Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juveforever on May 03, 2014, 05:11 AM
-
Chẳng muốn viết thế này, nhưng có lẽ không nuốt trôi những gì Conte nói cho lắm. Mình trích dẫn từ quote thôi
Đương nhiên Conte sẽ phải thay đổi thôi,thất bại nhiều sẽ làm ông tỉnh ra và rút được những bài học kinh nghiệm quý báu
Quan điểm của mình là thay vì thay đổi tích cực mình nhận thấy sự thay đổi theo hướng tiêu cực nhiều hơn từ Conte. Trong một tuần thôi, mình thấy cực kì thất vọng, đầu tiên là việc Conte bình luận không cần thiết về HLV của Roma (còn đúng sai thì mọi người tự phán xét nhé). Hình ảnh thứ hai là việc Conte ăn mừng chiến thắng trước đội bóng tí hon ở SeriA như thể là Juve vô địch, rồi nhìn sự lúng túng đến bất lực của Juve trước Benfica, và đỉnh điểm là cách Conte phát biểu sau trận đấu (quá đàn bà... và quá bảo thủ). Năm trước, mình đã mong rằng và hi vọng người dẫn dắt Juve tại châu Âu không phải là Conte.
Conte vẫn còn quá trẻ và mình nghĩ Conte đã thành công hơn mong đợi với Juve rồi. Mùa giải sẽ rất đáng nhớ nếu Conte kết thúc với một phát biểu tốt đẹp hơn thay vì lí sự cùn và dè bỉu đối thủ. 100 điểm ư, có ý nghĩ gì chứ. Juve đã bị đá bay ở Châu Âu như một đội bóng hạng hai... Juve đã thắng tất cả các trận trên sân nhà, nhưng lại không được chơi trận quan trong nhất trên sân nhà. 3 năm rồi, Juve đã bắt đầu cũ kĩ, và Roma đang trở lại... mình bắt đầu nghĩ đến một kịch bản khác cho mùa giải sau rồi.
Juve đã có một mùa giải đáng nhớ, Conte sẽ phát biểu thế khi Juve vô địch... Juve-Conte 13/14 là Juve tốt nhất trong lịch sử của SeriA. Nhưng tiếc là những viên sạn quá to ở Châu Âu vẫn thấy nhức nhối ở đâu đó. Trong cái đáng nhớ, mình thấy nhiều điều đáng quên hơn.
-
Không phải ngẫu nhiên mà Conte chơi Media blackout đến gần cuối mùa mới chấm dứt và đăng đàn "chém gió" trở lại. Rõ ràng khi Juve đang chạy đua ở cả Europa League và Serie A sẽ khiến các cầu thủ chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có truyền thông. Em nghĩ cách Conte bình luận trên mặt báo chỉ nhằm giải tỏa áp lực đó thôi. Đó giờ ít khi thấy Conte tự nhiên khơi khơi nói kiểu "Nếu Roma là đội bóng ở phần trên thế giới thì tôi ko biết dùng từ gì để diễn tả Juventus." Còn chuyện phát biểu sau trận đấu như hôm Benfica vừa rồi cũng có thể tránh đổ lỗi cho cầu thủ trước báo giới khi trận tới gặp Atalanta, một đối thủ ko "dễ xương" tí nào. Thất bại, ngoài lý do đổ cho cầu thủ của mình thì còn lý do nào khác ngoài cách Conte nói. :d
Tất nhiên, mỗi người 1 ý, em thì thấy những gì Conte làm trước giới truyền thông vẫn có thể hiểu được. Còn phần chiến thuật và cách tiếp cận, hai năm rõ mười là Conte còn quá non ở châu Âu. Nhưng với đội hình như hiện nay, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn. Juve đâu có Nani hay thậm chí Menez thôi trên ghế dự bị để nói Conte sai. :D
Em thất vọng cách Conte quá coi trọng Benfica mà không dám chơi ép đối thủ ngay từ đầu trong trận vừa qua để rồi đến gần 75' (thời điểm quan trọng) thì tinh thần đội nhà hoảng lên rất rõ. Điểm trừ này rất to nhưng là cái có thể chữa được. Còn bản thân Conte, dám cá là mùa giải này rất đáng nhớ, nhưng không phải cái cách ổng nói với giới truyền thông đâu. Conte đau ko kém gì anh em ta cả. :d
-
Serie A...Thủ dâm mãi với quá khứ rồi ko biết tự lúc nào đã là hạng 5 hạng 6 Châu Âu. Các Coach tốt nhất thì ko còn ai, vét máng mãi cũng vui sao? Conte là con số O vì ở Serie A Juve đã vô địch từ lúc nó chưa đá. Còn chưa nói đến tư duy thụt lùi những năm 2010 thời Lippi
-
Đương nhiên Conte sẽ phải thay đổi thôi,thất bại nhiều sẽ làm ông tỉnh ra và rút được những bài học kinh nghiệm quý báu
Câu này nghe như: Sống lâu lên lão làng ấy. Đúng là Conte ở đó sẽ có lúc nào đó Juve vô địch CL nhưng đó chỉ là cơ hội thôi, chắc chắn ko có một đội bóng mạnh để thống trị trong thời gian dài.
Quay về thất bại này mình ko cho rằng lỗi đó hoàn toàn thuộc về Conte. Lỗi ở đây thuộc về mua bán. Với việc mua bán năm nay Juve đã biến mình từ 1 đội bóng tập thể thành 1 đội bóng phục vụ 1 vài cá nhân. Năm ngoái Juve là 1 trong những đội có lối chơi tập thể rất mạnh, nhưng với 2 vị trí Tevez và Llorente, Juve đã biến đội bóng phục vụ 2 cá nhân này. Lối chơi này chỉ có thể rất mạnh khi gặp nhưng đội bóng yếu hơn, còn nhưng đội bóng mạnh thì ko thể dựa vào các cá nhân. Trong khi 1 cầu thủ hay ghi bàn quan trọng và phục vụ lối chơi tốt là Giak thì bán đi. Thật sự những phút cuối trận Benfica mình rất nhớ Giak. Nên nhớ Bayern bỏ ra 40mil để mua Martinez không phải để anh về mang lại điều thần kỳ cho đội bóng mà là để anh phục vụ cho lối chơi của đội tốt hơn. Trong khi tư tưởng của Juve mang 2 cầu thủ kia về để hy vọng có những điều thần kỳ từ họ.
Cũng vẫn về việc chuyển nhượng. Chúng ta đang chê Milan khi họ nhặt hàng thải đem về mông má với hy vọng duy trì được vị thế ở Serie A. Nhưng chính chúng ta cũng đang làm thế, khi nhặt hàng thải ở châu Âu với hy vọng có thể đá tốt ở châu Âu. Nếu ko có định hướng phát triển và mua bán thì trong vòng 2, 3 năm nữa Juve cũng chưa thống trị ở châu Âu được đâu, cho dù hlv có là ai đi nữa. Rõ ràng cả 2 cầu thủ mang về đều ko phục vụ cho lối chơi mà Conte xây dựng 2 năm trước, và Juve đá theo kiểu mới, trong khi 2 cầu thủ đó cũng chỉ đá thêm được 2, 3 năm nữa ở phong độ đỉnh cao. Và sau đó chúng ta lại build lại 1 lối chơi mới? Và cả Pirlo cũng thế.
-
Vậy mới thấy Conte đâu có cái đũa phép mà 1-2 mùa có thể cạnh tranh mạnh ở châu Âu.
-
Coi như Juve đã thất bại trong vụ trung phong. Hàng free dù tốt nhưng vẫn chỉ là hàng free
Nhưng ko hiểu sao Juve ko nghĩ đến chuyện nâng cấp đôi cánh ?
-
Chả phải vấn đề đôi cánh mình nói mãi rồi đấy sao ... Phải nhìn nhận thực tế rằng Lichtsteiner chỉ dc cái nhiệt và trâu thôi, kỹ thuật còn kém lắm. Asamoah thì ngon hơn nhưng cũng chả phải dạng chạy cánh chuyên nghiệp, chưa đủ quái. Còn lại Padoin và Peluso đều quá giỏi để thi đấu cho Juventus, Cứ bắt 2 chú Licht và Asa cày ải mãi cũng đến lúc hụt hơi, ko may lúc ấy lại chính là trận bán kết vừa rồi :)) ... Tiện thể điểm lại từ dưới lên trên:
Thủ môn: ai có phàn nàn gì không :(
Trung vệ: Bonucci, Chiellini, Caceres, Barzagli, Ogbonna ... Chất lượng vậy muốn gì nữa (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F45.gif&hash=ebaa45f6c9d3d1e0ec5273fe5d5a213939e28452)
Hàng tiền vệ ổn rồi, nhìn Marchisio đá rất yên tâm, chuyền bén vcđ luôn. Trận rồi mà Marchisio đá chính có khi lại sáng cửa. Mấy trận lớn thế này cần cái đầu lạnh của Marchisio hơn là Pogba.
Hàng tiền đạo với 6 người như vậy cũng ko thể chê trách, chỉ có cái là trình độ ngang ngang nhau và ngoài Tevez ra thì các chú còn lại vẫn là tầm trung. Ngoài ra mình thấy Llorente quá dc ưu ái, lóng nga lóng ngóng, xử lý bóng kém đừng hỏi, mỗi lần nhận đường chuyền mà hơi mạnh 1 chút là 80% mất bóng. Nhìn Tevez kiểu gì cũng khống chế dc. Bảo là Llorente có tác dụng trong tình huống bóng bổng, thế cứ ngồi chờ bóng bổng mãi à (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F22.gif&hash=5be460011a766184afd2f99ae1e20ec7bfed9522)
Còn Juventus thiếu bản lĩnh vẫn là do lỗi của Conte thôi, đừng đổ thừa do con người. Europa còn ko làm dc trò trống gì thì mong chờ ở CL? Nếu năm nay Juve vào dc tầm Tứ kết CL rồi bị loại thì cũng ko ngạc nhiên, ngoài đấy tầm mình chỉ đến thế, còn ở Europa League mà bị loại thì chả thể biện hộ dc nữa. DNA CL của Conte chỉ đến thế thôi, có nhiều thứ cả đời cũng chả học dc đâu (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F27.gif&hash=5a32c982e7b329b3b15666d45809efd6374e0633) ... Rồi còn mấy cái phát biểu trên báo chí nữa, ko biết có phải thật ko ... chứ nếu là thật thì chả khác nào loại đàn bà, chán chả buồn nói (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F46.gif&hash=20c8f52161e2b6dc77b837f2fd4202b559b7eca0)
Conte nên dc trao thêm 1 cơ hội nữa, với điều kiện BLĐ phải thay đổi cách làm trên TTCN, từ con người mới nên xây dựng chiến thuật khác bớt phụ thuộc vào 3-5-2 ... Còn nếu Marotta vẫn ko tiếp thu thì ko thiếu các đội bóng đang thèm khát Conte đâu.
-
Llorente thì đợi bóng bổng. Mà vấn đề tạt cánh của mấy ông nhà mình cũng là vấn đề bao năm nay rồi. Nghĩ lại vẫn tiếc Giac. Trận đá MC vào sân kiến tạo luôn 2 phát. Chỉ tại
thằng thủ môn Sunderland mà MC nó vẫn giữ đc 1 điểm :angry: Mà h cũng ko biết Juve còn cầu thủ nào tên là Pepe ko nhỉ ?
Mà sao h Conte cứ để Marchisio dự bị ko biết ? Pogba ngoài đoạn sút xa hơn thì hơn gì ?
Tevez thì đá tốt, nhưng từ ngày đá ở MU đã nổi tiếng ở khoản trâu bò chứ có phải là nghệ sĩ đâu.
Nghe đâu Lippi cũng ko gia hạn với TQ, với cả mới có 1 tiền đạo từng là nhà vô địch C1 và World Cup đang tự do :devil: :juve8:
-
Mfnh thì ko phàn nàn Marrotta, ko có tiền thì chịu thôi, làm thế quá tốt rồi. Chứ ko có tiền cứ bắt người ta đi mua đồ xịn khác gì đánh đố người ta. Nhưng quan trọng phải có định hướng. Ko có tiền thì đầu tư tuyến trẻ, chờ 2,3 năm nữa. Chứ ko phải giống Milan mỗi mùa nhặt 1, 2 chú free về rồi bảo năm nay đội mình mạnh hơn năm ngoái. Hiện giờ ko có tiền thì đừng mơ vô địch châu Âu, xây dựng đội hình chờ 2, 3 năm nữa. Những người như Tevez hay Llorente chỉ có thể giải quyết trong ngắn hạn thôi, mà năng lực của 2 chú này cũng ko thể vực dậy đội bóng lên ngay. Thê thôi, 2 năm trước để vực dậy Juve ở Serie A thì làm cách này còn được. Bây giờ ko có tiền thì cứ mạnh dạn đầu tư tuyến trẻ, với đội hình hiện tại ko lo bị mất Scu đâu, nhưng nếu tiếp tục đầu tư như vậy thì cũng ko khá lên ở châu Âu được.
-
Với đội hình hiện tại, chẳng cần thay đổi nhiều thì Juve vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vương ở SA. Nhưng để trở thành ông kẹ của Châu Âu mình nghĩ Juve cần một chiến lược tầm 3 năm để xây dựng đội hình. Nói không với việc đưa về các cầu thủ trên 28 tuổi và thay vào đó tập trung vào các em còn trẻ tuổi tầm 23 đến 25. Lứa này hàng nhà có khá nhiều và đầu tư thêm ít xu nữa mua thêm từ bên ngoài vào.
-
Giờ mình thấy nhớ Alex hơn. Lúc còn Alex tuy Juve chưa thật sự mạnh như bây giờ nhưng vẫn còn cái gen chiến thắng ở đấu trường Châu Âu, lì lợm trước đối thủ lớn. Giờ thấy đá hời hợt thế nào ấy, trước mỗi trận đấu đều làm mình bất an. Có lẽ đây là thời điểm anh quay về và làm một chân trong ban huấn luyện chăng?
-
Mình thấy Conte có vẻ không phải là kiểu HLV biết tiếp thu, hoặc có tiếp thu nhưng quá quá cẩn thận, và đặc biệt là chậm chạp trong việc phản ứng với các tình huống diễn ra trên sân. Không biết Conte đọc trận đấu thế nào, nhưng các phương án thay người thường được đưa ra rất muộn, cảm giác như kiểu Conte nghĩ thay vào là tác dụng liền í, trong khi khi lối chơi bị khắc chế hoặc trận đấu quá bí thì phải thay đổi cách tiếp cận ngay. Cái giờ nghĩ giữa hiệp í, hình như chả có ý nghĩa gì về mặt chiến thuật đối với Conte cả, đơn thuần là cho các cháu ra làm hớp trà đá bao thuốc, rồi cứ thế vào hùng hục đâm đầu vào tường tiếp.
Có một thời gian vì con người mà phải chuyển sơ đồ 4 hậu vệ, đá khá tốt, các bàn thua hầu như chỉ đến do sai lầm cá nhân, nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy và 3-5-2 ra châu Âu vẫn chết sặc tiết. Có lẽ điều này không hoàn toàn là vì Conte, mà vì cả Marotta nữa. Juventus đâu phải là Sampdoria. Bao nhiêu năm mới có một ông hàng free ngon như Tevez (lý do miễn phí thì nào là từ thói bố của bốc đồng đến mấy chuyện lùm xùm cá nhân), rồi cái ông hàng free ngon đấy đến được với Juve. Mà Tevez cũng chỉ nên là một mảnh ghép quan trọng thôi chứ không phải là cả đội bóng. Phải có vài ba Tevez, và các vị trí khác cũng phải ở mức tiệm cận. Nhìn tên tuổi của Juve bây giờ so với ngày xưa thì quá chán phèo. Marotta xoay sở trong hoàn cảnh tài chính khó khăn khá giỏi, nhưng giờ gánh nặng xây sân cũng đỡ rồi, hy vọng ông thay đổi cách tư duy.
Để coi mùa hè này có World Cup, cái thứ promote tên tuổi kinh hoàng nhất, thì vị GĐTT của Juve làm được gì, rồi mới tính chuyện mùa sau.
-
Nói thật hàng thủ Juve nói là cứng nhưng cũng phiêu lưu bỏ mẹ. Trừ Chiellini là tạm yên tâm, còn đâu nhìn Bonucci không đá 3-5-2 thì lúc nào cũng rén, Ogbonna hay Caceres thì khỏi nói. Tiền đạo thì trừ Tevez ra còn đâu cũng chỉ để
hiếp gà.
Juve chỉ mạnh tiền vệ trung tâm thôi - có Pogba, Pirlo, Marchisio, Vidal hay Asamoah thì ngán chi bố con thằng nào.
Đồng ý là phải đá 4-3-3 thật, vì đá kiểu 3-5-2 này hiếp gà thì tốt nhưng solo đội nào cứng tí là mệt. Cơ mà vấn đề lại lội ngược là lôi ông tiền đạo cánh nào về. Thuở xưa giả dụ có ai hơn Krasic, Elia thì chắc cũng đá 4-3-3 tiếp. Nên nhớ sơ đồ yêu thích của Conte là 4-2-4 chứ không phải 3-5-2 thế này. 4-2-4 hay 4-4-2 như Juve thời đỉnh cao hay như Real đá gần đây thì quá phê, nhưng không có người mà đá thì chịu thôi. Conte nhiều khi thấy tội hơn là thấy đáng trách.
Còn về thay người thì đúng là Conte chậm thật. Gần như không bao giờ thay người trước phút 70 cả.
-
Có nhiều thứ để bàn lúc này: cái có thể control được và cái không thể làm được.
Chính sách chuyển nhượng và việc có ai, không có ai, đội hình thế nào là thứ không thể thay đổi được... cái đó chẳng ai trách Conte cả
Bị loại ở CL với chỉ một trận thắng- sai lầm về tính toán phong độ và điểm rơi... cái này không thể nói Conte vô can được
Quá coi trong Scudetto, phân bố lực lượng không hợp lí, tiêu điểm nhất là Juve dùng hết người để đá một trận vô bổ dù biết Benfica không dễ đá, cái này Conte có lỗi nhiều
Tiếp cận trận đấu hời hợp, thay người chậm và đọc trận đầu không tôt.... cai này Conte là người sai rõ ràng.
Conte chỉ trích đối phương mà không chịu nhận về mình, Conte luôn đổ lỗi cho không có người đá theo chiến thuật mong muốn,nhưng nói thực Juve chẳng có gì khác ngoài 3 5 2 mà không có cách tân gì về lối chơi, chỉ có khác là mang hai ông tiền đạo khác đặt vào chỗ của Gio- Vuc năm trước thôi... nếu còn ai nhớ thì trước khi Juve bị loại bởi Bayer năm trước, HLV của họ đã bảo có nhắm mắt cũng biết Juve chơi thế nào. Nghe thì ức, nhưng đúng thật...
Mình có cảm giác Juve giống như một anh nông dân thôi, làm cần cù để tích vốn, khi có vồn thì sợ mất và cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh ta loay hoay cả mùa giải không biết tìm đâu là cái mình cần tiến đến...
Không ai trách Conte sau trận thua, nhưng trách vì anh chẳng hề thay đổi sau những trận thu đó. 100 điểm, Juve thua ít quá và cơ hội để Conte thay đổi quá ít. Juve giá như có nhiều cái tát ở Florence thì tốt biết mấy... vì thế mình chẳng thích cái kỉ lục 100 điểm nếu được tẹo nào
-
:I_dont_know: :I_dont_know: điều mình lo lắng nhất là: ko biết đến khi nào BLĐ thay đổi, đến khi nào Conte thay đổi. Chắc phải ngót 10 năm quá. ?
-
:I_dont_know: :I_dont_know: điều mình lo lắng nhất là: ko biết đến khi nào BLĐ thay đổi, đến khi nào Conte thay đổi. Chắc phải ngót 10 năm quá. ?
Bán dc Pogba 80m euro thì mua hàng khủng liền :4onion25:
-
Mình có nhận xét đôi chút :
- Conte thường sử lý chậm trong trân đấu, đọc trận đấu và thay người kém cài này ai cung nhận ra
- Conte ưu thích đội hình 4-3-3, 4-2-4 và 4-4-2 chứ ko phải 3-5-2 như bây giờ nếu được chơi theo đúng phong cách đúng tư duy ko biết thế nào đến lúc đấy bình phán sau, cảm giác khi Conte gây dựng 3-5-2 khá là gượng gạo xử lý mọi thứ đều chậm
- Về vấn đề con người Marchisio hơn đứt chú Pogba về mọi mặt ko hiểu sao những trận đấu mang tính quyết định lại để 1 cầu thủ non cơ như vậy thi đấu
- Về vấn đề mua xắm có thể nói 1 từ là chán, ko có tiền thì học theo Dortmund gây dựng từ cầu thủ trẻ lên chấp nhận thương đau, cứ mỗi kỳ chuyển nhượng lại nhặt 1 tý trả thấy hợp lý mà đang góp phần phá vỡ lối chơi của toàn đội.
Tóm lại hy vọng đừng mua bán linh tinh những gì cần mua thì mua cần thay đổi thì thay đổi, nếu ko càng ngày càng thấy lầm đường lạc lối
-
Đáng nhớ quá đi chứ! Bị loại ngay từ vòng bảng CL khi đối thủ chỉ là Galatasaray kia mà :))
:I_dont_know: :I_dont_know: điều mình lo lắng nhất là: ko biết đến khi nào BLĐ thay đổi, đến khi nào Conte thay đổi. Chắc phải ngót 10 năm quá. ?
Chắc lâu hơn đấy. Từ năm 2000 trở lại đây, mình thấy Juve ra châu Âu năm nào cũng như vầy. Mạnh như Juve Capello thời 04-05 vẫn tạch mà. :))
-
Đáng nhớ quá đi chứ! Bị loại ngay từ vòng bảng CL khi đối thủ chỉ là Galatasaray kia mà :))
Chắc lâu hơn đấy. Từ năm 2000 trở lại đây, mình thấy Juve ra châu Âu năm nào cũng như vầy. Mạnh như Juve Capello thời 04-05 vẫn tạch mà. :))
Năm 2003, jUve rất hay, tuy không địch nhưng đường vào chung kết của Juve rất đẹp. Vẫn nhớ bàn thắng của Alex trận lượt về bán kết với Real và ám ảnh thẻ vàng của Neved vì anh không được dự trận chung kết
-
Hôm nay lên fb nhìn cảnh ăn mừng Scudetto mà chả thấy vui tí nào.
Conte xác định là nghỉ đi được rồi đấy.
-
:angel: :angel: Vẫn thấy phía trước còn tăm tối lắm. Haizzz
-
Mùa giải đã qua đi, có CĐV hài lòng với những gì Conte thể hiện, có người không. Những người ko hài lòng thì cho rằng Conte có thể làm được tốt hơn nữa, còn những người có quan điểm ngược lại thì cho rằng thành tích 1 lần vào TK CL, 1 lần vào BK EL có thể coi là tốt trong bối cảnh Juve cớ lực lượng hạn chế cũng như kinh nghiệm của Conte ở châu Âu chưa nhiều. Quan điểm của mình về vấn đề này ko nằm ở thành tích, mà nằm ở lối chơi. 1 TK CL, 1 BK EL là 1 thành tích ko tệ, nhưng những gì Juve thể hiện trên sân thì là tệ. Bị loại khỏi CL ở 1 bảng đấu có Dortmund, Arsenal như Napoli thì ko đáng trách, nhưng bị loại trước những đối thủ như Copenhagen, Galatasaray thì quả là khó chấp nhận. Thực sự là, khả năng xoay xở cũng như đọc trận đấu của Conte ko mang lại hy vọng nào cho CĐV khi Juve đá ở cup châu Âu trong tương lai.
Kể ra, Conte có khá nhiều điểm giống Sir Alex, giống từ khả năng xây dựng lối chơi, trị các ngôi sao, giống ở cách va chạm đối đầu với đối thủ cũng như giống về sự yếu kém trong việc đọc trận đấu. Đây là yếu tố không thể học tập, rèn luyện cũng như bù đắp được bằng kinh nghiệm. Chả vậy mà khi thời gian qua đi, các HLV càng làm việc càng giàu kinh nghiệm lên nhưng giỏi đọc trận đấu thì vẫn chả có được mấy người. Ngay cả những HLV có tên tuổi, lão làng như Capello, Ferguson, những người trải qua ko biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ, ai mà dám nói họ ko đủ kinh nghiệm. Vậy mà họ cũng chưa bao giờ (và có lẽ sẽ ko bao giờ) có thể coi là những người giỏi đọc trận đấu. Nếu ko có sự nhạy cảm bẩm sinh thì dẫu có làm HLV bao nhiêu năm cũng vẫn thế thôi. Conte cũng khó mà nằm ngoài quy luật đó.
Sau 2 năm liên tục đứng thứ 7, những gì Conte đã làm được cho Juve trong 3 năm qua là “phi thường” (mình để ý Conte rất hay dùng từ này trong những bài trả lời phỏng vấn của anh) nhưng đồng thời, mình cũng cảm thấy với đội hình này, Juve của Conte 2013-2014 đã đạt đến ngưỡng của nó. Tuổi tác của Bazagli, Chiellini, những sai lầm của Caceres, đẳng cấp của Obonna… hàng thủ sang năm của Juve chỉ có kém đi chứ ko thể tốt lên trong khi những Llorente, Tevez… ở hàng công không phải là giải pháp lâu dài, còn những cầu thủ tốt nhất ở hàng tiền vệ thì đang bị các đại gia châu Âu chèo kéo. Mình tin BLĐ Juve sẽ ko bao giờ sa thải Conte (ko ai lại đi sa thải 1 HLV đã mang lại cho đội 3 Scudetto liên tiếp sau nhiều năm tay trắng) nhưng cần phải có một hướng đi mới từ nền móng, tận dụng khả năng xây dựng đội hình của Conte để tạo dựng nên 1 đội bóng mạnh một cách bền vững, thống trị lâu dài ở Serie A và trình diễn 1 lối chơi có cá tính nhất định khi ra đến trời Âu. Và cuối cùng, hy vọng sau 5-7 năm nữa, Juve có thể mơ đến CL với 1 HLV khác, dựa trên nền tảng Conte gây dựng.
-
Mùa giải đã qua đi, có CĐV hài lòng với những gì Conte thể hiện, có người không. Những người ko hài lòng thì cho rằng Conte có thể làm được tốt hơn nữa, còn những người có quan điểm ngược lại thì cho rằng thành tích 1 lần vào TK CL, 1 lần vào BK EL có thể coi là tốt trong bối cảnh Juve cớ lực lượng hạn chế cũng như kinh nghiệm của Conte ở châu Âu chưa nhiều. Quan điểm của mình về vấn đề này ko nằm ở thành tích, mà nằm ở lối chơi. 1 TK CL, 1 BK EL là 1 thành tích ko tệ, nhưng những gì Juve thể hiện trên sân thì là tệ. Bị loại khỏi CL ở 1 bảng đấu có Dortmund, Arsenal như Napoli thì ko đáng trách, nhưng bị loại trước những đối thủ như Copenhagen, Galatasaray thì quả là khó chấp nhận. Thực sự là, khả năng xoay xở cũng như đọc trận đấu của Conte ko mang lại hy vọng nào cho CĐV khi Juve đá ở cup châu Âu trong tương lai.
Kể ra, Conte có khá nhiều điểm giống Sir Alex, giống từ khả năng xây dựng lối chơi, trị các ngôi sao, giống ở cách va chạm đối đầu với đối thủ cũng như giống về sự yếu kém trong việc đọc trận đấu. Đây là yếu tố không thể học tập, rèn luyện cũng như bù đắp được bằng kinh nghiệm. Chả vậy mà khi thời gian qua đi, các HLV càng làm việc càng giàu kinh nghiệm lên nhưng giỏi đọc trận đấu thì vẫn chả có được mấy người. Ngay cả những HLV có tên tuổi, lão làng như Capello, Ferguson, những người trải qua ko biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ, ai mà dám nói họ ko đủ kinh nghiệm. Vậy mà họ cũng chưa bao giờ (và có lẽ sẽ ko bao giờ) có thể coi là những người giỏi đọc trận đấu. Nếu ko có sự nhạy cảm bẩm sinh thì dẫu có làm HLV bao nhiêu năm cũng vẫn thế thôi. Conte cũng khó mà nằm ngoài quy luật đó.
Sau 2 năm liên tục đứng thứ 7, những gì Conte đã làm được cho Juve trong 3 năm qua là “phi thường” (mình để ý Conte rất hay dùng từ này trong những bài trả lời phỏng vấn của anh) nhưng đồng thời, mình cũng cảm thấy với đội hình này, Juve của Conte 2013-2014 đã đạt đến ngưỡng của nó. Tuổi tác của Bazagli, Chiellini, những sai lầm của Caceres, đẳng cấp của Obonna… hàng thủ sang năm của Juve chỉ có kém đi chứ ko thể tốt lên trong khi những Llorente, Tevez… ở hàng công không phải là giải pháp lâu dài, còn những cầu thủ tốt nhất ở hàng tiền vệ thì đang bị các đại gia châu Âu chèo kéo. Mình tin BLĐ Juve sẽ ko bao giờ sa thải Conte (ko ai lại đi sa thải 1 HLV đã mang lại cho đội 3 Scudetto liên tiếp sau nhiều năm tay trắng) nhưng cần phải có một hướng đi mới từ nền móng, tận dụng khả năng xây dựng đội hình của Conte để tạo dựng nên 1 đội bóng mạnh một cách bền vững, thống trị lâu dài ở Serie A và trình diễn 1 lối chơi có cá tính nhất định khi ra đến trời Âu. Và cuối cùng, hy vọng sau 5-7 năm nữa, Juve có thể mơ đến CL với 1 HLV khác, dựa trên nền tảng Conte gây dựng.
Có những điểm mà Conte chưa làm được:
1. Cầu thủ trẻ
Trong suốt 3 năm tại Juve, Conte không giới thiệu hoặc nâng tầm được một cầu thủ trẻ nào, ngoài Pogba. Và điều này làm hại Juve cả về mặt thành tích lẫn tài chính. Những cầu thủ trẻ được ra sân ở những trận đấu kém quan trọng sẽ giúp đàn anh được nghỉ ngơi và giá trị của cầu thủ trẻ ấy tăng lên đáng kể.
2. Tốc độ
Lối chơi mà Conte xây dựng dựa trên sự chắc chắn nên xoay chuyển lối chơi rất khó. Bóng có thể được phát động theo 3 cách: Có thể qua chân Pirlo rồi đưa ra cánh hoặc chuyền cho các tiền vệ tự do như Vidal, Marchisio. Hoặc từ chân Bonucci, phất bóng dài lên cho các tiền đạo. Hoặc mới đây là dùng các hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh để đưa bóng lên. Cả 3 cách này đều có những giải pháp hạn chế khá đơn giản và cả 3 giải pháp đều không khiến đối phương bất ngờ.
3. Pirlo
Conte đã quá phụ thuộc vào Pirlo và chính điều này làm hạn chế các ý tưởng khác. Khi Pirlo được/bị nghỉ và bộ ba Marchisio-Vidal-Pogba chơi cơ động, đội hình Juve thoáng hơn hẳn. Có thể bộ 3 ấy không có nhiều khoảng thiên tài kiểu Pirlo nhưng lại có sự cơ động và bất ngờ, chỉ cần có những cầu thủ đá cánh ngon là lối chơi sẽ thoáng hẳn.
-
Có những điểm mà Conte chưa làm được:
1. Cầu thủ trẻ
Trong suốt 3 năm tại Juve, Conte không giới thiệu hoặc nâng tầm được một cầu thủ trẻ nào, ngoài Pogba. Và điều này làm hại Juve cả về mặt thành tích lẫn tài chính. Những cầu thủ trẻ được ra sân ở những trận đấu kém quan trọng sẽ giúp đàn anh được nghỉ ngơi và giá trị của cầu thủ trẻ ấy tăng lên đáng kể.
Câu hỏi bây giờ liệu Conte có dám bán đi những cầu thủ không cần thiết và nhặt lại những tài năng trẻ của Juve đang phiêu bạt về không. Với hàng tiền đạo trẻ và nhiều đột biến, Juve có thể đa dạng đội hình hơn ít nhiều. Nếu đem so sánh thấy Zaza chắng hạn, tốt hơn Gio, Vuc và Qua ở nhiều điểm, Immobile cũng chẳng kém gì Llotente thậm chí còn đá độc lập tốt hơn nhiều.
Em vẫn thấy cái gì đó khá bảo thủ trong con người của Conte---Conte thiếu chút gì đó quái kiểu Italia
Còn Pirlo thì chưa bàn vội, có lẽ cần thời gian hơn để thoát khỏi cái bóng quá lớn đó...
-
Còn về những băn khoăn của Rafael Nadal thì rõ ràng đấy là sự thực nhãn tiền. Juve đã nhận biết điều đó và đầu tư vào... Ogbonna :day_dreaming:
Nhưng cũng rất khó để đổ lỗi cho Caceres, sai lầm trong trận gặp Real là điều rất đáng tiếc nhưng phải nhìn vào những gì Caceres làm được trong cả mùa giải. Hồi đầu mùa Conte luôn cho Caceres ra de và dùng Barzagli-Chiellini-Bonucci hoặc Bonucci - Ogbonna - Chiellini. Một cầu thủ không được sử dụng thường xuyên thì khó có cảm giác bóng tốt được.
Rất khó để hy vọng hàng thủ Juve sẽ chơi hay hơn mùa giải năm ngoái. Nhưng trong bóng đá hiện đại tính tập thể mới đóng vai trò quyết định, có thể Ogbonna chơi hay hơn rất nhiều nhưng đồng đội chơi dở thì vẫn chết :it_wasnt_me:
-
Câu hỏi bây giờ liệu Conte có dám bán đi những cầu thủ không cần thiết và nhặt lại những tài năng trẻ của Juve đang phiêu bạt về không. Với hàng tiền đạo trẻ và nhiều đột biến, Juve có thể đa dạng đội hình hơn ít nhiều. Nếu đem so sánh thấy Zaza chắng hạn, tốt hơn Gio, Vuc và Qua ở nhiều điểm, Immobile cũng chẳng kém gì Llotente thậm chí còn đá độc lập tốt hơn nhiều.
Em vẫn thấy cái gì đó khá bảo thủ trong con người của Conte---Conte thiếu chút gì đó quái kiểu Italia
Còn Pirlo thì chưa bàn vội, có lẽ cần thời gian hơn để thoát khỏi cái bóng quá lớn đó...
Anh còn nhớ thời Trap ở ĐTQG Italia. Nhiều người còn tự hỏi tại sao ông già bảo thủ ấy lại có thể cầm quân ở Italia, nhưng sự thật ông ấy lại là HLV thành công nhất trong lịch sử Italia ở mức độ CLB. Anh cũng không nghĩ các HLV Italia quái bằng các bác Argentina với lại nếu đem Lippi ra làm hình mẫu thì tầm 100 năm may ra có 1 người.
Quay lại Conte, anh đang hy vọng Conte sẽ không giữ lại Osvaldo và dùng Gabby và Berradi nhưng có vẻ khó.
-
Anh còn nhớ thời Trap ở ĐTQG Italia. Nhiều người còn tự hỏi tại sao ông già bảo thủ ấy lại có thể cầm quân ở Italia, nhưng sự thật ông ấy lại là HLV thành công nhất trong lịch sử Italia ở mức độ CLB. Anh cũng không nghĩ các HLV Italia quái bằng các bác Argentina với lại nếu đem Lippi ra làm hình mẫu thì tầm 100 năm may ra có 1 người.
Quay lại Conte, anh đang hy vọng Conte sẽ không giữ lại Osvaldo và dùng Gabby và Berradi nhưng có vẻ khó.
Em cũng thấy khó hiểu khi Juve dùng Osvaldo làm chi, đó chẳng phải là vơ bèo gạt tép. Không biết có phải ý muốn của Conte không,
Em thích chú Zaza về hơn, chú này đá khá tự tin, có thể nói và khả năng cầm bóng và tạo đột biến tốt, quái và khoẻ hơn Gio.
Gabby và Berradi thì em không biết, có lẽ chọn 1 trong hai, còn đem luôn được cặp của Torino về thì tốt. Gio em chẳng muốn giữ làm gì.
Em nghĩ sự bảo thủ có thể nhìn theo cách khác nhau.
Một là khi một đội bóng có bộ khung mạnh, đội hình vượt trội hoặc ít nhất cũng rất tốt thì sự đa dạng về chiến thuật ít nhiều sẽ giảm tác dụng (ví như Barca lúc còn mạnh nhất- họ đá thế nào ai cũng biết, nhưng không ai đủ lực để chống lại họ)... thời của Trap ông cũng có đội hình rất mạnh và việc áp đặt một lối chơi đâu phải khó. Ở SeriA rõ ràng các đội biết Juve đá thế, nhưng không phá được vì họ đơn giản yếu hơn rất nhiều. Còn châu Âu, theo em xet về lực lượng của Juve đứng khoảng thứ 8 -10 trong top các CLB (hơn nhiều so với Gala hay Benfica) , thế có thể nói Juve bị loại khỏi các hai giải đấu có phần tức tưởi....
Thứ hai, trong sự bảo thủ về chiến thuật, nhưng có những con người có khả năng sáng tạo và gây đột biến... cái này thì Juve hình chưa có. Khong phải Pirlo lúc nào cũng có đũa thần, còn phần còn lại có lẽ chẳng ai thực sự đáng để hi vọng, có chẳng một chút từ Tevez, hơi tiếc Juve bán Giak. Juve cũng không đưa được giải pháp nào trong chuyển nhượng mùa đông, thời điểm đó nếu có đầu tư cần thiết Juve chắc không bị loại khỏi EL như thế đâu.
Hai điểm cần để có thể bảo thủ về chiến thuật, Juve đều không có, điều đó khiến em thấy chính Conte có một phần lỗi trong những thất bại của Juve tại châu Âu.
Năm sau, như đã nói, Juve sẽ khó khăn hơn ở hàng HV, khi Barzagli đã già hơn và hàng tiền vệ nếu không tìm ai thay thế cho Pirlo, không hiểu Conte có làm được điều gì "phi thường" nữa không.
-
Em cũng thấy khó hiểu khi Juve dùng Osvaldo làm chi, đó chẳng phải là vơ bèo gạt tép. Không biết có phải ý muốn của Conte không,
Em thích chú Zaza về hơn, chú này đá khá tự tin, có thể nói và khả năng cầm bóng và tạo đột biến tốt, quái và khoẻ hơn Gio.
Gabby và Berradi thì em không biết, có lẽ chọn 1 trong hai, còn đem luôn được cặp của Torino về thì tốt. Gio em chẳng muốn giữ làm gì.
Em nghĩ sự bảo thủ có thể nhìn theo cách khác nhau.
Một là khi một đội bóng có bộ khung mạnh, đội hình vượt trội hoặc ít nhất cũng rất tốt thì sự đa dạng về chiến thuật ít nhiều sẽ giảm tác dụng (ví như Barca lúc còn mạnh nhất- họ đá thế nào ai cũng biết, nhưng không ai đủ lực để chống lại họ)... thời của Trap ông cũng có đội hình rất mạnh và việc áp đặt một lối chơi đâu phải khó. Ở SeriA rõ ràng các đội biết Juve đá thế, nhưng không phá được vì họ đơn giản yếu hơn rất nhiều. Còn châu Âu, theo em xet về lực lượng của Juve đứng khoảng thứ 8 -10 trong top các CLB (hơn nhiều so với Gala hay Benfica) , thế có thể nói Juve bị loại khỏi các hai giải đấu có phần tức tưởi....
Thứ hai, trong sự bảo thủ về chiến thuật, nhưng có những con người có khả năng sáng tạo và gây đột biến... cái này thì Juve hình chưa có. Khong phải Pirlo lúc nào cũng có đũa thần, còn phần còn lại có lẽ chẳng ai thực sự đáng để hi vọng, có chẳng một chút từ Tevez, hơi tiếc Juve bán Giak. Juve cũng không đưa được giải pháp nào trong chuyển nhượng mùa đông, thời điểm đó nếu có đầu tư cần thiết Juve chắc không bị loại khỏi EL như thế đâu.
Hai điểm cần để có thể bảo thủ về chiến thuật, Juve đều không có, điều đó khiến em thấy chính Conte có một phần lỗi trong những thất bại của Juve tại châu Âu.
Năm sau, như đã nói, Juve sẽ khó khăn hơn ở hàng HV, khi Barzagli đã già hơn và hàng tiền vệ nếu không tìm ai thay thế cho Pirlo, không hiểu Conte có làm được điều gì "phi thường" nữa không.
Trong các cầu thủ trẻ của Juve, anh ấn tượng nhất Gabby và gần đây là Zaza. Berradi còn quá trẻ để chịu sức ép lại Juve còn Immobile có lẽ có tác dụng kinh tế nhiều hơn, vì lối chơi của Immobile là số 9 kinh điển, rất khó đóng góp vào lối chơi tập thể. Ngoài ra còn hai trung vệ trẻ là Alberto Masi và Pol Garcia, những cầu thủ đó hoàn toàn có thể dùng tốt trong một số trận đấu không quá căng thẳng.
Chính sách trẻ là điều mà nhiều người hy vọng vào Marotta và Paratici nhưng thực chất họ mới làm được 1 nửa là mua về nhiều cầu thủ trẻ có triển vọng, nhưng hơi thiếu chiều sâu trong việc xây dựng một hệ thống chiến thuật và hệ thống sử dụng gà nhà. Phần lớn các cầu thủ trẻ chỉ được đem đi cho mượn hoặc để đổi chác, chả khác gì chiến thuật dưới thời Moggi. Đó mới là sai lầm lớn nhất của Juve hiện tại.
Còn vụ Giak thì anh hoàn toàn đồng ý với chú. Người phải ra đi là Peluso và Padoin, nhưng tiếc là chả ai mua. Nên giờ đây Padoin mới có nhiều Scudetto hơn cả Totti.
Juve và Conte còn một vấn đề về tiền đạo thứ 5 hoặc thứ 6. Tại sao không sử dụng các tiền đạo trẻ mà cứ phải vác mấy ông Borriello, Anelka, Bendtner và Osvaldo? Có thể những người đó có nhiều kinh nghiệm hơn trong các tình huống cần thay tiền đạo thứ 5, nhưng trường hợp đó rất ít và rất lãng phí.
-
Cá nhân em thì muốn Juve năm sau liều một chút. Thanh lý môn hộ kha khá hàng họ, cho Immobile + Gabbiadini đi làm kinh tế, đưa về Zaza và Berardi cùng với đôn lên Rugani/Masi dần dần; chuyển sang đá 4-3-3 nhiều hơn (chứ không phải tất cả, dù gì 3-5-2 vẫn ổn ở Calcio). Có thể chệch choạc ở Serie A (Nhưng nếu không có biến lớn thì chắc vẫn top 2 yên vị), lính mới có thể ăn hành ở Coppa, châu Âu có thể hơi thọt cơ mà cả đội cứng cáp hơn kha khá, đồng thời là bước đệm cho thời kì ko Pirlo, ko Llorente hay ko Tevez về sau.
Cũng lâu rồi Juve không hút máu Serie A. Nên hút máu nốt các bạn còn khả năng hút như Cuadrado.
-
Đáng nhớ quá đi chứ! Bị loại ngay từ vòng bảng CL khi đối thủ chỉ là Galatasaray kia mà :))
Chắc lâu hơn đấy. Từ năm 2000 trở lại đây, mình thấy Juve ra châu Âu năm nào cũng như vầy. Mạnh như Juve Capello thời 04-05 vẫn tạch mà. :))
Nghi ngờ ? :confused:
-
Cá nhân em thì muốn Juve năm sau liều một chút. Thanh lý môn hộ kha khá hàng họ, cho Immobile + Gabbiadini đi làm kinh tế, đưa về Zaza và Berardi cùng với đôn lên Rugani/Masi dần dần; chuyển sang đá 4-3-3 nhiều hơn (chứ không phải tất cả, dù gì 3-5-2 vẫn ổn ở Calcio). Có thể chệch choạc ở Serie A (Nhưng nếu không có biến lớn thì chắc vẫn top 2 yên vị), lính mới có thể ăn hành ở Coppa, châu Âu có thể hơi thọt cơ mà cả đội cứng cáp hơn kha khá, đồng thời là bước đệm cho thời kì ko Pirlo, ko Llorente hay ko Tevez về sau.
Cũng lâu rồi Juve không hút máu Serie A. Nên hút máu nốt các bạn còn khả năng hút như Cuadrado.
Tin đồn vậy thôi chứ bán cả 2 chú Immobile và Gabby cũng ko đủ tiền mua Cuadrado. Mùa sau, nếu Torino ko nhiều biến động thì cứ để Immobile ở đó. Còn ko bán luôn vì nhiều khả năng năm nay là đỉnh của chú này rồi. Gabby có thể lấy về hay để đấy cũng được, ko nên bán. Tiền đạo phải có cầu thủ dẫn dắt hàng công trong tương lai, cái này trong các tiền đạo Juve chắc chỉ có Berardi là có khả năng. Nên lấy về, cho đá chính bên cạnh Llorente, Tevez, 1 mùa thôi là lớn ngay ấy mà. Ko sợ mất hút đâu, vẫn có 2 người kia thì có kém cũng toả sáng (tất nhiên là ở Serie A, châu Âu thì ko nói trước được). Thế là đủ, có 1 vị trí để xây dựng lối chơi cho tuơng lai, sau đó đón chú nào về thì tính sau. Nhưng đấy là suy nghĩ của mình vì như vậy sẽ đá 3 tiền đạo, Conte chưa chắc thích vậy.
-
Nghi ngờ ? :confused:
Còn chú này dạo này toàn viết linh tinh, chẳng ai hiểu gì? Thêm mấy từ mà mất thời gian lắm à?
-
Còn chú này dạo này toàn viết linh tinh, chẳng ai hiểu gì? Thêm mấy từ mà mất thời gian lắm à?
Nói Juve đá ko ra gì từ 2000 đến h thì nghi có phải fan ko lắm
Còn chả trách Conte, con người như thế muốn đc cũng khó
-
Tin đồn vậy thôi chứ bán cả 2 chú Immobile và Gabby cũng ko đủ tiền mua Cuadrado. Mùa sau, nếu Torino ko nhiều biến động thì cứ để Immobile ở đó. Còn ko bán luôn vì nhiều khả năng năm nay là đỉnh của chú này rồi. Gabby có thể lấy về hay để đấy cũng được, ko nên bán. Tiền đạo phải có cầu thủ dẫn dắt hàng công trong tương lai, cái này trong các tiền đạo Juve chắc chỉ có Berardi là có khả năng. Nên lấy về, cho đá chính bên cạnh Llorente, Tevez, 1 mùa thôi là lớn ngay ấy mà. Ko sợ mất hút đâu, vẫn có 2 người kia thì có kém cũng toả sáng (tất nhiên là ở Serie A, châu Âu thì ko nói trước được). Thế là đủ, có 1 vị trí để xây dựng lối chơi cho tuơng lai, sau đó đón chú nào về thì tính sau. Nhưng đấy là suy nghĩ của mình vì như vậy sẽ đá 3 tiền đạo, Conte chưa chắc thích vậy.
Nghe bảo Cuadrado thBararBarrca mua mất roài. Hay là World Cup mình ngắm chú nào kiểu như Suarez rồi múc về. Cứ có 1 anh ghi tầm 4 chục bàn 1 mùa thì Cup nào chả có cơ hội :hee_hee:
-
Năm nay Liverpool không ăn EPL năm sau chú Suarez đi thật, mà chú này nếu đi chắc sẽ qua Real. Kể ra bán Llorente với Pogba đập tiền mua chú này cũng ngon :hee_hee:
-
Trong các cầu thủ trẻ của Juve, anh ấn tượng nhất Gabby và gần đây là Zaza. Berradi còn quá trẻ để chịu sức ép lại Juve còn Immobile có lẽ có tác dụng kinh tế nhiều hơn, vì lối chơi của Immobile là số 9 kinh điển, rất khó đóng góp vào lối chơi tập thể.
Mình có cùng nhận xét về Immobile, số 9 kinh điển: chọn vị trí rất tốt.
Tuy nhiên mình lại nghĩ nên mang Immobile về làm dự bị đá CL.
Mình vẫn nhớ Inzaghi: lúc già đá ở Serie A không làm được gì nhưng ra CL vẫn ghi bàn và toàn những bàn quan trọng.
Khi Juve buộc phải có bàn thắng thì những cầu thủ số 9 là vô cùng quan trọng; bóng lập bập thế nào rồi cũng đến chân.
Nếu năm sau Juve đá 4-3-3 thì Llorente và Tevez sẽ thay nhau đá cắm(mình dự đoán thế), Immobile dự bị.
Giữa Gabby và Berradi thì mình nghiêng về Gabby.
Mình mơ 3 tiền đạo chính của Juve mùa tới:
Sanchez/Gio - Tevez/Llorente/Immobile - Cuadrado(hoặc Nani)/Pepe(hoặc Gabby)
-
Năm nay Liverpool không ăn EPL năm sau chú Suarez đi thật, mà chú này nếu đi chắc sẽ qua Real. Kể ra bán Llorente với Pogba đập tiền mua chú này cũng ngon :hee_hee:
Có tiền mua cầu thủ rồi nhưng còn tiền trả lương nữa. Mặt bằng lương của chúng ta thấp mà, sao mà đọ được Real :m1809:. Nói qua nói lại vẫn là vấn đề tiền thoai. Conte cũng tủi, có được theo ý đâu.
-
Mình cũng nhìn nhận nếu như so với năm ngoái thì năm nay rõ ràng đã thụt lùi.
Conte vẫn quá cứng nhắc trong vấn đề chiến thuật và sử dụng con người. Anh rõ ràng hợp với những chuyến đi đường dài hơn là việc sống chết với một trận đấu. Nhìn lối chơi phần lớn trận cuối gặp Benfica có cảm tưởng như Juve vẫn còn một (vài) trận nữa tại Europa chứ không phải đó là trận đấu sống còn. Cái khoảnh khắc mà Lich không khống chế nổi quả bóng đã cho thấy rất nhiều vấn đề của riêng anh và của cả đội bóng ở mùa giải năm nay. Khoảnh khắc đó giống như định mệnh là Lich chỉ đến thế thôi, Juve-Conte chỉ đến thế thôi.
Thứ mà mình cảm thấy thiếu ở Juve-Conte chính là phản công. Conte tạo lối chơi cầm chừng "rất Padoin" cho Juve, cầm chừng phong tỏa tấn công, ghi được bàn thì cầm chừng phòng thủ, Juve của Conte hầu như không phản công kết liễu đối phương. Lối chơi cầm chừng cầu toàn ấy đã giúp Juve thành công trên "đường dài" Serie A. Nhưng chính lối chơi ấy đã hại Juve ở trời Âu khi đối phương chủ động (và phải) đá tấn công. Việc mất điểm trước Galatasary ở lượt đi và để Benfica dồn dập tấn công ghi bàn thắng sau khi bị gỡ hòa là những ví dụ nhãn tiền. Không phải lo ngay ngáy việc phản công thì đối thủ càng yên tâm dâng lên tấn công.
-
Ngay từ thời còn là cầu thủ Conte cũng không phải là mẫu tiền vệ quái mà đá công nhân, chắc chắn. Khi làm HLV thì tư tưởng của Conte cũng không thể khác được vì đó là tư duy bóng đá rồi. Nhưng có điểm không thể phủ nhận là đã có lúc Conte điên điên cực hay. Đó là những ngày đầu Juve chuyển qua đá 3-5-2 với hai tiền vệ biên leo tốt và có khả năng tạo đột biến, dù còn hạn chế, là Pepe và Estigarribia. Còn mùa giải năm nay thì Juve không còn có những nhân tố "điên điên" và nhiều đột biến như vậy. Lichtsteiner và Asamoah đều là những cầu thủ tốt nhưng chỉ dừng lại ở mức tròn vai trong nhiệm vụ của mình, chứ không thể tạo nhiều đột biến trong lối chơi. Đó cũng là điều dễ hiểu vì Asamoah vốn là tiền vệ trung tâm, chủ yếu là phá bóng chứ không phải kiến thiết nên những gì Thánh quẩy đã làm được thật sự đáng khen. Lichtsteiner cũng chỉ cần cù chứ không quái.
Người mà tớ đánh giá quái nhất trong đám đá cánh còn sót lại là Isla. Nhưng sự thật là chấn thương đã giết chết chú này rồi. Thỉnh thoảng vẫn có những nét rất hay nhưng đa phần là mất cảm giác bóng và thiếu tự tin.
Còn một nhân tố mà không thể không nhắc đến. Conte đã buộc phải lên tiếng khi Juve bán Giak. Tất nhiên với nhiều người Giak là chú lùn vô duyên, sút 3 lần vẫn không ghi được bàn vào lưới Juve. Nhưng thực tế thì Giak đóng vai trò khá quan trọng trong lối chơi của Conte. Mục đích sử dụng Giak là khi Pirlo bị phong toả, bóng không lên được đến chân tiền đạo, Juve cần một tiền vệ con thoi để đem bóng và có khả năng đột phá. Ít nhất là điều đó Giak đã làm rất tốt trong hai mùa giải tại Juve và ở ĐTQG. Đó là mẫu cầu thủ không thể đá chính nhưng rất tốt khi cần một giải pháp giải toả bế tắc.
Những gì liệt kê ở trên chỉ để nói một điều Conte chưa thực sự thoải mái về nhân sự vì những ràng buộc về tài chính. Tớ chỉ thấy tiếc cho Conte là những cầu thủ như Marrone, Giak hay một vài cầu thủ trẻ khác có thể giúp Conte rất nhiều.
-
Mùa giải này có thể coi là thành công ở Seria nhưng lại thất bái đầy đau đớn ở đấu trường châu lục.
Vấn đề của Juve bây giờ dường như nằm ở khả năng linh hoạt của 2 tiền vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2, sự thiều linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật trong những trận đánh ngoài nước Ý, phản ứng khá chậm vs tình thế trên sân của Conte ( khi thay người vào những phút dần cuối ), nhưng những vấn đế trên phụ thuộc khá nhiều về yếu tố con người, và xa hơn khả năng tài chính của CLb. Hi vọng mùa sau Juve có những đầu tư thích hợp về mặt con người để có vị thế ở đấu trường C1, chứ đừng mãi làm boss cái ao làng ở Seria
-
Cái clip này ra đời chắc anh ấy sắp chia tay Juve rồi :d
Juventus - Top 50 Goals of the Antonio Conte Era - HD
[youtube]4m7eitfrfKM[/youtube]
-
không biết nếu ra đi thì Conte đi đâu nhỉ, MU giờ có Van Gaal roài
-
:d :d Conte ra đi thì mình cũng ko tiếc mấy, bởi tầm anh ý chỉ đạt SA là max, mấy cái cúp đơn giản như cup quốc gia, C2 mà ko dành dc thì làm sao dám mơ C1.
Nhưng mà vấn đề là ai thây bây h nhể? ^^ :gold_cup: :gold_cup:
-
:d :d Conte ra đi thì mình cũng ko tiếc mấy, bởi tầm anh ý chỉ đạt SA là max, mấy cái cúp đơn giản như cup quốc gia, C2 mà ko dành dc thì làm sao dám mơ C1.
Nhưng mà vấn đề là ai thây bây h nhể? ^^ :gold_cup: :gold_cup:
Tất cả các cái nhất của SeriA đều thuộc về Juve, tấn công tốt nhất, phòng ngự hiệu quả nhất, thắng nhiều nhất... dù sao mùa giải khép lại cũng rất tuyệt...thế là đủ.
Năm nay, hai cánh sẽ được tăng cường, viện binh ổn là sẽ it lo lắng hơn. Có vẻ Conte cũng suốt ruột ở Châu Âu rồi, hi vọng ban lãnh đạo sẽ đặt chỉ tiêu rõ ràng cho Juve ở Châu Âu, như ít nhất vào đến tứ kết - bán kết CL. 20 tr một mùa cho mua sắm kể hơi ít... hic hic
-
Tất cả các cái nhất của SeriA đều thuộc về Juve, tấn công tốt nhất, phòng ngự hiệu quả nhất, thắng nhiều nhất... dù sao mùa giải khép lại cũng rất tuyệt...thế là đủ.
Năm nay, hai cánh sẽ được tăng cường, viện binh ổn là sẽ it lo lắng hơn. Có vẻ Conte cũng suốt ruột ở Châu Âu rồi, hi vọng ban lãnh đạo sẽ đặt chỉ tiêu rõ ràng cho Juve ở Châu Âu, như ít nhất vào đến tứ kết - bán kết CL. 20 tr một mùa cho mua sắm kể hơi ít... hic hic
Ngày Serie A còn bá đạo thì có khí Scu là nhất, còn gấp mấy lần cái C3, C2. Juve cần phải chi tiêu nhiều hơn nữa, với lại cũng nên thanh lọc kha khá đội hình đi thôi
-
Năm nay ăn đủ kỷ lục SA, năm sau chẳng với được tới kỷ lục nào nữa thì hy vọng BHL và Conte sẽ đặt mục tiêu cụ thể cho sân chơi châu lục. Với những kỷ lục mới lập, Juve và Conte còn được nhắc tới dài dài.
-
Em nói có thể nhiều bác hơi tự ái nhưng thực sự các bác đòi hỏi quá cao,em còn nhớ Ancelotti còn bị nhiều bác chê lên chê xuống ở đây dù ông ấy mới trở thành người thứ 2 trong lịch sử giành được 3 chiếc cúp C1 và là người đầu tiên từ khi C1 chuyển thành Champions League khó khăn hơn nhiều thì không ngạc nhiên khi một HLV đã đưa Juve 3 lần vô địch liên tiếp với 1 năm bất bại + 1 năm đạt số điểm kỷ lục vẫn bị chê tơi bời
Các bác cần phải biết Real đã phải bỏ tiền tỷ nhưng vẫn phải chờ đến 12 năm để có Decima,tương tự là Chelsea cũng bỏ ra từng đấy tiền để có cái đầu tiên sau gần 1 thập kỷ thì 3 năm với số tiền đầu tư ít ỏi của Juve ăn thua gì?
Còn về cá nhân nhé các bác có phục Klopp của Dortmund không nhưng trước khi Dortmund đá tốt ở Châu Âu như hai năm vừa qua họ từng bị loại ở vòng gửi xe ở EL cũng như xếp bét bảng ở một bảng đấu chỉ có Olympiacos và Marseille(trong hai năm đó họ đều vô địch trong nước nhé) thì nếu so thành tích của Conte là 1 tứ kết CL + 1 bán kết EL cũng không quá tồi
Điều quan trọng là Conte mới có 44 tuổi và còn rất nhiều thời gian để tiến bộ,HLV cũng giống như cầu thủ có người nở sớm có người chín muộn đừng vội đánh giá ai hơn ai,Del Bosque cũng chỉ giành danh hiệu đầu tiên ở tuổi 50 và xem bảng thành tích hiện tại của ông ấy thế nào?
Cuối cùng thay Conte thì ai sẽ dẫn dắt Juve vào lúc này khi hầu hết những người giỏi đều đã ấm chỗ,hay mời Simeone về nhỉ?
-
chẳng ai tự ái cả đâu, đang comment theo hướng mở mà. Mọi người đều có quan điểm riêng rõ ràng, mình không chê Conte tới bến mà chí sợ một chút chút thôi là Conte sẽ rất bảo thủ. Đúng là Conte đi, khó có người về, nhưng cũng không phải không thể.
Mọi việc mình hi vọng là Juve thêm đầu tư và giữa conte ở lại hai năm nữa để xem CL thế nào, sau đó tính tiếp. Chỉ cần Conte đặt ngag Scudetto với CL thì với mình mọi thứ okie hết.
-
Cá nhân em đọc thì thấy đa số toàn nhận xét tiêu cực về Conte chứ chả thấy mấy những nhận xét tích cực,nếu mà nhìn vào điểm yếu của 1 người để nhận xét thì có lẽ ai cũng kém hết bởi ai cũng đều có điểm yếu,đến như PEP dẫn dắt lực lượng mạnh như Bayern còn bị vùi dập đến 5 bàn cơ mà
Tính bảo thủ thì em tin rằng bất kỳ người giỏi nào cũng phải có đặc biệt là những người nắm vai trò lãnh đạo bởi sự bảo thủ cũng đi kèm với tính quyết đoán,phải đưa ra quyết định giữa rất nhiều sự lựa chọn và sự tư vấn
-
Cá nhân em đọc thì thấy đa số toàn nhận xét tiêu cực về Conte chứ chả thấy mấy những nhận xét tích cực,nếu mà nhìn vào điểm yếu của 1 người để nhận xét thì có lẽ ai cũng kém hết bởi ai cũng đều có điểm yếu,đến như PEP dẫn dắt lực lượng mạnh như Bayern còn bị vùi dập đến 5 bàn cơ mà
Tính bảo thủ thì em tin rằng bất kỳ người giỏi nào cũng phải có đặc biệt là những người nắm vai trò lãnh đạo bởi sự bảo thủ cũng đi kèm với tính quyết đoán,phải đưa ra quyết định giữa rất nhiều sự lựa chọn và sự tư vấn
Haha, mình không biết lâu rồi bạn mới vào diễn đàn hay cố tình chọn thời điểm này để comment.
