Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on April 30, 2012, 04:07 PM
-
[PREVIEW] JUVENTUS - LECCE
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic0.bakeca.it%2Fbe%2Ffile%2F677%2F67755cbdbc5568def9210fff78f416b9.upload&hash=c7a5ecc32841059c08757eecb26a3651b4cfc4d3)
Juventus sẽ đoạt Scudetto ngay trên sân nhà nếu họ thắng Lecce và Milan thất thủ trước Atalanta. Nhưng đó là "nếu", với chỉ một chữ nếu người ta có thể nhét cả Paris trong một chiếc chai. Số phận vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Juventus, nhiệm vụ của họ là hoàn thành vế đầu tiên của giả thiết trước khi mong chờ vế sau thành hiện thực.
Sáng nay, Juventus đã bắt tay vào luyện tập, chuẩn bị cho trận đấu giữa tuần với Lecce ngay sau khi trở về từ Novara. Matri và Pepe đã tập luyện cùng đồng đội sau khi buộc phải làm khán giả cùng Plantini và Boniperti vì chấn thương và thẻ phạt. Juventus sẽ có đội hình đầy đủ và sung sức nhất có thể để tiếp đón Lecce trên sân nhà.
Chuỗi trận thắng hết sức ấn tượng (8 trận liên tiếp, 23 bàn thắng và duy nhất 1 bàn thua) và hàng loạt những kỷ lục đã bị phá, giấc mơ Scudetto đã gần hơn bao giờ hết. Đó là một thứ sức mạnh tinh thần giúp Juventus có thể vượt qua mọi đối thủ. Tuy nhiên, người ta thường nguy hiểm hơn bao giờ hết khi người ta không còn bất kỳ lựa chọn nào. Đối thủ tiếp theo của Juve, Lecce, đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự thất vọng và hy vọng, giữa Serie A và Serie B, đó chính là lý do khiến Lecce chính là đối thủ nguy hiểm nhất trong những đối thủ còn lại.
Đội quân của Serse Cosmi đã thất thủ ngay trên sân nhà trước Parma và kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau khi Esposito buộc phải rời sân vì thẻ đỏ. Đó đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Lecce nhưng may mắn là đối thủ trực tiếp Genoa cũng thất thủ 3-2 trước Bologna. Cuộc đua trụ hạng vì thễ vẫn mở rộng với Lecce khi khoảng cách 1 điểm mong manh hoàn toàn có thể san lấp trong 3 lượt trận cuối cùng.
Giandonato có cơ hội đối mặt với đội bóng chủ quản, Juventus, một phong độ tốt có thể là cánh cửa mở ra tương lai cho tiền vệ trẻ này. Vucinic và Conte cũng phải đối mặt với một thử thách của trái tim, Lecce chính là đội bóng nuôi dưỡng tài năng và là điểm tựa đưa họ lên đỉnh cao. Giấc mơ chỉ có một và khó có thể vừa lòng tất cả mọi người. Juve cần phải thắng để khẳng định sự trở lại vị thế độc tôn của họ. Đêm tới, nhà vua sẽ trở về.
-
Chuẩn bị ăn mừng là vừa juve5 juve5 juve5
-
Lecce không phải là đội mở tỉ số, Lecce thua 0 -2 trước mà. Thấy hơi tiếc cho Lecce vì đá tốt mà toàn thua thôi. Juve lại phải làm nhiệm vụ như hai lần trước, đạp Lecce xuống SeriB. 3 vòng làm kẻ sát nhân, hic hic.
-
Chỉ cần win trận này là 90% co scudeto rồi. chả care milan ra sao ~^o^~
-
thắng nốt 4 trận cuối là đẹp nhất gold_cup một mùa giải trong mơ juve5
-
Thắng trận này thì 99% Scudetto trong tay. Bởi gián tiếp giúp Cagliari và Atalanta chả còn mục tiêu gì phấn đấu :))
Do đó hai vòng cuối sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Và hy vọng Champions League sẽ cho Inter động lực lớn :P
-
Vẫn ấn tượng Serse Cosmi thời Perugia, nhưng nếu Lecce không tử thủ và ra sân với tinh thần tìm kiếm 3đ thì sẽ không gây khó được cho Juve.
Mạnh dạn dự đoán 2-0 cho Juve juve5.
-
xin lỗi nhưng hiện nay làm banner các trận đấu trên web chính toàn sai h các bạn mod à. nếu không chính xác thì nên lên trên bongdaso.com coi h thi đấu của juventus ấy. trênn đó cho h là chính xác nhất nha các bạn. thân.
-
xin lỗi nhưng hiện nay làm banner các trận đấu trên web chính toàn sai h các bạn mod à. nếu không chính xác thì nên lên trên bongdaso.com coi h thi đấu của juventus ấy. trênn đó cho h là chính xác nhất nha các bạn. thân.
Chú KOP đâu rồi, vào nhận lỗi đi nhé
-
Trận này 1h45 ngày 3-5 mới đá.
-
xin lỗi nhưng hiện nay làm banner các trận đấu trên web chính toàn sai h các bạn mod à. nếu không chính xác thì nên lên trên bongdaso.com coi h thi đấu của juventus ấy. trênn đó cho h là chính xác nhất nha các bạn. thân.
Lỗi của mình ... dạo này giờ giấc lung tung cả lên, trước mình coi giờ ở bongdaso ... sau nó cũng sai chuyển qua bongdaplus ... giờ lại sai ~X( thôi vòng sau lên trang chủ Juve coi rồi tính qua giờ VN cho dễ ^:)^
-
Lỗi của mình ... dạo này giờ giấc lung tung cả lên, trước mình coi giờ ở bongdaso ... sau nó cũng sai chuyển qua bongdaplus ... giờ lại sai ~X( thôi vòng sau lên trang chủ Juve coi rồi tính qua giờ VN cho dễ ^:)^
tha lỗi cho đó. ;? nhưng mình nghĩ bạn nên cập nhật từ bongdaso á. mỗi lần mình coi trên đó toàn chính xác bạn à. thân. mà dạo này trên http://www.wiziwig.tv/ không còn k+ nữa nhỉ. coi đá banh bltv mới hay. mấy bữa trước còn coi đc vài trận. h thì o thấy nữa rùi.
-
tha lỗi cho đó. ;? nhưng mình nghĩ bạn nên cập nhật từ bongdaso á. mỗi lần mình coi trên đó toàn chính xác bạn à. thân. mà dạo này trên http://www.wiziwig.tv/ không còn k+ nữa nhỉ. coi đá banh bltv mới hay. mấy bữa trước còn coi đc vài trận. h thì o thấy nữa rùi.
Mình thì cực tránh kênh K+, thà nghe tiếng nước ngoài luyện lỗ tai còn hơn nghe mấy ông BLV trong nước chém gió tào lao.
Cứ giải quyết từng trận 1, trận nào cũng là CK juve5
-
hôm rồi coi trên K+NS, blv cứ xa xả cái từ scudetto, cứ làm như Juve thắng Novara xong là vô địch luôn, haiz.
Nghe đài nước ngoài còn hay hơn, dù phần lớn mình không hiểu họ nói gì nhưng đọc đúng tên cầu thủ, giọng văn thì rất sôi nổi
-
hôm rồi coi trên K+NS, blv cứ xa xả cái từ scudetto, cứ làm như Juve thắng Novara xong là vô địch luôn, haiz.
