Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on September 30, 2014, 06:32 PM
-
Atletico gặp Juventus được coi là trận đấu lớn nhất tại bảng A và mức độ quan trọng lại càng tăng lên gấp bội sau trận thua bất ngờ của ATM trước đội bóng Hy Lạp. Atletico cần thắng để quay lại đường đua, Juve cần một kết quả tốt để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi mang tên Champions League.
(https://wallwidehd.com/wp-content/uploads/Atletico-Madrid-vs-Juventus-FC-2014-15-Champions-League-Wallpaper.jpg)
Atletico Madrid: Chiến thắng là lẽ sống
ATM đã thay đổi rất nhiều so với trận CK Champions League. Thibaut Courtois cùng Diego Costa và Filipe Luis đã sang Chelsea. Diego sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ATM không hề yếu đi, họ có Mandzukic (Bayern), Miguel Moyà (Getafe), Guilherme Siqueira (Granada), Antoine Griezmann (Sociedad), Cristian Ansaldi (Zenit), A. Cerci (Torino), giữ chân được các trụ cột như Koke, Turan, Godin, Tiago, Raul Garcia và quan trọng nhất là Simone. Với một ngân sách khiêm tốn nhưng bằng tài năng và tầm nhìn chiến lược, Atletico đang xây dựng được thương hiêu của mình và trở thành một hình mẫu lý tưởng của nhiều đội bóng, trong đó có Juve và Milan.
ATM đang khởi đầu mùa giải rất tốt. Cho dù có nhiều xáo trộn trong đội ngũ nhưng họ vẫn giữ được lối chơi và bản sắc. Họ đã "làm thịt" Real trong trận tranh Siêu cúp TBN và giành 14/18 điểm tại La Liga cho dù không có Simone trên băng ghế chỉ đạo. HLV người Argentina bị cấm treo giò 8 trận sau một pha "va chạm" với trọng tài trong trận tranh Siêu Cúp. Người đang đóng vai trò đầu tàu cho ATM chính là Koke, tiền vệ mới 22 tuổi và trưởng thành từ lò đào tạo của ATM. Sau 7 trận đã đấu, anh chàng này đã có 1 bàn thắng và 7 bàn kiến tạo trên các mặt trận.
Tuy nhiên, ATM lại không gặp may mắn tại cuộc đua Châu Âu. Những tưởng việc chia bảng sẽ khiến cuộc đua tại bảng A sẽ là chuyện tay đôi của Juve và ATM, bởi kinh nghiệm và sức mạnh kinh tế của họ hoàn toàn vượt trội so với hai đội bóng còn lại. Nhưng tại Hy Lạp, chuyện thần kỳ của Olympiakos và cơn ác mộng của ATM bắt đầu với thất bại 3-2 và mở ra một cuộc đua hấp dẫn với ít nhất 3 UCV. Nếu tiếp tục để thua một trận đấu nữa thì cơ hội của ATM sẽ rất khó khăn vì thế trận đấu sắp tới với Juventus sẽ là trận đấu quan trọng nhất của ATM trong tháng 10.
ATM sẽ có đầy đủ đội hình, ngoại trừ Cerci có vấn đề về thể lực, và Simone trên băng ghế chỉ đạo. Simone rất quyết tâm: "Juve rất mạnh, nhưng chúng tôi đã đánh bại Real, Barça.". Simone không lạ gì Juventus trong quá khứ cùng Lazio và Inter. Ngoài Simone, còn có những người khác cũng không lạ gì Juve. Tiago đã có hai năm đáng quên tại Juve: "Trong suốt 2 năm ở Juve, tôi không hiểu người ta muốn gì ở tôi. Quá nặng chiến thuật, không hợp với tôi" và anh đã hồi sinh với ATM với 2 trận CK Cúp Châu Âu, một Liga và người duy nhất ở Juve còn nhớ anh là Gigli. Mandzukic cũng không lạ gì Juve khi cùng Bayern hoá giải đơn giản Juve hai năm trước. A. Cerci cũng thế, nhưng anh có nhiều kỷ niệm buồn cùng Juve hơn.
(https://kicksocca.com/wp-content/uploads/2014/09/olympiakos-vs-atletico-madrid-14.1.jpg)
Juventus: Tấn công?
Juve đã thắng trong trận mở màn nhưng điều đó không che dấu được sự bối rối của Juve khi ra trời Âu, cho dù đối thủ đó là Malmo, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng. Những đội bóng Châu Âu chơi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và ít "chiến thuật" hơn các đội bóng Serie A. Nếu ở Serie A, Juve có thể thành công với lối chơi "rình mồi" thì muốn thành công ở Châu Âu, Juve cần chuyển sang chế độ "săn mồi".
Con báo khi rình mồi nó ở thế tĩnh, quan sát đối phương và dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định, vì nó cần chắc chắn là đối phương sẽ là bữa tối của nó. Nhưng ở một số hoàn cảnh, nếu rình mồi, con báo sẽ mất mồi và chưa kể sẽ bị "thịt". Như cảnh của Juve năm ngoái vậy, trận đấu nào Conte cũng tôn trọng đối phương như thể đó là đội bóng mạnh nhất thế giới. Tốt thôi, nhưng có thể tôi không mạnh như thế nhưng anh đã nghĩ vậy thì tôi sẽ là vậy. Galatasaray gỡ hoà tại Juventus Arena từ đấy. Juve cần một thế trận chủ động hơn, và ăn thua hơn.
ATM và Juventus có rất nhiều điểm tương đồng. Về lối chơi, họ chọn lối chơi rất tàn bạo, không ngại va chạm và phạm lỗi. Về cá nhân, họ cũng có những cá nhân có thể giải quyết trận đấu bằng nỗ lực cá nhân. Nhưng khác Juve, ATM chơi trên sân nhà và không thiếu ai cả. Pirlo, Barzagli sẽ tiếp tục vắng mặt, Martin Caceres chưa chắc đủ thể lực.
Về chiến thuật, Simone sẽ không thay đổi lối chơi, sẽ không nhường sân, cho dù đội bóng của anh ta chơi phản công nhanh hơn, tốt hơn. Vì chơi trên sân nhà, khán giả nhà sẽ là động lực để đội bóng chơi "bốc" hơn, điều đó phù hợp nếu bạn chơi tấn công. Nếu chơi phòng thủ, đó sẽ là sức ép thêm. Juve có thể chọn lối chơi phòng thủ, phản công cho hợp hoàn cảnh hoặc chơi đôi công toàn diện với đối thủ. Chưa ai đoán được Allegri sẽ chọn lối chơi nào, nhưng Sacchi khuyên họ nên tấn công, đó là lối tiếp cận chủ động hơn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus-fr.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FJuventus-Malmo.jpg&hash=872b55b827b988f06b1fe53bdfc9bddc00a99590)
Juventus squad to face Atletico Madrid: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Pepe, Marchisio, Morata, Tevez, Coman, Giovinco, Llorente, Bonucci, Padoin, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Evra, Rubinho, Pereyra, Mattiello
-
Nếu Conte còn dẫn dắt Juve thì mình tin sẽ có một trận hoà 0-0. Với Allegri thì Juve sẽ thắng 1-0 hoặc 1-1, hy vọng anh Fong kéo dài kỉ lục ghi bàn :juve3:
-
Nếu Conte còn dẫn dắt Juve thì mình tin sẽ có một trận hoà 0-0. Với Allegri thì Juve sẽ thắng 1-0 hoặc 1-1, hy vọng anh Fong kéo dài kỉ lục ghi bàn :juve3:
Mình thì ngược lại, nếu Conte còn là HLV thì mình tin Juve thua 2 -0 giống cách Juve thua Bayer ở tứ kết lượt đi và về. Còn giờ thì mình không đoán, nhưng nghĩ Jue sẽ có bàn thắng trận này. Hi vọng 1 -1
-
Mình cũng có nhận định như vậy, nếu conte còn làm HLV tỷ số là 2-0 nghiêng về ATM, nhưng giờ là mình lại đoán Juve thắng 1-0
-
Simeone a ơi :d
-
Tối nay VTV3 có chiếu.
Trận này em cũng chưa có dự đoán của mình, vì đây là bài test khó đầu tiên của Allegri. Để xem sao đã.
-
Mình thì lại nghĩ là 2-0 cho Juve :gold_cup:
-
:fight: :fight: Chiến thôi anh em! Nếu đá đúng sức và tự tin thì Juve chẳng sợ bố con chú nào cả :cheer: :cheer:
-
Mình thì cho rằng nếu Conte còn là HLV thì Juve thua 0-2, còn giờ là Allegri thì thua 1-2
-
Mình nghĩ Juve chiếu dưới, nhưng có điểm là có thể. Các cầu thủ ATM nhiều kinh nghiệm Châu Âu hơn mấy chú gà nhà mình
-
Thắng chứ, phải thắng và giữ sạch lưới để duy trì bonus winning streak chứ :rock_on: :rock_on: :rock_on:
-
anh em ai có link sopcast thì share nha. Cám ơn nhìu
:juve2: :juve6: :juve4: :juve5: :juve8: :juve1:
-
ĐÃ CÓ ĐỘI HÌNH ĐÂY:
ATLETICO (4-2-3-1): Moyá; Juanfran, Miranda, Godín, Ansaldi; Tiago, Koke; Raúl García, Saúl, Arda Turán; Mandzukic.
- Dự bị: Oblak, Siqueira, Giménez, Mario Suárez, Griezmann, Jiménez, Cerci.
JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Evra; Llorente, Tevez.
- Dự bị: Storari, Ogbonna, Padoin, Asamoah, Pereyra, Morata, Giovinco.
anh em ai có link sopcast thì share nha. Cám ơn nhìu
:juve2: :juve6: :juve4: :juve5: :juve8: :juve1:
Link đây nhé bác. thấy con hàng sopcast nào thì click vào mà quất thôi. :d
http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=277337&part=sports
-
Chiến thôi. Cố lên Juve, mình có niềm tin chiến thắng. Cứ sòng phẳng đôi công đi cho máu, dù gì thì đây cũng mới là loạt trận thứ 2.
-
sân khách chắc sẽ 1-1 :juve6:
-
Bạn chủ nhà đá rắn kinh. Ko cho Juve khoảng trống luôn.
-
A. Madrid đá vậy mà chưa ăn thẻ vàng nào, nghi án hack.
-
ATM đá như muốn đánh nhau, bên Juve cũng chẳng vừa. :juve8:
-
:angry:trọng tài nương tay chủ nhà quá. Vidal dạo này đá chán nhể? Còn Bunuci và Chie vẫn gà gà kiểu gì ấy!
-
Bạn chủ nhà đá rắn kinh. Ko cho Juve khoảng trống luôn.
Simeone sang Serie A làm HLV chắc hợp lắm.
-
Vidal hiệp 1 này sao thế nhỉ, chơi ko lại đc bọn kia à. Mà chú Pogba có vẻ máu lên tới não rồi :hee_hee:
-
Đá thế mấy mùa rồi mà quân vẫn cày được hay thật. Vidal mới trở lại, đá rát quá tái phát thì mệt, cứ từ từ.
-
:m1809: chú Chie bao h mới lớn đây? Đầu 3 rồi còn gì?
-
:m1809: chú Chie bao h mới lớn đây? Đầu 3 rồi còn gì?
Đầu 3 nhưng suy nghĩ 9x. :d
Nên cho Morata vào, Juve thiếu đột biến tuyến trên khi Tevez về sâu quá. Llorente đá ì quá, bóng thì ko rót đc đến nơi nên chả làm được cái gì. Morata còn biết cầm banh đột phá.
-
Đang đợi xem Allegri có khác gì Conte ko?
tấn công vẫn bế tắc quá.
-
Đá còn xem mệt hơn thời Conte.
-
Năm nay coi Juve thay người thích hơn thời Conte
-
Phải nói là trọng tài hôm nay tệ quá :angry:
-
Đá với bọn bẩn bựa nhất Châu Âu mệt thật :angry:
-
Bảng này vãi lúa quá, 3 chú 3 điểm :))
Thay người có vẻ chất mà muộn thế thì làm dc gì, đáng lẽ thay Llorente bằng Morata tầm phút 60 là đẹp, ông LLo chả chuyền dc quả nào ra hồn.
-
Cũng có pha Caceres chạm tay ấy thôi. Nói chung em ko đổ tại trọng tài, trận thế này thắng thua chỉ 1 tình huống. Atletico có lợi thế sân nhà, tập trung hơn thì nó thắng vậy thôi.
Thay người xem thích hơn Conte nhưng hiệu quả cũng bằng 0. Thua vẫn thua. Chờ xem Allegri xốc cả đội lên thế nào vào cuối tuần nhưng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là dư chấn sẽ còn đến tuần sau.
-
Llorente mùa này cùn hẳn, có bóng rồi té. 4 đội cùng 3 điểm.
-
Cũng có pha Caceres chạm tay ấy thôi. Nói chung em ko đổ tại trọng tài, trận thế này thắng thua chỉ 1 tình huống. Atletico có lợi thế sân nhà, tập trung hơn thì nó thắng vậy thôi.
Thay người xem thích hơn Conte nhưng hiệu quả cũng bằng 0. Thua vẫn thua. Chờ xem Allegri xốc cả đội lên thế nào vào cuối tuần nhưng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là dư chấn sẽ còn đến tuần sau.
Pha đó không đáng để Penalty, Sau đó có pha của AM chạm tay cũng không thổi penalty. Nhưng thẻ vàng cho Chiellini và Giovinco đúng nhảm. Các pha bắt lỗi cũng rất tệ cho cả 2 bên.
-
Sau khi bị dẫn, mình thấy Max thay người không ổn lắm. Thua một trận trước Đương kim á quân trên sân khách cũng không phải vấn đề quá lớn, còn một cơ số các trận khác cần giải quyết. Quan trọng là lối đá và cách thể hiện sau khi bị dẫn bàn, việc thay người và để một lúc tới 4 tiền đạo ở trên sân thực sự không cần thiết.
-
Juve mà bẩn bựa dc như chúng nó thì đã tốt, cứ thắng là tốt hết :))
Pogba đúng là tâm lý vẫn còn trẻ trâu, bị mấy con bitch bên kia trêu tí đã mếu mếu gần khóc, H2 dỗi chả thấy đá đấm gì mấy :((
-
Với 3 điểm có được từ trận thắng Malmo, Juve đang đứng nhất bảng? :))
-
Có lẽ Max muốn một trận hòa nên các quyết định thay người có hơi chậm. Qua trận này cũng thu hoạch dc khá nhiều điều, hàng hậu vệ Chie đá càng ngày càng tệ :angry:, các phương án tấn công cũng không thực sự đa dạng. Dù sao đối phương cũng mạnh, trận này thua cũng ko có gì là bất ngờ ;))
-
Nhiều yếu tố lắm trọng tài, tâm lý, bị đá rắn, bị chơi xấu thế thì đố a nào đá đc.Vidal, Pogba còn tắt điện mà.Đá bóng mà như đá ng,hỏi sao tụi Barca, Real k sợ tụi nó, Messi mà giỡn giỡn là nằm bv xem bóng đá còn Ronaldo có mà về ngủ với gái.Ức chế nhất là chú trọng tài rút thẻ như là phát gạo vậy! :angry:
Nó gì nói chung quy cũng thua rồi 3 trậm tiếp theo 2 thắng 1 hoà rồi tình hình thịt chú ATM ở sân nhà là ổn.
-
:fight: thực ra thua trận này cũng ko sao cả vì châu Âu cũng chẳng có có đội nào ăn dc ATM trên sân của họ. Quan trọng là trận sau làm thịt dc Olympicot ^^
-
Nhìn bạn Atl đá nói thật là muốn Juve cũng phải đầu gấu lại như thế cho vui. Trận về sân nhà hi vọng tài bắt lợi lợi tí chùi chân chết chúng nó đi.
-
Giữ Vidal lâu quá, mình nghĩ khoảng 60' cho Pereyra vào quẩy sẽ vui hơn. Vidal chủ yếu phá lối chơi là chính mà đội bạn có định chơi gì đâu mà phá, cho các chú quâỷ vào sớm có khi ngon hơn.
Thú thật là mình thấy thèm mấy chú kiểu De Jong rồi đấy
-
Diễn biến bảng đấu và lịch thi đấu vẫn rất thuận lợi cho Juve. Không tự quyết được thì không hiểu bao giờ mới lớn được.
Allegri có lẽ nên nghĩ tới 1 đội hình giành riêng cho C1 thôi. Hôm qua đá tối như hũ nút.
Thêm nữa là thuê ông bác sĩ tâm lý nào cho mấy chú hậu vệ.
-
Giữ Vidal lâu quá, mình nghĩ khoảng 60' cho Pereyra vào quẩy sẽ vui hơn. Vidal chủ yếu phá lối chơi là chính mà đội bạn có định chơi gì đâu mà phá, cho các chú quâỷ vào sớm có khi ngon hơn.
Thú thật là mình thấy thèm mấy chú kiểu De Jong rồi đấy
Đồng quan điểm với bạn là hôm qua Vidal đá rất chán, có điều thay sớm cũng khó cho hlv vì Vidal là sao òi ^^. Lich theo minh là chơi hay nhưng lại mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua :doh: :doh:.
Có khi nào thế hệ Chie và Bunnuci về vườn thì Juve mới lên đỉnh vinh quang được chăng? chán 2 chú này lắm rồi ...
-
Trước trận các bố chém ác quá nên thua là phải rồi :)). Đối phương đá gấu thế không thua mới lạ :hee_hee:
-
Alt Madrid đá đúng phong cách Simeone luôn, xét từng tình huống thì vừa chạm đến mức nhận thẻ, nhưng xét cả trận thì đúng là Alt cố tình đá thế. Simeone còn cổ vũ, chơi tâm lý và còn ra dấu cho cầu thủ chơi xấu lúc nào nữa chứ :angry:. Nói thẳng ra đây là lối chơi "phá lối chơi" hay nói tiêu cực là "phản bóng đá" (nghịch và tiểu xảo nhiều hơn đá bóng). Đây có thể là phong cách và lựa chọn (hợp lý) của Alt, nhưng không phải phong cách của đội bóng lớn. Cá nhân em không thích kiểu đó nên Juve thua có hơi một chút ức chế. Trọng tài biết điều tiết và dằn mặt các quả phạm lỗi của chủ nhà một chút là trận đấu đã vui hơn nhiều rồi. :I_dont_know:
-
Ah, thêm một cái nữa hơi cá nhân là trước em thích Madzukic phết, đá ơ Bayern rất nhiệt tình, chịu di chuyển, thông minh... Đã từng rất hi vọng hè rồi về Juve. Cơ mà trận hôm qua công nhận bạn này học nhanh, đá láo, gây sự rất chuẩn. :fight:
-
Juve mình cũng có Lichtsteiner đầu gấu, đá cũng bẩn chả thua bố con
thằng nào :day_dreaming:
Chiellini thì tiểu xảo có thừa nhưng gây sự xong toàn kiểu "em vô ý em xin lỗi", chứ ko dc hổ báo cáo chồn như Montero "xoắn bố à?" :waiting:
-
Juve mình cũng có Lichtsteiner đầu gấu, đá cũng bẩn chả thua bố con thằng nào :day_dreaming:
Chiellini thì tiểu xảo có thừa nhưng gây sự xong toàn kiểu "em vô ý em xin lỗi", chứ ko dc hổ báo cáo chồn như Montero "xoắn bố à?" :waiting:
Chỉ có thời Conte hay quân tử tàu Licht mới kém hổ báo. Chứ Juve mà chịu chơi bẩn thì cũng ko kém ai đâu. Hôm qua vào banh cũng cứng chân phết. Nhưng mức chơi bẩn thế này vẫn chưa đủ để ăn thua đủ với chủ nhà.
-
Hôm qua trọng tài k thiên vị ATM thì cũng có trận hoà rồi.Nói chung đá rắn kiểu đó k chấn thương là mừng rồi.Về thịt Roma trúớc đã Olympiakos còn 3 tuần nữa,xong Roma xoay vòng mấy chú hạt tiêu là vừa rồi.Forza Juve
-
Sau khi bị dẫn, mình thấy Max thay người không ổn lắm. Thua một trận trước Đương kim á quân trên sân khách cũng không phải vấn đề quá lớn, còn một cơ số các trận khác cần giải quyết. Quan trọng là lối đá và cách thể hiện sau khi bị dẫn bàn, việc thay người và để một lúc tới 4 tiền đạo ở trên sân thực sự không cần thiết.
Cần mà, Juve có thua thêm trái nữa có gì đâu. Hơn nữa, đó là lúc cần đột biến, A.Marid đá nhường sân phần nào, không thay vào thì khó tấn công được. Có lẽ Max muốn một trận hòa nên các quyết định thay người có hơi chậm. Qua trận này cũng thu hoạch dc khá nhiều điều, hàng hậu vệ Chie đá càng ngày càng tệ :angry:, các phương án tấn công cũng không thực sự đa dạng. Dù sao đối phương cũng mạnh, trận này thua cũng ko có gì là bất ngờ ;))
Cũng có ý nghĩ là Max muon hoà thôi, và thực sự mình cũng nghĩ thế vì cả trận không có nhiều cơ hội rõ rệt.
Pha đó không đáng để Penalty, Sau đó có pha của AM chạm tay cũng không thổi penalty. Nhưng thẻ vàng cho Chiellini và Giovinco đúng nhảm. Các pha bắt lỗi cũng rất tệ cho cả 2 bên.
Pha đó chắc chăng phải Pen vì tay để có xa người và tình huống đó là nguy hiểm. Còn việc cắt còi và rút thẻ của trọng tài thì ức chế , chẳng thiên vị ai nhưng phá trận đấu. Cuối trận Juve đá rắn để dằn mặt A.Marid, thấy vào bóng kinh hồn.
Điểm cuối cùng có lẽ Llorente cần nghỉ ngơi một thời gian thôi, mất cảm giác bóng thậm tệ.
-
Trận này thua không có gì bất ngờ lắm. Atletico còn dần Real, Barca ra bã chứ Juve nhà mình đã là gì.
Chỉ khó hiểu lão Evra đã 33 tuổi rồi mà Allegri vẫn cho bao nguyên cả cánh trái để rồi toàn bị khoét bên đấy. Chúng nó toàn lũ trâu bò chứ có phải lợn gà như ở Serie A đâu. Mà nói chung là cái 3-5-2 đã thất bại 2 năm liền rồi mà vẫn cứ ham.
Bác nào bảo trọng tài thiên vị gì đấy em nghĩ không phải, Atletico vào bóng rất chuẩn và rất kín. Có Juve nhà mình phạm lỗi thô và lộ ấy. Cầu thủ nên tập làm quen đi là vừa, ra châu Âu trọng tài bắt khác Serie A nhiều. Mấy cái tiểu xảo đấy họ không tha đâu.
Với lại em thấy Juve thua toàn tập chứ không phải chỉ thua về mặt điểm số như bác Sous nói. Họ cửa trên, lại đá sân nhà, thế mà sẵn sàng chơi thủ trong khi họ phải thắng. Họ chỉ đang đợi Juve mắc sai lầm rồi kết liễu mình mà thôi. Hơn nữa dù bị dồn ép như thế mà Atletico vẫn rất cứng, hầu như không mắc một sai lầm nào.
Rõ ràng là Juve đã rơi vào cái bẫy do chính Simeone giăng ra ngay từ đầu và bàn thua là hệ quả. Lão này đúng là quái vật chứ không phải người.
-
Nói Juve cầm bóng nhiều hơn, nhưng triển khai tối kinh khủng, không có cảm giác sẽ làm ăn được gì. Hiệp 2, ATM xuống bóng phát nào là hàng thủ rối beng, để các cánh họ thoát xuống êm không. Tối tăm :broken_heart:
-
Atletico đá đúng như 1 đội bóng Italia, từ cách phòng ngự, rình rập, phạm lỗi, chơi rắn, đến cách phá lối chơi đối phương. Đối đầu với những đối thủ như vậy rất khó thắng vì đối phương phòng thủ chặt chẽ, ko lộ sơ hở và cũng gần như ko phạm sai lầm. Mình thì ko thể nắm tay từ tối đến sáng được, lơ là 1 khắc là dính đòn với tụi nó ngay, mà khi đã bị dẫn thì rất khó gỡ. Quân Atletico nhìn chung cáo hơn quân mình. Khán giả cũng chuối, mình có bóng tụi nó la ó liên tục. Chả trách ko có mấy đội thắng được ở đây.
Nhưng nhìn chung, tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi. Rõ ràng Juve tấn công rất thiếu ý tưởng, chưa thấy có điểm gì hơn JuveConte năm ngoái. Mình cũng ko có khả năng tăng tốc và tạo đột biến. Khi bị thua ko có cảm giác có thể gỡ được. Có lẽ bảng đấu này ko quá khó và cơ hội đứng đầu bảng vẫn còn nguyên, nhưng trận thua này bộc lộ rất nhiều vấn đề của mình.
Mong rút được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.
-
Nói thật mình ko hiểu sao các bạn bảo đá bế tắc. Nếu các bạn từng xem Alt đá với Barca và Real thì thậm chí cả 2 đội này cũng chẳng có lấy 1 cơ hội. Mà mỗi lần mất bóng là một pha bóng nguy hiểm. Hôm qua mình muốn coi nhất là khả năng chống phản công của Juve thế nào. Juve đã làm rất tốt. Hiếm thấy đội bạn có những pha lên bóng tốc độ. Khi Juve mất bóng cũng đánh đập, tiểu xảo tùm lum ra. Các tình huống tấn công của Alt, Juve cũng đã dàn trận phòng thủ hết rồi, ko có những tình huống bị đánh úp, cái này mình đánh giá rất cao khả năng của Juve hôm qua.
Còn thật sự Alt ko có bẫy gì đâu, phong cách của họ là thế. Vào trận bao giờ cũng thế trận cầm chừng, ăn miếng trả miếng khi có cơ hội. Vào hiệp 2 bắt đầu tăng tốc, ép toàn diện, xong còn 10' thì về cố thủ. Cái này năm ngoái cả Chelsea và Real đều dính đòn. Lúc Alt tăng tốc thì Chelsea năm ngoái còn ko đưa nổi bóng đến giữa sân nữa là. Giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn đội bạn tăng tốc. Giai đoạn này có đối sách hợp lý thì Alt sẽ tiêu. Có thể hôm qua Allegri đã tính cố thủ ở giai đoạn này, chờ những phút cuối trận thay người để ra đòn quyết định như cách mà Real đã thắng Alt trong trận ck. Nhưng vì Chiellini mắc lỗi trong pha bóng dẫn đến bàn thua nên kế hoạch bị phá sản. Chẳng hiểu Chiellini đọc tình huống thế nào trong pha này khi có khả năng can thiệp mà lại để cầu thủ đội bạn có cả thời gian và không gian cho một cú tạt, thua là phải.
-
Nhìn đội hình và cách nhập cuộc như hqua thì rõ là Allegri chỉ muốn cầm hòa rồi, không có phương án gì mới với cách điều chỉnh lẫn thay người. Đá với đội như Atletico mình nghĩ nên dùng chính bài của họ để trị họ, không cần phải áp đặt thế trận hay cầm bóng nhiều hơn làm gì cả. Thực tế trên sân cho thấy Atletico tổ chức cắt bóng quá tốt, kể cả hôm qua có Pirlo cũng không thể làm gì. Cứ đổ bê tông tuyến dưới, ở trên là mấy chú trẻ trâu tốc độ Coman, Morata, Pereyra để chơi phản công.
-
Nói thật mình ko hiểu sao các bạn bảo đá bế tắc. Nếu các bạn từng xem Alt đá với Barca và Real thì thậm chí cả 2 đội này cũng chẳng có lấy 1 cơ hội. Mà mỗi lần mất bóng là một pha bóng nguy hiểm.
Mình thấy nói Juve hôm qua đá bế tắc ko có gì sai. Barca và Real đá với Atletico mà ko có lấy 1 cơ hội thì Barca và Real cũng là bế tắc chứ còn gọi là cái gì. Đâu phải vì họ tên là Barca và Real nên ko được dùng từ "bế tắc".
Có thể nói, Atletico ko phải là đội bóng mạnh nhất, nhưng mình thấy đó là đội bóng khó đánh bại nhất châu Âu với cách tổ chức phòng ngự của họ. Nếu chỉ nhìn vào thế trận và việc kiểm soát bóng thì sẽ ko thấy hết vấn đề. Mình thì gần như ko làm gì được họ trong khi mấy anh Caceres, Bonucci, Chiellini, anh nào cũng có thể phạm sai lầm. Tức là Juve trận hôm nay khá mong manh. Với thế trận như vậy, mình chỉ có thể hoà hoặc thua chứ cửa thắng gần như ko có. Chả ai muốn chê bai quân mình cả, chỉ mong rút ra bài học để lần sau làm tốt hơn, vậy thôi.
-
Vấn đề nói bế tắc với ý thế nào. Bế tắc vì đội bạn hay khác với bế tắc vì mình dở. Ở đây hầu hết mọi người nói bế tắc với ý là Juve dở. Juve hôm qua ko dở, nhưng Alt rất khó để đánh bại khi họ chơi tập trung, nhất là sau trận đầu để thua. Mình ko biết các bạn thế nào chứ mình hôm qua xem cảm giác rất an toàn. Ngoại trừ Vidal làm mình đau tim còn lại các vị trí khác yên tâm. Chỉ có mỗi tình huống dẫn đến bàn thua la Chiellini làm mình thay khó hiểu.
-
Vấn đề nói bế tắc với ý thế nào. Bế tắc vì đội bạn hay khác với bế tắc vì mình dở. Ở đây hầu hết mọi người nói bế tắc với ý là Juve dở. Juve hôm qua ko dở, nhưng Alt rất khó để đánh bại khi họ chơi tập trung, nhất là sau trận đầu để thua. Mình ko biết các bạn thế nào chứ mình hôm qua xem cảm giác rất an toàn. Ngoại trừ Vidal làm mình đau tim còn lại các vị trí khác yên tâm. Chỉ có mỗi tình huống dẫn đến bàn thua la Chiellini làm mình thay khó hiểu.
Cảm giác an toàn của bác là cảm giác Juve khó bị thủng lưới?. Thực ra có vài giai đoạn thấy Juve thiếu tập trung và không biết làm gì khi có bóng (khoảng phút 60) vì thế việc Juve bị thủng lưới sau đó thì thực sự không bất ngờ lăm. Em cá đúng tỉ số 1 -0 hehe.
Juve không bế tắc trong chiến thuật phòng ngự, Juve đá khá chặt chẽ, cầm bóng và điều phối bóng rất tốt trong hiệp 1. Nhưng Juve bế tắc trong tấn công vì không ai làm tốt nhiệm vụ đó ngày hôm qua và Juve bế tắc trong kế hoạch B hoặc đá sai khi đưa và phương án B. Vì rõ rằng đây là trận đầu tiên Juve bị dẫn trước và Juve dường như không có phương án rõ ràng cho tình huống đó.
Mọi người có thể chê Juve_Max, nhưng trận hôm qua nghĩ là Max làm việc okie, việc đưa Eva vào cũng cần vì yếu tố kinh nghiêm thôi, còn việc không rút Llorente ra có thể là do tính toán sai thời điểm. Có điều hơi tiếc là Max chủ hoà hơn chủ thắng, nếu Vidal và Llorente ra sớm, có lẽ Juve đã có một thế trận sáng hơn nhiều.
Cục diên thế này, Juve vẫn có nhiều cơ hội nhất bảng, hi vọng hai lượt tới có đủ 6 điểm
-
Phải mạnh dạn loại Chie dần thôi, ô này là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhiều trận lớn rồi, cả Juve và cả Italy...
Mặt trận tấn công quân ta hôm qua hơi dở, LLo cảm giác bóng quá kém nên mới ko có bàn gỡ hòa. :fight:
-
Trận vừa rồi quá nặng về chiến thuật nên fan cũng khó nuốt, cầu thủ cũng khó đá. Atleti đụng Barca Real thì còn xem dc chứ gặp Juve 2
thằng cùng cùn như nhau, cả trận như 2 con thú vờn qua vờn lại gầm gừ cho vui, chả con nào dám bay vào tát con nào cả.
Nói đi cũng phải nói lại, Juve ko có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương thì Atletico Madrid chả thế, run bm ra luôn ấy chứ. Loanh quanh cũng có làm dc gì Buffon đâu. Tiếc là đội bạn quá cứng, sai lầm của ta và một khoảnh khắc chính xác của bạn đã quyết định trận đấu. Simone hay thì hay thật nhưng cũng chả phải là thánh là tướng gì, cuối trận biết thắng rồi quơ tay quơ chân chém gió thế thôi chứ lúc đầu thấy nhà mình đá ép vậy cũng chả dám cứng :talk_to_the_hand:
Chốt lại mình chả lo lắm, 3-5-2 Conte style đã thành máu rồi cầu thủ mình rồi, Allegri muốn thay đổi cũng ko phải một sớm một chiều, phải thua rồi mới biết bug để mà fix chứ. Mà thua kiểu này rồi lần sau về nhà thì con hàng Atleti mới là đứa lo tét đầu chảy máu, bố cay mày rồi đấy (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F71.gif&hash=e6f926b88b62a5e343eabd70a9935b92e40c8097)
-
u rồi cầu thủ mình rồi, Allegri muốn thay đổi cũng ko phải một sớm một chiều, phải thua rồi mới biết bug để mà fix chứ. Mà thua kiểu này rồi lần sau về nhà thì con hàng Atleti mới là đứa lo tét đầu chảy máu, bố cay mày rồi đấy (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F71.gif&hash=e6f926b88b62a5e343eabd70a9935b92e40c8097)
Hi vọng không phải đá lượt về kiểu đó, nếu không thì chưa biết ai đổ máu nhiều hơn đâu.
-
Cảm giác an toàn của bác là cảm giác Juve khó bị thủng lưới?. Thực ra có vài giai đoạn thấy Juve thiếu tập trung và không biết làm gì khi có bóng (khoảng phút 60) vì thế việc Juve bị thủng lưới sau đó thì thực sự không bất ngờ lăm. Em cá đúng tỉ số 1 -0 hehe.
Mình thì bị bất ngờ vì bàn thua. Như mình nói ở trên, sang hiệp 2 lối chơi của Alt sẽ dồn ép, bóp chết đối thủ. Đây chính ra giai đoạn quan trọng nhất dẫn đến thắng thua. Chelsea đã từng bị thủng lưới 2 bàn trong thời gian này mùa trước, dẫn đến thua luôn. Real cũng tí chết trong khoảng thời gian này. Thực sự hôm qua mình thấy cả sự khôn ngoan của Juve ở thời gian này. Cả 2 thẻ vàng của đội bạn đều được Juve câu ở thời gian này. Đỉnh điểm là pha che bóng khéo của Licht dẫn đến thẻ vàng của Ansaldi, nhìn kĩ lại pha này có thể thấy Licht dư thời gian để chuyền cho đồng đội và triển khai tấn công nhưng Licht lại chọn phương án rất khôn ngoan để câu thẻ. Lúc đó thật sự Juve ko lên được bóng nhưng nếu bạn là fan của Alt bạn còn sốt ruột hơn, vì cảm giác mất phương hướng trong tấn công, chỉ câu bóng vào cầu may. Và hầu hết các đường câu bóng đều bị bật ra. Lúc đó thật sự mình đang chờ Allegri đâm nhát kiếm vào Alt thì Juve bị thủng lưới. Như chú Eazy-E nói, Alt thắng Juve ở khoảng khắc chứ nói thực họ cũng lo ko ghi được bàn có khi đến cuối trận chết với Juve ấy chứ.
-
Một trận đấu tẻ nhạt về doanh thu nhưng là sách giáo khoa về chiến thuật, thua trận này cũng chưa ảnh hưởng gì lắm. Cuối tuần này sẽ là trận đấu then chốt của nửa mùa giải, thắng Roma sẽ là liều doping cực tốt cho tất cả các mặt trận. Chỉ hơi ngán nếu là một trận thua. :juve6:
-
Một trận đấu tẻ nhạt về doanh thu nhưng là sách giáo khoa về chiến thuật, thua trận này cũng chưa ảnh hưởng gì lắm. Cuối tuần này sẽ là trận đấu then chốt của nửa mùa giải, thắng Roma sẽ là liều doping cực tốt cho tất cả các mặt trận. Chỉ hơi ngán nếu là một trận thua. :juve6:
Thang hay thua Roma thời điểm này chưa quyết định được nhiều. Nhưng vẫn có cảm giác Juve sẽ thắng dễ Roma
-
http://football-italia.net/56712/tacchinardi-juve-impressed-me
Allegri kiếm được fan cuồng
-
Thang hay thua Roma thời điểm này chưa quyết định được nhiều. Nhưng vẫn có cảm giác Juve sẽ thắng dễ Roma
Khó đấy bạn, xem trận gặp Mancity thì Roma đang vào form. Nhưng chính vào form nên Juve lại có cơ hội hơn :dancing: