Khi chiến thắng là điều duy nhất.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl2.yimg.com%2Fbt%2Fapi%2Fres%2F1.2%2FNbC4Rm.TSbKbsKNQ4O5LyQ--%2FYXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9MzYwO2NyPTE7Y3c9NjQwO2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0zNTU7cT04NTt3PTYzMA--%2Fhttp%3A%2F%2Fmedia.zenfs.com%2Fen_GB%2FSports%2FEurosport%2F1093935-17376657-640-360.jpg&hash=1c1bc4f884ceb644ca46f7b6551f89402aa37039)
Juventus đã trở lại ấn tượng sau trận thua Real 1-2 ở Champions League. Ở Serie A chúng ta đang có những bước tiến thần tốc sau thời điểm đó và đang tạo nên áp lực lớn lên vai Roma. Nhưng ở Champions League, mọi chuyện sẽ khác rất nhiều nếu Juve không giành được chiến thắng trên sân nhà trước Copenhagen.
Trận lượt đi diễn ra trong thời điểm mà những sự xoay tua của Antonio Conte khiến cho Juve một phần mất ổn định trong hàng thủ. Nhưng tình thế bắt buộc Conte làm điều đó. Bàn thắng dẫn trước bất ngờ cũng lối chơi khó chịu đã khiến Juve phải chia điểm trên sân khách trận đấu đó. Từ đó, Juve vẫn chưa có chiến thắng nào tại Champions League. Kết quả này khiến tình hình hiện tại của Juve dù được đánh giá vẫn sáng sủa nhưng sự vất vả phải bỏ ra cũng sẽ không hề ít. Và ngày mai, với điểm tựa sân nhà, Juventus bắt buộc phải làm tốt nhất nhiệm vụ của mình - như đã làm trước Nordsjælland mùa bóng vừa qua - trước khi hướng sự tập trung đến kết quả trận đấu còn lại tại Bernabeu giữa Real Madrid và Galatasaray.
Antonio Conte hiểu điều này hơn ai hết, các học trò của ông hiểu điều này hơn ai hết. Giờ đây, với màn biểu hiện tốt nhất từ đầu mùa của đội bóng, với hàng công tốt nhất từ ngày nắm quyền của Conte, Juve buộc phải chiến đấu hết mình, bất chấp ra sân với sơ đồ nào, bất chấp được ra sân là cái tên nào.
Tất cả phải hiểu rằng: "Chiến đấu và chiến thắng là điều duy nhất."
=======================================
LIVE:
Đội hình ra sân:
Juventus (3-5-2): Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Padoin, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente.
- Dự bị: Storari, De Ceglie, Peluso, Ogbonna, Marchisio, Vucinic, Quagliarella.
Copenaghen (4-4-1-1): Wiland; Jacobsen, Sigurdsson, Mellberg, Bengtsson; Gislason, Delaney, Claudemir, Bolanos; Jørgensen; Vetokele. - Dự bị: Christensen, Margreitter, C. Remmer, T. Kristensen, C. Santin, Toutouh, Adi.
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/143529
... Đang cập nhật ...
http://tructiepbongda.com/cup-chau-au/champions-league/juventus-vs-kobenhavn.html
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fe1.365dm.com%2F13%2F11%2F660x350%2FLivorno-v-Juventus-Carlos-Tevez-celebrates_3041117.jpg%3F20131124224019&hash=624cc2d989715a24a3ae6141463dcbc31930d9e1)
Trận đấu ngày hôm nay cũng là cơ hội cho Tevez phá vỡ chuỗi tịt ngòi đáng thất vọng từ tháng 4-2009.
"Đó chỉ là sự ngẫu nhiên khi anh ấy (Tevez) không có được sự thành công cá nhân tương xứng với sự làm việc chăm chỉ mà anh ấy đã làm được ở Châu Âu. Mọi thứ đã thay đổi ở Juve, Anh ấy ghi bàn đều đặn hơn và đóng góp rất nhiều cho đội bóng thành Turin. Tôi sẵn sàng đặt cửa anh ấy sẽ phá vỡ chuỗi trắng tay này ở trận đấu với Copenhagen vào đêm thứ Tư. Tevez không phải là mẫu tiền đạo có thể ghi 30 bàn/ mùa nhưng cách chơi bóng, thể lực của anh ấy, áp lực mà anh ấy tạo được và tinh thần đồng đội của anh ấy đã đưa anh ấy lên trên cách tiền đạo khác. Cho đến giờ anh ấy đang có một mùa giải được mùa [ bàn thắng - chắc thế :)) ]
"Carlos cũng có thể là một tiền đạo cắm - anh ấy chắc chắn có đủ phẩm chất để làm điều đó - nhưng anh ấy là một sợ dây liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo rất tuyệt vời. Anh ấy có thể phù hợp với rất nhiều vai trò cùng sự hiệu quả to lớn. Anh là một thương vụ tuyệt vời cho Bianconeri khi anh ấy biết làm sao để hòa hợp những gì tốt nhất cùng với cường độ liên tục, như Conte yêu cầu ở các học trò. Anh ấy sẽ sớm lại ăn mừng bàn thắng ở Champions League - tôi không hề nghi ngờ về điều này."
Fabrizio Ravanelli
Dịch từ bài dài chính của Goal.com
Ravanelli nhận xét như thế về Tevez. Có lẽ không cần bổ sung thêm, quá đầy đủ rồi. Giờ là lúc Carlitos ghi bàn cho Juve, và cho cả anh nữa. :gold_cup: :gold_cup: :gold_cup: