Đội hình xuất phát không có Vidal , có vẻ căng ấy !
Có link nào nhẹ nhàng ko anh em, link 2000 mình chạy ko nổi?
Flop trận này chắc chắn là Asamoah rồi! :angry: :angry: :angry:Làm gì mà flop vậy?
Đúng là miệng lưỡi, cái gì nói cũng đc. Vụ kia ông đuối lý thua chứ tôi nào có thua đâu mà cay cú ? Ông không cay cú có tật giật mình nhảy vô comment thì thôi còn nói tôi cay cú :))Ông này làm tôi thấy rất thú vị ;)) Nãy phải giở lại topic cũ để xem có ai nói mình mà mình chưa phản hồi không, may quá là không, bởi vậy nên ông coi 1 cuộc đối thoại mà ông nói, tôi phản hồi, được 2 câu là chấm dứt mà bảo là tôi đuối lý là tôi thấy cực kỳ lạ và lý thú.
Chắc ý ông là phải dùng 4-3-3 từ đầu mà thắng mới gọi là hay :gift:, còn trong trận xài thì gọi là ko tính , hoặc lỡ như thua cũng ko tính luôn :m1809:
Mấu chốt là bàn thua thứ hai,quả đó hậu vệ Juve cản phá quá hời hợt trước quả sút xa của Rossi còn Buffon thì phản xạ hơi chậm,sau bàn đó thì thấy rõ tinh than Fio lên đến cực điểm còn Juve thì có phần loan,áo ạt dâng lên rồi dính lien 2 bàn sau đó,cả 2 bàn thì cầu thủ Juve đều phòng ngự như con thiêu than(thể hiện sự mất bình tĩnh) thay vì giữ vững vị trí và phòng ngự khu vựcĐồng ý, theo mình tình huống thua bàn thứ 2 là thay đổi tất cả.
Năm nay Roma có vẻ mạnh và không bị chia sức nên Juve phải rất chắt chiu điểm số,giai đoạn dễ mất điểm nhất vẫn chưa tới đâu
Trận thua này giống trận thua Inter mùa trước.Khác nhau nhiều.
Juve cũng dẫn trước và để thua ngược trên sân khách.
Điều đáng nói là Juve thua vì thái độ thi đấu của các cầu thủ.
Mùa trước Juve đang có chuỗi trận bất bại, lại dẫn trước Inter nên rất chủ quan.
Trận này Juve cũng đang bất bại từ đầu mùa, lại dẫn trước.
Từ đầu mùa hàng thủ Juve đã bộc lộ rất nhiều sai lầm nhưng Juve vẫn chưa thua vì hàng công chơi hay.
Thái độ thi đấu của hàng thủ là không thể chấp nhận được.
Hi vọng trận thua này các cầu thủ sẽ bị ăn chửi xứng đáng nhất la Bonucci (nhiều lần chuyền bóng vào chân đối phương), Buffon (chủ quan chụp hụt quả thứ 2).
Cái gì cũng có giá của nó, ngay cả một trận thua mất mặt càng có giá nếu từ đó chúng ta đi lên, như trận thua Inter mùa trước.
Mình chưa sợ Roma lắm, vì đường còn quá dài và Roma nhìn Roma đá vẫn nhiều điểm yếu, có điều đối phương chưa khai thác được thôi. Cứ chời vài vòng nữa, Roma sẽ bắt đầu rơi điểm thôi. Vấn đề của JUve là hai cánh và Conte
Thế bảo không cho Vidal vào đá vì tội vô kỉ luật mà lúc thua vẫn cuống qúit cho vào ah? Conte ơi là Conte!Vidal chuẩn bị thay Marchisio lúc đang dẫn 2-0 nhé. Lúc chính thức thay thì mới 2-1 sau quả penalty của Rossi thôi.
Theo trí nhớ của mình về Juve thì bối rối để bị ăn trong thời gian ngắn như thế là chưa từng có, vấn đề khá lớn chứ không phải đùa đâu.
Mọi người phân tích Roma làm gì khi mà nội bộ đội bóng còn nhiều mớ bòng bong chưa gỡ được.
Conte nói cần 1 cái tát để xem sau cái tát này thì thế nào đây?Thứ 4 này quyết tâm xem Juve sẽ thay đổi ra sao?Sau trận đó mới quyết định là mùa nay vứt hay k vứt?
Hôm qua coi Juve đá còn đau hơn tự bóp dái :doh:Em thì lại cho tự tay bóp dái đau hơn, chưa kể ít ai dám làm ;)) :hee_hee:
Vidal chuẩn bị thay Marchisio lúc đang dẫn 2-0 nhé. Lúc chính thức thay thì mới 2-1 sau quả penalty của Rossi thôi.
Mọi người có vẻ tập trung đổ lỗi cho Conte.Chính xác, mình chỉ đang chửi để đỡ ức chế. Từ nay Juve vẫn đá thế ko xem Juve ở Serie A nữa, xem chỉ thêm ức chế, ko tốt cho sức khoẻ nhất là ở giai đoạn căng thẳng. Nói chung bàn thư 2 thua quá nghiệp dư. Lúc đầu trận pha phối hợp giữa Bonucci và Buffon mà Buffon lao ra cũng thế, quá nghiệp dư.
Đội bóng thua, dù thế nào thì Conte cũng có lỗi, mình không phản đối.
Tuy nhiên chê Conte phản ứng chậm, e là hơi quá.
Nên nhớ là lúc Conte chuẩn bị thay Vidal vào Juve vẫn đang dẫn 2-1.
Vidal còn chưa kịp vào sân thì đã là 2-2.
Các cầu thủ Juve choáng váng(ngay cả Conte cũng choáng), phản ứng của mọi cầu thủ khi đó đều mất kiểm soát.
Diễn biến quá nhanh, ko ai có thể phản ứng được khi đó, ngay cả các cầu thủ chứ đừng nói người đứng ngoài.
Có trách thì phải trách Buffon đầu tiên. Bắt bóng chủ quan để thủng lưới bàn thứ 2.
Nói thật, pha bắt đó như thủ môn nghiệp dư.
Bóng đi không xa so với tầm với của Buffon. Nhưng chính vì chủ quan nên vồ hụt.
Thực sự, mình muốn Juve thua thế này để mà còn biết mình ở đâu. Ko thì được 2 Scu liên tiếp nên cứ nghĩ mình ở trên đỉnh
Thứ 4 này đá trên sân Real có thua cũng là bình thường vậy nếu thua thì có nghĩa là Juve không thay đổi và mùa giải này vứt đi?Thua nhưng mà thua như thế nào nữa chứ bác. :I_dont_know:
Thua nhưng mà thua như thế nào nữa chứ bác. :I_dont_know: