Đội hình ra sân:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Vucinic, Giovinco.
Link nào ngon nhất nhỉ
Link đầu tiên là BĐTV :-O
Mình là mình thấy kinh mỗi khi anh Lô sút pen :((
Anh chạy, với những bước chạy nhẹ như nai, rồi anh sút, như 1trẻ con đá bóng nhựa => Vucinic ^:)^thằng
Anh chạy, với những bước chạy nhẹ như nai, rồi anh sút, như 1Nếu để ý thấy thì chỉ khi nào Juve dẫn trước Vucinic mới tham dứt điểm.trẻ con đá bóng nhựa => Vucinic ^:)^thằng
Không ai nghĩ đến tình huống Pirlo cố tình đá hỏng 11m nhỉ. :)Em không hiểu tại sao hôm qua người đá lại là Pirlo mà không phải Vucinic, Vucinic đang rất khát bàn thắng, đấy là cơ hội để giải tỏa tâm lý, vậy mà Marchisio lại không cho Vucinic đá, rồi Pirlo sút một cách cẩu thả như vậy
Em không hiểu tại sao hôm qua người đá lại là Pirlo mà không phải Vucinic, Vucinic đang rất khát bàn thắng, đấy là cơ hội để giải tỏa tâm lý, vậy mà Marchisio lại không cho Vucinic đá, rồi Pirlo sút một cách cẩu thả như vậyCẩu thả vậy mới nói là cố tình đá vọt xà.
Cẩu thả vậy mới nói là cố tình đá vọt xà.
Em lại nghĩ Pirlo làm thế theo kiểu giơ tay xin nghỉ vài trận. :PXưa nay anh luôn thấy Pirlo đề nghị được đá liên lục chứ không cần nghỉ. Anh này là người biết giữ sức tốt để làm việc chứ không chơi bời lêu lổng phá sức.
Nếu để ý thấy thì chỉ khi nào Juve dẫn trước Vucinic mới tham dứt điểm.Mình không nói đến khả năng di chuyển, thu hút, kiến tạo, làm tường... của Vucinic. Ở đây chỉ muốn nói đến khả năng dứt điểm của em nó thôi. Ngứa mắt kinh khủng, cứ như sợ làm quả bóng bị đau vậy ^:)^
Như vậy cũng là trách nhiệm lắm rồi :))
Cứ chê Vucinic đá chán, thử hỏi ko có Vucinic đá thì hàng công của Juve còn bế tắc hơn nữa.
Riêng mình ko phàn nàn gì về Vucinic, sáng sủa nhất trong số tiền đạo của Juve rồi.
Trận hôm qua chỉ tiếc cho Pogba, nhiều pha dứt điểm vậy mà ko có bàn thắng nào.
Xưa nay anh luôn thấy Pirlo đề nghị được đá liên lục chứ không cần nghỉ. Anh này là người biết giữ sức tốt để làm việc chứ không chơi bời lêu lổng phá sức.
Pha Penalty diễn ra khá nhanh và Pirlo cũng đá như để cho xong nghĩa vụ, chẳng trách nhiệm gì cả. Từ lúc phạm lỗi đến lúc thực hiện xong khá nhanh. Cứ như tình huống có cầu thủ bị trấn thương và trả lại bóng cho đội bạn ấy, làm cho xong chuyện.Bởi mới nói cố tình không muốn ghi bàn. Pirlo và Juve không muốn thắng như vậy, đằng nào hơn người rồi chẳng thắng, thâm hiểm lắm :D Ôi càng nói càng củng cố suy đoán của mình. Cứ thử hỏi ví như hôm qua Juve thắng bằng quả 11m ấy đi, sẽ ối chuyện mà nói O:-)
hình như ngoài Pirlo với Vidal ra chưa thấy ai khác đá pen thì phải =.=Mùa trước Vucinic có đá 1 lần