Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on January 04, 2013, 08:34 PM
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fanswers.bettor.com%2Fimages%2FArticles%2Fthumbs%2Fextralarge%2FItalian-Serie-A-Match-Preview-UC-Sampdoria-vs-Juventus-FC-53788.jpg&hash=5f851a1ef5252953f22b7f73928a08f111f48194)
Thông tin lực lượng
Juventus: Lichtsteiner (treo giò), Chiellini , Pepe, Bendtner, Vucinic (chấn thương), Asamoah (CAN 2013)
Sampdoria: Maresca, Sergio Romero, Angelo Da Costa (chấn thương), Soriano (treo giò)
Đội hình dự kiến
JUVENTUS (3-5-2):
BUFFON
CACERES - BONUCCI - BARZAGLI
ISLA - VIDAL - PIRLO - MARCHISIO - DE CEGLIE
MATRI - GIOVINCO
SAMPDORIA (3-5-2)
BERNI
GASTALDELLO - PALOMBO - COSTA
DE SILVETRI - POLI - KRSTICIC - OBIANG - ESTIG.
EDER - ICARDI
Tham khảo
http://www.whoscored.com/Matches/651673/Preview/Italy-Serie-A-2012-2013-Juventus-Sampdoria
[/b]
----------------------------------------------------
ĐỘI HÌNH RA SÂN:
- Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Peluso; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Matri, Giovinco.
+ Dự bị: Storari, Branescu, Caceres, Marrone, Isla, Vidal, Giaccherini, Quagliarella, Vucinic. All.: Conte
- Sampdoria (3-5-2): Romero; Gastaldello, Palombo, Costa; Berardi, Obiang, Poli, Kristicic, Estigarribia; Eder, Icardi.
+ Dự bị: Berni, Da Costa, De Silvestri, Castellini, Mustafi, Poulsen, Munari, Rossini, Tissone, Renan, Savic. All.: Rossi
-----------------------------
Link sopcast: Updating ...
sop://broker.sopcast.com:3912/138489 - 2000 kbps - Arenavision1
sop://broker.sopcast.com:3912/133000 - 2500 kbps - SopTV2 [RU]
sop://broker.sopcast.com:3912/131822 - 1300 kbps - Footy Golo 2
sop://broker.sopcast.com:3912/122839 - 1010 kbps - Digi Sport1 [RO]
Theo thông tin hành lang, trận này còn được chiếu trên SCTV15, HTV1, BĐTV.
:juve8: :juve8: :juve8:
-
Ferrara bị sa thải sớm ko là xem Conte vs Ferrara rồi ;?
-
Asamoah rời Turin vào thứ 6 và sẽ không quay lại ít nhất đến 10/2.
Isla sẽ có cơ hội đá thay Lichs bị cấm 1 trận vì thẻ phạt(?!)
Đến vòng này, vài thông số về các tiền đạo Juve:
1. Giovinco chơi 23 trận, 17 trận xuất phát, ghi được 8 bàn . 2012 là một năm tuyệt vời của Giovinco, anh ta bắt đầu năm 2012 ở Parma, giành được thành công, trở lại Juve và đuợc xem như là người thay thế tiềm năng cho Del Piero, sau đó là chơi ở Euro 2012. Thật sự đây là một năm tuyệt vời của Giovinco.
2.Vucinic đá 20 trận tất cả các giải, 16 trận ở đội hình xuất phát, ghi được 4 bàn.
3.Quagliarella đá 16 trận, 10 xuất phát, 9 bàn.
4. Matri đá 14 trận, 6 xuất phát, 3 bàn.
5.Bendtner 10 được đá, 3 trận xuất phát 0 bàn thắng.
-
Danh sách cụ thể:
1 Buffon
4 Caceres
6 Pogba
8 Marchisio
9 Vucinic
11 De Ceglie
12 Giovinco
13 Peluso
15 Barzagli
19 Bonucci
20 Padoin
21 Pirlo
23 Vidal
24 Giaccherini
27 Quagliarella
30 Storari
31 Branescu
32 Matri
33 Isla
39 Marrone.
-
Khả năng cao là Padoin thay Licht. :cuteonion14:
-
Buffon
Barzagli, Bonucci, Peluso
Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie
Giovinco, Quagliarella
-
Đội hình ra sân: :m1205:
Buffon; Barzagli, Bonucci, Peluso; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Matri, Giovinco
-
ủa, hôm nay Vidal nghỉ sao :hypnotized:
-
Chiến!!! :juve8: :juve8: :juve8: :20z8iop: :20z8iop: :20z8iop:
-
ủa, hôm nay Vidal nghỉ sao :hypnotized:
Chắc xoay vòng vì còn Coppa nữa bác. :))
-
ủa, hôm nay Vidal nghỉ sao :hypnotized:
Lấy trên Tutto đó bác! :t31009:
-
Trận này đài Việt Nam có kênh nào chiếu không mọi người? Inter vừa thua bét nhè, hohoho :6onion43:
-
BD TV nhé các pro
-
Trận này đài Việt Nam có kênh nào chiếu không mọi người? Inter vừa thua bét nhè, hohoho :6onion43:
HTV1 đấy, mình rất là không thích tay BLV của kênh này
-
Ai đã test link rồi nhỉ, cái nào ngon :gift:
-
Trận này đài Việt Nam có kênh nào chiếu không mọi người? Inter vừa thua bét nhè, hohoho :6onion43:
Ét Xê Tê Vê Mười Nhăm (SCTV15), Bóng đá tê vê (BĐTV) và Hát Tê Vê Một (HTV1) bác ợ. :t31009:
-
sop://broker.sopcast.com:3912/133000 link ngon nhé, 2500
-
2500 mà giật tung chảo, không lên được quá 35 :m1809:
-
Estigarribia bị đau rồi, có bạn nào còn viết chính xác tên cầu thủ này không :fight:
-
2500 mà giật tung chảo, không lên được quá 35 :m1809:
toàn 99,100 mà còn giật tung màn hình nè
-
Mấy cái ngon thì không xem được, vớ được link xem không giật thì gặp ngay tay AN bình loạn :20z8iop: :20z8iop:
-
Sopcast cứ đơ nãy giờ bực quá :6onion72:
-
Mấy cái ngon thì không xem được, vớ được link xem không giật thì gặp ngay tay AN bình loạn :20z8iop: :20z8iop:
AN bình trận Lan già - Siena mà nhỉ
-
Ôi anh Peluso của lòng em, nhìn ảnh thật là bảnh ở hàng hậu vệ! Đừng khều chân mấy bạn ở trong vòng cấm nhé anh!
-
Pen pen ... seba ... :t31009:
-
Lại được penalty rồi :gift:
-
Ôi anh Peluso của lòng em, nhìn ảnh thật là bảnh ở hàng hậu vệ! Đừng khều chân mấy bạn ở trong vòng cấm nhé anh!
Dính tiều phu rồi. :)) Hy vọng ko bị thẻ đỏ ngay trận này.
-
Đến quả 11m mà cũng suuýt bị thủ môn đẩy :angry:
-
Barzagli từ đầu trận đá cứ lóng ngóng làm sao thế nhỉ
-
AN bình trận Lan già - Siena mà nhỉ
Hắn ở đây sop://broker.sopcast.com:3912/131822 - 1300
-
Xong! Thẻ đỏ cho bạn Sampdoria.
-
Hắn ở đây sop://broker.sopcast.com:3912/131822 - 1300
K+ hả :))
-
Hắn ở đây sop://broker.sopcast.com:3912/131822 - 1300
Mình đang xem link này mà, đây hnhu là Văn Mạnh, ko phải giọng cụ Anh Ngọc đâu
-
Mấy cái ngon thì không xem được, vớ được link xem không giật thì gặp ngay tay AN bình loạn :20z8iop: :20z8iop:
Cho minh cai link nay nhé
-
Lại thắng nhàn rùi :juve8: :juve8:
-
ơ lại thẻ đỏ à, thế thì còn đá đấm gì nữa :I_dont_want_to_see:
-
Dạo này Juve nhà mình hay đc pen kèm thẻ đỏ thế nhỉ ;)) :juve5: :juve5: :juve5:
-
Quả thẻ đỏ có vẻ nặng tay, chắc FIGC muốn juve tập trung hết sức vào CL đây mà :devil:
-
Mình đang xem link này mà, đây hnhu là Văn Mạnh, ko phải giọng cụ Anh Ngọc đâu
ờ, đúng thật. Nhưng chất giọng và nhịp điệu nói (nhanh) giống nhau vãi :fight:
-
Vidal trận này sao nghỉ nhỉ :hypnotized:
-
Bonucci đang luyện ngã nhỉ? :-?
-
Thế này mà không thắng đậm hơi phí :high_five: Barzagli bữa nay có vẻ tung tẩy :hee_hee:
-
Quả thẻ đỏ có vẻ nặng tay, chắc FIGC muốn juve tập trung hết sức vào CL đây mà :devil:
Thẻ vàng thứ 2 chứ không phải thẻ đỏ trực tiếp, nặng cái nỗi gì, đang phản công nhanh mà đạp thẳng vào chân người ta
-
Nếu Juve được lợi thì quả Matri ko phải đứng lên chạy tiếp rồi. :d
-
Matri trận này được ra sân làm hàng để bán mà không chịu tỏa sáng đi!
Kiểu này mất giá rồi! :devil:
-
Ê mọi người. Vào trnag này: tv.hdviet.com Đăng kí tài khoản rồi bật SCTV15 mà xem. Nét căng, mà ko tốn băng thông. Mình bật cả sopcast cùng lúc vẫn ngon
-
giờ coi mới sướng
-
lại thua vớ vẩn rồi :angry:
-
Ảo quá Icardi. :m1809:
Ziegler có vẻ sắp về lại Samp rồi. :hee_hee:
-
Thế này mà không thắng đậm hơi phí :high_five: Barzagli bữa nay có vẻ tung tẩy :hee_hee:
Giờ mới để ý, cụ mà cứ phán là y như rằng...toi :I_dont_want_to_see:
-
Đang lộn ruột vì Sop, quay đi down phim tí quay lại đã 1-1 rồi :at_wits_end:
Thôi bật lại cho hên xem sao.
-
Matri, De Ceglie đá chán quá :sigh:
-
Chơi thiếu tâp trung quá vậy :at_wits_end: :at_wits_end:
-
Thua rồi ....hix :doh: :doh:
-
Shock :m1809:
-
cái quái gì thế cánh trái và đánh chặn
-
Buffon khép góc gì vậy trời??
-
Icadi hay vãi, rất tỉnh táo và lạnh lùng.
-
mẹ cha ơi... Trận này mùi gài kèo quá :beat_brick:
-
Icadi hay vãi, rất tỉnh táo và lạnh lùng.
Rất dễ cho việc về Juve qua thương vụ Ziegler. :))
-
Lủng cái trái liên tục @@
-
Ra tranfermarkt search ra chú này sinh năm 1993, tức là chưa đến 20 tuổi.
-
Trận thua thứ 3 của Juve, tiếp theo bị Lazio áp sát phía sau.
Hàng thủ Juve chơi hay quá nhỉ, trận lượt về đầu năm mới mà thế này...thua ngược...sốc quá phải cảm ơn ông Conte.
-
Vuc ơi là vuc!!!
-
Peluso :I_dont_want_to_see:
-
Peluso dân cao quá để hở cánh trái ghê quá
-
thím Vuc vô phá hết 2 trái, tin nổi ko??
-
Trận thua thứ 3 của Juve, tiếp theo bị Lazio áp sát phía sau.
Hàng thủ Juve chơi hay quá nhỉ, trận lượt về đầu năm mới mà thế này...thua ngược...sốc quá phải cảm ơn ông Conte.
Nghỉ làm fan Juve đi. ___. FPT thì té đi
-
Bắt đầu ngứa mắt chú Peluso rồi đấy, 28t gì mà chạy như vịt vậy??
-
Peluso dân cao quá để hở cánh trái ghê quá
đồng ý, cũng đang định nói chưa quen đội mà thích dâng cao quá. Hậu quả là đối phương phản công nhanh rút không kịp :m1809:
-
Marchisio với Bonucci chấn thương mà phải cắn răng đá, cám ơn chú Peluso và
thím Vuc :at_wits_end:
-
Nghỉ làm fan Juve đi. ___. FPT thì té đi
làm gì dữ vậy cha?
Juve đá tệ quá, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
-
K biết ý conte hay là do chú Peluso thích dâng cao k biết mà thấy bóng vừa tới vòng 16m50 là thấy chú ở sát đường biên nang rồi
-
Trận thua thứ 3 của Juve, tiếp theo bị Lazio áp sát phía sau.
Hàng thủ Juve chơi hay quá nhỉ, trận lượt về đầu năm mới mà thế này...thua ngược...sốc quá phải cảm ơn ông Conte.
Không vấn đề gì cả. Đá bóng có thắng có thua. Nói gì trận này Juve lại quá chủ quan ở H2, y như trận Inter.
Chỉ bất ngờ cái cách lạnh lùng và táo bạo của Icardi. 2 cú sút quá quyết đoán.
-
làm gì dữ vậy cha?
Juve đá tệ quá, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
Nói nghe muốn chửi. Đấy, suy nghĩ đấy
-
Nói nghe muốn chửi. Đấy, suy nghĩ đấy
Chuyện bình thường thôi. Mỗi người xem và suy nghĩ khác nhau. Mình xem thế nào thì mình sẽ suy nghĩ cách đấy. Xoắn làm gì. :drooling:
Juve chịu cú đấm này đau ko phải là mất 3đ, chỉ quan trọng là Marchisio có bị K.O hay ko thôi.
-
Peluso hv kiểu gì mà dâng cao cứ như LB, mỗi lần bị phản công là chỉ thấy mỗi Bonucci với Barzagli ở nhà, toàn 2 chống 3 thì bố
thằng nào đá nổi
-
Giống trận đầu tiên của 2 năm trước rồi :))
-
Nghỉ làm fan Juve đi. ___. FPT thì té đi
Chú này giống anti fan hơn là FPT. Chỉ chờ Juve thua cái là lên tiếng, bình thường có thấy nói năng gì đâu.
-
Rồi xong, Marchi chấn thương đầu gối nặng chứ chẳng chơi, mới coi trận đầu năm đã muốn chửi rồi đấy!
-
Thôi xong. Chấn thương kiểu của Marchi nhẹ thì là căng cơ, nặng hơn là đứt dây chằng. Ro béo cũng từng bị vậy hồi ở Inter :((
-
Marchisio nãy giờ thấy chịu hết nổi rồi mà không hiểu sao không chịu thay ra :I_dont_want_to_see:
-
Marchisio nãy giờ thấy chịu hết nổi rồi mà không hiểu sao không chịu thay ra :I_dont_want_to_see:
Hình ảnh này làm mình nhớ đến hình ảnh chiến đấu của Nedved nhưng hóa ra nó lại có xu hướng tệ hơn rất nhiều.
-
Inter thua trên sân khách, Fio, Juve thua trên sân nhà, vòng đấu điên rồ
-
Trận này Samp có lối chơi khá khoa học trong khi Juve lại chủ quan mải mê tấn công và không tận dụngđược cơ hội , ta thua cũng nên chấp nhận thôi. Chỉ thạt sự khâm phục nỗ lực nén đau thi đấu đến đổ gục trên sân của Mar...
-
Đầu năm mà nhọ đừng hỏi. Peluso mà cứ đá kiểu này thì phải mua vội Bocchetti về mà vá. Cầu mong Marchisio ko bị quá nặng
Còn bạn kimphung nói thật là nhìn thấy comment đã sôi máu rồi,lúc thắng có khi chả thấy, thua thì kêu ầm lên.
-
Marchisio nãy giờ thấy chịu hết nổi rồi mà không hiểu sao không chịu thay ra :I_dont_want_to_see:
lúc ấy hết quyền thay người rồi. Kiểu này toi rồi, giai đoạn này mà lại chấn thương nhiều thế
-
Nói sao thì nói chứ cả 2 quả Juve thua đều có phần lỗi của Buffon. Quả thứ nhất thì k đấy được bóng mặc dù đổ người kịp chạm vào bóng. Quả thứ 2 khép góc không tốt nên ăn chưởng. Góc hẹp vậy mà cũng bị sút vào. Nhưng tóm lại trận này cả đội chơi tệ, không có sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm. Trọng tài cũng k bắt mấy quả lẽ ra Juve được penalty. Hàng hậu vệ trận này quá lởm, có lẽ sau này các đội khác sẽ học theo cách dùng cầu thủ trẻ bứt tốc độ và quấy đảo hàng phòng ngự Juve khi chơi phòng ngự phản cộng chẳng??? Nhưng mà thật ra mình trận này thất vọng về hiệp 2 là chú Pogba, nếu là vidal có lẽ sẽ khác rồi, chú này được tâng bốc nhiều quá nhưng trận này chơi rất thiếu lửa. Hàng công thiếu Vucinic là rõ vấn đề thiếu sức sáng tạo ngay, chỉ kiếm được quả penalty thì hết vẹo. Gio con đá có mấy quả tạt khá phết nhưng bên trong k tận dụng được.
-
Năm nay căng sức đá nên tình hình sức khoẻ coi bộ không ổn lắm, Vidal có khi cũng đuối. Trận này chuyền sai quá nhiều, thua là đáng.
-
Hết trận này đẩy thẳng chú Pluesco lên đá như De Ceglie luôn, chú ấy lúc đội nhà tấn công thì lúc nào cũng sát vạch biên cuối sân đối phương nhưng đội nhà bị tấn công thì chả thấy đâu cả, bám biên tốt nhưng đá trung vệ không được.
Mang Caceres ra đá trung vệ còn yên tâm hơn :I_dont_want_to_see:
Hàng tiền đạo lại quay lại với bản chất hôm nào.
-
Marchisio sợ là chấn thương nặng chứ chẳng đùa đâu, ngay đầu gối thì nguy cơ có vấn đề về dây chằng hoặc sụn đĩa đệm (mà cái này chắc không bị vì nãy giờ Marchi vẫn cố chạy được)... Còn mỗi Pogba và Marrone thay thế thôi. Trận này coi nản Peluso + Vuc + Matri + De Ceglie quá, nhất là 3 ông thần đầu tiên, HV thì dâng cao, ko đếm xỉa gì tới vị trí của mình, :ah: TD thì có bóng mà không sút, cứ chuyền chuyền trong khi HV đối phương thì đông như quỷ :beat_shot:><
-
Cứ tướng thắng nhàn rùi ai dè chủ quan quá , thua keo này ta bày keo khác vậy :gold_cup: :gold_cup:
-
Thế này mà không thắng đậm hơi phí :high_five: Barzagli bữa nay có vẻ tung tẩy :hee_hee:
Phí thật, anh à. Không thất vọng vì mất 3 điểm mà chỉ thất vọng vì chưa thấy Juve có thêm tiền đạo mới....
-
Thua chả sao mà thấy Marchisio lo quá :adore:
-
Hy vọng Marchisio không sao. Trận này thua là phải. Tiền đạo đã ghẻ lở rồi mà còn chủ quan nữa thì :2ahvegz:
-
Không phải tìm đâu xa nữa, đây chính là nguyên nhân của thất bại :hypnotized:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffc05.deviantart.net%2Ffs71%2Ff%2F2013%2F002%2Fe%2F6%2Fjuve_borat_disco_dance_by_finalverdict-d5q4x14.gif&hash=b9cacc7ba8c72f9b52ae859789b25d72041dd7d6)
-
Vâng
Đúng như dự đoán của quần hùng (mấy tờ báo lá cải) trận đầu tiên của năm mới luôn là trận đấu buồn ngủ nhất và chán nhất ...
Và chúng ta đã thua bằng một cái cách không thể nào chán hơn.
Dẫn trước từ sớm, đá hơn người 70phút ... và các cầu thủ đã mơ về 1 bửa nhậu đầu năm ... tiếp nối những party bất tận mừng năm mới.
Buffon với hàm râu không thể không hảm tài hơn dù có tài năng cở nào cũng không cứu nổi số 13
Năm 2013 bắt đầu nói về số 13. 1 thẻ vàng 2 tình huống bị khoét cánh cùng vô số pha chơi xấu Peluso đã có màn chào sân không thể tồi hơn.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng việc thiếu đôi cánh Lich + Asamoah cùng lá phổi Vidal khiến cho Juve nhạt nhòa như thế.
Tiệc đầu năm đã không xảy ra và đã đến lúc BLĐ Juventus nên dứt điểm sớm những thương vụ để chuẩn bị cho những trận đánh lớn phía trước.
Thua một trận chưa phải là thảm họa, nó giúp phần còn lại của serie A lấy lại hi vọng bám đuổi. Tuy nhiên nếu số trận đá như mơ ngủ xảy ra như vậy hoài thì sẽ là thảm họa thực sự.
Và điều mình lo lắng nhất bây giờ là cái đầu gối của Marchisio
-
MỘT PHÚT SAU TRẬN ĐẤU THÌ NÓ CŨNG ĐÃ KẾT THÚC. TƯƠNG LAI THÌ CÒN LÀ ĐIỀU CHƯA TỚI. QUAN TRỌNG CHÍNH LÀ HIỆN TẠI.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F24.media.tumblr.com%2Ftumblr_m3kqmdDiy11rts0tao1_500.png&hash=6d0124f9f10ddfe067d0d35906e0854b337a44fc)
-
Nói đi cũng phải nói lại, chú ghi bàn bên Sam đá tốt thật, trẻ khỏe, sút quyết đoán.... profile của em ấy ai có không
-
Không hiểu sao đợi đến khi Vucinic vào sân Juve mới tấn công đập nhả trung lộ, trước đó không hề thấy một pha bóng nào như thế trong khi đối phương có khuynh hướng đá rát, dễ kiếm phạt. Nhưng khi Vucinic vào sân thì Marchisio, người chơi đập nhả rất tốt với các tiền đạo, lại bị đau nên lối chơi này phá sản luôn. Giovinco nói chung vẫn chán, chuyền bóng ra đường biên mà còn lèm bèm :doh: Chú Peluso chắc vẫn còn cóng chân, lúc sau có quả vội quá chuyền hẳn ra đường biên luôn :not_worthy:
-
Giovinco cho thấy sự lãng phí 11M ... chả hiểu :chatterbox:
-
Nói đi cũng phải nói lại, chú ghi bàn bên Sam đá tốt thật, trẻ khỏe, sút quyết đoán.... profile của em ấy ai có không
http://www.transfermarkt.co.uk/en/mauro-icardi/profil/spieler_68863.html
Của KOP đây. Mình xem lại cũng hơi bất ngờ chú này chỉ cao 1m81. Chắc tại đô con quá. :D
-
nghe đồn là đàn em Messi :clown:
-
Juve trận này thiếu 1 cầu thủ lớn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu những lúc khó khăn, đồng thời thiếu hẳn sự già dơ của một đội bóng lớn...Dẫn bàn và chơi hơn người từ khá sớm, Juve có cần thiết phải dâng cao đội hình đến thế không để rồi bị thủng lưới từ 1 đợt phản công của Samp, đó là tình huống chỉ còn 2 hậu vệ ở phần sân nhà, câu hỏi này nên dành cho Conte?...Và khi bị gỡ hòa cũng như khi bị dẫn bàn, Juve cần một cầu thủ lớn để tạo ra sự khác biệt, nhưng "cầu thủ lớn" không xuất hiện...Và 3 điểm đã mất đi đầy tiếc nuối...
Dù sao thì mùa giải vẫn còn dài, Juve vẫn dẫn đầu bảng...Quan trọng là đoàn quân của Conte cần phải chắt chiu cơ hội và chiến đấu như năm 2012...
-
JFC thắng 2-0 hoặc 3-0 chắc box này ko quá 2 page mọi người nhỉ :juve3:
-
Lúc Giovinco thực hiện thành công quả 11m mình đã thấy lo rồi, cậu này có bao giờ ghi được bàn thắng quan trọng đâu, và đúng là như vậy thật :))
-
Mình cũng thấy mỗi lần Gio hay Vu ghi bàn thắng sớm là Juve đá rất chán. Những trận Juve chơi hay thì các chú này chỉ ghi bàn sau các tiền vệ
-
Tin mới nhất: các kiểm tra sơ bộ cho thấy chấn thương của Claudio Marchisio không có gì nghiêm trọng :applause:
-
JFC thắng 2-0 hoặc 3-0 chắc box này ko quá 2 page mọi người nhỉ :juve3:
:d chờ đợi 3 tuần mới được xem một trận mà lại thua thì bảo sao không thốn :billy:
-
Đúng ra hôm qua Conte phải thay Peluso ra sau khi lủng 1 bàn, thấy anh này hôm qua hoàn toàn vô dụng, công cũng ko xong (chẳng chuyền đc pha nào sáng, thua cả Ceglie) . Người thứ 2 phải thay sớm nữa là Matri. Hôm qua cho Peluso ra sớm rồi Caceres vào thì đâu đến nỗi. Conte ăn năm mới xong rồi mất sáng suốt hẳn, cũng có thể là Conte muốn xoay vòng cho các cầu thủ không cứng chân, nhưng mà rõ ràng là không ổn nếu như trận sau thiếp tục như vậy.
Nói chung thua 1 trận cũng không có gì quá to tát, nhưng Marsichio chấn thương và Bonucci hôm qua chuyền xong 1 quả ôm chân lăn lộn thấy cũng hơi căng à.
-
Ra là sau đây 3 ngày thì Juve phải gặp AC tứ kết, hèn gì Conte cho các cầu thủ dưỡng sức. Hy vọng đè đập AC để rửa nhục.
-
Marchisio k sao là ổn rồi.Trong cái rủi có cái may mà mấy bác.Bonucci hôm qua hình như bị chuột rút thì phải
-
Có vẻ như cánh trái khủng hoảng thật rồi,ông Peluso phải chờ thời gian hòa nhập thôi,không biết hôm qua do lạnh hay do bị dẫn trước mà đá cóng quá trời,lỗi trực tiếp đều do hàng thủ.Tình huống thứ nhất không ai nhận ra thủ môn xuất sắc nhất thập kỉ đầu tiên của thế kỉ 21,bàn thua thứ 2 thì 1 tình huống phản công và không hiểu tại sao Peluso lại dạt ra mà không áp sát để Icardi thỏa mái như vậy,bên cạnh đó cũng có sự giúp sức của buffon khá nhiều-tình huống khép góc quá đệt.Có cảm tưởng như ngoài Quag ra chúng ta không có 1 tiền đạo đích thực,sau khi vào sân Quag chơi quá tốt với 2 pha đánh đầu chiến thuật cho vucinic nhưng đúng là mọi người gọi anh là
thím không sai,yểu điệu,bấp bênh lắm và đặc biệt nhất là không biết dứt điểm.
Xem mấy phút đầu mình cứ ngỡ là 1 trận an nhàn như gặp Atalanta,nhưng cái thái độ thi đấu chủ quan thì không thể chấp nhận được không biết là do Conte chỉ đạo hay vẫn ở trên mây sau những lời tổng kết 2012 quá ngọt ngào.Sẽ là 1 năm đại họa nếu như BLĐ không bắt tay khẩn cấp vào công việc.Luôn và ngay Llorente,sau đó là chờ Lich và Asamoah trở lại
1 trận thua không quá ngiêm trọng nhưng là 1 cái tát để cho những cái đầu lạnh đủ tỉnh táo.
-
Côn Tê dồn lực để chiến với Milan thảo nào thấy đội hình ra sân lạ lẫm quá, đá ko nuột như mọi hôm. Peluso cho lên đá tiền vệ cánh luôn đi, đá toàn dẫm chân chú De Ceglie, hàng thủ thì rõ thoáng dù ăn trc 1 bàn :doh: Caceres mấy lần vào sân đá hay vậy mà toàn bị ngồi dự bị , thích nhất chú này mà chả mấy khi đc xem :(( . Nhìn cái :chatterbox: cứ liên tưởng đến ông Matri =))
-
Có vẻ như cánh trái khủng hoảng thật rồi,ông Peluso phải chờ thời gian hòa nhập thôi,không biết hôm qua do lạnh hay do bị dẫn trước mà đá cóng quá trời,lỗi trực tiếp đều do hàng thủ.Tình huống thứ nhất không ai nhận ra thủ môn xuất sắc nhất thập kỉ đầu tiên của thế kỉ 21,bàn thua thứ 2 thì 1 tình huống phản công và không hiểu tại sao Peluso lại dạt ra mà không áp sát để Icardi thỏa mái như vậy,bên cạnh đó cũng có sự giúp sức của buffon khá nhiều-tình huống khép góc quá đệt.Có cảm tưởng như ngoài Quag ra chúng ta không có 1 tiền đạo đích thực,sau khi vào sân Quag chơi quá tốt với 2 pha đánh đầu chiến thuật cho vucinic nhưng đúng là mọi người gọi anh là thím không sai,yểu điệu,bấp bênh lắm và đặc biệt nhất là không biết dứt điểm.
Xem mấy phút đầu mình cứ ngỡ là 1 trận an nhàn như gặp Atalanta,nhưng cái thái độ thi đấu chủ quan thì không thể chấp nhận được không biết là do Conte chỉ đạo hay vẫn ở trên mây sau những lời tổng kết 2012 quá ngọt ngào.Sẽ là 1 năm đại họa nếu như BLĐ không bắt tay khẩn cấp vào công việc.Luôn và ngay Llorente,sau đó là chờ Lich và Asamoah trở lại
1 trận thua không quá ngiêm trọng nhưng là 1 cái tát để cho những cái đầu lạnh đủ tỉnh táo.
thực ra quả đầu tiên bóng nó xoáy lắm chứ không phải lỗi của buffon, bàn thứ 2 cũng chẳng phải lỗi của anh luôn, sút kỉu đó có 3 buffon chụp cũng không được
lỗi của hàng thủ và cả thái đội đá ung dung của toàn đội Juventus. Vucinic vào sân đá cũng khá tốt, tuy nhiên kém duyên và không bén. Vô hại nhất là Matri, nhì là Giovinco
-
Quả đầu tiên Buffon chọn sai điểm rơi của bóng,tình huống sút bóng không có gì bất ngờ,lực cũng vừa phải.
Bàn thua thứ 2 thì Icardi đã rơi vào 1 góc quá hẹp nếu Buffon khép góc tốt tiền đạo đội bạn không có cửa.
Nguyên nhân chính có lẽ là sự có mặt của Peluso đã làm lộn xôn hàng phòng ngự có tổ chức của juve.
-
thực ra quả đầu tiên bóng nó xoáy lắm chứ không phải lỗi của buffon, bàn thứ 2 cũng chẳng phải lỗi của anh luôn, sút kỉu đó có 3 buffon chụp cũng không được
lỗi của hàng thủ và cả thái đội đá ung dung của toàn đội Juventus. Vucinic vào sân đá cũng khá tốt, tuy nhiên kém duyên và không bén. Vô hại nhất là Matri, nhì là Giovinco
Cả hai bàn thua đều có lỗi của Buffon (tất nhiên lỗi lớn nhất là của Peluso).
Quả thứ 1, Peluso không áp sát giúp tiền đạo đội bạn dứt điểm. Buffon có phần thiếu cảnh giác nên chạm bóng đúng thời điểm bóng chạm đất nên thủng lưới.
Quả thứ 2, góc hẹp, sút trực diện. Vẫn là kịch bản cũ, Peluso không áp sát, Buffon thiếu cảm giác. Nhưng quả này có thể hiểu cho Buffon được, lực sút quá mạnh.
Nhưng trận thua hôm qua không chỉ có lỗi của hàng thủ. Nếu Giovinco tận dụng và thi đấu tốt trong hiệp 1 thì trận đấu đã kết thúc chóng vánh rồi. 1 quả pen, 1 quả rườn người chưa đủ, 1 quả sút vọt xà trong tư thế chống trải, 1 quả thoát xuống nhưng cắm mặt xuống đất để rồi chuyền bóng quá tầm Matri.
Hiệp 2, người hùng là Vucinic, 1 quả mắm môi mắm lợi sút ở cự ly gần, một quả sút ra ngoài sau quả đánh đầu của Quag.
Nhưng hàng tiền vệ cũng có lỗi, Pogba để cho đội bạn quá nhiều khoảng trống.
Kết luận, thua vì tập thể và chưa có được tinh thần thi đấu tốt nhất.
-
Chính xác là chưa có thể lực tốt nhất.:D
Quả thứ nhất là lỗi của Buffon, với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình thì Buffon hoàn toàn có thể cản được cú này. Quả này mình nghĩ có Chiellini thì cũng chỉ áp sáp đến thế thôi, giống quả Guarin sút trong trận Juve gặp Inter để Millito ghi bàn ấy, Chiellini cũng ko áp sáp được hơn.
Bàn thứ 2 thì lỗi của Peluso rõ rồi, để tiền đạo đối phương tự do. Nhưng phải nói quả này Icardi quá đẳng cấp. Xem xong mình phải tìm Profile của chú này ngay vì cữ ngỡ đây là tiền đạo có nhiều kinh nghiệp rồi, tỉnh táo, quyết đoán. Từ nay sẽ chú ý chú này hơn.
-
Chú Icardi này cũng là 1 sản phẩm lỗi của lò La Masia trứ danh đó chứ,không phải tầm thường,nếu phát triển tốt cũng đến tầm Zarate.
-
thực ra quả đầu tiên bóng nó xoáy lắm chứ không phải lỗi của buffon, bàn thứ 2 cũng chẳng phải lỗi của anh luôn, sút kỉu đó có 3 buffon chụp cũng không được
lỗi của hàng thủ và cả thái đội đá ung dung của toàn đội Juventus. Vucinic vào sân đá cũng khá tốt, tuy nhiên kém duyên và không bén. Vô hại nhất là Matri, nhì là Giovinco
Buffon đã nhận lỗi rồi mà chú mày còn bênh hả :hee_hee:
-
nhìn chung đúng như Buffon đã nhận lỗi,cả 2 quả đều cho thấy bác ấy chưa đạt dc phong độ như mọi khi.Trong tình huống của 2 bàn thua đán lẽ đều có thể làm dc tốt hơn thế.dù sao đây cũng là bài học cho toàn đội thui
-
Chính xác là chưa có thể lực tốt nhất.:D
Quả thứ nhất là lỗi của Buffon, với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình thì Buffon hoàn toàn có thể cản được cú này. Quả này mình nghĩ có Chiellini thì cũng chỉ áp sáp đến thế thôi, giống quả Guarin sút trong trận Juve gặp Inter để Millito ghi bàn ấy, Chiellini cũng ko áp sáp được hơn.
Bàn thứ 2 thì lỗi của Peluso rõ rồi, để tiền đạo đối phương tự do. Nhưng phải nói quả này Icardi quá đẳng cấp. Xem xong mình phải tìm Profile của chú này ngay vì cữ ngỡ đây là tiền đạo có nhiều kinh nghiệp rồi, tỉnh táo, quyết đoán. Từ nay sẽ chú ý chú này hơn.
Còn trẻ lắm. Trước trận có tin Juve đưa Ziegler qua Samp để lấy chú này hoặc Poli/Obiang. Chắc đó là lý do bùng nổ bằng 2 cú sút như thế. Nói gì thì nói, Gigi và hàng thủ có lỗi nhưng ko thể nói 2 cú sút của Icardi hoàn toàn là nã đại, nhất là quả thứ 2. Cả hai cú sút đều rất quyết đoán.
-
Còn trẻ lắm. Trước trận có tin Juve đưa Ziegler qua Samp để lấy chú này hoặc Poli/Obiang. Chắc đó là lý do bùng nổ bằng 2 cú sút như thế. Nói gì thì nói, Gigi và hàng thủ có lỗi nhưng ko thể nói 2 cú sút của Icardi hoàn toàn là nã đại, nhất là quả thứ 2. Cả hai cú sút đều rất quyết đoán.
theo như logic gần đây thì cứ chú nào ghi bàn vào lưới Juve là về Juve :juve5:
-
nhìn lại trận đó mình trhấy juve cả hiệp 2 chơi dưới sức quá
mình mong rằng sớm mua dc tiền đạo đẳng cấp quá :at_wits_end: :juve8: :juve8: