Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Bz on April 26, 2012, 04:51 AM
-
Với đà thắng tưng bừng như hiện nay, Juve đang chạy những bước vững chắc cuối cùng đến Scu sau 6 năm xa cách. Đây cũng là mùa giải đấu tiên Juve thi đấu trên SVĐ mới Juventus Arena. Và nhiều thứ nữa.... để đưa ra quyết định anh em sẽ tụ tập một chuyến tại Turin vào ngày cuối cùng của Serie A, 13 tháng 5. gold_cup
Tất nhiên, vì hạn chế địa lý, nên số lượng người tham dự chắc chỉ đếm trên đầu một bàn tay. Trong số những người có thể tham gia, 2 mods của box này là khả quan nhất, có phải không Sou và Dkv!? Ngoài ra, các đồng chí nào đang ở EU, ngoài hai đồng chí trên, có thể góp mặt cuộc off lịch sử này, cố gắng góp vui cùng anh em. Đường tới vinh quang không còn lâu, mọi dự định, kế hoạch trước, trong và sau cuộc off này sẽ pốt nhờ tại box này, mods nhé. juve5
Mong các đồng chí có ý kiến để còn lên kế hoạch!
-
Kế hoạch tạm thời như sau:
Thời gian: ngày 13 tháng 5 (có thể tới sáng sớm 14, nếu cả thành phố Turin không ngủ^^)
Lịch trình sơ bộ (của mình):
- Sáng 13 (or trưa), tay bắt mặt mừng gặp nhau tại Turin. :x
- Sau đó sẽ lang thang Turin, thăm thú tp, trụ sở, trung tâm huấn luyện, SVD... tất tần tật liên quan đến Juve.
- Chiều tối 13: Ra sân. Nếu mua được vé (mua trước trên mạng, hoặc tới đó nhờ vận may^^) thì vào sân. Nếu không có vé thì loăng quang quanh sân. Chắc ngày này, nếu Juve chuẩn bị đăng quang, đối tượng loăng quăng quanh sân sẽ không ít. :P
- Đêm: Không ngủ vì chiến thắng, hoặc là gì gì đó chưa nghĩ ra. Mệt quá thì book hostel ngủ hoặc vạ vật. Nếu có 'hàng đính kèm' thì cần thông báo trước. (Check hotel giá đang mức trên dưới 60eu/phòng 3 giường/đêm).
- Sáng sớm 14: Sẽ túc tắc giải tỏa ách tắc Scu. Ôm hôn thắm thiết, hẹn ngày gặp lại. Cái này tùy vào lịch về của từng người.
Sơ bộ như vậy. Các đồng chí góp ý!
-
Các đồng chí tài trợ vé máy bay 2 lượt, khách sạn và tiền ăn ở đi. Cho em đi với. Còn thiếu gì em tự lo được rồi. :)) =))
-
Bác bay của hãng nào? Em tra chỉ có Ryanair là rẻ 6€ ;)) có điều nó bay 8h tối ngày 13 mới chết. Còn tra các hãng khác toàn 200€ cả đi lẫn về, sao chơi được...:((
-
Chất chơi quá :P
-
Điều mong ước của các Juventini... :((
-
xời, mấy ông ở EU, đi từ Pháp, Đức sang Italia dễ hơn đi từ HP lên HN :))
-
em đặt 1 vé, giờ em bắt đầu đi (bộ) chừng nào tới ra rước em ;?
-
Đùa chứ để mấy ông ấy họp, đưa ý kiến cho đại biểu Sút Lê Vờn, tháng 7 đại biểu về VN trình bày với Hội đồng.
-
Ủa, cụ Xu tháng 7 này về VN à? HN hay SG thế cụ?
-
Ủa, cụ Xu tháng 7 này về VN à? HN hay SG thế cụ?
Tình hình là sẽ có mặt ở Sài Gòn đầu tháng 7, kiểm điểm toàn bộ dân tình Sài gòn 1 tuần rồi sẽ ra thanh tra khu vực phía Bắc.
Miền Trung thì đang nghiên cứu thêm :p
@Bz: Đang chờ ý kiến chief, nếu không phải đi công tác 12-15/5 thì tôi sẽ có mặt, book khách sạn đê
@ESY: Tầm đấy đã sang chưa nhỉ?
-
Vào sân ko được mang máy ảnh DSLR đâu, bác nào có mày thường mà xịn thì thích. Em đang cố tìm cái vé nào rẻ rẻ để đi, cũng máu quá, chờ 6 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, kể cả mùa sau có vô địch cũng ko có cảm giác bằng năm nay.
-
Dạ, giữa tháng 5 thì em chưa sang đâu :"> mà có sang cũng không thể có điều kiện đi được :"> (tiếc quá, không gặp được anh dkv để ôm hun cho bõ ghét =)) =)) =)))
-
Hơ, liên quan gì anh...
-
Vào sân thì phải nai nịt gọn gàng, đi giày thể thao... để chuẩn bị tinh thần còn chạy nhanh nhất có thể. Có những tình huống ko lường trước được đâu.
Đi xem PSG - Marseille một lần, tởn đến già
-
Vào sân thì phải nai nịt gọn gàng, đi giày thể thao... để chuẩn bị tinh thần còn chạy nhanh nhất có thể. Có những tình huống ko lường trước được đâu.
Đi xem PSG - Marseille một lần, tởn đến già
anh vô đó quậy bị người ta quánh hả anh >:)
-
Tình hình iem xin order mấy cái áo hoặc mấy cái cờ đội ultra để lại ở sân vận động mấy bác nhé ~^o^~
-
Bác bay của hãng nào? Em tra chỉ có Ryanair là rẻ 6€ ;)) có điều nó bay 8h tối ngày 13 mới chết. Còn tra các hãng khác toàn 200€ cả đi lẫn về, sao chơi được...:((
Mình không bay, mà đi Bahn từ Frankfurt am Main từ đếm 12, đến Milan buổi sáng, rồi bắt tàu tiếp đi Turin (chỉ mua vé được tới Milan, vé Milan-Turin phải mua riêng). Trưa ngày 14 đi tàu về tới FF tầm đêm. Hời đày một tý, nhưng ngon bổ rẻ. :D
Vào sân thì phải nai nịt gọn gàng, đi giày thể thao... để chuẩn bị tinh thần còn chạy nhanh nhất có thể. Có những tình huống ko lường trước được đâu.
Đi xem PSG - Marseille một lần, tởn đến già
Chắc bên ông, xã hội đa chủng tộc, lắm da màu (hơi phân biệt tý), nên đi xem mới thế. Chứ bên tôi, đi xem Bayern đá bình thường, như đi hội, uống bia no say. :x
Mà ông chưa chắc thì tôi book làm gì. :P
Có thể tuần sau, sau trận đấu với Lecce, vé trận cuối sẽ bắt đầu bán online. Nếu xác định đi hay không là phải làm ngay. :D
Hồi tháng 3, lỡ phải hủy, lần này phải chiến cho được.^^
-
Mấy bác đi Turin dịp này có cơ hội coi người đẹp playboy của ý là Vittoria Risi khỏa thân chúc mừng juve đọat scudeto đóa >:) >:) =)) =)) =))
-
Mấy đồng chí kia fix đi nhé còn book phòng. Trưa 13 mình có mặt ở Turin, 9h sáng 14 sẽ ra về với gold_cup
-
nghe off thích thế mà đọc lại thì tận UE,em chờ off nội địa thôi gold_cup
-
Mấy đồng chí kia fix đi nhé còn book phòng. Trưa 13 mình có mặt ở Turin, 9h sáng 14 sẽ ra về với gold_cup
Tình hình là sáng thứ 2, 14/05, tôi lại có cuộc họp quan trọng với khách hàng.
Vé muộn nhất rời Milan là 21:45 nên chắc là đành ngồi nhà mà hận đời vô đối rồi
-
Mình cũng ko kiếm được vé khả thi, đành ôm gối tự kỉ. :((
-
Okies các đồng chí. Mình vác balo một mình. gold_cup
-
Cac ae co dieu kien di Turin an mung Scudetto hay ghi lai nhung cam xuc, ghi lai nhung gi mat thay tai nghe trong le an mung cua cac juventini di roi viet bai gui ve. Anh Gia nay se gop phan tham gia gui bai cho bao Bong da cho. It nhieu se cho moi nguoi biet den cam xuc cua juventini va co dk gioi thieu ve JFC cua chung ta den nguoi ham mo bong da VN.
-
___ người, nếu off quan trọng thế mà giờ mới báo thì đi sao được. Vé rẻ nhất của từ chỗ mình là 500 eu rồi, chắc đành bó tay thôi. Anh em lên lich off tại Barca để xem Juve đá giao hữu tiện thể đi chơi luôn hè này. Mình ở đảo không tiện như mấy bác trong đất liền :(( :(( :((
-
Juve-Real thì nó đá tận tít bên mẽo, Juve - Barca hè này ở Camp Nou lại ngon, chính xác lúc nào nhỉ, còn lên lịch sớm. Mình chưa đi Es bao giờ, nhân tiện xách balo luôn thể. :x
-
Thế các anh hôm đấy có đi xem trao cup ko?
-
Juve có lịch giao hữu mùa hè chưa nhỉ?
-
Các anh em có ý định đi Barcelona thì cần thận móc túi và lừa đảo. Mình vừa đi hồi đầu tháng 5 xong (xem được trận Barcelona - Espagnol :D), bị lừa 2 lần: Lần đầu tiên may có mấy chú công an ra giải nguy nên kô sao :), lần tiếp theo công an đứng ngay ở cạnh đấy mà chúng nó vẫn lừa lấy được cái túi của mình (may mà trong túi kô có gì đáng giá cả). Trong tất cả các thành phố "nguy hiểm" của Châu Âu (Paris, Venice, Roma, Madrid, Marseille, Brussel,...) thì đúng là Barcelona vẫn "đẳng cấp" hơn hẳn về khoản móc túi và lừa đảo khách du lịch X(.
-
Mình đi Barca rồi nhưng cách đây cũng khá lâu, thấy chằng vấn đề. Bạn mình cảnh báo là Roma đáng sợ nhất nhưng thấy các thành phố ở châu Âu này, đẳng cấp vẫn thua Việt nam một bậc. :D Mà bọn Barca nó lừa thế nào?
-
Confirm là cả Barcelona & Roma đều cực nguy hiểm, có
thằng bạn mình đã mất đời trai ở Barcelona =)) =)) =))
-
Mình đi Barca rồi nhưng cách đây cũng khá lâu, thấy chằng vấn đề. Bạn mình cảnh báo là Roma đáng sợ nhất nhưng thấy các thành phố ở châu Âu này, đẳng cấp vẫn thua Việt nam một bậc. :D Mà bọn Barca nó lừa thế nào?
Chúng nó thường xuyên tìm cách tiếp cận với mình (thường là giả làm khách du lịch, cầm theo bản đồ, máy ảnh, ba lô,...) bằng cách hỏi thông tin, nhờ mình chụp ảnh,... rồi nếu thấy mình hở ra là chúng nó lấy đồ luôn. Khi đi lừa người khác, có thể chúng nó đi 1 người hay 1 nhóm người, ăn mặc rất lịch sự. Nên kinh nghiệm rút ra khi đi Barcelona là: Ai hỏi gì cũng lắc đầu, kô trả lời (kô bằng tiếng Anh, tiếng TBN, tiếng Pháp,...), kô nói gì hết, đồ đạc luôn phải giữ trong tay, vì nếu rời tay mình thì chúng nó sẽ đánh lạc hướng để có đứa khác lấy đi.
-
Ui dời các bố, mới có ý định manh nha đã trình bay ghê quá. Đây có phải phượt đâu mà chi tiết kinh thế. Chờ đến lúc nào thực đi rồi hãy lo mất cắp, trộm cuớp. :P
Đang soạn balo lên đường về nhà. Hy vọng có album ngon ngon :x
-
VN mà sợ lừa đảo à ;?
-
Vừa đi ọp về. Sẽ có album cho bà con. :x juve5
-
Vừa đi ọp về. Sẽ có album cho bà con. :x juve5
thích quá ...ganh tỵ quá =((