác ..
Theo anh thì em kể xem Hebê lấy Héc quyn như thế nào, nhỉ ?Thi xong chưa ?
Hừm Crag Hack xem ra chả biết gì mấy về TTHL nhỉ!? Thế mà cứ làm người ta tưởng...
Hebe và Hercules lấy nhau lãng xẹt, có gì đâu mà kể! Chẳng là Hercules bị vợ giết hại (do vô tình thôi) nên "phải" lên Olympus. Hera tự nhiên cuối cùng lại đâm ra yêu quý cậu con riêng của chồng (đấy, các cụ ngày xưa viết cũng vô lý lắm), không tìm cách hãm hại Hercules nữa, lại còn chấp nhận cho anh chàng gia nhập hàng ngũ thần bất tử, và cực điểm là gả nàng Hebe cho chàng. Đấy, chuyện hết rồi, hay không?
Trong TTHL có những mẩu chuyện rất hay về tình yêu, như chuyện Psyche và Cupid (cái này của TT La Mã), chuyện Echoe và Narcis, và chuyện tôi thích nhất: Adonis và nàng Aphrodite.
Nhường chị Miên viết tiếp!
-
Ông crag hack cứ thỉnh thoảng vào choảng 1 bài rồi alê biến, kỳ cục thật! Lâu lắm rồi 0 gặp đồng chí nhờ, từ hồi SN JFC đến h thì phải!
Sau đây là sự tích về chàng trai đẹp nhất thế gian: ADONIS
Chẹp nói vậy là hoàn toàn theo quan điểm cá nhân bởi trg TTHL thì ai cũng đẹp cả! Nhưng mà hiếm có người đàn ông nào làm cho vị nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp điêu đứng đến khổ sở như vậy.
Adonis vốn là con của nàng Myrrha và vua Kinuras. Điều đặc biệt là ở chỗ... Kinuras chính là cha đẻ của Myrrha. Một số sách viết đây là cuộc tình loạn luân của 2 cha con, viết như thế thì oan cho họ quá! Bởi đấy là do họ bị Aphrodite trừng phạt chứ 0 phải lỗi của họ. Vua Kinuras quá tự hào vì sắc đẹp tuyệt trần của con gái nên đã vênh váo tung hô rằng con gái mình đẹp hơn cả Aphrodite, và thế là nữ thần trả đũa (các vị thần vốn kiêu căng và lộng hành như thế!). Nữ thần làm cho nhà vua mất trí, mất trí đến mức tưởng lầm con gái mình là vợ mình, thế là... Adonis ra đời!
Có sách viết là Adonis ra đời rồi 2 mẹ con mới bị nhà vua đuổi đi, nhưng có sách lại viết nàng còn đang bụng mang dạ chửa đã bị vua cha đuổi đi, và nàng chết biến thành 1 loại cây, rồi từ cái cây đó ra đời Adonis. Đến đây xin dừng lại viết vài dòng về người mẹ tội nghiệp: Sách viết rất ít về nàng nhưng theo tôi, nàng là người con gái phải chịu số phận thảm thương nhất trong số những người đẹp của TTHL. Đẹp quá mà làm gì cho trời đất ghen tuông!
Tiếp tục về Adonis: chàng ra đời rồi, nữ thần Aphropdite mới "chợt" thấy hối hận về hành động độc ác của mình nên đã đón đứa trẻ về nuôi. Nhưng sau đó nàng lại nhờ Persephone (vợ thần âm phủ Hades) nuôi hộ. Đây cũng là 1 nữ thần đẹp nổi tiếng trong thế giới các vị thần. Thế là Adonis trải qua tuổi thơ của mình dứơi... âm phủ!
Thời gian sau, khi đứa trẻ đã lớn, Aphro đến xin lại thì nàng Persephone nhất định 0 chịu trả, chỉ vì 1 lẽ: chàng đẹp quá, đẹp đến mức Persephone quá yêu, 0 muốn trả lại nữa. 2 nữ thần cãi cọ chán rồi đành nhờ Zeus phân xử. Zeus "phân" cho mỗi nữ thần đc giữ chàng bên mình nửa năm.
Lại nói Aphro yêu chàng đến mức nào. Yêu nhiều 0 tả xiết đc (đấy là sách viết thế!), nàng bỏ bê những buổi lễ hiến tế, bỏ bê hòn đảo quê hương, bỏ bê đỉnh núi Olympus bất tử, quên cả việc giữ gìn sắc đẹp, ngày ngày dong duổi theo chân Adonis đi săn, đày đọa mình dưới nắng trưa mưa sớm! Nàng yêu chàng quá đỗi! Nàng dặn dò kĩ càng rằng 0 đc săn thú lớn, chỉ đc săn thú nhỏ để tránh hiểm nguy, nhưng đến 1 lần Adonis 0 nghe lời (mà hiểu sao hôm đó Aphro lại 0 đi đc cùng với chàng), đi săn lợn lòi, và rồi bị lợn lòi húc chết!
Biết tin, Aphro bủn rủn chân tay, nàng nén đau thương lặn lội vào rừng tìm xác chàng trai. Đá cứa chân nàng nứt toác, gai nhọn cào xé da thịt nàng nhưng có nỗi đau thể xác nào lúc đó là quá lớn nữa. Cuối cùng nàng cũng tìm đc Adonis và đưa chàng về an táng. Truyền thuyết kể rằng, máu của Aphro nhỏ xuống những bông hồng bạch đã làm chúng nhuộm đỏ thành hoa hồng nhung, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Cũng có người lại bảo chính máu của Adonis mới sinh ra loài hoa tuyệt diệu trên.
Có nhiều truyền thuyết khác nhau nói về cái chết của Adonis, sẽ nói thêm sau (vì dài quá rồi!). Nhưng sau khi Adonis chết đi, cảm động trc tấm chân tình của Aphrodite, thần Zeus vẫn theo lệ cũ, cho Adonis đến khi xuân về, được phục sinh để trở lại với nàng trên trần thế.
Nói chung, tôi cũng không tưởng tượng đc đẹp như Adonis thì đẹp đến thế nào. Nhưng chắc chắn chàng có 1 vẻ đẹp thư sinh (thậm chí nhiều nữ tính!), chứ không đẹp kiểu lực sĩ cơ bắp như Apollo (vẻ đẹp phổ biến của nam giới trg TTHL). Có lẽ đây là điểm khác biệt khiến chàng trở thành nổi bật chăng???!
Em Adonis có ý kiến gì không?
-
Thỉnh thoảng tôi mới vào đây được (chẳng thế mà bị gọi là "đồng chí" Mỗi tội cái tiết nục TTHL này toàn buôn chuyện j j ấy, nên mới thắc mắc .Không có xiền mua sách, vào đây đọc ké thôi, chứ biết j đâu.
Theo tôi thì Adonis đẹp trai như các vị thần đấy, nam tính mà, nhưng giống tôi quá, thành ra đẹp quá thể, không miêu tả đc
Yêu cầu viết theo chủ đề và liên tục, mới dễ nhớ chứ
-
Híc cám ơn đồng chí Crag Hack có lòng quan tâm đến TTHL
Trước hết, em xin nhắc đồng chí là em chỉ post bài theo "quan điểm" cá nhân thôi, tại quyển TTHL đó dày lắm, làm sao em "chơi" hết lên đây được! Mọi người muốn em viết cái gì thì em viết về cái đấy thôi.
Thứ 2, em gọi "đồng chí" là do thói quen thôi, ko tin đồng chí cứ hỏi các đồng chí khác trong JFC khắc biết chứ em chả có ý phân biệt gì đâu.
Thứ 3, đừng dọa em nhá. Em nhớ mặt đồng chí mà. Híc Adonis mà đẹp như đồng chí thì gay go lắm! Em có thằng em tự nhận là Adonis đấy, đồng chí hỏi nó xem sao... Adonis nhỉ?!?! Em nghĩ sao? Đẹp kiểu chàng trai đó là đẹp kiểu gì hả?!