chắc này có nguy cơ hòa tiếp, nếu có thắng thì chỉ 1-0 là cùng, bắt đầu lo rồi :doh:Thắng 1-0 thì còn lo gì nữa cậu! :m1205:
Thắng 1-0 thì còn lo gì nữa cậu! :m1205:Lo cách đá kìa cậu ạ. Ko Pirlo, ko Mảrchi, ko Chiellini, mỗi Vidal ko đủ thể lực thì làm sao mà cày cho nổi
Channel - 139449á cái link này xem ngon anh em ạ :dancing: :dancing: :dancing:
Cái này coi cũng tạm được nhưng chả hiểu sao giật tung mặc dù chỉ có 1k6 @@
á cái link này xem ngon anh em ạ :dancing: :dancing: :dancing:Bị offline mà bác!! Xem có dc đâu
Quả đối mặt Giac cá nhân quá :angry:Ít ra còn sút quyết đoán đỡ hơn là rê dắt, biểu diễn rồi mất banh như Gio hay chuyền nhẹ hều, sai địa chỉ như Vu @@
Quả đối mặt Giac cá nhân quá :angry:Qủa đó khó chuyền quá nên giac sút đại luôn, có tạt vào thì chú Gio lùn xịt sao mà đánh đầu?
Clgt?ban nick một tuần nhé bác, không :it_wasnt_me:
ban nick một tuần nhé bác, không :it_wasnt_me:úi nguy hiểm thế , bàn thắng đẹp quá thông cảm cho bác ý đi mà mod :it_wasnt_me:
ban nick một tuần nhé bác, không :it_wasnt_me:đang ngậm củ lạc, tự dưng nhìn thấy siêu phẩm, bất chợt cắn 1 phát, phải thốt lên: Củ lạc giòn tan?
h2 thay gio đi, toàn chuyền hỏng lại hay múa ko đúng lúc=>ko hiệu quả, mà thay gio thì biết thay ai giờ?Thay Marrone vào đá 3 - 6 - 1.
đang ngậm củ lạc, tự dưng nhìn thấy siêu phẩm, bất chợt cắn 1 phát, phải thốt lên: Củ lạc giòn tan?truyện cười đêm khuya >>> đau ruột quá :hee_hee: :hee_hee:
h2 thay gio đi, toàn chuyền hỏng lại hay múa ko đúng lúc=>ko hiệu quả, mà thay gio thì biết thay ai giờ?cho mất trí vào chứ ai nữa
Thay Giovinco bằng Matri rồi, anh em hài lòng nhé. Nhưng báo trước là từ đây đến cuối trận chả còn chú nào đá phạt cho ra hồn đâu :cool:mấy khi được đá phạt hả anh
Mà chú Barzagli cứ đá thế này thì không hiểu mấy chú hậu vệ trẻ Juve du học đến bao giờ mới được về :hee_hee:Phải nói trong hàng hậu vệ người mình an tâm nhất là Barzagli, ít phạm sai lầm, không ham tấn công hay dâng cao, tính khí điềm tĩnh.
Giak sút không có lực, luôn ở tình trạng rướn :billy:Chắc tại lùn mà hay đẩy bóng mạnh... dứt điểm 1 chạm thấy ngon hơn
pirlo 2.0 là đây này :big_hug: :big_hug: :big_hug:Pirlo đâu có sút xa đâu.Nedved 2.0 có lẽ đúng hơn.
Pogba làm nhớ đến Viera :)) anh Sơn của MU nghĩ gì khi Pogba tỏa sáng ở Juve trong khi chính anh ấy dc anh Sơn mua về từ lò trẻ của Le Harve nhỉ
Hàng thủ vẫn lập cập, Casceres cũng chỉ gọi là tạm vá chứ không thể thay Chel được. Hên là hiệp 1 đội bạn tấn công khá hiền, hiệp 2 Di Natale vào thì Juven đã ăn được nên lùi xuống phòng thủ rồi.Chel là ai vậy bạn? Hay bạn định nói là Chiellini?
Trận này có trái đầu của Pogba là xứng đáng, trái thứ 2 có phần may mắn nhưng nhờ vậy mà đội bạn nôn nóng dâng cao tấn công tạo điều kiện ăn 2 trái nữa :)) Chứ hàng công vẫn bỏ phí cả tá cơ hội.
Trận rồi do hậu vệ đá không rát nên Vucinic mới dứt điểm được quả đó thôi chứ bình thường chắc là lại lăn quay ra rồi. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, Matri cũng được Vucinic chuyền cho 1 quả tương tự nhưng chệch sang cánh, xa hơn chút thế là chú ấy chạy không nổi, chú này chắc chỉ đá trong vòng 20m quanh khung thành thôi, xa hơn tí là thành Lê Văn Tạch ngay :cool:Hehehe