Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: Pavelvnr on August 16, 2005, 10:51 PM

Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Pavelvnr on August 16, 2005, 10:51 PM
Hầu như ai cũng biết tại sao Del Piero lại được gọi là Godot. Thế nhưng tại sao lại gọi là Pinturicchio thì còn phải xét  

 )
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Pinturicchio on August 17, 2005, 10:46 AM
Òh, em thử nhá.

Ở Ý,có một hoạ sĩ tài ba tên là Pinturicchio . Các bức tranh của ông vẽ đều rất được yêu thích và mọi người cũng quí ông vì cách ông đối xử với mọi người.Có thể nói,ông là người rất nổi tiếng ở Ý.
 Alex được ví như ông vì có một đôi chân tài hoa. Các fan yêu thích anh đã ví đôi chân của anh khi đi bóng cũng giống Pinturicchio khi vẽ một bức tranh , rất khéo léo và tinh tế.
Ờ,thế thôi nhỉ .Có lẽ mình quá ngô nghê trong cách dùng từ , chẳng biết có ai hiểu được ko.
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Pavelvnr on August 17, 2005, 01:46 PM
Ờ ờ, cậu cũng khá đấy, nhưng còn thiếu chút (cũng rất hay)   :

Bạn có biết tại sao Alex được gọi là "Pinturicchio"?

Khi Alex gia nhập Juve năm 1993, R.Baggio đã là vua ở Turin. Nickname của Baggio lúc đó là Tintoretto, 1 trong những hoạ sỹ nổi tiếng nhất của Italia. Chủ tịch Juve, ông chủ hãng FIAT, Agnelli, người chịu trách nhiệm lựa chọn của "Tiziano", đã quyết định rằng Alex xứng đáng với 1 nickname tương tự. Vì vậy Alex được gọi là Pinturicchio. Cùng với các hoạ sỹ đương thời lừng danh De Vinci và Raphael, Pinturicchio(1454-1513) là 1 hoạ sỹ độc đáo và sáng tạo thuộc thời kỳ đầu Italia phục hưng. Tên thật của ông là Bernardino Di Betto Di Biagio. Với nhiều bức vẽ nổi tiếng của ông theo lối vẽ trên tường, những bức vẽ của ông được ngắm nhìn trên tường nhà thờ và các thánh đường lớn tại ROME, SIENA và PERUGIA. Rõ ràng Agnelli đã đúng bởi những bàn thắng của Alex có thể được so sánh như những nét vẽ tài hoa của hoạ sỹ.
..........
Cảm ơn bạn Alex del Piero đã cho chúng tôi biết những thông tin này!  
..........

Câu hỏi số 2 (có vẻ hơi dễ nhưng rất nhiều lí thú):

Tại sao FC Juventus lại có biệt danh Bà đầm già (la Vecchia Signora)?!
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Signorina on August 18, 2005, 12:55 AM
Quote
Câu hỏi số 2 (có vẻ hơi dễ nhưng rất nhiều lí thú):

Tại sao FC Juventus lại có biệt danh Bà đầm già (la Vecchia Signora)?!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]2953[/snapback][/div]

Thấy bảo đấy là vì ngày xưa có một giai đoạn (khoảng những năm 1920), Juve đột nhiên thi đấu rất kém và biến mất khỏi top 3 clb đứng đầu (mà phải mất nhiều mùa bóng sau Juve mới trở lại và giành được Scudetto tiếp theo). Trong cái thời kỳ hết sức mờ nhạt ở giải vô địch ấy, các cầu thủ thi đấu kém cỏi và ỉu xìu như thể là các bà già chơi bóng. Lúc đó, có một nhà báo khi viết bài bình luận đã gọi họ là “Bà đầm già”, và rồi nhiều người cũng gọi theo như vậy. Dần dần, nó trở thành biệt hiệu của câu lạc bộ.

(Cái thời điểm những năm 1920 này có vẻ hợp lý, vì suốt hai thập kỷ, Juventus chỉ giành được 2 scudetto vào năm 1905 và 1925-26)
----------------------

Ờ, mà nhớ là ngày xưa vào juventuz hay là Xtratime í, thấy chúng nó bàn luận mấy cái lý do khá buồn cười. Kiểu như: một đứa bảo là do ngày xưa có một bà già ngồi xem Juve thi đấu, thế là người ta mới gọi Juve là ""Bà đầm già". Thế là một đứa khác vặn lại, hỏi: xem Juve thi đấu chắc kiểu gì chả có một thằng bé con, thế sao lại chú ý đến bà già...  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: nguyenquocviet on August 18, 2005, 08:27 AM
Juve có một lịch sử lâu đời và lừng lẫy. Vậy xin hỏi trong lịch sử juve có một bàn thắng được ghi, đó là một quả pel.Quả pel này được lịch sử bóng đá thế giới gọi là :quả pel đẫm máu"

Có ai biết lai lịch quả pel này không?
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: GianluigiBuffon on August 18, 2005, 08:30 AM
Quote
Juve có một lịch sử lâu đời và lừng lẫy. Vậy xin hỏi trong lịch sử juve có một bàn thắng được ghi, đó là một quả pel.Quả pel này được lịch sử bóng đá thế giới gọi là :quả pel đẫm máu"

Có ai biết lai lịch quả pel này không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3110[/snapback][/div]

Vừa đi xem bói, thầy phán quả pen đó là vào lưới Liverpool mà mình không nhớ ra là trận nào
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Truong Tam Phong on August 18, 2005, 09:52 AM
Quote
Juve có một lịch sử lâu đời và lừng lẫy. Vậy xin hỏi trong lịch sử juve có một bàn thắng được ghi, đó là một quả pel.Quả pel này được lịch sử bóng đá thế giới gọi là :quả pel đẫm máu"

Có ai biết lai lịch quả pel này không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3110[/snapback][/div]

hình như là trận chung kết C1 năm 1985 với liverpool  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Bz on August 18, 2005, 11:19 AM
Quote
Thấy bảo đấy là vì ngày xưa có một giai đoạn (khoảng những năm 1920), Juve đột nhiên thi đấu rất kém và biến mất khỏi top 3 clb đứng đầu (mà phải mất nhiều mùa bóng sau Juve mới trở lại và giành được Scudetto tiếp theo). Trong cái thời kỳ hết sức mờ nhạt ở giải vô địch ấy, các cầu thủ thi đấu kém cỏi và ỉu xìu như thể là các bà già chơi bóng. Lúc đó, có một nhà báo khi viết bài bình luận đã gọi họ là “Bà đầm già”, và rồi nhiều người cũng gọi theo như vậy. Dần dần, nó trở thành biệt hiệu của câu lạc bộ.

(Cái thời điểm những năm 1920 này có vẻ hợp lý, vì suốt hai thập kỷ, Juventus chỉ giành được 2 scudetto vào năm 1905 và 1925-26)


Em trả lời chưa đúng với sử thi!  

Theo lời đồn đại những năm khủng hoảng (vẫn lời của Signorina), thành tích kém cỏi làm cho các CĐV chán nản và deck cần   đến các khu tập luyện của họ xem các chàng trai luyện tậo. Suốt thời gian đó, duy nhất chỉ có một bà giã vẫn chống gậy, đội nón hằng ngày đến chứng kiến và cổ vũ cho các chú Ngựa vằn. Sau thời gian đó, juve thi đấu khởi sắc hẳn. Để tưởng nhớ thời ký gian khó, bọn báo chí mới gắn tên Juve với bà già đó. Vì vậy, có tên là Bà đầm già đến ngày nay!
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Bz on August 18, 2005, 11:23 AM
Câu hỏi 3: Trong lịch sử bóng đá Italia, có một công dân Milan hy sinh vì Juve, đó là ai?
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Godot on August 19, 2005, 10:15 PM
Quote
Thấy bảo đấy là vì ngày xưa có một giai đoạn (khoảng những năm 1920), Juve đột nhiên thi đấu rất kém và biến mất khỏi top 3 clb đứng đầu (mà phải mất nhiều mùa bóng sau Juve mới trở lại và giành được Scudetto tiếp theo). Trong cái thời kỳ hết sức mờ nhạt ở giải vô địch ấy, các cầu thủ thi đấu kém cỏi và ỉu xìu như thể là các bà già chơi bóng. Lúc đó, có một nhà báo khi viết bài bình luận đã gọi họ là “Bà đầm già”, và rồi nhiều người cũng gọi theo như vậy. Dần dần, nó trở thành biệt hiệu của câu lạc bộ.

(Cái thời điểm những năm 1920 này có vẻ hợp lý, vì suốt hai thập kỷ, Juventus chỉ giành được 2 scudetto vào năm 1905 và 1925-26)
----------------------

Ờ, mà nhớ là ngày xưa vào juventuz hay là Xtratime í, thấy chúng nó bàn luận mấy cái lý do khá buồn cười. Kiểu như: một đứa bảo là do ngày xưa có một bà già ngồi xem Juve thi đấu, thế là người ta mới gọi Juve là ""Bà đầm già". Thế là một đứa khác vặn lại, hỏi: xem Juve thi đấu chắc kiểu gì chả có một thằng bé con, thế sao lại chú ý đến bà già... 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3087[/snapback][/div]


Quote
Em trả lời chưa đúng với sử thi!  

Theo lời đồn đại những năm khủng hoảng (vẫn lời của Signorina), thành tích kém cỏi làm cho các CĐV chán nản và deck cần   đến các khu tập luyện của họ xem các chàng trai luyện tậo. Suốt thời gian đó, duy nhất chỉ có một bà giã vẫn chống gậy, đội nón hằng ngày đến chứng kiến và cổ vũ cho các chú Ngựa vằn. Sau thời gian đó, juve thi đấu khởi sắc hẳn. Để tưởng nhớ thời ký gian khó, bọn báo chí mới gắn tên Juve với bà già đó. Vì vậy, có tên là Bà đầm già đến ngày nay!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3162[/snapback][/div]

Sự tích về bà già này còn có thêm, bà già sau đó trở thành chủ tịch CLB?!. Hôm nào phải xem lại danh sách chủ tịch xem có bà già nào không.

Một lí do nữa: trong tiếng latin, Juventus có nghĩa là bà đầm già!
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Signorina on August 20, 2005, 12:23 AM
Quote
Sự tích về bà già này còn có thêm, bà già sau đó trở thành chủ tịch CLB?!. Hôm nào phải xem lại danh sách chủ tịch xem có bà già nào không.

Một lí do nữa: trong tiếng latin, Juventus có nghĩa là bà đầm già!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3545[/snapback][/div]
hic, một là chẳng có bà già nào làm chủ tịch cả.
hai là, trong tiếng Latinh, Juventus có nghĩa là thanh xuân --> thế nên mới có người bảo gọi "bà đầm già" là chơi chữ, ngược nghĩa với tên chính thức.
Đấy là nghe chúng nó bảo thế
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: minh1103 on September 03, 2005, 01:28 PM
Đây là một topic rất hay mong những ai có khả năng đầu tư thêm câu hỏi để mọi người cùng tham gia nhé. Tiện đây xin đưa ra một câu hỏi mà có lẽ nhiều cổ động viên nên tôi biết rằng cũng rất nhiều người biết rồi. Thôi thì đưa ra để ai chưa biết sẽ được biết vậy vì nó khá thú vị với những Juventini. Câu hỏi là, tại sân vân động Delle Alpi có một góc khán đài luôn xuất hiện những cổ động viên cuồng nhiệt nhất và góc khán đài này cũng được các cổ động viên đặt tên gắn liền với một huyền thoại một thời của Juventus. Vậy góc khán đài nào vậy và tên của cầu thủ huyền thoại này là gì vậy  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Pavelvnr on September 03, 2005, 02:30 PM
Quote
Câu hỏi 3: Trong lịch sử bóng đá Italia, có một công dân Milan hy sinh vì Juve, đó là ai?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3163[/snapback][/div]


Quote
Đây là một topic rất hay mong những ai có khả năng đầu tư thêm câu hỏi để mọi người cùng tham gia nhé. Tiện đây xin đưa ra một câu hỏi mà có lẽ nhiều cổ động viên nên tôi biết rằng cũng rất nhiều người biết rồi. Thôi thì đưa ra để ai chưa biết sẽ được biết vậy vì nó khá thú vị với những Juventini. Câu hỏi là, tại sân vân động Delle Alpi có một góc khán đài luôn xuất hiện những cổ động viên cuồng nhiệt nhất và góc khán đài này cũng được các cổ động viên đặt tên gắn liền với một huyền thoại một thời của Juventus. Vậy góc khán đài nào vậy và tên của cầu thủ huyền thoại này là gì vậy 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6176[/snapback][/div]

 Hai câu này cùng 1 câu trả lời. Khán đài phía Nam. Trả lời thế thôi  
Cha này sinh tại Milan, cống hiến cho đội bóng ở Turin và chết ở...Balan
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: nguyenquocviet on September 03, 2005, 07:32 PM
 chà, thủ tài Fan juve thì phải nói về cả lịch sử bóng đá thế giới nhé.

Có bạn nào biết "cuộc chiến thành bern không"
Nếu bạn nào biết thì tường thuật hộ mình trận đấu cái.

Cảm ơn nhiều.
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: mainoel on September 03, 2005, 09:54 PM
Không Pavel ạ, đó là một bác đưa thư, vì nghe được tin bọn Ultra của Milan định làm gỏi fan Juve nên đi báo, cuối cùng chẳng may bị chúng đánh chết!

Đồng ý với Signorita, Juventus tiếng Latin có nghĩa là Thanh xuân, tươi trẻ!
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Pavelvnr on September 03, 2005, 10:08 PM
Quote
Không Pavel ạ, đó là một bác đưa thư, vì nghe được tin bọn Ultra của Milan định làm gỏi fan Juve nên đi báo, cuối cùng chẳng may bị chúng đánh chết!

Đồng ý với Signorita, Juventus tiếng Latin có nghĩa là Thanh xuân, tươi trẻ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6257[/snapback][/div]

 Ồ , đã nghe loáng thoáng chuyện này rồi   Có vẻ như vậy
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: CCCP on December 14, 2005, 04:10 PM
Quote
chà, thủ tài Fan juve thì phải nói về cả lịch sử bóng đá thế giới nhé.

Có bạn nào biết "cuộc chiến thành bern không"
Nếu bạn nào biết thì tường thuật hộ mình trận đấu cái.

Cảm ơn nhiều.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6235[/snapback][/div]

Cuộc chiến thành Bern nói về trận chung kết bóng đá World Cup 1954 với chiến tích cầu thủ nổi tiếng Helmut Rahn. Trong trận chung kết World Cup 1954, Rahn được tôn vinh như một vị anh hùng dân tộc khi ông ghi bàn thắng quyết định, hạ gục Hungary - một đối thủ được xem là “bất khả chiến bại” - đem chiếc cúp vô địch về cho đội tuyển Đức  
Ai cũng nghĩ trận chung kết World Cup ’54 chỉ mang tính hình thức và Hungary chắc chắn sẽ đoạt ngôi vô địch. Bởi “đội hình trong mơ” đến từ từ sông Danube đã bất bại suốt 31 trận trước đó. Đáng kể nhất là chiến thắng lừng lẫy 6-3 trước ĐT Anh ngay tại “thánh địa” Wembley (qua đó, Hungary trở thành đội đầu tiên đến từ lục địa thắng ngay trên đảo quốc Anh, “mẫu quốc” của bóng đá hiện đại!).
Còn đối thủ của họ là Đức, đã thua họ tới 3-8 ở vòng ngoài. Chỉ 8 phút sau khi bước vào trận chung kết, Hungary đã dẫn trước 2-0. Nhưng kỳ tích thành Bern đã diễn ra: kết thúc trận đấu, tỉ số bị đảo ngược thành 3-2, nghiêng về phía các tuyển thủ Đức.


Trận này mấy ông Đức trích doping sau giờ nghỉ hay sao ý nhờ
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Tran_thanglong on December 26, 2005, 08:31 PM
Tui trả lời câu hỏi 3 nè: công dân của MILAN đã hi sinh cho JUVE là gì nhỉ? tui wên tên rùi nhưng mà tui nhớ là tên người công dân đó về sau sau khi ông chết thì đã được đặt tên cho SVĐ cua Intermilan.
Chú thich:người đàn ông này tuy là 1 công dân của thành Milano nhưng lại luôn yêu quí và hết sức cổ vũ cho Juve nên đã bị những tên Holigan của bọn ACMILAN doạ đánh và..............cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến......vào một ngày mà trời mưa tầm mưa tã (đoạn này tui chỉ tả gọi là có dáng có nét văn chưiowng thui hi`hi`)ông đã bị bọn nò móc lốp và........DIE.........CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC RÙI,XIN THÂN ÁI CHÀO TAM BIỆT CÁC TIFOS I CUA JUVE NHÉ.

     
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: juverofan on December 26, 2005, 08:55 PM
Quote
Tui trả lời câu hỏi 3 nè: công dân của MILAN đã hi sinh cho JUVE là gì nhỉ? tui wên tên rùi nhưng mà tui nhớ là tên người công dân đó về sau sau khi ông chết thì đã được đặt tên cho SVĐ cua Intermilan.
Chú thich:người đàn ông này tuy là 1 công dân của thành Milano nhưng lại luôn yêu quí và hết sức cổ vũ cho Juve nên đã bị những tên Holigan của bọn ACMILAN doạ đánh và..............cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến......vào một ngày mà trời mưa tầm mưa tã (đoạn này tui chỉ tả gọi là có dáng có nét văn chưiowng thui hi`hi`)ông đã bị bọn nò móc lốp và........DIE.........CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC RÙI,XIN THÂN ÁI CHÀO TAM BIỆT CÁC TIFOS I CUA JUVE NHÉ.

    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29729[/snapback][/div]
Bạn thân mến, SVĐ của Inter Milan có cái tên là Giussepe Meazza đó là tên của huyền thoại của CLB áo sọc xanh đen này, tuy nhiên SVĐ còn có 1 cái tên nữa là San Siro khi nó là sân nhà của AC Milan... Tuy nhiên Meazza và Juventus thì có quan hệ gì với nhau....

Không biết có đúng hay không nhưng theo tờ báo Hoa Học Trò tôi đọc cũng khá lâu rồi và cũng đã từng đọc trên trang chủ của ACMVN thì người Milano hi sinh vì Juve là 1 fan hâm mộ của Juve sinh sống tại thành phố Milano, đó là bác đưa thư già Lorenzo. Vì bác quá tôn thờ Juve mà luôn phải chịu những phiền phức từ những tifosi quá khích của Milan....
Năm 1958 khi mà Juve và Milan làm mưa làm gió tại Giải VĐ Italia. Vì vậy trận chung kết sớm Milan - Juventus có can hệ rất lớn đến chức vô địch của 2 đội bóng. Trước trận đấu, bác Lorenzo tình cờ phát hiện ra âm mưu của một số CĐV cực đoan của Milan định tấn công đoàn xe chở các cầu thủ Juventus. Ngay lập tức, Lorenzo thông báo cho cảnh sát và vụ tấn công đã không thể xảy ra. Nhưng vào ngày 1/2 định mệnh ấy, tức là chỉ một ngày trước trận Milan - Juve, tại góc phố gần nhà bác, bác đưa thư già Lorenzo bị chặn đánh và qua đời sau đó.

Vụ việc gây chấn động toàn nước Ý. Trận đấu bị hoãn lại, kẽ cầm đầu vụ tấn công lĩnh án chung thân và khắp nơi tại Milano, Torino người ta nhắc đến Lorenzo như một người hùng. Mùa giải 58 ở Ý, người ta thường gọi đó là "mùa bóng của Lorenzo".

Bianconeri đã đeo băng tang trong tất cả các trận còn lại của mùa bóng. Họ đã thắng 5 trận quyết định cuối cùng và tuyệt vời thay, vượt qua chính AC Milan để giành ngôi vô địch năm đó. Hiện nay tại Torino, có một hội CĐV Juventus lấy tên là "Lorenzo" để tưởng nhớ một trong những cổ động viên đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cái chết của bác Lorenzo đã khiến cho những cuộc đối đầu Milan - Juventus luôn rất đặc biệt cho đến tận ngày nay. Ở Serie A, không có mấy trận đấu giữa các đại gia lại có ít bạo lực và đẹp như thế, nhờ sự hy sinh đầy ý nghĩa của một người đưa thư.

Bạn có thể xem từ trang chủ của ACMVN: http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165 (http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165)
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Tran_thanglong on December 27, 2005, 06:51 PM
Ờ ha' hình như là thế ,vì tui ko nhớ tên mà.tui chỉ nhớ cốt chuyện thui.hi`hi`
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: juverofan on December 27, 2005, 06:55 PM
Quote
Ờ ha' hình như là thế ,vì tui ko nhớ tên mà.tui chỉ nhớ cốt chuyện thui.hi`hi`
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29897[/snapback][/div]
Cốt truyện của bạn hay quá! Cả cái đoạn tên của người Milan này thành tên của SVĐ của Inter nữa chứ   Cẩn thận bị kiện bản quyền đấy
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Tran_thanglong on December 27, 2005, 07:09 PM
Căn bản tại tôi đọc câu chuyện này lâu wá rùi nên ko nhớ mấy chỗ lắm.
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Tran_thanglong on December 27, 2005, 07:12 PM
Hi`hi` thì tại vì lâu lắm rùi mà nên tui ko thể nhớ hết được có gì bỏ wa cho tui nhé đừng có kiện tui vì tội vi phạm bản quyền nhé.hihi  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: trezegol on December 29, 2005, 09:44 AM
Quote
Juve có một lịch sử lâu đời và lừng lẫy. Vậy xin hỏi trong lịch sử juve có một bàn thắng được ghi, đó là một quả pel.Quả pel này được lịch sử bóng đá thế giới gọi là :quả pel đẫm máu"

Có ai biết lai lịch quả pel này không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3110[/snapback][/div]
Plantini đá quả đó khi khán đài toàn xác chết.
Phải nói là thần kinh thép
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: trezegol on December 29, 2005, 09:48 AM
Quote
Bạn thân mến, SVĐ của Inter Milan có cái tên là Giussepe Meazza đó là tên của huyền thoại của CLB áo sọc xanh đen này, tuy nhiên SVĐ còn có 1 cái tên nữa là San Siro khi nó là sân nhà của AC Milan... Tuy nhiên Meazza và Juventus thì có quan hệ gì với nhau....

Không biết có đúng hay không nhưng theo tờ báo Hoa Học Trò tôi đọc cũng khá lâu rồi và cũng đã từng đọc trên trang chủ của ACMVN thì người Milano hi sinh vì Juve là 1 fan hâm mộ của Juve sinh sống tại thành phố Milano, đó là bác đưa thư già Lorenzo. Vì bác quá tôn thờ Juve mà luôn phải chịu những phiền phức từ những tifosi quá khích của Milan....
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Năm 1958 khi mà Juve và Milan làm mưa làm gió tại Giải VĐ Italia. Vì vậy trận chung kết sớm Milan - Juventus có can hệ rất lớn đến chức vô địch của 2 đội bóng. Trước trận đấu, bác Lorenzo tình cờ phát hiện ra âm mưu của một số CĐV cực đoan của Milan định tấn công đoàn xe chở các cầu thủ Juventus. Ngay lập tức, Lorenzo thông báo cho cảnh sát và vụ tấn công đã không thể xảy ra. Nhưng vào ngày 1/2 định mệnh ấy, tức là chỉ một ngày trước trận Milan - Juve, tại góc phố gần nhà bác, bác đưa thư già Lorenzo bị chặn đánh và qua đời sau đó
.

Vụ việc gây chấn động toàn nước Ý. Trận đấu bị hoãn lại, kẽ cầm đầu vụ tấn công lĩnh án chung thân và khắp nơi tại Milano, Torino người ta nhắc đến Lorenzo như một người hùng. Mùa giải 58 ở Ý, người ta thường gọi đó là "mùa bóng của Lorenzo".

Bianconeri đã đeo băng tang trong tất cả các trận còn lại của mùa bóng. Họ đã thắng 5 trận quyết định cuối cùng và tuyệt vời thay, vượt qua chính AC Milan để giành ngôi vô địch năm đó. Hiện nay tại Torino, có một hội CĐV Juventus lấy tên là "Lorenzo" để tưởng nhớ một trong những cổ động viên đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cái chết của bác Lorenzo đã khiến cho những cuộc đối đầu Milan - Juventus luôn rất đặc biệt cho đến tận ngày nay. Ở Serie A, không có mấy trận đấu giữa các đại gia lại có ít bạo lực và đẹp như thế, nhờ sự hy sinh đầy ý nghĩa của một người đưa thư.

Bạn có thể xem từ trang chủ của ACMVN: http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165 (http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29730[/snapback][/div]
[/quote]
Hihì! Nhớ mỗi truyện, quên tên người anh hùng.


minh1103: mong bạn đọc kỹ quy định post bài nhé
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: basana on December 29, 2005, 02:39 PM
Trong đội hình Juventus có thằng cha nào bị thẻ đỏ nhìu nhất khi thi đấu tại Serie A í nhở ?  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: basana on December 29, 2005, 02:42 PM
Juventus đã lập kỷ lục gì khi tham dự cúp UEFA Chapion Leagues?  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: basana on December 30, 2005, 03:01 PM
Sao không thía ai ngó vô nhể  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: minh1103 on December 30, 2005, 03:09 PM
trả lời câu thứ nhất của bát cô nương: đó là đồ tể Montero, còn câu thứ hai thì hiện giờ không nhớ, có đọc ở đâu đó rồi nhưng đã quên .

ây za đọc không kỹ, thấy ông í ghi UEFA ở đầu tưởng là cúp C3 hoá ra là Cúp C1, kỷ lục của Juve là đội thua nhiều nhất trong các trận chung kết  
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: KySiBac on February 15, 2006, 07:05 PM
Quote
Bạn thân mến, SVĐ của Inter Milan có cái tên là Giussepe Meazza đó là tên của huyền thoại của CLB áo sọc xanh đen này, tuy nhiên SVĐ còn có 1 cái tên nữa là San Siro khi nó là sân nhà của AC Milan... Tuy nhiên Meazza và Juventus thì có quan hệ gì với nhau....

Không biết có đúng hay không nhưng theo tờ báo Hoa Học Trò tôi đọc cũng khá lâu rồi và cũng đã từng đọc trên trang chủ của ACMVN thì người Milano hi sinh vì Juve là 1 fan hâm mộ của Juve sinh sống tại thành phố Milano, đó là bác đưa thư già Lorenzo. Vì bác quá tôn thờ Juve mà luôn phải chịu những phiền phức từ những tifosi quá khích của Milan....
Năm 1958 khi mà Juve và Milan làm mưa làm gió tại Giải VĐ Italia. Vì vậy trận chung kết sớm Milan - Juventus có can hệ rất lớn đến chức vô địch của 2 đội bóng. Trước trận đấu, bác Lorenzo tình cờ phát hiện ra âm mưu của một số CĐV cực đoan của Milan định tấn công đoàn xe chở các cầu thủ Juventus. Ngay lập tức, Lorenzo thông báo cho cảnh sát và vụ tấn công đã không thể xảy ra. Nhưng vào ngày 1/2 định mệnh ấy, tức là chỉ một ngày trước trận Milan - Juve, tại góc phố gần nhà bác, bác đưa thư già Lorenzo bị chặn đánh và qua đời sau đó.

Vụ việc gây chấn động toàn nước Ý. Trận đấu bị hoãn lại, kẽ cầm đầu vụ tấn công lĩnh án chung thân và khắp nơi tại Milano, Torino người ta nhắc đến Lorenzo như một người hùng. Mùa giải 58 ở Ý, người ta thường gọi đó là "mùa bóng của Lorenzo".

Bianconeri đã đeo băng tang trong tất cả các trận còn lại của mùa bóng. Họ đã thắng 5 trận quyết định cuối cùng và tuyệt vời thay, vượt qua chính AC Milan để giành ngôi vô địch năm đó. Hiện nay tại Torino, có một hội CĐV Juventus lấy tên là "Lorenzo" để tưởng nhớ một trong những cổ động viên đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Cái chết của bác Lorenzo đã khiến cho những cuộc đối đầu Milan - Juventus luôn rất đặc biệt cho đến tận ngày nay. Ở Serie A, không có mấy trận đấu giữa các đại gia lại có ít bạo lực và đẹp như thế, nhờ sự hy sinh đầy ý nghĩa của một người đưa thư.

Bạn có thể xem từ trang chủ của ACMVN: http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165 (http://www.acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=165)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29730[/snapback][/div]




 

        Hoàn toàn chính xác. Không sai 1 chữ.






[SIZE=14]
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Zicklerbkk49 on February 15, 2006, 07:38 PM
Em xin hoi? cac' bac' 1 ca^u na`y : ( ko lêin wan den juve dau )
  Ten da`y du? cua? tien` ve kaka la` j`
Ai bit thi` em moi phuc
Title: Thử tài fan Juventus nào
Post by: Alt-f4 on February 16, 2006, 09:32 AM
Quote
Em xin hoi? cac' bac' 1 ca^u na`y : ( ko lêin wan den juve dau )
  Ten da`y du? cua? tien` ve kaka la` j`
Ai bit thi` em moi phuc
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35870[/snapback][/div]
Nếu tớ đoán không lầm thì đó là một cái tên dài ngoằng như sau: Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaká).
 Chỉ cần đọc được các bài dịch của cậu trên 4rum là tớ cũng thấy vui rồii.
 Mong tin cậu...