Khi Bologna đối đầu với Milan họ biết rất rõ nhiệm vụ quan trọng nhất phải làm. Đơn giản là bằng mọi cách phong tỏa tòa tháp Ibra, lữ đoàn Đỏ đen chỉ còn 40% sức mạnh. Nhưng Roma lại không có được may mắn như thế, dù biết rõ Juve xuất phát với hai tiền đạo (Vucinic & Quagliarella), thậm chí Juve còn cất luôn cả tiền đạo đang ghi nhiều bàn thắng nhất giải (Matri, 10 bàn thắng) trên băng ghế dự bị.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F30.media.tumblr.com%2Ftumblr_m2wjt15OX21r30r4xo1_500.jpg&hash=2d10b66ef4cc5fe42c3e0f01c3bc4de79ee3ccfe)
Có nhiều chuyên gia từng so sánh lối chơi của Juventus dưới thời Conte có nhiều nét tương đồng với lối chơi của Roma dưới thời Spaletti. Khi đó Roma cũng nổi tiếng với lối chơi tấn công đầy quyến rũ và cũng không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Tuy nhiên Roma vẫn sống bắng hơi thở của Totti (Mùa giải đó đoạt Chiếc giầy vàng Châu Âu), cho dù Francessco đá như một tiền vệ tự do hơn là một tiền đạo. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất vẫn đến từ những tư duy khác nhau. Spaletti xây dựng một đội bóng cơ động xoay quanh một trục cố định: Totti. Totti làm tường, Totti chuyền bóng, Totti sút, Totti ghi bàn. Còn Conte xây dựng Juve quanh Pirlo, vốn dĩ như một bệ phóng để các đồng đội tỏa sáng. Vai trò của Pirlo là quá quan trọng, nhưng sẽ không là gì nếu anh không có hai người đồng đội như Vidal và Marchisio. Tam tấu MVP chơi như thể họ đã chơi với nhau cả chục năm rồi vậy. Không cần quan sát họ cũng tìm đến được với nhau và giúp nhau tỏa sáng.
Khi Pirlo rực sáng với những đường chuyền sắc lẹm thì hai đồng đội dọn dẹp đấu trường xung quanh, đảm bảo cho The Maestro ung dung ngắm bắn. Khi Pirlo bị áp sát, Marchisio nổi bật với những pha len lỏi và di chuyển thông minh gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Còn Vidal, khó tìm được lời để miêu tả sự hài lòng của các Juvetini dành cho tân binh này. Buffon nói rằng Vidal có lẽ đã chơi trong mầu áo Juve dưới thời Don Fabio, còn Conte thì nói nhờ có Vidal anh đã phát huy được hết sức mạnh của Pirlo & Marchisio.
Sự cơ động của bộ ba ấy đã giảm thiểu sự thiếu hiệu quả của hàng tiền đạo. Họ làm tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng: Phòng ngự, tấn công, kiến tạo và ghi bàn. 8 bàn thắng cho Marchisio, 3 cho Pirlo và 6 cho Vidal, nếu tính thêm cả 8 bàn thắng của Pepe thì hàng tiền vệ Juve đã ghi đến 25 bàn thắng, ăn đứt hàng tiền đạo. Đó thực sự là những lưỡi gươm giấu trong tay áo với độ sát thương đáng sợ.
Có lẽ Juve cần thêm thời gian và tiền bạc để tìm những người kế vị của Trezegol hay Alex. Nhưng cho giấc mơ Scudetto mùa này, họ có thể đặt trọn niềm tin cho bộ tứ vệ Marchisio - Pirlo - Vidal - Pepe! Tiến lên nào các chàng trai, giấc mơ đang rất gần rồi. 17 triệu con tim đang ca vang: "Storie di un Grande Amore"... Juve... Juve