Tối nay Real gặp ManCity à, trận này chắc hoành tráng đây B-) Trận này chắc Real cố thắng để lấy lại tinh thần còn ManCity đá thận trọng, nhiều khả năng hoà. Đội hình Real không thay đổi so với năm ngoái mà sao đá thua nhiều thế không biết, có khi nào Modric đang bị các đồng đội mới chơi khăm :-/Em lại nghĩ trận này MC sẽ thua và trận đấu sẽ có ít nhất 2 bàn thắng
Quan trọng là Juve đặt mục tiêu như nào thôi. Nếu bỏ SA mà đá C1 mình tin sẽ có vé vào bán kết. juve5
Tối nay thôi đành hạ mình đưa thân long hồn phượng này xem chó mèo cắn nhau!
Real - MU
Cầu cho trận này có 20 cái thẻ vàng! Casilas tét mũi, Tevez chấn thương mông, Ronaldo lột da đầu, Ferguson và Mourinho lao vào ẩu đả.
Casilas chấn thương r` s mà tét mũi đc nhỉỒ thật sorry, mình cũng ít khi xem tin bóng bên TBN nên không rành.
Trận SD với Dortmund hay hơn chút xíu nhưng Dortmund cũng là 1 dạng trẻ trâu. Bài phối hợp tấn công rất ít, chủ yếu dùng kĩ thuật của cầu thủ đột phá ở 2 biên. Năm ngoái có Kagawa còn thấy đá sáng tạo hơn. Hàng thủ thì lỏng lẻo, chú Hummel đá toàn mắc lỗi ko hiểu sao được xem là 1 trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu. Chắc tại hay ghi bàn. Dortmund gặp đội tổ chức tốt chắc đi thôi.
Real thì miễn bàn rồi, càng ngày đá càng bế tắc. Nhớ hồi Mou ở Chelsea và Inter đá đa dạng thế mà về Real cứ như ném cho hàng công quả bóng và tự đá. Chú nào cũng nhăm nhăm đột phá và dứt điểm, chẳng có nổi 1 pha phối hợp ra hồn. Năm nay lại Barca, Bayern rồi, thêm MU nếu có may mắn. Riêng Juve mình ko dự đoán trước tương lai. :))
Tối nay thôi đành hạ mình đưa thân long hồn phượng này xem chó mèo cắn nhau!Chết mất thôi, Tevez ở đội nào vậy.
Real - MU
Cầu cho trận này có 20 cái thẻ vàng! Casilas tét mũi, Tevez chấn thương mông, Ronaldo lột da đầu, Ferguson và Mourinho lao vào ẩu đả.
Dù sao Dortmund có lợi thế lớn ở trận lượt về và khả năng cao là sẽ vào TK. Mong lắm 1 trận Juve - Dortmund. Mà sao em cũng thấy "ngờ ngợ" về tương lai của Juve mùa này ở CL. Linh cảm lạ lắm, biết đâu đấy, khà khà :clown:Chưa chắc mà, nhìn trận hôm qua BD cũng còn mệt mới ăn được SD.
Trận SD với Dortmund hay hơn chút xíu nhưng Dortmund cũng là 1 dạng trẻ trâu. Bài phối hợp tấn công rất ít, chủ yếu dùng kĩ thuật của cầu thủ đột phá ở 2 biên. Năm ngoái có Kagawa còn thấy đá sáng tạo hơn. Hàng thủ thì lỏng lẻo, chú Hummel đá toàn mắc lỗi ko hiểu sao được xem là 1 trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu. Chắc tại hay ghi bàn. Dortmund gặp đội tổ chức tốt chắc đi thôi.Real giờ tập trung nhiều người đá cá nhân quá, khó mà bảo được. Hơn nữa cách đá của Real hợp phòng ngự phản công hơn. Trận lượt về Real mà ghi bàn trước thì Mu có khi tơi tả ấy chứ. Nhưng dù sao cách cầm quân của Alex quá cáo và thiên về khả năng MU đi tiếp hơn...
Real thì miễn bàn rồi, càng ngày đá càng bế tắc. Nhớ hồi Mou ở Chelsea và Inter đá đa dạng thế mà về Real cứ như ném cho hàng công quả bóng và tự đá. Chú nào cũng nhăm nhăm đột phá và dứt điểm, chẳng có nổi 1 pha phối hợp ra hồn. Năm nay lại Barca, Bayern rồi, thêm MU nếu có may mắn. Riêng Juve mình ko dự đoán trước tương lai. :))
Xem trận đêm qua đúng là Tiki Taka chỉ dùng để biểu diễn. Càng khẳng định thêm 1 điều, nếu Ý, Pháp, Brazil ko đang giai đoạn chuyển giao thế hệ thì TBN ko xưng bá trong mấy năm vừa qua.Dìm hàng nhau dữ quá :hee_hee: Italia mới thua "Lắt nha lắt nhắt" hồi mùa hè năm trước đó thôi. Ngoài Brazil, Italia, Đức có phong cách riêng và là những đại gia đã khẳng định đẳng cấp qua 1 thế kỷ, mình nghĩ Tây Ban Nha đang nổi lên thành đối thủ hàng đầu trong nhóm còn lại, cố gắng xây dựng phong cách riêng, có công tác đào tạo được triển khai bài bản trong thời gian dài nên giờ họ hái quả là xứng đáng. Nhưng phải xem sau thế hệ hiện tại Tây Ban Nha có duy trì được thành tích không, hay lại như Pháp, Argentina, Hà Lan rực rỡ được chừng 1 thập niên rồi phải làm lại.
Muốn xưng bá được thì ngoài bản thân mạnh, các đối thủ phải yếu đi, điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu mà.Bằng chứng là ở giải U20 hay U21 thế giới gì đó vừa qua, TBN cũng đc ca ngợi tiki-taka để rồi chia tay giải đấu ở vòng bảng ( hình như ko ghi nổi 1 bàn thì phải )
Phong cách của cá 1 quốc gia nó phải được trải đều ở các CLB quốc nội, đến từng con người. Đằng này TBN ôm nguyên Barca từ phong cách tới bộ não, trong khi các CLB TBN khác thì chẳng bao giờ chơi được kiểu vậy thì làm sao mà bền được.
Em đồ rằng kết quả giống cơn lốc màu da cam thôi, đặc biệt khi 2 bạn xavi với iniesta mệt thì sẽ quay về kiểu làng nhàng như ngày xưa thôi.
Dìm hàng nhau dữ quá :hee_hee: Italia mới thua "Lắt nha lắt nhắt" hồi mùa hè năm trước đó thôi. Ngoài Brazil, Italia, Đức có phong cách riêng và là những đại gia đã khẳng định đẳng cấp qua 1 thế kỷ, mình nghĩ Tây Ban Nha đang nổi lên thành đối thủ hàng đầu trong nhóm còn lại, cố gắng xây dựng phong cách riêng, có công tác đào tạo được triển khai bài bản trong thời gian dài nên giờ họ hái quả là xứng đáng. Nhưng phải xem sau thế hệ hiện tại Tây Ban Nha có duy trì được thành tích không, hay lại như Pháp, Argentina, Hà Lan rực rỡ được chừng 1 thập niên rồi phải làm lại.Em thấy Scotland cũng có phong cách đó chứ. Kick and Run nổi tiếng một thời mà :juve2: :juve2: :juve2:.
BK ra kèo hay nhỉ, nổ đúng 3 bàn cả 2 trận, mặc dù việc nổ thêm chẳng có gì khó khăn.C1 xem kèo có vẻ ít bị fake hơn mấy giải quốc nội, hihi. Cá kiếm :D
Ai mà thức running thi ăn to :hee_hee:
2 trận đêm nay mới thực sự khó đoán, haizzzz... :doh:
Trận Juve khả năng sỉu FT rất cao và H2 khả năng hoành tráng hơn H1, Celtic tất nhiên là không ghi được bàn nào rồi.
Trận PSG khả năng rất cao chỉ có 2-3 bàn, ráng chờ tới lúc có tài 2.
Anh Laoai và Exit vào cho cáo kiến với :idea:
Mình dự là 3-0 :I_dont_want_to_see:Bảo sao, fan Milan nó hay ném đá anh.
Bảo sao, fan Milan nó hay ném đá anh.Anh thề là nghĩ thế thật :">
3 -1 đi, cho Barca chết đau đớn :P
Mình dự là 3-0 :I_dont_want_to_see:Chỉ tại Alba :(
Mình để ý thì khả năng xử lý bóng của Barca ở Nou Camp khác hẳn Sansiro, nghe có tin là lượt đi Milan thay mặt sân bằng cỏ nhân tạo, độ nảy của bóng khác so vs cỏ tự nhiên, dù sao Milan cũng thua rồi, nhiệm vụ lại đè năng lên vai chúng ta.Lại được một ông nữa sợ kìa. Trước vòng tứ kết ai cũng vote cho Juve gặp Real (trên facebook) lúc đó chẳng thực tế một tị nào.
Juventus mà gặp Bay,Real, hay Bar chắc khó mà có của đi tiếp, nhưng vẫn phải hi vọng
Lại được một ông nữa sợ kìa. Trước vòng tứ kết ai cũng vote cho Juve gặp Real (trên facebook) lúc đó chẳng thực tế một tị nào.
Còn giờ, gặp ai cũng thế thôi. Hôm qua xem Bayer rồi, tử huyệt của họ là phòng ngự. Thực chất, ngoài BD ra, Bayer chưa có đối thủ nào xứng tầm vì thế họ cũng chẳng biết mình đến đâu. Minh thấy Juve có thế thắng bayer.
Người ta ca ngợ tiki-taka thần thánh, hehe, nói thật lần này mong Juve sẽ xỉ nhục thần thánh đi. Barca là đội phòng ngự kém nhất ở đây. Nếu phải đá với Barca cũng chẳng ngại. Khả năng chịu trận của Juve tốt hơn nhiều so với Milan, hàng tiền vệ đa năng hơn. Juve không thua đâu
Real hơi đau đầu, nhưng cứ xem. Họ vẫn chệch choặc như thường. Lối đá của Real chỉ sợ phòng ngự phàn công thôi. Tuy nhiên, nếu xet họ ở cửa trên thì Real dễ đá như thường...
Mình không thích Juve gặp BD, họ đá bật nhả nhiều, chưa bằng Barca nhưng khả năng tấn công đa dạng hơn rất nhiều. Phòng thủ cũng khá tốt, có trạng thái cân bằng đội hình.
3 đội còn lại, với mình là cửa dưới.
Có một câu nói hay là khi người ta nghèo thì chẳng sợ gì, nhưng khi có tị vốn thì sợ mất này mất nọ. Theo mình Juve cứ đá như thường thôi, chưa có gì và cũng chẳng có gì đế mất. Chúng ta có thể chiến thắng với khẳ năng của chính mình
Hôm nay trên facebook, Juve có đưa lựa chọn cho các fan Juve thích gặp đội nào nhất thì tỉ lệ cho Real nhiều nhất, kế đến là Gala.Đẹp nhỉ.....Đẹp nhất là trận CK thua đau đớn 1 -3. Bạn có biết tôi khóc nhiều thế nào không khi xem trận đấu đó. Đẹp cái gì chứ :broken_heart:.
Mình thì thích gặp Dortmund do juve có nhiều ký ức đẹp khi đá với Dortmond, sau đó Bk gặp Real là đẹp.
Đánh giá PSG, Malaga và Galatasaray cửa dưới là chủ quan quá.Chủ quan gì chứ, đo là thực tế hoàn toàn. Thế này nhé, dựa trên tất cả các yểu tố (các nhà cái sếp các đội như sau). 1 Barca, 2 Real, 3 Bayer, 4 BD, 5 Juventus, 6 PSG 7 Malaga và cuối là Gala. Mình thấy thế hoàn toàn hợp lí. Juve vẫn bị xếp đưới BD vì BD đá rất tốt trong năm nay ở CL. Nhưng mình thấy đa số đánh giá Juve ngang cơ BD (tỉ lệ ăn vô địch xấp xỉ nhau)
Nói chung gặp đội nào cũng đc
tiền đạo Juve không phải mình hạ thấp nhưng kiếm giùm 1 người đứng ngang Gomez giùm mình :m1809:
tiền đạo Juve không phải mình hạ thấp nhưng kiếm giùm 1 người đứng ngang Gomez giùm mình :m1809:
Juve đụng Bayern ở tứ kết rồi Barca ở bán kết,có lẽ là không thể có con đường vào chung kết nào nặng hơnNếu mình không nhầm thì bán kết bốc thăm lại. Như vậy sẽ công bằng hơn. Nhưng giờ thanh toán em Bayer đã.
Juve-Bayern quá cân bằng và quá hay,cả 2 đội đều sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất Châu Âu(bên cạnh Barca-Real),Neuer có thể so sánh với Buffon còn Dante với Chiellini
Tuy nhiên cặp cánh của Bayern nhỉnh hơn với Lahm-Alaba-Ribery-Robben(Muller) so với Lichs-Peluso(Ashamoah) của Juve
Tiền đạo thì có lẽ là như nhau thôi
Có vẻ trên diễn đàn chúng ta rất là tự tin thì phảiCái này thì đúng. Mình nghĩ Juve có cơ sở để tự tin. Chúng ta cũng đạt được mục tiêu đề ra từ đầu mùa (gần như thế) vì thế trong cuộc chơi này chúng ta không phải người thất bại dù thắng hay thua.
Từ đầu mùa C1 chúng ta chưa đụng phải ông lớn thật sự nào cả, gặp Bayer mới là bài test thật sự cho tài cầm quân của Conte ở đấu trường châu lục.
Mùa này trước AC và Inter chúng ta đã thua ( lý do có thể chấp nhận được ) hi vọng Conte có thể sắp xếp đội hình hợp lý giữ sức chi cầu thủ
Real Madrid lại chơi trò tẩy thẻ :applause:Sao trận gặp Celtic, Vidal không tẩy thẻ nhỉ.
Đêm nay sẽ lại là 1 trận đấu có khoảng 3 bàn thắng, hihi.Đêm qua cá Bayer thắng 3 -0. Tưởng ổn ai dè Barca kém thế. Hôm nay, Real lại bị ăn cháo :d
Làm quả chung kết toàn Đức đi cho máu :hee_hee:
Xem Bayern đá với Barca, cách kiểm soát trận đấu của Bayern chẳng khác gì trong trận gặp Juve cả. Có thể cách này đã được Bayern chuẩn bị từ đầu mùa để ứng phó với những đội ko có tiền đạo chơi đầu tốt hoặc ko có khả năng càn lướt. Bayern thường dâng cao đội hình chia cắt tuyến tiền vệ, làm đối phương khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công vì thường ko có nhiều thời gian và không gian sử lý bóng. Từ đó phải dùng các đường bóng bổng lên trực tiếp hàng tiền đạo và bị 2 trung vệ to cao của Bayern bóp chết. Các đội năm nay ở BK đều ko mạnh trừ Bayern. Juve hơi xui khi đụng ngay ở TK.Em thấy điều quan trọng nhất của BM và cả BD là quá khỏe và cao to, châu Âu giờ chắc thể lực ít có đội nào sánh được với 2 bạn này.
Sơ đồ Bayern sử dụng có tính cân bằng hơn và dễ dàng pressing hơn 3-5-2 mà Juve sử dụng,số người của 4-2-3-1 được phân bổ đều cả tuyến trên lẫn tuyến dưới,cả trung lộ lẫn 2 bên cánh còn 3-5-2 tập trung hơi nhiều ở tuyến dưới và trung lộMình nghĩ lối chơi của đội là do Conte lập trình ra, ví dụ khả năng chạy chỗ thì mỗi cầu thủ là khác nhau, nhưng việc gây pressing thì đó là đã nhiệm vụ đc phân chia rõ ràng. Bản thân Conte hay bố trí tiền đạo cắm như Matri là đã tính đến việc anh ta không áp sát nhiều đến hậu vệ đối phương, vì anh ta cần không gian tốt để luôn trong tư thế tốt nhất nhận bóng từ phía sau. Nếu cứ bắt anh ta chạy nhiều quá thì khéo ra lại giẫm chân đồng đội, vì 3-5-2 vốn tập trung nhiều ở khu vực giữa sân rồi.
Hơn nữa 3 tiền vệ của Juve hiện nay thì Pirlo đã già,Marchisio năng nổ nhưng không phải thuộc dạng khoẻ chỉ có mỗi Vidal mà thôi.Ở tuyến tiền đạo thì Mandzukic của Bayern chạy cực kỳ nhiệt còn với Juve thì Vucinic tích cực nhưng ko đủ thể lực còn mấy ông còn lại đều có xu hướng "tàng hình" khi đội nhà phòng ngự => có nhiều yếu tố về nhân sự khiến Juve ko thể chơi pressing như Bayern chứ không chỉ đơn thuần là lỗi của Conte
Vấn đề là tại sao năm ngoái Juve lại chơi pressing, ép sân liên tục và tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm kém, nhưng năm nay thì lại ko làm điều đó, ngay cả với những đội yếu. Nói chung mình thấy khả năng kiểm soát trận đấu của Juve mùa này rất kém. Có thể ko cần ép sân liên tục nhưng khả năng kiểm soát trận đấu thì phải vượt trội đối thủ, chứ ko thể chơi rình rập, chờ đối phương sơ hở được.
Năm ngoái Juve không phải đá C1 nên không bị chia sức,đạt thể lực sung mãn hơn cũng là chuyện bình thường,ngoài ra các đối thủ ở Serie A chưa đủ tầm để chống lại khả năng pressing của Juve nhưng khi ra Châu Âu sẽ khác
Cá nhân thấy mấy trận Juve sử dụng 3-5-1-1 khá hay với Marchisio được đẩy lên cao hơn như vậy khi phòng ngự sẽ thêm được 1 người nữa tham gia