Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on January 12, 2013, 12:18 AM
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Ftrangchu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FSebastian%2BGiovinco%2BJuventus%2Bv%2BParma%2BFC%2BSerie%2BtZe7zOm5Hwil.jpg&hash=963b6df26edc8dc2b43f7a3718cba839caeede9b)
Có một bất ngờ thú vị, Tardini chính là thành trì kiên cố nhất lượt đi mùa giải 2012/2013. Đội quân của Donadoni vẫn bất bại trên sân nhà cho đến thời điểm này và đó là đội bóng duy nhất bất bại trên sân nhà mùa giải này.
Dù không còn là thời hoàng kim với bầu sữa Parmalat và những tinh binh như Canavaro, Thuram, Crespo... nhưng Donadoni đã xây dựng được một lối chơi chắc chắn, đoàn kết bằng những mảnh ghép ít tốn kém, rất nhiều miếng ghép ấy đến từ... Juventus.
Palladino, Marchioni, Mirante, Amauri... đã có những năm tháng khoác áo Juventus.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww1.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FAmauri%2BParma%2BFC%2Bv%2BCitta%2Bdi%2BPalermo%2BSerie%2BEafiJ5GpkyFl.jpg&hash=0cfa2e9f954aba5741037e1a069b512f7d9718fb)
Juventus vẫn chưa có được phong độ tốt nhất khi những bài tập thể lực đầu năm vẫn hằn dấu vết trên từng bước chân của các cầu thủ Juve. Một thói quen khó bỏ của các chuyên gia thể lực & đội ngũ y tế Juventus, họ thường dành cho các cầu thủ món quà đầu năm mới bằng những màn tra tấn thể lực. Hậu quả tất yếu là Juve thường loạng choạng vào đầu năm trước khi chạy băng băng vào nửa cuối mùa giải.
Đó là những thống kê và lịch sử cho thấy trái tim của những Juventini chân chính sẽ bị tra tấn trong những trận đấu sắp tới, nhất là khi giấc mơ Champions League đè nát sự tỉnh táo của họ.
KEEP CALM & FORZA JUVE
:juve8:
===============
ĐỘI HÌNH RA SÂN:
Parma: Mirante; Zaccardo, Paletta, Santacroce; Biabiany, Marchionni, Valdes, Parolo, Gobbi; Amauri, Belfodil
Parma bench: Pavarini, De Angelis, Morrone, Palladino, Musacci, Acquah, Sansone, Fideleff, Ninis, Rosi, Pabon
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Padoin; Giovinco, Quagliarella
Juventus bench: Storari, Branescu, Vucinic, De Ceglie, Peluso, Giaccherini, Matri, Isla, Beltrame, Marrone.
===============================
LINK SOPCAST:
sop://broker.sopcast.com:3912/139628 - 2000 kbps - Arenavision1
sop://broker.sopcast.com:3912/133000 - 2500 kbps - SopTV2 [RU]
sop://broker.sopcast.com:3912/102067 - 1800 kbps - Ukraine TV [UA]
(wiziwig.tv)
-
Parma đang bất bại trên sân nhà. Khá gờm.
Ngoài các bạn cựu binh còn có bạn Sansone nữa. Cũng có thể tạo được đột biến nếu Juve cứ cà rỡn như trận gặp Samp.
-
Dù giữa đôi ta còn nhiều ân tình nhưng anh phải thịt em thôi, Parma ạ :cool:
-
Sau 1 trận thua thì Juve lại bùng nổ mạnh mẽ và sau đó lại bị....tịt. Cái chu kì này mà lặp lại thì không xong :devil:
-
Đội nào rồi cũng phải thua thôi, quan trọng là thua trong thời điểm nào, có ảnh hưởng như thế nào tới kết quả chung cuộc thôi.
-
Parma không còn là đội bóng có lối đá khó chịu trước juve nữa rùi một chiến thắng giúp juve nâng cao sĩ khí :juve8:
-
Thật sự khâm phục sự lạc quan của bạn :oh:
-
Danh sách triệu tập cho trận Parma
1 Buffon
4 Caceres
6 Pogba
9 Vucinic
11 De Ceglie
12 Giovinco
13 Peluso
15 Barzagli
19 Bonucci
20 Padoin
21 Pirlo
23 Vidal
24 Giaccherini
26 Lichtsteiner
27 Quagliarella
30 Storari
31 Branescu
32 Matri
33 Isla
35 Beltrame
39 Marrone
-
Giovinco sẽ đá thế nào trước đội bóng cũ nhỉ . Trận đấu của những người juve cũ và mới gặp nhau
-
Tung bạn Beltrame vào thử lửa đê. :cool:
-
Parma không còn là đội bóng có lối đá khó chịu trước juve nữa rùi một chiến thắng giúp juve nâng cao sĩ khí :juve8:
Anh cũng nể sự lạc quan của chú thật. :m1809:
Parma này khó chịu lắm, ko phải dễ xơi đâu.
-
Có 2 đội mình thấy khó chịu nhất cho Juve trong những đội trung bình là Parma và Cagliari. 2 đội này có thắng cũng tóe lửa, rất khó chịu. Với Cagliari các đội thành Milan rất dễ chịu nhưng cứ gặp Juve thì cứ như đi đánh nhau ấy.
-
trở lại quỹ đạo ở Serie A thôi nào. Một chiến thắng để "thị uy" những kẻ có mầm mống lật đổ :juve8: :m1205:
-
Tối nay 9h hẹn anh em lên mạng cùng chiến nhé! :m1205:
-
Đã có đội hình ra sân:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Padoin; Quagliarella, Giovinco.
Pogba và Padoin đá thay Asamoah và Marchisio(chấn thương).
Đội hình với những thay đổi, nửa đội hình bên trái đầy mới mẻ với Caceres, Pogba, Padoin, Quag. Thú vị đây! :juve4:
-
Cánh trái ôi :v
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F25.media.tumblr.com%2Ftumblr_me1q2pKM3P1rv583mo1_500.jpg&hash=03b9828241346f78c8a7052aba72bf869a15b614)
Mình lại đá chính, các bạn ợ :20z8iop:
-
:juve6: :juve5: :juve8:
-
link 2500 off. link 2000 chiếu trận mờ u :m1809:
-
TV có kênh nào chiếu ko nhỉ
-
link 2500 off. link 2000 chiếu trận mờ u :m1809:
Ai có link cho mình xin với! :cheer:
-
Có ai chạy được link sopcast nào ko :m1809:
-
Không lẽ phải xem trên trình duyệt sao :(
Chẳng có soft nào ngon
-
http://www.sictvlive.tk/
-
sop://broker.sopcast.com:3912/102067
-
sop://broker.sopcast.com:3912/102067
Cái này được nè anh em ơi! Thank Mad nhé! :m1205:
-
Cái này được nè anh em ơi! Thank Mad nhé! :m1205:
Link của mad quá xịn... Tks :juve8: :juve8:
-
FPT mấy hôm nay chán quá, Sop mà cũng ì ạch :5onion4:
-
Chú santacroce nãy giờ thấy đá vào ống quyển Giovinco hoài nhỉ??? :I_dont_know:
-
Chú Padoin và Pogba không trụ được cánh trái rồi!
-
số 9 đá ghê quá :m1809:
-
Pogba đá kiểu gì vậy? Toàn để mất bóng rồi đi bộ là sao?? :at_wits_end:
-
Ngứa mắt Pogba rồi đấy! Đá khỉ gì mà không dám chạy là thế nào? Tính biểu diễn thời trang à?? :cuteonion29:
-
Cánh trái yếu quá, cá nhân nghĩ cho chú Pluesco vào chạy cánh trái thay Padoin thì hay hơn :m1205:
-
Nửa hiệp 1 rồi... Chưa thấy gì khởi sắc lắm...
-
Thay Padoin bằng Giac thôi, Padoin chạy không nổi ><
-
Buffon dạo này thấy hay mất tập trung quá .
-
Quag sút quả siêu hiền :I_dont_want_to_see:
-
2 tình huống ngon mà không ăn :angry:
-
Trái đó Quag rướn không tới, chú Miảnte bay dữ quá
-
nóng mắt với Mirante rồi nha :devil:
-
Hai đội đá hay phết
:juve1: :juve1: :juve1:
-
Chú Pogba trâu quá Biabiany đè không lại :cool:
-
Cứ xác định giai đoạn này ko có may mắn thì cứ hoà đến thua...:))
-
Nghe bảo hôm qua lão hói dắt trọng tài đi bar rồi, không hòa đâu :devil:
-
Nghe bảo hôm qua lão hói dắt trọng tài đi bar rồi, không hòa đâu :devil:
chỉ thua thôi :clown:
-
Cứ xác định giai đoạn này ko có may mắn thì cứ hoà đến thua...:))
Thật! May mắn rồi kìa. :adore:
-
Goalllllllllllllllllllll
Anh lôôôôôôôô
-
Cứ xác định giai đoạn này ko có may mắn thì cứ hoà đến thua...:))
may hay là tinh quái đây :devil:
-
Hoà thôi không đến nỗi thua. Hôm nay hàng tiền với hậu đá khá thận trọng, ngoại trừ cánh trái vẫn yếu vì thiếu 2 nhân vận chủ chốt nhưng các cầu thủ đá chắc chắn hơn. Bon, Vidal không dâng cao cảm giác khá an toàn :day_dreaming:
-
may hay là tinh quái đây :devil:
Giống may hơn là tinh quái, thôi mà kệ, vào là được rồi
-
Vào rồi, mừng quá.
3đ nằm trong tầm tay.
-
Thay chú De Ceglie vào làm nhà báo à :m1809:
-
Chú Gio có vẻ vương tình cũ nên chả có quả nào ra hồn và sắp bị thay ra
-
Chú Gio có vẻ vương tình cũ nên chả có quả nào ra hồn và sắp bị thay ra
quái, lại thay Quag à :angry:
-
Ối giời! Ai có thể chữa cánh trái cho Juven đây... :(
-
Nản thât...
-
Xong! Chán chết được
-
Khoảng cách còn 3 điểm với Lazio. Mọi thứ thay đổi quá nhanh.
-
Đúng dự đoán :m1809:
-
vẫn cánh trái à
-
Cánh trái mất cả Chel và Asa bao giờ ko , quá đen :at_wits_end:
-
Chả hiểu sao cho chú Ceglie vào. Đá như chấp người, cánh trái phế hẳn luôn :I_dont_want_to_see:
-
Sansone đá hay phết, có chất lạnh lùng của người Đức
-
Sansone đá hay phết, có chất lạnh lùng của người Đức
Trận này hoà thật rồi, Juve đá với đội phòng ngự chủ động chưa bao giờ ăn được :at_wits_end:
-
Mọi người có thấy a De Ceglie chạy chỗ tuyệt vời ko .... thú thật là mình mất lòng tin sẽ thắng rồi.
-
Làm gì mà nóng thế, nói chung là giai đoạn này sẽ nhiều hoà và thua. Thể lực chưa on top đâu
-
Làm gì mà nóng thế, nói chung là giai đoạn này sẽ nhiều hoà và thua. Thể lực chưa on top đâu
Anh xem Juve đá có thấy bực không ? vấn đề là toàn dẫn trước rồi để thủng ?????
-
Hôm nay Juve chơi tốt đấy chứ, quả thua đấy thì đội bạn phản công quá hay. Ngoài ra anh ko thấy nhiều lỗi lắm
-
Chú De Ceglie đá đấm kiểu gì không biết :angry: Công chả ra hồn rồi thủ cũng chả ra hồn, chạy trước người ta, đứng gần bóng hơn mà để người ta cướp được bóng làm cú nguy hiểm. Đồ ăn tàn phá hại :angry:
-
Nóng gớm, mọi người soi cánh trái kĩ quá, bàn thua ko phải do cánh trái.
-
Trận sau nhất định sẽ thắng , mong là vậy , anh em đừng nản mà nói lời cay đắng :20z8iop:
-
Nếu nói thế, cánh phải công cũng có ra hồn gì đâu.
-
Bạn Sansone vào sân là thấy nghi nghi rồi. :at_wits_end:
Hy vọng chỉ là vấn đề điểm rơi. Năm ngoái tầm này cũng hòa một loạt 6-7 trận gì đó. :burn_joss_stick:
-
Chắc tại các bạn hay xem "Juve vô đối" nhiều quá nên chưa quen, chứ Juve đá đầu năm mà như thế là ổn rồi
-
Tớ ngày càng mất niềm tin vào chú Ceglie này rồi. Chấp cả cánh trái, đá đang dẫn bàn mà cứ đứng cao tít để hổng cánh :at_wits_end:
-
Sansone đá hay phết, có chất lạnh lùng của người Đức
Dân Munich mà lị. Xem trận Inter là thấy chú này ngon rồi.Toàn canh Big club mà phang. Quả 1-1 phản công quá nhanh, làm gì xoay kịp, trừ khi Caceres đánh liều với bản thân xoạc cái bốp.
-
Thà giữ Padoin còn hơn để De Ceglie vào... chạm bóng toàn bật lại .. List trận này lên công cũng chán nữa. nói chung là Juve không thức tỉnh sớm sẽ hối không kịp.
-
Chả hiểu các bợn chê De Ceglie ở điểm gì trận này?
-
Quả đấy mà Chiellini đá cũng dính thôi, chọc vào giữa khe 2 trung vệ, Caceres và Bonucci đều ở khá xa.
Nhưng điểm lại những pha nguy hiểm của đội bạn nào?
-
Thà giữ Padoin còn hơn để De Ceglie vào... chạm bóng toàn bật lại .. List trận này lên công cũng chán nữa. nói chung là Juve không thức tỉnh sớm sẽ hối không kịp.
Đợt này, khả năng chuyền của Licht tệ ghê, quả căng ngang đơn giản thế mà lại để đối phương phá ra, nếu là 2 - 0 thì đã tốt.
Em vấn ngồi soi GIO, thấy vẫn ngáp và thở dài, GIO chỉ đến vậy thôi chăng....thích giữa Quag trong sân thôi vì ít nhất anh còn những ý tường đột biến. GIO có bóng gần như sẽ đoán được chú này làm gì rồi.
Parma vốn đá tốt, vì vậy trận hoà này cũng đúng thôi. Nhưng mới đầu năm mà rơi 5 điểm thì khó chấp nhận được
-
Trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chúng ta vẫn không thắng vì dính quả phản công quá nhanh, quá ảo :I_dont_want_to_see:
-
Vạn sự khởi đầu nan, trận sau Juve sẽ thắng. Napoli và Lazio không phải đối thủ của Juve.
-
Vạn sự khởi đầu nan, trận sau Juve sẽ thắng. Napoli và Lazio không phải đối thủ của Juve.
-
Mấy bạn soi De Ceglie kĩ quá đấy :)) Lúc đó Padoin ra là đúng rồi, đã nhận một thẻ vàng lại còn máu vào bóng + thể lực yếu rất dễ bị thêm thẻ nữa. Gio thì chắc vương tình cũ rồi, mà cũng lạ, cứ tưởng Gio ra thì Quag lại ra. Trận này Conte thay người tệ, một lần thì người ra không đáng, một lần người vào cũng không tốt. Lúc cuối còn quyền thay một người nhưng chả còn ai để mà thay vào :))
-
Vấn đề tích luỹ điểm không được tính kỹ càng rồi. Sắp tới là C1, Juve sẽ đá sao đây.
-
Juve này vẫn chưa phải Juve đủ hoàn hảo để mình cảm thấy thất vọng khi ko có kết quả tốt nhất, cho đến thời điểm comment này. Đơn giản cái gì cũng có quá trình và giai đoạn. Mình trông chờ tháng 2 tới và Champions League để xem Juve xử lý thế nào. Năm ngoái cũng phải đến tháng 3 Juve mới bắt đầu nước rút và năm nay hy vọng cũng thế. :d
-
Vấn đề tích luỹ điểm không được tính kỹ càng rồi. Sắp tới là C1, Juve sẽ đá sao đây.
Xuống phong độ giai đoạn này là đúng rồi, chẳng lẽ bạn chờ C1 để xuống phong độ. C1 cuối tháng 2 lận. Năm ngoái 17/3 trong trận gặp Fio, Juve mới lấy lại phong độ. Năm nay chắc sớm hơn, khoảng cuối tháng 2. Mình hoàn toàn tin tưởng hlv thể lực của Juve, nhìn vào profile của ông này toàn làm cú thể lực nước rút thôi. :D
-
Xuống phong độ giai đoạn này là đúng rồi, chẳng lẽ bạn chờ C1 để xuống phong độ. C1 cuối tháng 2 lận. Năm ngoái 17/3 trong trận gặp Fio, Juve mới lấy lại phong độ. Năm nay chắc sớm hơn, khoảng cuối tháng 2. Mình hoàn toàn tin tưởng hlv thể lực của Juve, nhìn vào profile của ông này toàn làm cú thể lực nước rút thôi. :D
Ngoài vấn đề điểm rơi, em lại thấy Marchisio vắng mặt còn quan trọng hơn cả Asamoah hay Chiellini. Mất Marchisio, Juve chẳng còn một cầu thủ có tư duy chiến thuật tốt để thực hiện đập nhả và các pha di chuyển thông minh. Ở Pogba, em chưa thấy được tư duy chiến thuật đủ để thay thế vai trò đó. Có lẽ hiện tại Pogba hợp với vai trò back up cho Vidal trong việc thu hồi bóng và băng lên tuyến trên.
Không hiểu sao em lại thấy Marrone sẽ thích hợp hơn Pogba hay Giak ở vị trí của Marchisio. Khả năng tranh chấp, chuyền nhỏ và di chuyển của Marrone cũng rất tốt, dù chưa bằng Marchisio.
-
dù chỉ là một trận hòa nhưng cũng ko nói lên đc điều gì năm ngoái juve vẫn hòa nhiều và cuối cùng vô địch với kỷ lục bất bại đó thoy , pogba vẫn còn trẻ mà dù sao thì vẫn hy vọng juve thắng trận tiếp theo một trận hòa tuy là thất vọng nhưng còn đỡ hơn là thua :juve8:
-
Thôi cứ xem như truyền thống ì ạch sau kỳ nghỉ đông của Juve vẫn không đổi đi, Juve của Lippi với Capello hồi xưa cũng thường đá kém trong tháng 1 mà :d
-
Juve Lippi thì đúng truyền thống đó chứ Juve Capello toàn nhằm cuối mùa xuống phong độ. Đầu mùa thì rất sung, từ hồi Roma cũng vậy, đến cuối mùa toàn hộc hơi mới thắng được. May hồi đó Roma có Batistuta với Totti ko chắc cũng ko vô địch nổi.:D
-
Dù sao thì an ủi là Serie A sẽ kịch tính hơn :fight: nìm an ủi cho mấy chú bám đủi vậy :high_five:
mà cái chú ghi bàn của parma tự tin thật
Juventus chúng ta nên khấn 1 đông tiền đạo cao to đen hôi về ngay thôi