Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: Duong Qua on February 14, 2011, 08:45 AM
-
[div align=\\\"center\\\"]CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI JFC 2011 TẠI ĐÀ NẴNG[/div]
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 18-20/3/2011 (3 ngày 2 đêm)
- Địa điểm: Đà Nẵng
2. Thành phần tham gia:
- Thành viên JFC Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn
- Ban tổ chức:
+ Dương Quá (JFCSG): 0908 569 544
+ XuanPhuong (JFCĐN): 0905 888 141
3. Kinh phí tham gia:
- Di chuyển: tự túc
- Khách sạn: 75.000 x 2 đêm = 150.000 đồng (phòng 4 người)
- Ăn uống: 300.000-500.000 đồng
- Di chuyển trong Đà Nẵng: 50.000-200.000 đồng
+ Ô tô 16 chỗ: 700.000 đồng/ngày
+ Xe máy: 100.000 đồng/ngày
Tổng chi phí tối thiểu: 500.000 đồng
- Các thành viên đăng ký tham gia đóng 200.000 đồng cho BTC trước ngày 10/3/2011 để đặt phòng khách sạn và mua thức ăn
- Hiện tại BTC đã nhận được cam kết tài trợ 2.000.000 đồng. Hoan nghênh các mạnh thường quân tiết tục ủng hộ đại hội kỳ này.
Tham khảo giá đi lại:
- Máy bay (Jetstar, thời gian bay 1h15’):
+ Hà Nội/Sài Gòn – Đà Nẵng: tối thiểu 500.000 x 2 lượt = 1.000.000 đồng/người
+ Hà Nội – Đà Nẵng: khởi hành 10:40, 15:40
+ Đà Nẵng – Hà Nội: khởi hành 12:25, 17:30
+ Sài Gòn – Đà Nẵng: khởi hành 6:45, 10:40, 17:00
+ Đà Nẵng – Sài Gòn: khởi hành 8:30, 12:30, 18:45, 21:20
- Máy bay (VNA, thời gian bay 1h15’):
+ Hà Nội/Sài Gòn – Đà Nẵng: tối thiểu 500.000 x 2 lượt = 1.000.000 đồng/người
+ Hà Nội – Đà Nẵng: khởi hành 6:00, 8:10, 12:20, 14:40, 16:55, 19:05, 19:30, 21:00
+ Đà Nẵng – Hà Nội: khởi hành 6:05, 8:05, 10:15, 14:25, 16:55, 19:00, 21:20, 21:35
+ Sài Gòn – Đà Nẵng: khởi hành 6:00, 7:40, 9:30, 11:30, 15:20, 16:20, 18:25, 19:40, 20:20, 22:20
+ Đà Nẵng – Sài Gòn: khởi hành 6:00, 8:00, 9:40, 11:30, 13:40, 17:30, 18:25, 21:25, 21:50, 22:20
- Xe đường dài (giường nằm, 11h – 17h, giãn cách 2 giờ):
+ Hà Nội – Đà Nẵng: 250.000 x 2 lượt = 500.000 đồng (14 giờ)
+ Sài Gòn – Đà Nẵng: 300.000 x 2 lượt = 600.000 đồng (18 giờ)
4. Chương trình tham quan Đà Nẵng – Hội An:
Ngày 18/3:
- 10h00: có mặt tại sân bay Đà Nẵng
- 10h30: làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Romance – Lý Tự Trọng
- 11h30: ăn trưa đặc sản bánh tránh cuốn thịt heo Trần, 04 Lê Duẩn
- 12h30-14h00: nghỉ ngơi
- 14h30-15h30: đi Hội An (45km) bằng xe bus hoặc ô tô, xe máy
- 17h30-18h30: di chuyển về Đà Nẵng
- 19h00-21h00: ăn tối hải sản, dạo sông Hàn, đi quay cầu sông Hàn, sau đó nghỉ ngơi
Ngày 19/3:
- 07h00-09h00: ăn sáng, cà phê
- 09h00-10h30: tham quan chùa Linh Ứng và sang bán đảo Sơn Trà (15km)
- 10h30-11h30: chuẩn bị, trang trí đại hội, chuẩn bị thức ăn trưa (xôi + gà xé, tôm + thịt nướng, sứa trộn/rau trộn)
- 11h30-14h00: đại hội JFC
- 14h00-17h00: tắm biển, câu cá, chơi trò chơi, đá bóng
- 17h00-23h30: ăn tối (bún thịt nướng, bánh mì, trái cây), đốt lửa trại
- 23h30: đi quay cầu sông Hàn, về khách sạn nghỉ ngơi
Ngày 20/3:
- 07h00-09h00: ăn sáng
- 09h00-12h00: mua sắm quà lưu niệm, trả phòng
- 12h00-: ăn trưa cá giò nấu măng tại quán Trí Hằng đường Trần Hưng Đạo, cà phê
- 16h00: kết thúc chương trình, ra sân bay Đà Nẵng
5. Trò chơi trong đại hội JFC
6. Quà lưu niệm, thực phẩm Đà Nẵng – Hội An:
- Đà Nẵng: hải sản, tré, chả bò, nem, bánh khô mè
- Hội An: bánh đậu xanh nhân thịt, bánh su sê (ăn trong ngày)
---------------------------------
Mọi người xem qua chương trình, ai có thể tham gia thì đăng ký sớm. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 10/3/2011.
Danh sách thành viên đã đăng ký tham gia (tổng 18 người):
JFCMN (4):
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
- The_Lover
JFCĐN (4):
- Dyaus (Nguyên)
- Emsapyeu
- Liên
- Quốc Hiếu
JFCMB (10):
- Aka
- Laoai
- Mainoel và bạn (nữ)
- Nemo
- Party Girl
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
-
Mới nhận được tài trợ 1,000,000VND từ 1 thành viên ở Hà Nội, em cảm ơn ạ
-
Anh PAVELVNR lên kế hoạch đi cho hội Miền Bắc nha anh
-
Hay quá, vụ này đến 90% sẽ cố gắng tham gia bằng được.
Tuy đến 10/3 mới chốt đăng ký nhưng thực chất quan trọng nhất là đặt vé máy bay sớm cho rẻ , (chi tiêu tẹt ga mỡi cỡ 5-700 mà bay lượn đã mất trên triệu rùi, đúng là một tiền gà, ba tiền thóc )
Nếu không có gì quá kẹt, hẹn gặp Dương Quá và anh em Sài Gòn trong Đà Nẵng nhé
-
Vậy là đã có 3 triệu tài trợ, kiếm thêm 3-4 triệu nữa là chúng ta không phải lo tiền ăn ở, chỉ lo chi phí đi lại thôi
-
Vụ này em cũng đang máu tại chưa được đi máy bay bao h với nghe làng đồn đi Đà Nẵng đẹp lắm Chốt cho em 2 suất em với Party Girl nhé anh Quá Sẽ cố gắng lôi kéo thêm vài đồng chí ngoài này nữa
-
Vụ này em cũng đang máu tại chưa được đi máy bay bao h với nghe làng đồn đi Đà Nẵng đẹp lắm Chốt cho em 2 suất em với Party Girl nhé anh Quá Sẽ cố gắng lôi kéo thêm vài đồng chí ngoài này nữa
-
Hay quá, vụ này đến 90% sẽ cố gắng tham gia bằng được.
Tuy đến 10/3 mới chốt đăng ký nhưng thực chất quan trọng nhất là đặt vé máy bay sớm cho rẻ , (chi tiêu tẹt ga mỡi cỡ 5-700 mà bay lượn đã mất trên triệu rùi, đúng là một tiền gà, ba tiền thóc )
Nếu không có gì quá kẹt, hẹn gặp Dương Quá và anh em Sài Gòn trong Đà Nẵng nhé
Ông anh ngoài này có đặt vé thì alo đàn em 1 câu nhé, em chưa biết đặt vé ntn
-
Ông anh ngoài này có đặt vé thì alo đàn em 1 câu nhé, em chưa biết đặt vé ntn
Hey Laoai Delpiero, lâu rồi không gặp. Anh là Hùng - Sóc Sơn.
Quan trọng nhất là cậu chọn giờ đi, giờ về. Rồi phone cho đại lý vé. (Anh đang định bay Vietnam Airline, vào chuyến 16h55 ngày 18/3, ra 17h30 ngày 20/3).
Đứa em anh làm đại lý vé đó, chú gọi hỏi giá các hãng và chọn giờ bay đi, về và hẹn nó lấy vé.
Trịnh Thị Thu Hà - 0942.207.009
Địa chỉ phòng vé: 42C Trần Hưng Đạo - Hà Nội (Nói bạn anh Hùng - UBND huyện Sóc Sơn nhé)
-
Hey Laoai Delpiero, lâu rồi không gặp. Anh là Hùng - Sóc Sơn.
Quan trọng nhất là cậu chọn giờ đi, giờ về. Rồi phone cho đại lý vé. (Anh đang định bay Vietnam Airline, vào chuyến 16h55 ngày 18/3, ra 17h30 ngày 20/3).
Anh Hùng Sóc Sơn ơi, vào giờ đó ngày 18/3 là tụi em ở Hội An rồi anh ở ĐN chờ bọn em tới tối ra nha
-
Hey Laoai Delpiero, lâu rồi không gặp. Anh là Hùng - Sóc Sơn.
Quan trọng nhất là cậu chọn giờ đi, giờ về. Rồi phone cho đại lý vé. (Anh đang định bay Vietnam Airline, vào chuyến 16h55 ngày 18/3, ra 17h30 ngày 20/3).
Đứa em anh làm đại lý vé đó, chú gọi hỏi giá các hãng và chọn giờ bay đi, về và hẹn nó lấy vé.
Trịnh Thị Thu Hà - 0942.207.009
Địa chỉ phòng vé: 42C Trần Hưng Đạo - Hà Nội (Nói bạn anh Hùng - UBND huyện Sóc Sơn nhé)
Em chào anh. THế tốt quá rồi, anh định bay chiều 16h55 à? Em có khi bay vào sớm hơn 1 tí, nếu thu xếp được bay vào trong đó sớm hơn thì tốt, mấy anh em bay cùng cho vui.
-
Anh Hùng Sóc Sơn ơi, vào giờ đó ngày 18/3 là tụi em ở Hội An rồi anh ở ĐN chờ bọn em tới tối ra nha
Emsapyeu ơi, bay vào đó rồi đi taxi hay đi gì về khách sạn hả bạn Nếu đi taxi thì bao km về khách sạn, gọi số taxi bao nhiêu. Mọi người lên kế hoạch chi tiết hơn nhé, vào trong đó mình đúng là KFC mà
-
Emsapyeu ơi, bay vào đó rồi đi taxi hay đi gì về khách sạn hả bạn Nếu đi taxi thì bao km về khách sạn, gọi số taxi bao nhiêu. Mọi người lên kế hoạch chi tiết hơn nhé, vào trong đó mình đúng là KFC mà
Mình hướng dẫn luôn nhé:
Từ sân bay về khách sạn khá gần, chỉ tốn khoảng 40~50k tiền taxi hoặc 20k xe ôm.
Từ nhà ga về khách sạn thì còn gần hơn nữa, chỉ tốn tầm 20~30k tiền taxi hoặc 10k xe ôm.
Từ bến xe khách Đà Nẵng về khách sạn là xa nhất, đi taxi tầm 60~80k hoặc 25~30k xe ôm.
Các số taxi ở Đà Nẵng (mình chỉ thích đi hai bạn này thôi)
MaiLinh: 05113.56.56.56
Vinasun: 05113.68.68.68
Cứ lưu số mình vào rồi có gì gọi cho mình nha. Mình sẽ ở khách sạn đợi các bạn hôm đó (Riêng ai tới đầu tiên mà một mình thì mình tới tận nơi đón luôn, nhanh chân lên nha)
-
Theo anh Google cho biết:
Khách sạn Romance 2 địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng cách sân bay Đà Nẵng khoảng 4,11km, cách bến xe 3,5km
Chi tiết
http://www.lukhach24h.com/listing/khach-san-romance-2.html
Taxi thì có 6 hãng như Trang thông tin điện tử Đà Nẵng:
SÔNG HÀN TAXI
Tel: 0511. 3655 655 (Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ)
HƯƠNG LÚA TAXI
Tel: 0511. 3828 282 (Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ)
MAI LINH TAXI
Tel: 0511. 3522 666 (Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ)
TIENSA TAXI
Tel: 0511. 3797979
AIRPORT TAXI
Tel: 0511. 3825 555
TAXI XANH
Tel: 0511. 3686868
http://www.danang.gov.vn/TabID/71/CID/620/ItemID/4797/default.aspx
-
Theo anh Google cho biết:
Khách sạn Romance 2 địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng cách sân bay Đà Nẵng khoảng 4,11km, cách bến xe 3,5km
Ặc Ặc, lấy vị trí bến xe cũ bị dẹp rồi, bến xe mới nằm ở ngoại thành lận, khoảng cách xa hơn sân bay gần gấp đôi đó
-
Taxi thì có 6 hãng như Trang thông tin điện tử Đà Nẵng:
TAXI XANH
Tel: 0511. 3686868
Hãng Taxi Xanh này dẹp rồi số của nó bây giờ là số của taxi Vinasun mới ở SG về
-
Thế định đi máy bay hết ạ, tiền đâu mà bay chứ
-
Già sắp chết như anh chỉ đi máy bay thôi chứ đi xe ra đó chắc đem chôn luôn, khổ lắm
-
Thế định đi máy bay hết ạ, tiền đâu mà bay chứ
Aka hỏi thăm anh Sathu xem, hình như anh ấy đi ô tô vào đấy
-
Aka hỏi thăm anh Sathu xem, hình như anh ấy đi ô tô vào đấy
Tớ đi xe máy cho khỏe
Đã nói chuyện với anh st, và quyết định đi một mình từ HP
-
Tớ đi xe máy cho khỏe
Đã nói chuyện với anh st, và quyết định đi một mình từ HP
Bảo thằng Pintu nó cõng đi, 2 thằng dẫn nhau đi từ giờ là vừa kịp đấy!
-
huhu, nhiều việc quá
-
Xong, đã đặt vé.
Lịch của tớ đây: bay vào 19h30 - 18/3/2011, 20h40 đến Đà Nẵng (mất toi bữa tối mới đau chứ). Bay ra 21h20 - 20/3/2011 (thoải mái cafe).
Tổng thiệt hại: 1.188.000VNĐ
Ban tổ chức sắp cho ở phòng nào có 3 nữ ấy nhé, trong ba nữ cần: 01 chân dài, 01 chân thẳng, 01 chân trắng
-
Bảo thằng Pintu nó cõng đi, 2 thằng dẫn nhau đi từ giờ là vừa kịp đấy!
Chắc anh ấy bận cõng vợ rồi
-
Hey Laoai Delpiero, lâu rồi không gặp. Anh là Hùng - Sóc Sơn.
Quan trọng nhất là cậu chọn giờ đi, giờ về. Rồi phone cho đại lý vé. (Anh đang định bay Vietnam Airline, vào chuyến 16h55 ngày 18/3, ra 17h30 ngày 20/3).
Đứa em anh làm đại lý vé đó, chú gọi hỏi giá các hãng và chọn giờ bay đi, về và hẹn nó lấy vé.
Trịnh Thị Thu Hà - 0942.207.009
Địa chỉ phòng vé: 42C Trần Hưng Đạo - Hà Nội (Nói bạn anh Hùng - UBND huyện Sóc Sơn nhé)
Em quên ko hỏi ko có hãng Jet Star hả anh ? 1tr 1 là VN airline đúng ko ạ
-
Hiện tại giá đi Đà Nẵng của Jetstar với VNA tương đương nhau, đi VNA cho tiện, có nhiều chuyến, thời gian chủ động hơn.
-
Hiện tại giá đi Đà Nẵng của Jetstar với VNA tương đương nhau, đi VNA cho tiện, có nhiều chuyến, thời gian chủ động hơn.
Thế thì ai chịu đi Jetstar ? Nếu Jetstar rẻ hơn thì bảo hộ em để em đặt nhé
-
Chương trình hấp dẫn quá, ko biết đến lúc đó còn xèng để đi ko nữa
-
Da có bao nhieu thành viên đăgn ký tham gia rùi Duong Qua oi?
-
Danh sách thành viên đã đăng ký tham gia:
- Ales
- Aka
- DQ
- Emsapyeu
- Laoai
- Mad_Killer
- Nemo
- Party Girl
- Quốc Hiếu
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
Tổng 14 người chắc chắn tham gia. Một số thành viên chưa chắc vì bận công tác.
-
Danh sách thành viên đã đăng ký tham gia:
- Ales
- Aka
- DQ
- Emsapyeu
- Laoai
- Mad_Killer
- Nemo
- Party Girl
- Quốc Hiếu
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
Tổng 14 người chắc chắn tham gia. Một số thành viên chưa chắc vì bận công tác.
Đông vui hém
-
Theo em thì vụ này khá chát và khó thực hiện với sinh viên
-
Xong, đã đặt vé.
Lịch của tớ đây: bay vào 19h30 - 18/3/2011, 20h40 đến Đà Nẵng (mất toi bữa tối mới đau chứ). Bay ra 21h20 - 20/3/2011 (thoải mái cafe).
Tổng thiệt hại: 1.188.000VNĐ
Ban tổ chức sắp cho ở phòng nào có 3 nữ ấy nhé, trong ba nữ cần: 01 chân dài, 01 chân thẳng, 01 chân trắng
Em rất cảm phục sự nhiệt tình của anh
-
Theo em thì vụ này khá chát và khó thực hiện với sinh viên
Bởi vậy mới phải tích cực kêu gọi tài trợ nè em
-
Chương trình hấp dẫn quá, ko biết đến lúc đó còn xèng để đi ko nữa
Từ h đến lúc đi cứ nằm Juve cho tao
-
Thế thì ai chịu đi Jetstar ? Nếu Jetstar rẻ hơn thì bảo hộ em để em đặt nhé
mình vào web của jestar thì thấy nếu đặt vé từ bây giờ thì khứ hồi là 900k thì phải (hoặc hơn xíu). Mà sao từ HP chỉ có máy bay vào Tp HCM nhỉ, xây cái sân bay to tướng làm gì không biết
-
Từ h đến lúc đi cứ nằm Juve cho tao
còn khoảng 5 trận nữa, cần 100k, sau 5 trận là có 3,2t. Tha hồ mà đi
-
Bởi vậy mới phải tích cực kêu gọi tài trợ nè em
Thế có tài trợ em không?
Nói vậy thôi, chứ em thấy chuyện tiền bạc không phải là vấn đề chính, mà là khoảng cách địa lí và thời gian. Hầu hết các bạn sinh viên nếu đi xa trong mấy ngày như thế bố mẹ đều không yên tâm (mặc dù đã trên 18t) và phản đối - Trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình
-
Đầu năm đã ăn chơi rùi ta! Thèm quá!
-
Thế có tài trợ em không?
Nói vậy thôi, chứ em thấy chuyện tiền bạc không phải là vấn đề chính, mà là khoảng cách địa lí và thời gian. Hầu hết các bạn sinh viên nếu đi xa trong mấy ngày như thế bố mẹ đều không yên tâm (mặc dù đã trên 18t) và phản đối - Trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình
Số tiền tài trợ tính đến bây giờ là 3tr, coi như là không lo chi phí khách sạn rồi. Các mạnh thường quân ơi, lên tiếng đi chứ
-
Đầu năm đã ăn chơi rùi ta! Thèm quá!
Xã ơi, về ĐN thăm xã hai đi
-
Xã ơi, về ĐN thăm xã hai đi
Xã lớn bét đi làm rùi nà, hehe
-
Thế có tài trợ em không?
Nói vậy thôi, chứ em thấy chuyện tiền bạc không phải là vấn đề chính, mà là khoảng cách địa lí và thời gian. Hầu hết các bạn sinh viên nếu đi xa trong mấy ngày như thế bố mẹ đều không yên tâm (mặc dù đã trên 18t) và phản đối - Trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình
Đi cho biết đó biết đây, ở nhà bú tí mẹ biết chừng nào khôn
-
Xã lớn bét đi làm rùi nà, hehe
Ứ ừ, cả năm ở với xã lớn, bỏ hai ngày về đi
-
Dự kiến anh em JFCHN nào đi máy bay thì bay VNA, đi chuyến 8:10 về 16:55, JFCSG sẽ đi chuyến 7:40 về 17:30.
-
Dự kiến anh em JFCHN nào đi máy bay thì đi chuyến 8:10 về chuyến 16:55, JFCSG sẽ đi chuyến 7:40 về chuyến 17:30.
anh ơi máy bay VNE giá cũng khoảng 500k 1 lượt ah, em cũng đang cố gắng kiếm tiền đi , chưa được bay bao giờ toàn ở dưới đất liền
-
Thì trong thông báo anh có ghi rồi đó, ở thời điểm hiện tại giá Jetstar và VNA ngang nhau do VNA còn cái khuyến mãi 500K/lượt. Jetstar mỗi ngày có 2-3 chuyến tới Đà Nẵng thôi nên anh em nào mua sớm được thì có thể mua VNA, nhiều chuyến dễ chọn hơn. Thời gian đi anh thấy như trên là hợp lý.
-
Khả năng lớn là không đi được vì sắp tới nghỉ cưới mất kha khá ngày, sếp chắc không cho nghỉ
Tuy nhiên chắc chắn sẽ ủng hộ đại hội để hỗ trợ anh chị em vui chơi đập phá. (Cụ thể thì chưa biết, hẹn sau cưới tổng kết quỹ đen, hehe)
-
Khả năng lớn là không đi được vì sắp tới nghỉ cưới mất kha khá ngày, sếp chắc không cho nghỉ
Tuy nhiên chắc chắn sẽ ủng hộ đại hội để hỗ trợ anh chị em vui chơi đập phá. (Cụ thể thì chưa biết, hẹn sau cưới tổng kết quỹ đen, hehe)
chả cần biết bao nhiêu, anh cứ gửi cho đại hội khoảng hai chục cái phong bì khách mừng là được mà
-
Dự kiến anh em JFCHN nào đi máy bay thì bay VNA, đi chuyến 8:10 về 16:55, JFCSG sẽ đi chuyến 7:40 về 17:30.
okie giá vé hợp lý, thời gian cũng ổn, anh em nào ngoài \HN cùng đi chuyến đó thì nháy nhé để cùng đặt vé, vui chơi ta quyết vui chơi
-
À anh em ở HN gọi cho
thằng điên Đức Anh xem nó có đi không.
-
okie giá vé hợp lý, thời gian cũng ổn, anh em nào ngoài \HN cùng đi chuyến đó thì nháy nhé để cùng đặt vé, vui chơi ta quyết vui chơi
Ông em có đặt vé ko ? Bạn anh bán vé VNA đấy
-
Xong, đã đặt vé.
Lịch của tớ đây: bay vào 19h30 - 18/3/2011, 20h40 đến Đà Nẵng (mất toi bữa tối mới đau chứ). Bay ra 21h20 - 20/3/2011 (thoải mái cafe).
Tổng thiệt hại: 1.188.000VNĐ
Ban tổ chức sắp cho ở phòng nào có 3 nữ ấy nhé, trong ba nữ cần: 01 chân dài, 01 chân thẳng, 01 chân trắng
EM đặt vé 6h sáng ngày 18-3 để vào kịp đi Hội An cùng mọi người rồi. ANh em ta bay ra HN cùng chuyến 21h20 ngày 20/3
Ai đặt vé nữa thì có thể đặt sớm 2 khung giờ này, vé rẻ nhất 590k 1 lượt. Còn đặt khác giờ thì đắt gấp rưỡi là gần 900k 1 lượt đấy. Chỉ dắt gấp đôi đi xe khách thôi.
-
h mới biết tin này sai lầm lớn thật
mọi người cố gắng đi đông cho vui nhé
nếu ae ở HN/SG đến thì ae ở ĐN sẽ tổ chức đi đón
mình thì chắc chiêuều 18 mới có mặt vì hok nghĩ được
hy vọng ae đi chuyến này sẽ hok bao h quên ĐN
mình ĐK 1 suất nhé
nếu phát sinh có gì sẽ alo
-
h mới biết tin này sai lầm lớn thật
mọi người cố gắng đi đông cho vui nhé
nếu ae ở HN/SG đến thì ae ở ĐN sẽ tổ chức đi đón
mình thì chắc chiêuều 18 mới có mặt vì hok nghĩ được
hy vọng ae đi chuyến này sẽ hok bao h quên ĐN
mình ĐK 1 suất nhé
nếu phát sinh có gì sẽ alo
Chiều 18/3 mấy giờ chị Liên có thể có mặt ở Đà Nẵng, kịp đi Hội An với anh chị em không chị?
@Laoai: sáng đó hai vợ chồng đến thì gọi mình đi ăn sáng cà phê gần đó chờ mọi người nha.
-
chị cũng chưa biết nữa vì sợ phải đi làm buổi sáng xong mới chạy về được
mà từ chị ra ĐN cũng mất gần 3h đi xemáy
đến lúc đó chị sẽ gọi điện nhé
-
Chiều 18/3 mấy giờ chị Liên có thể có mặt ở Đà Nẵng, kịp đi Hội An với anh chị em không chị?
@Laoai: sáng đó hai vợ chồng đến thì gọi mình đi ăn sáng cà phê gần đó chờ mọi người nha.
OK đã fix
-
Cảm ơn bạn Duong Qua đã tổ chức buổi off rất có ý nghĩa này. Là FC của Juve, cũng là độc giả thường xuyên của Badamgia.com, nhưng thực sự mình rất bận nên nhiều lúc muốn đi gặp gỡ các bạn mà ko thể sắp xếp đc. Hy vọng lần này, với thời gian thông báo sớm mình sẽ cố gắng sắp xếp đc đc gặp gỡ những người có cùng niềm tin và yêu Juve. Chúc cho buổi off của chúng ta thành công rực rỡ
-
anh Quá ơi, có lên làm một bài lên trang chủ không nhỉ
-
Làm đi chứ còn đợi gì nữa. Chương trình trò chơi trong đại hội thì gần tới ngày đi anh sẽ công bố cho mọi người biết. Chắc sẽ chơi tìm hiểu Juve như kỳ sinh nhật website ở Giang Điền.
-
Làm đi chứ còn đợi gì nữa. Chương trình trò chơi trong đại hội thì gần tới ngày đi anh sẽ công bố cho mọi người biết. Chắc sẽ chơi tìm hiểu Juve như kỳ sinh nhật website ở Giang Điền.
Vậy chia làm 2 đội MN và MB đi anh
-
Vậy chia làm 2 đội MN và MB đi anh
Mọi ng tự lập đội với nhau chơi cho vui mà đoàn kết nữa, nam bắc lẫn lộn
-
Vậy chia làm 2 đội MN và MB đi anh
Miền Trung không cho chơi hả
-
Mọi ng tự lập đội với nhau chơi cho vui mà đoàn kết nữa, nam bắc lẫn lộn
Ý này được nà
-
Mọi ng tự lập đội với nhau chơi cho vui mà đoàn kết nữa, nam bắc lẫn lộn
Làm trận bóng nhé Thua chui háng
-
Làm trận bóng nhé Thua chui háng
Thi lăn đi Lăn từ đỉnh Sơn Trà lăn xuống
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
Em tưởng đăng kí couple chứ chị
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
Chân dài đã xuất hiện
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
Ảo Ảo Ảo... Nguy hiểm quá chạy thôi
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
Chị biết chơi tiến lên miền nam ko
-
Làm trận bóng nhé Thua chui háng
Chơi vậy thì ác wóa dajka vì tụi e là chui chắc rùi
-
Chơi vậy thì ác wóa dajka vì tụi e là chui chắc rùi
Khi chưa đá thì sao biết kết quả được
-
Chị biết chơi tiến lên miền nam ko
Ở đâu thì chơi kiểu đó chứ, Nam Bắc gì
-
Thích thật, nhưng tự đi một mình khổ quá, không biết có ai ở Sài Gòn tập trung để đi không nhỉ?
-
Ở đâu thì chơi kiểu đó chứ, Nam Bắc gì
Vậy ra đó thì chơi cái gì chị
-
Thích thật, nhưng tự đi một mình khổ quá, không biết có ai ở Sài Gòn tập trung để đi không nhỉ?
JFCSG hiện mới có 3 người chắc chắn đi:
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
Nếu bạn đi thì có thể đặt vé VNA chuyến 7:40 đi chung cho vui.
-
JFCSG hiện mới có 3 người chắc chắn đi:
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
Nếu bạn đi thì có thể đặt vé VNA chuyến 7:40 đi chung cho vui.
Vẫn còn ít quá anh nhỉ!
-
Vậy ra đó thì chơi cái gì chị
Chơi tiến lên kiểu Đà Nẵng chứ gì
-
Chơi tiến lên kiểu Đà Nẵng chứ gì
Ac ac kiu ĐN là kiu gì trời
-
Khi chưa đá thì sao biết kết quả được
JFCSG chắc chắn sẽ thắng đó anh ơi vì đây là tập hợp của những "siêu sao" mà(chỉ cần có em với "song sát" Công chúa ales-Hoàng tử thailam là đủ rồi)
-
Tuần đó khả quan đấy anh Quá, em cũng không phải đi khách hàng.
Nhưng mà vừa check bên VNA, thì chuyến bay về hôm 20 chỉ còn luc 22h mà giá la 750k.
-
JFCSG chắc chắn sẽ thắng đó anh ơi vì đây là tập hợp của những "siêu sao" mà(chỉ cần có em với "song sát" Công chúa ales-Hoàng tử thailam là đủ rồi)
Thua chui háng đó nha
-
Tuần đó khả quan đấy anh Quá, em cũng không phải đi khách hàng.
Nhưng mà vừa check bên VNA, thì chuyến bay về hôm 20 chỉ còn luc 22h mà giá la 750k.
Sáng 21 chị thấy có chuyến 6h - 7h10 còn vé 600k, em đi chuyến sớm sáng 21 về đi làm ổn không?
-
Xong tối 20 ngủ công viên hả, thêm tiền khách sạn cũng vô đó.
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
hi, nghe nói bạn này cùng quê Kiến Thụy. Hay Hải Phòng sát phạt nhau đê, chứ nơi khác có chơi 8 cây đâu
-
JFCSG sao đi ít vậy DQ
kiếm thêm mấy mem nữa đi cho vui chứ?
-
Tâm thì chắc chiều tối ngày 18 mới tham gia với anh em được, sau khi vào Hội An vê thì đi cafe chém gió vô tư. Hy vọng sẽ có vài trân solo Fifaonline với anh em:D . Nghe anh em mình bàn tán nghe đã quá cũng vào cho vui. Làm 1 trận đá bóng đi.
-
Hiện tại đã có 18 người tham gia, bao gồm:
JFCMN (4):
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
- The_Lover
JFCĐN (4):
- Dyaus (Nguyên)
- Emsapyeu
- Liên
- Quốc Hiếu
JFCMB (10):
- Aka
- Laoai
- Mainoel và bạn (nữ)
- Nemo
- Party Girl
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
-
Hiện tại đã có 18 người tham gia, bao gồm:
JFCMN (4):
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
- The_Lover
JFCĐN (4):
- Dyuas (Nguyên)
- Emsapyeu
- Liên
- Quốc Hiếu
JFCMB (10):
- Aka
- Laoai
- Mainoel và bạn (nữ)
- Nemo
- Party Girl
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
Như thế này thì kế hoạch đá bóng 3 miền thành miền bắc miền nam + miền trung rồi
-
miền Bắc đủ 7 người cho đội bóng rồi nhỉ
-
Alo đề nghị Duong Qua sửa lại đúng nick chứ ghi vậy thấy cái nick mình tệ quá
-
Hiện tại đã có 18 người tham gia, bao gồm:
JFCMN (4):
- Ales
- DQ
- Mad_Killer
- The_Lover
JFCĐN (4):
- Dyaus (Nguyên)
- Emsapyeu
- Liên
- Quốc Hiếu
JFCMB (10):
- Aka
- Laoai
- Mainoel và bạn (nữ)
- Nemo
- Party Girl
- Sathu
- Sieumathanthanh
- Thanh_ala
- Tony_Tung
- 1 thành viên JFCHN
Cựu Manager Mainoel đã đặt vé và kéo thêm 3 người bạn của chị ý nữa, anh Quá thêm vào nhé. Vụ này có khi khách sạn ng ta ko đủ chỗ mà thuê rồi
Mọi người đăng kí thì xin có trách nhiệm nhé, vì còn đặt phòng tính chỗ khách sạn nữa.
-
Cựu Manager Mainoel đã đặt vé và kéo thêm 3 người bạn của chị ý nữa, anh Quá thêm vào nhé. Vụ này có khi khách sạn ng ta ko đủ chỗ mà thuê rồi
Mọi người đăng kí thì xin có trách nhiệm nhé, vì còn đặt phòng tính chỗ khách sạn nữa.
Vợ chồng nhà Laoai định thuê phòng ntn để còn biết mà mình book chứ
-
Có vài việc đột xuất nên em chưa thể chui vào danh sách chắc chắn đi được
-
Vụ này có vẻ sung nhỉ? càng đông càng vui mà
ĐN còn có Tâm nữa mà
-
Vợ chồng nhà Laoai định thuê phòng ntn để còn biết mà mình book chứ
Mình giai tân nên cứ phòng riêng nhé
-
JFCSG chắc chắn sẽ thắng đó anh ơi vì đây là tập hợp của những "siêu sao" mà(chỉ cần có em với "song sát" Công chúa ales-Hoàng tử thailam là đủ rồi)
cho ku Zốt đi nhặt bóng
-
BTC ơi sao chưa đưa thông tin về ĐH lần này lên trang chủ và facebook của JFC để mọi thành viên quan tâm đều được biết?
-
Dạ em đưa lên trang chủ rồi, anh nào quản lý FB của JFC thì đưa lên dùm.
http://www2.badamgia.com/thong-tin/201102/...i-da-nang.jfcvn (http://www2.badamgia.com/thong-tin/201102/jfc-dai-hoi-jfc-2011-tai-da-nang.jfcvn)
-
tình hình là mình hok xài FB chỉ vào trang này thôi
-
Chiều 18/3 mấy giờ chị Liên có thể có mặt ở Đà Nẵng, kịp đi Hội An với anh chị em không chị?
@Laoai: sáng đó hai vợ chồng đến thì gọi mình đi ăn sáng cà phê gần đó chờ mọi người nha.
chị ơi em đi cùng thôi chứ ko liên quan j lão này nha
chuyến này vào đó kím người yêu mà cứ bị gán ghép vs Laoái thì chết dở
-
Đăng ký 2 gái, xinh chân dài đánh bài giỏi karaoke hay. Đang chán đời nên đi Đà Nẵng tắm biển ngắm tháp Chàm cho sướng.
Anh em chuẩn bị tinh thần nhé, mục tiêu của chúng tôi là thu lại hết số tiền máy bay bằng tool 52 cây đấy.
có thi hát karaoke ăn tiền ko chị Mainoel ơi
-
Chơi mạnh. Chị thì có thể đuối 1 tí, nhưng 2 (hiện là 2, tương lai có thể hơn) file đi kèm cùng chị thì có lịch sử hoành tráng cầm mic đi thi ăn tiền đấy hí hí.
Chốt là, tối đi Kara, đêm về tá lả, ok?
-
Gái HP máu nhỉ
-
Chơi mạnh. Chị thì có thể đuối 1 tí, nhưng 2 (hiện là 2, tương lai có thể hơn) file đi kèm cùng chị thì có lịch sử hoành tráng cầm mic đi thi ăn tiền đấy hí hí.
Chốt là, tối đi Kara, đêm về tá lả, ok?
có hành vi biến tướng rồi
-
Quên nói anh em JFCSG không để xe máy qua đêm ở Tân Sơn Nhất hay các bãi xe của xe đường dài nhé, lúc về bị luộc đồ là ôm hận ngàn thu, lấy bugi thôi là dẫn bộ lòi kèn luôn đó
-
Quên nói anh em JFCSG không để xe máy qua đêm ở Tân Sơn Nhất hay các bãi xe của xe đường dài nhé, lúc về bị luộc đồ là ôm hận ngàn thu, lấy bugi thôi là dẫn bộ lòi kèn luôn đó
Em đang định sáng đó lên sớm giờ a nói vậy thì gửi xe ở đâu bây h
-
Có thể đem xe qua nhà anh gửi rồi đi chung với tụi anh hoặc gửi nhà ai đó trong JFCSG, hoặc đêm hôm trước chạy lên SG ngủ.
-
Có thể đem xe qua nhà anh gửi rồi đi chung với tụi anh hoặc gửi nhà ai đó trong JFCSG, hoặc đêm hôm trước chạy lên SG ngủ.
Nếu vậy hum đó e gửi xe nhà thằng Lover nếu nó đi đc
-
Chơi mạnh. Chị thì có thể đuối 1 tí, nhưng 2 (hiện là 2, tương lai có thể hơn) file đi kèm cùng chị thì có lịch sử hoành tráng cầm mic đi thi ăn tiền đấy hí hí.
Chốt là, tối đi Kara, đêm về tá lả, ok?
Giờ mới biết có hình thức hát kara ăn tiền, vụ này ngồi nhìn thui ko đủ trình để thi
-
Anh em SG đi ít nhỉ, Dương Quá nghĩ mấy con lô chuẩn chuẩn cho anh em cải thiện đi
Từ hôm vào đó off cùng anh em bên Biên Hòa đến giờ mới gặp lại mà vắng quá
Và tiếc là pé An không có nhà
-
Chơi mạnh. Chị thì có thể đuối 1 tí, nhưng 2 (hiện là 2, tương lai có thể hơn) file đi kèm cùng chị thì có lịch sử hoành tráng cầm mic đi thi ăn tiền đấy hí hí.
Chốt là, tối đi Kara, đêm về tá lả, ok?
chiến luôn đi chị ơi...em háo hức quá rồi...đang ngày đêm luyện thanh + luyện tá lả chờ ngày ngênh đón chỵ đêy
-
chiến luôn đi chị ơi...em háo hức quá rồi...đang ngày đêm luyện thanh + luyện tá lả chờ ngày ngênh đón chỵ đêy
Hóng hớt vãi chưởng, cho đội này phòng riêng, còn lại anh em ta phòng chung
-
Chơi mạnh. Chị thì có thể đuối 1 tí, nhưng 2 (hiện là 2, tương lai có thể hơn) file đi kèm cùng chị thì có lịch sử hoành tráng cầm mic đi thi ăn tiền đấy hí hí.
Chốt là, tối đi Kara, đêm về tá lả, ok?
Nghe Mainoel quảng cáo toàn gái xinh biết oánh tá lả. Mình ngồi ngoài làm tay vịn nhờ
-
Mình không thể tham gia được nhưng xin chúc Đại hội thành công!
P/S: mí anh dzai SG cố gắng thua bài nhiều nhiều để mí em HN vui nhé...
-
Tớ đi xe máy cho khỏe
Đã nói chuyện với anh st, và quyết định đi một mình từ HP
đi ra xe máy ra đó duối rùi,seo đi chơi dc...
-
Suy nghĩ về nước Mĩ về vụ án này thử...???
-
có thi hát karaoke nữa hả?
vụ này mình chịu thôi , hok hát được
-
Có ai đi ô tô từ Đà Nẵng về Sài Gòn không nhỉ ? hay chỉ bay ? Mình định nhân tiện vào SG .
-
đi ra xe máy ra đó duối rùi,seo đi chơi dc...
Câu trên là nói đùa.
Còn câu dưới, ý mình là đi oto
-
Không biết vào dấy rồi đi chơi bằng xe máy hay đi taxi từ a-z nhỉ
-
để xem tình hình tất cả bao nhiêu người đã
nếu dưới 14 người thì có thể đi xe máy
đến đó rùi tính lo gì chứ?
-
Không biết vào dấy rồi đi chơi bằng xe máy hay đi taxi từ a-z nhỉ
Chiều 18 đi Hội An có khả năng sẽ đi xe bus ( vì một số thành viên ở ĐN không tham gia kịp), sau đó lội phố cổ bằng mô tô bước
Ngày 19 nếu không đủ xe máy thì có thể đi nhiều chuyến, vì nơi đó cũng gần khách sạn thôi..
Tình hình hiện tại tớ có thể cho mượn được 2 xe trống (chưa kể xe tớ đi), đang đi mượn tiếp để khỏi thuê
Tóm lại là sẽ cố gắng giảm tối đa chi phí mà mọi người vẫn ăn chơi vui vẻ
-
Cũng ko lo lắm đâu, vì càng đông thì thuê xe thì thuê hẳn taxi cho các bạn đỡ vất vả
-
Hix, Em không đi được rồi.
Thôi thì em xin chúc Chương trình Đại hội JFC 2011 18-20/3/2011 Đà Nẵng thành công tốt đẹp. Chúc các anh chị đi chơi may mắn, bình an. Ai có thiện ý thì nhớ mua quà về cho em nha
Em ở nhà sẽ chào mừng Đại hội bằng cách tổ chức 1 buổi off cafe nho nhỏ cùng với 1 số thành viên ko vào Đà Nẵng được
-
nếu đi xe máy thì mình cũng có thể có 2 chiếc xe trống ( ngày 19/3)
vì hôm 18/3 sợ sẽ ra hok kịp, nếu kịp thì sẽ phi thẳng xuống Hội An luôn
-
Tâm 1 chiếc nữa, hehe. Đi taxi thì khỏe nhưng đi xe máy cho vui hơn.
-
Tâm 1 chiếc nữa, hehe. Đi taxi thì khỏe nhưng đi xe máy cho vui hơn.
cho mình hỏi đi xe máy trong đó có phải đội mũ bảo hiểm không
-
Vào đó rùi thì đi chơi bằng gì đâu quan trọng.
Quan trọng là vào đó ko
Anh em lên lịch hoạt động trong đó đi nha. Ngoài hoạt động của JFC nên xem giao lưu với một số FC khác chăng
-
Chúc anh chị em vui vẻ ! Ai có nhã hứng tặng quà ĐN thì em cũng xin vui lòng nhận
-
nếu muốn giao lưu đá bóng thì chiều thứ 6 đi hội an về chúng ta làm 1 trận bóng đá giao hữu với AFC DN nhé, đá sân cỏ nhân tạo ( làng thể thao Tuyên Sơn)
mọi người vào cho ý kiến nhé
nếu được mình sẽ liên lạc với AFCDN trước để đặt sân
-
lịch đá bóng là chiều 19 mà chị Liên
-
Coi bộ HN cũng xôm tụ ra phết
-
nếu muốn giao lưu đá bóng thì chiều thứ 6 đi hội an về chúng ta làm 1 trận bóng đá giao hữu với AFC DN nhé, đá sân cỏ nhân tạo ( làng thể thao Tuyên Sơn)
mọi người vào cho ý kiến nhé
nếu được mình sẽ liên lạc với AFCDN trước để đặt sân
Thế fix luôn hộ anh em JFC nhé. Kỉ niệm này khó quên đấy
-
Theo lịch trình thì chiều thứ bảy đá bóng giao hữu JFC ba miền tại bán đảo Sơn Trà (ở đó để tối đốt lửa trại luôn). Nếu giao hữu với AFCĐN ở địa điểm khác thì phải coi khoảng cách và thời gian để còn cân nhắc. Vì thứ sáu có thể một số anh em chưa tới Đà Nẵng. Cái này đến 10/3 quyết luôn rồi mời AFCĐN được không Liên?
-
Tình hình NÀ ko có tiền book vé roài, thôi hẹn mọi người đại hội JFC lần thứ 10 2013.
-
em chính thức rút lui vì lý do khách quan
-
em chính thức rút lui vì lý do khách quan
Tiếc nhỉ, ko có mấy cơ hội gặp mặt tất cả anh em
-
Tiếc nhỉ, ko có mấy cơ hội gặp mặt tất cả anh em
Mẹ em ko cho đi . 18/3 lại là sn của chồng sắp cưới của em
-
Ko cưới
thằng này thì cưới thằng khác, thác loạn cùng JFC thì 1 năm mới có một lần
-
Ko cưới thằng này thì cưới thằng khác, thác loạn cùng JFC thì 1 năm mới có một lần
Quan trọng hơn cả là mẹ em ko cho em đi
-
Ko cưới thằng này thì cưới thằng khác, thác loạn cùng JFC thì 1 năm mới có một lần
Thôi mà bác Gia mẫu bác mà ko cho đi bác có đi được ko
-
cho mình hỏi đi xe máy trong đó có phải đội mũ bảo hiểm không
Ở Đà Nẵng đi xe máy mà ko đội mũ bảo hiểm là bị chụp vào đồn ngay lập tức đó anh aka . Tuân thủ luật GT cho chắc !
JFCĐN thì ngoài chị Phương thích máu đỏ đen ra thì không ai biết chơi tá lả hết á .
Em quyết rồi , đến ngày đó nếu không có thi cử gì thì em sẽ cúp học lun 3 ngày để cùng chị Phương đi đón mọi người và sau đó là ăn chơi phè phỡn
-
Nếu như sắp xếp được thì nên đá chiều thứ 6 hay hơn
đá tầm khoảng 7h tối ( lúc đó mình đã đi hội an về rồi)
đá xong anh em nhậu nhẹt luôn
chứ thứ 7 thì lo đại hội, rồi bên đó hok có sân, đá ở biển thôi
với lại ở đốt lửa trại nữa nên mình nghĩ hơi khó
bên AFCĐN thì dễ rồi lúc nào cũng ok hết, chỉ có bên mình cố gắng sắp xếp time cho hợp lý để đảm bảo sức khỏe thôi
-
Ở Đà Nẵng đi xe máy mà ko đội mũ bảo hiểm là bị chụp vào đồn ngay lập tức đó anh aka . Tuân thủ luật GT cho chắc !
JFCĐN thì ngoài chị Phương thích máu đỏ đen ra thì không ai biết chơi tá lả hết á .
Em quyết rồi , đến ngày đó nếu không có thi cử gì thì em sẽ cúp học lun 3 ngày để cùng chị Phương đi đón mọi người và sau đó là ăn chơi phè phỡn
Êu, sao em lại dìm hàng chị thế hở Nói thế các anh chị kia sợ rồi làm sao chị kiếm vé máy bay đi Côn Đảo hở
-
Nếu như sắp xếp được thì nên đá chiều thứ 6 hay hơn
đá tầm khoảng 7h tối ( lúc đó mình đã đi hội an về rồi)
đá xong anh em nhậu nhẹt luôn
chứ thứ 7 thì lo đại hội, rồi bên đó hok có sân, đá ở biển thôi
với lại ở đốt lửa trại nữa nên mình nghĩ hơi khó
bên AFCĐN thì dễ rồi lúc nào cũng ok hết, chỉ có bên mình cố gắng sắp xếp time cho hợp lý để đảm bảo sức khỏe thôi
Em cũng định sắp xếp chiều thứ 6 đi Hội An về sớm tí rồi đá giao lưu với AFCDN, chị Liên hỏi giúp là thuê trọng tài, thuê sân hết bao nhiêu nhé
-
Em cũng định sắp xếp chiều thứ 6 đi Hội An về sớm tí rồi đá giao lưu với AFCDN, chị Liên hỏi giúp là thuê trọng tài, thuê sân hết bao nhiêu nhé
Thuê cả trọng tài cơ à, tốn kém quá thì bỏ bớt mấy khoản đó đi nhé. Đá giao lưu thôi chứ chắc koai va chạm. Nhờ các bạn Đà Nẵng thu xếp cho hợp lý vậy.
-
Thuê cả trọng tài cơ à, tốn kém quá thì bỏ bớt mấy khoản đó đi nhé. Đá giao lưu thôi chứ chắc koai va chạm. Nhờ các bạn Đà Nẵng thu xếp cho hợp lý vậy.
Bạn Dương Quá bảo là sợ bạn ấy chặt chém quá các bạn bên kia lại nổi cáu, thôi thuê trọng tài cho nó lành, nhưng mà tốn kém quá thì cũng thôi thật
-
Bạn Dương Quá bảo là sợ bạn ấy chặt chém quá các bạn bên kia lại nổi cáu, thôi thuê trọng tài cho nó lành, nhưng mà tốn kém quá thì cũng thôi thật
Hôm ý cho bác ý về làm Buffon cho đỡ chặt chém vậy
-
Đá giao lưu vui vẻ thôi mà, cứ xác định tâm lý hòa hoặc thua cũng được cho đỡ căng thẳng, bỏ bớt tiền thuê trọng tài dồn vào ăn chơi thôi. Mong đến ngày đó quá hihi
Lần đầu tiên đến đà nẵng - lần đầu tiên đi máy bay
-
Tình hình NÀ ko có tiền book vé roài, thôi hẹn mọi người đại hội JFC lần thứ 10 2013.
Lại chém. Lý do lý chấu. Đi ô tô cũng có đắt lắm đâu.
-
Ở Đà Nẵng đi xe máy mà ko đội mũ bảo hiểm là bị chụp vào đồn ngay lập tức đó anh aka . Tuân thủ luật GT cho chắc !
JFCĐN thì ngoài chị Phương thích máu đỏ đen ra thì không ai biết chơi tá lả hết á .
Em quyết rồi , đến ngày đó nếu không có thi cử gì thì em sẽ cúp học lun 3 ngày để cùng chị Phương đi đón mọi người và sau đó là ăn chơi phè phỡn
Thế đội chủ nhà phải chuẩn bị tầm 20 mũ BH cơ à, cũng khoai đấy he he. hay là anh em tự mang theo mbh
tưởng thi thì cũng phải nghĩ chứ, không thi hôm đó thì thi lại hôm khác, chứ anh em nam bắc chắc mấy chục năm mới tập trung ở ĐN một lần đấy
-
Không cần phải thuê trọng tài đâu
chỉ giao lưu với nhau thôi mà
còn tiền sân thì để xem ae đá bao nhiêu tiếng và sân mấy người?
hiện tại ở đó có 3 loại sân. 5, 6, 7 người
thích đá mấy người thì thuê
còn tiền thuê sân nếu buổi tối thì có đắt hơn 1 chút.
thua thắng gì cũng được 2 bên trả tiền sân nhé
mỗi đội 1 nữa, hoặc đội thua trả tiền sân đội thắng trả tiền nước??????
-
Không cần phải thuê trọng tài đâu
chỉ giao lưu với nhau thôi mà
còn tiền sân thì để xem ae đá bao nhiêu tiếng và sân mấy người?
hiện tại ở đó có 3 loại sân. 5, 6, 7 người
thích đá mấy người thì thuê
còn tiền thuê sân nếu buổi tối thì có đắt hơn 1 chút.
thua thắng gì cũng được 2 bên trả tiền sân nhé
mỗi đội 1 nữa, hoặc đội thua trả tiền sân đội thắng trả tiền nước??????
Ok. Cứ có đối có sân là chuẩn rồi.Quân số có vẻ đá 7 thì hợp lý hơn đấy, đá 5 thì ít quá. Lên lịch hộ bọn mình nhé
-
Vừa gọi điện cho bà chị hỏi đặt thêm vé thì đã hết sạch vé rẻ rồi cả nhà ơi. Giờ rẻ nhất chiều đi HN ra Đà Nẵng lúc 6h sáng ngày 18-3 là 790k còn chiều về lúc 19h ngày 20 -3 giá bình thường là 1122k. Có 3 khung giờ 6h - 8h -10h buổi sáng 20-3 bay về HN là 590k thì vẫn còn vé.
Như vậy thì giờ chiều đi bắt buộc phải mua mức giá thấp nhất là 790k ( mình mua sớm có 590k ) Còn chiều về thì tùy anh em tính nhé.
-
Vừa gọi điện cho bà chị hỏi đặt thêm vé thì đã hết sạch vé rẻ rồi cả nhà ơi. Giờ rẻ nhất chiều đi HN ra Đà Nẵng lúc 6h sáng ngày 18-3 là 790k còn chiều về lúc 19h ngày 20 -3 giá bình thường là 1122k. Có 3 khung giờ 6h - 8h -10h buổi sáng 20-3 bay về HN là 590k thì vẫn còn vé.
Như vậy thì giờ chiều đi bắt buộc phải mua mức giá thấp nhất là 790k ( mình mua sớm có 590k ) Còn chiều về thì tùy anh em tính nhé.
Đại hội JFC làm sốt vé dữ
-
Tình hình là mới nhận được thông báo thi ngày 23/3 nên chắc mình không đi được, không biết biệt phái ai đi thay mình đây
-
Tình hình là mới nhận được thông báo thi ngày 23/3 nên chắc mình không đi được, không biết biệt phái ai đi thay mình đây
Đệ tử chết đi
-
Tình hình là mới nhận được thông báo thi ngày 23/3 nên chắc mình không đi được, không biết biệt phái ai đi thay mình đây
Ặc , a ko đi thì....
-
Tình hình là mới nhận được thông báo thi ngày 23/3 nên chắc mình không đi được, không biết biệt phái ai đi thay mình đây
Ặc , a ko đi thì....
Đề nghị cử công chúa Ales đi đại diện JFCMN
-
Tình hình là mới nhận được thông báo thi ngày 23/3 nên chắc mình không đi được, không biết biệt phái ai đi thay mình đây
Chơi hay nghỉ đấy anh
-
Kế hoạch đang bị đảo lộn
-
Trưởng ban tổ chức không đi
-
Dương Quá vắng mặt là cơ hội tuyệt vời để một thủ lĩnh tinh thần mới sinh ra. Anh em xung phong cho lão đó về vườn đi ; ))
-
Tình hình nếu đá sân 7 người 1 tiếng buổi tối thì 370k
Bên AFCĐN hỏi đội mình khoảng bao nhiêu người để thuê h
nếu đông thì thuê 2h đá cho sung, còn ít người thì thuê 1h
còn tiền sân thì đội thua chịu tiền sân
đội thắng trả tiền nước
vậy có được hok
vào cho ý kiến đi nhé
-
nhìn vào danh sách thì chắc là đá 1h thôi
-
Dương Quá đùa đó chăng
Pé An: cố đi đi em, để anh em xem sang bên Mã lũ choai choai bên đó có nghịch dữ ko chứ
-
Tụt hứng tới ...
-
đang cố gắng cày tiền đây
-
Mọi người cứ bình gọi là tĩnh Nếu anh Duơng quá ko đi đc thì chắc vẫn vui thôi, ta bầu bác Satthủ hoặc ai đấy ( như anh Azú..) làm chủ tịch đại hội . Quan trọng nhất là bác Duơng quá phải cố gắng thu xếp bác ạ, em hỏi thế bác có đc thi lại như hồi sinh viên ko
-
Đề nghị anh quá không được làm lung lạc tinh thần anh em Chắc bác thi công chức à
-
Hôm nay đã trao đổi với anh em JFCSG, tình hình là Ales, Lover và Bone sẽ đi Đà Nẵng, còn những người khác thì chưa biết được thế nào. Mình thì không đi được rồi, đã cân nhắc trước khi thông báo
-
Hôm nay đã trao đổi với anh em JFCSG, tình hình là Ales, Lover và Bone sẽ đi Đà Nẵng, còn những người khác thì chưa biết được thế nào. Mình thì không đi được rồi, đã cân nhắc trước khi thông báo
vâng, chúc bác thi tốt!
-
Hôm nay đã trao đổi với anh em JFCSG, tình hình là Ales, Lover và Bone sẽ đi Đà Nẵng, còn những người khác thì chưa biết được thế nào. Mình thì không đi được rồi, đã cân nhắc trước khi thông báo
Việc đột xuất cũng không trách được, thế còn tiền 200 đặt cọc đi chơi anh vẫn thu chứ ?
-
Việc đột xuất cũng không trách được, thế còn tiền 200 đặt cọc đi chơi anh vẫn thu chứ ?
anh Quá vẫn phải đóng đầy đủ tiền chi phí cho mấy ngày ăn chơi đó mà, chỉ không mất tiền máy bay thôi à, anh đặt vé chưa nhỉ!
-
Lần này không đi được mình xin hỗ trợ anh em 1 triệu ăn chơi Tình hình toàn anh em biết nhau cả nên chắc khỏi đặt cọc cho mắc công, giờ phải nhờ người khác lo công tác tổ chức đã. Các câu hỏi để thi tìm hiểu về Juve mình vẫn sẽ chịu trách nhiệm biên soạn rồi nhờ anh em mang ra Đà Nẵng.
-
Tiếc nhỉ? 2 lần vào SG vẫn chưa được gặp DQ
h đến phút cuối lại thay đổi
thôi cố gắng thi tốt nhé
-
A lô, anh chị em ở Đà Nẵng có ai có thể cho mượn được các vật dụng dưới đây không, đăng kí để em còn tính nhé:
1. Bếp nướng mi ni ( bằng than hoặc ga)
2. Thùng đá ( to nhỏ gì cũng được, càng nhiều càng tốt) và thùng xốp (nếu có)
3. Hộp nhựa các loại (hộp kiểu như để bỏ trong lò vi sóng hoặc tủ lạnh), dùng để đựng thức ăn nấu sẵn.
4. Loa phóng thanh ( để chơi trò chơi hôm Đại hội)
5.... (còn gì nữa vài bữa hỏi tiếp )
Nhà ESY có hộp nhựa các loại và 1 thùng đá nhỏ, nhưng sợ không đủ Ai có lên tiếng giúp nhé
-
___ mie
thằng wa nhi lừa tình anh à? Hôm hỏi thì bảo 2 cha con mi đi vợ đi thi nên không đi được. Lại còn bảo giao lưu bóng đá 3 miền làm mình nghiến răng vay nặng lãi book cái vé khuyến mại làm giờ ko trả lại đc. Có dịp vào xì gòn để anh gặp anh chém đừng hỏi lý do.
-
___ mie thằng wa nhi lừa tình anh à? Hôm hỏi thì bảo 2 cha con mi đi vợ đi thi nên không đi được. Lại còn bảo giao lưu bóng đá 3 miền làm mình nghiến răng vay nặng lãi book cái vé khuyến mại làm giờ ko trả lại đc. Có dịp vào xì gòn để anh gặp anh chém đừng hỏi lý do.
Bây giờ chẳng những vợ thi mà chồng cũng thi, mày đếch biết gì cả, im ngay!
-
Bây giờ chẳng những vợ thi mà chồng cũng thi, mày đếch biết gì cả, im ngay!
may mờ thằng con chưa phải đi thi cụ nhể.
hay để kupid làm đại diện nhà cụ vậy
-
A lô, anh chị em ở Đà Nẵng có ai có thể cho mượn được các vật dụng dưới đây không, đăng kí để em còn tính nhé:
1. Bếp nướng mi ni ( bằng than hoặc ga)
2. Thùng đá ( to nhỏ gì cũng được, càng nhiều càng tốt) và thùng xốp (nếu có)
3. Hộp nhựa các loại (hộp kiểu như để bỏ trong lò vi sóng hoặc tủ lạnh), dùng để đựng thức ăn nấu sẵn.
4. Loa phóng thanh ( để chơi trò chơi hôm Đại hội)
5.... (còn gì nữa vài bữa hỏi tiếp )
Nhà ESY có hộp nhựa các loại và 1 thùng đá nhỏ, nhưng sợ không đủ Ai có lên tiếng giúp nhé
Em đăng kí thùng đá , nhưng ko dám chắc là có nhiều đâu đấy.
Hộp nhựa em có đầy , chị cần thì em sẽ đem
Bếp nướng em sẽ đi hỏi , có gì pm chị sau
-
chị thì ra mới biết nhà ó cái gì?
h chẳng nghĩ được thứ gì hết
-
Vừa hỏi xong giá xe ô tô Mercedes 16 chỗ (chủ xe hợp đồng đưa rước nhân viên ở công ty) cho mọi người tham khảo, nếu quyết định di chuyển như thế nào thì phải book xe trước
Chiều 18/3 đi Hội An về trong chiều tối là 700k đi cả về.
Cả ngày 19/3 đi bán đảo Sơn Trà (đón vào lúc 23,24h đêm vẫn okie) giá là 600k đi cả về.
Hiện tại đang giữ 2tr VND tiền tài trợ, nếu không có gì thay đổi thì ngày 13/3 đi kiểm tra tình hình và book chỗ bên bán đảo Sơn Trà, 15/3 sẽ đi book phòng, 17/3 đi mua trước vài thứ chuẩn bị cho Đại Hội (các món ăn lần này sẽ do mẹ ESY tự tay làm giúp, ESY chỉ lăng xăng phụ, các bạn iên tâm về dinh dưỡng và vệ sinh )
-
Đừng có nhổ nước bọt vô trong thức ăn nha sư phụ. Đứng kế bên lăng xăng cấm cười lớn
-
Vừa hỏi xong giá xe ô tô Mercedes 16 chỗ (chủ xe hợp đồng đưa rước nhân viên ở công ty) cho mọi người tham khảo, nếu quyết định di chuyển như thế nào thì phải book xe trước
Chiều 18/3 đi Hội An về trong chiều tối là 700k đi cả về.
Cả ngày 19/3 đi bán đảo Sơn Trà (đón vào lúc 23,24h đêm vẫn okie) giá là 600k đi cả về.
Hiện tại đang giữ 2tr VND tiền tài trợ, nếu không có gì thay đổi thì ngày 13/3 đi kiểm tra tình hình và book chỗ bên bán đảo Sơn Trà, 15/3 sẽ đi book phòng, 17/3 đi mua trước vài thứ chuẩn bị cho Đại Hội (các món ăn lần này sẽ do mẹ ESY tự tay làm giúp, ESY chỉ lăng xăng phụ, các bạn iên tâm về dinh dưỡng và vệ sinh )
Nếu khó khăn trong việc mượn xe thì anh em ta thuê xe đi cho tiện vậy, mỗi người thêm vào 50k là đủ tiền thuê 1 lần thôi. Đi từ nhà nghỉ ra Hội An có xa ko hả bạn ? Cả đi từ nhà nghỉ ra Sơn Trà nữa ? Nhờ ESP mới vụ ăn uống và ngủ nghỉ vậy
Yêu cầu mọi người chắn chắn về số lượng đi để ESP đặt phòng nhé
-
Nếu khó khăn trong việc mượn xe thì anh em ta thuê xe đi cho tiện vậy, mỗi người thêm vào 50k là đủ tiền thuê 1 lần thôi. Đi từ nhà nghỉ ra Hội An có xa ko hả bạn ? Cả đi từ nhà nghỉ ra Sơn Trà nữa ? Nhờ ESP mới vụ ăn uống và ngủ nghỉ vậy
Yêu cầu mọi người chắn chắn về số lượng đi để ESP đặt phòng nhé
Từ khách sạn đi Hội An tầm 40~45km, đi sang bán đảo Sơn Trà tầm 15km.
Hiện tại sẽ book 3 phòng đôi ( 4 người) cho các thành viên nam, chị Mai không đăng kí book phòng nên bạn PartyGirl mình chưa biết sẽ được ưu tiên ở phòng nào đây
-
đáng lẻ mấy vụ này chị cũng phải lo, nhưng ở xa quá
thông cảm nha Phương
cố gắng nhé, dễ gì mà được lo như thế này?.....he........he
-
đáng lẻ mấy vụ này chị cũng phải lo, nhưng ở xa quá
thông cảm nha Phương
cố gắng nhé, dễ gì mà được lo như thế này?.....he........he
Hí hí, chị lo gì, em đang định nhờ chị sáng 19 sang nhà phụ em vài thứ mà Dự tính là 8h xuất phát thì 5h em phải lo dậy để chuẩn bị rồi, 7h chị qua nhà em há Với lại mấy ku trai tráng phải sang xách hộ đồ chứ, mình em ôm đi sao hết
-
Hí hí, chị lo gì, em đang định nhờ chị sáng 19 sang nhà phụ em vài thứ mà Dự tính là 8h xuất phát thì 5h em phải lo dậy để chuẩn bị rồi, 7h chị qua nhà em há Với lại mấy ku trai tráng phải sang xách hộ đồ chứ, mình em ôm đi sao hết
Chị Phương nhà mình thật là nhiệt tình. Em sẽ cố gắng sắp xếp giúp chị.
-
Hội chủ nhà thì chắc chắn sẽ vất vả rồi
-
Từ khách sạn đi Hội An tầm 40~45km, đi sang bán đảo Sơn Trà tầm 15km.
Hiện tại sẽ book 3 phòng đôi ( 4 người) cho các thành viên nam, chị Mai không đăng kí book phòng nên bạn PartyGirl mình chưa biết sẽ được ưu tiên ở phòng nào đây
Phòng mình gồm Laoai - Party Girl - Tony Tùng và thêm 1 người nữa tính sau nhé. Còn vụ xe cộ thì thuê xe đi Hội an thôi chứ giờ đi thuê xe máy cũng vất đấy. Sơn Trà gần vậy anh em có ý kiến gì ko???
-
Mình thấy giá thuê oto như thế kia là quá OK rồi, Tết năm ngoái mình thuê taxi 7 chỗ đi Sơn Trà Hội An mà cũng gần ngần ấy tiền. Giả sử tham gia ĐH có 14 người, phải thuê 7 xe máy, mỗi xe 150k/ngày chưa kể tiền xăng thì tổng chi phí cũng tương đương.
-
OK, sáng 19 có mặt đúng h
nếu số lượng người như thế thì ngày 18 có thể thuê xe
còn ngày 19 chúng ta có thể đi xem máy
đi xe máy còn ngắm cảnh biển ĐN nữa chứ
hôm đó chắc đủ xe đấy
-
Vậy chúng ta thống nhất chiều 18/3 vào Hội An bằng xe ô tô nhé, mình sẽ nói với chú ấy chở mình về sân bóng (nếu đá giao hữu với AFC ĐN), chờ bọn mình khoảng 1h rồi chở sang chỗ biển ăn nhậu đến tối về luôn
-
Yêu cầu mọi người chắn chắn về số lượng đi để ESP đặt phòng nhé
Tôi chắc chắn đi nha, có điều vụ kinh phí vào đó tôi đóng một lượt. Không muốn đi chuyển khoản mà
-
Tin mới nhận: từ ngày 16/3 đến ngày 19/3 tại Hội An có Chương trình Liên hoan và hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Mình đã check lịch của chương trình vào tối 18/3 (14/2 Âm lịch), khu phố cổ Hội An sẽ có sự kiện "Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX".
Thời điểm đó trên sông Hoài sẽ có thả hoa đăng, các khu phố tắt hết điện, treo đèn lồng, nói chung là chúng ta không nên bỏ qua
Ngoài ra vào lúc 19h, các đoàn Hợp xướng từ nhiều quốc gia sẽ biểu diễn tại các địa điểm công cộng phục vụ nhân dân và du khách.
Mọi người tham khảo và cho ý kiến xem chúng ta nên ở lại Hội An đến tối khoảng 22h về hay không? Hay là tầm 17,18h quay ra Đà Nẵng rồi đi đá bóng giao hữu với AFC DN.
-
Tin mới nhận: từ ngày 16/3 đến ngày 19/3 tại Hội An có Chương trình Liên hoan và hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Mình đã check lịch của chương trình vào tối 18/3 (14/2 Âm lịch), khu phố cổ Hội An sẽ có sự kiện "Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX".
Thời điểm đó trên sông Hoài sẽ có thả hoa đăng, các khu phố tắt hết điện, treo đèn lồng, nói chung là chúng ta không nên bỏ qua
Ngoài ra vào lúc 19h, các đoàn Hợp xướng từ nhiều quốc gia sẽ biểu diễn tại các địa điểm công cộng phục vụ nhân dân và du khách.
Mọi người tham khảo và cho ý kiến xem chúng ta nên ở lại Hội An đến tối khoảng 22h về hay không? Hay là tầm 17,18h quay ra Đà Nẵng rồi đi đá bóng giao hữu với AFC DN.
Thế thì ở lại quá thể đi chứ. Đá bóng thì có dời lại sang ngày 20-3 ko nhỉ ? Vào Chủ nhật sáng đá bóng là đẹp nhất đấy
-
Anh Quá hoặc ESY cho em xin cái số tài khoản, em gửi trước 200k đặt phòng nếu em không đi được thì coi như em đặt phòng cho người khác
-
Anh Quá hoặc ESY cho em xin cái số tài khoản, em gửi trước 200k đặt phòng nếu em không đi được thì coi như em đặt phòng cho người khác
Thống nhất là vào tập trung rồi nộp mà
-
Thống nhất là vào tập trung rồi nộp mà
vậy à, tưởng phải đặt cọc trước
-
sao mà lo xa thế aka?
hay định trốn hok vào nên làm thế?
cố gắng vào chơi nhé
-
sao mà lo xa thế aka?
hay định trốn hok vào nên làm thế?
cố gắng vào chơi nhé
tình hình là rất tình hình, còn hơn 15 ngày nữa thôi mà giờ trong túi mới có 1t
-
hả?
đi làm thêm nhanh còn kịp!
mà tình hình là nếu tối 18 ở lại thì sáng 20 đá bóng cũng được
nên ở lại hội an đêm 18
-
hả?
đi làm thêm nhanh còn kịp!
mà tình hình là nếu tối 18 ở lại thì sáng 20 đá bóng cũng được
nên ở lại hội an đêm 18
Thế nhờ bạn đặt sân đá với họ vào sáng 20-3 nhé.
-
tình hình là rất tình hình, còn hơn 15 ngày nữa thôi mà giờ trong túi mới có 1t
Xin tiền mẹ cho nhanh anh aka ơi
-
Tin mới nhận: từ ngày 16/3 đến ngày 19/3 tại Hội An có Chương trình Liên hoan và hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Mình đã check lịch của chương trình vào tối 18/3 (14/2 Âm lịch), khu phố cổ Hội An sẽ có sự kiện "Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX".
Thời điểm đó trên sông Hoài sẽ có thả hoa đăng, các khu phố tắt hết điện, treo đèn lồng, nói chung là chúng ta không nên bỏ qua
Ngoài ra vào lúc 19h, các đoàn Hợp xướng từ nhiều quốc gia sẽ biểu diễn tại các địa điểm công cộng phục vụ nhân dân và du khách.
Mọi người tham khảo và cho ý kiến xem chúng ta nên ở lại Hội An đến tối khoảng 22h về hay không? Hay là tầm 17,18h quay ra Đà Nẵng rồi đi đá bóng giao hữu với AFC DN.
Ở lại luôn ko đắn đo nữa.
Biết bao người không có dịp vào đó, dài cổ xem TV, mình thì đang ở ngay đấy thì quá đẹp
Lịch bay của tôi lại sớm lên 1 giờ, 19h45 vào đến Đà nẵng , chả biết đi xe ôm xuống có kịp không!!
-
Ở lại luôn ko đắn đo nữa.
Biết bao người không có dịp vào đó, dài cổ xem TV, mình thì đang ở ngay đấy thì quá đẹp
Lịch bay của tôi lại sớm lên 1 giờ, 19h45 vào đến Đà nẵng , chả biết đi xe ôm xuống có kịp không!!
Ối anh ơi, giờ đó anh đến Đà Nẵng thì ở lại đi, 10h bọn em về đi hát karaoke nhậu nhẹt gì đó, tình hình là không ở qua đêm đâu...
À, chị Liên sẽ ra vào chiều tối, hai người ở Đà Nẵng đi chơi nha
-
Xin tiền mẹ cho nhanh anh aka ơi
hình như anh không có khái niệm ấy
-
Tin mới nhận: từ ngày 16/3 đến ngày 19/3 tại Hội An có Chương trình Liên hoan và hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Mình đã check lịch của chương trình vào tối 18/3 (14/2 Âm lịch), khu phố cổ Hội An sẽ có sự kiện "Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX".
Thời điểm đó trên sông Hoài sẽ có thả hoa đăng, các khu phố tắt hết điện, treo đèn lồng, nói chung là chúng ta không nên bỏ qua
Ngoài ra vào lúc 19h, các đoàn Hợp xướng từ nhiều quốc gia sẽ biểu diễn tại các địa điểm công cộng phục vụ nhân dân và du khách.
Mọi người tham khảo và cho ý kiến xem chúng ta nên ở lại Hội An đến tối khoảng 22h về hay không? Hay là tầm 17,18h quay ra Đà Nẵng rồi đi đá bóng giao hữu với AFC DN.
Chương trình hay thế này thì phải ở lại thui đâu phải lần nào cũng đúng dịp thế này
-
hình như anh không có khái niệm ấy
Vậy aka thử 1 lần cho biết đi
-
tình hình là đá bóng giao lưu vào sáng 20 có thể bị phá sản
vì hôm đó bên AFCDN1 đi làm từ thiện cùng Go Green rùi
chỉ còn đội AFCDN2, sẽ có thông báo cụ thể sau
-
tình hình là đá bóng giao lưu vào sáng 20 có thể bị phá sản
vì hôm đó bên AFCDN1 đi làm từ thiện cùng Go Green rùi
chỉ còn đội AFCDN2, sẽ có thông báo cụ thể sau
Chị có thể tìm đội khác mà đâu nhất thiết phải là một đội bóng fan club đâu
Vậy là đại hội tại ĐN lần này ko có bác lãnh đạo nào đi ak
-
chỉ có mấy anh lãnh đội thôi
-
Có phải mang giầy đinh, quần bơi đi không nhỉ?
-
Có phải mang giầy đinh, quần bơi đi không nhỉ?
Nếu em tham gia đá bóng giao hữu thì mang giày đinh theo, còn quần bơi thì đương nhiên rồi, đi ĐN thì phải tắm biển chứ
-
Coi chừng mang giày đinh vô sân nó oánh chết, tùy loại sân. Sân 5-7 nhiều khả năng là cỏ nhân tạo, không mang giày đinh.
-
Coi chừng mang giày đinh vô sân nó oánh chết, tùy loại sân. Sân 5-7 nhiều khả năng là cỏ nhân tạo, không mang giày đinh.
Đá chân đất mắt toét thôi chứ giầy dép gì nữa ESY còn kinh nghiệm gì thì phổ biến cho tất cả mọi người luôn nhé. Ngoài quần bơi, áo tắm còn gì nữa ko nhỉ
-
lạnh thế này mà cũng bơi cơ à
-
lạnh thế này mà cũng bơi cơ à
Trong này không lạnh mà trời đang đẹp lắm nha
Vài hôm nữa chốt số lượng sẽ up lên một cẩm nang du lịch cho mọi người khi ở ĐN mấy hôm đó, đến nơi sẽ phát luôn cho mỗi người 1 tờ ngâm cứu, đừng nôn nóng nha
-
bơi mạnh đấy chứ?
trong này nắng hok lạnh như Hn đâu
đá sân nhân tạo đấy bạn à?
-
trời ơi,hấp dẫn quá,hix,sao các bác ko tổ chức dịp hè.em vẫn phải đi học,đi sao đc dịp này,tiếc quá.hè này em mới ra trường.huuuu
-
bơi mạnh đấy chứ?
trong này nắng hok lạnh như Hn đâu
đá sân nhân tạo đấy bạn à?
Ok thanks u Vậy là chốt đá sáng CN rồi hả chị
-
trời ơi,hấp dẫn quá,hix,sao các bác ko tổ chức dịp hè.em vẫn phải đi học,đi sao đc dịp này,tiếc quá.hè này em mới ra trường.huuuu
thế thì phải trách mấy vị tiền bối sao không thành lập JFC vào mùa hè
học gì mà lâu thế, mãi chưa ra trường vậy
-
Vừa check lại giá vé Hoàng Long từ HP vào ĐN, đã tăng thêm 40k thành 430k một lượt. Vậy là gần bằng giá vé máy bay đặt trước 1 tháng
-
Vừa check lại giá vé Hoàng Long từ HP vào ĐN, đã tăng thêm 40k thành 430k một lượt. Vậy là gần bằng giá vé máy bay đặt trước 1 tháng
Rồi sao đây Aka, không đi nữa hở
-
Rồi sao đây Aka, không đi nữa hở
đi mạnh chứ, chấp nhận đi thì bị đuổi việc, về kiếm việc khác
À, hội chủ nhà cũng cung cấp chút thông tin về thời tiết trong đó đi chứ, để mọi người còn mang quần áo cho phù hợp
-
bơi mạnh đấy chứ?
trong này nắng hok lạnh như Hn đâu
đá sân nhân tạo đấy bạn à?
Biển Đà Nẵng sóng có to ko chị chứ như sóng biển Nha Trang thì chán lắm
-
thế thì phải trách mấy vị tiền bối sao không thành lập JFC vào mùa hè
học gì mà lâu thế, mãi chưa ra trường vậy
hix,tôi học Y hải phòng nè.hi.nhận ra chưa.
tháng 6 này thi tốt nghiệp rồi
tháng 6 tạm biệt HP của ông rồi,về HN thôi.
chắc sang năm mới tham gia đại hội đc.
tiếc quá.
-
hix,tôi học Y hải phòng nè.hi.nhận ra chưa.
tháng 6 này thi tốt nghiệp rồi
tháng 6 tạm biệt HP của ông rồi,về HN thôi.
chắc sang năm mới tham gia đại hội đc.
tiếc quá.
Biết rồi mà.
Sao không ở luôn HP đi, về HN làm gì!
-
đi mạnh chứ, chấp nhận đi thì bị đuổi việc, về kiếm việc khác
À, hội chủ nhà cũng cung cấp chút thông tin về thời tiết trong đó đi chứ, để mọi người còn mang quần áo cho phù hợp
Đã bẩu là đợi vài hôm nữa chốt danh sách sẽ up cẩm nang lên cho mà, đừng nôn nóng
-
thời tiết hiện tại ở ĐN thì ok không nóng cũng không lạnh
nói chung là rất tốt cho việc ăn chơi
-
thấy ham
-
Giày bình thường thôi. Không biết là đại hội có nhiều girl ko nhỉ? nhiều đá bóng mới máu được anh em nhỉ
-
Giày bình thường thôi. Không biết là đại hội có nhiều girl ko nhỉ? nhiều đá bóng mới máu được anh em nhỉ
Thì toàn girl đẹp mà chưa có ng yêu mà
-
sao biết girl đẹp chưa có người yêu vây?
laoai có đăng ký suất nào hok đấy
-
thật sự là mình cũng muốn đi lắm nhưng mềnh k có điều kiện
-
sao biết girl đẹp chưa có người yêu vây?
laoai có đăng ký suất nào hok đấy
Cóa Cóa Cóa
-
thật sự là mình cũng muốn đi lắm nhưng mềnh k có điều kiện
Đầu tư 500k quay lô đi. Đựoc ăn cả ngã về ko, hôm nào đánh thì chơi con biển xe vào Đà Nẵng( số bao nhiêu ý nhỉ )
-
Khách sạn Romance thông báo không giữ phòng nữa vì có khách đến ở một tháng Chiều nay sẽ đi tìm khách sạn khác
-
laoai: đánh luôn biển số xe chị đi nhé
43x3-7767
ăn chia đôi nhé
-
laoai: đánh luôn biển số xe chị đi nhé
43x3-7767
ăn chia đôi nhé
Mai em đánh nhé. Trúng 4 nháy thì em chia chị 1 phần, tài trợ 1 phần và của em 2 phần
-
Còn 1 vé khứ hồi bay 10h ngày 18/3 về 15h ngày 20/3 giá mua là 1M3 giờ để rẻ 1M ai chưa có vé liên hệ Azzurra515 (0982898188).
-
laoai: đánh luôn biển số xe chị đi nhé
43x3-7767
ăn chia đôi nhé
chắc cũng phải cố kiếm con lô lấy tiền đi ĐN mất
-
laoai: đánh luôn biển số xe chị đi nhé
43x3-7767
ăn chia đôi nhé
Về ngay con 67. Đau vật
-
đã đánh chưa?
hay trúng rồi im lặng luôn
-
Về ngay con 67. Đau vật
Thật à Eo, khiếp thế
-
đã đánh chưa?
hay trúng rồi im lặng luôn
-
hả?chỉ còn hơn 10 ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau
ôi sao nó lâu thế? ngồi đếm từng ngày
-
Aka: chơi chơi đi ! đừng có tiếc tiền làm gì
-
Còn hai ngày nữa mình sẽ chốt danh sách, đề nghị bạn nào thay đổi quyết định hoặc có quyết định mới thông báo để book khách sạn
-
SG dự kiến có 4 ngừoi.
Lần này có bao nhiêu member gốc Hải Phòng tham gia nhỉ? Mình cũng người HP
-
SG dự kiến có 4 ngừoi.
Lần này có bao nhiêu member gốc Hải Phòng tham gia nhỉ? Mình cũng người HP
ồ vậy à! Có mình từ HP vào thôi. Còn nghe nói mainoel cũng là người HP nữa
-
Mainoel hiện tại đã nổ 1 quả vô tiền khoáng hậu, anh em không nên hi vọng
Mình quê nội HP, gia đình đang ở HL, bản thân đang công tác trong SG
-
Còn hai ngày nữa mình sẽ chốt danh sách, đề nghị bạn nào thay đổi quyết định hoặc có quyết định mới thông báo để book khách sạn
Mình đã book vé máy bay hết 2tr 5 2 vé, book lịch nghỉ phép 3 ngày trong số 12 ngày phép của năm. Anh em cố gắng đi đông đợt này nhé, đừng để phút cuối lại đổi ý thì mất hay ra
-
đau khổ vì không đặt vé sớm, giờ xăng tăng giá, vé cũng tăng những 40k một lượt chắc mai đi đặt vé, không lại hết chỗ
-
[div align=\\\"center\\\"]MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT TẠI ĐÀ NẴNG[/div]
1. Taxi tại Đà Nẵng:
Taxi Mai Linh: 05113.56.56.56
Taxi VinaSun: 05113.68.68.68
Taxi Tiên Sa: 05113.79.79.79
2. Cà phê + bar + vũ trường + karaoke ở Đà Nẵng:
Cà phê vườn:
Trung Nguyên – 102 Nguyễn Thị Minh Khai, giá thức uống từ 15~25k
Vip vườn – 34 Nguyễn Hữu Thọ, giá thức uống từ 15~30k
Roma – Nguyễn Tất Thành, giá thức uống từ 20~50k
Googol – 91 Lý Tự Trọng, giá thức uống từ 15~40k
Cà phê + bar:
Điểm nóng – 38 Trần Quốc Toản
MTV – 8 Lê Đình Dương
Cà phê cóc:
Long cà phê, ngã tư Lê Lợi – Quang Trung, cf sữa 8k, cf đen 7k
Cóc Pro, 57 Nguyễn Chí Thanh
Vũ trường:
Phương Đông – 20 Đống Đa
TV, Nguyễn Chí Thanh, sau lưng nhà hát Trưng Vương
161, Nguyễn Tất Thành
v.v....
Karaoke
Sương Chiều, 04 Thanh Thủy, giá phòng 60~120k/ giờ, phòng rộng, thoáng mát, do phòng nhiều nên giờ nào cũng có (nếu JFC có nhu cầu hát thì nên hát ở đây, cũng gần mấy khách sạn sẽ ở)
Phương Anh, kiệt 7 Hoàng Diệu, giá phòng từ 80k~160k/ giờ, phòng đẹp, âm thanh ổn, nhiều bài mới.
Dãy karaoke gia đình dọc đường Hàm Nghi, gần bờ hồ, giá mềm 50~80k/giờ, dành cho các bạn sinh viên học sinh.
Phương Anh, khu biệt thự Đảo Xanh, giá 200~300k/giờ, phòng vip, âm thanh hay, và mở cửa overnight
3. Quán ăn:
Cơm gà:
Quán Tú Tài, đường Hải Phòng 25k/ dĩa
Quán Bin, đường Yên Bái 25~40k/dĩa
Mì Quảng:
Quán Ngon - 199 Nguyễn Hoàng, 20k/ tô mì cá lóc/ gà ta, 18k/ tô mì tôm thịt, 30k tô đặc biệt
Quán bà Bảy – 33 Ba Đình, 20k tô
Bún các loại:
Kiệt 23 Trần Kế Xương, có hai quán Tâm & Vân, giá từ 10~13k/ tô, có nhiều loại bún mắm thịt heo quay, thịt luộc, nem chả, tai mui...
Trần – 04 Lê Duẩn ( quán ăn trưa ngày 18/3), quán có bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm (tránh không ăn bánh bèo và mỳ quảng tại đây)
Bún thịt nướng, bánh xèo bà Dưỡng: kiệt 11 Hoàng Diệu
Bún thịt nướng bà Trai – 194 Đống Đa
Cơm hến, bún hến, bún chả cua... – 23 Thanh Thủy
Bún chả cá ông Tạ - 97 Nguyễn Chí Thanh, 15k / tô, khuyến mãi một quả chuối tráng miệng
Bún chả cá, bún riêu – 61B Lê Hồng Phong, 15k /tô
Bún bò Huế - 17 Trần Tống, 20~30k/ tô (ngon nhứt, đúng vị bún bò nhứt)
Bánh canh:
Bánh canh cá lóc Tơ , 143 Lê Đình Dương
Bánh canh chả cua – 290 Đống Đa
Bánh bèo, bánh nậm bánh lọc: Kiệt 57 Nguyễn Chí Thanh, quán có bán cháo trắng Hột vịt muối ăn kèm dưa và cá bống khá ngon.
Hải sản: các quán dọc đường 2/9, Hàm Nghi ( ven bờ hồ), Phạm Văn Đồng (sát biển)...
4. Mua sắm:
Chợ Hàn, bốn mặt tiền đường Trần Phú – Bạch Đằng – Nguyễn Thái Học – Hùng Vương
Chợ Cồn, hai mặt tiền đường Ông Ích Khiêm – Hùng Vương
Chợ Đống Đa ( gần khách sạn tv ở) – đường Đống Đa
Siêu Thị Big C, đối diện chợ Cồn.
Siêu thị mini Bảo Trâm – Phan Châu Trinh
Siêu thị intimex – 01 Pastuer
Nhà Sách Phương Nam – 68 Phan Châu Trinh ( nhìn xéo qua là siêu thị Bảo Trâm)
Nhà Sách Fahasha – 300 Lê Duẩn
Nhà Sách Bạch Đằng – 108 Bạch Đằng ( kế bên Highland coffee)
Quần áo, giày dép, các trục đường Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu v.v...
5. Địa điểm tham quan: ( chỉ tính trong thành phố tầm 15km trở lại)
Bảo tàng điêu khắc Chăm pa – đường Trưng Nữ Vương, 30k /vé (trước khi vào Hội An sẽ vào đây)
Bảo tàng thành phố, đường Lý Tự Trọng, vào cửa tự do ( chỗ này hơi bị đẹp )
Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà (trước khi tổ chức đại hội, sẽ tham quan ở đây)
6. Sức khỏe
Bệnh viện Đa Khoa – 122 Hải Phòng
Bệnh Viện Hoàn Mỹ - 161 Nguyễn Văn Linh
7. Một vài điểm về Hội An (phần này bonus)
Tham quan tại phố cổ: chùa Cầu, chùa Phúc Kiến, blah blah các loại Chùa ...
Ăn uống tại phố cổ: cao lầu, bánh hoa hồng trắng, cơm gà, hột vịt lộn ( thơm ngon cực kì), chè đậu, chè bắp các loại, hến trộn v.v....
Đêm rằm tại phố cổ: thả đèn hoa đăng, giá 1 đèn hoa đăng thường được thách là 2k/ hoa, có thể mua với giá 5k/ 3 hoa (không biết lên giá chưa).
P/s: Mọi người xem trước tham khảo, hôm gặp nhau sẽ phát mỗi người một tờ, cộng thêm cái bản đồ nhỏ, Đà Nẵng + Hội An thì nhỏ thôi, không sợ "đậu phộng" đường
-
Đang đọc nhưng chưa tìm thấy nút thanks ở 4r mình đâu cả
-
SG dự kiến có 4 ngừoi.
Lần này có bao nhiêu member gốc Hải Phòng tham gia nhỉ? Mình cũng người HP
Ai mà 4 hở ku Hòa, cho chị danh sách đi
-
tình hình sao rùi
có đủ đội bóng hok để đặt sân đây
mọi người cố gắng đi càng đông càng vui nhé
-
Sài Gòn có Lover, Ales, Bone, JuveKing.
-
Danh sách tham gia Đại hội JFC lần 8 tại Đà Nẵng 18~20/3
JFC Miền Bắc
- Akazzuri
- Laoai
- Partygirl
- Sieumathanthanh
- Azzura515
- Phamthanhthuan
- TonyTung
JFC Miền Nam
- Lover
- Bone
- Ales
- Juveking
JFC Miền Trung
- Liên
- Quốc Hiếu
- Emsapyeu
- Đức Tâm
- Nguyên Dyaus
Tổng cộng: 16 người
Ngày mai mình sẽ đi đặt cọc tiền phòng, book 3 phòng, một phòng 4 người (Ales, Bone, JKing, Lover) và hai phòng 3 người ( 6 bạn còn lại, anh Thuận không ở cùng). Các bạn chọn hộ ở ks nào nha:
Địa chỉ khách sạn mới đây:
Khách Sạn Phú Mỹ An, 72 Lý Tự Trọng.
Phòng 4 người sẽ là 350k/ ngày đêm, hai phòng còn lại là 320k/ ngày đêm. Mặc dù có nhiều khách sạn giá rẻ hơn nhưng thấy phòng không ổn, vị trí đi lại cộng với các dịch vụ ăn chơi quanh đấy không thuận tiện.
Khách sạn Hưng Bình, 24 Đống Đa
Giá Phòng là 270k/ ngày đêm (1 giường 1m2, 1 giường 1m6) hoặc 330k/ ngày đêm ( hai giường 1m6). Khách sạn này thì phòng không đẹp bằng Ks Phú Mỹ An, gần đấy thì ăn chơi cũng không bằng, được cái là giá mềm hơn.
Danh sách book phòng mình sẽ chốt trong tối nay luôn, ai có thay đổi gì thì thông báo.
-
hình như còn thiếu anh satthu nữa kìa
-
hình như còn thiếu anh satthu nữa kìa
Anh sathu có việc gia đình đột xuất, không đi nữa
-
Anh sathu có việc gia đình đột xuất, không đi nữa
Vừa đi mua vé rồi, họ không bán khứ hồi, muốn về lúc nào thì về Có thể trả vé trước 24h
-
ô thế mấy bạn ĐN không ở khách sạn cùng mọi người à
-
ô thế mấy bạn ĐN không ở khách sạn cùng mọi người à
Nếu được thì ku Hiếu sẽ ở lại cùng mọi người đêm 18 vì nhà em ấy hơi xa, ở lại hôm sau đi Đại hội cho tiện, các bạn còn lại đều hôm sau mới tham gia nên không ở cùng Nhà mình thì ở gần đấy rồi, đi tới mấy giờ chẳng được
Mà aka chọn khách sạn đi
-
Vừa đi mua vé rồi, họ không bán khứ hồi, muốn về lúc nào thì về Có thể trả vé trước 24h
Tới bến xe Đà Nẵng thì mua luôn ngay tại quầy vé về
-
Khách sạn nào cũng đc chị ơi,chị tự quyết lun đi
Sao chưa thây chị up lun chương trình đại hội nhỉ .
-
Chương trình có ở trang 1 rồi còn gì nữa. Còn trong đại hội thì có 2 tiết mục là phát biểu khai mạc và chơi trò chơi. Phát biểu khai mạc thì nhờ Thanh_ala nói vài lời về ý nghĩa ngày 23/3, mục đích tổ chức đại hội tại Đà Nẵng lần này. Về phần trò chơi tìm hiểu Juve - bóng đá Bone sẽ mang câu hỏi, quà lưu niệm ra Đà Nẵng. The_Lover và JuveKing làm MC. Về phần trang trí đại hội, nếu làm kịp cờ Juve thì Bone mang ra luôn còn không bỏ qua.
-
em đã down một số clip bài hát về Juventus rồi, nhưng copy usb thôi nha, vì đường xá xa xôi nên không mang lap theo được, bạn nào có lap thì mang đi nhé
-
Chỉ toàn boy thôi à?
sao không thấy girl nào hết
16 mem mà chỉ có mình với Phương là nữ thôi à
dễ bị ăn hiếp lắm đây
có ai ở 1 phòng riêng không cho ngủ nhờ với ke................ke............
-
Chỉ toàn boy thôi à?
sao không thấy girl nào hết
16 mem mà chỉ có mình với Phương là nữ thôi à
dễ bị ăn hiếp lắm đây
có ai ở 1 phòng riêng không cho ngủ nhờ với ke................ke............
Có iem đây
-
Hả? có dám không đấy?
vậy thì Phương nhớ đặt riêng cho Laoai thêm 1 phòng riêng nữa nhé?
-
Chỉ toàn boy thôi à?
sao không thấy girl nào hết
16 mem mà chỉ có mình với Phương là nữ thôi à
dễ bị ăn hiếp lắm đây
có ai ở 1 phòng riêng không cho ngủ nhờ với ke................ke............
Có party girl cũng nữ mà em tuyển được 2 em xinh xắn đi cùng hôm đại hội nữa
-
Ngày 18 trong thời gian nghỉ trưa có ai giao lưu vài trận PES ko
-
Có party girl cũng nữ mà em tuyển được 2 em xinh xắn đi cùng hôm đại hội nữa
Em biết 2 em xinh xắn của chị là ai rồi nhá
-
Ngày 18 trong thời gian nghỉ trưa có ai giao lưu vài trận PES ko
Có iem có iem đây , đá hơi tệ nhưng giao lưu là chính, nhỉ
-
Em biết 2 em xinh xắn của chị là ai rồi nhá
Em mới biết 1 thôi, còn 1 nữa nói đúng ra là cháu chị cơ
-
Em mới biết 1 thôi, còn 1 nữa nói đúng ra là cháu chị cơ
Cháu chị em cũng biết lun rồi nhá
2 người mà em nói đến bộ ko đi được hả
-
Cháu chị em cũng biết lun rồi nhá
2 người mà em nói đến bộ ko đi được hả
À, em gặp cháu chị roài Hai bạn đấy chắc đi được một, bạn còn lại đang bị giam xe, giam laptop, giam cầm v.v...
-
còn 1 tuần nữa thôi
-
Chị Phương sắp xếp cho 3 bạn SG kia 1 phòng, em 1 phòng cùng 2 bạn nữ cũng được chị )
-
Có iem có iem đây , đá hơi tệ nhưng giao lưu là chính, nhỉ
Vậy e tìm địa điểm nhé ưu tiên chỗ nào gần KS
-
Chị Phương sắp xếp cho 3 bạn SG kia 1 phòng, em 1 phòng cùng 2 bạn nữ cũng được chị )
Chị P cho thằng này ngủ ngoài đường lun đi chị
-
Đề nghị các bạn tham gia Đại Hội nhắn tin, pm v.v... số điện thoại cho mình để còn liên lạc ( Phương:0905 888 141)
-
Đề nghị các bạn tham gia Đại Hội nhắn tin, pm v.v... số điện thoại cho mình để còn liên lạc ( Phương:0905 888 141)
số của aka cứ search trên google nha
-
Tình hình là đang ốm nặng
Không biết hết kịp mà đi chơi nữa hok?
Chán quá?????????????
-
Tình hình là đang ốm nặng
Không biết hết kịp mà đi chơi nữa hok?
Chán quá?????????????
còn một tuần nữa cơ mà chị, ốm thì cũng phải đi, đi xong sẽ hết ốm
-
Tất nhiên là ốm cũng phải đi
Nhưng chơi nó không thoải mái thôi
Chủ nhà phải tiếp đón nồng nhiệt chứ?
-
Tối nay đã đi book phòng khách sạn, đặt cọc 500k để giữ phòng, các thành viên tham gia chú ý nhé: Khách sạn Phú Mỹ An, 72 Lý Tự Trọng, hôm đó ai đến nơi thì gọi cho mình (0905 888 141), nhà mình ở ngõ 20 gần đó
-
Tối nay đã đi book phòng khách sạn, đặt cọc 500k để giữ phòng, các thành viên tham gia chú ý nhé: Khách sạn Phú Mỹ An, 72 Lý Tự Trọng, hôm đó ai đến nơi thì gọi cho mình (0905 888 141), nhà mình ở ngõ 20 gần đó
Ok. Hẹn anh em ngày đó, chúc anh em sức khỏe để vui chơi hết mình đợt này.
-
Ok. Hẹn anh em ngày đó, chúc anh em sức khỏe để vui chơi hết mình đợt này.
A Tuấn bữa đó anh em minh giao lưu vài trận PES nhé
-
A Tuấn bữa đó anh em minh giao lưu vài trận PES nhé
tham gia với
-
Ales, đại diện cho các thấp thủ PES trong SG sẽ ra giao lưu với các anh em
-
Ales, đại diện cho các thấp thủ PES trong SG sẽ ra giao lưu với các anh em
Bác cũng có phải cao thủ đâu
Muốn đi ĐN quá mà ko đi được
-
Bác cũng có phải cao thủ đâu
Muốn đi ĐN quá mà ko đi được
muốn là được chứ
-
Thăng Buf không nhìn title của anh mày à?
Juve thế nào thì anh như thế
-
Chơi chơi chơi.............. đừng có tiếc tiền làm gì???????????
-
Ales, đại diện cho các thấp thủ PES trong SG sẽ ra giao lưu với các anh em
Bố khỉ thằng này dìm hàng tao mày
-
dìm mạnh đấy chứ?????????????
ha...............ha................
-
muốn là được chứ
Nhiều thứ ko phải chỉ muốn là được bác ạ
Thăng Buf không nhìn title của anh mày à?
Juve thế nào thì anh như thế
Ơ thế em là đại cao thủ ah
-
mún về thăm em Liên quá, ôi cuộc đời.
-
Chơi chơi chơi.............. đừng có tiếc tiền làm gì???????????
chơi đê , không có tiền chị Liên bao hết
-
JFC MB sẽ cử đồng chí Party Girl, 1 tay cơ lão luyện trong làng PS ra tranh đấu
-
JFC MB sẽ cử đồng chí Party Girl, 1 tay cơ lão luyện trong làng PS ra tranh đấu
xin bổ xung thêm là các bác thick món j iem chiến đc hêt....từ PES đén đế chế, bi-a, tá lả đỏ đen........ iem kiêm hết
-
xin bổ xung thêm là các bác thick món j iem chiến đc hêt....từ PES đén đế chế, bi-a, tá lả đỏ đen........ iem kiêm hết
Kiêm nhiều thế này thì mấy anh trai miền bắc chơi gì
-
robypham là ai thế nhỉ?
Aka : cứ vào đi thì biết liền mà
-
xin bổ xung thêm là các bác thick món j iem chiến đc hêt....từ PES đén đế chế, bi-a, tá lả đỏ đen........ iem kiêm hết
Ngồi đấy mà hóng
-
Môn nào mình cũng chơi được nhưng chỉ thích có duy nhất 1 môn, (chú thích là mình rất ghét thể thao ) ) không rõ Partygirl có rành không ta?
-
Môn nào mình cũng chơi được nhưng chỉ thích có duy nhất 1 môn, (chú thích là mình rất ghét thể thao ) ) không rõ Partygirl có rành không ta?
chỉ sợ bác ko có tg thôi...chứ iem ngày nào mà chả chiến tá lả xuyên màn đêm
-
Môn nào mình cũng chơi được nhưng chỉ thích có duy nhất 1 môn, (chú thích là mình rất ghét thể thao ) ) không rõ Partygirl có rành không ta?
Bóng méo hả ông em ? Liệu chơi được mấy
-
chỉ sợ bác ko có tg thôi...chứ iem ngày nào mà chả chiến tá lả xuyên màn đêm
thằng ku ý nó muốn chơi môn khác cơ. Gà, mà biết đánh tá lả 8 cây ko mà đòi đú
-
thằng ku ý nó muốn chơi môn khác cơ. Gà, mà biết đánh tá lả 8 cây ko mà đòi đú
lằng nhằng đại ca cho đi 1 mình đừng kêu
-
Hôm nay đã đi đặt chỗ bên Bán đảo Sơn Trà làm Đại hội (tiền thuê là 500k) Tiếc là không đem theo máy hình chụp trước cho mọi người xem được, đành đợi đến khi đó cho hồi hộp nha
-
Tội phương quá!
có ai đi với em không?
-
Tội phương quá!
có ai đi với em không?
Em đi với đứa em, cũng không xa lắm mà chị. Nhà chị Liên có thùng đá hay hộp nhựa không, nếu có sáng thứ 7 đem hết em mượn nha, chị qua sớm phụ em với nha, hi hi.
-
ok, để về nhà kiểm tra lại xem đã chứ?
à mà có em nào bay đến muộn, chị sẽ đi đón , em cho số đt của nó đi cho chị dễ liên lạc nhé
-
ok, để về nhà kiểm tra lại xem đã chứ?
à mà có em nào bay đến muộn, chị sẽ đi đón , em cho số đt của nó đi cho chị dễ liên lạc nhé
Có anh Hùng sieumathanthanh sẽ bay chuyến muộn nhất, chắc không kịp đi Hội An cùng, chị liên lạc nhé, em cũng không có số anh ấy.
-
ẹc, không có số thì làm sao mà đi đón?
em vào liên lạc xin số dùm chị nhé
-
ẹc, không có số thì làm sao mà đi đón?
em vào liên lạc xin số dùm chị nhé
Ờ, anh chủ quan quá, chưa báo số đt (vì nghĩ có số Phương rồi, vào đó liên lạc).
Số đt anh là 0904.264.228
19h45 anh vào đến đó
-
Ờ, anh chủ quan quá, chưa báo số đt (vì nghĩ có số Phương rồi, vào đó liên lạc).
Số đt anh là 0904.264.228
19h45 anh vào đến đó
He he Chị Liên, xinh gái nhất JFC ĐN sẽ ra đón anh
-
He he Chị Liên, xinh gái nhất JFC ĐN sẽ ra đón anh
Ờ, số đỏ quá ha.
Năm ngoái vào Sì Goòng được Pé An xinh gái nhất JFC SG đón
Năm nay thì được bạn Liên xinh gái nhất JFC Đà Nẵng đón
-
Ơ HAY, DÁM NÉM GẠCH CHỊ LIÊN HẢ PHƯƠNG?
KHÔNG DÁM NHẬN LÀ XINH GÁI ĐÂU
LỠ XUỐNG SÂN BAY A HÙNG CỨ THẤY NGƯỜI NÀO ĐẸP MÀ NHÌN THÌ CHẾT
EM XẤU LẮM HOK PHẢI NHƯ P NÓI MÔ
SDT CỦA EM: 0905 666 168
-
Thế có em nào xinh gái ra đón aka không
-
có chứ? hôm trước khen ku Hiếu xinh trai, để ku Hiếu ra đón ak nhé
vì mọi người vào sớm nên tớ hok ra đón cùng JFCDN được, mọi ngừoi thông cảm nha
-
Thế có em nào xinh gái ra đón aka không
Ku này điêu nhỉ, hôm trước chat bảo là có em nào đó ra đón rồi
@Juve-King: Em đi xe từ SG vào chuyến mấy giờ đấy, dự kiến bao giờ đến ĐN?
-
em đi 17h30 thứ 5, khoảng 13h thứ 6 tới..
-
Đà Nẵng: Thưởng thức đồ ăn, nước uống vừa ngon, vừa rẻ, lại được xem phim miễn phí theo yêu cầu tại HD Cafe chỉ với 30.000đ
* Chỉ với 30.000đ, được thưởng thức đồ ăn, nước uống, thoải mái tám chuyện cùng bạn bè hay xem những bộ phim mới nhất tại HD Cafe - Tiết kiệm 40% so với giá thực là 50.000đ.
* Menu đồ uống phong phú, đa dạng, đồ ăn hấp dẫn với nhiều món đặc biệt như: Ốp la thịt bò, Bánh cuốn. Có phục vụ cơm trưa văn phòng.
* Có dịch vụ chiếu phim miễn phí theo yêu cầu với màn hình 42 inches cùng hơn 100 phim mới được cập nhật liên tục.
* Giá đồ uống từ 15.000đ đến 30.000đ. Giá đồ ăn từ 20.000đ đến 30.000đ
Chi tiết xem tại: http://muachung.vn/san-pham/p-257/HD-CaFe-Giam-40.html (http://muachung.vn/san-pham/p-257/HD-CaFe-Giam-40.html)
Ý kiến của emsapyeu. Sáng 20 chúng ta sẽ ăn sáng uống cafe ở đây.
Mọi người cho ý kiến nhé!
-
Đà Nẵng: Thưởng thức đồ ăn, nước uống vừa ngon, vừa rẻ, lại được xem phim miễn phí theo yêu cầu tại HD Cafe chỉ với 30.000đ
* Chỉ với 30.000đ, được thưởng thức đồ ăn, nước uống, thoải mái tám chuyện cùng bạn bè hay xem những bộ phim mới nhất tại HD Cafe - Tiết kiệm 40% so với giá thực là 50.000đ.
* Menu đồ uống phong phú, đa dạng, đồ ăn hấp dẫn với nhiều món đặc biệt như: Ốp la thịt bò, Bánh cuốn. Có phục vụ cơm trưa văn phòng.
* Có dịch vụ chiếu phim miễn phí theo yêu cầu với màn hình 42 inches cùng hơn 100 phim mới được cập nhật liên tục.
* Giá đồ uống từ 15.000đ đến 30.000đ. Giá đồ ăn từ 20.000đ đến 30.000đ
Chi tiết xem tại: http://muachung.vn/san-pham/p-257/HD-CaFe-Giam-40.html (http://muachung.vn/san-pham/p-257/HD-CaFe-Giam-40.html)
Ý kiến của emsapyeu. Sáng 20 chúng ta sẽ ăn sáng uống cafe ở đây.
Mọi người cho ý kiến nhé!
Mình thì ok hết Miễn là đc ăn dc chơi Còn vài ngày nữa thôi
-
Sáng 20 đi đá banh lúc mấy giờ vậy BTC,còn thời gian để ngồi cafe ko
-
Sáng 20 đi đá banh lúc mấy giờ vậy BTC,còn thời gian để ngồi cafe ko
Có nhiều suất đá, như 6h, 7h,8h,9h sáng... vấn đề là JFC có thức dậy nổi sau một đêm thác loạn hay không thôi Nên đá 6,7h vì đến 8,9h trời bắt đầu nắng rồi.. Mọi người cho ý kiến xem sao, chơi nổi không Quán cà phê HD đó mở cửa từ 6h đến tối lận, mình đi giờ nào cũng được mà.
-
ơ, anh nemo không đi à
-
Cho hỏi tình hình thời tiết trong đà nẵng hiện nay và dự báo mấy ngày ăn chơi thế nào với ? để còn chuẩn bị quần áo
chỉ còn mấy ngày nữa thôi nóng nòng quá
-
Anh em nào đi thì đăng ký, bắt cặp để tham gia game Cuồng nhiệt cùng JFC đi nha, mỗi đội từ 3-4 người. Thi tìm hiểu về bóng đá thế giới, Serie A và Juve, bao gồm 3 vòng đấu.
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 30 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm
-
Anh em nào đi thì đăng ký, bắt cặp để tham gia game Cuồng nhiệt cùng JFC đi nha, mỗi đội từ 3-4 người. Thi tìm hiểu về bóng đá thế giới, Serie A và Juve, bao gồm 3 vòng đấu.
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 30 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm
Nghe hấp dẫn đấy. Công ty em chuyên về thể thao và bóng đá có tổ chức định kì hàng tháng 1 lần cuộc thi dạng này. Trộm vía 5 lần thi thì iem nhất đc 4 lần và giải 3 1 lần ".
Nhưng kiến thức về juve thì mình hơi
-
Nghe hấp dẫn đấy. Công ty em chuyên về thể thao và bóng đá có tổ chức định kì hàng tháng 1 lần cuộc thi dạng này. Trộm vía 5 lần thi thì iem nhất đc 4 lần và giải 3 1 lần ".
Nhưng kiến thức về juve thì mình hơi
anh cho em đk cùng đội nhé
-
Cho hỏi tình hình thời tiết trong đà nẵng hiện nay và dự báo mấy ngày ăn chơi thế nào với ? để còn chuẩn bị quần áo
chỉ còn mấy ngày nữa thôi nóng nòng quá
Nhiệt độ hôm nay là 19~27 độ C, thời tiết sáng tối mát mẻ, ngày nắng đẹp, hi vọng sẽ nắng đẹp đến cuối tuần
-
anh cho em đk cùng đội nhé
Cho mày cả chú ăn hại Party Girl làm thành phần Bình Vôi ý
-
Nhiệt độ hôm nay là 19~27 độ C, thời tiết sáng tối mát mẻ, ngày nắng đẹp, hi vọng sẽ nắng đẹp đến cuối tuần
Không biết di chuyển từ chỗ 10-12 độ C đến chỗ gần 30 độ C trong 1 ngày có bị sao ko nhỉ Cả đời mình chưa bao h có dịp như vậy. Như các cầu thủ chuyên nghiệp ý nhỉ
-
Đôi bóng sao rùi? trả lời sớm để đặt sân nhé
-
Đôi bóng sao rùi? trả lời sớm để đặt sân nhé
Dạ Vâng. Chị đặt cho bọn em tầm 8h30-9h30 là đẹp chị ạ. Mùa hè bọn em vẫn chiến dưới cái nóng 38-39 độ C ok mà
-
ok, vậy nhé
-
tối hôm nay miền Bắc sẽ rét đậm, nhiệt đố khoảng 14-15 độ, không biết trong đó thế nào.
Còn 2 ngày nữa thôi!
-
Tin bực mình mới nhận được, lão zà A Zú không đi nữa , nhượng một slot cho Damducquynh, bạn Damducquynh có đi thì vào điểm danh trong hôm nay nhé.
-
Anh em nào đi thì đăng ký, bắt cặp để tham gia game Cuồng nhiệt cùng JFC đi nha, mỗi đội từ 3-4 người. Thi tìm hiểu về bóng đá thế giới, Serie A và Juve, bao gồm 3 vòng đấu.
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 30 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm
Khi mới bắt đầu thi mỗi đội có điểm làm vốn không anh DuongQua , chứ vòng 1 câu hỏi 1 mà trả lời sai bị trừ 10 điểm thì bị âm điểm à
Có bắt buộc trả lời không ? Nếu ko biết thì ko trả lời vẫn được chứ ?
Em đăng kí lập team luôn , có ai muốn gia nhập ko ?
-
Khi mới bắt đầu thi mỗi đội có điểm làm vốn không anh DuongQua , chứ vòng 1 câu hỏi 1 mà trả lời sai bị trừ 10 điểm thì bị âm điểm à
Có bắt buộc trả lời không ? Nếu ko biết thì ko trả lời vẫn được chứ ?
Em đăng kí lập team luôn , có ai muốn gia nhập ko ?
có anh!
-
Điểm âm bình thường thôi, ai biểu không biết còn bon chen trả lời chi
-
Nghe hấp dẫn đấy. Công ty em chuyên về thể thao và bóng đá có tổ chức định kì hàng tháng 1 lần cuộc thi dạng này. Trộm vía 5 lần thi thì iem nhất đc 4 lần và giải 3 1 lần ".
Nhưng kiến thức về juve thì mình hơi
Lần này gặp đối thủ lớn rùi,có ai mún cùng đội với mình ko đảm bảo ko nhất thì cũng nhì
-
Theo em phần trừ điểm phải ngang nhau, không nên phân ra câu hỏi để trừ điểm về bóng đá thế giới với Juve hay Seri A.
Nếu ghi điểm dc 10 điểm thì chỉ nên trừ 5 điểm, trừ 10 điểm trừ khi câu hỏi quá dễ thì mới tranh nhau nhặt ví. Trừ 5 điểm 1 câu trả lời sai theo em là hợp lý.
-
Tin bực mình mới nhận được, lão zà A Zú không đi nữa , nhượng một slot cho Damducquynh, bạn Damducquynh có đi thì vào điểm danh trong hôm nay nhé.
Biết ngay mà.
-
Lần này gặp đối thủ lớn rùi,có ai mún cùng đội với mình ko đảm bảo ko nhất thì cũng nhì
Không chia bè kéo cánh nhé nghe cưng
-
vậy là AFCDN sẽ tiếp JFCVN
time khoảng 7-8h sáng 20/3
ae cố gắng dậy sớm nhé
mà đá thấy đội bạn yếu thì nhường 1 chút đi nhé, hok thì khó mà về đất.........he..........he
chúc 2 dội có trận giao hữu thành công tốt đẹp
-
Giải thưởng Cuồng nhiệt cùng JFC như sau:
1. Giải nhất: 01 ví Juventus + 02 dây đeo thẻ Juventus + 03 đế lót ly Juventus
2. Giải nhì: 01 bộ đồng phục sân nhà Juventus 2010-2011 + 02 quyển sổ tay Juventus
3. Giải ba: 01 bộ đồng phục sân nhà Juventus 2010-2011 + 01 mouse pad Juventus + 01 móc khóa Juventus + 03 đế lót ly Juventus
-
oh, được nhiều phần thưởng vậy à?
hok có giải phụ hả a DQ
-
Vậy tóm lại là đá sân 7 người hay 5 người, từ mấy giờ tới mấy giờ vậy bà con. Lần này giao hữu Laoai làm đội trưởng, xử lý các vấn đề trên sân nhé.
-
oh, được nhiều phần thưởng vậy à?
hok có giải phụ hả a DQ
Số lượng tham gia ít nên mọi người cố gắng bắt thành 3 đội, mỗi đội 3 người là đẹp.
-
Anh em nào đi thì đăng ký, bắt cặp để tham gia game Cuồng nhiệt cùng JFC đi nha, mỗi đội từ 3-4 người. Thi tìm hiểu về bóng đá thế giới, Serie A và Juve, bao gồm 3 vòng đấu.
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 30 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm
Sao trả lời lần 2 lần 3 bị trừ ít vậy. Theo mình, đã có người trả lời sai trước rồi mà vẫn sai thì... trừ bằng người trước hoặc hơn chứ. Còn đúng thì được ít hơn là phải
-
Giải thưởng Cuồng nhiệt cùng JFC như sau:
1. Giải nhất: 01 ví Juventus + 02 dây đeo thẻ Juventus + 03 đế lót ly Juventus
2. Giải nhì: 01 bộ đồng phục sân nhà Juventus 2010-2011 + 02 quyển sổ tay Juventus
3. Giải ba: 01 bộ đồng phục sân nhà Juventus 2010-2011 + 01 mouse pad Juventus + 01 móc khóa Juventus + 03 đế lót ly Juventus
Giải thửong hấp dẫn quá, cố kiếm cải giải nhì thui vì ví Juve mình có rùi
-
mình thì muốn kiếm tất cái gì cũng đẹp
-
Vai trò MC có lẽ chưa bao giờ quan trọng đến thế, có thể ảnh hưởng tới kết quả của các đội. Anh em biết đường thu xếp nhé
-
Theo em phần trừ điểm phải ngang nhau, không nên phân ra câu hỏi để trừ điểm về bóng đá thế giới với Juve hay Seri A.
Nếu ghi điểm dc 10 điểm thì chỉ nên trừ 5 điểm, trừ 10 điểm trừ khi câu hỏi quá dễ thì mới tranh nhau nhặt ví. Trừ 5 điểm 1 câu trả lời sai theo em là hợp lý.
Sao trả lời lần 2 lần 3 bị trừ ít vậy. Theo mình, đã có người trả lời sai trước rồi mà vẫn sai thì... trừ bằng người trước hoặc hơn chứ. Còn đúng thì được ít hơn là phải
Vậy luật đổi lại như sau:
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A B C D.
-
Vậy luật đổi lại như sau:
Vòng 1: bao gồm 20 câu hỏi về bóng đá thế giới
- Trả lời lần đầu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 2: 10 câu hỏi về bóng đá Italia
- Trả lời lần đầu đúng được 20 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 5 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Vòng 3: bao gồm 10 câu về Juve
- Trả lời lần đầu đúng được 30 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần hai đúng được 20 điểm, sai bị trừ 5 điểm và nhường quyền cho các đội còn lại
- Trả lời lần 3 đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm
Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A B C D.
Chuẩn rồi đấy, mình có mỗi cái để chuột Juve mua từ 5-6 năm trước "
-
Mình không chơi, nhưng ai thắng nhớ tặng mình một cái làm kỉ niệm nhé
-
Vẫn chưa thấy đội nào đăng ký cả
-
Vẫn chưa thấy đội nào đăng ký cả
Có em và anh aka lập 1 team đây , còn 1 slot nữa ai muốn vào ko
P/S : Quyết bợ giải 3 : mình chưa có áo Juve
-
Khi mới bắt đầu thi mỗi đội có điểm làm vốn không anh DuongQua , chứ vòng 1 câu hỏi 1 mà trả lời sai bị trừ 10 điểm thì bị âm điểm à
Có bắt buộc trả lời không ? Nếu ko biết thì ko trả lời vẫn được chứ ?
Em đăng kí lập team luôn , có ai muốn gia nhập ko ?
Ok tham gia với Hiếu cho vui:d
-
Vậy team mình gồm aka, Quốc Hiếu và ductam nhé!
-
Vào trong ý chia bè kéo cánh 1 thể Làm gì mà vội thế. Định thu hút nhân tài à
-
ơh, thế không có gì cho MC àh?
-
ai làm MC với ban tổ chức ấy nhỉ
-
ơh, thế không có gì cho MC àh?
The_Lover làm MC, ESY hỗ trợ. 3 anh em còn lại của JFCMN làm thành 1 đội đi
-
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110316...o-Hoang-Sa.aspx (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110316/Song-bien-cao-3-5m-o-quan-dao-Hoang-Sa.aspx)
tinh hình thời tiết thế này, có tắm biền được không mọi người?
-
Chiến hết!
-
sáng ni ở đây trời mưa phùn
hok biết 2ngayf nữa sao đây
mong là sẽ ổn
-
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110316...o-Hoang-Sa.aspx (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110316/Song-bien-cao-3-5m-o-quan-dao-Hoang-Sa.aspx)
tinh hình thời tiết thế này, có tắm biền được không mọi người?
Đã ăn chơi thì không sợ... có con rơi nhé mưa rơi mà kể gì
-
đã chuẩn bị xong hành lí, mai đi làm đến buổi chiều lên xe đi luôn
-
uh , đúng rùi
còn 2 ngày nữa thôi được gặp mọi người rồi
-
The_Lover làm MC, ESY hỗ trợ. 3 anh em còn lại của JFCMN làm thành 1 đội đi
Vậy là đủ 3 đội Bắc Trung Nam
-
Tối 20 thì mình đang trên xe về, vậy là bỏ lỡ trận đấu với Brescia rồi
-
Tối 20 thì mình đang trên xe về, vậy là bỏ lỡ trận đấu với Brescia rồi
Không sao ! Em sẽ cập nhật tình hình liên tục cho anh mà
Đà Nẵng trở lạnh rồi ! Vụ đi biển chắc ko đi được đâu , ra đường mà tê cả tái
-
Không sao ! Em sẽ cập nhật tình hình liên tục cho anh mà
Đà Nẵng trở lạnh rồi ! Vụ đi biển chắc ko đi được đâu , ra đường mà tê cả tái
ngoài này lạnh đâu có 11,12 độ thôi ấy mà. trong đó thế nào nhỉ!
-
ngoài này lạnh đâu có 11,12 độ thôi ấy mà. trong đó thế nào nhỉ!
Hôm nay trời không mưa, hơi gió một tí, có vẻ đã bắt đầu tạnh ráo, thời tiết này ăn chơi vô sờ tư
-
Hôm nay trời không mưa, hơi gió một tí, có vẻ đã bắt đầu tạnh ráo, thời tiết này ăn chơi vô sờ tư
Ko mưa thì tốt quá, có nắng ko hả bạn. Có nắng thì chụp ảnh mới đẹp đc
-
Giờ thì trời vẫn chưa nắng, chúng ta còn 2 ngày nữa mà
hy vọng trời sẽ ủng hộ chúng ta
nhiệt độ hiện tại là khoảng 22độ
-
Tình hình là có một số anh em bị delay chuyến về cho đến 9,10h tối nên BTC sẽ thiết kế chương trình tham quan Hải Vân Quan và ăn chơi ở Lăng Cô tới tầm 7,8h tối về ĐN
-
hả?
có sức mà đi hok đấy
chiều chủ nhật chị bận đi từ thiện rùi
chắc hok tha gia với hội được
-
em đi 17h30 thứ 5, khoảng 13h thứ 6 tới..
chủ nhật nó mới tới, nó ghé bình định thăm nhà nữa.
-
sao bạn lại biết ghé BĐ thăm nhà hay vậy
-
chủ nhật nó mới tới, nó ghé bình định thăm nhà nữa.
nhiều hơn 3 tiếng từ HP vào ĐN là đúng rồi còn gì !
-
Dự báo thời tiết kên VTV3 vứa báo Đà nẵng mai nắng, nhiệt độ 18-28 độ. Anh em đi tránh rét đợt này quá chuẩn
-
uhm, hy vọng là thế
đang háo hức chờ đợi ngày mai
-
AFCDN gặp JFCVN
thời gian từ 7h30 - 8h30
đã đặt sân 7 người
mong ae cố gắng đi đúng time nhé!
Địa điểm: Làng thể thao Tuyên Sơn
-
AFCDN gặp JFCVN
thời gian từ 7h30 - 8h30
đã đặt sân 7 người
mong ae cố gắng đi đúng time nhé!
Địa điểm: Làng thể thao Tuyên Sơn
Chị ơi, tiền thuê sân bao nhiêu một giờ thế, để em còn chuẩn bị (xui xui )
-
sân 7 người thì 370k/1h
nhưng mà bên AFCDN nói đội nào thua chịu tiền sân
còn đội thắng thì chịu tiền nước
thế nhé
-
Ngày đầu tiên của Đại hội võ lâm JFC đang đi vào những phút cuối, cuộc chiến tá lả đủ loại hình phỏm, tiến lên miền Nam ... thì chỉ mới bắt đầu, các anh em hãy cẩn thận và quyết tâm cao độ
-
Up trước một số hình ảnh hai hôm nay của anh em ở Đà Nẵng, hình nhiều nhưng mình bận quá không chụp được, đợi từ máy các bạn khác.
Sông Hoài Hội An, chiều ngày 18/3...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2Fkw.jpg&hash=aaae9e7028bd6b50553d17aaf363cb815295c071)
(còn nữa)
-
Thật sự là h này cũng hơi mệt
Nhưng cũng cố gắng vào bon chen chút
Nói chung hội mình đã đi được 2/3 chặng đường rùi
Ngày mai là ngày cuối cùng
Mong ae cố gắng nhé
Chơi.......chơi..........chơi...đừng có tiếc tiền làm gì?
-
Đội trưởng đội bóng AFCDN :
7h10' SÁNG Chủ Nhật 20/3 AE có mặt tại sân 7A để tiếp JVN (Juventus VN).
Hôm đó bên kia off Fan Juve toàn quốc nên muốn giao lưu với AFC chúng ta, đây là ngày vui của đội bạn nên AE khi thi đấu chú ý tránh va chạm hay chửi bậy ko cần thiết làm mất hòa khí.
AE có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Cảm ơn !!
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2Funtitled.jpg&hash=c6af5d6a1021ebfecfe3a94ea6954229915d4968)
Chi tiết hơn xem ở file dưới
[attachmentid=1038]
-
Chúc mừng anh em chời bời lành lặn trở về.
@ mấy bác bạc râu kém quá nhỉ, ban đầu hô hào đăng ký loạn xị, sau đó không thấy mặt mống nao [-x
-
Tình hình là hôm qua ai copy ảnh vào thẻ nhớ mình giờ mở ra hông có cái nào , ai có hình thì up lên hết đi nhé Tối nay về sẽ viết tổng kết sau
-
Lão Arzu năm nay phởn nhỉ Mà sao không lôi được gái nào đi theo à?
-
Lão Arzu năm nay phởn nhỉ Mà sao không lôi được gái nào đi theo à?
Có Akazzurri giờ đổi tên thành AK47 rồi
-
Không liên quan đến súng ống ở đây nha!
-
Có Akazzurri giờ đổi tên thành AK47 rồi
Aka247 chứ, liên tục liên tục
-
Không liên quan đến súng ống ở đây nha!
Thế ra anh aka là người đầu tiên lên thớt à . Em là em phục anh nhất đấy , mới vào ĐN lần đầu tiên mà nả đạn còn hơn em ,chắc thấy súng ống ở bảo tàng hôm đi vừa rồi lởm quá nên vác ra chứng tỏ đây mà
-
Thế ra anh aka là người đầu tiên lên thớt à . Em là em phục anh nhất đấy , mới vào ĐN lần đầu tiên mà nả đạn còn hơn em ,chắc thấy súng ống ở bảo tàng hôm đi vừa rồi lởm quá nên vác ra chứng tỏ đây mà
Cơ bản là hàng ngoài HP đắt mà không ngon, trong này lại còn free tiền nhà nghỉ
-
Cơ bản là hàng ngoài HP đắt mà không ngon, trong này lại còn free tiền nhà nghỉ
Phục nhất ông AKA 47 này ở khoản không tắm, vừa đến ĐN xong đi bắn súng luôn. Xong ko tắm rửa gì tối về 20h lại bắn tiếp xong đi hát karaoke, hát xong về nhà ngủ chứ nhất quyết ko tắm
-
ĐẠI HỘI JFC LẦN VIII
Vì nhiều lý do, khách quan có, chủ quan có, mà tôi vào Đà Nẵng muộn hơn cả.
Vì vậy, tôi không được tham gia chương trình đón tiếp nồng nhiệt, thân ái và vui vẻ ban đầu (híc híc)
Tuy nhiên với những rung cảm tế nhị lúc.. xế chiều của mình, tôi cũng xin góp đôi dòng về chương trình Đại hội JFC 2011.
Có thể nói, đó là một chương trình vô cùng đặc sắc, hết sức rối loạn, cực kỳ bùng nhùng, và vô cùng… hoành t… r…á…n…g
Chương trình rối mắt trên, nếu ai võ công kém có thể thấy đau đầu, loạn thị, ù tai… triệu chứng của "tẩu hoả nhập ma", còn những người trình độ cao hơn chút, có thể thấy… chả có gì hay cả ). Nội dung chính bao gồm mấy phần sau:
1. Xúc động bồi hồi (đoạn gặp nhau, tớ được đoạn cuối)
2. … gì gì đó, đoạn này tôi ko rõ
3. Liên khúc ngày trở về (Karaoke JFC và phần còn lại)
4. Lông bông ký sự
5. Tá lả truyền kỳ
6. Ăn sáng kiểu Úc
7. Đi chùa Linh Ứng
8. Cắm trại bãi biển
9. Đuổi hình bắt chữ kiểu JFC
10. Đá bóng kiểu "Nồi da nấu thịt"
11. Giao hữu với KFC (quên AFC) theo phong cách "Lấy trứng chọi đá"
12. Nhậu hải sản
13. Cá độ bóng đá
14. Tàn phá sân bay (Tân Sơn Nhất)
15. Và phần cuối "Trở về máng lợn"
Tôi và anh em tham dự Đại hội sẽ viết dần dần, trong quá trình viết sẽ theo trường phái "Tả bổ xiểng" nghĩa là nhớ đến đâu viết đến đó, cái gì hay viết trước, không hay viết sau và vớ vẩn viết sau cùng.
Quá trình viết, bên cạnh các chủ đề chính trên, chúng tôi có thể bonus thêm một số nội dung như: chém gió thành bão, dìm hàng tới bến, tự tay bóp.. trứng…
-
sau 2,5 ngày ăn chơi tẹt ga, sáng nay đáng 11h trưa mới có mặt tại công ty.
nói thật h vẫn đang còn mệt nhưng vẫn cố gắng vào 4r
Đầu tiên xin cảm ơn phần trợ giúp người thân của Phương ( đó là mama của Phương) đại hội lần này thành công cũng là nhờ sự nhiệt tình của mama .
và sau đây xin tóm tắt 1 số nhận xét thế này:
ta đi từ Bắc vào Nam nhé:
Miền Bắc:
sieumathanthanh (a Hùng): sau đợt trở về lần này có nhiều biệt danh cho a lắm ( siêu ma âm thanh, và siêu gió)
Azu ( a Trung) : em là em phục a lúc mà đưa ra câu trả lời ở phần chơi trò chơi, và nói mấy câu hok thể đỡ được (em ấn tượng a rùi đấy, U30 rùi mà nhìn trẻ thế)
laoai_delpiero (Tuấn): nhìn hiền hiền vậy, hôm đá bóng bị đánh đầu vào mặt mà hok nói gì hết( eo ôi tội nghiệp) nhờ c mua dùm đôi dép thì bị chật mà cũng rán mang, nhưng vẫn có kỷ niệm để mang về HN.
party girl ( Cúc): ôi con gái phải như thế này chứ , hôm đi hát trời ơi muốn nổ tung cái phòng luôn, em hát hay quá, diễn xuất cũng ok, ấn tượng nhất là 1,2,3, dế mèn.........., à quên lúc nào rãnh thì vào ĐN làm thêm nhé, dễ kiếm tiền mà 1h = 60.000đ mà.
TonnyTung ( Tùng): mình đã gặp lần 2,sao nhìn yếu thế, lại hiền lành nữa ai nói gì cũng chỉ cười, hôm lên xem bóng mọi người ai cũng cổ vũ ông ta lại làm 1 giấc giữa hiệp, lại sợ độ cao nữa chứ, cứ đi mạnh vào là hết sợ đó mà.
Aka ( Quý) : Ôi trời hàng Hải Phòng sao mà bền thế????????????cứ tầm 7h-9h tối là ngoài vong phủ sóng, chán cho Aka thật, tranh thủ time quá trời luôn!
Miền Trung:
emsapyeu: tội nghiệp quá, 1 mình lo tất tần tật, đầu tiên chị thay mặt JFCDN cảm ơn em nhiều nhé, biết nói gì nhỉ????????cái này chắc phải ra ngoài chém gió thôi.
QuocHieu ( Hiếu) : Qua ĐH lần này em phải cảm ơn all, nhất là C. Cúc nhé, từ hôm gặp c. Cúc là nó sang trang mới rùi????????h đã biết hết chưa?
ductam ( Tâm) : Cũng rất nhiệt tình với ae, ở xa vậy mà cũng cố gắng ra đá bóng, hy vọng kiếm thêm mấy mem nữa lập đội bóng nhé.
Miền Nam:
JuveKing ( Hiền) : thèn này ngu mà tỏ ra nguy hiểm, cười suốt ngày?????? đá bóng rất nhiệt tình, ấn tượng nhất là hôm đá ở bãi biển, ăn mừng chiến thắng rất ngố.( đòi hành hung trọng tài nữa chứ)
the_lover (Cường đola) : thèn này nguy hiểm thật mà giả vờ ngu thôi, chứ cái gì cũng biết, ai đời ăn xôi với giá????????????????????, đánh bài phỏm thì chả cho ăn con gì hết, chán thật đấy, lần sau thấy ày chị phải tránh xa thôi............
ales ( Trí) : X-men ( đàn ông đích thực ) thế mà cứ gọi là công chúa???? đề nghị về kiểm tra giới tính nhé,? còn nữa đánh bài ngồi cửa trên mà đánh chậm ơi lại chậm ( đánh cái kiểu tiến lên miền nam ơi) chả đánhđược bị chặt tứ quý liên tục, đánh 10 ván bị chặt mất 9 ván, đen vãi xoài.
bonk: lần đầu gặp ở nhà Phương, ôi nó siêng thật đấy, biết nhặt rau nè, rửa rau, làm đủ thứ, con nào lấy bonk nhà mình được nhờ đấy?
còn nhiều nữa nhưng mà h mệt quá trời luôn
để nói sau nhé!!!!!!!!!!
chơi...chơi.......chơi.......đừng có tiếc tiền làm gì???????
1.....2......3...... ha........ha.........ha
-
Chốt quả cống hóa sông Hồng thật danh bất hư truyền!
-
Từ trước giờ chưa bao giờ đi chơi xa, dài ngày mà ngày nào cũng cười sặc máu thế này, cảm ơn tất cả mọi người, mong đến ngày hội ngộ quá!
Anh em gắng phấn đấu 1 năm ít nhất 1 lần gặp nhau, em nghĩ là cứ gặp ở ĐN đi cho thuận tiện, chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi ở ĐN.
-
Chốt quả cống hóa sông Hồng thật danh bất hư truyền!
Anh Hùng vô đối
-
còn nhiều cái hơn cả bất ngờ nữa đấy
h tự nhiên nghĩ lại ngồi cười 1 mình
cười mà no chứ đâu có ăn uống gì?
-
Vô đối thật
thằng Lốp: Con gà cờ bạc ở trong này ra ngoài nớ thành đại bàng.
Công chúa: ko có anh ngồi bên là chú này lại mèo lại hoàn mèo. Đến chán, hôm trước ko ngộ được j àh.
-
Không gà tí nào, đợt này du đấu ở ĐN cũng bị chảy chút máu
Tại năm nay năm tuổi của em, tình yêu lại đang phơi phới nên cờ bạc đen như chó.
Mọi người chú ý: ĐH lần này có thông qua chủ truơng cho anh em được nói bậy chút trên forum cho thoải mái, tất nhiên có mức độ. Đề nghị Admin xem xét.
-
Không gà tí nào, đợt này du đấu ở ĐN cũng bị chảy chút máu
Tại năm nay năm tuổi của em, tình yêu lại đang phơi phới nên cờ bạc đen như chó.
Mọi người chú ý: ĐH lần này có thông qua chủ truơng cho anh em được nói bậy chút trên forum cho thoải mái, tất nhiên có mức độ. Đề nghị Admin xem xét.
Với anh thì chú vẫn là Gà thôi, chiến với chú 2 lần, lần nào cũng mong chú có thể có chút j gọi là thắng mà vô vọng quá haizzz
-
Vô đối thật
thằng Lốp: Con gà cờ bạc ở trong này ra ngoài nớ thành đại bàng.
Công chúa: ko có anh ngồi bên là chú này lại mèo lại hoàn mèo. Đến chán, hôm trước ko ngộ được j àh.
Ku Gay nhầm rồi, Lốp chỉ giỏi khoản "ăn thịt gà không rau răm, ăn xôi vs rau cẩn" thôi Oánh bài thua tè le chị còn xóa nợ cho nó US$25,000 Dế mèn
-
chú ý!!!!!!chú ý!!!!!!!!!
ở ĐN hok có rau ngỗng, chỉ HN mới có thôi
trong mình rau ngỗng gọi là rau gì nhỉ??????????
-
Sắp tới anh Sieuma âm thanh có mấy cái dự án đổ bê tông sông Hồng ( hay gọi là Cống hóa Sông Hồng ) để mở quán bia hơi. Các con cầu qua Sông Hồng sẽ bị anh dẹp hết, anh Siêuma âm thanh còn xây 1 trục cao tốc từ sân bay Nội Bài về giữa lòng Hồ Gươm ( chỉ mất 4 phút để đi ). Khi đựoc hỏi liệu khi lũ về thì nước chảy ra đâu thì anh vẫn bí mật và chưa tiết lộ ra dự án mới
Hôm qua trên sân Chi Lăng anh Siêuma amthanh có gọi điện cho trọng tài thổi 3 quả Penalty, sau đó anh gọi điện tiếp cho thăng em Hiển ở SHB, rồi chỉ đạo cậu G.Melo đá hỏng 2 quả penalty liên tiếp. Dân Đà Nẵng nhìn anh Siêuma âm thanh với con mắt thán phục, sau trận đấu anh lên tận xe buýt các cầu thủ ĐN phạt Melo 4000 $ tiền luơng. Cuối ngày anh lên Sân bay Nội bài và điều động 4 chuyến bay hoãn lại để máy bay anh đi được về trước
Mỗi tội đến lúc về đến HN thì chưa biết tông tích đại ka chúng ta ở đâu ???
-
Vô đối thật
thằng Lốp: Con gà cờ bạc ở trong này ra ngoài nớ thành đại bàng.
Công chúa: ko có anh ngồi bên là chú này lại mèo lại hoàn mèo. Đến chán, hôm trước ko ngộ được j àh.
thằng Cường $ tính toán giỏi lắm cậu ơi , đánh tá lả toàn 3 cây hạ bài. Vừa tá lả tay vừa chém gió gạt bão Không hiểu tính toán gì
Ales ( hay tên mới là lesbi gì gì ý ) thì cứ đến cây cuối thì bốc bài xong nặn lấy nặn để vì móm suốt. May ván cuối ù được 1 phát thì có tiền đi taxi ra sân bay ko thì chưa biết ntn
-
Sắp tới anh Sieuma âm thanh có mấy cái dự án đổ bê tông sông Hồng ( hay gọi là Cống hóa Sông Hồng ) để mở quán bia hơi. Các con cầu qua Sông Hồng sẽ bị anh dẹp hết, anh Siêuma âm thanh còn xây 1 trục cao tốc từ sân bay Nội Bài về giữa lòng Hồ Gươm ( chỉ mất 4 phút để đi ). Khi đựoc hỏi liệu khi lũ về thì nước chảy ra đâu thì anh vẫn bí mật và chưa tiết lộ ra dự án mới
Hôm qua trên sân Chi Lăng anh Siêuma amthanh có gọi điện cho trọng tài thổi 3 quả Penalty, sau đó anh gọi điện tiếp cho thăng em Hiển ở SHB, rồi chỉ đạo cậu G.Melo đá hỏng 2 quả penalty liên tiếp. Dân Đà Nẵng nhìn anh Siêuma âm thanh với con mắt thán phục, sau trận đấu anh lên tận xe buýt các cầu thủ ĐN phạt Melo 4000 $ tiền luơng. Cuối ngày anh lên Sân bay Nội bài và điều động 4 chuyến bay hoãn lại để máy bay anh đi được về trước
Mỗi tội đến lúc về đến HN thì chưa biết tông tích đại ka chúng ta ở đâu ???
Hôm qua mặc dù Melo đã cố ý tạo tình tiết giảm nhẹ tội ở cuối trận nhưng vẫn không thể qua được mắt anh. Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi các pv JFC hỏi " Anh có nhận xét gì về trận đấu?", anh phát biểu " Nói chung, hai đội đã thi đấu đúng như đấu pháp của BHL đề ra, và tỉ số trận đấu đã được dàn xếp đúng như ý tôi".
Em phục anh quá
-
Hôm qua mặc dù Melo đã cố ý tạo tình tiết giảm nhẹ tội ở cuối trận nhưng vẫn không thể qua được mắt anh. Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi các pv JFC hỏi " Anh có nhận xét gì về trận đấu?", anh phát biểu " Nói chung, hai đội đã thi đấu đúng như đấu pháp của BHL đề ra, và tỉ số trận đấu đã được dàn xếp đúng như ý tôi".
Em phục anh quá
Anh ý chỉ đạo thắng 2-1 vì ĐN chấp 1 trái rưỡi. Phút 90+5 anh ý gọi điện cho trọng tài thổi quả penalty vì thủ môn câu giờ, rồi anh ý thả rung 2 tỷ. Chú Melo chỉ cần đá vào nhưng do tâm lý sợ đá hỏng quá nên đã sút ra ngoài, tuy ăn kèo Khánh hòa nhưng anh vẫn mất 2 tỷ lúc cuối trận.
Cuối trận Melo ôm đầu ko dám nhìn lên chỗ anh vì lo sợ, việc phạt Melo chỉ là 1 chiêu bài trước mặt công chúng thôi
-
Anh ý chỉ đạo thắng 2-1 vì ĐN chấp 1 trái rưỡi. Phút 90+5 anh ý gọi điện cho trọng tài thổi quả penalty vì thủ môn câu giờ, rồi anh ý thả rung 2 tỷ. Chú Melo chỉ cần đá vào nhưng do tâm lý sợ đá hỏng quá nên đã sút ra ngoài, tuy ăn kèo Khánh hòa nhưng anh vẫn mất 2 tỷ lúc cuối trận.
Cuối trận Melo ôm đầu ko dám nhìn lên chỗ anh vì lo sợ, việc phạt Melo chỉ là 1 chiêu bài trước mặt công chúng thôi
Mất thêm 2 chục Trứng chó nữa chứ
-
chả biết nói j hơn ngaòi việc vô cùng cảm ơn dội chủ nhà, đặc biệt là chị Phương yêu quí + mẹ chị nếu ko có chị thì đại hội Juve năm nay ko thể thành công đc như thế
chưa bao h em đc đi chơi mà vui như lần này....đến tận bây h người em vẫn ê ẩm vì chơi bời quá sức họng đau hét nhiều và miệng đau cực kì vì cười nhiều, hàm em mỏi rã rời nhai cơm khó vô cùng
tuy nhiên em xin nhắc nhở anh eo ơi kinh tuy vô SG rồi vẫn p có trách nhiệm vs em nhá, Hiếu ơi chị nhớ em nhắm mà em nhớ ko nhầm anh Lesbian lúc ra sân bay còn định khóc khi ôm chú Lao ái hay sao ế....hok bít em nhớ có đúng ko
-
Cười đau cả ruột, mình ko nghĩ là vui như vậy. Sao ko thấy đăng thông tin đội " Anh em kết nghĩa" thắng tưng bừng về cuộc thi nhỉ. Mấy Bác nhà mình nói quan chịu ko nổi.
-
Cười đau cả ruột, mình ko nghĩ là vui như vậy. Sao ko thấy đăng thông tin đội " Anh em kết nghĩa" thắng tưng bừng về cuộc thi nhỉ. Mấy Bác nhà mình nói quan chịu ko nổi.
À Cứ từ từ, đi lại khó khăn nên gặp anh em có 2 lần thôi nhỉ Chiều đi xem đá bóng ở Chi Lăng còn vui nữa. Có tiết mục đọc kết quả xổ sổ, khán giả quay sang xem mình quay chứ ko xem đá bóng nữa. Tí nữa thì trúng giải Đặc biệt, sai có 6 số thôi Yêu cầu đồng chí Kinh.. mà mua thì mua mỗi ng 1 số nhé
-
Cười đau cả ruột, mình ko nghĩ là vui như vậy. Sao ko thấy đăng thông tin đội " Anh em kết nghĩa" thắng tưng bừng về cuộc thi nhỉ. Mấy Bác nhà mình nói quan chịu ko nổi.
Đang tường thuật đây rồi, chờ tí nha!
-
Đã về đến HN được 1 ngày nhưng vẫn còn phê không khí đà nẵng, vui quá , được cười suốt ngày
Đợt này mình đang dưỡng bệnh chưa khỏi hẳn, mới được 70% nên có hôm hát karaoke ko đủ sức khỏe để theo mọi người ^^
Nhưng thật ko phí công khi tham gia 1 đại hội vui hiếm có như thế này. Cảm giác như đà nẵng là nhà riêng của JFC đi đến đâu mọi người cũng đều tự do cười nói
những câu kinh điển như : Dế mèn hay hahaha chứ
Cả các lão làng nhất như anh Sieuma và Azu còn xitin hơn cả 9x ấy chứ . Thanks mọi người đã có những thời gian thật gần gũi thân mật vui vẻ bên nhau
Mong chờ những đợt off sắp tới
-
Tường thuật đại hội JFC lần thứ 8.
Đại hội JFC lần thứ 8 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 19/3/2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Buổi sáng ngày đại hội, các thành viên JFC thức dậy khá muộn sau một đêm tá lả mà người thắng thì ít, người thua thì nhiều. Thế nên mọi người ăn sáng lúc 10h, giờ mà một số nơi đã ăn trưa.
Kết thúc bữa ăn sáng, cả đội di chuyển sang bán đảo Sơn Trà, địa điểm diễn ra đại hội. Trên đường đi cả đội có ghé thăm chùa Linh Ứng với bức tượng Quan Âm vô cùng lớn mà được các thành viên ước tính chiều cao từ 20 đến ... 50m. Dù chỉ tham quan nơi này khoảng 30 phút những JFC đã suýt mất đi một thành viên. JuveKing sau khi tách đoàn đi một mình vào chùa nghe tụng kinh đã suýt ... giác ngộ và ở lại chùa nếu như không có tiếng gọi của partygirl. May mắn là đoàn vấn đến nơi với đầy đủ thành viên.
Ngay khi vừa đến nơi, màn giao lưu nghệ thuật tá lả tiếp tục diễn ra với sự tham gia của 3 đoàn. Do mải mê giao lưu tá lả cộng với việc ăn sáng muộn nên bữa trưa mãi đến 14h mới được tiến hành. Và nhắc đến đây, chúng ta không thể không nói lời cảm ơn tới mẫu thân của emsapyeu, người đã chuẩn bị cho đại hội những đồ ăn rất ngon miệng và đầy đủ.
Bữa trưa diễn ra rất ngon miệng và vui vẻ. Hội đã nghĩ ra một kiẻu zô mới, không còn là 1,2,3 Zô nữa mà là 1,2,3 ha ha ha . Trong bữa ăn, mọi người cũng tranh thủ trao đổi về cách chơi trò chơi của đại hội. Và mọi người đã thống nhất sẽ áp dụng hình thức sử dụng điện thoại để giành câu trả lời.
Kết thúc bữa trưa, trò chơi đại hội nhanh chóng được tiến hành. Tham gia chơi gồm 4 đội:
- Đội Anh em kết nghĩa. Gồm 3 thành viên đến từ hai thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Đà Nẵng là akazzurri, Quốc Hiếu, ductam.
- Đội Sài Gòn đỏ. Gồm 3 thành viên đến từ JFC Miền Nam: ales, JuveKing và The_Lover.
- Đội Chim trắng. Gồm 3 lão tướng azzurra515, sieumathanthanh và Liên.
- Đội Tuổi còn zin: Gồm 3 thành viên Hà Nội là laoai, tonytung, partygirl.
Và chúng ta không thể không nhắc tới thành phần ban giám khảo kiêm MC, kiêm thư kí, kiêm ... gồm Bone_Click và emsapyeu.
Cuộc thi diễn ra căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên, với những màn tranh cãi về luật.
Vòng 1 với sự suất sắc về kiến thức bóng đá của azzurra515 cùng nghệ thuật nháy máy của chị Liên, đội Chim trắng đã liên tục giành được quyền trả lời và trả lời đúng. Với 70 điểm sau vòng 1, những tưởng đội Chim trắng sẽ dễ dàng giành được giải nhất khi hơn đội thứ 2 là Sài Gòn đỏ tới 45 điểm, trong khi đội Anh em kết nghĩa chỉ giành được 5 điểm, đội Tuổi còn zin -30 điểm.
Nhưng bước sang phần thi thứ 2 tìm hiểu về Italia và Serie A, đội Chim trắng không còn tiếp tục thi đấu ấn tượng như vòng 1 nữa. Hai đội Sài Gòn đỏ và Anh em kết nghĩa vươn lên mạnh mẽ. Sau vòng 2, cơ hội vô địch chia đều cho 3 đội này, còn đội Tuổi còn zin với chiến thuật câu nào dễ thì không giành trả lời, câu nào khó thì trả lời, chúng ta không cần nhắc đến.
Sang vòng 3, phần thi tìm hiểu về Juventus và JFC, với sự suất sắc của akazzurri, đội Anh em kết nghĩa đã giành được tới 90 điểm và giành giải nhất của cuộc thi. Đội Sài Gòn đỏ suất sắc kém hơn một chút giành giải nhỉ. Đội Chim trắng với việc chỉ về thứ 3 với tổng số điểm là 80 (trong khi vòng 1 đã giành được 70 điểm) đã lao lên phản đối ban tổ chức một cách dữ dội khiến đội Anh em kết nghĩa phải bất đắc dĩ trở thành security bảo vệ ban tổ chức. Cuối cùng đội Chim trắng cũng chấp nhận với giải 3. Nhưng sự lộn xộn của cuộc thi chưa kết thúc khi phần trao giải, các đội được giải đã phải giành giật giải thưởng của mình trước sự tranh cướp của các thành viên đội Tuổi còn zin.
Được giải nhất nhưng thành viên Quốc Hiếu của đội Anh em kết nghĩa lại không lấy làm vui. Chia sẻ vởi cánh phóng viên, thành viên này cho biết "Em là em thích giải nhì hoặc giải ba cơ, vì hai giải đó có trang phục của Juventus (mặc dù là hàng made in Viet Nam), ở Đà Nẵng không bán ". Còn akazzurri cho biết "(Nói với Quốc Hiếu) Chú muốn giành giải nhì hoặc ba thì sao lại ở cùng đội với anh, anh nhất quen rồi ". Sau đó, akazzurri đã quyết định tặng lại chiếc áo mùa giải 2009-2010 của mình cho Quốc Hiếu. Còn thành viên ductam thì là một người Đà Nẵng trầm lặng, không nói gì.
Việc đội Anh em kết nghĩa giành giải nhất theo phân tích của giới chuyên môn, ngoài sự suất sắc của các thành viên, còn có sự liên hệ giữa thành viên đội và ban tổ chức, cụ thể là thư kí emsapyeu. Do emsapyeu và Quốc Hiếu cùng Đức Tâm cùng quê nên chuyện ưu ái là điều tất nhiên. Dù sao mọi việc cũng đã xong rồi, đội Anh em kết nghĩa gồm akazzurri, ductam và Quốc Hiếu đã giành giải nhất cuộc thi Đại hội JFC năm nay.
Sau cuộc thi này là trận "bóng đá bãi biển dùng bóng chuyền" tiền cafe. Hai đội tham gia là đội Miền Bắc gồm azzurra515, sieumathanhthanh, laoai, tonytung, akazzurri; đội Miền Nam gồm ales, The_Lover, Bone_Click, JuveKing và ductam.
Nhìn vào địa hình sân bãi, đội Miền Bắc quyết định áp dụng chiến thuật Phòng ngự từ xa, sút từ sân nhà. Chiến thuật này ngay lập tức thành công với bàn thắng ngay phút đầu tiên của lão tướng azzurra515. Và không lâu sau đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0 của sieumathanthanh với pha sút thủ môn vào trước rồi sút bóng vào sau. Dẫn trước hai bàn nên đội Miền Bắc đá rất ung dung, cản phá mọi cơ hội của đội Miền Nam. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội miền Nam đã có được hai bàn thắng gỡ hòa; mà trong hai bàn thắng này, người ta nghi ngờ rằng có sự bán độ của hai thành viên đội Miền Bắc là tonytung và akazzurri, và chắc chắn Cường $ (The_Lover) là người đứng sau vụ này.
Trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ đầy căng thẳng. Cuối cùng, như để thanh minh cho sự trong sạch của mình, akazzurri đã ghi bàn quyết định chiến thắng 3 - 2 cho đội Miền Bắc ở giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Đội miền Bắc giành chiến thắng trong cuộc chiến cafe không biết được tổ chức ở đâu, do người viết (akazzurri) còn bận việc khác không đi cùng với đoàn.
Sau trận đấu, akazzurri phải thốt lên rằng "mình thi cái gì cũng thắng, đội nào có mình là đội thắng". Nhưng những người khác lại không cho la như vậy "aka thật biết cách chọn đội thắng để tham gia". Cũng phải nói thêm một chút về việc trong trận đấu, đội Miền Nam đã liên tục gây áp lực cho nữ trọng tài Liên, đòi công nhận những bàn thắng mà bóng bay cách cột dọc đến 1m, thậm chí đã có những cầu thủ lao vào đòi hành hung. Kết thúc trận đấu, không biết có phải buồn vì thua cuộc mà các cầu thủ Miền Nam đã ngồi rất lâu trên bờ biển và kỉ niệm lại cho biển Đà Nẵng trái bóng chuyền.
Kết thúc ngày đại hội là bữa ăn tối với món bún thịt nướng. Sau khi ăn tối các thành viên trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi giải quyết vụ cafe.
-
Cũng trong lần đại hội này, JFC đã có trận đấu giao hữu bóng đá với đội AFC Đà Nẵng (Arsenal Fan Club) vào sáng ngày Chủ nhật, 20/3/2011.
Trận đấu diễn ra vào lúc 7h30 nhưng đúng 7h30 đội JFC mới có mặt đầy đủ tại sân vận động. Lý do là không có phương tiện di chuyển, các thành viên phải di chuyển bằng xe máy nhiều lần (Có mấy chiếc xe bus hạng sang thì dành cho SHB Đà Nẵng với Khatoco Khánh Hòa rồi).
Không có sự chuẩn bị tốt, các cầu thủ JFC không mang theo giầy đá bóng, trong khi AFC toàn giầy đinh. JFC đề nghị đội bạn bỏ giầy nhưng không thành công. Kết quả đội bạn 6 người đi giầy, một người chân đất còn đội JFC một người đi giầy còn lại chân đất.
JFC ra sân với đội hình 3-2-1, thủ môn Bone; hàng thủ gồm akazzurri, laoai, JuveKing; hai tiền vệ là ales và azzurra515; tiền đạo duy nhất là Cường $. JFC quyết định dùng chiến thuật ngày hôm trước của đội Miền Bắc là Phòng thủ từ xa sút từ sân nhà để đối phó với AFC hơn về nhiều mặt. Tuy nhiên kế hoạch phá sản ngay giây thứ nhất. Ngay sau pha giao bóng, AFC có bàn thắng từ khoảng cách giữa sân. Sự mất tập trung của hàng thủ và thủ môn Bone khiến đội phải trả giá. Dù mắc sai lầm trong tình huống này nhưng thủ môn Bone đã có một ngày thi đấu suất sắc, cản phá toàn bộ những pha bóng mà đội phương sút trúng người mình.
Chiến thuật phòng ngự thất bại, JFC dồn lên tấn công. Và họ có được 4 bàn thắng chia đều trong nửa cuối hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên, với hạn chế về thể lực, cùng với việc lấy trứng chọi đá, lấy chân đất chọi giầy đinh, JFC đã để thua thêm 6 bàn trong những phút cuối. (Đấy là kịch bản do anh em soạn ra sau trận đấu chứ thực tế diễn biến trên sân hoàn toàn khác, chỉ có người trong cuộc mới biết).
Trận đấu giao hữu giữa JFC và AFC kết thúc với chiến thắng 7 - 4 cho đội chủ nhà AFC.
Đại hội JFC lần thứ 8 tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công với nhiều niềm vui và tiếng cười. Một lần nữa, xin cảm ơn đội chủ nhà Đà Nẵng đã tiếp đón đoàn nhiệt tình, cảm ơn mẹ của emsapyeu với những món ăn ngon, cảm ơn chú lái xe đã đưa đón đoàn chu đáo. Những thành viên tham gia đại hội lần này sẽ nhớ mãi về đất và người Đà Nẵng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
-
Mọi người góp ý để mai aka đưa bài lên trang chủ. Sẽ post thêm một số hình ảnh nên mọi người post ảnh lên đây nhé!
-
Mọi người góp ý để mai aka đưa bài lên trang chủ. Sẽ post thêm một số hình ảnh nên mọi người post ảnh lên đây nhé!
Đội Tuổi còn Zin chứ không phải là Em (không) còn Zin
Đứa nào nghi ngờ ESY bênh đội nhà là chị chém đấy Zế mèn
-
Mọi người chắc đã hết mệt mỏi rồi nên mới lên đây chém gió nhỉ !
Anh aka sao không tường thuật lại cặn kẽ vụ anh đi bắn súng liên tù tì nhỉ
Chị Cúc ơi em cũng nhớ chị lắm í . Đợi em thi xong đợt thi làm cơ trưởng em sẽ bay ra HN gặp chị nhá
1 2 3 yé mèn ha ha ha
-
Mọi người chắc đã hết mệt mỏi rồi nên mới lên đây chém gió nhỉ !
Anh aka sao không tường thuật lại cặn kẽ vụ anh đi bắn súng liên tù tì nhỉ
Chị Cúc ơi em cũng nhớ chị lắm í . Đợi em thi xong đợt thi làm cơ trưởng em sẽ bay ra HN gặp chị nhá
1 2 3 yé mèn ha ha ha
vẫn còn rất mệt em iu ạ...nhưng càng mệt cnagf chém
-
Mọi người chắc đã hết mệt mỏi rồi nên mới lên đây chém gió nhỉ !
Anh aka sao không tường thuật lại cặn kẽ vụ anh đi bắn súng liên tù tì nhỉ
Chị Cúc ơi em cũng nhớ chị lắm í . Đợi em thi xong đợt thi làm cơ trưởng em sẽ bay ra HN gặp chị nhá
1 2 3 yé mèn ha ha ha
Ối trời ơi, thằng em mình càng ngày càng bựa Cúc ơi là Cúc, em hẫng tay trên chị à
-
Ối trời ơi, thằng em mình càng ngày càng bựa Cúc ơi là Cúc, em hẫng tay trên chị à
rất cám ơn chị đã vỗ béo em nó trong thời gian em chưa có mặt Zế mèn
-
Cúc gửi trứng cho ác rùi đấy?
1.......2...........3 ..............zế mèn
-
cái vụ đòi hành hung trọng tài là vì lúc đại hội thi mình cũng có lời qua tiếng lại với ban giám khảo bone( mà lật lại vụ đó thì đội chim trắng bị xử ép quá trời luôn)lúc về tưự an ủi thôi để cho mấy em nhỏ giải nhất mình lớn rùi nên phải nhường), lúc ra sân bắt thì bị đội miền Nam ép trọng tài???????????
-
Đại hội JFC lần thứ 8 (23/3/2003 - 23/3/2011)
Kế hoạch chương trình Đại hội JFC năm nay được khởi động rất sớm từ những ngày giáp Tết Nguyên Đán, qua mấy hôm thảo luận, các thành viên thống nhất sẽ tổ chức tại Đà Nẵng trong 3 ngày từ 18~20/3/2011.
Sau Tết Nguyên Đán, kế hoạch cụ thể đã được Ban tổ chức (BTC) thông qua và đưa lên rộng rãi cho các thành viên từ ngày 14/2/2011. Trong hơn một tháng đăng kí và sắp xếp, danh sách các thành viên tham gia Đại hội từ ba miền bao gồm: (đáng tiếc là một số thành viên lão làng như anh Phamthanhthuan, Dương Quá, anh Sathu đã không tham gia như dự kiến ban đầu)
JFC miền Bắc : anh Hùng Sieumathanthanh, anh Trung Azzura515, Laoai, Partygirl, TonyTung và Akazzuri.
JFC miền Trung: Emsapyeu, Quốc Hiếu, Liên và Đức Tâm
JFC miền Nam: JuveKing, Lover, Ales và Bone.
Ngày 18/3/2011....
Buổi sáng đầu tiên của những ngày Đại hội võ lâm, trời vẫn hơi se lạnh vì ảnh hưởng Áp thấp từ mấy hôm trước, phái đoàn miền Bắc gồm Laoai, Parytgirl và TonyTung là những người có mặt đầu tiên tại Đà Nẵng. Tiếp theo đó là phái đoàn miền Nam gồm Ales, Lover và Bone... Sau khi nhận phòng, thủ tục chào hỏi tự giới thiệu xong xuôi, cả bọn đi bộ kéo nhau đi ăn Mỳ Quảng cá lóc, món này chắc khá lạ lẫm với các bạn hai miền, vì nước lèo rất ít, ăn cùng rau sống, bánh tráng và đậu phộng...
Trong lúc đó, Quốc Hiếu đến sau và cùng nhập hội. Mọi người quyết định ra cà phê Long, một quán cà phê không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Cà phê Long hấp dẫn đến nỗi Partygirl đã làm liền 2 ly nâu đá và nếu không có Laoai bắt bài thì có thể con số không chỉ dừng lại ở đó.
Nhân vật tiếp theo là JuveKing đã xuất hiện, King (sau Đại hội, tên thường gọi là Eo ơi Kinh) đi xe khách từ Hồ Chí Minh ra nên đến sau một chút. Mọi người cùng nhau đi bộ ra sông Hàn ngắm cảnh, rồi ghé thăm Viện bảo tàng thành phố. Tuy Bảo tàng thành phố vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của chị nhân viên trong bảo tàng, các thành viên đã có được khá nhiều kiến thức tổng quan về lịch sử đấu tranh và xây dựng thành phố, hiểu hơn về con người và thành phố Đà Nẵng.
Từ Bảo tàng trở về, mọi người quyết định về khách sạn mở màn cho trận chiến tá lả để chờ thành viên anh Trung Azu đến. Hai sòng bạc nhanh chóng được mở, một tiến lên miền Nam và phỏm 9 cây. Laoai mặc dù đã xin ngồi cạnh các anh em miền Nam nhưng vẫn chưa thể tiếp thu và lĩnh hội được những tinh hoa, đành ngậm ngùi ngồi theo dõi. Sau trận chiến, Emsapyeu và JuveKing thắng lớn , đội bạn thân Lover và Ales chỉ biết ngồi tranh nhau về thứ ba và cuối cùng, thương em út, Emsapyeu đã xóa nợ cho Lover số tiền US$25,000.
Anh Trung Azu đến, tay bắt mặt mừng tất cả các anh em, quân số gần như đông đủ. Anh em tiếp tục ra quán đặc sản Trần, cùng ăn trưa với đặc sản Bánh tráng cuốn thịt heo và Bún mắm thịt quay. Món ăn hơi lạ, một số thành viên qua lần này mới biết cuốn bánh tráng là thế nào, món hơi cay nhưng mọi người vẫn chiến ngon lành.
Dự định đi thăm Bảo tàng Chăm pa phá sản, mọi người đành về khách sạn tiếp tục tá lả chờ Aka47 (tên được đặt sau ĐH) đến. Có thể nói đây là thành viên gây ra nhiều câu chuyện tò mò hấp dẫn nhất đối với mọi người, khi anh ấy đến khách sạn cùng với một cô bạn gái người Đà Nẵng. Mọi người nghi ngờ rằng anh đến nơi lúc 2h nhưng lại tranh thủ "giương nòng nả đạn" trong một tiếng 30 phút nên gần 4h anh ấy mới có mặt tại khách sạn.
Mọi người cùng đi xe ô tô vào Hội An để tham quan và tham dự chương trình Đêm rằm phố Cổ. Tại đây, cả bọn đã bước vào bài tập thể lực đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu hôm 20/3 bằng những bài tập đi bộ quanh co và ngõ ngách , cùng thưởng thức bánh mì chả, cùng trứng vịt lộn Hội An. Do ăn trưa khá trễ và các món ăn vặt nên không thưởng thức được món Cao lầu hay bánh Hoa hồng trắng như dự tính.
Về đến Đà Nẵng, mọi người hầu như đều đói và mệt, và đã dừng xe tại quán Cơm gà, cùng nhau thưởng thức món Cơm gà Đà Nẵng để tiếp tục karaoke. Đây được coi như là điểm nhấn của ngày hôm nay, khi thành viên cuối cùng đã có mặt, anh Hùng Sieumathanthanh và chị Liên . Đến cuối cùng, dù mệt và đói nhưng anh vẫn chiến đấu nhiệt tình hết mình, qua một loạt các bài hát theo phong cách "đúng nhạc" . Danh hiệu thành viên nổi bật nhất trong ngày hôm nay chắc chắn thuộc về Partygirl, cùng những phát biểu mang tính thương hiệu như "Zế mèn", "Chính chuyên" , và những ca khúc "không thể nào quên" đi vào lòng người như "Cún yêu" . Cô ấy đã mang đến cho mọi người một không khí thực sự sôi động náo nhiệt, khiến các fan hâm mộ bên dưới nhảy nhót quay cuồng, hò hét tưng bừng. Tham gia sau nhưng không hề kém cạnh, Aka sau lần "nả đạn" thứ hai đến góp vui với những bài hát Rock hoang dại và đầy đồng cảm với tâm trạng đang hưng phấn quá độ. Ngoài ra, chúng ta còn được chứng kiến sự kết hợp tuyệt vời của các danh ca Ales - Laoai - JuveKing - Lover qua ca khúc bất hủ Giấc mơ Cha pi.
Kết thúc ngày đại hội thứ nhất, mọi người đều háo hức mong chờ cho ngày Đại hội chính thức vào hôm sau.
-
hi máy mình chụp ít có 1 vài ảnh tiêu biểu hôm đá bóng post trước
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi833.photobucket.com%2Falbums%2Fzz255%2FTonyTung%2FDai%2520hoi%2520Da%2520Nang%2FSDC10263.jpg&hash=3ae3b05d2059663b1ab31cf3378efe2956a3fe6b)
Trận đá với AFC đà nắng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi833.photobucket.com%2Falbums%2Fzz255%2FTonyTung%2FDai%2520hoi%2520Da%2520Nang%2FSDC10259.jpg&hash=ce716a1556cbdaa731a822a51ef4a6a95678fdd0)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi833.photobucket.com%2Falbums%2Fzz255%2FTonyTung%2FDai%2520hoi%2520Da%2520Nang%2FSDC10244.jpg&hash=6363a2039f6694b0f0a6400440d574cd78c110a8)
Ảnh AK ăn chuối
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi833.photobucket.com%2Falbums%2Fzz255%2FTonyTung%2FDai%2520hoi%2520Da%2520Nang%2FSDC10257.jpg&hash=bde90ba2587717f1029aa72e04aae05462938989)
-
tiếp nữa đi chứ? sao ít thế
-
@Tùng: em resize hình lại nha.
Thêm nè, toàn hình vui
Bonus hình hôm đá giao hữu, đang chụp máy hết pin
-
aka ăn cánh gà chứ ăn chuối hồi nào hả tonytung
-
ăn vụng à????????????????
-
ăn vụng à????????????????
ngồi ăn công khai thế kia mà bảo em ăn vụng là sao ta
-
ngồi ăn công khai thế kia mà bảo em ăn vụng là sao ta
Ai bẩu có tiền án ăn mảnh ăn vụng
-
Ảnh AK ăn chuối
-
A hok thấy mọi người đang nướng tôm, thịt, nó có nhiệm vụ xé gà
vậy mà chưa vào cuộc nó đã xơi rùi
nó xé gà kỹ quá mà thèn juveKing ăn mà chả còn miếng thịt nào dính ở xương nữa
chỉ còn mỗi bộ hài cốt hok?
-
AK247 móc chim ra đớp à
anh Quá này bậy thế
@ chị Liên: cái con mà chỉ còn hài cốt đó là do anh sieumathanthanh xé nha, chứ em để lại nhiều lắm đó
-
Ông AK47 này bôi bác quả nhỉ Vụ nào cũng bị liên đới. Mà ảnh anh em up lên tiếp nhé. Các đồng chí SG tập hít đất căng thế mà vẫn thua đội mình, nếu ko có vụ đốt lưới nhà của AK và Tony TÙng thì đội ta thắng 5-0 rồi Tối hôm đó uống cà fê ngon thật.
-
tuy nhiên em xin nhắc nhở anh eo ơi kinh tuy vô SG rồi vẫn p có trách nhiệm vs em nhá, Hiếu ơi chị nhớ em nhắm mà em nhớ ko nhầm anh Lesbian lúc ra sân bay còn định khóc khi ôm chú Lao ái hay sao ế....hok bít em nhớ có đúng ko
Ales công chúa mà lại Giờ anh mới biết ales có biệt danh công chúa Mà chú Ales là 1 vị trí mà JFC MB đang thiếu đấy )
-
các bác cho em hỏi bác Hoangtuturin la ai đếy ạ
-
Ngày 19/3/2011, Đại hội JFC - Đại hội Võ lâm ( sau được đề nghị đổi tên lần này là Đại Hội Tiếu lâm Và Tá Lả) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Buổi sáng ngày đại hội, các thành viên JFC thức dậy khá muộn sau một đêm tá lả mà người thắng thì ít, người thua thì nhiều. Hoan nghênh tinh thần đảm đang của chị Liên, Bone, và cả Eo ơi Kinhh đã sang nhà phụ giúp hai mẹ con ESY rất nhiều. Mọi người tập trung ăn sáng lúc 9h với món bún Chả cá nóng hổi thơm ngon.
Kết thúc bữa ăn sáng, cả đội di chuyển sang bán đảo Sơn Trà, địa điểm diễn ra đại hội. Trên đường đi, tiện ghé thăm chùa Linh Ứng với bức tượng Quan Âm vô cùng lớn mà được các thành viên ước tính chiều cao từ 20 đến ... 50m. Mọi người say sưa pose hình, ngắm cảnh. Dù chỉ tham quan nơi này khoảng 30 phút nhưng JFC đã suýt mất đi một thành viên. JuveKing sau khi tách đoàn đi một mình vào chùa nghe tụng kinh đã suýt ... giác ngộ và ở lại chùa nếu như không có tiếng gọi của Partygirl.
Ngay khi vừa đến nơi, màn giao lưu nghệ thuật tá lả tiếp tục diễn ra với 3 sòng chính, sôi nổi và ầm ĩ nhất vẫn là sòng có sự tham gia của ESY và Eo ơi Kinh. Phía bên kia, trầm lắng nhưng không kém phần gay go căng thẳng, Ales và Lover phải liên tục chống đỡ lại sự tấn công của đối phương. Do mải mê giao lưu tá lả cộng với việc ăn sáng muộn nên bữa trưa mãi đến 14h mới được tiến hành. Và nhắc đến đây, chúng ta không thể không nói lời cảm ơn tới mẫu thân của ESY, người đã chuẩn bị cho đại hội những đồ ăn rất ngon miệng và đầy đủ.
Mở lời đầu tiên là câu chuyện về những ngày đầu thành lập của JFC từ bên diễn đàn ttvnol.com, về ước muốn có sân chơi cho các Juvetini, từ những thành viên đầu tiên như Anh Satan_79, chị Hồng Yến, chị Viva... của anh Trung Azu. Rồi những ngày đầu thành lập web, thu hút các thành viên nữ từ diễn đàn khác và phát triển như hôm nay. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt, ai nấy đều được những trận cười sảng khoái. Tiếp theo đó, các anh chị em đã cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời thơ ấu đến với Juve, mỗi người mỗi kiểu, từ những trận đấu của Italia, hay những trận cá độ ( chỉ đơn giản là một gói xôi 500VND) v.v... Đại hội đã thống nhất và thông qua một cách cạn li mới, không còn là 1, 2, 3 Zô nữa mà là 1,2,3 Ha Ha Ha hoặc 1, 2, 3 Yế Mèn . Ấn tượng nhất vẫn là điệu cười của Eo ôi Kinh
Kết thúc bữa trưa, trò chơi Đại hội nhanh chóng được tiến hành. Dự tính ban đầu là 3 đội, nhưng cuối cùng Đại hội đã thống nhất sẽ có 4 đội tham gia như sau:
- Đội Anh em kết nghĩa: với 3 thành viên đến từ hai thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Đà Nẵng là Aka47, Quốc Hiếu, Ductam.
- Đội Sài Gòn đỏ: gồm 3 thành viên đến từ JFC Miền Nam: Ales, JuveKing và The_Lover.
- Đội Chim trắng: gồm 3 lão tướng Azu, Sieumathanthanh và Liên.
- Đội Tuổi còn zin: với 3 thành viên Hà Nội là Laoai, Tonytung, Partygirl.
Và chúng ta không thể không nhắc tới thành phần ban giám khảo kiêm MC, kiêm thư kí, kiêm ... gồm Bone_Click và Emsapyeu.
Cuộc thi diễn ra căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên, với những màn tranh cãi về luật.
Ở vòng 1, chủ đề Bóng đá thế giới với sự xuất sắc về kiến thức bóng đá của Azu cùng nghệ thuật nháy máy của chị Liên, đội Chim trắng đã liên tục giành được quyền trả lời và trả lời đúng. Với 70 điểm sau vòng 1, những tưởng đội Chim trắng sẽ dễ dàng giành được giải nhất khi hơn đội thứ 2 là Sài Gòn đỏ tới 45 điểm, trong khi đội Anh em kết nghĩa chỉ giành được 5 điểm, đội Tuổi còn zin -30 điểm.
Nhưng bước sang vòng thứ 2 tìm hiểu về Italia và Serie A, đội Chim trắng không còn tiếp tục thi đấu ấn tượng như vòng 1 nữa. Hai đội Sài Gòn đỏ và Anh em kết nghĩa đã thay đổi chiến thuật và cùng vươn lên mạnh mẽ. Sau vòng 2, cơ hội vô địch chia đều cho 3 đội này, còn đội Tuổi còn zin với chiến thuật câu nào dễ thì không giành trả lời, câu nào khó thì trả lời, khiến BTC ESY lấy làm lo ngại thay khi mỗi lần đội giành được quyền trả lời.
Sang vòng 3, phần thi tìm hiểu về Juventus và JFC, với sự suất sắc của Aka247 đội Anh em kết nghĩa đã giành được tới 90 điểm và giành giải nhất của cuộc thi. Đội Sài Gòn đỏ xuất sắc kém hơn một chút giành giải nhì, nhờ câu hỏi cuối cùng về Trò chơi dự đoán Giải trí cùng JFC đang diễn ra tại diễn đàn. Đội Chim trắng với việc chỉ về thứ 3 với tổng số điểm là 80 (trong khi vòng 1 đã giành được 70 điểm) đã lao lên phản đối ban tổ chức một cách dữ dội khiến đội Anh em kết nghĩa phải bất đắc dĩ trở thành security bảo vệ ban tổ chức. Cuối cùng đội Chim trắng cũng chấp nhận với giải 3. Nhưng sự lộn xộn của cuộc thi chưa kết thúc khi phần trao giải, các đội được giải đã phải giành giật giải thưởng của mình trước sự tranh cướp của các thành viên đội Tuổi còn zin.
Được giải nhất nhưng thành viên Quốc Hiếu của đội Anh em kết nghĩa lại không lấy làm vui. Chia sẻ vởi cánh phóng viên, thành viên này cho biết "Em là em thích giải nhì hoặc giải ba cơ, vì hai giải đó có trang phục của Juventus (mặc dù là hàng made in Viet Nam), ở Đà Nẵng không bán ". Còn Aka247 cho biết "(Nói với Quốc Hiếu) Chú muốn giành giải nhì hoặc ba thì sao lại ở cùng đội với anh, anh nhất quen rồi ". Sau đó, Aka247 đã quyết định tặng lại chiếc áo mùa giải 2009-2010 của mình cho Quốc Hiếu. Còn thành viên Đức Tâm thì lại là một người Đà Nẵng trầm lặng, tránh tất cả các câu hỏi của phóng viên báo chí. Riêng về phần đội Sài Gòn đỏ, sau cuộc thi, các anh em đã lập tức gọi điện cho Thailam, cứu tinh trong câu hỏi cuối, giọng Kinh đầy hồ hởi như sau " Lâm ơi dậy đi Lâm ơi, nhờ mày mà anh được giải nhì, nhưng anh không có quà gì cho mày đâu"!!!!
Sau cuộc thi là trận "bóng đá bãi biển dùng bóng chuyền" chung tiền cafe. Hai đội tham gia là đội Miền Bắc gồm Azu, Sieumathanhthanh, Laoai, Tonytung, Akazzurri; đội Miền Trung Nam gồm Ales, The_Lover, Bone_Click, JuveKing và Ductam.
Nhìn vào địa hình sân bãi, đội Miền Bắc quyết định áp dụng chiến thuật Phòng ngự từ xa, sút từ sân nhà. Chiến thuật này ngay lập tức thành công với bàn thắng ngay phút đầu tiên của lão tướng Azzurra515. Và không lâu sau đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0 của Sieumathanthanh với pha sút thủ môn vào trước rồi sút bóng vào sau. Dẫn trước hai bàn nên đội Miền Bắc đá rất ung dung, cản phá mọi cơ hội của đội Miền Nam. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội miền Nam đã có được hai bàn thắng gỡ hòa; mà trong hai bàn thắng này, người ta nghi ngờ rằng có sự bán độ của hai thành viên đội Miền Bắc là thủ môn Tonytung và Akazzurri, và chắc chắn Cường $ (The_Lover) là người đứng sau vụ này.
Trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ đầy căng thẳng. Cuối cùng, như để thanh minh cho sự trong sạch của mình, Aka đã ghi bàn thắng vàng quyết định chiến thắng 3 - 2 cho đội Miền Bắc ở giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Đội miền Bắc giành chiến thắng trong cuộc chiến cafe tại quán Googol. Cũng phải nói thêm một chút về việc trong trận đấu, đội Miền Nam đã liên tục gây áp lực cho nữ trọng tài Liên, đòi công nhận những bàn thắng mà bóng bay cách cột dọc đến 1m, thậm chí đã có những cầu thủ lao vào đòi hành hung. Kết thúc trận đấu, không biết có phải buồn vì thua cuộc mà các cầu thủ Miền Nam đã ngồi rất lâu trên bờ biển và kỉ niệm lại cho biển Đà Nẵng trái bóng chuyền.
Kết thúc ngày đại hội là bữa ăn tối với món bún thịt nướng. Món bún thịt nướng này sẽ là một kỉ niệm đặc biệt với Partygirl, lần đầu tiên ngồi quạt than nướng thịt, một cảm giác rất Yế Mèn Sau khi ăn tối các thành viên trở thu dọn chiến trường và về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi thanh toán vụ cafe. Mọi người cùng về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu ngày hôm sau với AFC Đà Nẵng.
( Chỉnh sửa lại với sự đồng ý của Aka47)
-
các bác cho em hỏi bác Hoangtuturin la ai đếy ạ
Đẹp trai lắm đấy
-
còn chi tiết nữa là lúc chị ESY đi lên trên chòi để lại 1 mình em ngồi quạt tôm, mấy con cẩu mất nết nhào vô bắt nạt em mang đi mất 3 xiên tốm nướng,..hức hức
-
Đẹp trai lắm đấy
Vợ lại đang mang bầu nữa đấy Cúc, nhào vô kiếm cơm đi em
-
Ngày 19/3/2011, Đại hội JFC - Đại hội Võ lâm ( sau được đề nghị đổi tên lần này là Đại Hội Tiếu lâm Và Tá Lả) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
...
( Chỉnh sửa lại với sự đồng ý của Aka47)
Hay quá, mọi người còn nhớ gì thì up lên cho mọi người chung vui và thỉnh thoảng lôi ra đọc nhé.
-
còn chi tiết nữa là lúc chị ESY đi lên trên chòi để lại 1 mình em ngồi quạt tôm, mấy con cẩu mất nết nhào vô bắt nạt em mang đi mất 3 xiên tốm nướng,..hức hức
Vụ này chưa biết ntn đâu
-
còn chi tiết nữa là lúc chị ESY đi lên trên chòi để lại 1 mình em ngồi quạt tôm, mấy con cẩu mất nết nhào vô bắt nạt em mang đi mất 3 xiên tốm nướng,..hức hức
Đã hư hỏng còn khoe
-
Đã hư hỏng còn khoe
éc em có làm j đâu ta....mấy con chó hư chứ bộ
-
éc em có làm j đâu ta....mấy con chó hư chứ bộ
Đấy, chắc thấy mấy con đấy đẹp trai rồi kết rồi lại lơ là nhiệm vụ chứ gì
-
Party suốt ngày cứ Cún yêu thế thì nó cứ nhào zô chứ sợ gì?
-
Sau khi đi Đà Nẵng về, mình thấy quả là mình còn chủ quan quá, ai đời vừa vay Abramovic hơn ba tỷ thì ốp cả vào trận Đà Nẵng vs Khánh Hoà, thế là toi cơm. Chính vì vậy, nên tôi mới tính gỡ gạc bằng quả cống hoá sông Hồng đấy chứ. Laoai hỏi gà quá, nước chảy đi đâu??? (Nghe nè, anh khoan cọc nhồi hai bên đê, đổ bê tông mặt sông Hồng, vậy là anh có mặt bằng hơn 3000ha đất sạch, quên, bê tông sạch. Anh cho thuê 2500 quán bia hơn, 1000 điểm bán café, và mấy trăm bãi gửi xe. Đồng thời thu phí xe cộ chạy qua cầu, lộn mất, qua đường vào Thành phố.
Hơn tháng sau, có vốn, anh đào tiếp cống ngầm dưới đáy sông Hồng, cho nước lũ chu hết xuống đó, vậy anh lại có cả lòng sông để anh làm công viên, bãi đua xe, xây dựng tụ điểm chích choác… và bao dự án khác kế tiếp, nhiều lắm)
Ngoài ra còn dự kiến xây dựng các truyến trượt cao tốc từ Hà Nội đi Nội Bài, và có thể vào Đà Nẵng Sài Gòn luôn (nhưng chắc phải lên Fansipan trượt quá), đào rãnh chuyển Thanh Đa từ bán đảo sang thành đảo luôn…
Quay trở lại vụ Đà Nẵng, trước khi vào đây, tôi học võ bên chùa Thiếu Lâm, phương trượng hỏi học gì (đưa cho cả 72 tuyệt kỹ luôn nha), tôi chỉ học mấy chiêu mà thấy nó hợp với tố chất thiên phú của mình, đó là: chọc gậy bánh xe, ném đá đại hội, đá mèo khoèo chó, rút củi dưới đáy nồi.
Tuy nhiên với nhưng thất bại thảm hại trong giao lưu, cá độ bóng đá, chém gió ở Đà Nẵng tôi nghiệm ra rằng, để có thể dự Đại hội JFC lần tới, cho dù tổ chức ở đâu đi nữa, đợt tới cần sang chùa học thêm mấy môn nguy hiểm hơn, ưu tiên cho những môn như: chó cắn áo rách, kích chó bụi rậm…
Anh em chờ nha
-
@ Lover, Ales, JKing, Bone: tụi em xem up mấy ảnh hôm đi Bảo Tàng, Đại Hội, Karaoke và đi xem đá bóng lên nhé, để Aka với chị còn viết bài up lên trang chủ.
-
JFCMN đang ngủ say trên chiến thắng vẫn chưa tỉnh dậy được
-
Em hiện đang đi khách hàng luôn nên chưa có thời gian móc hình ra và up.
Tối nay về sẽ cố gắng móc hình và mai tới kh up.
@a Hùng: còn dự án Thanh Đa trong SG nữa anh nhé, trước lúc chia tay anh đẻ ra dự án đó làm bọn em biết bao hi vọng
-
Cho mình xin một số ảnh này trước nha: ảnh tham quan bảo tàng, ảnh hát karaoke, ảnh lúc chơi trò chơi, trao giải
-
Sau khi đi Đà Nẵng về, mình thấy quả là mình còn chủ quan quá, ai đời vừa vay Abramovic hơn ba tỷ thì ốp cả vào trận Đà Nẵng vs Khánh Hoà, thế là toi cơm. Chính vì vậy, nên tôi mới tính gỡ gạc bằng quả cống hoá sông Hồng đấy chứ. Laoai hỏi gà quá, nước chảy đi đâu??? (Nghe nè, anh khoan cọc nhồi hai bên đê, đổ bê tông mặt sông Hồng, vậy là anh có mặt bằng hơn 3000ha đất sạch, quên, bê tông sạch. Anh cho thuê 2500 quán bia hơn, 1000 điểm bán café, và mấy trăm bãi gửi xe. Đồng thời thu phí xe cộ chạy qua cầu, lộn mất, qua đường vào Thành phố.
Hơn tháng sau, có vốn, anh đào tiếp cống ngầm dưới đáy sông Hồng, cho nước lũ chu hết xuống đó, vậy anh lại có cả lòng sông để anh làm công viên, bãi đua xe, xây dựng tụ điểm chích choác… và bao dự án khác kế tiếp, nhiều lắm)
Ngoài ra còn dự kiến xây dựng các truyến trượt cao tốc từ Hà Nội đi Nội Bài, và có thể vào Đà Nẵng Sài Gòn luôn (nhưng chắc phải lên Fansipan trượt quá), đào rãnh chuyển Thanh Đa từ bán đảo sang thành đảo luôn…
Quay trở lại vụ Đà Nẵng, trước khi vào đây, tôi học võ bên chùa Thiếu Lâm, phương trượng hỏi học gì (đưa cho cả 72 tuyệt kỹ luôn nha), tôi chỉ học mấy chiêu mà thấy nó hợp với tố chất thiên phú của mình, đó là: chọc gậy bánh xe, ném đá đại hội, đá mèo khoèo chó, rút củi dưới đáy nồi.
Tuy nhiên với nhưng thất bại thảm hại trong giao lưu, cá độ bóng đá, chém gió ở Đà Nẵng tôi nghiệm ra rằng, để có thể dự Đại hội JFC lần tới, cho dù tổ chức ở đâu đi nữa, đợt tới cần sang chùa học thêm mấy môn nguy hiểm hơn, ưu tiên cho những môn như: chó cắn áo rách, kích chó bụi rậm…
Anh em chờ nha
Chuẩn chuẩn, còn vụ nhảy tỏm giữa lòng Hồ Guơm em thấy hợp lý đấy. Mỗi tội anh viết sai chính tả nhiều quá
-
Sáng 20/3/2011, JFC đã có trận đấu giao hữu bóng đá với đội AFC Đà Nẵng (Arsenal Fan Club).
Trận đấu diễn ra vào lúc 7h30 nhưng đúng 7h30 đội JFC mới có mặt đầy đủ tại sân vận động do trục trặc ở khâu phương tiện di chuyển, các thành viên phải di chuyển bằng xe máy nhiều lần (Có mấy chiếc xe bus hạng sang thì dành cho SHB Đà Nẵng với Khatoco Khánh Hòa rồi).
Không có sự chuẩn bị tốt, cộng thêm những trận chiến trên mặt trận bia rượu tá lả đã khiến đội hình hầu như băt đầu trận đấu với tinh thần uể oải. Thêm vào đó, các cầu thủ JFC không mang theo giầy đá bóng, trong khi AFC toàn giầy đinh và đề nghị đá chân đất đã không được bên AFC chấp nhận. Kết quả đội bạn 6 người đi giầy, một người chân đất còn đội JFC một người đi giầy còn lại chân đất.
JFC ra sân với đội hình 3-2-1, thủ môn Bone; hàng thủ gồm Akazzurri, Laoai, JuveKing; hai tiền vệ là Ales và Azzurra515; tiền đạo duy nhất là Cường $. JFC quyết định dùng chiến thuật ngày hôm trước của đội Miền Bắc là phòng thủ từ xa sút từ sân nhà để đối phó với AFC nhỉnh hơn về nhiều mặt. Tuy nhiên kế hoạch phá sản ngay phút thứ nhất của trận đấu, sau pha giao bóng, AFC có bàn thắng đầu tiên từ khoảng cách giữa sân. Sự mất tập trung của hàng thủ và thủ môn Bone khiến đội phải trả giá. Dù mắc sai lầm trong tình huống này nhưng thủ môn Bone đã có một ngày thi đấu xuất sắc, cản phá toàn bộ những pha bóng mà đội phương sút trúng người mình. Chiến thuật phòng ngự thất bại, JFC dồn lên tấn công. Và họ có được 4 bàn thắng chia đều trong nửa cuối hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên, với hạn chế về thể lực, cùng với việc lấy trứng chọi đá, lấy chân đất chọi giầy đinh, JFC đã để thua thêm 6 bàn trong những phút cuối. Trận đấu giao hữu giữa JFC và AFC kết thúc với chiến thắng 7 - 4 cho đội chủ nhà AFC.
Sau trận đấu, mọi người đã thấm mệt và đói, nhưng đã gần trưa nên mọi người quyết định chỉ ăn nhẹ, cả bọn đi dạo ra Long cà phê chém gió và thưởng thức bánh mì Đà Nẵng. Sau 12h, khi hoàn tất các thủ tục trả phòng để rời khách sạn, phái đoàn JFC đã có mặt dưới chân cầu Rồng bên bờ sông Hàn để thưởng thức hải sản Đà Nẵng. ESY đã cố gắng chọn lọc một số món ăn đặc sắc như chíp chíp hấp, cá giò nấu măng, mực hấp, cá đuối nướng... Buổi trưa diễn ra trong không khí náo nhiệt, mặc dù đa số các thành viên đã gần như hết sức để hô to 1,2,3 Yế mèn hay 1,2,3 Ha ha ha, nhưng với công phu đã học từ Thiếu Lâm tự cùng những năm tu luyện, anh Hùng luôn mang đến cho cả bàn những trận cười sảng khoái đến tức cả ruột, anh luôn là tâm điểm của mọi đề tài. Đặc biệt, đề tài được chú ý nhất chính là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Khatoco Khánh Hòa mà JFC sẽ đi xem trong buổi chiều. Quá tin tưởng vào anh Hùng, các thành viên còn lại liên tục gọi điện về nhà bảo bố mẹ cầm sổ đỏ, bán heo gà trâu bò, thậm chí Eo ơi Kinh đã nhắn tin cho cả người yêu cắm luôn chiếc Atila. Cũng ngay trong hôm đó, JFC đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Quốc Hiếu, với những phát biểu khiến đàn anh như Eo ơi Kinh và Ales phải thán phục.
Sau buổi trưa no say vì thức ăn và những trận cười, mọi người kéo nhau về nhà ESY để tiễn anh Trung Azu sẽ rời Đà Nẵng trước trong chuyến bay 17h ( và bị delay đến 18h) Trong khi đó, Aka đã vắng mặt ngay từ buổi trưa để tranh thủ "nả đạn" lần cuối trước khi về theo phương châm anh Hùng " Đồ đạc hàng hóa thì không thể rơi vãi, nhưng con cái thì có thể"
Cuộc hành trình tiếp tục tại sân vận động Chi Lăng, nơi JFC đã gây được những tiếng vang khá lớn trong lòng người hâm mộ Đà Nẵng. Dù trận đấu chưa bắt đầu, nhưng phía khán đài A tầng 3 nơi tập trung các thành viên đã rất sôi động và náo nhiệt. Tất cả đều hô to 1,2,3 Yế mèn khiến những khán giả xung quanh đến giờ vẫn không hiểu JFC cổ vũ cho đội bóng nào. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía anh Hùng, JFC sẽ đi theo đấu pháp, "Chúng ta cổ vũ cho SHB Đà Nẵng nhưng ví tiền của chúng ta sẽ cổ vũ cho Khatoco Khánh Hòa" . Trận đấu diễn ra căng thẳng, đội Khánh Hòa liên tục gây sức ép cho đội chủ nhà, tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên lại dành cho SHB Đà Nẵng với tình huống đá phạt Penalty của tiền đạo Melo. Với bàn thắng đó, Melo đã bị anh Hùng cảnh cáo bằng đón chấn thương nhẹ, và phạt US$4,000 ngay sau trận đấu. Rút kinh nghiệm từ bàn thắng đầu tiên, ở hai tình huống sau, anh Hùng đã chỉ đạo kịp thời nên tiền đạo Melo đã không ghi thêm nổi bàn nào nữa từ hai tình huống đá phát Penalty tiếp theo. Thế mới thấy tuyên bố ban đầu của anh Hùng là hoàn toàn có cơ sở!!! Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài dưới sân, với những pha chém gió bạt cả mái che từ trên khán đài của anh Hùng. JFC rời sân vận động trong một tâm trạng khá tiếc nuối, không phải vì không có chiến thắng của đội bóng Khatoco Khánh Hòa hay SHB Đà Nẵng, mà vì tất cả vé số mua lúc trưa đều không có giải .
JFC đã nạp năng lượng cho buổi tối với món bún bò Huế, món ăn cuối cùng được thưởng thức tại kì Đại hội này ở Đà Nẵng. Mọi người chuẩn bị hành lí và cùng ra sân bay, vẫn tranh thủ làm được mấy ván phỏm 9 cây .
Giờ phút chia tay đến, 3 ngày ở Đà Nẵng đã trôi qua thật nhanh... Tại sân bay, anh Hùng đã hứa với mọi người lần này về anh sẽ cải tạo và cống hóa Sông Hồng, cũng như sẽ biến Thanh Đa từ bán đảo thành đảo, khiến anh em còn lại lấy làm hồ hởi và hào hứng. Sau những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những lần chụp hình vui vẻ, cả những lời dặn dò về trách nhiệm của Parytgirl dành cho Eo ơi Kinh cả bọn cùng hô to 1, 2, 3 Yế mèn và tạm biệt nhau. Vẫn là một phong cách rất Yế mèn
Đại hội JFC lần thứ 8 tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công với nhiều niềm vui và tiếng cười. Một lần nữa, xin cảm ơn đội chủ nhà Đà Nẵng đã tiếp đón đoàn nhiệt tình, cảm ơn mẹ của ESY với những món ăn ngon, cảm ơn chú lái xe đã đưa đón đoàn chu đáo và cảm ơn các mạnh thường quân, anh Thuận, anh Dương Quá, anh Pavel đã tài trợ cho Đại hội lần này. Những thành viên tham gia đại hội lần này sẽ nhớ mãi về đất và người Đà Nẵng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
-
Đã gần 2 ngày kể từ khi rời Đà Nẵng, trước khi lượn khỏi nơi đây đc ngồi chém gió với em Lien về Đà Nẵng, về những thứ mà trong 3 ngày tôi chưa thể thưởng thức hết đc như Bà Nà, đèo Hải Vân v.v. Đà Nẵng rất đẹp từ phong cảnh đến con người, chúng ta rất khó để kiếm đc một
thằng đánh giầy ngoài phố, ko thể tìm được những người tay nhặt lá chân đá ông bơ trên những con đường mà tôi đi qua. Ko hát rong, không quán đèn mờ... Đồ ăn thì rất ngon và rẻ. Lúc chia tay thật sự là rất khó khăn cảm giác 3 ngày đi qua thật là nhanh, cảm ơn Đà Nẵng nói chung và cảm ơn mọi người đã đồng hành trong kỳ đại hội lần này, đặc biệt là XP (emsapyeu). Anh thích em rồi đó khà khà khà
-
Một chuyến đi ko thể nào quên chưa bao h mình đc vui và đc cười như thế tất cả các thành viên đều đã để lại cho mình 1 ấn tượng khó phai đặc biệt là e party và câu cửa miệng "dze men" . Một lần nữa cám ơn chị Phương và các b Đà Nẵng .
Máy e chụp toàn mấy cảnh lung tung nên chỉ có mấy cái này để up lên thui
)
-
đã đưa bài lên trang chủ, một số ảnh cần thiết sẽ update sau
-
@a Trung: đèn mờ Phố Đêm????
-
Đã gần 2 ngày kể từ khi rời Đà Nẵng, trước khi lượn khỏi nơi đây đc ngồi chém gió với em Lien về Đà Nẵng, về những thứ mà trong 3 ngày tôi chưa thể thưởng thức hết đc như Bà Nà, đèo Hải Vân v.v. Đà Nẵng rất đẹp từ phong cảnh đến con người, chúng ta rất khó để kiếm đc một thằng đánh giầy ngoài phố, ko thể tìm được những người tay nhặt lá chân đá ông bơ trên những con đường mà tôi đi qua. Ko hát rong, không quán đèn mờ... Đồ ăn thì rất ngon và rẻ. Lúc chia tay thật sự là rất khó khăn cảm giác 3 ngày đi qua thật là nhanh, cảm ơn Đà Nẵng nói chung và cảm ơn mọi người đã đồng hành trong kỳ đại hội lần này, đặc biệt là XP (emsapyeu). Anh thích em rồi đó khà khà khà
Chúng ta sẽ trở lại và nguy hiểm hơn. Chắc chắn đấy
-
Tất nhiên rồi, kể cả không nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ cố tỏ ra... nguy hiểm hơn
-
Tất nhiên rồi, kể cả không nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ cố tỏ ra... nguy hiểm hơn
Ngày đó ngày đó sẽ không xa!
-
Hả???????????khi nào thì hú 1 tiếng nhé
Còn mấy cái hình trao quà nữa và náo loạn ở sân bay nữa
'
-
Cún Yêu ah, 2 ngày nay anh suy nghĩ há hốc mồm ra rối. Anh là thăng đàn ông Chính Chiên, chưa từng Chinh chiến qua bất kỳ con CHIM TRẮNG nào, cho dù tỉnh táo hay đã tu vài chai SÀI GÒN ĐỎ. Mọi người thấy anh đen thì cứ bảo anh đẹp trai nhưng hơi già, thấy anh hay cười hahaha cứ bảo anh Eo ôi kinh, nhưng với NHỮNG NGƯỜI BẠN(anh Hùng trong Viện gió học, anh Ak trong hội Nã học, Em Cúc trong hội Cún học...) thì anh vẫn hồn nhiên như TUỔI CÒN ZIN vậy. Ấy thế mà trong một đêm không mưa gió bão bùng, giữa Hội An cổ kính, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè Quốc tế anh đã.... ôi Dzê Mèn!
-
Cún Yêu ah, 2 ngày nay anh suy nghĩ há hốc mồm ra rối. Anh là thăng đàn ông Chính Chiên, chưa từng Chinh chiến qua bất kỳ con CHIM TRẮNG nào, cho dù tỉnh táo hay đã tu vài chai SÀI GÒN ĐỎ. Mọi người thấy anh đen thì cứ bảo anh đẹp trai nhưng hơi già, thấy anh hay cười hahaha cứ bảo anh Eo ôi kinh, nhưng với NHỮNG NGƯỜI BẠN(anh Hùng trong Viện gió học, anh Ak trong hội Nã học, Em Cúc trong hội Cún học...) thì anh vẫn hồn nhiên như TUỔI CÒN ZIN vậy. Ấy thế mà trong một đêm không mưa gió bão bùng, giữa Hội An cổ kính, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè Quốc tế anh đã.... ôi Dzê Mèn!
chị chết với em đây King
-
Cún Yêu ah, 2 ngày nay anh suy nghĩ há hốc mồm ra rối. Anh là thăng đàn ông Chính Chiên, chưa từng Chinh chiến qua bất kỳ con CHIM TRẮNG nào, cho dù tỉnh táo hay đã tu vài chai SÀI GÒN ĐỎ. Mọi người thấy anh đen thì cứ bảo anh đẹp trai nhưng hơi già, thấy anh hay cười hahaha cứ bảo anh Eo ôi kinh, nhưng với NHỮNG NGƯỜI BẠN(anh Hùng trong Viện gió học, anh Ak trong hội Nã học, Em Cúc trong hội Cún học...) thì anh vẫn hồn nhiên như TUỔI CÒN ZIN vậy. Ấy thế mà trong một đêm không mưa gió bão bùng, giữa Hội An cổ kính, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè Quốc tế anh đã.... ôi Dzê Mèn!
eo ơi kinh thế
-
chắc phải lập ra hội những người phát cuồng vì a Hùng, eo ôi King, và zế mèn thôi
-
chắc phải lập ra hội những người phát cuồng vì a Hùng, eo ôi King, và zế mèn thôi
Hội những người thích yé mèn và 1 2 3 hahaha
-
Mọi người cứ nhầm nhọt thế nhỉ. Mình đang nói lão chết tiệt Azú kia cơ mà. Đã động gì đến
thằng Aka đâu. Mọi năm có khi nào lão ấy vác mặt đi ĐH đâu mà năm nay mò vào tận trong đó. Hay đang có phi vụ gì nên tiện thể
-
Mọi người cứ nhầm nhọt thế nhỉ. Mình đang nói lão chết tiệt Azú kia cơ mà. Đã động gì đến thằng Aka đâu. Mọi năm có khi nào lão ấy vác mặt đi ĐH đâu mà năm nay mò vào tận trong đó. Hay đang có phi vụ gì nên tiện thể
Phi vụ gì, ế vêu ra đây chả chịu khó đi giao lưu thì lấy đâu ra vợ Cũng âm mưu gọi hàng đi nhưng bị cancel nên hậm hức lắm
-
Tình hình là mình gửi link hình chụp ở ĐH nè
http://www.mediafire.com/?be933t6olujhb9l (http://www.mediafire.com/?be933t6olujhb9l)
http://www.mediafire.com/?y0kmm6yjf1wn10d (http://www.mediafire.com/?y0kmm6yjf1wn10d)
http://www.mediafire.com/?jxjgqa030gpgg1i (http://www.mediafire.com/?jxjgqa030gpgg1i)
-
Cún Yêu ah, 2 ngày nay anh suy nghĩ há hốc mồm ra rối. Anh là thăng đàn ông Chính Chiên, chưa từng Chinh chiến qua bất kỳ con CHIM TRẮNG nào, cho dù tỉnh táo hay đã tu vài chai SÀI GÒN ĐỎ. Mọi người thấy anh đen thì cứ bảo anh đẹp trai nhưng hơi già, thấy anh hay cười hahaha cứ bảo anh Eo ôi kinh, nhưng với NHỮNG NGƯỜI BẠN(anh Hùng trong Viện gió học, anh Ak trong hội Nã học, Em Cúc trong hội Cún học...) thì anh vẫn hồn nhiên như TUỔI CÒN ZIN vậy. Ấy thế mà trong một đêm không mưa gió bão bùng, giữa Hội An cổ kính, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè Quốc tế anh đã.... ôi Dzê Mèn!
Thế mà lại đi chiu vào hội SG đỏ làm gì, mà ông em còn zin đét như anh cả chú Tùng đâu mà định vào hội tuổi còn Zin. Chú Party girl kiểu bình vôi thì vơ tạm vào thôi, chứ hội này chính chuyên lắm. Khửa khửa
-
Cún Yêu ah, 2 ngày nay anh suy nghĩ há hốc mồm ra rối. Anh là thăng đàn ông Chính Chiên, chưa từng Chinh chiến qua bất kỳ con CHIM TRẮNG nào, cho dù tỉnh táo hay đã tu vài chai SÀI GÒN ĐỎ. Mọi người thấy anh đen thì cứ bảo anh đẹp trai nhưng hơi già, thấy anh hay cười hahaha cứ bảo anh Eo ôi kinh, nhưng với NHỮNG NGƯỜI BẠN(anh Hùng trong Viện gió học, anh Ak trong hội Nã học, Em Cúc trong hội Cún học...) thì anh vẫn hồn nhiên như TUỔI CÒN ZIN vậy. Ấy thế mà trong một đêm không mưa gió bão bùng, giữa Hội An cổ kính, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè Quốc tế anh đã.... ôi Dzê Mèn!
em nhớ anh nhắm anh eo ôi kinh à, có khi cuối tuần này lại làm p làm chuyến vô SG
-
Tình hình là mình gửi link hình chụp ở ĐH nè
http://www.mediafire.com/?be933t6olujhb9l (http://www.mediafire.com/?be933t6olujhb9l)
http://www.mediafire.com/?y0kmm6yjf1wn10d (http://www.mediafire.com/?y0kmm6yjf1wn10d)
http://www.mediafire.com/?jxjgqa030gpgg1i (http://www.mediafire.com/?jxjgqa030gpgg1i)
Cẩn thận sập mạng gì quá tải nhé
-
Mọi người cứ nhầm nhọt thế nhỉ. Mình đang nói lão chết tiệt Azú kia cơ mà. Đã động gì đến thằng Aka đâu. Mọi năm có khi nào lão ấy vác mặt đi ĐH đâu mà năm nay mò vào tận trong đó. Hay đang có phi vụ gì nên tiện thể
vâng, em bị oan lắm anh à
-
vẫn còn nhiều ảnh lắm, mọi người up hết lên đi
-
Chọn lọc mấy hình từ máy của Eo ơi Kinh nè
-
Hình nào cũng thấy ăn hết vậy nhỉ?
mấy cái hình thi thố đâu hết rùi
eo ôi Kinh úp mấy cái hình chụp giựt giải đi nào
-
Từ từ nào, em up theo thứ tự mà
-
-
Đôi chym trắng thua trên thế thắng
H vẫn còn ấm ức nè
-
-
Đi cổ vũ có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?
Tiếc rằng hôm đó hok đi được,nhưng vẫn còn kịp ra sân bay ngồi chém gió với a Azu. hôm qua lục lại túi quần thấy cái vé vẫn còn nguyên????????
-
Sao mình ré to thế
-
đã update một số ảnh lên trang chủ
-
Sao mình ré to thế
thế thì mới giật được giải thưởng chứ. hôm đó chú được nhiều nhất còn gì
-
Hồi mới có cái hình đầu tiên ở Hội An mình cứ thắc mắc không biết
thằng nào lọt vô mà mặt nu không đỡ được, thì ra là Thanh_ala. Suốt ngày tự bóp ... thế này trách sao dạo này mặt nó cứ ngu ngu là
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2FIMG_0545.jpg&hash=9945925c019df1bbd6099ec888662fafbbde5505) (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2FIMG_0520.jpg&hash=0c9bfd955adefa8180a0bb0f92aa1c39de878618)
-
Anh DQ định dìm hàng Azu đấy à?
1...........2................3..............ha..........ha..............ha
-
-
Bác Dương Quá để ý kĩ nhỉ , ảnh này đưa lên facebook đi
-
@Lao Ai: Thực ra nó đập vào mắt í chứ, chả fai DQ soi đâu
Ko thể nào đỡ nổi với bô lão JFC
-
Phần cuối, chia tay tại sân bay, Yế mèn
-
Khởi động bằng màn "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối"
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5223%2F5551791411_4a702df14c_z.jpg&hash=f7e61299f7cc4dd3810093b7b7e792c50c24efa3)
Chùa Linh Ứng 1
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5054%2F5551791987_3a0ec126bf_b.jpg&hash=7f8af837d27509114a8ea74cbf6abdc5f076adaa)
Chùa Linh Ứng 2
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5265%2F5552376710_e16d73bd59_b.jpg&hash=9ddb69aa88cfa34db4d0a2ce12b52043bb2d1414)
-
Dưới chân tượng Phật Bà
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5297%2F5551796923_2bac15d1f6_b.jpg&hash=2b999bcd4d13eed38b6c3e4374df29d8af29da2f)
-
Phật Bà
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5027%2F5552383446_1ffbbb165c_b.jpg&hash=425de7f91ecdd629cb3651b0c979d40ad78e9ecd)
4 anh em JFCSG
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5295%2F5551788469_0342168175_b.jpg&hash=f62c8db430d29803192582cc6f897b6570a1bc47)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5141%2F5551788835_7ea730313e_b.jpg&hash=96466f2349cf680644ccf5a57fdb7aead383f785)
-
Hồi mới có cái hình đầu tiên ở Hội An mình cứ thắc mắc không biết thằng nào lọt vô mà mặt nu không đỡ được, thì ra là Thanh_ala. Suốt ngày tự bóp ... thế này trách sao dạo này mặt nó cứ ngu ngu là
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2FIMG_0545.jpg&hash=9945925c019df1bbd6099ec888662fafbbde5505) (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FDai%2520Hoi%2520JFC%25202011%2FIMG_0520.jpg&hash=0c9bfd955adefa8180a0bb0f92aa1c39de878618)
Tự đưa tay bóp...thảo nào 2 vòng thi sau Chim Trắng cứ te tua, trách gì BGK. Chú có con chim nho nhỏ! khakha
-
tay của Cường $ đang làm gì thế??????????làm cún con ngượng ngạo thế?
1...........2..........3..................zế mèn
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi944.photobucket.com%2Falbums%2Fad283%2Fjindo1983%2FIMG_06401.jpg&hash=e351ae4ae9b7394f6e38dce4774de87e2959ea76)
-
thảo nào mà lấy tên là Chim trắng
-
tay của Cường $ đang làm gì thế??????????
cái áo che mất rồi nên chả biết đang làm gì cả
-
Sao lại cứ ném gạch đội Chym trắng thế nhỉ?
-
Đề nghị
thằng DQ ko đi thì dựa cột mà nghe anh em họ bình luận chia sẻ. Cứ vào hóng hớt ném đá lung tung.
1 2 3 ...mệt ko kêu đc nữa
-
Vòng 1 được 70 điểm
Vòng 2 trả được 1,5 câu ghi 30đ
vậy mà hok cộng vào
Thật là hok hiểu nổi
Mất công a Hùng hối lộ mất 20 trứng gà ta
bất công quá
-
ơ hay, đến giờ vẫn thắc mắc vụ đó cơ à. ban giám khảo làm việc đúng rồi mà
Phương đâu, vào cắt hết mấy tên này đi kìa, giờ vẫn ý kiến ý cò
-
ấm ức hok thể chịu được.
-
tay của Cường $ đang làm gì thế??????????làm cún con ngượng ngạo thế?
1...........2..........3..................zế mèn
ảnh này mặt em đỏ thế nhở ...ko nhở nổi sao mềnh mặt đỏ thế
anh Cường $ có nhớ hok ạ?
-
nhớ chết liền???????????????????????
-
Vòng 1 được 70 điểm
Vòng 2 trả được 1,5 câu ghi 30đ
vậy mà hok cộng vào
Thật là hok hiểu nổi
Mất công a Hùng hối lộ mất 20 trứng gà ta
bất công quá
Vòng 1 được 70đ, vòng 2 chỉ được 10đ thôi, vòng 3 thì không trả lời câu nào, tổng cộng là 80đ còn gì
Hông có lăn tăn nữa à, cuộc thi đã kết thúc rồi...
-
Vòng 1 được 70đ, vòng 2 chỉ được 10đ thôi, vòng 3 thì không trả lời câu nào, tổng cộng là 80đ còn gì
Hông có lăn tăn nữa à, cuộc thi đã kết thúc rồi...
Tổ chức thi lại đi Mình thấy cũng hơi bất công cho đội mình nữa "
-
tay của Cường $ đang làm gì thế??????????làm cún con ngượng ngạo thế?
1...........2..........3..................zế mèn
ảnh này mà đem lên Facebook thì khối cái hay
-
Tay ải tay ai
-
Tay ải tay ai
thằng Hòa khéo cũng phải có trách nhiệm mất
-
Hình này mà đưa lên Fb thì Cường $ hok thể nào đỡ được
Chắc e phải có trách nhiêm với Party girl rùi đó
Ôi khổ thân chưa?
-
Hình này mà đưa lên Fb thì Cường $ hok thể nào đỡ được
Chắc e phải có trách nhiêm với Party girl rùi đó
Ôi khổ thân chưa?
Đưa lên đi Thấy ng yêu chú hòa cũng hay gớm đấy chứ
-
ảnh này mặt em đỏ thế nhở ...ko nhở nổi sao mềnh mặt đỏ thế
anh Cường $ có nhớ hok ạ?
Mấy em người mẫu khỏa thân Cút chiên bơ đầu ngõ nhà anh nó cũng đỏ đỏ đen đen như hình trên, không biết có liên quan gì không
-
a DQ đừng nói mà thèm nữa
cái hội này suốt ngày ăn với nhậu thôi
-
Mình chính chuyên mà, có loàng ngoằng 1 chút thì cuối cùng vẫn chính chuyên, bạn gái hiểu thế là đủ
-
Cường $ đại hội một mình ôm rổ rau "Cửng" ăn với xôi chẳng hiểu về SG đã phát tướng chưa
-
Phải công nhận Cường $ ăn ngon thật, đã nhã đạn chưa vậy?
tình hình thế này sang năm mở rộng thêm cuộc thì..........ây ...ấy....đó, cho Mền Bắc Và Miền Nam thi thố với nhau nhé
-
đã có ảnh nóng của riêng AK hôm mất tích tại ĐN nhé , các bạn bắn mã thẻ điện thoại để mình gửi pass và user
-
đã có ảnh nóng của riêng AK hôm mất tích tại ĐN nhé , các bạn bắn mã thẻ điện thoại để mình gửi pass và user
định lừa đảo cả anh em trên này cơ à
-
đã có ảnh nóng của riêng AK hôm mất tích tại ĐN nhé , các bạn bắn mã thẻ điện thoại để mình gửi pass và user
Tung lên Facebook cho anh em xem hàng họ súng ống ntn mà tốt gớm
-
Phải công nhận Cường $ ăn ngon thật, đã nhã đạn chưa vậy?
tình hình thế này sang năm mở rộng thêm cuộc thì..........ây ...ấy....đó, cho Mền Bắc Và Miền Nam thi thố với nhau nhé
Món tủ của nó mà lại chả ngon. Mình còn chưa nghe đến món gì bao giờ ... cái gì mà rau cẩu hay rau Cửng ý nhỉ
-
May chưa ăn rau Ngỗng nữa đấy?
-
ẤY - ING
-
Cho em pass anh TÙng ơi!!!
-
nói chung qua ĐH lần này mình cũng lớn hơn 1 chút rùi đó
-
nói chung qua ĐH lần này mình cũng lớn hơn 1 chút rùi đó
Mình thì vẫn thơ ngây như tuổi còn zin của mình. Zin đét ấy chứ
-
Đội còn Zin mà quậy thế, huống hồ gì hok còn Zin thì chắc xin lỗi chịu hok nỗi quá
-
Mình thì vẫn thơ ngây như tuổi còn zin của mình. Zin đét ấy chứ
bạn gà zin lần thứ n
-
Em cún làm chứng nhé bạn Ái làm zin lần n
-
Hả?
n lần có giai thừa không đấy????????????/
-
nhộn nhịp nhỉ.
-
bạn gà zin lần thứ n
em muốn có bằng chứng
-
em muốn có bằng chứng
Toàn đội ko ăn được thì đạp đổ ý mà. Em để ý làm gì
-
so lại hok để ý chứ?
nói phải có = chứng chứ?
-
so lại hok để ý chứ?
nói phải có = chứng chứ?
chỉ có nhân chứng thôi...bằng chứng Laoai giữ mất roài
-
chỉ có nhân chứng thôi...bằng chứng Laoai giữ mất roài
Chuyện còn zin hay ko còn zin ko bàn nữa nhé. lạc chủ đề quá Sau 1 tuần vụ Đại hội có vẻ chìm do các dân chơi tìm được niềm vui mới
-
Chuyện còn zin hay ko còn zin ko bàn nữa nhé. lạc chủ đề quá Sau 1 tuần vụ Đại hội có vẻ chìm do các dân chơi tìm được niềm vui mới
30/4 này Laoai chuẩn bị đón tiếp thầy trò ESY ra HN ún gụ đê
-
30/4 này Laoai chuẩn bị đón tiếp thầy trò ESY ra HN ún gụ đê
đón hẳn về nhà PG luôn
-
30/4 này Laoai chuẩn bị đón tiếp thầy trò ESY ra HN ún gụ đê
-
30/4 này Laoai chuẩn bị đón tiếp thầy trò ESY ra HN ún gụ đê
có xuống HP đú đởn tí không
-
có xuống HP đú đởn tí không
anh bận đi bắn súng...có tg đâu mà cứ mời mọc
-
Không khéo Aka lại bay ngược vào ĐN nhã đạn nữa đấy
-
Không khéo Aka lại bay ngược vào ĐN nhã đạn nữa đấy
ôi chị ơi...chú này nhiều hàng lắm...ko kể đc đâu....hum nào rảnh em kể cho
-
ôi chị ơi...chú này nhiều hàng lắm...ko kể đc đâu....hum nào rảnh em kể cho
đúng rồi, cần chi vào ĐN cho tốn kém ra em nhỉ!
-
Mày vào ĐN đợt vừa rồi siêu lợi nhuận luôn mà?
-
Mày vào ĐN đợt vừa rồi siêu lợi nhuận luôn mà?
sao giờ chị Liên dùng từ ngữ chợ búa thế nhỉ
-
Từ ngữ đó có thấy chợ búa đâu nhỉ, cái đó thể hiện đẳng cấp chú mày chưa tới tầm. Chú mày có thấy mấy đại ka gọi bọn tiểu đệ toàn mày tao ko nhỉ
-
Từ ngữ đó có thấy chợ búa đâu nhỉ, cái đó thể hiện đẳng cấp chú mày chưa tới tầm. Chú mày có thấy mấy đại ka gọi bọn tiểu đệ toàn mày tao ko nhỉ
ủng hộ nhau zữ quá ha
-
ủng hộ nhau zữ quá ha
cùng đội chym trắng mà
-
Tất nhiên rùi đúng hok a Azu?
1.....2.....3..ha...ha.......ha
-
Anh Siêu ma âm thanh đã ra tay đúng như lời anh ý hứa từ đại hội JFC tại Đà Nẵng ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Từ sân bay Nội Bài về nội đô sẽ chỉ còn 15 km
Sáng nay, dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân dài hơn 12km gồm 6 làn xe đã được khởi công. Khi hoàn thành, lộ trình từ Nội Bài tới trung tâm thủ đô được rút ngắn một nửa.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi304.photobucket.com%2Falbums%2Fnn196%2Ftuan911%2Fle_khoi_cong_1.jpg&hash=ab4a59210603d9e0ab624bc93ac096a429acbc54)
Toàn bộ tuyến đường nối từ sân bay Nội Bài tới cầu Nhật Tân sẽ đi qua huyện Đông Anh và Sóc Sơn (Hà Nội). Dự án dài 12,1 km có mặt cắt đường rộng 80-100 mét, 6 làn xe chạy, tốc độ tối đa 80 km/h.
Toàn bộ tuyến đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân sẽ đi qua đi bàn huyện Đông Anh, Hà Nội
Phối cảnh tuyến đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, đoạn đi qua xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh).
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, cùng với dự án cầu Nhật Tân, nhà ga T2, đường nối này sẽ là điểm nhấn kiến trúc của Hà Nội, tạo ấn tượng đầu tiên với du khách nước ngoài khi vào trung tâm thành phố.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự kiến tuyến đường nối này sẽ hoàn thành sau 30 tháng.
Việc xây dựng tuyến đường mới này sẽ rút ngắn cự ly từ sân bay Nội Bài với nội đô Hà Nội nếu so sánh với tuyến quốc lộ 3 và đường cao tốc Bắc Thăng Long (khoảng 30km). Đồng thời sẽ giảm tải cho 2 tuyến đường hiện tại.
Quãng đường từ Nội Bài vào trung tâm sẽ chỉ có 15 km (12 km đường và 3 km cầu Nhật Tân).
Theo Vn express.net