Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => UEFA Euro 2012 => Topic started by: Mr_KOP on June 25, 2012, 04:57 AM

Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 25, 2012, 04:57 AM
Tạo trước cái topic cho bán kết 2 :x
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: kimdungdang on June 25, 2012, 05:12 AM
1 đối thủ ưa thích: Đức có thể đánh bại tất cả ở các giải đấu lớn, trừ Italia :))
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Bz on June 25, 2012, 05:48 AM
Sẽ cố gắng có album ảnh góp vui trận này.  :P
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Mr_KOP on June 25, 2012, 06:03 AM
Sẽ cố gắng có album ảnh góp vui trận này.  :P
Nhất bác bZ
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: akazzurri on June 26, 2012, 08:19 PM
Trong 4 đội vào BK thì Italia được đánh giá là yếu nhất, có lẽ đúng là yếu nhất thật, nhưng biết đâu đó sẽ là lợi thế của Italia
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Eazy-E on June 26, 2012, 10:01 PM
Trong 4 đội vào BK thì Italia được đánh giá là yếu nhất, có lẽ đúng là yếu nhất thật, nhưng biết đâu đó sẽ là lợi thế của Italia

Yếu cái đầu anh ấy chứ yếu :-w
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: 1504 on June 27, 2012, 12:43 AM
Mới đọc báo thấy viết mẹ của Montolivo là người Đức và anh nói lưu loát tiếng Đức.Anh đã dành mỗi mùa hè cho ông bà ông tại Hamburg cho đến 15 tuổi.Anh cũng có nhiều bạn bè ở đó.Nhưng anh thấy anh là một người Ý.
"Khi bạn đá hỏng một quả penalty , thế giới như sụp đổ trên đầu bạn, khi tôi trở lại vòng tròn trung tâm, nhận được những cái ôm của đồng đội của tôi, tôi cảm thấy tốt hơn như là được làm cho tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua."
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Dkv on June 27, 2012, 03:06 AM
Hôm nào Ý đá xong, bọn Đức chẳng phỏng vấn Motolivo. Hôm đấy đá hỏng quả 11m, Moto trả lời do vấn đề thể lực của tôi ko tốt.
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Mr_KOP on June 27, 2012, 11:22 AM
Yếu cái đầu anh ấy chứ yếu :-w
chuẩn như Lê Duẩn nhé chú  >:D<
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: akazzurri on June 27, 2012, 12:21 PM
Yếu cái đầu anh ấy chứ yếu :-w
dự đoán trận này Ý thua 0 - 2, Đức vào chung kết, chúc mừng Đức. Mừng quá.
Mình viết vậy để kết quả ngược lại ấy mà.
Mọi người đừng ... chém  =))
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Eazy-E on June 27, 2012, 12:48 PM
Chỉ hơi hơi yếu thôi mà chứ cũng đâu đến nỗi :((
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: souslevent on June 27, 2012, 01:59 PM
Yếu đâu? Yếu chỗ nào? Ông nào cũng một vợ, nhiều bồ, cả đống con đấy thôi. Yếu là yếu thế nào.
Đã vào BK thì chả phải sợ bố con ông nào cả. Chiến hết
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Jack Atlas on June 27, 2012, 02:05 PM
Về chuyên môn anh Bồ yếu nhất

Còn về chuyện kia thì cầu thủ Ý ko đầu bảng hơi phí  juve5
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: sieumathanthanh on June 27, 2012, 02:49 PM
dự đoán trận này Ý thua 0 - 2, Đức vào chung kết, chúc mừng Đức. Mừng quá.
Mình viết vậy để kết quả ngược lại ấy mà.
Mọi người đừng ... chém  =))

Lại kimphung 2 hả
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Duong Qua on June 27, 2012, 04:16 PM
Sút nhiều nhất mà ghi bàn ít nhất thế này thì tiền đạo Italia hết thời thật rồi:
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/teams/index.html

Ông Balotelli sút 21 quả thì 12 quả đúng mục tiêu và vào được 1 quả :))
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=topscorers/index.html
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=shotsontarget/index.html
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=shotswide/index.html

Hàng tiền đạo thế này không vỡ mồm với Đức mới lạ :P
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: forza_alex on June 27, 2012, 07:36 PM
Sút nhiều nhất mà ghi bàn ít nhất thế này thì tiền đạo Italia hết thời thật rồi:
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/teams/index.html

Ông Balotelli sút 21 quả thì 12 quả đúng mục tiêu và vào được 1 quả :))
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=topscorers/index.html
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=shotsontarget/index.html
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2012/statistics/round=15172/players/type=shotswide/index.html

Hàng tiền đạo thế này không vỡ mồm với Đức mới lạ :P
Vỡ hay không phải ở hàng thủ chứ. Không ghi được bàn thì sẽ cố gắng để đối phương không đấm vào mồm. Đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu để anh Lô xúc thìa, Ý lại thắng. Đang nghĩ đến viễn cảnh Ý vô địch EURO toàn bằng sút luân lưu, thế nó mới phiêu  =)) =)) =)) =))
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: supervinh90 on June 27, 2012, 11:15 PM
Vỡ hay không phải ở hàng thủ chứ. Không ghi được bàn thì sẽ cố gắng để đối phương không đấm vào mồm. Đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu để anh Lô xúc thìa, Ý lại thắng. Đang nghĩ đến viễn cảnh Ý vô địch EURO toàn bằng sút luân lưu, thế nó mới phiêu  =)) =)) =)) =))

Đá pen với Đức thì phiêu vô đối rồi anh ạ =))

Năm nay nói chung tinh thần khá giống 2006, mỗi tội hồi đấy khi hàng tiền đạo gồm Toni và Gila yếu sinh lý thì cả đội, kể cả Grosso và Matrix ghi bàn. Lần này lo nhất khâu đấy thôi. Thật ra mình tin là Ý có thể thắng Đức (tifosi mà :) ). Từ đầu giải đến giờ Đức ghi bàn nhiều nhưng toàn đá với các đội thủ lởm. Mỗi Bồ là khó thôi thì Đức có nhá được đâu.
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: KinhKoDeu on June 27, 2012, 11:47 PM
Vấn đề hàng công Azzurri không phải chỉ đến khi vào giải mà kéo dài nhiều năm nay rồi. Ở vòng loại cũng hiếm bàn thắng, và ít bàn thắng từ những pha phối hợp bài bản. Thực sự xem trận gặp Anh quá ức chế, với 1 đội bóng thi đấu với tinh thần "chiếu dưới" như vậy, bao nhiêu cơ hội ngon ăn đều ném ra ngoài cửa sổ hết. Balo đá kiểu trẻ trâu, chỉ cắm cúi húc, khi có cơ hội đối mặt ngon ăn thì đực mặt ra suy nghĩ với đắn đo, nhất là đến khi Cassano ra sân thì cứ có bóng là sút thật lực ko cần biết đồng đội ra sao.
Hàng tiền vệ phụ thuộc Pirlo hơn ở Juve nhiều, hầu như chờ đợi các quả phất của Pirlo. Trận gặp Anh là 1 trận đấu cực hay của Pirlo (1 phần hàng tiền vệ Anh để khá nhiều đất, ko chặt chém dữ dằn), nếu ở 1 trận đấu khác, ở thời tiết mưa chẳng hạn, thì sẽ khó lắm (mùa giải vừa qua không thiếu những trận Pirlo chuyền sai - chuyền hỏng - mất bóng nhiều). Nếu chỉ phất vượt tuyến đơn thuần như trận vừa rồi thì cũng khá dễ bắt bài.
Vấn đề hàng thủ, Italy chưa tạo được sự an tâm (1 Bonucci lúc nào cũng có thể sai lầm, hai hậu vệ cánh chưa thực sự tốt). Nếu gặp phải hàng tấn công mạnh thì sẽ khó khăn nhiều (như trận gặp TBN). Ngay cả trận gặp Croatia hay Anh mới đây cũng lộ ra nhiều lỗ hổng.
Vấn đề HLV: Prandelli quá cố chấp và ưu ái 1 số cầu thủ thái quá và thay người ko hề tốt. Trận Croatia sau khi thay người Italy mất thế trận thấy rõ. Trận vừa rồi: Montolivo đá õng ẹo cả trận chẳng thấy thay ra, Cassano thì chỉ đá được 60' là hết hơi - đáng ra thay bằng Gio tốt hơn là Diamanti (vốn chỉ lởn vởn bên ngoài vòng cấm trong khi Gio là mấu cầu thủ dám cầm bóng kiếm PK), khi Balo quần Terry và Lescott tơi tả thì có thể có nhiều cơ hội để Di Natale vào kết thúc trận đấu.
===================
Nói chung, đội quân của Pran bò lết đến BK vẫn còn nhiều điều đáng bàn, chưa thuyết phục. Nhưng khi đã vào vòng knockout thì cái may mắn hoặc ăn dơ cực kỳ quan trọng. Vẫn cầu mong Italy vô địch dù đây là ĐT áo mầu thiên thanh mình chán nhất từ trước đến nay 8->.   
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: Dkv on June 28, 2012, 12:36 AM
Mình thì thấy đội Ý chán nhất ở 2 thời Ceasar Mandini và Trap. Năm nay với những con người đó cũng chẳng khá hơn được. Gio thì cứ nhìn trận Croatia sẽ thấy chẳng phù hợp đá những trận với đối thủ chơi thể lực. Chỉ may ra thích hợp trong trận với những đội như TBN thôi. Điều duy nhất lấy làm tiếc ở Pran là ko thể áp dụng lối chơi rất thành công của Juve cho tuyển vì ko gọi những con người cần thiết cho lối chơi đó, còn lại chẳng có gì lăn tăn.:D
Title: BK2: Cuộc tái đấu 2006 - Azzurri thách thức tất cả
Post by: KinhKoDeu on June 28, 2012, 02:16 PM
 :"> Quan điểm của mình thì Gio có thể làm nên chuyện ở trận gặp Anh, nếu được thi đấu như cách ở Parma - thiên về rình rập quấy phá. Trận vừa qua Anh không hề đá thể lực, thậm chí thể lực của họ không tốt (Terry-Lescott đuổi Balo tụt quần, mùa giải vừa rồi Terry cũng gặp nhiều vấn đề về tốc độ, Scott Parker chạy hộc bơ phải ra sân, Steven Gerrard thì chuột rút...). Họ không đá rắn mà phòng ngự co cụm với số đông trong vòng cấm, ko chủ động áp sát nên họ ko hề nhận 1 thẻ phạt nào (khác hoàn toàn với Croatia). Với số đông ở trong vòng cấm như vậy thì 1 cầu thủ dám ôm bóng đột phá, luồn lọt-xử lý bóng cự ly hẹp tốt nhờ sải chân ngắn có thể tạo nên bước ngoặt. Chưa kể khả năng đá phạt, sút xa và tạt bóng của Gio là tốt và khó chịu, thường có độ xoáy cao. Từ khi Cassano ra sân thì thấy rõ Balo hoàn toàn đơn độc, Diamanti ko làm được gì nhiều ngoài sự cố gắng.
Tôi thấy trong này nhiều bạn nhận xét về Gio mang tính định kiến nhiều. Có thể ko phải là cầu thủ hàng đầu, nhưng đây là 1 cầu thủ kỹ thuật rất tốt, nếu biết sử dụng thì có thể đem lại hiệu quả (số bàn thắng và số lần kiến tạo của Gio mùa này còn hơn mùa giải tốt nhất của Pastore - Alexis Sanchez hay Jovetic ).
 
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 28, 2012, 03:42 PM
bác Kinh nói quá ... Màu thiên thanh này không thích hơn màu thiên thanh nhạt nhòa ở Wc 2010 à
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 28, 2012, 04:01 PM
Cái mà Giovinco chơi ở Parma là chơi phản công, nên lúc Gio nhận bóng có nhiều khoảng trống và thường các hậu vệ trong tình trạng chạy về nên dễ bị đảo qua với tốc độ và kĩ thuật. Nhưng trong 1 thế trận dày đặc mà tuyển Anh tạo ra, họ ko hề dâng cao và cách vào bóng của họ thường thiên về thể lực, tì đè hơn là dùng kĩ thuật và khả năng phán đoán tình huống. Mà lối chơi của Gio lại rất thiên về tì đè, che bóng với hậu vệ đối phương ko như Giak, Giak luôn tránh dùng sức tì với đối phương. Nếu trong thế trận Anh ép sân thì việc sử dụng Gio sẽ hợp lý hơn. Còn những cái bạn nói nó thiên về sức bền, chứ ko phải sức mạnh, nên có thể thua thiệt trong các đường bóng dài, còn Gio thiên về khả năng xử lý bóng đoạn ngắn. Balo có thể chơi thế vì sức bền của Balo tốt hơn Gio nhiều. Nên nhớ mỗi lần Balo phá được bẫy việt vị và dùng chân để dừng bóng, sải chân của Balo rất dài, nếu thay pha đó bằng Gio anh sẽ ko dừng được bóng, hoặc dừng bóng trong tư thế chới với chứ ko chắc như Balo đâu, tạo điều kiện cho tuyển Anh chạy về. Còn nếu chuyền ngắn hơn để Gio đón được thì ko qua được đầu của hậu vệ đâu.
Mình công nhận mình rất có thành kiến với Gio, giống bạn có thành kiến với Pran vậy. :D Tất nhiên là mình ko bao giờ chê 1 cầu thủ nào hết, với mình cầu thủ hay hay ko do hlv sử dụng anh ta. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa thấy hlv sử dụng tốt Gio nếu chơi tấn công, chờ xem Conte mùa sau sử lý thế nào thôi
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: kimphung on June 28, 2012, 04:27 PM
Con gà tiên tri Kiev chọn Italia vào chung kết...mình ko tin nó nhưng mình hi vọng Ý sẽ thắng Đức đêm nay.

Mình đang mơ trận cầu đỉnh cao trong đêm chung kết ...Spain-Italia.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 28, 2012, 04:51 PM
Chết bỏ xừ, tiên chi kimphung mà phán thì chỉ có ngược lại thôi.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 28, 2012, 06:11 PM
Con gà tiên tri Kiev chọn Italia vào chung kết...mình ko tin nó nhưng mình hi vọng Ý sẽ thắng Đức đêm nay.

Mình đang mơ trận cầu đỉnh cao trong đêm chung kết ...Spain-Italia.
làm ơn mơ lại dùm con  X(
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: akazzurri on June 28, 2012, 06:35 PM
Con gà tiên tri Kiev chọn Italia vào chung kết...mình ko tin nó nhưng mình hi vọng Ý sẽ thắng Đức đêm nay.

Mình đang mơ trận cầu đỉnh cao trong đêm chung kết ...Spain-Italia.
ủa, sao không mơ trận chung kết là Bồ với Đức nhỉ  :-w
Title: BK2: Riempiamo l\'Europa d\'azzurro
Post by: 1504 on June 28, 2012, 06:44 PM
Hôm qua ủng hộ ronaldo mặc dù bình thường không ưa ku này.Tiếc là casillas và sự may mắn đã cứu TBN.Không ưu TBN vì lúc đỉnh cao chưa phải gặp Braxin đồng thời các đội tuyển top khác lại đang đi xuống, TBN được tung hô thái quá mà giờ đá cù nhầy bẩn vãi.
Thắng năm 2008 trong khi Đức xứng đáng hơn, năm 2010 thắng nhờ Robben.

Cái mà Giovinco chơi ở Parma là chơi phản công, nên lúc Gio nhận bóng có nhiều khoảng trống và thường các hậu vệ trong tình trạng chạy về nên dễ bị đảo qua với tốc độ và kĩ thuật. Nhưng trong 1 thế trận dày đặc mà tuyển Anh tạo ra, họ ko hề dâng cao và cách vào bóng của họ thường thiên về thể lực, tì đè hơn là dùng kĩ thuật và khả năng phán đoán tình huống. Mà lối chơi của Gio lại rất thiên về tì đè, che bóng với hậu vệ đối phương ko như Giak, Giak luôn tránh dùng sức tì với đối phương. Nếu trong thế trận Anh ép sân thì việc sử dụng Gio sẽ hợp lý hơn. Còn những cái bạn nói nó thiên về sức bền, chứ ko phải sức mạnh, nên có thể thua thiệt trong các đường bóng dài, còn Gio thiên về khả năng xử lý bóng đoạn ngắn. Balo có thể chơi thế vì sức bền của Balo tốt hơn Gio nhiều. Nên nhớ mỗi lần Balo phá được bẫy việt vị và dùng chân để dừng bóng, sải chân của Balo rất dài, nếu thay pha đó bằng Gio anh sẽ ko dừng được bóng, hoặc dừng bóng trong tư thế chới với chứ ko chắc như Balo đâu, tạo điều kiện cho tuyển Anh chạy về. Còn nếu chuyền ngắn hơn để Gio đón được thì ko qua được đầu của hậu vệ đâu.
Mình công nhận mình rất có thành kiến với Gio, giống bạn có thành kiến với Pran vậy. :D Tất nhiên là mình ko bao giờ chê 1 cầu thủ nào hết, với mình cầu thủ hay hay ko do hlv sử dụng anh ta. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa thấy hlv sử dụng tốt Gio nếu chơi tấn công, chờ xem Conte mùa sau sử lý thế nào thôi
Công nhận , xem lại các cơ hội của Balotelli với các cơ hội của đội khác thì thấy tình huống còn chưa ngon ăn bằng .Balotelli không tận dụng được là thực tế xảy ra bị chỉ trích , đồng ý, nhưng việc đưa Dinatale hay giovinco vào sân trận gặp Anh có chơi tốt hay không vẫn là trên lý thuyết.Riêng mình thì nghĩ Dinatale hay giovinco mà vào trong trận gặp Anh thì cũng phải dạt ra ngoài  biên hoặc lùi về, italia sẽ chẳng còn ai gây áp lực trong vòng 16m50 nổi.Bóng sút còn không lọt qua thì người có chỗ nào mà luồn lách.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 28, 2012, 07:18 PM
Đồng ý, đá cù nhầy như anh Balô làm vậy là tốt rồi, toàn nhận bóng ở thế khó bố ai đá được  #:-S
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 28, 2012, 08:50 PM
Xem trận Italia vs Anh thì rõ ràng là Balo chơi cực tốt,tuy ko thể dứt điểm thành bàn nhưng nhờ có sự xuất hiện và hoạt động của Balo mà các đồng đội khác có nhìu không gian và thời gian chơi bàng trước vòng cấm của Anh hơn.Mặc dù chả thix tên này lắm nhưng mà coi cả trận chả lúc nào có cảm giác cần thay tên này ra cả  B-)
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Bz on June 28, 2012, 09:06 PM
Nhưng đến giờ mình vẫn chưa thấy hlv sử dụng tốt Gio nếu chơi tấn công, chờ xem Conte mùa sau sử lý thế nào thôi
Hoặc nó chẳng có gì tốt mà sử dụng. :D Cầu thủ tốt là cầu thủ thích nghi được với mọi môi trường, đấu pháp HLV đề ra. Cầu thủ phục vụ đội bóng trước, thì mới có chuyện đội bóng nâng tầm cầu thủ. >:)
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: justinforever on June 28, 2012, 10:57 PM
Mình hứa 1 câu chắc nịch, có mặt tất cả anh em JFC ở đây: Năm nay Ý  Vô Địch, mình sẽ cắt cu .. ! B-)
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Bz on June 28, 2012, 11:01 PM
Mình hứa 1 câu chắc nịch, có mặt tất cả anh em JFC ở đây: Năm nay Ý  Vô Địch, mình sẽ cắt cu .. ! B-)

Có cu éo đâu mà cắt.  =))
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 28, 2012, 11:12 PM
Mình hứa 1 câu chắc nịch, có mặt tất cả anh em JFC ở đây: Năm nay Ý  Vô Địch, mình sẽ cắt cu .. ! B-)
Liều vãi chưởng, mà cu ai?
Hoặc nó chẳng có gì tốt mà sử dụng. :D Cầu thủ tốt là cầu thủ thích nghi được với mọi môi trường, đấu pháp HLV đề ra. Cầu thủ phục vụ đội bóng trước, thì mới có chuyện đội bóng nâng tầm cầu thủ. >:)
Cái này cũng tuỳ, cầu thủ thích nghi mọi môi trường, đấu pháp HLV đề ra thì thành siêu sao rồi, nhưng ngay cả siêu sao cũng khó được điều đó. Thường hlv giỏi sẽ tìm đội hình để thích hợp các cầu thủ với nhau, còn những hlv tầm thấp hơn sẽ tìm những cầu thủ phù hợp với lối chơi của ông có sẵn. Mùa vừa qua, Conte chứng tỏ rất biết sử dụng đội hình để pháp huy những gì ông có trong tay. Có tương lai lắm.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 01:03 AM
không biết Conte mà dẫn Italia thì đội hình ra sao nhể ?  juve5
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: justinforever on June 29, 2012, 01:23 AM
Có cu éo đâu mà cắt.  =))

Có 2 dấu chấm đủ nhét name bác vào mà :)) Tình hình lên website của UEFA thấy đội hình ra sân hôm nay có cả Chiellini, Bonucci lẫn Bazargli luôn rồi...về 3-5-2 nữa rồi. Đức thì Kroos thay cho Mueller, còn lại nguyên hết ! Cũng không thấy tên Maggio, bớt lo rồi ! :D
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: phanliem on June 29, 2012, 01:33 AM
Có 2 dấu chấm đủ nhét name bác vào mà :)) Tình hình lên website của UEFA thấy đội hình ra sân hôm nay có cả Chiellini, Bonucci lẫn Bazargli luôn rồi...về 3-5-2 nữa rồi. Đức thì Kroos thay cho Mueller, còn lại nguyên hết ! Cũng không thấy tên Maggio, bớt lo rồi ! :D
Maggio bị cấm thi đấu rồi thì lo lắng chi.
Hy vọng hôm nay Balo tỏa sáng lại.
Trận này có khi Pirlo bị bắt chết nên Cassano có thể sẽ dẫn dắt lối chơi ở H1 giống H1 croatia, và anh sẽ chuyền cho Balo ghi bàn  gold_cup gold_cup
Title: BK2: Riempiamo l\'Europa d\'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 02:06 AM
Ở HN thì nên đi đâu xem để cổ vũ cho Italia bi h nhỉ

Balooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: thienlai on June 29, 2012, 02:40 AM
Ita có 1 hiệp đấu hoành tráng, xuất sắc nhất là Buff, nhì là Balo. Buff: "ngoài 25 m, các chú cứ kệ cho nó sút, anh bắt hết!"  =)) Hàng tiền vệ của Đức chơi tốt hơn hoàn toàn của Anh nên Ý không triển khai được lối chơi "mèo - chuột", nhưng mà hàng thủ đức thì lởm kinh khủng.  gold_cup
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: nemo on June 29, 2012, 02:41 AM
Không biết sau hôm nay thì sự ồn ào của các bạn đức thế nào nhỉ.
Ý có thể đá không hay với mấy chú nhỏ nhưng khi gập đối thì lại vô đối. giống Juve quá
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Salvatore on June 29, 2012, 02:42 AM
Hiệp 1 vượt quá mong đợi, trước trận không nghĩ mọi việc thuận lợi thế này  :))
Hôm nay phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho Balloteli, em nó đá quá hay :x
Di chuyển tốt, xử lý nhanh gọn, quyết đoán. Cứ thế phát huy nhé ku  :">
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: nemo on June 29, 2012, 02:47 AM
Đội Đức vừa lên bóng là BLV đã hô hào cứ như sắp vào ây mà Ý đá vào chả thấy các anh ấy hô gì cả, giọng nói lạc cả đi. Sao nhỉ?
hay là các anh ấy chót đặt 100 chai cho Đức rồi.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: thienlai on June 29, 2012, 02:49 AM
Đội Đức vừa lên bóng là BLV đã hô hào cứ như sắp vào ây mà Ý đá vào chả thấy các anh ấy hô gì cả, giọng nói lạc cả đi. Sao nhỉ?
hay là các anh ấy chót đặt 100 chai cho Đức rồi.
Tắt tiếng đi mà xem anh! Mấy tay blv có biết gì đâu.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: phanliem on June 29, 2012, 02:54 AM
Đội Đức vừa lên bóng là BLV đã hô hào cứ như sắp vào ây mà Ý đá vào chả thấy các anh ấy hô gì cả, giọng nói lạc cả đi. Sao nhỉ?
hay là các anh ấy chót đặt 100 chai cho Đức rồi.
Các anh đó lỡ quăng chục chai vào Đức rồi nên mới thế  =)) =))

H2 thế trận này thì có thể Marchisio sẽ ghi bàn đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Jack Atlas on June 29, 2012, 03:00 AM
Thế trận kiểu này Giovinco vào là đepj :x
Title: BK2: Riempiamo l\'Europa d\'azzurro
Post by: Salvatore on June 29, 2012, 03:04 AM
Khắc Cường là tifosi đấy, hắn lo nên mới thế, các bác ném đá ít thôi ;;)
Hình như Italia đuối hơn về thể lực, hay bị qua người và sức rướn kém hơn Đức.

Buffon vừa có một pha bóng tuyệt vời  :x :x :x
Hoan hô Super Gianluigi  ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: nemo on June 29, 2012, 03:39 AM
mấy phút cuối rở quá. đáng lẽ phải là 6-0 cho Ý
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: phanliem on June 29, 2012, 03:43 AM
mấy phút cuối rở quá. đáng lẽ phải là 6-0 cho Ý
Ý mệt rồi nên thông cảm.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: akazzurri on June 29, 2012, 03:45 AM
forza Italiaaaaaaaaaaaaaaaa
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: kimphung on June 29, 2012, 04:09 AM
Chết bỏ xừ, tiên chi kimphung mà phán thì chỉ có ngược lại thôi.

con gà tiên tri kiev chọn chính xác thiệt,cuối cùng tuyển Ý đã vào chung kết.

Trận hôm nay công lớn thuộc về Balo(ghi 2 bàn quan trọng cho Ý),pha cứu thua cận thành tuyệt vời của Pirlo(nếu không có anh chắc chắn Ý bị thủng lưới sớm) và Buffon xuất sắc trong khung thành đã có nhiều pha cứu thua rất tốt nếu không thì Ý đã thua đậm.
Cầu thủ chơi tệ nhất trận này là Marchisio một mình một bóng lại sút ra ngoài ,trong khi Natale gần khung thành tuyển Đức không ai kèm thì Mar lại không chuyền cho Natale ghi bàn.

Marchisio chơi cá nhân quá ,ích kỷ,cứ muốn ghi bàn,sút tệ.Nếu như chuyền cho Natale ngay chắc chắn có bàn thứ 3 rồi.

Chúc mừng tuyển Ý.
Nhưng ở chung kết mà bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn thì chết với TBN.

Mar
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 04:15 AM
Marchisio ko hay chơi ở cánh này nên sut hơi tệ,có hơn 2 cơ hội ngon ăn mà ko ghi dc bàn,chán
Mình ngồi ở nhà xem net ko dc hò hét,thế là hết hiệp 1 bỏ ra quán ngồi hét cho sướng  :)) :)) :))
Mỗi tội ko bít Tifosi hay xem bóng ở đâu thành ta chạy bừa đến Hồ Đắc Di xem  :(
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Duong Qua on June 29, 2012, 04:16 AM
Bữa nay chú Montolivo không bị ai chăn nên tung tẩy đá tốt nhỉ ;? Toàn đứng chơi chờ nhận bóng trong thế bơ vơ chả ai thèm để mắt rồi phất lên =D> Chú Gomez bị Barzagli đeo dai như đỉa, cứ theo ôm xà nẹo nên không dùng sức trâu để đua được. Klose-Lazio được mấy ông Hernanes, Mauri, Rocchi hàng khủng hỗ trợ còn không ăn được nên bị tắt điện cũng hợp lý. Trận này Joachim Loew thua là đáng, bố này chỉ có ở bẩn chắc là vô địch trong hàng huấn luyện viên các đội bóng hàng đầu thế giới ^:)^ Hậu vệ Đức bê của Bayern Munich trình độ còn yếu hơn bọn Anh, may mà không chết thêm vài quả nữa. Balotelli bữa nay làm quả quyết đoán hơn hẳn mấy trận trước, chắc được làm công tác tư tưởng rồi >:) Mặt sân hôm nay hình như không được tốt lắm, quả của Marchisio mà không trượt chân thì 3-0 rồi. Trận này đến phút 55 là biết xe tăng tuột xích rồi, dù có hơi đau tim do hai ông Chiellini và De Rossi mới bình phục nên có mấy quả không đúng phong độ. Trận chung kết hai bố khỏe hẳn thì bọn Tây Ban Nha chỉ có đá ma chờ bị chọc tiết thôi.
Title: BK2: Riempiamo l\'Europa d\'azzurro
Post by: kimphung on June 29, 2012, 04:20 AM
Tiếc là những phút cuối trận Ý bị quả 11m vô duyên do cái lỗi sơ đẳng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.
Ck mà mắc phải những lỗi thế này thì khổ...

Chúc Ý có chức vô địch euro lần 2.

Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: 1504 on June 29, 2012, 04:21 AM
Bàn đầu tiền không thấy BLV hô làm mình cũng không hô theo, tưởng chưa vào hay là không được công nhận.Mấy phút cuối cũng hồi hộp, tuy cảm giác khi hết trận không như  lúc hết trận tứ kết gặp Anh vì vui lúc dẫn 2-0 rồi.
Dinatale mới vào sân thì đâu có vì mệt mà sút hỏng.
Marchisio, chúc anh sẽ ghi bàn thắng trong trận chung kết.Anh vừa phải nhiệm vụ phòng ngự lại còn tấn công nữa thì sẽ rất mệt.
Mấy cơ hội bị bỏ lỡ cuối trận cũng là cơ hội rút kinh nghiệm trong khâu dứt điểm cho italia.Trận này thấy hay bị trượt chân, chắc do mệt đây.
Trận chung kết các mũi nhọn sẽ bị kèm chặt vì thế mong các tiền vệ tỏa sáng.
Dù sao cũng thích phong cách của Neuer, người đang trẻ và dũng cảm.Khi đội trưởng tuyển Đức còn là Lahm ,là một người trí tuệ và lãng mạn, chất thép Đức ngày xưa sẽ không xuất hiện.Hãy để Neuer kế nhiệm, sẽ thành công.
~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: kimdungdang on June 29, 2012, 04:22 AM
Thực ra mình kô thích Ý thắng đậm lắm vì nếu thế thì trận chung kết Ý lại được đánh giá cao, mà Ý được đánh giá cao là lại đá chán ngay. Lúc cuối Đức ghi được 1 bàn cũng tốt, Ý có thể rút được nhiều kinh nghiệm từ bàn thắng này và kể cả từ nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong trận đấu.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: 1504 on June 29, 2012, 04:25 AM
À xem bình luận trực tiếp sau trận đấu trên VTV3 như cãi nhau đến nơi.Đúng là dù sao trò gì cũng vui  :D
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 04:25 AM
Bữa nay chú Montolivo không bị ai chăn nên tung tẩy đá tốt nhỉ ;? Toàn đứng chơi chờ nhận bóng trong thế bơ vơ chả ai thèm để mắt rồi phất lên =D> Chú Gomez bị Barzagli đeo dai như đ___, cứ theo ôm xà nẹo nên không dùng sức trâu để đua được. Klose-Lazio được mấy ông Hernanes, Mauri, Rocchi hàng khủng hỗ trợ còn không ăn được nên bị tắt điện cũng hợp lý. Trận này Joachim Loew thua là đáng, bố này chỉ có ở bẩn chắc là vô địch trong hàng huấn luyện viên các đội bóng hàng đầu thế giới ^:)^ Hậu vệ Đức bê của Bayern Munich trình độ còn yếu hơn bọn Anh, may mà không chết thêm vài quả nữa. Balotelli bữa nay làm quả quyết đoán hơn hẳn mấy trận trước, chắc được làm công tác tư tưởng rồi >:) Mặt sân hôm nay hình như không được tốt lắm, quả của Marchisio mà không trượt chân thì 3-0 rồi. Trận này đến phút 55 là biết xe tăng tuột xích rồi, dù có hơi đau tim do hai ông Chiellini và De Rossi mới bình phục nên có mấy quả không đúng phong độ. Trận chung kết hai bố khỏe hẳn thì bọn Tây Ban Nha chỉ có đá ma chờ bị chọc tiết thôi.
  trả lại cho TBN mối hận của mùa EURO trước, đá cho nó tắt điện luôn  :)) :)) :))
  Làm sao phải đá dc như Bồ, ko cho bọn TBN nó tica nữa là êm
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 29, 2012, 04:26 AM
Đức chỉ hổ giấy thôi, hàng hậu vệ và tiền đạo chỉ ở trình độ bậc trung của châu Âu. Trong khi ở Ý, Juve đã rất tiến bộ hàng hậu vệ, nên chỉ lo hàng tiền đạo thôi. Mà trong 1 ngày đẹp trời thì Balo tỏa sáng ko có gì lạ.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: akazzurri on June 29, 2012, 04:30 AM
Bàn đầu tiền không thấy BLV hô làm mình cũng không hô theo, tưởng chưa vào hay là không được công nhận.Mấy phút cuối cũng hồi hộp, tuy cảm giác khi hết trận không như  lúc hết trận tứ kết gặp Anh vì vui lúc dẫn 2-0 rồi.
Dinatale mới vào sân thì đâu có vì mệt mà sút hỏng.
Marchisio, chúc anh sẽ ghi bàn thắng trong trận chung kết.
Mấy cơ hội bị bỏ lỡ cuối trận cũng là cơ hội rút kinh nghiệm trong khâu dứt điểm cho italia.Trận này thấy hay bị trượt chân, chắc do mệt đây.
Trận chung kết các mũi nhọn sẽ bị kèm chặt vì thế mong các tiền vệ tỏa sáng.
Dù sao cũng thích phong cách của Neuer, người đang trẻ và dũng cảm.Khi đội trưởng tuyển Đức còn là Lahm ,là một người trí tuệ và lãng mạn, chất thép Đức ngày xưa sẽ không xuất hiện.Hãy để Neuer kế nhiệm, sẽ thành công.
Vui ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Hai BLV đang mải buồn dưa lê bán dưa chuột gì ấy nên có biết mà hô đâu, làm mình phải hô thay nên mấy ku em xem cùng mới biết là vào :))
Ngoài pha phản công dẫn đến bàn thắng thứ 2 thì những pha phản công khác kết thúc dở tệ, nếu phải như 6 năm trước thì có lẽ Đức thua 0-6 rồi. Đúng là thấy dáng dấp của Juventus mùa rồi haiz
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Salvatore on June 29, 2012, 04:37 AM
Sướng đến mức không ngủ nổi. Thắng trận này sướng hơn trận thắng Anh  :))
Trước trận này Đức tuyên bố xử đẹp Italia trong 90'  >:), cuối cùng Đức mới là người lĩnh chưởng. Giờ thì nghỉ cho khoẻ để tiếp đón Tây Bán Nhà thôi.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: akazzurri on June 29, 2012, 04:38 AM
Đức chỉ hổ giấy thôi, hàng hậu vệ và tiền đạo chỉ ở trình độ bậc trung của châu Âu. Trong khi ở Ý, Juve đã rất tiến bộ hàng hậu vệ, nên chỉ lo hàng tiền đạo thôi. Mà trong 1 ngày đẹp trời thì Balo tỏa sáng ko có gì lạ.
Hai bàn thua của Đức đều xuất phát từ bên cánh phải, vị trí của Boateng, cầu thủ dở nhất trong hàng thủ của Đức.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 29, 2012, 04:48 AM
Nếu theo dõi Bundesliga thì cà Hummels, Badstuber hay Boateng đều lỗi thường xuyên. Lên tuyển có thể hợp đội hình hơn nên ít lỗi nhưng vẫn ko khá được. Lứa này của Đức phải theo dõi thêm mấy năm nữa mới biết có thành sao hay ko, ko có khi lại lụi tàn như Müller.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 29, 2012, 07:30 AM
(https://dl.dropbox.com/u/26264649/2012-06-29%2001.19.07.jpg)
Đây là lý do Azzurri chiến thắng  :x
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: forza_alex on June 29, 2012, 08:50 AM
Bữa nay chú Montolivo không bị ai chăn nên tung tẩy đá tốt nhỉ ;? Toàn đứng chơi chờ nhận bóng trong thế bơ vơ chả ai thèm để mắt rồi phất lên =D> Chú Gomez bị Barzagli đeo dai như đ___, cứ theo ôm xà nẹo nên không dùng sức trâu để đua được. Klose-Lazio được mấy ông Hernanes, Mauri, Rocchi hàng khủng hỗ trợ còn không ăn được nên bị tắt điện cũng hợp lý. Trận này Joachim Loew thua là đáng, bố này chỉ có ở bẩn chắc là vô địch trong hàng huấn luyện viên các đội bóng hàng đầu thế giới ^:)^ Hậu vệ Đức bê của Bayern Munich trình độ còn yếu hơn bọn Anh, may mà không chết thêm vài quả nữa. Balotelli bữa nay làm quả quyết đoán hơn hẳn mấy trận trước, chắc được làm công tác tư tưởng rồi >:) Mặt sân hôm nay hình như không được tốt lắm, quả của Marchisio mà không trượt chân thì 3-0 rồi. Trận này đến phút 55 là biết xe tăng tuột xích rồi, dù có hơi đau tim do hai ông Chiellini và De Rossi mới bình phục nên có mấy quả không đúng phong độ. Trận chung kết hai bố khỏe hẳn thì bọn Tây Ban Nha chỉ có đá ma chờ bị chọc tiết thôi.

