Trận này hi vọng cho anh #14 vào đá, để báo lều kêu ca hoài chán quá
TURIN - It 'an attacker to the world, has made a goal to Cuneo. Waiting to play an official match, Fernando Llorente makes goals in the friendly against Vinovo Cuneo (Lega Pro Division II). It ends 3-0 (network even young Buenacasa and Marzouk), and curiosity is given by the deployment chosen by the Juventus coach, a 3-4-3 with the trident-Llorente Giovinco-Vucinic. The training has seen in the field all those who had played little (or nothing) in the Champions League: Storari; Motta, Barzagli, De Ceglie, Isla, Padoin, Marchisio, Asamoah, Giovinco, Llorente, Vucinic.
Đá hàng công 3 người Giovinco sẽ có đất diễn nhiều hơn. Mà nếu đá 2 tiền vệ trung tâm thì Pirlo vẫn đá được, Vidal sẽ tập trung nhiệm vụ che chắn cho Pirlo như Gattuso trước đây là ổn thôi.
:devil: :devil: Trận này ai đăng ký xem đây? Mà đá thứ 7 hay chủ nhật nhỉ?Đá chủ nhật, mình xem :d
isla đá cũng good mà sao sao lại flop nhỉc phanliem
Isla đá mất cánh phải, bàn thua đầu cũng có lỗi của Isla!Bàn đầu hình như việt vị rồi mà?
Pogba vài trận gần đây chỉ tròn vai, thấy mất tính đột biến như trước!Bị chú ý rồi nên đâu được tung tăng như trước để dắt bóng rồi sút xa nữa đâu. Đá chắc chắn vậy là được rồi :)
Chú này vẫn cần thời gian rèn thêm! :cowboy:
Pogba vài trận gần đây chỉ tròn vai, thấy mất tính đột biến như trước!
Chú này vẫn cần thời gian rèn thêm! :cowboy:
Đá ko đúng vị trí, ko dc cầm bóng nhiều nó thế mà. Mà cụ Lô cứ mất hút cũng khổPogba đá thay Pirlo thì được, chứ thay Marchisio mà không chịu tích cực tranh cướp bóng, càn quét xung quanh để anh Lô phát huy chứ.
Tiếc là Tevez hay hơn, nếu không Llorente hoàn toàn có thể top trận này rồi.Để Vucinic và Tevez tập phối hợp chiến thuật đây mà :fight:
Sao không thay Tevez cho anh nghỉ mệt chứ?
thắng cũng vật vã nhỉ
Đến giờ mình vẫn thắc mắc tại sao lại có thể mua một món hời Tevez với cái giá như vậy? :juve4:chờ hết mùa hả nói câu này, nhớ hồi Amauri mới về cũng khá lắm, năng nổ ghi bàn đều đều ... sau đó thì...
chờ hết mùa hả nói câu này, nhớ hồi Amauri mới về cũng khá lắm, năng nổ ghi bàn đều đều ... sau đó thì...Năm đầu Amauri đá ngon chứ, ghi hơn 20 bàn.
chờ hết mùa hả nói câu này, nhớ hồi Amauri mới về cũng khá lắm, năng nổ ghi bàn đều đều ... sau đó thì...
chờ hết mùa hả nói câu này, nhớ hồi Amauri mới về cũng khá lắm, năng nổ ghi bàn đều đều ... sau đó thì...Giá cho Amauri lúc đó là: Palermo sẽ nhận 13 triệu euro tiền mặt kèm tiền vệ Nocerino và 1/2 quyền sở hữu Lanzafame + 3,5tr lương/mùa + bonus.
Giá cho Amauri lúc đó là: Palermo sẽ nhận 13 triệu euro tiền mặt kèm tiền vệ Nocerino và 1/2 quyền sở hữu Lanzafame + 3,5tr lương/mùa + bonus.Hồi đó mua chat thật, nhưng được năm đầu nếu bán Amuri cũng sẽ được giá vì năm đó chú này đá ngon, và mình còn nhớ Real từng đem 25 tr hỏi mua (???) rồi mùa thứ hai thì ai cũng biết, tóc dài ra chân ngắn lại vì thế sút không được đánh đầu cũng không xong.
Mình đang nói về món hời với cái giá mà nhỉ?! :chatterbox: