Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on November 03, 2012, 08:00 AM
-
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome". Không, đó là chuyện của tuần sau còn ngày mai, mọi con đường đều dẫn đến Juventus Arena. Ngôi nhà mới của Juventus sẽ đón tiếp kẻ cuối cùng trong danh sách khách mời, nhưng chắc chắn họ sẽ được đón tiếp một cách "chu đáo" nhất có thể. Chiếc vé cuối cùng đã có chủ chỉ sau 3 ngày bán vé và Andrea Agnelli đã bóp bụng bỏ ra một chiếc vé mời dành cho Massimo Moratti và tất nhiên là ông ta sẽ... không có mặt. Kể ra thì 90' trong chảo lửa đấy chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì với một nhân vật được các Juventini "yêu quý" như Moratti.
[size=78%]Cuối cùng thì trật tự của Serie A cũng được lập lại. Không chỉ là Juventus trở về vị trí dẫn đầu mà còn là vì Inter đã đủ mạnh để sánh vai kẻ bám đuổi. Một chút hy vọng cho một mùa giải nhàm chán tại Serie A. Inter Milan sẽ là diễn viên tiếp theo casting vai chính cho bộ phim "Juve phải chết" đang được cả Calcio mong đợi. Roma, Napoli đã thất thểu ra về khi biết rằng vai đó còn quá rộng so với họ và sự tinh quái của dòng máu Argentina sẽ khiến bộ phim thêm sinh động.
Juventus đang dẫn đầu Serie A với một kỷ lục về số điểm thu được trong 10 trận đấu, 49 trận bất bại, 12 cầu thủ đã ghi bàn, hàng công mạnh nhất, hàng thủ chắc chắn nhất. Tất cả những số liệu thống kê đều tâng Juve lên tận may xanh và che đậy những bất ổn tiềm tàng của cỗ máy chiến tranh. Với một hàng công "vô hình", Juve đang không chỉ khiến đối phương hoảng sợ mà cả cổ động viên đội nhà. "Đợi chở Godot" không còn ở đấy nữa nhưng những phiên bản lỗi của anh vẫn còn nhiều. Không ai biết khi nào những Vucinic, những Giovinco hay Quagliarella đủ sức để dẫn đường cho đoàn quân. Họ tỏa sáng những thời điểm mà không ai (dám) chờ đợi và tịt ngòi vào những lúc chả triệu ánh mắt đổ dồn lên họ. Đêm mai ai sẽ xuyên thủng tấm lá chắn Handanovic?
Nếu có ai cho Conte một điều ước, có lẽ anh sẽ không ngại ngần mà ước Juve có đủ sức và quyết tâm chơi trọn 90' như trong 30' cuối trận. Bộ mặt ngái ngủ vô hồn chỉ chờ ai đó tát mạnh vào mặt để vùng dậy như kẻ cùng đường khi trận đấu lui về những phút cuối cùng. Nếu không thay đổi bộ mặt đó, Juve sẽ cần rất nhiều sức lực và may mắn để có thể có một kết quả như mong đợi.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fp.twimg.com%2FA2faL_WCYAEh57Y.jpg%3Alarge&hash=33e94afac488da7bf6280604c415b77fb9489152)
Đêm mai, Juve sẽ có sự trở lại của MVP và BBC nhưng Conte sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu mang tên Pogba. Chú nhóc 19 tuổi đang khiến cả thế giới xoay quanh mình. Không có sự xông xáo, mạnh mẽ của Vidal, cũng không có sự lì lợm của Marchisio, nhưng Pogba lại có sức trẻ, thể lực và cả cái duyên vào những giờ phút quyết định. Cả hai bàn thắng trong 3 trận đấu đều đến trong 10' cuối cùng. Chắc chắn sẽ khó có chuyện Pogba được chơi trong đội hình xuất phát khi mà cả Marchisio và Vidal đều được nghỉ ngơi, nạp năng lượng đầy đủ cho trận đấu này. Tuy nhiên, các Juventini sẽ có thêm một hy vọng khi cần một điểm tựa. Biết đâu, Pogba sẽ vào sân trong 10' cuối và một bàn thắng quyết định. Nếu điều đó xảy ra, De Laurentiis sẽ có thêm ý tưởng để hoàn thành bộ phim: "Pogba in wonderland"
Chiellini, Asamoah và Lichsteiner cũng sẽ trở lại để tái hợp hàng thủ ổn định nhất mà Juve từng có trong 5 năm trở lại đây. Nhiệm vụ của họ là phải bít kít mọi nẻo đường dẫn đến khung thành của Gigi Buffon. Đối thủ của họ sẽ là một Cassano đầy kỹ thuật, một Millito hiệu quà và một Palacio đang rất vào form. Đó quả là một nhiệm vụ không dễ nếu biết rằng bộ ba đấy đang có thành tích ghi bàn cực kỳ ấn tượng và đang chơi rất ăn ý.
