Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Pavelvnr on August 16, 2005, 10:39 PM
-
Mở đầu:
- "Trong tấn công Juve không mạnh hơn Real. Nhưng trong phòng thủ Juve bằng cả La Liga cộng lại".
[div align=\\\"left\\\"](noname)[/div]
-
Maradona vừa trả lời câu hỏi của phóng viên:ai là số một thế giới giữa Maradona và pele.Maradona trả lời::mẹ cửa tôi nói rằng tôi là số một,còn mẹ của pele nói rằng ông ấy là số một"
-
Hristo Stoichkov, tiền đạo lừng danh một thời của đội tuyển Bulgaria và CLB Barcelona, đã ấm ức phát biểu sau trận bán kết WC 1994 giữa Bulgaria và Italia: "Chúa là người Bulgaria nhưng trọng tài là người Pháp".
Stoichkov đã ám chỉ đến trọng tài Joel Quiniou - Pháp, người đã bỏ qua ít nhất hai quả phạt đền mười mươi trong trận bán kết đó, mà kết quả là Bulgaria đã phải chịu thất bại. Stoichkov cho rằng Joel Quiniou đã trả mối hận cho nước Pháp bởi chỉ trước đó 8 tháng, đội tuyển Bulgaria đã giành chiếc vé đến nước Mỹ ngay trên tay người Pháp vào những phút cuối cùng trên sân Công viên các Hoàng tử.
-
1.C. Menotti:
-- Luis Figo và Ronaldo không biết "đá" bóng!!
--Các HLV, BLV, họ đưa ra những con số thống kê thật nực cười!!
2. Johan Cruyff:
Bất kỳ lúc nào có người Ý tham dự một trận bóng thì y như rằng họ làm hỏng trận bóng đó!
3. Pele:
Brazil có thể thua tất cả các đội bóng trên thế giới, nhưng không thể thua Argentina!
4.D. Maradona:
Đó là bàn thắng của chúa(nói về bàn thắng bằng tay vào lưới đội Anh-1986)
5. CĐV Boca Junior:
Pele là vua còn Maradona là chúa trời!!
6.J.Mourinho:
Nếu như quyết định mua A.Robben là của Ranieri thì tôi phải nói lời cảm ơn ông ấy, còn nếu là ý kiến của Kenyon hay Abramovic thì tôi nghĩ họ có thể tự làm HLV được.
7.Adriano:
Tôi không phủ nhận Pele là một cầu thủ thiên tài, nhưng ông ấy có một tính xấu: đố kị tài năng!!
8.Trần Duy Long:
Vì không hợp khẩu vị nên chúng tôi phải mang theo Mỳ ăn liền (sang Tajikistan, Turkmenistan), để ăn thêm. Vì thế nên các cầu thủ không đủ sức khoẻ để đá. Chúng tôi sẽ lùi 1 buớc để tiến 2 bước! (nói sau trận thua Tajikistan 0-4)
9. Dido:
Tôi đến đây để đưa Việt nam tham dự VCK world cup!!!(híc híc)
10.A. Ried:
Bóng đá Việt nam đang xây nhà từ nóc.
11. Lã Xuân Thắng:
Tôi làm tôi chịu (nói sau bê bối đốt lưới nhà CAHN)
12.G. Weah:
Dù anh ta có là một cầu thủ suất sắc trong mắt mọi người, dù anh ta sưu tập được vô số danh hiệu, thì đối với tôi anh ta chỉ là một người hết sức tầm thường(nói về D. Deschamp --mâu thuẫn mà lị)
13. P. Anderson:
---phóng viên(hỏi khi anh chuyển từ B. Munich sang Barca): anh có cảm thấy một sức ép nào khi đeo số áo của J. Guardiola (4) để lại không?
----Anderson: Xin lỗi, ở Munich tôi mặc áo số 6 của F. Beckenbauer!!!
14. I. Semark(2001/2002)
Mùa bóng tới nếu giữ được phong độ cao và không bị chấn thương thì nhất định tôi sẽ thành công(híc, thằng cha này làm mình nhớ đến ông thầy: "các anh học môn của tôi thì chẳng cần phải vất vả gì cả, chỉ cần học lí thuyết và làm bài tập", bó tay!!)
15.(một ông của Juven, quên mất!!)
Nếu bạn muốn thưởng thức cái đẹp thì xin mời hãy đến rạp chiếu phim, đừng đến SVĐ xem chúng tôi chơi bóng!!( ở Italia, Juven là đội bóng duy nhất không bị chỉ trích khi họ không chơi đẹp!!)
16 De Rossi:
Ở Roma có những kẻ luôn luôn kêu gào đòi được ra sân, nhưng khi ra sân thì không thèm chạy. Lại có những người nghĩ rằng chỉ cần mình có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo đấu là đủ!!(chắc là nói về , Delvecchio, Candela và Totti- thằng này bé mà thâm thật)
17. BLV Long Vũ:
---Vừa rồi là một cú sút cực kì nguy hiểm nhưng không khó cho thủ môn!!
18. PCT B. Munich:
---R. Madrid như một gánh xiếc rong!!
19. Tom Cruise(hỏi D. Beckham khi dự khán trận Barca-Real):
--Đội của cậu mặc áo màu trắng hay màu tím?!!!
(nếu Beck đự khán trân Chicago Bull và Philadelphia thì Beck sẽ hỏi như thế nào nhỉ?!!)
( copy lại của PAVELVNR)
-
Ô, không thể tin được....
Sao lại có chuyện này hả Phương?!
Thêm nữa:
20. Menotti:
- Sân cỏ là ánh xạ của cuộc đời.
-Trên thế giới này, những người có đủ tư cách để nói chuyện về bóng đá với tôi chỉ đếm trên đầu ngòn tay!
-
1.C. Menotti:
-- Luis Figo và Ronaldo không biết "đá" bóng!!
--Các HLV, BLV, họ đưa ra những con số thống kê thật nực cười!!
2. Johan Cruyff:
Bất kỳ lúc nào có người Ý tham dự một trận bóng thì y như rằng họ làm hỏng trận bóng đó!
3. Pele:
Brazil có thể thua tất cả các đội bóng trên thế giới, nhưng không thể thua Argentina!
4.D. Maradona:
Đó là bàn thắng của chúa(nói về bàn thắng bằng tay vào lưới đội Anh-1986)
5. CĐV Boca Junior:
Pele là vua còn Maradona là chúa trời!!
6.J.Maurinho:
Nếu như quyết định mua A.Robben là của Ranieri thì tôi phải nói lời cảm ơn ông ấy, còn nếu là ý kiến của Kenyon hay Arbrahamovic thì tôi nghĩ họ có thể tự làm HLV được
7.Adriano:
Tôi không phủ nhận Pele là một cầu thủ thiên tài, nhưng ông ấy có một tính xấu: đố kị tài năng!!
8.Trần Duy Long:
Vì không hợp khẩu vị nên chúng tôi phải mang theo Mỳ ăn liền(sang Tasjikistan, Turmekistan), để ăn thêm. Vì thế nên các cầu thủ không đủ sức khoẻ để đá. Chúng tôi sẽ lùi 1 buớc để tiến 2 bước!(nói sau trận thua Tasjikistan 0-4)
9. Dido:
Tôi đến đây để đưa Việt nam tham dự VCK wcup!!!(híc híc)
10.A. Ried:
Bóng đá Việt nam đang xây nhà từ nóc
11. Lã Xuân Thắng:
Tôi làm tôi chịu (nói sau scandan đốt lưới nhà CAHN)
12.G. Weah:
Dù anh ta có là một cầu thủ suất sắc trong mắt mọi người, dù anh ta sưu tập được vô số danh hiệu, thì đối với tôi anh ta chỉ là một người hết sức tầm thường(nói về D. Deschámp --mâu thuẫn mà lị)
13. P. Anderson:
---phóng viên(hỏi khi anh chuyển từ B.Munich sang Barca): anh có cảm thấy một sức ép nào khi đeo số áo của J. Guardiola (4) để lại không?
----Anderson: Xin lỗi, ở Munich tôi mặc áo số 6 của F. Beckenbauer!!!
14. I. Semark(2001/2002)
Mùa bóng tới nếu giữ được phong độ cao và không bị chấn thương thì nhất định tôi sẽ thành công(híc, thằng cha này làm mình nhớ đến ông thầy: "các anh học môn của tôi thì chẳng cần phải vất vả gì cả, chỉ cần học lí thuyết và làm bài tập", bó tay!!)
15.(một ông của Juven, quên mất!!)
Nếu bạn muốn thưởng thức cái đẹp thì xin mời hãy đến rạp chiếu phim, đừng đến SVĐ xem chúng tôi chơi bóng!!(hì, ở Italia, Juven là đội bóng duy nhất không bị chỉ trích khi họ không chơi đẹp!!)
16 De Rossi:
Ở Roma có những kẻ luôn luôn kêu gào đòi được ra sân, nhưng khi ra sân thì không thèm chạy. Lại có những người nghĩ rằng chỉ cần mình có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo đấu là đủ!!(chắc là nói về , delvecchio, candela và Totti- thằng này bé mà thâm thật)
17. BLV Long Vũ:
---Vừa rồi là một cú sút cực kì nguy hiểm nhưng không khó cho thủ môn!!
18. Rumenigger:
---R. Madrid như một gánh xiếc rong!!
19. Tom Cruise(hỏi D. Beckham khi dự khán trận Barca-Real):
--Đội của cậu mặc áo màu trắng hay màu tím?!!!
(nếu Beck đự khán trân Chicago Bull và Philadenphia thì Beck sẽ hỏi như thế nào nhỉ?!!)
( copy lại của pavelnr)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]4090[/snapback][/div]
***********************************
Đọc bài này thì thấy chuối quá rồi còn gì!!!
Tên tuổi bung bét cả !!! Ấy là đã được nhắc nhở để edit rồi đấy. Thế nhưng mà vẫn bung bét.
Đố ai tìm được Tasjikistan, Turmekistan trên bản đồ thế giới ??? SHOW ME
-
Anh hay nhỉ, bảo vào Đn em chỉ cho xem, ko chịu lại cứ cãi bướng...Có nước ấy anh Pavel nhờ. ( 2 nước ấy anh viết đấy )
-
Đã sửa (còn tên 1 cầu thủ chưa đúng lắm ), khỏi phải vào ĐN. Nước ấy cũng có
-
Lothar Matheus sau trận Đức thua Croatia 0 - 3 ở WC 1998 đã khùng lên chỉ trích Cựu Ngoại trưởng Đức vì đã tán đồng việc tách Liên bang Nam Tư cũ nên bây giờ mới ra nông nỗi! Chắc cáo già số 13 quên rằng năm đó Đức có gặp Nam Tư, nếu thế thì tránh trời cũng không khỏi nắng với Suker!
Khốn khổ!
-
Không thể tin được có cha nào chua ngoa như thế này:
'Bà tôi cũng có thể chơi cho đội tuyển Mỹ'
Đó là nguyên văn lời phát biểu của HLV đội tuyển Mexico, La Volpe, sau khi ông và các học trò bị chủ nhà Mỹ đánh bại trong trận đấu có tính quyết định ở vòng loại khu vực CONCACAF
-
Romario:
Khi yên lặng, Pele là một nhà thơ. Nhưng khi nói, ông ấy nói toàn những điều vô nghĩa
(nói sau khi Pele phát biểu "Romario nên từ giã sân cỏ")
-
Tôi chả sợ thằng nào cả, trừ bà vợ Amelia của tôi...- Mourinho
-
Lê Bửu khi nhận chức tổng cục trưởng Tổng cục TDTT VN năm 1987:
"Ngày nào còn ông Lê Thế Thọ là bóng đá VN còn không phát triển được"!
-
Maradona:
"Beckham không thể trở thành 1 cầu thủ lớn vì anh ta quá nổi tiếng ở ngoài sân cỏ"
Chả bít nói bao giờ
Edson Silva Dido:
"Mục tiêu của tôi là HCV. Người ta chỉ nhớ đến bạn khi bạn đoạt huy chương vàng chứ không ai nghĩ đến bạn khi bạn đoạt huy chương bạc cả"
// Thế mà người ta vẫn nhớ đến ông này vì thành tích nói giỏi hơn làm
BLV Long Vũ:
"Anh vừa có 1 pha đá bóng theo thế xe đạp chổng ngược"
// Cùng 1 pha như thế BLV Quang Huy: "Vừa rồi là 1 pha móc bóng theo kiểu ngả bàn đèn"
-
Mourinho:
-"Chúa trời cũng chỉ nổi tiếng đến như .... tôi là cùng"
-Những gì Barcelona phải mất đến 100 năm mới làm được thì tôi chỉ cần.... 1 năm
(hình như thế 0 nhớ rõ lắm, trước trận Chel-Barca)
Cái thằng gì tóc vàng của MU ngày xưa và Villa ngày nay í, tự nhiên quên mất
Nói chuyện với Giggs:
-Cậu đá hay thế sao chẳng bao giờ đc gọi vào ĐT Anh thế?
-Tớ là người xứ Wales mà (cười ngạc nhiên)
-Thế nó ở đâu í nhỉ, cái Sứ Wales ấy????
(chuyện nì đọc đc trên báo 0 bít co thật 0)
-
Mourinho:
-"Chúa trời cũng chỉ nổi tiếng đến như .... tôi là cùng"
-Những gì Barcelona phải mất đến 100 năm mới làm được thì tôi chỉ cần.... 1 năm
(hình như thế 0 nhớ rõ lắm, trước trận Chel-Barca)
Hình như chỉ có 50 năm thôi
Cái thằng gì tóc vàng của MU ngày xưa và Villa ngày nay í, tự nhiên quên mất
Nói chuyện với Giggs:
-Cậu đá hay thế sao chẳng bao giờ đc gọi vào ĐT Anh thế?
-Tớ là người xứ Wales mà (cười ngạc nhiên)
-Thế nó ở đâu í nhỉ, cái Sứ Wales ấy????
(chuyện nì đọc đc trên báo 0 bít co thật 0)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27549[/snapback][/div]
Chuyện này trên báo lá cải Hoa học Trò, tờ báo đọc những lúc nhàn cư vi bất thiện. Mình đọc nó hồi ôn thi đại học mới chết, mà cái thằng ôn tóc vàng ý là thằng Diego Forlan...
Hí hí lại chọc ngoáy bạn mien_pavel rồi
-
Chuyện này trên báo lá cải Hoa học Trò, tờ báo đọc những lúc nhàn cư vi bất thiện. Mình đọc nó hồi ôn thi đại học mới chết, mà cái thằng ôn tóc vàng ý là thằng Diego Forlan...
Hí hí lại chọc ngoáy bạn mien_pavel rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27553[/snapback][/div]
Hê hê cám ơn đồng chí nhìu nha, tôi tự nhiên dạo ni trí nhớ sụt giảm nghiêm trọng, lại sắp thi mới đau chớ, hì hì đúng là nó ở trên báo HHT đấy, chắc ở trên đó toàn tin vít thôi, vd vụ Kaká, chả bít tin cái báo phải gió nào đây, HHT thì bẩu anh í sinh ra trg 1 toà biệt thự giàu có, còn 1 cái báo nào đó thì bẩu, sinh ra trg .... khu ổ chuột????
-
Mình nhớ be bé là ai đã chửi Owen(đội Anh) là:"Owen là 1
thằng lùn nghênh ngang"
Là ai vậy bạn???
-
Trong trận đấu PS2;
cuongnq: trong một tư thế trống trải có người kèm , anh vẫn không ghi bàn.
cuongnq: Cầu thủ số 10 vừa đoạt banh từ giữa sân , 2 cú đảo người : qua 2 tiền vệ trung tâm , 2 cú múa chân : qua lun 2 trung vệ , 1 cú vờn bóng điêu luyện : qua thủ môn bây giờ hi đối mặt với khung thành anh thực hiện một cú lốp bóng qua lun xà ngang
-
Cái này cũng khá lâu rồi ...
- “Tôi sẽ không gặp phiền phức nào nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu, miễn sao chúng tôi vô địch giải đấu này” - Mark Viduka.
- “Anh ấy béo lên, tôi thì giảm cân còn khoản đồi trụy thì bằng nhau” - Ronnie Whelan.
- “Nếu bạn không tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng thì chẳng có lý do gì để bạn ra khỏi giường lúc một ngày đã kết thúc cả” - Neville Southall.
- “Chúng tôi thua vì chúng tôi đã không thắng” - Ronaldo.
- “Mùa bóng này, tôi đã 14 lần bị nhận thẻ. 8 lần là do lỗi của tôi, nhưng 7 lần kia thì không thỏa đáng”(?) - Paul Gascoigne.
- “Chiến thắng thực sự chẳng là cái gì cả, miễn sao bạn giành chiến thắng” - Vinny Jones.
- “Tôi không bao giờ muốn ra đi cả. Tôi sẽ ở đây đến cuối cuộc đời và hy vọng sau đó mọi thứ vẫn sẽ tốt” - Alan Shearer.
- “Bạn đã tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin rằng đội mình sẽ chiến thắng đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chúng tôi đã… thua” - Peter Shilton.
- “Tôi đã gửi lời đề nghị được chuyển nhượng lên BLĐ cuối tuần trước nhưng hãy để tôi nói một câu: tôi không muốn rời Leicester chút nào” - Stan Collymore.
- “Tôi đã xem trận đấu giữa Blackburn và Birmingham trên TV hôm Chủ nhật. Lúc George (Ndah) ghi bàn ngay ở phút thứ nhất vào lưới Birmingham, tôi đã chộp ngay lấy điện thoại và gọi cho anh ấy. Mãi sau tôi mới nhớ ra là anh ấy vẫn đang thi đấu trên sân” - Ade Akinbiyi.
- “Tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa nhưng tôi đã hạnh phúc hơn” - Ugo Ehiogu.
- “Leeds là một CLB vĩ đại và đó từng là nhà của tôi trong nhiều năm mặc dù tôi sống ở Middlesbrough” - Jonathan Woodgate.
- “Tôi có thể nhìn thấy một củ cà rốt ở cuối một đường hầm” - Stuart Pearce.
- “Tôi bị đá một cú mạnh vào mắt cá chân trái nhưng có cái gì đó mách bảo tôi đó là chân phải” - Lee Hendrie.
- “Tôi không thể định cư tại Italia được, việc này cũng giống như đang sống ở nước ngoài vậy” - Ian Rush.
- Câu hỏi: “Liệu có công bằng không khi người ta nói rằng anh là một cầu thủ chơi rất thiếu ổn định?”. Trả lời: “Ồ, tôi có thể chơi được ở tuyến giữa, bên cánh phải và đôi lúc là bên cánh trái” - David Beckham.
- “Đức là một đối thủ cực kỳ khó đại bại… họ có tới 11 cầu thủ quốc tế trong đội hình” - Steve Lomas.
- “Tôi có thói quen là luôn luôn đi giày chân phải trước, sau đó mới đi tất chân phải” - Barry Venison.
- “Chẳng có gì là lửng lơ giữa cái tốt và cái xấu cả. Chúng tôi đã từng trong tình trạng đó” - Gary Lineker.
- “Tôi đã quyết định làm lễ rửa tội cho cậu con trai Brooklyn nhưng vẫn chưa biết nhập tôn giáo nào cho cậu nhóc” - David Beckham.
- “Người Brazil thì ở Nam Mỹ còn người Ukraina có lẽ sẽ là người châu Âu” - Phil Neville.
- “Alex Ferguson là HLV giỏi nhất mà tôi đã từng có ở giải đấu này. Ồ, ông ấy là HLV duy nhất mà tôi thực sự có tại giải đấu này. Nhưng ông ấy cũng là HLV giỏi nhất mà tôi đã từng có” - David Beckham.
- “Buổi lễ đã diễn thật tốt đẹp nhưng tôi lại không có mặt ở đó” - Graeme Le Saux.
- “Tôi thà chơi bóng trước một ngôi nhà chật cứng người còn hơn trước một đám đông… chẳng có ai cả” - Johnny Giles.
- “Trong bóng đá, thỉnh thoảng bạn phải ghi được thật nhiều bàn thắng” - Thierry Henry.
- “Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi luôn luôn nói rằng chẳng gì có thể làm tôi ngạc nhiên trong bóng đá cả” - Les Ferdinand.
- “Tôi muốn chơi bóng cho một CLB bóng đá Italia, giống như Barcelona chẳng hạn”(???) - Mark Draper.
-
+ Don't swap shirts (không đổi áo), HLV đội tuyển Anh Alf Ramsey đã chạy ra sân ngay lập tức sau tiếng còi kết thúc trận đấu đội Anh đánh bại Argentina tại tứ kết World Cup năm '66. Nhưng không phải là để ăn mừng mà để ngăn cản cầu thủ của ông đổi áo với các cầu thủ Argentina. Ông nói: chúng ta không đổi áo với những con vật!.
+ Số phận của cup Nữ thần vàng (hay Jules Rimet) thật bi thảm. Trước World Cup 1966, khi cúp Jules Rimet bị đánh cắp ở Anh, phía Brazil tỏ ra bực tức, chỉ trích “tính bất cẩn của người Anh” một cách nặng nề. Abrain Tebel, một quan chức của Ủy ban thể thao Brazil nói: Chuyện này không bao giờ xảy ra ở Brazil vì ở Brazil, đến một kẻ cắp tệ hại nhất cũng yêu bóng đá. May mắn là chú chó Pickles đã tìm ra nơi giấu chiếc cúp Jules Rimet trước khi khai mạc. Nhưng đến năm 1983, một nhóm người đội mũ trùm đầu đột nhập vào trụ sở LĐBĐ... Brazil (lúc đó đã được giữ vĩnh viễn cup Nữ thần vàng) và dễ dàng lấy đi chiếc cúp. Có người nói chiếc cup đó đã bị bọn trộm nấu chảy ra rồi và người ta không bao giờ tìm lại được nó.
-
Trong đây có một vài câu quá chí lý , không thể xếp vào loại chuối được , tiếp thêm vài câu :
BLV QT : " Ars đã quá may mắn trong trận gặp Real vì trong trận đó các cầu thủ của Real đang ở giai đoạn khủng hoảng !" ( trong khi Real đang có chuỗi 8 trận bất bại tại Liga )
Bình luận viên đài An Giang : Trận Liv - Spurs ( 2004-2005)
" Vào rồi thưa các bạn .......1-0 cho Liv, nhưng sao thế nhỉ ....có lẽ chúng ta nên xem lại băng hình ( !)"
Mourinho :
"Bất bại là phong cách của Chelsea"
Vẫn là Mourinho ( Chel thua New 0-1 FA Cup ) :
" Họ đã quá may mắn vì chúng tôi chỉ còn 10 người , nói chung hôm nay chúng tôi thua không xứng đáng " ( nhưng ai xem lại quyết định thay người của ông ta trong trận đó thì thật buồn cười !)
Một cái vẫn ...nữa cho Mourinho :
" Tôi xin lỗi Wenger , thật lòng thì tôi không có ý gì khi chỉ trích ông ấy là "đồ hàng tôm hàng tép"
Không nhớ rõ tên , một cầu thủ của Arsenal :
" Tôi không hiểu tôi đã ghi bàn thắng đó như thế nào , ừ nếu quay chậm lại là đánh đầu thì là đánh đầu ...."
( cont' )