-
Đến vòng đấu thứ 12 Juve mới có người phải nghỉ đá vì quá hạn thẻ vàng (trừ 2 thẻ đỏ trước đó của De Ceglie và Vucinic). Giờ mới đến lúc gian nan và các trận đấu hành xác trước các đối thủ hạng lông như Cesena, Novara, Lecce, Cagliari, Atalanta ở phía trước.
Tình hình thẻ vàng của Juve hiện tại như sau: Pirlo 4, Bonucci 3, Chiellini 3, Pepe 3, Vidal 3, Lichtsteiner 2, Vučinić 2, Giaccherini 1, Matri 1. Marchisio đã tẩy thẻ xong.
Như vậy cuối tuần này Pirlo nghỉ, lần đầu tiên sau trọn vẹn 12 trận từ đầu mùa.
-
Không biết calcio còn giữ luật thẻ phạt tình gộp cho cả Serie A và Coppa Italia không. Nếu còn giữ luật này thì Bonucci bị cấm trận với Roma vào đêm chủ nhật, 4 thẻ vàng rồi.
-
8-> Không biết các bạn nữ khác thế nào nhưng tớ không thích cầu thủ đẹp trai, chỉ thích trọng tài đẹp trai thôi. Thấy trên facebook của mình có topic về trọng tài Serie A, tớ lập hội nhòm trọng tài nha.
Thêm một trọng tài đẹp trai nữa được cử bắt trận đấu của Juve. Lần này là Paolo Tagliavento cho Udinese - Juve (0h00 ngày 22/12/2011). Anh em nào lập hội hâm mộ trọng tài Serie A đi ;))
Theo thống kê nhanh, anh này đã bắt 14 trận cho Juve, thắng 6 hòa 2 thua 6 (trong đó ở Serie A là thắng 5 hòa 1 thua 5). Trong 14 trận vừa qua anh cho Juve 3 quả 11m, cho đối thủ những 5 quả; anh đã tặng các cầu thủ 3 thẻ đỏ (gần nhất là Buffon trong trận thua Roma 1-2 năm 2010). Trận gần nhất anh bắt là hòa 3-3 với Napoli cách đây 2 tuần. Ghê răng phết nhỉ, kém mỗi Colina :D
-
Em cũng là trọng tài nè :">
-
Collina đẹp nhứt :x =))
-
Vòng tới đá với Catania thì Vidal sẽ không có mặt, do đã nhận thẻ vàng thứ 8.
Những chú sau sẽ vắng mặt vòng sau nữa nếu nhận thêm một thẻ vàng: Giaccherini, Pepe, Litchs.
Trọng tài trận tiếp Catania là Christian Brighi. Tay này đã bắt Juve 7 trận ở Serie A mà chúng ta thắng đến 6 và hoà 1. Rất là may mắn, tuy nhiên ông này chưa từng cho Juve một quả 11m nào ở Serie A cũng như chưa từng thổi 11m cho đối thủ. Chỉ có một lần duy nhất Christian Brighi thổi 11m là ở Serie B, trong trận Albino Leffe - Juventus năm 2006. Trận này hoà 1-1 và Leffe được 11m. <--- anh em chú ý các tình huống phạm lỗi trong khu vực 16m50 trận này nhé.
-
Bắt chính trận Milan - Juve là Paolo Tagliavento. Đây là trận thứ 2 Paolo Tagliavento bắt chính Juve mùa này sau trận hòa Udinese 0-0. Theo như thống kê ở trên, khả năng rất cao đây sẽ là một trận hoà và 1 hoặc 2 phạt đền sẽ được thổi.
Paolo Tagliavento đến từ thành phố Terni và hiện là trọng tài uy tín nhất Serie A.
-
Bắt chính trận Milan - Juve là Paolo Tagliavento. Đây là trận thứ 2 Paolo Tagliavento bắt chính Juve mùa này sau trận hòa Udinese 0-0. Theo như thống kê ở trên, khả năng rất cao đây sẽ là một trận hoà và 1 hoặc 2 phạt đền sẽ được thổi.
Paolo Tagliavento đến từ thành phố Terni và hiện là trọng tài uy tín nhất Serie A.
vào đọc Thể thao văn hóa đọc bài của Pavel thấy hay quá, lâu rồi mới thấy bài hay như vậy
-
Trọng tài bắt chính trận gặp Chievo là Andrea Gervasoni, các trợ lí là Maurizio Viazzi và Maurizio Liberti. Các bạn có thể yên tâm vì bình sinh Gervasoni đã bắt chính Juve 8 trận thì chúng ta thắng 7 và hòa 1. Ông đã thổi cho Juve hưởng 3 quả 11m và chưa phạt Juve quả nào.
Trọng tài bàn là Christian Brighi. Ngoài ra Vidal, Pepe sẽ vắng mặt vì thẻ phạt. May cho Juve là hung thần Sergio Pellissier bên phía Chievo cũng vắng mặt.
-
Trận đấu với Fiorentina sẽ được điều khiển bởi Mauro Bergonzi, một trọng tài có rất nhiều ân oán với Juventus và được coi là Anti Juventus nhất trong các trọng tài.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-AGJFdidPt9o%2FT2HuwiNpXOI%2FAAAAAAAAAbM%2FbOMam5R8_Co%2Fs1600%2Fbergonzi.jpg&hash=ce76feca451bfb996e619e6bca3ec1ba99bbdcf7)
Chính Bergonzi đã đuổi Conte trong trận đấu thuộc vòng đấu thứ 4 với Bologna sau khi Conte phản ứng về cách xử lý của trọng tài với các hành động bạo lực của Bologna, đặc biệt trong tình huống Paolo De Ceglie bị đốn ngã từ phía sau
Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn của Juve
-
Trọng tài sát thủ của Juve Daniele Orsato sẽ bắt chính trận Juventus - Napoli vòng 30 Serie A. Các bạn nên bắt đầu cầu nguyện điều lành cho Juve ngày từ bây giờ được rồi, vì trong 11 trận cầm còi của ông này, Juventus chỉ thắng được 2, hòa đến 6 và thua đến 3 (hai trận thua Palermo năm 2010). Lần gần nhất mới tuần trước, Juve hút chết với Milan ở Coppa Italia.
Phong cách của trọng tài Daniele Orsato là sẽ không cắt còi ở những tình huống không chắc chắn rõ ràng. Trận đấu này gần như sẽ là một cuộc thi chạy marathon trong vòng hơn 90 phút, diễn biến liên tục và đau tim.
Không có cầu thủ nào bị quota thẻ phạt trước trận này.
-
Antonio Damato sẽ điều khiển trận đấu Juventus - Lazio.
Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, Damato điều khiển một trận đấu có Juventus. Nhưng trước đó trọng tài 39 tuổi này đã bắt 14 trận đấu có Juve (10 Serie A, 2 Copa Italia, 2 Serie B), trong đó Juve thắng 8 trận, hòa 2 và thua 4 (2 lần thua Inter Milan, 1 lần thua AC Milan và 1 trận thua Napoli - và kỳ lạ là cả 4 trận thua đó đều trong mùa giải 2009-2010).
Damato cũng 2 lần rút thẻ đỏ với các cầu thủ Juventus (Amauri & Sissoko), trong hai trận thua Napoli và Inter trong mùa giải 2009-2010. Damato cũng đã thổi 1 quả Penalty cho Juventus trong trận thắng Reggina (2008-2009), Alex đã chuyển hóa thành bàn thắng.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/521670_336898176366317_104341389621998_890146_268996741_n.jpg)
-
Antonio Damato sẽ điều khiển trận đấu Juventus - Lazio.
Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, Damato điều khiển một trận đấu có Juventus. Nhưng trước đó trọng tài 39 tuổi này đã bắt 14 trận đấu có Juve (10 Serie A, 2 Copa Italia, 2 Serie B), trong đó Juve thắng 8 trận, hòa 2 và thua 4 (2 lần thua Inter Milan, 1 lần thua AC Milan và 1 trận thua Napoli - và kỳ lạ là cả 4 trận thua đó đều trong mùa giải 2009-2010).
Damato cũng 2 lần rút thẻ đỏ với các cầu thủ Juventus (Amauri & Sissoko), trong hai trận thua Napoli và Inter trong mùa giải 2009-2010. Damato cũng đã thổi 1 quả Penalty cho Juventus trong trận thắng Reggina (2008-2009), Alex đã chuyển hóa thành bàn thắng.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/521670_336898176366317_104341389621998_890146_268996741_n.jpg)
Trận này cho em xin quả Pen cho mừng coi. Em muốn coi Juve đá phạt đền. :-<
-
ai đá phạt đền nhỉ, pirlo à. Hay là Buffon đây??? Lâu rồi không thấy Juve có phạt đền thành thử quên mất =)) =)) =))
-
Quả duy nhất mùa này là Vidal đá :D
-
Quả duy nhất mùa này là Vidal đá :D
Được nhõn quả pen để đá mà cũng ko yên. [-(
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_g-je_A-uXcE%2FS-wu6uqBb5I%2FAAAAAAAAAEo%2FND8Ag6kXaRk%2Fs1600%2Fbd_lucky-unlucky.jpg&hash=ebf14b0370e16ef3313fbb5ff28fec122d067df4)
Đội vô địch thường có nhiều may mắn từ lúc xuất phát cuộc đua đến lúc kết thúc nhờ lịch thi đấu, may mắn từ chính mình (không chấn thương, không thẻ phạt, tinh thần hăng hái, chiến thuật ổn định, v..v..) cho đến đối thủ (trụ cột bị chấn thương, bị thẻ phạt, tinh thần xuống dốc, khủng hoảng phong độ, chiến thuật rối bời v..v..). trong đó may mắn do đối thủ mang lại có vẻ như quan trọng hơn cả. Nhiều năm theo dõi Serie A theo cách nhìn trên mình nhận thấy may mắn cũng đóng vai trò quyết định của nó. Đây phải gọi là may mắn có hệ thống như mình cảm nhận được.
Gần đây như khi Juventus vô địch Serie A 2011-2012. Có điểm đáng chú ý diễn ra thường xuyên (hay liên tục): Đối thủ sắp tới của Juve đang gặp một vấn đề rất lớn nào đó như trụ cột bị chấn thương, bị cấm thi đấu, khủng hoảng phong độ và đang trong giai đoạn thua liên tục, huấn luyện viên sắp mất việc. Chính điều này đã làm cho Juventus kiểm soát cuộc chơi một cách dễ dàng hơn và giành chiến thắng hay không thua ngay cả khi có phong độ tồi. Tiếp tục cho đến năm nay, có vẻ như điều đó không lặp lại, thậm chí có chiều hướng ngược lại.
Nói về lịch thi đấu Serie A 2012-13, phải nói là rất đen đủi: Juventus phải gặp Roma trước trận vòng 2 Champions League (thắng), gặp Napoli trước trận vòng 3 Champions League (thắng), gặp Inter trước trận vòng 4 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 5 Champions League (hòa), liền sau đó phải gặp AC Milan (thua), derby Torino (thắng) trước vòng trận 6 Champions League ở mãi tận Donetsk, ngay sau đó phải xuống tận miền Nam Italia đá với Palermo (thắng). Trận đấu lượt đi với Celtic ở vòng 1/16 Champions League kẹp giữa 2 trận với Fiorentina sân nhà (thắng) và Roma sân khách (thua). Như vậy vì tác động trực tiếp của Champions League mà chúng ta chịu thua đến 3 trận, hòa 1 trận từ đầu mùa. Nhưng cũng có thể nói phía trên là một lịch thi đấu quái dị không thể hiểu được. Máy tính sắp lịch thi đấu nhưng liệu có bàn tay con người nhúng vào không thì không ai biết. Chỉ có thể nói là không may mắn.
Nói về phong độ của đối thủ trước mỗi cuộc chạm mặt với Juve, phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mình có để ý từng vòng một và có thể khẳng định như vậy dù không thể nhớ lại hết được ra đây. Ví dụ như Juventus phải vất vả cầm hòa trên sân Fiorentina 0-0 tại vòng 7 khi Fiorentina đang có phong độ tốt và bất bại trên sân nhà; thua Inter Milan ở vòng 15 khi ý chí của Inter Milan cũng như phong độ Diego đang rất cao (sao nó không đứt gân sớm cho rồi); thua Sampdoria ở vòng 19 khi Sampdoria vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Dellio Rossi (sao không chờ đá cho xong với Juve mới thay huấn luyện viên mới); hòa Genoa ở vòng 22 khi Genoa vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Davide Ballardini (vẫn câu hỏi cay cú trên); thua Roma ở vòng 25 khi Roma vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Aurelio Andreazzoli (lại vẫn câu hỏi cay cú trên). Ai sắp xếp nhưng việc này? Không ai cả, phải nói là đen đủi, đen có hệ thống.
Vậy là mùa giải 2012-13 Juventus gặp vận đen có hệ thống. Thế nên thành tích mà Juventus đạt được đến lúc này đáng được ca ngợi hết lời bằng cả bảy môn nghệ thuật văn thơ nhạc họa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó lòng mà Juventus đoạt scudetto năm nay. Nhưng nếu Antonio dẫn dắt cả đội vượt qua tất cả mà giành được scudetto hoặc Champions League thì có thể nói bảy môn nghệ thuật cũng đành bất lực không thể đủ lời ca ngợi được.
-
Có một điều không may mắn nữa là TRỌNG TÀI
Juve đã mất khá nhiều điểm vì trọng tài như quả penalty trận Milan, quả penalty trận Genoa (các bố vẫn cãi là NO Penalty), rất nhiều tình huống nương nhẹ cho đối phương thi đấu cục súc (Quả De Rossi vào bóng với Licht dư sức ăn thẻ đỏ, hay quả Lamela đạp sau Pirlo thừa sức thẻ vàng). Juve không được bảo vệ từ hậu trường nên ngoài chiến trường bọn nó biết thừa cứ đá rát, đá rắn là Juve chùn bước vì Juve còn phải hóng trời Âu.
Nghĩ là chú Peluso, Caceres, Chiello và Vidal có nhiều việc phải làm đấy. Conte cứ bảo thủ, không cho anh em đánh, chứ hô 1 câu là bọn kia nhừ tử ngay, Juve chưa có cái thẻ đỏ trực tiếp nào thì phải?
-
Có một điều không may mắn nữa là TRỌNG TÀI
Juve đã mất khá nhiều điểm vì trọng tài như quả penalty trận Milan, quả penalty trận Genoa (các bố vẫn cãi là NO Penalty), rất nhiều tình huống nương nhẹ cho đối phương thi đấu cục súc (Quả De Rossi vào bóng với Licht dư sức ăn thẻ đỏ, hay quả Lamela đạp sau Pirlo thừa sức thẻ vàng). Juve không được bảo vệ từ hậu trường nên ngoài chiến trường bọn nó biết thừa cứ đá rát, đá rắn là Juve chùn bước vì Juve còn phải hóng trời Âu.
Nghĩ là chú Peluso, Caceres, Chiello và Vidal có nhiều việc phải làm đấy. Conte cứ bảo thủ, không cho anh em đánh, chứ hô 1 câu là bọn kia nhừ tử ngay, Juve chưa có cái thẻ đỏ trực tiếp nào thì phải?
Chưa có anh à. http://www.transfermarkt.de/de/juventus-turin/leistungsdaten/verein_506.html (http://www.transfermarkt.de/de/juventus-turin/leistungsdaten/verein_506.html)
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em vẫn tin là may mắn là sự chuẩn bị đúng thời điểm. Dù may mắn đến mấy, nếu không có thực lực chúng ta không thể làm được gì.
Nói như bác Pavel, thì hơi quá. Lịch thi đấu của Juve không qua tệ, ít nhất vẫn tốt hơn năm ngoái nhiều. Nếu như năm ngoái, Juve gặp hết các đối thủ mạnh cùng lúc , không biết sẽ te tua đến mức nào.
Như trận gặp Inter chẳng hạn, Juve thua không phải lịch thi đấu mà Juve thua về thái độ thi đấu. Trận thua Samp đầu năm cũng tương tự... thật là vô lí khi đổi răng Samp có mạnh mẽ, quyết tâm khi thay HLV. Cả trận Juve đá, cầm bóng và hơn người. Đội bạn sút 3 quả vào hai quả... nếu có trách thì trách Juve cho Pesulo vào làm xáo trộn đội hình của chính mình...
Như trận Roma, họ thay HLV trước đó rồi mà vẫn thua 1 -3 trước khi đá với Juve nhé, Juve thua vì không phân phối đúng sức của mình. Sao mọi trận Juve vẫn dùng GIO hoặc QUAG nhưng trận này dùng cả Matri và Vuc, hai người vừa bị tra tấn thể lực tại Glasgow. Rõ ràng Vuccinic đá với 2.5 điểm để nhận luôn FLOP thì ai cũng biết đó là sai lầm chiến thuật nhiều hơn ....
Em không tin vào vận may, và cũng chẳng tin vào vận đen. Với em, mọi sự diễn ra đều có nguyên nhân của nó... và chúng ta tránh được và biết đương đầu hay không thôi. Trên con đường dài chấp nhận những rủi ro và thất bại để biết hoàn thiện mình. Juve cũng thể thôi.
Thất bại, nhưng chúng ta chưa mất gì cả, vì thế chúng ta đang được nhiều hơn...
Thích nhất câu nói : Life is 10% what happen to us, and 90% how we react to them.
Chức vô địch chỉ 10% do lịch thi đấu và các yếu tố khác, 90% vẫn là nỗ lực của Juve. Im lặng và cố gắng em nghĩ là Juve còn làm nhiều hơn việc bảo vệ Scudetto...
-
Thật ra may mắn cũng đóng vai trò lớn đấy nhưng thành công hay thất bại của 1 người ko phải do may mắn tạo ra mà do thực lực. Khi may mắn ko đứng về phía ta thì phải có tính toán cẩn thận để vượt qua. Nhưng khi may mắn lẩn tránh quá lâu thì bạn cũng ko đủ sức để tính toán trong 1 thời gian dài đâu.:D Thật sự năm nay Juve có thể giảm số trận thua xuống hơn nhưng tính toán của bhl ko được tốt, có lẽ do các đội bám đuổi theo chưa gây đủ áp lực lên Juve nên nhiều trận tính toán rất cẩu thả.
-
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em vẫn tin là may mắn là sự chuẩn bị đúng thời điểm. Dù may mắn đến mấy, nếu không có thực lực chúng ta không thể làm được gì.
Nói như bác Pavel, thì hơi quá. Lịch thi đấu của Juve không qua tệ, ít nhất vẫn tốt hơn năm ngoái nhiều. Nếu như năm ngoái, Juve gặp hết các đối thủ mạnh cùng lúc , không biết sẽ te tua đến mức nào.
Lịch thi đấu còn rất tệ nữa là Juve gặp gần hết các đối thủ mạnh ở lượt đi trên sân nhà trước. Trừ AC Milan, lượt về chúng ta sẽ phải đá trên sân Roma (đã thua), Napoli, Inter, Lazio. Nếu tính Fiorentina là đội mạnh thì tỉ lệ Juve phải đá sân khách lượt về với các đội mạnh là gấp đôi. Mùa trước lượt về chúng ta gặp Inter, Napoli, Roma, Lazio trên sân nhà dù rằng có một loạt 5 trận khó liên tiếp.
Như trận Roma, họ thay HLV trước đó rồi mà vẫn thua 1 -3 trước khi đá với Juve nhé, Juve thua vì không phân phối đúng sức của mình. Sao mọi trận Juve vẫn dùng GIO hoặc QUAG nhưng trận này dùng cả Matri và Vuc, hai người vừa bị tra tấn thể lực tại Glasgow. Rõ ràng Vuccinic đá với 2.5 điểm để nhận luôn FLOP thì ai cũng biết đó là sai lầm chiến thuật nhiều hơn ....
Em không tin vào vận may, và cũng chẳng tin vào vận đen. Với em, mọi sự diễn ra đều có nguyên nhân của nó... và chúng ta tránh được và biết đương đầu hay không thôi. Trên con đường dài chấp nhận những rủi ro và thất bại để biết hoàn thiện mình. Juve cũng thể thôi. Thất bại, nhưng chúng ta chưa mất gì cả, vì thế chúng ta đang được nhiều hơn... Thích nhất câu nói : Life is 10% what happen to us, and 90% how we react to them. Chức vô địch chỉ 10% do lịch thi đấu và các yếu tố khác, 90% vẫn là nỗ lực của Juve. Im lặng và cố gắng em nghĩ là Juve còn làm nhiều hơn việc bảo vệ Scudetto...
Cả Doria và Roma đều thay huấn luyện viên trước trận đấu với Juve một vòng đấu. Thế mới chết dở cho Juve. Nếu gặp luôn thì chúng ta có cơ hội thắng hơn nhiều. Cả Doria và Roma đều thua trận đầu tiên khi ra mắt huấn luyện viên mới. Nhưng đấy là lúc họ mới tập dượt và lấy lại tinh thần. Juve đen ở chỗ phải gặp họ đúng lúc tinh thần của họ vừa hăng lên, chiến thuật cũng vừa thông.
Hihi, ai chả biết là chiến thắng là do 90% hay 99% lao động mà có. Nhưng mình nói đến cái 10% hay 1% ảnh hưởng xấu còn lại cơ. Có thể cách nhìn đôi chỗ còn khác nhau nhưng mình tin rằng may mắn luôn song hành với người chiến thắng, dĩ nhiên là họ còn phải lao động hết mình trước đã. Và dĩ nhiên là càng may mắn nhiều thì càng dễ chiến thắng. Có thể mình sẽ dùng topic này để viết một số điều may và không may của Juve trước mỗi vòng đấu từ nay đến cuối mùa. Xem Juve đi được đến đâu nhé ;)
-
Vậy là mùa giải 2012-13 Juventus gặp vận đen có hệ thống. Thế nên thành tích mà Juventus đạt được đến lúc này đáng được ca ngợi hết lời bằng cả bảy môn nghệ thuật văn thơ nhạc họa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó lòng mà Juventus đoạt scudetto năm nay. Nhưng nếu Antonio dẫn dắt cả đội vượt qua tất cả mà giành được scudetto hoặc Champions League thì có thể nói bảy môn nghệ thuật cũng đành bất lực không thể đủ lời ca ngợi được.
Có thể ở Serie A, Juve đang gặp vận đen. Nhưng mình để ý là ở Champions League thì ngược lại, hình như Juve đang gặp may mắn có hệ thống :d: Vòng đấu bảng có lịch thi đấu thuận lợi: 2/3 trận lụợt về là trên sân nhà. Juve đá trận quyết định vòng bảng (Juve 3-0 Chelsea) vào thời điểm Chelsea có phong độ tệ nhất, đá trận cuối - lượt về với Shakhtar - trong bối cảnh đội bóng này đã có vé vào vòng sau và chuẩn bị nghỉ đông. Vòng 1/8 knock-out, lá thăm may mắn một lần nữa giúp Juve chạm trán 1 đối thủ thuộc dạng dễ chịu nhất :juve3:
Nếu vòng tứ kết CL mà chẳng hạn Juve lại bốc thăm vào gặp đội thắng cặp Galatasaray-Schalker 04 hoặc Porto-Malaga thì sao nhỉ :I_dont_know:
-
Thì Serie A kệ bu nó chứ sao, đứa nào muốn Scu thì cho nó, xuống hạng cũng được, làm cú CL, nhớ lắm rồi, cũng 17 năm chứ ít ỏi gì.:((
-
Theo lịch thi đấu thì các đội trong top 8 (bỏ Catania qua 1 bên) còn gặp nhau mà.Chỉ có Fiorentina là còn 3 trận là ít nhất Lazio còn 5 trận còn lại là 4 trận à còn Milan là khủng bố nhất còn gặp cả 6 đội còn lại.K biết chú Milan làm nước rút kiểu gỉ đây chứ tất cả các trận là 6 điểm cả.Tóm lại lịch đấu Juve cũng chưa phải là nặng nhất mình thấy năm nay lịch đấu là công bằng nhất ai cũng có thể sơ suất trong mấy trận 6 điểm này chưa kể còn chú Udinese hay Sampdoria hay bẻ cố mấy ông lớn nữa.Hy vọng Juve biết phân sức mà chạy nước rút như năm ngoái.
-
Juve năm nay sợ các đội bóng lớn, chả ngán các đội bóng nhỏ. Tự dưng thấy lo vụ Napoli :it_wasnt_me:
-
Em đang nghĩ Napoli mất điểm trước Udinese nè. Nói thực giờ đội nào cũng hơi lo, Juve thiếu ổn định thật sự chứ không như lượt đi. Cần một chút gì đột phá mới và hi vọng bộ 3 tiền vệ sẽ ổn định trở lại và không chấn thương. Có chút niềm tin vào Matri, nhưng lại mất một tị từ Gio-Conte, có lẽ là hoà...
Có thể ở Serie A, Juve đang gặp vận đen. Nhưng mình để ý là ở Champions League thì ngược lại, hình như Juve đang gặp may mắn có hệ thống :d: Vòng đấu bảng có lịch thi đấu thuận lợi: 2/3 trận lụợt về là trên sân nhà. Juve đá trận quyết định vòng bảng (Juve 3-0 Chelsea) vào thời điểm Chelsea có phong độ tệ nhất, đá trận cuối - lượt về với Shakhtar - trong bối cảnh đội bóng này đã có vé vào vòng sau và chuẩn bị nghỉ đông. Vòng 1/8 knock-out, lá thăm may mắn một lần nữa giúp Juve chạm trán 1 đối thủ thuộc dạng dễ chịu nhất :juve3:
Nếu vòng tứ kết CL mà chẳng hạn Juve lại bốc thăm vào gặp đội thắng cặp Galatasaray-Schalker 04 hoặc Porto-Malaga thì sao nhỉ :I_dont_know:
Khả năng đó là 50% mà, Juve cũng có thể gắp Dortmound (nếu họ được vào) được, mình nghĩ sẽ cân bằng, cũng chẳng ngại PSG/Valencia lắm. Mà suy cho cùng gặp Barcenola thì đã sao, giờ mình thấy Barcenola còn mong manh hơn, nói không ngoa chứ nếu Messi chấn thương, Barca chắc gì đã cầm hoà được Juve :d
-
Anh vẫn bảo lưu vụ 4-3-3, nhưng mà Chiello sắp trở lại rồi, chắc đóng đinh 3- 5- 2 rồi.
Nhưng sắp tới có thể thay đổi ở cánh trái. Asamoah sẽ được kéo vào trung tâm, Peluso/ De Ceglie đá cánh trái
-
Barzagli, Vidal, Chiellini, Pirlo Matri (De Ceglie KO) sẽ ngồi ngoài trận Napoli nếu tiếp tục nhận thẻ trận tới (hoặc các bạn tài sẽ cố gắng tặng thẻ :m1809:)
-
Serie A mùa này các đối thủ chính đều thiếu ổn định nên Juve có xui chút cũng không có vấn đề gì :cool:
-
Lão già Pavel bảo Juve không thể bảo vệ được Scu, mình chọn đáp án ngược lại. Làm quả BET đê. Bữa bia bét nhè cho anh em cuối mùa giải. :))
-
Lão già Pavel bảo Juve không thể bảo vệ được Scu, mình chọn đáp án ngược lại. Làm quả BET đê. Bữa bia bét nhè cho anh em cuối mùa giải. :))
Ai bảo "không bảo vệ được scudetto" chỗ nào đâu nhỉ :billy:
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_g-je_A-uXcE%2FS-wu6uqBb5I%2FAAAAAAAAAEo%2FND8Ag6kXaRk%2Fs1600%2Fbd_lucky-unlucky.jpg&hash=ebf14b0370e16ef3313fbb5ff28fec122d067df4)
Đội vô địch thường có nhiều may mắn từ lúc xuất phát cuộc đua đến lúc kết thúc nhờ lịch thi đấu, may mắn từ chính mình (không chấn thương, không thẻ phạt, tinh thần hăng hái, chiến thuật ổn định, v..v..) cho đến đối thủ (trụ cột bị chấn thương, bị thẻ phạt, tinh thần xuống dốc, khủng hoảng phong độ, chiến thuật rối bời v..v..). trong đó may mắn do đối thủ mang lại có vẻ như quan trọng hơn cả. Nhiều năm theo dõi Serie A theo cách nhìn trên mình nhận thấy may mắn cũng đóng vai trò quyết định của nó. Đây phải gọi là may mắn có hệ thống như mình cảm nhận được.
Gần đây như khi Juventus vô địch Serie A 2011-2012. Có điểm đáng chú ý diễn ra thường xuyên (hay liên tục): Đối thủ sắp tới của Juve đang gặp một vấn đề rất lớn nào đó như trụ cột bị chấn thương, bị cấm thi đấu, khủng hoảng phong độ và đang trong giai đoạn thua liên tục, huấn luyện viên sắp mất việc. Chính điều này đã làm cho Juventus kiểm soát cuộc chơi một cách dễ dàng hơn và giành chiến thắng hay không thua ngay cả khi có phong độ tồi. Tiếp tục cho đến năm nay, có vẻ như điều đó không lặp lại, thậm chí có chiều hướng ngược lại.
Nói về lịch thi đấu Serie A 2012-13, phải nói là rất đen đủi: Juventus phải gặp Roma trước trận vòng 2 Champions League (thắng), gặp Napoli trước trận vòng 3 Champions League (thắng), gặp Inter trước trận vòng 4 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 5 Champions League (hòa), liền sau đó phải gặp AC Milan (thua), derby Torino (thắng) trước vòng trận 6 Champions League ở mãi tận Donetsk, ngay sau đó phải xuống tận miền Nam Italia đá với Palermo (thắng). Trận đấu lượt đi với Celtic ở vòng 1/16 Champions League kẹp giữa 2 trận với Fiorentina sân nhà (thắng) và Roma sân khách (thua). Như vậy vì tác động trực tiếp của Champions League mà chúng ta chịu thua đến 3 trận, hòa 1 trận từ đầu mùa. Nhưng cũng có thể nói phía trên là một lịch thi đấu quái dị không thể hiểu được. Máy tính sắp lịch thi đấu nhưng liệu có bàn tay con người nhúng vào không thì không ai biết. Chỉ có thể nói là không may mắn.
Nói về phong độ của đối thủ trước mỗi cuộc chạm mặt với Juve, phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mình có để ý từng vòng một và có thể khẳng định như vậy dù không thể nhớ lại hết được ra đây. Ví dụ như Juventus phải vất vả cầm hòa trên sân Fiorentina 0-0 tại vòng 7 khi Fiorentina đang có phong độ tốt và bất bại trên sân nhà; thua Inter Milan ở vòng 15 khi ý chí của Inter Milan cũng như phong độ Diego đang rất cao (sao nó không đứt gân sớm cho rồi); thua Sampdoria ở vòng 19 khi Sampdoria vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Dellio Rossi (sao không chờ đá cho xong với Juve mới thay huấn luyện viên mới); hòa Genoa ở vòng 22 khi Genoa vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Davide Ballardini (vẫn câu hỏi cay cú trên); thua Roma ở vòng 25 khi Roma vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Aurelio Andreazzoli (lại vẫn câu hỏi cay cú trên). Ai sắp xếp nhưng việc này? Không ai cả, phải nói là đen đủi, đen có hệ thống.
Vậy là mùa giải 2012-13 Juventus gặp vận đen có hệ thống. Thế nên thành tích mà Juventus đạt được đến lúc này đáng được ca ngợi hết lời bằng cả bảy môn nghệ thuật văn thơ nhạc họa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó lòng mà Juventus đoạt scudetto năm nay. Nhưng nếu Antonio dẫn dắt cả đội vượt qua tất cả mà giành được scudetto hoặc Champions League thì có thể nói bảy môn nghệ thuật cũng đành bất lực không thể đủ lời ca ngợi được.
Bz nó hóng ở đây này, bác Pavel. Thôi cứ bet với nó, để anh em có chầu nhậu :m1205:
-
Đội vô địch thường có nhiều may mắn
Cả đây nữa, bác nói thế xong bảo Juve năm nay ko may thì có đúng là Juve ko vô địch còn gì.:D Làm quả bet đê
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_g-je_A-uXcE%2FS-wu6uqBb5I%2FAAAAAAAAAEo%2FND8Ag6kXaRk%2Fs1600%2Fbd_lucky-unlucky.jpg&hash=ebf14b0370e16ef3313fbb5ff28fec122d067df4)
Đội vô địch thường có nhiều may mắn từ lúc xuất phát cuộc đua đến lúc kết thúc nhờ lịch thi đấu, may mắn từ chính mình (không chấn thương, không thẻ phạt, tinh thần hăng hái, chiến thuật ổn định, v..v..) cho đến đối thủ (trụ cột bị chấn thương, bị thẻ phạt, tinh thần xuống dốc, khủng hoảng phong độ, chiến thuật rối bời v..v..). trong đó may mắn do đối thủ mang lại có vẻ như quan trọng hơn cả. Nhiều năm theo dõi Serie A theo cách nhìn trên mình nhận thấy may mắn cũng đóng vai trò quyết định của nó. Đây phải gọi là may mắn có hệ thống như mình cảm nhận được.
Gần đây như khi Juventus vô địch Serie A 2011-2012. Có điểm đáng chú ý diễn ra thường xuyên (hay liên tục): Đối thủ sắp tới của Juve đang gặp một vấn đề rất lớn nào đó như trụ cột bị chấn thương, bị cấm thi đấu, khủng hoảng phong độ và đang trong giai đoạn thua liên tục, huấn luyện viên sắp mất việc. Chính điều này đã làm cho Juventus kiểm soát cuộc chơi một cách dễ dàng hơn và giành chiến thắng hay không thua ngay cả khi có phong độ tồi. Tiếp tục cho đến năm nay, có vẻ như điều đó không lặp lại, thậm chí có chiều hướng ngược lại.
Nói về lịch thi đấu Serie A 2012-13, phải nói là rất đen đủi: Juventus phải gặp Roma trước trận vòng 2 Champions League (thắng), gặp Napoli trước trận vòng 3 Champions League (thắng), gặp Inter trước trận vòng 4 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 5 Champions League (hòa), liền sau đó phải gặp AC Milan (thua), derby Torino (thắng) trước vòng trận 6 Champions League ở mãi tận Donetsk, ngay sau đó phải xuống tận miền Nam Italia đá với Palermo (thắng). Trận đấu lượt đi với Celtic ở vòng 1/16 Champions League kẹp giữa 2 trận với Fiorentina sân nhà (thắng) và Roma sân khách (thua). Như vậy vì tác động trực tiếp của Champions League mà chúng ta chịu thua đến 3 trận, hòa 1 trận từ đầu mùa. Nhưng cũng có thể nói phía trên là một lịch thi đấu quái dị không thể hiểu được. Máy tính sắp lịch thi đấu nhưng liệu có bàn tay con người nhúng vào không thì không ai biết. Chỉ có thể nói là không may mắn.
Nói về phong độ của đối thủ trước mỗi cuộc chạm mặt với Juve, phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mình có để ý từng vòng một và có thể khẳng định như vậy dù không thể nhớ lại hết được ra đây. Ví dụ như Juventus phải vất vả cầm hòa trên sân Fiorentina 0-0 tại vòng 7 khi Fiorentina đang có phong độ tốt và bất bại trên sân nhà; thua Inter Milan ở vòng 15 khi ý chí của Inter Milan cũng như phong độ Diego đang rất cao (sao nó không đứt gân sớm cho rồi); thua Sampdoria ở vòng 19 khi Sampdoria vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Dellio Rossi (sao không chờ đá cho xong với Juve mới thay huấn luyện viên mới); hòa Genoa ở vòng 22 khi Genoa vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Davide Ballardini (vẫn câu hỏi cay cú trên); thua Roma ở vòng 25 khi Roma vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Aurelio Andreazzoli (lại vẫn câu hỏi cay cú trên). Ai sắp xếp nhưng việc này? Không ai cả, phải nói là đen đủi, đen có hệ thống.
Vậy là mùa giải 2012-13 Juventus gặp vận đen có hệ thống. Thế nên thành tích mà Juventus đạt được đến lúc này đáng được ca ngợi hết lời bằng cả bảy môn nghệ thuật văn thơ nhạc họa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó lòng mà Juventus đoạt scudetto năm nay. Nhưng nếu Antonio dẫn dắt cả đội vượt qua tất cả mà giành được scudetto hoặc Champions League thì có thể nói bảy môn nghệ thuật cũng đành bất lực không thể đủ lời ca ngợi được.
Thế này chắc Conte nên chọn lão này làm người PR tên tuổi :devil:
-
Bz nó hóng ở đây này, bác Pavel. Thôi cứ bet với nó, để anh em có chầu nhậu :m1205:
Cả đây nữa, bác nói thế xong bảo Juve năm nay ko may thì có đúng là Juve ko vô địch còn gì.:D Làm quả bet đê
Ôi người ta mới giả dụ thế đã kết luận gì đâu, chữ "nếu" to tổ chảng :billy: Người ta mới chỉ đưa ra một vài dẫn chứng để kể một câu chuyện, mà các bác đã này nọ đòi ăn tiền con người ta :gift:
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sportsnet.ca%2Fsoccer%2F2013%2F02%2F18%2Femeghara_innocent640_640.jpg&hash=a5b5aa083b72f5ca484d9f397e86ad3a77f9a9be)
Tại sao mùa này ở Serie A lúc nào đối thủ của Juve cũng đang ở phong độ rất cao? Bạn không thể giải thích được đâu, trong 5 trận gần nhất Siena đã thắng 3 hòa 1 (thắng Sampdoria 1-0 sân nhà, Inter Milan 3-1, Lazio 3-0 sân nhà và hòa Bologna 1-1 trên sân khách). Bây giờ thì Siena đã nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm rồi, chỉ kém nhóm trụ hạng 4 điểm. Trong khi Siena vừa mượn được ông anh lùn đen Innocent Emeghara liên tiếp ghi 4 bàn trong 3 trận vừa qua từ Lorient. Gớm chưa :idea:
Và khi đấu với đối thủ vẫn đang đi trong đường hầm tối tăm vô vọng dĩ nhiên là bao giờ cũng dễ hơn lúc đối thủ đã thấy hi vọng le lói xa xa, Siena giành điểm có gì là lạ. Cuối tuần sau chúng ta sẽ đến Napoli trước trận lượt về với Celtic Glasgow.
-
Anh này đặc sắc lắm nè. Mỗi cẳng một giày. :">
-
Thế không lẽ 1 cẳng nó xỏ được 2 giày :hee_hee:
-
Thế không lẽ 1 cẳng nó xỏ được 2 giày :hee_hee:
À ha! Nói chưa rõ nên bác hiểu nhàm. Ý là mỗi cẳng một giầy khác nhau. 1 Bên Nike 1 bên Adidas. :d
-
Vặn vẹo tí cho vui cửa vui nhà thôi chứ hôm trước nhìn hình là biết roài. Mà ku này chắc quảng cáo cho cả 2 hãng. Nhìn cái kiểu 2 giày khác hãng, khác cả màu ngứa mắt lại chết đòn với Chiello thôi :))
-
Phản biện Pavel chút:
Nói về lịch thi đấu Serie A 2012-13, phải nói là rất đen đủi: Juventus phải gặp Roma trước trận vòng 2 Champions League (thắng), gặp Napoli trước trận vòng 3 Champions League (thắng), gặp Inter trước trận vòng 4 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 5 Champions League (hòa), liền sau đó phải gặp AC Milan (thua), derby Torino (thắng) trước vòng trận 6 Champions League ở mãi tận Donetsk, ngay sau đó phải xuống tận miền Nam Italia đá với Palermo (thắng). Trận đấu lượt đi với Celtic ở vòng 1/16 Champions League kẹp giữa 2 trận với Fiorentina sân nhà (thắng) và Roma sân khách (thua). Như vậy vì tác động trực tiếp của Champions League mà chúng ta chịu thua đến 3 trận, hòa 1 trận từ đầu mùa. Nhưng cũng có thể nói phía trên là một lịch thi đấu quái dị không thể hiểu được. Máy tính sắp lịch thi đấu nhưng liệu có bàn tay con người nhúng vào không thì không ai biết. Chỉ có thể nói là không may mắn.
Lịch thi đấu của Milan thì sao? Gặp Inter sau trận vòng 2 Champions League (thua), gặp Lazio trước trận vòng 3 Champions League (cũng thua), gặp Fiorentina sau trận vòng 4 Champions League (thua nốt), gặp Napoli (hòa) và Juve (thắng :((). kẹp giữa là trận vòng 5 Champions League (trận quyết định). Ngay sau trận đấu lượt đi ở vòng 1/16 Champions League là trận derby thành Milan với Inter (hòa).
Vậy, đã chơi cùng lúc ở Serie A và CL, lịch thi đấu của đội nào chả khó. CL đá 2 tuần/ trận, trải đều trong nhiều tháng nên việc gặp đội mạnh ngay trước hoặc ngay sau các trận đấu ở đấu trường này là khó mà tránh được, nhất là ở Serie A, nơi có tới 6-7 đội được coi là "mạnh". Cũng ko thể coi CL là nguyên nhân chính khiến ta thua trận ở Serie A. Nếu HLV của ta không chịu xoay vòng cầu thủ, biết cầu thủ của ta gặp Milan sau khi đã dốc hết sức lực để thắng Chelsea, gặp Rome sau khi tả tơi từ Celtic Park trở về mà vẫn nhất định vác cái đội hình tả tơi đó ra sân không thay đổi thì tức là lỗi trước hết phải thuộc về HLV của ta chứ không thể chỉ đổ cho hoàn cảnh. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Nói về phong độ của đối thủ trước mỗi cuộc chạm mặt với Juve, phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mình có để ý từng vòng một và có thể khẳng định như vậy dù không thể nhớ lại hết được ra đây. Ví dụ như Juventus phải vất vả cầm hòa trên sân Fiorentina 0-0 tại vòng 7 khi Fiorentina đang có phong độ tốt và bất bại trên sân nhà; thua Inter Milan ở vòng 15 khi ý chí của Inter Milan cũng như phong độ Diego đang rất cao (sao nó không đứt gân sớm cho rồi); thua Sampdoria ở vòng 19 khi Sampdoria vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Dellio Rossi (sao không chờ đá cho xong với Juve mới thay huấn luyện viên mới); hòa Genoa ở vòng 22 khi Genoa vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Davide Ballardini (vẫn câu hỏi cay cú trên); thua Roma ở vòng 25 khi Roma vừa quyết tâm và mạnh mẽ trở lại nhờ việc thay huấn luyện viên mới Aurelio Andreazzoli (lại vẫn câu hỏi cay cú trên). Ai sắp xếp nhưng việc này? Không ai cả, phải nói là đen đủi, đen có hệ thống.
Sau khi Juve thua Rome, Sampdoria bỗng chơi như lên đồng và cản chân Napoli. Nếu mỗi khi Juve trượt ngã và các đội bám đuổi có cơ hội để rút ngắn khoảng cách, họ lại gặp trở ngại vì vớ phải đối thủ chơi với phong độ tốt và lại tuột mất cơ hội. Vậy có thể coi là Juve may mắn không? Hơn nữa, việc này xảy ra không chỉ một lần.
Forza Juve :juve8:
-
Ây ở trên em chỉ nói đến các nguyên nhân phụ khiến ta thua trận thôi nhé, không bảo đó là 'nguyên nhân chính' đâu mà.
Vậy là trong lịch thi đấu Milan cũng đen gần bằng Juve nhỉ sếp. Nếu may thì đã được sếp gặp mấy anh Chievo, Pescara, Palermo, Siena, Cagliari, Atalanta, Genoa, Udinese, Catania trước hoặc sau các trận đấu lớn chứ không phải toàn hạng thứ dữ kia rồi. Cứ coi là Serie A có khoảng 7 đội mạnh thì cũng còn đến 13 đội yếu, cớ sao toàn gặp thứ dữ :at_wits_end: Bởi một phần vì đen đủi nhiều vậy nên Milan cũng đã ăn nhằm gì được trong cuộc đua scudetto năm nay đâu. À Juve sẽ gặp Inter Milan trước trận tứ kết lượt đi Champion League, gặp Lazio sau trận lượt về :high_five:
Công nhận một điều là Juve năm nay vẫn có cái may như anh nói ở trên, như là mỗi khi mình đá kém thì mấy đội đuổi theo không khá hơn là bao, nên không đuổi kịp. Đây là thống kê của TT&VH hôm trước: (http://thethaovanhoa.vn/italia/cac-doi-thu-yeu-bong-via-juventus-chac-chan-vo-dich-serie-a-n20130219104817807.htm)
Vòng 11: Juve-Inter Milan 1-3, Napoli-Torino 1-1, Catania-Lazio 4-0
Vòng 13: Juve-Lazio 0-0, Napoli-Milan 2-2, Inter-Cagliari 2-2
Vòng 14: Milan-Juve 1-0, Parma-Inter 1-0
Vòng 19: Juve-Sampdoria 1-2, Fiorentina-Pescara 0-2, Udinese – Inter 3-0
Vòng 20: Parma-Juve 1-1, Udinese-Fiorentina 3-1
Vòng 22: Juve-Genoa 1-1, Lazio-Chievo 0-1, Inter-Torino 2-2, Cagliari-Catania 2-1
Vòng 25:Roma-Juve 1-0, Napoli-Sampdoria 0-0, Siena-Lazio 3-0, Fiorentina-Inter 4-1
Vậy cũng có may mắn đấy chứ nhỉ. :cheer:
-
Nếu nói đối thủ kém là may mắn của Juve, why not?
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww4.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FDaniele%2BOrsato%2BJuventus%2BFC%2Bv%2BSSC%2BNapoli%2BSerie%2B6WVaHYsuCeul.jpg&hash=d82dc755f86cf2e4114c8a93ad4fbb2a88751a97)
Trọng tài nặng vía Daniele Orsato sẽ cầm còi trận Napoli - Juventus vào đêm mai rạng sáng ngày kia. Ví sao chúng tôi gọi anh là nặng vía? Trong 14 trận Daniele Orsato đã bắt Juve, chúng ta chỉ thắng được 4, hòa đến 7 và thua mất 3. Trận gần nhất trọng tài đến từ Vicenza này bắt Juve là trận Lazio - Juve 0-0 ở lượt đi mùa này.
Còn may là Daniele Orsato chưa phạt Juve một quả 11m nào và anh ta đã từng bắt một trận Juve - Napoli vào năm ngoái, chúng ta thắng 3-0. Bây giờ sẽ là trận hòa thứ 8?
-
Gianluca Rocchi vía tốt như thế mà còn tạch trận Roma thì sợ gì vía lão này nặng đến đâu?
Trận lượt đi diễn ra trên sân nhà vào ngày 20/10/12, chúng ta cũng đứng trước 1 thử thách rất lớn là không vượt qua đuợc cái dớp khởi đầu và kết thúc chuỗi trận bất bại với cùng 1 đội bóng (Napoli) như Milan đã từng gặp phải năm 1993 (với Parma). Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn chiến thắng bằng 2 bàn thắng nhanh như điện sau 2 sự thay đổi người liền trước đó. Nói thế để thấy rằng mùa này có những thứ không đi theo quy luật hay thói quen thường thấy. Vì vậy, chả phải xoắn Napoli, chả phải xoắn Orsato :m1205:
-
Vậy là trong lịch thi đấu Milan cũng đen gần bằng Juve nhỉ sếp. Nếu may thì đã được sếp gặp mấy anh Chievo, Pescara, Palermo, Siena, Cagliari, Atalanta, Genoa, Udinese, Catania trước hoặc sau các trận đấu lớn chứ không phải toàn hạng thứ dữ kia rồi. Cứ coi là Serie A có khoảng 7 đội mạnh thì cũng còn đến 13 đội yếu, cớ sao toàn gặp thứ dữ :at_wits_end: Bởi một phần vì đen đủi nhiều vậy nên Milan cũng đã ăn nhằm gì được trong cuộc đua scudetto năm nay đâu. À Juve sẽ gặp Inter Milan trước trận tứ kết lượt đi Champion League, gặp Lazio sau trận lượt về :high_five:
Mình không nghĩ là như vậy. Theo mình thì lịch thi đấu của các đội bóng ở Serie A có dự Cup châu Âu là tương đối công bằng. Mình liệt kê ra đây lịch thi đấu của tất cả các đội bóng ở Serie A ở các cup châu Âu, các đội mạnh họ phải đối đầu mình tính thêm Fiorentina và Roma. Những trận đấu ở Serie A ngay trước và ngay sau cup châu Âu của họ là như thế này:-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg594.imageshack.us%2Fimg594%2F9186%2F0001ac.jpg&hash=9384230981153740cea217113a74e7a84299980a) (http://imageshack.us/photo/my-images/594/0001ac.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Có thể thấy: Juve và Milan 7 lần phải gặp các đội mạnh ngay trước/ ngay sau các trận đấu ở cup châu Âu. Lazio, Inter, Napoli là 6 lần, ít nhất là Udinese cũng 5 lần. Cup châu Âu thi đấu 2 tuần/ trận, trải đều trong nhiều tháng nên nếu xét trong số 19 vòng đấu lượt đi, chỉ có 7 vòng đấu là ko ở ngay trước hoặc ngay sau các trận đấu Cup, mà trong 7 vòng đó thì có tới 5 vòng là khi cup châu Âu chưa bắt đầu (vòng 1/ 2), hoăc đã kết thúc (vòng 17/18/19). Chỉ có 2 vòng (vòng 5 và 10) là không nằm liền kề các trận đá cup trong thời gian cup diễn ra. Vậy xác suất gặp nhiều đối thủ yếu trong thời gian này là không cao và theo mình thì ko có gì phải phàn nàn về lịch thi đấu của Juve cả.
Thân!
-
Bác phân tích lịch thi đấu như vậy có vẻ rất thuyết phục, nên em chịu rồi. Em vừa kiểm tra lại lịch thi đấu của Juve trong mùa 2008-2009, mùa giải gần nhất Juve tham dự Champions League, có nhẹ nhàng hơn một chút nhưng nói chung không quá khác biệt. Em sẽ tập trung và những dấu hiệu của thần chết khác :gift:
-
Em chỉ thấy Lega xếp lịch thi đấu hơi "bố láo" trận Roma - Juventus thôi, còn các trận khác thì thấy không tránh được. Theo một nguồn tin không chính thức thì Lega buộc phải để Roma - Juventus đấu sớm vì sau đấy là một lễ hội ở Roma :m1809:, khả năng cao tắc đường và ít khán giả nếu tổ chức vào tối chủ nhật và Roma gây sức ép để đá thứ 7 thay vì thứ 2 (thu được nhiều tiền vé hơn, vì tối thứ 2 mấy ai dở hơi đi xem bóng đá sau 1 ngày làm việc mệt nhoài). Juve chết vì thiếu vây cánh :I_dont_know:
Còn về lịch thi đấu thì xưa nay các đội bóng Ý đá cúp Châu Âu chưa bao giờ có lich thi đấu dễ chịu cả. Lý do thì rất dễ hiểu: 20 đội bóng + lại còn đi nghỉ Đông 2 tuần + các dịp ĐTQG thi đấu. Nên thực tế là rất ít đội bóng Ý ăn cú đúp, ngay cả thời kỳ bóng đá Ý làm mưa làm gió những năm 90. Inter đớp được quả ngã ba là do chả có ma nào cạnh tranh ở nội địa nên đủ sức còn trước đấy thì Milan & Juve phải bắt tay nhau để thống trị cả thôi.
Mùa này nếu Juve không vô địch là do Juve không lượng được sức mình, còn lịch thi đấu & thẻ phạt & chấn thương chỉ là cái cớ mà thôi, các đối thủ toàn tự cung thế kia cơ mà :juve4:
-
Một thống kê nhỏ là các đội vô địch thường chỉ có tối đa 4 trận thua, năm nay cả Napoli lẫn Juve đều đã đạt được 4 trận thua. Nếu trận này đội nào thua nhiều khả năng mất chức vô địch.
Thêm 1 thống kê nữa chứng minh điều trên là mùa giải năm ngoái. Sau vòng 27, sau trận hòa Genoa, Juve bị Milan bỏ xa tới 4 điểm. Nhưng bắt đầu vòng 28, Juve đã có một cú nước rút ngoạn mục khi thắng liên tiếp 9 trận và vô địch. Chỉ cần khoảng cách với Juve thu xuống còn 3 điểm ở vòng này và Napoli có quả nước rút như Juve năm ngoái, nhiều khả năng Juve sẽ mất chức vô địch. :devil:
-
Một thống kê nhỏ là các đội vô địch thường chỉ có tối đa 4 trận thua, năm nay cả Napoli lẫn Juve đều đã đạt được 4 trận thua. Nếu trận này đội nào thua nhiều khả năng mất chức vô địch.
Chỉ là "thường" thôi thì không phải áy náy :dancing: Ở Serie A thì không nên thua quá 4 trận còn ở Premier League thì không nên thua quá 6 trận.
Mà năm 95 Juve thua 7 trận (34 vòng) vẫn đoạt scudetto, phá dớp lâu rồi. Nhưng con số 4 trận thua cũng có thể gọi là tiêu chuẩn của nhà vô địch.
-
Chỉ là "thường" thôi thì không phải áy náy :dancing: Ở Serie A thì không nên thua quá 4 trận còn ở Premier League thì không nên thua quá 6 trận.
Mà năm 95 Juve thua 7 trận (34 vòng) vẫn đoạt scudetto, phá dớp lâu rồi. Nhưng con số 4 trận thua cũng có thể gọi là tiêu chuẩn của nhà vô địch.
Vấn đề từ khi có 20 đội, chưa đội nào thua 5 trận mà vô địch được cả.:))
-
Em đồ là Juve sẽ thua ít nhất 1 trận nữa nhưng vẫn vô bịch, bác nào thích nhậu thì đặt cửa nhé
-
CÓ CÁI ĐỂ NÓI RỒI ĐÂY, ĐỢI ĐẾN HẾT TRẬN XEM SAO
-
Vấn đề từ khi có 20 đội, chưa đội nào thua 5 trận mà vô địch được cả.:))
Em đồ là Juve sẽ thua ít nhất 1 trận nữa nhưng vẫn vô bịch, bác nào thích nhậu thì đặt cửa nhé
Có bọn cờ hó Inter thua 8 trận vẫn vô địch kìa :catch: Vậy hôm qua hòa đúng kịch bản nhỉ.
-
Em chỉ thấy Lega xếp lịch thi đấu hơi "bố láo" trận Roma - Juventus thôi, còn các trận khác thì thấy không tránh được. Theo một nguồn tin không chính thức thì Lega buộc phải để Roma - Juventus đấu sớm vì sau đấy là một lễ hội ở Roma :m1809:, khả năng cao tắc đường và ít khán giả nếu tổ chức vào tối chủ nhật và Roma gây sức ép để đá thứ 7 thay vì thứ 2 (thu được nhiều tiền vé hơn, vì tối thứ 2 mấy ai dở hơi đi xem bóng đá sau 1 ngày làm việc mệt nhoài). Juve chết vì thiếu vây cánh :I_dont_know:
Còn về lịch thi đấu thì xưa nay các đội bóng Ý đá cúp Châu Âu chưa bao giờ có lich thi đấu dễ chịu cả. Lý do thì rất dễ hiểu: 20 đội bóng + lại còn đi nghỉ Đông 2 tuần + các dịp ĐTQG thi đấu. Nên thực tế là rất ít đội bóng Ý ăn cú đúp, ngay cả thời kỳ bóng đá Ý làm mưa làm gió những năm 90. Inter đớp được quả ngã ba là do chả có ma nào cạnh tranh ở nội địa nên đủ sức còn trước đấy thì Milan & Juve phải bắt tay nhau để thống trị cả thôi.
Mùa này nếu Juve không vô địch là do Juve không lượng được sức mình, còn lịch thi đấu & thẻ phạt & chấn thương chỉ là cái cớ mà thôi, các đối thủ toàn tự cung thế kia cơ mà :juve4:
Không tự lượng sức mình ắt sẽ thất bại. Milan mùa bóng năm ngoái là một trường hợp như thế. Thực lực thì phải nói là họ mạnh hơn Juve, nhưng do ham hố ôm đồm cả cup châu Âu lẫn Serie A nên rút cục mất tất cả.
Thực ra, đừng nói đến việc đoạt cả CL lẫn Serie A (điều Juve chưa bao giờ làm được trong lịch sử ngay cả vào giai đoạn mạnh nhất), ngay cả việc thi đấu tương đối thành công cùng lúc ở cả 2 giải cũng đã là rất khó rồi. Mình nhận thấy trong khoảng 20 năm qua, những mùa bóng Juve vào sâu tại CL (BK trở lên) đều là những mùa bóng Juve ko có đối trọng thực sự tại Serie A (mùa 1994/95 UEFA cup, 96/97, 2002/03), hoặc ngược lại, Juve đã buông súng sớm ở đấu trường trong nước (mùa bóng 1995/96, 1998/99). Duy nhất mùa bóng 1997/98 là Juve vào sâu tại CL (chung kết), tại Serie A có đối trọng thực sự (Inter) mà vẫn đoạt Scudetto. Nhưng mùa bóng đó, với một đội hình đầy ắp những nhà vô địch và hai cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất thế giới (Zidane và Del Piero), Juve thực sự rất, rất mạnh.
Theo nhận xét của mình, năm nay là một trường hợp Juve ko có đối trọng thực sự ở Serie A nên sẽ là cơ hội để Juve có thể làm được một cái gì đó ở cup châu Âu. Sang năm sẽ khó hơn năm nay. Đầu mùa bóng này, Milan đã đập hết đi những cái cũ và xây dựng một Milan mới, họ vứt đi mất một nửa mùa bóng nên ko đuổi kịp Juve được. Tuy nhiên, xem họ chơi từ giai đoạn lượt về đến giờ thì hoàn toàn có thể dự đoán là Milan sẽ trở thành 1 đối trọng đáng gờm của Juve ở Serie A mùa bóng tới. Khi đó, mọi sai lầm sẽ phải trả giá và Juve sẽ phải tập trung nhiều hơn cho đấu trường quốc nội, thậm chí có khi phải buông cả cup châu Âu để cạnh tranh ở trong nước nếu thất thế (phương châm của Juve luôn là ưu tiên "hướng nội" chứ ko phải là "hướng ngoại"). Vậy 2013/2014 sẽ là 1 mùa bóng vô cùng khó khăn. Cũng đừng nghĩ là nếu mùa hè này, Juve bổ sung thêm được 1 top striker thì Juve sẽ có thực lực ngang được với Barca, Real, Munich hay MU ở đấu trường châu Âu.
Tóm lại, toàn bộ hy vọng của mình dồn vào mùa bóng này. Mong Juve làm được cú như Inter 2009/2010.
Mong CL lắm lắm !!!
-
Trọng tài Luca Banti sẽ cầm còi trận Milan - Juve cuối tuần nay.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FLazio%2Bv%2BJuventus%2BFC%2BTIM%2BCup%2BkfIof55wfr2l.jpg&hash=cc66c52727b80456f0c5280599a348bb88359455)
Sinh thời Luca Banti (ảnh) đã cầm còi 16 trận Juve đá, trong đó Juve thắng đến 11 trận. Trong mùa này anh đã bắt Juve 3 trận, 2 trận ở Serie A thắng rất đậm ( Pescara 6-1, Udinese 4-0), trận còn lại thua Lazio 1-2 ở Coppa Italia.
Anh ta mới chỉ thổi cho Juve 1 quả penalty và chưa phạt Juve quả nào. Tuy nhiên đã có 3 cầu thủ Juve lĩnh thẻ đỏ của anh là Zebina, Nedved và Bonucci. Các đối thủ của Juve cũng lĩnh 3 thẻ đỏ. Có vẻ như rất cân bằng.
Hai trọng tài biên là Vuoto và Giallatini. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải để ý đến hai trọng tài gôn Romeo và Russo. Liệu chúng ta sẽ nhắc lại vụ Muntari?
-
Nên thay "Sinh thời" = "Trong sự nghiệp cầm còi". Sinh thời em thấy hay dùng cho các cụ đã đi
-
:hee_hee: cho vui ấy mà, có điều mình cũng không biết giải thích từ 'sinh thời' thế nào cho đúng ý :cheer:
-
:hee_hee: cho vui ấy mà, có điều mình cũng không biết giải thích từ 'sinh thời' thế nào cho đúng ý :cheer:
Sinh thời là cụ nào đắp chiếu rồi thì nhắc lại công trạng/tội lội cũ mà anh :juve5:
Luca Banti tội tình gì Juventini nhà mình đâu :hee_hee:
-
Vẫn nhớ Banti trong trận gặp Udinese :))
-
Anh trọng tài xem mấy lân thấy rất lạnh lùng, dự rằng trận này sẽ rất quyết liệt nhưng ít thẻ :juve4:
-
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1380511_432858180158454_569439327_n.jpg)
Mirko Vucinic sẽ phải nghỉ trận tiếp AC Milan cuối tuần này. Còn Stephan Lichtsteiner sẽ phải kiểm tra thêm. Từ đầu mùa đến nay chấn thương luôn rình rập các cầu thủ Juventus, rất khác so với hai mùa vừa qua.
-
Theo thông tin từ Tuttosport. Uefa đã loại trọng tài Manuel Grafe (áo đỏ) khỏi các trận đấu quan trọng sau khi ông này tỏ ra rất kém cỏi trong trận Real - Juve vừa qua.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffootball-italia.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fmain_photo%2F%255Btype%255D%2F%255Bnid%255D%2Fchiellini-real-ref490ai_2.jpg&hash=4dd52105dfabad5110604e03497dd2236013e921)
Có một thống kê là trong 11 trận đã bắt ở mùa này, Manuel Grafe đã phạt 5 thẻ đỏ và 5 quả 11m. Mùa trước, qua 31 trận, ông này đã đuổi 15 cầu thủ và 144 thẻ vàng. Có lẽ là một kỷ lục.
Không biết đúng sai thế nào nhưng trong trận Real - Juve, ông ta đã có những lỗi nhận định tình huống nghiêm trọng. Và kết quả Juve thua là không thể thay đổi được.
-
Trong lúc tranh cãi về trọng tài đang rất gay gắt tại Serie A (đặc biệt là từ phía Fiorentina) thì người phân công trọng tài sẽ giao cho Daniele Orsato bắt chính trận Juve - Fiorentina chủ nhật tới. Xin nhắc lại Daniele Orsato là trọng tài sát thủ của Juventus, rất giống với ông trọc Pierluigi Collina trước đây.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww4.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FDaniele%2BOrsato%2BArturo%2BVidal%2BJuventus%2BFC%2Bv%2B6WVaHYsuCeul.jpg&hash=1565e7a8ca1141d1b92666dffc26dd336709a49e)
Trong 3 trận gần nhất Orsato cầm còi, Juve đều không thắng, trong đó gần nhất là trận derby d'italia ở lượt đi. Tổng cộng Orsato đã bắt Juve 16 trận mà quân mình chỉ thắng được 4, hòa 9 và thua 3. Ngoài ra thì Orsato sẽ không ngại ngùng rút thẻ và thổi 11m chống lại Juve.