Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => SERIE A - ITALIA => Topic started by: Duong Qua on September 04, 2013, 08:45 AM
-
Không hiểu Milan mua lại Kaka để làm gì? Chiến lược phát triển của Milan phải nói là rất bí hiểm. Năm trước chém gió phát triển cầu thủ trẻ thì năm nay lại mang Kaka về. Năm trước đá sơ đồ có tiền đạo cánh thì năm nay lại bán Boateng và mang về một hộ công. Không lẽ năm nay Milan chuyển sang đá với hàng công Kaka phía dưới Balotelli + Matri/Pazzini, còn Stephan El Shaarawy chuẩn bị lên đường :doh:
-
Khả năng Milan lại về 4-3-1-2??? Thật sự mình hơi e ngại khả năng thích hợp ở vị trí hộ công của Kaka trong sơ đồ này. Có lẽ El sẽ ra đi, ko sớm thì muộn.
Kaka mìn nhận thấy chỉ có thể phát huy hết khả năng nếu cho đá sau 1 tiền đạo và giải phóng nhiệm vụ phòng ngự.
-
Theo em Milan mua Kaka ko có gì bí hiểm cho lắm. Có thể họ muốn tô vẽ thêm chút về mặt hình ảnh. Về mặt chiến thuật, hôm nay có thấy các bạn bên diễn đàn Milan đưa cái ảnh giả thiết này, trong đó có cả một vị trí rất bất ngờ - deep laying playmarker - tương tự Pirlo. ;))
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1231362_574146045955733_1204474156_n.jpg)
Theo em nếu dùng Milan có thể dùng 4-3-1-2. Kaka sẽ đá sau 2 tiền đạo là chủ yếu.
-
Bạn Milan thật là may, ,3 phút cuối gỡ được 2 bàn. Torino xui quá
-
Năm nay Milan được thần rùa bảo kê rồi, toàn ghi bàn phút 89, 90 mới ghê :not_worthy:
-
Đá trên sân Torino mà chú Cerci bị hậu vệ Fio đánh đập liên tục, mà chú này trâu như Diamanti, bị kèm sát mà vẫn có nhiều quả ngon. Cuadrado mùa này múa may khiếp nhỉ, nhưng chỉ dọa được trẻ con thôi, giống Asamoah hồi mới về Juve, có bóng là cắm đầu múa.
-
Một mình Domenico Berardi đang lội ngược dòng để nhấn chìm Milan. Vãi lúa.
-
Reto Ziegler qua Sassuolo đá tiền đạo cánh luôn à :d Điểm yếu mấy năm nay của Milan vẫn là hàng thủ, thế mà HLV chả cải thiện gì cả, không biết còn đợi đến bao giờ.
-
Hàng thủ Milan thì vẫn mong manh dễ vỡ. Năm nay Milan đang thay thế hình ảnh Roma năm ngoái. Cải thiện được hang thủ là Milan cũng mạnh đấy chứ.
-
kẻ phá hoại Milan cuối cùng cũng phải ra đi rồi
-
Chú Honda về Milan đá khá nhỉ, mấy chú Nhật Hàn qua châu Âu đá máu lửa gớm.
-
kẻ phá hoại Milan cuối cùng cũng phải ra đi rồi
Một chú da đen lên thay nhưng thiết nghĩ cũng sẽ ra đi sớm thôi.
-
Chúc mừng Matri có bàn thắng trong trận ra mắt đội bóng mới
-
Topscore:
14
Rossi G. (Fiorentina)
13
Tevez C. (Juventus)
12
Berardi D. (Sassuolo), Higuain G. (Napoli), Immobile C. (Torino)
11
Toni L. (Verona), Vidal A. (Juventus)
10
Cerci A. (Torino), Palacio R. (Inter)
9
Balotelli M. (Milan), Callejon J. (Napoli), Denis G. (Atalanta), Eder C. (Sampdoria), Gilardino A. (Genoa), Llorente F. (Juventus), Paulinho S. (Livorno),
7
Candreva A. (Lazio), Cassano A. (Parma), Gabbiadini M. (Sampdoria), Jorginho J. (Verona)
6
Di Natale A. (Udinese), Hamsik M. (Napoli), Pandev G. (Napoli), Parolo M. (Parma), Pogba P. (Juventus)
-
Chỉ cần ghi 4 bàn nữa tại Serie A, Carlos Tevez sẽ vượt qua Michel Platini và lập một kỷ lục mới trong lịch sử Juventus.
Đấy là kỷ lục 16 bàn thắng ở Serie A cho mùa giải đầu tiên đến Juve của một cầu thủ nước ngoài. Michel Platini lập kỷ lục này năm 1982/83 và từ đó cho đến nay không một ai phá được.
Có lúc người ta đã tưởng rằng ZlatanIbrahimovic sẽ làm được trong mùa 2004/05 nhưng hắn đã không bao giờ trở thành niềm tự hào của Bianconeri. Bây giờ thì cờ đã đến tay Carlos Tevez. 17 bàn, trông có vẻ rất ngon ăn nhưng qua hơn 30 năm tất cả đều bó tay, dù có là Boniek, Laudrup, Boksic, Zidane, Trezeguet.
-
Tiếc cho Rossi đang ngon thì chấn thương.
-
Matri ở Serie A mang số 32, ra Europa lại mang số 19. Có bác nào biết tại sao không nhỉ? Và trong một mùa giải tại các giải đấu khác nhau cầu thủ đăng kí số áo khác nhau cũng được à!
-
Bảng Top scorers toàn mấy bạn Italia và Argentina:
18
Tevez C. (Juventus)
17
Immobile C. (Torino)
15
Toni L. (Verona)
14
Higuain G. (Napoli), Palacio R. (Inter), Rossi G. (Fiorentina)
13
Balotelli M. (Milan), Gilardino A. (Genoa), Paulinho S. (Livorno)
12
Berardi D. (Sassuolo), Callejon J. (Napoli), Cerci A. (Torino)
11
Cassano A. (Parma), Denis G. (Atalanta), Di Natale A. (Udinese), Llorente F. (Juventus), Vidal A. (Juventus)
10
Destro M. (Roma), Gabbiadini M. (Sampdoria), Paloschi A. (Chievo)
-
Không hiểu Destro ghét gì Astori mà chơi trò này với nó. Xưa nay Roma thường có những trò trẻ con như thế này, từ Totti cho đến Rossi.
Destro đang ghi bàn liên tục thì, bị cấm 4 trận vì đây:
[youtube]uMXKvCFWx3Y[/youtube]
Còn đây là ông anh De Ros:
[youtube]sL2bB6SkjJk[/youtube]
Totti mới là đại ca của mấy trò này, bị cấm 3 - 4 trận như cơm bữa. Văn hoá Roma?
-
Công bằng mà nói, Roma đang có một mùa giải xuất sắc, hai mùa 2011/12 và 2012/13 Juve đứng đầu sau vòng 33 lần lượt với 71 và 77 điểm, đều kém so với số điểm 79 hiện nay của Roma. Nhưng mùa này Juve có hai bổ sung quan trọng là Tevez và Llorente nên đã chơi thành công trong những giai đoạn khó khăn về lịch thi đấu, không còn hòa trước các đối thủ nhỏ vì sự vô duyên của các chân sút nữa. Sắp tới Roma phải gặp Fiorentina, đội có phong độ khó lường và một Milan đang nỗ lực để vô nhóm đá cúp châu Âu và đã thắng 4 trận liên tiếp. Trong thời gian gần đây Roma thường bị thủng lưới nghĩa là tuyến phòng ngự đã không còn chắc chắn như đầu mùa, nên khả năng Juve chính thức có Scudetto khi kết thúc tháng 4 vẫn đang rất sáng.
-
Chuyện gì xảy ra nếu Roma không thắng trận đêm nay nhỉ? Juve sẽ buông để vừa cứu Sassuolo và dành sức đá Europa league + lên ngôi trên sân nhà?
-
Hy vọng Sassuolo sẽ qua được cửa tử vì đây là nơi mà khá đông các hợp đồng đồng sở hữu của Juve đang góp mặt.
-
Sau vòng 36 đã xác định nhà vô địch Juventus và một xuất xuống hạng, Livorno chính thức quay trở lại Serie B.