Juve thắng 3-1 ;))3-0 chứ :devil:
:)) :)) Đang suy nghĩ xem tối nay có xem vtv3 bình luận ko hay là lại Sopcast? :m1205: :m1205:
:)) :)) anh Pepe được thu xếp để ngồi chơi xơi nước từ sớm rồi :d. Đang tính về hưu non chứ bây h thì đá đấm gì nữa... :m1809: :m1809:Mình không hiểu những trường hợp nghỉ cả năm trời như này thì lương tính ra sao nhỉ?
Em thấy thành tích đối đầu trước đây chẳng quan trọng mấy, lâu lắm rồi, đội hình cũng xê dịch nhiều, lôi ra làm gì. Tevez thì chắc suất roài, ko biết Llorente có được đá không nhỉ :juve6:
Chắc đôi cánh sẽ là Ronaldo và Ba lê, cũng không ngán 2 chú này lắm, chắc Real cũng không có lựa chọn chiến thuật nào khác hơn trận lượt đi, việc của mình vẫn là híp 3 chú tiền vệ của họ là nhẹ nhàng cho 2 cánh hơn.Ba lê thì ko quan tâm thật, nhưng bác chỉ huy CR7 thì ngán lắm :doh:
Khả năng cao là có. Quag mới bình phục nên vẫn chưa cần mạo hiểm ngay. Hôm qua có đọc một bài báo cho là Conte đang chọn giữa Asamoah và Ogbonna đá cánh trái. Thấy đưa Asamoah đá luôn cho máu. Không còn gì để mất thì tung vào gây bất ngờ cho Ance tiếp. :))Cũng không rõ lắm là phân vân gì, em thấy Ogbonna đá tối lắm :angry:. Cứ Asamoah cho yên tâm :juve6:
Tối nay chắc được đá chính nên khứa mới mạnh mồm thế này! :))
http://www.football-italia.net/41391/llorente-juve-have-real-quality
Real chấp nguyên tuyến giữa ah? Tới tận vòng cấm mà không bạn nào tiếp chiêu, thua là đúng rồi.Bạn ấy chơi phản công mà, với lại bóng TBN cũng thỉnh thoảng vẫn thế, không thích phong thủ từ xa mà;d
Trận này đá tốt nhưng tiếc là không giành chiến thắng. Cửa vào vòng sau vẫn còn sáng lắm :))mình k tin Juve thắng dc cả 2 trận sau, chắc là hòa gala cùng lắm là thắng Kope
mình k tin Juve thắng dc cả 2 trận sau, chắc là hòa gala cùng lắm là thắng KopeRea cần không thua Gala là được, Juve thắng Copen được, còn trận cuối thì xem vui đó
như vậy coi như là Juve dc 7 đ đi. chỉ mong ông Real đá hết mình 2 trận cuối chứ k có đá chơi chơi haiz
Juve mà không thắng nổi Gala thì đi uống C2 còn khổ hơn. Nên là phải thắng cả 2. Chứ chẳng thà gặp Gala trc, có thua hay hoà thì biếu luôn bạn Kobehavn trận cuối, về nhà cày Sờ cu cho lành.Nghĩ gì dại dột thế, lới thế được tị nào hay tị đó. Nhớ năm 98-99 Juve cũng lê vào vòng bảng với 8 điểm và bắt đầu đa hay từ vong knock out . Chắc năm nay lại tiếp tục điệp khúc này mất
hòa nốt 2 trận cuối là yên :P, dù sao cũng ko cay bằng loạt trận bất bại rồi bị loại năm nào :applause:.
Về đá sờ cu vs Roma cho nó sòng phẳng :fight:
Có năm nào bất bại mà bị loại đâu nhỉ :I_dont_know:Có đấy anh, nhưng mà là đá Europa League, hòa đủ 6 trận vòng bảng :)
Có đấy anh, nhưng mà là đá Europa League, hòa đủ 6 trận vòng bảng :)
Có đấy anh, nhưng mà là đá Europa League, hòa đủ 6 trận vòng bảng :)Mình nhớ năm đó có Amauri nhỉ. Juve có thời toàn tiền đạo to đùng, giờ thì ngoài Loren thì toàn ông gió thổi bay :cool:
Điều kiện cần là Real thắng Gala ở vòng tới, điều kiện đủ là Juve giành 4 điểm trong hai trận cuối. Và cũng như năm trước thôi, Juve sẽ làm được nhiều hơn điều kiện đủ :m1205:
Hòa 2 trận thế thì bét bảng mất bác ơi :))Hòa 2 trận, và 2 đội kia thua Real cả, thì cả 3 đội đều có 5đ mà. Và xảy ra tình huống mà tôi đề cập
Mình nhớ năm đó có Amauri nhỉ. Juve có thời toàn tiền đạo to đùng, giờ thì ngoài Loren thì toàn ông gió thổi bay :cool:
Mấy trận vừa rồi các ông hậu vệ Real phùng mồm trợn má thổi cha Tevez mà cha ấy không chịu ngã đấy. To thường chậm, đậm thường chắc :pEm quên Tevez :">. Nhưng vẫn thích tiền đạo to cao, cứ thế mà lu :devil:
Hòa 2 trận, và 2 đội kia thua Real cả, thì cả 3 đội đều có 5đ mà. Và xảy ra tình huống mà tôi đề cậpKhi đó sẽ tính số điểm của 3 bạn này khi gặp nhau. Khi đó Juve sẽ bị loại vì chỉ kiếm được 4 điểm từ 2 bạn này và đứng chót bảng còn 2 bạn này kiếm được đến 5 điểm. Thứ tự 2 bạn này sẽ dựa vào đối đầu trực tiếp của 2 bạn.
Tóm lại không được ít nhất 7 điểm thì đừng vào vòng trong, xấu hổ lắm :pNếu được dưới 7 điểm mà vẫn vào được thì sẽ đặc cách cho vô địch luôn :D
Trận tới mình dự 3-0 hoặc 4-0 cho Juve nhé. Ít sai lắm :money_eyes: :money_eyes: :money_eyes: :peace_sign:
Có khả năng nào đứng thứ 4 ko nhỉ :drooling: Hòa 2-2 vẫn suớng, suớng vì đẳng cấp của chúng ta vẫn ở cao nhất tại Châu Âu. Đá với 1 Real mạnh thế, sao xịt lắm thế mà vẫn trên cơ ở nhiều thời điểm trong cả 2 trận. Năm nay tiền đạo ngon, hy vọng xa xôi 1 tí :byebye:
Juve sẽ vào,mình luôn tin tưởng điều này từ trận hoà Gala trên sân nhàMình còn bi quan hơn bạn, không thể chỉ qua 1 trận hòa đã nói chúng ta ngang với Real được. Nhìn nhận khách quan, mình tin không ai dám khẳng định rằng về mặt con người chúng ta ngang, hoặc hơn họ. Real-Barca là cùng đẳng cấp. Juve mình chắc ngang MU, Chelsea
Có điều nhì bảng năm nay thì khả năng gặp hàng xương cực cao khi các đội bóng hạt giống ở các bảng khác đang rất ổn định
Bác nói Juve ở đẳng cấp cao nhất CÂ hiện nay mình không đồng ý lắm,ngay cả Real cũng vậy nên đừng nói là ngang Real thì là cao nhất CÂ
Theo đánh giá thì BM vẫn có lối chơi nhuyễn nhất và ở đẳng cấp cao nhất hiện nay,tiếp đến là Barca dưới 1 chút,sau đó thì mới là nhóm Dortmund-Arsenal-Juve-Chelsea-Real
Real nhiều sao nhưng tập trung chủ yếu ở hàng công chứ hàng thủ bình thường,xem ở Liga số trận Real bị thủng lưới 2 bàn trở lên đều như vắt chanh,ngay cả hàng công cũng tập trung chủ yếu ở tuyến tiền đạo chứ thiếu một tiền vệ nhạc trưởng hay người làm bóng đẳng cấp,bán Ozil là sai lầm lớn trong khi những bản hợp đồng mới không ai đủ tầm thay Alonso đã có tuổi
:catch: Mới hoà được Real một trận mà có sếp nổ Juve to quá, Juve ngang ngửa Real :I_dont_want_to_see:.
Mình có cảm giác trong hai trận đá với Juve thì Real mới bung 60-70% sức mạnh. Bản thân đội bóng dưới thời Ancelotti cũng chưa vào guồng. Và theo quan điểm riêng thì hiện tại Juve chỉ có hai người có đẳng cấp tương đối so với các cầu thủ giỏi của Real là Vidal và Tevez. Ghét bọn con hó Real thì ghét thôi chứ không phủ nhận được tiềm năng của nó. Yêu Juve thì cổ vũ và hi vọng vậy thôi chứ với đội hình hiện tại thì Juve đá Europa League thì vừa miếng hơn.