Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: azzurra1412 on May 07, 2012, 01:34 PM
-
Không nhớ nổi là mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần từ đêm qua đến giờ rồi.
Khi Hậu vệ Cagliari phản lưới nhà rồi Inter vượt lên dẫn trước, Conte và các cầu thủ dự bị ôm nhau ăn mừng -- khóc.
Khi ket thúc trận đấu, Caceres vừa cười vừa chạy vào trong đường hầm để tránh Tifosi lột áo -- khóc.
Khi xem cảnh ăn mừng lúc cuối trận -- khóc.
Sáng ra xem tin thể thao trên TV chiếu tin thắng trận -- khóc.
Lúc nãy mở badamgia đọc bài của Pe' An -- khóc lần nữa.
Cứ nghĩ thắng sẽ cười ai ngờ lại khóc :|
Và bây giờ thì lập luôn topic này để xem có ai giống mình không nhỉ :"> :"> :">
-
Lần duy nhất mình xem đá bóng mà khóc là trận Chung kết 2006 khi Ý thắng Pen. Cảm xúc vui như vậy chắc chỉ hôm qua mới có đuợc, nhiều khi vui quá thành khóc. Nghĩ lại thích thật >:D<
-
Đọc trong truyện "Chiếc lược ngà", tác giả đã đúc kết ra 1 điều: Khi buồn nhất, người ta sẽ cười (khi người con ko chịu nhận anh bộ đội là cha) và khi vui nhất người ta sẽ khóc (khi cô con gái chịu nhận anh bộ đội là cha)
-
Cũng suýt khóc, nhưng đạp bàn đập ghế và toe toét nhiều hơn juve5
cảm giác còn vui sướng hơn vạn lần cái ngày Ý vô địch World Cup
-
Khi Juve thua trận ở 2 trận ck năm 97, 98 trước Dortmund và real, mình khóc.
Khi người Ý ngậm ngùi trước người pháp ở Wc 98 và Euro 2000, mình vẫn khóc.
Năm tháng trôi qua, cậu bé con cũng đã lớn, năm 2006, Ý tái ngộ Pháp trong đêm mà sáng hôm sau thi DH môn cuối, trốn xem và khóc, khi Zidane đá hỏng quả 11m dâng chiến thắng cho người Ý, giúp làm tạm quên đi nỗi đau Calciopoli.
Juve xuống Serie B, Không còn quá quan tâm đến nước Ý, cùng với đó là 2 kì Euro và WC đáng quên, tưởng chừng như sẽ không còn được khóc.
Nhưng, Juve đã lại 1 lần nước khiến cho 1 người đàn ông phải rơi nước mắt, xem cảnh ăn mừng chiến thắng đêm qua mà ko hiểu sao nước mắt ứa ra.Sau những âm mưu bẩn thỉu phía sau hậu trường nhằm dìm Juve xuống bùn đen, Bianconeri đã trở lại, rực rỡ và chói lòa hơn bao giờ hết.
Cảm ơn Juve, chỉ có Juve mới cho mình sống trong những phút giây ngập tràn cảm xúc như thế 8-> 8->
P/s : suốt từ sáng đến giờ người cứ lâng lâng, chả thiết làm gì, chỉ tìm các bài báo viết về Juve để ngấu nghiến, may mà sếp hnay đi công tác juve5 juve5 juve5
-
Các bác tâm huyết với Juve nhỉ :) Nhưng mà em thì chẳng bao giờ khóc vì chiến thắng cả, lúc ý tất nhiên là toe toét và có hứng đập phá bàn ghế. juve5
Có lẽ lần cuối khóc vì Juve là trận CK CL năm 2003, còn khóc vì tuyển Italia thì nhiều quá rồi, không kể hết được, nhất là năm 2002 ấy.
-
Các bác tâm huyết với Juve nhỉ :) Nhưng mà em thì chẳng bao giờ khóc vì chiến thắng cả, lúc ý tất nhiên là toe toét và có hứng đập phá bàn ghế. juve5
Có lẽ lần cuối khóc vì Juve là trận CK CL năm 2001, còn khóc vì tuyển Italia thì nhiều quá rồi, không kể hết được, nhất là năm 2002 ấy.
Mấy lão già già nhịn lâu rồi, đêm qua không chịu nổi nữa rồi. Ướt hết cả. Rõ khổ
Nhưng chưa thấy Scudetto nào đẹp và ý nghĩa như cái này
-
Nói thật sự Scudetto lần này ý nghĩa hơn bao giờ hết :)). Khóc lần này cũng có ý nghĩa lắm chứ >:)
-
Scu này đẹp vì sau 2 lần về thứ 7, người ta tin Juve chỉ có thể trở về khi gắn tên lửa vào chân nhưng Juve lại trở về bằng chiếc xe đạp, mà người đạp xe Conte phải có sức mạnh phi thường mới đua nổi với tên lửa.
-
Nhưng chưa thấy Scudetto nào đẹp và ý nghĩa như cái này
Thực sự thấy mặc dù Milanista hay kêu gào đội hình của họ yếu nhưng mình thấy đội hình Juve cũng chả mạnh hơn là bao, có mạnh hơn thì chủ yếu là hàng thủ thôi chứ hàng công thì không có ngôi sao nào đúng nghĩa. Đơn giản Juve chiến thắng bắng trái tim, một HLV tài năng và một đội hình luôn luôn đoàn kết, điều mà Milan còn thiếu mùa này.
Scudetto năm nay đối với mình đặc biệt ở chỗ: khác với các lần trước, Juve lần này vô địch ở vị thế "cửa dưới", đến nỗi suốt mùa bóng không bao giờ dám nhắc đến Scudetto cả để cầu thủ khỏi chủ quan :) Nó có cái gì đấy hao hao giống với cái lần Roma vô địch hồi xưa, cũng sau bao nhiêu năm chờ đợi một cách vô cùng lãng mạn. Cũng rất kỳ lạ là mình đã thôi không xem bóng đá Ý từ sau Calciopoli rồi, đúng vào cái năm bắt đầu xem Juve trở lại thì ngay lập tức vô địch =)
-
Thực sự thấy mặc dù Milanista hay kêu gào đội hình của họ yếu nhưng mình thấy đội hình Juve cũng chả mạnh hơn là bao, có mạnh hơn thì chủ yếu là hàng thủ thôi chứ hàng công thì không có ngôi sao nào đúng nghĩa. Đơn giản Juve chiến thắng bắng trái tim, một HLV tài năng và một đội hình luôn luôn đoàn kết, điều mà Milan còn thiếu mùa này.
Scudetto năm nay đối với mình đặc biệt ở chỗ: khác với các lần trước, Juve lần này vô địch ở vị thế "cửa dưới", đến nỗi suốt mùa bóng không bao giờ dám nhắc đến Scudetto cả để cầu thủ khỏi chủ quan :) Nó có cái gì đấy hao hao giống với cái lần Roma vô địch hồi xưa, cũng sau bao nhiêu năm chờ đợi một cách vô cùng lãng mạn. Cũng rất kỳ lạ là mình đã thôi không xem bóng đá Ý từ sau Calciopoli rồi, đúng vào cái năm bắt đầu xem Juve trở lại thì ngay lập tức vô địch =)
The winner takes it all.
-
Bố cáo các bác là em xỉn từ trưa, giờ mới tỉnh mà đầu óc vẫn còn đang ong ong nhưng sướng, một cảm giác lâng lâng khó tả. Đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác sung sướng, hạnh phúc thê này.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cũng đoán rằng Juve sẽ đoạt Scu sớm 1 vòng đấu. Đã tự dằn lòng rằng dù Juve có vô địch thì cũng phải bình tĩnh, đón nhận 1 cách bình thản nhất có thể, tuyệt đối không được manh động hay khóc (vì nó cứ sến sến sao ấy). Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh Chiellini bị lột áo, Marchisio bị đám tifosi quần cho nghẹt thở hay gương mặt hạnh phúc của Conte, Alex... là nước mắt nó cứ chực trào ra mà không sao ngăn nổi. Ngẫm lại, mình cũng yếu đuối thật :">
-
uh, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta khóc khi Juventus vô địch
-
Suýt khóc. :((
Nhất là lúc các bố ôm nhau tè le từ khi chưa tan trận. Tự nhủ mình trên sân là phọt bố nó ra rồi. :((
Scu năm nay ý nghĩa nhất! Tuyệt quá! Giờ đang lấy lại bình tĩnh, chờ cuối tuần lại bung. :((
-
Xong trận vẫn còn rất bình tĩnh nhưng sau khi coi cái clip đoạn cổ động viên ùa xuống sân chia vui cùng đội nhà của anh AKA post lên lúc đó mới khóc :((
-
Khóc chứ còn cm gì nữa :(( :(( :((