lại là Vĩnh Nguyên.
http://thethaovanhoa.vn/italia/01h45-ngay-310-juventus-galatasaray-chau-au-khong-co-nhung-trong-tai-mu-n20131002031205908.htm#
Tớ lại nghĩ nếu cần một nhân tố có thể lật ngược dự đoán thì người đó chắc chắn là Marchisio.
Kể từ khi Giak ra đi thì Marchisio chính là người có thể trả lời xuất sắc cho mọi ý tưởng chiến thuật.
Rất có thể Conte sẽ dùng Pogba và Vidal để tạo cho tuyến giữa của Juve đủ sức mạnh, bù trừ cho Pirlo.
Nhưng khi lối chơi đó bế tắc và cần người vận chuyển và Tevez không làm được điều đó thì Marchisio sẽ vào sân.
hi vọng trận này Juventus sẽ thắng đậm 3 - 0 hoặc 4 -0 để được ăn mừng nhiều lần , lâu rồi juventus chưa thắng đậm :juve3:Cậu không những lạc quan lại rất vui tính nữa :m1205:
tối nay có mương nào chiếu k taK+ trực tiếp trận này, ManCity vs Bayern Munich được trực tiếp trên VTV3.
Như vậy Marchisio sẽ là con bài chiến lược khi bế tắc :idea:Có cặp Marchisio - Vidal thì Pirlo sẽ được giải tỏa nhiều hơn.
Link ngon đây sop://broker.sopcast.com:3912/147456 :dlink này trận bayern ~"~
link này trận bayern ~"~Đang xem trận Juve bằng link này mà.
Vấn đề muôn thuở, 2 cánh vứt đi cả 2, toàn cắm đầu chạy và mất bóng. Quá sai lầm khi chả có tiền vệ cánh nào đc đưa về cho kì chuyển nhượng. Tiền đạo thì vẫn chả giữ đc bóng mà phối hợphậu vệ nó bu như kiếng giữ bóng làm gì chú? chỉ tệ là cánh dõm quá thôi chứ TD vậy dc rồi, có nhiều quả Tevez chạy chỗ khá ngon mà mấy ông kia chuyền tào lao
Và h đc hàng thủ thì trận nào cũng thủng lưới trước. Càng ngày xem càng chán
hậu vệ nó bu như kiếng giữ bóng làm gì chú? chỉ tệ là cánh dõm quá thôi chứ TD vậy dc rồi, có nhiều quả Tevez chạy chỗ khá ngon mà mấy ông kia chuyền tào lao
Đi ngủ thôi, Flop đầu là Isla -> Chie -> ConteÔng này có thành kiến với Isla ah?
Hai trận gặp Real làm 6 điểm, 2 trận cuối hoà nữa. 10 điểm là đủ vào vòng 2 rồi.bạn rất yêu đời :applause: C.A hiểu rõ mấy đội bóng kiểu như Juve lắm
Từ đầu mùa tới giờ trận nhỏ lớn gì cũng thấy đội bạn phối hợp khá thoải mái bên phần sân của Juve, phản công thì 2 đánh 3 thậm chi 1 đánh 3 là đủ toát mồ hôi, không hiểu quyến luyến gì với cái 3-5-2 này.Nói ko suy nghĩ tí nào à?
Hôm qua 3 tiền đạo đá tốt hơn 2 nhiều.:)) :)) :juve3: :juve3: Đá 3 tiền đạo thì thủ kém thế nào các bác biết rồi đó :D. Còn chưa kịp cười xong nó đã gỡ rồi..... :doh: :doh:
Coi lại quả đánh đầu của Quag, Llorente di chuyển lên kéo theo đến 3 chú hậu vệ Gala bám theo, nhờ vậy Quag mới có đủ khoảng trống.
Vote chơi 3 tiền đạo! :))
:)) :)) :juve3: :juve3: Đá 3 tiền đạo thì thủ kém thế nào các bác biết rồi đó :D. Còn chưa kịp cười xong nó đã gỡ rồi..... :doh: :doh:
Nói ko suy nghĩ tí nào à?Ơ cái bạn này, hỏi không suy nghĩ ah? Đây đang là topic C1 chứ không phải Serie A nhé. Chưa có ai nhắc tới 4-4-2 cả và bạn cũng đừng nói đến chuyện được 2 Scu là nhờ 3-5-2.
2 Scudetto vừa đạt đc có từ 4-4-2 à?
Nếu không có Pirlo thì phải đá 4-3-3 với 2 tiền đạo cánh đúng nghĩa.
Có lẽ khi Marchisio lấy lại được cảm giác bóng hoàn toàn thì nếu để Pogba được ra sân, nên thay cho vị trí Pirlo. Thứ nhất vì tuổi tác và cho Pirlo có trạng thái tốt nhất trong các trận quan trọng. Hai là Pogba có khả năng tranh chấp, giữ bóng nhưng lại chưa hay lắm về chạy chỗ nên để đá con thoi không hẳn tốt. Để đá mỏ neo cho quen dần.
Sao không nghĩ là tại cá nhân và đối thủ năm nay đã khá hơn nhiều dẫn tới sơ đồ chiến thuật đã lỗi thời nhỉ? :I_dont_know:
Ơ cái bạn này, hỏi không suy nghĩ ah? Đây đang là topic C1 chứ không phải Serie A nhé. Chưa có ai nhắc tới 4-4-2 cả và bạn cũng đừng nói đến chuyện được 2 Scu là nhờ 3-5-2.Hỏi thật là bạn coi Juventus đá trên livescore ? Bộ chưa xem Juve đá trận nào mà chỉ coi các đội khác đá rồi phán chê cái 3-5-2 à?
1 điều rõ ràng là với 3-5-2 thì giờ đến cả Serie A còn khó nhằn chứ đừng nói ra ngoài. Đây là lúc để thay đổi Conte ơi!
Ý bác Dkv là thà đứng thứ 3 rồi xuống Europa còn hơn là bị loại ở vòng 2 nhỉ :devil:Chính xác, nhiều lúc mình cũng ko cần cup này cup nọ, nhưng mình luôn muốn Juve chơi đến trận cuối cùng ở giải đấu họ tham gia là mình hài lòng. Đứng thứ nhì cũng được. Dù gì xuống chơi UEFA, giữa tuần vẫn có cái để chờ đợi, để xem, chứ bị loại luôn cảm giác như Juve là một đội ở nơi nào đó và cái giải đấu coi như chấm dứt, chẳng có hứng thú để theo dõi nữa.