Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Dkv on August 29, 2012, 02:35 PM
-
Mùa này mình sẽ dịch bài phân tích chiến thuật của Fabio Barcellona trên trang http://www.uccellinodidelpiero.com/category/calcio-analizzato/analisi-tattiche-by-barcellona/. Fabio Barcellona là một Juventino, anh đã phân tích chiến thuật của Juve qua các trận đấu từ 3 mùa giải nay, được nhiều Juventini bên Ý quan tâm. Đây là mùa giải thứ 4 anh làm công việc này. Bạn nào giỏi tiếng Anh có thể vào tranh luận cùng Fabio trên trang web mình đã đưa. Thường các bài phân tích sẽ 2, 3 ngày sau trận đấu sẽ xuất hiện.
Chiến thuật trận Juventus-Parma.
Đội hình ra sân
Bài phân tích của tôi trong mùa giải này để giới thiệu với các bạn khả năng sử dụng chiến thuật của Juve, cũng như là một tài liệu tham khảo cho các bạn. Juventus tiếp tục theo đuổi chiến thuật 3-5-2 với những cầu thủ sau: Thủ môn Storari, trung vệ Bonucci, Marrone và Barzagli từ trái sang phải ở hàng phòng ngự. Ở hai biên là Lichtsteiner và Asamoah cùng bộ 3 tiền vệ quen thuộc Vidal, Pirlo, Marchisio ở giữa sân. Cặp tiền đạo Vucinic và Giovinco.
Donadoni cũng triển khai 3-5-2 cho Parma. Phía trước thủ môn Mirante bộ ba hậu vệ Zaccardo Paletta và Lucarelli. Hai cánh là Rosi bên phải và Bobbi bên trái. Ở giữa sân là Valdes cùng Acquah lệch phải và Parolo lệch trái. Bộ đôi tấn công Pabon và Biabiany.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F1.jpg&hash=760e056ec35bedbd6771dfc3c114e7140ed2acfd)
Triển khai chiến thuật
Với việc cả hai đội đều sử dụng 5 tiền vệ ở giữa sân có thể dễ dàng nhận ra trận đấu sẽ được quyết định ở những pha bóng đối đầu của các cá nhân ở khu vực này.
Juve, như mùa giải trước, xây dựng lối chơi từ tuyến sau với Pirlo là đỉnh của kim cương sẽ phối hợp cùng bộ 3 trung vệ Bonucci, Marrone và Barzagli. Giai đoạn đầu trận Parma để tự do hơn với các trung vệ Bonucci Marrone và Barzagli, chỉ cắt cử người theo kèm Pirlo.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F2.jpg&hash=38f3dd8af34b2e3fb02ef5f3aacb5e858db210d0)
Ở bên kia phần sân, Juve chủ động gây áp lực ngay với các trung vệ của Parma bằng việc dâng cao Marchisio.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F3.jpg&hash=4d9e917cd182dedaeed5bcf7a6b7e02a6dc4c19a)
Trong 30' đầu tiên của hiệp 1, Juve kiểm soát được nhịp độ của trận đấu khá tốt, nhờ đội hình thấp và dùng nhiều đường bóng dài từ dưới lên để thăm dò. Lý do cho việc này là Parma chơi với cặp tiền đạo khoẻ và thường sử dụng các cú sút xa. Cùng với việc Parma sử dụng rất linh hoạt tiền vệ 5 người của mình, thi thoảng cắt cử 1 tiền vệ dâng cao để tranh chấp bóng, vì thế các tiền vệ của Juve ko có nhiều thời gian xử lý bóng mà phải sử dụng các đường bóng dài từ hậu vệ.
Sau 30', Juve quyết định dâng cao đội hình gây áp lực hơn với hành thủ của Parma.
Tuy nhiên, những thay đổi nhận ra nhất bắt đầu xuất hiện từ hiệp hai. Các phương án tấn công mới so với mùa trước bắt đầu xuất hiện. Chúng ta đang nói về 2 tiền vệ con thoi Vidal và Marchisio. Cả 2 có những cách chơi khác nhau để phục vụ khả năng của 2 tiền vệ biên. Chúng ta sẽ thấy 3-5-2 của Conte được triển khai rất linh hoạt tuỳ từng thời điểm.
Marchisio sẽ di chuyển theo trục dọc trong các lần lên bóng của Juve. Ví dụ cho điều đó là 2 hình sau. Bóng được triển khai từ Lichtsteiner qua Vidal còn Marchisio dâng cao như 1 tiền đạo thứ 3 bên cạnh Giovinco và Vucinic.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F4.jpg&hash=fe2df6026682c3cb098f324b394f65cc10c3ce7d)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F5.jpg&hash=2aa4e82ffb861f8308f6512e329f1877deaca885)
Hình tiếp theo minh chứng cho việc Marchisio chơi như tiền đạo ảo thứ 3.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F6.jpg&hash=f55d1b5b29da56f895781d717bde23f7285d6d10)
Còn Vidal di chuyển lệch hẳn sang phải và chơi có phần như 1 tiền vệ phải, đặc biệt trong hiệp 2. Các hình sau đây cho thấy các pha tấn công phổ biến trong hiệp 2. Các bạn hãy chú ý đến vị trí của Lichtsteiner và Asamoah, cả 2 dâng lên như những tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-2-4 ở đầu mùa giải năm ngoái. Ở trong những trường hợp này Machisio di chuyển vào trung tâm nhiều hơn, Bonucci và Barzaglie cũng dâng cao để án ngữ tuyến giữa, chống các pha phản công nhanh.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F7.jpg&hash=c86fc8b6f08f480f31af0570b5afc9cbd65c9ad5)
Với việc chuyển Vidal sang cánh phải làm Parma bộc lộ rất nhiều điểm yếu cho Juve khai thác. Các hình ảnh sau đây minh chứng cho điều đó. Pirlo mở bóng cho Vidal, với việc Vidal di chuyển sang phải đã thoát khỏi sự theo kèm của Parolo. Cùng với việc di chuyển của Licht vào bên trong, tạo ra rất nhiều khoảng trống cho Vidal hoạt động.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F8.jpg&hash=f5e8c6b7932b7f967dc287ccacfd0d4d9a287ec0)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F9.jpg&hash=8fdd892f54099fae4a9332697e0351753413d75e)
Vidal nhận bóng và chọc khe cho Vucinic. Chúng ta có thể thấy các hậu vệ biên đã bị cuốn theo sự di chuyển của Licht, để lộ nhiều khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F10.jpg&hash=3ef6f997f1d1a85b6462a2d9a9e67097b461cde2)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F11.jpg&hash=04dc5760788253243665a11bdf439de051dc55ae)
Hình tiếp theo tiếp tục minh chứng cho điều đó.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F12.jpg&hash=7676cb2cc4142661fd1f30100696af79c92424ef)
Tiếp tục một loạt các tình huống tiếp theo, cho thấy cánh phải của Parma đã được Licht và Vidal khai thác triệt để.
Vidal nhận bóng từ Bonucci, Lichtsteiner nhanh chóng di chuyển vào trong sau đó lại quay lại biên 1 cách nhanh chóng, tạo ra 1 khoảng chống rất lớn tương tự như trường hợp trước với Vucinic, lần này là Giovinco xâm nhập.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F13.jpg&hash=d78b3974c4087b91b87230fae8561d841cbc8975)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F14.jpg&hash=3c187d6f2eed9a5686f4138dc2b70de12bd15ce3)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F15.jpg&hash=0abb8a20ae42f62b0f266bab4b791849089a9ced)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F16.jpg&hash=5c13d12d328e5dafd9a6b0aebfe4f9152e6d0c88)
Các pha lên bóng ở bên cánh phải của Juventus thường là những pha chồng cánh giữa Licht và Vidal hoặc những pha di chuyển của Licht nhằm tạo khoảng trống cho Vidal. Chiến thuật này rất phù hợp với khả năng của Licht, người ko mạnh về khả năng kĩ thuật cá nhân. Ở phía cánh đối diện, Asamoah với thể lực và khả năng kĩ thuật của mình đã độc lập tác chiến mà ko cần sự trợ giúp của Marchisio. Chính vì thế Marchisio có nhiều thời gian hơn trợ giúp Pirlo. Những điều đó đã giải thích cho lựa chọn Asamoah ở hành lang cánh trái. Một sự lựa chọn khôn ngoan của Conte. Hình ảnh dưới đây giải thích cho điều đó. Bóng được phát triển từ Bonucci qua Marrone và cuối cùng Barzagli chuyền cho Asamoah. Sau một động tác ngoặt bóng, Asamoah đã loại được Rosi, trước khi chuyền vào trong cho Licht ở cánh đối diện ghi bàn. Ở đây Giovinco và Vucinic đã hút hết sự chú ý của các hậu vệ Parma. Một pha bóng cực kỳ ấn tượng.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F17.jpg&hash=f733ccc09eefb9bf57a09c189f201220dcbc6944)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F18.jpg&hash=3180fee19686948503442f1effc7ceab23a1a038)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F19.jpg&hash=c2905f03283d5918c28e0037d6f975655978ebb1)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F20.jpg&hash=e6b96744ce6cf3f2d13f8d6759ad035d57b8599b)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F21.jpg&hash=51d80e45699028c4a9d55550c0669d0686be0cad)
Chúng ta cũng nên xem xét ngắn gọn sự chuyển động của 2 tiền đạo. Ko có gì đặc biệt ở cách chơi của 2 tiền đạo này và cũng chỉ có 1,2 tình huống phối hợp với nhau. Nhưng đặc điểm của cách di chuyển 2 cầu thủ trên hành công của chúng ta là tương đối gần nhau, để có những pha đập nhả nhanh. Các pha bóng của 2 tiền đạo này thường bắt nguồn từ các trung vệ, đặc biệt Bonucci và Barzagli. Ví dụ sau đây nói lên điều đó.
Vucinic nhận bóng từ Barzagli, anh nhanh chóng đẩy bóng cho Giovinco và được nhả lại, trước khi dùng kĩ thuật để vượt qua Zaccardo.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F22.jpg&hash=770769ca9c3a467b498a410f9e0ba7b844980c71)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F23.jpg&hash=ddb2bcf862445f1eb76438f304f0d73c0bacc3c4)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F24.jpg&hash=da4ea7b7d060bfcdb62197f9ea5295af8dae7824)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F25.jpg&hash=9a8829668482e64efa4c016afc55083190cf2e30)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F26.jpg&hash=a5beccee5406bdec32a3a39d10f5c68b6c447d2e)
Trở lại với trận đấu, Juve đã có một giờ thi đấu tương đối tốt và ghi được 2 bàn thắng. Có lợi thế và dễ dàng làm chủ trận đấu ở những thời điểm khác nhau. Parma chỉ có 1 số cơ hội ko rõ ràng khi cặp trung vệ của Juve chơi bóng một cách hời hợt.
Đánh giá
Juventus đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trong một giờ thi đấu. Ở 30' đầu tiên của trận đấu cho thấy khả năng phòng thủ hiệu quả và quản lý được nhịp độ cũng như xu hướng của trận đấu khá tốt. Nhưng nó cũng chỉ ra những mặt hạn chế của 3-5-2 cổ điển ở khả năng phát triển bóng và thu hồi bóng trong tấn công khi đối thủ cũng dùng đến 5 người ở giữa sân. Ở 15' đầu tiên của hiệp 2 là những chuyển biến tích cực và hiệu quả với việc dâng cao hơn 2 trung vệ và những sư di chuyển của Vidal (bây giờ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Juve) sang cánh phải, Juventus đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, khả năng thu hồi bóng nhanh hơn và dẫn bàn chỉ sau 15' thay đổi. Vị trí của Marrone cũng rất đáng bàn, mặc dầu ko phải là một cầu thủ mới nhưng trong vai trò mới và tuổi còn khá trẻ nhưng Marrone đã cho thấy sự tự tin so với tuổi của mình. Hậu vệ trẻ này đã hiểu rất nhanh những gì Conte muốn chuyền đạt. Những yêu cầu của một cầu thủ đá ở trung tâm hàng hậu vệ, tầm nhìn bao quát cũng như những kĩ năng cơ bản của hậu vệ trong bóng đá hiện đại cũng được Marrone thể hiện tốt. Chỉ có kinh nghiệm còn hạn chế của mình nhưng tôi tin rằng nếu được đá thường xuyên vấn đề này sẽ được giải quyết.
Bây giờ chúng ta nói đến Asamoah, cầu thủ hay nhất trong trận đấu vừa qua của Juventus. Một cầu thủ rất khoẻ và có chân trái kĩ thuật. Trước đó tôi đã nghi ngờ vị trí này nhưng sau trận đấu với Napoli ở Bắc Kinh đã được khẳng định, Asamoah có đủ thể lực để chơi được với toàn bộ chiều dài 100m bên cánh trái trong vòng 90 phút liên tục. Nếu điều tiếp tục được thể hiện thì thực sự Asamoah là một bản hợp đồng chất lượng nhất của Juve ở mùa giải năm nay. Chưa kể khả năng có thể chơi tiền vệ trung tâm khi cần.
Cuối cùng chúng ta nói đến Giovinco, theo ý kiến của tôi chúng ta nên có nhiều lời khen ngợi cho Giovinco hơn là phê bình. Ý kiến của tôi là kĩ thuật cơ bản của Giovinco đã ko được thể hiện tốt và ko hoà nhập được với lối chơi của cả đội. Điều này dẫn đến những lỗi dường như ko bao giờ xuất hiện khi Giovinco thi đấu ở Parma. Thay vì thể hiện khả năng kĩ thuật ở tốc độ cao thì Giovinco thường mắc sai sót và khả năng tập trung thấp. Nếu chúng ta nghĩ rằng Giovinco là một nhà vô địch, chúng ta sẽ luôn gặp sự thất vọng. Nhưng nếu bạn nhìn Giovinco ở 1 hướng khác, một trong những option hay 1 giải pháp trong từng thời điểm của trận đấu, bạn sẽ thấy được chúng ta đang có một cầu thủ tốt. Những đặc điểm này rất phù hợp với chiến thuật của Conte, người luôn đưa ra những chiến thuật khác nhau tuỳ từng thời điểm. Bạn sẽ thấy Giovinco còn tiếp tục tiến bộ nữa.
-
Mình thích câu này của tác giả: "Nếu chúng ta nghĩ rằng Giovinco là một nhà vô địch, chúng ta sẽ luôn gặp sự thất vọng".
-
Nhìn mãi ko thấy nút thank ở đâu?????
-
Mới bổ xung thêm đoạn sau, ko hiểu hôm qua mơ ngủ thế nào dịch thiếu đoạn này.
Với việc chuyển Vidal sang cánh phải làm Parma bộc lộ rất nhiều điểm yếu cho Juve khai thác. Các hình ảnh sau đây minh chứng cho điều đó. Pirlo mở bóng cho Vidal, với việc Vidal di chuyển sang phải đã thoát khỏi sự theo kèm của Parolo. Cùng với việc di chuyển của Licht vào bên trong, tạo ra rất nhiều khoảng trống cho Vidal hoạt động.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F8.jpg&hash=f5e8c6b7932b7f967dc287ccacfd0d4d9a287ec0)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F9.jpg&hash=8fdd892f54099fae4a9332697e0351753413d75e)
Vidal nhận bóng và chọc khe cho Vucinic. Chúng ta có thể thấy các hậu vệ biên đã bị cuốn theo sự di chuyển của Licht, để lộ nhiều khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F10.jpg&hash=3ef6f997f1d1a85b6462a2d9a9e67097b461cde2)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F11.jpg&hash=04dc5760788253243665a11bdf439de051dc55ae)
Hình tiếp theo tiếp tục minh chứng cho điều đó.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2F12.jpg&hash=7676cb2cc4142661fd1f30100696af79c92424ef)
Tiếp tục một loạt các tình huống tiếp theo, cho thấy cánh phải của Parma đã được Licht và Vidal khai thác triệt để.
Vidal nhận bóng từ Bonucci, Lichtsteiner nhanh chóng di chuyển vào trong sau đó lại quay lại biên 1 cách nhanh chóng, tạo ra 1 khoảng chống rất lớn tương tự như trường hợp trước với Vucinic, lần này là Giovinco xâm nhập.
-
bài dịch rất chi tiết và truyền đạt rất tốt những điều ông barcellona muốn truyền tải
thanks bác Dkv , tiếp tục phát huy bác nhé , i like U...
chiến thuật của J mình mùa này cơ bản vẫn như mùa trước , nhưng có thêm những nhân tố mới nên linh hoạt hơn , tốt hơn rất nhiều , sự đa năng của Vidal thì wa' tốt rồi , nhưng đặc biệt là chú Asamoah đó rất hay , rất phù hợp với J mình
Điều còn thiếu là 1 Tđ đẳng cấp , nhưng J mình vẫn chưa đáp ứng được cho các Juvetini...
nhưng thôi , có j xài đó....
hy vọng vinh quang sẽ tiếp tục đến với J mùa này
I love U , Juve.............
-
anh dkv có thể lý giải việc trong hiệp 1 trận Udinese, một trong hai trung vệ Barzagli, Chiellini thường lên giữa sân đứng cạnh Pirlo không
-
e cũng thấy rất lạ là nhiều khi Chie lên rất cao,thường xuyên lên quá vạch giữa sân,khi đó hình như lại thấy Asamoah lùi về sâu,mà hôm qua có cảm giác rất ít khi chuyền cho asamoa,không hiều ngụ ý của HLV là gì
-
Mình có cảm giác Asamoah như con bài chiến lược và Juve vẫn đang cố giấu bài ở vị trí này. Ngay cả trận với Parma, rõ ràng bên cánh trái Juve rất ít khi sử dụng mà chỉ sử dụng cánh phải, nhưng khi bóng chuyển sang cánh trái là có bước ngoặt của trận đấu. Trận siêu cup cũng thế, Juve cũng liên tục đập vào vị trí cánh phải, khi bóng chuyển qua cánh trái là Asamoah có bàn thắng. Chờ các trận tiếp theo cánh trái hứa hẹn rất thú vị. Một điều nữa có thể dễ nhận ra là 2 cánh của Juve năm nay hoạt động khá tốt, ko còn lệ thuộc nhiều vào các pha đánh trung lộ nữa, điều đó sẽ càng đáng chờ đợi khi Bendtner vào sân.
Vị trí của Barzagli và Chiellini ở mùa giải trước cũng đã đá rất cao, nhất là trong các trận đấu ép sân đối phương, 2 vị trí này chính là những người sẽ vào bóng đầu tiên khi đội bạn phản công. Họ chơi như những tiền vệ thu hồi bóng, tương tụ vị trí của Gattuso ngày xưa ấy, nên cần những người đá dập chính xác. Tất nhiên họ ko đá ở vị trí Gattuso nhưng ta hiểu là vai trò như Gattuso, tức là thu hồi bóng, chính vì thế những người đá ở vị trí này tư duy chiến thuật phải rất tốt, để di chuyển hợp lý, Conte có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng hàng phòng ngự này, dâng rất cao nhưng ko bị hở sườn. Vị trí này để Bonucci (cũng là một người có tư duy chiến thuật tốt) đá rất là nguy hiểm, vì những mặt hạn chế trong xoay sở.
Trận vừa rồi rất khó nhận xét vì chiếc thẻ đỏ sớm của Udinese. Chúng ta chờ Fabio xem có nhận xét gì mới lạ ko, nhưng theo mình cách tiếp cận trận đấu của Juve năm nay khá từ tốn. Đầu trận chơi khá thấp và dùng những đường bóng dài từ dưới lên. Khác với năm ngoái chỉ cần sau 5' là Juve dồn ép ngay. Có lẽ Juve chọn cách tiếp cận này để tận dụng khả năng của Giovinco, có tốc độ. độ lắt léo và rất mạnh để khai thác các khoảng trống khi đội bạn dâng cao.
Trận vừa qua khó nhận xét vì chiếc thẻ đỏ sớm của Udinese
-
Mình có cảm giác Asamoah như con bài chiến lược và Juve vẫn đang cố giấu bài ở vị trí này. Ngay cả trận với Parma, rõ ràng bên cánh trái Juve rất ít khi sử dụng mà chỉ sử dụng cánh phải, nhưng khi bóng chuyển sang cánh trái là có bước ngoặt của trận đấu. Trận siêu cup cũng thế, Juve cũng liên tục đập vào vị trí cánh phải, khi bóng chuyển qua cánh trái là Asamoah có bàn thắng. Chờ các trận tiếp theo cánh trái hứa hẹn rất thú vị. Một điều nữa có thể dễ nhận ra là 2 cánh của Juve năm nay hoạt động khá tốt, ko còn lệ thuộc nhiều vào các pha đánh trung lộ nữa, điều đó sẽ càng đáng chờ đợi khi Bendtner vào sân.
Vị trí của Barzagli và Chiellini ở mùa giải trước cũng đã đá rất cao, nhất là trong các trận đấu ép sân đối phương, 2 vị trí này chính là những người sẽ vào bóng đầu tiên khi đội bạn phản công. Họ chơi như những tiền vệ thu hồi bóng, tương tụ vị trí của Gattuso ngày xưa ấy, nên cần những người đá dập chính xác. Tất nhiên họ ko đá ở vị trí Gattuso nhưng ta hiểu là vai trò như Gattuso, tức là thu hồi bóng, chính vì thế những người đá ở vị trí này tư duy chiến thuật phải rất tốt, để di chuyển hợp lý, Conte có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng hàng phòng ngự này, dâng rất cao nhưng ko bị hở sườn. Vị trí này để Bonucci (cũng là một người có tư duy chiến thuật tốt) đá rất là nguy hiểm, vì những mặt hạn chế trong xoay sở.
Trận vừa rồi rất khó nhận xét vì chiếc thẻ đỏ sớm của Udinese. Chúng ta chờ Fabio xem có nhận xét gì mới lạ ko, nhưng theo mình cách tiếp cận trận đấu của Juve năm nay khá từ tốn. Đầu trận chơi khá thấp và dùng những đường bóng dài từ dưới lên. Khác với năm ngoái chỉ cần sau 5' là Juve dồn ép ngay. Có lẽ Juve chọn cách tiếp cận này để tận dụng khả năng của Giovinco, có tốc độ. độ lắt léo và rất mạnh để khai thác các khoảng trống khi đội bạn dâng cao.
Trận vừa qua khó nhận xét vì chiếc thẻ đỏ sớm của Udinese
Lối chơi của Juve có nhiều thay đổi so với mùa giải trước, đặc biệt là cách đánh biên. Mỗi khi Licht hay Asamoah lên biên không còn cảm thấy trống vắng phía sau lưng nữa.
Nhưng vẫn phải đợi xem đối đấu với những đội bóng dám chơi nhanh và không ngại va chạm, thể lực tốt có thể ép Juve như kiểu Roma hay Inter hoặc rắn như kiểu Catania để xem Juve chuẩn bị như thế nào.
Dù sao lối chơi của Gio cũng đã được cải thiện khá nhiều. Không biết khi Giak & Isla được sử dụng nữa thì sẽ ra sao.
-
Mình có cảm giác là trận siêu cúp và 2 trận đầu của SA, Juve vẫn chưa bung hết sức và các bài tấn công vẫn được giấu. Vai trò tấn công của Mar và Vidal 2 trận qua chưa thật nổi bật so với khả năng của 2 anh.
-
Năm nay tuy đội hình 3-5-2 được Carrera sử dụng thoạt nhìn có vẻ định hình hơn năm ngoái. Vai trò các vị trí trong đội hình khá rõ rệt.
So với năm ngoái khi Pepe hay Giacche đá ở 2 cánh thì nhiều lúc cảm giác 4-3-3 vẫn quay lại vận hành trên sân.
Tuy nhiên với độ dày thực sự của 3-5-2 ở tuyến giữa thì vai trò và áp lực tỏa sáng của Vidal - Marchisio không còn nặng nề nữa.
Ngoài trận Super có tính thử nghiệm thì 2 trận đã qua cả 2 đối thủ đều chưa đủ sức và người để ép Juve phải lộ điểm yếu hoặc sai lầm.
Vị trí của Lich và Asamoah năm nay tạo nên sự đồng đều từ 2 cánh cả phòng ngự lẫn tấn công đều đảm bảo về kĩ chiến thuật lẫn thể lực, từ đó cặp trung vệ Barzagli - Chiellini và cặp Ngự lâm Vidal - Marchisio đều thoải mái hơn trong phòng ngự - hỗ trợ phòng ngự do đó cảm giác khi 2 anh này dâng lên lưng không còn hở nhiều.
Đặc biệt trận Parma khi cả 2 bên đều đá 3-5-2 thì nhiều thời điểm có cảm giác gần như Juve đá với 6-7 tiền vệ khi cả Chie lẫn Barza đều dâng lên đặt trung tuyến của Juve vào lô cốt khi có đến 4-5 cầu thủ thu hồi bóng cực tốt và tranh chấp quyết liệt là Chiellini - Barzagli - Asamoah - Vidal - Lichsteiner
Phải chờ đến những đối thủ khó nhằn hơn thôi. Mấy trận vừa rồi tuyến giữa còn nhàn chán
-
Chiến thuật trận Udinese - Juventus (vòng 2 serie A)
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân ko có gì thay đổi nhiều so với trận gặp Parma, chỉ có 2 sự trở lại của Buffon thay thế cho Storari và Chiellini thay thế cho Marrone. Ở hành phòng ngự là Barzagli-Bonucci-Chiellini, 2 tiền vệ cánh Lichtsteiner bên phải và Asamoah bên trái. Khu vực giữa sân vẫn là bộ ba quen thuộc Vidal, Pirlo và Marchisio. Cặp tiền đạo cũng ko có gì thay đổi với Vucinic và Giovinco. Huấn luyện viên của Udinese là Guidolin cũng cho áp dụng chiến thuật 3-5-2 với Brkic trong khung gỗ, từ phải sang trái ở hàng hậu vệ là Benatia, Danilo và Domizzi. Armero đá trái, Basta đá cánh phải. Bộ 3 tiền vệ trung tâm với Pinzi đá ngay trên hàng phòng ngự cùng 2 tiền vệ con thoi là Lazzari và Pereyra. Cặp tấn công Fabbrini với Di Natale.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F1.jpg&hash=a895b4b608704e607bce198392e739beca5d22ca)
Triển khai chiến thuật
Cả hai đội đều chơi với 3 trung vệ, 5 tiền vệ và 2 tiền đạo. Nói chung triết lý bóng đá của 2 đội giống hệt nhau, cùng tìm cách kiểm soát khu trung tuyến để dễ dàng kiểm soát thế trận hơn. Tuy nhiên, như trong các trận đấu quan trọng của Udinese, họ thường khóa chặt khu trung tuyến, đồng thời tổ chức phản công nhanh, đặc biệt là các đường lên bóng ở hai biên.
Một trong những thói quen của các đội khi đối mặt với Juve thường chơi với tiền đạo theo chiều dọc để dễ dàng kiểm soát cũng như theo kèm Pirlo. Nhưng hlv Guidolin lại ko áp dụng điều này mà sử dụng 2 tiền đạo giăng ngang. Fabbrini ko thèm kèm Pirlo mà chơi dâng cao để hạn chế sự phát triển bóng ngay từ hàng hậu vệ của Juve. Pirlo nhờ thế được tương đối tự do và cũng có khoảng cách khá xa so với các tiền vệ của Udinese. Và đội bóng chủ sân Friuli đã phải trả giá đắt cho điều đó. Hai hình sau đây sẽ cho chúng ta thấy vị trí của Fabbrini và Di Natale.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F2.jpg&hash=bd920ffcec51decc2905359549923cfb8468b4de)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F3.jpg&hash=0b7052c2936c3a2e32b172153dca488c4bdacccb)
Ở phần sân của Udinese, Juve cũng làm điều tương tự, gây áp lực lên ngay các trung vệ của Udinese bằng cách đẩy cao Marchisio lên theo kèm Benatia. Ép Udinese dùng nhiều bóng bổng hơn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F4.jpg&hash=6a5f4694f5a21049a0d29b419371ad1836c75b2c)
Trong 10 phút đầu của trận đấu, thế trận tương đối cân bằng nhưng nhờ Fabbrini chơi khá xa so với những tiền vệ của Juve, nên hàng tiền vệ của Juve hoạt động tương đối thoải mái. Juventus cũng nhanh chóng tìm ra được điểm yếu của đội chủ sân Friuli là hàng hậu vệ giăng ngang, thiếu sự bọc lót chiều sâu. Trong 10 phút đầu tiên, các cầu thủ Juve đã có đến 3 lần đối mặt với thủ môn Brkic. Hình minh họa đầu tiên này cho chúng ta thấy sự di chuyển của Giovinco, chạy xuống dưới của 2 trung vệ Benatia và Danilo, 1 pha bóng chọc sâu xuống vị trí của 2 cầu thủ này. Giovinco chỉ chậm hơn thủ môn của Udinese vài cm.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F5.jpg&hash=e44e57d9920547f5187186994a94d50adca56f48)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F6.jpg&hash=9d7684083fdd58b1c840239639e6ed3549d8b658)
Giovinco tiếp tục khai thác sự bọc lót theo chiều dọc yếu kém của Udinese, và tiếp tục kéo dãn cự ly đội hình của Udinese, họ đã chơi rất cao để áp sát hành tiền vệ của Juve, một sai lầm trong việc ko cắt cử tiền đạo theo kèm Pirlo. Giovinco di chuyển giữa Domizzi và Danilo, Pirlo trong pha bóng này hoàn toàn tự do. Một lỗi nghiêm trọng của Udinese làm họ mất người và chịu một quả phạt đền.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F7.jpg&hash=68d0fc4b07f71a256fbfee9d341f44ee85787795)
Giữ 2 cơ hội của Giovinco là một cơ hội của Lichtsteiner, chơi ở 1 vị trí rất cao nhưng ko hề lạ lẫm. Lichtsteiner đã thực hiện một pha cắt mặt điển hình từ ngoài biên vào trung lộ, người chuyền bóng vẫn là Pirlo, và thật ngạc nhiên người mắc lỗi trong pha bóng này là cầu thủ người Colombia Armero.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F8.jpg&hash=b6fcb481bac5d5b375b575142b1db8e51492dc30)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F9.jpg&hash=da69ef8c3f563d75c546e27b1b9c5061a6d648a4)
Như chúng ta đã thấy, khi Udinese còn đủ 11 người trên sân họ đã bị Juve khai thác triệt đệ ở khả năng bọc lót chiều sâu.
Conte và các trợ lý của ông tiếp tục thể hiện những nét chiến thuật khá tương đồng với trận gặp Parma. Chúng ta đang đề cập đến vai trò của tiền vệ con thoi Marchisio và Vidal. Việc hoạt động của 2 tiền vệ này tạo ra những biến thể khác nhau của 3-5-2.
Marchisio chơi ở vị trí bên trái, và thường xuyên dâng cao như trong trận gặp Parma, tạo nên một tiền đạo ảo thứ 3. Trong 2 hình tiếp theo cho chúng ta thấy bộ 3 mũi nhọn của Juve là Marchisio, Giovinco và Vucinic.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F10.jpg&hash=08784bf714eb6a1149673fbe900488b29b305377)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F11.jpg&hash=3dca9aa639e397669c28d8d522b341f8412fe536)
Hình tiếp theo cho thấy Giovinco lùi sâu nhận bóng từ Chiellini và Marchisio di chuyển sâu như một tiền đạo.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F12.jpg&hash=886be9959083deb68c3616ca1f7f728defface4a)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F13.jpg&hash=0597581ba510274b5593a16312383df0e8e81500)
Với Vidal, anh di chuyển theo chiều ngang nhiều hơn để hỗ trợ Pirlo và Lichtstener.
Như đã đề cập từ trận đấu Parma, cặp tiền đạo có xu hướng chơi tương đối gần nhau và cố gắng có nhưng pha phối hợp 1 chạm với nhau. Chính vì thế sẽ ko có gì ngạc nhiên nếu Giovinco sẽ là đối tác ưu tiên số một của Vucinic. Điển hình những pha bóng này là một cầu thủ sẽ di chuyển xuống thấp để nhận bóng, sau đó đẩy bóng cho người đá cặp với mình và di chuyển tiếp xuống phía dưới hàng thủ đối phương. Rõ ràng để phục vụ cho những pha bóng như vậy cần những cầu thủ có khả năng suy nghĩ nhanh và kĩ thuật cá nhân tốt. Chúng ta sẽ thấy điều đó ở minh họa sau đây.
Giovinco nhận bóng từ Pirlo và một chạm đẩy bóng cho Vucinic.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F14.jpg&hash=21dc47cf306788c7aefcda0715735a0dc3a901ae)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F15.jpg&hash=d0ce600166ff6fbb4ddaf013cb6dfd34d4f87cd8)
Hiệp thứ 2 có một cơ hội tuyệt vời cho Giovinco sau 1 pha bóng như vậy. Vucinic di chuyển để nhận bóng từ Lichtsteiner, một pha dật gót tuyệt đẹp cho Giovinco thoạt xuống.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F16.jpg&hash=f44249407472e50ef0c3b42149123357d118106e)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F17.jpg&hash=e973c46a7ce2d8e867b3bc4a8cd8233f71ac4544)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F18.jpg&hash=7ab21cdf34208f35669174f6912246df936db7a3)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F19.jpg&hash=a566c1ae45e804982235dc076c8afdb0519aeba4)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F20.jpg&hash=c9bc490544f531ed193366533964b984ef4f179b)
Đối với Udinese, sau khi bị mất người và để Juventus hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Họ chuyển sang chơi với đội hình 3-5-1 với 5 hậu vệ và 3 tiền vệ ở giữa.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uccellinodidelpiero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2F21.jpg&hash=e52ca2d81139ade996c9f7f3e5e765dff5d2fdf8)
Việc rút Fabbrni ra Udinese ko còn phát triển được bóng 1 cách hiệu quả. Vì vậy Juve rất cơ động trong việc chơi bóng, từ những đường bóng biên kết hợp trung lộ. Udinese ko thể thu hồi được bóng và tạo nguy hiểm với khung thành Juve. Việc nhân đôi cách biệt của Juve chỉ là vấn đề thời gian, trước khi kết thúc hiệp 1 Juve đã có bàn thắng nhờ pha kết thúc chuẩn xác của Vucinic.
Sang hiệp 2, hlv Guidolin đã thay Pereyra bằng Muriel, lên đá cặp với Di Natale và chuyển đội hình thành 3-4-2. Cặp tiền vệ Pinzi và Lazzari ko thể chống lại các tiền vệ của Juve. Nếu tập trung hơn đội bóng của Antonio Conte có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.
Đánh giá
Trong 10 phút đầu tiên, khi hai đội đồng đều về quân số, Juve đã có những cơ hội tuyệt vời từ những đường bóng dài của Pirlo giúp Lichtsteiner và Giovinco khai thác những điểm yếu trong phòng ngự chiều sâu của Udinese. Trong cả 2 pha bóng với sự tham gia của Giovinco đều làm khung thành của đội chủ sân Friuli trao đảo. Chính sự mạo hiểm của Udinese trong việc ko theo kèm Pirlo đã làm họ phải trả giá đắt cho việc chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian. Việc thay Fabbrini để bảo vệ khung thành làm Udinese ko còn vũ khí nguy hiểm để chống lại đội bóng của Conte. Mà trên thực tế việc kiểm soát trận đấu, kiếm soát bóng của Udinese đã hoàn toàn thua thiệt. Việc có 8 người chơi phòng ngự rõ ràng Udinese ko có cơ hội khi bàn hoặc gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự Juve. Và khi Guidolin cho Muriel vào để tìm kiếm bàn thắng thì Udinese đã sụp đổ hoàn toàn vì với 2 tiền vệ trung tâm ko thể chống lại được những bước di chuyển của các cầu thủ Juve.
Từ những điểm chiến thuật trong trận Udinese và Parma, có thể khẳng định Juve đang xây dựng Marchisio như một tiền đạo ảo. Và một điều nữa Juve đang xây dựng một lối chơi tấn công khai thác khoảng trống đằng sau các trung vệ. Giovinco có những ưu điểm rất lơn trong việc khai thác những khoảng trống này. Một kĩ năng rất hay của Giovinco điều mà nhiều hlv trước đây của Juventus đã ko tận dụng. Giovinco sẽ là đối tác số một với Vucinic cho những trận đấu cần sử lý nhanh trong phạm vi không gian hẹp.
-
Đợi bài này mãi, rất hay, thanks Dkv. Đặc biệt là về cách di chuyển của Marchisio và Vidal. Vấn đề là các miếng phối hợp chưa thật sự nhuần nhuyễn nên nhiều lúc xử lý lỗi rất đáng tiếc. Vidal nhiều lúc chuyền vẫn thiếu sắc nét và chuẩn xác ở những đường quyết định (vài đường chuyền cho Marchisio di chuyển vào trung lộ rất có nét nhưng đáng tiếc là thiếu tí chính xác) Do ko phải là điểm mạnh nhất của Vidal, nên không đòi hỏi gì nhiều nhưng cũng nên luyện tập thêm :D.
Hy vọng chiến thuật đối đầu với Chelsea sẽ có cái gì đó biến ảo hơn.
-
Những pha đi bóng thẳng vào trung lộ, bật cho tiền đạo để trả bóng ngược lại sút xa của Marchisio có vẻ ngày càng nhiều, làm đa dạng các pha tấn công. Nhưng khả năng sút xa từ ngoài vòng 16m50 của Juve vẫn chưa thật tốt, ít khi tìm đúng khung thành làm cho độ sát thương của những pha phối hợp 1 chạm ở sát vòng cấm địa giảm hẳn. Trận vừa rồi Vucinic và Giovinco phối hợp ban bật với nhau tốt hơn các cặp tiền đạo của Juve mùa trước nhưng vẫn phải chờ xem khi gặp các đối thủ cứng cựa Giovinco có chịu được nhiệt không. Dù sao chúng ta cũng thấy là chiến thuật của Juve mùa này đã đa dạng hơn mùa trước.
-
Chết rồi, ông Fabio này không biết up ảnh lên trang nào mà giờ mất hết rồi
-
Trang Web của ông ấy Di Mateo rồi. Chắc phải chờ ông ấy khôi phục lại
-
Chắc lần sau phải copy ảnh xuống xong up lại. Web của mấy ông này cứ vài hôm lại die.
-
Bạn Admin trang này thông báo trên fb là trang web đang bị hack, sẽ sớm trở lại. Hy vòng có bài chiến thuật trận Chelsea.
-
Không biết khi nào các bác lại cập nhật tiếp. Mấy trận gần đây Juve bị lấn át, rất đáng được đem ra mổ xẻ các bác ơi :D
-
Admin của trang web vẫn đang tìm cách sửa lỗi trang web nên ko có bài phân tích của Fabio nhưng Admin này cũng tự viết 1 bài phân tích trên blog cá nhân:
http://antoniocorsablog.wordpress.com/2012/10/05/analisi-tattica-i-problemi-con-lo-shakthar-e-la-fase-difensiva-del-352-da-registrare/
Đây là bài phân tích chỉ ra điểm yếu của 3-5-2 trong 2 trận gặp Fio và Shakthar. Do bài viết khá dài và cũng ít hình nên để hiểu được hết ý của tác giả thì cần có thời gian. Mình sẽ cố gắng đọc để hiểu và dịch lại sau cho các bạn. Nhưng mình sẽ nói qua ý của tác giả:
- Vấn đề 3-5-2 của Juve chính là ở chỗ 2 tiền vệ con thoi Marchisio và Vidal. Như chúng ta biết, 2 tiền vệ này ko phải làm nhiệm vụ đánh chặn mà là những tiền vệ con thoi, thường dâng cao để hỗ trợ tấn công và rút về khi phòng thủ. Ko có tiền vệ chuyên trách trong việc thu hồi bóng.
- Đây là điểm mạnh và cũng chính là điểm yếu của Juve. Và để đối phó điều này, cả Fio và Shakthar đều dùng 1 cách là dùng các cầu thủ tấn công có khả năng cầm bóng và đi bóng đánh thẳng vào vị trí của 2 cầu thủ này. Với Fio là Jovetic và Ljiaic, thường xuyên cầm bóng đi thẳng vào khu vực này. Còn với Shakthar thì là Willian và Teixeira. Đây chính là vấn đề, Vidal và Marchisio là 2 con bài quan trọng trong các pha tấn công của Juve, khi cả 2 ko thể dâng lên như Marchisio hoặc dạt cánh phải như Vidal, Juve ko thể triển khai tấn công được.
- Một vấn đề khác trong trận gặp Shakthar đó là hai 2 vệ biên của họ chơi dâng cao như tiền vệ tức là họ chơi với 7 tiền vệ ở giữa sân. Như hình sau đây là sự phân bố thường xuyên của các cầu thủ Shakthar trên sân.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fantoniocorsablog.files.wordpress.com%2F2012%2F10%2F1.png%3Fw%3D632&hash=4e0f5d6a79491a6c80244e09d1ac54dd38c70bb7)
Trong khi đó Juve chỉ có 5 tiền vệ ở giữa sân và khi Marchisio dâng cao thì chỉ còn 4. Đó là lý do tại sao khu vực trung tuyến trận này Juve ko thể kiểm soát được.
- Vấn đề đặt ra Juve giải quyết vấn đề này thế nào?
Để giải quyết việc các cầu thủ đối phương cầm bóng xộc thẳng vào vị trí của Vidal và Marchisio, Juve đã ko cho 2 cầu thủ này dâng lên như hiệp 2 trận gặp Shakthar điều đó dẫn đến việc thế trận cân bằng hơn. Nhưng việc giải quyết vấn đề giữa 5 tiền vệ và 7 tiền vệ đối phương vẫn là vấn đề nan giải với Juve. Theo ý tác giả để giải quyết vấn đề này với những nhân sự hiện có, Juve ko thể khai thác yếu điểm của việc đối phương chỉ chơi với 2 trung vệ do các tiền đạo Juve ko thể độc lập tác chiến. Vấn đề giờ Juve phải khai thác điểm yếu 2 cánh của đối phương khi hậu vệ biên của họ dâng cao? Nhưng ai có khả năng khai thác được điểm yếu này? Đó chính là sự trở lại của Pepe và khả năng lấy lại phong độ của Isla. Với 2 cầu thủ này tốc độ lên cánh của Juve sẽ nhanh hơn rất nhiều với những cầu thủ đá cánh hiện giờ như Licht hay Asa. Hãy xem thời gian tới Juve sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?
-
Mong bác cập nhật giúp, mới đầu tưởng tiếng Anh. Ai ngờ tiếng Ý ^:)^. Pó hand lun :D
-
Một điều nữa là tác giả bài này cũng nói ko nên đánh giá thấp Shakhtar. Năm 2009 ở trận tranh siêu cup châu Âu, Shakhtar đã khóa chặt được Ibra, Messi, Henry và chỉ nhờ bàn thắng của Pedro ở phút 115, Barca mới đoạt được siêu cup châu Âu năm đó. Có đến 8 cầu thủ năm đó tham gia trận đấu với Juve, cho thấy độ kết dính, hiểu nhau và kinh nghiệm của hlv của họ là rất nhiều. Trong mùa này Shakhtar đã thắng tất cả các trận đấu chính thức mà họ tham gia. Không đơn giản để đối phó với Shakhtar.
-
Xem vào hồ sơ của Donetsk thì sẽ thấy phần lớn đội hình của họ đã chơi với nhau từ 5 năm nay và từ khi còn rất trẻ. Nên sự kết dính và bọc lót tốt là điều dễ hiểu
-
Thực sự mình xem lại thì đúng trận Donetsk, Juve mình tí thua nhưng khoảng trống để cho mình tấn công và cơ hội kết liễu vẫn có. Có một số điều sau khi xem lại mình thấy một số bạn comment trên FB và forum thì mình vài ý trái chiều.
- Về Matri: Nhiều bạn chê quá đà. Mình thấy phối hợp đồng đội tốt -> nhiều pha phối hợp rất nét, chạy chỗ khôn nhất trong số 4 anh đá tiền đạo nên gây được áp lực và có khoảng trống cho đồng đội phối hợp. Điểm trừ chỉ là dứt điểm quá tệ mà cũng do Vucinic trận này quá ẹ ^:)^
Sau khi thay Matri ra thì toàn bộ khoảng trống tuyến trên hầu như không có và Juve bị ép sân từ đó (trước đó mình vẫn tấn công đều đặn, Donetsk chả có pha nào gọi là hãm thành). Quag vào di chuyển quá rộng và ko hòa hợp với Gio nên dẹp lun mặt trận tấn công.
- Trận này mình thấy không phải Donetsk hay mà do ta dở. Donetsk đá còn dở thua Viola nhiều. Juve yếu thể lực (không cần bàn) và khâu phối hợp kết liễu quá ẹ. Vẫn có nhiều pha tấn công mặc dù lung tung cả lên nhưng còn được tấn công vì có nhiều khoảng trống.
- Điều cuối cùng là mình vẫn điên về Pogba. Mình không rõ Pogba đá vai trò gì khi được thay Vidal ^:)^. Lúc phòng ngự thì chỉ chạy chỗ giữ vị trí kiểu như Pirlo, không áp sát toàn để Marchisio chạy từ bên này sang bên kia áp sát. Đáng ra đá thay Vidal, đá phòng ngự và là cầu thủ có thể lực tốt nhất trên sân thì phải áp sát. Nhìn thấy mà tội cho Marchisio (Các bạn down full-match về xem lại pha 88' và cú tí thua ở phút cuối, cả hai đều xuất phát từ cánh phải, Pogba chạy ngang hàng Marchisio. Kết quả: Marchisio là người chạy thục mạng áp sát, Pogba thì đứng lại tít phía sau chả hỗ trợ được gì cho phòng ngự). Đây không phải lần đầu mình thấy cách đá này của Pogba. Đã vài trận được thay vào cũng đá kiểu này. Nói chung là nản :-(||> Vẫn thích Marrone hơn
-
Mình đồng ý kiến với bạn về trường hợp Matri, thật sự hơi ức chế pha bóng Matri đệm bóng cận thành mà bóng bay lên trời nhưng pha đó mà vào những tiền đạo khác của Juve mình nghĩ còn chẳng chạm được chân vào bóng chứ đừng nói dứt điểm tồi.:D Mình chỉ ko hiểu sao ko sử dụng cặp Vucinic, Quag nhỉ?
-
Bonucci đang là bản sao của Lucio những năm trước, khôn khéo, đá tốt cả trận nhưng luôn sai lầm trong một pha quyết định. Theo mình sơ đồ 352 càng làm Bon yếu tim hơn, khứa chỉ hợp khi đá co với 4 hậu vệ để phát huy cách đánh chặn của mình.
Về tiền vệ, Asamoah và Pogba trước kia đều sở trường ở vị trí của Pirlo, cả 2 không có tầm nhìn bằng Pirlo nhưng bù lại:
- Asamoah nhanh nhẹn, nhiệt tình. Một phép thử tốt nếu đặt Asamoah thay thế Pirlo.
- Pogba, đừng chỉ trích khi anh đá không tốt trận vừa rồi, đặt vào thế Vidal là sai lầm của BHL chứ không phải Pogba. Thể xác to nhưng lối chơi anh thiên về kiểu tinh tế, chuyền dài, phân phối bóng chứ không phải là càn như con thoi. Mới 19 tuổi và thường được tin tưởng đứng trong đội hình, chắc cũng không làm các bạn thất vọng sau này đâu.
- Marrone, như trước đây, mỗi yếu tố ở mức trung bình khá, nhưng không có đất diễn, tốt nhất mùa đông nên tìm đến đội nào đó để mài dũa nhiều hơn. 22 tuổi rồi.
-
Thực sự mình xem lại thì đúng trận Donetsk, Juve mình tí thua nhưng khoảng trống để cho mình tấn công và cơ hội kết liễu vẫn có. Có một số điều sau khi xem lại mình thấy một số bạn comment trên FB và forum thì mình vài ý trái chiều.
- Về Matri: Nhiều bạn chê quá đà. Mình thấy phối hợp đồng đội tốt -> nhiều pha phối hợp rất nét, chạy chỗ khôn nhất trong số 4 anh đá tiền đạo nên gây được áp lực và có khoảng trống cho đồng đội phối hợp. Điểm trừ chỉ là dứt điểm quá tệ mà cũng do Vucinic trận này quá ẹ ^:)^
Sau khi thay Matri ra thì toàn bộ khoảng trống tuyến trên hầu như không có và Juve bị ép sân từ đó (trước đó mình vẫn tấn công đều đặn, Donetsk chả có pha nào gọi là hãm thành). Quag vào di chuyển quá rộng và ko hòa hợp với Gio nên dẹp lun mặt trận tấn công.
- Trận này mình thấy không phải Donetsk hay mà do ta dở. Donetsk đá còn dở thua Viola nhiều. Juve yếu thể lực (không cần bàn) và khâu phối hợp kết liễu quá ẹ. Vẫn có nhiều pha tấn công mặc dù lung tung cả lên nhưng còn được tấn công vì có nhiều khoảng trống.
- Điều cuối cùng là mình vẫn điên về Pogba. Mình không rõ Pogba đá vai trò gì khi được thay Vidal ^:)^. Lúc phòng ngự thì chỉ chạy chỗ giữ vị trí kiểu như Pirlo, không áp sát toàn để Marchisio chạy từ bên này sang bên kia áp sát. Đáng ra đá thay Vidal, đá phòng ngự và là cầu thủ có thể lực tốt nhất trên sân thì phải áp sát. Nhìn thấy mà tội cho Marchisio (Các bạn down full-match về xem lại pha 88' và cú tí thua ở phút cuối, cả hai đều xuất phát từ cánh phải, Pogba chạy ngang hàng Marchisio. Kết quả: Marchisio là người chạy thục mạng áp sát, Pogba thì đứng lại tít phía sau chả hỗ trợ được gì cho phòng ngự). Đây không phải lần đầu mình thấy cách đá này của Pogba. Đã vài trận được thay vào cũng đá kiểu này. Nói chung là nản :-(||> Vẫn thích Marrone hơn
Chẳng hiểu gì mà bạn điên về Pogba, chú này đá bao nhiêu phút và trong thế trận như thế bạn cần gì ở một người 19 tuổi. Mình thấy Pogba đá tròn vai, ít nhât còn tốt hơn Vidal lúc trước và chẳng tệ như Pirlo lúc sau. Còn Matri ư, mình thực sự thất vọng, cái Juve cần nhất không phải là phối hợp mà vị trí Matri có là đưa bóng vào lưới đối phương. Dĩ nhiên, khi đối tác của anh là Vuc có một ngày tệ hại thì chẳng kì vọng nhiều. Nhưng cái Juve thiếu quá nhiều là sự đột biến từ một tiền đạo, hai năm rồi điều đó cứ đeo đuổi hoài.
Mình thích cặp Vuc -Quàg hơn Vuc -Gio, nhưng chỉ có điều là không hiểu họ đá trên sân thế nào.
Đằng nào cũng hi vọng vào điều không tưởng ở tiền đạo, sao không cho Bendtner vào nhỉ, mấy phút vào sân trận Chievo mình thấy Bendtner còn có nhiều điểm tích cực hơn Matri...
Mình cũng không thích cách thay người trong trận này, lẽ ra phải rút cả hai tiền vệ ra, Pirlo xuống đấy từ phút 75 và từ đó trở đi toàn chuyền hỏng thôi. Lúc thay người mình kì vọng Pirlo ra trước vì Vidal dù đá tệ nhưng vẫn nhiêt hơn. Dù sao một trận đấu cũng qua, có lẽ như bình luận trên, Juve cần một con trâu như Pepe để đá lại một đội trâu.
-
Bonucci đang là bản sao của Lucio những năm trước, khôn khéo, đá tốt cả trận nhưng luôn sai lầm trong một pha quyết định. Theo mình sơ đồ 352 càng làm Bon yếu tim hơn, khứa chỉ hợp khi đá co với 4 hậu vệ để phát huy cách đánh chặn của mình.
Mình nghĩ những đặc điểm này nên đá 3-5-2 hơn. Vì đá 442 thì thường xuyên phải 1 đối 1 với tiền đạo đối phương, mà đây lại là điểm yếu của Bonucci. Một điều nữa là Conte chuyển qua 3-5-2 cũng là 1 phần khai thác khả năng chuyền xa từ tuyến sau của Bonucci, nếu đá 442 thì Chiellini và Barzagli thích hợp hơn nhiều.
-
Đồng ý với bạn Dkv 442 hợp với Chiello và Bar, nhưng mình nghĩ 4 hậu vệ thì khả năng 1 đối 1 của trung vệ ít hơn 352, 442 Chiello luôn có xu hướng dập trước để trung vệ sau tắc bóng, Bon được cái phán đoán tình huống tốt nên hợp với vị trí sau.
Ở 352, Bar có thể đá tốt hướng phải, xếp Chiellini đá giữa rất tốt nhưng trước kia anh đá hậu vệ trái nên hướng trái là của Chiello. Bon mặc nhiên phải nằm giữa. Yếu tim, ở giữa mà lại ko có chơi càn tốt. Ngay trên Bonucci lại là nhà thơ Pirlo nữa, gặp chú nào kĩ thuật cứ xông vào giữa thì xong. Tớ nhận thấy các trận đội bạn rất khó ăn mình khi đưa bóng ra cánh của chúng ta. Nhưng đá như vậy không có Vidal và Mar như con thoi thì còn thua sớm hơn.
Dễ thấy nhất trận nào vắng Vidal y như rằng có vấn đề. Trận gặp Genoa hàng tiền vệ cứng ngắc là ví dụ.
Chính vì trục giữa bên dưới ko đủ độ cứng, cùng với ko có lối chơi tiền vệ kiến thiết dưới tiền đạo nên buộc Conte đưa chiến thuật tấn công phân ra hai cánh.
Theo mình Bonucci là điểm yếu nhất của Juve.
------
sorry sửa lại câu: 442 đối mặt nhiều hơn 352 ^^
-
Chẳng hiểu gì mà bạn điên về Pogba, chú này đá bao nhiêu phút và trong thế trận như thế bạn cần gì ở một người 19 tuổi. Mình thấy Pogba đá tròn vai, ít nhât còn tốt hơn Vidal lúc trước và chẳng tệ như Pirlo lúc sau. Còn Matri ư, mình thực sự thất vọng, cái Juve cần nhất không phải là phối hợp mà vị trí Matri có là đưa bóng vào lưới đối phương. Dĩ nhiên, khi đối tác của anh là Vuc có một ngày tệ hại thì chẳng kì vọng nhiều.
Cho là mình khó tánh. Nhưng mình chẳng biết khái niệm tròn vai của Pogba là gì và được giao vai gì. Trận đá chính thay Pirlo thì nhiệm vụ phát động tấn công ko dc BHL tin tưởng, giao hết cho hàng hậu vệ. Vậy nhiệm vụ còn lại chắc là chỉ đá quét, ít ra cũng áp sát nhiều hơn Marchisio mới được nhưng trận này cũng cho là tròn vai trò đứng vị trí. Còn trận vừa rồi nếu bạn cứ tải về xem và tua lại đoạn bạn cần xem (ko bị cuốn vào pha đi bóng của Donetk) như mình chỉ ở trên để xem Pogba chạy thế nào, Marchisio chạy thế nào trong hoàn cảnh phòng ngự. Vậy chẳng khác nào Marchisio đi đá quét thay Vidal. Đúng là Pogba còn non nhưng mà đá thiếu nhiệt tình như thế thì bó tay.
Đúng là nhiệm vụ tiền đạo là đưa bóng vào lưới đối phương nhưng lối đá của Juventus có cho phép tiền đạo chỉ việc đi tìm khoảng trống để đợi bóng rót vô đứt điểm ko?. Đừng đem Cavani hay Falcao ra so sánh, Điển hình lối đá dựa nhiều vào tiền vệ là Chelsea thì bạn thấy Torres phải chạy vòng vòng đó thôi. Việc tiền đạo Juventus chẳng tạo được khoảng trống, chẳng biết phối hợp thì lối chơi rách nát hết.
-
Cho là mình khó tánh. Nhưng mình chẳng biết khái niệm tròn vai của Pogba là gì và được giao vai gì. Trận đá chính thay Pirlo thì nhiệm vụ phát động tấn công ko dc BHL tin tưởng, giao hết cho hàng hậu vệ. Vậy nhiệm vụ còn lại chắc là chỉ đá quét, ít ra cũng áp sát nhiều hơn Marchisio mới được nhưng trận này cũng cho là tròn vai trò đứng vị trí. Còn trận vừa rồi nếu bạn cứ tải về xem và tua lại đoạn bạn cần xem (ko bị cuốn vào pha đi bóng của Donetk) như mình chỉ ở trên để xem Pogba chạy thế nào, Marchisio chạy thế nào trong hoàn cảnh phòng ngự. Vậy chẳng khác nào Marchisio đi đá quét thay Vidal. Đúng là Pogba còn non nhưng mà đá thiếu nhiệt tình như thế thì bó tay.
Đúng là nhiệm vụ tiền đạo là đưa bóng vào lưới đối phương nhưng lối đá của Juventus có cho phép tiền đạo chỉ việc đi tìm khoảng trống để đợi bóng rót vô đứt điểm ko?. Đừng đem Cavani hay Falcao ra so sánh, Điển hình lối đá dựa nhiều vào tiền vệ là Chelsea thì bạn thấy Torres phải chạy vòng vòng đó thôi. Việc tiền đạo Juventus chẳng tạo được khoảng trống, chẳng biết phối hợp thì lối chơi rách nát hết.
Xin lỗi bạn mình đã xem đủ rồi, còn việc tròn vai là gì thì bạn tự định nghĩ đi. Trong lỗi đá mà Pirlo liên tục chuyên hỏng từ trên xuông dưới, hàng hậu vệ dâng cao, quét thế nào và quét kiểu gì. Còn nều bảo thiếu nhiệt tình, ừ, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại đó. Còn nếu bạn cho là mình có khả năng đánh giá chính xác thì tự vào Goal và xem rating cho các cầu thủ, còn nếu bạn cho rằng hệ thống đó rating chưa tốt, thì có thể tìm thêm một số trang khác. Một cầu thủ trẻ đá rất điềm tĩnh trong một trận đấu lớn và đội nhà bị ép là đủ với mình rồi. Chưa bao giờ nghĩ là Pogba thay vị trí của Pirlo vì mình vẫn thấy chú này có khả năng phát triển theo hướng của Veria nhiều hơn.
Về tiền đạo, chẳng cần phải so sánh với Cavani hay Falcao làm gì, cũng chẳng cần phải cứ nhất nhất bênh vực Matri, hãy nhìn vào sự thật đi. Ngay cả bàn thắng trận Roma, Matri đá thế nào, sút thẳng người thủ môn, một cách kết thúc tối nhất mà tiền đạo có thể chọn. Còn nếu muốn so sánh mình hãy xem áp lực mà Torres thực sự tạo ra và Matri tạo ra cho hàng hậu vệ đối phương. Khi lùi về Torres có khả năng cầm bóng và chuyền tối, ra cánh có khả năng tạt bóng không rồi.
"Việc tiền đạo Juventus chẳng tạo được khoảng trống, chẳng biết phối hợp thì lối chơi rách nát hết" hay đấy. Hỏi bạn một chút các tiền đạo của Juve đã kiến tạo cho nhau được bao nhiêu lần, đến bây giờ xem tất cả các trận của juve từ đầu mùa, mình chẳng biết là ai có thể là cặp tiền đạo của của Juve. Juve không nat và vẫn tốt theo mình là tiền vệ quá tốt chứ không phải tiền đạo làm được đủ kì vọng...
Dù sao, quan điểm về cách xây dựng đội bóng khác nhau, mình chỉ muốn Juve có một tiền đạo như Trez thôi không cần người quấy phá nhiều mà bóng đến chân thì sút ra ngoài
-
Xin lỗi bạn mình đã xem đủ rồi, còn việc tròn vai là gì thì bạn tự định nghĩ đi. Trong lỗi đá mà Pirlo liên tục chuyên hỏng từ trên xuông dưới, hàng hậu vệ dâng cao, quét thế nào và quét kiểu gì. Còn nều bảo thiếu nhiệt tình, ừ, nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại đó. Còn nếu bạn cho là mình có khả năng đánh giá chính xác thì tự vào Goal và xem rating cho các cầu thủ, còn nếu bạn cho rằng hệ thống đó rating chưa tốt, thì có thể tìm thêm một số trang khác. Một cầu thủ trẻ đá rất điềm tĩnh trong một trận đấu lớn và đội nhà bị ép là đủ với mình rồi. Chưa bao giờ nghĩ là Pogba thay vị trí của Pirlo vì mình vẫn thấy chú này có khả năng phát triển theo hướng của Veria nhiều hơn.
Về tiền đạo, chẳng cần phải so sánh với Cavani hay Falcao làm gì, cũng chẳng cần phải cứ nhất nhất bênh vực Matri, hãy nhìn vào sự thật đi. Ngay cả bàn thắng trận Roma, Matri đá thế nào, sút thẳng người thủ môn, một cách kết thúc tối nhất mà tiền đạo có thể chọn. Còn nếu muốn so sánh mình hãy xem áp lực mà Torres thực sự tạo ra và Matri tạo ra cho hàng hậu vệ đối phương. Khi lùi về Torres có khả năng cầm bóng và chuyền tối, ra cánh có khả năng tạt bóng không rồi.
"Việc tiền đạo Juventus chẳng tạo được khoảng trống, chẳng biết phối hợp thì lối chơi rách nát hết" hay đấy. Hỏi bạn một chút các tiền đạo của Juve đã kiến tạo cho nhau được bao nhiêu lần, đến bây giờ xem tất cả các trận của juve từ đầu mùa, mình chẳng biết là ai có thể là cặp tiền đạo của của Juve. Juve không nat và vẫn tốt theo mình là tiền vệ quá tốt chứ không phải tiền đạo làm được đủ kì vọng...
Dù sao, quan điểm về cách xây dựng đội bóng khác nhau, mình chỉ muốn Juve có một tiền đạo như Trez thôi không cần người quấy phá nhiều mà bóng đến chân thì sút ra ngoài
Sorry nhưng kiểu này bạn đang tính flame àh. Mình chỉ nói ra quan điểm của mình thôi, bạn có thể không đồng tình nhưng đừng troll :) chứ. Đúng nhiệt tình và ngu dốt thành kẻ phá hoại->maybe, nhưng ngu dốt mà im im thì mãi ngu dốt mà thôi.
Còn dụ điềm tĩnh như bạn nói thì mình công nhận. Nhưng xét về tiêu chí đó thì chưa đủ đánh giá vì Pogba đâu có tham gia pha nào gọi là cân não đâu, đứng tít đằng xa lấy gì mà lo và sợ. Thử cho đứng đá ở vị trí Bonnuci một lần như Marrone xem mới biết là tỉnh tới đâu (vì vị trí ko hợp nên chắc nói chơi cho vui :D).
Torres đợt này lấy lại phong độ thôi chứ cả năm trời trước mình xem hầu hết các trận thì chẳng khác gì Matri: giữ bóng luẩn quẩn, chuyền thì tốt hơn nhưng cũng vô dụng. Chẳng phải vô cớ mà báo chí suốt ngày đâm Torres. Matri thì đẳng cấp kém xa nhưng mà Juve mua cũng đắt nên cũng bị soi không kém. Hàng tiền vệ Juve tuy mạnh nhưng dễ gì ăn hoài người ta, có mấy bài thì đá mãi cũng bị bắt thôi. Mình ko bt lối chơi hiện tại do tiền đạo mình quá cùi hay là do Conte thích đá như thế.
Đúng là cần tốt như Trez (mình cũng nuối tiếc quá khứ) nhưng hàng tiền vệ của Juve hiện tại có ai làm bóng ngang được Nedved, Camoranesi, Alex ko? Asa, Lich, Machisio, Vidal, Giak,... gom hết lại cũng ko thấy nổi. Thôi thì chấp nhận với hiện tại vậy thôi, mơ chi đến Trez mà càng buồn.
-
Anyway, mình đã nói mỗi người đứng trên quan điểm và cách nhìn chiến thuật. Mình chẳng dại gì để flame vì vào diễn đàn để vui vẻ nhiều hơn. Mình đủ stress trong cuộc sống rồi. Dù sao quan điểm cá nhân mình vẫn là mình hài lòng với Pogba, thấy nản với Matri (hè này mình thích đổi Matri lấy Pazzo, nhưng không được). Conte có thể ưu ái Matri vì sự đóng góp cho lối chơi chung nhưng mình thấy dùng Quag vẫn thích hơn.
Còn việc Juve mất điểm trước Donetsk là quá bình thường, nếu xem họ đá trước có thể nhận thấy họ có đủ tầm để đá cả Juve lẫn Chelsea. Hơn nữa, vui một chút ngay đá trên sân nhà mà việc tất cả các nhà cái đều cho Juve chỉ chấp được Donetsk 1/2 cũng nói được nhiều điều rồi, có nghĩ là chỉ có 50% cơ hội chiến thắng cho Juve. Mình đồng ý là hôm đó Juve dở, hay phải nói là Donetsk cũng hay đi
-
Bonucci đang là bản sao của Lucio những năm trước, khôn khéo, đá tốt cả trận nhưng luôn sai lầm trong một pha quyết định. Theo mình sơ đồ 352 càng làm Bon yếu tim hơn, khứa chỉ hợp khi đá co với 4 hậu vệ để phát huy cách đánh chặn của mình.
Về tiền vệ, Asamoah và Pogba trước kia đều sở trường ở vị trí của Pirlo, cả 2 không có tầm nhìn bằng Pirlo nhưng bù lại:
- Asamoah nhanh nhẹn, nhiệt tình. Một phép thử tốt nếu đặt Asamoah thay thế Pirlo.
- Pogba, đừng chỉ trích khi anh đá không tốt trận vừa rồi, đặt vào thế Vidal là sai lầm của BHL chứ không phải Pogba. Thể xác to nhưng lối chơi anh thiên về kiểu tinh tế, chuyền dài, phân phối bóng chứ không phải là càn như con thoi. Mới 19 tuổi và thường được tin tưởng đứng trong đội hình, chắc cũng không làm các bạn thất vọng sau này đâu.
- Marrone, như trước đây, mỗi yếu tố ở mức trung bình khá, nhưng không có đất diễn, tốt nhất mùa đông nên tìm đến đội nào đó để mài dũa nhiều hơn. 22 tuổi rồi.
Tớ lại nghĩ Bonucci sinh ra là để chơi 3-5-2. Thử đánh giá một cách khách quan nhé. Bonucci rất yếu về tốc độ và tranh chấp tay đôi, đây là điểm yếu "thường trực" còn sự mất tập trung thì tớ cho là do tuổi trẻ nông nổi, thiếu kinh nghiệm lại không được kèm cặp đúng cách (vì về đội khi chả có ông kỳ cựu nào rèn rũa, toàn cá mè một lứa). Nhưng Bonucci lại có điểm mạnh là lối chơi rất thông minh, chọn chỗ rất tốt và nhãn quan chiến thuật cực đỉnh ( đọc tình huống và kỹ thuật chuyền bóng rất tốt). Thế nên tớ xếp Bonucci vào dạng trung vệ lấy tĩnh chế động, nhưng do phiên bản chưa hoàn thiện nên dính nhiều lỗi.
Còn Lucio và Chiello thuộc dạng bản năng. Thi đấu dựa trên sức mạnh và bản năng nhiều. Mẫu trung vệ kiểm này dùng để đấu rất sướng, nhưng để áp dụng chiến thuật lại rất đau đầu. Chiello vốn xuất thân từ hậu vệ cánh nên khi được đưa ra cánh trái trong sơ đồ 3 trung vệ đã phát huy được sở trưởng, hạn chế sở đoản.
Barzagli thì toàn diện hơn, có thể đá 2 hay 3 trung vệ đều ổn.
Nhưng cả 3 ông này đều khoái thi đấu với Pirlo hoặc một tiền vệ trụ thấp làm mỏ neo và che chắn.
-
Cho là mình khó tánh. Nhưng mình chẳng biết khái niệm tròn vai của Pogba là gì và được giao vai gì. Trận đá chính thay Pirlo thì nhiệm vụ phát động tấn công ko dc BHL tin tưởng, giao hết cho hàng hậu vệ. Vậy nhiệm vụ còn lại chắc là chỉ đá quét, ít ra cũng áp sát nhiều hơn Marchisio mới được nhưng trận này cũng cho là tròn vai trò đứng vị trí. Còn trận vừa rồi nếu bạn cứ tải về xem và tua lại đoạn bạn cần xem (ko bị cuốn vào pha đi bóng của Donetk) như mình chỉ ở trên để xem Pogba chạy thế nào, Marchisio chạy thế nào trong hoàn cảnh phòng ngự. Vậy chẳng khác nào Marchisio đi đá quét thay Vidal. Đúng là Pogba còn non nhưng mà đá thiếu nhiệt tình như thế thì bó tay.
Đúng là nhiệm vụ tiền đạo là đưa bóng vào lưới đối phương nhưng lối đá của Juventus có cho phép tiền đạo chỉ việc đi tìm khoảng trống để đợi bóng rót vô đứt điểm ko?. Đừng đem Cavani hay Falcao ra so sánh, Điển hình lối đá dựa nhiều vào tiền vệ là Chelsea thì bạn thấy Torres phải chạy vòng vòng đó thôi. Việc tiền đạo Juventus chẳng tạo được khoảng trống, chẳng biết phối hợp thì lối chơi rách nát hết.
Tớ nghĩ bạn ép Pogba vào vai trò của Pirlo nên thấy em nó mặc áo quá rộng. Nhưng mẫu tiền vệ như kiểu Pirlo không phải loại gà công nghiệp, ấp phát là ra ngay.
Ngoài nhãn quang chiến thuật, còn là kỹ thuật siêu việt và khả năng chịu sức ép lớn.
Conte mang Pogba về không phải để trở thành Pirlo (vốn dĩ là một mục tiêu khác, Verratti). Pogba có sức manh, tốc độ và cả những đường chuyền khá tốt, so với tuổi 19.
Khi đưa Pogba vào sân thì lổi chơi của Juve không được phép xoay quanh Pogba, như đã làm với Pirlo. Marchisio, Vidal và Pogba thi đấu gần nhau hơn và phải hỗ trợ nhau nhiều hơn. Pogba cũng phải tham gia nhiều hơn vào các tình huống phòng ngự.
Tớ đánh giá là Pogba không quá xuất sắc nhưng tròn vai và khá ổn so với độ tuổi 19 của cậu ta
-
Tớ nghĩ bạn ép Pogba vào vai trò của Pirlo nên thấy em nó mặc áo quá rộng. Nhưng mẫu tiền vệ như kiểu Pirlo không phải loại gà công nghiệp, ấp phát là ra ngay.
Ngoài nhãn quang chiến thuật, còn là kỹ thuật siêu việt và khả năng chịu sức ép lớn.
Conte mang Pogba về không phải để trở thành Pirlo (vốn dĩ là một mục tiêu khác, Verratti). Pogba có sức manh, tốc độ và cả những đường chuyền khá tốt, so với tuổi 19.
Khi đưa Pogba vào sân thì lổi chơi của Juve không được phép xoay quanh Pogba, như đã làm với Pirlo. Marchisio, Vidal và Pogba thi đấu gần nhau hơn và phải hỗ trợ nhau nhiều hơn. Pogba cũng phải tham gia nhiều hơn vào các tình huống phòng ngự.
Tớ đánh giá là Pogba không quá xuất sắc nhưng tròn vai và khá ổn so với độ tuổi 19 của cậu ta
Chắc bác đọc lộn ý mình, mình thấy cảm quan như bạn juveforever là thích Pogba đá giống Veira hay thấp hơn tí là Sissoko hơn vì dáng chạy rất giống (cái này nghe mắc cười nhưng thấy kiểu chạy giống như khuôn). Pogba tranh trấp cũng rất tốt. Mình cũng không yêu cầu giỏi ngay.
Như bác nói là Pogba phải tham gia phòng ngự (dĩ nhiên rồi vì mấy lần vào nhiệm vụ chính là phòng ngự) nhưng hầu như vào sân tranh chấp rất thiếu nhiệt. Bác Duong_Qua thì cho là còn non ko theo sát ở trận Donetsk. Nhưng mình thấy: Pogba một là đá ko đúng sở trường nên có vẻ di chuyển ko đúng, hai là thiếu nhiệt trong thi đấu. Hy vọng là cái một đúng, chứ mà cái 2 thì bệnh sao mất rồi.
-
Trận Donetsk là một sai lầm của Conte & Carrera, Pogba còn quá non để ra một sân chơi như Champions League. Ngay cả Vidal và Marchisio cũng bị cuốn vào lối chơi nhanh và nhỏ của Donetsk nên cho Pogba vào chỉ thêm loạn hàng tiền vệ. Trận đấu trước đấy Pogba chơi khá nhiệt và giảm tải cho hàng thủ kha khá, nhất là một số pha theo sát tiền vệ đội phương khi họ thâm nhập vòng cấm.
Nhưng Pogba cũng có một điểm là không dùng quá nhiều sức mà có xu hướng theo người và đợi đồng đội áp sát để cướp bóng bật ra. Phong cách này khác xa với Viera hay Vidal. Em nó đang tập tành tạo phong cách chứ chả phải thiếu nhiệt. Các HLV khi tung các cầu thủ trẻ vào thì chỉ sợ em nó quá chân lại lĩnh thẻ đỏ chứ chẳng mấy khi phải lo thiếu động lực thi đấu
-
Mới 19 tuổi, cơ bắp con người phải đến 29 tuổi mới phát triển hoàn thiện.Các bạn đi đá bóng năm lớp 12 hoặc đại học năm 1 gặp đối thủ năm cuối ĐH hay mới đi làm xem có thảm bại và ko thể tranh chấp bóng được ko?(Tất nhiên là phải đấu với đối thủ cũng hay chơi bóng như mình nhé).Tất cả các cầu thủ dù là siêu sao thượng thặng cũng phải đến năm 21 tuổi mới bùng nổ (Messi 1987, Ronaldo 1985, Alex 1974, Pirlo 1979,Ronaldinho 2000, cá biệt chỉ có Ronaldo béo 1976 nhưng năm 96 đã có pha bóng kinh điểm ở Barca nhưng chỉ thực sự thăng hoa 1 năm sau đó...).Còn trước đó khối người chỉ trích là vừa non, vừa yếu, hay vẽ vời...Pogba 1993 thì phải đến 2014 mới bùng nổ nhé các bạn;Đừng dè bỉu em nó vội ()---
-
Có lẽ chúng ta chăm bẵm cho Pogba rồi có ngày mang đổi lại Verrati cho ai về chỗ nấy thôi;Nhìn đá thế này thì chẳng mấy mà bắt kịp Pirlo, thật khó tin ở tuổi 19 mà nhãn quan chiến thuật sắc sảo và bình tĩnh giữ bóng đến vậy, đối đầu với hàng tiền vệ Barca ko một chút ngợp, chơi ở Champ.League lần đầu mà cứ như ông chủ,các chú MNSĐ cứ tôn Clever j đó (23 ages) lên làm huyền thoại chứ xem ra tài năng chỉ tầm trung.Marco Verrati - Ngôi sao của Italia tại Mondial 2014 gold_cup
http://www.youtube.com/watch?v=3IFgkGjvB8Q&feature=related
-
Giờ mới thấy kĩ Verrati :D Đúng là hay thật, rất bình tĩnh, cũng không bị ngợp cầu thủ đối phương như Pirlo, về tay Ancelloti thì đúng là hy vọng rất cao trở thành Pirlo phiên bản 2 :D
Nghe nói chú này hồi đó không về Juven vì ở đó có Pirlo rồi, sợ không được đá thường xuyên. Nếu là thế thì còn hy vọng chú sẽ có ngày về Juven chứ vì lương, tiền hay Ancelotti dụ thì khó hy vọng lắm @@
-
Juve ko mau kí thoả thuận cá nhân với Verrati, sau này PSG làm hợp đồng với điều khoản phá vỡ cỡ 80M thì... ^:)^ Em nó cũng từng thổ lộ là một Juvetini, thần tượng Alex và luôn học hỏi cách chơi của Pirlo.Giống y khi xưa Alex nói thần tượng Di Livio và học theo R.Baggio. Có khi nào e sẽ về khoác áo số 10 còn trống juve5
-
Thật ra xem xong Clip thì cũng ko thấy Verratti có gì đặc biệt. Tất nhiên Verratti có nhãn quan chiến thuật tốt, có kĩ thuật nhưng ở vị trí đấy khó nhất là khi bị áp sáp. Có thể lấy trận Italia với Slovakia ở WC2010 làm ví dụ, ở hiệp 1 và hiệp 2 giữa Motolivo và Pirlo, sẽ thấy sự khác biệt rất lớn thế nào . Xem clip có thể thấy hầu hết có tình huống Verratti đối mặt đều nhiều không gian và thời gian xử lý, có 1 số tình huống còn đang ở vị trí thuận lợi còn tự đưa mình vào vị trí khó nữa. Cần phải theo dõi nhiều mới đánh giá được khả năng của Verratti, chứ thật ra xem Clip này thì ko có gì đặc biệt hết.
-
Mình chẳng tranh cãi, nhiều chuyên gia đánh giá rồi. Ancelotti thì nói tôi ko thick cậu ta tỏ ra quá tự tin giữ bóng cũng có lý do.Nhưng ở tầm tuổi này mà như vậy gọi là ko có gì đặc biệt chắc chẳng có ai trên thế giới được gọi là đặc biệt.Đến Neymar nhanh nhẹn kĩ thuật nhưng nhiều pha đi bóng tối như hũ nút, hơn nữa ở vị trí người cầm nhịp có ai đòi hỏi phải xử lý bóng nhanh đâu?Vấn đề là điều phối và có những đường triển khai ý đồ chiến thuật, chọn vị trí phòng thủ.Công tâm chút đi!
-
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi, mình bảo clip ko có gì đặc biệt chứ ko nói Verratti ko có gì đặc biệt. Mình cũng ko nói Verratti kém, có thể đó là 1 tài năng nhưng thật sự mình chưa xem cậu ta đá bao giờ nên ko nhận xét, cái mình nói ở đây chỉ là cái clip đó ko có gì đặc biệt đến mức phải tôn vinh như 1 ngôi sao tương lai.
-
Để Marco Verratti ở PSG phát triển cũng tốt, nếu bây giờ đưa về thì biết nhét vào đâu, để dự bị quá nhiều sẽ thui chột tài năng. Mà chú này mới 19 tuổi, còn xanh lắm, đá chính ở Juve lúc này là không tưởng. Thế thì cứ ở Pháp phát triển, vài năm nữa nếu có cơ hội thì hợp tác không thì Juve cũng còn nhiều tiền vệ trung tâm tiềm năng. Chỉ sợ PSG dùng phí quá vài năm lại tàn sớm.
-
Hy vọng năm nay PSG vô địch League I, có thế thì cu cậu mới lên một tầm cao mới được. Có Ance chắc ko đến nỗi thui chột, dù sao thì ông cũng đã có kinh nghiệm dẫn dắt Kaka, Pirlo rồi, hơn nữa cũng từng là một tiền vệ trung tâm siêu hạng. Riêng việc đẩy Pastore-(người mà 1 năm trước các Juvetini đều phát điên) phải lên hộ công để chiếm giữ trung tuyến cũng là rất đang nể, đâu phải ngẫu nhiên mà mọi đường bóng triển khai của PSG bay giờ đều qua chân Verrati.
-
Đội hình vừa rồi của Juve xây lên do tầm ảnh hưởng của Pirlo, nếu không có ai thay thế được Pirlo thì lại thay đổi đội hình khác cho phù hợp hơn nên mình nghĩ việc gì phải cuống lên vì Verratti. Dạng như Verratti thì chắc sớm hay muộn gì cũng quay về Serie A thôi, vì lối đá của anh khá thích hợp với Serie A(sang PSG chắc chỉ là bước đệm vì có Ancelotti muốn xây đựng 1 đội hình giống AC với Pirlo khi xưa)
-
Chỉ là mong ước chứ có cuống cũng chẳng được. Mình thì nghĩ nếu cứ chơi phụ thuộc vào Pirlo thì đội hình 3-5-2 này ko sớm thì muộn sẽ bị bắt bài; Trận tới gặp Napoli sẽ là cuộc giáp lá cà;Tương lai nếu ko có Pirlo thì nên sử dụng thêm một tiền vệ con thoi như Marrone (hoặc 1 cầu thủ có tố chất như Marchisio), khi đó 3 tiền vệ trung tâm luân phiên hoán đổi vị trí giống như khẩu súng colt ổ quay ở tuyến giữa vậy, chơi như vậy sẽ biến hóa hơn hiện nay nhiều!
-
Thực ra đội hình 3-5-2 ko dễ bắt bài khi kèm được Pirlo đâu. Điểm mấu chốt của đội hình này khi Pirlo bị kèm chính là khả năng di chuyển của Pirlo nhằm tạo khoảng trống cho Bonucci và các trung vệ liên lạc với tiền đạo mà cụ thể là Vucinic. Nhưng hiện giờ phong độ của cả Bonucci và Vucinic đều ko tốt nên mới thấy khó khăn thế thôi. Chứ thật sự Juve chuyển của 3-5-2 là để tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào Pirlo. Mùa trước khi đá 4-2-4 và 4-3-3 đã chứng minh sự khác biệt đó.
-
Nếu những chuyên gia đá bóng bằng bàn phím như chúng ta cũng biết nhìn nhận như vậy thì chẳng lý do gì mà các HLV lão làng ko biết được đâu là điểm mấu chốt trong cách vận hành 3-5-2 của Juve để khắc chế :)) Các đội như Shark, Chelski hay Genoa đã thừa hiểu, Lucescu nói : họ chỉ có mỗi một cách tấn công lặp đi lặp lại. Cả hai trận đấu đó các đội bóng này đều cho 2 tiền đạo lùi sâu xuống trung tuyến và sử dụng các đường đánh biên bằng hai tiền vệ cánh kĩ thuật đột phá vào trung lộ nơi mà cả Bar và Chie tỏ ra có phần chậm chạp.2 tiền đạo lùi sâu án ngữ sẽ ko cho phép Pirlo tự do triển khai bóng nữa.anh có thể di chuyển nhưng liệu được bao lâu khi lúc nào cũng có 1 tiền đạo đối phương đứng bên?
-
Cái vấn đề bạn nói các đội Serie A đã áp dụng mùa trước khi đối phó Juve rồi. Nhưng bạn biết sao Juve có đến 9 trận thắng liên tiếp ko? Vấn đề ko phải ở đội hình phụ thuộc Pirlo, vấn đề nằm ở chỗ các vị trí khác đang chưa có điểm rơi phong độ. Chỉ cần họ vào form thì ko có vấn đề gì với đội hình 3-5-2 hiện tại. Tất nhiên về lâu về dài, bất cứ đội hình nào cũng sẽ bị bắt bài nhưng sẽ ko bị bắt bài theo cách bạn nói đó là chỉ kèm Pirlo là bắt bài được Juve. Vì thực tế thì mùa trước và đầu mùa này các đội đều áp dụng điều đó nhưng có giải quyết được vấn đề đâu.
-
Sơ đồ 3-5-2 như là 1 sự ưu ái cho Bonucci, vì gần như chỉ có sơ đồ này là Bonucci mới có suất, mà anh này thì đá cũng trận hay trận dở, không ổn định như Barzagli với Chiellini. Nhớ năm ngoái cũng có luân phiên dùng cả 4-3-3 đá rất hay,khó mà đoán đc đội hình trước trận đấu, mà sao năm nay không thấy dùng?
-
Bây h Juve đá khá phụ thuộc vào Pirlo vì đơn giản Pirlo vẫn đủ khả năng để điều tiết trận đấu cũng như đội bóng. Khi Pirlo không còn đủ sức nữa thì mình nghĩ Mar và Vidal sẽ được giảm tải ở vai trò phòng ngự để tăng vai trò tấn công (có thể vị trí Pirlo đang đứng sẽ thay bằng chuyên gia đánh chặn). Còn về Verrati, cứ để một vài năm nữa xem em nó thế nào, có khi lại Macheda (viết đúng tên không nhỉ) Ver 2.0 chưa biết chừng.
-
Cái vấn đề bạn nói các đội Serie A đã áp dụng mùa trước khi đối phó Juve rồi. Nhưng bạn biết sao Juve có đến 9 trận thắng liên tiếp ko? Vấn đề ko phải ở đội hình phụ thuộc Pirlo, vấn đề nằm ở chỗ các vị trí khác đang chưa có điểm rơi phong độ. Chỉ cần họ vào form thì ko có vấn đề gì với đội hình 3-5-2 hiện tại. Tất nhiên về lâu về dài, bất cứ đội hình nào cũng sẽ bị bắt bài nhưng sẽ ko bị bắt bài theo cách bạn nói đó là chỉ kèm Pirlo là bắt bài được Juve. Vì thực tế thì mùa trước và đầu mùa này các đội đều áp dụng điều đó nhưng có giải quyết được vấn đề đâu.
Nếu ai cũng kèm được Pirlo thì đâu còn gì để nói nữa. Vấn đề các đội đó đã giải quyết được thể hiện ở kết quả, Chelski đáng ra đã có thể thắng nếu ko quá tự mãn khi dẫn trước 2 bàn, còn trận gặp Shark thì ai cũng rõ đó là một trận hòa trên thế thắng. Và trong cả 2 trận đó Vidal - Mar chơi ko hề tồi.Đương nhiên việc phải cắt cử tiền đạo theo kèm Pirlo sẽ làm giảm đi sức tấn công nên các đối phương cần có tiền vệ cánh tốt. Mình nghĩ cả Conte và Pran cũng đều tuyên bố cần giảm sự phụ thuộc vào Pirlo là có lý do cả và mình ủng hộ quan điểm đó.
-
Mình đồng ý với Dkv hơn, đơn giản vì nhiều mắt xích đá dưới phong độ. Điển hình là Vucinic hay nói chung là hàng công, ko tạo được áp lực lên hàng hậu vệ nên Donetsk mới đẩy được đội hình tấn công vào nhiều thời điểm. Vidal thì đã ko đủ 100% thể lực lại còn phải lên mặt trận tấn công nhiều hơn vì hàng công quá tệ nên phòng thủ kém đi. Pirlo lại vì thế mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn, cả đội hình loạn nhịp. Mình cảm thấy đội hình vận hành ko trơn tru.
Còn Juve đá 4-3-3 theo mình thấy ko phải chỉ do Bonnuci và Pirlo, mà đơn giản là ko có người đạt yêu cầu đá 4-3-3. Hàng công có thể Matri đá 4-3-3 sẽ ổn nhất, Gio hay Vucinic đá biên đều tốt nhưng dùng cả 2 thì thiếu cá nhân như Pepe hỗ trợ phòng ngự thì có vẻ phòng ngự ko đạt yêu cầu khi mà Pirlo lại đá thấp nhất, e rằng 4-3-3 như năm ngoái sẽ lộ nhiều điểm yếu chết người. Ngoài ra hai hậu vệ biên thì có vẻ chỉ Asamoah tấn công tốt, chứ Lichsteiner thì chỉ giỏi mỗi phòng ngự, tạt bóng trúng người là đa số.
-
Sak, bâ
Mình đồng ý với Dkv hơn, đơn giản vì nhiều mắt xích đá dưới phong độ. Điển hình là Vucinic hay nói chung là hàng công, ko tạo được áp lực lên hàng hậu vệ nên Donetsk mới đẩy được đội hình tấn công vào nhiều thời điểm. Vidal thì đã ko đủ 100% thể lực lại còn phải lên mặt trận tấn công nhiều hơn vì hàng công quá tệ nên phòng thủ kém đi. Pirlo lại vì thế mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn, cả đội hình loạn nhịp. Mình cảm thấy đội hình vận hành ko trơn tru.
Còn Juve đá 4-3-3 theo mình thấy ko phải chỉ do Bonnuci và Pirlo, mà đơn giản là ko có người đạt yêu cầu đá 4-3-3. Hàng công có thể Matri đá 4-3-3 sẽ ổn nhất, Gio hay Vucinic đá biên đều tốt nhưng dùng cả 2 thì thiếu cá nhân như Pepe hỗ trợ phòng ngự thì có vẻ phòng ngự ko đạt yêu cầu khi mà Pirlo lại đá thấp nhất, e rằng 4-3-3 như năm ngoái sẽ lộ nhiều điểm yếu chết người. Ngoài ra hai hậu vệ biên thì có vẻ chỉ Asamoah tấn công tốt, chứ Lichsteiner thì chỉ giỏi mỗi phòng ngự, tạt bóng trúng người là đa số.
Sak giờ lại có chú bảo Juve chơi 4-3-3 ^:)^
-
Sak, bâSak giờ lại có chú bảo Juve chơi 4-3-3 ^:)^
Juventus đã từng chơi 4-3-3 mà, có gì lạ đâu nhỉ?
Mùa trước, có một số trận hồi giữa mùa giải, Juventus chơi 4-3-3 với Chiello chuyển ra cánh trái và Pepe nhô lên cao chơi như tiền đạo phải.
Nếu tớ nhớ không nhầm thì đó chính là giai đoạn Pepe thăng hoa và ghi bàn liên tục, nhưng sau đó thì bị hụt hơi và chấn thương nên Juve không dùng 4-3-3 thường xuyên nữa.
Mùa này, nếu cần thiết thì Juve vẫn sẽ chuyển sang chơi 4-3-3, nhưng có khi phải đợi Isla lấy lại được phong độ và Pepe hồi phục thể lực để cạnh tranh vị trí bên cánh phải.
-
Juventus đã từng chơi 4-3-3 mà, có gì lạ đâu nhỉ?
Mùa trước, có một số trận hồi giữa mùa giải, Juventus chơi 4-3-3 với Chiello chuyển ra cánh trái và Pepe nhô lên cao chơi như tiền đạo phải.
Nếu tớ nhớ không nhầm thì đó chính là giai đoạn Pepe thăng hoa và ghi bàn liên tục, nhưng sau đó thì bị hụt hơi và chấn thương nên Juve không dùng 4-3-3 thường xuyên nữa.
Mùa này, nếu cần thiết thì Juve vẫn sẽ chuyển sang chơi 4-3-3, nhưng có khi phải đợi Isla lấy lại được phong độ và Pepe hồi phục thể lực để cạnh tranh vị trí bên cánh phải.
Khi đó vẫn là 3-5-2, vì cánh đối diện có mặt De Ceglie, năm ngoái Juve luôn chơi một cánh nhô cao, nếu bên trái có Giak thì bên phải có Lichs, còn nếu bên phải có Pepe thì bên trái có De Ceglie. Có trận Pepe đá bên trái thì Giak thường là lùi vào trung tuyến. Còn 1,2 trận thử nghiệm thì nói làm gì. Cuối trận gặp Siena vừa rồi còn chơi với 3 tiền đạo và 2 trung vệ kìa
-
Khi đó vẫn là 3-5-2, vì cánh đối diện có mặt De Ceglie, năm ngoái Juve luôn chơi một cánh nhô cao, nếu bên trái có Giak thì bên phải có Lichs, còn nếu bên phải có Pepe thì bên trái có De Ceglie. Có trận Pepe đá bên trái thì Giak thường là lùi vào trung tuyến. Còn 1,2 trận thử nghiệm thì nói làm gì. Cuối trận gặp Siena vừa rồi còn chơi với 3 tiền đạo và 2 trung vệ kìa
Bạn hãy xem lại những trận đấu giữa mùa giải, khoảng từ tháng 10 - 12/2011, trước khi sử dụng 3-5-2. Tớ chắc chắn là không phải 1, 2 trận đấu.
Khi đó De Ceglie bị chấn thương và Chiello đã chơi gần nửa mùa giải với vai trò là hậu vệ cánh trái. De Ceglie chỉ trở lại vào cuối mùa giải vì chấn thương và thời gian cạnh tranh với Chiello/Est. Đó là quãng thời gian Vucinic - Matri - Pepe chính là 3 tiền đạo, Pepe và Vucinic đá lùi sâu xuống còn Matri cắm. Đó cũng chính là giai đoạn Pepe và Matri thăng hoa nhất, sau đó mới là 3-5-2 và Matri/Pepe biến mất.
Khái niệm sơ đồ chiến thuật của Conte rất linh hoạt. Không ít trận Juve chơi với 2-3 sơ đồ chiến thuật khác nhau. Nếu tớ nhớ không nhầm thì hồi đầu mùa giải là 4-4-2 sau đó là 4-3-3/4-3-1-2 và cuối cùng là gắn chặt với 3-5-2 sau trận đấu với Udinese và Napoli. Trận với Udinese, hai đội hoà nhau trên sân khách nhưng Juve/Conte rất hài lòng vì chặn đứng được sự nguy hiểm của Udinese, đội khi đó đang chơi rất hay và nằm trong top 3 (trận này bị hoãn) và sau đó là trận hoà 3-3 trên sân của Napoli.
Thế nên, tớ mới nói Juve đã từng chơi khá thành công 4-3-3/4-3-1-2, không phải chỉ là 1,2 trận đấu
-
Và đây là dẫn chứng cụ thể về sơ đồ chiến thuật mà Juve/Conte đã sử dụng mùa trước:
http://www.transfermarkt.co.uk/en/juventus-fc/spielplan/verein_506_2011.html
-
Sơ đồ 4-3-3 được sử dụng gần như toàn bộ lượt đi mùa trước. 3-5-2 chỉ bắt đầu thử nghiệm từ khi đá cup quốc gia. Khi đá 4-3-3 đã chứng kiến những sai sót kinh điển của Bonucci và việc Pirlo quá đơn độc ở giữa sân, do 2 tiền vệ của Juve là tiền vệ con thoi. Conte gần như ko thay đổi cấu trúc, lối chơi của hàng tiền vệ mà chỉ thay đổi sơ đồ qua 3-5-2 để các trung vệ có khả năng dâng cao hỗ trợ Pirlo nhiều hơn. Thời gian đầu 3-5-2 ko được trơn tru cho lắm nên 4-3-3 và 3-5-2 xen kẽ. Đến cuối mùa thì đá 3-5-2 hoàn toàn. Với cả Giak chưa bao giờ đá cánh trong đội hình 3-5-2 của Conte.
-
Sơ đồ 4-3-3 được sử dụng gần như toàn bộ lượt đi mùa trước. 3-5-2 chỉ bắt đầu thử nghiệm từ khi đá cup quốc gia. Khi đá 4-3-3 đã chứng kiến những sai sót kinh điển của Bonucci và việc Pirlo quá đơn độc ở giữa sân, do 2 tiền vệ của Juve là tiền vệ con thoi. Conte gần như ko thay đổi cấu trúc, lối chơi của hàng tiền vệ mà chỉ thay đổi sơ đồ qua 3-5-2 để các trung vệ có khả năng dâng cao hỗ trợ Pirlo nhiều hơn. Thời gian đầu 3-5-2 ko được trơn tru cho lắm nên 4-3-3 và 3-5-2 xen kẽ. Đến cuối mùa thì đá 3-5-2 hoàn toàn. Với cả Giak chưa bao giờ đá cánh trong đội hình 3-5-2 của Conte.
Bonucci sinh ra để chơi 3-5-2 và chỉ 3-5-2. Cứ trận nào đá 4 hậu vệ là y như rằng anh chàng mắc lỗi nhưng chỉ cần đá 3 trung vệ thì có khi hắn lại là người quan trọng nhất hàng thủ. Điểm yếu về tốc độ và tranh chấp khiến Bonucci gần như không thể hiệnd được gì nếu phải di chuyển quá nhiều. Nhưng đá ở 1 vị trí đề cao sự bọc lót và ý thức chiến thuật như trung vệ quét thì Bonucci lại tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Chuyển từ 3 tiền vệ sang 5 tiền vệ không chỉ "cứu sống" Bonucci mà còn cả Pirlo. Với 5 "cận vệ" (4 tiền vệ & Bonucci), Pirlo có nhiều người để phối hợp nhỏ, giảm nhịp độ tấn công của đối phương và giữ bóng tốt hơn. Ngoài ra với việc có nhiều cầu thủ vây quanh Pirlo còn cho phép Marchisio/Vidal rảnh tay, rảnh chân hơn. Đó là lý do tại sao những pha xâm nhập vòng cấm của Vidal/Marchisio xuất hiện ngày càng nhiều và càng nhuyễn hơn.
Vì thế tớ cho rằng Conte là người thức thời, biết cách phát huy hết sở trường và giảm thiểu sở đoản của các học trò. Chỉ có một điều là 3-5-2 lại là nỗi ám ảnh của các tiền đạo.
Lối chơi của Matri bị hạn chế do phải di chuyển quá nhiều và nhanh, có lẽ vì thế mà những pha đón bóng và chạm bóng không ở trong điều kiện tốt như khi cắm. Quag cũng có thể phù hợp với lối chơi mà Conte xây dựng nhưng các đồng đội phải cho anh ta 1 điểm tựa. Nhìn cảnh Giovinco chạy khắp cả sân thì mới hiểu tại sao Quag không có bóng và có biểu hiện mất phương hướng.
-
Sak, bâSak giờ lại có chú bảo Juve chơi 4-3-3 ^:)^
Có ý kiến thì nói, chứ đừng nói chuyện khinh nhau thế chứ nhờ. Lạ là ko biết Juve đá 4-3-3 hoho.
Sơ đồ Conte muốn áp dụng là 4-2-4 mà có vẻ như bị can quá mới chuyển lại 4-3-3. Và qua nhiều trận bị đôi phương tìm hiểu, bắt bài, các điểm yếu bộc lộ thì mới thay đổi. Điển hình có trận còn thay để chuyển đổi đội hình 3-5-2 sang 4-3-3 để gây áp lực và tận dụng Matri ở 4-3-3.
Còn bác souslevent nói là Bonnuci chỉ chơi 3-5-2 cũng có phần đúng nhưng mà mình thấy điểm yếu của 4-3-3 lại là Pirlo mới đúng. Đá 4-3-3 khoảng sân trước Pirlo để lại quá rộng lớn. Khi mà Conte tận dụng khả năng tấn công của cả Marchisio và Vidal, một phần là do đôi cánh của ta ko được sắc sảo. Pepe thăng hoa nhưng chỉ là thời điểm ko phải lâu dài, 2 hậu vệ biên thì thủ tốt hơn công. Nên đá 4-3-3 dĩ nhiên là Bonnucci là điểm yếu bị khoét vì non nhất trong 3 trung vệ, lại ít đc rèn 4-3-3.
Cũng giống Milan đá xoay Pirlo thì phải sơ đồ cây thông, cắt cử một người chuyên đá quét. Chứ như Vidal chỉ dùng để phòng ngự không thì ko tận dụng được khả năng tấn công là quá uổng.
Còn Quag thì mình xem hồi đá cho tuyển và Juve nhiều trận, mình thấy kỹ thuật rất tốt và khả năng đứt điểm tốt nhưng di chuyển và phối hợp với đồng đội thì phải nói là tệ nhất trong 4 tiền đạo Juve (Matri, Vucinic, Giovinco). Nhiều lúc thấy Quag đá quá lạc nhịp với cả đội. Mình chỉ buồn là ko được đá 4-3-3 để tận dung khả năng của Matri nhưng mà với dàn cầu thủ hiện tại thì 3-5-2 đang chiếm ưu thế.
-
em nhớ là mùa trc do từ khi De Ceglie bị dính chấn thương nặng, và sau đó khi Chiellini dạt ra cánh mà ở giữa Bonucci ko thi đấu tốt thì mới chuyển sang 3-5-2, chứ trước đó 4-3-3 thi đấu cực hay ( điển hình trận thắng Milan 2-0 lượt đi :D)
Em không nghĩ là 4-3-3 giới hạn khả năng của Pirlo hơn 3-5-2 , khi đá 4-3-3 các HV cánh dâng cao đồng thời 2 TĐ cánh bó vào trong thu hút HV đội bạn giúp Pirlo nhiều lựa chọn hơn trong việc phất bóng của mình chứ. Chỉ là trong mặt trận phòng ngự thì không an toàn bằng.
Cá nhân em nghĩ 3-5-2 thích hợp với những trận đấu cần kiểm soát bóng và đối đầu với những đối thủ lớn, còn những trận bình thường thì ta nên đá 4-3-3 tấn công .
-
Mình vừa đọc bài này http://www.goal.com/en/news/1717/editorial/2012/10/16/3451717/why-under-fire-giovinco-can-only-produce-his-best-in-a-4-3-3.
Không phải đến bây giờ người ta mới thấy Giovinco thích hợp nhất ở vị trí tiền đạo trái. Ngày Ranieri ở Juve, trên đây mọi người cũng nói nhiều rồi. Nhưng Conte vẫn muốn thử Giovinco ở vị trí của Alex. Nhưng mình tin là sau những bế tắc trên hàng công thời gian qua, chắc chắn Conte sẽ có điều chỉnh hợp lý.
Nếu thay đổi, mọi người đều nghĩ ngay tới sơ đồ 4-3-3, nhưng theo mình thì sơ đồ này chỉ phù hợp với Giovinco.
Nếu đá với sơ đồ 4-3-3 thì Pirlo sẽ nghỉ, các bạn ở trên đã phân tích hết rồi, thay vào đó là Pogba hoặc Asamoa.
Nhưng đau đầu nhất vẫn là vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Nếu để Bonuci đá trung vệ thì Chiellini sẽ đá trái để hỗ trợ, nhưng như vậy thì cánh trái sẽ liệt(trừ khi Conte có giải pháp nào đó để hỗ trợ Giovinco). Nếu Chiellini đá trung vệ thì hậu vệ trái là ai? cả Caceres và De Ceglie đều không tạo được tin tưởng. Isla chưa được thử nghiệm đá cánh trái nên vẫn là dấu hỏi?
Với hàng tiền vệ có chiều sâu như hiện nay, Juve hoàn toàn có thể nghĩ tới sơ đồ 4-4-2 với 4 tiền vệ kim cương. Nếu chơi với 4 tiền vệ kim cương thì Pirlo có thể chơi được, Asamoa hoặc Marchisio sẽ chơi cao nhất. Cả Asamoa, Marchisio, Vidal đều có thể dạt cánh nên sơ đồ này không lo tiền vệ thiếu đất diễn. Tuy nhiên sơ đồ này cũng đau đầu như 4-3-3, vì vị trí ở hàng thủ.
Chỉ hi vọng Conte sớm có lời giải. Nói thật là xem Juve đá mấy trận vừa qua, mình đang hơi bi quan về cơ hội đi tiếp của Juve ở CL.
Tiền đạo của Juve là nơi yếu nhất, nhưng trước mắt chưa thể thay đổi ngay được. Hàng tiền vệ vẫn làm thay việc của tiền đạo,nhưng nếu không linh hoạt trong lối chơi, hàng tiền vệ Juve sẽ nhanh chóng bị bắt bài, khi đó liệu ai sẽ cứu Juve?
-
mình thì mong sớm đến kì chuyển nhượng mùa đông để còn tìm kiếm tiền đạo đẳng cấp
chứ tình trạng như thế nay thì bất ổn lắm
8->
-
Dạo này bác Dkv không phân tích chiến thuật nữa ah? Mạch đang hay mà
-
Cái
thằng Ucc nó chết rồi còn đâu. Chẳng thấy tăm hơi đâu cả, trên fb thì chỉ đưa tin, ko còn phân tích. Mà tự mình ngồi phân tích mất thời gian lắm, mình ko chuyên được như tụi nó.
-
Dạo trước Juve mới trở lại, nhiều bố chịu khó ngồi kì cụi phân tích chiến thuật rất hay và cụ thể. Giờ tìm mỏi mắt chả thấy nữa :broken_heart:
-
Năm nay chiến thuật chả cải tiến mấy, thắng vẫn thắng thì viết gì giờ :I_dont_want_to_see: