Hôm qua chú Bonucci lại diễn hài, dẫn bóng lên tới sát vòng cấm rồi tự té, may mà không ăn vạ để bị thẻ vàng như lần trước. Cả trận đá tào lao mà vẫn thắng :hee_hee: Llorente đá đồng đội quá, mất chất ích kỷ cần thiết của một tiền đạo, chắc bị ám ảnh phải làm tường theo chỉ đạo của Conte.
Dạo gần đây Bonucci đá yên ắng quá. Ko còn nhiều pha chuyền ảo như trước nên bà con quên. Diễn phát để đỡ buồn ấy mà. :))Có vẻ sau cái đợt anh Bô được so với anh Lô, thì anh Bô ngày nào cũng chuyền dài, hiệu quả kém hẳn đi. Hôm qua té ngã vui thôi.
Llorente đúng thật đá đồng đội quá. Phải làm nhiều trái như bàn đầu tiên mới chuẩn. Ngẫm lại thấy Llorente ghi bàn vào lưới Livorno toàn mấy bàn gọn và chuẩn.
Em ko nghĩ Juve có thể đạt 100đ mùa này. Có thể nếu vào đến Bán kết Europa League thì 2-4 điểm ở Serie A vẫn có thể bị Juve đánh rơi. Bữa giờ thấy Juve đá dù có ra sân với line up mạnh nhất nhưng nhịp độ vẫn chơi ở mức trung bình. Trận Napoli cũng thế, thấy ko đẩy được lên nên chẳng thèm đẩy hết sức luôn. Cuối trận thấy mấy ông toàn chuyền cho có và đi bộ tà tà. Hơn nữa Conte hay có bài cho mấy anh như Isla hay Padoin vào đá khi chung cuộc đã ngã ngũ. Juve có thể (chỉ có thể thôi nhóe) vô địch trước 1-2 vòng nhưng em ko tin lắm khả năng ôm gọn 100đ. :))Nếu Juve vào bán kết ( tin là như thế) thì sẽ có thể buông một, hai trận, hơn nữa, nếu muốn 100 d, cần phải thắng tất cả các trận còn lại, hoặc hoà một trận, nghĩ là sẽ hoà Roma. Nhưng mà để làm gì, chỉ là một con số mà.
Em ko nghĩ Juve có thể đạt 100đ mùa này. Có thể nếu vào đến Bán kết Europa League thì 2-4 điểm ở Serie A vẫn có thể bị Juve đánh rơi. Bữa giờ thấy Juve đá dù có ra sân với line up mạnh nhất nhưng nhịp độ vẫn chơi ở mức trung bình. Trận Napoli cũng thế, thấy ko đẩy được lên nên chẳng thèm đẩy hết sức luôn. Cuối trận thấy mấy ông toàn chuyền cho có và đi bộ tà tà. Hơn nữa Conte hay có bài cho mấy anh như Isla hay Padoin vào đá khi chung cuộc đã ngã ngũ. Juve có thể (chỉ có thể thôi nhóe) vô địch trước 1-2 vòng nhưng em ko tin lắm khả năng ôm gọn 100đ. :))Bác nói đúng cái em vẫn nghĩ. Juve mình có túng hết sạch tinh hoa ra thì nhịp độ trận đấu lúc nào cũng ở mức trung bình. Chả biết là do chiến thuật hay do khả năng không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu hơn nữa. Như trận với Lyon, thắng thì vui rồi, nhưng nói thật em thấy trận đấu tối om :broken_heart: :broken_heart:
Bác nói đúng cái em vẫn nghĩ. Juve mình có túng hết sạch tinh hoa ra thì nhịp độ trận đấu lúc nào cũng ở mức trung bình. Chả biết là do chiến thuật hay do khả năng không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu hơn nữa. Như trận với Lyon, thắng thì vui rồi, nhưng nói thật em thấy trận đấu tối om :broken_heart: :broken_heart:Từ giữa tháng 2 đến giờ, nghĩa là gần 2 tháng, Juve phải chơi với mật độ 3 ngày/trận. Khó đòi hỏi Juve chơi bốc với chất lượng đội hình hiện nay. Nhìn Vidal đá chúng ta có thể thấy Juve hết xí quách như thế nào.
Mấy đôi bóng lớn cũng toàn đá 3 ngày 1 trận mà. Chẳng qua các bác nhà mình chưa được ăn uống, ngủ nghỉ, cày bừa khoa học như người ta thôi....Em thấy quân mình ăn uống cũng khoa học bác ạ, trừ Pepe ra thì cũng ít chấn thương. Có lẽ không phải do thể lực. Tự nhiên nhớ Piero ngày nào, tốc độ cứ gọi là kinh hoàng