Nghe đài nước ngoài còn hay hơn, dù phần lớn mình không hiểu họ nói gì nhưng đọc đúng tên cầu thủ, giọng văn thì rất sôi nổi
ai luyện thì luyện. chứ mình nghe vn bl cho nó giải trí 1 chút. chứ coi mà nghe blta chả cảm xúc gì nhiều. ae nào ở sài gòn chủ nhật này đi coi juve đá o
tập hợp lại đê,
-
bl tiếng gì thì tiếng, nhưng đặc biệt phải né
thím anh ngọc ^:)^ ^:)^
-
thím Ngọc miệng thì nói Scu đã là của Juve nhưng tin chắc trong lòng mong Juve sảy chân lắm... ^:)^
-
mình tin Juve sẽ có cú ăn 2 : cup Coppa và Scudetto
-
thím Ngọc miệng thì nói Scu đã là của Juve nhưng tin chắc trong lòng mong Juve sảy chân lắm... ^:)^
Công nhận, mình không phủ nhận sự am hiểu bóng đá ý của A.Ngọc, nhưng lão này là 1 fan cuồng Milan, hôm Milan - Juve lượt về nghe lão bình luận trên K+ mà điên cả tiết, nâng bi Milan đến từng chi tiết và tất nhiên là dìm hàng Juve, nhưng giờ chắc lão đang cú lắm khi sắp được xem Juve giành scudetto lần 30 (lần 28 nếu tính theo âm mưu của bọn bẩn thỉu inter) ()--- ()--- juve5 juve5 gold_cup gold_cup
-
Theo em cứ ăn chắc mặc bền, Bao giờ chắc cú vô địch hãy hay, nói bây giờ còn sớm quá, biết lâu lật thuyền trong mương. 2 chú không còn động lực phấn đấu lại chơi tâm lí thoải mái làm 2 trận để đời. Nhưng mà nói sao thì nói Lecce là 1 chú cực nguy hiểm. Kinh nghiệm chinh chiến Serie A đầy mình mà có khả năng phòng ngự phản công tốt. Nhưng Lecce chỉ mạnh khi thi đấu trên sân nhà mà thôi, thành tích thi đấu sân khách k tốt lém. ^^ Mong răng
-
Chính xác là Lecce ko dễ nhằn , vừa làm mạch 6 trận bất bại cũng ghê đấy chứ. Càng gần thắng lợi càng nhiều gian lao, giờ là lúc tập trung hết sức lức và tâm trí giải quyết từng trân 1. Chúng ta cần 6 điểm trong 3 trận còn lại, vì thế không được phép sơ sảy hoặc tâm lý tự mãn. Cố lên Juve , cố lên Conte , thiên đường sắp tới rồi.
-
Thắng Lecce thì coi như xong, vì đã gián tiếp giúp Cagliari và Atalanta chả còn mục tiêu nào phấn đấu
-
Lecce bây giờ là nguy hiểm nhất, Juve mà mất tập trung là nó đo ván đấy
Các chàng chai hãy cảnh giác và tỉnh táo khi tiếp đón Lecce nhé
-
DANH SÁCH TRIỆU TẬP CHO TRẬN LECCE:
Thủ môn: 1 Buffon, 13 Manninger, 30 Storari.
Hậu vệ: 3 Chiellini, 4 Caceres, 11 De Ceglie, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 26 Lichtsteiner.
Tiền vệ: 8 Marchisio, 17 Elia, 20 Padoin, 21 Pirlo, 22 Vidal, 24 Giaccherini, 28 Estigarribia, 34 Marrone
Tiền đạo: 10 Del Piero, 14 Vucinic, 18 Quagliarella, 23 Borriello, 32 Matri.
-
càng gần đỉnh thì sức ép càng lớn... mong Juve sẽ tự tin nhưng ko tự mãn để chạm đến đỉnh vinh quang... Forza Juve...
-
Lecce cần chiến thắng để nuôi hy vọng nên Juve sẽ dễ đá hơn. Hơn nữa hàng thủ của Lecce cũng yếu nên chỉ cần tập trung Juve sẽ có 3 điểm không khó khăn gì.
-
Hi vọng một trận cầu thoáng giữa hai đội chờ chờ đợi một cơn mưa bàn thắng nữa .Nếu Juve mà vô địch em sẽ trao hình Conte len Avatar :P :P :P
-
Dự đoán: 2-0! Hy vọng Matri sẽ có bàn thắng thông nòng. Tịt lâu quá rồi! X(
-
Đây là dịp để trả lại mối thù năm xưa.. X( Nhớ năm xưa trong trận đấu cuối cùng gặp Perugia ta mất chức vô địch cũng tại tên Cosmi này. Nay hắn dẫn dắt Lecce ta tiễn nó về giường cho hắn bít thế nào là lễ độ. haha...
-
Trận tối nay Lecce vừa đá vừa ngóng trận Genoa - Cagliari. Nếu Genoa có bàn thắng dẫn trước thì Lecce sẽ buộc phải dâng lên thôi, lúc đó Juve sẽ dễ đá, còn nếu Genoa hòa hoặc thua dám Lecce tử thủ lắm.
-
Trận tối nay Lecce vừa đá vừa ngóng trận Genoa - Cagliari. Nếu Genoa có bàn thắng dẫn trước thì Lecce sẽ buộc phải dâng lên thôi, lúc đó Juve sẽ dễ đá, còn nếu Genoa hòa hoặc thua dám Lecce tử thủ lắm.
sao anh hổng ngó trận Lan già ??? Vái 1 trận hòa với Atalanta là coi như mình thở được rồi
-
Dù Lan già thua hay thắng thì trận này Juve cũng quyết thắng bằng được. Quan trọng cách chơi của Lecce thôi.
-
Quan trọng là Juve thắng nốt 4 trận còn lại là ok gold_cup juve5
-
Bố khỉ. Cứ có cảm giác đêm nay Lan già sẽ sảy chân. Mình chưa chuẩn bị tinh thần đón Scu, chẳng lẽ đến sớm thế sao ~X(
-
Đội hình ra sân:
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Quagliarella, Vucinic.
Dự bị.: Storari, Caceres, Padoin, Giaccherini, Matri, Del Piero, Borriello.
Lecce (3-5-2): Benassi; Tomovic, Carrozzieri, Miglionico; Cuadrado, Blasi, Obodo, Delvecchio, Brivio; Seferovic, Di Michele.
Dự bị.: Petrachi, Di Matteo, Giandonato, Giacomazzi, Bertolacci, Muriel, Bojinov.
-
chưa thấy cái link sop nào cả hix
-
chưa thấy cái link sop nào cả hix
sop://broker.sopcast.com:3912/124716
-
ai có link sopcast nào ko cho mình xin cái juve5
-
sop://broker.sopcast.com:3912/124716
Sao báo link offline nhỉ
-
đồng báo chú ý ;;) chuẩn bị chém gió cùng juve nào juve5
-
xem tạm link web vậy
http://lsh.lshunter.tv/static/popups/9365802638070.html
-
hơi giật tí juve5
-
De Ceglie bị chấn thương rùi
-
ai có cái link sopcat nào k0h cho mình xem với cái link lão kia k0h xem đc hic :-(||>
-
5p De Ceglie đã rời sân vì chấn thương X(
-
Sopcast toàn offline với ngoại hạng Anh X(
-
Ceglie chấn thương sớm quá nhỉ, Truesport đang trực tiếp Ac vs Atalanta
P.S. mình đang xem bằng link này sop://broker.sopcast.com:3912/124716 ngon lành mà
-
Sao De Ceglie hay chấn thương thế nhỉ.
-
sop://broker.sopcast.com:3912/124716
sao chưa gì đã thay caceres nhỉ
-
goalllllllllllllllllllllllll
-
Chán thiệt Load ko nổi cứ giật giật coi ko được ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Marchisio ooooooooooooooooooo
-
Haha Marchisio =))
-
Milan suýt ghi bàn.
Nhưng Juve đã ghi bàn trước gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup. TM đội bạn giống bán độ nhỉ
-
1-0 rồi
-
Goooooal
Scudettooooooo
-
vào rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,m8 lên tiếng
-
nguy cơ lại thêm 1 trận đấu buồn ngủ rồi
-
vào rồi juve5 giật quá, ko biết vào thế nào >:)
-
ặc còn chưa vào đc sop đã ghi bàn rồi sao sop 100 rồi vẫn k0h xem đc nhỉ :(( :((
-
M8 juve5 juve5, hic, ai có link Sop nào ngon ko, cái 124716 ko load nổi :(
-
Rồi, Milan cũng dẫn 1 trái
-
thui xem tạm web link di hơi nhòe tí mà dc cái ko bị jat hình
ghê thật các ông lớn đồng loạt nổ súng
-
M8 juve5 juve5, hic, ai có link Sop nào ngon ko, cái 124716 ko load nổi :(
Chịu khó đợi tý, mình cũng mất vài phút mới lên 100 mà
Atalanta suýt gỡ hòa đen quá:(
-
đề nghị ko đưa tin về Milan cho hồi hộp
-
Nhìn Sesi Cosmi nhớ Perugia quá. Cái thời mà serie A thống trị châu Âu thì MU hay Barca gặp Perugia của Cosmi chắc cũng ngán =))
Thế mà cũng đã hơn 10 năm rồi.. Kể từ cái năm 2000 mà Đài TH Hà Nội phát sóng serie A. Nhớ :(
-
bực thế, mãi vẫn không xem được tử tế
-
xem soft chậm hơn web nhìu we',mỗi tội dc cái net hơn
-
xem cái web đau hết cả mắt :(( :(( :((
-
M8 juve5 juve5, hic, ai có link Sop nào ngon ko, cái 124716 ko load nổi :(
của em có 74 mà xem vẫn ngon mà
-
Chán thiệt lại bị bỏ lỡ bàn thắng nữa rồi hix
-
Ái chà lại còn có cả Delvechio nữa kìa... Toàn người quen cũ :x :x :x
-
Hiệp 1 giải quyết vấn đề nhanh gọn rồi hiệp 2 tung Alex vào thì quá đẹp
-
Ái chà lại còn có cả Delvechio nữa kìa... Toàn người quen cũ :x :x :x
Thấy có Bojinov dự bị nữa kìa :D
-
Tình hình ông Hòa nhầm một link tốc độ 97% nhưng toàn giới thiệu băng vệ sinh với lăn nách...! =)) AE quăng cho cái link nhá,tránh cái 124716 ! Thân :D
-
Lecce chém kinh quá. Lối đá Lecce cứ như vậy thì H2 chết chắc với Juve
-
k0h còn có cái link khác gửi cho anh em nữa à :-O
-
Cái 124761 này xem trên sopcast phóng to ra tỷ lệ là 4:3 khá giật, nhưng đẩy ra WinMedia thì tỷ lệ về đúng 16:9 chạy mượt hơn ah. Nhưng ko hiểu sao chạy qua WinMedia một lúc lại bị pause lại, khó chịu quá
-
Tình hình ông Hòa nhầm một link tốc độ 97% nhưng toàn giới thiệu băng vệ sinh với lăn nách...! =)) AE quăng cho cái link nhá,tránh cái 124716 ! Thân :D
sop://broker.sopcast.com:3912/124716 tui chạy ngon mà,net căng ,cũng chả giật hình luôn
-
sop://broker.sopcast.com:3912/124716 <<<< chạy đến 98 99 100 mà chẳng thấy cái gì ^:)^
-
cứ xem được tí lại bị pause X(
-
Vidal , tiếc quá ~X(
-
đang xem web tự nhiên chuyển qua lazio là sao nhở ??? tí nữa vidal ghi bàn rồi
-
Vidal tí nữa thì ghi bàn :-w
-
cứ xem được tí lại bị pause X(
Mình cũng bị pause nếu phóng fullscreen, nên giờ vẫn để normal xem bình thường.
-
sop://broker.sopcast.com:3912/124716 <<<< chạy đến 98 99 100 mà chẳng thấy cái gì ^:)^
ko hỉu,của tui dang chạy ầm ầm,vừa bật soft vừa bật web để xem trước nữa :x
-
Coi link web đỡ vậy :( :(
-
Em phóng full ở WMP chạy êm rồi hehe
-
http://www.realtvsport.com/channel-5.php
-
Marchisio đã lấy lại phong độ B-).
Bên kia Atalanta cũng đang ăn miếng trả miếng với Ac.
-
coi đài rai này ngộ nhỉ ? hễ có bàn thắng là kèn trống ở đâu thổi lên, sao không thổi lên trận lan già nhỉ ? atalanta ghi bàn thì nhạc hay phải biết =))
-
http://lsh.lshunter.tv/static/popups/9365802638070.html << đang phải xem cáu này nè vừa đau mắt vừa giật giật mà ta mạng cáp quang tháng đóng 1,3 củ mà xem cái sop cũng k0h đc ức chế quá :(( :((
-
Nản quá, ko xem đc, thôi hi sinh sang cổ vũ cho Atalanta vậy :( juve5 juve5 juve5
-
http://www.realtvsport.com/channel-5.php
cái lonk xem ngon hớn cái web của tớ :"> thank cậu nha /:)
-
em xem vân ngon mà
-
Tiếc quá, caceres đá trái thủ vẫn ngon nhưng công kém hẳn
-
Ô cái link 124761 gì đó em xem ngon rồi mà. Các bác chưa xem đc ah, tiếc nhỉ, nét lắm đấy hihi.
-
Ô cái link 124761 gì đó em xem ngon rồi mà. Các bác chưa xem đc ah, tiếc nhỉ, nét lắm đấy hihi.
xem bằng web tuy hông rõ bằng nhưng lại..đỡ tốn tiền khi xem bằng dcom 3g juve5
-
bọn lecce này đá khá rắn
-
http://diendanbaclieu.net/diendan/showthread.php?26173-Download-Sopcast-3-5-0-xem-bong-da-truc-tuyen
download về cài lại xem ko giật
-
xem bằng web tuy hông rõ bằng nhưng lại..đỡ tốn tiền khi xem bằng dcom 3g juve5
xem = dcom thì bó tay rùi =D> =D> =D>
bọn lecce này đá chặt chém ghê thật,nom cái đầu gối của chie tím lại thấy mà lo
-
1-0 vẫn chưa yên tâm cho lắm nhỉ , tình hình phải làm thêm bàn nữa B-)
-
mới oánh knock out quag đấy.... bên mình phải cẩn thận thôi
-
trận này căng thẳng đây B-) Lecce đá rát quá, hi vọng h2 Lecce ko còn sức để đá rát như thế nữa ()---
-
trận này căng thẳng đây B-) Lecce đá rát quá, hi vọng h2 Lecce ko còn sức để đá rát như thế nữa ()---
Đá rát nhưng thoáng, Juve thì lại không sợ kiểu đá này, lo gì. ;?
-
Juve đá nhợt nhạt quá.
thím Vu lại đỏng đảnh rồi
Không cẩn thận lại vỡ mặt
-
Đậu phộng, loay hoay nửa tiếng đồng hồ mới xem dc, bỏ mất bàn thắng :-w
-
Juve cảm tưởng chủ quan quá, mà xem cũng thấy không thích lắm, chẳng cần vua phá lưói, chẳng có danh hiệu cá nhân gì. Làm từ thiện quả nhỉ. Cho Genoa ôm mặt khóc nào ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
Juve cảm tưởng chủ quan quá, mà xem cũng thấy không thích lắm, chẳng cần vua phá lưói, chẳng có danh hiệu cá nhân gì. Làm từ thiện quả nhỉ. Cho Genoa ôm mặt khóc nào ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
làm từ thiện lúc này để juventini ăn ngủ không yên à ?? thà thắng xấu còn hơn hòa đẹp
-
Mấy trận gần đây Juve toàn đá theo kiểu trên cơ đối thủ thôi. Hiệp 1 chủ yếu là vần vò đối phương cho xuống sức và hiệp 2 là kết liễu hẳn. Mà cũng tài thật, không hiểu cầu thủ Juve mùa này ăn gì mà khoẻ thật, đến giai đoạn nước rút này mà cả trận cứ chạy ầm ầm.
-
Hiệp 1 Juve đá như dở hơi, chắc bán đậm trận này lấy tiền mua tiền đạo bom tấn B-)
-
Ôi Nedved vẫn như xưa =D>
-
Hic, FPT của em đang load ngon mà, sao từ lúc nghỉ giữa giờ lại tụt xuống 20-30% mà không nhích lên nổi nữa rồi :(.
-
trận này cacares chạy chỗ tốt mà xử lý bóng ẹ quá.... :(
quag mà rút chân không khéo giống ramsey bên arsenal lúc trước rồi :-O
-
anh này chặc 2 lần cực kỳ thô bạo mà mới chỉ 1 thẻ vàng thôi à X(
-
thẻ đỏ cho nó hết đá láo X(
-
pha lấy bóng của giovinco quả thiệt là siêu hạng....
lecce còn 10 người thôi =D> =D>
-
Thẻ đỏ trực tiêp luôn à? >:) >:) >:)
Đá sân khách mà còn láo.
Inter mới vào đầu H2 đã bị Parma giã cho 2 trái rồi :-O :-O
-
http://www8.livetv.ru/webplayer2.php?t=alieztv&c=2841&lang=en&eid=116155&lid=54982&ci=11&si=1
-
vidal bỏ lỡ 2 cơ hội rồi X(
-
hây dà!!! kiến nghị vidal...đi bơm ngực đi nhá... đỡ trái bóng văng khó chịu quá
vòng này nhiều penalty quá nhỉ ??? sao juve mình không được hưởng quả nào hết nhỉ
-
Juve dễ bán trận này lắm để dìm Genoa xuống hạng
-
http://www8.livetv.ru/webplayer2.php?t=alieztv&c=2841&lang=en&eid=116155&lid=54982&ci=11&si=1
Xem nét phết bác ah. Thanks!
-
Juve mà bán trận này có mà mặc quần lại hết mong Sờ Cu nhé >:) >:) >:) Caceres đá cánh trái công tệ quá sao ko cho Giak vào nhỉ
-
alex vào thay vuc rồi giac vào thế cacares thôi....
-
Cơ hội nhiều quá mà bỏ lỡ cũng nhiều quá :(
Atalanta suýt gỡ hòa nữa, Ac hên thiệt
-
trọng tài biên bị...chuột rút, hài nhở 8-}
matri!!! làm bắn tỉa thôi... trận này quag đá ổn, không sao không sao anh bạn
-
Con Tê chắc thay bộ đôi Bò (Boriello) - Dê (Del Piero) juve5 juve5
Ôi dự đoán sai rồi hehe
-
đứt rồi, khỏi xem X(
-
nhìn alex muốn vào sân lắm rồi... má ơi hú hồn, cám ơn buffon
-
matri xém chut ghi bàn hay wa'
Khéo xong trận này về cả đội nhập viện mất X(
-
Con Tê chắc thay bộ đôi Bò (Boriello) - Dê (Del Piero) juve5 juve5
Ôi dự đoán sai rồi hehe
Sẽ là bộ đôi bò(lamborghini - Boriello) - Mã (Ferrari - Matri)
Hình như Conte giao nhiệm vụ gì khó khăn lắm,, thấy mặt Alex nhăn nhăn :)
-
Ôi Alex vào sân rồi. Ơn chúa!
-
alex vào!!!
-
Gần cuối trận rồi Lecce sẽ vùng lên giãy thôi.
Ghi thêm bàn đi mấy chú em
-
Ạch tí sút đc
-
matri đá dc đấy... 2 pha nguy hiềm rồi
-
Juve lại có biểu hiện tâm lý cuối trận ~X(
Càng về cuối đau tim quá hix
-
Căng thăng ghê ah.
-
chú muriel ngã đẹp nhỉ ??? mấy anh bên mình bình tĩnh lại nào...
-
Lich giống mắng con nít quá =)) =)) =))
-
buffon ơi là buffon !!!!!
-
Thôi buffon
-
ko bán mới lạ.:))
-
Buffon bán độ ^:)^
-
éo đỡ đc :-O :-O :-O :-O
-
Ôi Buffon xong
-
Hix, nghe sân San Siro ồn ào nghi rồi :( :( :( :(
-
muốn chửi thề thật... X(
-
bUFFON :)
-
Có tiền kéo Cavani và Persie về rồi :))
-
trận này bốc mùi ghê ghớm
xem mãi ko bit tay HLV bên kia chửi ji`hoá ra là chửi bên ta ăn( $) rùi mà ko chịu nhả (goal) =)) =)) =))
-
Trước đó Buffon đã có một pha xém chết, giờ thì chết hẳn, chán
-
Nhìn 2 trái dứt điểm của Vidal là thấy nghi nghi rồi:))
-
Dự là Juve sẽ có thêm 1 danh hiệu vô địch Serie B vao mùa khoảng 2016-2017
-
Bán độ nữa hả nguy hiểm thật ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
trận cuối lại vất vả rồi
-
ko hiểu nổi, hơn người mà lại đá thế X(
-
câu giờ nữa chứ... bắt đầu chịu ko nổi rồi
-
chú Ngọc nghe dc tin này mừng phải biết
-
chán bỏ mẹ cacares... lên cơn đau tim nữa rồi
-
trận sau Ac hòa Juve thắng cũng VĐ chỉ sợ các cầu thủ xuống tinh thần thôi
-
Bạn Genoa ghi được bàn thắng thì phải nhả cho bạn Lecce chứ.
-
Trận tới hoà Cagliari nữa thì còn vui nhiều, bộn tiền mua sắm cả hè
-
Cơ cấu hết rồi, lo gì :">
-
Genoa win rồi bán làm chi nữa
-
xong mẹ nó rồi... tức điên cả máu
-
Các chú đá chán quá
Sân nhà hơn người còn để nó chơi lại
-
Chán, có lẽ nào :(
Thiếu mất màn nắm tay chào khán giả cuối trận. Buồn ghê người.
-
Ai bảo nhàn rỗi quá đây mà Buffon ơi, trận sao đăng quang xem cho hồi hộp gold_cup
-
không hiểu chuyện gì xảy ra nữa ^:)^ giờ khoảng cách là 1,5 điểm
-
Genoa win thì mới phải bán cho Lecce, để Lecce còn đuổi kịp Genoa ko thì Lecce xuống hạng luôn.
-
Xong, tinh thần mấy trận cuối mới là vấn đề.
Ac 2:0 luôn, hạ màn.
-
làm khỉ gì cứ nhắm vào buffon mà chiếu vậy ??? nhìn bắt tay hết toàn đội lecce mà ứa gan X(
-
Chán, có lẽ nào :(
Chứ gì nữa :(
-
Bọn Lecce lại cám ơn Buffon kìa sợ dớp ông Cosmi thôi
-
phút cuối các bạn Lan già làm thêm trái nữa
-
Mai đi làm còn bao nhiêu việc phải làm. Giờ đ.. thể nào ngủ được.
Cái cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp phải.
-
K thể tin nổi T_T
-
buffon ơi là buffon... mai không dám đọc báo nữa ^:)^
-
Cảm giác bất an quá giờ lại cảm thấy lo lắng cuối tuần ko biết sao đây hix
-
haizz, sáng mai 6h dậy đi làm, cả đêm vẫn cố thức xem Juve mà lại đá đấm thế này, dù ko muốn nhưng vẫn phải nghi ngờ :-(||> :-(||> :-(||>
-
mùa này mà có chuyện gì thì chắc mình lên cơn đau tim vì tức mất thôi...
-
Cái này gọi là dửng mỡ đây mà ()--- ()--- ()---
-
Mai
thím AN lại có bài viết đây. Xì trét cả nhà Juvetini rồi hix
-
Thôi đành cố thắng 2 trận cuối vậy
-
Vào đây nào anh em \m/ http://badamgia.com/forum/index.php?topic=16572.20
-
Tớ thì chẳng có gì, nhìn 2 trái Vidal sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới là nghi rồi
-
nếu mà có bán độ thật thì ôi thôi, tiền có bằng phân nửa lương tuần đâu mà bán chứ ??? nghe tới là muốn ói máu...
-
Bàn thua do lỗi cá nhân của Buffon nhưng thực sự nhìn thế trận này cứ làm sao ấy, nhiều cơ hội mà k ăn, chuyền sai địa chỉ quá nhiều, hòa cũng hợp lý thôi. Mỗi tội tức ứa máu :(
-
Làm sao mà ngủ đây hix
-
Tớ thì chẳng có gì, nhìn 2 trái Vidal sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới là nghi rồi
Thấy sút xong còn đập thùi thụi xuống sân ra vẻ tiếc lắm mà =))
Trận này thối hoắc à !
-
Kay thật
Ngủ mất ngon
-
Juve đá trận này rất chán, có vẻ như nắm chắc phần thắng vậy nên rất đủng đỉnh. Còn bàn thua thì chỉ là tai nạn thôi, cần gì phải soi mói đến thế. Cái chính là nếu chúng ta ghi hơn 2 bàn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nên giờ tội lỗi lại đổ hết lên đầu của Buffon.
-
2 trận cuối căng đây :(
-
Có khi nào bán luôn cả Scu ko? Mong là ko có chuyện đó :(( :(( :((
-
Chán không biết nói gì nữa ...
-
vậy thì hôm nay quả là một ngày quá đen đủi của mình, hôm nay mình lại tay trắng rồi
-
Em là em cứ ngủ ngon vì biết chắc mùa tới đội ta đc tăng cường một loạt siêu sao rồi, yên xờ tâm nhé.
-
Ghi bàn sớm quá đâm rửng mỡ
-
Mai đi xả trét mới được :( :) :D
-
Cảm giác thường thấy năm ngoái: Phí công thức X(
-
Em là em cứ ngủ ngon vì biết chắc mùa tới đội ta đc tăng cường một loạt siêu sao rồi, yên xờ tâm nhé.
dc bao nhiêu mà tăng với chả cường, không biết đủ trả lương cho 1 ông sao của đội chưa nữa...
-
Quên mất: Vẫn BẤT BẠI ~^o^~ ~^o^~ o|^_^|o o|^_^|o :(( :((
-
dc bao nhiêu mà tăng với chả cường, không biết đủ trả lương cho 1 ông sao của đội chưa nữa...
Là em cứ nói vui vậy, chứ nếu thật bác ko lường được con số nó nhớn thế nào đâu. Đâu phải tự nhiên mà đi liêu mạng vì 1-2 tháng lương của đội bóng đâu.
-
Là em cứ nói vui vậy, chứ nếu thật bác ko lường được con số nó nhớn thế nào đâu. Đâu phải tự nhiên mà đi liêu mạng vì 1-2 tháng lương của đội bóng đâu.
nói vào lúc này hổng vui chút nào... ai cũng căng thẳng sau kq này nên đề cập tới vấn đề có bán độ hay không chỉ làm anh em muốn đập đầu vào tường thôi :(
-
nói vào lúc này hổng vui chút nào... ai cũng căng thẳng sau kq này nên đề cập tới vấn đề có bán độ hay không chỉ làm anh em muốn đập đầu vào tường thôi :(
Vậy thì cuộc đua càng hấp dẫn hơn chứ sao, có phải mất chức vô địch rồi đâu.
-
Trận này chị cái với các đội chia cho Juve chắc cũng vài trăm chai, mua bé yêu Messi + gay Ronaldo vẫn dư tiền cho anh em gái gú =D> Kèo chấp 2 trái cứ tưởng nằm im 1 quả ai ngờ cứu luôn Lecce, thánh thật 8-}
-
Vòng 37
20h Cagliari - Juve sau trận hòa 1-1 với Lecce Juve se tạo lại kịch bản tương tự nhưng lần này là 2-0 H1 rồi FT là 2-2
1h45 Inter - Ac Milan Inter cần trận thắng để tìm suất C1 nên đá lên đồng và ghi liên tiếp 2 bàn ở đầu 2 hiệp và FT là 2-0
Vòng 38
1h45 Juve- Atalanta Juve thay toàn bộ hàng công bằng hàng HV và hàng HV là hàng TĐ tỉ số liên tục là 1-0 rồi 1-1 rồi 2-1 rồi 2-2 cuối cùng FT là 3-3
1h45 AC Milan - Novara Novara đã hết động lực nên Ac Milan cứ đá như đi dạo nhưng do áp lực phải thắng và Juve thua nên cuối cùng ti số chỉ là 1-0
KT: Cuộc đua Sớ Cu kết thúc và Juve giành Scu với 80 điểm chẳng bằng điểm Milan nhưng hơn hiệu số phụ một cuộc đua gay cấn nhất từ trước tới nay và cuối cùng JUVENTUS vẫn bất bại gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup
Xả Xì trét xong rồi heheeeeee =)) =)) =)) =)) =))
P/S chúc cả nhà ngủ ngon tạm thời vẫn còn bất bại và đang dẫn đầu anh em đừng lo :x :x :x
-
Cái đệch giờ mới để ý, ông Souslevent đặt quả tít chuẩn như tits luôn :-O
"Juventus - Lecce: Trận đấu của cuộc đời"
Trận sau nhớ làm quả tít nổ nổ cho may nữa nha anh :((
-
Mọi người cứ bình tĩnh , chúng ta vẫn có quyền tự quyết trong tay mà.
Kịck bản đẹp nhất, là juve đăng quang scudetto ở vòng 38, ngay trên sân nhà juve5
-
Mình đoán sau trận này các cầu thủ sẽ giải thích là Lecce đá rát quá và trọng tài hơi bị hâm, dám chơi xỏ đội chủ nhà nên kết quả không như ý muốn. Mà nói về chơi rát thì lượt về Napoli với Lazio chơi cũng không kém thế nhưng cách đá của Juve rất khác trận gặp Lecce này, của nhiều chú chứ không phải một. Thế nên mình nghĩ đội nhà đang làm kinh tế để năm sau còn vi vu ở C1 8-}
Kịch bản tiếp theo phải chăng là Juve hoà nốt 2 trận cuối còn AC Milan ngã ngựa trước Inter Milan và thắng trận cuối, hai đội bằng điểm cho nó máu 8-}
-
Đáng ra sau trận tối qua, khoảng cách vẫn 3 điểm thì vòng 37, Milan vừa đá vừa run như nhái đập, và cửa mất điểm trước Inter cao vút.
Tuy nhiên, Buffon đã tiếp thêm sinh khí và động lực cho Milan ~X(
Dám cá 2 trận cuối, Milan đều thắng cách biệt 2-4 bàn/trận.
Và chậm nhất T7 tuần này, Adriano Galliani sẽ đến Cagliari và Atalanta với một danh sách các cầu thủ trẻ dự kiến cho hai bạn ấy mượn... với yêu cầu, một trong hai chú phải lấy bớt điểm của Juve :P
-
Mới có hòa thôi việc gì phải xoắn nhỉ? quan trọng quyền tự quyết vẫn còn trong tay chúng ta, vòng tới có thể cuộc đua sẽ ngã ngũ :D
-
xong trận này buffon đủ gạch xây cả cái chung cư để kinh doanh >:)
-
Vấn đề không phải ở kết quả mà ghét cái thái độ L-)
-
Hôm qua coi thiệt tình là quá bực mình. Không bao giờ nghĩ có bàn gỡ nhưng mà cứ thấy mấy ông nội ấy mạnh ai cầm bóng phi lên xong lại đâm vào tường mà pó tay!
-
Hôm qua coi thiệt tình là quá bực mình. Không bao giờ nghĩ có bàn gỡ nhưng mà cứ thấy mấy ông nội ấy mạnh ai cầm bóng phi lên xong lại đâm vào tường mà pó tay!
Vấn đề không phải ở kết quả mà ghét cái thái độ L-)
thái độ với bực gì .... đang làm kinh té rõ ràng vậy mà nói gì >:)
-
Quá thất vọng với Buffon đá với cái khỉ thế này chả cu đâu mà sờ
-
Vì Juve đòi đá đít Alex.
Nên Buffon thầm nghĩ, với công thần AC chơi đẹp hơn, cỡ Maldini còn lưu lại áo số 3 vào lịch sử. Mình ở đây mùa sau chắc cũng bị đá tương tự ku Del Piero thôi.
Dự là hè này Buffon bóng gió muốn khăn gói quả mướp qua AC rồi.
-
Trận này nếu làm kinh tế thì hoàn toàn tự tin về Scudetto. Còn nếu không thì cũng khá nguy hiểm về mặt tinh thần đó. Nghiêng về khả năng không.
CỐ LÊN JUVE! ~^o^~
-
Trận này nếu làm kinh tế thì hoàn toàn tự tin về Scudetto. Còn nếu không thì cũng khá nguy hiểm về mặt tinh thần đó. Nghiêng về khả năng không.
CỐ LÊN JUVE! ~^o^~
buffon dạo gần đây bực vì k dc chấm điểm nên muốn dc mọi người nhớ tới mình ... hồi đầu mùa cũng thế 1 lần mà >:)
-
Chắc chưa được ký hợp đồng mới nên làm vậy chứ gì ^:)^ ^:)^
-
Chắc chưa được ký hợp đồng mới nên làm vậy chứ gì ^:)^ ^:)^
Làm thế thì ko bao giờ ký thêm hợp đồng nữa =;
-
Nhiều người xoắn quẩy quá nhỉ. Trận hoà đêm qua làm anh em quên mất chúng ta vẫn đang hơn Milan 1 điểm, nắm quyền tự quyết trong tay, chả có gì phải sợ. Tình huống của Gigi hôm qua đơn giản chỉ là 1 tai nạn, đừng vin vào đó mà kết luận tùm lum.
-
Thật sự là mình ko nghĩ Juve làm kinh tế nhưng nhìn cách đá ko thể ko nghĩ. Trên sân nhà ngay cả những trận bị chia điểm, Juve cũng ko đánh mất thế trận. Không thể nói Juve chủ quan được, Chủ quan thì chỉ có thể nhất thời, ví dụ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, xong lơ đễnh bị gỡ hòa thôi, chứ ko có chuyện mất nguyên cả thế trận như vậy. Mà đây là 1 trận trên sân nhà, trước một đối thủ yếu, có thời gian 90', có chủ quan cũng chủ quan 45' thôi, làm gì Conte ko biết điều chỉnh để sửa sai. Nhìn cái cách Lecce đưa được bóng lên để phản công, Lecce tuổi gì mà làm được thế, chẳng lẽ Lecce mạnh hơn Napoli, Udinese, những đội chơi phản công rất hay. Nếu ko nhường Lecce làm được thế chắc. Nhìn Chielini mọi hôm 1v1 làm gì phải phạm lỗi, phá bóng ra biên, hôm qua thì số lần đá phạt bên cánh Chiellini tăng đột biến.
Mình kết luận lại, có thể Juve chủ quan, nhưng mình chỉ tin người ta chủ quan có thời điểm, tức là Juve đá vẫn tốt nhưng bất ngờ bị gỡ hòa chứ ko bao giờ tin vì chủ quan mà trình độ một đội bóng đang ở đầu bảng ngang bằng với 1 đội tranh chấp xuống hạng. Mình chỉ tin vì chủ quan mà đội Ý ở Euro96 thua Séc khi thay 7 vị trí chính thức, nhưng hôm đó Ý cũng ép Séc tòi cả cơm ra, và Séc cũng vào được đến chung kết năm đó, chứ chẳng bao giờ tin vì Brazil chủ quan mà Việt nam có thể có thể kiểm soát bóng ngang bằng với Brazil được, kể cả đó là trận giao hữu.
-
Thôi mọi người cũng đừng tức giận quá , nên nhớ 2 mùa giải vừa rồi chúng ta đứng ở vị trí thứ 7. Không phải tự nhiên mà Conte không nhắc đến Scudetto mà chỉ khiêm tốn mục tiêu ở mức top 3. Conte hiểu đội hình Juve thiếu gì và phải cần thời gian. Hầu như mùa này chúng ta phải làm lại từ đầu hết , bộ khung này hoàn toàn mới và mới chỉ chơi với nhau mùa đầu tiên. Real cũng phải mất mấy mùa thì đến năm nay mới có chức vô địch. Nhìn sang Milan, đội hình của họ đã chơi nhuần nhuyễn 2-3 mùa rồi. Hàng tiền đạo của họ , hàng hậu vệ đều đã quá hiểu nhau thế nên họ mới không để mất điểm ở các trận đấu với đội nhỏ, đó mới là bản lĩnh của nhà vô địch thực sự mà chúng ta thiếu.
Vậy nên chăng chúng ta hài lòng ở vị trí Top 3, với thành tích bất bại, thắng tất cả các đội bóng lớn nhất Serie A , hình thành 1 bộ khung vững chắc cho các mùa tới. Như vậy là quá nhiều so với những gì Juventini mong đợi. Cá nhân mình vẫn thấy chúng ta nên về thứ 2, để chúng ta biết mình đang ở đâu, cần gì cho mùa tới. Vì như vậy khi ra đấu trường C1 ta mới chơi tốt được. Cám ơn những trận như vừa rồi với Lecce. Thành công phải đi lên từ những thất bại.
2 trận tới chúng ta cứ thi đấu cố gắng để thể hiện mình, không cần đặt nặng tâm lý Scudeto, ví trị thứ 2 là thành công rồi. Nếu Milan đánh bại Inter thì họ thực sự xứng đáng :)
-
Thôi mọi người cũng đừng tức giận quá , nên nhớ 2 mùa giải vừa rồi chúng ta đứng ở vị trí thứ 7. Không phải tự nhiên mà Conte không nhắc đến Scudetto mà chỉ khiêm tốn mục tiêu ở mức top 3. Conte hiểu đội hình Juve thiếu gì và phải cần thời gian. Hầu như mùa này chúng ta phải làm lại từ đầu hết , bộ khung này hoàn toàn mới và mới chỉ chơi với nhau mùa đầu tiên. Real cũng phải mất mấy mùa thì đến năm nay mới có chức vô địch. Nhìn sang Milan, đội hình của họ đã chơi nhuần nhuyễn 2-3 mùa rồi. Hàng tiền đạo của họ , hàng hậu vệ đều đã quá hiểu nhau thế nên họ mới không để mất điểm ở các trận đấu với đội nhỏ, đó mới là bản lĩnh của nhà vô địch thực sự mà chúng ta thiếu.
Vậy nên chăng chúng ta hài lòng ở vị trí Top 3, với thành tích bất bại, thắng tất cả các đội bóng lớn nhất Serie A , hình thành 1 bộ khung vững chắc cho các mùa tới. Như vậy là quá nhiều so với những gì Juventini mong đợi. Cá nhân mình vẫn thấy chúng ta nên về thứ 2, để chúng ta biết mình đang ở đâu, cần gì cho mùa tới. Vì như vậy khi ra đấu trường C1 ta mới chơi tốt được. Cám ơn những trận như vừa rồi với Lecce. Thành công phải đi lên từ những thất bại.
2 trận tới chúng ta cứ thi đấu cố gắng để thể hiện mình, không cần đặt nặng tâm lý Scudeto, ví trị thứ 2 là thành công rồi. Nếu Milan đánh bại Inter thì họ thực sự xứng đáng :)
2 trận tới mình thắng hết Milan thắng hết thì mình vô địch chứ Milan thực sự xứng đáng gì ..
-
vẫn hơn 1 điểm, còn quyền tự quyết trong tay, việc gì đồng chí Pintu phải nói như thể ta đã mất Scudetto là thế nào nhỉ ?
Vừa hoà 1 trận mà đã sun vòi hết lại sao ? Juventus sẽ vô địch , năm sau sẽ có ngôi sao thứ 3 trên áo, đó là chân lý !
-
Ý mình là đừng đặt nặng Scudeto thôi chứ 2 trận tới thắng thì vô địch là đúng rồi. Cái chính là muốn giải toả tâm lý căng thẳng. Kể cả có hoà thì cũng đừng để làm trò cười như trận hôm qua. Đá sao cho xứng đáng với sự yêu mến của người hâm mộ chứ vừa rồi đọc qua các báo , kêu ca Buffon quá trời luôn, kể cả tuttosport
-
trận hoà với Lecce vừa qua đúng là tiếc vì đang ở giai đoạn quan trọng thế này,mình nghĩ sai lầm của anh Buffon rất thông cảm ,nếu xét từ đầu mùa cho đến giờ anh ấy đã chơi rất hay rồi,là người mà cũng có những lúc phạm sai sót.Mình cho rằng hai trận cuối sắp tới ông Conte nên để bác Storari bắt chính để anh Buffon nghỉ ngơi.
nói chung cầu thủ phạm sai lầm nghiêm trọng nhất trong việc Juve bị gỡ hoà là Barzagli-đáng lý ra anh nên chuyền lên hoặc phát bóng lên khi thấy hai cầu thủ Lecce ở gần khung thành nhất ,đằng này anh lại chuyền về cho Buffon dẫn đến việc Buffon phạm sai lầm không đáng có.Cũng tại Juve phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn ,nếu như hai bàn trở lên thì đã không bị mất hai điểm mười mươi như thế.
-
Mình tin trận này Juve làm kinh tế, ko kiểu cố sút ra ngoài như Vidal thì Lecce còn lâu mới có cửa
-
Mọi thứ chưa chắc chắn gì cả. Trận hòa hôm vừa rùi chỉ là 1 tai nạn thui. Nếu cứ chơi với tinh thân như hiện tại thì năm nay Juve sẽ là nhà vô địch.
Đá như vậy thì ở C1 năm sau là gì có đối thủ :P
-
vẫn hơn 1 điểm, còn quyền tự quyết trong tay, việc gì đồng chí Pintu phải nói như thể ta đã mất Scudetto là thế nào nhỉ ?
Vừa hoà 1 trận mà đã sun vòi hết lại sao ? Juventus sẽ vô địch , năm sau sẽ có ngôi sao thứ 3 trên áo, đó là chân lý !
mình nghĩ Juve mà vô địch năm nay chưa chắc được gắn ngôi sao thứ 3 trên ngực áo đâu vì số lần vô địch vô đ5ch của Juve ai cũng biết là 27 không phải 29,một khi Juve chưa đòi được 2 scu kia tính luôn lần này thì mới 28 thôi.
mua được Higuain -Van Persie cộng luôn Robben vào mùa hè này ,mình tin chắc Juve đủ sức đá C1 mùa sau.
Hi vọng Juve sẽ chơi tốt ở hai trận đấu cuối cùng đề tụi mình có dịp ăn mừng lần đăng quang thứ 28 của Juve.
-
Ai cấm Juve gắn ? Chính vì ko quy định nào nói về việc gắn sao nên Juve mới mạnh mẽ nói thế
Thậm chí Platini còn nói chờ ngôi sao thứ 3 thì FIGC cũng chả cản nổi đâu
-
Thui tự tay JFC mình gắn lên củng được , cứ đặt in áo 3 sao rùi bán cho anh em >:) >:) >:)
-
Khía cạnh CLB: Fiat thiếu gì tiền và Lecce lấy đếch đâu ra số tiền đủ lớn (so với việc đoạt Scu) mà các bạn bảo Juve làm kinh tế. Toàn nghĩ linh tinh như thế thì về ___ cổ vũ cho ACB Hà Nội đi cho mình nhờ.
Khía cạnh cầu thủ: Các cầu thủ Juve nói riêng và các CLB tầm khủng như vậy nói chung lương của họ 1 năm thì cả họ tiêu cả đời không hết, chứ không đói kém như cầu thủ V league nhà mình đâu mà dễ bán độ như thế.
Khía cạnh tình thế: Sau calciopoli Juve và Juvetinis thèm khát Scu như thế nào. Số tiền đã đầu tư bao nhiêu năm qua lớn như thế nào. Lý do gì để bán độ khi đang ở gần Scu như thế? Trước cả tập thể mấy chục con người đều đang khát Scu như khát nước lâu ngày ai dám đứng ra chỉ đạo bán độ? Dính quả calciopoli 2 thì có chịu trách nhiệm nổi không?
Xem trận hôm qua mình cũng hơi thất vọng nhưng không có nghĩa là nghi ngờ loạn cả lên. 8 trận thắng liên tiếp cũng phải có trận nghỉ chứ. Bình tĩnh đi rồi đâu sẽ có đó.
-
Juve nhà mình đang chơi đòn hiểm, cho Milan một chút hy vọng nhỏ nhoi trước khi kết liễu >:). 2 trận sau chắc sẽ đá bằng 200% sức lực để bù lại trận này ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
Mọi người bình tĩnh đi, cơ hội tự quyết ở trong tay cơ mà. Inter càng vui nếu vừa thắng mà lại vừa làm AC mất cơ hội vô địch. Milan chả mới hòa Bologna vỡ mặt đó sao. Quan trọng chỉ cần giải quyết vấn đề trên sân đội hết mục tiêu Cagliari thôi, còn trận vòng 38 gặp Atalanta thì no problem.
-
Thôi, cố gắng tự an ủi trận hôm qua chỉ là tai nạn, hi vọng rằng juve5 sẽ win cả 2 trận cuối để đăng quang trên juventus arena, chứ mình ko muốn vô địch trận sau Lan già thua inter, lúc đấy lại mang tiếng nhờ Inter mới có Scu [-(
-
Có gì đâu mà không bình tĩnh ;?, vấn đề không phải là sợ Milan qua mặt mà cái cách Juve thể hiện trên sân là không thể chấp nhận L-) Mặc dù vậy, mình vẫn tin Juve sẽ vô địch, không phải lo =D>
@vbbgold: những gì đã diễn ra trong quá khứ là câu trả lời cho những câu hỏi của bạn :P
-
Khía cạnh CLB: Fiat thiếu gì tiền và Lecce lấy đếch đâu ra số tiền đủ lớn (so với việc đoạt Scu) mà các bạn bảo Juve làm kinh tế. Toàn nghĩ linh tinh như thế thì về ___ cổ vũ cho ACB Hà Nội đi cho mình nhờ.
Khía cạnh cầu thủ: Các cầu thủ Juve nói riêng và các CLB tầm khủng như vậy nói chung lương của họ 1 năm thì cả họ tiêu cả đời không hết, chứ không đói kém như cầu thủ V league nhà mình đâu mà dễ bán độ như thế.
Khía cạnh tình thế: Sau calciopoli Juve và Juvetinis thèm khát Scu như thế nào. Số tiền đã đầu tư bao nhiêu năm qua lớn như thế nào. Lý do gì để bán độ khi đang ở gần Scu như thế? Trước cả tập thể mấy chục con người đều đang khát Scu như khát nước lâu ngày ai dám đứng ra chỉ đạo bán độ? Dính quả calciopoli 2 thì có chịu trách nhiệm nổi không?
Xem trận hôm qua mình cũng hơi thất vọng nhưng không có nghĩa là nghi ngờ loạn cả lên. 8 trận thắng liên tiếp cũng phải có trận nghỉ chứ. Bình tĩnh đi rồi đâu sẽ có đó.
Mình không khẳng định Juve bán hay ko nhưng mình chỉ ra những chỗ có thể bạn sai.
Khía cạnh CLB: Ở nước ngoài họ ko bán giữa 2 clb với nhau, họ bán cho các nhà cái. Số tiền nhận được rất lớn. Fiat ko thiếu tiền nhưng chưa chắc đã đầu tư cho Juve số tiền lớn vậy.
Khía cạnh cầu thủ: Họ chưa chắc bán vì tiền. Quê hương Conte ở Lecce, chỉ cần điều chỉnh 1 tí là được.
Khía cạnh tình thế: Juve đang khát Scu nhưng trận này có hòa thì Juve vẫn có quyền tự quyết, khi Cagliari và Atalanta đều đã trụ hạng thành công, Juve cũng có mối thâm tình với 2 đội này nên giúp Lecce chẳng vấn đề gì, hơn nữa Juve muốn lấy 1 cầu thủ nào đó của Genoa thì sao, dìm cho Genoa xuống để lấy về, có khi là Veloso về làm dự bị cho Pirlo. Chỉ cần Conte điều chỉnh chút ít ai dám nói Juve bán độ vì Lecce cũng đâu có yêu cầu Juve bán cho đâu mà có bằng chứng.
Nói tóm lại có thể Juve ko bán nhưng đây ko phải là cách chơi thông thường của Juve, chỉ có 1 trận Juve mùa này chơi như vậy là trận với Bologna nhưng trận đó trên sân khách và Bologna cũng là đội luôn gây khó chịu cho các đội lớn. Juve đang phong độ cao, muốn mất phong độ cũng phải có lý do, ví dụ chấn thương, thẻ phạt, có vấn đề nội bộ... chứ đang yên bình đùng 1 cái xuống phong độ thì khó làm người ta tin, mà lại là trận đấu trên sân nhà.
-
Góp vui:lý do trận đó Vũ An ngủ quên ko kịp mặt bộ đồ may mắn gồm quần carô nón Juve ,áo in logo cũ Juve để cổ vũ
Đó chỉ là tai nạn sẽ là cú tát đâu để Juve bừng tỉnh để đừng bay quay trở lại mắt đất
-
Nhờ có trận này mà Juve sẽ chơi cực máu lửa ở 2 trận còn lại :))
-
Nguyên nhân chính dẫn tới kết quả trận đấu này chính là cái... title. Nếu có tìm nơi đổ lỗi, thì phải báng bổ người lập tô bích. Trận đấu bình thường như cơm bữa, mà trù ẻo trận đấu cả cuộc đời. =))
Còn chuyện buôn bán, đừng có suy bụng Việt ra bụng Ý các bác em. :x Cứ thấy phong độ không tốt là nghi ngờ bán độ. Vi-Lít thì còn nghi ngờ được, chứ cái tầm Serie A mà bảo bán cho nhà cái thì hài quá. :D
Đơn giản, kỷ lục nào, thành tích nào, cũng có lúc phải dừng lại. Và trận đấu với Lecce là cột mốc như vậy. Thế thôi. :P
-
Mặc dù rất buồn nhưng em khẳng định là đội mình bán độ.
Vấn đề ở đây ko phải bán vì tiền. Mà vì kết quả và điểm số.
Em cược là năm sau sẽ có những lúc Juve cần điểm và Lecce buông. Và mọi thứ sẽ diễn ra tương tự với một số đội khác.
Đây là một chuyện có lẽ bình thường ở Serie A.
Em không tin là tất cả trong sạch.
Đây là tình huống chạm bóng văng ra cả mét
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi371.photobucket.com%2Falbums%2Foo158%2Freeeng_alo%2Fbf1.jpg&hash=f99f71d788b1d5d59f5c3eeebfba1da8fd4951ee)
Với một thủ môn như Buffon, nếu gặp sai lầm này anh sẽ lao người vào dùng tay chụp bóng.
Nhưng hành động của anh ta lại là dùng chân
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi371.photobucket.com%2Falbums%2Foo158%2Freeeng_alo%2Fbf2.jpg&hash=46f9cf2491f6f32e81aa8b6121192b4819937702)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi371.photobucket.com%2Falbums%2Foo158%2Freeeng_alo%2Fbf3.jpg&hash=e30535eae9792c78fc13625e280aae2d1d449d58)
-----
Đây rõ ràng là trận đấu được sắp xếp trước.
-
Dùng chân là đúng mà, nếu Buffon chụp bóng sẽ bị phạt vì quả đó là đồng đội chuyền về.
-
Dùng chân là đúng mà, nếu Buffon chụp bóng sẽ bị phạt vì quả đó là đồng đội chuyền về.
Có luật này nữa sao :-O
-
đúng rồi đấy,quả đấy Buffon ko được bắt tay,nhưng với 1 cầu thủ đẳng cấp thế mà đỡ quả bóng như thế cũng khó hiểu,xem nhiều quả tình huống khó hơn mà Buffon vẫn chuyền hoặc sút lên tốt,đằng này chả có tý sức ép nào cả,chỉ người trong cuộc mới hiểu được
-
Dùng chân là đúng mà, nếu Buffon chụp bóng sẽ bị phạt vì quả đó là đồng đội chuyền về.
Anh Duong Quá hiểu sai ý Exit rồi , chính xác là đồng đội chuyền về Buffon dùng chân là đúng luật. Nhưng sau đó đỡ bóng văng ra đến chân của cầu thủ Lecce thì thay vì lao người ra chặn đường đi bóng bằng tay thì Buffon lại xoạc bóng ( hiệu suất ko thể cao = được lao người ra chắn)
Nói chung là không có móc ngoặc ngầm giữa 2 đội để cho điểm lẫn nhau thì cũng khó tin đấy
-
Dù có là bóng bật chân Buffon ra thì Buffon cũng đâu có được phép bắt? Nếu được thế thì hậu vệ cứ chuyền về, thủ môn giữ bóng lại 1 nhịp bằng chân rồi nhặt lên luôn cho nhanh :))
-
Có thể lúc đó Buffon tính sọat bóng ra biên nhưng không nhanh bằng tiền đạo đội bạn !!!!!!!!!
-
Dù có là bóng bật chân Buffon ra thì Buffon cũng đâu có được phép bắt? Nếu được thế thì hậu vệ cứ chuyền về, thủ môn giữ bóng lại 1 nhịp bằng chân rồi nhặt lên luôn cho nhanh :))
Đúng là thế nhưng khi bóng bật ra và vào chân của tiền đạo Lecce , như thế là Buffon được quyền bắt !
-
Dù có là bóng bật chân Buffon ra thì Buffon cũng đâu có được phép bắt? Nếu được thế thì hậu vệ cứ chuyền về, thủ môn giữ bóng lại 1 nhịp bằng chân rồi nhặt lên luôn cho nhanh :))
Luật khi hậu vệ chuyền về:
+ Bằng các bộ phận trừ chân (đầu, ngực, mông, dương vật... trừ tay) đc phép bắt.
+ Bằng chân thì thủ môn phải chạm 1 nhịp bằng chân trước rồi đc bắt>>> Theo luật bóng đá.
-
Luật bóng đá, hv chuyền về thì ko được phép bắt, ko có ngoại lệ,
-
Được, vì sau khi thủ môn chạm 1 nhịp bằng chân, bóng được xem như thuộc quyền khống chế của thủ môn.
Luật bóng đá:
Thủ môn trong khu phạt đền của đội mình phạm một trong 5 lỗi sau đây sẽ bị phạt quả gián tiếp:
3. Chạm hoặc bắt bóng bằng tay khi đồng đội cố tình chuyền về bằng bàn chân.
...
-
Được, vì sau khi thủ môn chạm 1 nhịp bằng chân, bóng được xem như thuộc quyền khống chế của thủ môn.
Luật bóng đá:
Thủ môn trong khu phạt đền của đội mình phạm một trong 5 lỗi sau đây sẽ bị phạt quả gián tiếp:
3. Chạm hoặc bắt bóng bằng tay khi đồng đội cố tình chuyền về bằng bàn chân.
...
Luật rừng à =))
Nếu bạn nói sau khi bóng chạm chân tiền đạo Lecce thì Buffon được bắt nghe còn có lý tý nhưng quyết định cuối vẫn thuộc về trọng tài và dám chắc tình huống đó nếu Buffon chụp bóng thì sẽ thẻ đỏ + penalty là cái chắc.
-
Luật rừng à =))
Nếu bạn nói sau khi bóng chạm chân tiền đạo Lecce thì Buffon được bắt nghe còn có lý tý nhưng quyết định cuối vẫn thuộc về trọng tài và dám chắc tình huống đó nếu Buffon chụp bóng thì sẽ thẻ đỏ + penalty là cái chắc.
Luật ở đâu mà thẻ đỏ+penalty thế nhỉ? Mới nghe lần đầu ah nha
-
Đúng là thế nhưng khi bóng bật ra và vào chân của tiền đạo Lecce , như thế là Buffon được quyền bắt !
Vâng...thì được quyền bắt nhưng mà chạm chân nó thì Buffon ở lại đằng sau rồi còn bắt nỗi gì nữa...
Có mỗi 1 sai lầm mà cứ làm loạn hết cả lên.Con người chứ phải robot đâu!
-
Luật ở đâu mà thẻ đỏ+penalty thế nhỉ? Mới nghe lần đầu ah nha
Ah quên, không có penalty.
Tình huống đó tiền đạo Lecce có cơ hội ghi bàn rõ ràng mà Buffon cố ý dùng tay bắt thì trọng tài có quyền phạt thẻ đỏ rồi. Nếu bình thường vô tình hoặc lỗi nhẹ thì mới chỉ phạt gián tiếp thôi.
-
Lỗi này sẽ đa phạt nhưng là phạt gián tiếp nhé, và không có chuyện có thẻ đỏ đâu :P
-
Xin lỗi anh Duong Qua, DKV... về trường hợp này, tôi đã hỏi một số người thì biết luật bóng đá mới là không được bắt, như vậy điều tôi nói là sai.
Có nghỉ xem bóng một thời gian, nên không cập nhật, thật thiếu sót.
-
Ui giời, chuyện lâu rồi, moi lên làm gì, lại còn xin lỗi, khách sáo quá. Biết là được chứ xin lỗi trịnh trọng quá mình nghe ko quen tai... >:D<
-
Do từ đó đến nay tôi cứ chắc là mình đúng, giờ biết sai mà không nhận thật áy náy! >:)
-
Cụ Exit lâu lâu đào mồ lên làm hết hồn ... xẳng tiện bàn tán trận tối nay luôn ở topic này đi >:)