Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on May 31, 2012, 10:09 PM
-
Calcioscommesse là gì?
To be continued...
Liên quan gì đến Juve?
Antonio Conte chính là trung tâm của mọi sự chú ý khi nhà của Conte bị khám vào lúc 6:30 AM (Conte không có mặt ở nhà). Nguyên nhân chính là những lời khai của Fillippo Carobbio, một cựu cầu thủ Siena dưới thời Conte vẫn còn dẫn dắt đội bóng này. Có hai trận đấu mà Carobbio đã khẳng định với các thẩm phán là đã được sắp xếp.
Đầu tiên là trận đấu với Novara:
"Đã có một thỏa thuận trước đó về một trận hòa. Chúng tôi đã nói về điều đó trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu. Ngay cả Conte cũng nói rằng chúng tôi có thể thoải mái nếu thỏa thuận được thông qua về một trận hòa"
Trận thứ 2 là trận đấu cuối cùng của mùa giải với Albinoleffe:
"Sau trận đấu lượt đi, trợ lý Stellini (hiện vẫn là trợ lý của Conte tại Juve) đã yêu cầu tôi và Terzi liên hệ với các cầu thủ đối phương để thỏa thuận về kết quả trận lượt về. Với nhiều cầu thủ Siena và Albinoleffe, chúng tôi đã thỏa thuận về một trận thắng 1-0 cho Albinoleffe, những người cần sự giúp đỡ để trụ hạng (Khi đó Siena đã thăng hạng). Trong tuần đó, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều giữa lãnh đạo đội bóng, cầu thủ và cả HLV. Tất cả đều đồng ý để Albinoleffe giành chiến thắng"
Tuy nhiên đó là lời khai một chiều và duy nhất của Carobbio. Các (cựu) cầu thủ và lãnh đạo Siena đều phủ nhận toàn bộ lời khai của Carobbio.
Trước đó Bonucci & Pepe cũng bị đồn có liên quan đến kết quả các trận đấu của Bari và Udinese. Những lời khai của Masiello (Cựu cầu thủ Bari) đã chỉ rõ anh ta đã bàn bạc với Bonucci trước khi bán độ nhưng không rõ là Bonucci có đồng ý hay không. Tuy nhiên các thẩm phán đang tạm thời loại bỏ Bonucci ra khỏi danh sách nghi vấn và để Bonucci dự EURO 2012 cùng các đồng đội.
Sự việc chưa kết thúc khi một loạt các tên tuổi lớn của bóng đá Ý, trong đó có Buffon, bị đồn là tham gia cá độ các trận đấu tại Italia.
Tuy nhiên nghiêm trọng nhất là những tin đồn Juve sẽ bị tước Scudetto 2012, trừ điểm, thậm chí loại ra khỏi Champion League khi UEFA rất nghiêm khắc trong vấn đề này. Tuy nhiên Petrucci, Abate và cả luật sư của Juventus đều bác bỏ lập luận đó khi khẳng định Juventus không có bất kỳ liên quan trực tiếp nào đến Calcioscommesse và sẽ tham dự Champion League 2012/2013.
Mối lo lớn nhất là nếu Conte bị buộc tội và dính án phạt (nhẹ nhất là 6 tháng và nặng hơn là 3 năm) thì Juve sẽ rơi vào cảnh không HLV. Andrea Agnelli đã tuyên bố Juve sẽ ủng hộ Conte đến cùng
-
Có thể đây là một cách để FIGC phân tán sự quan tâm của Juve trong việc đòi quyền pháp lý của Calciopoli. Bằng cách kéo Juve vào cuộc chiến mới trong việc bảo vệ Conte và Bonucci, Juve sẽ ko còn nói về vấn đề Calciopoli nữa.
-
Từ ngày vụ việc nổ ra đến giờ chẳng có thông tin gì là Juve dính trực tiếp đến vụ việc, hầu hết đều là cầu thủ từ trước khi đến Juve. Nếu Juve mà bị trừ điểm vì những chuyện thế này thì đúng là Công Lý vẫn chỉ là diễn viên hài ở VN thôi. Được mấy bạn Inter đọc được 2 3 bài báo là lại bắt đầu ca Juve tiêu cực rồi Juve chỉ giỏi chơi bẩn ^:)^ ^:)^
-
Luật sư bào chữa cho BOSS của chúng ta vào ngày 20/8 sẽ là Giulia Bongiorno , người phụ nữ duy nhất trên đất Ý mà anh Berlus không dám nghĩ tới việc tòm tem B-)
-
Calcioscommesse – Sự thật của Conte
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Gazzetta dello Sport sau phiên điều trần hôm qua tại tòa án, lần đầu tiên Antonio Conte đã nói về scandal Calcioscommesse :
"Nếu được quay lại quá khứ thì điều duy nhất mà tôi muốn thay đổi là không đồng ý thương lượng. Người ta không thể thương lượng về sự trong sạch cho dù đó là điều mà các luật sư khuyên nên làm vì đó là một cơ hội để tránh những vụ kiện tụng kéo dài. Đó là một sai lầm. Ngày hôm nay, nếu có được đảm bảo một án phát 3 tháng kỷ luật thì câu trả lời của tôi vẫn là KHÔNG. Có một điều mà tôi đồng ý với các thẩm phán là 90 ngày kỷ luật không phải là một án phạt thích hợp. Công lý hoàn toàn không tồn tại : Tôi không phạm bất kỳ lỗi hay cố ý không khai báo"
HLV Juventus đã bị cuốn vào vòng xoáy scandal Calcioscommesse với cáo buộc không tố giác những sai phạm của các học trò trong thời kỳ nắm quyền tại Siena. Bây giờ anh đang hy vọng các thẩm phán sẽ đưa ra một phán quyết có lợi cho việc kháng cáo :
"Tôi hoàn toàn tin tưởng các thẩm phán sẽ đọc kỹ tất cả các tài liệu để tránh những sai sót, bất công trong những phán quyết. Tôi hoàn toàn bình thản. Tôi không nghĩ những gì đã cáo buộc mình có thể chứng minh được điều gì. Tôi có sai lầm hay không khi không cáo buộc một cầu thủ đã thú nhận mình đã dàn xếp những trận đấu trong nhiều năm ? Người ta không thể loại trừ một người nào đó theo cách này được, không cần bất kỳ bằng chứng nào. Tôi tin tưởng vào các thẩm phán nhưng không phải là hệ thống này [ tòa án thể thao]. Tôi muốn mọi người hiểu rằng điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tất cả chỉ vì một ai đó đang chĩa mũi dùi vào bạn. Chính vì đó mà ngay khi sự việc này kết thúc, FIGC nên tự hỏi mình những luật lệ hiện tại của tòa án thể thao có thực sự chú trọng việc bảo vệ một con người hay một CLB trên khía cạnh danh dự hay kinh tế [ Juventus đã mất rất nhiều về mặt kinh tế trong vụ xử vội vàng Calciopoli]. Luật pháp cần có một logic"
Vấn đề là khi tòa án vẫn tiếp tục tin Filippo Carobbio như một người trung thực và công tâm, sẵn sàng hợp tác với giới chức trách :
"Trên thực tế, đó không phải là một cộng tác viên mà là một người đang cố tự bảo vệ chính mình. Ví dụ anh ta nói với Palazzi rằng anh ta đã đoạn tuyệt với những tên Mafia Đông Âu bởi vì ở Siena họ không muốn dàn xếp những trận đấu nhưng sự thật thì anh ta lại sát cánh cùng họ. Mục đích của anh ta rất rõ ràng : Hướng sự chú ý vào những người khác"
Sau đó, Conte đã khẳng định chưa bao giờ nghe nói đến những trận đấu bị dàn xếp trong thời kỳ nắm quyền tại Siena : "Không chỉ vì tôi không hề hay biết mà nên biết rằng quan hệ của tôi với đội bóng và các cầu thủ : Tôi không phải là bạn bè với tất cả các cầu thủ, vài trò nên được tách biệt. Bên ngoài sân cỏ, mỗi người có cuộc sống riêng. Đó là lý do tại sao những thông tin như thế này không bao giờ có thể đến tai tôi được. Nếu có điều gì thực sự diễn ra thì điều đó đã diễn ra sau lưng tôi"
Theo tòa án thì trợ lý cũ của Conte là Stellini có trực tiếp dính líu nên vì thế mà Conte không thể nào không biết : "Logic này thực sự khó hiểu và tôi vẫn còn rất ngạc nhiên. Cần phải tách biệt các vai trò. Stellini đã giữ khoảng cách với tôi vì anh ta biết rất rõ phản ứng của tôi. Đó là sự thực, tôi là một người rất khó tính… Khi biết được sự việc, tôi đã cực kỳ giận dữ với Cristian [Stellini]. Tôi rất buồn vì mất đi một trợ lý. Anh ấy đang sống trong một thời điểm cực kỳ khó khăn, sau khi từ chức anh ta đã tự nhận những trách nhiệm của mình. Từ quan điểm một con người thì tình cảm của tôi và anh ấy vẫn còn nguyên cho dù những việc anh ấy làm khiến tôi gặp nhiều khó khăn"
Conte cũng gửi lời cám ơn đến CLB : "Trong sự việc đáng tiếc này, vẫn có những điều tích cực là tất cả thành viên trong đội bóng luôn ở bên tôi và ủng hộ tôi đến cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức và John Elkann, chủ tịch Agnelli và giám đốc Marotta chưa bao giờ cân nhắc đến giả thiết này"
Sau khi đã nói hết những gì mình nghĩ về Calcioscommesse, Conte nói về sự khởi đầu mùa giải mới với đội bóng của mình sau thành công với SuperCoppa và Trofeo Berlusconi : "Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Chiến thắng sẽ giúp nối dài những chiến thắng. Chiếc Scudetto trên ngực áo không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi mà còn là lẽ tự nhiên với Juve. Champion League ? Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh tại mọi giải đấu"
Conte cũng nói về sự hài lòng trong công tác chuyển nhượng của Juve : « Chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi lên kế hoạch. Bây giờ chúng tôi phải hoàn thiện chính mình. Tôi hoàn toàn chung suy nghĩ với Marotta : Top Player không chỉ được đánh giá quá giá chuyển nhượng. Một cầu thủ như thế sẽ đến ». Milan đang khó khăn ? « Chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và những HLV như tôi có một cơ hội rất lớn : chứng tỏ khả năng tổ chức và xoay sở để xóa đi khoảng cách, nhất là với các CLB nước ngoài«
Thứ 7 này, Juventus sẽ khởi đầu Serie A 2012/2013 với trận đấu gặp Parma. Một trận đấu mà Conte hy vọng mình sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo : «Tôi nhắc lại, tôi tin tưởng các thẩm phán. Sự có mặt của tôi ngày hôm qua tại Roma chính là sự tôn trọng của tôi với họ. Tôi đang rất kiên định và tin tưởng : Gặp Parma, tôi sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo «
-
Calcioscommesse chưa chết và Conte lại bị lôi vào.
Viện công tố Bari vừa gửi một bản đề nghị điều tra tới toà án với một danh sách liên quan đến 36 người, lần này có cả Conte và Ranocchia.
Các chuyên gia cho rằng Conte chỉ được nhắc đến với vai trò nhân chứng, nhưng vai trò của Ranocchia thì chưa được làm rõ. Rất có thể Ranocchia sẽ bị buộc tội: không tố giác tội phạm
-
Có mỗi tội không tố giác tội phạm :angry:
-
The chief prosecutor in Bari, Antonio Laudati spoke to Gazzetta dello Sport necessary Bari also talking about Conte and Ranocchia: "These are two different positions. Conte has never been investigated. Since we have come as a person informed of the facts and helped us to understand the mechanisms of the locker room. The role of so-called "senators". Men who have real power within the group. Then there are different ways of doing the coach. There is one that has a relationship aseptic and detached and who is more friendly. Ranocchia was very young at the time although talented, manon had weight in the locker room. We asked the store because we have not found evidence criminal. "
-
Gillet: "Conte không bao giờ tham gia vào các cuộc họp mặt của cầu thủ."
"I want to clarify, while reiterating what I said during my interrogation, the coach has never been present at any meeting between the players."
Dù gì thì vẫn cứ dính đến tòa án. Bác nào thông thạo thì dẫn Conte đi xả xui đi. :6rlufk:
-
Các bạn Napoli vẫn đang thể hiện thái độ "bẩn & bựa" của mình. Trong phiên xử sáng nay, luật sư của P. Canavaro yêu cầu đưa Quagliarella vào trong danh sách điều tra vì phiên bản đầu tiên của câu chuyện có liên quan đến Quag. Quag cũng đã bị gọi lên thẩm vấn cùng đợt với Pepe và sau đó được kết luận là ko liên quan.
Với cái luật dở hơi của các bạn Fịch thì Napoli cứ chơi vui nhé
-
Napoli thắng rồi, tụi này đã lấy lại được 2 điểm bị trừ, Cannavaro và Grava được hủy án phạt 6 tháng. Napoli và Lazio hiện cùng kém Juve 3 điểm. Cuộc đời lại xanh tươi :clown:
-
Vậy càng tốt cho Juve :applause: Những kẻ thối mồm sẽ bớt một lý do để dìm hàng Juve :cool:
-
Napoli thắng rồi, tụi này đã lấy lại được 2 điểm bị trừ, Cannavaro và Grava được hủy án phạt 6 tháng. Napoli và Lazio hiện cùng kém Juve 3 điểm. Cuộc đời lại xanh tươi :clown:
Em cũng vừa nghe tin này, buồn cười nhỉ, trừ điểm cũng nhanh mà trả lại cũng nhanh