Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on December 02, 2013, 06:13 PM
-
Bây giờ thì người Juventus có thể vỗ ngực mà nói rằng những bước chân lạc lối hồi đầu mùa giải chỉ là một hệ quả tất yếu trong những tính toán kỹ thuật của Conte. Cùng với đội ngũ chuẩn bị thể lực của mình, Conte có thể đã nhắm để điểm rơi phong độ nửa đầu mùa giải rơi vào đúng giai đoạn cam go nhất, tháng 11 và thực tế đã chứng minh rằng tính toán đó, nếu có, là thực sự tuyệt vời.
Tính từ sau trận thua khó hiểu trước Fiorentina, trận mà Juve chơi rất hay trong hiệp 1 và sụp đổ trong hiệp 2, Juve đã chơi trân cả tuyệt vời. 6 trận toàn thắng tại Serie A, 6 trận giữ sạch lưới, 13 bàn thắng. 3 trận đấu tại Champions League: Chiến thắng trước Copenhagen, 1 hoà, 1 thua trước Real trong những trận đấu họ không hề thua về thế trận và đấu pháp, chỉ thua về những cá nhân quá xuất sắc của đối thủ.
Chuỗi trận hồi sinh ấy cũng đánh dấu sự tỉnh dậy của Vua sư tử Llorente. Tính từ 30/10/2013, Llorente đã có tới 6 bàn thắng, 4 đường chuyền thành bàn và những tiếng dèm pha, chế diễu hồi đầu mùa giải bỗng dưng trở nên lố bịch. Giờ thì những lời ngợi khen đã tới tấp bay về, Tevez - Llorente đang đi trên con đường để trở thành một cặp song sát kiểu Alex Del Piero - David Trezeguet. Và trận đấu tới trên sân nhà, Llorente sẽ được gặp bậc tiền bối đáng kính của mình khi David sẽ quay về nhà.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.guim.co.uk%2Fsys-images%2FFootball%2FPix%2Fpictures%2F2013%2F10%2F11%2F1381480450864%2FFernando-Llorente-011.jpg&hash=61d243b1618a39fa3c9526d8362281bf71e19ca7)
Nhưng mùa giải chưa kết thúc, năm mới vẫn chưa đến, Champions League vẫn chỉ là một mục tiêu. Juve cần giữ cho mình tinh thần và lối chơi đã đưa họ qua tháng 11 giông bão để tiếp tục hoàn tất buổi tiệc cuối năm. Trước mắt họ là chảo lửa ở Istanbul và những đội bóng đang khát điểm. Đó mới thực sự là một tourmalet vì Juve không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào và có lẽ họ cũng không cần đến một Fiorentina thứ hai để đánh thức. Nhưng Conte sẽ bắt đầu tourmalet ấy bằng cơn đau đầu mang tên Pirlo.
Phút 21, Pirlo buộc phải rời sân sau cú va chạm với Lazzarri. Không khó để nhận thấy nỗi đau trên gương mặt Pirlo, cái đầu gối không còn thuộc quyền kiểm soát của anh nữa rồi. Gương mặt đăm chiêu của Conte bên ngoài đường pitch nói lên tất cả. Với Allegri, Pirlo chỉ là một người thừa nhưng với Conte, Pirlo là tất cả. Kể cả ngôi sao đang lên Pogba cũng cám thấy cóng khi phải chơi ở vị trí của Pirlo, Pogba không nắm được nhịp của đội bóng, càng không thể điều khiển được dàn nhạc ấy. Hơn nữa, việc giam Pogba ở một vị trí quá thấp là một sự phung phí và Deschamps đã nhận ra và thay đổi trong trận lượt về Play off. Conte cũng làm điều tương tự khi kéo Vidal xuống thấp và mọi chuyện đã tạm ổn.
Rõ ràng Conte chưa có những kế hoạch cụ thể cho một cuộc sống không Pirlo. Cho dù trong tay Antonio có 3 tiền vệ mà bất kỳ đội bóng nào cũng ao ước thì không ai mặc vừa chiếc áo 21 ấy. Cả Vidal, Pogba đều rất mạnh khi được đá phía trên Pirlo, còn Marchisio lại mạnh khi di chuyển rộng, hỗ trợ tất cả mọi người.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.le10sport.com%2Fimg%2Fa%2F7%2F4%2F0%2F2%2F3%2F74023-large.jpg&hash=aff2a58aded5c12fedf0fe6b21196976b2a1d1df)
Cho dù chấn thương của Pirlo diễn biến ra sao thì chắc chắn Pirlo cũng sẽ không ra sân trận đấu tới gặp Bologna trên sân khách. Rất có thể Juve sẽ có thay đổi với 3 tiền vệ trung tâm chơi cơ động, đó sẽ là một gợi ý cho một cuộc sống không Pirlo. Bologna dường như đã thoát ra khỏi tâm bão và đang chơi khá hay. Họ cũng có những tiền vệ công rất cơ động mà Juve thèm muốn như Perez, Diamanti. Hãy để sự cơ động đối đầu với sự cơ động.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FhyMJNycI3NG3Pngn66Xd3JP9Dm8%3D%2F620x470%2Fs.glbimg.com%2Fes%2Fge%2Ff%2Foriginal%2F2013%2F07%2F01%2Fllorente_pirlo_juventus.jpg&hash=de9608f774a10f5605e878a7fd15d5222e9b9142)
Pirlo, cứ bình tĩnh và tin tưởng vào Fernando!
-
LIVE:
Đội hình ra sân:
BOLOGNA (3-4-2-1): Curci; Antonsson, Natali, Mantovani; Garics, Perez, Khrin, Morleo; Kone, Diamanti; Bianchi.
- Dự bị: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Crespo, Cech, Pazienza, Laxalt, Della Rocca, Christodoulopoulos, Alibec, Acquafresca, Cristaldo.
JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Ogbonna, Chiellini; Isla, Vidal, Pogba, Marchisio, Peluso; Vucinic, Quagliarella.
- Dự bị: Storari, Vannucchi, Motta, Bonucci, Lichtsteiner, Caceres, Asamoah, De Ceglie, Llorente, Tevez, Padoin.
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/141111
http://tructiepbongda.com/italia/serie-a/bologna-vs-juventus-7-12.html
... Đang cập nhật.
Theo lịch trực tiếp, trận này sẽ phát sóng trên BongdaTV và SCTV15.
Veetle: http://vosp1.blogspot.com/
-
Chỉ vắng "mỗi" Pirlo, còn lại là đội hình mạnh nhất hy vọng tối nay 4-0 lấy tinh thần làm thịt Gala-Mancini trên sân Ali Sami Yen.Forza Juve :juve1: :juve8: :juve2: :juve6: :juve7: :juve4: :juve3: :gold_cup:
-
Lohrente đẹp trai thế!
-
Bologna chưa thoát khỏi tâm bão đâu, họ chơi vẫn thuyết thuyết phục lắm. Trân sân của Parma đợt trước phải nhờ tới nhiều may mắn họ mới có điểm. Nói chung Bologna chưa đáng ngại, Juve chỉ cần đá vừa sức thôi và kiếm một kết quả đủ lợi thế là được.
-
Cố lên các chàng trai... :)) :))
Tối nay có trên kênh nào ko nhỉ?
-
Tối này Bongda Tv vs SCTV15 chiếu thì phải
Trận này chắc nên để thử qua 4-3-3 , mà nghe nói là anh Vu vs anh Quag đá chính vậy chắc ko đá 4-3-3 được rồi
-
Juve thay những 5 vị trí thường xuyên ra sân. Trận này cũng nhọc phết.
-
1 bàn, Marchisio vẫn dứt điểm tệ :(
Trận này có lẽ thắng dễ :juve4: :juve5:
-
golllllllllll
-
King Arturo :juve1: :juve1: :juve1:
-
:juve1:
-
Htv thể thao có tường thuật nhá...
-
Haiz. Tím Vu chân yếu tây mềm wa ^^
-
anh Quaq ham bóng quá
-
Diamanti với Chiellini vào bóng ác liệt quá.K biết k có Diamanti thì Bologna giờ ở đâu nữa?
-
Lorente càng ngày càng hịu quả. Good good :juve8: :juve8:
-
Diamanti với Chiellini vào bóng ác liệt quá.K biết k có Diamanti thì Bologna giờ ở đâu nữa?
Một mình Diamanti kéo Bologna đi luôn. Ở đấy phí quá. :">
-
Mấy phút cuối Bologna gây áp lực dồn dập, và kết quả là... trọng tài không chịu nổi nhiệt. Mấy pha Ogbonna với Chiellini đá trúng bóng mà cũng thổi :I_dont_know: . Cứ dề dứ 1-0 xong ăn quả pen là dẹo :I_dont_want_to_see:
-
Quag tham sút quá cứ thích làm siêu phẩm tuởng mình là siêu nhân à
-
Mấy a tuyển ý đang triệt hạ nhau hay sao ấy?
-
Llorente có kiểu sút giống Rivaldo, không cần chạy đà mà sút mạnh ghê.
-
Tiếc quá Llorente :at_wits_end: :at_wits_end:,
suýt nữa thì bị Bol gỡ hòa 1-1 luôn
-
1-0 xem đau tim quá
-
Diamenti có thù gì với Juve mà hết Chie rồi Marchisio thay nhau chặt chém.
Llorente toàn cơ hội ngon ăn mà bỏ lỡ tiếc quá
-
Llorente vô duyên thế nhỉ, đối mặt mấy lần rồi
-
2-0 thở phào được rồi :juve4: :juve4: :juve4:
-
done
-
Lorente 1v1 đang kém. Cần cố gắng hơn :d
-
Trận này cũng chả có ji nhiều để bàn ngoài việc anh Quag rất thèm ghi bàn dẫn đến tính cá nhân va anh Llo thích chuyển hoá bàn thắng thành cơ hội
-
Anh Llorente chỉ thích ghi bàn lúc khó khăn hay tình huống hơi khó thôi, còn tình huống bình thường ảnh đang... nghiên cứu phải sút làm sao...
-
Diamanti hôm qua phải năm sân 2 chục phát là ít, anh này cũng thuộc loại người không phổi, chạy khắp mặt sân từ đầu trận đến cuối trận. Juve mà mua được thì ngon.
-
Mượn hoặc mua giá rẻ đều được. Ghet mỗi cái tội là mấy anh không đến Juve thì thù Juve sao mà chặt chém kinh hồn. Đá với Juve như đá lấy sống lấy chết đó.
-
Hehe tại có câu " Muốn được Juve để ý thì hãy đá thật tốt mỗi khi đối đầu với họ" đó mà. Ông Diamanti này chắc thích sang Juve quá rồi :clown:
-
Trần này hàng thủ đá nhều lúc phát rét, chuyền hỏng, chọn vị trí kém, tì đè kém...May tiền đạo Bologna lởm chứ không thì ăn đủ. Trước khi Chielini ghi bàn,cảm giác Bologna xứng đáng có 1 điểm hoặc hơn :at_wits_end: