Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on April 03, 2012, 10:35 PM
-
[Preview] Palermo - Juventus
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mcalcio.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F04%2Fpalermo-juve.jpg&hash=3457f475c6cb7bdf45ae3e70c7292d2968a69445)Sicillia luôn là một chốn đi dễ khó về. Roma, Udinese, Inter, Napoli và mới đây nhất là Milan đã phải thất thểu ra về khi được Palermo & Catania "đón tiếp" một cách trọng thị. Có lẽ vì thế mà Palermo đang hiên ngang sánh vai cùng Udinese và Juventus về thành tích trên sân nhà. Sau 15 trận đã đấu trên Renzo Barbera, Palermo đã có đến 10 trận thắng, ghi được 32 bàn thắng (chia sẻ ngôi đầu với Napoli) và thủng lưới 21 bàn thắng. Nhờ thế mà Palermo đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và còn hy vọng tranh chấp vé Europa League mùa sau mặc cho thành tích siêu tồi tệ trên sân khách (1 trận thắng, 9 thua ). Đó là lý do tại sao Palermo được mệnh danh là vua sân nhà mùa giải năm nay.
Đối diện với Palermo, Juventus cũng mang đầy đủ "lễ vật" cần thiết. Ba trận toàn thắng trước những đối thủ khó chịu (Fiorentina, Inter Milan và Napoli), ghi được 10 bàn thắng và không để thủng lưới lấy 1 lần. Vì thế Juventus hoàn toàn có đủ tự tin để chinh phục Renzo Barbera. Ngoài tinh thần đang lên cao, Juventus còn có ưu thế lớn về lực lượng với một đội hình khoẻ mạnh, không có sự vắng mặt đáng tiếc nào vì chấn thương và cũng không ai bị treo giò.
Hàng tiền đạo sau khi hứng chịu vô vàn những chỉ trích đã chịu hợp tác cùng với các đồng đội bằng các bàn thắng của Vucinic, Alex Del Piero và Quagliarella. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm nền cho sự toả sáng rực rỡ của tam tấu MVP. Theo các thống kê thì Pirlo không có đối thủ trong suốt tháng 3, sau 5 trận đã đấu, Pirlo có 13 đường chuyền "quyết định" (dẫn đến bàn thắng hoặc đưa đồng đội có thể dứt điểm), 336 đường chuyền thành công... nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Serie A góp vào thành tích 78 đường chuyền "quyết định" và 1978 đường chuyền thành công kể từ đầu mùa giải. Vidal cũng đóng góp một thành tính đáng nể không kém: 2 bàn thắng và những pha takle hoàn hảo. Lần ngày người chịu thiệt thòi là Claudio Marchisio, anh di chuyển như con thoi đảm bảo cho hai đồng đội một chỗ dựa vững vàng để toả sáng. Có lẽ lần này sẽ đến lượt anh thôi, hoàng tử bé.
Đối diện với một đối thủ khó chịu như Palermo, nhiều khả năng Conte sẽ tiếp tục tin tưởng đội hình 3-5-2 để tận dụng phong độ đang lên cao của các cầu thủ cánh như Paolo De Ceglie, Vucinic hay Caceres. Gần như sẽ không có sự thay đổi nào ở hàng tiền vệ và phòng ngự. Nhưng chắc chắn sẽ có sự xoá trộn trên hàng công. Vị trí của Vucinic có lẽ không phải bàn cãi vì đó vẫn là chất bôi trơn đáng giá giữa những chiến binh đầy cơ bắp. Borriello sẽ khó có cơ hội xuất phát sau những phàn trình diễn mờ nhạt khiến người ta nhớ về Amauri với một nụ cười chua chát. Quagliarella và Matri sẽ cạnh tranh cho vị trí xuất phát. Matri có lợi thế là nghỉ khá nhiều trận trước đó và có thể hợp với lối đá tấn công trong khi Quagliarella có thể dự bị cho Vucinic bên cánh trái, nhưng Quag lại có lợi thế về phong độ và tinh thần. Chỉ được tung vào trong vài phút cuối trận (Inter, Napoli) Quagliarella đã kịp ghi được 1 bàn thắng và vài cú dứt điểm nguy hiểm.
Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Palermo sẽ mất khá nhiều lợi thế khi có đến 4 cầu thủ không thể ra sân vì thẻ phạt: Bertolo, Mantovani, Donati và Hernandez. Sự thiếu hụt trên cả ba tuyến sẽ khiến cho HLV Bortolo Mutti có thêm nhiều việc để làm để tránh cơn thịnh nộ của Zamparini. May cho Mutti là Palermo vẫn còn Micoli, người đang sống mùa xuân thứ 2 của cuộc đời, và sự tự tin của các học trò. Igor Budan đã gửi bức chiến thư đầu tiên cho Juventus:"Họ giỏi, nhưng họ không có những nhà vô địch". Đó có thể là niềm tin để thầy trò Mutti bấu víu và biết đâu họ sẽ làm được điều mà 30 đội bóng trước đó không làm được, buộc Juve ra về với hai bàn tay trắng.
Trận đấu cũng sẽ là màn khảo sát lý tưởng để Juve có thể cân nhắc những mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trước khi đến Palermo, M. Silvestre cũng đã lọt vào tầm ngắm của Juve. Ngoài ra còn là cựu cầu thủ Juve, F. Balzaretti hay tiền đạo mới nổi Josip Illicic. Phương châm của Juve rất rõ ràng, bất kỳ ai đánh bại họ đều xứng đáng được sánh vai cùng họ. Vậy thì còn phải chờ xem Silvestre, Balzaretti và Illicic làm được gì trong trận đấu ngày thứ 7 này.
Thông tin lực lượng:
Palermo:
Out: F. Balzaretti, E. Pisano, M. Silvestre (Chấn thương) và Bertolo, Mantovani, Donati & Abel Hernandez (Thẻ phạt)
Juventus:
Out:
-
Tiền đạo Budan của Palermo: 'Juve không có cầu thủ ở đẳng cấp thế giới'. Còn không biết cho chú này tịt ngòi nữa L-) Tập trung làm quả 1-0 là ngon rồi :)
Tuần này Juve lại đá sau Milan. Sau khi bị loại khỏi Champions League khả năng Milan thắng Fiorentina trên sân nhà rất cao. Conte cần tìm cách giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, chứ như trận gặp Napoli thấy căng thẳng quá.
-
0-2
Correct Score!
-
Hôm nay các cầu thủ Juventus đã luyện tập dưới trời mưa, chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Renzo Barbera.
Conte chia đội hình làm 2 và đấu tập, có nhiều khả năng Juve sẽ tái xuất với đội hình 4-3-3 và Quag đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí tiền đạo cắm
-
Hãy cho Quagliarella cơ hội =D> Mùa sau giữ lại Matri, Vucinic và Quagliarella làm nền tảng, thêm 1 tiền đạo cắm chủ lực nữa là ngon.
-
0-2 là chuẩn rồi! Những cửa tử thế này Juve thường đá rất sáng! ^:)^
Ủng hộ cho Quaglia đá chính, về khả năng chạy rông thì anh ăn đứt Matri, mà bén thì hơn hẳn Borriello. Cho đá và nếu Quaglia ghi bàn, có khi Hè bán thêm được ít tiền.
-
Đính chính thông tin là Juve ko có cơ hội quan sát Silvestre & Balzaretti. Vì cả hai đều chấn thương
-
Dạo này Matri dc nghỉ ngơi lâu nhỉ, Quagliarella - Matri - Vucinic thì sao nhỉ.
-
0-1. Juve sẽ thắng nhưng cực vất vả. 8->
-
mình nghĩ Juve sẽ thắng Palermo với tỉ số gấp đôi so với lượt đi (lượt đi Juve thắng Palermo 3-0).
Cố lên Juve ! vì coppa Italy và Scudetto.
-
Palermo sẽ không có Abel Hernandez, Massimo Donati và Andrea Mantovani trong trận tiếp Juventus do dính thẻ phạt. Trong khi đó, Federico Balzaretti, Eros Pisano và Matias Silvestre vẫn đang điều trị chấn thương. Các cầu thủ trên đều có đóng góp tích cực cho Palermo trong mùa giải năm nay.
-
Juve thắng 2-0
-
Dạo này Matri dc nghỉ ngơi lâu nhỉ, Quagliarella - Matri - Vucinic thì sao nhỉ.
mình thích 3 td thế này
mà nếu vẫn ko ghi dc bàn trong h1 thì nên cho Del vào sân sớm , đầu h2 dc rồi
dạo này del phong độ tốt wa'
sẽ là 1 chiến thắng hoành tráng nữa cho juve của chúng ta
mà sao Sơn có linh cảm cuối tuần này Milan sẽ sảy chân............................
-
Juve thắng 2-0 nhé, cóc cần quan tâm Milan có bị Fio cầm chân không..... ;?
-
Thích tỉ số 1-0 cho Juve ....
Với Alex là 20 phút cuối trận (nếu bế tắc) ^^ thích như thế juve5 juve5 juve5
-
Chẳng hiểu sao mình chẳng thấy Palermo đáng lo tí nào cả :D. Trận lượt đi đủ cả binh hùng tướng mạnh mà Palermo vẫn thua 3-0, trận lượt về này lại thiếu một đống chủ chốt thì làm ăn gì? Chỉ cần Juve có bàn dẫn trước là Palermo hết cửa, dự đoán 0-2 cho Juve.
-
Cũng không biết được, bóng chưa lăn thì cứ ôm chăn mà chờ thôi. Palermo có thể mạnh về sân nhà, nơi tinh thần họ thường lên rất cao, họ có những nhân tố có thể tự tạo sự khác biệt như Micoli & Illicic.
Vẫn tôn trọng Palermo nhưng tin Juve có thể giải quyết được
-
gặp những đội dở nắng, dở mưa như Palermo cũng phải dè chừng. Tin là Juventus sẽ có 3 điểm, và Fio sẽ có một điểm tại Milano
-
Đằng nào cũng ước sao không ước Fio và Juve có 3 điểm nhỉ, tỉ số thế nào chả quan tâm gold_cup
-
Như lượt đi , Juve thắng 2 - 0. Dạo này mình ưa cái tỉ số này thế B-)
-
Trận lượt đi anh có xem mà Aka, 3-0 chứ.
Chắc trận này bác Conte sẽ cho tấn công từ đầu, nhưng có bàn rồi thì sẽ giữ chặt thế trận thôi, cách biệt một bàn ;)
-
Ăn 1 bàn trước rồi có khi chú Vidal hứng lên quất xa một phát, thêm một bàn cực đỉnh nữa cũng nên.... >:D<
-
lượt đi lo chú hernanes . giờ bị quote thẻ phạt thì mình cũng chả lo mấy . sợ mấy ông tiền đạo thôi.
micoli thì để anh bon lo =))
-
Miccoli mà gặp Chiellini là tắt điện ngay ;)
-
Miccoli mà gặp Chiellini là tắt điện ngay ;)
Miccoli ko hổ báo như Budan mà khiêm tốn lắm. Mấy anh này mới nguy hiểm. ;;)
-
Micoli học được kiểu sút cực kỳ khó chịu của Alex. Dắt bóng từ cánh và sút vòng cung, ngoài ra còn có tuyệt chiêu sút xa khá hóc. Nhưng với sự có mặt của Vidal thì sẽ ko có nhiều bóng cho Micoli ngọ nguậy đâu. Chỉ ko biết là Vucinic & Quag có làm nên cơm cháo gì ko hay thôi
-
Có khi nào trận này Conte xếp bộ ba tiền đạo Vucinic - Matri - Quagliarella không :P Hiện tại phong độ Quagliarella khá ổn, nên cho đá chính. Mình vẫn thích anh này ở lại để cạnh tranh với Vucinic và Matri.
-
Conte luôn cần Pepe để cân bằng cho hàng tiền vệ. Nếu để Pepe bên ngoài thì sẽ có 3 ông không phòng ngự, mà bình thường chỉ có 1 ông đá cắm được miễn thôi. Nên kiểu gì cũng có Pepe.
Hy vọng Vucinic - Quag, Matri vào hiệp 2 để chớp thời cơ
-
khả năng Quag vẫn vào sân ở H2
Conte đang thích H1 vắt nhớt các cháu rồi H2 cho Quag vào tuốt >:)
Sân nhà Palermo khả năng chỉ cách biệt 1 bàn. Miccoli vẫn là 1 nỗi lo tiềm tàng, lối đá quái như kiểu Di Natale nên cháu Bonu mà chủ quan thì xác định vỡ mồm.
H1 bộ 3 Vuci - Matri - PP thôi
Không biết trận này Lich hay Cace trấn giữ hành lang Phải.
Chắc là Lich ra sân từ đầu để đảm bảo an toàn
-
Để Caceres ngồi ngoài cũng hơi phí, nên nhường cánh trái cho chú này
-
Quag đá chính rồi nhé, ko phải lân la cho em nó ngồi ngoài nữa
-
1 Buffon
3 Chiellini
4 Cáceres
7 Pepe
8 Marchisio
10 Del Piero
11 De Ceglie
13 Manninger
14 Vucinic
15 Barzagli
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Padoin
21 Pirlo
22 Vidal
23 Borriello
24 Giaccherini
26 Lichtsteiner
28 Estigarribia
30 Storari
32 Matri
34 Marrone
Danh sách triệu tập trận tới đây. Krasic và Elia đang tìm nhà mới, ko thể có mặt
-
Mình vẫn còn nhớ mãi trận lượt đi , Juve đá trên cơ Palermo thắng với tỷ số thuyết phục 3-0. Trận đó Conte ko phải hò hét gì nhiều và rất hài lòng về các cầu thủ . Dạo này Juventus ghi bàn rất đều .. Palermo là đội bóng khó chịu , nhưng chính điều này khiến mình ko lo lắm :). Lâu rồi ko thấy cú đánh golf của Pepe , hi vọng trận này anh lại nã 1 bạn như trận lượt đi.
-
Mọi người cho mình hỏi:Ở Hà Nội có quán cà phê nào thường hay chiếu Juve xem k vậy.Mọi người có hay tụ tập xem ở đâu k?Cám ơn cả nhà :D :D :D
-
Mọi người cho mình hỏi:Ở Hà Nội có quán cà phê nào thường hay chiếu Juve xem k vậy.Mọi người có hay tụ tập xem ở đâu k?Cám ơn cả nhà :D :D :D
Mọi người ở Hn thường hay tụ tập ở Đường Xã Đàn 2, các trận đấu diễn ra vào buổi 6-9h tối. Các buổi đêm muộn thì không tụ tập được.
Ở Xã Đàn 2 có một số quán karaoke và chúng ta có thể xem bóng đá ở tầng 1. Các quán cafe bóng đá khác không phát Juve đâu :)
-
Bạn PAVELVNR cho mình địa chỉ quán nào có chiếu được k?Trận tối nay 23h30 thì xem có xem được ở ngoài k nhỉ.Thank bạn >:D< >:D< >:D<
-
Bạn PAVELVNR cho mình địa chỉ quán nào có chiếu được k?Trận tối nay 23h30 thì xem có xem được ở ngoài k nhỉ.Thank bạn >:D< >:D< >:D<
Em không nhớ chính xác, số 20, 21 gì đó, đầu đường Xã Đàn 2 đi vào khoảng 30m. Đại khái ở đó chỉ có 1, 2 quán karaoke thôi, xem quán nào cũng được.
Giờ giới nghiêm của Hà Nội là 23h đêm, tất cả các tụ điểm dịch vụ vui chơi giải trí đều phải đóng cửa. Bác đến giờ đó thì hên xui thôi.
-
he,thank bạn nhiều nhé,lần nào cũng xem 1 mình chán quá,rình rình hnao đá sớm ra xem cổ vũ vậy,hên xui chắc cũng gặp fan club :D :D :D
-
Đêm nay em cũng máu xem Juve đá, đợi đi off xong có khi anh em hò hét làm tí nhỉ :))
-
Mình bắt đầu nể các bạn Lan rồi... ^:)^
-
Nể cả các fan và Anh Ngọc nhà Lan nữa. Vừa ăn cắp vừa la làng. CHét cười mất thôi
-
Bạn Lan cứ la trọng tài hoài mà trận nào cũng được thượng Pen mà a Ị b ra hỉ mà vít cứ làm Pen đều đều hoài vậy năm nay ko ẳm Pinchi ho7i bị uổng ^:)^ ^:)^
-
Mod mà cho chửi bậy thì em chửi ku Ngọc hãm từ lâu rồi! Được hưởng Pen chắc thấy tự nhục nên lôi Juv vào cho đỡ ngượng mồm. Đúng là mồm c.h.ó không mọc được ngà voi!!! Anh Tài mà bắt như thế này thì xác định AC vô địch luôn cho nhanh. Giờ chỉ xem Juve hoàn thiện lối chơi ở mùa giải này thôi vậy!!!
-
Mod mà cho chửi bậy thì em chửi ku Ngọc hãm từ lâu rồi! Được hưởng Pen chắc thấy tự nhục nên lôi Juv vào cho đỡ ngượng mồm. Đúng là mồm c.h.ó không mọc được ngà voi!!! Anh Tài mà bắt như thế này thì xác định AC vô địch luôn cho nhanh. Giờ chỉ xem Juve hoàn thiện lối chơi ở mùa giải này thôi vậy!!!
Nó động chạm gì đến Juve thế bạn !!!
Đang xem Sop cast trận milan - fio thấy quả pen này thối kinh.
Nếu được nghe BLV công tâm nhất Việt Nam bình luận nữa thì chắc thối không ngửi được luôn =))
Hoho vừa bình luận về quả Pen cái thì Fio gỡ hoà =))
-
Há há. Em yêu Jojo quá! Ku Ngọc giọng buồn lắm rồi!!! o|^_^|o
-
Fio đá hay quá anh em ơi hehe =)) =))
-
De silvestri đá hay quá. Juve xúc anh này luôn với JoJo đi :))
-
Chú Ị b ra bữa nay đá biểu diễn gớm nhỉ
Mấy chú Lan muốn chơi ăn gian kìa hên là ko vào đá gian thật ^:)^ ^:)^ ^:)^
Nhìn cái bảng tỉ số trận Lecce - Roma sốc kinh 4-0
-
Amauri vôsa6n vuốt tóc tiếp ^:)^ ^:)^ Cassano khởi động kìa >:) >:) >:)
-
Milan đang vùng vẫy =)) hoà trận này nữa thì tâm lý bạn Lan sẽ sốc lắm đây
-
chi con 5' nua la hoa rui ~^o^~
-
AMAURI. Cuối cùng a cũng có ích cho JUVE! ^:)^ =))
-
2 - 1 rui`````` juve5 juve5 juve5 juve5 juve5 juve5
chua bao h xem Milan da ma lai thix the
-
Amauri ghi bàn bà con ơi :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
-
thiên thần nổ súng : Carvalho Amauri !!!!!
-
Lâu lắm rồi mới được hô vang tên anh: Amauriiiiiiiiiiiii
-
Milan out rồi, giờ chỉ còn chờ Juve thôi. Fio hôm nay húng thật =))
-
Bù giờ lắm thế này, forza Firenze gold_cup gold_cup gold_cup
-
Hoho Amauri =))
Nhìn quả bạn í ăn vạ xong vùng dậy buồn cười quá =))
-
AMAURI anh là công thần của JUVE =D> =D> =D> =D>
-
Amauri - toả sáng quá đúng lúc cho Juve gold_cup
-
Thế là toi mất tỷ số 1-1 của mình rồi nhưng vẫn vui
-
Mấy bạn Lan tính tìm quả Pen nữa cà ^:)^ ^:)^ ^:)^
hehe mỗi lần bên Milan té là CDV la nghe vui ghê :)) :)) :)) Hôm nay phải nói là Boruc xuất sắc quá
-
quả pen thật thì không thổi , quả giả vờ ngã thì thổi, trọng tài ảo thật . /:)
-
Forza Milan
-
Có ae nào xem dc chú Anh Ngọc khóc ra sao ko?????
-
Các bạn Milan đang rất tích cực ngã trong vòng cấm :)) Làm sao trọng tài thiên vị lộ liễu thế được =))
Cố lên Juve
-
Quả của Cassano pen là đúng. Quả của Maxi thì hơi ảo .
-
Đá sau nhiều lúc cũng có lợi thật. Đêm nay Juve sẽ đá chết bỏ cho 1 điểm nhiều hơn Milan. Đang nghĩ xem AN sẽ ca bài gì vào sáng mai =))
-
Juve thắng nữa thì không có gì tuyệt vời hơn >:) >:) >:)
-
Đá sau nhiều lúc cũng có lợi thật. Đêm nay Juve sẽ đá chết bỏ cho 1 điểm nhiều hơn Milan. Đang nghĩ xem AN sẽ ca bài gì vào sáng mai =))
" bị từ chối 2 quả penalties, Milan bại trận trên sân nhà.
Trong mùa giải năm nay, dường như đang có 1 thế lực nào đó chống lại Milan khi họ liên tiếp nhận quyết định bất lợi từ trọng tài trong khi Juve lại liên tiếp nhận được ưu ái. Trong trận đấu này, ngoài tình huống trọng tài đã xử lí đúng trong trường hợp thổi quả penalty thứ nhất khi "rõ ràng" Maxi bị phạm lỗi, trọng tài đã bỏ qua tình huống phạm lỗi của cầu thủ Fio với Cassano và rõ ràng hơn là tình huống với Ibra khi anh này vật nhau thua với 1 cầu thủ Fio trong vòng cấm!" =))
-
Dự kiến sau trận derby Milan mới có chuyện để nói mà thời cơ đến sớm hơn nhiều quá :))
Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội một lần, hy vọng... và tin Juve sẽ làm được điều mà tất cả các Juventini đang chờ gold_cup
-
Đừng quá hi vọng để rồi quá thất vọng .Chỉ mong Juve được là chính mình juve5 juve5
-
Mình nghi trận này juve hòa quá.tỷ số 1-1 rất dễ xảy ra. Mong rằng linh cảm là sai.
-
Anh Tài sau khi nghe em chửi nhiều nên chột dạ. Hiệp 2 bỏ qua 1 quả Pen cho Lan và tình huống việt vị không rõ ràng của cháu iBra! 8-}
Còn ku Ngọc cuối trận có vẻ ăn nói nhũn nhặn hơn 1 tý rồi. Chịu khó vào badamgia nghe các anh chửi cho tiến bộ nhé! >:)
-
anh em xem trận này có khi còn sôi nổi hơn trận Juve mất
-
Milan dơ không đỡ nổi. Cuối trận hết ông này đến ô khác rúc vào vòng cấm rồi lăn ra kiếm pen. Quả pen đầu thì có khác j quả của Nesta ở C1 đâu? ở C1 thì khóc oan như cha chết, về Serie A lại thành trọng tài bắt rất chính xác? Trơ tráo.
-
xem livescore mà thấy Milan thua mới sợ chứ. Đi off lẩu với anh em xong về đúng là niềm vui nhân đội, đêm nay mà Juve thắng thì nhân 3 nữa thật tuyệt hehehehe
-
Đội hình ra sân:
Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Caceres, Vidal, Pirlo, Marchisio, Estigarribia; Quagliarella, Vucinic.
Dự bị: Storari, Lichtsteiner, Pepe, Giaccherini, Del Piero, Matri, Borriello.
-
Sặc, sao k thấy De Ceglie nhỉ? Hay là chấn thương rồi :(
Anyway, FORZA JUVE!!!!!
juve1 juve1 juve1
-
ủa an Paolo đâu rồi ta
:(( :(( :((
-
Sặc, sao k thấy De Ceglie nhỉ? Hay là chấn thương rồi :(
Anyway, FORZA JUVE!!!!!
juve1 juve1 juve1
Conte nói là sẽ xoay vòng trong 3 trận với Palermo, Lazio và Cesena mà. Chắc trận này với trận Lazio, Vidal ăn thêm mỗi trận 1 thẻ vàng nữa quá. ;))
-
sop://broker.sopcast.com:3912/112233
sop://broker.sopcast.com:3912/100806
sop://broker.sopcast.com:3912/116665
sop://broker.sopcast.com:3912/126568
http://veetle.com/index.php/channel/view#4f43d8072aa10
-
1-0 thôi...Chúc Juve may mắn...! ;;)
-
Có link nào đẹp không các anh? Em thử mấy link trên wiziwig rồi mà kênh nào cũng mờ mờ
-
15s cho Sopcast là đẹp thôi bác...! google gõ đi Bác ! :D
-
Có link nào đẹp không các anh? Em thử mấy link trên wiziwig rồi mà kênh nào cũng mờ mờ
Tầm 3' nữa F5 chắc có Navip HD, thấy cái này đa số rõ và ổn nhất. :D
-
sop://broker.sopcast.com:3912/112233 cái này ngon
-
Link này xem tạm sop://broker.sopcast.com:3912/98660
-
Cuộc sống ko màu hồng, phải hết mình chiến đấu thôi.
-
http://atdhenet.tv/45591/watch-palermo-vs-juventus
-
Hôm nay làm sao mà các chàng đều chơi giầy màu hồng đỏ? he he
-
web của juve4ever xem ngon đấy!!! đỡ tốn tiền
-
sao không phải là Giac mà lại là Esti nhỉ
Qua bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thế
-
Trời ơi, sao quả đó không vào được hả trời......................................... ~X(
-
nóng mắt chú vuc rồi... ~X(
-
Ôi Vucinic lại biểu diễn nữa :-S
-
thím Vu có vẻ sút vu vơ rồi, he he
-
vidal toàn để mất bóng thế !!! nguy hiểm rồi
-
mấy cơ hội ngon ko ăn hồi là hối hận đó ^:)^ ^:)^
-
ôi cacares ... anh xui quá
-
trời Caceres
-
Tiếc quáááaá....
-
đá đàng hoàng thì nãy h cháu palermo chả còn nhớt nữa mà tuốt
Điên quá X(
-
Caceres đá hụt chút xíu :(.
Mới xem, sao giống dự bị vs chính thức của Juve quá vậy :D
-
Juve trận nào cũng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng dứt điểm quá kém. Đến thời điểm này ít nhất cũng 3 cơ hội cực ngon rồi. Mong là quy luật nghiệt ngã của bóng đá ko xảy ra.
-
Ép sân quá, Palermo lùi sâu rồi.
-
Sao Đá hời hợt thế này, máu vào chứ :(
-
đổ máu rồi... :|
-
Trần này palermo để pirlo nhiều khoảng trống với thời gian ngắm nghía quá. Mong là các em ý sẽ phải trả giá juve5
-
có cháu vỡ đầu rồi
-
đổ máu rồi :(( :((
-
1 cháu áo hồng đã mặt máu
Cu Este coi còi mà đẵn tốt nhẩy >:)
-
Máu đã chảy rồi đồng chí
-
thấy thế trận khá tốt ... không biết bao giờ có bàn thắng
-
Vừa nói đến máu đã có chú máu me toe toét trên mặt :-S
-
Chú Pirlo cứ rình rình thỉnh thoảng bum 1 quả gớm chết =))
-
Cuối hiệp làm 1 quả thì ngon lành .... gold_cup gold_cup
-
vidal phe-lay nhở ?? tí nữa là lao thẳng mũi giày vào ổng quyển ngta rồi... #:-S
-
Vidal có pha trượt trụ kĩ thuật quá :x :x >:)
Este: a tài ơiiiiiiiiiiiii, e bị tróc miếng da >:)
-
kiến nghị h2 thay chú esti nhá... hùng hục chả được gì...
mấy cú bum của pirlo có vẻ bị bắt bài rồi hay sao ấy?? thủ môn đoán được cả....
-
Sao tấn công hoài mà ko ghi nổi 1 bàn thấy nghi quá :( :( :(
-
Pirlo trận này chăm sút xa thế , Marchisio dạo này xịt quá :|
-
H1 khởi động làm nóng máy. H2 mới đá thật nhé.
-
Bữa giờ toàn vào H2 Juve mới nổ mà, nôn nóng quá làm chi đừng thủng là ok rồi.
-
Juve sẽ thắng hiệp 2, hiệp 1 đá tầm tầm
-
Dứt điểm quá vội vàng. Từ từ lại nào Juve !! tự nhiên cảm giác bất an
-
vuc đá kiểu khỉ gì vậy ??? cả hiệp chỉ chạm được vài 3 nhịp là văng.... ~X( ~X(
-
Ko được quả nào hay ở H1 cả
-
vuc đá kiểu khỉ gì vậy ??? cả hiệp chỉ chạm được vài 3 nhịp là văng.... ~X( ~X(
Thế mà 2 pha nguy hiểm nhất từ Vucinic đấy nhé. :D
-
Chán tiểu thư Vu với cháu Este quá.
Lâu lâu có cơ hội đá chính mà đá vầy là cu Est hết cửa rồi
-
dứt điểm chán quá... Hiệp 2 chắc Alex và Matri vào thôi
-
Mấy cơ hội mà không kết liễu được, tiếc thật. Trận này Palermo tắt điện rồi, chắc cả trận được 1-2 cú sút vu vơ.
-
Thế mà 2 pha nguy hiểm nhất từ Vucinic đấy nhé. :D
em tính chỉ có 1 thôi, 2 quả kia là của cacares với pirlo mà
Chán tiểu thư Vu với cháu Este quá.
Lâu lâu có cơ hội đá chính mà đá vầy là cu Est hết cửa rồi
thế mà vẫn không hiểu sao conte lại chọn chú này thay vì giac hoặc pepe... ~X(
-
Đau tim quá... cứ thấy ghê ghê...
-
hi vọng hiệp 2 ghi dc bàn để còn vượt Lan già chứ
-
em tính chỉ có 1 thôi, 2 quả kia là của cacares với pirlo mà thế mà vẫn không hiểu sao conte lại chọn chú này thay vì giac hoặc pepe... ~X(
Chắc vì phòng ngự ngon hơn 2 đồng chí kia :D. Vucinic bấm cho Caceres chứ ai :x, Quag đá mới gọi là thất vọng nhất, Vuc đá hay mà :D
-
Trận này thấy Vidal hơi đuối, mất bóng mấy lần. Estigarribia đẩy bóng qua người bị bắt bài liên tục, được cái phòng ngự cũng khá.
-
Vu hôm nay kiến tạo rất tốt,với diễn biến trên sân như vậy ko thể chê Vu dc,mọi n` đều thế cả thui!
-
Conte phải động viên đừng để phụ công "anh vuốt tóc" chứ =)).
-
Vờn tí thôi ;?
-
Lan Già run rẩy nhé
Anh Tê đừng bảo em là anh còn run hơn Alegri là chán lắm luôn. JoJo làm màu vs JV = 1 bàn thắng 1 pha kiến tạo, bóp cổ Lan ngay San Siro nhá >:)
Like mạnh JoJo, dù Lan đã có Penalty nhưng như thế là chưa đủ >:)
-
trận này ai cũng mang giày đỏ cam nên nhìn chẳng phân biệt được... lâu lâu cứ lộn chú este với vidal mà rủa bậy....
Chắc vì phòng ngự ngon hơn 2 đồng chí kia :D. Vucinic bấm cho Caceres chứ ai :x, Quag đá mới gọi là thất vọng nhất, Vuc đá hay mà :D
em tự thấy quag chỉ có cho vào sân từ ghế dự bị đá mới hăng... cho đá chính thể nào cùng ẻo lả chung với vuc... nhìn cứ như 2 bà chị đi shopping ấy... ~X(
-
Hiệp 2 về lại 4-3-3 và lại dền cho Palermo 3,4 phát thôi B-)
-
em tính chỉ có 1 thôi, 2 quả kia là của cacares với pirlo mà thế mà vẫn không hiểu sao conte lại chọn chú này thay vì giac hoặc pepe... ~X(
Quả đấy Vucinic bấm đấy, tóc Pirlo đẹp hơn mà nhìn ko ra? :|
-
Quả đấy Vucinic bấm đấy, tóc Pirlo đẹp hơn mà nhìn ko ra? :|
Nhận ra mỗi anh Tê mới cắt tóc chú ạh =))
Cam hình như thích nên soi suốt =))
-
Ông Gay hôm nay rảnh nhỉ? ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Cho PP vào sân thay Este đc rồi, cháu Este nghe chừng xuống sức, đưa Vidal lên cao quá ko ổn
-
Sao chưa thay bạn Esti ra nhỉ? Sẵn thay luôn
thím Vu luôn :)
-
uuuuuuuuuuhhhh, bonucciiiiiiiiiiii!!!!
-
Bonucci
-
1-0 Gooool
Bon dạo này phong độ lên cao nhỉ
-
1 nháy. Juve là của H2 :))
-
Bonucci juve5 juve5 juve5 juve5
-
Bonucciiiiiiiiiiiiii Và giờ là bàn thắng của anh. \m/ juve1 juve1 juve1 juve1
-
Bonuci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
đây mới là bàn tặng con trai của Bon, không cần đòi quả kia nữa nhé
-
Bon từ ngày bi mắng nhiều đâm khá ra. công tủ toàn diện
-
1-0...Khá hơn rồi...:D
-
Điên não, bên Livescore báo 1-0, còn máy mình thì đứng hình X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(
-
đúng lúc ghi bàn thì đứt mạng , mịa .... May mà xem Highlight kịp
-
Năm sau dồn hết tiền mua Cavani thôi. Dây dưa mãi mới ghi được bàn đau tim quá.
-
ngon rùi ,trận này chắc 2 - 0 hehe ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
hình như bàn thắng này cùng thời gian với bàn mở tỉ số trong trận Napoli
-
Chưa có gì, cần tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
-
Vừa nghe tin Juve săn Vidic or David Luiz. Bonucci cứ đá kiểu này thì khỏi lăn tăn, 1 anh free giàu kinh nghiệm như Nesta là quá đủ rồi :D
-
Trút bỏ được chút căng thẳng.... phuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuùu...
-
trận trước phút 54, trận này 55 :)) cháu Bonu làm giật mềnh quá thể >:)
-
Sau bàn thắng ko thấy Vidal và Bon tái hiện màn boxing nhỉ
-
palermo nôn rồi... 3 TĐ lận... trở về 4-3-3 thôi....
-
Chú Bo hết tranh bàn thắng với
thím Vu rồi nhé :)) :)) :))
-
cháu to mồm trước trận đã vào. Xem làm được gì nhé :))
-
Thêm một tiền đạo đội bạn vào sân thay cho 1 hậu vệ
-
Lâu rồi mới vừa xem vừa chém với mấy anh trên forum lại...Hy vọng trận này đẹp... :D
-
Hình như Bagz hay Bon đã mệt rồi, không nhìn rõ anh nào :(
Ghê quá, suýt thì tèo
-
Rút
thím Vu thôi, hời hợt phát chán, Esti cũng có vẻ xuống sức rồi
-
Đề nghị cho Vú em ra gấp, cho Alex vào đê X(
-
marchisio đá kì quá...
-
cố gắng làm thêm bàn nữa , 1-0 vẫn đau tim lắm
-
Trận này Palermo ko muốn đá nhỉ sợ nó ru ngủ rồi đâm 1 nho là chết
Matri vô làm 1 quả đi
-
bravo, bravo 4-4-2 hay sao mà rút Vu = Matri đây :))
Marchisio dạo này nóng vội quá. Canh nòng lại nào =D> =D> =D> =D>
-
thím Vu sút được quả đẹp trước khi ra nghỉ, Matri vào sân
-
quagggggggggggg \m/ \m/
-
Vỡ tim,tí chết
-
Fabio QuagliarellaFabio QuagliarellaFabio QuagliarellaFabio Quagliarella
-
Quagggggggggggggggggggggggggggggggggg
Cháu Vu nhìn mà học, cứa thế mới là cứa chứ >:)
-
Này thì chất :x
-
Quag hehe =)) =)) =)) =))
-
Thế xem nàoooooooooooooooooooooooooooo
-
Gollllllllllllllllllllllllll
2 tiền đạo phối hợp quá đẹp
-
coi mần giống trận napoli tới từng chi tiết rồi... thiếu vidal thôi....
-
đầu văn bảng juve5
-
NGON!
Conte dạo này trông đẹp trai ra
-
Hết giãy! Quaglia. ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Hehe... thắng rồi....
-
super Qua gold_cup gold_cup gold_cup
-
Matri vừa vào là bùng nổ liền hehe :)) :)) :))
-
Bác mar cười tươi quá
trận này có vẻ dễ dàng thế nào ấy :))
-
Quag thực hiện thành công cú sút nhưng không thực hiện thành công pha ăn mừng ;?
-
thắng chắc rùi ()--- ()--- ()--- ()--- ()--- ()--- ()---
-
quá hay................. juve5
-
Mới xuống nhà lấy beer thì lại vô 1 trái gold_cup
-
Palermo không đáng sợ bằng Siena hay Chievo.. :))
-
thật là ưng cái bụng với hiệp 2 quá đi gold_cup gold_cup gold_cup
-
thêm 1 bàn nữa là bằng hiệu số với anh Lan rùi juve5 juve5
Dạo này ko hiểu đội bạn đá kém đi hay do ta đá hay hơn í nhỉ,thắng dễ wa'
-
Cho Alex vào quẩy tý đi anh juve5Côn Tê
-
Từ trận sau Juve nên đá với H1 không có tiền đạo vì đằng nào cũng ko ghi được bàn. H2 mới cho vào đỡ tốn sức, đá nguyên H2 thôi =)) =)) =)) =))
-
Lan GIà run rẩy >:)
Dưng mờ em Matri bị cất 2 trận vào sân phát thấy ổn đấy
-
Cho VIdal nghỉ ngơi thoy
-
công nhận Bon đá cùng 2 anh kia đỡ lỗi hơn hẳn , tỉnh táo lắm , đã thế lên công còn khá tốt
-
alex ơi.... khán giả gọi anh kìa...
-
Trận này coi vẻ hàng giữa làm việc hơi nhiều...Thương... :(
Vẫn chưa chú nào được nghỉ... :-S
-
Alex thay Quag chăng;))
-
Alex sắp vào rồi kìa ae
-
King Alex vào sân để lập thêm kỉ lục mới chăng
-
quag bị đau đầu gối hay sao ấy... :-S
-
Marchisio có vẻ muốn tẩy thẻ cho chặng tới hay sao ấy nhỉ
-
dừng lại ở 2 - 0 thôi Juve :-w
-
Cho các bạn trẻ vào lấy kinh nghiệm luôn đi, tại sao giờ lại cho Alex vào làm gì nữa chứ? :(
-
vờn bóng vòng vòng đau trym quá... :((
-
Trích lời Lão phu nhân : Ta là riêng, là một , là duy nhất ..... Độc cô cầu bại là thế đấy gold_cup gold_cup gold_cup
-
Các bạn Palermo vẫn đang giẫy.
-
Trích lời Lão phu nhân : Ta là riêng, là một , là duy nhất ..... Độc cô cầu bại là thế đấy gold_cup gold_cup gold_cup
ĐCCB liên quan gì Bà Đầm Già vậy anh ? :-S
-
Vidal nghỉ giải lao đc rồi
Cu Marchi dạo này căng thẳng quá
-
Sao không mang Marrone đi trau dồi kinh ngiệm nhỉ :-/
-
8p nữa, cố lên Palermo, đừng để thua nữa juve5
-
ĐCCB liên quan gì Bà Đầm Già vậy anh ? :-S
Ý tớ là góa phụ áo đen thì một mình ấy mà .... Ta đang độc cô cầu bại , thì chả phải là duy nhất hay sao :)) :)) :))
-
matri còn bị cùn cảm giác thì phải... tí nữa 3-0
-
Tiếc quá Alex ơi B-)
-
tí nữa thì Alex có bàn thắng đẹp nhé
-
Ngon rồi dạo này tỉ số 2-0 thịnh hành ghê cơ nhưng mà cũng phải nói là palermo trận này đá rất nhạt tiêu cực vãi
-
conte để tóc hàn quốc thì phải...
-
Conte cười tươi quá, đầu bảng có khác >:)
-
Đầu bảng
-
thôi, đúng 2 - 0 rồi ^:)^
-
Juve lên kèo chấp cao quá, những trận đột biến như vậy 99% Juve sẽ thắng. ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
-
bà con cuối tuần vui vẻ
Ngủ ngon nào :)) Đầu bảng rồi
-
Full Time: 4 trận, 12 bàn thắng, ko lọt, ko penalty = Đầu bảng
-
Một đêm ngon lành nhá nhân dân JFC... :x Juve chúng mình lại lên nữa rồi :-*
-
ngôi đầu... cố giữ nhé conte.... gold_cup gold_cup
-
Xong rồi, một tuần thật đẹp....:D
-
Xong, giớ thì áp lực lại chuyển từ AC sang Juve, hy vọng Juve kịp thể hiện bản lĩnh nhà vô địch, đừng để rớt điểm nữa juve5.
-
Keke. Đầu bảng. Forzza Juve. Anh em cuối tuần vui vẻ.
-
gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup
-
thêm 3 điểm, thêm 1 lần bất bại và ngôi đầu thuộc về chúng ta juve5 juve5 juve5
chúc anh em ngủ ngon và có ngày chủ nhật vui vẻ :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
-
8p nữa, cố lên Palermo, đừng để thua nữa juve5
Chủ nghĩa cá nhân vãi =)) =)) =))
-
Tuyệt quá! 1 tuần tuyệt vời. Áp lực vẫn là của Milan thôi, với phong độ như thế này thì Juve hoàn toàn có thể nghĩ đến Scu, hoặc ít nhất cũng phải cho Milan đổ máu đến trận cuối cùng juve5 juve5
-
:D Yêu Yêu Yêu... :x Spam đc ko chủ thớt ? :))
-
Về sau nhé Lan già gold_cup
-
Spam đi chứ còn chờ gì nữa \m/
-
Forza Juve ko uổng cong mặc bộ đồ may mắn cổ vũ múa may quay cuồng .Công nhận em mặc bộ này Juve luôn có kết quả tốt :"> :"> :">.Yêu yêu quá đi thôi
-
Dạo này Juve đá khó chịu ghê, ko cho đội bạn có khả năng sút trúng cầu môn.
-
Chủ nghĩa cá nhân vãi =)) =)) =))
chứ sao nữa, lần trước anh Alex với anh Quag đã lấy mất của tớ 3 điểm rồi ()---
-
Forza Juve ko uổng cong mặc bộ đồ may mắn cổ vũ múa may quay cuồng .Công nhận em mặc bộ này Juve luôn có kết quả tốt :"> :"> :">.Yêu yêu quá đi thôi
đừng nói với anh, chú mặc nguyên bộ đồ "cúng" hôm bữa nói à??? ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Bà Đầm Già đang dần Đầm và Già lại rồi ... :x
-
Trời ơi mừng quá, hôm nay Juve nhận được 2 niềm vui: đó là chiến thắng trước Palermo và Milan sảy chân juve5 juve5 giấc mơ Scudetto không còn xa vời nữa rồi gold_cup gold_cup
-
Bà Đầm Già đang dần Đầm và Già lại rồi ... :x
Gìa giơ thôi chứ đừng có đầm quá... như vuc trận này ấy.... như đi shopping thì mệt đầu...
-
Milan tràn trề như vậy vẫn xẩy được... Chúng ta cẩn thận là tốt nhất... ;?
-
Ngon rồi, đầu bảng rồi gold_cup. Trận này Buffon vất vả hơn trận trước tí, động tay 2,3 quả j đấy =)).
-
Matri hơi cùn, cảm giác bóng kém, đỡ trượt suốt mà rất ham ghi bàn, mấy quả thấy mắng đồng đội sao không chuyển rồi :-/. Mà nghi quả Quag ghi bàn là Matri đang khống chế tìm cửa sút đó :)).
Anw, đầu bản rồi gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup
-
Khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là chúng ta có những người kết liễu đối thủ =D> =D> =D> Mấy trận rồi đối phương hầu như không có cơ hội nào, Buffon chỉ ngồi huýt sáo =D> Cảm giác bóp nghẹt đối thủ thật là sảng khoái :P
Nhìn Conte sửa cà vạt sến vãi :))
-
Đầu bảng, bất bại :-*
-
Nghe giọng ông Anh Ngọc sau khi juve ghi bàn thứ 2 lạc hết đi....xong rồi....ngồi xem cứ bấm bụng cười...
-
Anh em đừng vui mừng quá sớm vì bây giờ Juve sẽ gánh áp lực đội đầu bảng, Milan đã hết C1 chỉ tập trung vào serie A và Milan chuyên gia được Penalty nên chúng ta k cần lạc quan sớm quá.
-
hi vọng các cầu thủ của chúng ta giữ vững được tinh thần, và mong các bạn Lan già xảy chân thêm vài trận nữa gold_cup our scudetto
-
Đã có correct score rồi mà còn nhồi tài 2 3/4, Juve ơi Juve ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Anh em đừng vui mừng quá sớm vì bây giờ Juve sẽ gánh áp lực đội đầu bảng, Milan đã hết C1 chỉ tập trung vào serie A và Milan chuyên gia được Penalty nên chúng ta k cần lạc quan sớm quá.
Đúng đấy, giờ sức ép lại sang phía Juve rồi. Từ giờ đến cuối mùa đội nào bản lĩnh hơn sẽ thắng, nhưng Milan cứ ăn pen trên trời rơi xuống thế này cũng lo lắm.
-
Đi dạo vòng mấy BXH Châu Âu... chưa đội nào bất bại mà cũng chưa đội nào thủng ít quá 20 trái nhễ...! =)) Juv thủng có 17 :x Khung [Bại] thì trống rỗng, chỉ 1 con số 0 :x
-
Trọng tài cũng không cứu được Milanalty, phải chăng ý trời đã định B-) Cơ bản Milan bị mất sức cho 2 trận với Barca, nếu giữa tuần này Milan vượt qua Chievo thì chỉ còn cửa Inter là có thể làm khó họ thôi.
-
Hàng hậu vệ 3 người có cái hay là rất dễ bẫy việt vị =))
-
Đã nhìn thấy Scudeto gold_cup
-
Chính ra nếu đá đội hình này thì khả năng Matri tận dụng làm tường bật lai cho phía dưới băng lên là rất tốt vì sức tì đè của Matri cũng okie. Vucinic thì toàn thất vọng trong những tình huống quan trọng nhưng mà thiếu chú này cũng k được vì tuyến trên cũng cần người biết cầm bóng và đi bóng.
Có vẻ bây giờ chơi 3-5-2 tấn công hay còn 4-4-2 thì phòng thủ đỉnh =))
CÒn gặp 2 dội bóng thủ đô là tương đối nguy hiểm, gặp Cagliari khó chơi!!! Còn lại chắc sẽ ổn!!!
Mong là đội hình 3-5-2 không sớm bị bắt bài
-
Mùa này rất ấn tượng với hàng hậu vệ, chúng ta chống bóng bổng tốt hơn hẳn mấy mùa trước. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có nhiều bàn thắng từ những quả bóng chết nhờ các hậu vệ như mùa này. Đó cũng là cách giải quyết trận đấu mỗi khi ép sân mà không thể ghi được bàn từ những pha phối hợp. Chuẩn bị thứ tư này tiếp Lazio thôi.
-
Hôm qua đang xem hết hiệp 1 thì mất điện. Đen :(
Định lập kỷ lục xem đủ tất cả các trận mùa này nhưng không được rồi =))
Chúc mừng 3 điểm và ngôi đầu gold_cup gold_cup gold_cup
-
Nếu mùa này vô địch được thì công lớn nhất thuộc về Amauri à? B-)
Tình hình đang khả quan, nhưng chúng ta cũng xác định vé CL, đối với mình thì mùa giải đầu tiên của Conte thế là thành công mỹ mãn rồi gold_cup. Hy vọng tình huống kịch tính nhất sẽ xảy ra cuối mùa, Juve thua, Milan hòa bằng điểm, Juve vô địch nhờ thành tích đối đầu =)), các bạn Milan chắc tức ói máu.
-
Ngon rồi, nhưng công nhận là các bạn Palermo mất quân nên chả dám đá nữa, cắm mỗi Micoli cầu may.
Trận gặp Lazio sẽ căng đét, vì Lazio đã tìm được chút tự tin hơn nữa đây chính là đội kị giơ của Juve.
Chắc sẽ phải nhường các bạn hiệp 1, đua sức ở hiệp 2. Chứ nhìn Juve đá hiệp 1 như kiểu chả muốn thắng ấy
-
sau lazio còn roma... chóng mặt thật.... thắng lazio là dc rồi... ko quan trọng tỉ số...
-
Trận gặp Lazio khó chơi đấy. Đội này nó có hàng phòng ngự và tiền vệ chơi rất kỷ luật, ghi bàn k dễ đâu. Mong lợi thế sân nhà sẽ giúp Juve thắng, 1-0 cho Juve ~^o^~
-
7 trận còn lại, cố gắng từng trận, đổ máu, không còn cách nào khác.