Mình có cùng suy nghĩ như bạn nhưng mình đã ko comment. Nếu bạn comment lúc topic đang nóng thì chắc nhận nhiều gạch lắm. Vì thế bạn comment thời điểm này là rất hợp lý.
Không phải chỉ có ở diễn đàn mà ngay cả trên FB, rất nhiều người chê Conte.
Đúng như bạn nói, người ta thường chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác mà không thấy hết cái hay của họ.
Mình chỉ nghĩ đơn giản, nếu Conte ra đi thì Scudetto cũng chẳng có, chứ đừng nói tới C1.
Mọi người nói Conte bảo thủ, nhưng hãy nhìn vào Mourinho, ông ấy có bảo thủ không?
Giữa "bảo thủ" và "kiên định" rất mong manh.
Nếu thành công thì người ta ca ngợi là "kiên định", còn thất bại thì bị chê là "bảo thủ".
Mọi người cần phải nhìn vào mục tiêu mà BLĐ Juve đặt ra khi mùa giải bắt đầu.
Rõ ràng mục tiêu của Juve ko phải là C1 mà là Scudetto.
Vì thế Conte không thể mạo hiểm ở đấu trường châu lục khi mà Scudetto còn chưa chắc.
Mọi người nói Conte bảo thủ nên sử dụng mãi sơ đồ 3-5-2.
Nhưng cái này đã nói mãi rồi. Conte đã từng thử nghiệm sơ đồ khác nhưng không thành công.
Với những cầu thủ hiện có, Juve chỉ có thể phát huy sức mạnh khi chơi 3-5-2.
Với sơ đồ 3-5-2, thì không thể chơi phòng thủ phản công.
Đó là lý do tại sao Conte muốn chuyển sang 4-3-3.
Và điều này cũng làm phát sinh mâu thuẫn giữa Conte và Marotta.
Conte đã từng muốn có cầu thủ chạy cánh, nhưng Marotta đã không đưa về bất kỳ cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa nào.
Đó là lý do tại sao Conte vẫn chưa ký hợp đồng mới với Juve.
Theo quan điểm của mình, Juve phải giữ Conte. Càng lâu càng tốt.
Conte cũng giống như Pogba, đều là ngôi sao đang lên. Dù không phải là không thể thay thế nhưng nếu giữ lại thì sẽ chỉ có lợi cho đội bóng.
-
Năm nay cảm giác chung là Conte xuống tay so với 2 năm trước. Tỷ lệ bàn thắng trong hiệp hai giảm so với trước, cái này có thể là do lực lượng Juve mạnh lên, kết liễu đối thủ ngay trong hiệp một. Nhưng cảm giác tự tin Juve sẽ có bàn khai thông bế tắc trong 15 phút đầu hiệp hai như hai mùa trước không còn. Điều đó dẫn đến những nghi ngờ về nhạy cảm chiến thuật của Conte và lo ngại Conte sẽ ngày càng giống Capello chứ không giống Lippi. Việc Juve thi đấu không thành công ở C1 có thể thông cảm vì đầu mùa tích lũy thể lực quá nặng. Nhưng sự thận trọng mà Conte thể hiện trong giai đoạn 2 tháng cuối mùa giải, cả về kế hoạch dài hạn (thể hiện bằng việc bắt các cầu thủ tốt nhất cày Serie A) và trong từng trận đấu làm nhiều người thất vọng.
-
Thực ra ko ai nói Conte bất tài cả, vì dành 3 SA liên tiếp không phải đơn giản. Cái mà mọi người đang lo lắng chính là kỹ năng của Conte trong những giải đấu Cup ( tất cả các loại cup chứ ko chỉ là C1). anh ý phải mạnh dạn hơn trong từng trận đấu và có phương án trong từng trận đánh cụ thể thì mới hi vọng được. Mình vẫn bảo lưu quan điểm:
Nếu Conte ko thay đổi, Nếu vẫn là Conte lái Juve thì mình e rằng hơn 10 năm nữa Juve nhà mình sẽ ko có C1...
-
Thực ra ko ai nói Conte bất tài cả, vì dành 3 SA liên tiếp không phải đơn giản. Cái mà mọi người đang lo lắng chính là kỹ năng của Conte trong những giải đấu Cup ( tất cả các loại cup chứ ko chỉ là C1). anh ý phải mạnh dạn hơn trong từng trận đấu và có phương án trong từng trận đánh cụ thể thì mới hi vọng được. Mình vẫn bảo lưu quan điểm:
Nếu Conte ko thay đổi, Nếu vẫn là Conte lái Juve thì mình e rằng hơn 10 năm nữa Juve nhà mình sẽ ko có C1...
Các bác mơ về C1 hơi sớm,thường thì những đội bóng chơi tốt ở C1 phải xuất phát từ một giải vô địch giàu tính cạnh tranh vào chất lượng cao cái đã để họ không bị quá ngợp trước khoảng cách trình độ nội địa đến trình độ châu lục,nhìn vào giải Anh-TBN vẫn thấy chất lượng trận đấu của họ gần với C1 hơn là giải Ý,luôn có các trận đấu đỉnh cao ở giải nội địa như màn tập dượt khi ra Châu Âu còn Juve không có điều đó ở SA
Serie A hiện tại không chỉ tụt giảm chất lượng mà nó cũng không có được sự thu hút về mặt thương mại như các giải lớn khác qua đó khiến nguồn thu của các đội bóng cũng bị ảnh hưởng đáng kể,chính vì vậy rất ít ngôi sao hàng đầu chịu đến với SA cộng thêm Juve vốn đã không mạnh mẽ về tài chính so với các đại gia khác thì càng khó để cạnh tranh về mặt đội hình,cách duy nhất chúng ta có thể làm là tập trung đào tạo trẻ như Dortmund hay tìm kiếm những cầu thủ kiểu Vidal-Suarez tức là chưa kịp phát lộ thành sao để các đội khác cuỗm mất
Conte đương nhiên sẽ còn tiến bộ nhưng ngay cả khi thay một HLV giỏi thì cũng chẳng có gì bảo đảm 10 năm tới Juve giành được C1,hãy nhìn Chelsea-Real điều kiện tốt hơn nhiều và cũng mời không ít HLV tài năng về nhưng toàn tầm 10 năm mới vô địch được
Nói thế để thấy nếu chúng ta cũng chơi kiểu ăn xổi như thế thì còn lâu mới thành công được,chúng ta cần có một hướng đi riêng xuất phát từ nội lực của mình và điều đó thì tin rằng không ai phù hợp với Juve hơn Conte bởi vì anh hiểu Juve,hiểu bóng đá Ý và hãy nhìn cách anh xây dựng nên đội hình vô địch tuyệt đối như ngày hôm nay từ một đội bóng chỉ xếp thứ 7
-
Conte mới chỉ có 2 mùa giải ở CL.
Khi mà các đối thủ ở Châu Âu ngày càng mạnh, Serie A đang suy yếu thì như thế không phải là quá tệ nếu so sánh với các HLV khác.
Mình từng đã nhắc lại và giờ mình vẫn nhắc lại trường hợp của Anceloti.
Ông từng ở Juve 2 mùa.
Khi đó Serie A đang thống trị Châu Âu, Juve khi đó rất mạnh với Zidane, David, Del Piero...
Nhưng Juve vẫn trắng tay. Nếu khi đó mọi người mà đánh giá Anceloti thì chắc cũng sẽ phán ông ý như Conte bây giờ.
Khi đó Anceloti cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể áp dụng sơ đồ 3-5-2(chính xác là 3-4-1-2).
Juve chỉ có thể trở lại, làm mưa làm gió ở Châu Âu với đôi cánh Nedved + Camo.
Còn về việc Juve bị loại ở C1 mùa này thì mình cũng đồng ý rằng lỗi lớn nhất thuộc về Conte.
Conte đã không để Juve chơi quyết liệt ngay từ những vòng đầu để rồi mất những điểm số đáng tiếc.
Nhưng đó sẽ là kinh nghiệm quí báu cho Conte.
Về mặt chiến thuật, mọi người nói Conte thiếu linh hoạt trong từng trận đấu.
Cái này mình không tranh luận vì kết luận của mọi người cũng chỉ cảm tính.
Vì với những con người hiện tại thì Juve cũng không có nhiều phương án.
Mọi người thấy Juve thắng nhiều nên cứ nghĩ mọi thứ dễ dàng.
Nếu mọi người xem lại Juve-Conte mùa đầu tiên thì sẽ thấy chiến thuật của Juve thay đổi thường xuyên.
Vì thế mình không nghĩ Conte bảo thủ.
Mình chỉ nghĩ Conte cần chút mạo hiểm để có thành công ở C1.