Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Offline :. => ĐỘI BÓNG MIỀN BẮC => Topic started by: quang_pro on June 07, 2011, 11:47 PM

Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 07, 2011, 11:47 PM
Mọi người hãy nói lên tất cả những gì về cuộc sống của mình cho anh em hiểu và chia sẽ.
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on June 08, 2011, 12:04 AM
Quote from: quang_pro
Mọi người hãy nói lên tất cả những gì về cuộc sống của mình cho anh em hiểu và chia sẽ.
Anh nghĩ cái này cũng hay nhưng chú là người lập ra thì phải làm mẫu cho mọi người chứ, có vấn đề gì cứ nói ra đi nhé  
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 08, 2011, 12:06 AM
Mình xin là người đầu tiên nói về bản thân.
Mình thì không có gì đặc biệt cả, chỉ có cái là rất yêu và đam mê trái bóng tròn. Mình sinh ra và lớn nên ở một vùng quên của hưng yên, bố mẹ thì đi làm ăn ở xa, mình và anh trai sống với ông bà từ nhỏ . Nên cảm thấy hơi thèm không khí gia đình và ước mơ sau này là có một cô vở nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan hiền và có mấy thằng cu khắu khỉnh.
Còn nói về bóng đá,Mình nhớ không nhầm là mình biết đá bóng từ năm lớp ba hay lớp bốn gì đó và được tham gia vào đội bóng mini của làng mấy năm liền. Đó là bước đấu với trái bóng về sau nay đi hoc thì lúc nào đi học về là cũng chạy ra sân bóng của làng. Khi nên trên này thì đi đá bóng với đội ở lớp và được anh em bầu làm đội trưởng và tham gia vào 2 đội bóng là Định công fc và JVfc, nhưng bây giờ không còn tham gia ĐCFC nữa bởi vì mình cảm thấy ở đó không đoàn kết và mọi người không quan tâm đến nhau mà còn là hờ hửng chứ không như ở JV chúng ta. Đó là một vài dòng bộc bạch về bản thân mong mọi người hãy vào và chia sẻ về cuộc sống của mình cho mọi người hiểu nhau hơn.
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on June 08, 2011, 12:25 AM
Cám ơn Quang con vì những dòng tâm sự này, mình cũng có nhiều điều để nói với mọi người nhưng muộn quá rồi nên thối   . Hy vọng mai trời không mưa như 3 ngày nay để anh em JFC còn gặp nhau trên sân bóng bàn về vụ đi HP   , và cũng hy vọng chiều mai về sẽ đọc được nhiều tâm sự của mọi người hơn. Có thể đó là nhưng điều giản dị không to tát nhưng nhờ thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, có lẽ nên bắt đầu từ lớp trẻ sau đó sẽ đến nhưng thành viên lớn tuổi hơn  
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 08, 2011, 02:34 AM
 
Quote from: nedvedqa
Cám ơn Quang con vì những dòng tâm sự này, mình cũng có nhiều điều để nói với mọi người nhưng muộn quá rồi nên thối   . Hy vọng mai trời không mưa như 3 ngày nay để anh em JFC còn gặp nhau trên sân bóng bàn về vụ đi HP   , và cũng hy vọng chiều mai về sẽ đọc được nhiều tâm sự của mọi người hơn. Có thể đó là nhưng điều giản dị không to tát nhưng nhờ thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, có lẽ nên bắt đầu từ lớp trẻ sau đó sẽ đến nhưng thành viên lớn tuổi hơn  
 Sáng mai anh nhớ vào đó nha.
 [MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8yYi9iMmJmNTBjZDAxYmQ3MDlmYmZkY2IyYmNkNWNhOTI5ZS5cUIbaBmUsICDN8Q2jDoG8gQnXhdUng5VpIFPDoW5nfE1UVnw xfDE[/MUSIC]
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on June 08, 2011, 10:52 AM
Kém miếng khó chịu mình cũng phải vào làm 1 bài kakaka. Tâm sự thì nói thật với anh em là không có bởi tính tôi chắc anh em cũng biết thẳng như ruột ngựa nên chẳng để bụng cái ji vì vậy chẳng mấy khi có chuyện "thầm kin"   tôi chỉ có những lời bộc bạch với toàn thể anh em đội bóng. Tôi, khoai, Linh, Cường tham gia đội bóng thời gian chưa lâu nhưng trong thời gian đó chúng tôi cũng được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng JFC. "trận đầu tiên tôi tham gia là gặp red_một trận đấu hoành tráng của bác đội trưởng"_cảm giác đầu tiên nhé: haizzzz chưa gì đã đánh nhau làm mình chưa đá được tí nào. Rồi những trận sau đó khi anh em ta chưa định hình được lối chơi, anh em chưa hiểu nhau những xích mích từ những kết quả tệ hại dần dần làm bầu không khí trong đội ngột ngạt,những người quản lý đội cảm thấy thực sự bất an. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, khi anh em thẳng thắn trao đổi, mọi xu hướng cá nhân thay bằng tinh thần đoàn kết, những trận nhậu vui vẻ mừng chiến thắng,những bàn thắng của Thành Zidan, Khánh Quang99, Quang con, Lai, cùng với sự chắc chắn của các thủ môn đã tạo nên một FL thành công rực rỡ_một FL ghi đậm tinh thần Juve,người ta thường có câu khi cảm xúc thăng hoa con người có thể tạo nên những điều vĩ đại và JFC đã làm được điều đó.Cuối cùng chỉ muốn nói với anh em :chúng ta mãi mãi thế này nhé
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 08, 2011, 10:10 PM
Thanks you anh đã vào ủng hộ cho box. Anh em tiếp tục vào cho đôi lời về bản thân nha, không có gì phải ngại ngùng đâu. Hãy nói hết những khó khăn của mình trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ.
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on June 10, 2011, 02:16 PM
Thanks you anh đã vào ủng hộ cho box. Anh em tiếp tục vào cho đôi lời về bản thân nha, không có gì phải ngại ngùng đâu. Hãy nói hết những khó khăn của mình trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ.
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Em không biết Nedved là thằng ba xạo nhất JFC ah, nó hứa thì cứ hưa thực hiện hay không thì phải xem đã [-( [-( [-(
Title: Box tâm sự
Post by: Vinh Lê quang on June 10, 2011, 05:10 PM
Cám ơn Quang con vì những dòng tâm sự này, mình cũng có nhiều điều để nói với mọi người nhưng muộn quá rồi nên thối   . Hy vọng mai trời không mưa như 3 ngày nay để anh em JFC còn gặp nhau trên sân bóng bàn về vụ đi HP   , và cũng hy vọng chiều mai về sẽ đọc được nhiều tâm sự của mọi người hơn. Có thể đó là nhưng điều giản dị không to tát nhưng nhờ thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, có lẽ nên bắt đầu từ lớp trẻ sau đó sẽ đến nhưng thành viên lớn tuổi hơn
Anh Nedved chắc đi tâm sự với khách nhiều quá nên ko muốn tâm sự mới anh em nữa rồi !
Đi theo anh Quân với chú Quang con !
Em thì em nói thật 1 điều là em nghĩ gì thì em nói đấy chứ em chả giấu giếm gì cả !
Cũng như việc em biết đến JFC nhà mình thông qua hội ACM là sự thực !
Chuyện đấy em cũng không giấu làm gì vì đó là việc mà em sẽ kể !
Em thích bóng đá Italy từ năm 1998 khi xem World Cup ở Pháp năm đó. Một đội bóng chơi 1 lối bóng đá khiến em cảm thấy nó rất đẹp trong khi mọi người trong nhà đều bảo đấy là lối bóng đá tiêu cực, chả có gì đẹp cả thế mà mày cũng thích ! Nhưng em vẫn mặc ! Vẫn thức đêm xem Italy đá và đến Euro 2000 sau bàn thắng của Conte vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ thì em chết đứ đừ trước bóng đá Italy ! Và cũng năm đó được thấy Del Piero đá bóng trên kênh Hanoi thì thực sự mê đắm Juventus từ đó !
Em ban đầu không hề biết đến diễn đàn này và cũng không biết đến JFC nhà mình cho mãi đến 1 hôm em ngồi nói chuyện với 1 đứa bên ACM thì nó nói : " anh không biết đến hội cổ động viên Ju ở HN á ? " Thì sau đó nó mới chỉ em và em tham gia với mọi người !
Thực sự khi tham gia JFC em mới bắt đầu chơi bóng lại sau hơn 3 năm ko chơi bóng ! Và thực sự thấy một niềm vui quay lại với bản thân !
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 10, 2011, 06:24 PM
Cám ơn Quang con vì những dòng tâm sự này, mình cũng có nhiều điều để nói với mọi người nhưng muộn quá rồi nên thối   . Hy vọng mai trời không mưa như 3 ngày nay để anh em JFC còn gặp nhau trên sân bóng bàn về vụ đi HP   , và cũng hy vọng chiều mai về sẽ đọc được nhiều tâm sự của mọi người hơn. Có thể đó là nhưng điều giản dị không to tát nhưng nhờ thế mà chúng ta hiểu nhau hơn, có lẽ nên bắt đầu từ lớp trẻ sau đó sẽ đến nhưng thành viên lớn tuổi hơn
Anh Nedved chắc đi tâm sự với khách nhiều quá nên ko muốn tâm sự mới anh em nữa rồi !
Đi theo anh Quân với chú Quang con !
Em thì em nói thật 1 điều là em nghĩ gì thì em nói đấy chứ em chả giấu giếm gì cả !
Cũng như việc em biết đến JFC nhà mình thông qua hội ACM là sự thực !
Chuyện đấy em cũng không giấu làm gì vì đó là việc mà em sẽ kể !
Em thích bóng đá Italy từ năm 1998 khi xem World Cup ở Pháp năm đó. Một đội bóng chơi 1 lối bóng đá khiến em cảm thấy nó rất đẹp trong khi mọi người trong nhà đều bảo đấy là lối bóng đá tiêu cực, chả có gì đẹp cả thế mà mày cũng thích ! Nhưng em vẫn mặc ! Vẫn thức đêm xem Italy đá và đến Euro 2000 sau bàn thắng của Conte vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ thì em chết đứ đừ trước bóng đá Italy ! Và cũng năm đó được thấy Del Piero đá bóng trên kênh Hanoi thì thực sự mê đắm Juventus từ đó !
Em ban đầu không hề biết đến diễn đàn này và cũng không biết đến JFC nhà mình cho mãi đến 1 hôm em ngồi nói chuyện với 1 đứa bên ACM thì nó nói : " anh không biết đến hội cổ động viên Ju ở HN á ? " Thì sau đó nó mới chỉ em và em tham gia với mọi người !
Thực sự khi tham gia JFC em mới bắt đầu chơi bóng lại sau hơn 3 năm ko chơi bóng ! Và thực sự thấy một niềm vui quay lại với bản thân !
Chứng tỏ là có duyên với bóng đá ý và JV rồi. Hãy cố gắng tập luyện tốt để trở thành thủ môn chính của đội,  trong trận thì cứ bình tĩnh mà bắt và cố gắng vượt qua dào cản tâm lý. Chúc V L Q thành công. gold_cup gold_cup
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 10, 2011, 06:26 PM
Thanks you anh đã vào ủng hộ cho box. Anh em tiếp tục vào cho đôi lời về bản thân nha, không có gì phải ngại ngùng đâu. Hãy nói hết những khó khăn của mình trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ.
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Em không biết Nedved là thằng ba xạo nhất JFC ah, nó hứa thì cứ hưa thực hiện hay không thì phải xem đã [-( [-( [-(
Giờ em mới biết, chán anh Nedved quá.
Mấy anh em 92 đâu rồi vào cho ít thông tin về bản thân và cuộc đi xem nào.
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 10, 2011, 06:29 PM
Thanks you anh đã vào ủng hộ cho box. Anh em tiếp tục vào cho đôi lời về bản thân nha, không có gì phải ngại ngùng đâu. Hãy nói hết những khó khăn của mình trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ và giúp đỡ.
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Em không biết Nedved là thằng ba xạo nhất JFC ah, nó hứa thì cứ hưa thực hiện hay không thì phải xem đã [-( [-( [-(
Giờ em mới biết, Chán anh Nedved quá.
Mấy anh em 92 đâu rồi vào cho thông tin về bản thân và cuộc sống đi nào. :( :(
Title: Box tâm sự
Post by: Cesc on June 10, 2011, 10:39 PM
ae viết hay quớ .  :x :x :x
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 11, 2011, 12:29 AM
ae viết hay quớ .  :x :x :x
Chỉ có thế thôi à? Cho ý kiến đi cesc, dẫn đấu anh em 92 nào, come on :-w :-w
Title: Box tâm sự
Post by: thienlai on June 12, 2011, 11:24 PM
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Hứa gì cái ngữ này chứ!

Mình yêu thích Juve từ năm 1996 (mặc dù hồi đó không có điều kiện xem Juve thi đấu). Chơi bóng đá thì mình chơi từ nhỏ (rất nhỏ, hồi đó còn không có tiền mua bóng nhựa, bọn mình thường vặt (thường là vặt trộm) 1 quả bồng, đập cho nó mềm nhũn ra rồi mang ra sân trường đá giữa trưa dưới trời nắng 37 độ C (đá tối thì bị các anh lớn tuổi tranh mất sân nên toàn trốn không ngủ trưa rồi đi đá bóng). Hồi nhỏ mình đá bóng cực kém (sinh vào cuối năm và cũng chậm lớn nên nhỏ nhất và sức yếu nhất so với tụi bạn nên toàn bị bắt khôn). Khả năng chơi bóng của mình được cải thiện dần theo thời gian bởi do những hạn chế về mặt thể hình thể lực và khả năng rê rắt nên mình "buộc" phải học cách chơi bóng dựa nhiều vào tư duy (đó là lý do mình thích bóng đá Ý và Juve), và khi lớn lên và tư duy phát triển theo thì khả năng chơi bóng của mình cũng được nâng cao. Tham gia JFCMB được gần 2 năm nay và đã trải qua khá nhiều thăng trầm của đội bóng với nhiều người đến rồi đi vì những lý do khác nhau và mình nhận thấy một điều là JFCMB đang ở trong giai đoạn mạnh nhất và đoàn kết nhất kể từ khi mình tham gia (hy vọng điều này còn tiếp tục kéo dài, và dài mãi). Cuối cùng xin chúc ae JFC ngày càng đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công.  =D>
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on June 13, 2011, 09:34 AM
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Hứa gì cái ngữ này chứ!

Mình yêu thích Juve từ năm 1996 (mặc dù hồi đó không có điều kiện xem Juve thi đấu). Chơi bóng đá thì mình chơi từ nhỏ (rất nhỏ, hồi đó còn không có tiền mua bóng nhựa, bọn mình thường vặt (thường là vặt trộm) 1 quả bồng, đập cho nó mềm nhũn ra rồi mang ra sân trường đá giữa trưa dưới trời nắng 37 độ C (đá tối thì bị các anh lớn tuổi tranh mất sân nên toàn trốn không ngủ trưa rồi đi đá bóng). Hồi nhỏ mình đá bóng cực kém (sinh vào cuối năm và cũng chậm lớn nên nhỏ nhất và sức yếu nhất so với tụi bạn nên toàn bị bắt khôn). Khả năng chơi bóng của mình được cải thiện dần theo thời gian bởi do những hạn chế về mặt thể hình thể lực và khả năng rê rắt nên mình "buộc" phải học cách chơi bóng dựa nhiều vào tư duy (đó là lý do mình thích bóng đá Ý và Juve), và khi lớn lên và tư duy phát triển theo thì khả năng chơi bóng của mình cũng được nâng cao. Tham gia JFCMB được gần 2 năm nay và đã trải qua khá nhiều thăng trầm của đội bóng với nhiều người đến rồi đi vì những lý do khác nhau và mình nhận thấy một điều là JFCMB đang ở trong giai đoạn mạnh nhất và đoàn kết nhất kể từ khi mình tham gia (hy vọng điều này còn tiếp tục kéo dài, và dài mãi). Cuối cùng xin chúc ae JFC ngày càng đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công.  =D>
Hix anh Lai làm em nhớ lại cái cảnh trẻ trâu trốn học đá bóng về nhà bị bà già cầm gậy vụt sưng mông,ốm không đi học được nhưng gọi đi đá bóng lại trốn đi tiếp quá.
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 13, 2011, 12:36 PM
Hôm qua anh neved bảo vào cơ mà sao không thấy gì cả nhỉ, hứa thì phải làm chứ anh. :(
Hứa gì cái ngữ này chứ!

Mình yêu thích Juve từ năm 1996 (mặc dù hồi đó không có điều kiện xem Juve thi đấu). Chơi bóng đá thì mình chơi từ nhỏ (rất nhỏ, hồi đó còn không có tiền mua bóng nhựa, bọn mình thường vặt (thường là vặt trộm) 1 quả bồng, đập cho nó mềm nhũn ra rồi mang ra sân trường đá giữa trưa dưới trời nắng 37 độ C (đá tối thì bị các anh lớn tuổi tranh mất sân nên toàn trốn không ngủ trưa rồi đi đá bóng). Hồi nhỏ mình đá bóng cực kém (sinh vào cuối năm và cũng chậm lớn nên nhỏ nhất và sức yếu nhất so với tụi bạn nên toàn bị bắt khôn). Khả năng chơi bóng của mình được cải thiện dần theo thời gian bởi do những hạn chế về mặt thể hình thể lực và khả năng rê rắt nên mình "buộc" phải học cách chơi bóng dựa nhiều vào tư duy (đó là lý do mình thích bóng đá Ý và Juve), và khi lớn lên và tư duy phát triển theo thì khả năng chơi bóng của mình cũng được nâng cao. Tham gia JFCMB được gần 2 năm nay và đã trải qua khá nhiều thăng trầm của đội bóng với nhiều người đến rồi đi vì những lý do khác nhau và mình nhận thấy một điều là JFCMB đang ở trong giai đoạn mạnh nhất và đoàn kết nhất kể từ khi mình tham gia (hy vọng điều này còn tiếp tục kéo dài, và dài mãi). Cuối cùng xin chúc ae JFC ngày càng đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công.  =D>
Hoan hô anh lai. Anh nedved vvaf mấy anh em 92 phải noi gương anh lai đấy, Chhưa thấy có ý kiến ý cò gì cả :-w :-w :-w
Title: Box tâm sự
Post by: thienlai on June 13, 2011, 12:58 PM
Hix anh Lai làm em nhớ lại cái cảnh trẻ trâu trốn học đá bóng về nhà bị bà già cầm gậy vụt sưng mông,ốm không đi học được nhưng gọi đi đá bóng lại trốn đi tiếp quá.
Ùh. Mỗi một không gian và thời gian đá bóng mang lại cho chúng ta cảm xúc khác nhau, nhưng phải thừa nhận là đá bóng cùng với đám bạn ở quê có những cảm xúc riêng. Đó là những buổi trưa hè đá bóng dưới sân trường mà vừa phải rê bóng qua đối phương và vừa phải rê bóng qua "gốc cây"; đó là những trận thủy chiến trên mặt sân ngập 2/3 với những vũng nước có độ sâu từ 5 đến 10 cm mà mỗi khi đá quả bóng phải dùng chân hất bổng lên rồi mới đá được; đó là những cách chia đội "không giống ai" ở chỗ mình (già - trẻ, có vợ - chưa vợ, trẻ trâu (những thằng nhà có trâu bò) - phần còn lại, nội chiến Trong và Ngoài, trị huyệt - không trị huyệt (vụ này thì một năm có vài lần và thậm chí có khi vài năm mới có một lần vì kô thể bắt người khác chết để chia đội mà đá bóng đc), ông ngoại (những thằng đẻ công chúa) - không phải ông ngoại...)...
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on June 13, 2011, 04:07 PM
Hix anh Lai làm em nhớ lại cái cảnh trẻ trâu trốn học đá bóng về nhà bị bà già cầm gậy vụt sưng mông,ốm không đi học được nhưng gọi đi đá bóng lại trốn đi tiếp quá.
Ùh. Mỗi một không gian và thời gian đá bóng mang lại cho chúng ta cảm xúc khác nhau, nhưng phải thừa nhận là đá bóng cùng với đám bạn ở quê có những cảm xúc riêng. Đó là những buổi trưa hè đá bóng dưới sân trường mà vừa phải rê bóng qua đối phương và vừa phải rê bóng qua "gốc cây"; đó là những trận thủy chiến trên mặt sân ngập 2/3 với những vũng nước có độ sâu từ 5 đến 10 cm mà mỗi khi đá quả bóng phải dùng chân hất bổng lên rồi mới đá được; đó là những cách chia đội "không giống ai" ở chỗ mình (già - trẻ, có vợ - chưa vợ, trẻ trâu (những thằng nhà có trâu bò) - phần còn lại, nội chiến Trong và Ngoài, trị huyệt - không trị huyệt (vụ này thì một năm có vài lần và thậm chí có khi vài năm mới có một lần vì kô thể bắt người khác chết để chia đội mà đá bóng đc), ông ngoại (những thằng đẻ công chúa) - không phải ông ngoại...)...
Kakaka thế mới gọi là bóng đá phong trào anh nhỉ,bao giờ anh lai mời cưới để anh em về Nam Định chơi nhỉ :"> :x  :-*
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 13, 2011, 07:21 PM
Đúng rồi không biết bao giờ anh lai cho anh em ăn cỗ cưới nhỉ? Hôm nào anh dẫn người yêu đi ra mắt anh em nha. juve5 juve5
Title: Box tâm sự
Post by: thienlai on June 13, 2011, 09:16 PM
Kakaka thế mới gọi là bóng đá phong trào anh nhỉ,bao giờ anh lai mời cưới để anh em về Nam Định chơi nhỉ :"> :x  :-*
Câu này thì chưa trả lời chú mày được vì một số lý do tế nhị...
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on June 27, 2011, 11:58 AM
Câu này thì chưa trả lời chú mày được vì một số lý do tế nhị...
Ânh Lai này tệ thật, em đợi bác trả lời mãi không được, thế bh đã được chưa nào
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on June 30, 2011, 01:00 PM
Vớ vẩn có khi em mời anh em về nhà em trước anh Lai ấy chứ  :">.

   Mình cũng như anh Lai thích đá bóng từ nhỏ, cũng suốt ngày đá bóng bằng quả bưởi nhưng có lẽ do không có năng khiếu cộng với tâm lý hơi yếu nên cũng chỉ làng nhàng vậy thôi không tiến bộ được nhiều, nhưng từ ngày tham gia JFC cũng có chút phát triển  :D.
   Xem Juve đá từ năm 98 (xem tv đen trắng và thi thoảng mới đc 1 trận) thời còn Zidane vs Egar David nhưng mãi đến năm 2003 bắt đầu mới thích và đặc biệt là thần tượng Nedved. Năm học lớp 12 thì biết đến badamgia.com nhưng không biết cách dk thành viên nên chỉ vao trang chủ đọc tin xong thôi. Mãi đến năm 2008 mới đăng ký thành viên và tham gia đội bóng JFC.  Từ lúc mình tham gia Chưa có thời điểm nào mà JFC lại đông + trẻ như lúc này, hy vọng mọi người sẽ giữ được tinh thần cũng như sự đoàn kết để cùng nhau chinh chiến trong 1 thời gian dài nữa  :)
Title: Box tâm sự
Post by: khanhquang99 on June 30, 2011, 03:22 PM
chào cả .
mình tên là hoàng khánh quang
mình không nhớ rõ ngày nào mình bắt đầu biết đá bóng nữa,khoảng cuối năm lớp 4 gì đó.đến năm lớp 5 thì mình được một người chú dẫn đi đá bóng và dậy đá bóng,từ đó mình như bị trái bóng mê hoặc mà cứ rảnh khi nào là mình có mặt ở sân bóng của làng lúc đó,không được đá thì ra xem vì ngày đó mình rất bé,đến năm lớp 9 thì rất hay đá cùng các bạn cùng lớp,thời đó đá bóng nhựa thôi,mình nhớ ngày đó lớp mình hay đá ăn tiền 500 đồng một quả mà sao ngày đó nó lại nhiệt tình đến vậy mưa cũng đá,đã vậy lại được các bạn nữ trong lớp cổ vũ nhiệt tình nữa đâm ra lại càng hăng.
với mình bóng đá là một niềm đam mê,khi đã ra sân là phải nhiệt
mình rất hay xem bóng đá rất là ngoại hạng anh.Mình xem và học hỏi cách chuyền bóng của họ,
Mình đến với JFC từ một người bạn cũng từ khá lâu rồi.ngày đó mình còn là sinh viên mình được đá với anh em JFC 2,3trận nhưng khi đó JFC thua nhiều hơn thắng,rồi sau đó mình đi làm ở khá xa hà nội nên không có điều kiện đá cùng anh em JFC nữa,mãi tới năm ngoái mình mình lên đây làm mới lại có điều kiện đá bóng cùng anh em JFC.
Mình thấy anh em JFC cũng đã trải qua nhiều thăng trầm ,từ chỗ hay bất đồng nhưng rồi mọi truyện cũng qua,để bây giờ đội rất đoàn kết ,bóng đá là một thể thống nhất không phải một cá nhân,thế nên vì sao mà JFC của chúng ta đã và đang gặt hái thành công, anh em JFC hãy cố gắng hơn nữa nhé.
mình thích bà đầm già của thời zidane và nedved.những pha đi bóng của zidane thật tuyệt và những pha đại bác của nedved nữa.
lời cuối xin chúc anh em JFC ngày một yêu quý nhau hơn,chúc mọi người thành công trên lĩnh vực mình đã chọn. >:D<
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on June 30, 2011, 11:34 PM
good good good, Tiếp nào....
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on July 01, 2011, 09:16 AM
Còn một vài nhân vật chủ chốt của đội bóng chưa lên tiếng nhỉ" VD Laoai, PG, bác Hoàng Alex, anh Trung 515 .... mọi người vào ủng hộ em Quang cái nhỉ
Title: Box tâm sự
Post by: damducquynh on July 01, 2011, 09:27 AM
Xin đến lượt mình.Các bạn có thể gọi mình là Đàm Đức Quỳnh. >:D<
Mình yêu Juve và màu áo này từ bắt đầu trận chung kết cúp C1 với Ajax mùa 95-96,cũng từ đó mình thực sự có niềm đam mê vs trái bóng tròn,lẽo đẽo  theo cậu đi đá bóng khi mới 7-8 tuổi, ở nhà có điều kiện nhiều sân bóng và bóng đá phong trào ở đó phát triển lắm,trong phạm vi 1 km mà có tận 3-4 sân bóng đủ các thể loại ,từ sân đất,cát,bê tông,cỏ ... có hết,và mỗi sân thì phải có 2-3 đội 11,vừa đông vừa vui.Mình bao giờ cũng là cầu thủ trẻ nhất trên sân ( luôn tự hào về điều đó ) mặc dù vị trí trên sân là thủ môn cũng vui rồi.Phải công nhận mình có chút năng khiếu,luôn có mặt trong đội hình tuyển trường đá giải thành phố và tỉnh,rồi mình tham gia vào vòng tuyển chọn U19 QN,qua 3-4 lượt mình đỗ tuyển.Nói thật đó chỉ là niềm đam mê tức thời bồng bột của tuổi trẻ,gia đình nghiêm cấm ghê lắm nhưng vs sức mạnh của tuổi trẻ,dám làm dám chịu,tuổi trẻ được phép sai lầm,bố mẹ cũng đồng ý nhưng ko được ảnh hưởng đến việc học.Mình đá được 3 năm rồi lên Hà Nội học chia tay vs bóng đá chuyên nghiệp sau bao nhiêu va vấp,đắng cay,tủi nhục.

Trong 1 dịp tình cờ thôi,mình lang thang vào diễn đàn,trước tiên cũng chỉ là lấy thông tin từ đội bóng mình yêu thích sau đó mới biết đến cái tên JFC từ 2-5-2010,đúng dịp FL6 và may mắn đá được 4 trận cuối cùng đội ăn mừng vị trí thứ 4.Kể từ đó mình là 1 cái tên trong JFC,sát cánh cùng anh em,mình không như anh Tuấn,anh Quang,và các cựu binh khác,mình gia nhập vào giai đoạn đội bóng đã có những bước tiến nhất định chưa phải nếm trải cảm giác đá đâu thua đó.
Sau thành công ngoài mong đợi FL6 thì JFC đã có được chiếc cup đầu tiên trong bảng truyền thống đó là cup Juventini lần thứ 3,tiếp đến là BIRO CUP.Cũng trải qua nhiều khó khăn,đội bóng lại đoàn kết,trẻ trung nhiệt huyết đến như bây giờ,mình rất muốn còn có thể tham gia vs JFC lâu nhất có thể,mình cảm thấy ở đây như 1 gia đình,theo đúng nghĩa ' chơi bóng ' nhiều hơn.
   JFC sẽ còn phát triển,và phụ thuộc nhiều vào những tình cảm của anh em trên sân cũng như ngoài sân,mình cũng mong các thành viên trẻ nỗ lực,đóng góp nhiều hơn cho đội,trong đó có mình,mang về 1 thương hiệu JFC có cá tính,cứ nhắc đến là phải biết mình là ai.

Còn bây giờ,1 tràng pháo tay cho bài phát biểu cảm nghĩ hồi tưởng vừa rồi của Eddy Viet ( tên cúng cơm của em ).
Xin được hết.Rất cám ơn.
 =D> =D> =D>
 gold_cup gold_cup gold_cup
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on July 01, 2011, 12:01 PM
"Eddy Việt" tên nghe tây nhỉ?  :))
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on July 01, 2011, 01:21 PM
"Eddy Việt" tên nghe tây nhỉ?  :))
Mình lại tưởng JFC mới tuyển rapper :> B-)
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on July 02, 2011, 12:41 PM
Thanks you mọi người nhiều, mấy anh em  trẻ và những cựu binh vào cho ý kiến đi nha. :-w :-w
Title: Box tâm sự
Post by: Cesc on July 02, 2011, 01:17 PM
hihih . Lúc nào cũng bị giục  :">  Trốn thôiiiiiii
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on July 02, 2011, 08:43 PM
hihih . Lúc nào cũng bị giục  :">  Trốn thôiiiiiii
Chú vào cho anh em ít thông tin đi.
Title: Box tâm sự
Post by: khanhquang99 on July 14, 2011, 11:02 AM
anh em JFC đâu hết cả rồi, mọi người vào tâm sự với anh em tình yêu của mình về bóng đá đi nào..
các anh em cũ và mới đâu rồi nhiệt tình lên nào.............
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on July 22, 2011, 04:15 PM
Chào tất cả anh em  :D
Mình cũng xin tự bạch chút :
Họ tên : Lê Tất Miền
    Bản thân cũng đam mê bóng đá từ bé. Thân hình tuy bé nhưng thể lực tốt, có tốc độ, sự nhiệt tình và sút được cả 2 chân nên có thể đá ở nhiều vị trí ( trừ thủ môn ). Thời gian học tập và công tác ở Hà Nội cũng rất nhiệt tình đi đá bóng với các đội bóng cỏ và từng tham gia 2 FC. Năm ngoái, trong 1 lần trên đường về quê ăn cưới bạn đã hạ cánh và bị gẫy xương đòn trái. Nghỉ ở nhà an dưỡng 4 tháng, và ko đá bóng tròn 1 năm nên tăng cân nhanh chóng. Mình mới quyết định đi đá bóng lại vào đầu hè nhưng không còn phong độ như xưa, mọi kĩ năng đều giản. Mặc dù vậy nhưng đam mê với trái bóng, sự nhiệt tình thì vẫn tràn đầy. Mình được anh Trung giới thiệu về đội JFC và đã thích ngay, ngay từ buổi đầu đi đá đã thấy hào hứng và rất muốn than gia cùng anh em lâu dài.
   Tuy phong độ không còn, khả năng hạn chế nhưng rất nhiệt tình tham gia cùng đội. Được là thành viên của đội bóng mình cũng thấy rất vinh dự.
    Chúc cho toàn đội sẽ đoàn kết, vui vẻ và luôn thể hiện được bản lĩnh trong từng trận đấu  :)
   
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on July 22, 2011, 08:43 PM
Well come
Title: Box tâm sự
Post by: anhquan87 on July 24, 2011, 08:05 AM
Chào mừng những luồng gió mới đến với JFC, nhưng đừng theo anh Trung "bố già " nhé không là hỏng người sớm đấy :D juve5
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on July 25, 2011, 09:50 AM
Chào mừng những luồng gió mới đến với JFC, nhưng đừng theo anh Trung "bố già " nhé không là hỏng người sớm đấy :D juve5
Rất cảm ơn những người có "kinh nghiệm" đã góp ý  ;;)
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on July 25, 2011, 02:14 PM
Nếu tham gia lâu dài thì ngoài đá bóng JFC còn rất nhiều hoạt động nứa rất thú vị nhứ: trà đá chém gió, ăn ốc luộc chém gió, cafe chém gio...vv...và...vv  :D
Title: Box tâm sự
Post by: Laoai_Delpiero on August 07, 2011, 11:33 AM
   :D Đọc lâu nhưng chưa post đc bài nào trong này, đang trực ca nhưng xong việc ngồi buôn tí

Date Registered:
    August 30, 2005, 04:59:21 PM
Local Time:
    August 07, 2011, 10:49:29 AM

 Phù... Vậy là hơn 5 năm mình đã tham gia Juve, sắp tới chỉ còn vài ngày nữa sẽ tròn 6 năm rồi. 6 năm tương đương với 2 lần học cấp 3 và gấp rưỡi thời gian học Đại học. Bao người đến người đi  với đội bóng, đội bóng đi qua bao thăng trầm có lúc lục đục nội bộ có lúc đông có lúc vắng ko đi đủ 7 người để ra sân. Rất nhiều người  đã đến và đi nhưng gần như mình vãn còn nhớ hết những con người đã từng tham gia sát cánh cùng đội bóng. Có nhiều lúc chán nản muốn rời đội như thời Fan League V tại Định Công, ra sân đá giải với ĐH 2 thủ môn rồi đi mượn thêm dc 1 người để đủ 7. Bạn bè khi đó cũng bảo mày bỏ quách đội đi rồi ... nhưng ko hiểu sao mình vẫn trụ lại với anh em cho đến bây giờ.

 Nhớ thêm hồi bắt đầu có sân nhà tại sân Thượng Đình, lúc đó sáng chủ nhật dậy từ 6h sáng để đi đá bóng xong lại vê đi làm lúc 8h. Lúc đó bắt đầu đội bóng ta trẻ hóa lứa 86 đến 88 như Nedved, Chính mù , Minh Sơn và nhiều anh em khác ....

 Sau đó chia tay 1 lứa đội hình 83 84 sau khi tốt nghiệp thì mỗi người mỗi ngã, đội hình lúc đó lại phải làm lại rất khó khăn. Có những anh em rất nhiệt tình nhưng vì công việc bận ra đi mà ko quay lại với đội nữa  :(

 Juve nhà ta lúc đó luôn là lót đường tại các giải FL, đúng là thế thật đá giải thì toàn phải đi kiếm thêm người đăng kí, sân nhà còn ko có để tập  thì đá sao nổi. Đá thua nhiều đến nản, mình chỉ biết hy vọng mai sau đông thành viên hơn đoàn kết hơn và anh em tập nhiều thì trình độ sẽ lên thôi.

 Rồi tiếp đến giai đoạn thuê sân nhà E8, bắt đầu có thêm nhiều thành viên mới như Hiếu Cris,Đức Diego,Tony Tùng,Quỳnh .... 1 số người đi đều hơn như Khánh Quang, đội bắt đầu đi vào ổn định và hình thành lối đá riêng có bản sắc. Tuy ko mạnh nhưng bắt đầu đoàn kết hơn, lực lượng đông hơn(bắt đầu đá trả tiền sân tiền nước ko như hồi trước  >:)). Năm đó chúng ta tham gia Fan League VI với két quả đứng thứ 4 ( bằng điểm đội thứ 3 thua hiệu số ) ngoài sức mong đợi, bắt đầu cho thấy sự tiến bộ đúng với kết quả tập luyện.

 Cứ như vậy cho đến bây giờ, lứa 9x tham gia làm đội bóng rất đông vui, là lúc đội bóng hoạt động ổn định và anh em đoàn kết với nhau nhất. Các bạn mới tham gia chưa đóng góp được gì nhiều về mặt chuyên môn nhưng đã đem lại không khí mới cho đội bóng. Chính vì đó chúng ta đã có 1 kì Fan Leauge tuyệt vời, lần đầu lên bục nhận giải mà trước đó chưa có tiền lệ.

 Hy vọng sẽ còn tham gia lâu dài với anh em, và cũng hy vọng những anh em cũ cũng sẽ quay lại tham gia với đội bóng.  Nói ra thì nhiều, lúc nào nhớ thêm gì thì viết  tiếp vậy...
 
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on August 07, 2011, 01:52 PM
hoan hô đội chưởng =D> =D> =D> =D>
Title: Box tâm sự
Post by: Laoai_Delpiero on August 08, 2011, 03:04 AM
hoan hô đội chưởng =D> =D> =D> =D>

Chưởng này của ông em là chưởng trong phim chưởng à  ()--- ()--- ()---
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on August 08, 2011, 12:47 PM
Hôm nào rảnh đề nghị đội trưởng làm 1 bài nói về lịch sử của đội cho anh em được rõ ràng, em tham gia được mấy năm mà cũng chưa biết cụ thể nó thế nào  :D
Title: Box tâm sự
Post by: partygirl on August 08, 2011, 03:14 PM
uầy....hôm nay mới để ý có topic này đông vui vào la liếm tí  ~^o^~ ()---
Title: Box tâm sự
Post by: Laoai_Delpiero on August 08, 2011, 04:16 PM
uầy....hôm nay mới để ý có topic này đông vui vào la liếm tí  ~^o^~ ()---

 Gà lại tỏ vẻ nguy hiểm rồi  B-) Té ngay . Hay bạn gà làm 1 bài tâm sự đi
Title: Box tâm sự
Post by: partygirl on August 09, 2011, 12:08 PM
Đọc bài tâm sự quá hay của bạn Tuấn gà làm mềnh có viết nữa cũng chả ăn thua  :(( :-(||> ()---
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on August 09, 2011, 12:42 PM
Đọc bài tâm sự quá hay của bạn Tuấn gà làm mềnh có viết nữa cũng chả ăn thua  :(( :-(||> ()---
Cứ viết đi biết đâu lại được lên trang chủ  :-w
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on October 06, 2011, 09:19 AM
Mưa kéo dài đem theo một chữ "nản"
Sân ướt sũng để lộ một chữ "chờ"
Box mốc meo tạo nêu một chữ "sầu"
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on October 06, 2011, 05:43 PM
Mưa kéo dài đem theo một chữ "nản"
Sân ướt sũng để lộ một chữ "chờ"
Box mốc meo tạo nêu một chữ "sầu"

thơ hả anh? công nhận đợt này 4r lạnh lẽo quá.
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on October 07, 2011, 06:30 AM
TRời mưa và lạnh làm cho 4rum chúng ta cũng lạnh lẽo theo. Chán thật :(( :((
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on October 07, 2011, 08:44 AM
TRời mưa và lạnh làm cho 4rum chúng ta cũng lạnh lẽo theo. Chán thật :(( :((

thơ hả anh? công nhận đợt này 4r lạnh lẽo quá.

Các chú mang rượu thịt lên đây nhắm đi


Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó,
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả, ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu thơm ngát
Hồ mắm tôm hàng ngàn hũ vây quanh.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quyên lãng bóng hình em.
Title: Box tâm sự
Post by: quang_pro on October 07, 2011, 10:04 AM
Anh Miền thơ ca ác quá
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on October 07, 2011, 11:42 AM
rượu thịt chó off đi việc gì phải on thế anh  :D
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on October 07, 2011, 04:41 PM
rượu thịt chó off đi việc gì phải on thế anh  :D
Hay cuối tuần thiết kế nhỉ, Chú Nedved ở chỗ nào nhỉ
Title: Box tâm sự
Post by: nedvedqa on October 07, 2011, 05:36 PM
Hay cuối tuần thiết kế nhỉ, Chú Nedved ở chỗ nào nhỉ


E ở gần bx Mỹ Đình, nhưng cuối tuần có việc phải xa HN rồi. Hẹn anh cuối tuần sau nhé hoặc hôm nào rỗi cũng được ;)
Title: Box tâm sự
Post by: thienlai on October 09, 2011, 10:01 PM
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó,
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả, ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu thơm ngát
Hồ mắm tôm hàng ngàn hũ vây quanh.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quyên lãng bóng hình em.

JFC có Công an, Tội phạm (13 - theo như anh Dương Quá (?))... và bây giờ lại có thêm cả thi sĩ nữa.  =D>
Title: Box tâm sự
Post by: LangKhach on October 10, 2011, 09:05 AM
JFC có Công an, Tội phạm (13 - theo như anh Dương Quá (?))... và bây giờ lại có thêm cả thi sĩ nữa.  =D>
Bị bác Lai chê cười rồi
Title: Box tâm sự
Post by: thienlai on February 02, 2012, 11:49 AM
Nghỉ tết nhiều, chú nào có gì tâm sự thì post lên đi.

Với mình, tết này mệt ghê, đi nhận họ mất mấy ngày, mùng 5 đã phải cày ải rồi.
Title: Box tâm sự
Post by: gabeo on April 19, 2012, 12:42 PM
Haizzz them tụ tập ăn nhậu quá juve5