Bác bớt hưng phấn đi cho em nhờ. Cứ lo lo, sợ sợ như trước trận gặp Đức ấy, giờ bác hung hăng quá thế này đâm ra em lại lo  =)) =)) =))
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Duong Qua on June 29, 2012, 09:30 AM
Có gì mà hung hăng, anh nghĩ Tây Ban Nha vẫn là đội mạnh nhất giải này. Vấn đề là TBN đá như thế nào, nếu Del Bosque vẫn chơi cù nhầy không dám mạo hiểm cầm banh đột phá, đẩy tốc độ lên nhanh thì cho bọn nó lên đường đi để các giải sau đá cởi mở hơn, chứ cứ đá ma ru ngủ anh em hoài xem chán lắm, không tạo được nhiều cơ hội để buộc đối phương sai lầm.

May cho Italia hôm qua Balotelli nổi điên chứ không thì cũng chết, hàng công quá cùn. Hậu vệ thì hôm qua Balzaretti đá tốt nhưng không ai đảm bảo vô CK các hậu vệ cánh tiếp tục đá tốt. Italia năm nay chỉ có hàng tiền vệ là ngon. De Rossi khỏe hẳn thì hàng tiền vệ Italia không sợ Tây Ban Nha.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 11:49 AM
nhìn Italia đến bi h chả khac ji` hình ảnh của JUVE cả ,các tuyến chơi đều hay trừ hàng công quá cùn ra  >:D<
Hy vọng vào đêm chung kết lại có chú nào đó lên đồng để ae dc hưởng trọn niềm vui  gold_cup
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: phanliem on June 29, 2012, 01:22 PM
Cầu thủ chơi tệ nhất trận này là Marchisio một mình một bóng lại sút ra ngoài ,trong khi Natale gần khung thành tuyển Đức không ai kèm thì Mar lại không chuyền cho Natale ghi bàn.

Marchisio chơi cá nhân quá ,ích kỷ,cứ muốn ghi bàn,sút tệ.Nếu như chuyền cho Natale ngay chắc chắn có bàn thứ 3 rồi.

Trái đó xem kỹ thì không thể chuyền được, pha đầu HV Đức đã nằm ra cản bóng, đến nhịp thứ 2 thì HV thứ 2 đã về kịp che Natale rồi. Chỉ trách là đáng lẽ sút để thủ môn ói ra thì lại cốt sút hiểm quá.

Trận này đến phút 55 là biết xe tăng tuột xích rồi, dù có hơi đau tim do hai ông Chiellini và De Rossi mới bình phục nên có mấy quả không đúng phong độ. Trận chung kết hai bố khỏe hẳn thì bọn Tây Ban Nha chỉ có đá ma chờ bị chọc tiết thôi.
Trận này chỉ cần sau khi dẫn 2 bàn là thấy Đức thua chắc rồi. Đức toàn trẻ con, tinh thần rối loạn thấy rõ, mà Đức thì lại không còn những thủ lĩnh tinh thần dạng như Matthaus hay Effenberg như hồi xưa.

Đúng là hôm qua hình như đội Ý chuẩn bị giày không tốt, rất nhiều anh trên hàng công trượt té.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: supervinh90 on June 29, 2012, 04:13 PM
Anh Quá lúc nào cũng dè dặt lời khen quá nhỉ =)) cảm giác lúc nào bác cũng kêu Ý là suýt chết cả.

Xem trận hôm qua thực ra không khác mấy so với mấy lần Ý gặp Đức gần đây: bao giờ Đức cũng ào lên tấn công và bế tắc trong khi Ý phòng ngự chủ động để rình rập thời cơ. Trận này em thấy Đức thua ở nhiều điểm:

- Trung vệ của Đức phải thừa nhận còn kém xa cả Bonucci chứ chưa nói đến so với Barzagli. Cả trận này phải có tới 4 lần gì đấy cầu thủ Ý thoải mái đối mặt Neuer. Không hiểu sao báo chí cứ chấm cao cho cái cậu Hummels chứ quả đầu tiên hình như cũng là do ku này +1 ông khác mà em hem nhớ tên không kèm nổi Cassano mà ra.

- Lâu nay mọi người cứ khen Đức đá đẹp. Thật ra thì từ thời Klinsi tạo ra cuộc cách mạng cho Đức, ông này thay đổi diện mạo của đội bóng nhưng cũng thay đổi luôn cả cái độ "cáo già" truyền thống của Đức. Thế nên lâu nay hễ gặp đội nào mạnh và quái là Đức đều thua, bao nhiêu bài vở bị chặn hết. Bây giờ Đức đá có phần rất chân phương, suốt ngày chọc khe hay chuyền bổng ra cánh để vượt được tiền vệ và hậu vệ đối phương, chứ còn đá trung lộ hay phối hợp ngắn thì rất kém. Mấy ông tiền đạo của Đức phải nói là dứt điểm nét, nhưng mà khống chế bóng trong không gian hẹp và làm tường thì kém. Nếu nhìn Gomez đá trận này sẽ thấy không khác gì hôm Bayern thua Chelsea. Tung mấy ông Klose và Muller vào thì cũng đều là dạng tiền đạo cắm như thế cả.

- Ông Xoachim Lâu nói thẳng ra là bất tài. Được mỗi cái ở bẩn là không ai bằng.

Mấy hôm nay lượn lờ trên bongda plus nghe ông Đặng Phương Nam não phẳng nói mà thấy hài (Italia già nhưng vẫn là gà so với Đức) :)) Tự nhiên thấy Việt Nam bây giờ nhiều Pele quá. Thật là khó tin khi thấy bây giờ giới truyền thông có vẻ tin rằng Ý chỉ có mình Pirlo trong khi thật ra lối đá của Ý bao giờ cũng đặt tính đồng đội lên cao nhất. Càng hài hơn khi mấy ông này tin rằng cầu thủ Đức hiện nay đẳng cấp hơn Ý nữa. Thực ra đội hình Đức chỉ dày hơn thôi, chứ chất thì không bằng.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Dkv on June 29, 2012, 04:35 PM
Mình cũng bó tay, ko hiểu sao những hậu vệ Đức và tiền đạo như Gomez được mọi người đưa lên quá cao như vậy trong khi ko ít người Đức đánh giá họ chỉ ở mức trung bình.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: 1504 on June 29, 2012, 04:54 PM
Lahm chắc còn làm đội trưởng tuyển Đức mấy năm nữa, chứ trong đội hình Đức hôm qua , chỉ có 2 người, Neuer dù còn trẻ và Klose là có thể xốc dậy tinh thần Đức.
Bàn thứ 2 của Balotelli là bài được luyện tập nhiều rồi, italia đã nhiều lần chuyền như vậy ,từ trận giao hữu với Nga, đến trận gặp Anh, hôm qua là Đức.Có khác là mấy trận trước khi Pirlo có bóng Balotelli sẽ chạy chỗ, còn hôm qua có thêm giải pháp từ Montolivo.Tiếc là TBN chắc đã xem thấy và biết bài này rồi.Dù sao kiểu vậy thì có biết cũng khó đề phòng vì Balotelli rất khoẻ, hậu vệ có theo sát cũng rất khó khăn cản phá.Dinatale nghe nói là chuyên gia phá bẫy việt vị nhưng bị kèm sát tì đè thì không làm nổi như Balotelli được.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: _2012_ on June 29, 2012, 04:57 PM
À xem bình luận trực tiếp sau trận đấu trên VTV3 như cãi nhau đến nơi.Đúng là dù sao trò gì cũng vui  :D
He he, trò hôm qua vui thật, cơ mà thấy tội anh Biên Cương, 2 đánh 1 chẳng chột cũng què
Title: BK2: Riempiamo l\'Europa d\'azzurro
Post by: 1504 on June 29, 2012, 05:09 PM
Chả hiểu sao lại thế vì mình không theo dõi bình luận trước trận đấu.Hôm qua Chú Biên Cương hai tay đập bàn kiểm chế vãi:)).
Có vẻ như dù italia chiến thắng xứng đáng và xuất sắc vẫn có nhiều tên không chấp nhận nổi sự thật.Nghĩ lại WC 2006 mà giờ vẫn ghét thằng Sepp Blatter.


Xem lại thì thấy người Đức đá rất fair play, hậu vệ cũng không quyết liệt mà chơi theo kiểu tinh tế.Nói về đá đẹp - vả về đạo đức, có lẽ Đức xứng đáng xếp top 1.
TBN giờ đá bẩn, cầu thủ thì nắm thủ đoạn bựa quá.Italia có tiểu xảo nhưng đó là trí tuệ, và ai cũng biết ,thấy và phê bình , còn bọn TBn chơi bẩn mà lại được tung hô, từ đóng kịch, ăn vạ, phạm lỗi, câu giờ, cù nhầy, trọng tài thiên vị...kinh
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: nemo on June 29, 2012, 06:06 PM
chuyện các đội không ghi bàn được vào lưới của Ý cũng là điều bình thường mà. hàng hậu vệ tốt nhất châu Âu mùa vừa rồi mà
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: kimphung on June 29, 2012, 06:34 PM
Sau khi ghi bàn thắng thứ 2 thì Balo có pha ăn mừng hơi quá cởi áo bị thẻ vàng vô duyên.Nếu không ăn mừng bàn thắng kiểu thế này Balo không phải Balo rồi.
Nếu Italia để TBN kéo đến chấm 11m chắc chắn Italia thua.
Mình đoán Italia sẽ đánh bại TBN với tỉ số 2-1 trong 90 phút.

 Trọng tài chính đêm ck có khi nào là trọng tài nước chủ nhà không?mong là ông ta đừng thiên vị TBN.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: 1504 on June 29, 2012, 06:52 PM
Có tin rồi đấy, trọng tài người BDN, ông này đã bắt các trận TBN-CH ireland, Thuỵ điển - Pháp, Anh-Italia
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Isley on June 29, 2012, 07:09 PM
Mình xem Ý đá chỉ chăm chăm bắt lỗi mấy chú Milan với hy vọng Marchisio đá nổi bật, ai dè  :(( Chắc e phải học cách ám của bác kimphung thôi ;))
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: macthanhcong on June 29, 2012, 07:35 PM
Có tin rồi đấy, trọng tài người BDN, ông này đã bắt các trận TBN-CH ireland, Thuỵ điển - Pháp, Anh-Italia
Nếu tin này là thật thì mừng cho Italia rùi,vừa bắt nhớ vừa tìm cách trả thù lại n` TBN là êm  >:) >:) >:)
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: supervinh90 on June 29, 2012, 08:13 PM
Sau khi ghi bàn thắng thứ 2 thì Balo có pha ăn mừng hơi quá cởi áo bị thẻ vàng vô duyên.Nếu không ăn mừng bàn thắng kiểu thế này Balo không phải Balo rồi.


Mình là mình cực lực lên án cái luật cấm cởi áo này nhé. Cổ động viên cởi truồng còn được nữa là. Khi cảm xúc dâng trào thì cởi áo ra hò hét cho nó máu chứ lị.
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: akazzurri on June 29, 2012, 11:08 PM
Mình là mình cực lực lên án cái luật cấm cởi áo này nhé. Cổ động viên cởi truồng còn được nữa là. Khi cảm xúc dâng trào thì cởi áo ra hò hét cho nó máu chứ lị.
mình nhớ hồi đầu xem bóng đá, cởi áo ăn mừng không bị phạt thẻ
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Nguyen Hai Long on June 29, 2012, 11:34 PM
Làm ơn ban nick kimphung dùm. Vậy thôi
Title: BK2: Riempiamo l'Europa d'azzurro
Post by: Mr_KOP on June 29, 2012, 11:57 PM
Làm ơn ban nick kimphung dùm. Vậy thôi
ý kiến của người ta mà, em vô duyên quá
với lại kimphung thần rùa mà