Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => UEFA Euro 2012 => Topic started by: Mr_KOP on June 08, 2012, 09:17 AM

Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 08, 2012, 09:17 AM
4 năm trước với vị thế ĐKVĐ thế giới màu thiên thanh quá nhạt nhòa ...
Năm nay chúng ta sẽ trở lại ... khi Azzurri không được đánh giá cao sẽ là một Azzurri nguy hiểm nhất
Title: Tất cả cho màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 08, 2012, 10:24 AM
Đổi tên pic thành "Hãy biến Euro thành màu xanh" đi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Vinh Lê quang on June 08, 2012, 11:04 AM
4 năm trước với vị thế ĐKVĐ thế giới màu thiên thanh quá nhạt nhòa ...
Năm nay chúng ta sẽ trở lại ... khi Azzurri không được đánh giá cao sẽ là một Azzurri nguy hiểm nhất
Azzurri thường không được đánh giá cao lại hay làm nên những điều bất ngờ ! Nhưng giờ này gần như không còn lối đá đậm chất của người Italy trước đây nữa rồi ! :(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 08, 2012, 11:51 AM
thay đổi là chuyện thường trong bóng đá thôi. Như Hà Lan 3 năm nay đã thay đổi một cách xấu xí ... hay Đức trong 6 năm nay cũng đã thay đổi.
Không có gì là tồn tại mãi mãi ... chỉ có tình yêu là vĩnh hằng
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 08, 2012, 12:08 PM
Đội hình cũng chất lắm mà sao bị đánh giá thấp thế nhỉ.
buffon
abate chiellini bonucci Balzaretti
pirlo derossi marchisio
Nocerino
balotelli cassano
Dự bị:dinatale , maggio, astori, Giovinco,Sirigu - thấy montolivo đá yếu lắm
Không thì chơi 3-5-2
buffon
maggio chiellini  Balzaretti
nocerino pirlo derossi marchisio Giaccherini
Balotelli cassano
italia dựa vào pirlo thấy cứ bị bó khung vì anh phải được cỡ derossi hoặc marchisio hỗ trợ.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 08, 2012, 12:12 PM
Bạn 1504 xếp đội hình lộn xộn quá. Định đá PES à bạn?  ()---
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 08, 2012, 06:34 PM
Đá fifa 2 :D
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Eazy-E on June 08, 2012, 07:33 PM
Quan tâm thông tin chuyển nhượng của Juve hơn tuyển Ý ở Euro  :-<

Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 08, 2012, 08:31 PM
Quan tâm thông tin chuyển nhượng của Juve hơn tuyển Ý ở Euro  :-<



Bắt tay phát :-<

mình thề chơi bất cứ trò gì liên quan thể thao ( Bóng đá, bóng rổ ), mình thích chuyển nhượng hơn là chơi :-<
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 08, 2012, 09:44 PM
dẹp 2 tên kia
Tối nay mình có 1 niềm tin chủ nhà Mãnh Liệt  >:D<
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 10, 2012, 12:06 AM
Xem chừng Pran quyết chờ Baza phục hồi để chơi với bộ tứ của Juve ở hàng thủ.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 10, 2012, 12:25 AM
bộ Tam chứ
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 10, 2012, 07:49 AM
bộ Tam chứ
Buffon nữa là bộ tứ  #:-S
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: justinforever on June 10, 2012, 11:45 AM
Trận này 3 vé hậu vệ Juve mình nghĩ không được rồi, thậm chí là chỉ 1 vì De rossi vẫn đang được dòm ngó rất kĩ cho chính vị trí trung vệ...nên nhớ trận Juve gặp Roma, Rossi cũng chơi không tệ chút nào trong vị trí này. Phải chi Pran đầu tư vào 3-5-2 thì bộ 3 Bon-Chie-Rossi cũng không tồi nhỉ...!  ;)

Baza thì vẫn chưa thấy thông tin động đậy gì cả...:(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 10, 2012, 12:40 PM
TBN-Ý: 0-1.
Chúc tuyển Ý thành công đêm nay,một kết quả tốt đẹp cho đòan quân thiên thanh.



Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 10, 2012, 01:14 PM
Mong là Ý sẽ tận dụng tốt cơ hội tạo ra chứ đừng giống Hà Lan.
Marchisio sẽ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu .

Nghe nói ông Mou hlv Real M đến xem trận đêm nay.Không biết ông ấy ủng hộ đội nào nhỉ?
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Exit on June 10, 2012, 02:32 PM
Tính kèo cho anh em bắt nè:
+ 90% Italia sẽ chơi phòng ngự phản công, quên chuyện siêu tấn công 3-5-2 đi.
+ 2 thằng TBN và Italia không có gì phải đá sống chết trận này. Còn 2 chú gà béo hơn ở vòng sau.
+ Nhiều khả năng sẽ kết thúc bằng trận hoà, Italia biết thừa lực lượng khó đôi công với TBN, sẽ là khôn ngoan nếu chọn kiểu phòng ngự như Đan Mạch tối qua.
+ Khó có khả năng có 3 bàn trong trận này, khó có chuyện Ý ghi 2 bàn vào lưới hay TBN nã 2 trái vào lưới Ý.
+ Hiệp 1 nhiều khả năng sẽ kết thúc 0-0.

Đó là nhận định chung của em về trận này, còn yếu tố bất ngờ như ghi bàn sớm, thẻ đỏ này kia thì phải chịu.

Tóm lại, không nên chơi kèo trận này, nếu nằm thì kèo dưới thơm hơn.
Vote bắt xỉu hiệp 1.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 10, 2012, 06:36 PM
TBN-Ý: 0-1.
Chúc tuyển Ý thành công đêm nay,một kết quả tốt đẹp cho đòan quân thiên thanh.
Tây Bán Nhà - Italy : 0 - 0
Ita - Croatia : 0 - 0 (báo chí bắt đầu rùm beng về khả năng Ita bị loại ngay từ vòng bảng)
Ita - CH Ireland : 1 - 0 (Cầu thủ đối phương tự đưa bóng vào lưới nhà -> Ita vào vòng sau)
(mình đang học viết kịch bản  =)))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 10, 2012, 06:43 PM
Nếu như đêm nay Marchisio ghi bàn từ cú sút xa và sau đến lượt Pirlo sút phạt đẹp mắt ,de rossi đánh đầu hiểm hóc tung lưới TBN,kết quả 0-3 cho Ý,tuyệt vời.
Hi vọng Ý thắng.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 10, 2012, 07:01 PM
Các nhà tiên tri động vật đều đoán TBN sẽ thắng Ý đêm nay....nhảm nhí,nếu như nó đoán được đội vô địch Euro năm nay thì nên trao cup luôn cho rồi,khỏi đá chi cho mệt.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 10, 2012, 09:19 PM
trận này 0-0 ... pirlo bị gảy chân ...  >:) Ý về nước sớm
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Exit on June 10, 2012, 10:51 PM
Oh my god, mới thấy Ý ra đội hình 3-5-2 anh em ơi, nhảy kèo Ý gấp.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: JUVE-KING on June 10, 2012, 10:57 PM
Quốc ca Italia =D>
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 10, 2012, 11:01 PM
Chỉ cần Rossi đá HV như trận hòa Juve là coi như Ý có ít nhất 1đ B-)
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Anonymous on June 10, 2012, 11:09 PM
kỳ này đá gây thật TBN ép như  điên
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 10, 2012, 11:16 PM
nhìn Balotelli với Bonucci chạm bóng mà đau hết cả tim :| mà chả thấy Marchisio chạm bóng phát nào nhỉ :|
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Anonymous on June 10, 2012, 11:21 PM
mình chỉ sợ ông Motta :))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 10, 2012, 11:35 PM
Balo chắc đang tính bắt chước Robben  :))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Bianconerimylove on June 10, 2012, 11:38 PM
RUn nhất chú balo, chú này mà ko dính thẻ đỏ thì Ý 80% từ hòa đến win  #:-S
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Anonymous on June 10, 2012, 11:44 PM
nãy h chưa thấy Balotelli lên tiếng gì cả
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 10, 2012, 11:47 PM
nãy h chưa thấy Balotelli lên tiếng gì cả
quánh đất ầm ầm chơi xấu thẻ vàng rồi đấy  :))

Ca xi lắc đúng phản xạ tốt thiệt  ~X(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 10, 2012, 11:48 PM
Ý định copy Juve kể cả việc ghi bàn sao?  =)) =))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: justinforever on June 10, 2012, 11:51 PM
2 thằng siêu quậy, về mặt chiến thuật lẫn chuyên môn hoàn thành rất tốt trong hiệp 1, còn về mặt hình thức thì không nuốt nổi thằng Balo  X(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: forza_alex on June 10, 2012, 11:52 PM
Dự là H2 Balo  ăn thẻ đỏ, nhìn hắn đúng là điên thật  ^:)^
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: JUVE-KING on June 10, 2012, 11:52 PM
Hàng hậu vệ vẫn giữ nguyên chất Italia. Cassano, Marchis và Motta làm mình mừng hụt
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 10, 2012, 11:54 PM
Balloteli đang làm chim mồi đấy mấy bố
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 10, 2012, 11:55 PM
Chán nhất Motta, thi đấu rất thiếu nhiệt tình, thay bằng Nocerino gấp

statistics :
    shots on target :    2 - 4   
    shots off target :    2 - 3   
    possession (%) :    59 - 41   
    corner kicks :    4 - 2   
    offsides :    2 - 2   
    fouls :    7 - 11   
    yellow cards :    0 - 1   
    red cards :    0 - 0   
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: forza_alex on June 10, 2012, 11:56 PM
phải rồi, mồi được 1 thẻ vàng, H2 thêm cái nữa là ngon  =))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: xuanngocxd on June 10, 2012, 11:58 PM
Hiệp 1 xem mà toát cả mồ hôi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: justinforever on June 11, 2012, 12:00 AM
phải rồi, mồi được 1 thẻ vàng, H2 thêm cái nữa là ngon  =))

Chuẩn men , định gõ comment thế này, thanks bạn...   ^:)^

Mà hôm nay phải công nhận Cassano chính chắn hẳn thật !  /:)
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: xuanngocxd on June 11, 2012, 12:00 AM
Mỗi lần Tây Ban Nha có bóng là nhịp tim mình lại tăng thì phải. Chắc không xem hiệp 2 quá
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 11, 2012, 12:12 AM
Di Natale vào rôì :x Balo lúc nãy hời hợt quá
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: xuanngocxd on June 11, 2012, 12:14 AM
Balo thể hiện thất vọng quá, ra cũng được rồi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 11, 2012, 12:17 AM
 vui quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: JUVE-KING on June 11, 2012, 12:18 AM
há há bài cũ, mà không bao giờ lỗi thời với pirlo
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 11, 2012, 12:18 AM
chúng ta sẽ thắng trận này :x
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: xuanngocxd on June 11, 2012, 12:19 AM
Ông già Di na ghi bàn kìa juve5 juve5 juve5
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 11, 2012, 12:19 AM
Di natale chạy chỗ hay thật. Đúng là TĐ Ý càng già càng cay  gold_cup
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 11, 2012, 12:22 AM
ôi zời chủ quan thế
làm lại từ đầu :(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 11, 2012, 12:23 AM
mình có niềm tin mãnh liệt là Giovinco ghi bàn :x

thay Giaccherini thôi; Del Bosque cho Navas vào khoét cánh trái rồi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 11, 2012, 12:42 AM
Giaccherini thủ tốt quá còn gì  :D
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 11, 2012, 12:50 AM
hoà rôì; nhẹ gánh :-<
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: JUVE-KING on June 11, 2012, 12:52 AM
trận đấu quá hay, huề cũng xứng đáng
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 11, 2012, 12:52 AM
hòa thì hai đội vào vòng sau
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 11, 2012, 12:52 AM
Phải chi Bargazli còn thì chắc Ý thắng rồi. Rossi chọn vị trí vẫn hơi tệ.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: xuanngocxd on June 11, 2012, 12:54 AM
Rossi chỉ đóng thế thôi mà

Hòa rồi, cũng đỡ đau tim #:-S
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 11, 2012, 12:58 AM
Pha bóng của Marchisio mà thành bàn thì đẹp quá
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 11, 2012, 12:58 AM
Kahn đang chém trên truyền hình bảo pha Buffon với Torres, Buffon đã rất kinh nghiệm.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 11, 2012, 01:05 AM
Kahn đang chém trên truyền hình bảo pha Buffon với Torres, Buffon đã rất kinh nghiệm.
Chém gì, pha đó kinh nghiệm đúng rồi  =)) (mặc dù hơi rùa)
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: alex_arsenal on June 11, 2012, 08:14 AM
Những tifosi có quyền tiếc nuối cho cơ hội gần cuối trận của Di Natale, pha đó mà anh chơi hay hơn chút nữa thôi, là Tây Ban Nha ra đảo chơi rồi, Giovinco chuyền quả bóng hay thật!

Nghệ thuật phòng ngự là đây!  o|^_^|o
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 11, 2012, 09:05 AM
Giovinco đã đủ tuổi đá cho Juve rồi, tối cháu nó không bị vật lần nào  :x
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: dudu on June 11, 2012, 10:24 AM
Cảm ơn Torres  :x :x :x :x
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: _2012_ on June 11, 2012, 11:52 AM
Cảm ơn Prandelli!
Cảm ơn các bạn, những người anh em của tôi
Mãi yêu Thiên Thanh!
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 11, 2012, 11:53 AM
Hàng thủ TBN đêm qua vất vả hơn ,nếu như Casilas không xuất sắc cứu thua khi Pirlo đá phạt nguy hiểm,Marchisio sút xa bất ngờ ,T.Motta đánh đầu cận thành thì chắc chắn TBN đã thua.

Ông Pran có sự thay người hợp lý Natale vào thay Balo lập tức Ý có bàn thắng quan trọng,chứ Balo làm hú vía không à,tự nhiên ăn thẻ vô duyên,thảm hoạ cuả Ý.
Trận sau quan trong mình nghĩ nên để Casano đá cặp với Natale từ đầu cho Balo dự bị là an toàn nhất.

Hai cầu thủ xs nhất cuả tuyển Ý đêm qua là de rossi-buffon,một người phòng ngự rất tốt,người còn lại cứu thua tuyệt vời khi đ/d với Torres.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Duong Qua on June 11, 2012, 12:03 PM
Hôm qua mà Tây Ban Nha cho Torres vô sớm thì Italia mệt mỏi rồi.  Những lúc TBN đẩy nhanh tốc độ trận đấu hàng thủ Italia không theo kịp, bị mấy quả. Trận sau nếu Barzagli trở lại chắc hàng thủ sẽ ổn hơn. Đây cũng là cơ hội để Juve đánh giá lại hàng thủ chuẩn bị ra châu Âu mùa sau. Trận này hòa là hợp lý, đội nào cũng có nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 11, 2012, 12:49 PM
Pran copy chiến thuật 3 - 5 - 2 của Juve nhưng việc Ceglie và Pepe ở nhà tham dự Euro qua tivi và thay vào đó là Giac và Maggio ở 2 cánh khiến lối chơi không thực sự hiệu quả như khi Juve áp dụng. Không thể phủ nhận Maggio đang là hv phải hàng đầu của Ý nhưng thể lực của anh không thể bằng Lich ở Juve (Pepe hoàn toàn có thể thay thế khá tốt vị trí này nhờ thể lực và lối chơi nhiệt), còn ở cánh đối diện, Giac không thể chơi tốt bằng Ceglie ở vị trí này.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 11, 2012, 01:29 PM
Sang hiệp 2, tiền vệ Italia xuống sức rõ, ko theo kịp bóng, thiếu 1 Vidal có thể đá 90' cường độ như nhau.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 11, 2012, 01:38 PM
Sang hiệp 2, tiền vệ Italia xuống sức rõ, ko theo kịp bóng, thiếu 1 Vidal có thể đá 90' cường độ như nhau.
Trông chờ Bazagli trở lại và trả lại De Rossi về vị trí đó.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: supervinh90 on June 11, 2012, 01:40 PM
Pran copy chiến thuật 3 - 5 - 2 của Juve nhưng việc Ceglie và Pepe ở nhà tham dự Euro qua tivi và thay vào đó là Giac và Maggio ở 2 cánh khiến lối chơi không thực sự hiệu quả như khi Juve áp dụng. Không thể phủ nhận Maggio đang là hv phải hàng đầu của Ý nhưng thể lực của anh không thể bằng Lich ở Juve (Pepe hoàn toàn có thể thay thế khá tốt vị trí này nhờ thể lực và lối chơi nhiệt), còn ở cánh đối diện, Giac không thể chơi tốt bằng Ceglie ở vị trí này.

Đồng ý với cả ...5 chi trên người luôn =))

Nếu so với Juve thì rõ ràng tuyển Ý yếu hơn. Khác với lối đá của Juve là cầm bóng nhiều và tổ chức tấn công ở cánh thì Ý chủ yếu dùng cách để trung vệ hay Pirlo tung một quả dài lên cho tiền đạo ở trên phối hợp (trận này chủ yếu là Cassano). Cũng dễ hiểu vì Giac và Maggio đá không hay bằng Lich và De Ceglie. Trận này Balloteli cũng vô duyên quá vì có vẻ chưa phát huy được khả năng quấy rối và rình rập. Riêng mình thấy điểm yếu nhất của Ý là thiếu một cầu thủ thu hồi bóng tốt như kiểu Vidal hay Gattuso hồi xưa. Thế nên hàng hậu vệ và thủ môn phải chịu nhiều áp lực hơn hẳn, có khi bình thường thủng lưới đến 3 trái cũng nên. Nói chung lần sau nếu đá với mấy đội mạnh thì nên chủ động cầm bóng chắc thì mới không bị ép sân.

Còn thực ra mình thấy Torres vào sân chỉ giúp cho TBN tăng tốc độ tấn công thôi chứ chú này dứt điểm thuộc dạng quá kém (gôn trống còn đá được ra ngoài cơ mà!).

Hàng thủ trận sau phải cố không dính thẻ vàng nữa mới được :|
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 11, 2012, 02:32 PM
thôi thì với góc nhìn của 1 Juvetini, đây có lẽ là phần nào hình bóng trận Juve-Barca mùa C1 tới  juve5

Cơ mà nhìn Italy đá năm nay mình thấy bất an, có gì đó mong manh quá
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: dudu on June 11, 2012, 02:44 PM
Trận này De Rossi đá tốt, nhưng cũng là động viên thôi, vẫn lúng túng, đứng vị trí sai, phần lớn các quả chọc của TBN lọt được qua đều là vị trí của De Rossi. Nhưng cũng phải nói là 1 tiền vệ phòng ngự đá được như thế là quá tốt rồi, chưa kể TBN quá mạnh, sức ép lớn như thế thì sớm muộn cũng bị lỗi thôi. De Rossi hôm qua phất bóng tốt phết, đỡ được cho Pirlo khối sức ép :P.

Mà phê bình hôm qua Motta đá yếu dã man, sang hiệp 2 hết chạy nổi, làm tuyến giữa trống toang hoác những lúc Marchisio lao lên. Chăc Pran tính Nocerino đá giống Marchisio quá nên xếp Marchisio đá cùng Motta, nhưng có lẽ trận sau phải thay đổi thôi  :-S
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Laoai_Delpiero on June 11, 2012, 02:57 PM
 Mình nghĩ so với trận giao hữu gặp Nga thì đá như hôm qua là quá tốt rồi, nên nhớ đối thủ mình là ai nhé. Bonucci đá kém nhất trong các cầu thủ thuộc biên chế Juve, De Rossi đá hay vậy mà còn chê thì mình nghĩ hơi khắt khe đấy. Trận ngày hôm qua chỉ cần thêm 15' nữa là Ý thua chắc. Khó khắn cho Ý là rõ ràng vì Croatia thắng Ireland đậm, nguyên tắc tính đối đầu rồi mới đến hiệu số, khả năng Croatia cầm hòa Ý cao hơn TBN rất nhiều. Trong khi Ý ta thắng đậm Ireland hơn tỉ số 3-1 là rất rất khó vì Trap quá hiểu Ý. Nguy cơ về vòng bảng EU 2004 đang hiện hữu rồi đây  :>
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 11, 2012, 04:48 PM
Modric(croatia) tự tin đá bại Ý ở trận tới...mình nghĩ Ý sẽ thắng Croatia và cùng TBN đoạt vé vào vòng sau.
Trong bóng đá luôn có nhiều bất ngờ mà.Biết đâu TBN hoà Ireland còn Ý nhà mình thắng Croatia.

Những phút cuối trận hôm qua các cầu thủ Ý đuối sức thấy rõ mà 3 ông hậu vệ lại dâng cao quá nguy hiểm mỗi khi TBN tấn công hú vía luôn,may là Buffon rất chắc chắn trong khung gỗ.
Trận sau là trận quyết định bởi vì trận cuối rất khó .
Mong trận sau Ý chơi 4 hv sẽ an toàn hơn,Croatia không phải TBN nhưng cũng vì thế đừng xem thường họ...ngựa ô ở bảng C.
Chúc Ý trận 2 thắng Croa và trận cuối cầm hoà Ire là thành công,như thế có vé vào tứ kết rồi.Nhì bảng cũng tốt,ít áp lực hơn đôi khi đá tốt hơn và hay hơn.

Nghe nói trận thứ 3 Barzagli mới ra sân,như vậy de rossi tt làm trung vệ bất đắc dĩ rồi.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 11, 2012, 06:31 PM
Hãy tự tin lên Balotelli anh là một người đặc biệt
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 11, 2012, 08:13 PM
 Chém tí.
Mình có cảm giác như hôm qua TBN chưa đá hết sức. Không có ý định kiếm 3 điểm ở trận này. Vì thế họ đá không tiền đạo để thử nghiệm và xem có khả năng bắt chết Pirlo cũng như khống chế trung lộ không. Kết quả thì rõ rồi. Nhưng nếu có gặp lại( chung kết chẳng hạn) họ sẽ đá khác. Lúc ấy thì hơi mệt vì họ có một trung phong thực thụ. Đáng lo đấy.
 Nói về Ý. De Rossi ( Các bạn chịu khó viết hoa danh từ riêng hộ mình, mình không muốn xoá bài vì mấy lỗi vớ vẫn đâu) đá tốt ở vị trí trung vệ ngày hôm qua nhưng anh không phải là trung vệ. Trả anh về đúng vị trí thì sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Tất nhiên chúng ta đều mong Barzagli trở lại càng sớm càng tốt. Như thế hàng thủ sẽ ổn định hơn. Sau giải này chắc Bonucci sẽ đá tốt hơn. Nhưng giờ thì đừng hi vọng. Và vấn đề quan trọng là khâu ghi bàn. Natale không thể căng sức trong 90'. Nhưng một mình Cassano không thể làm lên chuyện khi mà Balotelli chưa thể lớn. Ý sẽ đi sâu vào giải bằng cách nào nhỉ? Nhờ hàng tiền vệ chăng? Như Juve đã từng?
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 11, 2012, 08:45 PM
Mình cũng nghĩ hôm qua TBN đá chưa hết sức nhưng Ý cũng vậy. Nên nhớ trước đây 1 tuần, Ý còn thua Nga tan nát 3-0 và chưa đá 3-5-2 bao giờ. Mặc dù nòng cốt là các cầu thủ Juve nhưng cũng phải có thời gian cho các cầu thủ khác thích nghi. Vì vậy nếu có trận gặp nhau lại sẽ rất khác và mình tin ở người Ý, họ rất biết rút kinh nghiệm qua từng trận đấu.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: luunhat on June 11, 2012, 09:19 PM
Xem xong trận hôm qua mình thấy thế này:

- Trận sau nên để Di Natale thay cho Baloteli
- Giovinco chẳng về Juve để làm gì, ngoại trừ quả chuyền cho Natale thì ko có một ảnh hưởng nào lên đồng đội. Từ lúc Giovinco vào là Ý hầu như không tấn công tí nào luôn.
- Cả Ý và TBN có thể đá hay với nhau, nhưng gặp các đội chiếu dưới đá thủ chờ cơ hội thì khả năng 2 đội này phơi áo là rất cao. Có một cảm giác rất lớn là hoặc Ý hoặc TBN sẽ phải dừng bước trước vòng loại, Croatia sau trận thắng đầu thì có lợi thế rất lớn để đi tiếp.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: novembre on June 11, 2012, 10:40 PM
Mình thì thấy 1 là nên đổi cho Bonucci cho 1 trung vệ khác hoặc thay Maggio đi , cánh phải đá yếu đừng hỏi ,công thì cùn mà thủ thì yếu. Nhất là bố Maggio, thấy toàn phăm phăm lao lên nhưng có hiệu quả gì đâu ^:)^ , trận sau vote Abate đá đi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 11, 2012, 11:40 PM
Mình thấy hôm qua Maggio đá hay nếu so với suốt từ năm ngoái đá 4 hậu vệ thì hôm qua Maggio đá hay hơn hẳn. Nên lưu ý đây là trận gặp TBN chứ ko phải đội tầm thường nào, mà có thể cầm bóng chạy ầm ầm, tạt quả nào cũng chính xác được. Trong những trận như thế này chỉ cần đá tròn vai là đã được coi là xuất sắc rồi.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pintu on June 11, 2012, 11:44 PM
Hôm qua Italia chơi xòng phẳng với TBN. Thực sự mà nói TBN xứng đáng ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, xem họ tiki-taka mà thót cả tim 8-} 8-}
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 12, 2012, 02:24 AM
 Đồng ý là Maggio hôm qua đá tốt. Chả có lí do gì phải thay cả. Ý khó có thể đá tốt hơn. Đây là lối chơi rồi. Hôm qua mình thấy họ đá tốt hơn các đối thủ khác của TBN ở chỗ họ không hề tham bóng. Dù TBN đã dùng những đường chuyền 50/50 để kéo người nhưng các cầu thủ Ý đã rất tỉnh táo. Không bị kéo theo và mất khoảng trống. TBN vì thể không thể triển khai tiki-taka theo ý đồ. Trừ khi họ có một trung phong thực thụ. Lúc ấy sẽ khác.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 12, 2012, 04:20 AM
Về khả năng phòng thủ chắc hơn được 1 chút khi Barzagli trở lại nhưng khả năng tấn công và kiểm soát trận đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm qua các pha bật nhả của Italia vẫn chưa tốt hay bị mất bóng để các bạn TBN phản công, tất cả các pha nguy hiểm của TBN hầu như do tuyến trên để mất bóng vô duyên, điều này sẽ được cải thiện trong các trận sau. Về phía TBN thật sự họ cũng ko thể đá tốt hơn vì tiền đạo cũng cùi, nếu dùng các tiền đạo chơi bóng bổng tốt như Llorente hay Negredo thì ko phải đối với những trung vệ hiện giờ của Italia. Italia sẽ sợ các tiền đạo kiểu như Villa nhưng rất tiếc TBN đợt này ko có mẫu tiền đạo này. Tất nhiên mọi dự đoán bây giờ thì cũng chỉ là dự đoán thôi, nhưng nếu gặp lại thì cũng khó nói lắm. Cách chơi của Italia là rất chắc chắn và có ý đồ thật sự chứ ko phải kiểu như Milan, chỉ cần Barca tăng tốc là loạn cả lên.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Bz on June 12, 2012, 05:21 AM
Chém tí.
Mình có cảm giác như hôm qua TBN chưa đá hết sức. Không có ý định kiếm 3 điểm ở trận này. Vì thế họ đá không tiền đạo để thử nghiệm và xem có khả năng bắt chết Pirlo cũng như khống chế trung lộ không. Kết quả thì rõ rồi. Nhưng nếu có gặp lại( chung kết chẳng hạn) họ sẽ đá khác. Lúc ấy thì hơi mệt vì họ có một trung phong thực thụ. Đáng lo đấy.
 Nói về Ý. De Rossi ( Các bạn chịu khó viết hoa danh từ riêng hộ mình, mình không muốn xoá bài vì mấy lỗi vớ vẫn đâu) đá tốt ở vị trí trung vệ ngày hôm qua nhưng anh không phải là trung vệ. Trả anh về đúng vị trí thì sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Tất nhiên chúng ta đều mong Barzagli trở lại càng sớm càng tốt. Như thế hàng thủ sẽ ổn định hơn. Sau giải này chắc Bonucci sẽ đá tốt hơn. Nhưng giờ thì đừng hi vọng. Và vấn đề quan trọng là khâu ghi bàn. Natale không thể căng sức trong 90'. Nhưng một mình Cassano không thể làm lên chuyện khi mà Balotelli chưa thể lớn. Ý sẽ đi sâu vào giải bằng cách nào nhỉ? Nhờ hàng tiền vệ chăng? Như Juve đã từng?

Chem hai tý. Nhìn là vậy nhưng không phải vậy.

TBN cũng muốn ăn 3 điểm lắm chứ, chỉ có điều diễn biến không được như mong muốn thôi. Đánh giá về thực lực, TBN ăn đứt Ý vào thời điểm hiện tại về gần như mọi vị trí cũng như lối chơi. Tuy nhiên, nguyên nhân Ý có thế trận ngang ngửa với TBN chính là cách tiếp cận trận đấu của hai HLV. HLV Del Bosque hóa ra cũng như bao tên chém gió trên mạng khác, cứ nghĩ Italia sẽ dùng lối chơi tiêu cực bằng cách đổ bê tông trước khung thành. Mà kiểu đá đó, Barca đã chết dưới tay Chelsea rồi, nên lão bốt quê lần này cẩn thận không dám tíc tíc tắc tắc như Barca nữa. Cụ thể, chấp đối thủ tiền đạo, mà chỉ chơi bóng hư vô, không có chiến thuật rõ ràng trong suốt hiệp đấu và nửa đầu hiệp hai. Có lẽ lão muốn lối chơi 'hư ảo' như BLV nào đó nói, để đấu lại cái dự tính là xe ca nhiều tầng trước khung thành Buffon.

Tuy nhiên, thực tế cách tiếp cận của lão bốt quê đó đã bị hớ, bởi lão Prandelli đã không chơi tiêu cực như dự đoán của nhiều đứa chém gió, và lão bốt quê mong đợi. Đây chính là mẫu chốt làm nên thế trận ngang ngửa của Italia trong hiệp đầu và nửa đầu hiệp hai. Phải thừa nhận, đó là nước cờ cao tay của Prandelli, một HLV mình chưa hề đánh giá cao về chiến thuật suốt năm qua^^. Vì thế, dù TBN có con người tốt hơn, nhưng cách tiếp cận trận đấu lại đi sau người Ý một nhịp, nên thế đội hình hư ảo không tiền đạo với tíc tíc tắc tắc gần như là vô hại trong suốt 60 phút đầu tiên.

Có điều mình hơi thắc mắc, là có đến 45 phút đầu tiên dễ nhận ra cách chơi của đối thủ mà lão bốt quê vẫn không thay đổi gì khi bắt đầu vào hiệp hai. Có lẽ lão sợ mất mặt khi thay đổi chiến thuật chỉ ngay sau 45 phút là thừa nhận mình đã sai khi tiếp cận trận đấu. Có thể đó là bệnh cổ hủ của người già, thông cảm. Nếu Torres hay một tiền đạo thực thụ nào đó vào sân ngay đầu hiệp hai, khi đó nguy cơ Italia trắng tay sẽ lớn hơn. Như các bạn ở trên bảo ấy, chỉ cần đá thêm 10-15 phút nữa chắc Ý trắng bụng.

Mang tiếng là nói sau nhưng vẫn nhắc lại: trước trận đấu, mình tự tin cửa Ý từ hòa đến thắng. Nếu bây giờ hai đội gặp lại, chắc chọn cửa thua thôi.

------
Nói thêm: Các bạn cứ mong lắm quân tràn lên Juve trên tuyển, thế mang mịa cái tên Đội tuyển Juventus & Friends đi đá Euro cho nó khỏe, khỏi lựa chọn thêm quân thằng nào. Cục bố chả khác gì dân bọ, chú hoa phượng đỏ nhỉ.  :D
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Eazy-E on June 12, 2012, 09:12 AM
Giaccherini nhà mình thấy đuối quá mà ko bị thay ra. May mà ko đối mặt với Iniesta chứ ko thì xác định vỡ mặt.
Nhiều vị trí của Ý tầm đến đó thôi, thay Balzaretti vào thì may ra thủ tốt hơn 1 chút chứ cũng chẳng khá nổi nếu so với đẳng cấp của lũ bò :-<

Nhưng có điều qua trận này chưa thể đánh giá nhiều về chất lượng của từng cầu thủ, trận này nặng về chiến thuật và chật chội quá, các bạn bò lại còn quá mạnh nữa.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 12, 2012, 10:01 AM
 Lão Bz cứ nghĩ rằng thay đổi luôn là ăn điểm chắc? Khó lắm. Không đúng thời điểm mà thay đổi nhân sự không những không thu được kết quả tốt mà lại bị bật ngược thì dở. Thế nên Bosque mới phải tính toán để Torres và đúng thời điểm. Khi mà tốc độ và sự càn lướt phát huy được tốt nhất. Cứ đập bóng đến khi mấy chú Ý run chân, không chạy được nữa, sau đấy là đất diễn của Torres. Vào sớm quá, bị bắt bài lối chơi thì Torres khác gì vẫn ngồi ngoài.
 *************
Buôn thêm: Cứ thích các cầu thủ Juve lên tuyển nhưng tài chưa đủ thì lên làm sao được. Cách suy nghĩ trẻ con thế chỉ khiến đội tuyển rời sân chơi sớm mà thôi.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: azzurra1412 on June 12, 2012, 11:31 AM
Lão Bz cứ nghĩ rằng thay đổi luôn là ăn điểm chắc? Khó lắm. Không đúng thời điểm mà thay đổi nhân sự không những không thu được kết quả tốt mà lại bị bật ngược thì dở. Thế nên Bosque mới phải tính toán để Torres và đúng thời điểm. Khi mà tốc độ và sự càn lướt phát huy được tốt nhất. Cứ đập bóng đến khi mấy chú Ý run chân, không chạy được nữa, sau đấy là đất diễn của Torres. Vào sớm quá, bị bắt bài lối chơi thì Torres khác gì vẫn ngồi ngoài.
 *************
Buôn thêm: Cứ thích các cầu thủ Juve lên tuyển nhưng tài chưa đủ thì lên làm sao được. Cách suy nghĩ trẻ con thế chỉ khiến đội tuyển rời sân chơi sớm mà thôi.
Có nhiều bạn post bài trong 4rum mình với giọng lưới rất là trên phân người khác.
Mỗi người 1 ý kiến nhưng nhìn cách các bạn comment lại thật sự chán cho cái 4rum này,
Đấy là lí do vì sao mà mình chỉ luôn đọc comment các bạn chứ rất ít khi nếu lên ý kiến.
Bạn nghĩ mọi người có quyền gì để mà gọi Ceglie với Pepe lên tuyển thế, mà bạn phải sợ đội tuyển rời sân chơi sớm vậy =))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 12, 2012, 11:52 AM
 Ờ, mình cũng như các bạn. Chả là đệch gì cả. Bạn thích thì ở. Không thích thì cứ đi. Không ai cản, nên bạn không cần rêu rao. Mọi người một quan điểm. Mọi người không phải Prand nên chả gọi được ai cả. Mình cũng chả đuổi được ai cả. Đơn giản chỉ là ý kiến cá nhân của mỗi người. Người ta thích quá thì hay mù quáng, tôn thờ quá đáng. Mình không thích thì mình có ý kiến, vậy thôi.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Laoai_Delpiero on June 12, 2012, 12:31 PM
Anh em CM nên tránh những câu vậy đi, bản thân mình ko có ý tưởng như vậy nhưng khi đọc cũng ko welcome vào đầu kiểu feedback như thế. Toàn Fan Juve với Ý ruột ở đây cả mà  gold_cup
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 12, 2012, 12:43 PM
Maggio đá trận gặp TBN hay mà, khá là mạnh mẽ tranh chấp tốt và cũng có ít kỹ thuật.
Cánh kia giaccherini thì không thấy công cao quá 3/4 sân nhưng đá tròn vai rồi thủ là chính mà
cảm thấy như Cassano hơi yếu
Balotelli chim mồi gây áp lực rất tốt nhưng ông này không biết đâu mà lần mình cảm thấy Balotelli là một tên có bộ dạng ngổ ngáo nhưng yếu đuối về tâm lý, gặp mấy thằng quái nó chọc tức lại ăn thẻ đỏ
Di Natale chạy chỗ khá hay
Pirlo chuyền quá đỉnh và hiểm , nhưng hơi sợ khi ông này để mất bóng
Rất có lòng tin với Chiellini và De Rossi
Đá phòng ngự thế quá yên tâm rồi , sắp tới còn xem tấn công, gây áp lực với đội cửa dưới ra sao?
Nói chung lâu lắm rồi mới được xem trận hay vậy, các cầu thủ cũng rất quyết tâm, mình rất thích nhìn Italia ra sân , các cầu thủ hát quốc ca.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Laoai_Delpiero on June 12, 2012, 01:11 PM
Báo mạng ca ngợi Ý 2 hôm nay quá  8-> Nhất là Pirlo với De Rossi  =D> 
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: novembre on June 12, 2012, 02:33 PM
Haizz, mọi người có vẻ bênh Maggio quá. Đâu phải Ý không muốn đá cánh đâu , mà là 2 cánh phế quá ko lên đc đấy chứ , mấy quả bóng chuyền sang 2 cánh toàn luẩn quẩn xong rồi mất @@ . Còn về khía cạnh thủ thì thấy hiệp 1 còn ổn, chứ hiệp 2 bị Iniesta nó vờn cho suốt mà, có cả quả để Fabregas nó thoát xuống nữa .Đồng ý là có khá hơn trận gặp Nga chứ sao gọi là đá tốt được  @@.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Eazy-E on June 12, 2012, 02:42 PM
Maggio ngon hơn Giac nhiều, Giac đá trận này có vẻ quá sức. Nói thật thấy cầu thủ Ý có nhiều pha dẫn bóng qua người đội bạn nhiều nhất là Maggio :))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 12, 2012, 02:58 PM
Ai chê Maggio thì chê, mình thấy Maggio đá tốt.

Giaccherini đá ổn lúc đầu, sau cho Navas bắt đầu luống cuống với để bị thoát người nhiều, Chie hay phải ra bọc lót, nhưng cũng ko phải lỗI ở Giac phần nhiều mà do Motta để mất vị trí quá
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 12, 2012, 03:01 PM
Giac đá cũng được nhưng từ khi TBN cho Navas vào sân thì Giak ko chịu nổi nhiệt. Còn hiệp 2 bị Iniesta nó quần là vì Motta xuống sức, để hổng trung lộ, chú Iniesta cứ từ biên lao vào trung lộ thì làm sao chịu nổi nhiệt. Nên cả Bonucci và Maggio hiệp 2 yếu rõ ràng vì ko dám lao lên để chặn, còn Motta thì ko đủ sức để chạy về làm hẹp đường đi bóng. Pha bị ghi bàn cũng thế, Silva có khoảng trống rất lớn buộc Chiellini phải lao lên, tạo điều kiện cho Fabregas tấn công đúng vị trí Chiellini để lại, quả đó có tiền vệ về hỗ trợ kịp thì ko đến nỗi nào.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 12, 2012, 07:31 PM
Có nhiều bạn post bài trong 4rum .....
Nếu bạn thấy uyên bác, tài giỏi hơn mọi người thì làm một topic/ bài nào đó phân tích thật sắc sảo để mọi người mở rộng tầm mắt. Khi nào làm được thì hãy tuyên bố mạnh mồm như trên. Đây là nơi để mọi người cùng đưa ra ý kiến để tranh luận mặc dù có những tranh luận đi tới một cái kết, có những tranh luận không có hồi kết.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 12, 2012, 08:29 PM
Nếu bạn thấy uyên bác, tài giỏi hơn mọi người thì làm một topic/ bài nào đó phân tích thật sắc sảo để mọi người mở rộng tầm mắt. Khi nào làm được thì hãy tuyên bố mạnh mồm như trên. Đây là nơi để mọi người cùng đưa ra ý kiến để tranh luận mặc dù có những tranh luận đi tới một cái kết, có những tranh luận không có hồi kết.
Bạn hiểu nhầm ý azzurra1412 rồi, ý bạn ấy ko phải bảo mọi người ko được tranh luận mà là ko nên nói chuyện kiểu trên cơ người khác. Tức là chỉ nói ý kiến thôi, chứ đừng có ý là ý của mình mới là chính xác, của người khác là cỏ rác. Thôi, stop vụ này, quay lại vấn đề chính là tuyển Italia đi.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 13, 2012, 10:19 AM
Không biết trận thứ 2 ông Pran d sơ đồ nào nhỉ? Mà Croatia đánh đầu nguy hiểm lắm,trận tới là trận quyết định,chúc Ý sẽ chiến thắng Croa.

Mình nghĩ Ý nên chơi sđ 433:

   Abate-De Rossi-Bonucci-Chiellini

        Nocerino-Pirlo-Marchisio

      Quag-Cassano-Giovinco
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: AlexDelPiero on June 13, 2012, 12:55 PM
Không biết trận thứ 2 ông Pran d sơ đồ nào nhỉ? Mà Croatia đánh đầu nguy hiểm lắm,trận tới là trận quyết định,chúc Ý sẽ chiến thắng Croa.

Mình nghĩ Ý nên chơi sđ 433:

   Abate-De Rossi-Bonucci-Chiellini

        Nocerino-Pirlo-Marchisio

      Quag-Cassano-Giovinco
Quag ở đâu ra thế bạn??? Trận này ko có nhiều thay đổi đâu, đội hình xuất phát khả năng vẫn vậy thôi và Balotelli vẫn đá chính là hợp lý.Trừ khi Pran muốn phủ đầu Croatia thì mới thay Giacc bằng Gio chơi 3-4-3.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 13, 2012, 06:00 PM
Nếu đá 4-3-3 thì de rossi có thể đá tiền vệ được mà, hậu vệ trái xem trận gặp nga thấy Balzaretti  đá cũng được , còn Ogbonna ai biết anh này có gì hay mà đang đá ở serie Bcũng được gọi? xem trận gặp Nga thấy kém lắm.Nhìn mặt thấy cũng không thành nhân tài được
Hy vọng Balotelli sẽ ghi bàn trận tới.Đừng cho ông Montolivo vào là được , ông này bất tài, ám lắm.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 13, 2012, 10:32 PM
Có lẽ trước khi Barzagli hồi phục thì De Rossi vẫn cứ đá trung vệ thôi. Montolivo thì có lẽ chỉ được vào sân khi trận đã an bài
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 14, 2012, 01:28 PM
  Nếu chưa có gì đặc biệt thì không đội nào thay đổi chiến thuật vốn đã vận hành trơn tru của mình. Chắc sẽ không có thay đổi gì đặc biệt đâu. Có chăng sẽ là vị trí của Giak
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 14, 2012, 02:24 PM
Có khi nào ông Pran chơi sơ đồ 343 không?
Croa rất giỏi không chiến mà Ý thì...1 trận đấu khó .Ý thường ghi bàn xong rồi sau bị chọc thủng lưới,hơn nữa là vua hoà ,hi vọng sẽ không là 3 trận hoà...hơi bi quan.

Mình đoán Ý thắng Croa 1-0.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: vuan1995 on June 14, 2012, 05:46 PM
Theo Quan điểm cả nhân ko nên cho Baloteli đá chính nữa tâm lý còn non và quá thiếu kinh nghiệm chinh chiến .Nên trao cơ hội đó Dinatale rất ấn tượng trước khả năng chạy chỗ đẫn đến bàn thắnh của anh .
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 14, 2012, 08:01 PM
Dinatale không đá được cả 90' đâu. Mình nghĩ Pran vẫn sẽ cho Balo chơi từ đầu để phá sức đối phương rồi sau đó mới đưa Dinatale vào sân. Mình nghĩ hôm nay vẫn là 3 - 5 - 2 nhưng hai cánh được đẩy lên chơi cao hơn trận gặp TBN.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 14, 2012, 08:43 PM
Chắc vẫn y nguyên thôi, chỉ khi Barzagli trở lại thì De Rossi mới thay Motta ở hàng tiền vệ thôi
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 14, 2012, 11:50 PM
Ita đá hoàn toàn trên cơ Croatia, chỉ có may mắn Croatia mới không bị thua thêm sau những cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc của Mar và Balo. Vẫn là sơ đồ đó nhưng hôm nay 2 cánh và hàng tiền vệ Ita chơi cao hơn hẳn so với trận trước.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 14, 2012, 11:57 PM
Giaccherini đang chạy nhiều nhất  >:)
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 15, 2012, 12:36 AM
Prandelli trận naỳ thay ngươì quá thọt. Thay Motta = Nocerino, Balotelli = Di Natale thế là Ý mất sạch cơ băp tuyến giữa.

Lại được Tạ Biên Cương xạo nào là điểm yếu 3-5-2 , nào là nhầm tên cầu thủ, nào là trù eỏ.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 12:48 AM
Đã dẫn 1-0 đáng lý ra Ý phải tiếp tục ép sân mới phải,lại về phòng ngự suốt và kèm người không chặt ,bên kia cứ phạt ném biên suốt thành ra 1-1,nản, sao Ý cứ thích con số 1 nhỉ,nếu 2-0 là cầm chắc 3 đ rồi,chưa kể những phút cuối hụt hơi.Hòa luôn trận cuối cho đẹp rồi xách va li về nước.

Ý thường không thành công ở Euro mà,tiếc là công sức Pirlo bỏ ra bỏ sông bỏ biển vì sai lầm chết người ở hàng thủ...TBN chắc vui lắm.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 15, 2012, 12:53 AM
Càng ngày càng thấy Prandelli ko phù hợp cầm tuyển Ý 1 tý nào.

Bất cập từ chọn cầu thủ vào sân, rồi bất cập lúc thay người, rồi ko biết điều chỉnh để giữ đc chiến thắng tối thiểu. Nói gay gắt hơn thì Prandelli đang làm mờ đi chất thép cuả Ý
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 15, 2012, 12:54 AM
Hix, xem Ý hòa mà bực quá đi. cha Pran thay người không hiểu nổi và quá chậm.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 15, 2012, 12:55 AM
Chán, đội hình người ta là kiểm soát trận đấu, mấy bố biến thế nào thành đội hình phòng ngự phản công với 2 tiền đạo cùi bắp
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 15, 2012, 12:55 AM
Pran chắc biết là Croatia sẽ gỡ hòa nên đã thay Montolivo vào sớm để tấn công. Khi không đang dẫn bàn lại thay tiền vệ có xu hướng phòng ngự như Motta bằng tiền vệ tấn công như Montolivo, nhẽ ra người vào sân phải là Nocerino. Tất cả chỉ vì Pran quá ưu ái cậu học trò cũ  X(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: azzurra1412 on June 15, 2012, 12:56 AM
Cái lúc thay Montolivo vào xong bị ép sân liên tục đã thấy gai người rồi.
Giờ thì chán luôn. Đang ốm nhưng chắc mất ngủ quá  :-(||> :-(||> :-(||>
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 15, 2012, 12:57 AM
Giống Donadoni quá trời  ^:)^
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 15, 2012, 12:57 AM
Motolivo tuyệt đối ko hợp với đội hình này.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Pinturicchio on June 15, 2012, 12:59 AM
 Hiệp hai đá loạn cả lên. Chả giữ được thế trận. Tiền vệ dẫm chân nhau, chả ra đâu vào đâu. Đến nản. Nhưng công nhận Croatia đá khoa học thật.  :))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: azzurra1412 on June 15, 2012, 01:00 AM
Cứ bảo 3lo đá chưa xuất sắc nhưng thay bạn í ra rồi mới thấy nhớ =))
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 15, 2012, 01:02 AM
bất bại và bất thắng :(
hơi buồn
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: azzurra1412 on June 15, 2012, 01:02 AM
Giờ trông chờ Ailen liều chiến với TBN thôi. 1 điểm cho CH Ailen nào  gold_cup gold_cup gold_cup
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 15, 2012, 01:03 AM
Montolivo vào sân là thấy rối loạn đội hình ... :(
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 15, 2012, 01:05 AM
Thôi, Ý bị loại đi cho cầu thủ Juve nghỉ ngơi cho mùa bóng sau đi.
Để Croatia hòa TBN : 2-2 loại còn có cớ đổ thừa  >:).
Quả thật coi đội Ý của Pran stress y chang đội Juve thời Ciro hoặc Neri.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Jack Atlas on June 15, 2012, 01:16 AM
Trận này Flop nhất phải là Prandelli, sau đấy là Cassano,Monty và Chie.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: phanliem on June 15, 2012, 01:20 AM
Trận này Flop nhất phải là Prandelli, sau đấy là Cassano,Monty và Chie.
Prandelli > Maggio > Chie > Montolivo
Khi thấy croatia đẩy mạnh tấn công biên thì phải biết điều chỉnh 2 cánh (H1 đã thấy những quả tạt của Croatia nguy hiểm thế nào), để cả H2 Croatia khoét cánh phải nát bét cho đến khi bị gỡ hòa.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 15, 2012, 01:25 AM
Hì ông montolivo này xem trận gặp Nga thấy hãm lắm mà bảo rồi ám quẻ lắm, chiellini đá rất hay nhưng sơ sảy 1 quả lại bị thua anh đã chọn điểm rơi kém, tình huống đó nếu còn motta chắc không sao đâu, giaccherini trận này đá kém nhất
Có lẽ italia ít tập dàn trận tấn công quá nên khi tấn công cầu thủ hay không hiểu ý nhau trong khi ở sân nhà rất ăn ý
Coi chừng 3 trận hòa chứ chẳng chơi.
Croatia muốn hòa và ghi được 2 bàn vào lưới TBN thì cũng là nằm mơ , mình nghĩ TBN với đẳng cấp và danh dự sẽ không làm trò như bọn thụy điển- xem trận thụy điển mấy hôm trước thấy đá vẫn rất bẩn.Mặt khác các trung phong của TBN cũng rất cần những bàn thắng.
Xem trận này mới thấy mọi người khách quan, với những nhân tố hiện tại italia chỉ hay ở phòng thủ thôi còn công rất ít phương án.
Hy vọng Balotelli sẽ ghi được bàn thắng ở giải này để anh có chút vốn làm bàn đạp trưởng thành.
Nhưng đừng bao giờ dùng Montolivo , trình độ thua xa Robben nhưng khả năng ám quẻ thì thượng thừa.Có chút không công bằng chỉ dựa vào trận gặp Nga để nói vậy thực ra mình còn nhìn mặt bắt hình dong nữa, vẫn hy vọng anh sẽ tỏa sáng lúc cần nhất, đừng như robben - kẻ thất bại.

Một bài luận đàm rất hay có sự tham gia của Sacchi và Mazzola
Người Ý không coi bóng đá là một cuộc trình diễn:http://euro.thethaovanhoa.vn/537N20120612090236498T530/luan-dam-euro-nguoi-y-khong-coi-bong-da-la-mot-cuoc-trinh-dien.htm

Barzagli chấn thương nhưng italia vẫn có thể đá 4 hậu vệ chứ nhỉ chắc HLV muốn dùng luôn sơ đồ 3-5-2 làm sơ đồ chính , với đội hình 4-4-2 đánh biên mà vẫn chơi 3-5-2 thì hay hở sườn cầu thủ croatia đánh đầu tốt hơn càng nguy hiểm, trừ khi 2 tiền vê biên lui hẳn về thành sơ đồ phòng thủ 5-3-2 nhưng giaccherini không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự tấn cồng thì quá tồi.
Không có sự xuất sắc của pirlo từ 1 tình huống cố định thì hàng công vẫn bế tắc.
Với nhiệm vụ tấn công thì 2 tiền vệ biên maggio và giaccherini đã đá kém.Không có đột biến nào.
Khi người Ý tự tin và mỉm cười , đó là dấu hiệu của sự thất bại.Đã bao nhiêu lần thế rồi.
Hòa 3 trận và rời euro với thành tích bất bại, đó cũng là một cái kết tốt đẹp, không muốn thấy một italia bại trận rời euro lần này :D.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 03:11 AM
Còn nước còn tát,trận sau Barzagli trở lại ,hi vọng anh sẽ mang may mắn cho Ý.
Cầu cho trận cuối TBN đá hết mình thắng Croa thật đậm,đồng thời Ý phải thắng Ireland,đứng thứ 2 cũng được,miễn vào vòng trong.
TBN-Croa vào vòng trong.
Ý-Ireland về sớm cho khoẻ.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 15, 2012, 06:06 AM
Mình thật sự ko rõ ý đồ của Pran khi thay Monty là gì? Rõ ràng từ đầu trận khả năng kiểm soát trận đấu của Italia ko bằng Juve, xem Juve có cảm giác an tâm hơn nhiều. Xem Italia giống như đang chịu trận hơn. Mình nghĩ việc thay Monty nhằm tăng khả năng cầm bóng của tuyến giữa. Nhiều bạn cho rằng Monty ko chịu chuyền cho Pirlo mà tự kiến thiết nhưng thật sự các cầu thủ chuyên nghiệp họ tuân thủ chiến thuật cao lắm, cái đấy là yêu cầu của hlv thôi, ko trách Monty được.

Có thể thấy trận này cả Pirlo và De Rossi đều ko có nhiều thời gian và không gian để mở bóng, người có nhiều đường mở bóng nhất chính là Bonucci. Việc Pran cho Monty vào chính là tăng cường khả năng mở bóng lên phía trên cho đồng đội nhưng vấn đề của Italia ko phải nằm ở việc tiền đạo thiếu bóng mà nằm ở việc tiền đạo xử lý bóng kém. 2 tiền đạo ở phía trên di chuyển quá rộng làm họ ko đủ thể lực, nhất là Cassano, ở Juve Vucinic thể lực cũng ko tốt nhưng anh ko di chuyển rộng như Cassano. Cho Monty vào nhưng lại chơi thấp, vô tình làm giảm áp lực lên hàng phòng thủ đối phương vì chiến thuật của Juve, những tiền vệ là người xâm nhập vòng cấm và tạo áp lực tìm bàn thắng. Pran đã thay đổi rất nhiều so với đội hình gốc nhưng thật sự muốn chơi như đội hình gốc cũng ko được vì Italia ko đủ người để chơi.

Tóm lại hơi thất vọng về Pran 1 chút, gọi người đi 1 kiểu nhưng đá đội hình thì 1 kiểu. Có rất nhiều cầu thủ đá 3-5-2 hay thì đang ngồi nhà.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 08:55 AM
Kể từ khi Monto vào Ý chơi chùn xuống và liên tục bị Croa ép sân.Nếu như h1 Ý ghi bàn quyết định thì mọi chuyện đã khác,tiếc là Mar,Cas rồi Balo không tận dụng tốt.Giờ mong TBN cứu thôi nhưng quan trọng hơn Ý phải tự cứu lấy mình trước.
Đôi lúc dùng Tiqui taca lại hay ,nhưng Ý không phải TBN,Pháp giờ cũng bắt đầu chơi tiqui kiểu Pháp,học hỏi lối đá cuả nhau cũng hay.

Mình nghĩ nếu Ý bị loại sớm âu cũng là ý trời.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 09:23 AM
Trận cuối Ireland mà chơi xe bus 2 tầng án ngữ trước khung thành như kiểu Anh đ/p với Pháp ,lúc ấy Ý chỉ có nước chết.
Mong là TBN không bắt tay hoà Croa 2-2.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Crag Hack on June 15, 2012, 09:34 AM
Ireland việc gì mà phải xe bus với Ý, mà cũng còn gì nữa mà phòng ngự.. Chỉ sợ Ireland đập Ý vài quả mới vỡ ra nhiều bài học..

May mà Monty về Milan chứ không phải Juve. Lúc thay người mình đã nghi nghi rồi..
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: thienlai on June 15, 2012, 09:53 AM
Mình thật sự ko rõ ý đồ của Pran khi thay Monty là gì? Rõ ràng từ đầu trận khả năng kiểm soát trận đấu của Italia ko bằng Juve, xem Juve có cảm giác an tâm hơn nhiều. Xem Italia giống như đang chịu trận hơn. Mình nghĩ việc thay Monty nhằm tăng khả năng cầm bóng của tuyến giữa. Nhiều bạn cho rằng Monty ko chịu chuyền cho Pirlo mà tự kiến thiết nhưng thật sự các cầu thủ chuyên nghiệp họ tuân thủ chiến thuật cao lắm, cái đấy là yêu cầu của hlv thôi, ko trách Monty được.

Có thể thấy trận này cả Pirlo và De Rossi đều ko có nhiều thời gian và không gian để mở bóng, người có nhiều đường mở bóng nhất chính là Bonucci. Việc Pran cho Monty vào chính là tăng cường khả năng mở bóng lên phía trên cho đồng đội nhưng vấn đề của Italia ko phải nằm ở việc tiền đạo thiếu bóng mà nằm ở việc tiền đạo xử lý bóng kém. 2 tiền đạo ở phía trên di chuyển quá rộng làm họ ko đủ thể lực, nhất là Cassano, ở Juve Vucinic thể lực cũng ko tốt nhưng anh ko di chuyển rộng như Cassano. Cho Monty vào nhưng lại chơi thấp, vô tình làm giảm áp lực lên hàng phòng thủ đối phương vì chiến thuật của Juve, những tiền vệ là người xâm nhập vòng cấm và tạo áp lực tìm bàn thắng. Pran đã thay đổi rất nhiều so với đội hình gốc nhưng thật sự muốn chơi như đội hình gốc cũng ko được vì Italia ko đủ người để chơi.

Tóm lại hơi thất vọng về Pran 1 chút, gọi người đi 1 kiểu nhưng đá đội hình thì 1 kiểu. Có rất nhiều cầu thủ đá 3-5-2 hay thì đang ngồi nhà.
Khi triệu tập đội hình và chuẩn bị trước giải, ông ấy đâu có định đá 3 - 5 - 2 đâu chứ nên cầu thủ đá tốt ở đội hình này phải ngồi nhà xem tivi. Qua hai trận vòng bảng thấy rõ một điều là thể lực của Ita không tốt, từ phút 65 - 70 trở đi là bắt đầu có dấu hiệu đuối thể lực rồi. 3 - 5 - 2 mà Juve chơi có thêm những cầu thủ có thể lực tốt hơn mà Ita đang có (Lich, Vidal, Qua (Borielo), Ceglie (so với Giac thể lực cũng tốt hơn nhiều)...).
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 10:31 AM
Cũng khó trách ông Pran vì lúc ông ấy ở Fio chưa sd qua 352 mà,nhưng với những con người hiện tại thì Ý khó tiến sâu.
Ông Mou từng nói Ý có thể tiến sâu ở Euro lần này,nhưng h theo chiều ngược lại.

Giá như ông ấy gọi Pepe và de ceglie thay vì Maggio và Giac,có Abate lại không tung vào thay ông Maggio kia.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 10:59 AM
Lo thiệt , Ý chưa bao giờ ghi 3 bàn trở lên /trận trong 1 giải đấu.
Ở WC 2006,trên con đường đến đỉnh cao nhất thì Ý ghi nhiều nhất 2 bàn/1 trận(thắng Đức 2-0 ở bán kết).
Sẽ vui hơn khi Ý có bạn đồng hành,có thể là Hà Lan và Anh.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: _2012_ on June 15, 2012, 12:50 PM
Trận này hoà cũng dẹp mà. Sao mọi người cứ nghĩ Ý bị loại rồi thế nhỉ. Thật ra cửa Ý sáng hơn Croat nhiều. Cầm hoà đội mạnh nhất bảng, không thua đối thủ trực tiếp, đâu phải quá tệ. Ý lúc nào chẳng vậy, khổ quen rồi sướng không chịu được. Trong 3 đội, Ý chỉ còn gặp đội yếu nhất bảng là Ailen, còn 2 chú kia sinh tử với nhau. Nếu vậy cửa sáng nhất đi tiếp là Ý chứ không phải Croatia hay Tây Ban Nha.
Cuối cùng: Ủng hộ bóng đá tấn công của Prandelli.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: 1504 on June 15, 2012, 12:56 PM
Dù mới được 2 điểm và có nguy cơ bị loại nhưng năm nay lối chơi của italia rất hay, đến hiện tại vẫn hài lòng với màn trình diễn của italia :)
Marchisio đã có những cơ hội của anh nhưng vẫn chưa thành công khó trách anh vì kiểu dứt điểm của anh chỉ có thế- nếu là de rossi thì anh đã sút  tầm cao khi đối mặt với thủ môn.Xin hãy trả anh về vị trí tiền vệ.
Đến lúc này rất ấn tượng với  3 cầu thủ gồm bộ đôi juve Chiellini -Bonucci và tiền vệ Motta
Mong ông Prand hãy để Balotelli thi đấu hết 90 phút, đừng dùng cặp giovinco-dinatale nữa, mà tại sao không dùng luôn bộ ba cassano - dinatale-balotelli trong trận gặp CH ireland
Ở trận gặp TBN Maggio có thể đá tốt vì người TBN nhỏ con anh có thể tì đè được nhưng gặp Croatia thể lực tốt anh đã không tạo được dấu ấn gì, Giaccherini thì khỏi nói, vai trò là tiền vệ biên trong sơ đồ 3-5-2 ở thế trận cần tấn công nhưng không có một đường bóng thoáng đãng nào hoặc tạo ra một quả tạt ra hồn.Phải nói croatia đã thành công hạn chế pirlo và khai thác điểm mạnh của họ.Ông Prand có lẽ đã thấy điều đó và khi Montolivo vào sân ông muốn tạo ra các phương án tấn công khác không hạn chế vào pirlo nữa đáng tiếc không thành công.Trong một thế trận kiểu phòng ngự dày đặc của croatia thì giovinco-dinatale sẽ khó mà làm được trò trống gì.Tiếc cho cassano đã mệt, và balotelli đã phải rời sân.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 02:10 PM
Ông Pran không phải ông Conte vì vậy cách dùng sđ 352 giữa 2 ông rất khác.Mong là trận sau ông Pran sẽ thay đổi phương án tấn công hq hơn,quay lại sđ 4312 tấn công trung lộ sẽ hq hơn 2 biên.
De rossi trở về vị trí sở trường cùng Pirlo và Mar.
Mình ko tin Ý sẽ thắng Ireland,nếu Ý thắng đậm I mình cho rằng điều ấy thật tuyệt .
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 02:24 PM
Trận này hoà cũng dẹp mà. Sao mọi người cứ nghĩ Ý bị loại rồi thế nhỉ. Thật ra cửa Ý sáng hơn Croat nhiều. Cầm hoà đội mạnh nhất bảng, không thua đối thủ trực tiếp, đâu phải quá tệ. Ý lúc nào chẳng vậy, khổ quen rồi sướng không chịu được. Trong 3 đội, Ý chỉ còn gặp đội yếu nhất bảng là Ailen, còn 2 chú kia sinh tử với nhau. Nếu vậy cửa sáng nhất đi tiếp là Ý chứ không phải Croatia hay Tây Ban Nha.
Cuối cùng: Ủng hộ bóng đá tấn công của Prandelli.

Ireland nó đã thua 2 trận rồi ,không dễ gì trận cuối nó tha cho Ý,có khi nó muốn chủ hoà với Ý mà Ý đá không hết mình thì...
Đội yếu nhất chưa chắc là đội dễ ăn nhất.

Hai ông kia chiến sinh tử với nhau ,hv đừng hoà nhau 2 bàn trở lên là tốt.

TBN chơi fair play mà.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: akazzurri on June 15, 2012, 02:34 PM
Lo thiệt , Ý chưa bao giờ ghi 3 bàn trở lên /trận trong 1 giải đấu.
Ở WC 2006,trên con đường đến đỉnh cao nhất thì Ý ghi nhiều nhất 2 bàn/1 trận(thắng Đức 2-0 ở bán kết).
Sẽ vui hơn khi Ý có bạn đồng hành,có thể là Hà Lan và Anh.
WC 2006 Italia thắng Ukraina 3-0 ở vòng 2 hay tứ kết gì đó mà
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: kimphung on June 15, 2012, 03:24 PM
Mình nhớ WC 2006 ,Ý chung bảng với Ghana(thắng ghana 2-0),hoà Mỹ 1-1 và còn 1 đội tên gì quên rồi mà mình ko biết Ý th hay h trận ấy,nhưng trận tứ kết mình nhớ rõ là Ý thắng Úc 1-0 ở những phút cuối cùng nhờ bàn thắng 11m của Totti.Vào bk thắng Đ 2-0 và ck hoà P 1-1 trong 90 phút.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Dkv on June 15, 2012, 03:29 PM
Cụ kimphung ko nhớ rõ thì lên internet check lại. Đừng phát biểu linh tinh. Cứ ngồi nói như đúng rồi ấy.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: Mr_KOP on June 15, 2012, 03:44 PM
Cụ kimphung ko nhớ rõ thì lên internet check lại. Đừng phát biểu linh tinh. Cứ ngồi nói như đúng rồi ấy.
chuẩn rồi, kimphung đừng lo quá, thực sự mà nói tình thế của Ý bây giờ giống 2004 nhưng mà lại k đáng lo bằng
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 15, 2012, 03:59 PM
chuẩn rồi, kimphung đừng lo quá, thực sự mà nói tình thế của Ý bây giờ giống 2004 nhưng mà lại k đáng lo bằng

Bạn rất biết cách nói chuyện,thank you.Mình rất vui khi được quen biết bạn.
Bạn có chơi fifaonline 2 không?

Ý có bị loại mình vẫn yêu tuyển Ý mãi mãi.
Mình nhớ mình thích tuyển Ý từ euro năm 2000,xem trận Ý đá với HL hấp dẫn lắm không thua trận Ý-TBN lần này,tiếc là ck lần ấy Ý thua Pháp .
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: _2012_ on June 15, 2012, 04:45 PM
Lo thiệt , Ý chưa bao giờ ghi 3 bàn trở lên /trận trong 1 giải đấu.
Ở WC 2006,trên con đường đến đỉnh cao nhất thì Ý ghi nhiều nhất 2 bàn/1 trận(thắng Đức 2-0 ở bán kết).
Sẽ vui hơn khi Ý có bạn đồng hành,có thể là Hà Lan và Anh.
Trong 1 giải đấu nào vậy? WC '98 Ý thắng 3-0 Cameroon mà
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 15, 2012, 04:53 PM
Ở WC2006 có 32 đội nên còn một vòng là vòng 2 nữa.
Kiểu này có khi Italia lại gặp Pháp ở tứ kết .
Trận tới CH ireland thay đổi cách chơi là cơ hội cho italia, ngoài ra HLV của họ là HLV lão làng người italia
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 15, 2012, 05:49 PM
Ở WC2006 có 32 đội nên còn một vòng là vòng 2 nữa.
Kiểu này có khi Italia lại gặp Pháp ở tứ kết .
Trận tới CH ireland thay đổi cách chơi là cơ hội cho italia, ngoài ra HLV của họ là HLV lão làng người italia

hi vọng là thế,tứ kết Ý gặp Pháp là trận đáng xem.
Cố lên Italia.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 15, 2012, 05:58 PM
Mình rất gét bọn Pháp , đá bẩn lắm.
Những đội nào đá bẩn mà từng loại italia đều ghét
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 15, 2012, 07:11 PM
Trận ck WC 2006 Zidane chơi xấu húc đầu vào ngực Materazzi,bị thẻ rời sân,sau P thua và Ý lên ngôi,một kết thúc đẹp.
Mình đoán :
TBN-Croa:3-0.
Ý-Ire: 2-0.
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: forza_alex on June 15, 2012, 07:52 PM
Lo thiệt , Ý chưa bao giờ ghi 3 bàn trở lên /trận trong 1 giải đấu.
Ở WC 2006,trên con đường đến đỉnh cao nhất thì Ý ghi nhiều nhất 2 bàn/1 trận(thắng Đức 2-0 ở bán kết).
Sẽ vui hơn khi Ý có bạn đồng hành,có thể là Hà Lan và Anh.
Nhắc lại cho bạn nhớ, WC 2006 Ý thắng Ukraine 3-0 bằng 2 bàn thắng của L.Toni và 1 bàn của Zambrotta  nha
Title: Hãy biến châu âu màu thiên thanh
Post by: macthanhcong on June 15, 2012, 09:26 PM
Mình nhớ WC 2006 ,Ý chung bảng với Ghana(thắng ghana 2-0),hoà Mỹ 1-1 và còn 1 đội tên gì quên rồi mà mình ko biết Ý th hay h trận ấy,nhưng trận tứ kết mình nhớ rõ là Ý thắng Úc 1-0 ở những phút cuối cùng nhờ bàn thắng 11m của Totti.Vào bk thắng Đ 2-0 và ck hoà P 1-1 trong 90 phút.
Còn đội nữa là CH Séc của Nedved mỗi tội Séc bị Italia loại,đây là nỗi đau lớn nhất của mình khi thấy 2 đội bóng yêu thích phải dấu sinh tử với nhau  =((
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: novembre on June 15, 2012, 10:22 PM
Bọn Croatia đá chả có vẹo gì, toàn đẩy bóng ra biên xong rồi tạt bắt chước bon Ăng-lê , nếu TBN không cố tình dàn xếp thì khó có cửa Croatia ghi đc 2 bàn vào lưới TBN ( nhưng nghi lắm  :| ) . Mình cũng nghĩ thay Montolivo vào là sai lầm , tuyến giữa chả có ai oánh chặn nữa( Montolivo thì rõ yêú sinh lý), thay 1 trung vệ vào và đẩy De Rossi lên có phải ngon ko ?
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 15, 2012, 10:59 PM
nói chung là Azzurri mà dừng ở đâu là euro kết thúc ở đấy :))
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: supervinh90 on June 16, 2012, 01:03 AM
Nói Italia vào TK bây giờ thì cũng như đếm cua trong lỗ thôi. Thực ra mình thấy Pháp hay Anh giả này đá đều chán như nhau nên mục tiêu của Ý có lẽ chỉ là giành vé đi tiếp thôi.

Nếu bây giờ mà Croatia và TBN hoà nhau 2-2 thì Ý bị loại chắc. Tuy thế mình vẫn tin khả năng này là khá thấp, giỏi lắm là chỉ hoà 1-1 thôi vì kể cả TBN có thả đi nữa thì việc Croatia chọc dc 2 bàn là rất khó. Còn thì mình không nghĩ TBN dại gì mà tung sức ra đá để mà ghi nhiều bàn như thế trận này.

Trận hôm trước hoà thì cũng đáng tiếc. Tuy thế phải thừa nhận xem Maggio đá mới thấy Lich giá trị như thế nào. Quả Chiello cũng là sai lầm cá nhân thôi, cũng không thể nào trách hơn được nữa. Hàng công năm nay tệ quá, có cảm giác thà để Cassano đá cắm còn hay hơn Balotelli.

Kể ra trận sau mà Barzagli quay lại thì đấy De Rossi lên đánh chặn thay cho Motta có khi hay hơn ấy nhỉ? Ít ra chú này độ trâu thì cũng ngang Motta mà sút xa và tham gia tấn công hay hơn.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Bz on June 16, 2012, 05:20 AM
So sánh éo gì với Euro 2004 nhể?  >:)

Vị thế đương kim các thể loại của TBN không cho phép nó chơi trò vờn chuột với Croa, mà Croa cũng khó đôi co với TBN để lấy tỷ số hòa cần thiết. Kiểu gì TNB cũng phải tẩn Croa. Nó có thừa điểm đâu mà đi ban phát tặng chứ. Giằng co, lỡ phút cuối nó tẩn cho quả, các bạn đương kim chả xách vali về nước sớm. TBN cũng phải tự lo mình đã trước khi ban tặng các bạn ạ. Và bản thân Croa cũng hiểu được điều đó, nên nó cũng không để bị giết đâu. Tức sẽ quyết thằng để tự định đoạt số phận. Cái chính là bọn Croa sẽ ngóng tin trận Ita-Ire để đá. Nếu Ý ẹ mà éo ăn được Ire, thì nó đá co cụm và có phần nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, hiệp 1 mà Ý tẩn được Ire một trái, thử coi, nó chả hùng hục lên ấy chứ.

Còn về tỷ số 2-2, các bạn đừng lo. Cặp TBN -Croa nó khác với hai thằng láng giềng cún chết Bắc Âu năm 2004 lắm. Với lại lối đá tíc tíc tắc tắc cầm bóng cứ 60-70% rồi thì thời gian đâu để các bạn Croa ghi được 2 bàn vào lưới Cá. Trận đó kiểu gì cũng có ku chết, mà khả năng Croa chết cao hơn. Quan trọng bây giờ là Ý có ăn được Croa không mà thôi. Tóm lại cửa gặp bạn Pháp ở vòng trong vẫn sáng lắm. Chờ đi.  o|^_^|o

Chém thế thôi, lo bỏ mịa đi được ấy.  #:-S
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: sieumathanthanh on June 16, 2012, 09:00 AM
Tôi cũng nhận thấy Tây Ban Nha sẽ quyết thắng Croatia. Các chú ấy sau trận hoà khi được xếp cửa trên trước Ý đã ức chế rồi nên không muốn bị ném đá nữa đâu, vả lại, chủ hoà trong tình trạng nếu thua có thể bị loại vô cùng mạo hiểm.

@Kimphung: cậu có biết gõ dấu tiếng Việt ko thế, đừng làm như cái kiểu mất gốc thế
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Bianconerimylove on June 16, 2012, 09:29 AM
Mình nghĩ Pran chỉ có 1 nhiệm vụ là tìm cách thắng Ai-Len trận cuối đã, còn đừng phân tâm vì trận TBN-Cro làm gì? Hãy cứ làm tốt hết khả năng của mình rồi thành công sẽ đến o|^_^|o
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: huyluan2011 on June 16, 2012, 10:14 AM
Quan tâm tới trận TBN-Cro để làm gì? Giờ lo mà đi mời Trap đi ăn rồi call vài em đẹp tới cho ông lú lẫn xếp đội hình tầm bậy cho dễ ăn Ailen đi kìa (Đùa thôi!). Trận giao hữu gần nhất với Ailen chúng ta thua 0-2 đó đừng có khinh thường Ailen.... một đội bóng không còn gì để phấn đầu có khi còn nguy hiểm hơn nhiều đấy.

Nói tới Pradelli thật sự thất vọng với ông này: chẳng có khả năng gì đặc biệt. Đội hình cũng bê nguyên xi đội hình Conte vào. thay người thì không hợp lý (Ngoài trận đầu thay Natale vào), lúc ông đổi Gio với Natale vào là thấy thôi rồi, chẳng tấn công gì nổi nữa.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 16, 2012, 11:32 AM
Trận tới TBN có thể thắng 1-0 :D
Ý thắng 2-0
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: forza_alex on June 16, 2012, 11:56 AM
So sánh éo gì với Euro 2004 nhể?  >:)

Vị thế đương kim các thể loại của TBN không cho phép nó chơi trò vờn chuột với Croa, mà Croa cũng khó đôi co với TBN để lấy tỷ số hòa cần thiết. Kiểu gì TNB cũng phải tẩn Croa. Nó có thừa điểm đâu mà đi ban phát tặng chứ. Giằng co, lỡ phút cuối nó tẩn cho quả, các bạn đương kim chả xách vali về nước sớm. TBN cũng phải tự lo mình đã trước khi ban tặng các bạn ạ. Và bản thân Croa cũng hiểu được điều đó, nên nó cũng không để bị ___ đâu. Tức sẽ quyết thằng để tự định đoạt số phận. Cái chính là bọn Croa sẽ ngóng tin trận Ita-Ire để đá. Nếu Ý ẹ mà éo ăn được Ire, thì nó đá co cụm và có phần nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, hiệp 1 mà Ý tẩn được Ire một trái, thử coi, nó chả hùng hục lên ấy chứ.

Còn về tỷ số 2-2, các bạn đừng lo. Cặp TBN -Croa nó khác với hai thằng láng giềng cún chết Bắc Âu năm 2004 lắm. Với lại lối đá tíc tíc tắc tắc cầm bóng cứ 60-70% rồi thì thời gian đâu để các bạn Croa ghi được 2 bàn vào lưới Cá. Trận đó kiểu gì cũng có ku chết, mà khả năng Croa chết cao hơn. Quan trọng bây giờ là Ý có ăn được Croa không mà thôi. Tóm lại cửa gặp bạn Pháp ở vòng trong vẫn sáng lắm. Chờ đi.  o|^_^|o

Chém thế thôi, lo bỏ mịa đi được ấy.  #:-S

Đồng ý với quan điểm của bác. Ý chỉ cần tập trung vào trận gặp Ireland thôi, còn Croatia để đấy TBN xử. TBN không dại gì đá cù nhây với Croat để hóng 1 trận hoà làm gì vì đội nào thua khả năng cao sẽ bị loại trong trường hợp Ý thắng. Để chắc ăn, TBN sẽ đá hết sức nhằm tránh mọi rủi ro, khi đó khả năng TBN thắng là rất cao.Cửa đi tiếp của Ý còn sáng lắm, chửa phải xoắn  o|^_^|o
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: nemo on June 16, 2012, 12:46 PM
hiệp 1 mà y ăn đụợc 2 quả có mà cả TBN và Crotia chả sống chết với nhau ngay
còn TBN cũng khôn giám để hoà đâu nhõ may mấy phút cuối chú Mazukic lại làm quả đánh đầu thì có mà về nước sớm
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 16, 2012, 12:58 PM
Tôi cũng nhận thấy Tây Ban Nha sẽ quyết thắng Croatia. Các chú ấy sau trận hoà khi được xếp cửa trên trước Ý đã ức chế rồi nên không muốn bị ném đá nữa đâu, vả lại, chủ hoà trong tình trạng nếu thua có thể bị loại vô cùng mạo hiểm.

@Kimphung: cậu có biết gõ dấu tiếng Việt ko thế, đừng làm như cái kiểu mất gốc thế

bạn nói gì tôi không hiểu,dĩ nhiên tôi biết tiếng Việt rất rành,mất gốc là thế nào ? Tôi là người Việt gốc Hoa ,làm sao tôi có thể quên tiếng mẹ đẻ kia chứ,tôi có 2 quê hương là Trung Quốc và Việt Nam.
Chắc bạn không biết Hoa rồi ,ngoài tiếng Việt ra chỉ biết tiếng Anh thôi đúng không?
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 16, 2012, 01:09 PM
Người ta không đá cù nhầy cả trận mà ăn nhau phút cuối.
2004 một đội dẫn 2-1 đến gần hết trận thì bị gỡ hoà.
TBN nếu thắng và thích thì hoàn toàn có thể làm được, dẫn 2-0 đến phút 80-85 rồi thả cửa xem có làm được  trận hoà 2-2  không, quá dễ.
Giả dụ vậy thôi chứ TBN muốn ăn được Croatia không dễ, bọn này cũng cáo lắm.Lớ ngớ coi thường là TBN về nước.
Năm nay tình thế không bi quan như năm 2004 vì vị thế và triết lý bóng đá của TBN không giống bọn bẩn bựa thuỵ điển___.Cầu mong chúng nó sẽ còn thất bại về nước sớm nhiều năm nữa >:).Ngoài ra 2 nước TBN và italia có vẻ khá thân thiện với nhau.
Đọc tin vỉa hè :Theo quan điểm của Prand thì việc cần làm là thắng CH Ireland 1-0 vì tin tưởng TBN sẽ thắng Croatia.Bênh cạnh đó sẽ có 4 sự thay đổi trong trận tới nhưng De rossi vẫn là 1 trong 3 hậu vệ.

*Mình buộc lòng sửa bài bạn vì nhiều từ quá khích :D
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 16, 2012, 05:20 PM
Barzagli trở lại trong trận cuối và de rossi về vị trí sở trường ,trận với Ire nếu tt chơi 352 thì kq trận đấu chẳng khác nào 2 trận trước ,mong là Ý sd 4312 trong tđ sống còn này.
Theo mình 352 rất thành công với Juve ,nhưng ở ĐTQG thì ngược lại bởi vấn đề con người ,Maggio ko sánh được với Lich .
Ý nên chơi 442 truyền thống hoặc 4312 .
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 16, 2012, 06:04 PM
Ông Trap đã cảnh báo CH Ireland sẽ không thay đổi quá nhiều vì lo ngại mọi người sẽ nói ông giúp đỡ italia.
"Nếu tôi làm 5-6 sự thay đổi thì tôi chắc chắn sẽ làm tăng sự nghi ngờ và mọi người sẽ nói tôi giúp đỡ italia"
http://football-italia.net/20026/trap-i-wont-do-italy-any-favours
Cộng hòa Ireland đã chính thức bị loại nên sự nghi ngờ là có thể xảy ra.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 16, 2012, 06:44 PM
Barzagli trở lại trong trận cuối và de rossi về vị trí sở trường ,trận với Ire nếu tt chơi 352 thì kq trận đấu chẳng khác nào 2 trận trước ,mong là Ý sd 4312 trong tđ sống còn này.
Theo mình 352 rất thành công với Juve ,nhưng ở ĐTQG thì ngược lại bởi vấn đề con người ,Maggio ko sánh được với Lich .
Ý nên chơi 442 truyền thống hoặc 4312 .
chơi như vậy mới chết đó, Ý không thành công với 442 truyền thống lâu rồi
theo mình vẫn 352 thôi
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 16, 2012, 07:07 PM
chơi như vậy mới chết đó, Ý không thành công với 442 truyền thống lâu rồi
theo mình vẫn 352 thôi

Theo bạn, cặp tiền đạo trận tới của Ý vẫn là Cassano -Balo hay là 2 cái tên khác?
Giovinco tại Euro lần này đá tệ quá,nói thật G.Rossi đá tốt hơn Giovinco nhiều ,xứng đáng mang áo số 10 thay thế Alex, tiếc là anh ấy bị chấn thương chưa khỏi.

Mình không ưa Giovinco,chú ở lại Parma hoặc sang Inter cũng được,tốt nhất đừng trở về Juve.

Mình thắc mắc là sao ông Pran không gọi Pazzini lại kêu Gio đi đá Euro chứ.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 16, 2012, 10:32 PM
Theo bạn, cặp tiền đạo trận tới của Ý vẫn là Cassano -Balo hay là 2 cái tên khác?
Giovinco tại Euro lần này đá tệ quá,nói thật G.Rossi đá tốt hơn Giovinco nhiều ,xứng đáng mang áo số 10 thay thế Alex, tiếc là anh ấy bị chấn thương chưa khỏi.

Mình không ưa Giovinco,chú ở lại Parma hoặc sang Inter cũng được,tốt nhất đừng trở về Juve.

Mình thắc mắc là sao ông Pran không gọi Pazzini lại kêu Gio đi đá Euro chứ.
cũng tương tự trường hợp tại sao liên đoàn bóng đá Italia lại không mời kimphung làm HLV trưởng mà lại mời Prandelli ấy mà
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Jack Atlas on June 16, 2012, 10:57 PM
Giovinco toàn đc vào sân muộn quá, ko có đất đá đột biến thì chả thế. Dìm hàng cũng dìm cho nó vừa

Gọi Pazzini, siêu chân gỗ ở Inter ? thế gọi mợ Bô lên đá còn hay hơn
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 16, 2012, 11:02 PM
cũng tương tự trường hợp tại sao liên đoàn bóng đá Italia lại không mời kimphung làm HLV trưởng mà lại mời Prandelli ấy mà

sao bạn lại nói những điều như thế với tôi? Buồn quá.
Tôi chỉ muốn cùng mọi người bàn luận về tuyển Ý mà thôi .
Tôi không phải hạng người luôn cho mình là đúng.
Tôi chỉ muốn ăn nói nhẹ nhàng,hòa đồng với mọi người ,làm bạn với các bạn cũng không được sao?
Bên kia mình bị 2 mem Jack Atlat-Dkv hùa nhau nói nặng nhẹ ,ở đây thì...
Có gì không phải xin mọi người bỏ qua.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 16, 2012, 11:27 PM
Azzurri cố lên!
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.

Các anh sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Dkv on June 17, 2012, 12:30 AM
Gửi bạn Kimphung: Bạn nên xem lại tại sao mọi người lại hùa vào nói bạn như vậy, ở đây bao nhiêu người sao ko ai bị như bạn. Trước khi trách người khác thì nên tự xem lại mình thì hơn. Chúc bạn có nhiều bạn trên này.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 17, 2012, 12:33 AM
Giovinco có vẻ đá cũng hay đấy, xem thấy khá kỹ thuật.
Nhưng anh này yếu quá, không có khoảng trống để chạy chỗ mà bị giáp lá cà, bị tranh chấp nhanh thì không hiệu quả
Theo tin vịt thì Prand vẫn dùng 3-5-2, với sơ đồ này mình đoán rất có thể sẽ có 1 vị trí tiền vệ công chơi phía sau 2 tiền đạo.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 12:55 AM
Giovinco có vẻ đá cũng hay đấy, xem thấy khá kỹ thuật.
Nhưng anh này yếu quá, không có khoảng trống để chạy chỗ mà bị giáp lá cà, bị tranh chấp nhanh thì không hiệu quả
Theo tin vịt thì Prand vẫn dùng 3-5-2, với sơ đồ này mình đoán rất có thể sẽ có 1 vị trí tiền vệ công chơi phía sau 2 tiền đạo.


Đúng,mình thấy Gio thân hình thấp bé ,điều này khiến anh ta luôn bị thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi .
Trận sau Ý tt 352, còn hiệu quả và kết quả là thế nào thì phải chờ .

Mình tin ông Pran luôn luôn có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội bóng.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 01:16 AM
Gửi bạn Kimphung: Bạn nên xem lại tại sao mọi người lại hùa vào nói bạn như vậy, ở đây bao nhiêu người sao ko ai bị như bạn. Trước khi trách người khác thì nên tự xem lại mình thì hơn. Chúc bạn có nhiều bạn trên này.

Gửi Dkv:
theo bạn mình trách cứ tất cả mọi người ở đây sao? Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi nói người khác có được không?
Có lẽ mình và bạn có quan niệm sống khác nhau,bất đồng ý kiến cũng là điều dễ hiểu.
Thôi thì thế này, về sau mình có post bài,bạn xem như không có,không thấy là được.
Thanks.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Eazy-E on June 17, 2012, 01:28 AM
Dạo này thấy thương kimphung quá =((

Bị focus liên tọi =))
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 02:04 AM
Dạo này thấy thương kimphung quá =((

Bị focus liên tọi =))

hihi,mình có muốn như thế đâu,mà các bạn ấy muốn nói thế nào cũng được ,mình không chấp,miễn là đừng chuyện bé xé ra to là được.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: supervinh90 on June 17, 2012, 02:50 AM
Có lẽ trận sau để Di Natale đá chính chó vui nhể? :)

Còn nếu muôn chơi 4 hậu vệ thì phải bỏ chú Bonucci ra mới được
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: KinhKoDeu on June 17, 2012, 09:46 AM
 ;? Kịch bản bảng này có lẽ sẽ là TBN thắng Croatia còn Italy lại hòa Ailen. Italia-Pran tồi tệ hơn cách đây 2 năm khi Lippi còn tại vị nhiều, có điều nhờ lươn lẹo mà Pra nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ báo chí. Hàng thủ không còn tạo sự an tâm, hàng công là 1 gánh xiếc không hơn không kém. Italia đã cầm bóng tốt hơn, thời gian giữ bóng nhiều hơn trước đây nhưng vô hại và thiếu bản lĩnh hơn. Pran đã là 1 HLV trẻ tiềm năng và nhiệt tình, nhưng chiếc áo HLV trưởng của 1 ĐTQG hàng đầu là quá tầm của ông ấy.
Sự non kém khiến các quyết sách của Pran thường chiều lòng công chúng và truyền thông. Chiến dịch vòng loại, Italia mang dấu ấn của sơ đồ 4312 mang hơi hướng của Milan( vốn đang thành công ở thời điểm đó) và lần này là 352 mang mùi vị của Juve. Nhưng đơn giản nó chỉ là hàng fake không hơn không kém.
352 của Pran không thành công là 1 điều dễ hiểu, nó khác với Juve-Conte từ con người đến tư duy ( vì dù sao nó cũng chỉ là 1 bản copy chứ ko phải sản phẩm của quá trình tìm tòi). Với 352, Conte cũng phải có 3-4 trận vứt đi để tìm ra sự hợp lý thì cái bản sao kia cũng khó có thể thành công ngay được.
352-Conte : đó là 1 tiền đạo mũi nhọn làm cái đinh để găm vào đội hình của đối thủ, tiền đạo này phải gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương, dồn đối phương co cụm về phía sân nhà để tạo điều kiện cho tuyến sau quấy phá, dứt điểm, giữ nhịp trận đấu. Đó là lý do Conte dùng Bori, 1 cầu thủ chỉ có sức mạnh nhưng chậm chạp, luôn ôm các trung vệ đối phương hơn là Matri - mẫu tiền đạo rình rập luôn muốn len lỏi giữa các khe hở của hàng thủ. Nhờ có vậy, Juve dễ dàng kiểm sát trận đấu với 1 nhịp độ chậm. Còn Italia thì không, Balo là mẫu tiền đạo thi đấu quá rộng và tự do còn Di Natale mang thiên hướng rình rập, vì vậy Italia không thể kiểm soát thế trận theo ý mình.
Các tiền vệ cánh của Juve cũng thi đấu khác rất nhiều (đặc biệt là cánh phải), họ dâng cao thu hút đội hình đối phương để tạo những khoảng trống ở trung lộ và di chuyển vào trung lộ dứt điểm khi cần thiết, hiếm khi tạt bóng mà dùng những đường chuyền ngắn và trung bình để kết nối với các tiền vệ trung tâm. Trong khi đó tiền vệ cánh của Italia thiên hướng bám biên, khoan phá rồi tạt bóng vào trong.
Cự li đội hình 352 của Pra cũng gặp nhiều vấn đề, các đội bóng tại Euro cũng thi đấu hết mình ko ngại va chạm nên việc kiểm soát trận đấu khó hơn, sự hoạt động của Pirlo cũng bị hạn chế nhiều, và có sự phân tán vì Cassano (vốn được Pran chiều chuộng trong chiến dịch vòng loại).
Hàng thủ mang tính chắp vá thì mình ko nói gì nhiều.
Sự đoàn kết ở ĐTQG cũng khá kém khi Pran chấp nhận những cầu thủ thiếu kỉ luật: đồn đoán với sự xuất hiện của 3 cầu thủ gay (do miệng Cassano tiết lộ), trước khi vào giải Cassano cũng công khai bày tỏ ko muốn chung phòng với Balo, Motta tát Balo trong buổi chụp ảnh... điều mà không bao giờ xảy ra dưới thời Lippi.   

         
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 17, 2012, 10:12 AM
Vẫn đá 3-5-2 thôi vì đây là sơ đồ hệ thống giúp Pirlo tỏa sáng nhất. Pha ghi bàn gỡ hòa trận gặp Croatia ko thể trách Chielini được, vì tạt từ xa như vậy đối với sân 11 mà bóng lại mu lai má thì cực kì khó phán đoán điểm rơi.

Mình thấy Giac chăm chỉ cần cù nhưng đá vậy vẫn không ăn thua, cần thay vị trí này đầu tiên. Cặp tiền đạo có thông tin Balotteli chấn thương thì phải, vậy đá 2 tiền đạo lối đá giống nhau quá cũng rất khó ăn được hàng thủ Ireland. Kịch bản 2-2 rất dễ xảy ra, vị 2-2 có điều bất thường khi nhà cái đưa ra tỉ lệ 1 ăn 5, bình thường là ăn từ 14-15 trở lên. EU 2004 mình có đánh vị này khi đó ăn 4  B-), ko bất ngờ khi hồi đó chỉ ăn 4 nhưng rất nhiều người trúng vị. Vị 1-1 năm nay cũng chỉ ăn 5.5, với kèo chấp TBN -3/4 trái như vậy thì đây cũng là điều bất thường và tỉ số này dễ xảy ra thứ 2 nhất. Vậy điều kiện Ý phải thắng trên tỉ số 3-1 liệu có làm được ko  ;)

Bất ngờ lớn nhất của EU năm nay với mình là Nga bị loại với quá nhiều lợi thế, biết đầu bất ngờ tiếp theo là Ý sẽ vào tứ kết thì sao nhỉ  :x :x :x
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 11:17 AM
Trận TBN -Croatia khỏi lo thế nào cũng 1 thắng 1 thua.
Trận còn lại như bạn Kingkodeu phân tích ở trên khả năng hoà rất cao nếu như Ý ra sân với suy nghĩ ghi 1 bàn là đủ ăn và lại bị gỡ hoà.

Những con người hiện tại của đt hoàn toàn ko phù hợp với sđ 352,ông Pran quyết định tt như thế ,chúng ta hãy tin ông ấy thêm 1 lần nữa xem sao...
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Eazy-E on June 17, 2012, 11:35 AM
với sự xuất hiện của 3 cầu thủ gay

         

Cần 3 cái tên  (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforums.gamevn.com%2Fimages%2Fsmilies%2FOnion%2Fcuteonion57.gif&hash=d9e1a818cfa38f9cbb327de48ee6f0a812bc0af2)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 17, 2012, 11:59 AM
Trong các đội cửa dưới năm nay mình thực sự ấn tượng với Hy Lạp và Đan Mạch.
Đan Mạch cho thấy họ là một bóng có tổ chức cao, rất chuyên nghiệp, đá điềm đạm, bình tĩnh và không từ bỏ.
Hy Lạp cũng vậy ngoài ra họ có một người đội trưởng xông xáo, một thủ lĩnh thực sự nhất là tinh thần.Tưởng như anh là tội đồ khi sút hỏng quả 11m trận đầu ra quân nhưng hôm qua anh thành người hùng.

Tin vịt: http://football-italia.net/20054/italy-test-diamanti-midfield
Trong buổi tập ngày hôm qua (16/06) Cesare Prandelli đã thử nghiệm đội hình 3-4-1-2 với hàng tiền vệ kim cương bao gồm cả Alessandro Diamanti , nhưng Mario Balotelli đã bị chấn thương đầu gối phải.Anh sẽ được kiểm tra vào hôm nay.
Diamanti đảm nhiệm vị trí trequartista phía sau các tiền đạo và De Rossi cũng có thể trở lại trung tâm hàng tiền vệ.
Đội bóng cũng có thể chuyển sang đồ 4-3-1-2
Ignazio Abate và Federico Balzaretti đã sẵn sàng vào vị trí của Christian Maggio và Emanuele Giaccherini.
Abate đã trở lại tập luyện ngày hôm nay với băng lớn trên đầu, sau một cuộc đụng độ ngẫu nhiên đối với Giaccherini hôm thứ 4.
Azzurri đã bay đến Poznan vào sáng nay để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai.

Balotelli 2 lần rời sân ở hiệp hai xét riêng với Balotelli có lẽ là một điều tốt cho sự phát triển của anh.
Việc chơi bóng trong sân sau đó rời sân rồi quan sát trận đấu ở một giải lớn từ bên ngoài sẽ rất có ích cho sư trưởng thành của anh.
Vẫn chờ đợi những bàn thắng của anh và sự bùng nổ Marchisio.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 12:49 PM
Euro lần này tính hiệu suất đối đầu khi các đội bằng điểm nhau,không tính hiệu số ,Nga bị loại tức tưởi dù là đội ghi nhiều bàn nhất trong bảng A.
Bảng B không chừng BĐN-Đan Mạch đi tiếp,Đức-HL bị loại.

Bạn nào biết rõ luật hiệu suất đối đầu có thể gt không ,mình thấy nó  phức tạp quá.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 17, 2012, 01:33 PM
Euro lần này tính hiệu suất đối đầu khi các đội bằng điểm nhau,không tính hiệu số ,Nga bị loại tức tưởi dù là đội ghi nhiều bàn nhất trong bảng A.
Bảng B không chừng BĐN-Đan Mạch đi tiếp,Đức-HL bị loại.

Bạn nào biết rõ luật hiệu suất đối đầu có thể gt không ,mình thấy nó  phức tạp quá.
Đơn giản thôi, 2 đội bằng điểm thì quá dễ tính như trương hợp của Nga - Hy Lạp hôm qua.

Trường hợp 3 đội cùng điểm:

 Đối đầu vòng tròn giữa 3 đội: cùng hoà 3 thằng thì hiệu số đối đầu sẽ quyết định tất cả.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 17, 2012, 03:08 PM
Đầy đủ đây :
Quote
Phân định ngôi thứ tại vòng bảng Euro 2012 khi các đội bằng điểm

a) Số điểm giành được trong cuộc đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau;

b) Hiệu số bàn thắng bại trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau);

c) Tổng số bàn thắng ghi được trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau);

d) Hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng;

e) Tổng số bàn thắng được ghi trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng;

f) Vị trí trên BXH hệ số của UEFA;

g) Tinh thần fair-play của đội bóng (dựa vào số thẻ phạt ở vòng chung kết);

h) bốc thăm

Ví dụ như Nga và Hy Lạp thì Hy lạp giành đươc 3 điểm trong các trận đối đầu còn Nga được 0 điểm ( chỉ có 1 trận Nga-Hy Lạp) theo a thì Nga thua
Nếu bảng B Hà Lan thắng Bồ còn Đan mạch thua Đức thì sẽ chiếu theo điều b trở đi vì điều a chưa phân định được ( 3 đội cùng giành được 3 điểm trong các trận đối đầu)
Đối với trường hợp bảng C nếu tbn hoà croatia và italia thắng ireland thì chiếu theo điều c trở đi vì 3 đội cùng kiếm được 2 điểm trong các cuộc đối đầu ( điều a), và hiệu số trong các cuộc đối đầu đều =0 ( điều b).
Chính vì thế mà theo điều c nếu croatia hoà tbn 2-2 thì italia sẽ bị loại vì chỉ ghi được 2 bàn còn 2 đội kia ghi 3 bàn.
Nếu tbn-hoà croatia 1-1 thì tính theo điều d.Lúc này italia cần ghi nhiều bàn thắng vào lưới ireland.
Nếu TBN-Croatia hoà 0-0 thì italia chỉ cần thắng tối thiểu sẽ đầu bảng.
Mình nghĩ luật này của UFFA rất hay.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 17, 2012, 03:59 PM
Luật hiệu suất đối đầu của UEFA hay nhưng chỉ một phần nào thôi,mình nghĩ luật này khắc nghiệt quá.Những đội chơi hay hơn,đá đẹp bị loại ,còn những đội chơi thực dụng,biết chớp thời cơ lại vào dầu bị đánh giá yếu hơn.

Trận cuối này Ý nhà mình chơi bóng đá xấu xí như kiểu chel tuyển Anh,quan trọng là chiến thắng.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Bz on June 17, 2012, 06:02 PM
Cần 3 cái tên  (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforums.gamevn.com%2Fimages%2Fsmilies%2FOnion%2Fcuteonion57.gif&hash=d9e1a818cfa38f9cbb327de48ee6f0a812bc0af2)

Montolivo and friends :P
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Junioh on June 17, 2012, 06:16 PM
Ý vào tứ kết thì k có bất ngờ ... chỉ là cửa hẹp thôi ... làm gì mà các bác bi quan vậy ^^.Còn khó khăn nhiều hơn mà vẫn trôi đó thôi.Mình k kì thị Blo nhưng nghe tin chú ấy bị chấn thương cũng có hi vọng sáng sủa hơn ... Hi vọng vào Kiến Nguyên Tử sẽ phát nổ


Bảng B không chừng BĐN-Đan Mạch đi tiếp,Đức-HL bị loại.



.. :( Buồn Cảm giác cứ như kiểu gặp anh Cương trong JFC vậy
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 17, 2012, 10:30 PM
sao bạn lại nói những điều như thế với tôi? Buồn quá.
Tôi chỉ muốn cùng mọi người bàn luận về tuyển Ý mà thôi .
Tôi không phải hạng người luôn cho mình là đúng.
Tôi chỉ muốn ăn nói nhẹ nhàng,hòa đồng với mọi người ,làm bạn với các bạn cũng không được sao?
Bên kia mình bị 2 mem Jack Atlat-Dkv hùa nhau nói nặng nhẹ ,ở đây thì...
Có gì không phải xin mọi người bỏ qua.
kimphung không hiểu những gì mình nói à! Thế để giải thích cho rõ nhé. Muà vừa rồi Pazzini đá ở Inter dở như thế nào, Giovinco đá ở Parma hay thế nào, rõ ràng Giovinco giỏi hơn Pazzini mà không gọi Giovinco mà lại gọi Pazzini thì có phải bất hợp lý không. Cũng tương tự so sánh Prandelli với kimphung ấy mà, dù quá khập khiễng =))
Nếu làm bạn buồn thì xin lỗi nhé, mình không có ý gì đâu, nhưng mà nói như bạn thì bị ném đá là đúng rồi.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: azzurra1412 on June 18, 2012, 12:32 AM
Hình như bạn kimphung là con gái  :"> :"> :">
Mình để í comment của bạn nếu là con gái viết thì đọc rất dễ thương  :"> nhưng nếu là con trai viết thì  .... :-(||> :-(||> :-(||> ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Dkv on June 18, 2012, 04:23 AM
Ơ, Azzurra nói mình mới để ý. Kimphung ơi, bạn là trai hay gái thế.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 18, 2012, 05:29 AM
Mình là mình cũng kết bạn Kim Phụng lắm lắm  :"> :x :x :x
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 18, 2012, 05:47 AM
Bạn đã hỏi thì mình trả lời mình là con gái năm nay 24 tuổi ở tp.hcm.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Dkv on June 18, 2012, 06:07 AM
Ơ, thế mà ko nói sớm. Có gì bạn bỏ qua nhé. Rất vui được làm quen với bạn.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 18, 2012, 07:07 AM
  :x :x :x
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 18, 2012, 07:17 AM
Ban nick 1 năm đối với tất cả các thành viên từng ném đá bạn chuong kimphung nếu bạn ấy dời diễn đàn   B-)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: sieumathanthanh on June 18, 2012, 07:43 AM
bạn nói gì tôi không hiểu,dĩ nhiên tôi biết tiếng Việt rất rành,mất gốc là thế nào ? Tôi là người Việt gốc Hoa ,làm sao tôi có thể quên tiếng mẹ đẻ kia chứ,tôi có 2 quê hương là Trung Quốc và Việt Nam.
Chắc bạn không biết Hoa rồi ,ngoài tiếng Việt ra chỉ biết tiếng Anh thôi đúng không?

Ý tôi là bạn mất gốc môn Từ ngữ Tiếng Việt học hồi bé ấy, chứ không nói chuyện dân tộc Hoa, Việt ở đây.
24 tuổi thì không còn "teen" nữa để gõ vậy, và đây là trang dành cho những người dùng tiếng Việt, bạn có thể thêm đôi từ tiếng Anh, Pháp... và cả tiếng lóng cho dí dỏm, chứ đừng gõ tất bằng kiểu chữ không ra Việt, chẳng thành Lào thế.

Những kịch bản vẽ ra cho Đức và Bồ bị loại đã không thành, chắc kịch bản Tây Ban Nha hoà Croatia tỷ số cao cũng khó, công việc chính tối nay là của hàng tiền đạo tuyển Ý.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 18, 2012, 07:55 AM
Ý tôi là bạn mất gốc môn Từ ngữ Tiếng Việt học hồi bé ấy, chứ không nói chuyện dân tộc Hoa, Việt ở đây.
24 tuổi thì không còn "teen" nữa để gõ vậy, và đây là trang dành cho những người dùng tiếng Việt, bạn có thể thêm đôi từ tiếng Anh, Pháp... và cả tiếng lóng cho dí dỏm, chứ đừng gõ tất bằng kiểu chữ không ra Việt, chẳng thành Lào thế.


cái đó là do trình duyệt và phần mềm gõ tiếng Việt trên máy tính của bạn ấy có vấn đề thôi
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 18, 2012, 08:09 AM
Ơ, thế mà ko nói sớm. Có gì bạn bỏ qua nhé. Rất vui được làm quen với bạn.

Mình cũng thế ,rất vui được làm quen với bạn cũng như các bạn khác ở diễn đàn này.

Thường thì mình xem tennis và bóng đá trên tivi,bên tennis mình thần tượng Federer-anh ấy đánh rất kỹ thuật.

Mình có 2 đứa em trai ,2 đứa không thích thể thao đặc biệt là bóng đá(mình lại thích xem),nhưng 2 đứa thích xem đô vật Mỹ ném lên ném xuống bạo lực, chơi game võ lâm ,đột kích-phí thời gian.

cái đó là do trình duyệt và phần mềm gõ tiếng Việt trên máy tính của bạn ấy có vấn đề thôi

mình viết nguyên chữ có dấu rõ ràng mà,không đọc được à? Thêm tiếng lóng cho dí dỏm mình không quen.Đôi lúc mình viết tắt vài chữ .

Mình đâu có ngồi máy vi tính,mình viết bái qua điện thoại di động.

*****************
P/S: Màn làm quen đến đây kết thúc nhé.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Bianconerimylove on June 18, 2012, 08:26 AM
Từ khi biết Kimphung là con gái, thái độ các bác trên forum thay đổi 180 độ  =)), Juvetini cũng dại gái gớm  8->.
Tối nay Azzurri sẽ thế nào nhỉ, không hiểu sao mình cứ linh cảm xấu là kịch bản 2004 sẽ lặp lại  :-S, Ballo sẽ ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 sau đó òa khóc khi biết TBN-Cro 2-2  :-(||>
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 18, 2012, 08:50 AM
Dự đoán vui là:
Tây Ban Nha-Croatia: 1-0.
Ý -Ai Len:1-0.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 18, 2012, 02:47 PM
Tối nay mấy bác ở HCM đi coi không :D coi xong ngủ lại quán cà phê sáng mai đi làm luôn
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: The_Lover on June 18, 2012, 03:07 PM
Chào bạn Kimphung, mình cũng hay đọc các post của bạn và cảm thấy rất thích thú. Hi vọng sẽ được gặp bạn ngoài đời và chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau  juve5

Và hi vọng tình yêu chung của chúng ta đêm nay chiến thắng  :x
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 18, 2012, 03:21 PM
Chào bạn Kimphung, mình cũng hay đọc các post của bạn và cảm thấy rất thích thú. Hi vọng sẽ được gặp bạn ngoài đời và chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau  juve5

Và hi vọng tình yêu chung của chúng ta đêm nay chiến thắng  :x
xúc k lão, tối nay ra bắc hải vừa uống bia vừa xem
ôi cuộc sống độc thân thật tuyệt  :x
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: thailam on June 18, 2012, 04:28 PM
xúc k lão, tối nay ra bắc hải vừa uống bia vừa xem
ôi cuộc sống độc thân thật tuyệt  :x
Ra đó, Juve 1 góc, Ac 1 góc, Roma 1 thế mới là tifosi chứ nhỉ?
Còn về Ý có vô tứ kết hay ko, thì cửa Ý là sáng nhất đó mọi người, thằng TBN trận cuối bắt buộc phải hòa có tỉ số thì mới vô tứ kết, vì thế ko ỷ y được với lại vị trí nhất bảng rất có lợi với nó, nếu muốn tránh Đức ở bán kết.
Dự đoán vui tỉ số 2 trận: TBN 2-0 Croatia, Ý 3-0 Ailen  :D
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 18, 2012, 04:50 PM
Ra đó, Juve 1 góc, Ac 1 góc, Roma 1 thế mới là tifosi chứ nhỉ?
Còn về Ý có vô tứ kết hay ko, thì cửa Ý là sáng nhất đó mọi người, thằng TBN trận cuối bắt buộc phải hòa có tỉ số thì mới vô tứ kết, vì thế ko ỷ y được với lại vị trí nhất bảng rất có lợi với nó, nếu muốn tránh Đức ở bán kết.
Dự đoán vui tỉ số 2 trận: TBN 2-0 Croatia, Ý 3-0 Ailen  :D
anh em tifosi ra đó chỉ mặc áo thiên thanh, ai phân biệt cạp đất mà ăn  >:)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: ocluoc on June 18, 2012, 04:52 PM
dự đoán vui là TBN thắng 2-1
ý thắng 2-0
mong rằng 2 bác TBN và Croatia k hoà 2-2 k mình sẽ bùn cười lắm đấy =))
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: thailam on June 18, 2012, 04:55 PM
anh em tifosi ra đó chỉ mặc áo thiên thanh, ai phân biệt cạp đất mà ăn  >:)
A thấy mặc áo Ac là nhiều đó, xem cùng với bọn Fan đàn bà đó ko có hứng chú Kop ah  :D, xem Juve với anh em JFC vui nhất juve5
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: azzurra1412 on June 18, 2012, 05:23 PM
Bạn đã hỏi thì mình trả lời mình là con gái năm nay 24 tuổi ở tp.hcm.
:x :x :x mình là mình nghi nghi rồi mà ^^
Ban nick 1 năm đối với tất cả các thành viên từng ném đá bạn chuong kimphung nếu bạn ấy dời diễn đàn   B-)
Và thưởng 10k JFC Lira cho azzurra vì phát hiện thú vị này  gold_cup
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: 1504 on June 18, 2012, 06:00 PM
Quote
Tin vịt: http://football-italia.net/20106/italy-make-four-changes
italia sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 với 4 sự thay đổi, dự đoán đội hình :
Buffon ; Abate, Barzagli , Chiellini , Balzaretti , De Rossi, Pirlo , Marchisio ; Motta , Cassano , Di Natale .
Cầu chúc sự may mắn , điều tốt lành sẽ đến với Azzurri trong trận đấu đêm nay.
Dù năm nay kết quả thế nào cũng thấy vui vẻ vì được xem các anh ra sân thi đấu, luôn luôn ủng hộ các anh cùng với màn trình diễn tại giải Euro lần này. ~^o^~
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: The_Lover on June 18, 2012, 06:09 PM
Lạy các bố tifosi, tụ tập trận giao hữu là được rồi, tụ tập Euro đen như mực  ^:)^ ^:)^ ^:)^
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Exit on June 18, 2012, 07:29 PM
Như thường lệ, tôi đến đây để giúp các bạn có chút đỉnh, và chỉ post những kèo tốt nhất. Sorry vì tôi hay post nhờ ở đây, ko lập theard.

Tối nay:

Italia -1.25

Tây Ban Nha -1.25


Chúc win và nụ cười.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 18, 2012, 09:14 PM
Như thường lệ, tôi đến đây để giúp các bạn có chút đỉnh, và chỉ post những kèo tốt nhất. Sorry vì tôi hay post nhờ ở đây, ko lập theard.

Tối nay:

Italia -1.25

Tây Ban Nha -1.25


Chúc win và nụ cười.

:x :x :x Fan cu Hồ chính hiệu - made in badamgia  :>
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: The_Lover on June 18, 2012, 09:21 PM
Cu Hồ là cu nào anh Tuấn?  ;?

Cảm ơn anh Exit cho 2 kèo cực thơm đêm nay, trận TBN quyết không có tỉ số hoà, nhất là 2-2  =))
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 18, 2012, 09:57 PM
Cu Hồ là cu nào anh Tuấn?  ;?

Cảm ơn anh Exit cho 2 kèo cực thơm đêm nay, trận TBN quyết không có tỉ số hoà, nhất là 2-2  =))
ra yahoo nhận hàng của em ...  :D
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: forza_alex on June 18, 2012, 10:04 PM
Cu Hồ là cu nào anh Tuấn?  ;?

Cảm ơn anh Exit cho 2 kèo cực thơm đêm nay, trận TBN quyết không có tỉ số hoà, nhất là 2-2  =))
Trận này cầm chắc hoà 3-3  =)) =)) =)) =)) =)) =))
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 18, 2012, 10:57 PM
Là vầy ... Ý về nước, bản thân tifosi cũng kết thúc euro ...
Nếu TBN thằng cà rốt, Ý thắng bản thân Ý vào => nìm vui nhân đôi
Nếu TBN bị loại, Ý cũng thắng => Ý và Cà rốt vào => mất tiền cũng vui
Ý bị loại => kết thúc Ơ rô, mất tiền và mất niềm tin ... coi như kết thúc hết

thế thì ngại gì mà làm trái lương tâm ... cụ Hồ gọi tên TBN và Ý nhé  B-)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 19, 2012, 01:27 AM
Chúc tuyển Ý thua hoặc hoà Ai Len (Ý bị loại).
TBN-Croatia vào vòng trong.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: phanliem on June 19, 2012, 02:11 AM
Trận này cầm chắc hoà 3-3  =)) =)) =)) =)) =)) =))
Chính xác, vì 2-2 thì nhà cái vỡ nợ  =)) =))

Ý tiếp cận trận đấu thế này có khi thua bị loại luôn chứ đợi gì trận kia  ^:)^
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 19, 2012, 02:37 AM
cũng may mà đã ghi được 1 bàn
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: thienlai on June 19, 2012, 02:39 AM
Chúc tuyển Ý thua hoặc hoà Ai Len (Ý bị loại).
TBN-Croatia vào vòng trong.
()--- ()--- ()--- ()--- ()---
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 19, 2012, 02:42 AM
chắc bạn kimphung không xem rồi
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 19, 2012, 02:43 AM
Ý vào 1 bàn rồi nhưng vẫn lo lắm mong là không bị gỡ hoà trong hiệp 2(kịch bản này hay tái diễn lắm).
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: thienlai on June 19, 2012, 02:48 AM
CH Ailen chạy rất nhiệt tình, này mà đá với Juve thì 15' cuối h2 chỉ có mình Juve đá. Tiếc là ItaJuve không có nền tảng thể lực mạnh.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: phanliem on June 19, 2012, 03:24 AM
Sao y chang trận vs Croatia vậy  #:-S #:-S
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Eazy-E on June 19, 2012, 03:47 AM
Xem chỉ muốn Ireland gỡ hòa, đá như cái củ cải ấy  :|

Đưa Conte nắm đội chắc vô địch cmn luôn chứ ko tủi nhục như này =;
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimdungdang on June 19, 2012, 03:49 AM
Mấy phút cuối trận TBN - Croatia xem đau tim thật :D
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 19, 2012, 03:50 AM
Chúc mừng tuyển Ý đã vào tứ kết.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: juveforever on June 19, 2012, 04:02 AM
Có gì mà đau đâu, TBN không thể bán được vì nếu bán 2 -2 trong vòng mấy phút cuối lộ quá. Italia vẫn khá mong manh,.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Exit on June 19, 2012, 04:08 AM
Win full trận Italia. Lose 1/2 TBN.
Tôi dùng chung nick Exit thôi, cậu ấy giờ ít vào.

Chúc anh em hâm mộ Italia giấc ngủ ngon sau vài ngày lo lắng cho lượt cuối này.
Hy vọng chấn thương của Chiello ko sao cả.

À mà kimphung là con gái ấy, nên các bạn nhẹ nhàng với bạn ấy chút.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Laoai_Delpiero on June 19, 2012, 04:08 AM
Có gì mà đau đâu, TBN không thể bán được vì nếu bán 2 -2 trong vòng mấy phút cuối lộ quá. Italia vẫn khá mong manh,.

1-1 Ý chắc chắn bị loại nhé, không thua hiệu số nhưng thua bàn thắng ghi được. thằng BLV ngu đến nỗi ko tìm hiểu, lúc Ý thắng 2-0 chúc mừng như đúng rồi, trong khí các cầu thủ thì đang lo sốt vó. Chỉ khi FT trận TBN thì mới thấy ăn mừng với nhau, thua các chú BLV quá  >:D<

Win full trận Italia. Lose 1/2 TBN.
Tôi dùng chung nick Exit thôi, cậu ấy giờ ít vào.

Chúc anh em hâm mộ Italia giấc ngủ ngon sau vài ngày lo lắng cho lượt cuối này.
Hy vọng chấn thương của Chiello ko sao cả.

À mà kimphung là con gái ấy, nên các bạn nhẹ nhàng với bạn ấy chút.
Win full 3 mã Ý, HT FT và Hiệp 2  >:) >:) >:)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: azzurra1412 on June 19, 2012, 07:51 AM
1-1 Ý chắc chắn bị loại nhé, không thua hiệu số nhưng thua bàn thắng ghi được. thằng BLV ngu đến nỗi ko tìm hiểu, lúc Ý thắng 2-0 chúc mừng như đúng rồi, trong khí các cầu thủ thì đang lo sốt vó. Chỉ khi FT trận TBN thì mới thấy ăn mừng với nhau, thua các chú BLV quá  >:D<
 Win full 3 mã Ý, HT FT và Hiệp 2  >:) >:) >:)
Lúc TBN với croatia 0-0 đang sướng cửng cả ra, đùng cái bò tót nó làm 1 quả... lo bỏ mịa được thì ông BLV hô rõ to chúc mừng Ý =)) ko hiểu chúc mừng gì.... lúc đấy chỉ sợ cờ roát nó làm cái nữa thì đi cả lũ. Tắt ngay trận Ý mở sang cổ vũ cho TBN ( lần đầu tiên trong đời =)) ). Hết trận mới dám mở sang vtv2 xem cảnh Ý ăn mừng.
Dạo này trên bongda.com.vn có chuyên mục thảm hoạ BLV bóng đá vào xem hài phết. Vãi cả cương  ^:)^
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: JUVE-KING on June 19, 2012, 08:21 AM
Tình hình chấn thương của Chiellini có nghiêm trọng không mọi người nhỉ?
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Duong Qua on June 19, 2012, 08:26 AM
Không hiểu sao Prandelli để Marchisio đá cánh phải. Ở Juve Marchisio và Chellini đá cánh trái phối hợp với nhau rất tốt mà.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Duong Qua on June 19, 2012, 09:27 AM
Chiellini bị chấn thương cơ đùi trái. Trước giải là đùi phải. Các bác sỹ cho biết cần vài ngày để đánh giá tình trạng của Chiellini.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 19, 2012, 09:43 AM
Chiellini bị chấn thương cơ đùi trái. Trước giải là đùi phải. Các bác sỹ cho biết cần vài ngày để đánh giá tình trạng của Chiellini.
Theo thông tin vỉa hè thì Chiellini chỉ có thể trở lại vào trận chung kết  >:) người thay anh tỏa sáng là Bonucci
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: bunchi3n on June 19, 2012, 10:38 AM
Trận tới TBN có thể thắng 1-0 :D
Ý thắng 2-0

sư phụ :(
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 19, 2012, 10:41 AM
Tình huống Buffon bị thẻ vàng là sao vậy các bác, cả hiệp 2 mình không xem  :-S

sư phụ :(
sư phụ đây nè
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fa4.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2Fc204.0.403.403%2Fp403x403%2F179193_379984275394412_1868175446_n.jpg&hash=6b1d2ed4b4430dc3ca7e3137c185c85950e0b955)
không phải mình nhé  B-)
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: bunchi3n on June 19, 2012, 11:05 AM
hôm qua mình ko tin kèo tbn 1 - 0 đâu :D
còn tỉ số ý vs ireland 2 - 0 thì chắc cú  rồi :(
xin 1 lần đc gọi đại ca KOP 2 tiêng sư phụ T_T
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: thienlai on June 19, 2012, 01:06 PM
Tình huống Buffon bị thẻ vàng là sao vậy các bác, cả hiệp 2 mình không xem  :-S
Tội phản ứng trọng tài chứ sao nữa. Gặp phải tay trọng tài hâm hâm, hắn rút thẻ ra "này thì phản ứng này".

Không hiểu sao Prandelli để Marchisio đá cánh phải. Ở Juve Marchisio và Chellini đá cánh trái phối hợp với nhau rất tốt mà.
Như thế thì Copy nhiều quá, nếu Ý có vô địch thì người ta lại bảo là công của Pran chẳng được bao nhiêu, phần lớn là công của Conte đã tìm ra bộ khung và cách chơi. Hôm qua Mar bị kéo chơi thấp thật, đặc biệt là về cuối trận hỗ trợ rất tốt cho phòng thủ.
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Jack Atlas on June 19, 2012, 01:15 PM
Thành công thì copy cũng đc, chả sao, Marchisio đá vị trí không phù hợp độ sát thương giảm hẳn.

Hi vọng vào Tứ kết rồi Ý đá chắc chắn và bản lĩnh hơn, và mong Chiellini sớm khỏi, Bar vừa quay lại thì Chie thay chỗ thăm y tá thế này :-<
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 19, 2012, 02:23 PM
Croatia bị từ chối 2 quả 11m,TBN hên thiệt.
Bàn thắng của TBN giúp đội lên ngôi đầu ,nếu TBN-Croatia 0-0 thì Ý nhất bảng C rồi.TBN chẳng tốt lành gì muốn Ý phải hồi hộp những phút cuối.

Hôm qua Ý chơi 442 hay ấy chứ,thôi thì đừng sd 352 .
442 vẫn là nhất .
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 19, 2012, 02:56 PM
Chiellini bị chấn thương cơ đùi trái. Trước giải là đùi phải. Các bác sỹ cho biết cần vài ngày để đánh giá tình trạng của Chiellini.
hên đùi giữa lành lặng không thì khỏi cưới vợ rồi  ^:)^
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: akazzurri on June 19, 2012, 03:01 PM
Croatia bị từ chối 2 quả 11m,TBN hên thiệt.
Bàn thắng của TBN giúp đội lên ngôi đầu ,nếu TBN-Croatia 0-0 thì Ý nhất bảng C rồi.TBN chẳng tốt lành gì muốn Ý phải hồi hộp những phút cuối.

Hôm qua Ý chơi 442 hay ấy chứ,thôi thì đừng sd 352 .
442 vẫn là nhất .
không đá 3-5-2 thì làm sao mà cầm hòa TBN với Croatia được hả bạn
Title: Khe cửa hẹp của Azzurri
Post by: kimphung on June 19, 2012, 03:37 PM
không đá 3-5-2 thì làm sao mà cầm hòa TBN với Croatia được hả bạn

Trong 2 trận trước với TBN và Croatia thì Ý đều ghi bàn trước và sau ấy bị đội bạn gỡ hoà ,thành ra TBN và Croatia đều cầm hoà Ý ,chứ không phải Ý cầm hoà TBN và Croatia.

Lúc đầu ông Pran đâu có ý sd 352 ,bất đắc dĩ mới sd 352 thôi.

Ra sân có ý nghĩ hoà hoà hoà thì đá rất mệt.Một là thắng ,hai là thua,không có chỗ cho chữ hoà.
Vô vòng loại trực tiếp knock out mà chỉ biết hoà thì khỏi đá cho khoẻ.

Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: sieumathanthanh on June 19, 2012, 06:52 PM

Vô vòng loại trực tiếp knock out mà chỉ biết hoà thì khỏi đá cho khoẻ.


Nhầm to bạn ạ, vòng bảng mà hoà thì mới khỏi đá, từ vòng loại trực tiếp trở đi, đội nào cứ không cho đối phương ghi bàn (kể cả sút penalti) thì chắc chắn vô địch  :))
Do đó cứ hoà cả 120 phút, rồi bắt tất penalty của đối phương là vẫn  gold_cup như thường
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Mr_KOP on June 19, 2012, 07:35 PM
Nhầm to bạn ạ, vòng bảng mà hoà thì mới khỏi đá, từ vòng loại trực tiếp trở đi, đội nào cứ không cho đối phương ghi bàn (kể cả sút penalti) thì chắc chắn vô địch  :))
Do đó cứ hoà cả 120 phút, rồi bắt tất penalty của đối phương là vẫn  gold_cup như thường
bác này đúng rồi
giờ trở đi k bị thủng lưới 1 quả nào thì cở nào cũng vđ
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: _2012_ on June 19, 2012, 11:03 PM
Chỉ còn 3 trận nữa thôi. Nhưng mờ toàn hàng khủng. Không có gì thay đổi thì Pháp - Đức rồi Tây Ban Nha. Cứ cái kiểu đến phút 70 là cuống như gà mắc tóc thế này thì không biết cơm cháo gì không
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Duong Qua on June 20, 2012, 09:40 AM
Kỳ này Italia gặp Anh ở tứ kết khó nói lắm, Anh giờ có mấy chú tốc độ tốt như Walcott, Young lại có tiền đạo càn lướt tốt như Rooney thì Italia dễ chết vào cuối trận nếu tình hình cứ đuối như hiện nay.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: supervinh90 on June 20, 2012, 09:54 AM
@Dương Quá Em thì em nghĩ phong độ thế này chính Anh mới là sợ Italia ấy chứ. Thắng được Ukraina là cũng rùa lắm. Thực ra mấy cầu thủ của Anh được truyền thông lăng xê thế thôi chứ về tầm thì thua xa Ý, thậm chí thua cả Pháp.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Dkv on June 20, 2012, 01:12 PM
Vấn đề là ở đây, cả 3 trận Anh đều rùa, tại sao ko ai nghĩ là Anh sẽ rùa thêm trận thứ 4 nhỉ? Mình thì nghĩ người ta chỉ rùa được 1 trận thôi còn cái kiểu trận nào cũng như thế thì thật sự người ta nguy hiểm thật đấy. Mà mình cũng ko hiểu sao mọi người đánh giá thấp Anh nhỉ, họ cũng có ngôi sao và họ biết ghi bàn hơn Ý là chắc. Họ cũng đá thủ thì lấy cơ sở nào cho rằng Ý sẽ thắng Anh?
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: _2012_ on June 20, 2012, 01:30 PM
Chất lượng thì Anh không bằng Pháp nhưng Ý lại kị với những đội Bắc Âu hơn. Những  đội có thể lực tốt, chơi bóng dài kiểu Anh thường gây rất nhiều khó khăn cho Ý
Vấn đề của Ý là thể lực và khả năng đa dạng của các tiền đạo. Bóng đến chân Ba lô 10 quả thì 9 quả chú ý tìm cách sút mặc dù đồng đội đang đứng rất thoáng. Casano thông minh hơn nhưng sở trường của anh là chuyền với lại sức dướn của anh bây giờ kém rồi.  2 tiền đạo của Ý rất dễ bị bắt bài. Dinatale có lẽ chỉ hợp với vai trò dự bị
Sự yếu kém trong phối hợp giữa các tiền đạo là lý do khiến Ý ghi được 4 bàn thì có đến 3 bàn từ những tình huống cố định
Cuối hiệp 2 Ý xuống sức trông thấy. Khi đối phương tăng tốc các cầu thủ Ý thường mất bình tĩnh, chuyền hỏng nhiều.
Tóm lại, 2 điểm yếu là: Thể lực và sự phối hợp giữa các tiền đạo

Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: thienlai on June 20, 2012, 01:44 PM
Trong 2 trận trước với TBN và Croatia thì Ý đều ghi bàn trước và sau ấy bị đội bạn gỡ hoà ,thành ra TBN và Croatia đều cầm hoà Ý ,chứ không phải Ý cầm hoà TBN và Croatia.

Lúc đầu ông Pran đâu có ý sd 352 ,bất đắc dĩ mới sd 352 thôi.

Ra sân có ý nghĩ hoà hoà hoà thì đá rất mệt.Một là thắng ,hai là thua,không có chỗ cho chữ hoà.
Vô vòng loại trực tiếp knock out mà chỉ biết hoà thì khỏi đá cho khoẻ.


Vào đá loại trực tiếp, tớ chỉ thích 0 - 0 rồi lôi nhau ra đọ súng. Mà đọ súng với Anh thì càng thích.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Duong Qua on June 20, 2012, 02:00 PM
@Dương Quá Em thì em nghĩ phong độ thế này chính Anh mới là sợ Italia ấy chứ. Thắng được Ukraina là cũng rùa lắm. Thực ra mấy cầu thủ của Anh được truyền thông lăng xê thế thôi chứ về tầm thì thua xa Ý, thậm chí thua cả Pháp.
Vấn đề là bóng đá Italia thường gặp khó khăn trước những đội chơi tốc độ cao và có thể lực tốt. Hiện đã có kết luận Chellini không thể đá tứ kết thì càng đáng ngại. Nếu Bonucci đá cặp với Barzagli kiểu gì trung lộ của Italia cũng bị chọc thủng. Chỉ còn cách đá 3-5-2 hoặc cho Bonucci nghỉ trận này.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: 1504 on June 20, 2012, 02:09 PM
Xem trận Ukraina - Anh thấy Ukraina đã rất cố gắng và đội chủ nhà cũng đã có cơ hội nhưng họ thiếu một điều quan trọng là sự may mắn, hay nhẹ nhàng hơn là sự suôn sẻ.Đội tuyển Anh đang có được điều đó ở cả 3 trận vòng bảng.Cho đến bây giờ ngay cả TBN cũng phải thừa nhận rằng họ cần có sự may mắn đồng hành để bào vệ ngôi vô địch, không thể chỉ dựa vào trình độ để độc tôn như trước.
Nói gọn lại là cần cả hai phía: chuyên môn và may mắn.

Mình thích italia gặp Pháp hơn, mặc dù Pháp cũng hay gây khó khăn cho italia nhưng năm nay hàng phòng ngự của họ không tốt, tuyến trên một số nhân vật mới nổi ít năm hoàn toàn có thể bị italia khắc chế, đội hình hiện tại của Pháp đáng giá nhất là Ribery mà thôi.
Đội tuyển Anh năm nay kì lạ là không được tung hô như mọi năm.Nhưng năm nay Anh lại rất nguy hiểm vì kinh nghiệm, đội hình của Anh năm nay có sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ.Có nhiều con cáo già, chinh chiến nhiều năm  ở đỉnh cao như terry, ashley cole, gerrad, rooney, bên cạnh đó lesccott khá ổn định, joe hart bắt khá tốt.Sự đang dạng từ cầu thủ cũng giúp cho Anh có nhiều phương án tấn công hơn Pháp.
Theo mình thì người Anh hiện đang có hai thứ ( trong số nhiều thứ mà họ có) mà italia rất hay bị khó khăn đó là: sự cáo già, và lối chơi thể lực ,tốc độ truyền thống.
Một cuộc so tài về chiến thuật khó đoán và hấp dẫn.Bởi vì italia có khả năng đa dạng sơ đồ trong khi đội Anh có năng lực tiếp cận trận đấu với nhiều phương án khác nhau.
Nếu cứ đá như vòng bảng italia sẽ chiến thắng nhẹ nhàng mà chưa cần tới thần may mắn ra tay.
Một chiến thắng 2-0 cho italia , balzaretti vượt qua g jonson, rồi tung một cú sút xa siêu phẩm, phút 90 terry đánh đầu tung lưới joe hart trong sự ngỡ ngàng của Roy Hogson.

Có lẽ là Chiellini phải nghỉ hết EURO rồi ( dự đoán 20 ngày), chúc anh hồi phục sớm và vẫn có được phong độ ổn định sau chấn thương.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: 1504 on June 20, 2012, 03:27 PM
Mải nghĩ xem mình sẽ ăn mừng bàn thắng như thế nào  Balotelli đã để Ramos kịp thời phá bóng:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.banthangvang.com%2F10612%2FBalotelli.jpg&hash=56fdf4259d9ec02894cf2f429681f02dbdbf9967)
Motta đã nói gì đó khi Balotelli bị bịt miệng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww3.bongda.com.vn%2Fdata%2FImage%2F2012%2FThang06%2F19%2Fbalotelli1.jpg&hash=832ff52ece8835853d73678321541a2a4579a241)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffootball-italia.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fnews_main_item%2Fblog_images%2Fbalotelli-bonucci-ireland49.jpg&hash=b131c0575c06bc72e930b7becd924683706a264f)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia.thethaovanhoa.vn%2F2012%2F06%2F20%2F06%2F10%2FAnh-bai-duoi34.jpg&hash=b24986c49a352b5add8a6c08c6d267acf9cabc9b)
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Jack Atlas on June 20, 2012, 04:54 PM
Mình thích italia gặp Pháp hơn, mặc dù Pháp cũng hay gây khó khăn cho italia nhưng năm nay hàng phòng ngự của họ không tốt, tuyến trên một số nhân vật mới nổi ít năm hoàn toàn có thể bị italia khắc chế, đội hình hiện tại của Pháp đáng giá nhất là Ribery mà thôi.
Đội tuyển Anh năm nay kì lạ là không được tung hô như mọi năm.Nhưng năm nay Anh lại rất nguy hiểm vì kinh nghiệm, đội hình của Anh năm nay có sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ.Có nhiều con cáo già, chinh chiến nhiều năm  ở đỉnh cao như terry, ashley cole, gerrad, rooney, bên cạnh đó lesccott khá ổn định, joe hart bắt khá tốt.Sự đang dạng từ cầu thủ cũng giúp cho Anh có nhiều phương án tấn công hơn Pháp.
Theo mình thì người Anh hiện đang có hai thứ ( trong số nhiều thứ mà họ có) mà italia rất hay bị khó khăn đó là: sự cáo già, và lối chơi thể lực ,tốc độ truyền thống.
Một cuộc so tài về chiến thuật khó đoán và hấp dẫn.Bởi vì italia có khả năng đa dạng sơ đồ trong khi đội Anh có năng lực tiếp cận trận đấu với nhiều phương án khác nhau.
Nếu cứ đá như vòng bảng italia sẽ chiến thắng nhẹ nhàng mà chưa cần tới thần may mắn ra tay.
Một chiến thắng 2-0 cho italia , balzaretti vượt qua g jonson, rồi tung một cú sút xa siêu phẩm, phút 90 terry đánh đầu tung lưới joe hart trong sự ngỡ ngàng của Roy Hogson.

Có lẽ là Chiellini phải nghỉ hết EURO rồi ( dự đoán 20 ngày), chúc anh hồi phục sớm và vẫn có được phong độ ổn định sau chấn thương.

Hơi lạc quan quá đáng

Anh năm nay kĩ chiến thuật ko phải là tồi, ko phải chịu áp lưc + khả năng đánh đập mạnh. Ý có ăn được Anh chắc cũng bị Anh nó quần cho hộc tiết mới thôi. Chưa kể năm nay Anh đang được thần Rùa phù hộ nên độ nguy hiểm rất cao. Đá như vòng bảng thì chắc Anh Ý dắt nhau đi đá PK
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: supervinh90 on June 20, 2012, 11:04 PM
Nói tới bảng của Anh nhé, phải thừa nhận là mình xem bảng đấy không thấy đội nào đá hay cả. Ukraina đá nó cứ ngây thơ kiểu gì, Pháp thì đá vụn vặt kém sáng tạo xem mà phát ốm, Thuỵ Điển thì vẫn chỉ lấy sức trâu đè người thôi. Bây giờ giả thử Anh không ăn được quả của Rooney mà Ukraina được công nhận bàn thắng nhỉ? Nói Anh rùa cả 3 trận thì cũng hơi quá đáng, nhưng vấn đề là lối đá có gì đặc biệt hay không?

Nếu Ý ghi bàn trước thì mình tin cửa thắng là 90%. Điều này hoàn toàn làm được khi Balotelli và Cassano đã được giải toả tâm lý ít nhiều rồi. Mà Ý đá 4-4-2 mình thấy cũng không tệ mà :| Nếu chơi 3-5-2 thì có thể đấy Balza và Abate lên đá tiền vệ cánh như kiểu Lich ở Juve có khi cũng dc đấy nhỉ. Xem mấy trận vừa rồi thấy Ý mà đã gây được sức ép thì thường thường là sẽ có bàn, thế nên bây giờ nên tìm cách nào để có thể áp đặt được thế trận thay vì phòng ngự bị động như 20 phút cuối của cả 3 trận vòng bảng là ngon.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: damducquynh on June 21, 2012, 01:29 PM
Mải nghĩ xem mình sẽ ăn mừng bàn thắng như thế nào  Balotelli đã để Ramos kịp thời phá bóng:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.banthangvang.com%2F10612%2FBalotelli.jpg&hash=56fdf4259d9ec02894cf2f429681f02dbdbf9967)
Motta đã nói gì đó khi Balotelli bị bịt miệng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww3.bongda.com.vn%2Fdata%2FImage%2F2012%2FThang06%2F19%2Fbalotelli1.jpg&hash=832ff52ece8835853d73678321541a2a4579a241)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffootball-italia.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fnews_main_item%2Fblog_images%2Fbalotelli-bonucci-ireland49.jpg&hash=b131c0575c06bc72e930b7becd924683706a264f)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia.thethaovanhoa.vn%2F2012%2F06%2F20%2F06%2F10%2FAnh-bai-duoi34.jpg&hash=b24986c49a352b5add8a6c08c6d267acf9cabc9b)
Kiểu như: Ông ( prandeli ) thấy chưa,tôi xứng đáng được đá chính!!!Đó là sai lầm của ông!
Tình huống này mình cũng chú ý trong trận,nhưng không thấy báo chí nào xoi mói đến.
Mình cũng hơi e ngại Anh,Ý thường bối rối trước những cầu thủ có lối đá tốc độ.nhanh nhẹn như Walcott,hay Young,Rooney.Nếu vượt qua Anh khả năg gặp Đức là rất cao,mà chú Đức này thì gặp Italia thì luôn cóng.Hy vọng mình nghĩ không quá xa khi đụng độ Tây Ban Nha ở trận chung kết.
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: nedved90 on June 21, 2012, 03:51 PM
chờ Barzagli :D
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: thienlai on June 24, 2012, 10:29 PM
chờ Barzagli :D

0 - 0, chờ Buffon tỏa sáng!  gold_cup
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: _2012_ on June 25, 2012, 04:35 AM
Pirlo ơi, Buffon ơi thần sầu thế. Tạm biệt tuyển Anh, tạm biệt xe bus nhé

Pirlo đúng là ông chủ tuyến giữa. Buffon thì khỏi nói rồi. Ý chơi tấn công đã thật, tiếc là không ghi bàn thôi. ăn mừng đê  juve5 juve5
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: akazzurri on June 25, 2012, 10:32 AM
0 - 0, chờ Buffon tỏa sáng!  gold_cup
lão này gia cát dự cũng chuẩn nhỉ
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: Love_Avril on June 25, 2012, 11:01 AM
Xem đá pen đau tim quá...
Lúc montolivo đá trượt tưởng thế là hết rồi chứ... ~X(
May mà có Pirlo và Fon... :x :x
Title: Và bầu trời châu âu lại là màu Azzurri
Post by: thienlai on June 25, 2012, 04:25 PM
lão này gia cát dự cũng chuẩn nhỉ
Đâu chỉ 1 trận hả chú em, mấy trận vòng bảng toàn dụ đoán (thắng - hòa - thua) chuẩn cả đấy chứ.
0 - 0, chờ Buffon tỏa sáng!  gold_cup
Tây Bán Nhà - Italy : 0 - 0
Ita - Croatia : 0 - 0 (báo chí bắt đầu rùm beng về khả năng Ita bị loại ngay từ vòng bảng)
Ita - CH Ireland : 1 - 0 (Cầu thủ đối phương tự đưa bóng vào lưới nhà -> Ita vào vòng sau)
(mình đang học viết kịch bản  =)))