Inter đang sống trong mơ, không phải vì họ đang bay cao với 8 trận thắng, 2 trận hòa và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, mà còn vì họ đã tìm thấy người dẫn đường tin cậy. Từ ngày Mourinho phủi áo ra đi, Inter lại trở lại là Inter lạc lối cho đến ngày Moratti tìm thấy một thiên thần trẻ. Andrea Stramaccioni không chỉ 25 cầu thủ Inter vào một khối mà còn thành công trong canh bạc chiến thuật của mình. Từ ngày vứt bỏ hàng phòng ngự 4 người để trôi theo dòng xoáy 3 trung vệ đang trở thành mode thời thượng tại Serie A, Inter Milan đã tìm thấy nụ cười. Đêm mai, họ sẽ đối mặt với đội bóng đã góp phần hồi sinh thứ chiến thuật cổ điển của Italia ấy. Nếu quật đổ Juve ngay tại pháo đài của họ, Inter có cớ để vỗ ngực xưng hùng, xưng bá. Nếu không may, họ cũng không quá phải đau buồn vì có rất nhiều đội bóng đã thất bại khi làm việc đó. Sức ép thành công là không quá cao nhưng thành quả lại quá lớn. Nhưng dù thế nào, Strama sẽ được gặp Conte. Họ đang là những đại diện của một thế hệ HLV trẻ tuổi dám nghĩ, dám làm tại Italia cùng với Montella, Mancini, Donadoni. Đó sẽ là những niềm hy vọng hồi sinh "mảnh đất lắm người nhiều ma" như Calcio.
Đội hình dự kiến:
JUVENTUS (3-5-2)
BUFFON, BARZAGLI, BONUCCI, CHIELLINI, VIDAL, PIRLO, MARCHISIO, LICHTSTEINER, VUCINIC, GIOVINCO, ASAMOAH
INTER ___ (3-5-2)
HANDANOVIC, SAMUEL, RANOCCHIA, SILVESTRE, GUARIN, GARGANO, CAMBIASSO, NAGAMOTO, ZANETTI, MILITO, CASSANO
Dự đoán: 2-1
[/size]
-
Đội hình trong dự kiến chỉ mong Conte rút Giovinco ra thay bằng Bendtner hay Quag thì hay hơn.
Những trận thế này cho Gio thi đấu chỉ ôm hận- không biết tận dụng cơ hội.
-
Đêm nay 352 thật sẽ gặp 352 giả ;? chờ xem ;?
-
Đơn giản thôi.2-1 cho đội chủ nhà.
-
Cứ 1 - 0 mà giã, làm sao giành chiến thắng mà không để Inter sút tung lưới cho họ tức ói máu ra chứ. gold_cup
-
Chẳng biết họ ói máu hay Juventini ói trước, Inter cũng đá điên lắm, có bóng là lao lên, minh nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng. Hàng thủ Juve chưa chắc đã trụ được 90 min đâu. Sợ nhất là Inter rình rập giống Napoli, thế thì hiệp 1 sẽ phải đi ngủ sớm.
-
Cứ chiến thôi, chắc Inter sẽ không tử thủ đâu. Hàng thủ lởm làm sao trụ được lâu.
-
lại dc 1 hôm thức đêm nữa rùi :))
-
Đêm nay tttv bdtv co quay ko nhỉ ae, hay lại phải kéo sop :(
-
Lịch sử đang nghiêng về Juventus trong những trận đấu với Inter trên sân nhà tại các giải vô địch. Trong 79 trận đấu ở Piedmont, đội bóng Bianconeri đã giành chiến thắng 55, hòa 14 và chỉ thua 10 trận.
Lần cuối cùng hai bên gặp nhau – là lân đầu tiên đội bóng Nerazzurri thi đấu tại Sân vận động mới của Juventus – và Juventus đã dành tặng chiến thắng 2-0 cho người hâm mộ của mình, với hai bàn thắng được ghi bởi Martin Caceres và Alessandro Del Piero vào ngày 25 tháng 3 năm 2012.
Tỉ số 2-0 là tỉ số thường gặp nhất trong các trận Derby d'Italia tại Turin, 13 lần. Tuy nhiên, tỉ số 1-0 là thường xuyên hơn, đã có 22 lần trong lịch sử gặp nhau.
Dưới đây là các tỉ số khác:
2-1: 7 lần
3-2: 5 lần
3-0, 3-1, 4-1: 3 lần
4-2: 2 lần
Ngoài ra còn có một vài tỉ số cao cũng đã diễn ra như: 4-0, 5-1, 6-2, 7-2 và 9-1.
-
K+NS, và những tỉnh lẻ như Đồng Tháp thì cố gắng cày chừng 3, 4 quán để xác định có mở cửa vào lúc 3h sáng hay phải mò vào khách sạn nhé!
-
anh em cập nhật link sop để kéo nhá... coi với tình trạng cáp viễn thông chưa sửa xong thì chắc nổi đom đóm quá 8-}
-
SCTV15 có trực tiếp ko mấy bác? Móa bọn K+ khó chịu thật
-
SCTV15 có trực tiếp ko mấy bác? Móa bọn K+ khó chịu thật
đang thấy HTV7 trực tiếp Milan, hy vọng cũng trực tiếp Juve
-
Từ Tuttojuve:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Giovinco.
Inter (3-5-1-1): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Zanetti, Guarin, Gargano, Cambiasso, Nagatomo; Palacio; Milito.
Juve xuất trận với đội hình hoàn hảo của mình.
-
Giờ lại có thú quan tâm hơn tới mấy bạn ngồi dự bị :)
-
Từ Tuttojuve:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Giovinco.
Inter (3-5-1-1): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Zanetti, Guarin, Gargano, Cambiasso, Nagatomo; Palacio; Milito.
Juve xuất trận với đội hình hoàn hảo của mình.
Cũng là 3-5-2 nhưng thấy 2 cánh của Inter ko có cửa so với Juve, và chúng ta có thể tận dụng khoét tốt như trận mùa trước.
-
Link sop đây các tình yêu nhé^^
sop://76.73.22.162:3918/6120 (CCTV 5 - Chinese - 345 Kbps - High)
sop://broker.sopcast.com:3912/119538 (Derby HD 2 - Romanian - 340 Kbps - High)
sop://broker.sopcast.com:3912/112233 (Digi Sport 3 Sopcast - Romanian - undefined Kbps - High)
sop://broker.sopcast.com:3912/121476 (Live Soccer TV - Romanian - 1560 Kbps - High)
sop://broker.sopcast.com:3912/98533 (Meciuri 3 - Romanian - 500 Kbps - High)
sop://broker.sopcast.com:3912/126568 (Soccer HD 3 - English - 1000 Kbps - High)
-
ngon
^:)^
-
đang đợi link 2000 trở lên :x
-
hì lâu lắm mới vào đây , anh em điểm danh thức trắng đêm xem cổ vũ các chiến binh nào >:D< >:D< >:D<
-
đây rồi sop://broker.sopcast.com:3912/134513
-
sop://broker.sopcast.com:3912/132348 rõ đẹp
-
mình cũng đang xem sop đó ;?
-
vào
-
GOLllllllllllllllllll
lẹ đến không ngờ gold_cup gold_cup gold_cup
-
quả này không 5-0 hơi phí :-*
forza Vidal
-
uno - zero Aturo Vidal juve5 juve5 juve5 juve5
-
Hố hố, lại việt vị, trọng tài chưa kịp nóng máy
-
Vãi, mai lại có chuyện để nói ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Nhanh quá, trọng tài không theo kịp :))
-
không biết mai nhà báo nói gì đây?
-
Cho Vidal nghĩ ngơi đầy đủ, anh đã trở lại lợi hại hơn xưa juve5
-
tí thì 2 - 0 Juve cố lên
-
Việt vị thì phải cả nhà ;?
-
Hơi lag 1 phát nhìn lại 1-0.
Chiếu chậm lại thấy Asamoah việt vị rồi :D
Mà thấy bên Inter cũng chả phản đối gì thì có sao đâu nhỉ?
Trời ơi, thay ngay Gio lùn ra, cho hắn đá khác gì chấp người @@
-
Juve trận này phối hợp như lên đồng
-
bật quả hay quá mà k0h vào :-S
-
Anh Lô với Marchisio hôm nay phối hợp kinh thế :))
Marchisio mà hay chút là có bàn thứ 2 :))
-
thể nào các ẻm cũng la ổm tổi lên cho mà xem!!! T2 có lý do đọc báo rồi 8-}
-
machisio sút kém quá. 2 quả liền
-
Hết cả hồn, may mà kịp thấy Bar đưa ngón cái lên
-
phát này liệt vị thật =))
-
nhòm quả vào mà run wa' :-O
-
Marchi từ xưa đến nay đã vậy rồi :)) Chọn vị trí, phối hợp, tốc độ rất hay nhưng dứt điểm kém :)) Cải thiện được khâu dứt điểm có lẽ giờ là siêu sao rồi :))
-
hai bên chơi rắn quá
-
Bọn chúng áp sát nhanh quá, twf nãy giờ mấy quả chuyền mất bóng liên tục
-
thót cả tim với quả của cassano tưởng vào chứ!
-
Chú Giovinco để trang trí à? ^:)^
-
Chuyền hỏng liên tục @@ Sao vào 1 trái rồi mà thấy run quá vậy :(
Chú Giovinco để trang trí à? ^:)^
Đã nói chú Gio vào là đá như chấp người mà :| Thấy Bendtner khởi động phía ngoài rồi :D
-
sao lại thẻ vàng Lich nhỉ?
-
hây dà!! asamoah đồng đội quá... sút có phải hơn không?
-
Asamoa cầu toàn quá, dưt điểm luôn có phải tốt hơn không
-
Chuyền hỏng liên tục @@ Sao vào 1 trái rồi mà thấy run quá vậy :(Đã nói chú Gio vào là đá như chấp người mà :| Thấy Bendtner khởi động phía ngoài rồi :D
giovinco chạy chỗ với qua người tốt hơn thím vuc ấy chứ... chỉ tội lùn quá nên tranh chấp khó thôi. thím vuc đầu trận tới giờ có vẻ...đuối quá, đủng đa đủng đỉnh đá...
-
Gio đã bắt đầu nhận được những tiếng la ó từ Juvetini
-
cho mịa GIO ra đi, đá chán wa'
-
thay lich sợ thẻ đỏ rồi :D
-
lichs được cho đi tắm để hạ hoả sớm... đá rát quá, may mà ko bị thẻ đỏ
-
Hết hiệp, hiệp sau thay Gio lùn ra thôi :( Đá tối quá :|
-
Vucinic không biết đang làm gì trên sân, Giovinco chưa biết rõ mình là ai.
Đánh chặn hơi phiêu lưu, không tận dụng được các cơ hội dễ bị hồi mã thương quá đi.
-
hết hiệp,nếu tận dụng tốt ta đã có thể đưa tỉ số lên 4 hoặc 5 trái rùi.Sau khi dc nghỉ ngơi ,ae đã khỏe lại và đá cho inter hết vẹo lun.
Mong chờ hiệp 2 ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
Thấy có vẻ Gio với Bendtner hợp hơn vì Vuc không chịu khó chạy chỗ, nhưng Gio thì biết lừa bóng nhưng không biết giữ bóng còn Vuc thì ngược lại, khó nghĩ quá đi. Gio ngoài những pha tối như hũ nút thì cũng vẫn có vài phút lóe sáng có khả năng thay đổi cục diện.
-
2 chú tiền đạo đá ngán quá nhỉ ??? nhiều khả năng là 1 trong 2 chú phải thay ra thôi , hiệp 1 mấy pha mất bóng làm đội nhà chịu phản công rõ ghê ấy
-
Tiếc quả cuối của Vidal, là Marchisio thì đã là một phát ngoặt rồi sút
-
Mấy phút đầu ép sân toàn diện, về sau thế trận cân bằng hơn. Lẽ ra tỉ số có thể là 2 - 0 nếu như Juve tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình. Hi vọng h2 làm trái nữa.
-
Tiếc quả cuối của Vidal, là Marchisio thì đã là một phát ngoặt rồi sút
Trái đó đang hết tốc lực chạy cho kịp, Messi ngoặt cũng té >:)
-
Có lẽ h2 thay Vu thôi! Cố lên Juve
-
BENT thay ai vậy?
-
BENT thay ai vậy?
Thay Vu, để Gio ở lại chơi phản công
-
Juve gặp vấn đề là khá nhiều cầu thủ bị thẻ vàng nên không dám phạm lỗi từ xa luôn :(
-
Hú hồn, hên Palacio điệu đà quá không hòa rồi @@
-
trọng tài bị oanh tạc... hình như là mấy cục đá thì phải
-
Thôi xong, xác định trái hòa rồi @@
-
công = thui
-
sao lại phạt nhở???
-
sao lại phạt nhở???
trả nợ h1
-
penalty vì lỗi gì ấy nhỉ
-
penalty vì lỗi gì ấy nhỉ
pen vì bắt nhầm quả việt vị >:) (tay của caceres)
-
Giờ mà còn đá vớ vẩn, hàng tiền đạo không chịu thay đổi là thua trận này :(
-
Marchi vẫn chưa khỏe và đạt 100% phong độ, chắc đến lúc cho Pogba vào rồi.
-
!#$@$#!$ Trọng tài
-
ức chế con c' ct quá ^:)^
-
oi trong tai oi
-
xong
-
Đứt mạch bất bại sao????????
-
Thôi xong rồi, mạch bất bại đã bị chặn!!!
-
hết bất bại rồi... coi thường đối thủ quá mà
-
Thi đấu hời hợt, đã trả giá ~X(
-
Hàng tiền đạo lởm quá, nếu không thì đâu thua đau
-
BENTNER đâu ! tỏa sáng đi
-
Cho Pogba vào thay Marchisio luôn đi, hiệp 2 tự nhiên đá mờ nhạt hẳn @@
-
bao nhiêu quả mất bóng từ kiểu vidal chuyền về cho pirlo ma ko rút kinh nghiệm j cả
-
^:)^ ^:)^ coi cho xong hết trận chứ nếu có hòa cũng chả vui
-
Cho Quag vào ngay từ đầu vậy thay Gio có phải ngon không, bỏ phí bao nhiêu cơ hội và giờ Inter đổ bê tông ở nhà thì sao ghi bàn đây :((
-
Đi ngủ
-
đi ngủ, hàng hv để
thằng Nhật lùn quay như dế ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Thua là đáng rồi
-
thua trận này thì lo đá cho đàng hoàng đi... thua đáng lắm rồi
-
trận đấu thất vọng nhất năm 2012 của Juventus :(( :(( :(( :((
Chúng ta đã thua vì mắc phải sai lầm ngu ngốc nhất trong bóng đá : coi thường đối thủ
Còn thi đấu với thái độ này thì chúng ta còn phải hứng nhiều thất bại nữa
-
Y hệt mấy năm trước, Juve và Inter với vai trò ngược lại
-
trận này inter thắng nhờ 2 người. Guarin và Nagatomo. Asamoah, Cacares trận này đá ẹ quá, còn gio ko biết để đá cả trận làm gì, đủ thể lực đá đâu
-
Vẫn nói lại vấn đề mấy trận gần đây nói mãi.
HÀNG CÔNG CÙN QUÁ!
Như nhận định từ trước, cho Gio lùn vào chả khác gì Juven phải chấp người, không gây được một chút nguy hiểm, một chút sức ép nào lên Inter và để đối phương thong dong gây sức ép ngược lại trong ngày mà hàng tiền vệ thi đấu dưới phong độ và hàng hậu vệ thi đấu lỏng lẻo rồi nhận một kết quả xứng đáng!
Liên tục những trận gần đây đều bộc lộ điểm yếu này nhưng có vẻ bhl không muốn thay đổi. Có vẻ như vẫn muốn tin Juven còn có ngôi sao có thể tỏa sáng cuối giờ, mang lại may mắn?
-
Cuối cùng thì Juve cũng đã thua,thực ra điều này đã có thể đến sớm hơn nhưng tinh thần của Juve cùng 1 số may mắn đã giúp chuỗi trận bất bại kéo dài được cho đến ngày hôm nay
Như vậy đối thủ đích thực của Juve tại SA năm nay đã lộ diện,đó chính là Inter Milan và khác với Napoli ngay cả thời điểm họ bằng điểm với Juve thì mình cũng ko tin họ sẽ là đối thủ của Juve thì lần này Inter hoàn toàn có thể làm đối trọng với Juve mùa này
Thực ra ngay từ đầu đã đánh giá cao lực lượng của Inter,trong số những đối thủ của Juve họ có lực lượng mạnh nhất,vấn đề của họ chính là chưa tìm được sơ đồ chiến thuật phù hợp mà thôi
Tuy nhiên cái làm mình bất ngờ là Inter có thể ổn định đội ngũ mới nhanh đến như vậy,cứ nghĩ lúc họ ổn định thì đã bị Juve bỏ xa 1 khoảng cách đáng kể rồi
-
Hồi mã thương. Dù sao cũng chỉ là trận đấu 3 điểm, đừng để tụt dốc không phanh là được rồi.
-
Vậy là mạch trận bất bại của Juve đã ngừng lại. Thế nhưng cái cách mà Juve thất bại đúng là khó nuốt. Đành rằng trọng tài đã có một trận đấu điên rồ, vì thế mà Juve bất đắc dĩ phải thay Licht để rồi từ đó hỏng toàn bộ cánh phải cả công và thủ. Nhưng cứ xem cái cách mà Giovinco đá thì ... Đấy là còn chưa kể Chiellini đã có một trận đấu tồi tệ, lao đầu lên tấn công một cách tối tăm rồi để trống vị trí cộng với một thẻ vàng ngu ngốc.
Tuy thế theo mình một thất bại có lẽ lại có tác dụng tốt hơn cho Juve. Khỏi phải nói có lẽ ai cũng biết trong suốt hơn một tháng qua Juve đã thi đấu kém hiệu quả như thế nào, thậm chí đôi khi chỉ có những người hùng từ dưới đất chui lên hay những bàn thắng trên trời rơi xuống mới giúp Juve thắng nổi những đội như Catania hay Bologna. Những sự thay đổi có lẽ dã cần được thực hiện từ lâu rồi và bây giờ hi vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
Từ nay thay vì việc không thua, Juve có thể tập trung vào chiến thắng rồi ...
-
Juve thua rồi....Yeah yeah yeah =))
-
pha penalty là trọng tài thổi Marchisio phạm lỗi với Milito. Pha đấy lỗi éo gì chứ, trọng tài trận này điên rồi
-
pha penalty là trọng tài thổi Marchisio phạm lỗi với Milito. Pha đấy lỗi éo gì chứ, trọng tài trận này điên rồi
Quả đấy quay lại Marchisio có kéo áo rồi bạn ơi,phạt là hợp lý,chỉ nhảm ở chỗ Marchisio có ko phạm lỗi thì cơ hội thành bàn chắc cũng chỉ 1 %
Mà pha đấy cũng bù cho pha ghi bàn đầu tiên của Juve ở thế việt vị
-
Nói chung kể cá không pen thì đá thế cũng thua. Đá sân nhà gì mà cả hàng hậu vệ ăn thẻ hết, đối phương như sân của họ. Juve cần thay đổi rất nhiều . Mình thấy Juve đã may mắn quá nhiều rồi, giờ là lúc nhìn lại mình thôi. Không thì sẽ còn đau nhiều.
-
Giờ mình vẫn chưa ngỡ ngàng vì thua kiểu này, cả đêm qua ko dám comment phát nào. Có thể chê trách các cầu thủ, nhưng đây là trận đấu thể hiên vai trò Của Conte: Ngươì truyền lửa ngoài đường píste. Juve sáng Nay quá khinh địch và hời hơt.
-
Juve thua là tất yếu sau chuỗi những ngày ngủ quên trên vinh quang được báo chí thêu dệt và mất hẳn động lực thi đấu. Các cầu thủ ra sân k có ý chí quyết thắng của 1 người đấu sĩ. HLV thì k chỉ đạo được trong những phút khó khăn nhất, chiến thuật bị bắt bài thì chẳng còn may mắn nào nữa.
-
Đọc comment từ trang đầu tới giờ thấy ngộ thật, từ tung hê tới chửi bới.
Trên FB thì toàn vớ vẫn, vào đây bây giờ cũng không khá hơn là mấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Trận này thua thì ta làm lại, có gì đâu. Ngày trước khủng hoảng, Juve chúng ta thua Inter hoặc AC mà vẫn vô địch bình thường. Đây chỉ là một trận đấu league, hết mùa giải này mới nói chuyện được. Hi vọng Juve không bị mất phương hướng!
-
thua thì thôi :D
thấy đá vào từ đầu là thấy có điềm rồi, Juve đá phải khó khăn đầu thì mới thắng ... Inter hôm qua đá hao hao giống Juve...
Mua gấp tiền đạo thôi haiz
-
anh em JFC chung tiền lại mua cho Juve 1 tiền đạo đi ... haiz tiền đạo thì nhiều mà toàn ăn hại ... đá như chấp người ~X( nhìn ông Milito mà thèm :-(||>
-
Kỷ lục bất bại của Juve dừng lại ở con số 49- con số không may chút nào. Nói chung Juve đã thua trước 1 Inter đang thăng hoa và chơi rất hay, ko buồn lắm vì Juve xứng đáng thua trận này cho dù đc tt ưu ái công nhận bàn thắng bị việt vị .
Chúc Juve giành chiến thắng những trận sau, Lazio ko phải đối thủ dễ bắt nạt. Cố lên Juve!
-
Mình cũng thắc mắc ở pha Juve bị thổi phạt Pen, nhưng nghĩ lại nếu mình là trọng tài, mình cũng sẽ làm vậy.
Thực ra pha bóng đó sẽ ko là gì nếu trọng tài không mắc sai lầm trong pha ghi bàn của Juve.
Trọng tài thổi pha đó như để chuộc lỗi với Inter thôi. Nếu tỉ số là 0-0 thì mình tin là sẽ ko bị thổi phạt.
Và đúng như vậy, không thấy ai nhắc tới sai lầm của trọng tài sau trận đấu.
Mình thấy bình thản sau khi xem trận đấu.
Mình không nghĩ các cầu thủ Juve thi đấu không hết mình. Juve vẫn thi đấu như mọi khi.
Mình thấy lối chơi toàn đội vẫn vậy (không hề giảm phong độ)
Trận đấu hôm qua khá hay, tỷ số hoà sẽ phản ánh đúng cục diện hơn.
Juve thua do sai lầm của một số cá nhân.
Hiệp một Juve có Vucinic nên hàng công giữ bóng khá tốt, gây áp lực tốt, nhưng vẫn như mọi khi những pha bóng quyết định thì lại quá dở.
Hiệp hai, Vucini chấn thương phải rời sân, hàng tiền đạo thi đấu kém hiệu quả trông thấy và không gây được áp lực. Hai đội thi đấu ngang cơ.
Trận đấu đã có tỷ số hoà nếu không có sai lầm của Vidal.
Mặc dù không vui vì kết quả trận đấu nhưng mình bình thản.
Juve cần phải thua ở thời điểm này vì thua để nhìn lại mình và để tiến bộ.
Đây là thời điểm quyết định ở CL và Juve thua cũng để Serie A hấp dẫn hơn.
Nhưng quan trọng hơn là Juve thua để Vidal phải bị ăn đòn (từ Conte) và Conte cũng sẽ phải ít nhiều thay đổi lối chơi và vị trí của một cầu thủ.
Đây không phải lần đầu Vidal chuyền bóng cẩu thả cho Pirlo và để mất bóng. Ở vài trận đấu trước đã vậy rồi, nhưng Juve không phải trả giá. Mình đã rất khó chịu với Vidal khi đó, và mình hi vọng sau trận đấu vừa qua Vidal sẽ bị Conte cho một bài học.
Cặp tiền đạo Vu-Gio thưòng được Conte ưu tiên nhất. Tuy nhiên cặp tiền đạo này chỉ giải quyết được khâu cầm bóng. Thực tế trên sân cho thấy dù cầm được bóng nhưng hai tiền đạo này không phối hợp được với nhau. Vì thế mình nghĩ Conte nên để Vucinic đá cặp với Matri hay hơn. Gio sẽ không thể thành sao với lối chơi như hiện nay, một lối chơi thiếu đầu óc. Thực sự Giovinco cũng chỉ như Micoli mà thôi.
Hi vọng sau trận thua này, Juve sẽ tiến bộ hơn để vượt qua vòng bảng CL juve5
-
hi vọng thua để đứng dậy chứ đừng thua rồi đi luôn như năm nào
-
Chúng ta sẽ bước qua tháng 11 tử thần này như thế nào có thể sẽ ảnh huởng tới thành tích cả mùa giải,còn 3 ngày nữa là thêm 1 trận chung kết nữa ở C1.Không biêtsau thất bại này Conte và các học trò sẽ đứng dậy hay lại lụi tàn đây.Mình lo quá,đây là 1 trận bắt buộc phải thắng mới nuôi dưỡng được hy vọng nhỏ nhoi,nhưng với hàng công thế này thì trông đợi vào phép màu gì đây.
-
Mình cũng thắc mắc ở pha Juve bị thổi phạt Pen, nhưng nghĩ lại nếu mình là trọng tài, mình cũng sẽ làm vậy.
Thực ra pha bóng đó sẽ ko là gì nếu trọng tài không mắc sai lầm trong pha ghi bàn của Juve.
Trọng tài thổi pha đó như để chuộc lỗi với Inter thôi. Nếu tỉ số là 0-0 thì mình tin là sẽ ko bị thổi phạt.
Và đúng như vậy, không thấy ai nhắc tới sai lầm của trọng tài sau trận đấu.
Mình thấy bình thản sau khi xem trận đấu.
Mình không nghĩ các cầu thủ Juve thi đấu không hết mình. Juve vẫn thi đấu như mọi khi.
Mình thấy lối chơi toàn đội vẫn vậy (không hề giảm phong độ)
Trận đấu hôm qua khá hay, tỷ số hoà sẽ phản ánh đúng cục diện hơn.
Juve thua do sai lầm của một số cá nhân.
Hiệp một Juve có Vucinic nên hàng công giữ bóng khá tốt, gây áp lực tốt, nhưng vẫn như mọi khi những pha bóng quyết định thì lại quá dở.
Hiệp hai, Vucini chấn thương phải rời sân, hàng tiền đạo thi đấu kém hiệu quả trông thấy và không gây được áp lực. Hai đội thi đấu ngang cơ.
Trận đấu đã có tỷ số hoà nếu không có sai lầm của Vidal.
Mặc dù không vui vì kết quả trận đấu nhưng mình bình thản.
Juve cần phải thua ở thời điểm này vì thua để nhìn lại mình và để tiến bộ.
Đây là thời điểm quyết định ở CL và Juve thua cũng để Serie A hấp dẫn hơn.
Nhưng quan trọng hơn là Juve thua để Vidal phải bị ăn đòn (từ Conte) và Conte cũng sẽ phải ít nhiều thay đổi lối chơi và vị trí của một cầu thủ.
Đây không phải lần đầu Vidal chuyền bóng cẩu thả cho Pirlo và để mất bóng. Ở vài trận đấu trước đã vậy rồi, nhưng Juve không phải trả giá. Mình đã rất khó chịu với Vidal khi đó, và mình hi vọng sau trận đấu vừa qua Vidal sẽ bị Conte cho một bài học.
Cặp tiền đạo Vu-Gio thưòng được Conte ưu tiên nhất. Tuy nhiên cặp tiền đạo này chỉ giải quyết được khâu cầm bóng. Thực tế trên sân cho thấy dù cầm được bóng nhưng hai tiền đạo này không phối hợp được với nhau. Vì thế mình nghĩ Conte nên để Vucinic đá cặp với Matri hay hơn. Gio sẽ không thể thành sao với lối chơi như hiện nay, một lối chơi thiếu đầu óc. Thực sự Giovinco cũng chỉ như Micoli mà thôi.
Hi vọng sau trận thua này, Juve sẽ tiến bộ hơn để vượt qua vòng bảng CL juve5
Đừng so sánh Gio với ai nữa, mình thấy nản với cách chơi cá nhân và vô cùng thiếu đầu óc của Gio rồi, nới thực Micoli đá hay hơn nhiều, chẳng qua lúc đó Juve có rất nhiều tiền đạo giỏi mới đẩy anh đi thôi.
Mình cũng thấy lo lắng cho tháng tới, khi tất cả những gì Juve có dường như đã được tận dụng hết, kể cả may mắn. Giờ cần một chút cách tân về chiến thuật. Nói thật, cứ đá thế này, đội nào mạnh chỉ cần bắt chết Pirlo là khả ổn rồi, hai cánh hôm qua đá tệ. Gì mà để cho một ông Nhật lùn và một ông già 40 quấy cho tơi bời. Ứ biết giải quyết từ đâu nữa.
Nhưng mình không coi trận Inter là trận buộc phải thắng, trước mắt mình vẫn nghĩ Juve lên hi sinh một hai trận ở SeriA để toàn tâm với CL đi. Chứ mang một đội hình mệt mỏi tiếp Chelsea hay đá với Shark thì chỉ có tự xác thôi.
-
Juve thất bại tầm này là vừa đấy, chứ thất bại thêm 1 trận nữa ở PL thì còn nguy hiểm hơn =)) Chả ai bất bại mãi được. Thua 1 trận chả sao cả, là ý thức cho nó tiến bộ, cầu thủ thêm động lực thi đấu. Mình thì mình nghĩ trận tới ở PL thì Juve sẽ đá bùng nổ kinh hoàng để lấy lại niềm tin người hâm mộ cho xem juve5
-
Miccoli là bậc thầy của sự tinh quái và tiểu xảo, không đá kiểu hồn nhiên như Giovinco đâu [-( . Bendtner thì cũng phế cơ, Juve mình có mấy khi chơi bóng bổng đâu, vào sân để làm tường ư ? Không , có quả nào anh đưa đc bóng cho đồng đội ở vị trí ngon ăn đâu , toàn là nhận bóng xong luống cuống chuyền về hay mất bóng :| . Mà là tiền đạo mà cả hiệp ko sút với đánh đầu qủa nào thì tiền đạo gì ?
-
thôi thì thua 1 trận cũng ko sao lắm đâu
hy vọng là sắp tới ra c1 juve của chúng ta sẽ dành chiến thắng
conte hãy thay đổi đôi chut gì đó đi vì đá như vậy mãi sẽ bị các đối thủ nghiên cứu kĩ lưỡng thì sẽ rất khó đá
-
thôi thì thua 1 trận cũng ko sao lắm đâu
hy vọng là sắp tới ra c1 juve của chúng ta sẽ dành chiến thắng
conte hãy thay đổi đôi chut gì đó đi vì đá như vậy mãi sẽ bị các đối thủ nghiên cứu kĩ lưỡng thì sẽ rất khó đá
Đúng đó, xem ra những trận Juve thực sự gặp khó khăn thường là gặp các đối thủ chơi 4-3-3 (hoặc 4-3-2-1) với 3 tiền đạo có kỹ thuật- tốc độ để khoét mạnh vào các trung vệ đồng thời gây sức ép lên Pirlo, 3 tiền đạo cũng đồng thời buộc 2 biên của Juve phải co vào giữa hỗ trợ nhiều hơn.CẢ 3 Trận gặp Chelski, Shark và Inter đều thấy điều này, chỉ duy nhất Roma do tâm lý yếu cộng với chơi kiểu 4-3-1-2 khi xuất phát trước Juve nên bị đè bẹp dễ dàng.Có lẽ về mặt chiến thuật thì 4-3-3 thật sự là khắc tinh của 3-5-2 của Conte. Một quan điểm cá nhân: có thể hy sinh vị trí của Bonucci để thêm vào một tiền vệ như Pogba hoặc Marrone, sử dụng lại Libero nhằm tăng cường kiểm soát trung tuyến trong trường hợp gặp các đội chơi 4-3-3 như trên?