Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Duong Qua on August 12, 2013, 09:31 AM
-
Chuẩn bị cho chiến dịch Champions League 2013/14 nào :juve5:
Theo bảng xếp hạng thành tích các câu lạc bộ đến cuối mùa bóng 2012/13, Juventus xếp thứ 13 trong danh sách 22 đội vào thẳng vòng bảng mùa 2013/14:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2014/accesslist/listofparticipants/index.html
Trong số 20 đội phải đá play-off có 4 đội có thành tích cao hơn Juventus là Arsenal, Olympique Lyon, AC Milan và Schalke 04. Thứ hạng của Juventus trên bảng xếp hạng thành tích đến đầu mùa 2013/2014 cũng không có gì thay đổi so với các đối thủ:
http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/trank2014.html
Như vậy, chỉ cần 1 trong 4 đội nêu trên không lọt vào vòng bảng, Juventus sẽ nhảy lên nhóm hạt giống thứ hai (xếp hạng 9 đến 16). Đối thủ của 4 đội kia ở vòng play-off như sau:
Olympique Lyon vs Real Sociedad
FC Schalke 04 vs Metalist Kharkov
PSV Eindhoven vs AC Milan
Fenerbahçe vs Arsenal FC
Cùng chờ xem có chú nào ra đi không :d
Cập nhật:
Lyon đã bị loại và Juve lên nhóm 2. Tối ngày 29/8/2013 đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng, Juve nằm ở bảng B cùng với Real Madrid, Galatasaray và FC Copenhagen. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F24.media.tumblr.com%2Fd2e2f0a835d8efeb5ff94e5568f4f2c0%2Ftumblr_msb4veSIAd1rgakkco1_500.jpg&hash=feee03bfd9ffddcf4566332dc91b5f5200f82c0f)
-
Lyon và Arsenal có khả năng đó, AC Milan đi cũng hay mà:D
-
Chắc chỉ hy vọng mỗi Lyon bị đá văng. :day_dreaming:
-
Lyon đang đá hơi bị ngon đấy. Mình dự là Lan đi :)
-
AC Milan mà bị loại khỏi vòng bảng thì Serie A hơi căng. Trước mắt đã có 3 chú Roma, Lazio và Inter không phải đá cúp châu Âu nên rất sung rồi :hee_hee:
-
Mình cũng nghi Lan già. Chỉ ko biết các bạn PSV đá thế nào thôi. Arsenal thì khó bật lắm, dù gì Wenger cũng rất kinh nghiệm ở CL, có thể ko vô địch thôi chứ bị bật từ vòng loại là khó xảy ra. Còn mấy bạn TBN thì chẳng tin được đâu. Trừ Real, Barca và phần nào Valencia, Alectico là có sự ổn định trong các mùa gần đây, các bạn bạn còn lại giống Udinese lắm. Chết bất cứ lúc nào. Thôi cho bạn Lan đi đi, bạn ấy vẫn còn UEFA Cup để phấn đấu mà.:))
-
Ông Milan bị loại từ play-off xuống đoạt Europa, ông Napoli bị loại từ vòng bảng. Thế là vẹn vả đôi đường cho Juve và Italia nhỉ :idea:
-
Đàng nào thì năm nay Juve cũng khó. Cho các bạn nghỉ hết đi, đua cho cân sức
-
Chuẩn bị cho chiến dịch Champions League 2013/14 nào :juve5:
Theo bảng xếp hạng thành tích các câu lạc bộ đến cuối mùa bóng 2012/13, Juventus xếp thứ 13 trong danh sách 22 đội vào thẳng vòng bảng mùa 2013/14:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2014/accesslist/listofparticipants/index.html
Trong số 20 đội phải đá play-off có 4 đội có thành tích cao hơn Juventus là Arsenal, Olympique Lyon, AC Milan và Schalke 04. Thứ hạng của Juventus trên bảng xếp hạng thành tích đến đầu mùa 2013/2014 cũng không có gì thay đổi so với các đối thủ:
http://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/uefa/data/method4/trank2014.html
Như vậy, chỉ cần 1 trong 4 đội nêu trên không lọt vào vòng bảng, Juventus sẽ nhảy lên nhóm hạt giống thứ hai (xếp hạng 9 đến 16). Đối thủ của 4 đội kia ở vòng play-off như sau:
Olympique Lyon vs Real Sociedad
FC Schalke 04 vs Metalist Kharkov
PSV Eindhoven vs AC Milan
Fenerbahçe vs Arsenal FC
Cùng chờ xem có chú nào ra đi không :d
cho AC milan và Arsenal rớt luôn, mình làm con gà ăn mừng :juve4:
-
Vừa mới xem mấy trận Lyon đá, phong độ đang cao nên khả năng bị uot hơi khó. Nhưng vẫn hy vọng có 1 chú tèo cho Juve nhà mình dễ thở :fight:
-
Arsenal mới bị sao quả tạ chiếu, thua Aston Villa và một loạt cầu thủ chấn thương, chắc năm nay khó qua khỏi vòng loại Champions League.
-
Bị Runing Man làm cho te tua rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
-
Bạn Ars quá đen, đội giờ đâu còn có 14 mạng, đá sao lại Fenerbache đây.
-
Fenerbache vừa đá vừa đi điều trần, đúng là trò đùa. Nếu vậy thì một là UEFA quyết sớm, hai là cấm từ năm sau đi.
Biết đâu đang ức chế, Fener chả giã cho Ars đôi ba trái thì chớ kể :d
Lúc đấy một bị cấm, một bị loại thì hài
Và hiện tại, nhóm hai đang có một số đội như S.Donetsk, Marseille, thậm chí Ars hay Fener, còn nhóm ba có M.City, B.Dortmund... thế nên chả biết ở nhóm 2 hay 3 hơn đâu :))
-
Nhóm 3 hơn nhóm 2 vì số 3 lớn hơn số hai. Nói cho cũng nhóm nào cũng có nguy cơ tiềm ẩn, giá được đặc cách vào vòng knock-out thì tốt nhất
-
Dự là ông Schalke 04 tạch đội Metalist này đá cũng chẳng kém so PSV, Fenerbahce cả,mà có khi cả 4 ông cùng tạch chứ chẳng chơi :))
-
Metallist Khảrkiv mới là đội đi điều trần và bị loại vì dàn xếp tỉ số mà nhỉ? Mà kể cả đá sòng phẳng thì Schalke 07 vẫn qua thôi dù mất Holtby.
-
Metallist Khảrkiv mới là đội đi điều trần và bị loại vì dàn xếp tỉ số mà nhỉ? Mà kể cả đá sòng phẳng thì Schalke 07 vẫn qua thôi dù mất Holtby.
Schalke 04 sẽ đá với PAOK Thessaloniki FC, đọi bóng bị đánh bại bởi Metallist chứ không có chuyện được đặc cách vào thẳng như mọi người nghĩ.
Lyon thì sẽ bị loại thôi, thua 0 -2 trên sân nhà, Juve sẽ nhảy nhóm à. Nguy hiểm quả
-
Vừa mới xem mấy trận Lyon đá, phong độ đang cao nên khả năng bị uot hơi khó. Nhưng vẫn hy vọng có 1 chú tèo cho Juve nhà mình dễ thở :fight:
và chú ấy là Lyon với trận thua bất khuất trên sân nhà :m1809:
-
Dự là Lyon đã có thể đặt một chân ra khỏi giải đấu một cách dễ dàng ! :cool:
-
và chú ấy là Lyon với trận thua bất khuất trên sân nhà :m1809:
Có lẽ Ligue1 và C1 khác nhau quá :at_wits_end:
-
Fenerbahce đá yếu quá. Chắc chả còn thiết tha vì cái án phạt có thể nhận ngày 29 tời.
Arsenal chắc 1 suất rồi. Lan hòa 1-1 sân khách. Schalke hòa 1-1 sân nhà. Chỉ còn chờ Lyon đi bụi (thật ra còn bạn Schalke vì PAOK vào thay Metalist xem bộ hên hên chứ cũng dễ gây bất ngờ lắm). :))
Kết quả cụ thể:
Dinamo Zagabria-Austria Vienna 0-2
68' Leovac (A), 75' Stankovic (A)
Fenerbahce-Arsenal 0-3
51' Gibbs (A), 64' Ramsey (A), 76' rig. Giroud (A)
Ludogorets Razgrad-Basilea 2-4
12' e 59' Salah (B), 23' Marcelinho (L), 50' Stoyanov (L), 64' Sio (B), 84' rig. Schär (B)
Schalke-Paok Salonicco 1-1
32' Farfan (S), 72' Stoch (P)
Steaua Bucurest-Legia Varsavia 1-1
34' Piovaccari (S), 53' Kosecki (L)
Già giocate
Shakhter Karagandy-Celtic 2-0
12' Finoncenko (S), 77' Khizhnicenko (S)
Lione-Real Sociedad 0-2
17' Griezzman (R), 51' Seferovic (R)
PSV Eindhoven-Milan 1-1
14' El Shaarawy (M), 60' Matavz (P)
Pacos Ferreira-Zenit San Pietroburgo 1-4
27', 60' e 90' Shirokov (Z), 59' Andre Leao (P), 86' Kherzhakov (Z)
Viktoria Plzen-Maribor 3-1
8' Cisovsky (V), 59' Darida (V), 67' Mejac (M), 90' Duris (V)
-
Schalke 04 và Arsenal vô vòng bảng rồi, chỉ còn chờ tối nay AC Milan với Lyon đá thôi.
-
Em vẫn hi vọng Milan đi tiếp, dù sao Lan già cũng là một đại diện của Italia, mong Lyon tiếp tục "lọt hố" như lượt đi! :juve4:
-
Nếu Milan dừng bước, Juve sẽ có thêm 15-20M trong tài khoản. Bên tình, bên tiền, bên nào nặng hơn :dancing: :dancing: :dancing:
-
Làm gì mà thêm nhiều vậy, hai đội cùng 1 nước sẽ đá vào ngày khác nhau mà, tiền bản quyền truyền hình chắc không tăng nhiều đâu.
-
Tình hình là năm nay gói cho Italia là 75M thì phải, cho vong bảng thôi bác ah.
Nếu Milan không đá thì chia đôi, 38M. Còn Milan đá thì chia 3, có 25M.
-
Đấy là doanh số dự kiến theo mùa giải trước, còn mùa giải này UEFA mới chỉ công bố tiền thưởng, còn tiền bản quyền thì cuối mùa mới biết
-
Hy vọng dồn hết vào Lyon. :))
-
Bảng phân nhóm cụ thể thế này:
Nhóm 1
Bayern Munich (Đức)
Barca (Tây Ban Nha)
Chelsea (Anh)
Real Madrid (Tây Ban Nha)
Manchester United (Anh)
Arsenal (Anh)
Porto (Bồ Đào Nha)
Benfica (Bồ Đào Nha)
Nhóm 2
Atletico Madrid (Tây Ban Nha)
Shakhtar Donetsk (Ukraine)
Milan (Italy)
Schalke (Đức)
Marseille (Pháp)
CSKA Moscow (Nga)
PSG (Pháp)
Juventus (Italy)
Nhóm 3
Zenit St Petersburg (Nga)
Manchester City (Anh)
Ajax Amsterdam (Hà Lan)
Dortmund (Đức)
Basel (Thụy Sỹ)
Olympiakos (Hy Lạp)
Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ)
Leverkusen (Đức)
Nhóm 4
Copenhagen (Đan Mạch)
Napoli (Italy)
Anderlecht (Bỉ)
Celtic (Scotland)
Steaua Bucharest (Romania)
Viktoria Plenz (Czech)
Sociedad (Tây Ban Nha)
Austria Wien (Áo)
-------------------------------------
Dự bảng đấu của Juve nhà mình: B. Munich - Juve - ManC - Sociedad.
Đạp đổ hết mà lên ngôi thôi :m1205: :m1205: :m1205:
-
Benfica Juventus Olympiakos Copenhagen cho mà xem :big_hug:
-
Nếu đúng quả này thì sẽ nâng hạng cho Jack Atlas lên 4 bóng :m1205:
-
Ừ! Còn ko phải thì cho đi học bơi. :">
-
Năm nay có chú Sociedad rất đáng gờm. Pot 4 mà nhặt được bạn này là mệt đấy
-
Hay có cần đổi dự đoán hẳn sang Austrian Wien hay Bucharest cho đi sân khách ấm áp :dancing:
Bạn Sociedad giờ còn mỗi Griezmann, lo gì anh ơi. Celta Vigo mới thôi. Trừ bạn Napoli là chúng ta ko phải hưởng thì pot 4 ko lo. Cái chính là xác suất tránh pot 1 khủng, khoảng 25%.
-
Có khi nào ngay từ vòng bảng những chú này đã phải ăn hành của Juve không: Bayern, Manchester City, Sociedad? Đủ tứ cường Đức, Ý, Anh, TBN nhé :hee_hee:
-
Anyway, bốc vui cho 2 bạn hàng xóm:
Bayern Munich, Milan, Man City, Sociedad :">
Real, PSG, Dortmund, Napoli :">
-
Gặp Pot 1 khủng là khó tránh khỏi chỉ có mỗi Benfica, Porto là dễ chịu hơn. Quan trọng tránh đội mạnh ở Pot 3 thôi. Thật ra mình ko sợ Dortmund, vì mình nghĩ thành công mùa giải vừa qua là bất ngờ của họ, khó mà lặp lại được thành tích đó. Tuy nhiên tránh vẫn tốt hơn, cứ đi từ dễ đến khó là tốt nhất.
-
Không có link nào coi trực tiếp bốc thăm hả anh em! :angel:
-
Hàng về: sop://broker.sopcast.com:3912/124000
-
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2014/draws/round=2000479/index.html
đây cũng có nhé anh em!!!!! :juve4:
-
Bảng nào mà lụm được combo Napoli với Dortmund hay Man.C chắc méo mặt.
Có cảm giác Juve sẽ rơi vào bảng C.
-
Juve sẽ có lợi sớm thôi, mà mất slot Benfica rồi X_X
-
Còn MU với Real nhé. :lol:
-
Xong, gặp Real hay Man.U đây :d
-
Tái ngộ Ance rồi :I_dont_want_to_see:
-
Đã quá, gặp lại
thằng Real rồi!!!!!!! :juve2: :juve6: :juve6: :juve6:
-
Mặt Marotta khó tả quá :)).
Real dầu gì sau trận CK 98, Juve toàn trên cơ, sợ mỗi Ance.
-
Italia đại chiến Tây Bán Nhà :high_five:
-
Sao năm nào bốc thăm vòng bảng Rùa tai đỏ cũng gặp
thằng nhẹ ký thế nhỉ?
-
Gặp Real năm nay nhưng mình không cảm thấy Real năm nay có gì đáng sợ cả :juve4: :juve4:
-
PSG chắc chuẩn bị ăn mừng rồi. :at_wits_end:
Juve tái ngộ Melo à?
-
Real - Juve - Galatasaray.
Gặp lại Melo rồi. :m1809:
-
Gala rồi
-
Man xì tin vô bảng H luôn cho vui :m1205:
-
Ồi, hên Dortmund hay ManC không rơi vào chung là được rồi :m1205:
-
đối thủ cuối Juve không phải gặp Napoli hay Real. S là khỏe rồi, còn lại anh nào cũng được.
Bảng tử thần đã xuất hiện :))
-
Chel sướng thật
-
Năm nay các đội mạnh phân phối về các bảng khá đều. Chỉ có chú Ars hay Milan muốn vào vòng sau thì cửa hơi hẹp 1 chút :fight:
-
Mấy đội Anh sướng thật, toàn vô bảng nhẹ, trừ mỗi Arsenal hơi nặng đô. Milan mới hài, năm nào cũng gặp bóp xoa, chắc hai bên có tư thù mãi chưa giải quyết dứt điểm.
-
Gặp Real năm nay nhưng mình không cảm thấy Real năm nay có gì đáng sợ cả :juve4: :juve4:
Ơ hờ, mình lại nghĩ Real năm nay đáng sợ hơn năm ngoái nhiều. Ance có nhiều bài lắm, chứ Mour thi giỏi nói thôi
Dù sao, cũng được an ủi là bạn Juventus lại đến Copenhagen. Năm nay đúng là tốt khi đã kịp mua cả cờ lẫn áo rồi.
-
Ance mới về, còn cả trăm mối phải giải quyết. Hàng tiền đạo và hàng hậu vệ của Real mình thấy không có gì nổi bật lắm so với Juve( Benzama - Tevez thì cũng 8 lạng nửa cân thôi), thậm chí hàng hậu vệ còn thua cả Juve. Hàng tiền vệ thì mình thấy từng người thì chất lượng thiết nhưng lại quá thừa, quá nhiều người không phù hợp với cách đá của Ance. Tiền vệ có thiên hướng tấn công nhiều nhưng tiền vệ phòng ngự thì được ai? Chưa kể các gương mặt mới cần thời gian để quen và vào khuôn!
Năm nay đá với Real dùng bài phòng thủ phản công là đúng sở trường của Juve và chẳng có gì đáng sợ. :D
-
Ance ko nhiều bài bằng Mou đâu. Đặc biệt Ance sẽ chết đứng với những đội đá biến hoá, hoặc chơi phủ đầu. Nếu đá cứ đều đều thì gặp Ance hơi khó. Nhưng nói chung bảng này ko khó lắm.
-
Sao lại đi so Tevez với Benzema :)) Thế CR7 với Iso, Maria, Oezil vứt đâu. Hậu vệ Juve thì chắc nhưng rất chậm, năm ngoái Bayern đá rát và nhanh cũng chả lên bờ xuống ruộng. Mà đá nhanh là tủ của Real rồi. Nói gì thì nói năm nay nhọc rồi, cố gắng thôi.
-
Các bạn Real cứ chớp giật, chúng mình cứ thong thả vờn nhau, giữ sức chăn gà thôi. Dù gì cũng cố ăn dc 1 trận thắng, đầu bảng cho lành.
-
Nói về bài vở mình thấy Juve mới gò bó, khó xoay chuyển chiến thuật tạo đột biến vì căn bản con người không đa dạng. Real là một câu chuyện khác. Nhưng dù sao cũng mới vòng bảng. Cứ đá chắc chắn thì qua cũng không phải quá khó.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F24.media.tumblr.com%2Fd2e2f0a835d8efeb5ff94e5568f4f2c0%2Ftumblr_msb4veSIAd1rgakkco1_500.jpg&hash=feee03bfd9ffddcf4566332dc91b5f5200f82c0f)
-
Lịch thi đấu như vậy là thuận lợi cho Juve rồi.
Nếu thắng được 2 trận mở màn, thì 2 trận với Real sẽ có nhiều phương án.
Cũng như mùa trước, trận cuối cùng vẫn là trận quyết định số phận.
Vòng bảng năm nay cũng chỉ khó khăn như năm ngoái thôi.
-
Trận cuối đá trên sân Galatasaray à, thế thì phải giải quyết sớm thôi. Qua đó dễ bị chú Melo trả thù lắm :cool:
-
Hơi ngán bác "trâu rừng" Drogba!!!!! :m1809:
-
:juve4: thịt kền kền và trâu bò thôi
-
Lịch năm nay có lẽ dễ thở hơn thật.
Trước sau các trận ở CL, có lẽ chỉ 20/10 làm khách của Fio và 23/10 đến sân Real là căng thôi.
-
Chú Melo thế nào cũng giắt đinh sắt vào giày :hee_hee:
-
Năm nay hứa hẹn cũng sẽ khó khăn như năm ngoái nếu 2 trận đầu ko có đc điểm số của tôi thuận lợi trước khi gặp Real :juve6:
-
Cứ dằn cọc được 6 điểm hai lượt đầu thì mới tính tiếp được. Gì chứ chú Đan Mạch năm nay mà nhơi nhơi như với chú Nordjaelland thì mệt.
-
Cứ dằn cọc được 6 điểm hai lượt đầu thì mới tính tiếp được. Gì chứ chú Đan Mạch năm nay mà nhơi nhơi như với chú Nordjaelland thì mệt.
Copenhagen khó đá hơn nhiều, họ mạnh về thực lực hơn và lực lượng cổ động viên cũng đông lắm, không như Nordjaelland là một đội bóng tỉnh lẻ. Nhưng hiện tại Copenhagen vẫn đang mất phong độ và vừa thay HLV tuần trước sau khị trận không thắng.
Mình nghĩ năm nay dễ lại như năm ngoái, vẫn phải căng sức đá đến vòng cuối lắm...
-
Copenhagen khó đá hơn nhiều, họ mạnh về thực lực hơn và lực lượng cổ động viên cũng đông lắm, không như Nordjaelland là một đội bóng tỉnh lẻ. Nhưng hiện tại Copenhagen vẫn đang mất phong độ và vừa thay HLV tuần trước sau khị trận không thắng.
Mình nghĩ năm nay dễ lại như năm ngoái, vẫn phải căng sức đá đến vòng cuối lắm...
Năm nay JFC cử bạn juveforever làm phóng viên tại Copenhagen cho JFC nhé!
Đề nghị tường thuật và đưa tin + hình ảnh trực tiếp về cho anh em! :m1205:
-
Có lẽ phải gửi cho chú Juveforever một bandrole khổ lớn của JFC. Trước trận đấu, đề nghị chú xuống chạy 1 vòng quanh sân nhé :juve8: :juve8:
-
Không cần đâu, Juveforever thoát y, sơn cờ VN lên người chạy xuống sân là lên báo và người ta biết là ai rồi :juve1:
-
Đề nghị chú Juveforever nghiêm cứu kỹ lời bác DQ. Nếu có được phỏng vấn thì cứ mạnh dạn: Em là DQ, đến từ JFC nhá :devil: :devil: :devil:
-
2 trận đầu hòa :drooling: nghi lắm
-
Vote cho KOP đi tập bơi, chưa đá đã nói gở :d
-
Juve với Ý đá lúc nào cũng chậm chạp lúc đầu, phải chuẩn bị tin thần để khỏi buồn sốc thôi :juve5:
-
Danh sách tham dự vòng bảng:
1 Buffon
3 Chiellini
4 Caceres
5 Ogbonna
6 Pogba
7 Pepe
8 Marchisio
9 Vucinic
10 Tevez
11 De Ceglie
12 Giovinco
13 Peluso
14 Llorente
15 Barzagli
19 Bonucci
20 Padoin
21 Pirlo
22 Asamoah
23 Vidal
26 Lichtsteiner
27 Quagliarella
30 Storari
33 Isla
34 Rubinho.