Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on November 15, 2005, 12:47 PM
-
Trận đấu siêu kinh điển của giải vô địch Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cuộc đối đầu của các vì sao. Cuộc chiến của sự hận thù một thể kỷ qua. Theo bạn ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu này. Tôi hy vọng Real sẽ thắng !
-
Barcelona sẽ đưa Real vào những cuộc khủng hoảng bất tận
Barca! Chiến thắng vì lòng tự hào, vì cuộc chiến cho lá cờ tự do và trước hết, vì ngôi đầu bảng
-
Có lẽ em thích Barca vì họ là kẻ thù không đội trời chung của Real
Thực ra thì Barca ...em tin là sẽ thắng !!!!
BARCA!!!!!!
-
Đặt trọn niềm tin vào Real trong trận Derby nè ^^
-
Sẽ là một trận đấu căng thẳng,quyết liệt như vẫn thường thấy ở cặp Derby này.Tỷ số có lẽ là ... hoà. Barca rất mạnh nhưng Real cũng đang có phong độ tốt.Dù sao thì cũng mong một chiến thắng cho Barca....
-
Nếu so sánh lực lượng & phong độ hiện tại thì Bara nhỉnh hơn nhưng tôi vẫn tin Real sẽ chiến thắng bởi Real vẫn đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp (Beckam, Robinho, Baptista, Zidean, Woodgate, Ronaldo, Ze Roberto....) vì thế chỉ họ thi đấu đúng phong độ (thậm chí có khi toả sáng) và với 1 tinh thần quết liệt thì sẽ thắng thôi
-
Nếu so sánh lực lượng & phong độ hiện tại thì Bara nhỉnh hơn nhưng tôi vẫn tin Real sẽ chiến thắng bởi Real vẫn đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp (Beckam, Robinho, Baptista, Zidean, Woodgate, Ronaldo, Ze Roberto....) vì thế chỉ họ thi đấu đúng phong độ (thậm chí có khi toả sáng) và với 1 tinh thần quết liệt thì sẽ thắng thôi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20741[/snapback][/div]
Ặc. Ze Roberto sang Real từ khi nào vậy???
Điểm yếu cố hữu của Real là hàng phòng ngự. Sự bất cẩn của Hel và Woodgate, sự già cỗi của Salgado và Carlos, sự non trẻ của Ramos hay Diogo. Nếu tận dụng đc điểm yếu này thì Barca sẽ thắng. Bằng ko nếu để Real kiểm soát thế trận thì lúc đấy Barca cũng khóc.
-
Ồi
Nhắc đến sao siếc !
Thế ..chả nhẽ Ronaldinho,Giuly,Etoo,Puyol,Xavi,vân vân và vân vân trong đội hình Barca không phải là xao à ?!
-
Mong Bác xa thắng vì đơn giản em anti-Real
Forza Bác xa!!
-
Theo tôi thì cũng sẽ như năm ngoái. Đội nào đá sân nhà thì đội đó sẽ thắng thôi. Thời điểm bây giờ thì chưa phải là thời điểm mà hai đội phải quyết tử với nhau để giành chiến thắng.
-
Real ? Tôi ủng hộ họ
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Theo tôi thì cũng sẽ như năm ngoái. Đội nào đá sân nhà thì đội đó sẽ thắng thôi. Thời điểm bây giờ thì chưa phải là thời điểm mà hai đội phải quyết tử với nhau để giành chiến thắng.[/quote]
Sai! Với cả hai thằng này thì thời điểm nào của mùa giải cũng là tử chiến cả !
Kể cả khi cả hai thằng cùng xuống hạng ! Thì trận đấu này vẫn được gọi lá SUPER CLASSICO !!!
-
Cứ
thằng nào mạnh hơn thì em ủng hộ nó thua. Mà hoà thì càng tốt hi``. Chút chút nghiêng về chủ nhà hơn.
-
Khiếp nhỉ,
REAL - BARCA: Cuộc chiến của sự thù hận và lòng kiêu hãnh![/color]
Hơn tất cả các cuộc "nội chiến" ở các giải đấu hàng đầu châu Âu khác, Real- Barca, trận cầu siêu kinh điển luôn được không chỉ người hâm mộ 2 CLB này trông đợi mà các tín đồ túc cầu giáo trên khắp hành tinh cùng nín thở dõi theo... Đây không chỉ là trận đấu giữa 2 thế lực bóng đá mạnh nhất La Liga, không phải là cuộc đua của 2 trong những đội bóng danh tiếng nhất lục địa già, mà vì nó diễn ra giữa 2 cái tên Barca và Real Madrid, 2 cái tên nặng nợ từ ngày mới khai sinh, sự ân oán truyền từ đời này qua đời khác... Nó hấp dẫn bởi trong mỗi trận Super Classico, người Catalan và người Madrid chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của sự thù hận và lòng kiêu hãnh, chiến đấu vì tất cả những gì tạo nên bản sắc của Barca và Real, chiến đấu vì khát khao lớn nhất của Barca là vượt qua Real và ngược lại!
Nếu chỉ là 2 đội bóng lớn của một quốc gia, thì Real Barca cũng chỉ như những trận cầu Juve - ACM hay bây giờ là Arsenal - Mu khác, nhưng Barca và Real lại là 2 thế lực sinh ra để tồn tại cùng nhau, cạnh tranh cùng nhau và vượt lên nhau để vinh danh chính mình... Do dù phải chịu nhiều thiệt thòi hơn thì Barca vẫn song hành cùng Real trong việc khẳng định vị trí ông lớn ở TBN và châu Âu... Khi Real có 9 chiếc cúp CL ước mơ thì Barca là đội bóng TBN duy nhất đoạt được cả 3 cup châu Âu danh giá... Ân oán giữa họ gần như là định mệnh khi mà đội bóng đầu tiên mà Barca thắng ngoài xứ Catalan chính là Real vào năm 1902 khi Real mới được thành lập... Khi Real, với sự hậu thuẫn của chính quyền Madrid là hiện thân của quyền lực trung ương với biểu tượng là chiếc vương miện ngự trên đầu logo cùng ước vọng thống trị thì Barca là niềm hi vọng, là lá cờ đầu của phong trào đấu tranh cho tự do, dẫn đường cho những con người xứ Catalan, thậm chí cả xứ Basque đầy kiêu hãnh và khát khao độc lập... Thời gian cứ thế trôi, và hận thù của 2 đội càng được tích tụ theo năm tháng, người chịu thiệt thòi là Barca khi quyền lực thuộc về Franco, một nhà quân phiệt độc tài đồng thời là crazy fan của Real... Bao năm tháng long đong lận đận của Barca khi bị cấm đoán, lừa lọc với những vụ làm kinh động giới bóng đá lúc đó như trận Real thắng Barca 11-0 lại gần như là vết ố lớn nhất trong lịch sử lẫy lừng của đội bóng Hoàng gia, hay là chuỗi 5 lần liên tiếp vô địch C1 của Real với công đầu của mũi tên vàng thần thánh chỉ làm cho người Catalan nhếch mép cười về một vụ lừa đảo cầu thủ động trời, và tự hào thay khi Barca là đội bóng đặt dấu chấm hết cho chuỗi thành tích mà bay giờ, gần như không đội bóng nào có thể lặp lại được nữa... Barca - Real lại là những trận cầu để 2 bên sòng phẳng tính toán nợ nần, nhất là ở Nou Camp, nơi mà khao khát của người Catalan được bừng lên dữ dội nhất... Và sự trả thù ngọt ngào nhất của Barca là chiến thắng 5-0 ngay trên Bernabeu - phát súng kết thúc cho cuộc đời của Franco trên giường bệnh.... Sau này, khi Luis Enrique chuyển từ Bernabeu về Nou Camp như là chuyển từ địa ngục tới Thiên đàng ánh sáng và Luis Figo đào tẩu từ Barca sang Real sau khi quay lưng lại với những lời thề thốt được buông ra từ miệng một kền kền lật lọng ưu tú để về làm bóng ghế dự bị Bernabeu thì càng làm tăng thêm sức nóng và độ hận thù của các trận Super Classico... Có lẽ không ở đâu trên thế giới lại có ngay 1 chiếc đầu lợn quẳng vào mặt kẻ phản bội khi cả gan quay lại nơi đã dung dưỡng anh ta để một ngày anh ta dứt áo ra đi, hay không ai để cho lòng hận thù của mình dâng lên cao độ như các Barcamania khi sẵn sàng quẳng vào mặt kẻ phản bội lá cờ thiêng liêng ấy của CLB...
-
Mong ước duy nhất là muốn thấy Helguera đá trên hàng tiền vệ , em muốn thấy được cuộc chiến giữa Xavi và Iván Helguera . Xem chừng là khó vì anh ta đã lâu ko chơi ở vị trí này và nó chắc đã được trao cho S . Ramos gồi . Ronaldinho sẽ bùng nổ chăng ? Hay Woodgate mới là kẻ khiến tất cả im lặng ?
Hàng tiền về của Barca dường như mạnh hơn và các cá nhân có khả năng gây đột biến cũng nhiều hơn . Nhưng Ở cả 3 tuyến của Real , ai cũng có khả năng làm bàn .
Là một người yêu thích Barca , vẫn mong có một kết qảu tốt cho đội mình yêu thích , nhưng kết quả hoà dường như hợp lí hơn cả .
-
Em thích 1 tỉ số hòa, em ghét cả 2 đội.... Chỉ thích mỗi Deco của Barca thôi
-
REAL - BARCA: Cuộc chiến của sự thù hận và lòng kiêu hãnh![/color]
Và hỡi Barca, tình yêu là mãi mãi...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20935[/snapback][/div]
0-1 cho tình iu của chị gái ^^
-
Ặc. Ze Roberto sang Real từ khi nào vậy???
Điểm yếu cố hữu của Real là hàng phòng ngự. Sự bất cẩn của Hel và Woodgate, sự già cỗi của Salgado và Carlos, sự non trẻ của Ramos hay Diogo. Nếu tận dụng đc điểm yếu này thì Barca sẽ thắng. Bằng ko nếu để Real kiểm soát thế trận thì lúc đấy Barca cũng khóc.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20770[/snapback][/div]
sorry, Roberto Carlos, not Ze Roberto
-
Hoà 3-3
-
3-0 cho Bác xa ngay trên sân khách với các bàn của Etoo, Ronaldinho (2 bàn)
-
Đặt trọn niềm tin vào Real trong trận Derby nè ^^
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20706[/snapback][/div]
Real thua rồi, đạt niềm tin không đúng chỗ(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F102.gif&hash=c794dd8bae0b6ca4d208937427d24ca591bb58d8)
-
thua như chua từng được thua
-
Niềm tin chiến thắng 1 lần nữa lại được đặt trọn vào xứ Catalán!
[div align=\\\"center\\\"] Adelante los Barcamanias![/color][/b][/div]
-
Như bao nhiêu trận Siêu kinh điển khác, không khí ở Hà Nội và Bernabeu cùng nóng lên khi các Barcamania nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẫn cái mũ ấy, gương mặt ấy, màu áo ấy chạy xuống sân nhưng không ném lá cờ thiêng liêng vào ai cả, vì Figo đã sang Inter rồi.... Laporta lại bệ vệ trên khán đài Thủ đô, nhưng lần này ông mặc nguyên quần áo... Các Madrista phủ toàn bộ Bernabeu bằng màu trắng mà họ tôn thờ... Các Barcamania cầu nguyện và hi vọng... Mọi điều dường như đã sẵn sàng cho trận đấu...
Rất nhiều Barcamania không nghĩ đến việc Messi được tung vào sân ngay từ đầu trận, nhưng Rijkaard đã làm điều đó phải chăng để Pele nhỏ có thể được chơi cùng Maradona bé... Ngay từ những phút đầu tiên, Barca đã làm cho người hâm mộ tự hỏi: Đây là Bernabeu hay Nou Camp? Lên bóng mạch lạc, phối hợp nhịp nhàng... Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội để cho các fan lại phải gào thét, nhận đường chuyền của Messi, Eto'o bình tĩnh làm tung lưới Casillas... Tất cả như nổ tung... Eto'o gần như đã vượt qua được tất cả, sức ép, sự kì thị của các CĐV Madrid... Anh đưa tay lên ngực trái muốn nói với cả thế giới: Tôi đấy, Eto'o đấy, và đó là Barca... Các Barcamania gần như không kìm nén được xúc cảm, dẫn bàn ngay trên Bernabeu trong trận Siêu kinh điển, hình như mọi chuyện đang là mơ...
Giấc mơ của các Barcamania êm đềm trôi, đến đầu hiệp 2 thì suýt thức giấc khi Real vùng lên... Nỗi lo bao trùm lên những trái tim mang dòng máu Catalan... Real muốn lập lại trật tự trên Bernabeu, và Barca lại có vẻ chuệch choạc trong phòng ngự... Một lần, hai lần việt vị, CĐV Barca thon thót như ngồi trên đống lửa, thôi chết rồi... Nếu Real ghi bàn, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nhưng không gì đảm bảo Barca lại không biết cách bảo vệ mình một lần nữa, nhất là ở một nơi chỉ lạnh lẽo một màu trắng xa lạ.... Nhưng không, nguời hùng của trận đấu đã xuất hiện.... Từ cánh trái, Ronnie dốc bóng lên và cả xứ Catalan nổ tung... 2 - 0, dẫn trên Bernabeu.. Và đến khi tỉ số trận đấu được định đoạt, các Barcamania mới thực sự tin Giấc mơ đã về!
Sau trận đấu, các Barcamania dường như vẫn không tin thành tích năm ngoái được lặp lại, lần này lại ngay trên Bernabeu... Barca vẫn nhịp nhàng như Barca vốn có, thậm chí Oleguer cũng không mắc lỗi nào bên cánh phải mà còn biết cách chạy lên bắt việt vị đội bạn, Eto biết chuyền bóng cho đồng đội trong khi anh hoàn toàn có thể sút (cũng như anh toàn sút trong những khi phải chuyền ), nhưng Barca như vậy là mới chỉ hoàn thành được nhiệm vụ của mình phải đóng góp cho Super Clasico... Thắng 3 -0, có lẽ nguyên nhân nằm ở nửa còn lại... Real đã vào trận với 1 tình trạng mệt mỏi và cọc cạch... Một Raul bơ phờ với nỗi lo giặt tã cho 2 cậu nhóc mới sinh, Carlos thất thần bên cánh trái, Zidane vì đã sang đến nửa cái dốc bên kia của cuộc đời, chơi lờ và lờ vờ và cả trận chỉ được nhắc tên sau mỗi lần phạm lỗi, Beckham loay hoay xoay xở như những ngày đầu mới chuyển đến đây vì anh ta không có một khoảng trống nào để chỉnh bóng rồi chuyền vào như ngày anh ta còn ở MU... Ronaldo đã quá béo và mệt mỏi, từng ấy cái tên lão làng phải đưa vào đội hình mà hiệu quả lại chẳng có bao nhiêu, có lẽ ngoại trừ Carlos với pha phạm lỗi khẳng định đẳng cấp với Eto'o, may mà trọng tài không nhìn thấy... Những người trẻ, Robinho còn quá trẻ, non nớt và ngây thơ trước Puyol và Marquez, thấy cậu nhóc mếu khi ăn vạ không thành mới biết, để chơi được ở SP, cậu còn phải cố gắng nhiều lắm... Sergio Ramos, nhìn nghiêng sẽ thấy mặt cậu ta còn bóng lông măng, 19 tuổi làm sao đã có thể theo kịp hàng công Barca quá nhiều kinh nghiệm ghi bàn? Cả trận chỉ còn lại Casillas, và may ra là Helguera chơi như những gì được mong đợi... Còn quá nhiều điều phải nói về Real, nhưng để bị bắt bài ở trận đấu quan trọng như vậy, Luxembugo còn nhiều việc phải làm!
Thắng 3-0 trên Bernabeu... Niềm hạnh phúc mà các Barcamania không dám tin là sự thật...
-
Một đêm tuyệt vời.Cả Juve và Barca đều thắng,và thắng rất oanh liệt ngay trên sân khack.Sẽ rất lâu nữa những người Roma và Madrid mới quên được nỗi đau này...
-
Một đêm tuyệt vời.Cả Juve và Barca đều thắng,và thắng rất oanh liệt ngay trên sân khack.Sẽ rất lâu nữa những người Roma và Madrid mới quên được nỗi đau này...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21473[/snapback][/div]
Một sự trả thù ngọt ngào và không gì có thể tốt hơn được nữa. Bách nhục cho Real sân nhà mà thua 3-0 trong trận Derby này hehe
-
Hình như năm ngoái cũng thua 0-3 trên Béc-na-bêu mà
Có gì là bất ngờ đâu nhể
-
Năm ngoái, cũng ngày 20/11, Barca cũng nện cho Real 3 bàn trắng, nhưng ở Nou Camp cơ! Còn lượt về, Real chơi lại Barca 4-2, gì chứ các tỉ số 4-2 năm ngoái thì các Culé quên làm sao được, Mainoel nhờ?
Nhân dịp Juve và Barca đá cùng giờ, có tiện thể theo dõi trận Super Clasico mà cả thế giới cùng ca ngợi, tôi thấy ngạc nhiên và tự hỏi: Siêu kinh điển trở thành màn trình diễn 1 phía thế này sao? Theo tin mật, sau khi toàn đội Barca ra xe chuẩn bị bay về Barcelona, cả đội vui mừng hỉ hả, duy chỉ thằng cu Valdes khóc dấm dứt... Puyol truy ra thì mới vỡ lẽ, nó bảo các cậu hôm nay ai cũng được BLV khen ngợi, mỗi tớ là không... Ông BLV nhắc đến tên tớ nhõn 1 lần và bảo: Valdes hôm nay gần như không được chạm vào bóng!
-
Vẫn khoái nhứt Messi, trẻ hơn Robinho nhưng chững chạc và dày dạn hơn nhiều. Một lần nữa lại cho thấy Pele vẫn chỉ là đàn em của Maradona mà thôi.