:juve2: :juve2: Hôm nay mà tạch thì chắc anh Tê cũng tạch, 3 cái Scu có lẽ quá thành công với anh ý rồi :m1205: :m1205:Conte sao phải tạch.
Conte sao phải tạch.
Conte đem Juve đến thành công ko phải từ một đội bóng toàn sao.
Những cầu thủ ngôi sao trong đội hình Juve hiện nay đều vô danh trước khi được Conte huấn luyện.
Conte tiếp nhận Juve khi Juve về thứ 6,7 hai mùa liên tiếp.
Không biết bây giờ quan điểm của lãnh đạo Juve có thay đổi không, chứ trước đây Juve luôn coi trọng Scudetto hơn C1.
Và Conte là người của Juve nên ông cũng hiểu điều đó.
Vì thế chừng nào Juve đạt Scudetto thì chừng đó Conte ko phải đi đâu hết, trừ khi Conte muốn đi.
Chỉ ăn Scu và bị loại từ vòng bảng C1 thì giá trị thương hiệu giảm ghê gớm lắm, với lại khó giữ chân được ngôi sao :gold_cup: :gold_cup:Có năm nay bị loại thôi mà. Ngôi sao cần dự C1 mà juve nhà ta ăn con Scu đều thế thì năm nào chẳng đi C1. Vấn đề muôn thủa của ta là tiền thôi, Higuain vẫn đến Napoli đấy thôi. Conte ở lại là chuẩn roài, giờ hlv giỏi hiếm lắm, và cái kiểu chi tiêu của chúng ta thì cũng chả mấy ai dám đến
Các bạn vào kênh này xem ngon lắm Channel - 141111
Lâu lắm rồi Juve mới có 1 hiệp 2 đá hay như vậy. Các pha lên bóng ko cần nhiều người nhưng luôn nguy hiểm, chống phản công rất tốt. Bên Fio hiệp 2 chủ yếu mang dấu ấn cá nhân chứ ko có pha phối hợp nào. Đá như hiệp 2 có vẻ rất an tâm là bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chẳng biết Juve có đá thế trong mấy trận tiếp theo ko? Hay lại chơi cà dựt, cà dựt rồi chết bất thình lình. :DJuve đá hiệp hai không thực sự hay lắm, Fio đá trùng xuống một chút và không còn đá rát nữa. Có thể họ cũng yếu về mặt thể lực và định tính bài phản công khi Juve dâng đội hình tìm kiếm bàn thăg.
Juve đá hiệp hai không thực sự hay lắm, Fio đá trùng xuống một chút và không còn đá rát nữa. Có thể họ cũng yếu về mặt thể lực và định tính bài phản công khi Juve dâng đội hình tìm kiếm bàn thăg.
Đợt nay Juve đá đau tim hơn nhiều, các trận đều để đối phương đá rắn và không còn cầm được bóng nhiều nữa. Có lẽ chấn thương là một phần. Nhưng với đội hình này, vô đich Europa cũng chưa dễ, dù nhìn mặt thì chẳng ai trong nhóm 8 sánh cùng Juve cả.
Vẫn thích Conte buống SeriA một chút, rồi dành sức cho Europa, không phải cố gắng mấy trận vô bổ để tích luỹ điểm làm gì. Đợt tới Roma chắc sẽ mất điểm tiếp thôi
Không biết có phải biết kết quả rồi mới xem lại ko nhưng em thấy hôm qua Juve đá tốt hơn các trận trước nhiều. Ko có cảm giác mong manh như mấy trận gặp Fio mùa này. Chỉ thấy quả của Cuarardo mà Vidal phải phạm lỗi là ghê răng. Còn lại work tốt. Gomez bị phong tỏa khá kĩ.Có thể do Ogbona không đá :)).
P/S: Share cho anh em muốn xem lại. Bấm HD720p xem cho máu. :juve2:
http://tructiepbongda.com/full-match/xem-lai-fiorentina-vs-juventus-21-3.html
Tại sao phải có tư tưởng buông Serie AChết mất thôi, đến giờ mà bạn vẫn còn sợ Roma thế à, lịch thi đấu của Juve cũng chẳng quá khó Cứ cho Napoli 3 điểm đi, Udinese năm nay yếu rồi, cũng gần hết bài , Juve đủ sức thắng với đội hình ko phải mạnh nhất. Roma cũng chẳng dễ ăn các đội khác đâu, cuối mùa chính các chú đang hấp hối mới đáng sợ, chứ những kẻ như Udinese chẳng có gì phấn đấu, thì họ đá thế nào chẳng được.
ROma đã gặp hầu hết các đối mạnh họ chỉ còn aC Milan, Juventus vẫn còn 2 quả khó nuốt sân khách là Napoli (29.3) và Udinese đều sân khách. nói chung tính Conte là cứ xoay vòng thôi :m1205: tới đâu hay tới đó nhưng Serie A vẫn coi là ưu tiên hàng đầu
Mình thì ko cho là Fio trùng xuống. Có thể do họ mất Pizzaro nên ko còn đá được như những trận trước. Nhưng có 1 điều chỉnh của Conte ở hiệp 2 đó là cho Tevez dâng cao, đợi bóng. Khác hoàn toàn so với các trận trước đây là Tevez tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự quá nhiều, còn Llorente ở trên cũng chỉ tì đè được 1 hậu vệ đối phương là hết. Việc thay đổi này làm bạn Fio cũng ko dám dâng đội hình lên đá rát với Juve vì chỉ cần bóng được đẩy lên phía trên, 1 mình Tevez có thể loại được 2 hậu vệ Fio. Đầu hiệp 2 Fio vẫn dâng nhưng bị dính đòn 2, 3 lần Tevez có bóng sộc vào vòng cấm, bạn Fio lùi đội hình ngay. Đấy chính là điểm nhấn của hiệp 2. Khi Fio lùi đội hình thì lúc đó sẽ phát huy điểm mạnh của Llorente là tì đè trong vòng cấm và mảnh đất rộng để Pirlo và Bonucci phát huy khả năng chuyền xa của mình, đây chính là điều đẫn đến thẻ đỏ của Fio. Mình đánh giá chiến thuật của Conte ở hiệp 2 rất hay. Có vẻ như lúc bị dồn vào chân tường, Conte mới sử dụng hết những khả năng của mình, như trong mùa đầu tiên.Mình không thực sự thấy dấu ấn rõ nét của Conte lắm, có một chút gì đó Juve may mắn hơn thôi. Thực ra, mình ko thấy có quá nhiều thay đổi, có lẽ tình huống nguy hiểm làm Fio lúng túng hơn, họ lùi về cũng có lí do mà. Trước khi Fio bị đuổi người, Juve vẫn khá đơn điệu, chỉ có một hai tình huống có thể ghi bàn. Đá với Fio có thể thế, nhưng mang cách tiếp cận này đên C1 thì Juve sẽ ăn đủ thôi.
Nói chung mỗi người 1 ý nhưng so sánh hiệp 1 với hiệp 2 sẽ thấy rõ vị trí của Tevez, nên ko nói nhiều thêm. Ko thể đem so sánh với C1 vì thực chất mùa này Juve ko đủ trình đá C1. Ở đây chỉ so sánh với Juve ở những trận trước đó với Fio thì thấy Juve đá tiến bộ rất nhiều. Ngay cả trận thắng Fio 1-0 ở Serie A cũng đầy may mắn, còn trận này đã kiểm soát rất tốt. Trước khi ghi bàn rõ ràng Fio ko thể triển khai bóng, các hậu vệ của Fio thậm chí chỉ biết phá bóng lên mà ở trên ko có ai. Nếu bạn là cdv Fio sẽ có cảm giác rất lo sợ cho khung thành đội nhà, mặc dù cơ hội ko rõ ràng. Nếu tiếp tục duy trì áp lực đó mình tin Fio cũng ko chịu nổi bao lâu đâu.
Đội này mà đá C1 dưới tay Benitez vớ vỉn vào đc CK chứ chả đùa ;)) ;)) ;))