Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on February 04, 2011, 03:49 PM

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 04, 2011, 03:49 PM
Mạch cũ đã đủ trăm trang
Quyết sang mạch mới cho đàng hoàng hơn
Ju ve sẽ thắng trận này
Cho đầy khí thế làm thịt In-tơ


Năm mới, chém gió mới nào        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 04, 2011, 04:44 PM
Ko thịt được Cagliari thì thịt luôn Del Neri là vừa.  

Quote from: PhuongHoang
Sau thế hệ 7x iu thích phần lớn đều gia nhập Milan là Nesta, Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi. Giờ đến lượt 2 trong số ít cầu thủ iu thích thuộc thế hệ 8x đã gia nhập Inter là Ranocchia và Pazzini. Thế là chuẩn bị sang làm Interista đc rùi

Juventus nhìu cầu thủ Ý đấy nhưng ghía tới ghía lui chắc thích đc mỗi Buffon với Quagliarella. Aquilani cũng đc nhưng chỉ thích khi còn ở Roma. Những cầu thủ còn lại của Juve ko ghét nhưng cũng ko thích 1 ai hết. Càng ngày càng ít có cảm tình với cầu thủ Juve, do đá lởm quá chăng?

 Bạn này có chí khí quá! Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại bạn quay lại JFC trong lốt Interista. năm mới, tình yêu mới chả ai cấm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 04, 2011, 04:45 PM
Nước cở thông minh của Juve lúc này nếu vẫn kéo dài chuỗi trận bết bát đó là mời về chính Benitez  với điều kiện thỏa thuận rằng sẽ tăng cường lực lượng ở mức vừa phải. Ben vẫn là HLV có tài, mới thất bại và xuống giá nhưng khát khao phục hận Inter lúc này sẽ thổi lửa cho Juve.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 04, 2011, 05:10 PM
Tớ không ghét Inter nhưng chưa bao giờ thích INTER. Cho dù ở đấy có vài người mình ngưỡng mộ (Leo & Zanetti), vài người mình hy vọng (Santon, Raio, Pazzo).

Nhưng Juve vẫn là tình yêu lớn nhất. Đã từng theo Juve xuống tận Serie B nên nghĩ rằng đấy có lẽ đã là vực sâu nhất rồi, còn gì phải sợ đâu.
Juventus sẽ trở lại với Agnelli, tớ luôn tin vậy. Cách mạng cần thời gian, mà cái đấy thì mình có
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 04, 2011, 08:10 PM
Hãy đặt niềm tin vào Juve .Em tin Juve sẽ thành công chẳng qua đây là giai đoạn mà Marotta phải khắc phục những hậu quả nặng nề mà Shịt cô đã để lại .Sau khi sân vận động xây xong tiền bạc dư thừa Marotta có tiền để thể hiện khả năng thì lúc đó cả thế giới bóng đá sẽ quỳ dưới chân Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 04, 2011, 09:20 PM
[Preview] Cagliari - Juventus: Có ai còn nhớ Juve?

Cagliari: Tri ân Matri
Alessandro Matri ra đi vào phút chót đã khiến các cổ động viên của Cagliari nổi giận. Họ biểu tình trước trụ sở CLB, nhưng họ không hề ghét Matri. Với họ, Matri vẫn là một phần lịch sử của Cagliari.
Với Matri trong đội hình, Cagliari đã có chuỗi trận cực kỳ ấn tượng và đang an toàn ở nửa trên bảng xếp hạng, chỉ cách khu vực dự cúp châu Âu 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ đã thắng tới 4, trong đó có cả những đối thủ khó nhằn như Samdoria, Parma và Palermo.

Matri ra đi sẽ để lại khoảng trống trên hàng công nhưng Donadoni khẳng định Andrea Cossu, Andrea Lazzari, Robert Acquafresca và Nene sẽ biết cách làm những việc cần thiết.
Lối chơi của Cagliari dưới thời Donadoni vẫn giữ được những biến ảo của Allegri nhưng thêm phần chắc chắn hơn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.sky.it%2Fstatic%2Fimages%2Fsezioni%2Fsport%2Fcalcio_italiano%2F1a_giornata_campionato%2Fesultanza_cagliari_548x345.jpg&hash=600020db4afc9b410953169603ea8e88463aeef0)
Cagliari sẽ vẫn sống tốt mà ko cần Matri?

Đội hình dự kiến:
Cagliari: Agazzi; Pisano, Canini, Astori, Ariaudo; Missiroli, Conti, Nainggolan; Cossu; Nene, Acquafresca

Juventus: Phía cuối con đường...
Không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Nước mắt và đau thương luôn là một chất gia vị không thể thiếu trong mỗi bản hùng ca. Tuần trăng mật ngắn ngủi của Andrea Agnelli với Juve đã kết thúc, trước mắt vị chủ tịch trẻ tuổi này đang là những chông gai và cả kỳ vọng.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fblog.panorama.it%2Ffoto%2Ffiles%2F2010%2F04%2Fandrea_agnelli3-large.jpg&hash=b966ce16d867c83e3db2802b8b3cec68332afa5a)
Đây là lúc Andrea thể hiện mình?

Tới làm khách trên sân Cagliari, Juve sẽ có sự trở lại của Bonucci sau án treo giò. Toni cũng sẽ kịp hồi phục. Matri sẽ có nhiều động lực khi gặp lại đội bóng cũ. Marchisio vẫn sẽ là hy vọng của Juve ngay cả khi khó khăn nhất.

Nhưng người mà các tifosi kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực lại là Del Neri. Những trận đấu gần đây cho thấy Del Neri còn một khoảng cách khá xa so với kỳ vọng của người hâm mộ. Với việc Barzagli đã thể hiện khá tốt trong trận ra mắt, Bonucci trở lại, Grosso thi đấu mờ nhạt, liệu Del Neri có dám chơi 3 trung vệ hoặc đẩy Chielline ra cánh không? Liệu xe đua hết xăng Krasic có được nghỉ ngơi ko? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Del Neri trả lời, nhưng e rằng thay đổi là điều quá sức với DN.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F68%2FC_3_Media_1207368_immagine.jpg&hash=06e855f33221b293110caedbc056fed67d25d8e4)
Marchisio, hãy học Alex cách cư xử với thế lực "áo đen"

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F77%2FC_3_Media_1206677_immagine_xl.jpg&hash=f6a3dedd89a1c3b3047a93808c88e76c6296d1cb)
Alex, chúng tôi cần bàn thắng

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F78%2FC_3_Media_1206678_immagine.jpg&hash=9b048013dc73c3d3da15e5ae5ee700ae871c5f35)
Paolo De Ceglie sắp trở lại, nhưng cánh trái có hồi sinh hay không thì khó mà nói được


Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon; Grygera, Bonucci, Chiellini, Grosso; Krasic, Melo, Aquilani, Marchisio; Del Piero, Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 05, 2011, 12:04 AM
 Điều may mắn là Cagliari không còn Matri nữa .
Ko hiểu các bạn ấy có thòng thêm điều khoản cấm cầu thủ cho mượn thi đấu ko nhỉ ? Matri cần bàn thắng để lấy hên trước khi đụng Inter .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 05, 2011, 12:15 AM
- Chỉ mấy bạn Anh mới chơi trò sợ bị phản thùng thôi. Mà tất cả chỉ là thỏa thuận ngầm. Mấy CLB mượn chơi ba gai thì CLB chủ quản chả làm gì được. Có mấy vụ rồi
Đáng vui là Matri vẫn có tên trong danh sách 20 bạn được gọi.

1 Buffon
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
43 Sorensen

- Cagliari mất Matri nhưng còn Acquafresca, Nene và Lazzari. Ba cầu thủ ko dễ đối phó tí nào.
- Bonucci trở lại nhưng nhiều khà năng Barzagli vẫn sẽ được đá chính. Hoặc anh sẽ trám cánh phải hoặc anh đá trung vệ còn Chiellini bay sang cánh trái.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 05, 2011, 07:35 AM
Hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực từ DN, tối nay vẫn sẽ thức nguyên đêm để xem.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 01:29 AM
Có thể sẽ có những thay đổi đầu tiên từ Del Neri: 4 trung vệ ở hàng thủ và cặp Martinez và Matri trên hàng công.

Nếu Juve đá với Sorensen - Barzagli - Bonucci - Chiellini thì có vẻ yên tâm đôi chút. Trước Chiellini đá hậu vệ trái chạy biên cũng ko tồi tí nào. Sau 3 năm rưỡi toàn đá trung vệ thì không biết giờ khả năng ấy thế nào nữa. Trận này đáng để xem đây. Xem thay đổi của Del Neri có hiệu quả ko.

Thực chất tớ thích cho Martinez đá thay Krasic hơn. Nhưng dù gì thì những thay đổi của Del Neri cũng đáng để xem.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 02:34 AM
Đội hình ra sân chính thức:

[div align=\\\"center\\\"]Buffon

Sorensen - Bonucci - Barzagli - Chiellini

Krasic - Aquilani - Felipe Melo - Marchisio

Martinez - Matri [/div]


[div align=\\\"center\\\"]Dự bị:Storari, Grygera, Grosso, Salihamidzic, Sissoko, Del Piero, Toni.[/div]

Để xem thay đổi của Del Neri thế nào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 06, 2011, 02:41 AM
Mad đoán chính xác nhỉ, thích vụ 4 trung vệ, để xem Martinez có làm ăn gì đc ko.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 02:44 AM
               

----------------

Thêm link nè: http://veetle.com/index.php/widget#FA3A1E9...B4FC/true/16:10 (http://veetle.com/index.php/widget#FA3A1E98E4A2A93A3EECF596746CB4FC/true/16:10)

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 06, 2011, 02:46 AM
forza Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 02:50 AM
Chi e đá cánh xem thế nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 02:51 AM
4-3-3?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 03:00 AM
Matri hơi nóng vội trong việc tìm bàn đầu tiên nhở.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 03:08 AM
MATRI GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

     
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 03:08 AM
GOALLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!Matriiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Bàn thứ 12 rồi.      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 03:09 AM
Yeah Matri's   goal
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 03:10 AM
Juve cần một tiền đạo biết ghi bàn như thế, chờ lâu quá rùi ^^. Mà trông Juve đá 4 "trung vệ" hơi ngượng ngập nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 06, 2011, 03:11 AM
Matriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 03:13 AM
Juve đang đá 4-3-3 rồi, bộ ba tiền vệ có vẻ đá nhịp nhàng hơn, không gò bó như trước.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 06, 2011, 03:14 AM
xui thật, đúng lúc mạng nhà toi, ko xem được bàn của Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 03:18 AM
Gigi bắt giờ cũng đau tim chả kém Storari hay Manninger. Đầu trận đến giờ 2 quả mém toi rồi. Mấy trận trước cũng ra vào ko hợp lí cho lắm.

Juve đang đá 4-5-1 và cho đến giờ đang vận hành khá tốt.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 03:39 AM
Không còn tình trạng hở 2 cánh nữa nên các tiền vệ có thể yên tâm chơi bóng. Krasic nên thay bằng pepe để hỗ trợ cho Sorensen thì hợp lý hơn, anh chàng vẫn còn non và xanh.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 03:40 AM
Hiệp 1 vậy là ổn. Giữ vững khí thế cho hiệp 2 khi Cag ào lên tấn công.

Hàng thủ đau tim ở Sorensen và Gigi

Hàng công thì Martinez có vẻ ko hiệu quả lắm.

Chờ hiệp 2...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 03:49 AM
Cagliari không sắc lắm thôi chứ phòng ngự vẫn còn lởm khởm lắm . Còn đó 1 đống vấn đề: Sorensen chọn vị trí không tốt + không tự tin lắm trong các pha vào bóng nên để bị qua mặt quá nhiều, cộng với việc Krasic không thèm về hỗ trợ thì hiệp 2 Cagliari không khoét cánh đó mới lạ. Cánh bên kia Chiellini có vẽ vẫn chưa quen trở lại với việc đá cánh, những pha cần bức tốc còn xuất phát khá chậm. Đá 4-5-1 mà hàng tiền vệ hỗ trợ phòng ngự vẫn chưa tốt, mạnh ai người đó lăn vào ăn thua đủ với đối phuơng (mệt mà chả được gì, lại còn dễ bị phạt nguy hiểm ) Melo đá lùi hẳn lại cho tôi nhờ .

Cũng có vài điểm tích cực: Marchisio chơi ngày càng hay, xử lí bóng rất đa dạng (cảm giác rất giống Alex nhé ^^), Matri chơi tốt,, Bagzali đá có phần còn tốt hơn Bonucci, tỉnh táo hơn cả Chiellini ý chứ

Mong là hiệp 2 Juve sẽ quen hơn với đội hình 4-5-1 này, dẫn trước rồi cũng dễ đá hơn, làm quả nữa đi nào Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 03:57 AM
Biết mà    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 03:58 AM
Chưa chi đã bị hòa rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 03:58 AM
Lòi ra mặt trái của việc đá 4 trung vệ rồi. Sorensen bó vào trong theo cảm giác để Cossu làm 1 quả đau thật.  

Làm lại từ đầu.  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 06, 2011, 04:03 AM
Hàng phòng ngự vẫn còn lỏng lẻo quá!!Vẫn còn nhiều thứ cần làm đây!Cố lên Juve!!!!!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:05 AM
Bắt đầu mất tự tin.

Cánh phải thà để Grygera mình thấy còn yên tâm hơn So
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 04:06 AM
Phòng ngự kiểu gì không biết, tình huống nào cũng đông hơn đối phuơng mà toàn để người bên đó chạy rông, xem điên tiết quá

Cảm tưởng các cầu thủ Juve đá cóng làm sao ý, phá quả bóng cũng không nên thân, nhiệt thì có đó nhưng vẫn sợ xử lí sai, lỗi hay sao ý mà đá như 1 lũ gà mờ X-(, tấn công thì nghèo nàn ý tưỏng dã man
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 06, 2011, 04:11 AM
Bó tay, thay 1 ông công bằng 1 ông thủ, định cầm hòa à?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:13 AM
Đội hình gồm 4 trung vệ, 4 tiền vệ trung tâm và 2 tiền đạo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:13 AM
Cứ đưa Momo vào là Juve sẽ được tiếng Fair-play. Toàn trả bóng cho đội bạn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 04:14 AM
Lại tối như hũ nút rồi      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:16 AM
4-3-1-2 với Regista là Aquilani và Marchisio là Trequatista ?

Edit: Marchisio ra rồi. Vậy là 4-3-1-2 nhưng Trequatista là Alex.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:16 AM
Trận trước khi đưa Mart vào thay Matri là thấy nhảm, trận này đưa Momo ra cánh trái còn nhảm hơn. Del Neri chắc ko phải là ng thích hợp
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 06, 2011, 04:18 AM
What??????????? Thay Marchisio làm gì?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:18 AM
Toni thay Marchisio... quá sức chịu đựng rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 04:19 AM
Sissoko vào chạy theo bóng lông nhông khắp sân, rối cả đội hình . Hậu vệ đá kiểu gì mà toàn gặp 4 đánh 2 mà 3 ông Juve dúi vào 1 chỗ 2 ông tiền đạo Cag chạy thoải mái tự do o. Điên tiêt mà gầm lên "đá đấm kiểu gì thế????????"
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 06, 2011, 04:20 AM
Huhu ko được xem, nghe anh em bình luận thì trận này chắc thua rồi...(
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 04:20 AM
15' nữa, cố lên  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 06, 2011, 04:21 AM
Xem trên Livescore Juve thắng 2-1
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:21 AM
Lại là Matri........!!!GOALLLLLLLLLLLLLLL

Tuần này Matri khó thoát khỏi nhóm TOP của Tuttosport.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 04:21 AM
Matri      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 04:21 AM
Matri goals    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:21 AM
Matriiiiii
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 06, 2011, 04:22 AM
Matriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii + Matriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 04:23 AM
Dứt điểm dứt khoát quá . Chắc bây giờ Juve chỉ có Marchisio và Matri là dứt điểm được như vậy, còn lại không già mà run (Alex, Toni) thì cũng non, yếu tâm lí mà run chân thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 04:31 AM
WHAT A GOAL FROM TONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 06, 2011, 04:31 AM
Toniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 04:31 AM
Đẹp quá Toni
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:31 AM
Hết film! Toni ghi bàn rồi. Đánh đầu từ rìa vòng cấm mà căng như sút á. Nhìn cảnh này Amauri đi đập đầu vào gối tự tử đi là vừa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 06, 2011, 04:32 AM
Toni đầu vàng + Matri chân kim cương :x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 06, 2011, 04:32 AM
Matri hay quá, cả 3 bàn đều có dấu giày của anh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 04:34 AM
Hay quá, không ngờ đội hình kỳ dị lại đảo ngược được tình thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 06, 2011, 04:34 AM
bàn cuối Alex chuyền mà, đánh đầu đẹp quá, đang nằm bật dậy luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 06, 2011, 04:40 AM
Tuyệt vời quá!Hàng công trận này quá tuyệt đặc biệt là Matri,nhưng hàng phòng ngự cần phải cải thiện nhiều!Trận sau gặp Inter muốn kiếm điểm thì ko thể lơi lỏng nhưng hôm nay được!Fozza Juve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 06, 2011, 04:41 AM
3-1, cắt mạch thua rồi, hy vọng từ giờ đến cuối mùa chỉ có thắng thôi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:41 AM
Thắng rồi! Anh Ma Hói cười cứ như trúng số. Cũng đúng! Matri và Toni cứ đà này thì mấy kẻ ăn không ngồi rồi sẽ hết chém gió thôi.

Đặt niềm tin vào Matri cho trận với Inter.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 06, 2011, 04:43 AM
Nếu Quagliarella trở lại thì nên để anh đá cặp với Matri, cặp tiền đạo toàn diện nhất của Juve  sau đó là Iaqtuinta - Del Piero - Luca Toni
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 06, 2011, 04:43 AM
Hàng phòng ngự đáng lo ngại thật. Tấn công tuy không có gì đặc sắc  nhưng Juve đã biết ghi bàn (vĩnh biệt Amauri ). Trận gặp Inter mình lại trông chờ vào Marchisio :X
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ales on February 06, 2011, 04:44 AM
Hi vọng là niềm vui nhỏ nhoi của mình sẽ đc kéo dài    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 06, 2011, 04:53 AM
Có lẽ DN quá ưu ái Krasic, đã dùng Sorensen thì nên để một chú nào hỗ trợ phòng thủ tốt như Pepe hay Martinez. Có lẽ khôn ngoan hơn cả là cho Krasic lên ghế dự bị. Đá càng ngày càng tối
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 06, 2011, 05:03 AM
Chiellini đá cánh có khi chán hơn Sorensen ấy chứ . Cứ có bóng là phá bổng lên , chẳng chồng cánh nổi . Barzagli đá chắc chắn dứt khoát hơn Bonucci . 3 hợp đồng mùa đông của Marotta đều phát huy hiệu quả . Nhưng việc xếp 4 trung vệ khiến thế trận hơi bế tắc , Martinez thì quá chậm và thiếu ý tưởng .
Tạm thời DN thoát hiểm nhưng còn rất nhiều việc phải làm .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 06, 2011, 05:41 AM
Tớ ko được xem trận này, nhưng ngày xưa Chiellini đá ở Fio hay lúc tập trung đội tuyển Italia, đá cánh trái ko quá tệ đâu, lên bóng khá tốt đấy. Ngay cả năm 2008, khi lần đầu tiên Chiellini ra mắt đội tuyển ở vị trí trung vệ và chơi khá hay, thì lúc đó Chiellini được triệu tập cũng là cho vị trí cánh trái chứ ko phải trung vệ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: alex_arsenal on February 06, 2011, 06:05 AM
Cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên sau loạt trận tệ hại vừa qua.....:|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 06:31 AM
Trận này cánh trái ít bị khoét hơn. Có lẽ do Chiellini quen đá trung vệ lâu ngày nên cảm giác ít chạy lên. Chứ chuyền cũng tạm ok. Quả 2-1 hắn chuyền ngay tầm chạy lên của Matri ngon phết.

Trận sau Ceglie trở lại. Barzagli bị đẩy sang cánh phải.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on February 06, 2011, 06:40 AM
Quote from: blakes
Có lẽ DN quá ưu ái Krasic, đã dùng Sorensen thì nên để một chú nào hỗ trợ phòng thủ tốt như Pepe hay Martinez. Có lẽ khôn ngoan hơn cả là cho Krasic lên ghế dự bị. Đá càng ngày càng tối

Krasic có khả năng, nhưng rõ ràng là Del Neri đang quá ưu ái với cầu thủ này.
Krasic chơi quá cá nhân, cứ có bóng là cắm đầu chạy. Nhìn kiểu đá đó mình rất khó chịu.
Mình đã bắt đầu thấy ghét lối đá của Krasic, nhưng ko hiểu sao sau bao nhiêu trận thua, đá bế tắc mà Del Neri ko thay đổi được lối chơi của Krasic.
Nếu Del Neri ko nhắc nhở Krasic phải chơi đồng đội hơn thì Juve sẽ chẳng thể khá hơn được.
Hi vọng Matri tiếp tục tỏa sáng  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 08:19 AM
Chú Matri bén còn hơn dao cạo nhỉ?
Bàn thua HV Juve kèm người kiểu gì thế không biết
Toni tính ra còn được việc hơn Amauri nhiều, vừa thu hút hậu vệ, vừa ghi bàn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: damducquynh on February 06, 2011, 08:29 AM
Tính ra kì chuyển nhượng màu đông này đâu có quá bi đát anh em nhỉ.vậy là cả Toni và Matri đều lập công rồi,có lẽ mình nên có một cái nhìn khác về Matri,di chuyển ,thu hút ,dứt điểm đâu đến nỗi tồi.Hi vọng đây sẽ là cú hích cho trận đánh lớn với Inter.    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 09:02 AM
Quote from: damducquynh
Tính ra kì chuyển nhượng màu đông này đâu có quá bi đát anh em nhỉ.vậy là cả Toni và Matri đều lập công rồi,có lẽ mình nên có một cái nhìn khác về Matri,di chuyển ,thu hút ,dứt điểm đâu đến nỗi tồi.Hi vọng đây sẽ là cú hích cho trận đánh lớn với Inter.      
quá bén đấy chứ, biết chạy, biết sút, quyết đoán .... gặp bóng là bùm không màu mè như Amauri mà không hiệu quả.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on February 06, 2011, 10:11 AM
Quote from: kingofpc
quá bén đấy chứ, biết chạy, biết sút, quyết đoán .... gặp bóng là bùm không màu mè như Amauri mà không hiệu quả.

Có nên bán đứt Amauri để mua đứt Matri ko nhỉ      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 10:38 AM
Quote from: QuốcHiếu


Có nên bán đứt Amauri để mua đứt Matri ko nhỉ      
sợ phải trả thêm tiền Parma mới chịu rước ấy chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 06, 2011, 11:42 AM
Matri đã cân bằng số bàn thắng với Ibra và Eto . Trận trước mà DN tin tưởng hơn thì có khi Juve vẫn có điểm khi rời Palermo .
Thế trận vẫn chưa sáng sủa , cơ hội hàng tiền vệ tạo ra ko nhiều mà DN lại nổ tung trời .
Sau trận thắng này ta ko phải nghe Moggi ca cẩm 1 thời gian .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on February 06, 2011, 12:08 PM
mấy trận gần đây hok xem được
chán thâth
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ductai on February 06, 2011, 12:19 PM
Ko coi được nhưng nhìn kết quả + người ghi bàn thì cũng thấy zui zui . 2 ông tân binh này khá hơn ku Amauri là cái chắc rồi !!! Khuyến khích sếp hói bán bỏ Amauri cho rồi để còn gỡ được tí tiền chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 01:27 PM
Chiellini trận này đá cánh trái cũng tốt đấy, tuy đã quá quen ở vị trí trung vệ nên chưa nhạy tham gia tấn công như ngày trước. Có Chie cánh trái Juve vững vàng hơn hẳn, Chie còn có vũ khí lợi hại là những quả ném biên rất mạnh nữa. Nếu đá cánh trái thì cầu thủ này phong cách như De Ceglie, tức sẽ có những quả tạt bổng chứ không phải xuống biên xẻ nách tạt thấp. Quả chuyền cho Matri quá được...

Riêng tôi vẫn tiếc nếu Del Neri không thay Matri ra ở trận trước thì đã có hy vọng lớn hơn cho việc lật Palermo rồi. Cầu thủ này to cao, tuy chưa đạt đến đẳng cấp của Trez nhưng dứt điểm rất dứt khoát và gọn gàng, ngoài ra cũng khá xông xáo và chịu khó di chuyển lôi kéo. Tuy nhiên cũng cần vài trận nữa mới đánh giá hết được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 06, 2011, 03:23 PM
Ôi, nhìn Matri vẫn thấy đẹp trai quá, mặt vậy mà đá tiền đạo hơi phí...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 03:35 PM
Quote from: dkv
Ôi, nhìn Matri vẫn thấy đẹp trai quá, mặt vậy mà đá tiền đạo hơi phí...
Juve mình hình như bắt đầu để ý các fan nữ, bằng chứng là các bản hợp đồng gần đây luôn đem về mấy anh zai đẹp đẹp    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 06, 2011, 04:25 PM
Cứ bình tĩnh các bác ah. Hôm qua Juve thử nghiệm đội hình mới: 4-5-1 hay 4-1-4-1 với một hộ công luân phiên (Aqui, Marchisio và Alex).

Có khả nhiều tín hiệu đáng mừng nhưng đá 4 trung vệ thấy không ổn lắm. Có lẽ phải đẩy Motta vào và tấn công bên cánh phải thì đỡ phí hơn.
Nhưng mới chỉ là một trận thắng, tuần sau gặp Inter sẽ là bài test tốt nhất.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 06, 2011, 04:31 PM
Đúng ,phải chiến thuật đa dạng linh động phù hợp vớit ừ nghoàn cảnh như vậy mới có được kết quả khả quan .Chứ DN mà ôm riết cái sơ đồ 4-4-2 thì chỉ có nươc chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 04:32 PM
Quote from: Souslevent
Cứ bình tĩnh các bác ah. Hôm qua Juve thử nghiệm đội hình mới: 4-5-1 hay 4-1-4-1 với một hộ công luân phiên (Aqui, Marchisio và Alex).

Có khả nhiều tín hiệu đáng mừng nhưng đá 4 trung vệ thấy không ổn lắm. Có lẽ phải đẩy Motta vào và tấn công bên cánh phải thì đỡ phí hơn.
Nhưng mới chỉ là một trận thắng, tuần sau gặp Inter sẽ là bài test tốt nhất.

Hôm qua có dùng cả 4-3-1-2. Lúc đầu là Marchisio đá Trequatista, sau là Alex. Lúc đấy thăng luôn 3-1.

Del Neri đang xoay tùm lum đội hình. Có lúc nó sẽ tạo nên đột biết cực lớn, lúc lại khiến tất cả rối loạn, ko ổn định. Ko biết Del Neri có bị con dao này chém đứt tay hay ko.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 04:57 PM
Đội hình tối hôm quá đúng là mắc cười thiệt ... hên là có dao cạo bén
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 06, 2011, 05:14 PM
Quote from: Souslevent
Cứ bình tĩnh các bác ah. Hôm qua Juve thử nghiệm đội hình mới: 4-5-1 hay 4-1-4-1 với một hộ công luân phiên (Aqui, Marchisio và Alex).

Có khả nhiều tín hiệu đáng mừng nhưng đá 4 trung vệ thấy không ổn lắm. Có lẽ phải đẩy Motta vào và tấn công bên cánh phải thì đỡ phí hơn.
Nhưng mới chỉ là một trận thắng, tuần sau gặp Inter sẽ là bài test tốt nhất.
liệu có là bài test tốt nhất không. Em lại thích giờ Juve gặp các độ bóng làng nhàng để tích điểm đã. Đồng thời để Matri và hàng tiền vệ có thêm tiềng nói chung. Gặp Inter, liệu chúng ta có chơi được ko. Mất điểm lúc này là không cần thiết.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 07:48 PM
Hôm qua xem lại kỹ mới thấy quả tạt cuối cho Toni là do Barzagli chứ không phải là Del Piero
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: damducquynh on February 06, 2011, 08:34 PM
Quote from: JTF1987
Hôm qua xem lại kỹ mới thấy quả tạt cuối cho Toni là do Barzagli chứ không phải là Del Piero
Quả cuối là của Del Piero tạt mà.CHiến thắng này là 1 liều thuốc rất tốt kích thích tinh thần của những chiến binh Juve,nhưng để đá với Inter chúng ta ko đơn thuần chỉ có thế,hi vọng với sự tự tin lên cao cộng hàng tiền đạo bén duyên,hàng phòng thủ ổn định,có điểm trước kẻ thù của các Juventini ko phải quá xa vời.Mình nghĩ sẽ có 1 trận hòa (khiêm tốn thôi ,đỡ bị áp lực ko bị ngã oạch phát đau lắm ).    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on February 06, 2011, 09:29 PM
Amauri ghi bàn , hài vãi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on February 06, 2011, 09:35 PM
Ai ranh xem Parma đá nhé , Amauri đá khá lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 06, 2011, 09:41 PM
Amauri ghi bàn cho Parma  thay đổi môi trường khác ngay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 06, 2011, 09:43 PM
Quote from: damducquynh
Quả cuối là của Del Piero tạt mà.CHiến thắng này là 1 liều thuốc rất tốt kích thích tinh thần của những chiến binh Juve,nhưng để đá với Inter chúng ta ko đơn thuần chỉ có thế,hi vọng với sự tự tin lên cao cộng hàng tiền đạo bén duyên,hàng phòng thủ ổn định,có điểm trước kẻ thù của các Juventini ko phải quá xa vời.Mình nghĩ sẽ có 1 trận hòa (khiêm tốn thôi ,đỡ bị áp lực ko bị ngã oạch phát đau lắm ).    
Bàn cuối Barzagli chuyền cho Toni chứ không phải Alex đâu, chú ý kiểu tóc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 06, 2011, 09:49 PM
 Amauri đã ghi bàn bằng cú ngả bàn thờ sau pha tạt bóng của Giovinco . Có hy vọng bán được cầu thủ này gỡ gạc vốn rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 06, 2011, 10:09 PM
Quote from: damducquynh
Quả cuối là của Del Piero tạt mà.CHiến thắng này là 1 liều thuốc rất tốt kích thích tinh thần của những chiến binh Juve,nhưng để đá với Inter chúng ta ko đơn thuần chỉ có thế,hi vọng với sự tự tin lên cao cộng hàng tiền đạo bén duyên,hàng phòng thủ ổn định,có điểm trước kẻ thù của các Juventini ko phải quá xa vời.Mình nghĩ sẽ có 1 trận hòa (khiêm tốn thôi ,đỡ bị áp lực ko bị ngã oạch phát đau lắm ).    

Xác nhận là Barzagli chuyền bóng, chứng cứ đây  :

http://www.youtube.com/watch?v=mgD-cuhRxrk (http://www.youtube.com/watch?v=mgD-cuhRxrk)

Người chuyền mang áo số 15

Đã xem bàn thắng của Amauri, ngả bàn đèn sau đường chuyền của Gio.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 06, 2011, 10:36 PM
Quote from: dkv
Ôi, nhìn Matri vẫn thấy đẹp trai quá, mặt vậy mà đá tiền đạo hơi phí...
               Úi giời,ko đá tiền đạo thì đá ở đâu bi giờ,ko lẽ bắt anh ý xuống làm hậu vệ sao    .Mà công nhận Juve mình lúc này chơi toàn cầu thủ điển zai ko à(De Ceglie,Sorensen,Krasic và Matri),ko biết để làm gì nhỉ.Ngoài những cầu thủ "hot boy" ra thì Juve cũng chơi lun 1 dàn cheerlader gồm toàn những mỹ nhân.Bác Beppe nhà ta giỏi thật    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on February 06, 2011, 10:51 PM
 Úy mèn ơi.Amauri ghi bàn rồi kìa
Cố lên Amauri.đá cho hay rồi cuối mùa sẽ có đội đến rước em về
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 06, 2011, 11:14 PM
Quote from: dinozoff1991
Úi giời,ko đá tiền đạo thì đá ở đâu bi giờ,ko lẽ bắt anh ý xuống làm hậu vệ sao    .Mà công nhận Juve mình lúc này chơi toàn cầu thủ điển zai ko à(De Ceglie,Sorensen,Krasic và Matri),ko biết để làm gì nhỉ.Ngoài những cầu thủ "hot boy" ra thì Juve cũng chơi lun 1 dàn cheerlader gồm toàn những mỹ nhân.Bác Beppe nhà ta giỏi thật    
Krasic đâu có đẹp?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 11:37 PM
Quote from: Nguyen Hai Long

Krasic đâu có đẹp?
kết cấu krasic đẹp bạn ạ ... nhờ ăn theo Nedved

Amauri ơi ... em đã thấy mùa xuân rồi à  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 06, 2011, 11:40 PM
Có ghi một chục bàn thì khả năng Amauri ở lại Juve mùa sau cũng ko cao. Juve sẽ cần tiền lương của anh để xúc tiến 1-2 vụ khác. Với lại cũng như Gio thôi. Đá hay ở Parma chưa chắc về Juve đã lại đá hay.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 06, 2011, 11:53 PM
Ủng hộ Giovinco về, bán bỏ Amauri là đẹp
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 06, 2011, 11:53 PM
Krasic cũng bình thường nhìn cứ hao hao như Poulsen ,Matri đẹp trai nhất      .Hi vọng anh sẽ giữ phong độ như vậy là để giúp Juve vượt qua giang khó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 07, 2011, 12:41 AM
Amauri giờ mà trận nào cũng ghi bàn thì vui. Cuối mùa bán luôn kiếm 15 triệu chơi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 07, 2011, 01:07 AM
Quote from: Mrs Turin
Amauri giờ mà trận nào cũng ghi bàn thì vui. Cuối mùa bán luôn kiếm 15 triệu chơi.
Haha. Đại ca tính xa quá. Em lấy 10 tr thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 07, 2011, 01:23 AM
Quote from: juveforever
Haha. Đại ca tính xa quá. Em lấy 10 tr thôi
Mới ghi được 1 bàn làm gì mà nhắng hết cả lên... Cứ làm 15 bàn đi rồi tính
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 07, 2011, 06:02 AM
Đây là bàn thắng của Amauri:
[div align=\\\"center\\\"][youtube]5z8BWlk9QNA[/youtube][/div]
Nếu như hồi ở Juventus thì trong pha bóng này Amauri sẽ không đá trúng bóng    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 07, 2011, 08:26 AM
Đề nghị rước ngay kiến nguyên tử về để dùng trong các trường hợp cần thiết, dự bị chiến lượt. Tìm đâu ra cầu thủ kỹ thuật tốt và có khả năng gây đột biến thế lại là người của Juve đào tạo ra, có tình yêu với Juve ... còn Amauri thì bán luôn cho Parma đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 07, 2011, 08:32 AM
Lanzafame năm ngoái đá ở Parma rất tốt.

Ko nghi ngờ tài năng của Giovinco, nhưng liệu về Juve có phát tiết ra được hay ko mới đáng ngờ. Áp lực, cái tầm của hắn ở Parma hay Empoli sẽ rất khác nếu về Juve.

Vừa được gọi lên tuyển cùng Matri, hy vọng đây sẽ là bước ngoặt của Giovinco. Dù sao đây cũng là một trong 2 cầu thủ Italia lứa sau Calciopoli của Juve mình thích nhất, bên cạnh Marchisio.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 07, 2011, 08:53 AM
Tớ luôn nghĩ mùa giải năm ngoái là 1 sự bất công cho Gio khi luôn phải sống dưới cái bóng của Diego hay Alex . Nếu chỉ để lấy 1 vị trí dự bị , Gio đủ sức , nhưng để có vị trí chính thức trong đội hình thì cần tiến bộ hơn nữa . Bỏ qua yếu tố hình thể , Gio cần phải khắc phục điểm yếu về sức bền và tích cực di chuyển hơn nữa , xem các trận Parma đá chưa thấy Gio tiến bộ về khoản này - đi bộ trên sân khá nhiều .
Mong là lần lên tuyển đầu tiên của Gio và Matri sẽ là cơ hội để 2 cầu thủ này thúc đẩy khả năng của mình .
Như dự đoán , bạn Milan lại có vẻ hụt hơi . 1 hàng công hoành tráng không đủ vực dậy hàng thủ chắp vá và 1 đội hình lão hóa sâu và rộng . Juve đã đủ cho hàng công rồi , 2 hậu vệ cánh là ưu tiên hàng đầu .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on February 07, 2011, 09:33 AM
Quote from: akazzurri
Đây là bàn thắng của Amauri:
[div align=\\\"center\\\"][youtube]5z8BWlk9QNA[/youtube][/div]
Nếu như hồi ở Juventus thì trong pha bóng này Amauri sẽ không đá trúng bóng    

Sao ở Juve ko thấy Amauri lật bàn đèn cái nào , toàn nằm ăn vạ thôi  
Amauri cố gắng ghi bàn nhiều vào nhé, rồi sẽ có CLB nhòm ngó anh    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 07, 2011, 11:56 AM
Quote from: KinhKoDeu
Tớ luôn nghĩ mùa giải năm ngoái là 1 sự bất công cho Gio khi luôn phải sống dưới cái bóng của Diego hay Alex . Nếu chỉ để lấy 1 vị trí dự bị , Gio đủ sức , nhưng để có vị trí chính thức trong đội hình thì cần tiến bộ hơn nữa . Bỏ qua yếu tố hình thể , Gio cần phải khắc phục điểm yếu về sức bền và tích cực di chuyển hơn nữa , xem các trận Parma đá chưa thấy Gio tiến bộ về khoản này - đi bộ trên sân khá nhiều .
Mong là lần lên tuyển đầu tiên của Gio và Matri sẽ là cơ hội để 2 cầu thủ này thúc đẩy khả năng của mình .
Như dự đoán , bạn Milan lại có vẻ hụt hơi . 1 hàng công hoành tráng không đủ vực dậy hàng thủ chắp vá và 1 đội hình lão hóa sâu và rộng . Juve đã đủ cho hàng công rồi , 2 hậu vệ cánh là ưu tiên hàng đầu .
vì bỏ ra đàng đống tiền rước gà tây nên buộc lòng phải đì gà nhà mà      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 07, 2011, 02:49 PM
Danh sách 23 cầu thủ Italia:

Thủ môn: Buffon (Juventus), Sirigu (Palermo), Viviano (Bologna).

Hậu vệ: Astori (Cagliari), Bonucci (Juventus), Cassani (Palermo), Criscito (Genoa), Chiellini (Juventus), Maggio (Napoli), Ranocchia (Inter).

Tiền vệ: Aquilani (Juventus), De Rossi (Roma), Giovinco (Parma), Mauri (Lazio), Montolivo (Fiorentina), Motta (Inter), Nocerino (Palermo), Palombo (Sampdoria).

Tiền đạo: Borriello (Roma), Cassano (Milan), Matri (Juventus), Pazzini (Inter), Rossi (Villarreal).

Danh sách này sao ko có Marchisio nhỉ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 07, 2011, 02:55 PM
Ko sao! Lấy lên làm chi! Để sức đá cho nhà mình chứ. Cho Nocerino đá thử.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ductai on February 07, 2011, 04:08 PM
Yeah !!!   Nhìn Amauri ghi bàn cho Parma mà mừng dễ sợ !!! Ở juve mấy pha này ổng toàn ... trượt vỏ chuối   chứ chả có ngã bàn đèn !!! Nếu có thì toàn ... sút văng giày hoặc múa Kungfu vô cầu thủ đội bạn ...   Hi vọng ổng làm thêm tầm 10 quả nữa thì hi vọng Juve gom được 8M   . Đề nghị đem Giovinco về ... Để còn chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-1-2 với Gio đá hộ công để " quậy "  
Trận vừa rồi coi cái Review thì có vài pha Buffon ra vào không đúng + hàng thủ còn chưa bộc lót tốt . Nếu mà đội bạn dứt điểm tốt hơn chắc không thắng được trận này , lo quá  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 07, 2011, 04:55 PM
Chuẩn bị cho cuộc đại chiến với INTER nhiều khả năng Juve sẽ không có sự đóng góp của M8 Claudio Marchisio (Sẽ phải kiểm tra sáng nay để xác nhận tình hình chấn thương bắp đùi dính trong trận Cagliari, cũng là nguyên nhân khiến Del Neri phải thay bằng Toni và được khá nhiều anh em JFC chửi oan).

Aquilani cũng có khả năng phải ngồi ngoài nếu Ban kỷ luật xem xét băng hình và quyết định phạt Aqui vì lỗi vung tay vào mặt Cossu (Các bạn Inter đang vận động báo đài  )

Alex Matri và Chiellini, Bonucci nhiều khả năng sẽ bị vắt sức trong trận giao hữu vô bổ với Đức
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 07, 2011, 05:48 PM
Vừa đọc tin Dân trí, thấy BLĐ Juve đang có ý định mời Benitez, tí sặc nước.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 07, 2011, 07:11 PM
Quên Benitez đi, bởi vì chính Beppe Marotta là người đã thay đổi quyết định của Blanc khi nhận lời làm GDTT của Juventus.
Khi đó Blanc đã gần đạt được thỏa thuận với Benitez nhưng Marotta đã khuyến cáo Juve :"Benitez là một sự lựa chọn quá đắt đỏ". Chả nhẽ sau 1 năm Juve lại bỗng thừa tiền đề cho anh Benitez phá hay Marotta bị ai đánh vào đầu mà thay đổi nhanh thế?

Hơn nữa nếu Del Neri ko hoàn thành nhiệm vụ thì nhiều khả năng người dẫn dắt Juve sẽ là một cựu Bianconeri chứ ko thể là một nhân vật mới hoàn toàn (Benitez chả để lại được chút dấu ấn nào tại Serie A). Lippi, Conte đã sẵn sàng.


Tin này 100% là chém gió (Thêm nữa tin này xuất phát từ tờ The Mirror của Anh, nên độ tin cậy = 0. Juve đã hai lần đc các bạn Anh quốc tung tin đồn nhảm là vụ Jenas và Torres)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 07, 2011, 07:24 PM
Uhm, dù những việc ở Inter ko làm em đánh giá thấp Benitez nhưng em cũng ko ủng hộ Benitez về dẫn Liver, em thích giáo hoàng Marcelo đệ tứ hơn
P/s: Anh Sous cho em hỏi, sao trận Juve - Inter lần này lại đợi chờ Alex?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 07, 2011, 07:52 PM
Có một Alex luôn là nỗi ám ảnh của Inter Milan, còn một Alex khác đang khát khao khẳng định mình. Juve đang chờ Alex lên tiếng, còn Alex nào thì chưa biết, chỉ cần Juve thắng là đủ.


PS: Juve có Alessandro Del Piero, cũng có Alesssandro Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 07, 2011, 07:58 PM
Quote from: Souslevent
Quên Benitez đi, bởi vì chính Beppe Marotta là người đã thay đổi quyết định của Blanc khi nhận lời làm GDTT của Juventus.
Khi đó Blanc đã gần đạt được thỏa thuận với Benitez nhưng Marotta đã khuyến cáo Juve :"Benitez là một sự lựa chọn quá đắt đỏ". Chả nhẽ sau 1 năm Juve lại bỗng thừa tiền đề cho anh Benitez phá hay Marotta bị ai đánh vào đầu mà thay đổi nhanh thế?

Hơn nữa nếu Del Neri ko hoàn thành nhiệm vụ thì nhiều khả năng người dẫn dắt Juve sẽ là một cựu Bianconeri chứ ko thể là một nhân vật mới hoàn toàn (Benitez chả để lại được chút dấu ấn nào tại Serie A). Lippi, Conte đã sẵn sàng.
Tin này 100% là chém gió (Thêm nữa tin này xuất phát từ tờ The Mirror của Anh, nên độ tin cậy = 0. Juve đã hai lần đc các bạn Anh quốc tung tin đồn nhảm là vụ Jenas và Torres)
Benitez em không thích lắm, không phải là con người cũng nhưng đường đua dài. Inter thế còn không làm gì được, ai tin ông sẽ làm trò ở Juve. Trận này em tin Matri sẽ ghi bàn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 07, 2011, 08:01 PM
Anh cũng đang mơ như thế đây, có mất gì đâu mà ko mơ nhỉ?

Hy vọng Marchisio ko sao, Aquilani thoát vụ án phạt, Matri ko bị chấn thương
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 07, 2011, 08:20 PM
Quote from: juveforever
Benitez em không thích lắm, không phải là con người cũng nhưng đường đua dài. Inter thế còn không làm gì được, ai tin ông sẽ làm trò ở Juve. Trận này em tin Matri sẽ ghi bàn.
Mình thì ko nghĩ thế, cái mùa Liver tí vượt MU cũng thể hiện là Ben ko hoàn toàn dốt đua đường dài, cái sai lầm ở mùa sau là do để mất Alonso, chấn thương của Gerrard. Nhưng dù sao nếu DN đi, vẫn mong Lippi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 08, 2011, 11:24 AM
Quote from: Souslevent
Anh cũng đang mơ như thế đây, có mất gì đâu mà ko mơ nhỉ?

Hy vọng Marchisio ko sao, Aquilani thoát vụ án phạt, Matri ko bị chấn thương

Marchisio chỉ nghỉ khoảng 3-4 ngày và sẽ ra sân trận vơi Inter.  

Còn vụ Aquilani chưa biết thêm gì.

Matri mới đáng lo đấy! Lên tuyển, đang được báo chí lấy làm tâm điểm...etc... Chả biết Matri có thể trụ được đến đâu và vượt qua được những ngày này ko. Hy vọng sẽ ko giống Krasic.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 08, 2011, 04:21 PM
Quote from: madkiller_2008
Marchisio chỉ nghỉ khoảng 3-4 ngày và sẽ ra sân trận vơi Inter.  

Còn vụ Aquilani chưa biết thêm gì.

Matri mới đáng lo đấy! Lên tuyển, đang được báo chí lấy làm tâm điểm...etc... Chả biết Matri có thể trụ được đến đâu và vượt qua được những ngày này ko. Hy vọng sẽ ko giống Krasic.
Aquilani thoát rồi. Hôm qua ủy ban kỷ luật đã ra thông báo danh sách các cầu thủ bị kỷ luật vòng tới rồi, không có tên Aquilani.

Có Krasic, Pepe, Motta, Sissoko nếu nhận thêm 1 thẻ sẽ nghỉ vòng tới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 08, 2011, 05:40 PM
Điều cần thiết để thắng trận đấu với Inter là Juve phải có một thế chận chặt chẽ tổ chức tốt .Và những cầu thủ của Juve phải giữ được đôi chân ở mặt đất ,và đặc biệt là các tiền đạo chủ lực cụ thể là Matri  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 08, 2011, 07:56 PM
Quote from: Souslevent
Aquilani thoát rồi. Hôm qua ủy ban kỷ luật đã ra thông báo danh sách các cầu thủ bị kỷ luật vòng tới rồi, không có tên Aquilani.

Có Krasic, Pepe, Motta, Sissoko nếu nhận thêm 1 thẻ sẽ nghỉ vòng tới
Mong chú Krasic nhận thẻ vàng vậy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 08, 2011, 08:21 PM
Iaquinta đã bình phục và sắn sàng ... dự bị trận tới.
Hy vọng Matri không bị chấn thương để Juve có thể đá 4-2-4  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 08, 2011, 09:13 PM
Quote from: Souslevent
Iaquinta đã bình phục và sắn sàng ... dự bị trận tới.
Hy vọng Matri không bị chấn thương để Juve có thể đá 4-2-4  
Sao không đá 3 3 4 đi anh. Như thế em nghĩ tốt hơn. Vứt hậu vệ biên đi, đá 3 trung vệ thôi. Có khi lại thắng đậm đấy chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 08, 2011, 09:58 PM
Nghiêm túc thì Juve ko bị thủng lưới ngay hiệp đầu tiên thì tình hình có thể khả quan, nếu ko sẽ loạn cào cào ngay. Juve bây giờ yếu bóng vía quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 09, 2011, 07:37 AM
Quote from: Souslevent
Iaquinta đã bình phục và sắn sàng ... dự bị trận tới.
Hy vọng Matri không bị chấn thương để Juve có thể đá 4-2-4  

Trận sau nhiều khả năng là Matri và Toni đá chính cơ.
Iaquinta, Ceglie và Pepe có nhiều khả năng sẽ đá dự bị.

Juve làm sao mà ko yếu bóng vía được khi ngồi trên băng ghế là 1 HLV cũng chả có lá gan to mấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 09, 2011, 09:14 AM
Trận tới cho Krasic dự bị đi. Dạo này anh đá tối tăm mặt mũi, lại ko chịu phối hợp, càng ngày càng lạc lõng. Dự bị vài trận cho tỉnh táo, cứ đá chính như vầy hoài ko chịu cải thiện bản thân gì hết, bị bắt bài hết.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 09, 2011, 10:01 AM
Quote from: madkiller_2008
Trận sau nhiều khả năng là Matri và Toni đá chính cơ.
Iaquinta, Ceglie và Pepe có nhiều khả năng sẽ đá dự bị.

Juve làm sao mà ko yếu bóng vía được khi ngồi trên băng ghế là 1 HLV cũng chả có lá gan to mấy.
                        Sao lại hạ thấp người ta vậy mập,bác Del Neri nhà ta cũng đâu đến nỗi tệ vậy(bằng chứng là bác ấy đã dám nhảy vào đống hỗn độn mà Ferrara với Zaccheroni đã để lại ở mùa giải trước để xây dựng được Juve như hôm nay,tuy là thành tích ấy hiện tại ko tốt thui)  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 09, 2011, 03:36 PM
Trận tới nhiều khả năng Juve sẽ khởi đầu bằng 4-4-2 nếu Marchisio có thể thi đấu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on February 09, 2011, 03:50 PM
Quote from: tqhoa
Trận tới cho Krasic dự bị đi. Dạo này anh đá tối tăm mặt mũi, lại ko chịu phối hợp, càng ngày càng lạc lõng. Dự bị vài trận cho tỉnh táo, cứ đá chính như vầy hoài ko chịu cải thiện bản thân gì hết, bị bắt bài hết.
Krasic đáng cho ngồi dự bị. Buffon cũng nên cho nghĩ vài trận. Những gì mà Buffon thể hiện những trận vừa qua ko có gì đáng chú ý, còn ko = Storari.
Storari còn cản phá được 1 vài pha thủng lưới mười mươi. Trước đây, những tính huống 1v1 luôn là điểm mạnh của Buffon, nhưng mấy trận vừa qua thì ko thấy đâu.
Nếu là Buffon trước đây thì Miccoli đã ko thể ghi bàn trong tình huống mở tỉ số (trong trận đấu với Palermo).
Mình có cảm giác như Del Neri đang run trước sức ép nên ko còn sáng suốt trong việc dùng người.
Trận tới chỉ hi vọng Juve giống như lượt đi, vào thế cùng lại bứt lên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 09, 2011, 04:02 PM
Sự quay lại của Gigi làm cho hàng thủ hơi xáo trộn nhưng bây giờ thì không còn đường lùi nữa rồi. Vì cho Storari quay lại thì cũng vấn đề tương tự, hàng thủ sẽ lại phải làm quen lại với Storari. Một trận đấu lớn như với Inter thì những thử nghiệm kiểu này là quá sức.

Krasic sẽ được nghỉ, nhưng cũng phải sau trận này (Mình đoán Krasic sẽ dính thẻ). Vì Krasic là cầu thủ Juve duy nhất có tốc độ bứt phá (ko được sáng sủa lắm) và có thể khiến hàng thủ Inter phải bỏ một người ra để chăm sóc (đáng lẽ là Chivu, nhưng bây giờ sẽ là chàng lùn Nhật Bổn). Juve ko thể vứt Krasic trận này được.

Thế nên tớ nghĩ Juve sẽ vào trận chậm, chắc ở phần giữa sân và Krasic sẽ là nhân tố quấy phá bên cánh phải. Matri sẽ đá phía trái, còn Toni sẽ di chuyển trong vòng cấm.
Nếu không bị thủng lưới sớm, Juve có thể đánh bài liều khi cần thiết bằng việc chuyển sang 4-3-1-2, với Krasic và Marchisio thay nhau đá hộ công, hoặc thay Momo vào chỗ Krasic, Marchisio lên hộ công, hoặc thay Alex vào đá lùi.... Tóm lại là khả năng linh động giữa 3 đội hình 4-4-2, 4-3-3 và 4-3-1-2 (hay 4-1-4-1) đều có thể xảy ra
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 09, 2011, 09:03 PM
Điều này có lẽ còn phụ thuộc vào trận đấu tối nay. Nếu Matri thể hiện tốt và không bị trục trặc thì anh sẽ sát cánh cùng Alex ở cuối trận. Khó có thể cho Del lên ghế dự bị ở những trận đấu thế này vì ảnh hưởng về tinh thần của anh tới đội là rất lớn.
                                                                               Buffon
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 01:59 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventusfc.podbean.com%2Fmf%2Fweb%2Fr7fzs%2FEpisode22.jpg&hash=4b2eb94626dae4d2730917d49508571b4fd51aa4)

Người hùng mới của các Juvetini
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 05:04 PM
Marchisio sẽ bình phục trước ngày đại chiến.
Aquilani, Chiellini, Bonucci, Buffon, Matri và cả Krasic đều trở về lành lặn.
Toni, Pepe, Iaquinta đã bình phục và hoàn toàn có thể được điền tên.

De Ceglie, Traoré và Rinaudo sẽ bình phục vào tuần tới.

Juve sắp có đội hình đầy đủ để thực hiện mục tiêu TOP 4 của mình. Bắt đầu bằng Derby d'Italia
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 10, 2011, 06:17 PM
Quote from: Souslevent
Marchisio sẽ bình phục trước ngày đại chiến.
Aquilani, Chiellini, Bonucci, Buffon, Matri và cả Krasic đều trở về lành lặn.
Toni, Pepe, Iaquinta đã bình phục và hoàn toàn có thể được điền tên.

De Ceglie, Traoré và Rinaudo sẽ bình phục vào tuần tới.

Juve sắp có đội hình đầy đủ để thực hiện mục tiêu TOP 4 của mình. Bắt đầu bằng Derby d'Italia
Bắt đầu hay kết thúc nhỉ:P.
Trận này để Toni và Matri đá cặp từ đầu được không nhỉ. Krasic chắc sẽ đá thôi, Chie đá cánh đi, tấn công có vẻ tốt hơn đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 09:28 PM
[Preview] Juventus - Inter Milan: Derby vì danh dự
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.football-actu.fr%2FIMG%2Farton802.jpg&hash=c798ca66f93fde49f6e13c470e5bdb1bb6ad84dc)
[Serie A 2010-2011]  Trận đấu giữa hai đại kình địch Juventus và Inter Milan luôn được coi là Derby d'Italia. Ngoài tính đối nghịch cả trong lẫn ngoài sân cỏ thì thành tích hai đội chưa bao giờ xuống hạng (trước đây) là một phần của định nghĩa đó. Bây giờ ý nghĩa của nó không còn nguyên sơ như thế nữa (Juventus đã bị tụt hạng năm 2006 bởi chính .. Inter Milan) nhưng sức nóng của nó không hề giảm mà còn nóng hơn bao giờ hết. Juventus đang cần một kết quả có lợi để bấu víu sau chuỗi trận bết bát trong tháng 1, còn Inter đang khát khao điểm để bám đuổi Napoli và Milan. Một trận đấu quyết định cho cả hai.

Juventus: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Juventus luôn là một đội bóng đặc biệt. Nửa đầu mùa giải Juve thể hiện một phong độ khá thuyết phục, các tân binh thể hiện phong độ rất tốt. Bonucci đá cặp nhịp nhàng với Chiellini, Aquilani luôn là ngòi nổ lợi hại còn Krasic như thể đến từ hành tinh khác. Nhưng cũng chỉ sau một thay đổi, tất cả đảo lộn. Chính xác là từ chiếc thẻ đỏ và án treo giò 3 trận của Melo. Juve bỗng lại trở thành một đội bóng tấm thường, sự chắc chắn biến thành lỏng lẻo. Bonucci thi đấu như cầu thủ nghiệp dư, động cơ Krasic tịt ngòi và Juve để thua như lẽ bình thường là thế.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2FMultimediaFiles%2FPhoto%2Fcompetitions%2FComp_Matches%2F01%2F56%2F14%2F54%2F1561454_w2.jpg&hash=02b3bdaf6a89abae844356802b0d315afe757a30)

Mùa này Juve lại tiến hành một cuộc cách mạng cả về nhân sự lẫn lối chơi. Một lối chơi tập thể gắn kết được hình thành nhưng họ có quá ít thời gian và những nhân tố thay thế để vận hành lối chơi đấy. Vắng Melo, có nghĩa là mất đi hoàn toàn lá chắn phía trước hàng thủ. Krasic đuối sức, Juve cũng không còn nhân tố bùng nổ và quan trọng hơn là Quagliarella không thể thi đấu, Toni, Iaquinta chấn thương, Amauri vô hại thì Juve không biết ghi bàn.

Cũng may là phía cuối đường hầm Juve đã tìm được một chiếc phao. Cả ba tân binh đều hòa nhập rất tốt và bổ sung cho những thiếu sót của đội hình hiện tại. Phong độ ấn tượng của Barzagli khiến Del Neri yên tâm điều Chiellini ra bịt cánh trái, sự có mặt của Matri dọn đường cho Amauri ra đi và Del Neri lại thay đổi chiến thuật thêm một lần nữa. Juventus đã chơi 4-4-2, 4-3-1-2 và 4-1-4-1 trong trận đấu với Cagliari. Dù vẫn còn những bở ngỡ nhưng cũng cho thấy một hình hài khác của lão bà. Có vẻ nhưng mùa xuân đã quay trở lại với mệnh phụ phu nhân? Nhưng giả thiết đó phải trải qua một bài test khó khăn khi đối thủ không phải là Cagliari mà là đại kình địch Inter Milan.

Từ ngày trở lại Serie A, Juve thường thể hiện một bộ mặt rất khác mỗi khi đón tiếp các đại gia. Từ 2006, Juve không thua Inter trên sân nhà và đó là điềm may mà các tifosi có thể hy vọng. Hơn nữa Juve đón mùa xuân với những tin vui từ phòng y tế, những con bệnh kinh niên đã lết ra sân tập. Iaquinta và Pepe có thể xuất phát trên băng ghế dự bị, De Ceglie, Traoré và Rinaudo đã sẵn sang quay lại, Marchisio cũng sẽ kịp bình phục khi đón đối thủ yêu thích (Marchisio luôn chơi rất hay trước Inter). Các tuyển thủ quốc gia cũng trở về lành lặn và sẵn sàng tập luyện để đón Inter.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsoccerphotosbase.com%2Fwp-content%2FupLoads%2F2010%2F03%2FMarchisio.jpg&hash=f3c1d191b4affd7e8185a2b7db595e944d6b12b6)
Marchisio sẽ kịp bình phục ?

Trong những trận đấu tập gần đây nhất, Del Neri cho các học trò thử thi đấu với hai đội hình 4-4-2 và 4-1-4-1. Nhưng nhiều khả năng hai tân binh Alex Matri và Toni sẽ xuất phát, còn Alex sẽ ngồi ghế dự bị. Với Matri, đây là trận Derby d'Italia đầu tiên nhưng với anh đó sẽ là trận đấu quyết định, giá trị của mình với Juventus và ghi điểm với Prandelli so với Pazzini. Còn một Alex khác đang nắm giữ mọi kỷ lục của Juve và của cả Derby Italia, sẽ quan sát trận đấu từ băng ghế dự bị, biết đâu anh sẽ điền tên mình vào lịch sử Derby Italia như khoảng khắc Capello cho anh vào sân thay người và anh ghi dấu ấn bằng một cút sút phạt. Biệt danh của Alex là Godot (Umberto lấy cảm hứng từ vở kịch Đợi chờ Godot, một Godot không bao giờ đến) nhưng đêm CN các bianconeri sẽ đợi chờ Alex, một Alex của quá khứ và một của tương lai, biêt đâu họ sẽ cùng đến.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs2.lemde.fr%2Fimage%2F2011%2F02%2F06%2F600x300%2F1475917_3_ba85_face-au-club-pour-lequel-il-jouait-encore-fin.jpg&hash=4f12d028906ff71de724e9ca3298944f45b38056)
Khẳng định chân giá trị?

Đội hình dự kiến:

Buffon, Grygera, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Krasic, Melo, Aquilani, Marchisio, Toni, Matri.



Inter Milan:Nhà vua thành kẻ bám đuổi

Inter Milan đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay của Leonardo. Cùng những tân binh chất lượng như Pazzini, Kharja, Nagatomo, Ranocchia... Inter đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời Benitez. Từ chỗ bị Milan bỏ rơi đến 13 điểm và tưởng chừng như đã bị loại khỏi cuộc đua, nay Inter đã trở lại bám đuổi quyết liệt với Milan và Napoli. Họ chỉ kém đội đầu bảng 7 điểm, nhưng còn một trận chưa đấu lại sở hữu một lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi cho đến cuối mùa giải, cơ hội vô địch đang rộng mở với Inter.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fresources1.news.com.au%2Fimages%2F2010%2F11%2F29%2F1225962%2F459473-italy-soccer-serie-a.jpg&hash=6168cf31844f4bd2e0c92d7a783fad7990738ec5)
Inter đang trở lại?

Đối đầu với Juventus là bài test chân thực nhất cho năng lực của Leonardo và tham vọng của Inter. Nhất là khi cựu HLV Benitez ấm ức nói rằng Leonardo chỉ là kẻ gặp may khi tiếp quản một đội hình không bị hành hạ vì chấn thương và có những bổ sung nhân lực mà có mơ ông ta cũng không có được.

Lối đá dưới thời Leonardo giàu sức tấn công và biến ảo hơn hẳn Benitez hay cả Mourinho, đó là thứ triết lý bóng đá đẹp mà Moratti mơ mộng từ 20 năm nay. Nhưng trong lối đá như tự sát đấy của Inter cũng chứa đựng những lỗ hổng chết người dành cho những kẻ liều lĩnh biết tận dụng. Một đội bóng bianconeri (Udinese) khác đã khai thác triệt để bằng lối chơi quyết liệt và biến ảo. Liệu Juve có làm được điều tương tự trên sân nhà?
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FMedias%2FFootball%2F201101%2F430x313%2Fleonardo-etait-soulage-apres-la-premiere-victoire-de-l-inter.jpg&hash=2d45c54cbaf34d1a32e1122d87acfdf313f8294e)
Đến lúc Leonardo thể hiện bản lĩnh?

Leonardo không có trong tay đội hình gần như mạnh nhất, Chivu ngồi ngoài do bị treo giò và Cambiasso bị chấn thương nhẹ và Millito đang ở Argentina để trị thương, nhưng đó không phải là những tổn thất lớn lao như Benitez đã từng phải chịu. Kharja có thể thay Cambiasso, Nagamota sẵn sàng cho vị trí Chivu bỏ lại, còn Pazzo đang làm quá tốt nhiệm vụ của Millito. Nên chẳng có lý do gì mà Léo có thể biện bạch nếu kết quả không được như ý (Benitez đã kiếm được 1 điểm trong trận lượt đi)

Đội hình dự kiến:

J. Cesear, Maicon, Lucio, Cordoba, Nagamoto, J. Zanetti, T. Motta, Stankovic, Sneijder, Eto'o, Pazzini

Trọng tài điều khiển trận đấu: Paolo Valeri (Roma)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F40%2FC_3_Media_1033740_immagine_l.jpg&hash=aae1122ac353a262141f07375d7ab9080eb89f78)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavelvnr on February 10, 2011, 10:20 PM
 thanks Souslevent đã viết rất nhiều bài preview thời gian qua nhé.

P/s: Godot hay là Gordot nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 10:23 PM
Quote from: PAVELVNR
thanks Souslevent đã viết rất nhiều bài preview thời gian qua nhé.

P/s: Godot hay là Gordot nhỉ?
Gordot anh ạ, tên tiêng Anh là "Waiting for Gordot"
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavelvnr on February 10, 2011, 10:25 PM
Quote from: Souslevent
Gordot anh ạ, chắc type nhanh quá nên mất chữ
Thế tóm lại là Gordot á

Có phải cái này không.
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspettando_Godot (http://it.wikipedia.org/wiki/Aspettando_Godot)
Nếu là cái này thì phải là Godot chứ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 10:26 PM
Quote from: PAVELVNR
Thế tóm lại là Gordot á
Em nhầm. Có hai vở kịch khác nhau "Waiting for Gordot" và "Waiting for Godot". Trong vụ này là GODOT
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 10, 2011, 10:38 PM
Trận này mình tin là có nhiều bàn thắng ... vào lưới ai thì không biết ... inter của Leo hình như chưa có trận nào là không có bàn thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 10, 2011, 10:44 PM
Nếu Juve lọt lưới quá 1 bàn thì 90% Juve sẽ thua.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 10, 2011, 10:59 PM
Quote from: dkv
Nếu Juve lọt lưới quá 1 bàn thì 90% Juve sẽ thua.
Quan trọng là bị ghi bàn trước hay ghi bàn trước. Nếu bị ghi bàn trước thì khả năng Juve có điểm thấp nhưng nếu Juve ghi bàn trước thì hơi khó nói
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 11, 2011, 01:30 AM
Sao bác vẫn cho rằng Del sẽ dự bị trận này nhỉ  . Em vẫn nghĩ Del + Matri sẽ là cặp tiền đạo xuất phát từ đầu trận đấu.  . Kết quả sẽ là 1-0 ( 2-1 ) nghiêng về Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 11, 2011, 02:13 AM
Mình nghĩ Toni sẽ đá chính . Juve đang trong chờ vào những pha không chiến nơi Inter chỉ có Lucio có khả năng tranh chấp với Toni .
Nếu Juve để Inter ghi bàn trước thì Juve nắm 80% thất bại
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 11, 2011, 04:19 AM
Quote from: ruudro
Mình nghĩ Toni sẽ đá chính . Juve đang trong chờ vào những pha không chiến nơi Inter chỉ có Lucio có khả năng tranh chấp với Toni .
Nếu Juve để Inter ghi bàn trước thì Juve nắm 80% thất bại
em nghĩ Juve thua 2 bàn trước và thắng ngược 3 -2      
Toni đá trước sẽ  tốt hơn. Alex vào sân đá phạt 3 quả vào. Hihi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on February 11, 2011, 08:46 AM
Quote from: juveforever
em nghĩ Juve thua 2 bàn trước và thắng ngược 3 -2      
Toni đá trước sẽ  tốt hơn. Alex vào sân đá phạt 3 quả vào. Hihi.

rất tự tin   , ko dễ gì Inter bị thua ngược đâu bạn , mà dù sao cũng mong Juve thắng  
nếu thực tế 1 chút thì Juve hòa được là ngon lắm rồi  

4 năm nay cứ mỗi trận derby Itaila với Inter là derby vì danh dự, nhưng tôi ko nghĩ vậy. Chúng ta có thắng cũng ko nói lên đc nhiều điều , danh dự chỉ trở về khi chúng ta đoạt được Scudetto và lột trần được cái mặt nạ giả dối của Moratti mà thôi  

Mình dự đoán hòa , tỉ số như nào thì ko chắc  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 11, 2011, 03:22 PM
Trận này hòa 3-3 đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 11, 2011, 03:30 PM
Quote from: kingofpc
Trận này hòa 3-3 đấy
Bão về. Thật sự mình chả nghỉ Juve có khả năng ghi đến từng đấy bàn, trừ khi trọng tài tặng Pen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 11, 2011, 05:29 PM
Tin vui là Marchisio đã bình phục và tham gia tập luyện bình thường cùng đồng đội trong buổi tập sáng nay (Hôm qua Marchisio vẫn tập riêng cùng De Ceglie và Rinaudo)


Juve sẽ có đầy đủ anh tài để đón tiếp Inter, chỉ còn thiếu Fabio Quagliarella (Forza Fabio)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 11, 2011, 05:33 PM
dự đoán 3 - 1 thử xem. Alex Matri 2 bàn và Alex Del Piero 1 bàn (sút phạt)  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 11, 2011, 05:42 PM
Thường với những đội có thủ môn giỏi, rất khó ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, nên ko hy vọng nhiều vào việc có bàn thắng từ đá phạt.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 11, 2011, 05:46 PM
Quote from: dkv
Thường với những đội có thủ môn giỏi, rất khó ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, nên ko hy vọng nhiều vào việc có bàn thắng từ đá phạt.
Sút phạt là hên xui nhưng cũng có những người biết cách khuất phục thủ môn giỏi đấy.
Alex từng sút phạt (25m) vào lưới của J. Cesear nhưng cũng 5,6 năm rồi.
Bây giờ Alex sút phạt ko còn hiểm nữa, hơi thiếu lực và thiếu độ xoáy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 11, 2011, 06:29 PM
Quote from: ruudro
Mình nghĩ Toni sẽ đá chính . Juve đang trong chờ vào những pha không chiến nơi Inter chỉ có Lucio có khả năng tranh chấp với Toni .
Nếu Juve để Inter ghi bàn trước thì Juve nắm 80% thất bại
Inter còn Ranocchia có chiều cao tương đương Bonucci đấy.Nên để Toni làm tường trước đã rồi tăng cường thêm Alex quấy đảo kiếm penal, sút phạt.Điểm yếu của Inter chính là cánh của Nagamoto, nơi Krasic càn quét.Cánh Maicon thì ít nhất Chie cũng thừa đủ khả năng chặn.Tuy nhiên với sự chậm chạp của hai trung vệ thì coi chừng với Pazzini và Etoo.Có lẽ trận này nên để Sorensen đá cánh phải thay vì Grygera ục ịch.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 11, 2011, 06:52 PM
Quote from: QuốcHiếu
rất tự tin   , ko dễ gì Inter bị thua ngược đâu bạn , mà dù sao cũng mong Juve thắng  
nếu thực tế 1 chút thì Juve hòa được là ngon lắm rồi  

4 năm nay cứ mỗi trận derby Itaila với Inter là derby vì danh dự, nhưng tôi ko nghĩ vậy. Chúng ta có thắng cũng ko nói lên đc nhiều điều , danh dự chỉ trở về khi chúng ta đoạt được Scudetto và lột trần được cái mặt nạ giả dối của Moratti mà thôi  

Mình dự đoán hòa , tỉ số như nào thì ko chắc  
Inter đã thua ngược Udenise, tại sao không thua ngược Juve được. Inter giờ chỉ công giỏi chứ thủ cũng rưa rứa Juve mà thôi. Tớ không dám chắc tỉ số, nhưng có lẽ over 2.5 goals.
Nói chơi vậy thôi, mình tin vào khả năng chớp thời cơ của Matri và Toni hơn là những pha ăn vạ và sút phạt kiểu Alex.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 11, 2011, 07:27 PM
Quote from: juveforever
Inter đã thua ngược Udenise, tại sao không thua ngược Juve được. Inter giờ chỉ công giỏi chứ thủ cũng rưa rứa Juve mà thôi. Tớ không dám chắc tỉ số, nhưng có lẽ over 2.5 goals.
Nói chơi vậy thôi, mình tin vào khả năng chớp thời cơ của Matri và Toni hơn là những pha ăn vạ và sút phạt kiểu Alex.

Sự nghiệp betting có vẻ đang lên nhỉ? Đặt cửa Juve thua đi, 2.50 đấy )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 11, 2011, 09:05 PM
... và biết đâu anh sẽ điền tên mình vào lịch sử Derby d'Italia như khoảng khắc Fabio Capello đưa anh vào sân thay người  trong trận đấu cách đây tròn 5 năm, ngày 12/2/2006, anh đã ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu bằng một phá sút phạt tuyệt đẹp...

vậy mà cũng đã 5 năm rồi đấy, cũng vòng 25, chỉ khác chủ khách
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on February 11, 2011, 09:33 PM
Hy vọng lịch sử sẽ lặp lại
cố lên nhé Alex
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AC/DC on February 11, 2011, 11:02 PM
Trước trận cầu đinh, nhớ lại đội hình chiến thắng gần đây nhất năm 2006 với:

Buffon, Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Chiellini, Camoraneri, Emerson, Viera, Nedved, Ibra, Trez (Alex)

Với Capello trên băng ghế chỉ đạo

đội này thì chẳng Inter nào địch nổi

ngẫm lại mà buồn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 11, 2011, 11:25 PM
Quote from: AC/DC
Trước trận cầu đinh, nhớ lại đội hình chiến thắng gần đây nhất năm 2006 với:

Buffon, Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Chiellini, Camoraneri, Emerson, Viera, Nedved, Ibra, Trez (Alex)

Với Capello trên băng ghế chỉ đạo

đội này thì chẳng Inter nào địch nổi

ngẫm lại mà buồn
Cứ ngồi ngẫm quá khứ đấy thì còn buồn, còn đau chán. Lần này Juve bước vào trận với tư thế "nằm dưới", hy vọng Del Neri lật được ",nằm trên" cuối trận
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 11, 2011, 11:56 PM
Ngoài hàng tấn công với Eto'o và Pazzo thì hàng tiền vệ Inter cũng rất đáng ngại , đặc biệt là Sneijder .
Hy vọng Buffon sẽ có 1 ngày thi đấu xuất sắc .... ^^
Còn hàng hậu vệ : Cordoba sẽ đá chính , chứ không phải  Ranocchia nên Toni là sự lựa chọn không tồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 12, 2011, 01:33 AM
Cordoba già rồi, hi vọng sẽ chơi tồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 12, 2011, 01:51 AM
Với việc Lucio chưa hoàn toàn bình phục thì nhiều khả năng Ranocchia sẽ đá cặp cùng Cordoba, J. Zanetti sẽ đá hậu vệ cánh. 3 tiền vệ trung tâm của Inter sẽ là Motta, Cambiasso và Sneijder, người thứ 4 có vẻ là Kharja.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 12, 2011, 02:56 AM
Quote from: Souslevent
Sự nghiệp betting có vẻ đang lên nhỉ? Đặt cửa Juve thua đi, 2.50 đấy )
Em thua hết rồi, cũng không chơi nữa mà đi nghía thiên hạ làm thôi. Nhưng Juve cửa đưới thì coi thường Juve quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 12, 2011, 03:59 AM
Quote from: juveforever
Em thua hết rồi, cũng không chơi nữa mà đi nghía thiên hạ làm thôi. Nhưng Juve cửa đưới thì coi thường Juve quá
Cửa trên với ai bây giờ nữa. Tỷ lệ hôm
Thôi cứ nằm dưới cho nhàn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 12, 2011, 08:08 AM
Quote from: AC/DC
Trước trận cầu đinh, nhớ lại đội hình chiến thắng gần đây nhất năm 2006 với:

Buffon, Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Chiellini, Camoraneri, Emerson, Viera, Nedved, Ibra, Trez (Alex)

Với Capello trên băng ghế chỉ đạo

đội này thì chẳng Inter nào địch nổi

ngẫm lại mà buồn
bạn hơi nhầm chút nhé. Trận đó Alex vào sân thay Ibra bị chấn thương chứ không phải thay Trez. Ibra hồi đó đầu trọc. Và Balzaretti chứ không phải Zambrotta đá chính nhé
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on February 12, 2011, 01:13 PM
Dự đoán chút nào.2-1 cho chủ nhà nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 12, 2011, 01:59 PM
Xem tin thấy kế hoạch chuyển nhượng của Barca có Motta:

"Hậu vệ phải

Hạng sang: Marco Motta (Juventus, 20). Tài năng 24 tuổi này đang được xem như Zambrotta mới của bóng đá Italia."

http://beta.bongda.com.vn/news/27/2DFBFC/B...-cho-4-tan-binh (http://beta.bongda.com.vn/news/27/2DFBFC/Barcelona-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-mua-he-40-trieu-Euro-cho-4-tan-binh)

Juve có đang sở hữu Zam mới như trong bài báo không nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 12, 2011, 02:38 PM
Quote from: JTF1987
Xem tin thấy kế hoạch chuyển nhượng của Barca có Motta:

"Hậu vệ phải

Hạng sang: Marco Motta (Juventus, 20). Tài năng 24 tuổi này đang được xem như Zambrotta mới của bóng đá Italia."

http://beta.bongda.com.vn/news/27/2DFBFC/B...-cho-4-tan-binh (http://beta.bongda.com.vn/news/27/2DFBFC/Barcelona-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-mua-he-40-trieu-Euro-cho-4-tan-binh)

Juve có đang sở hữu Zam mới như trong bài báo không nhỉ

Chém gió kinh phết, xếp ngược đời, Wiel lại rẻ rúng còn Motta là hạng sang. 20M mới đùa. Motta mà có giá này đã ko ở Juve đến giờ rồi.

Quà 1-4 sớm của nhà báo này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 12, 2011, 03:51 PM
Quote from: madkiller_2008
Chém gió kinh phết, xếp ngược đời, Wiel lại rẻ rúng còn Motta là hạng sang. 20M mới đùa. Motta mà có giá này đã ko ở Juve đến giờ rồi.

Quà 1-4 sớm của nhà báo này.
Chắc mới uống rượu Tết. Báo chí Việt nàm bây giờ 4 lắm. Nát be bét
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on February 12, 2011, 09:35 PM
linh cảm 1 trận thua . ko coi đâu ko coi để hy vọng 1 cái gì đó tốt hơn . Cũng chẳng chờ vào Alex , sao phải chờ vào 1 ông già chạy ko nổi      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 12, 2011, 11:29 PM
Quote from: pe'An_Juve
linh cảm 1 trận thua . ko coi đâu ko coi để hy vọng 1 cái gì đó tốt hơn . Cũng chẳng chờ vào Alex , sao phải chờ vào 1 ông già chạy ko nổi      
Juve đâu chỉ có mình Alex... Chót yêu rồi biết sao đây?
Quan trọng là Juve sẽ thi đấu thế nào chứ còn biết đã ở cửa dưới thì khả năng thắng tất nhiên thấp hơn rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 12, 2011, 11:44 PM
Ở trận đấu này mong chờ vào hàng phòng ngự hơn hàng tấn công , đặc biệt là buffon .
Hy vọng vào các tình huống cố định từ đôi chân Alex và cái đầu Toni vào thời gian cuối trận đấu .....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 13, 2011, 05:30 AM
20 cầu thủ được triệu tập cho trận đấu với Inter:

1 Buffon
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
43 Sorensen

với việc các cầu thủ đang hồi phục chấn thuơng thì sau nhiều tháng Grosso và Sali ko còn có tên trong danh sách chuẩn bị trước trận đấu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 13, 2011, 06:45 AM
Quote from: pe'An_Juve
linh cảm 1 trận thua . ko coi đâu ko coi để hy vọng 1 cái gì đó tốt hơn . Cũng chẳng chờ vào Alex , sao phải chờ vào 1 ông già chạy ko nổi      
Uh, em không coi đi, Juve sẽ thắng. Anh sẽ coi vậy, xem Juve bản lĩnh đến mức nào. Alex khó có cơ hội lắm. Anh mong Toni ghi bàn cơ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 13, 2011, 08:54 AM
Juve phải chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo .Hãy chiến đấu với một tinh thần như trước kia đụng với Milan thì không có gì là không thể
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 13, 2011, 09:38 AM
Matri đang bị nhiễm căn bệnh nói nhiều. Ko biết có chứng minh được lời nói của mình trên sân cỏ ko. Hay lại giống Krasic.
Ko có Grosso, Ceglie và Traoré, 99,99% Chiellini đc biệt phái sang cánh trái nữa rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Laoai_Delpiero on February 13, 2011, 11:19 AM
Quote from: madkiller_2008
Matri đang bị nhiễm căn bệnh nói nhiều. Ko biết có chứng minh được lời nói của mình trên sân cỏ ko. Hay lại giống Krasic.
Ko có Grosso, Ceglie và Traoré, 99,99% Chiellini đc biệt phái sang cánh trái nữa rồi.
Ngon. Có Barzagli thay thế trung vệ rồi còn gì. Trước mình thích cầu thủ này lắm nhưng có vẻ niềm tin hơi sai chỗ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 13, 2011, 11:32 AM
Có cần thiết triêu tập đến 2 GK dự bị ko nhỉ? Trong khi hậu vệ chỉ có Grygera & Motta dự bị
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 13, 2011, 12:20 PM
Milan vừa hạ Parma 4-0. Roma bị Napoli đánh bại 0-2 ngay trên sân nhà với 2 bàn của Cavani, 1 phong độ khủng khiếp. 2 vị trí dự CL cho khó thoát khỏi 2 đội này

Giờ đây Inter đã lọt vào top 3 thì khó có khả năng từ giờ tới cuối mùa văng khỏi top 4 nên cũng sẽ có 1 suất dự CL. Chiếc vé cuối cùng sẽ là sự cạnh tranh của nhóm còn lại gồm: Lazio (42), Palermo (40), Udinese (40), Roma (39) và Juventus (38)

Tối nay với lợi thế sân nhà Juve buộc lòng phải thắng Inter nếu ko muốn bỏ cuộc sớm. Từ giờ cho tới cuối mùa buộc lòng Juve phải tích lũy điểm số tối đa liên tục thì mới có cơ may vượt lên 4 đội còn lại. Nếu trận tới hòa thì cũng ko khác j 1 trận thua
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 13, 2011, 05:54 PM
Chiellini được xếp cánh trái lại hay, quay về đúng bản chất, lại còn vá luôn cánh trái đang thủng cho Juve. Giờ mà ông Ceglie hay ông Traore đá cánh trái mới ghê.

Trận này xem ra Marchisio và Aquillani có cửa ghi bàn từ hàn tiền vệ. Toni sẽ tì đè Cordoba làm phát nữa. Còn Matri hay Krasic nếu rùa rùa có thể sẽ làm được trái. Tuy nhiên còn phải xem anh Bonuci và anh Ba đá thế nào nữa. Bonuci và Chie đá chả hợp nhau tí gì. Hàng tiền vệ DMC ngon thế mà toàn để tiền đạo đối phương tì đè hay vượt mặt ghi bàn ầm ầm, xem chán dễ sợ luôn.

Mà các đồng chí cho hỏi hôm nay kênh nào chiếu ý nhỉ? Hôm qua xem Goal TV thấy bảo chiếu lúc 3h 15 sáng thì phải.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 13, 2011, 06:27 PM
Quote from: PhuongHoang
Milan vừa hạ Parma 4-0. Roma bị Napoli đánh bại 0-2 ngay trên sân nhà với 2 bàn của Cavani, 1 phong độ khủng khiếp. 2 vị trí dự CL cho khó thoát khỏi 2 đội này

Giờ đây Inter đã lọt vào top 3 thì khó có khả năng từ giờ tới cuối mùa văng khỏi top 4 nên cũng sẽ có 1 suất dự CL. Chiếc vé cuối cùng sẽ là sự cạnh tranh của nhóm còn lại gồm: Lazio (42), Palermo (40), Udinese (40), Roma (39) và Juventus (38)

Tối nay với lợi thế sân nhà Juve buộc lòng phải thắng Inter nếu ko muốn bỏ cuộc sớm. Từ giờ cho tới cuối mùa buộc lòng Juve phải tích lũy điểm số tối đa liên tục thì mới có cơ may vượt lên 4 đội còn lại. Nếu trận tới hòa thì cũng ko khác j 1 trận thua
Nhìn vào phong độ, nếu Juve không hồi sinh sẽ chết sớm thôi. Udenise đá tiến một cách mạnh mẽ. Parlemo có nhiều nhân tố đột biến. Roma vẫn chạy được nhờ bàn tay thợ hàn. Lazio tuy thất thường nhưng vẫn đủ để Juve lo lắng. Cứ cho là 20% cho mỗi đội, thua Inter, Juve còn 5% nữa thôi.
Một trận thắng là điều bắt buộc.
2- 1 thôi, sông phải hi vọng chứ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 13, 2011, 08:21 PM
Các tifosi cũng đang mắc căn bệnh của Matri. Lý do vì sao Marchisio luôn được yêu thích, nói ít nhưng làm được nhiều
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 13, 2011, 09:40 PM
Đêm nay sẽ có nhiều cặp đấu rất quan trọng:

Chiellini vs Maicon


Matri vs Ranocchia


Bonucci vs Pazzini


Melo vs Sneijder


Aquilani vs Cambiasso

Nhưng mình vẫn trông chờ nhất ở cặp đấu: Eto'o vs Sorensen, một người đã có tất cả, một người chưa có gì. Một người hưởng 11M/mùa giải, một người chỉ có 20K/mùa giải. Hy vọng ở Sorensen!
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.fanfeedr.com%2F2010%2F11%2F21%2F5%2Fm56bfcac6dfdb521c9bea867209d43a1a.jpg&hash=6b69070defaa767d7f09cd791ba5eb755b76ceff)
Đây là bài test sự trưởng thành của Sorensen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 13, 2011, 09:44 PM
Em đang đợi 2 ku Bon vs ku Ran
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 13, 2011, 10:53 PM
Udinese mạnh thật, vẫn đang thẳng tiến, cứ đà này hy vọng top 4 của Juve cũng rất khó khăn đây.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 13, 2011, 10:57 PM
Trận cầu quyết tử với Inter được dự báo là vô cùng khó khăn khi trước trận đấu này thì Juve ngoài ưu thế sân nhà chẳng có 1 chút gì để hy vọng cả,mặc dù mới đánh bại Cagliari nhưng cửa thắng cho Juve vẫn rất thấp.Nhưng "gian nan mới tỏ mặt anh hùng",hy vọng Del Neri sẽ biết cách để vượt qua khó khăn này.Cố lên nào,cho Inter biết mùi đau thương đê
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 01:59 AM
Đội hình chính thức của hai đội

Juventus
1 Buffon; 43 Sorensen, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini; 27 Krasic, 4 Melo, 14 Aquilani, 8 Marchisio; 20 Toni 32 Matri,.
Dự bị: 30 Storari, 5 Sissoko, 9 Iaquinta, 10 Del Piero, 21 Grygera, 23 Pepe, 25 Martinez.


Inter: 1 Julio Cesar; 13 Maicon, 2 Cordoba, 15 Ranocchia, 4 Zanetti; 15 Kharja, 8 Thiago Motta, 19 Cambiasso; 10 Snejider; 7 Pazzini, 9 Eto'o.
Dự bị: 12 Castellazzi, 20 Obi, 23 Materazzi, 27 Pandev, 29 Coutinho, 55 Nagatomo, 57 Natalino.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chu_thoong on February 14, 2011, 02:03 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Một ngày của Samuel Eto'o bằng một năm của Sorensen Frederik. Theo tính toán, một năm Eto'o, tiền đạo của Inter nhận mức lương 10.500.000 euro. Trong khi đó, tiền đạo của Juventus, Frederik chỉ nhận được 20.000 euro một mùa. Đêm nay, hai cầu thủ này sẽ cùng cạnh tranh nhau trong trận Derby Italia.
-------------------------
Nguồn Bongdaso.com (http://bongdaso.com/BẢN+TIN+0h+ngày+142+HLV+mới+của+Anh+nhận+3+triệu+bảngnăm-_Art_87229.aspx)[/quote]

bó tay với mấy bác nhà báo. có dịch lại mà cũng ko chính xác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 02:21 AM
Thông báo: Tìm người chém gió
Bạn nào xem trận Juventus online và có nhu cầu chém gió cho vui thì mời gia nhập room trên Yahoo nhé.
Mọi người cứ để lại Yahoo hoặc add nick Yahoo
- Của tớ: hoanganhit46
- Madkiller:hduy0510

Chờ tin của các đồng bọn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 14, 2011, 02:48 AM
FORZA JUVEEEEEEEE!!!!

       
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:14 AM
Trận này có chiếu ở kênh nào ko bà con? Hay phải xem trên myp2p?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 14, 2011, 03:17 AM
Matri goal    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:17 AM
Matriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 14, 2011, 03:18 AM
MATRIIIIIIIIIIII, one chance, one goalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


F*CK INTER      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 14, 2011, 03:18 AM
Quá đẹp mắt, Matri!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ales on February 14, 2011, 03:18 AM
MATRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 03:18 AM
Goal!!!!! vào chia vui cùng anh em, ^^
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 14, 2011, 03:20 AM
ÚI dà, Krasic chịu chuyền bóng rồi kìa (tất nhiên là bất đắc dĩ  ), Sorensen tạt quả bóng quá ngon và quả lắc đầu của Matri cũng căng nữa, bàn thắng đẹp thiệt .

P.S: thực hiện bài này vài quả nữa được đấy, trông Cordoba nhảy lên không tới bóng hài quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavlusa on February 14, 2011, 03:20 AM
Thấy gương mặt của Nedved cùng vợ trên khán đài kìa. Hy vọng trận này Juve sẽ thắng    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 14, 2011, 03:23 AM
Chiellini có mấy pha bóng đá như trung vệ, bỏ hẳn cánh trái cho Marchisio về lấp, hx hx, kinh quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:27 AM
Xem ra cần tăng cường tạt bổng hơn chút nữa. Tạt ngang ngang khó vào lắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 03:33 AM
đội bạn T.Motta đá như *** ấy ^^,
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ales on February 14, 2011, 03:36 AM
Một hiệp đấu chấp nhận đc của Juve hi vọng sang H2 vẫn duy trỉ đc 1 thế trận như thế này  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 14, 2011, 03:36 AM
Công nhận Sorensen tạt bóng cho Matri quá đó quá đẹp      ForzaMatri ,ForzaJuve      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tung359 on February 14, 2011, 03:37 AM
Matri: Cordoba, chú định bẫy việt vị anh á    
       
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 14, 2011, 03:39 AM
Trọng tài bắt kém quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 03:40 AM
Quote from: akazzurri
Trọng tài bắt kém quá
Bắt thế thôi, trình độ trọng tài Serie A bây giờ lởm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:44 AM
Kinh, 2 đội đá chặt ghê
Juve Shots on goal: 1 Goal 1
Inter Shot on goal: 0 Goal 0
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:55 AM
Ghê quá tí toi rồi. Tiền vệ phòng ngự đá kiểu gì ý nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 14, 2011, 03:58 AM
Quả tạt tốt nhất của Krasic từ trước đến giờ mà Matri đánh đầu lệch
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 03:58 AM
ooooooooooopppppppppppppppsssssssssss
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ales on February 14, 2011, 03:58 AM
Matri ơi là Matri cơ hội ngon thế mà...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 03:58 AM
Ôi trời ơi là trời Krasic tạt quá đẹp nhưng Matri đã bỏ lỡ cơ hội thành người hùng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:10 AM
Có cảm tưởng như các cầu thủ Juve hiện tại ko ai cầm được bóng. Cả đội này khéo chỉ cần tập thêm 1 skill giữ bóng nữa là ngon hẳn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:19 AM
Giờ chỉ ăn nhau ở phản công thôi. Cố lên Iaquinta, Krasic, Pepe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 04:26 AM
Thay Cambiasso.  )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: huichan on February 14, 2011, 04:27 AM
Đá kiểu này đau tim mà ngất quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:29 AM
Buffon is brilliant! Nhưng skill chỉ huy hàng thủ của anh rõ ràng là có vấn đề, còn phải học Van De Sar nhiều
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:36 AM
Hôm nay thần Rùa đứng về phía Juve rồi. Tè hết cả ra quần rồi ông Pepe ơi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 14, 2011, 04:37 AM
Mẹ ơi, kinh dị quá, ai bị đau tim thì không nên xem tiếp. Del Neri thay người    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ales on February 14, 2011, 04:40 AM
FORZA JUVE      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:40 AM
Rùa quá rùa quá, may mà vẫn thắng hehe. Forza Juveeeeeeeee
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 14, 2011, 04:40 AM
Hiệp hai xem đau tim quá, tinh thần thi đấu thật là tuyệt vời, cứ đá kiểu này lo gì không vào top 4        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 14, 2011, 04:41 AM
Trái Etto sút đập cột dọc tim mớt rớt là ngoài .Giờ con run lẩy bẩy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 14, 2011, 04:41 AM
Quote from: Mrs Turin
Rùa quá rùa quá, may mà vẫn thắng hehe. Forza Juveeeeeeeee
Thắng là được rồi!!!!!!!!!Keke!Có vẻ như may mắn đang đứng về Juve rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 14, 2011, 04:42 AM
Hình như Matri bị đau rồi, lúc sau thấy chạy yếu hẳn, không được tự nhiên. Có mấy quả ngon quá mà không vào tiếc thật.

Juve bữa nay rùa nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 04:42 AM
Del đã điên sẵn
Leo càng điên hơn khi thay Cambiasso ta, đáng lẽ phải thay bằng Motta thì đúng hơn, hahaha, thiên vị đồng huơng Brazil . Trông mặt Cambiasso tâm trạng quá, chuẩn bị 2 phe Bra vs Arg của Inter đấu nhau rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: luunhat on February 14, 2011, 04:43 AM
Cay ông Pepe thế, cay cả ông Del Neri tự dưng thay Marchisio ra

Nhưng Juve thắng là ngon rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 04:43 AM
Điểm cộng cho Matri và Sorensen
Điểm trừ cho Pepe, đau tim với bác này quá cơ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 14, 2011, 04:44 AM
Đẳng cấp hơn nhau ở chữ "rùa" đó.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 04:44 AM
Chả có gì là rùa, gọi là chiến thuật hợp lý. Đội bạn không tận dụng được cơ hội ===>đội bạn kém. Không nên gọi đội ta là rùa
Kể từ lúc thay người một loạt bị ép hẳn, cơ hội Inter tăng rõ rệt. Hiệp 1 và 1/3 hiệp 2 đá chả tốt, kín kẽ, chắc chắn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 04:44 AM
Quote from: luunhat
Cay ông Pepe thế, cay cả ông Del Neri tự dưng thay Marchisio ra

Nhưng Juve thắng là ngon rồi
Marchisio hết xăng rồi em ah. Trận này không đủ 100% thể lực mà vẫn cày đến lúc đó là nỗ lực lớn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 14, 2011, 04:45 AM
Thắng kiểu này cảm giác sướng không tả được  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 14, 2011, 04:45 AM
Khổ thân Matri, ôm ngực đau đá bóng HLV chơi ác vậy. Tưởng cho Alex vào chứ cho Ia vào vô dụng quá. To cây mà lười chạy  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 14, 2011, 04:46 AM
Mấy phút cuối xem đau tim quá. Đến V-League các cầu thủ còn biết là đang thắng câu giờ thì phải cầm bóng chậm lại, mỗi ở Juve là cắm mặt chạy lên. Tí nữa là cả hội nhảy vào làm thịt Pepe rồi. Còn Sissoko nữa chứ, cho ông ý vào phòng ngự thì cầm bóng chả chắc tẹo nào, chuyền thì lệch, phạm lỗi ăn thẻ quả lãng xẹt (--> chùn đi tí), Sorensen đá mấy phút cuối như mơ ngủ ý, đá cả trận tốt thế cơ mả . Krasic vẫn chạy chạy và chạy (khỏi nói rồi, bảo mãi chả được  ). Matri chỉ sợ bị gãy xương sườn thôi . Marchisio và Melo nữa chứ, tập tânh đi ra hãi quá   . Nhưng bù lại có điểm sáng Barzagli, đá tỉnh quá ^^.

Nhưng thắng rồi, sướng cả người
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Tonytung on February 14, 2011, 04:46 AM
Juve đã thắng 1 cách rất may mắn , báo đen eto hôm nay như đói ăn đá lóng ngóng run rẩy.
Dù sao cũng rất vui khi bản linh Juve thể hiện trong những trận đấu lớn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 14, 2011, 04:47 AM
Nói chung trận này Juve đá khá hay, rất kín kẽ và hợp lý. Thật ra các bác là tifosi nên mới thấy đau tim chứ fan trung lập có cảm giác khác.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tung359 on February 14, 2011, 04:47 AM
Del Neri thay bố Pepe vào làm quả đau tim gần chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 14, 2011, 04:48 AM
Quote from: blakes
Khổ thân Matri, ôm ngực đau đá bóng HLV chơi ác vậy. Tưởng cho Alex vào chứ cho Ia vào vô dụng quá. To cây mà lười chạy  

Ianquinta cuối trận chạy thay cả phần Matri rồi còn gì. Không thay Matri đúng là khổ thân anh thật nhưng Melo và Marchisio tập tễnh rồi, đá thêm mà có mệnh hệ gì nghiêm trọng chắc ân hận cả đời (ah thôi, cả mùa) đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 14, 2011, 04:48 AM
Barzagli đá tốt, thôi cho Chiellini ra cánh trái luôn đi, đỡ tốn tiền mua sắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 14, 2011, 04:48 AM
Đã bảo đừng gọi là rùa mà., phải nói là >>> đội bạn kém.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 14, 2011, 04:50 AM
Vẫn hơi rùa rùa. Sướng thì sướng thật nhưng cảm giác vẫn chưa phê hẳn, hic.
DN đáng lẽ phải thay Alex cho Toni để giữ nhịp thì lại đi thay ông Iaquinta vào. May mà chưa dính chấn thương lại.

Qua trận này thấy Pepe ko đáng giữ lại. Mua chỉ tổ phí tiền.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 14, 2011, 04:51 AM
Chiellini tạt vẫn vụng lắm mà , mà thỉnh thoảng cũng bị bó vào trong nhiều nữa (nhiều quả còn chạy quá cả trung tâm, kiểu như thấy đồng đội hổng là hỗ trợ ý  ) Bonnucci cảm giác vị trí vẫn hơi có vấn đề
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 14, 2011, 04:57 AM
 Trận này cứ như Inter bắt tay với mình , DerbyItalia gì mà hiền thế .
DelNeri thay người 1 phát là nát thế trận ngay , mấy phút cuối vừa xem vừa run .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chu_thoong on February 14, 2011, 05:00 AM
trận này juve bịt 2 cánh khá tốt, đá kín kẽ vậy mà từ lúc sis va pepe vào sân juve đá như bị cóng đã vậy chả hiều sao ông nào cũng hăm hở lao lên (toàn đẩy bóng dài mới kinh chứ) ?
mà nếu Matri tận dụng tốt cơ hội thì đã ko phải đau tim như vậy nên đừng nói juve rùa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 14, 2011, 05:10 AM
Quote from: chu_thoong
trận này juve bịt 2 cánh khá tốt, đá kín kẽ vậy mà từ lúc sis va pepe vào sân juve đá như bị cóng đã vậy chả hiều sao ông nào cũng hăm hở lao lên (toàn đẩy bóng dài mới kinh chứ) ?
mà nếu Matri tận dụng tốt cơ hội thì đã ko phải đau tim như vậy nên đừng nói juve rùa
Pepe đáng đập cho phát. xem đá mà rụng rời hết cả chân tay. Sorensen đá khá tốt. Krasic vẫn đấu đất. HLV vẫn ngu ngu. Iquinta thì càng ngày càng vụng. Sik đá nguy hiểm quá. thương Matri quá, đứng ôm ngực mà tự nhiên lại thay Quinta cho toni.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 05:15 AM
Các bác khó tính vãi.Vừa thay Iaquinta xong thì đến 4 ông năm sân (Matri, Melo, Marchisio và Krasic), trong đó Marchisio vừa bình phục chấn thương, ko liều được, còn Melo thì ko chạy nổi. Khi đó tất lẽ dĩ ngẫu là phải thay hai ông này trước rồi. Matri đi bộ cũng tí làm thêm quả nữa khi vô lê sạt cột dọc còn gì.

Lúc cuối đội bạn ép hơi kinh, may mà Gigi và thần may mắn là của Juve.

Dù sao tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất tôt, đặc biệt khen ngợi tân binh Matri và cầu thủ trẻ Sorensen, Aquilani đang chứng tỏ anh là một phần ko thể thiếu của Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 14, 2011, 05:57 AM
Juve 1-0 Inter: Quà Valentine ngọt ngào.

Juve đã có trận thắng quan trọng khi tiếp Inter trong trận đấu vòng thứ 25 ở Serie A, trên sân Olimpico ở thành phố Turin. Tân binh Matri tiếp tục nổ súng mang lại hy vọng hồi sinh cho Juve sau một thời gian mất phong độ, rơi xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Trận thắng này giúp Juve thu ngắn cách biệt với nhóm dự Champions League xuống còn 3 điểm. Một món quà Valentine rất ý nghĩa

Bước vào trận đấu, Juve ra sân với một chút thay đổi nhỏ trên hàng công, với việc hai tân binh vừa được mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đá cặp cùng nhau. Ở hàng thủ một tân binh khác là Barzagli tiếp tục tin tưởng đá ở vị trí trung vệ cùng Bonucci để Chiellini ra cánh trái. Bên phía Inter, Pazzini cũng được đá chính cùng Eto trên hàng công và ở hàng thủ Ranocchia thay Lucio bị chấn thuơng đá cặp trung vệ cùng Cordoba.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, Inter cầm bóng nhiều hơn nhưng họ cũng ko dâng cao đội hình như mấy trận gần đây ở Serie A. Chính vì thế hiệp một tuơng đối nhàm chán với rất ít cơ hội từ cả hai phía, nhưng Juve cũng kịp mở tỉ số ở phút thứ 30. Từ pha nhận bóng của Krasic, khi trước mặt anh này là hai cầu thủ Inter, Krasic đã nhả bóng lại cho Sorensen tạt bóng rất nhanh và chính xác, loại toàn bộ hàng phòng ngự của Inter để Matri đánh đầu thoải mái, không cho Ceasar một cơ hội cản phá, mở tỉ số cho Juve.

Trong hiệp một này ngoài pha tạt bóng thành bàn, Sorensen đã thi đấu rất tốt ở vai trò hậu vệ phải. Cùng với sự hỗ trợ bọc lót tốt của Barzagli, Sorensen đã khóa chặn Eto bên phía Inter, làm cầu thủ này không còn có những pha đi bóng tốc độ như ở lượt đi. Hàng tiền vệ của Juve cũng thi đấu tốt khi đã phong tỏa được Sneijder, cũng như việc cầm nhịp trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Juve chủ động chơi phòng ngự phản công còn Inter thì dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Tuy nhiên Juve vẫn thi đấu khá tốt, gần như bịt mọi lối vào khung thành của Buffon. Không những thế, Juve còn có những pha phản công khá sắc nét, với vai trò nổi bật của Matri. Cầu thủ này có liên tiếp hai cơ hội trong hiệp 2. Đầu tiên là cú đánh đầu di chệch cột dọc từ quả tạt rất tốt của Krasic ở phút thứ 50, sau đó 3 phút là pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Inter từ đường chuyền của Aquilani, tuy nhiên hậu vệ Inter kịp phá bóng ngay trong chân trước khi Matri kịp dứt điểm. Tiếp đến là một pha đánh đầu lệch cột dọc trong gang tấc của Chielini từ một pha đá phạt góc.

Thế trận đang rất có lợi cho Juve thì việc Melo và Matri bị đau làm Juve ko còn nhiều pha tấn công nguy hiểm như trước nữa. Matri phải tiếp tục thi đấu khi Juve đã hết quyền thay người. Trước đó Marchisio cũng được thay ra bằng Pepe vì không đủ thể lực khi vừa hồi phục chấn thuơng. Tuy nhiên ở trận này cặp trung vệ của Juve đã thi đấu khá tốt, gần như không cho các tiền đạo Inter một cơ hội nào.  Eto cũng chỉ có hai cơ hội thoát xuống nhưng dứt điểm không thành công. Lần đầu là bị Buffon đẩy ra được, còn lần hai là pha dứt điểm trúng xà ngang khi trước mặt là khung thành chống từ pha tạt bóng của Maicon sau khi Pepe chuyền sai địa chỉ.

Phút 87, Matri còn một pha băng vào dứt điểm xạt cột dọc sau pha tạt bóng của Pepe.

Thắng trận này, tinh thần của Juve đã lên rất cao để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4 dự Champions League, nếu cứ tiếp tục phong độ này thì điều đó hoàn toàn có thể. Các Juvetini hoàn toàn có quyền hy vọng vào việc tìm kiếm bàn thắng nhờ khả năng săn bàn của Matri. Ba trận, ba bàn thắng, một hiệu suất không tồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 14, 2011, 06:28 AM
Matri chay tốt thật ... nếu tận dụng tốt cơ hội thì không chỉ có bàn , đơn giản mà hiệu quả thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: giorgio chiellini on February 14, 2011, 07:24 AM
Thỉnh thoảng mới vào được 4rum.
Lúc nào cũng nghe được những tin này thì hay biết mấy....Valentine buồn nhưng không buồn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: sieumathanthanh on February 14, 2011, 09:28 AM
Vậy là sau ngày mùng 1 Tết đen đủi, phần nào may mắn đã đến gần chúng ta. Hy vọng Juve sẽ tiếp nối mạch chiến thắng để lọt vào top dự CL  
Nghiệm một điều rằng, gần đây, cứ trận nào mình không xem thì... Juve lại thắng dù đứng ở cửa nào  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 14, 2011, 12:30 PM
Nc hôm qua em thấy bảo Juve ta may cũng ko đúng. Nếu may thì trước khi Eto trúng xà thì ta đã dẫn 2-0 là ít rồi. Bên Inter Eto'o bỏ 1 quả thì Matri bên ta cũng bỏ 2 quả
P/s: Sang 4rum mấy bạn Inter, thấy các bạn ấy hỗn vs Juve ta quá, máu hơi sôi. Nhưng mà nghĩ đến việc tâm trạng các bạn ấy=> Sướng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 14, 2011, 01:30 PM
Nói chung thắng là ok rồi, may hay không cũng mặc kệ.

Mà không nên qua bên đó đôi co với họ làm gì, mỗi người 1 quan điểm cãi không được gì đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ductai on February 14, 2011, 02:45 PM
Thắng là tốt , tội coi cái review lại mà đau tim ... May mà Eto'o trận này bị ma ám + Buffon chụp khá chắc nên thắng được . Hi vọng lực lượng không tổn thất gì quá lớn ( chấn thương chỉ 2 người với mức độ nghỉ khoảng ... 1-2 tuần là sướng rồi ) .  
Matri nếu xử lý tốt hơn thì có lẽ juve có thể ghi hơn 1 bàn . Hi vọng anh sẽ tiếp tục nã pháo tiếp  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 14, 2011, 02:53 PM
Tạm thời kết quả 2 cuộc đấu ko chính thức cho vị trí ở Azzurri thế này.

- Bonucchi gác Ranocchia 1 lần. Bonucci đá ổn định hơn Ranocchia. Cắt bóng và bọc cho Chiellini trong những lần hở trái khá tốt. Trong khi Ranocchia chuyền hỏng hai lần trong trận, vài lần ko theo kịp Matri, phối hợp với Cordoba ko tốt.
- Matri tạm gác Pazzini 1 lần. Nhưng cũng ko hẳn Matri hơn được Pazzini. Vì Melo phong tỏa Sneijder khá tốt nên nguồn bóng cho Pazzini ko dồi dào, trong khi Matri phí mất 2 cơ hội, nếu đổi lại Pazzini chưa chắc bỏ qua.

Dù sao Derby d'Italia có những cuộc đấu thế này mới hay, cứ thế thì bóng đá Ý sẽ có nhiều tương lai hơn. Hy vọng sắp tới có cả Santon - De Ceglie.

Bây giờ Juve cần dùng trận này làm bàn đạp. Vì chúng ta đang ở thế bất lợi rất lớn. Thua Inter 3đ nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 14, 2011, 03:36 PM
Em ko mong Inter, mà cần Juve theo kịp Lazio và Napoli hụt hơi. Chứ việc bắt kịp Inter e hơi khó. Leo tuy còn non nhưng vẫn làm con ngoá ộp vs những đội bóng nhỏ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 03:45 PM
Hôm qua Barzagli và Bonucci chơi quá hay nên Pazzo không có cơ hội. Chỉ có chú Eto'o rình cắn Sorensen được hai phát, đau tim gần chết.
Nhưng hôm qua rất hài lòng với cả 4 chú (Bonucci vs Ranocchia, Matri vs Pazzini), tương lai của bóng đá Italia dựa từ đây được.
Aquilani đang thể hiện phong độ quá ấn tượng, lại ít dính chấn thương. Cứ tiếp tục dự án Azzurra hóa Italia thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 14, 2011, 03:49 PM
Quote from: madkiller_2008
Tạm thời kết quả 2 cuộc đấu ko chính thức cho vị trí ở Azzurri thế này.

- Bonucchi gác Ranocchia 1 lần. Bonucci đá ổn định hơn Ranocchia. Cắt bóng và bọc cho Chiellini trong những lần hở trái khá tốt. Trong khi Ranocchia chuyền hỏng hai lần trong trận, vài lần ko theo kịp Matri, phối hợp với Cordoba ko tốt.
- Matri tạm gác Pazzini 1 lần. Nhưng cũng ko hẳn Matri hơn được Pazzini. Vì Melo phong tỏa Sneijder khá tốt nên nguồn bóng cho Pazzini ko dồi dào, trong khi Matri phí mất 2 cơ hội, nếu đổi lại Pazzini chưa chắc bỏ qua.

Dù sao Derby d'Italia có những cuộc đấu thế này mới hay, cứ thế thì bóng đá Ý sẽ có nhiều tương lai hơn. Hy vọng sắp tới có cả Santon - De Ceglie.

Bây giờ Juve cần dùng trận này làm bàn đạp. Vì chúng ta đang ở thế bất lợi rất lớn. Thua Inter 3đ nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận.
Matri vẫn còn cần luyện thêm về kĩ năng dứt điểm nhiều lắm. Có nhiều cơ hội để giết chết trận đấu mà anh đã không làm được. Thấy yên tâm với cặp Toni - Matri, mình khoái hai chú này, tì đè, làm tường, không chiến ngon cả. Chỉ cần có nguồn cung cấp bóng ngon hơn thôi. Khả năng tạt cánh còn yếu quá, Krasic hôm qua chỉ tạt được một quả. Dù sao thì chiến thắng này là chiến thắng tối quan trọng cho Juve. Một trận chung kết thực sự. Hôm qua xem mà muốn đứng tim luôn. Pepe đáng bắn bỏ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 14, 2011, 04:02 PM
Pepe vẫn mãi tròn vai - dù sao thủ ổn hơn Martinez (nhưng Martinez đa diện hơn ở hàng công). Mà công nhận Pepe nhìn to con nhưng hơi yếu (may mà chưa đến nỗi như "Thiên Thần Vuốt tóc"
Vẫn cái fom đá Derby rất hừng. Chiellini đã 5 năm lôi vào trung tâm rồi, mới chỉ 1,2 trận đẩy ra biên lại thì việc thói quen vị trí là bình thường. Hôm qua Eto'o có vẻ xui.

Matri tuy còi còi nhìn yêu yếu nhưng khá ngoài dự tính. Ngoài Quag thì đây chính là điểm sáng trên hành công Juve mùa này.

Có lẽ mùa sau nên đưa dàn tiền đạo già và cũ như Amauri - Iaquinta ra đi thực sự rồi.

Bây h chỉ có 1 câu hỏi đang đặt ra là: "Có nên đặt niềm tin là Matri sẽ vụt lớn không ???" Nói cho cùng thì xuất phát điểm ngang nhau nhưng lựa chọn khác nhau thì thành quả cũng khác nhau. Đơn giản là Bonucci - Ranocchia đó, h thì Bonucci lên tuyển cứng vị trí hơn Rano chắc cú rồi.

Biết đâu 1 ngày Matri sẽ hơn Pazzini thì sao.

Hy vọng Melo - Marchi - Aqui - Matri ko sao (đau nhẹ là hợp lí).
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 04:09 PM
Quote from: HoangtuTurin
Pepe vẫn mãi tròn vai - dù sao thủ ổn hơn Martinez (nhưng Martinez đa diện hơn ở hàng công). Mà công nhận Pepe nhìn to con nhưng hơi yếu (may mà chưa đến nỗi như "Thiên Thần Vuốt tóc"
Vẫn cái fom đá Derby rất hừng. Chiellini đã 5 năm lôi vào trung tâm rồi, mới chỉ 1,2 trận đẩy ra biên lại thì việc thói quen vị trí là bình thường. Hôm qua Eto'o có vẻ xui.

Matri tuy còi còi nhìn yêu yếu nhưng khá ngoài dự tính. Ngoài Quag thì đây chính là điểm sáng trên hành công Juve mùa này.

Có lẽ mùa sau nên đưa dàn tiền đạo già và cũ như Amauri - Iaquinta ra đi thực sự rồi.

Bây h chỉ có 1 câu hỏi đang đặt ra là: "Có nên đặt niềm tin là Matri sẽ vụt lớn không ???" Nói cho cùng thì xuất phát điểm ngang nhau nhưng lựa chọn khác nhau thì thành quả cũng khác nhau. Đơn giản là Bonucci - Ranocchia đó, h thì Bonucci lên tuyển cứng vị trí hơn Rano chắc cú rồi.

Biết đâu 1 ngày Matri sẽ hơn Pazzini thì sao.

Hy vọng Melo - Marchi - Aqui - Matri ko sao (đau nhẹ là hợp lí).

Matri vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện nhanh chóng nếu muốn là tướng tiên phong.
Hôm qua tớ đếm sơ sơ ngoài pha ghi bàn, Matri có hai quả đánh đấu nguy hiểm nhưng ko ăn bàn, một pha vô lê chệch cột và một pha thoát xuống hụt.
Nghĩa là Matri mới chỉ có cái duyên chứ chưa thể nào so sánh với Trez được. Hy vọng trong thời gian tới, Alex Del Piero sẽ bổ sung thêm kiến thức cho Alex Matri.

Pha thay người mà tớ thấy lăn tăn nhất lại là Iaquinta. Lúc đấy tớ nghĩ Juve sẽ chuyển sang 4-1-4-1 để gia tăng khả năng cầm bóng thì Del Neri lại chơi bài liều, thay Iaquinta vào càn lướt. Gần 30' trên sân cho thấy Iaquinta chưa đủ thể lực để đá trận này, ko cầm được bóng, ko bứt phá, ko sút. Del Neri thích tung những chú vừa mới rời giường bênh vào sân ngay, nhưng hiếm khi thành công. Điểm này ko ổn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 14, 2011, 04:16 PM
Hôm qua em thấy thích nhất là Aquilani, riêng cái quả câu bóng tí vào góc cao đủ thấy nhãn quãn của anh thế nào.
P/s: Cái này đặt ko đúng chỗ lắm. Có anh nào có con Ram 2Gb DDR2 hay cái card đồ họa từ 26Mb trở lên, nhượng lại cho em vs.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 14, 2011, 04:27 PM
Quote from: Souslevent
Matri vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện nhanh chóng nếu muốn là tướng tiên phong.
Hôm qua tớ đếm sơ sơ ngoài pha ghi bàn, Matri có hai quả đánh đấu nguy hiểm nhưng ko ăn bàn, một pha vô lê chệch cột và một pha thoát xuống hụt.
Nghĩa là Matri mới chỉ có cái duyên chứ chưa thể nào so sánh với Trez được. Hy vọng trong thời gian tới, Alex Del Piero sẽ bổ sung thêm kiến thức cho Alex Matri.

Pha thay người mà tớ thấy lăn tăn nhất lại là Iaquinta. Lúc đấy tớ nghĩ Juve sẽ chuyển sang 4-1-4-1 để gia tăng khả năng cầm bóng thì Del Neri lại chơi bài liều, thay Iaquinta vào càn lướt. Gần 30' trên sân cho thấy Iaquinta chưa đủ thể lực để đá trận này, ko cầm được bóng, ko bứt phá, ko sút. Del Neri thích tung những chú vừa mới rời giường bênh vào sân ngay, nhưng hiếm khi thành công. Điểm này ko ổn
em nghĩ lúc đó Iquinta vào sân là để càn lướt, duy trì được sức ép cần thiết lên hàng phòn ngự đối phương, nhưng DN đã sai, Iquinta không làm được gì cả, ngoài vài pha mất bóng khá vô duyên.
Matri khá đa năng, cái thiếu là khả năng chớp thời cơ, nếu như Tre có thể trận đấu đay kết thúc từ đầu hiệp 2. Cách thay người của DN vẫn có vấn đề. Dù sao Juve vẫn thắng, đó là thành công lớn nhất.
Điểm ổn nhất của Juve là tinh thần, các cầu thủ chơi tử chiến như những chiến binh. Cái thiếu là kinh nghiệm, như Krasic lúc cần câu giờ thì vội vã, Pepe đá nguy hiểm quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 04:38 PM
Quote from: juveforever
em nghĩ lúc đó Iquinta vào sân là để càn lướt, duy trì được sức ép cần thiết lên hàng phòn ngự đối phương, nhưng DN đã sai, Iquinta không làm được gì cả, ngoài vài pha mất bóng khá vô duyên.
Matri khá đa năng, cái thiếu là khả năng chớp thời cơ, nếu như Tre có thể trận đấu đay kết thúc từ đầu hiệp 2. Cách thay người của DN vẫn có vấn đề. Dù sao Juve vẫn thắng, đó là thành công lớn nhất.
Điểm ổn nhất của Juve là tinh thần, các cầu thủ chơi tử chiến như những chiến binh. Cái thiếu là kinh nghiệm, như Krasic lúc cần câu giờ thì vội vã, Pepe đá nguy hiểm quá.
Pha đấy anh thấy không ổn. Vì Toni tuy không có tốc độ nhưng lại làm tường khá tốt.
Lúc đấy nếu xác đinh Matri yếu thì nên rút Matri, thay Sissoko vào, chuyển sang 4-1-4-1, cho Krasic đá tự do hơn phía sau Toni.
Hoặc rút Toni ra thay Alex vào, vẫn đá 4-4-2 nhưng Alex đá lùi, vì Alex vào có khả năng cầm bóng, câu giờ và câu lỗi tốt hơn cả.
Iaquinta vừa thoát khỏi chấn thương dài ngày, tung ngay vào 1 trận quan trọng như thế này là không ổn chút nào. Cả vụ Pepe cũng tương tự, chú này hôm qua tý thì ăn cả rổ dép vào mặt vì lỗi ngớ ngẩn. Không hiểu hắn nghĩ gì mà thực hiện một pha qua người rồi tăng tốc ngay phần sân nhà, phía sau ko còn ai. Chịu thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 14, 2011, 05:11 PM
Chắc Pepe tính làm một quả solo như Bale hồi Tottenham gặp Inter nhưng xui quá nên suýt chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 05:21 PM
Đến lúc cho Krasic nghỉ rồi.
Nghĩ lại chú này đúng là đỉnh đấy. Giải Ngoại hạng Nga ngố bắt đầu vào tháng 3, nghĩa là tròn 1 năm nay chú nay không nghỉ ngơi gì cả.
Chơi từ tháng 3-7 tại Nga, lươm thêm ít trận WC, rồi nhảy thẳng sang Serie A. Ngoại trừ hai trận treo giò và hai trận chấn thương, còn lại cày như trâu.

Thôi, cho em ấy nghỉ vài trận, sạc lại pin, dạo này đuối rồi, ko dốc bóng nổi nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on February 14, 2011, 05:22 PM
Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng Juve cũng có được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý.
Nhưng đôi cánh của Juve thực sự quá yếu từ tuyến tiền về đến hậu vệ.
Đẩy Chiellini ra cánh trái chỉ là giải pháp tình thế.
Krasic càng ngày càng lạc lõng trong lối chơi tập thể của Juve.
Pepe mãi chỉ tròn vai. Trận hôm qua suýt nữa biếu Inter 1 quả, may mà bạn Eto'o tự ái ko nhận.
Ngày trước cả Nedved và Camo đều công thủ toàn diện nên dù tiền vệ trung tâm ko mạnh nhưng lối chơi của Juve luôn cân bằng. Bây h cả Krasic, Pepe, Martinez đều rất  yếu trong hỗ trợ phòng ngự.
Matri dù ghi được bàn thắng nhưng dứt điểm chưa sắc bén, bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi. Đương nhiên là chưa thể so sánh được với Pazzini. Nhưng mình tin là nếu được thi đấu thường xuyên ở Juve, Matri sẽ thêm tự tin và hoàn thiện khả năng dứt điểm. Mình thích lối chơi của Matri, khá toàn diện và hiện đại.
Hôm qua Juve thắng cũng một phần vì chú Eto'o quá kém may mắn, dù vậy ko thể phủ nhận toàn đội Juve đã chơi khá hay, trừ Krasic.
Mình chỉ mong trận nào cũng 1-0 như thế này, hehe  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 14, 2011, 05:55 PM
Dù sao cũng ghi nhận đc pha tạt bóng ngon mà. Có lẽ do ta kì vọng quá nhiều, h ko đc nên cảm thấy thế chăng?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 14, 2011, 08:32 PM
Mình nghĩ lúc Iaquinta vào sân là để tì đè hai cầu thủ lớn tuổi bên phía Inter là Zanetti và Cordoba và người cuối cùng vào sân sẽ là Del Piero khi mà cả hai cầu thủ này đã thấm mệt vì bị Iaquinta quần. Khả năng kĩ thuật của Alex sẽ phát huy tác dụng lúc đó. Nhưng rất tiếc ý đồ của Del Neri ko thực hiện được vì vừa thay người thì cả Melo và Matri đều đau. Và hình như Leo cũng phát hiện ra điều đó nên thay cầu thủ Nhật vào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AC/DC on February 14, 2011, 08:56 PM
Buffon; Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Felipe Melo (Sissoko 73′), Aquilani, Marchisio (Pepe 71′); Toni (Iaquinta 60′), Matri

Đội hình trên dần dần cân bằng với 4 trung vệ

Ngoại trừ Chiellini đã từng là hậu vệ cánh trái, còn lại Sorensen đá giống kiểu Huy Hoàng ra biên nên hay bỏ lọt tiền đạo đối phương lẩn xuống.

Hàng tiền vệ, an tâm với bộ ba: Melo thấp nhất, Aquilani và Marchisio đá cao hơn một chút. 3 cầu thủ công, Matri và Krasic đã ổn, còn thiếu vị trí còn lại, nếu có cầu thủ như Cassano thì quá tuyệt.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 14, 2011, 09:37 PM
Quote from: AC/DC
Buffon; Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Felipe Melo (Sissoko 73′), Aquilani, Marchisio (Pepe 71′); Toni (Iaquinta 60′), Matri

Đội hình trên dần dần cân bằng với 4 trung vệ

Ngoại trừ Chiellini đã từng là hậu vệ cánh trái, còn lại Sorensen đá giống kiểu Huy Hoàng ra biên nên hay bỏ lọt tiền đạo đối phương lẩn xuống.

Hàng tiền vệ, an tâm với bộ ba: Melo thấp nhất, Aquilani và Marchisio đá cao hơn một chút. 3 cầu thủ công, Matri và Krasic đã ổn, còn thiếu vị trí còn lại, nếu có cầu thủ như Cassano thì quá tuyệt.

Sorensen là trung vệ, khả năng lên cánh là yếu. Nhưng để bịt các ngòi nổ kiểu Eto'o hay Zarate thì lại khá được việc, nếu có một anh trung vệ kinh nghiệm bọc lót cho.
Tớ nghĩ Juve ko cần Cassano, và bỏ qua tư tưởng 1 tiền đạo cần phục vụ, hướng tới hai tiền đạo độc lập thì sẽ ổn định và khó bắt bài hơn.
Dù sao 3 chú tân binh cũng hòa nhập quá tốt, đúng là đi chợ muộn nhưng vẫn vớt được hàng ổn. Xem Flores đá ở Genoa chả thấy tiếc nuối gì so với Toni, chỉ mong anh ấy đừng chấn thương là được
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tung359 on February 14, 2011, 11:15 PM
Barzagli ko khéo thành 1 thương vụ hời giống như Canna ngày trước, thủ vững vàng lại còn bọc lót tốt cho đàn em
Aquilani thể lực cải thiện từng ngày, hình như mấy trận gần đây đều đá đủ 90' . Ai chấn thương mặc kệ, hắn cứ miễn dịch suốt từ đầu mùa đến giờ

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 15, 2011, 12:13 AM
Hôm qua khen nhiều hàng hậu vệ mà quên mất Melo rồi. Trận này Melo đá lùi hẳn, chủ động chặn Sneijder và đã rất thành công, nếu Melo không bị chấn thương phải ra sân sớm thì chắc không có mấy pha đau tim cuối trận  . Hôm qua Aquillani đá cũng rất nhiệt mà đầu óc, những quả phạm lỗi của anh đều không thể bị nhận thẻ mà có vai trò chặn đứng sớm những đợt phản công nhanh của Inter và còn gây cho đối phương sự tiếc nuối.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 15, 2011, 12:40 AM
Quote from: HoangtuTurin
Pepe vẫn mãi tròn vai - dù sao thủ ổn hơn Martinez (nhưng Martinez đa diện hơn ở hàng công). Mà công nhận Pepe nhìn to con nhưng hơi yếu (may mà chưa đến nỗi như "Thiên Thần Vuốt tóc"
Vẫn cái fom đá Derby rất hừng. Chiellini đã 5 năm lôi vào trung tâm rồi, mới chỉ 1,2 trận đẩy ra biên lại thì việc thói quen vị trí là bình thường. Hôm qua Eto'o có vẻ xui.

Matri tuy còi còi nhìn yêu yếu nhưng khá ngoài dự tính. Ngoài Quag thì đây chính là điểm sáng trên hành công Juve mùa này.

Có lẽ mùa sau nên đưa dàn tiền đạo già và cũ như Amauri - Iaquinta ra đi thực sự rồi.

Bây h chỉ có 1 câu hỏi đang đặt ra là: "Có nên đặt niềm tin là Matri sẽ vụt lớn không ???" Nói cho cùng thì xuất phát điểm ngang nhau nhưng lựa chọn khác nhau thì thành quả cũng khác nhau. Đơn giản là Bonucci - Ranocchia đó, h thì Bonucci lên tuyển cứng vị trí hơn Rano chắc cú rồi.

Biết đâu 1 ngày Matri sẽ hơn Pazzini thì sao.

Hy vọng Melo - Marchi - Aqui - Matri ko sao (đau nhẹ là hợp lí).
Cậu dựa vào điều j mà bảo Bonucci lên tuyển cứng vị trí hơn Ranocchia chắc cú chứ? Tớ nghĩ Prandelli đánh giá cao Ranocchia. Ko phải đơn giản mà 1 cầu thủ chỉ mới đc goi 2 lần như Ranocchia nhưng đã đc giao vị trí chính thức cả 2 lần, trong khi 1 cầu thủ khác cùng lứa là Astori còn nhiều lần đc gọi hơn Ranocchia nhưng vẫn chưa đc đá trận nào. Trong 2 lần Ranocchia đá chính lần đầu ko có Chiellini và lần sau thì có, để có đc cặp Bonucci - Ranocchia thậm chí Prandelli phải đẩy Chiellini sang trái đồng nghĩa với cất Criscito lên dự bị (xét về thâm niên ở tuyển Criscito còn chơi nhìu trận hơn cả Bonucci lẫn Ranocchia). Bonucci chơi cho tuyển cũng từng mắc ko ít sai xót, nói chắc chỗ cũng ko hẳn. Tuy nhiên cả 2 đều còn trẻ, tiềm năng và đội tuyển đang trong quá trình xây dựng nên Prandelli sẽ vẫn trao cơ hội cho cả 2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 15, 2011, 12:54 AM
Quote from: dkv
Mình nghĩ lúc Iaquinta vào sân là để tì đè hai cầu thủ lớn tuổi bên phía Inter là Zanetti và Cordoba và người cuối cùng vào sân sẽ là Del Piero khi mà cả hai cầu thủ này đã thấm mệt vì bị Iaquinta quần. Khả năng kĩ thuật của Alex sẽ phát huy tác dụng lúc đó. Nhưng rất tiếc ý đồ của Del Neri ko thực hiện được vì vừa thay người thì cả Melo và Matri đều đau. Và hình như Leo cũng phát hiện ra điều đó nên thay cầu thủ Nhật vào.
Mình nghĩ lúc đấy Juve bắt đầu đá lùi đội hình xuống, không áp sát cao như hiệp 1 nên Del Neri cho Iaquinta vào để tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt của anh này cho nhưng pha phản công. Lý thuyết là thế, còn thực tế thì...  


Quote from: dudu
Hôm qua khen nhiều hàng hậu vệ mà quên mất Melo rồi. Trận này Melo đá lùi hẳn, chủ động chặn Sneijder và đã rất thành công, nếu Melo không bị chấn thương phải ra sân sớm thì chắc không có mấy pha đau tim cuối trận  . Hôm qua Aquillani đá cũng rất nhiệt mà đầu óc, những quả phạm lỗi của anh đều không thể bị nhận thẻ mà có vai trò chặn đứng sớm những đợt phản công nhanh của Inter và còn gây cho đối phương sự tiếc nuối.
Aquilani hqua làm tớ bất ngờ về cách vào bóng khá quyết liệt  , thế nhưng anh này lại chuyền hỏng nhiều quả rất đơn giản, lẽ ra với khả năng của mình Aquilani phải làm tốt hơn thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 15, 2011, 09:56 AM
Quote from: tung359
Barzagli ko khéo thành 1 thương vụ hời giống như Canna ngày trước, thủ vững vàng lại còn bọc lót tốt cho đàn em
Aquilani thể lực cải thiện từng ngày, hình như mấy trận gần đây đều đá đủ 90' . Ai chấn thương mặc kệ, hắn cứ miễn dịch suốt từ đầu mùa đến giờ

                   Mới về thì ai cũng mún chứng tỏ mình thui mà,hồi Diego mới đến Juve cũng thi đấu quá tốt đó thui nhưng càng về sau thì..................Còn Aquilani tui thấy hình như đã có nhìu tiến bộ rõ rệt,thi đấu có nhãn quan chiến thuật hơn và thể lực cũng đã sung sức hơn thì phải.Chỉ cầh hoàn thiện hơn khả năng dứt điểm thì sẽ quá tuyệt vời(còn chuyện chấn thương thì khó nói trước lắm bạn ơi và Quagliarella chính là 1 ví dụ)  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 15, 2011, 12:53 PM
Nói chung cậu vẫn bảo hộ Ranno hơn, cậu kêu Bonnu mắc sai sót, sao ko kêu Ranno ko mắc sai sót đi. Chả có ai là hoàn hảo cả
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on February 15, 2011, 03:08 PM
Cá nhân thì thấy rằng Bonucci vẫn chưa phải là trung vệ đẳng cấp được. Anh này mới chỉ ở mức trung bình khá thôi, mà lại chả thấy tiến bộ thêm chút nào  Cao hơn 1 chút có lẽ là Barzagli rồi Chiellini, Ranocchia thì ~ Bonucci nhưng đang tiến bộ nhanh hơn =.=
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AC/DC on February 15, 2011, 03:49 PM
Tớ quan tâm ai đi ai ở trong mùa tới để xem đá đấm ntn.

HLV: nếu ko CL qualified, DN sẽ ra đi. Ai sẽ đến: Ancelotti, Benitez, Lippi là các ứng viên khả dĩ nhất.

TĐ: Matri, Quag, Alex là khả dĩ được chuẩn bị cho mùa tới. Toni hoặc Iaquinta được xem xét. Còn người mới thì ko rõ là ai cả.

TV: Aqui, Melo, Marchisio, Krasic, Dự bị Martinez. Trả  Pepe

HV: Bộ tứ hiện tại + các cầu thủ dự bị

GK: giờ đã ngon

nếu có thêm chuyên gia xuyên phá như Krasic nữa bên cánh trái thì dễ đá hơn hẳn. Nhưng kiếm đâu ra đây?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 15, 2011, 04:12 PM
Hiện tại chưa có gì là chắc chắn với Juve cả. Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng thi đấu của Juve từ giờ đến cuối mùa giải.

HLV: Có lẽ Lippi hoặc Conte, Deschamps là khả dĩ nhất nếu Del Neri ra đi. Nhưng nếu Juve hoàn tất chỉ tiêu C1 thì chắc chắn DN tại vị. Ancelotti nhiều khả năng về Roma, còn Benitez quá mơ hồ và tốn kém.

Tiền đạo: Nếu không chấn thương thì chỉ có Alex, Toni và Matri là chắc chắn cho mùa sau. Iauquinta và Amauri sẽ phải nổ lực nhiều nhưng khả năng ở lại không cao, Quag có lẽ phụ thuộc vào độ rắn của Napoli, nhưng tớ nghĩ Quag sẽ có mặt mùa sau. Trong trường hợp đấy thì cả Iaquinta và Amauri sẽ phải tìm bến đỗ mới, người thay thế có thể là Gilardino, tớ nghe nói Juve đã đạt được thỏa thuân với cả Corvino và Gilardino, chỉ có điều ko biết Sissoko, Iaquinta hay Amauri sẽ được đem ra trao đổi. Nhiều khả năng là Iaquinta.

Tiền vệ: Melo và Marchisio, Krasic chắc xuất. Martinez và Pepe cũng sẽ được giữ lại để tăng chiều sâu cho đội hình. Aquilani còn phải xem xét, nhưng khả năng Juve bỏ vụ này không cao. Nói chung tuyến tiền vệ Juve tương đối ổn định, ko cần phải thay đổi quá nhiều. Chỉ cần thêm 1 tiền vệ cánh nữa là ổn.

Hậu vệ: Tuyến này đáng được quan tâm nhất vì Juve bị thủng hai cánh. Với sự ra đi của Grosso, Grygera, Sali và có thể là Motta thì Juve cần thêm ít nhất 2 hậu vệ cánh đẳng cấp. Beck & Bastos có lẽ là hai cái tên mà các Juvetini muốn nhất, dự bị là Motta và De Ceglie. Chiellini, Bonucci và Barzagli xoay tua đá chính, Rianudo và Sorensen sẽ được sử dụng làm giải pháp dự phòng (cũng có thể Sorensen sẽ được cho mượn để tích lũy).

Tính sơ sơ, Juve phải thay thế 1 tiền đạo, tăng cường 1 tiền vệ cánh và ít nhất 1 hậu vệ cánh. Với số tiền bán, trao đổi cầu thủ.... thì Juve chỉ cần khoảng 30M là đủ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 15, 2011, 04:22 PM
Del Neri vừa tuyên bố là Chiellini sẽ chơi bên cánh trái cho đến hết mùa giải. Lỗ hổng bên cánh trái có lẽ sẽ được bịt, chỉ tiếc là Chiellini chơi trung vệ còn ngon hơn thế  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Alex_254 on February 15, 2011, 04:25 PM
hy vọng là sau trận thằng inter sẽ là liều thuốc tốt cho phần còn lại của mùa giải chứ không phải dốc sức ra rồi đi xuống như năm trước
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 15, 2011, 04:41 PM
Quote from: Souslevent
Del Neri vừa tuyên bố là Chiellini sẽ chơi bên cánh trái cho đến hết mùa giải. Lỗ hổng bên cánh trái có lẽ sẽ được bịt, chỉ tiếc là Chiellini chơi trung vệ còn ngon hơn thế  
Chiellini vốn xuất thân từ hậu vệ trái nhưng ko biết từ lúc nào anh ý đã chuyển sang đá trung vệ và từ đó đến nay anh đã trở thành 1 trung vệ đẳng cấp(công thủ đều hay như nhau,Terry hay Puyol sợ ko sánh bằng lun chứ)    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 15, 2011, 05:05 PM
Quote from: dinozoff1991
Mới về thì ai cũng mún chứng tỏ mình thui mà,hồi Diego mới đến Juve cũng thi đấu quá tốt đó thui nhưng càng về sau thì..................Còn Aquilani tui thấy hình như đã có nhìu tiến bộ rõ rệt,thi đấu có nhãn quan chiến thuật hơn và thể lực cũng đã sung sức hơn thì phải.Chỉ cầh hoàn thiện hơn khả năng dứt điểm thì sẽ quá tuyệt vời(còn chuyện chấn thương thì khó nói trước lắm bạn ơi và Quagliarella chính là 1 ví dụ)  
Sao Aquil phải hoàn thiện khả năng dứt điểm, thế là ok rùi. Cái anh thiếu vẫn là  thể lực, là khả năng tránh nhưng va chạm và chấn thương không cần thiết. Aquil khá mong manh.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 15, 2011, 05:10 PM
Anh là 1 fan Juve nhưng liệu em lấy Chiellini hơn Terry và Puyol thì hơi quá rồi đóa ....
Nói thật Italia và Serie A giờ khan hiếm trung vệ giỏi thua ra các thập niên khác . Giờ ngoài cặp trung vệ Juve và Nesta qua thời đỉnh cao ra thì không còn 1 cái tên nào đánh lưu ý .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 15, 2011, 05:22 PM
Chiellini chỉ là 1 cầu thủ "giỏi" chứ chưa đạt đến 2 chữ "đẳng cấp" đâu. Điển hình là nhiều pha bóng anh còn lóng ngóng, phạm lỗi hơi ngớ ngẩn.
Về Bonucci thì anh này cầm bóng khá tự tin, dắt bóng gọn và có những pha phát bóng dài khá là hay. Nhưng anh vẫn thiếu độ quyết liệt cần thiết.
Tóm lại, 2 anh vẫn còn trẻ, vẫn nhiều thời gian để cải thiện và phát triển hơn hiện tại.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 15, 2011, 05:39 PM
Nhưng nói thật em thấy Terry và Puyol cũng có đạt đến ngưỡng đẳng cấp đâu?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on February 15, 2011, 07:08 PM
Koi lại trận đấu mới sực nhớ có nhiều lúc Bonnuci quay về phía khán đài ( ko bik là Inter hay Juve) với vẻ khiêu khích l81m, giống Melo năm ngoái vậy. Với lại hình như lúc thi đấu anh cũng không hài lòng điều gì đây. Có ai để ý và biết vấn đề này ko ạ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 15, 2011, 08:18 PM
Quote from: hoangtu_turin92
Koi lại trận đấu mới sực nhớ có nhiều lúc Bonnuci quay về phía khán đài ( ko bik là Inter hay Juve) với vẻ khiêu khích l81m, giống Melo năm ngoái vậy. Với lại hình như lúc thi đấu anh cũng không hài lòng điều gì đây. Có ai để ý và biết vấn đề này ko ạ?
Có gì đâu. Bonucci là thành phần đội trẻ của Inter, giờ khoác áo Juventus thì làm sao các bạn fan của Inter để yên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 15, 2011, 08:40 PM
Quote from: dinozoff1991
Chiellini vốn xuất thân từ hậu vệ trái nhưng ko biết từ lúc nào anh ý đã chuyển sang đá trung vệ và từ đó đến nay anh đã trở thành 1 trung vệ đẳng cấp(công thủ đều hay như nhau,Terry hay Puyol sợ ko sánh bằng lun chứ)  
Zốt ơi là Zốt chém vừa vừa thôi em.
Chiellini xuất thân từ hậu vệ trái và được đôn lên đội 1 theo anh nhớ ko nhầm từ mùa chúng ta bị đâm sau lưng =>>> SerieB, với mục đích là thay dần cho Zam
Xuống SB dàn sao lượn sạch, Criscito được mua (mua từ trước khi xuống hạng) về để đá trung vệ còn Chie đá cánh. Rất tiếc là Criscito lại mắc dăm ba sai lầm chí mạng và Deschamp ko tha thứ nên lên ghế dự bị ngồi và Chiellini được lôi vào trung tâm (khoảng giữa mùa ở SB). Từ đó đến nay Chiellini ôm chăn mền chiếu gối vào đứng trước mặt Buffon. Bảo hay hơn Terry hay Puyol thì còn xem xét lại. Vả lại Terry thì còn gud, Puyol hay 1 phần nhờ kinh nghiệm (1 trong số những chú già nhất Barca). Chiellini hiện mới chỉ đạt tầm trung vệ đánh đập tốt, có thể theo nổi những con tê giác kiểu Drogba hay Eto'o. Còn trình để trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự thì còn xa lắm. Bọc lót cho đồng đội, đọc tình huống và hốt bóng hợp lí ko phạm lỗi thì hơi bị hiếm. Nhiều khi rắn quá mức trong vòng 16m50.

Sorensen cho thấy khả năng hơi bị ổn, có niềm tin cu này sẽ lớn tốt. Bonucci thì cũng thuộc loại trung vệ đánh đập chả khác j Chiellini mà còn xoay trở chậm hơn nên về độ rắn thì trung vệ Juve thừa khả năng: Sorensen, Chiellini, Bonucci nhưng đọc tình huống và giải quyết những j rơi rớt từ chú đánh đập ra thì cần 1 cầu thủ có kinh nghiệm nên đành khênh Barzagli, dù sao những trận vừa rồi cũng khá là ok.
@anh Sous: em thấy đẩy Chiellini ra biên cũng tốt anh ạh. dù em nó đá trung tâm có hay hơn Barzagli đi nữa thì cái cánh trái cứ bị khoét liên tục và tan nát như những trận trước thì 4 Chiellini đặt trước mặt Buffon cũng ko đảm bảo là ko có sai sót trong 1 pha nào đó. Bonucci + Barzagli có thể chỉ được 7 điểm không bằng Chie + Bonucci khoảng 8,5 điểm nhưng thà 7 điểm để cánh trái có 1 điểm 7 nữa còn hơn là trung tâm 8,5 mà cánh còn 1,2 điểm. Zời đỡ cũng ko nổi.

Anh Sous có vẻ thích cặp tiền đạo hoạt động độc lập cho dễ xử vậy thì Matri cắm xong, Alex cũng chỉ có thể đá nửa trận. Quag thì ok ở khoản thể lực và độc lập tác chiến, bán kính hoạt động hơi bị rộng. Bác ko like 1 trường hợp như Cassano vậy bác chọn ai thêm vào: Fabiano, Hunterlaar hay Zarate, Lavezzi ???? Iaquinta và Amauri em thấy hết giá trị sử dụng rồi. Toni em cũng chẳng màng. Cứ ngoài 30 là em ít ham rồi. Trừ khi thật khỏe, hoặc hiệu số ghi bàn tốt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 15, 2011, 08:46 PM
Thôi, sao các bác cứ phải xoắn vụ Cassano nhỉ? Đằng nào ko mua thì cũng đã rồi, h hi vọng gì nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 15, 2011, 09:00 PM
Quote from: HoangtuTurin
Zốt ơi là Zốt chém vừa vừa thôi em.
Chiellini xuất thân từ hậu vệ trái và được đôn lên đội 1 theo anh nhớ ko nhầm từ mùa chúng ta bị đâm sau lưng =>>> SerieB, với mục đích là thay dần cho Zam
Xuống SB dàn sao lượn sạch, Criscito được mua (mua từ trước khi xuống hạng) về để đá trung vệ còn Chie đá cánh. Rất tiếc là Criscito lại mắc dăm ba sai lầm chí mạng và Deschamp ko tha thứ nên lên ghế dự bị ngồi và Chiellini được lôi vào trung tâm (khoảng giữa mùa ở SB). Từ đó đến nay Chiellini ôm chăn mền chiếu gối vào đứng trước mặt Buffon. Bảo hay hơn Terry hay Puyol thì còn xem xét lại. Vả lại Terry thì còn gud, Puyol hay 1 phần nhờ kinh nghiệm (1 trong số những chú già nhất Barca). Chiellini hiện mới chỉ đạt tầm trung vệ đánh đập tốt, có thể theo nổi những con tê giác kiểu Drogba hay Eto'o. Còn trình để trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự thì còn xa lắm. Bọc lót cho đồng đội, đọc tình huống và hốt bóng hợp lí ko phạm lỗi thì hơi bị hiếm. Nhiều khi rắn quá mức trong vòng 16m50.

Sorensen cho thấy khả năng hơi bị ổn, có niềm tin cu này sẽ lớn tốt. Bonucci thì cũng thuộc loại trung vệ đánh đập chả khác j Chiellini mà còn xoay trở chậm hơn nên về độ rắn thì trung vệ Juve thừa khả năng: Sorensen, Chiellini, Bonucci nhưng đọc tình huống và giải quyết những j rơi rớt từ chú đánh đập ra thì cần 1 cầu thủ có kinh nghiệm nên đành khênh Barzagli, dù sao những trận vừa rồi cũng khá là ok.
@anh Sous: em thấy đẩy Chiellini ra biên cũng tốt anh ạh. dù em nó đá trung tâm có hay hơn Barzagli đi nữa thì cái cánh trái cứ bị khoét liên tục và tan nát như những trận trước thì 4 Chiellini đặt trước mặt Buffon cũng ko đảm bảo là ko có sai sót trong 1 pha nào đó. Bonucci + Barzagli có thể chỉ được 7 điểm không bằng Chie + Bonucci khoảng 8,5 điểm nhưng thà 7 điểm để cánh trái có 1 điểm 7 nữa còn hơn là trung tâm 8,5 mà cánh còn 1,2 điểm. Zời đỡ cũng ko nổi.

Anh Sous có vẻ thích cặp tiền đạo hoạt động độc lập cho dễ xử vậy thì Matri cắm xong, Alex cũng chỉ có thể đá nửa trận. Quag thì ok ở khoản thể lực và độc lập tác chiến, bán kính hoạt động hơi bị rộng. Bác ko like 1 trường hợp như Cassano vậy bác chọn ai thêm vào: Fabiano, Hunterlaar hay Zarate, Lavezzi ???? Iaquinta và Amauri em thấy hết giá trị sử dụng rồi. Toni em cũng chẳng màng. Cứ ngoài 30 là em ít ham rồi. Trừ khi thật khỏe, hoặc hiệu số ghi bàn tốt

Anh chả nghĩ Alex còn phù hợp với Juve, chỉ là niềm tin tâm lý. Dù gì cũng là một huyền thoại nên cho anh toại nguyện ước mơ chạy trên sân vận động mới.
Alex mùa sau chỉ là Joker thôi, đừng nên mơ đá chính.

Nếu không chấn thương thì chắc chắn Matri sẽ là nòng cốt của hàng tiền đạo mới. Hắn đá được cả tiền đạo cắm, tiền đạo lùi và cả tiền đạo cánh. Nếu kết hợp với Quag thì sẽ bổ sung cho nhau khá tốt. Nếu không thì với Toni đá cắm và hai tiền đạo đá vệ tinh phía sau khá ổn.

Vấn đề chính của Juve lại ko nằm ở phía trên mà ở phía dưới. Chiellini ra cánh chỉ là giải pháp cuối cùng mà thôi. Juve phải trả cu này về ngay khu trung lộ và để một hậu vệ cánh chuyên nghiệp làm việc. Tại sao lại thế? Cứ nhìn Chiellini chơi mấy trận vừa rồi ai cũng thấy yên tâm bên cánh trái nhưng Chiellini thuộc dạng trâu bò, chả quan tâm đến việc giữ sức hay ko. Nên đua đường dài sẽ sớm ngáp ngáp... Nhìn Zambro ngày xưa mà học tập, khi cần thì lên nhanh, về cũng nhanh nhưng khi không có bóng thì đi lại nhẹ nhàng dưỡng sức. Hơn nữa Chiellini vẫn chưa bỏ được thói quen bó vào trung lộ và đánh đập đối phương. Nếu gặp đối phương có khả năng tạt bóng ngon và đánh đầu tốt thì coi như xong. Chưa kể với những mẫu tiền đạo dùng đầu óc kiểu Alex thì Juve ăn phạt đủ... Mùa sau Chiellini, Bonucci, Barzagli thay phiên nhau đá chính và Rinaudo, Ferroro và Sorensen đá dự bị.

Cu Sorensen sau thời gian đầu đá chắc chắn đã bộc lộ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm. Sử dụng cho trận cần cách ly tiền đao của đội bạn xa xa khung thành và tiền đạo đội bạn thích khoe sức thì Ok nhưng cho theo những mẫu tiền đạo đủng đỉnh kiểu Alex, Totti hay Cassano thì chả biết làm gì.

Bonucci đá vẫn còn hạn chế nhưng tương lai sẽ ổn hơn Chiellini và tớ tin là ngon hơn Ranocchia. Vì Bonucci đá ung dung, tự tại. Biết làm chủ không gian quanh mình, hạn chế những pha xoạc bóng ko cần thiết nên khả năng bị chấn thương thấp hơn Ranocchia. Bonucci thích hợp cho vai trò chốt chănk cuối cùng. Cho Chiellini và Barzagli đá phía trên, nhưng cu này phải cải thiện tốc độ và khả năng tổ chức hàng thủ. Rất nhiều pha phá hỏng bẫy việt vị và để tiền đạo đội bạn qua người, ko đuổi theo được

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 15, 2011, 10:25 PM
Criscito bị đẩy đi do sai lầm trong trận với Roma mùa 07/08 ( bị Totti ghi 2 bàn ) còn mùa giải ở SerieB thì được cho Genoa mượn .
Hiện tại tớ vẫn nghĩ là để Chiellini ra cánh là tốt hơn : Chiellini về khoản đánh đập 1-1 thì khỏi chê nhưng đá quá bản năng , nên phối hợp bọc lót ko quá tốt rất khó tìm người đá cặp hiệu quả , dính nhiều quả phạt đáng tiếc , cầu thủ này cũng ham tham gia tấn công và khả năng ném biên tốt thì chuyển ra cánh tận dụng được hơn , khả năng tạt bóng cũng khá tốt - không mắm môi mắm lợi căng ngang như De Ce . Mấy trận gần đây , tuy khá lấn cấn chút ít để quen lại vị trí thì cánh trái ổn hơn rất nhiều cả về phòng thủ lẫn tấn công , thêm Marchisio bên đó nữa cũng rất an tâm , trận trước cũng khóa Maicon tốt giảm sự xuyên phá nhiều . Để đá cánh vài tháng rồi lại quay về trung vệ thì cũng có thể ảnh hưởng tới phong độ .
Bonucci về khả năng cũng ổn, nhưng thường đá khá trầm , khả năng chặt chém - đè người-cắt bóng không mạnh lắm ( chặt thường ko chuẩn nên hay dính thẻ ) , nhiều lúc ham cầm bóng không cần thiết , miệng thì lúc nào cũng ngậm băng dính xanh lét .
Cũng chưa hơn Ranoccia rõ ràng , bên Inter có nhiều trung vệ đẳng cấp và kinh nghiệm hơn mình , có điều Leonardo ko biết cách phòng ngự .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 15, 2011, 10:40 PM
Lúc này Juve đã tìm được bộ khung chuẩn cho hàng thủ và hy vọng họ sẽ chơi tốt trong suốt những trận đấu sắp tới.Còn vấn đề có nên mua thêm hậu vệ hay ko thì còn phải chờ kết quả của mùa giải này đã.Nếu bộ tứ vệ này vẫn chơi tốt thì có lẽ ko cần bổ sung thêm(nếu có thì chỉ nên mượn tạm 1 vài cầu thủ thui là được).Có chăng thì mùa giải tới Juve nên mua thêm 1 tiền vệ cánh nữa để hoàn thiện cho đội hình thêm sức mạnh thui và cái tên mà tui đề cử có 2 người:Drenthe và "Kiến nguyên tử" Giovinco(đã đến lúc cho Gio được nâng tầm đẳng cấp của mình rồi)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 15, 2011, 10:51 PM
Dù sao thì Del Neri cũng đã ra quyết định rồi. Grosso sẽ lại bị cách ly chờ ngày ra đi.
Cuối tuần gặp Lecce, Chiellini vẫn sẽ án ngữ cánh trái, Motta sẽ được trao cơ hội bên cánh phải. Grygera dự bị. Nhiều khả năng De Ceglie cũng sẽ có mặt trên băng ghế dự bị

Cũng hy vọng Del Neri cho Krasic nghỉ, để Pepe hoặc Martinez đá cánh phải. Với việc Sissoko bị treo giò, có thể Marchisio cũng sẽ được cho nghỉ để dự phòng cho trường hợp Melo hoặc Aquilani ko thể thì đấu hết trận hoặc Giandonato sẽ được gọi.

Hàng tiền đạo thì gần như chắc chắn Matri và Toni tiếp tục xuất quân. Iaquinta và Alex đành an phận dự bị.

Juventus sẽ có vài trận với các đội bóng yếu hơn (hy vọng sẽ tích được ít điểm) trước khi phải tiếp Milan và trải qua một Mini-Tourmalet vào tháng tư (Gặp Roma, Genoa, Fiorentina, Catania, Lazio ).

Hy vọng đến lúc đấy Juve vẫn còn đầy đủ đội hình gắn kết để hoàn thành mục tiêu C1.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 15, 2011, 11:03 PM
Quote from: dinozoff1991
Ơ sao lại cách ly Grosso vậy anh,dù gì chú này cũng có thể là quân bài dự bị cho Chiellini được mà chứ De Ceglie thấy ko có hiệu quả gì hết.Nếu sự thật như vậy thì hơi bất công cho Grosso quá,dù gì đây cũng từng là 1 công thần của Juve mình mà  
Trời ạ. Sao vậy Dốt. De Ceglie đầu năm nay ai bảo ko có hiệu quả? Cái mác công thần đc gắn cho Grosso-cầu thủ mới về Juve đc 1 năm từ bao h vậy?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 15, 2011, 11:24 PM
Tớ cũng nghĩ nếu Chiellini đá trái tốt thì sẽ đóng ở đó lun chứ ko luân phiên đá trung vệ nữa (trừ trường hợp bất khả kháng). Cũng như khi trước kia Chiellini đá tốt trung vệ (trước khi lộ ra những hạn chế) thì cũng ko luân phiên đá hậu vệ trái vậy. 2 vị trí này giờ khác nhau rồi, đá tốt ở đâu thì quen 1 chỗ thôi. Mong Chiellini kéo dài ngày tháng đá tốt, ko bị xịt để phải đổi vị trí 1 lần nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 16, 2011, 05:21 AM
“Giorgio will play there all season,”
Del Neri đã khẳng định sẽ cho Chiellini đá cánh tất cả những trận còn lại trong mùa này, và cả những mùa sau (nếu còn tại vị )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 16, 2011, 09:58 PM
Hôm nay Juventus tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Via Del Mare của Lecce.

Marchisio và Matri tập riêng nhưng sẽ kịp hồi phục cho trận đấu cuối tuần.
Del Neri thực hiện các bài tập với hàng phòng ngự còn F. Conti theo dõi tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Pepe, Sissoko và Sali tập trong phòng sau khi bị cúm nhẹ.
Traoré, De Ceglie và Rinaudo vẫn tiếp tục các bài tập hồi phục
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 16, 2011, 10:42 PM
Quote from: KinhKoDeu
Criscito bị đẩy đi do sai lầm trong trận với Roma mùa 07/08 ( bị Totti ghi 2 bàn ) còn mùa giải ở SerieB thì được cho Genoa mượn .

ồ, xem lại trận này mới thấy lúc đầu cặp trung vệ là Criscito và Andrade, hai cánh là Chiellini và Grygera. Nhưng mới phút thứ 8 Andrade bị chấn thương, Birindelli vào thay. (chắc đây là chấn thương kết thúc sự nghiệp của Andrade ở Juve). Juve dẫn trước nhờ bàn thắng của Trez (Iaquinta chuyền bóng) nhưng cuối hiệp 1 Totti ghi liền 2 bàn cho Roma, lỗi trực tiếp thuộc về Criscito. Và Criscito bị thay ngay đầu hiệp 2 bằng Legrottaglie.  Trận này hòa 2-2, Iaquinta gỡ hòa phút 88
Trận sau gặp Reggina, Criscito vẫn đá do Chiellini nhận đủ thẻ vàng. Nhưng đến trận tiếp theo Chiellini vào đá trung vệ, còn cánh trái thuộc về Molinaro. Và từ đó cho đến hết mùa giải 07/08 (và mùa sau nữa), bộ tứ hậu vệ của Juventus thường là Grygera, Legrottaglie, Chiellini và Molinaro. Như vậy là người đã phát hiện ra tài năng và đưa Chiellini vào vị trí trung vệ là Ranieri chứ không phải Deschamp. Và người cất Criscito lên băng ghế dự bị rồi đẩy anh về Genoa cũng chính là Ranieri.
Cũng như KinhKoDeu, mình rất thích cu cậu Criscito này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 16, 2011, 11:17 PM
Em like cái idea Alex chỉ còn giá trị tinh thần (cho đặt dấu giày trên sân mới thôi). Với em thì cụ này có giá trị tinh thần 2 mùa gần nhất rồi.
Nhưng dù sao nếu bác chơi 2 tiền đạo song công em nghĩ vẫn cần 1, 2 cầu thủ có lối chơi mềm mại kĩ thuật và đủ cáo để kiếm phạt hoặc câu giờ. Đôi lúc những chú như thế vào sân sẽ gây đột biến về lối chơi.
Quaglia không thuộc loại này lắm, vẫn thiên về tốc độ - càn lướt và dứt điểm đa dạng. Ưu điểm bổ rocket tầm 16m - 25m rất tốt.

Chiellini nếu như đầu tư được hậu vệ cánh ngon thì rút vào trung tâm vẫn tốt. Dù sao Barzagli cũng có tuổi, đá chính nguyên mùa ko ổn. Chắp vá và sử dụng giai đoạn ngắn thì ổn chứ lâu dài không ổn. Chie thuộc loại đảm bảo an toàn bên cánh chứ đã lâu ko chơi ở đây thì đòi công thủ toàn diện hơi khó. Bonucci ưu điểm em thấy là ít chấn thương chứ đọc trận đấu và đối thủ có vẻ Rannocchia có tư chất hơn. Nhưng đá chính nhiều khả năng lớn sẽ nhanh hơn.

Vẫn cần 2 hậu vệ cánh tốt. Grosso cách li là hợp lí
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on February 16, 2011, 11:30 PM
Đẩy Chiellini ra cánh cũng có cái hay, nếu gặp phải Barca hay Real cho Chie ra cánh kèm Messi hay Ronaldo. Sau 20 phút thì đốn giò hai chú này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 16, 2011, 11:47 PM
Quote from: học trò Moggi
Đẩy Chiellini ra cánh cũng có cái hay, nếu gặp phải Barca hay Real cho Chie ra cánh kèm Messi hay Ronaldo. Sau 20 phút thì đốn giò hai chú này
có mơ ngủ năm nay cũng không có cảnh đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 17, 2011, 12:57 AM
Quote from: kingofpc
có mơ ngủ năm nay cũng không có cảnh đó
Ngày đó còn xa lắm , ít nhất là hơn năm nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 17, 2011, 01:19 AM
Ranocchia cũng ko phải dạng hay chấn thương đâu. Tình huống mà Ranocchia chấn thương 6 tháng ko phải do xoạt hay j cả. Đó là tình huống mà Ranocchia bật lên vung 1 chân phá bóng, từ trên ko chân vung va chạm với chân người tranh chấp bị mất thăng bằng nên lúc rơi xuống trụ ko vững nên bị chấn thương nặng ở gối, giống chấn thương gối của Quagliarella, kiểu này xui thì bị thôi (Quag trước đó cũng ít chấn thương). Từ sau chấn thương đó đến giờ Ranocchia vẫn thi đấu đều đặn đến giờ chứ ko phải kiểu chấn thương lắc nhắc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 17, 2011, 01:36 AM
Trước mình cũng thích Rannochia hơn Bonnuci, nhưng giờ Bonnuci thành gà nhà rồi cỏn Rannochia lại sang Inter chứ ---> có ác cảm, nên tất nhiên ủng hộ gà nhà rồi và mong Bonnuci sẽ ngày càng tiến bộ để có thể vượt lên và giành được một vị trí trên tuyển. >:)

@ PhuongHoang: góp ý nhỏ thôi nhé, đừng để bị kéo vào việc cãi nhau chỉ về một cầu thủ (đặc biệt còn không phải cầu thủ Juve) mà quên thói quen bình luận và thưởng thức bình luận về Juve nhé
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: JTF1987 on February 17, 2011, 08:54 AM
Quote from: HoangtuTurin
Em like cái idea Alex chỉ còn giá trị tinh thần (cho đặt dấu giày trên sân mới thôi). Với em thì cụ này có giá trị tinh thần 2 mùa gần nhất rồi.
Nhưng dù sao nếu bác chơi 2 tiền đạo song công em nghĩ vẫn cần 1, 2 cầu thủ có lối chơi mềm mại kĩ thuật và đủ cáo để kiếm phạt hoặc câu giờ. Đôi lúc những chú như thế vào sân sẽ gây đột biến về lối chơi.
Quaglia không thuộc loại này lắm, vẫn thiên về tốc độ - càn lướt và dứt điểm đa dạng. Ưu điểm bổ rocket tầm 16m - 25m rất tốt.

Chiellini nếu như đầu tư được hậu vệ cánh ngon thì rút vào trung tâm vẫn tốt. Dù sao Barzagli cũng có tuổi, đá chính nguyên mùa ko ổn. Chắp vá và sử dụng giai đoạn ngắn thì ổn chứ lâu dài không ổn. Chie thuộc loại đảm bảo an toàn bên cánh chứ đã lâu ko chơi ở đây thì đòi công thủ toàn diện hơi khó. Bonucci ưu điểm em thấy là ít chấn thương chứ đọc trận đấu và đối thủ có vẻ Rannocchia có tư chất hơn. Nhưng đá chính nhiều khả năng lớn sẽ nhanh hơn.

Vẫn cần 2 hậu vệ cánh tốt. Grosso cách li là hợp lí

Barzagli mới có 30 tuổi thôi, vẫn còn trẻ đối với một trung vệ, có thể đá liên tục trong 3-4 mùa nữa (tất nhiên là nếu ko chấn thương). Tôi thì thích Bar từ trước đó, lúc mà Juve muốn mua nhưng để lọt sang Wolf. Lần này về với giá "vơ bèo gạt tép" nên cũng hơi run nhưng qua 2 trận rồi thấy đá khá ổn và tỉnh. Bonucci và Chie đều thuộc dạng đá dập nên cần có người đá bọc lót "tỉnh" kiểu Barzagli, giống như hồi trước là Montero và Cannavaro.

Hai trận rồi thấy Chiellini đá ổn đấy chứ, trận đầu gặp Cag chưa quen lắm nên còn hơi lúng túng, nhưng cũng đã có quả treo bóng để Matri vô lê. Trận sau đá quen hơn nhiều rồi, với lại đối thủ là Inter nên ai cũng phải tập trung 100%. Pha ghi bàn cũng bắt nguồn từ cú đảo chân của Chie khiến hậu vệ Inter tập trung về cánh này, sau đó Marchisio đảo cánh gây bất ngờ nên mới có quả tạt thoải mái của Sorensen đấy.

Chie, Bonucci, Barzagli nếu để ai dự bị cũng phí (nếu ko dính chấn thương), đẩy Chie ra trái sẽ giải quyết được vị trí này (dự bị là De Ceglie thiên về công hơn nếu muốn sử dụng). Juve chỉ cần tập trung tiền cho hậu vệ phải. Đây đang là vị trí yếu nhất và hay bị tận dụng nhất của Juve thời điểm này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 17, 2011, 09:28 AM
@dudu: đính chính thông tin thui bạn ah. Thấy nhìu người dựa vào chấn thương 6 tháng của Ranocchia mà dáng mác dễ chấn thương thì oan quá. Thực tế tớ thấy chấn thương của Ranocchia mang tính tai nạn khá cao. Ngoài chấn thương đó thì số trận Ranocchia xuất hiện trong màu áo Bari, Genoa, Inter là rất cao có tính liên tục

Có cái clip quảng cáo cuộc so tài là lạ giữa Bonucci vs Okaka vs Ranocchia
http://www.youtube.com/watch?v=1jcnxUQyoNE (http://www.youtube.com/watch?v=1jcnxUQyoNE)

--------------------

@mod: Hôm qua tớ có viết nhắc nhở câu nhưng bị mất. Tớ nghĩ ko quan trọng nên thôi ko viết lại, sáng ra lại thấy thêm bài của cậu. Nên tớ đành viết ngắn gọn lại:

Tớ thấy cậu chỉ chờ có cơ hội là tâng Ranochia hay Buffon(may Buffon đang thi đấu kém ko một loại bài tại sao Buffon mất phong độ nhưng vẫn đẳng cấp). Nếu cậu muốn nói về những thần tượng của cậu thì có thể lập topic riêng bên box Serie A hoặc Anti, thậm chí qua bên Inter để viết (tớ cũng nghĩ cậu hợp hơn với bên này), để tránh loãng topic mà cũng nhiều người tập trung tranh luận với cậu nhiều hơn. Nếu tớ thấy cậu tái phạm trong box bình luận nữa thì sẽ xóa bài của cậu và có những biện pháp xử lý khác.
Thân
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on February 17, 2011, 10:53 AM
Quote from: PhuongHoang
@dudu: đính chính thông tin thui bạn ah. Thấy nhìu người dựa vào chấn thương 6 tháng của Ranocchia mà dáng mác dễ chấn thương thì oan quá. Thực tế tớ thấy chấn thương của Ranocchia mang tính tai nạn khá cao. Ngoài chấn thương đó thì số trận Ranocchia xuất hiện trong màu áo Bari, Genoa, Inter là rất cao có tính liên tục

Có cái clip quảng cáo cuộc so tài là lạ giữa Bonucci vs Okaka vs Ranocchia
http://www.youtube.com/watch?v=1jcnxUQyoNE (http://www.youtube.com/watch?v=1jcnxUQyoNE)

nếu bạn muốn bình luận về Ranocchia thì qua Inter bình luận đây ko phải là diễn đàn của Inter tôi thấy bạn lúc nào cũng Ranocchia thì nên làm fan inter đi.

Cho cái nick lên cột tôi chẳng tiếc gì đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 17, 2011, 11:42 AM
Rannocchia cũng đẹp trai đấy chứ , nhưng nên dẹp anh ấy qua 1 bên đi.

Có khi nào DN cho De Ceglie lên đá tiền vệ cánh không nhỉ nhưng vậy thì ko biết Marchisio đi đâu. Vẫn thấy tiếc tiếc cho Ceglie nếu không có chấn thường biết đâu anh sẽ ngày càng tiến bộ hơn .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 17, 2011, 12:54 PM
Quote from: pq1002
Rannocchia cũng đẹp trai đấy chứ  , nhưng nên dẹp anh ấy qua 1 bên đi.

Có khi nào DN cho De Ceglie lên đá tiền vệ cánh không nhỉ nhưng vậy thì ko biết Marchisio đi đâu. Vẫn thấy tiếc tiếc cho Ceglie nếu không có chấn thường biết đâu anh sẽ ngày càng tiến bộ hơn  .
có có, De Ceglie có vài trận đá tiền vệ cánh rồi ... xét về đẹp trai thì ở Juve   De Ceglie chắc baby nhất quá ... mình đặtn nhiều kỳ vọng ở cậu này nhưng mà chân hình như là chân pha lê ... thấy chấn thương mãi      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 17, 2011, 12:55 PM
Sao bác cứ thần tượng hóa Ranocchia hoài vậy. Bây giờ anh ấy là người của Inter. Sao ko bàn về Juve mà cứ nhăm nhe mỗi chú này mà bênh với bào chữa.
Cặp Barzagli-Bonucci phối hợp khá ổn, nhưng chỉ vài trận nên cũng ko xét được, chờ về lâu dài nếu hay thì đẩy Chiellini ra cánh hẳn luôn. Nếu làm vậy mình cũng tiếc cho De Ceglie ghê, còn trẻ mà cứ dự bị thì cũng thui chột dần. Về Chiellini thì anh đấu tay đôi rất ổn nhưng đôi khi quá bản năng.
Chờ thêm vài trận hãy kết luận, khoan vội.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 17, 2011, 01:00 PM
Nếu nó Chie ko có tố chất của cầu thủ chạy cánh là ko phải, vì ko phải tự nhiên lúc đầu anh đá ở cánh. Đơn giản chỉ là do lâu ngày đá trung vệ h thành quen thôi, sau vài trận sẽ ổn định. Đặc biệt trong thời gian tới, sự có mặt của Chie ở cánh sẽ giúp anh em ta an tâm hơn nhiều
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 17, 2011, 01:41 PM
Chiellini đá trung vệ vẫn hay hơn mà (ngày trước Thuram cũng đá cánh tuyệt hay sau vào trung vệ đá còn xịn hơn còn gì  ). Từ giờ đến cuối mùa giải để Chie đá cánh là hợp lí rồi, và việc anh chấp nhận vị trí mới và chơi hết mình cũng đã thể hiện tính chuyên nghiệp và tình yêu của anh với Juve rồi. Nhưng nếu năm sau không có sự bổ sung và vẫn bắt anh đấ cánh (như là giải pháp tình thế hiện nay) thì không có gì đảm bảo là Chiellini sẽ không có biểu hiện không bằng lòng. Đặc biệt là nếu vẫn chỉ có Barzagli và Bonnuci thì vẫn cần có 1 trung vệ dự bị (trả lại Rinaudo là cái chắc rồi) nếu thế thì mua về một anh nhàng nhàng về dự bị không chỉ là phí mà còn là một cú rất thách thức Chie đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 17, 2011, 01:56 PM
Juve có cái thói quen lôi cầu thủ đi ngủ nhiều nơi mà
Cách này một là làm cho các cháu hay lên hoặc các cháu sẽ cóng giò mà mất tích.

Chiellini xuất thân từ cánh nhưng được lôi vào trung tâm và rồi bây h được ném ra bám biên =>>> thủ gud, trước mắt để đảm bảo tính oan toàn hành lang trái đã. Công thủ ra sao khoan xét, tối thiểu là an toàn. Ceglie là tiền vệ lôi xuống đương nhiên công tốt hơn, leo biên tốt hơn, tạt tốt hơn nhưng thủ thì yếu hẳn. Mình vẫn thích cái cách Molinaro chồng biên với Ceglie. Dĩ vãng rồi và Ceg thì mãi vẫn ko đủ lớn để khẳng định vị trí ở Tiền vệ trái còn Moli thì đã lên đường từ lâu.

Nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai: Nên mua 1 hậu vệ cánh trái và trả Chie về trung tâm. Barzagli mùa này cùng lắm là mùa sau, chứ sau nữa tớ tin cũng chỉ có giá trị = Legro những mùa gần đây.

Hậu vệ cánh phải: cũng nên mua thêm. Sorensen đưa vào trung lộ hoặc dự bị xoay vòng 2 vị trí cũng tốt.

Tiền đạo: mua thêm 2 chú vì: Toni - già, nghỉ cho khỏe. Iaquinta, Amauri: chân gỗ thanh lí là vừa rồi.

Ekdal, Yago, .... các cháu trẻ đôn được cháu nào lên thì tốt, không thì phải tăng cường thêm 1 công nhân thay cho Siss muốn ra đi. Gago chăng??? hay Banega hoặc Mahamadou Diara.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 17, 2011, 02:18 PM
Coi bộ nhiều định kiến quá ha, trong nội quy JFC đâu có cấm bàn về Ranocchia đâu ta
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 17, 2011, 04:45 PM
Theo Gazetta dello Sport , nhiều khả năng Del Neri sẽ cất Marchisio và Krasic trên băng ghế dự bị trong trận gặp Lecce cuối tuần này.
Marchisio vừa hồi phục sau một chấn thương nhẹ trước trận gặp Inter và cũng không thể thi đấu hết trận.
Krasic thì đã có nhiều dấu hiệu kiệt sức sau một năm thi đấu liên tục. Del Neri vừa cho Krasic nghỉ tập ngày hôm qua.

Như vậy Pepe và Martinez sẽ có cơ hội đá chính
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on February 17, 2011, 05:53 PM
Rất mong được thấy De ceglie đá cánh trái . Cậu này vừa có kỹ thuật , vừa có tốc độ , sức mạnh , tạt bóng tốt . Đá lúc nào cũng rất nhiệt tình , lại có thời gian đá hậu vệ trái , nên xem như là công thủ toàn diện rồi , mặc dù không qua xuất sắc . Đá ở vị trí tiền vệ nên không sợ bị mắc lỗi vị trí như ở hậu vệ. Đặc biệt ưu tiên đẹp trai
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 17, 2011, 08:09 PM
Quote from: Duong Qua
Coi bộ nhiều định kiến quá ha, trong nội quy JFC đâu có cấm bàn về Ranocchia đâu ta
Ko cấm nhưng ko phải hở tí đem Ranocchia vào, bất cứ lúc nào buồn buồn cũng đem Ranocchia vào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 17, 2011, 09:01 PM
Quote from: dkv
Ko cấm nhưng ko phải hở tí đem Ranocchia vào, bất cứ lúc nào buồn buồn cũng đem Ranocchia vào.
Mod DKV hơi khắt khe với ae rồi. Nhưng mà đôi lúc luận bàn hơi quá, chủ trương thì nhiều lúc ae cũng bênh gà nhà hơn gà địch. Không ai chê ai dở hơn hay hơn, chỉ là xem lúc cùng nhau đá Rannochia - Bonucci và bây h cơ hội ai nhiều hơn mà thôi.

Mùa này chúng ta nghe chừng hơi bị đông nhỉ:
GK: Buffon, Storari, Manninger, Pinsoglio (ku này đội trẻ lên thì phải)

Hậu vệ: Chiellini, Bonucci, Barzagli, Rinaudo, Sorensen, Grygera, Motta, Traore, Grosso, Costantino, Camilleri, D'Elia, Ferrero, Liviero vị chi 14 cháu

Tiền vệ: Pepe, Marchisio, Melo, Sissoko, Krasic, Ceglie (hơi thắc mắc sao ku này đk trong danh sách TV, phải chăng vì trong xuất phát điểm sở trường vần TV), Salidhamidzic, De Paola, Aquilani, Esposito, Ayub Daud, Marrone, Giandonato, Buchel, Boniperti (cháu) vị chi cũng 15 cháu nữa

Tiền đạo: DelPiero, Iaquinta, Amauri, Quagliarela, Matri, Toni, Martinez, Pasquato, Maniero, Gianneti, Libertazi, Spinazzola, De Silvestro thêm 13 em nữa. Gần 15 chú được đăng kí cho mùa giải 2010 - 2011

Qua năm theo tớ nghĩ chắc bộ tứ GK sẽ không có nhiều thay đổi. Mặc may chú trẻ cho mượn và đôn chú khác lên hoặc Manninger chán dự bị ra đi thôi

Hàng hậu vệ 14 mạng:
Ngoài: Chiellini, Bonucci, Barzagli, Sorensen có thể coi là cứng suất ở lại đá tiếp.
Già - quá đát - phế phẩm: Grygera, Grosso  90% lên thớt
Motta nếu không khả quan hơn dám cũng phăng teo lắm (hoặc DN cho thêm 1 mùa vớt vát - nhưng mòn mông ghế dự bị chắc cú)
Traore, Rinaudo: với chấn thương và thể hiện tệ hại cũng cầm chắc vé hồi hương về nhà sản xuất luôn.
Còn các cháu trẻ như: Costantino, Camilleri, D'Elia, Ferrero, Liviero không rõ tình trạng sẽ ra sao, đăng kí phòng hờ sẵn sàng lấp chỗ khi chấn thương hay được cho mượn tôi luyện thêm thì chửa biết. (cái này do Bep hói và Del Neri quyết định)
Sơ lược thấy hàng hậu vệ khuyết hẳn 2 cánh nếu không muốn nói là cánh trái thủng hẳn vì chả còn ai đá nếu thanh lí Grosso (tớ tính trên phương án đăng kí Ceglie ở hàng tve)

=>>>> Hàng hậu vệ vùng trung tâm coi như ổn. Còn thiếu 1 cầu thủ đa năng có thể chơi 2 vị trí. 1 hậu vệ cánh phải - 1 hậu vệ cánh trái = 3 em

Hàng tiền vệ: 15 cháu
Cứng ngắc như cục dầu hắc: Marchisio, Aquillani, Melo, Krasic. Về Aquillani nếu ép được Liv còn ko chắc cũng cắn răng mờ trả lại (hy vọng làm việc với Liv ổn thỏa)
Hơi cứng 1 tí: nhiều khả năng được giữ lại dùng tiếp cho lớn Boniperti, Giandonato (nhớ không nhầm cả 2 em này đều chơi khá ổn trong những lần được ra sân)
Trường hợp của Pepe là 50 - 50. Nếu như DN cảm thấy cần và chưa có người thay thì có lẽ anh ku nì sẽ được giữ lại vì đa năng.
Tương tự là Ceglie, nếu như có cầu thủ trẻ hoặc mượn + mua đứt ngon ngon (hoặc có thể trao đổi để có 1 chú ngon ngon) dám cu em đẹp zai này cũng sẽ bị lên thớt.
Các trường hợp sẵn sàng hành lí bao gồm: Salidhamidzic (99% tèo). Sissoko được giá thì cũng lượn nhanh cho trong nước.
Măng non: DePaola,  Esposito, Ayub Daud, Marrone, Buchel liệu có theo chân các tiền bối như Giovinco hay Lanzafame đem cho mượn hay ko thì cũng chỉ có nước hỏi Bep và DN

=>>>> Dự bị xoay vòng cho Marchisio - Aquillani chưa có. Bán Sissoko thì công nhân xoay vòng với Melo cũng nghẻo luôn. Xoay vòng với Krasic cũng chửa có. Cánh trái tấn công cũng thiếu
Hóa ra tuyến này coi vậy mà chất lượng và độ dày đội hình hơi bị chao đảo.

Tiền đạo:
Thanh lí gấp bao gồm: Amauri, Iaquinta (hết date cả rồi)
Mang tính tinh thần và dự bị chiến lược: Alex, Toni (trường hợp này là 50-50, cá nhân tớ ko khoái nhưng có thể DelNeri cần)
Ngon lành chắc cú: Matri, Quag (nhiều khả năng cặp này ở lại cả 2)
Martinez: không thuyết phục tí nào, muốn cho vào nằm chung trong cái danh sách chuẩn bị hành lí cùng Amauri và Ia kinh khủng
Pasquato, Gianneti, Libertazi: 3 cháu này có vẻ khá, giữ lại hay cho mượn để lớn đây.
Maniero, Spinazzola, De Silvestro: không có nhiều ấn tượng với 3 em măng non này.

=>>> hàng tiền đạo mới chỉ có Matri, Quag có vẻ còn chạy tốt. Cũng cần bổ sung tối thiểu 1 tiền đạo cao to đen hôi, khỏe đè chịu chạy và càn lướt tốt. Nếu dư dả thêm 1 cháu đá dẻo kĩ thuật thì ngon.

Không biết đống tài năng đang lưu lạc giang hồ có em nào có cửa trở về không???? Lanzafame, Iago, Ekdal ......

Bao nhiêu tiền để bổ sung lực lượng đây, mong rằng có thể đem hàng thừa bỏ vào HĐ chuyển nhượng.

Mong là mọi chuyện thuận lợi từ giờ tới hết mùa. Nhìn lại đội hình ê răng ra phết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 17, 2011, 09:25 PM
Bạn Marco Costantino là thủ môn chứ không phải hậu vệ nhé!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 17, 2011, 09:36 PM
Quote from: Ju_ve
Rất mong được thấy De ceglie đá cánh trái . Cậu này vừa có kỹ thuật , vừa có tốc độ , sức mạnh , tạt bóng tốt . Đá lúc nào cũng rất nhiệt tình , lại có thời gian đá hậu vệ trái , nên xem như là công thủ toàn diện rồi , mặc dù không qua xuất sắc . Đá ở vị trí tiền vệ nên không sợ bị mắc lỗi vị trí như ở hậu vệ. Đặc biệt ưu tiên đẹp trai
 Thực sự De Ce chỉ đá ổn trong khoảng 2-3 trận trước khi chấn thương dài hạn , khi Marchiso được giao hỗ trợ phòng ngự bọc lót khi cầu thủ này lao lên . Nói cầu thủ này kĩ thuật và sức mạnh thì hơi quá : thông thường De Ce thường cố dốc cánh bám biên rồi tạt ngay chứ ko làm nhiều động tác qua người , chọc khe hay xâm nhập vòng cấm , thể hình mỏng mảnh nên ít khi tì đè mà thường dùng tốc độ . Về phòng thủ : thuộc loại yếu , có tiến bộ 1 chút thì chấn thương , không tỉnh đòn thiếu bình tĩnh khi tranh chấp tay đôi , khả năng chống bóng bổng kém .
Nếu để đá hậu vệ thì hơi thiếu an toàn cần nhiều sự hỗ trợ của Marchiso cũng như tiền vệ trung tâm và trung vệ , nếu đá tiền vệ thì không biến hóa bằng Marchisio - thậm chí chưa chắc bằng Pepe ( sức vóc kém hơn ) . Với việc Chiellini ra cánh thì khả năng ngồi dự bị và thui chột khá là cao .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 17, 2011, 09:41 PM
De Ceglie là WL mà. Thích hợp với đội hình 3-5-2 hoặc 5-3-2 ngày xưa đấy.
Chỉ có tội là mỗi HLV lại sử dụng chú này một cách, làm chú ko lớn được.
Nếu có Chiellini đá hậu vệ thì cũng có thể sử dụng De Ceglie đá tiền vệ trái. Trong đám hậu vệ cánh tớ vẫn đánh giá chú De Ceglie rất cao ở độ chuẩn xác trong các quả tạt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 17, 2011, 09:49 PM
Ko hiểu sao tớ vẫn tin vào De Ceglie. Ít nhất còn có niềm tin anh sẽ là Zambrotta, chứ mấy cầu thủ khác có thể thủ tốt nhưng khó có thể phát triển thành Zambrotta. Vẫn ấn tượng ở những pha băng lên tốc độ của Zambrotta, một vũ khí rất lợi hại trong phản công. Chiellini cũng được, nhưng hơi yếu tốc độ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on February 17, 2011, 09:54 PM
Thực ra Chiellini tốc độ ko hề kém đâu. Có cái là xoay xở chậm, ko nhanh nhạy nên tưởng tốc độ chậm thôi. Chứ Torres tớ nhớ hồi Euro 2008 cũng ko vượt qua nổi Chie mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 18, 2011, 12:54 AM
Quote from: Souslevent
De Ceglie là WL mà. Thích hợp với đội hình 3-5-2 hoặc 5-3-2 ngày xưa đấy.
Chỉ có tội là mỗi HLV lại sử dụng chú này một cách, làm chú ko lớn được.
Nếu có Chiellini đá hậu vệ thì cũng có thể sử dụng De Ceglie đá tiền vệ trái. Trong đám hậu vệ cánh tớ vẫn đánh giá chú De Ceglie rất cao ở độ chuẩn xác trong các quả tạt
Thì cháu nó là tiền vệ cánh mà bác, tạt chuẩn là phải. Nếu bộ ba hậu vệ ngon ngon có thể để Ceglie leo biên như kiểu Di Livio ngày trước. Mỗi tội ku này hơi yếu vả lại mỏng cơm nên tì đè cũng không ngon thành ra điểm thủ hơi thấp.
Chứ dày con tí nữa thì ok. Molinaro và Ceglie trước đây đều thuộc loại chồng biên và leo tốt. Em vẫn nhớ trận thắng Milan 3-1. Nedved chấn thương ngay đầu trận ku Ceglie vào sân bám biên tạt rất ổn. kể ra Bonucci - Barzagli - Chiellini đá thấp hạn chế tấn công, cho Ceglie leo biên cũng được, lúc đó Marchisio và Melo tập trung hỗ trợ phòng ngự và thu hồi từ xa. Để Ceglie tạt cho Matri đánh đầu cũng đc, tiếc là mùa này Ceglie chấn thương hơi lâu và cũng có vẻ không phải là lựa chọn hàng đầu của DN.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 18, 2011, 09:37 PM
Tổng hợp trước vòng đấu: Lecce – Juventus

(JFC) – Juve sẽ hành quân đến Via Del Mare để tìm kiếm chuỗi ba chiến thắng liên tiếp đầu tiên kể từ đầu mùa. Đối thủ của họ là chủ nhà Lecce.

Sau quãng thời gian thi đấu kém cỏi ở tháng Giêng và thất bại trước Palermo vào những ngày đầu của tháng 2, Lão Bà đã có được hai chiến thắng trước Cagliari và đối thủ cực mạnh Inter Milan.  Chính hai chiến thắng này đã mang lại niềm tin lớn lao cho đoàn quân của Del Neri khi bước vào trận đấu với Lecce.

Trong hai chiến thắng đó, Alessandro Matri đã có 3 bàn thắng và anh vẫn sẽ là niềm hy vọng trong chuyến hành quân đến Via Del Mare của Juve. Tiền đạo này đã bị đau nhẹ trong trận chiến với Inter nhưng những cuộc kiểm tra sau đó lại cho kết quả rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh cho cuộc đấu vào chiều tối ngày Chủ Nhật tới đây. Ngoài những sự vắng mặt dài ngày của Quagliarella hay những Rinaudo, Traoré, De Ceglie vẫn chưa sẵn sàng ra sân thì Pepe cũng không thật sự sung sức khi vừa dính cúm nhưng khả năng ra sân của anh vẫn khá cao.

Sắp tới, Juve sẽ có những cuộc chiến khó khăn để tranh giành 1 vé dự EUEFA Champions League nên trận đấu với Lecce là cơ hội để Del Neri giữ sức cho những trụ cột của mình. Với việc Momo Sissoko sẽ vắng mặt vì thẻ phạt, có thể Marchisio sẽ được giữ sức trên băng ghế dự bị nhằm đề phòng những trường hợp không hay xảy đến với Aquilani hoặc Melo. Xe đua hết xăng Krasic cũng sẽ được cất trên băng ghế dự bị nhằm lấy lại cân bằng sau gần 1 năm thi đấu miệt mài không nghỉ. Ở hàng thủ thì không loại trừ khả năng Marco Motta sẽ được sử dụng bên cạnh bộ ba Barzagli – Bonucci – Chiellini đang có phong độ cao. Việc đẩy Chiellini ra biên trái từ cuối trận đấu với Palermo đã giúp cho Juve thi đấu chắc chắn hơn và có lẽ Del Neri không muốn thay đổi vị trí bộ ba này.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww4.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FAlberto%2520Aquilani%2520Carlos%2520Grossmuller%2520Juventus%25200onyinGjKX9l.jpg&hash=5967b191cd447f45b2e2a93417ba8027d860f6de)
Juventus sẽ lại vượt qua Lecce.

Về phía chủ nhà Lecce cũng gặp rất nhiều khó khăn, họ sẽ không có sự phục vụ của Giuliatto, Ofere và Tomovic do chấn thương. Gustavo, Jeda, Giacomazzi và Ruben Olivera. cựu cầu thủ Juve cũng sẽ bị treo giò. Mất mát lớn nhất phải kể đến chính là việc huấn luyện viên Gigi De Canio không thể có mặt trong trận này do bị cấm chỉ đạo. Lecce hiện đang xếp thứ 17 và chỉ hơn đội đứng sau là Brescia vẻn vẹn 2 điểm. Nếu không muốn bị rơi vào nhóm rớt hạn, đội chủ nhà không được phép thua trận đấu này và đó chính là động lực không nhỏ và cũng là niềm tin duy nhất để họ có thể chiến đấu với Juventus.

Lần gặp đây gần nhất trên sân của Lecce cách đây 3 năm, Juve cũng đã vượt qua Lecce với tỉ số 2-1 với các bàn thắng của Giovinco và Amauri. Ở trận lượt đi trên sân Olimpico, Juve đã dễ dàng vượt qua Lecce với tỉ số 4-0 nhờ các bàn thắng của Aquilani, Melo, Quagliarella và Del Piero.

Đội hình dự kiến:

Lecce: Rosati; Donati, Fabiano, Ferrario, Brivio; Munari, Vives, Grossmuller; Di Michele, Mesbah; Corvia

Juventus: Buffon; Motta; Bonucci; Barzagli; Chiellini; Pepe; Melo; Aquilani; Martinez; Toni; Matri.

Dự đoán: 0-2

JFC – Juventus Fan Club in Vietnam
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 20, 2011, 01:28 AM
Danh sách triệu tập cho trận gặp Lecce

1 Buffon
3 Chiellini
4 Felipe Melo
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
17 Traoré
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
43 Sorensen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 20, 2011, 01:29 AM
Danh sách của Lecce

2 Giulio Donati
5 Simone Sini
8 Gianni Munari
9 Daniele Corvia
11 Djamel Mesbah
13 Ferrario Stefano
14 Fabiano
17 Michele Di David
19 Piatti Ignacio
20 Giuseppe Vives
21 Carlos Grossmüller
22 Antonio Rosati
23 Ernesto Chevanton J.
28 Davide Brivio
32 Manuel Coppola
33 Andrea Rispoli
81 Massimiliano Benassi
91 Andrea Bertolacci


Nhân vật đáng chú ý vẫn là Chevanton & Di Michele
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 05:34 PM
giờ này sao chưa có ai vào chém gió ta?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 05:42 PM
Quote from: mr alone
giờ này sao chưa có ai vào chém gió ta?
hic, đá 6h30 thì làm gì có ai mà vào chém gió được, chắc phải hiệp 2 mới đông
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 20, 2011, 06:02 PM
Đội hình ra sân của Juve:
JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Sorensen, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Krasic, Aquilani, F. Melo, Marchisio; Matri, Toni.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:04 PM
Quote from: dkv
Đội hình ra sân của Juve:
JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Sorensen, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Krasic, Aquilani, F. Melo, Marchisio; Matri, Toni.
Tốt, vậy là không ai chấn thương. Krasic vẫn cày tiếp nè. sợ quá. Ko biết có tị nhiên liệu nào nữa không
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 20, 2011, 06:09 PM
Quote from: juveforever
Tốt, vậy là không ai chấn thương. Krasic vẫn cày tiếp nè. sợ quá. Ko biết có tị nhiên liệu nào nữa không
Tân Master vào tung gió đê. Krasic vẫn phải cày vì Pepe bị chấn thương, nhưng chắc chắn Martinez sẽ đá hiệp 2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on February 20, 2011, 06:19 PM
có link sopcast ko vậy các bác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 06:22 PM
bác nào có link sopcast cho em xin với
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 06:30 PM
link HD nè: http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4d604bc6e77d8 (http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4d604bc6e77d8)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:30 PM
Quote from: mr alone
bác nào có link sopcast cho em xin với
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=105038&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=105038&part=sports)
có một sô kênh của Russian chiếu đấy. Bạn thủ  xem
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:32 PM
Hôm qua, vừa thua cái vụ bóng đá Pháp, giờ chẳng dám chém gió mạnh nữa. Khả năng dự đoán của mình tệ quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:34 PM
Quote from: juveforever
Hôm qua, vừa thua cái vụ bóng đá Pháp, giờ chẳng dám chém gió mạnh nữa. Khả năng dự đoán của mình tệ quá
Tị nữa toi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:42 PM
Quote from: juveforever
Tị nữa toi
thôi rồi, Buffon bị đuổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 06:44 PM
Buffon rời sân
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 06:44 PM
Krasic ra
Cái quái gì xảy ra thế. Juve đá như mơ ngủ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 20, 2011, 06:45 PM
Quote from: juveforever
Hôm qua, vừa thua cái vụ bóng đá Pháp, giờ chẳng dám chém gió mạnh nữa. Khả năng dự đoán của mình tệ quá
Thế bác đoán Juve thua đi!Hehe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 20, 2011, 06:45 PM

Hy vọng Storrari sẽ tỏa sáng trong trận này!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:48 PM
Quote from: kaka_ht
Thế bác đoán Juve thua đi!Hehe
quá muộn rồi, chót đoán Juve thắng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 20, 2011, 06:49 PM
Ặc, giống Casillas hả các đại ca?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 06:51 PM
Đội bạn liên tục khoét vào cánh của Sorensen. Hi vọng chú này đứng vững.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 20, 2011, 06:52 PM
Sao thế nhỉ chả có link nào chạy cả. Ai có link nào ngon chia sẻ cho anh em với.

Buffon sao vậy trời, dớp mấy năm ko thắng quá 2 trận liên tiếp lại đúng hay sao?

Cố lên Juveee! Cố lên Matri!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 06:53 PM
Quote from: Mrs Turin
Sao thế nhỉ chả có link nào chạy cả. Ai có link nào ngon chia sẻ cho anh em với.

Buffon sao vậy trời, dớp mấy năm ko thắng quá 2 trận liên tiếp lại đúng hay sao?

Cố lên Juveee! Cố lên Matri!
http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4d604bc6e77d8 (http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4d604bc6e77d8)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:00 PM
Quote from: juveforever
Đội bạn liên tục khoét vào cánh của Sorensen. Hi vọng chú này đứng vững.
Marchisio sang phải hỗ trợ Sorensen rồi zzzz.....
Juve đang đá với đội hình như này :
           Storari
Sorensen Bazagli Bonucci Chielini
             Melo
   Marchisio    Aquilani
     Toni            Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 20, 2011, 07:01 PM
Mề lô có mấy pha xử lý giữa sân liều quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:02 PM
Quote from: azzurra1412
Marchisio sang phải hỗ trợ Sorensen rồi zzzz.....
Giờ Chie đá vứa như một hậu vệ, vừa như tiền về. Nguy hiểm quá. Quả vừa rồi, 4 đánh 3, huhu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 07:04 PM
Bàn thua đã đến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:04 PM
Quote from: thienlai
Mề lô có mấy pha xử lý giữa sân liều quá.
Cái bẫy việt vị. Juve đưa hang hậu vệ quá cao. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:04 PM
SOrensen ăn hại rồi (
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:05 PM
Chielini phá hỏng bẫy việt vị nữa (
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 07:05 PM
lại thua
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 07:06 PM
1-0 rồi, cái ông ghi bàn lại là: the first goal since january last year, pó chiếu, cứ gặp juve là ông nào tịt ngòi lại...

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 07:10 PM
Melo đang mất bình tĩnh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:13 PM
1 mình chielini bao nguyên cánh trái ....
vô đối ....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:20 PM
Quote from: azzurra1412
1 mình chielini bao nguyên cánh trái ....
vô đối ....
Đội bạn tha hồ khai thác hai cánh. Em vẫn đang nghĩ sao không thay Toni ra thay vì Krasic. Juve vốn yếu hai cánh, giờ cáng yếu hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 07:22 PM
thất bại nữa.kiểu này thì vé dự C1 cũng khó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:25 PM
Quote from: juveforever
Đội bạn tha hồ khai thác hai cánh. Em vẫn đang nghĩ sao không thay Toni ra thay vì Krasic. Juve vốn yếu hai cánh, giờ cáng yếu hơn.
Có thể hiệp 2 cho pepe vào thay Toni, cuối trận thay Del piero vào nữa... hết bài rồi
Cố lên Juve  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:29 PM
Quote from: azzurra1412
Có thể hiệp 2 cho pepe vào thay Toni, cuối trận thay Del piero vào nữa... hết bài rồi
Cố lên Juve  
cũng đánh thế thôi. Giải pháp tồi quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 20, 2011, 07:30 PM
Quote from: azzurra1412
Có thể hiệp 2 cho pepe vào thay Toni, cuối trận thay Del piero vào nữa... hết bài rồi
Cố lên Juve  
Pepe thì trận sau nhé.

Theo mình nên đưa Alex vào để làm bóng. Kras ra sân, Aqui đá quá thấp khiến Juve kô lên bóng nổi, trong khi đó 2 tiền đạo bên trên kô có khả năng cầm bóng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 07:31 PM
Lecce chơi 4-1-4-1, Del Neri lại thay Krasic làm hàng tiền vệ Juve còn 3 người  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 07:33 PM
1 điểm trận này cũng là cả một khát vọng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 07:36 PM
Thôi vào hiệp 2 rồi, cố lên nào. Del Piero vào thay Toni.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 07:36 PM
alex tỏa sáng chăng??
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:38 PM
Quote from: mr alone
alex tỏa sáng chăng??
Lại thua thêm một bàn nữa rồi. Huhu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 20, 2011, 07:39 PM
quá tồi tệ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 07:40 PM
2-0. dấu chấm hết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 07:40 PM
j vậy trời  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:41 PM
4 tiền đạo, 1 hậu vệ. Juve nhà mình chơi đỉnh quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 07:42 PM
Không hiểu đội nào là Juve nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 20, 2011, 07:42 PM
ko xem nữa , có khi thua đến 5-0 ấy chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 07:45 PM
Đội mình yếu ớt quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:49 PM
Quote from: dkv
ko xem nữa , có khi thua đến 5-0 ấy chứ
3 -3 -3 . Juve siêu đỉnh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 20, 2011, 07:51 PM
 Đội hình 333 đây rồi !
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 07:59 PM
Quote from: KinhKoDeu
Đội hình 333 đây rồi !
Đội bạn cũng có 10 người. vui rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 20, 2011, 08:00 PM
10 đá 10, dễ đá hơn rồi nhé
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 20, 2011, 08:00 PM
Bằng người rồi, hay lắm. Ít ra cố lên hòa nào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 08:00 PM
2 đội trưởng bị đuổi :|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 08:00 PM
Trọng tài rất hài hước, như trò hề.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 08:03 PM
Quote from: Jforever
Trọng tài rất hài hước, như trò hề.
Cũng chẳng sao cả. Đuổi đội bạn hơi vô lí
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 20, 2011, 08:06 PM
Quote from: juveforever
Cũng chẳng sao cả. Đuổi đội bạn hơi vô lí
Vô lý gì nữa, lỗi đó xứng đáng bị thẻ vàng mà. 2 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 20, 2011, 08:10 PM
Trận đấu rất hài hước, thủ môn Juve với 2 cầu thủ Lecce.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 20, 2011, 08:12 PM
Ko nhận ra Juve vừa đá với Inter nữa rồi. Cứ như là bóng đá phủi đá với bóng đá chuyên nghiệp.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 20, 2011, 08:14 PM
 Bằng người thì phải cầm bóng tạo thế trận tấn công chứ . Lúc mất người thì hùng hục đòi ăn thua . Thiếu tổ chức quá .
Storari bắt như hề , ra vào dở ko chịu đc .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 20, 2011, 08:18 PM
Dù gì thua cũng là do thiếu người lại sân khách nữa mà,cố gắng mấy trận sau thôi!Cơ hội vẫn còn!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 08:23 PM
Quote from: thienlai
Vô lý gì nữa, lỗi đó xứng đáng bị thẻ vàng mà. 2 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ.
Quả đó xa khung thành, vào bóng không quá mạnh, có phần trúng bóng nữa. Tớ nghĩ Chiellini không lăn ra thì chưa chắc đã phạt thẻ vàng. Trọng tài biên thấy Matri việt vị, đợi anh này đuổi đến sát bóng mới phất cờ, lí do là có thể Matri động tác giả cho Marchisio tận gần chục mét phía sau lấy bóng   . Trọng tài bàn giơ bảng báo cộng giờ khi đã quá 45', giơ còn cười cười nói nói, như hề. Còn mấy cái lỗi vụn trong trận thì chẳng muốn kể nữa, chán.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 08:26 PM
Kết thúc 2-0, cám ơn anh đá cánh phải Lecce và Chevaton nương chân không nới thành 5-0, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 20, 2011, 08:27 PM
Mọi người để ý những trận đấu sớm Juve toàn bị thiếu người và thua ko?Như trận gặp Parma hồi đầu năm ấy!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 08:28 PM
Quote from: Jforever
Quả đó xa khung thành, vào bóng không quá mạnh, có phần trúng bóng nữa. Tớ nghĩ Chiellini không lăn ra thì chưa chắc đã phạt thẻ vàng. Trọng tài biên thấy Matri việt vị, đợi anh này đuổi đến sát bóng mới phất cờ, lí do là có thể Matri động tác giả cho Marchisio tận gần chục mét phía sau lấy bóng   . Trọng tài bàn giơ bảng báo cộng giờ khi đã quá 45', giơ còn cười cười nói nói, như hề. Còn mấy cái lỗi vụn trong trận thì chẳng muốn kể nữa, chán.
Bây h mới hiểu vì sao quả đấy mãi lúc Matri đuổi kịp bóng ông trọng tài biên mới phất cờ.
Haiz.
Thôi ko sao, miễn dịch với thất bại rồi  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 20, 2011, 08:34 PM
Quote from: Jforever
Trọng tài biên thấy Matri việt vị, đợi anh này đuổi đến sát bóng mới phất cờ, lí do là có thể Matri động tác giả cho Marchisio tận gần chục mét phía sau lấy bóng.
Đúng luật thì khi cầu thủ tham gia tình huống mới bị thổi phạt việt vị, khi Matri còn ở xa bóng thì sao trọng tài biên phất cờ được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 20, 2011, 08:46 PM
Có thể chứng minh 1 quy luật bất thành văn cho Juve mùa giải này:
_Trận 1: thắng
_Trận 2: thắng hoặc hòa
_Trận 3: nếu trận 2 thắng => trận 3 từ hòa đến thua
             nếu trận 2 hòa => xác suất quay lại bước đầu
Cứ lặp đi lặp lại thế, anh em nào ham cờ bạc cứ me vào mà gõ nha.
Hức, càng nghĩ càng tủi thân, cứ được tung hô là thua sao
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 09:14 PM
Quote from: tqhoa
Có thể chứng minh 1 quy luật bất thành văn cho Juve mùa giải này:
_Trận 1: thắng
_Trận 2: thắng hoặc hòa
_Trận 3: nếu trận 2 thắng => trận 3 từ hòa đến thua
             nếu trận 2 hòa => xác suất quay lại bước đầu
Cứ lặp đi lặp lại thế, anh em nào ham cờ bạc cứ me vào mà gõ nha.
Hức, càng nghĩ càng tủi thân, cứ được tung hô là thua sao
Cũng không hản. mà nói chung là Juve thiếu ổn định nhất trong các đội có khả năng tranh chấp Top4. Tuần sau là Milan rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 20, 2011, 09:14 PM
Quote from: thienlai
Đúng luật thì khi cầu thủ tham gia tình huống mới bị thổi phạt việt vị, khi Matri còn ở xa bóng thì sao trọng tài biên phất cờ được.
Matri đuổi bóng từ vòng cấm địa ra sát biên, nếu thấy chỉ có Matri đuổi mà Marchisio không có dấu hiệu theo thì có cần đợi đến lúc chạm bong mới thổi không?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 20, 2011, 09:22 PM
Ôi thắng 1 trận , thua 1 trận = 3 điểm
 .... coi như hơn nếu là hòa 2 trận liên tiếp
nói vậy nghe cho an ủi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on February 20, 2011, 09:25 PM
Tất cả tinh hoa của Juve dồn hết vào trận đấu với Inter rồi, trận này chỉ còn cái xác không hồn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on February 20, 2011, 09:32 PM
Lecce đá thật là hay , điềm tỉnh và tự tin . Juve dợ tệ , bế tắc và ko 1 tia may mắn ..... thua ko có gì oan ức
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 20, 2011, 09:36 PM
Nói thật, em ko thấy Juve dở, mà là DN quá dở. Juve thiếu người, đá tệ là điều đương nhiên, nhưng cách thay người của DN thật đáng trách, thay 1 tiền vệ - ít nhất còn biết thủ 1 tí ra, để lại 2 tiền đạo làm gì cơ chứ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 20, 2011, 10:11 PM
Ancelotti nói cái Juve thiếu là kinh nghiệm và nó đúng .
Điều đó thể hiện đầu tiên ở HLV , Delneri cỡ tuổi Lippi nhưng chưa từng thành công ở đội bóng lớn , với style tấn công 1 cách thơ ngây và cách thay người cầu may . Khi Buffon bị thẻ đỏ , là lúc Juve cần xốc lại tinh thần , giảm nhịp độ và bảo toàn tỷ số chứ ko phải dâng lên tìm bàn thắng , đáng nhẽ phải thay 1 tiền đạo ( Toni ) hơn là 1 tiền vệ . Và cái gì đến cũng phải đến .
Đội hình hiện tại của Juve chỉ thích hợp để đá phản công , đó là lý do Juve dễ đá khi gặp các đội tầm khá mạnh  - những đội muốn tấn công . Hàng tiền vệ với 3 cầu thủ đá thấp , chỉ có Krasic dâng cao , ko có người cầm bóng xuyên phá - ko thể tạo thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ .
Milan có Robinho-Cassano , Inter có Sneijder-Coutinho , Napoli có Hamsik-Lavezzi , Lazio có Hernanes-Zarate ... họ đêu có cầu thủ có thể vỗ mặt hàng phòng ngự đối phương còn Juve thì không ( trừ Alex già nua và chậm chạp ) .
Với đội hình và HLV hiện nay thì Juve chỉ lởn vởn ở khu vực giành suất CL và Europa mà thôi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 20, 2011, 10:23 PM
Trời ơi,chuyện gì đã xảy ra ở sân Via Del Mare vậy.Có nằm mơ cũng ko thể tưởng tượng được 1 Juve từng quật ngã Inter Milan đầy sức mạnh và sự tự tin lại gục ngã trước 1 Lecce đang phải chạy đua trụ hạng và càng đau đớn hơn khi người phải rời sân lại chính là đội trưởng  Buffon.Pha bóng này Buffon ko còn cách nào khác ngoài việc phải lao ra nếu ko mún Juve bị thủng lưới.Tình huống này trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bộ đôi trung vệ của Juve khi họ đã thất bại trong việc giăng bẫy việt vị khiến Buffon ko còn cách nào khác để giải quyết tình huống đó.Mất người rồi Juve bỗng trở nên chệch choạc và thế trận đã thuộc về Lecce để rồi cuối cùng chúng ta phải ôm hận    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AC/DC on February 20, 2011, 10:24 PM
Quá lởm.

Nói chung là cần mời ít nhất Lippi hoặc sắp tới có thể là Ancelotti hoặc Benitez, chứ ko Juventini còn đợi lâu để có thể có hi vọng chứ chưa nói ăn mừng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 20, 2011, 10:25 PM
Giờ Juve lại bị coi là đội hay chọc gậy bánh xe của các ông lớn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 20, 2011, 10:42 PM
Hôm nay đi đá bóng nên không xem Juve bị củ hành, may thật đấy    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 20, 2011, 10:51 PM
Tình hình này tính thay bác DN đi là vừa, HLV giỏi ngày càng ít không bắt đầu từ giờ thì còn mong gì nữa. Chie đá trung vệ vẫn tốt hơn đá cánh điểm này không sớm thì muộn cũng bộc lộ ra thôi. Từ nay đừng tung hô cá sao nhà ta nữa, oải quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 20, 2011, 11:03 PM
Nhóm đua vào top 4 ngại mỗi Lazio thôi!Xem Roma vòng này dẫn trước 3-0 rồi còn bị thua ngược 3-4!Thật là ko tưởng!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 20, 2011, 11:05 PM
Quote from: dinozoff1991
Trời ơi,chuyện gì đã xảy ra ở sân Via Del Mare vậy.Có nằm mơ cũng ko thể tưởng tượng được 1 Juve từng quật ngã Inter Milan đầy sức mạnh và sự tự tin lại gục ngã trước 1 Lecce đang phải chạy đua trụ hạng và càng đau đớn hơn khi người phải rời sân lại chính là đội trưởng  Buffon.Pha bóng này Buffon ko còn cách nào khác ngoài việc phải lao ra nếu ko mún Juve bị thủng lưới.Tình huống này trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bộ đôi trung vệ của Juve khi họ đã thất bại trong việc giăng bẫy việt vị khiến Buffon ko còn cách nào khác để giải quyết tình huống đó.Mất người rồi Juve bỗng trở nên chệch choạc và thế trận đã thuộc về Lecce để rồi cuối cùng chúng ta phải ôm hận  
Juve quật ngã Inter, may mắn có một phần quan trọng. Hôm đó Buffon đã làm tốt, còn hôm nay không có anh. JuveNeri lại trở lại đúng nghĩa. Đơn giản ngây thơ và dại dột.
Tất cả chỉ có thế thôi, xem một trận mà thủ môn Lecce không phải trổ tài một quả nào, mình tự hỏi ai mới là juve.
Không muốn đay nghiến, nhưng nhìn cách Del Neri bố thay đổi trận đấu chỉ thấy tồi đi chứ chẳng thấy khá hơn. Đấu trận, Sorensen liên tục dâng cào cùng bộ đội trung vệ, đã thót tim với một lần bẫy việt vị không thành, mong Juve sẽ tỉnh, nhưng lại còn tệ hại hơn. Buffon bị thẻ đó, cái đó là lỗi từ việc dâng hàng hậu vệ cao, không có gì đáng bàn. Nhưng việc kéo Krasic ra, đẩy Marchi sang cánh là một sai lầm không thể tha thứ. Sorensen vẫn bị khuấy liên tục, còn cánh bên khia có mình Chie đảm nhiệm cả hậu vệ lẫn tiền vệ, hở toang toác, tớ cũng thấy là Leccce không nghi nhiều bàn hơn mới hơi lạ, khi họ có hàng tá cơ hội
Hai mưoi phút cuối cũng vậy, mình mong chờ một Juve có nhiệt và điều này cũng không đến.
Và cuối trận, cũng vậy. Mình muốn một lời xin lỗi từ Del Neri nhưng cugx không có. Vẫn là một câu quen thuộc rút kinh nghiêm thôi. Kinh nghiệm nhiều vô cũng, nhưng bao giờ juve của tôi lớn. Trả lời tôi đi Del Neri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 20, 2011, 11:10 PM
Ko trách tại sao Juve ko áp đặt đc, đó là do thiếu người, phải chịu thôi. Nhưng thay người để đá đôi công, SAI LẦM.
H có lẽ ko ít người ước Juve mua Cassano
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 20, 2011, 11:20 PM
phải kiếm ngay 1 hlv đẳng cấp ko thì quá muộn. HLV j mà mua nguyên cả đội hình mới sao mà đá ăn rơ ngay được, phải mua ít thôi khoảng 3-4 người nhưng mà chất lượng và những vị trí hợp lý.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 20, 2011, 11:23 PM
sao ko mời mogi trở lại nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 20, 2011, 11:26 PM
Moggi ko phải HLV bạn ạ, ý bạn là thế chăng?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 20, 2011, 11:46 PM
Quote from: juveforever
Juve quật ngã Inter, may mắn có một phần quan trọng. Hôm đó Buffon đã làm tốt, còn hôm nay không có anh. JuveNeri lại trở lại đúng nghĩa. Đơn giản ngây thơ và dại dột.
Tất cả chỉ có thế thôi, xem một trận mà thủ môn Lecce không phải trổ tài một quả nào, mình tự hỏi ai mới là juve.
Không muốn đay nghiến, nhưng nhìn cách Del Neri bố thay đổi trận đấu chỉ thấy tồi đi chứ chẳng thấy khá hơn. Đấu trận, Sorensen liên tục dâng cào cùng bộ đội trung vệ, đã thót tim với một lần bẫy việt vị không thành, mong Juve sẽ tỉnh, nhưng lại còn tệ hại hơn. Buffon bị thẻ đó, cái đó là lỗi từ việc dâng hàng hậu vệ cao, không có gì đáng bàn. Nhưng việc kéo Krasic ra, đẩy Marchi sang cánh là một sai lầm không thể tha thứ. Sorensen vẫn bị khuấy liên tục, còn cánh bên khia có mình Chie đảm nhiệm cả hậu vệ lẫn tiền vệ, hở toang toác, tớ cũng thấy là Leccce không nghi nhiều bàn hơn mới hơi lạ, khi họ có hàng tá cơ hội
Hai mưoi phút cuối cũng vậy, mình mong chờ một Juve có nhiệt và điều này cũng không đến.
Và cuối trận, cũng vậy. Mình muốn một lời xin lỗi từ Del Neri nhưng cugx không có. Vẫn là một câu quen thuộc rút kinh nghiêm thôi. Kinh nghiệm nhiều vô cũng, nhưng bao giờ juve của tôi lớn. Trả lời tôi đi Del Neri
giải quyết cái thẻ đỏ của buffon cũng ko quá khó .
Chỉ cần kéo Toni ra và thay Storari vào, coi như chấp 1 tiền đạo thì cũng ko đến nối mất thế trận và hở toang hoác thế,
Mình chielini lên công về thủ, có mà tài thánh  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 21, 2011, 01:53 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
Moggi ko phải HLV bạn ạ, ý bạn là thế chăng?
nói vậy mà ko hiểu nữa, moggi trở lại làm giám đốc điều hành, ai mà ko biết moggi ko phải là hlv. lúc đó moggi sẽ biết phải làm j để juve trở lại. có thể sẽ là 1hlv mới có thể là lippi. ước j đó là sự thật!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 21, 2011, 01:55 AM
Quote from: azzurra1412
giải quyết cái thẻ đỏ của buffon cũng ko quá khó .
Chỉ cần kéo Toni ra và thay Storari vào, coi như chấp 1 tiền đạo thì cũng ko đến nối mất thế trận và hở toang hoác thế,
Mình chielini lên công về thủ, có mà tài thánh  
tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn./
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Tonytung on February 21, 2011, 09:09 AM
DN luôn mắc liên tiếp những sai lầm trong chiến thuật thay người, 1 người thủ lĩnh mà làm mất niềm tin của các cầu thủ thì khó để họ chơi được 100% phong độ. chờ đợi Lippi thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 21, 2011, 10:34 AM
Tình hình đã đến lúc này rồi thì ko thể mà ngồi im chờ đợi 1 phép lạ được nữa,phải có cách gì đó mà giải quyết sớm nếu ko 1 cơn ác mộng như mùa giải trước sẽ lại đến(sợ còn trầm trọng hơn nữa ko chừng).Tui cũng ủng hộ việc đưa bố già Moggi trở lại nhằm trục vớt "con tàu sắp chìm" Juventus.Dường như chỉ có ông mới hiểu Juve cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu của mình(nhưng ko phải là bán độ nữa đâu nhé  ).Trận thua mất mặt trước Lecce đã khiến 1 chút hy vọng còn sót lại của Juve ở mùa giải này gần như là tan biến.Thử hỏi trước 1 Lecce đang chạy đua trụ hạng mà còn thất bại như vậy thì Juve có thể giành chiến thắng trước ai bây giờ,ko lẽ 1 đội bóng lớn là chỉ biết chiến thắng trước những đối thủ lớn ngang ngửa hoặc mạnh hơn mình chứ nếu gặp phải những đội bóng yếu thì chỉ biết hòa và thua thui sao.Thui thì bi giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì cả,hãy cho Del Neri thêm 1 cơ hội cuối cùng.Nếu Juve mà thất bại thêm 1 trận nữa thui thì xem như mọi việc đã kết thúc với ông.Juve cần phải giải quyết sớm những thất bại này trước khi mọi việc đi quá giới hạn của nó  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 21, 2011, 11:37 AM
Quote from: badamgia33
nói vậy mà ko hiểu nữa, moggi trở lại làm giám đốc điều hành, ai mà ko biết moggi ko phải là hlv. lúc đó moggi sẽ biết phải làm j để juve trở lại. có thể sẽ là 1hlv mới có thể là lippi. ước j đó là sự thật!
Thì trên ước HLV, dưới lại kêu Moggi thì ai hiểu cho đc.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 21, 2011, 11:48 AM
Bớt thẩm du về Moggi đi. Moggi cũng không phải là thánh để cái j làm cũng được.
Del Neri trình non, cái này rõ. Đương nhiên không thể bằng Lippi hay Capello.
Nhưng cũng đừng quá hão huyền rằng chúng ta thắng ĐKVĐ (đội mạnh nhất) là chúng ta mạnh hơn đội mạnh nhất =>> thắng tất cả các đội còn lại. Bóng đá không phải là phép toán so sánh.
Kêu gào Moggi trở lại để làm j, ai dám chắc 100% là Mog trở lại mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ hay là khó khăn hơn. Với một người như Moggi nếu như ông trở lại, xác định là trong 2 năm bất cứ cái j Moggi hoặc Juve làm sẽ bị làm khó và soi mói chỉ vì cái vết chàm quá to.
Vả lại sao cứ mãi là Moggi, trong những giai đoạn hoàng kim của Juve đâu phải giai đoạn nào cũng có bàn tay Moggi đâu.

Cứ tin là với quyết tâm của Agnelli và nỗ lực cải tổ, mùa này mùa sau. Đến mùa sau nữa ngồi thay DelNeri sẽ là một người tài năng hơn. đội hình chất lượng và giàu tham vọng hơn.
Với những thể hiện ở mùa này có cơ sở để hy vọng một tương lai tươi sáng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 21, 2011, 03:18 PM
Quote from: HoangtuTurin
Bớt thẩm du về Moggi đi. Moggi cũng không phải là thánh để cái j làm cũng được.
Del Neri trình non, cái này rõ. Đương nhiên không thể bằng Lippi hay Capello.
Nhưng cũng đừng quá hão huyền rằng chúng ta thắng ĐKVĐ (đội mạnh nhất) là chúng ta mạnh hơn đội mạnh nhất =>> thắng tất cả các đội còn lại. Bóng đá không phải là phép toán so sánh.
Kêu gào Moggi trở lại để làm j, ai dám chắc 100% là Mog trở lại mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ hay là khó khăn hơn. Với một người như Moggi nếu như ông trở lại, xác định là trong 2 năm bất cứ cái j Moggi hoặc Juve làm sẽ bị làm khó và soi mói chỉ vì cái vết chàm quá to.
Vả lại sao cứ mãi là Moggi, trong những giai đoạn hoàng kim của Juve đâu phải giai đoạn nào cũng có bàn tay Moggi đâu.

Cứ tin là với quyết tâm của Agnelli và nỗ lực cải tổ, mùa này mùa sau. Đến mùa sau nữa ngồi thay DelNeri sẽ là một người tài năng hơn. đội hình chất lượng và giàu tham vọng hơn.
Với những thể hiện ở mùa này có cơ sở để hy vọng một tương lai tươi sáng.
Chắc chắn không bao giờ có chuyện Moggi trở lại với Juve. Việc Moggi là nguyên nhân trực tiếp làm Juve xuống hạng mà bây giwof lại đưa về lãnh đạo juve chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Del Neri cũng chỉ là một lộ trình mà Juve cần trong công cuộc tái thiết vậy không có gì lấy làm lạ đến cuối mùa giải năm nay nếu Juve ko đạt mục tiêu sẽ có sự thay thế.Chỉ có điều rút kinh nghiệm mùa trước Juve ko công bố ngay nhằm tránh xáo trộn tâm lí cầu thủ. Và quan trọng là cần tìm một HLV thích hợp cho đội hình 4-4-2 để tránh phải bổ sung thêm quá nhiều nhân sự do thay đổi chiến thuật. Khả năng là Deschamp chăng?Chắc chắn Juve cũng không hoang phí tiền bạc khi lực lượng chưa đủ mạnh nhưng lại mang về một HLV tài danh đắt đỏ để phí hoài.Gục ngã trước Lecce cũng chỉ là một sai lầm nhỏ như bao sai lầm Juve đã từng mắc phải, vậy nên cung ko cần quá bi quan và tức giận.Tiếp tục tin vào ngài mai tươi sáng là tốt nhất lúc này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 21, 2011, 03:53 PM
Quote from: AlexDelPiero
Chắc chắn không bao giờ có chuyện Moggi trở lại với Juve. Việc Moggi là nguyên nhân trực tiếp làm Juve xuống hạng mà bây giwof lại đưa về lãnh đạo juve chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Del Neri cũng chỉ là một lộ trình mà Juve cần trong công cuộc tái thiết vậy không có gì lấy làm lạ đến cuối mùa giải năm nay nếu Juve ko đạt mục tiêu sẽ có sự thay thế.Chỉ có điều rút kinh nghiệm mùa trước Juve ko công bố ngay nhằm tránh xáo trộn tâm lí cầu thủ. Và quan trọng là cần tìm một HLV thích hợp cho đội hình 4-4-2 để tránh phải bổ sung thêm quá nhiều nhân sự do thay đổi chiến thuật. Khả năng là Deschamp chăng?Chắc chắn Juve cũng không hoang phí tiền bạc khi lực lượng chưa đủ mạnh nhưng lại mang về một HLV tài danh đắt đỏ để phí hoài.Gục ngã trước Lecce cũng chỉ là một sai lầm nhỏ như bao sai lầm Juve đã từng mắc phải, vậy nên cung ko cần quá bi quan và tức giận.Tiếp tục tin vào ngài mai tươi sáng là tốt nhất lúc này
Mình cũng đang nghĩ về Dechamp nhưng mà liệu ông có quay lại không nhỉ. Vẫn thấy ức ức với cách thay người của DN, nếu khôg Juve đã không mất điểm như vậy. Một trận hòa vẫn hoàn toàn có thể, nếu Juve chấp nhận chơi  cầu hòa mà. Thậm tría Lecce chỉ giỏi khi phản công hơn, các đường chuyền vượt tuyến đã xé toang hàng phòng ngự của Juve không biết bao lần.
Một ngày trôi qua, bình tâm trở lại, thây Juve không thực sự thuyết phục cho Top4 mùa này. Napoli, Lazio vẫn biết sống nhờ những khoảnh khắc xuất thần, còn Juve thì chết nhờ những suy nghĩ kiệt xuất của Del Neri.
Mà sao mọi người mang Moggi làm gì. Moggi đã chết trong vinh quang cùng quá khứ. Hay để ông ấy yên đi. Juve phải đi trên con đường của riêng mình.
Bình tâm lại Juvetini, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Và bây giờ mới chỉ là thử thách thôi. KHông Top4, Juve vẫn là Juve mà.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 21, 2011, 05:48 PM
Không hiểu lý do sao lúc Buffon bị thẻ đỏ , Del Neri thay Krasic mòa không phải là Toni . Tỉ số đang làm 0-0 có vẻ Del Neri muốn có trận  thắng thua với Leece .
Nếu Toni ra thì hàng tiền về vẫn còn 4 người có thể kiểm soát (chí ý cũng giảm áp lực từ Leece tạo ra cho hàng hậu vệ).
Thật thất vọng về cách sắp xếp của DN .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 21, 2011, 09:36 PM
Quote from: ruudro
Không hiểu lý do sao lúc Buffon bị thẻ đỏ , Del Neri thay Krasic mòa không phải là Toni . Tỉ số đang làm 0-0 có vẻ Del Neri muốn có trận  thắng thua với Leece .
Nếu Toni ra thì hàng tiền về vẫn còn 4 người có thể kiểm soát (chí ý cũng giảm áp lực từ Leece tạo ra cho hàng hậu vệ).
Thật thất vọng về cách sắp xếp của DN .
Đôi lúc cũng không nên võ đoán giống như trong trò chơi điện tử.Nếu ta chơi điện tử thì việc thay một tiền đạo ra để cố gắng kiểm soát tuyến giữa là một điều hợp lý. Tuy nhiên là HLV còn phải đánh giá cầu thủ dựa trên trạng thái tâm lí và thể hiện trong các buổi tập. Hơn nữa mới phút thứ 7 nên Krasic cũng chưa thể hiện được gì nhiều để làm yên tâm HLV. Rõ ràng việc Del Neri thay Krasic ra là đã có tư tưởng cầu hòa ngay khi mất người vì vẫn đảm bảo bộ ba tiền vệ phòng ngự và có khả năng chuyền vượt tuyến tận dụng Toni làm tường cho Matri có khả năng tận dụng tốt cơ hội nhờ chọn vị trí được. Nếu như thay đi một tiền đạo để lại krasic thì dù Krasic tạt bóng được nhưng chỉ với 1 tiền đạo phía trong cũng khó có thể làm nên chuyện.Hơn nữa một cầu thủ ưa dùng tốc độ như Krasic sẽ bắt buộc đồng đội xung quanh phải di chuyển theo và sẽ phá vỡ thế trận phòng ngự.Với tư tưởng cầu toàn thì Del Neri sẽ sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, vừa đỡ tốn thể lực lại đảm bảo phòng ngự từ xa hơn là mạo hiểm sử dụng các tiền vệ tấn công gây áp lực từ giữa sân. Mỗi HLV có cái lý riềng của mình có điều mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu Lecce khi đó tràn lên tấn công ào ạt thì có thể Juve sẽ dùng các đường truyền dài để phản công. Tuy nhiên, Lecce cũng tỏ ta là đội bóng không đến nỗi ngây thơ khi vẫn bình tĩnh phòng ngự chò thời cơ đúng chất Italia và chính Juve đã bị sập bẫy.Qua trận thua này có thể thấy Serie A vẫn là giải Vô địch khắc nghiệt nhất thế giới khi không có chuyện đội mạnh thắng đội yếu là chuyện đương nhiên như các giải đấu khác(may ra có V-League sánh được nhờ khả năng bán độ giỏi của các CLB   )  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 21, 2011, 09:53 PM
Quote from: AlexDelPiero
Đôi lúc cũng không nên võ đoán giống như trong trò chơi điện tử.Nếu ta chơi điện tử thì việc thay một tiền đạo ra để cố gắng kiểm soát tuyến giữa là một điều hợp lý. Tuy nhiên là HLV còn phải đánh giá cầu thủ dựa trên trạng thái tâm lí và thể hiện trong các buổi tập. Hơn nữa mới phút thứ 7 nên Krasic cũng chưa thể hiện được gì nhiều để làm yên tâm HLV. Rõ ràng việc Del Neri thay Krasic ra là đã có tư tưởng cầu hòa ngay khi mất người vì vẫn đảm bảo bộ ba tiền vệ phòng ngự và có khả năng chuyền vượt tuyến tận dụng Toni làm tường cho Matri có khả năng tận dụng tốt cơ hội nhờ chọn vị trí được. Nếu như thay đi một tiền đạo để lại krasic thì dù Krasic tạt bóng được nhưng chỉ với 1 tiền đạo phía trong cũng khó có thể làm nên chuyện.Hơn nữa một cầu thủ ưa dùng tốc độ như Krasic sẽ bắt buộc đồng đội xung quanh phải di chuyển theo và sẽ phá vỡ thế trận phòng ngự.Với tư tưởng cầu toàn thì Del Neri sẽ sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, vừa đỡ tốn thể lực lại đảm bảo phòng ngự từ xa hơn là mạo hiểm sử dụng các tiền vệ tấn công gây áp lực từ giữa sân. Mỗi HLV có cái lý riềng của mình có điều mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu Lecce khi đó tràn lên tấn công ào ạt thì có thể Juve sẽ dùng các đường truyền dài để phản công. Tuy nhiên, Lecce cũng tỏ ta là đội bóng không đến nỗi ngây thơ khi vẫn bình tĩnh phòng ngự chò thời cơ đúng chất Italia và chính Juve đã bị sập bẫy.Qua trận thua này có thể thấy Serie A vẫn là giải Vô địch khắc nghiệt nhất thế giới khi không có chuyện đội mạnh thắng đội yếu là chuyện đương nhiên như các giải đấu khác(may ra có V-League sánh được nhờ khả năng bán độ giỏi của các CLB   )  
Em vẫn có ý kiến khác, nếu thực sự ông muốn cầu hòa, giữ Krasic lại cũng tốt mà. Nếu Lecce không tấn công, tất nhiên Juve sẽ có điểm. Nhưng nếu Lecce tấn công, dĩ nhiên tốc độ sẽ là lợi thế lớn nhất của Juve trong các đường phản công, mà điều đó lại chỉ có Krasic làm được. Krasic ở trên sân chưa thể hiện được nhiều, nhưng anh nhìn lúc đấu cánh đó bị bắn tơi tả, thay Krasic ra thì có khác nào để cho Sorensen mặc sức chống lại, mà điều đó chắc ai cũng nhận ra. Sau đó ông lại điều chỉnh bằng việc chuyến Marchi sao cánh đó. Mình Chie một cánh luôn, cả công cả thủ, hậu quả thì đã rõ, cánh trái lại hở toang toác.
Nếu Juve cầu hòa, sao phải dâng hàng hậu vệ cao, bắt việt vị liên tục. Ngã trước đó đã có một lần Buffon phải rời xa khung thành đánh đầu phá bóng. Và lần thứ hai, thì anh rời xa luôn sân đấu.
Dĩ nhiên, ai cũng có cái lí của mình thôi, nhưng em vẫn cảm nhận đó là một sự thay người sai và không có chủ định. Dù thực tình em cũng ghét Krasic thi đấu trận này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 21, 2011, 11:58 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Thì trên ước HLV, dưới lại kêu Moggi thì ai hiểu cho đc.
uh cũng đúng.hiihi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on February 22, 2011, 12:04 AM
chỉ cần 2 hậu vệ biên thật tốt cả công lẫn thủ nữa là ok. để phù hợp với lối đá biên 4-4-2 của DN. theo mình các vị trí còn lại đều tốt rồi. nhưng jo kiếm hậu vệ biên giỏi hơi hiếm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on February 22, 2011, 02:40 PM
Trong đội bóng lúc nào nó cũng phải thiếu hụt tuyến này tuyến nọ, đó hình như là cái nhớp mà lão phu nhân phải gánh chịu
chúng ta cũng đã có những khó khăn hơn lúc này mà cũng vượt qua được
mình hình vọng các lão phu nhân sẽ vượt qua
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HuyDuong on February 22, 2011, 02:41 PM
Có một comment về chiến thuật của Del Neri trong trận gặp Lecce trên juventustheoffside, copy lại để mọi người đọc cho vui. Trong đoạn này, đồng chí đó cũng nói về trận derby thành Milan năm ngoái, khi Inter bị đuổi 1 người rồi chuyển chiến thuật về 4-3-2 giống Juve hôm trước, nhưng vẫn thắng AC Milan 2-0.

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
I title this comment: In (tactical?) defense (?) of Delneri:

I understand why he didn’t go 4-4-1. Against a 4-2-3-1/4-3-3 (i.e. Lecce), you have a 2v3 disadvantage in the centre of midfield (along with the now 1man disadvantage). Usually, the way teams playing 2 CM handle this 2v3 disadvantage is to tell the CF to track one of the opposition ___ in defensive phases of play (http://www.zonalmarking.net/2010/04/17/tottenham-2-1-chelsea-tactics). But with only 1CF on the pitch, that would have made our offence even more decrepit. Hence, going 4-3-2 made sense; match the opposition in midfield (3v3) but still kinda have a threat upfront. Also, looking at last year’s Milan Derby (http://www.zonalmarking.net/2010/01/24/inter-2-0-milan-leonardo-fails-to-exploit-milans-numberical-advantage), Inter played 4-3-2 against a 4-3-3 and won 2-0. However, their CF’s were mobile and ran the channels, hence pinning back opp. FB. Toni aint a mobile CF that can run the channels (Matri is).

And this is where Delneri made the mistake.

Firstly, I don’t even know if our strikers were instructed to run the flanks to try and pin back Lecce FBs (which would probably have helped our def). Keeping Toni on to try and do that was suicide. Like I said, taking out Krasic was alright b/c of the CM situation, but in retrospect, Krasic should have been rested today (ironically, he eventually got the day off essentially). Martinez should have started for him. Then, we could have gone 4-3-2 by taking Toni off and putting Martinez in CF with Matri. They would then run the channels in order to pin back their FBs and given us a lil more mobility and width in Attack. But alas, none of this happened, and instead we played 4-3-2 with one mobile striker and probably none of them running the channels (though I didn’t see the game so I dunno).
Should he have taken off Krasic and Toni for Martinez and Storari? I dunno, cuz wasting 2subs in 12th min aint really that helpful....
[/quote]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 22, 2011, 05:27 PM
Bây giờ thì nản thật rồi. Trước còn đổ lỗi cho thiếu người, chứ bây giờ quân đông thì chắc chắn là tướng yếu rồi.

Nếu có thay thì chắc không phải là mấy tay mơ hay mới nổi như Conte, Deschamps rồi. Khả năng đó xảy ra thì tớ tin là Lippi sẽ ngồi ghế nóng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 22, 2011, 09:24 PM
Vẫn còn có cả Cappelo và Hiddink nữa, tất nhiên Lippi là thích hợp nhất vào thời điểm này nhưng có chút nghi ngờ khi với tuổi tác của mình liệu Lippi còn khả năng chịu áp lực cũng như khát vọng chinh phục như ngày xưa không
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 22, 2011, 09:41 PM
 Về cơ bản Lippi chỉ già hơn DelNeri 2 tuổi , trẻ hơn Capello và Hiddink 2 tuổi . Theo tuổi công tác ở VN thì còn phải 3 năm nữa mới nghỉ hưu .
HLV này cũng chưa xa bóng đá đỉnh cao chưa lâu , hiểu rõ về Juve và các cầu thủ cũng như các đối thủ tại SerieA . Vấn đề là quan hệ với BLD hiện nay , tại Juve thì tầm ảnh hưởng của Lippi ko nhỏ .
Tất cả các ứng cử viên Capello , Conte , Spalletti , Hiddink đều đang dẫn dắt 1 đội bóng , sẽ rắc rối hơn về thủ tục và tiền bạc . Tại SerieA mỗi HLV chỉ đc huấn luyện 1 clb/mùa nên gạt luôn Benitez và Rani .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 22, 2011, 09:52 PM
Thực ra Lippi cũng chỉ là mảnh hy vọng mong manh để các juvetini bấu víu mà thôi.
Đúng là Juve vẫn chưa thể tìm lại chính mình ở Olimpico được (hơi mê tín nhưng Olimpico hay Communale đều đen lắm, cứ phải sang sân mới là phất ngay).

Tớ vẫn nghĩ người hợp với Juve nhất là Marcelo Lippi.

1. Đang free nên ko phải lo vụ thương lượng
2. Sợi dây gắn Lippi với Juve vẫn còn nguyên
3. Với những con người hiện tại thì Lippi đủ sức xoay sở. Hơn nữa Lippi là người có khả năng đọc trận đấu quá tốt (tớ đánh giá cao hơn cả Capello ở điểm này) và có khả năng xoay tua cả đội hình lẫn chiến thuật.

Thử nhớ lại các thời kì mà Lippi dẫn dắt Juve, bắt đầu bằng lối chơi 4-3-3 đấy sức tấn công, chuyển sang 4-4-2 với một cầu thủ tự do (Marchisio hoàn toàn có thể chơi tự do) hay 3-5-2 và 5-3-2 trong cùng một trận đấu.
Lippi cũng là người đã phát hiện ra khá nhiều cầu thủ có những tiềm năng bí ấn như Di Livio, Zambro hay Alex Del Piero.

Vẫn mong một ngày Lippi quay lại, cho dù biết khả năng thành công cũng mong manh lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 22, 2011, 09:54 PM
Biết là thế nhưng chắc thành viên BHL giờ chắc vẫn phải tính đến là để Juve trở về với lối chơi truyền thống hay sẽ tiếp nhận mọi tư tưởng mới. Điều này sẽ ảnh hưởng phần nào đến chọn vị trí HLV trưởng: chắc chắn thực dụng hay chơi đẹp hào hoa... Nếu Lippi về thì có vẻ sẽ thấy lại phần nào lối chơi chặt chẽ, đầy tính toán thuở nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 22, 2011, 10:04 PM
Không hẳn là lối chơi có vấn đề (Xem Juve chơi trước các đội bóng lớn thì thấy được ngay). Vấn đề chính của Juve là giữ được sự tập trung và tính liên tục.
Cái này thì ko nói được nhiều, phải có thời gian gắn bó và nhiều yếu tố khác nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 22, 2011, 10:22 PM
Quote from: Souslevent
Không hẳn là lối chơi có vấn đề (Xem Juve chơi trước các đội bóng lớn thì thấy được ngay). Vấn đề chính của Juve là giữ được sự tập trung và tính liên tục.
Cái này thì ko nói được nhiều, phải có thời gian gắn bó và nhiều yếu tố khác nữa
Vấn đề là chấn thương và cái sân vận động cù nhầy. Không hiểu sao Juve cứ như bị ma ám đó.  Vấn đề nữa là sự nôn nóng của Juventini vô tình tạo áp lực lên cá cầu thủ và áp lực thành thích quá cao.
Thượng tầng thì không xác đinh mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, lúc thì CL lúc thì Scudetto thì làm sao quân yên được.
Lippi trở lại, cũng có thể. Nhưng đến đó, Juve liệu có được đá CL không. Chẳng nhẽ lại xem Juve đá Europa thêm mùa nữa sao. Nghĩ cũng hơi buồn, dù đó là 90% của sự thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 22, 2011, 10:29 PM
Tớ nghĩ Juve giờ giống y như Inter cuối những năm 90 đầu những năm 2000. Đội hình không phải là yếu nhưng thi đấu không thành công. Hồi đó Inter không thành công ở tính kỉ luật, đội hình lộn xộn. HLV nào hồi đó về Inter cũng không khắc phục được điều đó, kể cả Lippi. Ngày đó tớ có đánh giá cao 1 người đã làm cho Inter đi vào quỹ đạo làm tiền đề cho Inter sau này nhưng không được nhiều người công nhận đó là Cuper. Chỉ tiếc số ông này đen, chuyên gia về nhì. Giờ Juve rất cần những hlv như Cuper. Ngoại trừ những hlv lão làng, trong thế hệ những hlv mới nổi tớ chưa thấy ai làm được điều này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on February 22, 2011, 11:01 PM
Quote from: blakes
Vẫn còn có cả Cappelo và Hiddink nữa, tất nhiên Lippi là thích hợp nhất vào thời điểm này nhưng có chút nghi ngờ khi với tuổi tác của mình liệu Lippi còn khả năng chịu áp lực cũng như khát vọng chinh phục như ngày xưa không
 làm ơn đừng nhắc đến HLV Hà Lan đó đi  

Juve mời ổng cũng ko về

nãn lắm rồi  

hồi đầu mùa chỉ hy vọng mùa này kết thúc top 4 để dự cúp c1 đến hôm nay cái hy vọng đó ngày càng mong manh  

bây giờ chỉ mong loại Del Neri ra là vừa  hết kiên nhẫn rồi  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 23, 2011, 03:38 PM
Quote from: dkv
Tớ nghĩ Juve giờ giống y như Inter cuối những năm 90 đầu những năm 2000. Đội hình không phải là yếu nhưng thi đấu không thành công. Hồi đó Inter không thành công ở tính kỉ luật, đội hình lộn xộn. HLV nào hồi đó về Inter cũng không khắc phục được điều đó, kể cả Lippi. Ngày đó tớ có đánh giá cao 1 người đã làm cho Inter đi vào quỹ đạo làm tiền đề cho Inter sau này nhưng không được nhiều người công nhận đó là Cuper. Chỉ tiếc số ông này đen, chuyên gia về nhì. Giờ Juve rất cần những hlv như Cuper. Ngoại trừ những hlv lão làng, trong thế hệ những hlv mới nổi tớ chưa thấy ai làm được điều này.
Ranieri cũng từng được hy vọng như thế nhưng không đi được đến cuối con đường        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 23, 2011, 03:54 PM
Quote from: Souslevent
Thực ra Lippi cũng chỉ là mảnh hy vọng mong manh để các juvetini bấu víu mà thôi.
Đúng là Juve vẫn chưa thể tìm lại chính mình ở Olimpico được (hơi mê tín nhưng Olimpico hay Communale đều đen lắm, cứ phải sang sân mới là phất ngay).

Tớ vẫn nghĩ người hợp với Juve nhất là Marcelo Lippi.

1. Đang free nên ko phải lo vụ thương lượng
2. Sợi dây gắn Lippi với Juve vẫn còn nguyên
3. Với những con người hiện tại thì Lippi đủ sức xoay sở. Hơn nữa Lippi là người có khả năng đọc trận đấu quá tốt (tớ đánh giá cao hơn cả Capello ở điểm này) và có khả năng xoay tua cả đội hình lẫn chiến thuật.

Thử nhớ lại các thời kì mà Lippi dẫn dắt Juve, bắt đầu bằng lối chơi 4-3-3 đấy sức tấn công, chuyển sang 4-4-2 với một cầu thủ tự do (Marchisio hoàn toàn có thể chơi tự do) hay 3-5-2 và 5-3-2 trong cùng một trận đấu.
Lippi cũng là người đã phát hiện ra khá nhiều cầu thủ có những tiềm năng bí ấn như Di Livio, Zambro hay Alex Del Piero.

Vẫn mong một ngày Lippi quay lại, cho dù biết khả năng thành công cũng mong manh lắm
Em đồng tình với anh về chuyện Lippi đọc trận đấu rất tốt (em cũng đánh giá cao điểm này hơn Capello).
Còn 1 điểm nữa ở Lippi đó là dùng được tối đa mặt tốt của 1 cầu thủ, được lòng cầu thủ - lão luyện hơn Capello (bác Capel và Mou thuộc tuýp có thành công phải có đầu tư - được lòng và mất lòng cầu thủ như nhau)
Lippi cáo già hơn (cũng đì cầu thủ - nhưng kĩ thuật đì tốt hơn)

Nhưng kể cả Lippi ngồi ghế nóng cũng phải xác định lại. Đội hình hiện tại chất lượng khá ổn nhưng ghanh đua Scu hay đi sâu hơn 1/8 CL thì em không ham.
Chưa đủ lực
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 23, 2011, 06:53 PM
Thực ra lúc Raineri về Juve mình chẳng hy vọng được vào điều đó. Điểm yếu nhất của Raineri chính là bản lĩnh. Cứ khi nào gần đến đích thì người đàn ông này lại run sợ. Nói đúng hơn ông ko có cái uy của một người thầy, một người tỏ ra trên cơ học trò. Mà yếu tố để gắn kết một đội hình lại là cái uy này. Cho nên ông thường thất bại, mặc dù ông nhiều lúc cũng được đầu tư khá nhiều.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on February 24, 2011, 09:17 PM
Nói thật bây giờ e chỉ mong Juve đá được thi đấu Europa League thôi. Champion League đang xa dần. Nguy cơ Ý ko còn đại diện ở C1 đang đến gần, chắc chắn sau năm nay chỉ còn 3 suất. Juve mình cứ dấ thế này có khi chỉ thứ 5-6 thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 24, 2011, 11:12 PM
Hic, buồn cho bóng đá Italia, lại sắp bị quét sạch khỏi vòng tứ kết Champ. League. Tại sao lại kém thế trong khi lực lượng đâu đến nỗi nào   Đứng đầu Serie A lại ko thắng nổi thằng thứ 4 của PL.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 24, 2011, 11:58 PM
Tình hình là bóng đá Italia đã quá già cỗi rồi. Sau thời huy hoàng thì cũng đến lúc đi xuống thôi. Tre già măng mọc. Bây giờ là thời của các nền bóng đá khác. Bóng đá Italia giờ như ông già từng trải hết vinh quang, ngồi ngẫm lại quá khứ trước khi ra đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Crag Hack on February 25, 2011, 04:01 PM
Đứng đầu SA ko thắng nổi đứng 4 PL, đứng bét SA không thắng nổi đứng đầu SA, Juventus thua cả thằng đứng bét SA

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 25, 2011, 10:51 PM
Quote from: Crag Hack
Đứng đầu SA ko thắng nổi đứng 4 PL, đứng bét SA không thắng nổi đứng đầu SA, Juventus thua cả thằng đứng bét SA
Đứng bét SA không thắng nổi đứng đầu thì đương nhiên rùi. Haha, Năm nay là năm buồn nhất của bóng đá Italia rùi, thảm hại. Đội tuyển QG bị đá văng khỏi WC, giờ có viễn cảnh rất cả các câu lạc bộ bị đá bay hết.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 25, 2011, 11:30 PM
Ở ngoài trang chủ đang có 2 cao thủ solo: Le Thuy và bạn Kinhkodeu (từ trước tới giờ em cứ tưởng tên bác lấy theo âm điệu giáng sinh, kiểu Kinh ko keo. Ra trang chủ mới thấy các bác đọc tên bác kiểu khác, khá thú vị ) mà trong này im lặng thế nhỉ, mai Juve đá rồi đấy.
Một lần nữa hàng công Juve lại đối diện với thách thức nữa, đó là:Viviano. E thì chán ngấy ý tưởng tấn công của Juve rồi( mà thật ra có ý tưởng đâu mà chán). Em nghĩ từ giờ gặp đối thủ lớn hay nhỏ, Juve chỉ cần tập trung và dành cho đối thủ một sự tôn trọng nhất định, thì Juve mới có cơ hội thắng và đi vào top 4.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 25, 2011, 11:38 PM
Juventus - Bologna: Niềm tin cuối cùng ?

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi49.tinypic.com%2F20ijl82.jpg&hash=20a8c3776e7b97b267d6e2fa09c6e8f39d00658f) VS (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi50.tinypic.com%2F25tw2dl.jpg&hash=41399d348ed382a307e6cbedb3b6214266123a9f)

(JFC) – JuveNeri vẫn cứ vậy, dường như không thể thay đổi, cứ sau mỗi lần khiến Juventini thắp lên hy vọng bằng những chiến thắng ngọt ngào thì sau đấy lại đạp niềm tin của những người luôn ủng hộ họ xuống tận vực sâu…

Sau hai chiến thắng trước Cagliari và Inter, Juve bước vào trận đấu với Lecce cùng hy vọng về chuỗi ba trậng thăng liên tiếp đầu tiên của mùa bóng nhưng kết quả lại gây tràn trề thất vọng cho Juventini. Juve chẳng thể làm gì trước một Lecce thiếu mất 8 cầu thủ và huấn luyện viên trưởng cho trận đấu đó. Tiếp đón Bologna trên sân nhà Olimpico, Del Neri và học trò của ông phải nhanh chóng quên đi trận đấu ở Via Del Mare để lấy lại chút niềm tin cuối cùng cho cuộc chiến giành vé dự UEFA Champions League, cuộc chiến mà họ chỉ còn 25% cơ hội.

Ở trận đấu này, Juve sẽ không có sự phục vụ của Gianluigi Buffon và Mohamed Sissoko bên cạnh những thương binh như Paolo De Ceglie hay Fabio Quagliarella. Thủ môn số một Italia phải thực hiện án treo giò khi nhận chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Lecce còn tiền vệ người Mali vừa phải gặp chấn thương. Marco Storari sẽ là người được trao cơ hội bắt chính. Ngoài ra, theo một số nguồn tin thì Gigi Del Neri cũng sẽ thực hiện một vài thay đổi khác. Theo đó, Giorgio Chiellini sẽ trở lại vị trí trung vệ bên cạnh Andrea Barzagli, cánh trái hàng phòng ngự sẽ được giao cho Armand Traoré, cầu thủ vừa bình phục chấn thương. Trên hàng tiền vệ thì Claudio Marchisio cũng được bó vào trong để chơi cùng Felipe Melo còn Jorge Martinez sẽ đá thay vị trí Marchisio. Vị trí đang gấy thất vọng nhất, Milos Krasic cũng là vị trí khiến tất cả chú ý. Tất cả đang chú ý vào cách dùng Krasic của Del Neri. Sự quá tải của anh là quá rõ ràng và Del Neri không thể làm ngơ nếu như ông không muốn nhìn Krasic cứ thi đấu kém hiệu quả như các trận trước. Thế nhưng, trước áp lực chiến thắng liệu ông có cho anh nghỉ ngơi hay lại đưa anh vào đội hình ra sân? Đấy sẽ là câu hỏi mà chỉ Del Neri có thể trả lời. Hai vị trí trên hàng công vẫn sẽ là của Luca Toni và niềm hy vọng Alessandro Matri. Nỗi thất vọng trong trận với Lecce - Bonucci sẽ ngồi dự bị ở trận này. Alberto Aquilani cũng nhièu khả năng không thể có mặt trận này do chấn thương cơ.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcdn.wn.com%2Fph%2Fimg%2Fed%2F26%2F2f1460e3dcadc580437b6d7b7081-grande.jpg&hash=2f5f880ba2728abec18e2903e526c0815ddaa01c)
Krasic sẽ lại ra sân hay sẽ được cho nghỉ ngơi?

Bologna hiện nay không phải là một đội bóng dễ đối phó. Đội bóng này có thành tích 5 trận gần nhất tốt hơn Juve với 2 trận thắng 1 hòa và 2 thua. Trong đội hình của đội khách, nhân vật đáng chú ý là  một cựu cầu thủ Juve, Marco Di Vaio. Tiền đạo kì cựu này đã ghi được 14 bàn trong mùa bóng năm nay. Việc đội khách sẽ không có sự phục vụ của Gaston Ramirez sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến tham vọng giành chiến thắng trên sân khách đầu tiên từ sau ngày 9-1 trước Bari.

Bologna và trận với tư thế kẻ yếu, nhưng khi đối đầu với Juve đó cũng là lợi thế không nhỏ. Juve đã không ít lần vấp ngã trước những đội bóng kèo dưới và nếu vào trận với tinh thần “biết mình biết ta” thì cơ hội dành cho đội khách hạ Juve là hoàn toàn có cơ sở.

Trận lượt đi hai đội đã hòa nhau 0-0. Với Juve, chắc hẳn họ cũng không muốn tỉ số này lặp lại. Vì một vị trí trong top4, vì niềm tin của tifosi và cũng là vì chiếc ghế của Del Neri.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Gigi Del Neri đã sử dụng sơ đồ đậm chất tấn công 4-2-4, có lẽ ông sẽ chơi một canh bạc thực sự để tìm kiếm chiến thắng. Nếu Juve thất bại nốt trận đấu này, chưa chắc Del Neri sẽ tại vị đến khi Juventus tiếp đón AC Milan. Hiện tại đã có 1 số tin đồn về việc Juve sẽ liên hệ Lippi và Spaletti, đó chắc hẳn cũng là một áp lực không nhỏ lên Del Neri. Và việc thay đổi (nếu có) trong đội hình của Juve mà Del Neri thực hiện cũng chính là cơ sở cuối cùng để BLĐ và Juventini cùng đặt niềm tin vào HLV này.

Đội hình dự kiến:
Juventus: Storari; Sorensen - Barzagli – Chiellini – Traoré; Krasic – Melo – Marchisio – Martinez; Toni – Matri.
Bologna: Viviano; Esposito, Britos, Portanova, Rubin; Casarini, Mudingayi, Della Rocca; Gimenez; Meggiorini, Di Vaio

JFC – Juventus Fan Club in Vietnam.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on February 26, 2011, 12:17 AM
Quote from: PhuongHoang
Tình hình là bóng đá Italia đã quá già cỗi rồi. Sau thời huy hoàng thì cũng đến lúc đi xuống thôi. Tre già măng mọc. Bây giờ là thời của các nền bóng đá khác. Bóng đá Italia giờ như ông già từng trải hết vinh quang, ngồi ngẫm lại quá khứ trước khi ra đi
Cái thời như bạn nói cũng chỉ như ... lóe lên thật buồn . Để vô địch WC 2006 người Ý đã bị Hàn Quốc loại 2002 , bị Đan Mạch và Thụy Điển bắt tay Euro 2004 . Sau WC là 1 Italy " khả dĩ " trong ngoặc kép khi câu kéo Tây Ban Nha sau đó vô địch Euro 2008 tới Pennaty  rồi ko cần nói WC 2010 . Europa cúp 10 năm qua ko cần bàn nhiều đúng ko ? Tại CL , thành Milano mang về 3 cúp CL trong 1 thập kỷ qua xét cho cùng cũng ko hẳn là quá ít ( 03,07,10 ). Nhưng sắc xuất bị loại sớm là khá nhiều trừ giai đoạn ổn định vs Ancelotti tại Milan 03-07 ,đội bóng luôn ít nhất có mặt ở bán kết . Inter vô địch sau vài chục năm thì trước đó loại liên tục sớm ở CL . Juve thì từ năm 2003 đã ko còn biết đến vòng bán kết CL là gì ? và 3 đến 4 năm qua Calcio luôn bị loại rất sớm . Nhìn sang Liga khi thời của người Ý hết nhanh và chưa ăn được nhiều cúp thì Tây Ban Nha vẫn đủ lực dành vinh quang khi đứng trên đỉnh cao còn nhiều hơn người Ý . Họ cũng đâu đã hết động lực ? với 1 Euro , 1 WC cho tuyển , 3 CL các năm 2002,2006,2009 và các đại diện Liga hơn hẳn Ý ở Europa cúp , CL thì = danh hiệu nhưng số đội và số lần vào tứ kết , bán kết là nhiều hơn hẳn . Có chăng theo tôi là cách làm bóng đá thôi . Với những gì đã dẫn chứng và sau vinh quang là tụt dốc rất nhanh số danh hiệu mà trên bình diện cả nền bóng đá Italy có được chưa đủ để nói đến cái gọi là thỏa mãn . Thật hết sức đáng buồn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on February 26, 2011, 12:28 AM
với 1 người yêu Calcio như tôi đó thực sự là 1 điều rất buồn . Dù cho 2 đến 3 năm qua cái cảm xúc đón nhận thất bại vs nền bóng đá Ý đã thành chai sạn hơn . Cuộc sống ko chỉ có bóng đá mà còn nhiều điều cần lo toan hơn . Chỉ có điều với những người đam mê và yêu Calcio như tôi và các bạn những Juvetini tình cảnh của Calcio thật u ám . Một câu dường như chẳng bao giờ muốn nói lại mà tưởng như đã thành " xáo ngữ " đó là bao giờ cho đến ngày xưa ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 26, 2011, 04:02 AM
Quote from: Milanno
Cái thời như bạn nói cũng chỉ như ... lóe lên thật buồn . Để vô địch WC 2006 người Ý đã bị Hàn Quốc loại 2002 , bị Đan Mạch và Thụy Điển bắt tay Euro 2004 . Sau WC là 1 Italy " khả dĩ " trong ngoặc kép khi câu kéo Tây Ban Nha sau đó vô địch Euro 2008 tới Pennaty  rồi ko cần nói WC 2010 . Europa cúp 10 năm qua ko cần bàn nhiều đúng ko ? Tại CL , thành Milano mang về 3 cúp CL trong 1 thập kỷ qua xét cho cùng cũng ko hẳn là quá ít ( 03,07,10 ). Nhưng sắc xuất bị loại sớm là khá nhiều trừ giai đoạn ổn định vs Ancelotti tại Milan 03-07 ,đội bóng luôn ít nhất có mặt ở bán kết . Inter vô địch sau vài chục năm thì trước đó loại liên tục sớm ở CL . Juve thì từ năm 2003 đã ko còn biết đến vòng bán kết CL là gì ? và 3 đến 4 năm qua Calcio luôn bị loại rất sớm . Nhìn sang Liga khi thời của người Ý hết nhanh và chưa ăn được nhiều cúp thì Tây Ban Nha vẫn đủ lực dành vinh quang khi đứng trên đỉnh cao còn nhiều hơn người Ý . Họ cũng đâu đã hết động lực ? với 1 Euro , 1 WC cho tuyển , 3 CL các năm 2002,2006,2009 và các đại diện Liga hơn hẳn Ý ở Europa cúp , CL thì = danh hiệu nhưng số đội và số lần vào tứ kết , bán kết là nhiều hơn hẳn . Có chăng theo tôi là cách làm bóng đá thôi . Với những gì đã dẫn chứng và sau vinh quang là tụt dốc rất nhanh số danh hiệu mà trên bình diện cả nền bóng đá Italy có được chưa đủ để nói đến cái gọi là thỏa mãn . Thật hết sức đáng buồn

Có lẽ không đến nỗi thảm họa thế đâu. Có lúc thịnh, lúc suy, lĩnh vực nào cũng thế.
Đế chế La Mã từng là nỗi khiếp sợ khắp Châu Âu rồi sau đấy cũng chỉ là đống tro tàn.
Kinh đô điện ảnh trước Holywood là đâu?


Bây giờ Italia không có tài năng, ko có tài chính, không có cổ động viên (Italia đang là một trong những nước nợ công lớn nhất châu Âu, cùng với BDN đang được đưa vào diện cần quan tâm đặc biệt thì hỏi xem người ta liệu còn quan tâm đến bóng đá như xưa?)

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 26, 2011, 06:23 AM
Andrea Agnelli nói rằng sau trận đấu với Lecce, các cầu thủ thậm chí không cần phải tắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on February 26, 2011, 02:25 PM
Quote from: Souslevent
Có lẽ không đến nỗi thảm họa thế đâu. Có lúc thịnh, lúc suy, lĩnh vực nào cũng thế.
Đế chế La Mã từng là nỗi khiếp sợ khắp Châu Âu rồi sau đấy cũng chỉ là đống tro tàn.
Kinh đô điện ảnh trước Holywood là đâu?
Bây giờ Italia không có tài năng, ko có tài chính, không có cổ động viên (Italia đang là một trong những nước nợ công lớn nhất châu Âu, cùng với BDN đang được đưa vào diện cần quan tâm đặc biệt thì hỏi xem người ta liệu còn quan tâm đến bóng đá như xưa?)
Ko có tài năng phần cũng vì cách làm bóng đá như tôi từng nói . Khả năng quản lý chiến thuật ( trên sân thi đấu ) Italy ko kém 1 ai .Nhưng khả năng tổ chức và làm bóng đá thì người Ý đã bị tụt hậu rất lớn đặc biệt trong giai đoạn đào tạo trẻ vv... Vấn đề tài chính , kinh tế Italy đã xuống dốc nhiều nhưng Tây Ban Nha cũng ko phải là 1 nước mạnh về kinh tế ở Euro như Đức , Anh , Pháp . Còn về cổ động viên bóng đá với người Ý thì chưa bao giờ là tắt cả . Nhưng nói cho cùng có lẽ muốn thành công trước nhất phải cải tạo lại cái đầu   !
 Còn tình cảnh hiện nay với tôi thì Calcio cũng đang lâm nguy thực sự rồi , buồn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on February 26, 2011, 02:37 PM
Trước hết là tránh việc chảy máu chất xám . Ngoài những yếu tố kể trên thì những nhà " lãnh đạo " tài năng nhất Calcio đã và đang ra đi tìm những bến đỗ mới ít nguy cơ hơn như Lippi , Ancelotti ,Capello . Để rồi cầm quyền những đội bóng lớn nhất Italy là những kẻ con trẻ hoặc chưa quá già mà vẫn còn non và xanh lắm như Alegri , Del neri , Leonardo .
 Có thể họ trở về cũng ko làm nên 1 Calcio như xưa nhưng sự già dơ là điều cần thiết để Italy vực dậy nền bóng đá . Lippi ko thể " hóa thiên nga " như 8 năm vs 2 nhiệm kỳ trong mơ với 1 CL , 3 Á Quân CL , Liên Lục Địa , 5 Scudetto . Ance với 2 CL 03,07 , Capello với giai đoạn Đại Milan . Tuy nhiên có họ có lẽ dù suy yếu Calcio cũng ko khốn đốn và thua mất mặt như hiện nay .
 Hy vọng Juve sẽ kịp có mặt trong chuyến tàu dự CL sang năm . Để cùng các CLB hàng đầu Italy khác khôi phục lại niềm tự hào cho nền bóng đá bên bờ biển Địa Trung Hải này !
 Tôi và các bạn cũng hy vọng vậy nhé .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on February 26, 2011, 05:54 PM
Bóng đá Italia có nét khác với PL và Liga bởi vì đa số các đội bóng đều được sở hữu bởi gia đình, dòng tộc. Mang nét truyền thống rất cao nhưng hạn chế ngoại lực. Chính thế nên khi khủng hoảng tài chính thì Italia khó đững vững được như PL và Liga. Tây Ban Nha cũng khủng hoảng nợ công ngang Italia, thậm chí còn hơn nhưng Liga vẫn chất lượng. Hơn nữa có vẻ như ở Liga thì các chủ tịch được quyền ứng cử tranh chức ông chủ đội bóng còn Italia thì không(vì đội bóng đều do các thành viên trong gia đình nắm giữ cổ phần). Như vậy rất khó để cải tổ đội bóng bằng một tư duy mới như các giải đấu khác.Chỉ cần nhìn vào phòng truyền thống của Juve, Milan, Inter thì những Agnelli, Belusconi, Morrati đã có thể tự an ủi mình và ngủ quên trên chiến thắng trong những vinh quang ảo vọng từ quá khứ. Vậy nhưng trước sức ép từ người hâm mộ, Milan, Inter có thể tung tiền ra để mang về hảo thủ, HLV và đoạt một cúp "ăn xổi" để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng: nếu thích thì chúng tôi vẫn thắng, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tư tưởng đó khiến cho không có một HLV nào tồn tại được lâu, không có một hệ thống đào tạo từ dưới lên trên(vì thiếu kiên nhẫn, ham thành tích nhất thời và kiêu ngạo quá mức).
Nói xa như vậy nhưng chính Việt Nam chúng ta thua Malaysia cũng là một nguyên nhân như vậy, mạnh thì vẫn mạnh đấy nhưng thiếu đi cái gốc, cái truyền thống vô địch và tự huyễn hoặc mình trên đỉnh vinh quang.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 26, 2011, 10:25 PM
từ bửa thua tới nay chán không mò lên đây ... hôm nay mới mò lên lại mong là 1 trận thắng đậm để lấy lại tinh thần đã mất
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 26, 2011, 11:38 PM
Quote from: Milanno
Trước hết là tránh việc chảy máu chất xám . Ngoài những yếu tố kể trên thì những nhà " lãnh đạo " tài năng nhất Calcio đã và đang ra đi tìm những bến đỗ mới ít nguy cơ hơn như Lippi , Ancelotti ,Capello . Để rồi cầm quyền những đội bóng lớn nhất Italy là những kẻ con trẻ hoặc chưa quá già mà vẫn còn non và xanh lắm như Alegri , Del neri , Leonardo .
 Có thể họ trở về cũng ko làm nên 1 Calcio như xưa nhưng sự già dơ là điều cần thiết để Italy vực dậy nền bóng đá . Lippi ko thể " hóa thiên nga " như 8 năm vs 2 nhiệm kỳ trong mơ với 1 CL , 3 Á Quân CL , Liên Lục Địa , 5 Scudetto . Ance với 2 CL 03,07 , Capello với giai đoạn Đại Milan . Tuy nhiên có họ có lẽ dù suy yếu Calcio cũng ko khốn đốn và thua mất mặt như hiện nay .
 Hy vọng Juve sẽ kịp có mặt trong chuyến tàu dự CL sang năm . Để cùng các CLB hàng đầu Italy khác khôi phục lại niềm tự hào cho nền bóng đá bên bờ biển Địa Trung Hải này !
 Tôi và các bạn cũng hy vọng vậy nhé .

Liga không phải là điển hình về cách làm bóng đá. Nếu muốn nói thì nên nhìn sang Bundesliga, họ cũng có một khoảng thời gian trầm lặng trước khi quay lại khá ấn tượng. Hiện nay phong cách làm bóng đá của họ khá đồng nhất trong tất cả các khâu từ đào tạo, tổ chức. Các tài năng trẻ nội địa cũng như các mầm non nước ngoài được giới thiệu liên tục.

Liga lấy lợi thế về mức thuế thu nhập thấp hơn các nước khác làm lợi thế, nhưng lợi thế này sẽ sớm chấm dứt vào năm tới. Thực ra cũng chỉ có Barca và Real là đạt đẳng cấp thế giới mà thôi.

Premier League thì thành công về mặt thương mại nhưng không có ích gì cho ĐTQG nước này nên chỉ đáng là dạng giải trí không hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 02:23 AM
Đúng là "Serie A thời thổ tả", chả có ai xem

Đội hình chính thức đây

Juventus: Storari; Grygera, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Melo, Marchisio, Martinez; Iaquinta, Matri
Dự bị: Manninger, Motta, Salihamidzic, Traoré, Pepe, Toni, Del Piero

Bologna: Viviano; Esposito, Portanova, Britos, Rubin; Perez, Mudingayi, Casarini; Della Rocca; Meggiorini, Di Vaio

Dự bị: Lupatelli, Cherubin, Morleo, Mutarelli, Buscè, Gimenez, Paponi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 02:33 AM
           
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 27, 2011, 02:37 AM
chuẩn bị đá và chém
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 27, 2011, 02:45 AM
xe hơi krasic vẫn phải chạy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 02:45 AM
Hehe, tháng này em dùng mạng kịch trần rồi, đêm nay xem trên máy tính. Tháng sau có trọn gói rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 02:46 AM
FORZA JUVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!

Thấy tên Grygera mà dựng cả lông...gáy  

---------

http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=106335&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=106335&part=sports)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 27, 2011, 02:46 AM
AE ai có link cho xin với nhé!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 02:55 AM
http://www.tvlive-sport.com/ (http://www.tvlive-sport.com/) link này khá tốt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 27, 2011, 03:00 AM
Link Hát Dê, xem khá phê

http://veetle.com/index.php/widget#D09FBDA...52/true/default (http://veetle.com/index.php/widget#D09FBDAD7DFDFCC8E3AD08A268E2A452/true/default)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:01 AM
Chielini đá cánh tốt đấy  trâu bò ghê
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 27, 2011, 03:02 AM
matri cần tỉnh táo hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 03:04 AM
Ở dưới có link 1450 ấy, anh Mad, link kia có 900 thôi. Keke
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 03:13 AM
Martinez đá cứ thế nào ấy.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on February 27, 2011, 03:18 AM
Trận này Melo đá tốt quá lên công về thủ đều đặn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:19 AM
đá buồn ngủ quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:20 AM
Quinta lại nằm sân rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 27, 2011, 03:21 AM
đá chán quá, Martinez mờ nhạt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 03:22 AM
Bologna thay hậu vệ rồi, ngon, vào đốt lưới nhà đi em  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:30 AM
cái cột dọc .... mẹ nó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 03:32 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đen.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:35 AM
đá buồn ngủ chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 27, 2011, 03:36 AM
đá đấm thế này đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 27, 2011, 03:36 AM
còn lâu mới ăn dc nó nhá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on February 27, 2011, 03:37 AM
lát nó chọc cho 1 phát thế là lên đường
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on February 27, 2011, 03:37 AM
toàn là chân gỗ với đầu đất,Đội hình này đá pes thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 03:38 AM
Quote from: mr alone
matri cần tỉnh táo hơn
Thay ngay ông Quinta và Martinez ngay. Đá chuối củ không tưởng được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 03:39 AM
Hết hiệp 1: 0-0. Martinez đá như đàn bà, hời hợt không đỡ được, GTFO  
Juve đá được nhưng mấy tình huống quyết định không sắc.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 27, 2011, 03:40 AM
Mấy phút đầu đá nhiệt phết. Melo có không dưới 3 quả chuyền khá sáng + đẹp mắt.
Cuối hiệp thì trùng xuống.
Martinez đá chán quá nhỉ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:54 AM
thua quá đơn giản
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:54 AM
giờ thì vui rồi ... làm sao ghi được 2 bàn đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 27, 2011, 03:54 AM
golllllllllllllllllllllllll
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 27, 2011, 03:55 AM
Như ý rồi! Martinez và Iaquinta đc đưa ra nghỉ. Sau đó là 4-2-4 và bàn thắng của Di Vaio

Bố khỉ! Cắt đầu Del Neri là vừa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:55 AM
Mong sao thua luôn.... tiễn luôn tay Del Nery rước Lippi về ... đội hình chả thấy sáng sủa ... cầu thủ chất lượng cũng khá mà đá không bản lỉnh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 03:56 AM
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 03:57 AM
Trận này mà thua thì mong DN biết điều như Ranieri mà biến luôn dùm ... quá chán
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 27, 2011, 04:02 AM
Có khi thay luôn Grygera = Pepe cho ngầu. ^^
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 27, 2011, 04:04 AM
Thua tiếp rồi!Trông sau trận này sa thải Der cho nhanh!Chán như con gián!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:07 AM
Chú Britos đá tốt thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 04:12 AM
Ze
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 04:12 AM
Đẹp
Del Neri cút đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:12 AM
Olimpico bị ám quẻ rồi, đành phải chờ sang Juventus Arena vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 27, 2011, 04:12 AM
Xong film luôn! Có khi Di Vaio đập 1 hattrick chả chơi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on February 27, 2011, 04:13 AM
Chưa bao giờ xem Juve mà mình lại chông chờ vào những tình huống cố định như thế, và thế là xong!!!!!! đi ngủ sớm cho lành.
Anh em cho hỏi trận tiếp theo Juve đá cả đội nào thế, time ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 27, 2011, 04:14 AM
Thua...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 27, 2011, 04:14 AM
Đi ngủ!Trông sáng dậy được tin Der từ chức!Tuần sau gặp Milan mà!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 27, 2011, 04:14 AM
Từ chức đi, hết chịu được rồi, Juve giờ chẳng khác 1 đội bóng bé chuyện thọc gậy mấy ông lớn.
Cho Pepe thay Grygera thật, ko biết đá đấm bằng gì.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 04:15 AM
Gặp Milan lại thắng, thế là DN vẫn tại vị. Sau đó thua tiếp 2 trận
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 04:16 AM
Pepe vào thay Grygera kìa @@
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on February 27, 2011, 04:18 AM
Xem mà phát chán, Del neri chẳng có được bài nào ra hồn cả. Đội bóng chơi một thứ bóng đá vô hồn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 04:18 AM
Hình như cũng mùa năm ngoài sau khi thắng Inter là bắt đầu thua liên tiếp
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on February 27, 2011, 04:30 AM
Đến thế là cùng  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 04:34 AM
Quote from: kingofpc
Hình như cũng mùa năm ngoài sau khi thắng Inter là bắt đầu thua liên tiếp
Một chút thiếu may mắn. Juve đang bị yểm bùa. Haha. Và người giải lá bùa phải chém Del neri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:35 AM
Thực tình thì Juve đá ko tệ, trừ những tình huống bị thủng lưới, nếu so với Siena.
Không hiểu sao thi đấu ko có nhịp điệu, cứ hùng hục kiểu thiểu năng thế nào đó. Nói thật là nếu ko có Del Piero thì có cảm giác đó là một đội bóng Rugby
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 27, 2011, 04:35 AM
Hahahahahahahahahaha
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: giorgio chiellini on February 27, 2011, 04:38 AM
Lại thất bai rồi      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 04:39 AM
Hoàn hảo ... biến đi DN
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 04:39 AM
Xong. C1 giảm còn 15% nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 27, 2011, 04:41 AM
Tớ ko được xem nhưng ko nghĩ là Juve thua. Lúc về xem livescore mà dật cả mình. Thế co biết lý do tại sao Juve lại thua ko?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 04:42 AM
Quote from: Souslevent
Thực tình thì Juve đá ko tệ, trừ những tình huống bị thủng lưới, nếu so với Siena.
Không hiểu sao thi đấu ko có nhịp điệu, cứ hùng hục kiểu thiểu năng thế nào đó. Nói thật là nếu ko có Del Piero thì có cảm giác đó là một đội bóng Rugby
thì đúng thế mà. Juve đá không cần tuyến giữa, không cần giữ nhịp trận đấu, không cần bọc lót ở hàng hậu vệ. Trời ơi. Chiến thuật của bóng đá Mini hồi nhỏ bọn em đá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:42 AM
Nắp quan tài đã đóng. Juventus đã yên nghỉ nơi đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 04:45 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
Xong. C1 giảm còn 15% nhỉ?
Bạn đang mơ ngủ rùi. Còn 1.5 % nữa thôi. Mà Europa chưa chắc đã được cơ. Thua hai trận bởi những đội bóng nửa dưới, không ghi được bàn nào. Thế mà đòi mơ C1. Haha.        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:47 AM
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15798 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15798)

Quên cúp châu Âu đi. Gặm cỏ Serie A còn chưa xong đòi ra biển lớn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on February 27, 2011, 04:49 AM
Giờ đuổi luôn hoặc từ chức còn kịp. Để lâu trận sau gặp Milan được kết quả khả quan rồi lại như vậy.
Từ đầu mùa đến giờ chẳng thấy lối chơi rõ ràng, toàn sống vào cá nhân. Nửa mùa đầu Quag và Krasic thay nhau tỏa sáng. Quag chấn thương, Krasic hết bài thì Juve cũng ngỏm luôn. Vốn dĩ lối đá chẳng có bài nào ra hồn.
Đá sân thuê mướn đen đủi. Năm sau SVĐ xây xong bắt đầu thời kỳ mới sau thời kỳ quá độ. Mùa này vứt đi cho lành.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 04:51 AM
Marcelo đệ tam sắp bắt đầu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 04:52 AM
Quote from: tqhoa
Giờ đuổi luôn hoặc từ chức còn kịp. Để lâu trận sau gặp Milan được kết quả khả quan rồi lại như vậy.
Từ đầu mùa đến giờ chẳng thấy lối chơi rõ ràng, toàn sống vào cá nhân. Nửa mùa đầu Quag và Krasic thay nhau tỏa sáng. Quag chấn thương, Krasic hết bài thì Juve cũng ngỏm luôn. Vốn dĩ lối đá chẳng có bài nào ra hồn.
Đá sân thuê mướn đen đủi. Năm sau SVĐ xây xong bắt đầu thời kỳ mới sau thời kỳ quá độ. Mùa này vứt đi cho lành.
Vửt lâu rùi mà. Nhưng có điều vẫn ức, ít nhất cũng vớt vát được cái gì đó chứ. Điên hết chịu nổi với HLV, không hiểu sao cứ ai về Juve là bị dìm chết. Có lẽ là một lời nguyền 5 năm chăng?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 04:52 AM
gục ngã
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnewsimg.bbc.co.uk%2Fmedia%2Fimages%2F45433000%2Fjpg%2F_45433401_ned_416_get.jpg&hash=0ad6431a12bc4959acfaf3fe6f1d4a8542c56044)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on February 27, 2011, 04:54 AM
Quote from: kingofpc
gục ngã
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnewsimg.bbc.co.uk%2Fmedia%2Fimages%2F45433000%2Fjpg%2F_45433401_ned_416_get.jpg&hash=0ad6431a12bc4959acfaf3fe6f1d4a8542c56044)
Nên nhớ đấy là Pavel, anh đã chiến đấu hết sức. Chứ ko phải là hình ảnh hời hợt của Juve bây giờ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 04:59 AM
Đồng ý. Thấy hình ảnh của Nedved trên khán đài. Anh đang nghĩ gì. Khổ thân mình hôm qua vừa ngồi xem lại trận Juve-Real năm 2003
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 27, 2011, 05:06 AM
Quote from: Souslevent
Nên nhớ đấy là Pavel, anh đã chiến đấu hết sức. Chứ ko phải là hình ảnh hời hợt của Juve bây giờ
Hôm nay cũng thấy Neved trên khán đài, gương mặt đăm chiêu. Anh đang nghĩ gì nhỉ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thanhgis on February 27, 2011, 05:10 AM
Lâu lắm mới trở lại JFC. Buồn thay là Juve vẫn "phong độ" như vài năm gần đây.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 27, 2011, 05:23 AM
Xem lại 2 bàn của Di Vaio thấy ảo thật, cứ ngỡ Messi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 27, 2011, 05:39 AM
 Đơn giản là Juve không bao giờ có thể ngăn cản nổi cựu cầu thủ của mình ghi bàn .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on February 27, 2011, 11:59 AM
Ông Bonucci nhấp nhấp tưởng ghê lắm rồi bị Di Vaio qua người dễ như ăn kẹo, khiều chân cho có. Chán ông này từ lâu nhưng thấy bà con gà nhà bênh cũng ráng để ý xem có tiến bộ ko, mà càng để ý càng thấy nản. Hình như ổng chẳng rút ra đc kinh nghiệm j. Tướng tá thì ko phải đồ sộ j mà khả năng xoay trở quá kém. Mấy chiêu cơ bản của trung vệ mà cũng ko ko hồn
Nhìn ông này lại liên tưởng đến bộ mặt của Juve. Trước thì đc tung hô tiềm năng j đó đến khi vào trận thì đá bậy bạ, để vượt 1 cách dễ dàng, bị vượt cũng ko có động thái nào truy cản, bất lực buông xuôi. Nhìn quả dứt điểm cách khung thành tí ti mà cũng hụt, cho thấy bộ mặt cuốn cuồn ở những thời khắc quyết định y chang Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on February 27, 2011, 12:09 PM
Có lẻ đã đến lúc Juve cần 1 HLV đẳng cấp thật ... mong BLĐ đừng thử nghiệm và đặt niềm tin lầm chỗ nữa ... chưa khi nào như bây giờ mình tha thiết và mong mõi Lippi đến thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on February 27, 2011, 02:59 PM
Quote from: PhuongHoang
Ông Bonucci nhấp nhấp tưởng ghê lắm rồi bị Di Vaio qua người dễ như ăn kẹo, khiều chân cho có. Chán ông này từ lâu nhưng thấy bà con gà nhà bênh cũng ráng để ý xem có tiến bộ ko, mà càng để ý càng thấy nản. Hình như ổng chẳng rút ra đc kinh nghiệm j. Tướng tá thì ko phải đồ sộ j mà khả năng xoay trở quá kém. Mấy chiêu cơ bản của trung vệ mà cũng ko ko hồn
Nhìn ông này lại liên tưởng đến bộ mặt của Juve. Trước thì đc tung hô tiềm năng j đó đến khi vào trận thì đá bậy bạ, để vượt 1 cách dễ dàng, bị vượt cũng ko có động thái nào truy cản, bất lực buông xuôi. Nhìn quả dứt điểm cách khung thành tí ti mà cũng hụt, cho thấy bộ mặt cuốn cuồn ở những thời khắc quyết định y chang Juve
Thôi nói thẳng tôi đến chịu bạn thôi. Sao lúc nào bạn cũng nhăm nhe bắt lỗi Bonnuci thế nhỉ? Thích Ranno thì đi mà hâm mộ Inter ấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on February 27, 2011, 05:51 PM
[Goal.com] Flop of the Match : Luigi Del Neri
Em đỡ bằng nồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on February 27, 2011, 09:52 PM
Hãy xem Di Natale và Sanchez, những cầu thủ mà Juve cũng chém gió chặt bão hồi đầu mùa hành hạ Palermo, đội bóng mà trong  2 lần đối đầu Juve chỉ giành được 1 điểm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 27, 2011, 10:39 PM
Juve lại tiếp tục thất bại và đau đớn hơn là thất bại ngay trên sân nhà.Thật ko còn phải biết nói như thế nào nữa đây ngoài 3 chữ QUÁ THẤT VỌNG.Hàng thủ đá cái kiểu gì mà lại để cho 1 "bô lão" như Di Vaio lập được cú đúp(nhất là ở bàn thua thứ nhì,4 hậu vệ trẻ của Juve đã để cho Di Vaio múa may quá tự do và ghi bàn dễ dàng,chuyện này chắc chỉ có trong game FIFA  ).Với trận thua mất mặt này thì chiếc vé C1 đã ngày càng xa rời đối với Juve,1 điều mà trước mùa giải này ko ai dám nghĩ đến nhưng cuối cùng lại có nguy cơ trở thành sự thật  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HuyDuong on February 27, 2011, 10:52 PM
Quote from: akazzurri
Hãy xem Di Natale và Sanchez, những cầu thủ mà Juve cũng chém gió chặt bão hồi đầu mùa hành hạ Palermo, đội bóng mà trong  2 lần đối đầu Juve chỉ giành được 1 điểm

Vẫn chưa vui bằng xem Amauri ghi 2 bàn trong trận Roma-Parma kìa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 27, 2011, 10:54 PM
Amauri về Parma ghi 2 bàn giúp cầm hòa AS Roma!!Có lẽ Juve đang bị quỷ ám chăng?Giá như thắng 2 trận vừa rồi thì chắc suất top4 rồi!Chán quá!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on February 27, 2011, 11:09 PM
Amauri đang trả ơn Juve một cách gián tiếp. Có lẽ mùa sau nên bán 2 DC đi và mua về 2 DC mới chăng? Chiellini mặc dù chặt chém ngon nhưng đầu óc chỉ đạo quá tệ. Bonucci thì quá thiếu quyết liệt cho một môi trường DC phải tiểu xảo hơn cả FW.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on February 27, 2011, 11:15 PM
Mọi người có nghĩ nếu Qua ko bị chấn thương thì Juve sẽ ko đến nỗi thế này ko?Những trận thua 1 phần do ko tận dụng được cơ hội,mà tấn công nhiều ko ghi được bàn thì sẽ bị thủng lưới là điều tất yếu!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on February 27, 2011, 11:27 PM
sai lầm nối tiếp sai lầm
chán quá???????????????
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on February 28, 2011, 12:49 AM
Nếu cố lý giải về mặt chuyên môn thì có quá nhiều cái để nói. Nhưng 1 đội bóng chưa nói là đẳng cấp này nọ (giờ chả dám mở mồm ra nói kiểu đó rồi  ), nhưng nếu đã có 1 mục tiêu nhất định (ở đây chỉ là đạt vé dự CL thôi) thì cũng phải chiến đấu thực sự để giành được vị trí đó. Khó có thể nói các cầu thủ Juve không quyết tâm hay gì gì đó, họ vào trận khá quyết tâm đó chứ, nhưng lối chơi vô hồn, bị dẫn trước thì rối loạn, mất bản sắc thì lỗi rõ ráng là của Del Neri rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 28, 2011, 04:00 AM
Sau khi nhìn Amauri ghi 2 bàn, tớ nói thật, giờ tớ chẳng lý giải được Juve nữa rồi. Tớ nghĩ chắc cũng chẳng phải do hlv, cũng chẳng phải do bất cứ cái gì, mà Juve đá kém là do nó là như vậy. Muốn biết lời giải lắm nhưng có lẽ là bất lực.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on February 28, 2011, 07:36 AM
Quote from: dkv
Sau khi nhìn Amauri ghi 2 bàn, tớ nói thật, giờ tớ chẳng lý giải được Juve nữa rồi. Tớ nghĩ chắc cũng chẳng phải do hlv, cũng chẳng phải do bất cứ cái gì, mà Juve đá kém là do nó là như vậy. Muốn biết lời giải lắm nhưng có lẽ là bất lực.

Lạ lắm! Iaquinta đang đi dần đi vào đúng con đường của Amauri thì phải. Cậy to hơn người ta mà đụng là ngã, cầm banh chạy được vài nhịp là mất bóng.  

Nếu tin vào yếu tố tâm linh thì còn có lí do. Còn ko thì ko thể giải thích nữa rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on February 28, 2011, 08:59 AM
Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra ở Olimpico di Torino thì chắc chỉ có 1 mình Del Neri biết thui.Ngay trên sân nhà mà còn thất bại trước Bologna đang chật vật trụ hạng thì thử hỏi Juve có thể thắng được ai đây,ko lẽ Juve chỉ biết bùng nổ ở những trận derby với các đối thủ lớn rồi lại thất bại trước những CLB yếu hơn,đó là phong cách thi đấu của 1 đội bóng từng khiến cả thế giới phải kính nể đấy sao.Càng nghĩ càng thấy bùn và còn bùn hơn gấp bội khi nhìn những con người đã bị thất sủng ở Juve bây giờ đang đạt phong độ cao ngất(ko ai khác đó là "thiên thần" Amauri,ở Juve hơn 1 năm trời ko ghi nổi lấy 1 bàn thắng nhưng về Parma lại ghi bàn như phim mà toàn là những bàn thắng đẹp và quan trọng ko à  ).Hy vọng là sau trận thua này thì mọi chuyện sẽ ko đi quá giới hạn của nó,cố gắng lên thầy trò Del Neri ơi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on February 28, 2011, 09:36 AM
ko giải thích nổi thật.
Cái đà này sợ rằng DN không trụ nổi đến hết mùa.
Hy vọng không phải thay ngựa giữa dòng thêm 1 lần nữa. Nhưng cuối mùa thì có lẽ.
Bắt đầu mất kiên nhẫn và niềm tin với DN rồi (đã rất cố gắng bảo vệ HLV và một số các cầu thủ chơi chưa thuyết phục nhưng đến h đang mất kiên nhẫn)

Một trận đấu mà không biết nói sao về lối chơi của các cầu thủ trên sân.
Kĩ năng dứt điểm của 1/2 đội hình trên phần sân đội bạn quá kém.
Kĩ năng phòng ngự của 1/2 đội hình phía sân nhà là không thể kém hơn.

Không khát vọng, không mục tiêu, không động lực - bắt đầu có cảm giác đá như cho hết giải.
haizzz lại mua bán trong hè tới và nhiều khả năng DN ra đi đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on February 28, 2011, 10:43 AM
 Juve cần nhất hiện giờ là 1 pháp sư đuổi ma . Có thể thấy tà khí của đội bóng rất nặng .
Ko thể nào tưởng tượng Amauri chân gỗ của chúng ta lại có thể đánh gót 1 quả tuyệt phẩm đến như vậy . Cái người mà 1 năm dù làm cách nào cũng ko thể ghi bàn mà khi vừa rời đội lại liên tục nổ súng , toàn những pha dùng chân lạ mắt , từ ngả bàn đèn bằng ống đồng , đánh gót hay quay người sút 120 độ . 3 bàn thắng , 2 pha kiến tạo trong 5 trận , 1 con số ngỡ ngàng .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on February 28, 2011, 01:19 PM
Rồi gặp Juve cũng làm một phát hattrick cho mà xem.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 28, 2011, 01:19 PM
Nghỉ xem Juve đến lúc nào DN từ chức, có lẽ thế lòng lại thanh thản hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Crag Hack on February 28, 2011, 02:52 PM
Mượn Amauri 3M, kèm theo điều khoản mua đứt khoảng 20M vào cuối mùa?? Phát chán cái kiểu chuyển nhượng của Marotta.. Delneri thì khỏi nói..
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on February 28, 2011, 04:53 PM
Quote from: KinhKoDeu
Đơn giản là Juve không bao giờ có thể ngăn cản nổi cựu cầu thủ của mình ghi bàn .
Ha ha ha ha ha ha ha ha
Palladino Giovinco Di Vaio Micoli .... va còn nhiều cầu thủ nữa bị Juve ruồng bỏ sẽ quay lại vùi dập chính Juve nhà mình
Amauri  
Iaquinta thì đang học theo Amauri. Năm sau Quinta chuyển sang Cessena và ghi bàn ầm ầm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on February 28, 2011, 06:05 PM
Sẽ rất khó khăn với cách làm bóng đá hiện nay của Juve và bóng đá Ý nói chung . Thay Del Neri thì rất dễ nhưng cũng chưa hẳn giải quyết được vấn đề . Bởi cái chính là Juve là 1 đội rất " kén " HLV ( kén ở đây là phong cách chơi bóng và hướng phát triển CLB ) . Số HLV xuất sắc đã có chỗ đứng ở CLB của mình còn những HLV xuất sắc từng thành công ở Juve như Lippi hay Capello cũng rất ít khả năng quay về đội bóng cũ . Ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông . Lippi đã thành công , thậm chỉ đến 2 lần : lần đầu là 3 Scudetto , 1 CL ,Liên lục địa , Siêu cúp Châu Âu sau 5 năm và lần sau 3 năm với 2 Scudetto cũng như đưa Juve vào tới CK CL . Liệu còn lần thứ 3 ko thì quá khó ! Những HLV tầm tầm thì nhiều . Cho nên xây dựng lại từ đầu tất cả là điều ko riêng Juve mà các đội bóng hàng đầu Serie A khác cần làm . Còn Del Neri chắc cũng cố hết mùa năm nay thôi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on February 28, 2011, 06:51 PM
Amauri không phù hợp với Juve nhưng không phải kẻ bất tài ....
Nếu Amauri cứ thể hiện phong độ này thi Juve chắc bán có giá lém đây !!! ^^ Cũng hay đấy chứ cà Giovinco .
Chắc chắn cả 2 đều không về Turin đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on February 28, 2011, 07:44 PM
Quote from: azzurra1412
Ha ha ha ha ha ha ha ha
Palladino Giovinco Di Vaio Micoli .... va còn nhiều cầu thủ nữa bị Juve ruồng bỏ sẽ quay lại vùi dập chính Juve nhà mình
Amauri  
Iaquinta thì đang học theo Amauri. Năm sau Quinta chuyển sang Cessena và ghi bàn ầm ầm
Juve nhà ta có ăn ở ác gì lắm đâu sao bị trả báo dữ vậy nè.Chỉ là chủ mưu của Calcioppli thôi mà  
Thua mà ko ngóc đầu lên nổi,ngó lên chỉ mới thấy Palermo hay Roma,Udinese.Biết chừng nào mới ngó tới những Inter,Milan hay Napoli.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on February 28, 2011, 08:32 PM
Quote from: Milanno
Sẽ rất khó khăn với cách làm bóng đá hiện nay của Juve và bóng đá Ý nói chung . Thay Del Neri thì rất dễ nhưng cũng chưa hẳn giải quyết được vấn đề . Bởi cái chính là Juve là 1 đội rất " kén " HLV ( kén ở đây là phong cách chơi bóng và hướng phát triển CLB ) . Số HLV xuất sắc đã có chỗ đứng ở CLB của mình còn những HLV xuất sắc từng thành công ở Juve như Lippi hay Capello cũng rất ít khả năng quay về đội bóng cũ . Ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông . Lippi đã thành công , thậm chỉ đến 2 lần : lần đầu là 3 Scudetto , 1 CL ,Liên lục địa , Siêu cúp Châu Âu sau 5 năm và lần sau 3 năm với 2 Scudetto cũng như đưa Juve vào tới CK CL . Liệu còn lần thứ 3 ko thì quá khó ! Những HLV tầm tầm thì nhiều . Cho nên xây dựng lại từ đầu tất cả là điều ko riêng Juve mà các đội bóng hàng đầu Serie A khác cần làm . Còn Del Neri chắc cũng cố hết mùa năm nay thôi .
Cũng không hẳn, Juve không kén lắm. Nhưng đa số mỗi HLV đến đều mang theo một ý tưởng và chiến lược, và có người không may vì không gặp được thời thôi. Mình nghĩ Cio Fer cũng vậy, ông đã đưa Juve chiến thắng sau đó mất đi nhưng con bài chủ chốt, Melo xuông phong độ và thế là out. Del Neri cũng không hẳn bất tài, nhưng cái quan trong là ý tưởng 4 - 4 -2 của ông quá cổ điển và không hợp với Juve bây giờ.
Phong cách chơi bóng cũng một phần, nhưng bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu quan trong hơn với HLV. Cũng như hình thành một lối chơi (cái này thì Del Neri là quá tồi). Juve thiếu bản sắc quá, vì bây giờ mỗi năm một tá người đến và đi, Juve không có một bộ khung, không biết chơi theo cách nào và cuối cũng chẳng có ai bảo họ cần làm gì trên sân. Nhìn trận gặp lecce chẳng hạn, Juve không biết là minh phòng thủ hay tấn công khi mất người, có bóng thì câu lên phía trên mà không biết làm gì.
Yêu tiên của mình vẫn là : HLV > Hậu vệ biên > Tiền đạo > hai tiền vệ cánh.
Juve lên có HLV mới trứoc mùa hè.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on February 28, 2011, 08:59 PM
Quote from: KinhKoDeu
Đơn giản là Juve không bao giờ có thể ngăn cản nổi cựu cầu thủ của mình ghi bàn .
---> Cái này dễ không, lần sau bán có kèm theo điều kiện không được ra sân mỗi khi gặp lại đội bóng cũ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on March 01, 2011, 08:41 AM
Quote from: juveforever
Cũng không hẳn, Juve không kén lắm. Nhưng đa số mỗi HLV đến đều mang theo một ý tưởng và chiến lược, và có người không may vì không gặp được thời thôi. Mình nghĩ Cio Fer cũng vậy, ông đã đưa Juve chiến thắng sau đó mất đi nhưng con bài chủ chốt, Melo xuông phong độ và thế là out. Del Neri cũng không hẳn bất tài, nhưng cái quan trong là ý tưởng 4 - 4 -2 của ông quá cổ điển và không hợp với Juve bây giờ.
Phong cách chơi bóng cũng một phần, nhưng bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu quan trong hơn với HLV. Cũng như hình thành một lối chơi (cái này thì Del Neri là quá tồi). Juve thiếu bản sắc quá, vì bây giờ mỗi năm một tá người đến và đi, Juve không có một bộ khung, không biết chơi theo cách nào và cuối cũng chẳng có ai bảo họ cần làm gì trên sân. Nhìn trận gặp lecce chẳng hạn, Juve không biết là minh phòng thủ hay tấn công khi mất người, có bóng thì câu lên phía trên mà không biết làm gì.
Yêu tiên của mình vẫn là : HLV > Hậu vệ biên > Tiền đạo > hai tiền vệ cánh.
Juve lên có HLV mới trứoc mùa hè.
Giờ là lúc mua phát chuẩn luôn , năm nay Juve cũng đã mua thậm chí ko ít nhưng vẫn ko hiệu quả . Đa phần thì làng nhàng có 1 số người đá tàm tạm thì vì 1 vài lý do ko thể cống hiến được hết như Qualiarella hay Aquilani . Chơi 4-4-2 từ xưa đến nay là phong cách Juve rồi cái chính là cách nhập cuộc khai triển ý tưởng tấn công và phòng thủ nữa thôi . Cái này muốn thực hiện tốt thì còn cần đến cả yếu tố con người nữa ... Juve hiện ko phải là Juve của Zidane , Nedved , Davids , Deschamps ,Delpiero ( ngày xưa ), Thuram , Zambrotta , Canna vv....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 01, 2011, 09:41 AM
Mỗi một HLV đều có những Chiến thuật sở trường và sở đoản.
Nhưng ngoài chuyện sử dụng chiến thuật của mình tốt với những con người cần thiết còn phải biết dùng những con người đang có sao cho phù hợp.
Đôi lúc phải tùy biến chiến thuật để dùng con người tốt nhất.
Lippi phải nói là rất bảo thủ - nhưng ưu điểm là đọc trận đấu và dùng người rất tốt.
4-4-2 cũng là sở trường của Lippi nhưng lên ngôi tại CL lại là năm thành công với 4-3-3
Và khó hơn nữa là nhìn ra đâu là vàng là thau trong cái mớ cầu thủ vàng thau lẫn lộn.
Đơn giản: KK ở Milan trong tay Ancelot thì hay đấy =>>> Real trong tay Mou thì còn bao nhiêu giá trị.
và rất nhiều cái tên khác, đôi khi cầu thủ không hẳn ném vào sân đá vị trí đó từ CLB sang CLB mới đã hay.
Vì ở CLB cũ đồng đội xung quanh đá khác, CLB mới đồng đội xung quanh đá khác.

Những điều này cần rất nhiều ở HLV

Chưa kể JUve với đặc thù về truyền thống và lối chơi rất cao. Cùng với đó là khát vọng và áp lực thành công cũng rất lớn.
Nên việc kén HLV cũng là rất bình thường. Khoan nói chuyện HLV hay dở nhưng để hợp với truyền thống CLB, đòi hỏi của tifosi, thành công ở Italia thì không phải ai cũng làm được.

DN nhiều khả năng sẽ không kèn trống mà lên đường khi mùa giải chấm dứt. Nhưng list người thay thế thì có vẻ ngày càng dài ra
Từ những cái tên lão làng như: Lippi, Capello đến vừa vừa kiểu Spaletti, hay mới mẻ trẻ trung như Conte, Victor Boas hoặc sock đến óc như "nghị sĩ" Nedved.

Dự đoán 1 mớ bòng bong sẽ rối mù trong hè nếu Agnelli không quyết sớm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 01, 2011, 10:15 AM
Vấn đề cấp thiết nhất ở Juve lúc này ko phải là lực lượng mà chính là tinh thần.Cần phải có những biện pháp để trấn an tinh thần của toàn bộ cầu thủ để họ vững tin mà chiến đấu trong những trận sắp tới,đặc biệt là trận derby Italy với AC Milan tới đây chứ ko phải ngồi đó mà trách móc Del Neri hay là bàn những chuyện làm ảnh hưởng đến nội bộ của đội bóng.Mún bàn bạc gì hãy đợi cho đến sau trận quyết chiến với AC Milan rồi hãy nói.Bi giờ các tifosi nên dành hết niềm tin vào các cầu thủ để họ quên đi nỗi bùn mà thi đấu sao cho thật tốt  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 01, 2011, 11:02 AM
Quote from: dinozoff1991
Vấn đề cấp thiết nhất ở Juve lúc này ko phải là lực lượng mà chính là tinh thần.Cần phải có những biện pháp để trấn an tinh thần của toàn bộ cầu thủ để họ vững tin mà chiến đấu trong những trận sắp tới,đặc biệt là trận derby Italy với AC Milan tới đây chứ ko phải ngồi đó mà trách móc Del Neri hay là bàn những chuyện làm ảnh hưởng đến nội bộ của đội bóng.Mún bàn bạc gì hãy đợi cho đến sau trận quyết chiến với AC Milan rồi hãy nói.Bi giờ các tifosi nên dành hết niềm tin vào các cầu thủ để họ quên đi nỗi bùn mà thi đấu sao cho thật tốt  
Derby với Milan có ý nghĩa j ko Dốt
anh mong là DN biết cách thua trận đó và thắng các trận còn lại từ h tới hết mùa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on March 01, 2011, 11:19 AM
chỉ sợ lại thắng Milan rồi mọi chuyện cứ như cũ, cứ thua đi. Thà một lần đau rồi thôi (thực ra mấy năm nay cứ đau dai dẳng hoài cũng lì đòn rồi)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on March 01, 2011, 12:33 PM
Điệp khúc cũ , thắng Milan và thua 2 trận còn tiếp theo .
Nếu tất cả diễn ra như thê thì mục tiêu trụ hạng của Juven sẽ thành công
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on March 01, 2011, 12:39 PM
ko biết trận gặp Milan thua hay thắng sẽ tốt cho juve đây nữa, thắng để hy vọng rồi thất vọng hay thua để thay đổi đây???????????????
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 01, 2011, 12:43 PM
H chả quan tâm đến 1 trận nữa. khoảng cách vs Lazio là 7 điểm, cố mà đá, nếu kết quả của cả chặng đường còn lại tốt thì vẫn còn cơ C1. Nhưng h tất cả là hi vọng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on March 01, 2011, 12:46 PM
1 tâm trạng u ám bao trùm lên cổ động viên juve trên toàn thế giới!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 01, 2011, 04:48 PM
hay là thắng Milan và thua hai trận tiếp theo xong lại thắng 1 thua 2 từ h đến hết giải nhỉ ?
khặc khặc, chả cần đến hết giải thì DN sẽ đi ngay sau tháng 3
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on March 01, 2011, 11:20 PM
Quote from: HoangtuTurin


DN nhiều khả năng sẽ không kèn trống mà lên đường khi mùa giải chấm dứt. Nhưng list người thay thế thì có vẻ ngày càng dài ra
Từ những cái tên lão làng như: Lippi, Capello đến vừa vừa kiểu Spaletti, hay mới mẻ trẻ trung như Conte, Victor Boas hoặc sock đến óc như "nghị sĩ" Nedved.

Dự đoán 1 mớ bòng bong sẽ rối mù trong hè nếu Agnelli không quyết sớm
Có lẽ nên để Deschamp làm HLV trưởng,Conte HLV phó, Lippi làm giám đốc kĩ thuật, Nedved làm trợ lý, Capello làm cố vấn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 02, 2011, 11:12 AM
Quote from: AlexDelPiero
Có lẽ nên để Deschamp làm HLV trưởng,Conte HLV phó, Lippi làm giám đốc kĩ thuật, Nedved làm trợ lý, Capello làm cố vấn  
1 nồi này nó ăn tiền = cả cái đội hình

Lippi có thể làm GĐKT nhưng Capello làm cố vấn thì ông nào to mồm hơn ông nào đây.
Hơn nữa Capello thuộc dạng máu me chinh phục danh hiệu hơn là ngồi ghế cho đủ mâm đủ bát. Và Capello Cố vấn về cái j, kĩ thuật hay chuyển nhượng, săm soi cầu thủ trẻ hay thương thảo cầu thủ thành danh ....

Deschamp làm HLV trưởng thì chắc chắn Conte không thể làm trợ lí HLV (cái trò HLV phó chỉ có VN mới có). Đơn giản mỗi HLV đều có 1 bộ sậu của mình bao gồm: trợ lí kĩ thuật (tối thiểu cũng chú này), trợ li - HLV thể lực, trợi lí - HLV thủ môn, y tế, mat xa bla bla bla....
Nedved hiện đang ngồi trên BGĐ bên GĐKT phụ trách tuyển trạch Đông Âu thì phải, liệu có xuống BHL ko ?????

Buffon vừa lên tiếng bảo vệ Del Neri: đây là hành động tri ân anh Del cho anh ý vào sân đá chính ngay sau chấn thương mà ko cần test phong độ hay là một chiêu tung hỏa mù đánh lạc hướng DN và báo giới để BLĐ dễ binh đường xử trảm.
Nghiêng về giả thiết thứ 2, các bô lão ở Juve đủ cáo để lừa tình thiên hạ cho các anh zai đầu sạn mần việc

Vẫn đang chuẩn bị tinh thần là ngày kết thúc mùa giải sẽ là ngày chấm dứt triều đại DN và công bố người mới. (vì niềm tin toàn thắng hầu hết các trận từ h tới cuối mùa là vô vọng)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 02, 2011, 11:27 AM
Năm nay kinh tế khó khăn quá, Juve mới bán có mấy trận kiếm tiền để còn mua cầu thủ, anh em đừng lo, kiểu gì cuối mùa cũng lê lết để có vé dự cúp châu Âu thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on March 02, 2011, 11:29 AM
Kinh tế thế giới :
Năm 2008 - 2009 là khủng hoảng @@
Năm 2010 là phục hồi nên 2011 là phát triển .
Còn Juven nằm 2008 : phục hồi
Năm 2009 : phát triển
năm 2010 - 2011 : là lụi tàn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 02, 2011, 12:45 PM
Quote from: HoangtuTurin
1 nồi này nó ăn tiền = cả cái đội hình

Lippi có thể làm GĐKT nhưng Capello làm cố vấn thì ông nào to mồm hơn ông nào đây.
Hơn nữa Capello thuộc dạng máu me chinh phục danh hiệu hơn là ngồi ghế cho đủ mâm đủ bát. Và Capello Cố vấn về cái j, kĩ thuật hay chuyển nhượng, săm soi cầu thủ trẻ hay thương thảo cầu thủ thành danh ....

Deschamp làm HLV trưởng thì chắc chắn Conte không thể làm trợ lí HLV (cái trò HLV phó chỉ có VN mới có). Đơn giản mỗi HLV đều có 1 bộ sậu của mình bao gồm: trợ lí kĩ thuật (tối thiểu cũng chú này), trợ li - HLV thể lực, trợi lí - HLV thủ môn, y tế, mat xa bla bla bla....
Nedved hiện đang ngồi trên BGĐ bên GĐKT phụ trách tuyển trạch Đông Âu thì phải, liệu có xuống BHL ko ?????

Buffon vừa lên tiếng bảo vệ Del Neri: đây là hành động tri ân anh Del cho anh ý vào sân đá chính ngay sau chấn thương mà ko cần test phong độ hay là một chiêu tung hỏa mù đánh lạc hướng DN và báo giới để BLĐ dễ binh đường xử trảm.
Nghiêng về giả thiết thứ 2, các bô lão ở Juve đủ cáo để lừa tình thiên hạ cho các anh zai đầu sạn mần việc

Vẫn đang chuẩn bị tinh thần là ngày kết thúc mùa giải sẽ là ngày chấm dứt triều đại DN và công bố người mới. (vì niềm tin toàn thắng hầu hết các trận từ h tới cuối mùa là vô vọng)
Chẳng ân huệ gì bác DN đâu , nhưng phép lịch sự thì anh ấy nói thế . Khi còn chấn thương có lần bị chấn chỉnh là ko chịu đến xem anh em tập tành , khi sắp khỏi thì tỏ ra nghi ngờ khả năng trở lại tới mức hết Ferrara , Cannavaro và Zoff đứng ra bênh .
Trận tới đây nếu chẳng may Buffon vồ hụt 1 quả thì cũng chẳng lạ   .
Theo động thái gần đây thì khả năng DN sống đến cuối mùa hơi bị khó . Agnelli-Marotta chưa rắn đến mức để kệ CDV biểu tình liên tục trước trụ sở đâu .  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 02, 2011, 02:09 PM
Quote from: AlexDelPiero
Có lẽ nên để Deschamp làm HLV trưởng,Conte HLV phó, Lippi làm giám đốc kĩ thuật, Nedved làm trợ lý, Capello làm cố vấn  

   Thật sự là hiện giờ Juve như một con tàu chìm, khó mà có ai có thể giúp được Juve lúc này lắm, ngay cả những tài năng như Capello hay Lippi. Trong 2 bậc thầy về chiến thuật ấy thì một đang có nhiệm vụ với Tam sư, còn một thì đang tự đánh mất mình. Lippi mình nghĩ không nên mời về, ông đã xa Juve khá lâu rồi và Juve cũng không còn như ngày trước nữa, hình ảnh Lippi bây giờ khiến mình nhớ lại kì WC thảm hại vừa rồi của Italia khi ông cũng một lần nữa quay lại dẫn dắt ĐTQG mà mình đã rất thành công.
   Deschamp thì chắc yên vị với Mắc-Xây luôn rồi, những Conte hay Nedved thì mơ hồ quá. Quả thật Juve bây giờ chỉ biết chờ đợi, nhẫn nhịn và cố gắng thay đổi bộ mặt mới của mình qua từng ngày mà thôi, chứ không nên dục tốc bất đạt được, đặc biệt là khi tình hình tài chính của Juve hiện nay không ổn.
   Có thể hiện những kết quả mà Del Neri đem về lúc này không khiến chúng ta hài lòng, nhưng nếu xét về mọi mặt thì ông cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Riêng mình thì cũng muốn thay đổi HLV mới cho Juve lắm, nhưng quả thật bây giờ rất khó chọn người được, mà chọn rồi cũng chưa chắc sẽ thành công hơn Del Neri.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 02, 2011, 04:51 PM
Quote from: ong
Thật sự là hiện giờ Juve như một con tàu chìm, khó mà có ai có thể giúp được Juve lúc này lắm, ngay cả những tài năng như Capello hay Lippi. Trong 2 bậc thầy về chiến thuật ấy thì một đang có nhiệm vụ với Tam sư, còn một thì đang tự đánh mất mình. Lippi mình nghĩ không nên mời về, ông đã xa Juve khá lâu rồi và Juve cũng không còn như ngày trước nữa, hình ảnh Lippi bây giờ khiến mình nhớ lại kì WC thảm hại vừa rồi của Italia khi ông cũng một lần nữa quay lại dẫn dắt ĐTQG mà mình đã rất thành công.
   Deschamp thì chắc yên vị với Mắc-Xây luôn rồi, những Conte hay Nedved thì mơ hồ quá. Quả thật Juve bây giờ chỉ biết chờ đợi, nhẫn nhịn và cố gắng thay đổi bộ mặt mới của mình qua từng ngày mà thôi, chứ không nên dục tốc bất đạt được, đặc biệt là khi tình hình tài chính của Juve hiện nay không ổn.
   Có thể hiện những kết quả mà Del Neri đem về lúc này không khiến chúng ta hài lòng, nhưng nếu xét về mọi mặt thì ông cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Riêng mình thì cũng muốn thay đổi HLV mới cho Juve lắm, nhưng quả thật bây giờ rất khó chọn người được, mà chọn rồi cũng chưa chắc sẽ thành công hơn Del Neri.
Mình cũng không thích Lipi về lắm vì vẫn gì đó bị ám ở WC2010. Nhưng  nếu không thì ai bây giờ.
Del Neri làm được gì tốt hả bạn, điều này tớ thấy bạn nhận xét quá cảm tính. Del Neri may mắn hơn Cio Ferrera nhiều mà chẳng làm được trò trống gì. Đuổi cũng đáng thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 02, 2011, 05:05 PM
Thực ra nếu có kiên nhẫn thì chơi trò "mưa dầm thấm lâu" cũng được, chơi trò đó mình nghĩ Del Neri cũng ko tệ đâu. Bằng chứng Juve vẫn có những lúc bùng nổ, chỉ thiếu sự ổn định, mà sự ổn định thì cần thời gian.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on March 02, 2011, 06:44 PM
Có khi thế thật bác dkv ạ...Có HLV nào mấy năm trở lại đây đạt đc thành tích đối đầu với AC,Inter,Roma,Lazio như thế đâu..Ít ra cũng mang lại cảm giác hả hê khi chiến thắng Inter hay AC...còn chuyện kiếm điểm trc các đội yếu thì có khi phải từ từ...đấy mới là năm đầu của Del và nhiều cầu thủ mới mà..có khi lại nhả cho mấy đội nhỏ có điểm, năm sau đc lại quả thì sao ...hoho
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 02, 2011, 08:28 PM
Quote from: Linkno1
Có khi thế thật bác dkv ạ...Có HLV nào mấy năm trở lại đây đạt đc thành tích đối đầu với AC,Inter,Roma,Lazio như thế đâu..Ít ra cũng mang lại cảm giác hả hê khi chiến thắng Inter hay AC...còn chuyện kiếm điểm trc các đội yếu thì có khi phải từ từ...đấy mới là năm đầu của Del và nhiều cầu thủ mới mà..có khi lại nhả cho mấy đội nhỏ có điểm, năm sau đc lại quả thì sao ...hoho


Tớ dám đặt cược vào khả năng Juve không sa thải HLV giữa mùa một lần nữa, nhưng cũng dám đặt cược khả năng Del Neri ra đi vào cuối mùa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 03, 2011, 09:21 AM
Quote from: Souslevent
Tớ dám đặt cược vào khả năng Juve không sa thải HLV giữa mùa một lần nữa, nhưng cũng dám đặt cược khả năng Del Neri ra đi vào cuối mùa.
tại 4rum ko có nút like. Chém phát
Em theo bác Sous xuống xác cửa DN trụ đến cuối mùa nhưng tại vị đến mùa sau thì khỏi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 03, 2011, 10:44 AM
hok biết có nên tin tưởng vào Juve nữa hok nhỉ?
càng xem càng chán quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 03, 2011, 12:24 PM
Quote from: Souslevent
Tớ dám đặt cược vào khả năng Juve không sa thải HLV giữa mùa một lần nữa, nhưng cũng dám đặt cược khả năng Del Neri ra đi vào cuối mùa.
--> Cược 1000 Liar đi bác, ngán DN lắm rồi đổi 1000 lấy hy vọng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 03, 2011, 01:54 PM
Thay del Neri cũng được nhưng đừng có vác 1 ông kiểu Zac như năm ngoái về .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 03, 2011, 02:04 PM
Del Neri giờ bị căn bệnh giống 2 anh chân gỗ Iaquinta và Amauri (ghi các bàn thắng đẹp còn các bàn bt thì đá ra ngoài chơi)... chỉ thắng các trận khó ... và thua các trận dễ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 03, 2011, 02:51 PM
Quote from: blakes
--> Cược 1000 Liar đi bác, ngán DN lắm rồi đổi 1000 lấy hy vọng
Deal
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 03, 2011, 04:07 PM
Quote from: HoangtuTurin
tại 4rum ko có nút like. Chém phát
Em theo bác Sous xuống xác cửa DN trụ đến cuối mùa nhưng tại vị đến mùa sau thì khỏi
Vì cái này

Quote from: blakes
--> Cược 1000 Liar đi bác, ngán DN lắm rồi đổi 1000 lấy hy vọng
Và thấy cái này

Quote from: Souslevent
Deal
Em với bác Sous chung cửa, bác 500 em 500 oánh với Blakes >:)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on March 03, 2011, 04:39 PM
Quote from: HoangtuTurin
Vì cái này
Và thấy cái này
Em với bác Sous chung cửa, bác 500 em 500 oánh với Blakes >:)
 vậy em và bác blakes cùng chiến tuyến em cực 500 cho bác DN ra đi ngay trong mùa chứ ko chờ hết mùa  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 03, 2011, 05:07 PM
Ui hay quá, cuối tuần này 2 tình yêu của mình toàn vô derby: Juve-AC và Liver-MU
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 03, 2011, 05:22 PM
Bực quá,báo chí VN đặt tên cho Juve là "ăn mày dĩ vãng" nên giờ đi đâu cũng nghe các fan đội khác nói thế.Đúng là thắng làm vua thua làm ăn mày mà(
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 03, 2011, 05:38 PM
Quote from: juventusbr
vậy em và bác blakes cùng chiến tuyến em cực 500 cho bác DN ra đi ngay trong mùa chứ ko chờ hết mùa  
haha. hoành tráng quá nhỉ. Mình cũng đặt của Del Neiri đi cuối mùa. Ko biết còn ai chơi nữa không nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 03, 2011, 06:36 PM
Del Neri chưa đi đâu đâu mà sợ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 03, 2011, 07:37 PM
Anh em tập trung lấy JFCLira ra đặt cược cho cửa Del Neri bị sa thải sau trận Milan đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 03, 2011, 07:46 PM
Quote from: Duong Qua
Anh em tập trung lấy JFCLira ra đặt cược cho cửa Del Neri bị sa thải sau trận Milan đi
Ai còn trên 1000 JFCLira mới được chơi nhé bạn Quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 03, 2011, 07:50 PM
Bạn đặt DN bị sa thải sắp tới 500 Lira nữa . Định theo nhiều 1 chút nhưng sợ mang tiếng chơi trội .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 03, 2011, 08:02 PM
Quote from: Souslevent
Ai còn trên 1000 JFCLira mới được chơi nhé bạn Quá
đại cai là khó nhau thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 03, 2011, 08:16 PM
Quote from: Souslevent
Ai còn trên 1000 JFCLira mới được chơi nhé bạn Quá
Mới vay nóng 10.000 nè, dư điều kiện
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 03, 2011, 08:26 PM
Đặt 500 cho DN trụ đến cuối mùa. Còn đến cuối mùa có ra đi ko thì ko biết, vẫn có 3 tháng mới kết thúc mùa giải, diễn biến vẫn còn phức tạp lắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 03, 2011, 08:30 PM
Mình cược là Del Neri sẽ không ra đi sau trận gặp Milan dù có thua, nhưng thua tiếp trận tiếp theo thì sẽ đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on March 03, 2011, 08:34 PM
Quote from: HoangtuTurin
1 nồi này nó ăn tiền = cả cái đội hình

Lippi có thể làm GĐKT nhưng Capello làm cố vấn thì ông nào to mồm hơn ông nào đây.
Hơn nữa Capello thuộc dạng máu me chinh phục danh hiệu hơn là ngồi ghế cho đủ mâm đủ bát. Và Capello Cố vấn về cái j, kĩ thuật hay chuyển nhượng, săm soi cầu thủ trẻ hay thương thảo cầu thủ thành danh ....

Deschamp làm HLV trưởng thì chắc chắn Conte không thể làm trợ lí HLV (cái trò HLV phó chỉ có VN mới có). Đơn giản mỗi HLV đều có 1 bộ sậu của mình bao gồm: trợ lí kĩ thuật (tối thiểu cũng chú này), trợ li - HLV thể lực, trợi lí - HLV thủ môn, y tế, mat xa bla bla bla....
Nedved hiện đang ngồi trên BGĐ bên GĐKT phụ trách tuyển trạch Đông Âu thì phải, liệu có xuống BHL ko ?????

Buffon vừa lên tiếng bảo vệ Del Neri: đây là hành động tri ân anh Del cho anh ý vào sân đá chính ngay sau chấn thương mà ko cần test phong độ hay là một chiêu tung hỏa mù đánh lạc hướng DN và báo giới để BLĐ dễ binh đường xử trảm.
Nghiêng về giả thiết thứ 2, các bô lão ở Juve đủ cáo để lừa tình thiên hạ cho các anh zai đầu sạn mần việc

Vẫn đang chuẩn bị tinh thần là ngày kết thúc mùa giải sẽ là ngày chấm dứt triều đại DN và công bố người mới. (vì niềm tin toàn thắng hầu hết các trận từ h tới cuối mùa là vô vọng)
Nói thế mà cũng phải phân tích, ko biết đấy là "chém bão" ah
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: GiaiTriJFC on March 03, 2011, 08:45 PM
Mời bạn đoán: http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...view=getnewpost (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15809&view=getnewpost)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 03, 2011, 09:02 PM
Quote from: GiaiTriJFC
Mời bạn đoán: http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...view=getnewpost (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15809&view=getnewpost)
cho mình vay ít tiền, để đặt cho vui nào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 03, 2011, 09:42 PM
Quote from: Duong Qua
Mới vay nóng 10.000 nè, dư điều kiện
Vay nhanh thế. Ngân hàng nhà nước  vừa cấm tín dụng đen đấy.
Đề nghị Ngân hàng JFC làm tương tự đê.


OK. Hiện nay đang có 1 betting: Del Neri có bị sa thải sau trận gặp Milan hay không (bạn Quá bet 1000 JFC mở màn). Nhà cái bắt đầu làm cược. Sẽ update danh sách các con bạc khát nước liên tục



Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 03, 2011, 09:43 PM
Quote from: juveforever
cho mình vay ít tiền, để đặt cho vui nào.
Vay thì xống dưới kia gặp anh thủ quỹ nhé
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 03, 2011, 10:09 PM
Vay như nào hả anh?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 03, 2011, 10:33 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Vay như nào hả anh?
Muốn vay bao nhiêu thì cứ bẩu. Lãi suất 15%
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 03, 2011, 10:57 PM
Chuẩn bị cho trận với Milan thì Melo đã tìm cách lên dây cót tinh thần cho đồng đội, ngoài việc lê tiếng kêu gọi thì cũng đã có 1 hành động cụ thể để tăng quyết tâm...

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 03, 2011, 11:16 PM
Quote from: madkiller_2008

 , hăng tập luyện là tốt nhưng đâu cần hung hãn đến mức 2 tay 2 súng thế kia...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 04, 2011, 09:48 AM
Đầu trọc  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 04, 2011, 10:10 AM
Xét 1 cách toàn diện là:
Chuẩn bị chờ HLV cho mùa mới và danh sách tốn tiền mới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 04, 2011, 11:44 AM
Em theo anh akazzurri, nhưng em nghĩ phải sau 2 trận, 1000 nhá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on March 04, 2011, 01:09 PM
5000 cho Del Neri tại vị hết mùa, sắn sàng vay 3000 với lãi suất cao...T_T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 04, 2011, 02:40 PM
em đặt 2000 cho DelNeri sẽ ra đi sớm có ai chơi không ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 04, 2011, 07:32 PM
Dường như chả quan tâm đến việc Juve thi đấu ra sao, các tifosi ở Turin đang hóng cái tin Moggi sẽ có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu, tất nhiên là ở hàng ghế VIP.

Các tifosi đang lên kế hoạch dựng các bandrole đòi đưa Big Moggi trở lại. Nhưng tớ đồ rằng Moggi sẽ đến Milan để thay Galliani sắp về hưu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on March 04, 2011, 07:56 PM
  1 mùa giải vứt đi

có lẽ ủng hộ Milan trận tới để cho inter khỏi vô địch  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 04, 2011, 08:19 PM
Juventus – AC Milan: Dấu chấm hết ?

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.men-access.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Foval-shaped-football-team-logo-juventus-ac-milan.jpg&hash=d188c6f338450e19f22c4c1211c7a9e48b7d9549)

(JFC) – Thất bại liên tiếp thất bại, Juventus của Del Neri vẫn đang chìm sâu vào khủng hoảng. Sau trận đấu với Bologna là cuộc tiếp đón đội đầu bảng AC Milan, liệu sau trận đấu này có phải là sự chấm dứt triều đại Juve-Neri và cũng là dấu chấm hết thật sự cho giấc mộng Champions League của Juventus?

Trong mùa bóng này, đã có lúc trận đấu Juventus – AC Milan từng được chờ đợi sẽ là cuộc tranh tài vì Scudetto dành cho cả hai bên nhưng giờ đây, mục tiêu đó chỉ còn ở lại với phía Milan. Với đội chủ nhà thì đây chỉ còn là cuộc đấu vì danh dự và vì 1 vé dự Champions League mùa sau. Với 6 trận thua trong 10 vòng đấu vừa qua, 99,99% khả năng vô địch mùa này sẽ không còn trong tay Juventus, khoảng cách 7 điểm so với đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 4 cũng đang là một khoảng cách không nhỏ để Juve có thể đạt được mục tiêu ban đầu của mùa bóng này.

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Simone Pepe, Mohamed Sissoko, Fabio Quagliarella và có thể là cả Alberto Aquilani. Ngoại trừ trường hợp của Pepe bị treo giò thì tất cả vị trí còn lại đầu đang chấn thương. Trên sân tập cũng đã có những thay đổi. Với sự trở lại của Gianluigi Buffon, Marco Storari sẽ quay lại ghế dự bị. Chiellini cũng đã được đưa về lại vị trí trung vệ cùng Barzagli trong vài buổi tập gần đây. Armand Traoré đảm nhận vị trí hậu vệ trái và Grygera ở đối diện. Trong trường hợp đây là hàng thủ ra sân chính thức ở trận này của Juve, Bonucci sẽ phải lên ngồi trên băng ghế dự bị. Ở hàng tiền vệ, việc Aquilani chấn thương sẽ khiến Del Neri một lần nữa dùng đến bộ tứ Krasic – Melo – Marchisio – Martinez. Hàng tiền vệ đã chơi cùng nhau trong thất bại 0-2 trước Bologna tuần qua. Đối với cá nhân Martinez, đây chính là lúc anh phải chứng minh với mọi người rằng mình xứng đáng khoác lên mình màu áo sọc Trắng – Đen. Cho đến giờ tiền vệ người Uruguay này vẫn chưa thể hiện được những gì  đã làm được tại Catania trong màu áo Juve và tất cả đang hoài nghi về cái giá 12 triệu Euro của anh. Ở trận lượt đi trên sân San Siro, ‘Il Makala’ đã được ra sân và thi đấu khá tốt trong việc hỗ trợ hàng phòng ngự cũng như tấn công nhưng sau đó anh lại phải ra sân vì chấn thương. Ở hàng công, không hề lạ nếu trong trận này Del Neri dùng Alessandro Del Piero để đá cặp cùng Alessandro Matri. Trong những trận cầu quan trọng như thế này Juve thường chơi với thế trận phòng ngự – phản công, một cầu thủ có khả năng cầm bóng và tạo đột biến từ những quả đá phạt như Del Piero thật sự rất có ích cho Juve.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww1.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FJorge%2520Martinez%2520AC%2520Milan%2520v%2520Juventus%2520FC%2520Serie%2520NdC3J9xwPcvl.jpg&hash=17147110a1b2616649ed29f7dd3df293808c476e)
Đây là lúc để 'Il Makala' chứng tỏ mình xứng đáng với €12M

Về phía đội khách Milan, bước vào trận đấu này, họ sẽ không có sự phục vụ của hai lão tướng Andrea Pirlo và Massimo Ambrosini vì chấn thương. Trong trận này, Allegri có thể sẽ cất Alexandro Pato trên băng ghế dự bị để dành cho cuộc hành quân đến London vào giữa tuần sau để gặp Tottenham Hotspur trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp Champions League. Thay vào đó là Antonio Cassano, tân binh đã đến với Milan từ Sampdoria ở kìa chuyển nhượng mùa đông vừa qua, sẽ được sát cánh cùng Robinho và Ibrahimovic trên hàng công. Với sự vắng mặt của Pirlo, bộ ba Van Bommel, Boateng và Gattuso có thể sẽ là hàng tiền vệ chính thức của Milan.

Trong đội hình của Milan, Ibrahimovic là cầu thủ đáng xem hơn cả ở trận đấu này. Anh đã từng là cầu thủ của Juve nhưng đã ra đi sau biến cố Calciopoli 2006. Đã từng cùng Inter Milan thi đấu với Juve không ít lần nhưng bàn thắng vào lưới Storari ở trận lượt đi mới là bàn thắng đầu tiên anh ghi vào lưới Lão Bà ở Serie A. Chắc hẳn anh cũng muốn nâng cao con số này. Với thể lực và kỹ thuật thuộc vào hạng cao thủ, để bắt chặt được Ibrahimovic là nhiệm vụ khá khó cho hàng thủ đang gặp các vấn đề lớn của Juve. Chiellini được kì vọng vào việc kèm chết tiền đạo cao to người Thụy Điển nhưng rõ ràng đây là việc không hề dễ dàng cho tuyển thủ Italia.  

Đội khách bước vào trận đấu này với một tinh thần rất cao sau chiến thắng 3-0 trước Napoli, đối thủ trực tiếp tranh chấp Scudetto. Rossoneri cũng đang bất bại sau 10 vòng đấu vừa qua. Và kéo dài chuỗi trận này cũng chính là một mục tiêu khác của thầy trò Allegri khi đến Olimpico di Torino.

Trong 6 trận đấu gần nhất giữa hai đội ở mọi giải đấu, Juventus đã thua đến 3 trận và thắng 2 trận. Trong đó có hai thất bại đậm đà với cùng tỉ số 0-3 ở màu giải trước trong khuông khổ Serie A. Ở trận lượt đi trên San Siro, đội khách đã vượt qua đội chủ nhà với tỉ số 2-1.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fd.yimg.com%2Fi%2Fng%2Fsp%2Freuters%2F20101030%2F19%2F1317927227-30102010193416.jpg&hash=d844b151c01b96e1c7b76901be42ac9c9b8cc7a1)
Liệu Ibra có thể lại ghi bàn vào lưới đội bóng cũ?

*Sau chiến thắng 1-0 trước Inter, tất cả đã từng hy vọng rằng Juve sẽ trở lại mạnh mẽ để có thể giành được một vị trí dự Champions League như kế hoạch đã đề ra. Thế nhưng, 2 trận thua sau đó trước 2 đội bóng nhỏ Lecce và Bologna lại cho thấy Juve vẫn còn chìm trong cuộc khủng hoảng từ sau khi năm 2011 bắt đầu. Juventus của Del Neri hiện nay đã rất rối, như cách mà vị huấn luyện viên này hối hả dùng tới sơ đồ 4-2-4 ngay từ đầu hiệp 2 trận đấu với Bologna khi mà tỉ số vẫn là 0-0. Sau sự thay đổi đó, người ta đã thấy người đàn ông này bất lực nhìn Di Vaio đùa giỡn với hàng thủ của mình còn Juve thất bại 0-2.

Đây không phải lần đầu Del Neri mắc sai lầm chiến thuật nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy Juve thật sự tính tới việc thay tướng giữa dòng, sau trận thua Bologna, Marotta đã xuống sân gặp Del Neri và sau đó là một loạt tin về việc Juve liên hệ đến hết Conte đến Villar Boas. Nếu thua Milan, Juve sẽ ngày rớt xa hơn trên đường lên Top4 và đã có nhiều thông tin cho rằng, đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho triều đại Juve-Neri ở Turin.


Đội hình dự đoán:

Juventus: Buffon; Grygera – Barzagli – Chiellini – Traoré; Krasic – Melo – Marchisio – Martinez – Del Piero – Matri.
Milan: Abbiati; Abate – Nesta – Thiago Silva – Jankulovski; Gattuso – Van Bommel – Boateng; Cassano – Ibrahimovic – Robinho.

Trọng tài: Rizzoli

JFC – Juventus Fan Club in Vietnam
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 04, 2011, 08:20 PM
Có chết cũng quyết dùng cờ Juve để phủ quan tài chứ ko chơi hàng đỏ-đen      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 04, 2011, 08:28 PM
Tớ thì không thích bàn về Del Neri nữa mà bàn về Juve.
Cũng giống như người ta nói về Moggi như cả một bầu trời Turin vậy. Nhưng đó mới là một nửa sự thực, Juventus còn quan trọng hơn Moggi nhiều.
Trong hơn 110 năm tồn tại thì cái mẩu lịch sử của Moggi chỉ là 1/5.

Cho dù nó là một trong những giai đoạn thành công của Juve nhưng "Juve tạo nên ngôi sao chứ không phải ngôi sao tạo nên Juve". Moggi là một ngôi sao, Lippi là một ngôi sao, Del Neri thì không. Người đàn ông này đã đến Juve với một số 0 tròn trĩnh về sự tin tưởng của các tifosi nhưng ông ta cũng đã từng mong một ngày mình cũng sẽ là một ngôi sao. Ký ức không thể che mờ hiện tại. Juve cần phải đi bằng thực tại, bằng chính những con người đang có. Ngày mai sẽ khác nhưng hôm nay ta vẫn phải sống. Hãy để những ký ức đẹp ngủ yên, Juve cần phải sống và chiến đấu như bản chất của nó. Hãy để cho Del Neri tặng quà cho các bianconeri trước khi ra đi. Nếu chiến thắng trước Milan, Del Neri sẽ có tên trong ký ức của các bianconeri và đó sẽ là món quà chia tay ý nghĩa.

Juventus - Milan, không phải là câu chuyện về một dấu chấm hêt hay một dấu chấm hỏi. Đó là câu hỏi về "một mẩu danh dự" còn vương vãi. Tiến lên Juve. Forza bianconeri      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 04, 2011, 08:35 PM
Nói đến HLV, Louis Van Gaal ko hợp vs Juve, triết lí của HLV này là tấn công tổng lực, về sẽ làm mất bản sắc à?
Tại sao ko phải là Ottmar Hitzfeld nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 04, 2011, 09:41 PM
Thiệt tình ko biết phải mong chờ ở Juve nên thắng hay thua trước AC đây nữa vì nếu thua thì càng thêm lún sâu trên BXH và nếu thắng thì..........lại sẽ tiếp tục thua.Cái dớp này đến cuối mùa chắc là có thể xóa bỏ được chứ bây giờ đã lỡ "dính" rồi.Thui thì cũng mong mỏi 1 chiến thắng trước AC Milan đi để phần nào đỡ ngượng nếu cuối mùa ko có vé dự C1  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 04, 2011, 09:52 PM
Thắng Milan rồi thua và hoà nốt các trận còn lại  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: maldini_dimilan on March 04, 2011, 10:49 PM
Quote from: Eazy-E
Thắng Milan rồi thua và hoà nốt các trận còn lại  
Thế không bằng thua Milan rồi thắng các trận còn lại đâu. hí hí.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 04, 2011, 11:08 PM
Quote from: maldini_dimilan
Thế không bằng thua Milan rồi thắng các trận còn lại đâu. hí hí.
Bởi vì ko nhiều người tin là Juve sẽ thắng được các trận còn lại. Nhưng ko ít người tin là Juve có thể thắng được Milan. Nghịch lý thời loạn lạc nó thế đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 05, 2011, 12:39 AM
Trận này tỷ số 0-3 là ít ........ mong cho Milan vô địch ... Juve vô bịch ... Inter hửi *** ... Del Neri không có nhiệm vụ gì trong đây ...về nhà ngủ...hazz chán
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 05, 2011, 08:46 AM
@Cụ Sous: Nhiều lúc nghe gào thét về Moggi, em còn tự hỏi 'thèng" nớ là "thèng" nào. Lịch sử là 1 bánh xe luôn xoay tới và Juve tồn tại bao nhiêu năm, thống trị Italia - Châu Âu bao lần, không phải lần nào cũng là Moggi, không phải lúc nào Moggi cũng thành mà không bại.
Moggi cũng từng thất bại không ít, nhưng thành công cũng khá nhiều. Nếu trân trọng có thể gọi 1 tiếng Don Moggi, nhưng em tin Mog sẽ không đến Milan để thay Galliani làm con rối cho Berlus giật dây. Hắn cũng sẽ không về Juve nữa - mãn án đẹp nhất là về G.E.A đi.

Chuẩn bị xem DN phủ quan tài bằng j, cuối mùa Juvetini sẽ tiễn DN bằng "thành kính phân ưu" hay "tống cựu, nghinh tân"

Chờ 1 cuộc thay máu, chờ 1 cuộc cách mạng và chờ vị trí thứ 3 mùa sau >:)

Ju-Milan: 1-2 (Marchisio 85' - Atonini 46'; Nesta 89')  khựa khựa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 05, 2011, 09:33 AM
Danh sách được chọn cho trận đấu với Milan, Aquilani vẫn có tên nhưng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, DN mồm thì ra rả trận này ko quyết định chiếc ghế của ông nhưng chắc giờ mặt mày cũng đang xanh lè rồi.

1 Buffon
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
17 Traoré
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
35 Buchel
43 Sorensen
45 Corticchia
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 05, 2011, 10:08 AM
ko quả ảnh chụp minh họa mặt bác DN xanh như đít nhái, tái như đít bom nhể
thốn lắm rồi, các chú đừng có chọc bác ấy nữa, điên điên bác lại xỏ giày vào sân đá cánh phải bắt chết Ibra bây h
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 05, 2011, 10:38 AM
Quote from: kingofpc
Trận này tỷ số 0-3 là ít ........ mong cho Milan vô địch ... Juve vô bịch ... Inter hửi *** ... Del Neri không có nhiệm vụ gì trong đây ...về nhà ngủ...hazz chán
nếu các cầu thủ muốn hlv ra đi thì tỉ số sẽ là thế này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 05, 2011, 11:25 AM
Quote from: maldini_dimilan
Thế không bằng thua Milan rồi thắng các trận còn lại đâu. hí hí.

  Nếu được thì Milan cứ thắng trận này rồi thua các trận còn lại đi, hí hí  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 05, 2011, 11:42 AM
Ottmar Hitzfeld, anh em nghĩ thế nào?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 05, 2011, 12:16 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Ottmar Hitzfeld, anh em nghĩ thế nào?
cổ và cũ
bác này thuộc lứa kì cựu kiểu Lippi, Capello, Trap rồi
dùng cũng chỉ vài năm, chỉ sợ cụ lên tăng xông trên sân lại khổ
trao cơ hội cho lớp trẻ đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 05, 2011, 12:40 PM
Nói Juve thua cho DN ra rìa cho vui vậy thôi. Trong thâm tâm mình, Juve được dẫn dắt dưới bất kỳ HLV nào thì mình vẫn luôn mong Juve ra trận và mang 1 trận thắng (hoặc 1 kết quả khả quan) về cho các CĐV.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 05, 2011, 07:43 PM
 Các bạn Milan cũng nổ to thôi chứ cũng phiêu lắm . Cùng kì này năm trước cũng đòi ôm Scu nhưng hụt hơi trước 5 vòng đấu .
Sau trận gặp Juve còn trận Inter rồi 1 loạt các cái tên khó nhằn như Palermo , Udinese , Fio , Roma ...
Juve thua nhiều cũng chẳng sao nhưng Milan mà thua trận này thì viễn cảnh bị đuổi kịp hiện hữu ngay . 1 khi ko giành được Scu thì dòng sữa của Belus chỉ còn đất cát , có lẽ lại bán máu sống qua ngày . Vấn đề của Juve là lực lượng và HLV , còn Milan đến từ Belus .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 05, 2011, 08:43 PM
Vừa muốn DN ra đi mà lại vừa muốn thắng Milan, ôi mâu thuẫn quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 05, 2011, 09:04 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.2space.net%2Fimages%2Fupl_newsImage%2F1282506604.jpg&hash=4bbc4ab13039bb41e89b66f533ab75cedf78d77c)
Mấy chú đừng có hù anh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 05, 2011, 09:27 PM
Dù với bất cứ hoàn cảnh nào hay dù với bất kì lý do gì, vẫn mong Juve thắng đc Milan

  @PS : Cực ghét Bơ lút cu li
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 05, 2011, 09:48 PM
Quote from: ong
Dù với bất cứ hoàn cảnh nào hay dù với bất kì lý do gì, vẫn mong Juve thắng đc Milan

  @PS : Cực ghét Bơ lút cu li
Inter bản lĩnh thế tự quyết số phận mình đi, sao phải mong Juve thắng Milan làm gì nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 05, 2011, 09:52 PM
Ơ, thế kia là Fan Inter à anh?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 05, 2011, 10:01 PM
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Se..._khong_cho.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/145698_1_euro_cung_khong_cho.aspx)

Tin "nóng", rất rất là "nóng". Đọc xong muốn chửi tác giả bài viết. Viết cứ như đúng rồi, xuyên tạc đội bóng. 1 tifosi của Juve còn có thể hiểu được chứ 1 fan đội khác đọc, ko biết rõ thì chẳng khác nào danh dự Juve càng bị bôi nhọ.
Chẳng hiểu lên mấy trang thể thao trang nào cũng đánh Juve tơi bời, ko xuyên tạc bôi nhọ thì cũng chỉ trích nặng nề, thậm chí là thậm tệ. Tớ ghét báo thể thao, cụ thể là báo về bóng đá ở Việt Nam.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 05, 2011, 10:18 PM
Quote from: tqhoa
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Se..._khong_cho.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/145698_1_euro_cung_khong_cho.aspx)

Tin "nóng", rất rất là "nóng". Đọc xong muốn chửi tác giả bài viết. Viết cứ như đúng rồi, xuyên tạc đội bóng. 1 tifosi của Juve còn có thể hiểu được chứ một fan đội khác đọc, ko biết rõ chẳng khác nào danh dự Juve càng bị bôi nhọ.
 Bài đó đến từ bọn Bongdaplus , tiền thân nó là baobongda . Cái ổ này toàn fan của Inter , những đứa viết bài rặt 1 bọn nghiệp dư , chính tả lỗi lung tung cả . Cũng chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì mà viết Andrea Agnelli buôn dầu mỏ , chắc là nhầm sang Moratti ko chừng .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on March 05, 2011, 10:26 PM
2-1 cho Juve ko thì ngày mai thể nào mình cũng bị trêu cho mà xem . Chúc Juve chiến thắng       , ai ghi bàn cũng đc  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 05, 2011, 10:45 PM
Tình trạng Juve giống Chel
không còn gì để mất, đá vì danh dự
3-1 cho Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 05, 2011, 11:15 PM
 Juve sẽ thắng . Milan cần Scu thì bóp Inter trong trận đối đầu chứ Juve không thả .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 06, 2011, 02:03 AM
Đội hình ra sân:

[div align=\\\"center\\\"]
Buffon

Sorensen - Barzagli - Chiellini - Traoré

Krasic - Melo - Marchisio - Martinez

Toni - Matri[/div]

[div align=\\\"center\\\"]=====================================[/div]

[div align=\\\"center\\\"]
Cassano - Ibra

Boateng - Gattuso - Van Bommel - Flamini

Jankulovski - Thiaggo Silva - Nesta - Abate

Abbiati[/div]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 06, 2011, 02:15 AM
hai hậu vệ cánh trông phiêu thế. Nhớ De Ceglie quá, đang  đá hay mà lại gặp chấn thương từ trận gặp Milan này đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 02:32 AM
Quote from: HoangtuTurin
@Cụ Sous: Nhiều lúc nghe gào thét về Moggi, em còn tự hỏi 'thèng" nớ là "thèng" nào. Lịch sử là 1 bánh xe luôn xoay tới và Juve tồn tại bao nhiêu năm, thống trị Italia - Châu Âu bao lần, không phải lần nào cũng là Moggi, không phải lúc nào Moggi cũng thành mà không bại.
Moggi cũng từng thất bại không ít, nhưng thành công cũng khá nhiều. Nếu trân trọng có thể gọi 1 tiếng Don Moggi, nhưng em tin Mog sẽ không đến Milan để thay Galliani làm con rối cho Berlus giật dây. Hắn cũng sẽ không về Juve nữa - mãn án đẹp nhất là về G.E.A đi.

Chuẩn bị xem DN phủ quan tài bằng j, cuối mùa Juvetini sẽ tiễn DN bằng "thành kính phân ưu" hay "tống cựu, nghinh tân"

Chờ 1 cuộc thay máu, chờ 1 cuộc cách mạng và chờ vị trí thứ 3 mùa sau >:)

Ju-Milan: 1-2 (Marchisio 85' - Atonini 46'; Nesta 89')  khựa khựa
Đừng dọa anh. Cực kỳ hâm mộ Moggi nhưng còn yêu Juve hơn nhiều.
Còn anh bạn Galliani thì chắc chắn ko phải con rối của Berlus, đó là một người có tài. Nhưng Berlus đã từng muốn Moggi về thay Galliani sẽ về hưu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 06, 2011, 02:39 AM
http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 02:42 AM
FORZA JUVEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!

         

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 02:45 AM
Quote from: akazzurri
http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)

Link đẹp quá @@, tks bác.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on March 06, 2011, 02:46 AM
chém gió  thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 06, 2011, 02:48 AM
Thắng hay thua gì cũng được, đừn để Ibra ghi bàn là ok
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 06, 2011, 02:50 AM
thằng Bommel đốn ác quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: giorgio chiellini on March 06, 2011, 02:57 AM
Cố lên
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on March 06, 2011, 03:00 AM
Sorensen đá khá nhỉ, Martinez chả thấy đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 06, 2011, 03:15 AM
Melo toi rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 06, 2011, 03:15 AM
Ui Melo sút 1 cái, cầu thủ Milan lật cổ chân luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 06, 2011, 03:16 AM
Melo vô đối \m/
Mà khốn Boateng khoẻ quá, tưởng gãy mẹ chân rồi :|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 03:17 AM
Matri thiểu tự tin quá. Đi bóng dở thật. Có nhiều quả đá phat ngon qá, mà lại ko có Alex
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 06, 2011, 03:31 AM
Melo đá kĩ thuật thế sao ko cho làm tiền vệ công luôn nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 06, 2011, 03:32 AM
Cho con Bommel cút ra đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 03:33 AM
Toni với Matri hiệp này đá chán quá. Chẳng cầm được bóng. Hiệp 2 có lẽ Toni ra thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 03:34 AM
Van Bommel đúng là đã ng* lại còn cố tỏ ra nguy hiểm.
Đá toàn kiểu triệt hạ, kiểu gì cũng được ăn đủ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 06, 2011, 03:35 AM
sao hiệp 1 hết nhanh thế nhỉ  trong này chém còn ít hơn ngoài trang chủ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 06, 2011, 03:36 AM
Cả 2 đội đều thiếu cầu thủ sáng tạo ở giữa sân nên các đường triển khai tấn công tuơng đối tối. Milan ra châu âu lại thua tiếp thôi vì ko có cầu thủ sáng tạo, rất khó đá với các đội chơi thủ. Như Inter ko có Sneider ấy.

Nhưng cẩn thận hiệp 2, Milan cho Pato và Robinho vào, khi đó các cầu thủ của Juve đã mệt, rất nguy hiểm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on March 06, 2011, 03:36 AM
ko nhiều tình tiết hay ho trong hiệp 1
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 03:37 AM
Juve thiếu bài lên bóng quá, tiền vệ trung tâm bị áp sát nhanh, 2 cánh thiếu ý tưởng, bóng chuyền lên bên trên không giữ được ---> bế tắc. Cảm giác đang bị cuốn vào lối đá của Milan. Mong hiệp 2 có 1 pha xuất thần nào đó  

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 03:45 AM
Juve thiếu tinh tế. Matri bị kèm chặt, Toni ngoài khả năng làm tường thì cũng chả có gì. Chắc sẽ phải cho Iaquinta vào cày.
Martinez không dám lên cao
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 03:49 AM
Thôi vào hiệp 2 rồi, cố lên nào. FORZA JUVEEEEEEEE!!!!!!!


Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on March 06, 2011, 03:50 AM
xem Juve đá cứ như là cử tạ quá cân vậy, buồn.
Trận lượt đi đá trên sân San Siro mà đâu có phải cố như vậy.
Krasic thiếu sáng tạo thật. Pha phản công nhanh nếu phải Del Piero thì đã xẻ nách cho Toni rồi, vặn sườn hậu vệ đồi phương có phải hay ko.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 06, 2011, 04:10 AM
Gollllllllllllllllllllllllllllllllll
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 06, 2011, 04:10 AM
Không khí có vẻ ngột ngạt, thiếu gió chăng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: giorgio chiellini on March 06, 2011, 04:12 AM
Xong!!!    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 04:12 AM
Xong rồi. Chuẩn bị xem màn  tự vẫn của Juve, ào lên tấn công
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 04:15 AM
Gattuso, first goal in three years? Mình có nghe nhầm không? Sao bố trẻ nào gặp Juve cũng vậy là sao?


Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 06, 2011, 04:17 AM
Sắp ra một định lý cơ bản: Cầu thủ nào cả mùa ko ghi bàn, khi gặp Juve sẽ nổ súng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 04:17 AM
Matri khống chế bóng tồi quá. f**k
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 04:17 AM
Xong hẳn rồi. Cái kiểu thua cái là dùng bóng dài cầu may là biết chết chắc rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 04:21 AM
Hix, cho Alex vào đi, còn có nét tí, đá thế này vừa thua vừa nản...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 04:24 AM
Quote from: Souslevent
Xong hẳn rồi. Cái kiểu thua cái là dùng bóng dài cầu may là biết chết chắc rồi
chán éo chịu được. Ông nào về Juve cũng tàn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 06, 2011, 04:35 AM
Các bạn đã vui chưa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 04:37 AM
Quote from: Eazy-E
Các bạn đã vui chưa
Vui rồi, cảm ơn và cút đi Del Neri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 04:37 AM
Có phải trận này Abiatti chưa phải chụp bóng phát nào không   ? Ai confrim lại phát...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 04:38 AM
Có ai sút đâu mà chụp.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 04:38 AM
Quote from: Jforever
Có phải trận này Abiatti chưa phải chụp bóng phát nào không   ? Ai confrim lại phát...
có, nhưng đi nhặt bóng ở ngoài biên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 04:40 AM
Cả trận không sút quả nào trúng khung thành    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on March 06, 2011, 04:41 AM
Trông thua trận này cho thoát khỏi lời nguyền và cho Del Neri cuốn xéo đi!!Ko thắng rồi DN ko đi mà lại thua liên tiếp những trận sau!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 04:42 AM
Thôi đi ngủ, anh em ngủ ngon, chẳng hiểu sao trận này thua mà mình có cảm giác cam chịu, chẳng buồn cũng chẳng bực... chai rồi thì phải T_T.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 06, 2011, 04:42 AM
4h40.
Trận thua thứ 3 liên tiếp. ko ghi nổi 1 bàn thắng. Thậm chí còn không sút nổi 1 quả ra hồn.
BB Del Neri. Nếu không từ chức thì công nhận ông mặt dày thật đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 06, 2011, 04:44 AM
Chiellini làm mình thất vọng thực sự. Bao giờ mới chịu lớn đây.
Đá phải bình tĩnh chứ, ai đánh thì đánh lại. Không đánh kịp thì ghi vào sổ tay, mùa sau đánh chết luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 06, 2011, 05:08 AM
Không đau vì quá đau . Măc dù ko thích thay tướng giữa chừng , nhưng cảm giác các cầu thủ đã quá chán nản rồi . Thay HLV là điều cần thiết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: maldini_dimilan on March 06, 2011, 05:27 AM
Quote from: ong
Dù với bất cứ hoàn cảnh nào hay dù với bất kì lý do gì, vẫn mong Juve thắng đc Milan

  @PS : Cực ghét Bơ lút cu li
Đùa nào, Lúc Juve với Inter đang cạnh tranh Scudetto thì phải mong Juve mất điểm chứ lị (nếu là fan inter).
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 06, 2011, 05:49 AM
2 tiền vệ trung tâm ko ổn chút nào . Melo đá MC là hổng thấy rõ . Thêm vào nữa máy cày tưởng mình là mô tô , nên mất bóng nhiều quả vô duyên .
Nếu mang Bastos về thì lại thành 1 Krasic ở bên kia thôi chứ chẳng sáng hơn được , thiếu người cầm nhịp thấy rõ .
Chellini thì nên để hậu vệ cánh , cầu thủ này quá máu , để chơi trung vệ thì vừa phí vừa dễ mắc sai lầm , ko tận dụng được sức trâu và khả năng ném biên mạnh .
Cái đầu DN ko thay đổi nổi , vẫn thích chơi đầu kiểu Toni thì rất khó đá . Bóng đá hiện đại cần di chuyển vận động nhịp nhàng giữa các vị trí chứ cứ rót bổng hùng hục chạy cánh thì không ăn thua .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 06, 2011, 10:54 AM
Ngày xưa xem các đội Serie A đá 1 trong những điều tự hào nhất là khả năng giữ bóng cực hay của các cầu thủ (lúc đó mình đánh giá còn cao hơn Liga và bỏ xa PL), khó có thể để lấy bóng ngay trong chân dù đó là cầu thủ đội nhỏ đi nữ. Và cực kì tiểu xảo, các chỗ trống hàng thủ luôn đc lấp đầy. Còn bây giờ 1 đội bóng đầu đàn như Juve lại có những cầu thủ giữ bóng cực tệ, rất dễ bị mất bóng vô duyên, tiểu xảo chỉ là con số 0, hàng thủ luôn có cảm giác thiếu người

Trước trận mình ủng hộ Milan, mong Milan thắng để giành Scudetto năm nay. Juve đã ko dự CL đc thì tốt nhất cũng đừng dự EL, từ giờ cho tới cuối mùa chỉ mong Juve tiếp tục thua và thua để xuống nửa cuối BXH. Đá như thế này thực tế ko thể nào yêu thích nổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 06, 2011, 11:01 AM
Vẫn chưa trảm Del Neri à  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 06, 2011, 11:14 AM
Vừa lên FI, Del Neri: "Juve đã tiến bộ", Marotta: " Del Neri là tương lai của Juve"   . Del Neri cứ cái điệp khúc "..đã tiến bộ..", "...rút kinh nghiệm..", "...cần học từ những sai lầm..." bla bla... nghe nhàm rồi, xong lại đâu vào đấy. Mà mình để ý, hình như chưa bao giờ ông này nhận trách nhiệm thất bại về mình ( trong khi thay người nhiều lúc rất khó hiểu, thay xong rùi thua). Tính cách này như đang phản ánh vào lối chơi của Juve bây giờ vậy: thiếu bản lĩnh, sợ thất bại..
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on March 06, 2011, 12:49 PM
Đội hình xuất phát ko có cầu thủ làm bóng. Đáng ra nên để Del Piero đá từ đầu thay Matri.
Melo đá tiền vệ công hay sao ý nhỉ? xử lý bóng phiêu vãi lúa, mà đâu có phải 1 pha. Chán cu này lắm rồi.
Chiellini chắc chán đồng đội quá nên cứ thế xông lên. Thôi mùa hè tìm đường sang Real đi, ở lại Juve làm gì nữa.
Xem bóng đá để vui, vậy mà xem xong cứ buồn mãi thế này, chẳng biết có nên xem nữa ko?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 06, 2011, 12:59 PM
Quote from: dkv
Sắp ra một định lý cơ bản: Cầu thủ nào cả mùa ko ghi bàn, khi gặp Juve sẽ nổ súng.
--> Cái này thành bổ đề cơ bản rồi, khỏi phải chứng minh. Tự dưng hôm qua mất mạng thế là được đi ngủ sớm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 06, 2011, 01:21 PM
Hôm qua cả tối ngồi hì hục sửa máy, cuối cùng đến tầm 11h máy hỏng luôn, ko vào đc win. Đĩa ghost ko có , đĩa win ko có, đành chịu, thế là khỏi xem
DN thì h trách ai cũng hiểu, nhưng nghe Marotta nói câu đấy thấy bực quá. Chả nhẽ vị TGD này cũng chỉ như vậy thôi?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 06, 2011, 01:57 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Hôm qua cả tối ngồi hì hục sửa máy, cuối cùng đến tầm 11h máy hỏng luôn, ko vào đc win. Đĩa ghost ko có , đĩa win ko có, đành chịu, thế là khỏi xem
DN thì h trách ai cũng hiểu, nhưng nghe Marotta nói câu đấy thấy bực quá. Chả nhẽ vị TGD này cũng chỉ như vậy thôi?
à, anh thì may mắn hơn chút, xem được hiệp 1, hiệp 2 mất mạng, khỏi xem luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 06, 2011, 02:09 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Hôm qua cả tối ngồi hì hục sửa máy, cuối cùng đến tầm 11h máy hỏng luôn, ko vào đc win. Đĩa ghost ko có , đĩa win ko có, đành chịu, thế là khỏi xem
DN thì h trách ai cũng hiểu, nhưng nghe Marotta nói câu đấy thấy bực quá. Chả nhẽ vị TGD này cũng chỉ như vậy thôi?

Có thể đấy là 1 cách xã giao trên bàn họp báo. Cũng ko thể nào lập tức oan oan bảo là sẽ đuổi cổ Del Neri ngay lúc họp báo đc. Có thể chờ về nhà mở cuộc họp biểu quyết.
Sa thải HLV và thay HLV mới đâu phải 1 mình chuyện của Marotta, chuyện của cả HĐQT cơ mà.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 06, 2011, 02:50 PM
Chờ tin vui của Nedy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 06, 2011, 04:07 PM
Quote from: madkiller_2008
Có thể đấy là 1 cách xã giao trên bàn họp báo. Cũng ko thể nào lập tức oan oan bảo là sẽ đuổi cổ Del Neri ngay lúc họp báo đc. Có thể chờ về nhà mở cuộc họp biểu quyết.
Sa thải HLV và thay HLV mới đâu phải 1 mình chuyện của Marotta, chuyện của cả HĐQT cơ mà.
Ừ, nhưng đọc những phát biểu của Del Neri thì ngứa quá. Một Milan không bung sức, Juve đá nhợt nhạt thế mà còn bảo Juve chơi ổn. Chẳng nhẽ tất cả những gì tốt nhất Juve làm chỉ có thế sao. Điên không chịu đựoc. Chờ Neddy thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 06, 2011, 04:44 PM
Quote from: juveforever
Ừ, nhưng đọc những phát biểu của Del Neri thì ngứa quá. Một Milan không bung sức, Juve đá nhợt nhạt thế mà còn bảo Juve chơi ổn. Chẳng nhẽ tất cả những gì tốt nhất Juve làm chỉ có thế sao. Điên không chịu đựoc. Chờ Neddy thôi

Đến giờ chả còn tin Juve sẽ đc dự Europa với tay Del Neri. Chỉ dựa vào 1 điều là còn những 15' mà đã chơi phất bóng dài cầu may, treo bóng vô lối là đủ rồi.

Nghe cách mỉa của Di Vaio trước khi solo mở tỉ số trận với Juve: "Tôi thấy trong mắt các cầu thủ Juve là sự sợ hãi" cũng đủ biết Del Neri ko có khả năng truyền niềm tin cho cầu thủ rồi. Thảo nào cả đám cứ như đàn bà.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on March 06, 2011, 09:24 PM
Có 2 người thích hợp cho Juve thời điểm này: Rafa Benitez - Cần chi thêm 100M cho ông shopping. Và chắc chắc mấy chú da màu không có cửa với Ben (hình như ông này racismo).Và chiến thuật cũng là 4-4-2 nhưng lối đá siêu thực dụng. Còn ông kia là Van Gaal, hứa hẹn một lối chơi bùng nổ hấp dẫn và không cần mua thêm nhiều cầu thủ để vận hành, Van Gaal nổi tiếng là người biết mình biết ta và không đòi hỏi.Cả hai đều có khát vọng mới, một người là khát vọng báo thù Inter và chứng minh cho thế giới biết mình có khả năng chinh phục Serie A. Còn người kia sẵn sàng đón nhận thử thách ở một môi trường hấp dẫn các HLV bậc nhất mà ông chưa từng kinh qua. Nhưng có lẽ Juve sẽ phải chấp nhận một điều là cả hai bác này đều là chuyên gia về nhì (hầu như). Đội bóng dưới tay của cả hai chưa bao giờ là một đội bóng bách chiến bách thắng quá 2 mùa giải.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 06, 2011, 09:37 PM
Mùa này nhờ bọn K+ tranh chòi PL nên mấy kênh TrueSport cáp HN chiếu chẳng thiếu trận nào của Juve , xem nét căng .
Mỗi tội Juve đá thảm quá mất cả hứng .
Vấn đề của đội lớn nhất ở HLV . Lối chơi đá cánh bóng bổng quá lạc hậu . Tinh thần cầu thủ ko khích lệ được . Nếu vẫn giữ DN mà chỉ bổ sung lực lượng thì cũng khó thành công .
Có thể thấy ngay cả Traore , Martinez cũng thể hiện có khả năng . Cái chính là họ lạc lõng với các đồng đội . Krasic biểu hiện cũng tốt hơn 1 chút so vơi mấy trận trc . Còn Matri có vẻ lại lây bệnh vô duyên của hàng tiền đạo rồi , nếu cứ thế này thì tiếc cho chú ấy quá .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 06, 2011, 10:38 PM
Quote from: AlexDelPiero
Có 2 người thích hợp cho Juve thời điểm này: Rafa Benitez - Cần chi thêm 100M cho ông shopping. Và chắc chắc mấy chú da màu không có cửa với Ben (hình như ông này racismo).Và chiến thuật cũng là 4-4-2 nhưng lối đá siêu thực dụng. Còn ông kia là Van Gaal, hứa hẹn một lối chơi bùng nổ hấp dẫn và không cần mua thêm nhiều cầu thủ để vận hành, Van Gaal nổi tiếng là người biết mình biết ta và không đòi hỏi.Cả hai đều có khát vọng mới, một người là khát vọng báo thù Inter và chứng minh cho thế giới biết mình có khả năng chinh phục Serie A. Còn người kia sẵn sàng đón nhận thử thách ở một môi trường hấp dẫn các HLV bậc nhất mà ông chưa từng kinh qua. Nhưng có lẽ Juve sẽ phải chấp nhận một điều là cả hai bác này đều là chuyên gia về nhì (hầu như). Đội bóng dưới tay của cả hai chưa bao giờ là một đội bóng bách chiến bách thắng quá 2 mùa giải.
Ko biết nhiều lắm, nhưng thấy nói Ajax của Van Gaal hồi 96-99 cũng ác lắm mà?
P/s: Bố khỉ, năm ngoái cả Juve-Liver đều đá tệ hại, nửa đầu năm nay thì Juve hay, Liver tệ hại. Lượt về thì Juve tệ hại, Liver hay, vừa đập MU 3-1. Liệu đến bao h cả 2 hay đây?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 06, 2011, 11:47 PM
Xem trận vừa rồi thì tớ mới hiểu tại sao Wenger chẳng tiếc rẻ Traore. Bằng chứng là ko dưới 3 tình huống 1 mình 1 bóng, ko ai kèm toàn tạt bóng "trời ơi đất hỡi".
Martinez đá rất nhiệt, rất có khả năng, chỉ do DN ko biết dùng.
Krasic thì phần nào tự tin hơn, có nhiều hơn những pha phối hợp đồng đội.
Melo thì đá phập phù, lúc hay lúc dở, nhiều pha mất bóng lãng nhách.
Marchisio có lẽ chỉ phát huy tối đa khi được đá hỗ trợ và làm tiền đạo ảo chứ anh ko cầm trịch được khu trung lộ.
Sorensen đá chững chạc, nhưng thói quen trung lộ hay bó vào trong và hơi chậm.
Bazagli 1 chọi 1 ngon, chỉ mỗi tội chọn vị trí khi phối hợp với đồng đội hơi bị có vấn đền, xem bàn thua là biết.
Chiellini vẫn luôn nhiệt tình, năng nổ nhưng thiếu cái đầu lạnh.
Ko bàn về 2 ông tiền đạo, lối đá của DN ko tiếp đạn được nhiều nên chẳng ông nào đá ra hồn.
DN => đáng xử trảm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 07, 2011, 10:43 AM
Cái quan trọng không phải là cầu thủ Juve kém. Mà là cái lối chơi + chẳng có miếng phối hợp nào ra hồn.
Cài này thì là lỗi của HLV lớn nhất. Ở đâu ra cái kiểu mà cứ xông xông ra cánh rồi lật vào cho Toni làm tường. Thế thì Amauri làm còn tốt hơn. Sao không là phối hợp nhóm , giữ chắc thế trận rồi bất ngờ tung ra đòn dứt điểm.
HLV thì đần mặt ra mỗi khi bế tắc. Thử hỏi làm sao mà chỉ đạo được ai.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 07, 2011, 03:01 PM
Quote from: azzurra1412
Cái quan trọng không phải là cầu thủ Juve kém. Mà là cái lối chơi + chẳng có miếng phối hợp nào ra hồn.
Cài này thì là lỗi của HLV lớn nhất. Ở đâu ra cái kiểu mà cứ xông xông ra cánh rồi lật vào cho Toni làm tường. Thế thì Amauri làm còn tốt hơn. Sao không là phối hợp nhóm , giữ chắc thế trận rồi bất ngờ tung ra đòn dứt điểm.
HLV thì đần mặt ra mỗi khi bế tắc. Thử hỏi làm sao mà chỉ đạo được ai.

Còn một cái dễ bệnh nhất là tinh thần. Chính Marchisio đã thừa nhận rằng yếu tố tâm lý đang đè lên Juve.
Có một cái lạ là năm nay chả có yếu tố thành tích gì cao sang, cũng ko có áp lực thi đấu nhiều mặt trận mà cũng bị tâm lý đè cũng lạ. Rõ ràng ở đây cách truyền lửa và cách làm giảm áp lực của DN có vấn đề lớn. Mà những cái này tớ nghĩ chỉ có thay HLV mới thay đổi đc.

Nhìn Motta đá so với thời Spalleti ở Roma mà chán hẳn. Yếu tâm sinh lý lạ thường, ngày trước Motta có ra C1 đá cũng đâu chập chờn như giờ.

Áp lực nhiều lắm rồi, tớ nghĩ BQT sẽ có thay đổi thôi. Nghe đâu chuẩn bị họp hành nội bộ rồi đang liên hệ cả Vialli và Spalleti.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 07, 2011, 06:01 PM
Dễ hiểu mà anh, tâm lí tốt, đá hay, lại đc báo chí đưa lên mây rồi lại thành đè nặng tâm lí, dẫn đến đá kém. Kém nhiều rồi thì có động viên đến mấy tâm lí cũng ko lên nổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 07, 2011, 06:41 PM
Tớ nói thật Juve mùa này đá không có tin thần, không máu lửa bằng đội bóng quê tớ nửa ... vô địch à? cứ như vậy chắc tới đời con đời cháu sẽ kể cho nó nghe, năm 1 ngàn chín trăm hồi đó có đội Juve hay lắm ....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 07, 2011, 09:06 PM
Muốn trao cơ hội cho DN lắm (do ko tìm đc HLV nào thích hợp hiện giờ), nhưng mà sau trận với Milan thì nản quá rồi.
   Biết Juve thắng và vô địch là chuyện khó nên không dám mơ, chỉ muốn điều đơn giản là mỗi cuối tuần được thấy Juve ra sân và đá sao cống hiến cho khán giả là được rồi, đằng này thua bất lực, nản quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on March 08, 2011, 05:08 PM
Tuttosport đưa tin, Deschamps để ngỏ khả năng dẫn dắt Juve kìa.
Mình thích Deschamps về Juve.
Nếu Deschamps về thì Krasic sẽ có cơ hội tỏa sáng.
Mình vẫn nhớ Monaco của Deschamps vào chung kết C1 có sự đóng góp rất lớn của cầu thủ chạy Rothen.
Nếu ngày trước Deschamps ko ra đi thì có thể bây giờ Juve đang cạnh tranh Scudetto cũng nên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 08, 2011, 05:36 PM
Có tin chém gió về cụ Van Đờ Gan của anh Mu Nít. Thì cũng có tin cụ Gan này cuối mùa sẽ được Bayern nó đạp ra đường.
Hy vọng không phải là bác này về thật.

Phải nói là DN hơi kém trong việc dùng người, luôn trung thành với 4-4-2 ngoài cái này hình như không biết dùng cái nào.
Nên thay người cũng chỉ là lấy người này ra vá người kia vào đá cũng thế, thành ra dùng cầu thủ cũng ko hết khả năng mà đột biết hay đọc thế trận khoét vào điểm yếu đối thủ cũng gần như là vô phép.

Cuối mùa cụ DN lên thớt đến 99% chỉ xoắn mỗi ko biết ai sẽ cầm quân và tốn thêm  bao nhiêu tiền thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on March 08, 2011, 11:47 PM
Van Gaal mòa về Turin chắc những chú như Melo là trường hợp thanh lý gấp , vì Van Gaal rất ghét cầu thủ Brazin . Thích Deschamp về hơn @@
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 09, 2011, 02:30 PM
Quote from: ruudro
Van Gaal mòa về Turin chắc những chú như Melo là trường hợp thanh lý gấp , vì Van Gaal rất ghét cầu thủ Brazin . Thích Deschamp về hơn @@
Van hay ko Van thì cũng muốn ML ra đê, mùa này đỡ tệ hơn mùa trước nhưng vẫn cảm thấy hớ hàng với cái giá 25m.
Chán hẳn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on March 09, 2011, 04:21 PM
Van Gaal mà về Juve thì phong độ cũng phập phù chả kém gì BM đâu. Tốt hơn là quên ông này đi.
Deschamp , Gentile , Nedved hay Spaletti mà về Turin cũng chưa dám chắc được điều gì về phong độ hay lối chơi của cầu thủ. Cũng giống như DN khi mới về đầu mùa , ủng hộ hết mình nhưng lúc này đây thì muốn đạp đi cho khuất mắt >''<.
Hãy đợi đi , sẽ biết ai thay thế DN nhanh thôi !
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 09, 2011, 04:26 PM
Quote from: ruudro
Van Gaal mòa về Turin chắc những chú như Melo là trường hợp thanh lý gấp , vì Van Gaal rất ghét cầu thủ Brazin . Thích Deschamp về hơn @@
Làm gì mà đến nỗi như vậy hả anh,cùng lắm là cho ngồi dự bị thôi mà  .Nói thế thôi chứ em cũng ko thích bác Gaal này lắm và người mà từ lâu em mong chờ trở thành HLV của "dream team Juventus" mùa sau chính là Didier Deschamps        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on March 09, 2011, 06:26 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Ko biết nhiều lắm, nhưng thấy nói Ajax của Van Gaal hồi 96-99 cũng ác lắm mà?
P/s: Bố khỉ, năm ngoái cả Juve-Liver đều đá tệ hại, nửa đầu năm nay thì Juve hay, Liver tệ hại. Lượt về thì Juve tệ hại, Liver hay, vừa đập MU 3-1. Liệu đến bao h cả 2 hay đây?
Đúng, quyền lực đen Ajax năm đó đã được khẳng định. Vậy mới có chư "hầu như". Tức là Van Gaal luôn có một phút huy hoàng rồi lại tắt chứ ko bền.Và không xây dựng được một đội hình đủ chiều sâu có lớp kế cận tốt mà chỉ mua và mua là chính.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 09, 2011, 08:16 PM
Van Gaal mà về thì sẽ có 1 kịch bản 1 2 mùa đầu đá rất được rồi từ từ mất ổn định ... nhìn qua Barca hồi đó và BM giờ là biết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on March 09, 2011, 09:38 PM
Em cũng ko ưa Van Gaal. nhớ mùa trc Bayer đầu mùa cũng thi đấu dỡ tệ mặc dù BM đâu thiếu sao, sau may mà có Robben trở lại, mình Rob khi ấy gần như nữa sức mạnh đội bóng, cứ xem mấy trận đá C1 thì bik, mặc dù vào đc CK nhưng chả có bài vở gì chỉ phụ thuộc vào phút lóe sáng của từng cá nhân. Cách dùng người của VG cũng không thật sự hợp lý, ai đời lại cứ đi trọng dụng Van Buyten chậm chạp và hay mắc sai lầm.  Đội hình Juve thiếu kinh phí như bây h thì nên đề cao tính đồng đội và chiến thuật. Nói chung Val Gaal ko thích hợp w Juve. Ủng hộ Deschamp!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 10, 2011, 09:39 AM
chém thế thôi chứ Van Gaal thì chắc ko ngồi ghế nóng đâu.
Các bác nhà mình coi thế chứ cũng ko hào hứng với HLV nước ngoài cho lắm.
nhiều khả năng sẽ là Spalletti - Conte - Deschamp có lẽ thứ tự ưu tiên sẽ như thế chăng. Deschamp có ngoại lệ vì đã chơi khá lâu cho Juve và cũng từng dẫn dắt Ju trong lúc khó khăn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 10, 2011, 05:04 PM
Mấy hôm vắng mặt mà đã thấy anh em tung hô Van Gaal rồi kia đấy.
Mình chả ưa lão này (mối thâm thù từ thời lão Hà lan hóa Barca, rõ láo).
Không phủ nhận khả năng nhưng các yêu cầu tài chính của lão này còn gớm ghiếc hơn cả Hiddink.
Ít nhất lão sẽ lôi 1, 2 chú trò cưng đi theo, và nhiều khả năng sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc. Nếu ko được vừa ý sẽ lại lùm xùm.
Thế nên những kiểu như Benitez hay Van Gaal không thuộc về Juve, ko nên về Juve thì đúng hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 10, 2011, 05:56 PM
Quote from: Souslevent
Mấy hôm vắng mặt mà đã thấy anh em tung hô Van Gaal rồi kia đấy.
Mình chả ưa lão này (mối thâm thù từ thời lão Hà lan hóa Barca, rõ láo).
Không phủ nhận khả năng nhưng các yêu cầu tài chính của lão này còn gớm ghiếc hơn cả Hiddink.
Ít nhất lão sẽ lôi 1, 2 chú trò cưng đi theo, và nhiều khả năng sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc. Nếu ko được vừa ý sẽ lại lùm xùm.
Thế nên những kiểu như Benitez hay Van Gaal không thuộc về Juve, ko nên về Juve thì đúng hơn
Nhận lỗi bới móc chiện Van đề Gan cho ae chém gió
Dưng mờ em cũng ko ưa cụ nài

Vialli và Gentile cũng chả ham, ko muốn theo cái vết xe Ferrara.
Gentile còn khả thi, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm với cấp CLB nên ko liều mạng
Còn Vialli thì ko bao đánh giá cao khả năng huấn luyện từ thời ở Chelski sau nớ thì hình như nghỉ khỏe, chả khác gì Zache nên ớn lắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on March 10, 2011, 06:02 PM
Lúc này thì chỉ có Deshamps là em thấy phù hợp nhất .Anh đã từng nhận lời dẫn dắt Juve qua cơn bỉ cực và qua bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo .Vậy thi sau khi đã được chủ tịch Angelli cầu cứu thì không có lí do gì cho anh từ chối cả .Khả năng thì khỏi phải bàn rồi hơn hẳn các UCV khác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 10, 2011, 06:41 PM
Quote from: vuan1995
Lúc này thì chỉ có Deshamps là em thấy phù hợp nhất .Anh đã từng nhận lời dẫn dắt Juve qua cơn bỉ cực và qua bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo .Vậy thi sau khi đã được chủ tịch Angelli cầu cứu thì không có lí do gì cho anh từ chối cả .Khả năng thì khỏi phải bàn rồi hơn hẳn các UCV khác
Chưa chắc, Ae nhà Elkann còn oán thù sâu sắc với bác Des mà còn đang ngồi CT HĐQT, chắc j bác Des đã chịu
Vả lại Deschamp có ưu thế đã từng thành công với Juve ở SerieB thì Conte cũng ko kém cạnh với những năm qua chinh chiến ở SerieA đồng thời đều là những người cũ  cả.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 10, 2011, 10:21 PM
Vụ Deschamps được tóm gọn thế này.
Chắc hẳn các bác còn nhớ khi đó có một thằng cu mắt xanh mỏ đỏ làm phó chủ tịch Juventus, nghe đâu tên là Lapo Elkann.
Sau khi xin được hơn 100M của EXOR liền bàn ngay với Blanc: "Anh có 100M, cho chú 1-2 mùa để đem Scudetto về đây cho anh".
Blanc liền bàn với Secco và Gigli (vụ này đã được cụ Gigli còn fơn rồi) rồi tức tốc triệu Deschamps lên ngay trong đêm.
Chả biết bộ Triade nói gì chỉ thấy mặt Deschamps từ đỏ lựng chuyển sang tái mét.

"Em lạy các anh, mơ thì tỉnh đi. Cái đám cầu thủ non choẹt kia sang năm có trụ hạng là may. Mà anh có mua Messi, Kaka về thì cũng mất 2-3 năm để hoàn thiện đội hình. 5 năm còn khó chứ nói gì đến 1-2 năm. Em xin các anh nghĩ lại"

Đấy, xong thì cái gì gì tên là Lapo bảo:"Tướng hèn khó rèn được binh mạnh". Hai ngày sau Deschamps xách valise về Pháp.
Sự ra đi của Deschamps cũng giống Tardelli, bị điều khiển bời những người ko hiểu về bóng đá nhưng vẫn nghĩ mình siêu nhân. Hay nói nôm na là "*** nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm".

Còn bàn về chuyện Deschamps quay lại thì tớ nghĩ khả năng thấp. OM vẫn đang chơi ngon và ko có mâu thuẫn gì đặc biệt với BLD OM (Đúng ra là có mâu thuẫn với ông cựu giám đốc, kết quả là ông cựu giám đốc này cuốn xéo rồi). Cao nhất vẫn là bộ ba Conte-Gentille-Vialli
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 10, 2011, 10:43 PM
Quote from: Souslevent
Vụ Deschamps được tóm gọn thế này.
Chắc hẳn các bác còn nhớ khi đó có một thằng cu mắt xanh mỏ đỏ làm phó chủ tịch Juventus, nghe đâu tên là Lapo Elkann.
Sau khi xin được hơn 100M của EXOR liền bàn ngay với Blanc: "Anh có 100M, cho chú 1-2 mùa để đem Scudetto về đây cho anh".
Blanc liền bàn với Secco và Gigli (vụ này đã được cụ Gigli còn fơn rồi) rồi tức tốc triệu Deschamps lên ngay trong đêm.
Chả biết bộ Triade nói gì chỉ thấy mặt Deschamps từ đỏ lựng chuyển sang tái mét.

"Em lạy các anh, mơ thì tỉnh đi. Cái đám cầu thủ non choẹt kia sang năm có trụ hạng là may. Mà anh có mua Messi, Kaka về thì cũng mất 2-3 năm để hoàn thiện đội hình. 5 năm còn khó chứ nói gì đến 1-2 năm. Em xin các anh nghĩ lại"

Đấy, xong thì cái gì gì tên là Lapo bảo:"Tướng hèn khó rèn được binh mạnh". Hai ngày sau Deschamps xách valise về Pháp.
Sự ra đi của Deschamps cũng giống Tardelli, bị điều khiển bời những người ko hiểu về bóng đá nhưng vẫn nghĩ mình siêu nhân. Hay nói nôm na là "*** nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm".

Còn bàn về chuyện Deschamps quay lại thì tớ nghĩ khả năng thấp. OM vẫn đang chơi ngon và ko có mâu thuẫn gì đặc biệt với BLD OM (Đúng ra là có mâu thuẫn với ông cựu giám đốc, kết quả là ông cựu giám đốc này cuốn xéo rồi). Cao nhất vẫn là bộ ba Conte-Gentille-Vialli

Bu vào chém tí! Nghe đâu buổi họp đó còn có cả Bettega. Rồi cũng từ đó, Bettega nghỉ thì phải.

Chuyển đề tài! Deschamps thì cứ bỏ ngỏ thế, nhưng em cũng nghĩ khả năng ko cao bằng mấy bác hàng nhà. Nhất là Vialli và Gentile.
Còn nói vì sao ko chém đến Lippi mà chém linh tinh dù cho tifosi cứ kêu gào, đơn thư về HQ của Juve thì em nghĩ vẫn còn 1 vài anh ko thuộc phe thân Lippi. Tiếc thay, tay đầu sỏ của vài anh đấy hiện là CT HĐQT của Juve.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 11, 2011, 09:16 AM
Conte - Gentille - Spalletti - Vialli.
Vialli nếu có thì cũng chỉ thay ngựa giữa dòng là hết, khó cầm quân tiếp lắm. Nếu là anh zai nài thì thất vọng ê chề, chả khác Zache mấy tí.
Conte - Gentille thì người nhà cả rồi.
Còn Spalletti thì cũng dám rời Đông Âu lạnh giá về với nắng ấm địa trung hải nếu Juve đặt vấn đề thật sự
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 11, 2011, 10:25 AM
Quote from: madkiller_2008
Bu vào chém tí! Nghe đâu buổi họp đó còn có cả Bettega. Rồi cũng từ đó, Bettega nghỉ thì phải.

Chuyển đề tài! Deschamps thì cứ bỏ ngỏ thế, nhưng em cũng nghĩ khả năng ko cao bằng mấy bác hàng nhà. Nhất là Vialli và Gentile.
Còn nói vì sao ko chém đến Lippi mà chém linh tinh dù cho tifosi cứ kêu gào, đơn thư về HQ của Juve thì em nghĩ vẫn còn 1 vài anh ko thuộc phe thân Lippi. Tiếc thay, tay đầu sỏ của vài anh đấy hiện là CT HĐQT của Juve.
Tớ lại chẳng nghĩ là có 1 lực lượng phản đối Lippi . Khác với Moggi thì sau Calciopoli Lippi vẫn liên hệ mật thiết với Juve và BLD mới thông qua các quan hệ và công việc HLV Azzurri , trong những năm qua cái tin Lippi trở lại đã quá nhiều trên các mặt báo . Deschamps , Rani đều khăn gói ra đi dưới cái bóng quá lớn của Lippi , còn Ferrara được cho là mở đường cho Lippi trở lại .
BLD ko đánh tiếng với Lippi vì thanh thế HLV này quá lớn , 1 khi không đạt được thỏa thuận thì áp lực từ dư luận và lên HLV mới là lớn .
Nhưng nếu thực sự Lippi tỏ ra đồng ý thì tớ nghĩ BLD sẽ ra quyết định chóng vánh thôi .
Có nhiều ứng cử viên đồng ý dẫn dắt Juve là 1 điều tốt vì như thế có nghĩa họ đánh giá thực lực đội bóng ko tồi , khác với năm ngoái khi chọn người kế nhiệm ai cũng trốn tránh .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 11, 2011, 11:53 AM
Quote from: KinhKoDeu
Tớ lại chẳng nghĩ là có 1 lực lượng phản đối Lippi . Khác với Moggi thì sau Calciopoli Lippi vẫn liên hệ mật thiết với Juve và BLD mới thông qua các quan hệ và công việc HLV Azzurri , trong những năm qua cái tin Lippi trở lại đã quá nhiều trên các mặt báo . Deschamps , Rani đều khăn gói ra đi dưới cái bóng quá lớn của Lippi , còn Ferrara được cho là mở đường cho Lippi trở lại .
BLD ko đánh tiếng với Lippi vì thanh thế HLV này quá lớn , 1 khi không đạt được thỏa thuận thì áp lực từ dư luận và lên HLV mới là lớn .
Nhưng nếu thực sự Lippi tỏ ra đồng ý thì tớ nghĩ BLD sẽ ra quyết định chóng vánh thôi .
Có nhiều ứng cử viên đồng ý dẫn dắt Juve là 1 điều tốt vì như thế có nghĩa họ đánh giá thực lực đội bóng ko tồi , khác với năm ngoái khi chọn người kế nhiệm ai cũng trốn tránh .
Ngay từ thời Fer thì việc mời Lippi quay lại và Lippi cũng lên tiếng trước các tin đồn trong time đó là nếu có trở lại thì cũng ko ngồi trên sân mà chỉ trỏ nữa.
Bác ấy cảm thấy mệt mỏi với áp lực công việc của HLV.
Vậy nên nếu có mời lần nữa chắc cũng chỉ GĐKT thôi. Nếu Lippi ngồi vào cái ghế này thì xác xuất bổ nhiệm Conte là rất lớn.
Deschamp h có giá hơn trước nhiều rồi, mời cũng ko phải dễ đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 11, 2011, 04:24 PM
Quote from: KinhKoDeu
Tớ lại chẳng nghĩ là có 1 lực lượng phản đối Lippi . Khác với Moggi thì sau Calciopoli Lippi vẫn liên hệ mật thiết với Juve và BLD mới thông qua các quan hệ và công việc HLV Azzurri , trong những năm qua cái tin Lippi trở lại đã quá nhiều trên các mặt báo . Deschamps , Rani đều khăn gói ra đi dưới cái bóng quá lớn của Lippi , còn Ferrara được cho là mở đường cho Lippi trở lại .
BLD ko đánh tiếng với Lippi vì thanh thế HLV này quá lớn , 1 khi không đạt được thỏa thuận thì áp lực từ dư luận và lên HLV mới là lớn .
Nhưng nếu thực sự Lippi tỏ ra đồng ý thì tớ nghĩ BLD sẽ ra quyết định chóng vánh thôi .
Có nhiều ứng cử viên đồng ý dẫn dắt Juve là 1 điều tốt vì như thế có nghĩa họ đánh giá thực lực đội bóng ko tồi , khác với năm ngoái khi chọn người kế nhiệm ai cũng trốn tránh .

Ko nghĩ là có lực lượng nào phản đối Lippi mà Lippi đang tự tách mình khỏi Juve.
Đó là hành động của ý chí, ko phải ai cũng có tinh thần cảm tử như dân quân Pakistan để lao đầu vào lửa đâu.
Cái chính là Juve chưa có một tổ chức lãnh đạo đúng nghĩa, nên sẽ rất khó cho HLV làm việc, sẽ có hiện tượng chồng chéo trách nhiệm.

Vì thế nên khả năng Lippi quay lại băng ghế HLV Juventus là không cao. Tớ vẫn đang chờ tin tức Lippi hoặc Capello sẽ ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật (Vị trí của Bettega ngày xưa). Khi đó sẽ có sự cân bằng trong bộ máy lãnh đạo về cả chính sách thể thao và chính sách tài chính.

Cũng có nhiều nguồn tin ở Ý cho thấy Moggi sẽ quay lại, nhưng không phải là cương vị tổng giám đốc như xưa mà là cố vấn đặc biệt về chuyển nhượng (Giống với trùm chuyển nhượng Enzo Bronzetti  làm với Milan). Vì ở cái độ tuổi 75 của Moggi thì khó có thể hy vọng ngồi ghế cao được ở Juve, nhất là trong giai đoạn tái thiết.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on March 11, 2011, 06:06 PM
Quote from: Souslevent
Ko nghĩ là có lực lượng nào phản đối Lippi mà Lippi đang tự tách mình khỏi Juve.
Đó là hành động của ý chí, ko phải ai cũng có tinh thần cảm tử như dân quân Pakistan để lao đầu vào lửa đâu.
Cái chính là Juve chưa có một tổ chức lãnh đạo đúng nghĩa, nên sẽ rất khó cho HLV làm việc, sẽ có hiện tượng chồng chéo trách nhiệm.

Vì thế nên khả năng Lippi quay lại băng ghế HLV Juventus là không cao. Tớ vẫn đang chờ tin tức Lippi hoặc Capello sẽ ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật (Vị trí của Bettega ngày xưa). Khi đó sẽ có sự cân bằng trong bộ máy lãnh đạo về cả chính sách thể thao và chính sách tài chính.

Cũng có nhiều nguồn tin ở Ý cho thấy Moggi sẽ quay lại, nhưng không phải là cương vị tổng giám đốc như xưa mà là cố vấn đặc biệt về chuyển nhượng (Giống với trùm chuyển nhượng Enzo Bronzetti  làm với Milan). Vì ở cái độ tuổi 75 của Moggi thì khó có thể hy vọng ngồi ghế cao được ở Juve, nhất là trong giai đoạn tái thiết.
Nếu được như vậy thì quá ok việc HLV nào dẫn dắt Juve năm sau thì đó là vấn đề của tương lai nhưng hiện tại HLV của Juve vẫn là Del Nery ,và em sẽ luôn ủng hộ ông chừng nào còn là HLV của Juve

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 11, 2011, 06:34 PM
Quote from: Souslevent
Ko nghĩ là có lực lượng nào phản đối Lippi mà Lippi đang tự tách mình khỏi Juve.
Đó là hành động của ý chí, ko phải ai cũng có tinh thần cảm tử như dân quân Pakistan để lao đầu vào lửa đâu.
Cái chính là Juve chưa có một tổ chức lãnh đạo đúng nghĩa, nên sẽ rất khó cho HLV làm việc, sẽ có hiện tượng chồng chéo trách nhiệm.

Vì thế nên khả năng Lippi quay lại băng ghế HLV Juventus là không cao. Tớ vẫn đang chờ tin tức Lippi hoặc Capello sẽ ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật (Vị trí của Bettega ngày xưa). Khi đó sẽ có sự cân bằng trong bộ máy lãnh đạo về cả chính sách thể thao và chính sách tài chính.

Cũng có nhiều nguồn tin ở Ý cho thấy Moggi sẽ quay lại, nhưng không phải là cương vị tổng giám đốc như xưa mà là cố vấn đặc biệt về chuyển nhượng (Giống với trùm chuyển nhượng Enzo Bronzetti  làm với Milan). Vì ở cái độ tuổi 75 của Moggi thì khó có thể hy vọng ngồi ghế cao được ở Juve, nhất là trong giai đoạn tái thiết.
Em nhớ GĐKT là Tardelli mà bác.
Moggi trở lại thì tận dụng kinh nghiệm về chém gió, đi đêm và ép giá đồng thời quan hệ đặc biệt tốt với G.E.A sẽ được tận dụng tối đa.
Ngồi làm ban cố vấn cho Agnelli cũng tốt.
Em tin Lippi về ngồi BLĐ hơn là ghế HLV, 1 đời thành danh đi sông đi biển cáo cụ cỡ đấy ko chết trong cái vũng lầy "Juve tái thiết" đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 11, 2011, 09:15 PM
Tardelli tức tưởi ra đi từ năm nảo năm nào giờ anh còn nhớ là sao hả GAY?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 11, 2011, 09:58 PM
Quote from: kingofpc
Tardelli tức tưởi ra đi từ năm nảo năm nào giờ anh còn nhớ là sao hả GAY?
Năm 2007, khi Blanc lên nắm quyền và được sự hậu thuẫn của anh em Elkann.
Sau đấy thì Juve chứng kiến một sự ra đi hàng loạt.
Boniperti rời chiến tuyến
Ngay sau đấy là Bettega và Tardelli.

Đó là những người có chất Juve đến tận chân răng nhưng không phù hợp với triết lý cách mạng triệt để mà CEO Blanc và anh em nhà Elkann cổ súy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 11, 2011, 10:07 PM
ủa nghe bảo Boniperti  ở tù mà a
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 11, 2011, 10:16 PM
à e nhầm qua Giraudo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 12, 2011, 08:23 PM
Vậy là chỉ còn khoảng 8 tiếng nữa thôi, rất có thể sẽ chia tay DN, anh em nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 13, 2011, 12:21 AM
Chia thế quái nào mà chia
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 13, 2011, 02:46 AM
http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 13, 2011, 03:06 AM
Matri goallllllllllllllllllllllllllllll
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 13, 2011, 03:07 AM
Matri ghi bàn , chạy chỗ quá tốt . Đúng là DN quá chán , có hàng ngon mà ko biết dùng .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 03:08 AM
Alex chọc trái đó độc quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 13, 2011, 03:08 AM
kiếm một tiền đạo lùi có thể kiến thiết như Del Piero giờ khó quá...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 03:10 AM
Ông aka kiếm đâu ra link ngon thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 03:11 AM
Alex vẫn là linh hồn của Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 03:14 AM
Trời nó đá ra ngoài ko tin nổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 03:15 AM
Rùa, bẫy việt vị như đá sân 7 người ấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 13, 2011, 03:16 AM
 Xém chết , 1 mình với gôn trống khoảng cách 1m đá ra ngoài . Vãi chưởng .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 03:21 AM
Alex dạo này có vẻ béo ra nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 03:22 AM
0-2 lai Alex - Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 03:29 AM
Chiellini đá như khỉ ấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 13, 2011, 03:29 AM
lại chuyện gì đây, Motta thẻ đỏ rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 13, 2011, 03:31 AM
Chiều hướng trận đấu lại xấu đi rồi . Tinh thần các cầu thủ vẫn vậy , dấu chấm hết cho Motta ở Juve .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 03:36 AM
Quote from: KinhKoDeu
Chiều hướng trận đấu lại xấu đi rồi . Tinh thần các cầu thủ vẫn vậy , dấu chấm hết cho Motta ở Juve .
Quả đấy quá mạnh tay.
Motta ham bóng còn ông gì đấy thì cắm đầu lao vào, cố tỏ vẻ nguy hiểm.
Thế mà trọng tài nguy hiểm thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 13, 2011, 03:45 AM
Trái này chỉ để ông chuộc lại pha ko phạt Bufon thẻ đỏ thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 13, 2011, 04:24 AM
biết ngay mà, bị gỡ rồi, rồi lại ào lên tấn công và để thua thêm quả nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 04:25 AM
Welcome back Marcelo Lippi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 04:26 AM
Công chẳng bén mà thù chẳng chắc đá thế thì bao giờ mới khá nổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on March 13, 2011, 04:38 AM
Xong chúc các bác ngủ ngon
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on March 13, 2011, 04:41 AM
Ko thể chấp nhận được nữa. Thay ngay Del Neri đi. Ko hiểu ông ta làm gì khi đội mất người nữa. Lúc nào cũng chăm chăm thay mấy tên đá nhiệt nhưng ko biết giwux bóng vào để cầu may, lấy số đông để thủ. Đến khi cầu thủ hơi mất tập trung thì thua sạch
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on March 13, 2011, 04:42 AM
Thỉnh thoảng lại có chú điên điên làm thẻ đỏ thế này thì đến Lippi về thì cũng vậy.
Mới đầu năm mà hết Melo lại Buffon, giờ đến Motta.
Del Neri cũng chẳng ra sao, ít người hơn thì chủ động chơi tử thủ đi, lại còn bày đặt đá đôi công.
Để Del Neri cầm quân đến hết mùa thì chắc Juve đứng thứ 16 cũng nên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 13, 2011, 04:42 AM
Quote from: Souslevent
Welcome back Marcelo Lippi
hihi
Sự thay người hiệu quả. mang Iquinta vào để anh kiến tạo cho đội bạn một bàn. Chán chẳng buồn chết nữa. Juve đá mà như một đội bóng hạng hai đó. HUhu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 04:49 AM
Cùng hát tạm biệt chim én nào.
Lippi sẽ xuất hiện đầu tuần sau theo một chương trình dài hơi. Lippi đã gật đầu rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 13, 2011, 04:54 AM
Quote from: Souslevent
Cùng hát tạm biệt chim én nào.
Lippi sẽ xuất hiện đầu tuần sau theo một chương trình dài hơi. Lippi đã gật đầu rồi
Okie. Ông già vê rùi. Hi vọng khá hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 13, 2011, 04:57 AM
Đội hình Juve hiện tại hợp với Lippi hơn là DN . HLV này rất thích những cầu thủ đá rộng kiểu Quagli , Marchisio , Iaquinta hay máu lửa như Pepe , Chiellini .
Dù sao DN chả còn hy vọng gì cả , để từ giờ đến cuối mùa Lippi gỡ lại cái mớ bòng bong này rồi hè tính tiếp .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 13, 2011, 05:23 AM
Các bác nói thật chứ , đừng làm em mừng hụt nhé . Em nản lắm rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on March 13, 2011, 07:49 AM
Quote from: Souslevent
Cùng hát tạm biệt chim én nào.
Lippi sẽ xuất hiện đầu tuần sau theo một chương trình dài hơi. Lippi đã gật đầu rồi
anh lấy nguốn tin ở đâu vậy Sou .Nếu đây đúng là sự thật thì đúng là tin vui không thể tả nõi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 08:43 AM
Thấy 2-0 ... thế trận có vẻ sáng .... nên đi ngủ ... thức dậy bật livescore.com lên không tin vào mắt mình luôn ...
Del Neri kém đến thế sao? Mặt dày k chịu từ chức nửa chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 09:02 AM
Mình có cảm giác các cầu thủ cố tình để hòa để tống cổ DN ấy ...
Sau trái thứ 2 thấy Marotta cùng Nedved cười nắc nẻ .... giờ chắc đang khóc lóc qá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 13, 2011, 09:12 AM
Em để báo thức mà 9h mới bình minh. Xem lại video thấy có 3 điểm sáng là Alex vẫn kiến tạo tốt, Matri vẫn nổ đều và Buffon phản xạ tốt. Còn lại những lỗi ở hàng thủ ko kể đến, nhiều
Mà sao bác nào bảo Buffon điên điên là ko đc, thẻ đỏ của anh là bắt buộc thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 09:33 AM
Buffon thẻ đỏ hồi nào em?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 13, 2011, 09:45 AM
Có bác bảo Buffon điên điên thẻ đỏ ý, nhưng trận vs Parma do tình thế bắt buộc mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 13, 2011, 11:37 AM
3 tuần liên tiếp thức xem Juve đá đều thua.
Tuần này ốm không xem được, hòa.
@ bác soul : cái tin Lippi về Juve bác lấy ở đâu thế  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 13, 2011, 11:50 AM
Cái tin cụ Bạc bác Sou lấy ở mô rứa
Bác đừng có lầm bọn em mừng hụt nhá.

May thế đêm qua được những 2 đều
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 13, 2011, 12:31 PM
Lão DN sắp đi rồi mà vẫn còn năng động phát biểu gớm, **** chuyên môn thì chả lo toàn lo truyện đâu đâu.    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 13, 2011, 01:14 PM
Quote from: madkiller_2008
http://www.football-italia.net/mar12f.html (http://www.football-italia.net/mar12f.html)

Hơi bị bất ngờ. Liệu đúng bao nhiêu phần trăm nhẩy ?

Đây đây! Nguồn đây!

Cái này thông tin từ trước khi đá ở bên box của bác DN rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 02:50 PM
Quote from: madkiller_2008


Đây đây! Nguồn đây!

Cái này thông tin từ trước khi đá ở bên box của bác DN rồi.  
Chưa thấy gì là rõ ràng cả .... còn mờ mịt quá đi thôi        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 13, 2011, 03:44 PM
Hây dà , thế mà các bác cứ bảo , làm em mừng cả đêm qua
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 13, 2011, 05:23 PM
Ko phải tin vịt đâu. Nhưng cá là tấm này sang năm sẽ có 1 topic kiểu "Lippi: Sa thải hay không?"

Vì thực sự các cầu thủ Juve đã thi đấu rất sợ hãi. Ko hiểu sao lại thay Alex ra nhỉ? Mất hẳn người cầm bóng.
Krasic có lợi trong thế trận phòng thủ phản công hơn là Pepe và Martinez.
Nếu cần thay thì nên rút Pepe ra, kéo Alex xuống và ném Sorensen hoặc Grygera vào bịt cánh phải.

Nói chung Del Neri từng tự hào là đem đến có Juve một tinh thần mới, nhưng cũng chả khác gì Ferrara.
Juve cần nhiều thời gian hơn nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 13, 2011, 07:09 PM
Quote from: Souslevent
Ko phải tin vịt đâu. Nhưng cá là tấm này sang năm sẽ có 1 topic kiểu "Lippi: Sa thải hay không?"

Vì thực sự các cầu thủ Juve đã thi đấu rất sợ hãi. Ko hiểu sao lại thay Alex ra nhỉ? Mất hẳn người cầm bóng.
Krasic có lợi trong thế trận phòng thủ phản công hơn là Pepe và Martinez.
Nếu cần thay thì nên rút Pepe ra, kéo Alex xuống và ném Sorensen hoặc Grygera vào bịt cánh phải.

Nói chung Del Neri từng tự hào là đem đến có Juve một tinh thần mới, nhưng cũng chả khác gì Ferrara.
Juve cần nhiều thời gian hơn nữa
Hihi, tinh thần của Juve giờ còn tệ hơn. Ở thời Ferrera ít nhất Juve còn thấy nhục, còn bây giờ thì cả thầy lẫn tớ đơ ra. Còn thấy tự hào nữa chứ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 09:37 PM
"Lippi: Sa thải hay không?" => có vụ này thật ... em nghỉ coi Juve đá luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 13, 2011, 09:42 PM
ôi cái sự đời toàn thua vs hòa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 13, 2011, 11:16 PM
Quote from: Liên
ôi cái sự đời toàn thua vs hòa
không sao  mà. Đang tính Juve toàn thắng 9 trận còn lại. Có được 69 điểm, liệu có đủ điểm dự cúp C1 không nhỉ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 13, 2011, 11:22 PM
Quote from: juveforever
không sao  mà. Đang tính Juve toàn thắng 9 trận còn lại. Có được 69 điểm, liệu có đủ điểm dự cúp C1 không nhỉ.

Hôm nay và mai Juve sẽ nghỉ. Thứ ba mới tập lại. Nếu trong hai ngày này ko có biến cố nào xảy ra thì chả dám mơ Juve sẽ có đủ 69đ như bác nói.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 13, 2011, 11:59 PM
Lippi có về mình cũng nghĩ cùng lắm không thua thêm trận nào chứ đừng nói là toàn thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on March 14, 2011, 12:05 AM
Đầng nào cũng sa thải. Ko sa thải thì chắc cũng ko được dự UEFA cup. sa thải biết đâu lại có hy vọng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 14, 2011, 12:41 AM
Đợi hết mùa thôi, thay ngựa giờ là fail hứa luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 14, 2011, 01:29 AM
Quote from: Eazy-E
Đợi hết mùa thôi, thay ngựa giờ là fail hứa luôn
làm như giờ là ngon lắm á ... ở đó mà fail với không fail      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 14, 2011, 01:44 AM
Quote from: Eazy-E
Đợi hết mùa thôi, thay ngựa giờ là fail hứa luôn

Vẫn còn ám ảnh câu nói của Di Vaio khi quyết định solo ghi bàn vào lưới Juve: "Tôi nhận ra trong ánh mắt hậu vệ Juve là sự sợ hãi". Hãy khoan nói đến việc Di Vaio có chém gió hay ko, nhưng ai xem Juve đá mấy tháng gần đây cứ bị ghi bàn là tay chân cuốn cả lên, dù đang dẫn trước hay bị thua trước cũng thế. Chính Marchisio đã thừa nhận nên dù có nhắc đến trong các bài phát biểu của cầu thủ hay ko, việc tìm 1 HLV có khả năng vực dậy tinh thần đội bóng lúc này là cần thiết.

Mấy ông báo chí đang khiến mình hy vọng về Lippi. Hy vọng tuần mới sẽ có thay đổi.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 14, 2011, 07:15 AM
Mục tiêu suất CL hơi khó và tớ cũng ko kỳ vọng là Lippi sẽ tạo được 1 bộ mặt khác hẳn . Nhưng sự có mặt của HLV này có thể vực dậy tinh thần của cầu thủ và định hướng đi cho Juve trong tương lai .
Với kinh nghiệm và uy tín của mình , Lippi đủ sức dẹp những hoang mang - rối loạn trong phòng thay đồ . điều mà DN không làm được . DN chỉ là 1 HLV ở 1 đội bóng nhỏ , đội bóng với số lượng nhỏ ngôi sao và những cá tính . Điều đó khác hoàn toàn với 1 đội bóng lớn . Azzurri 2006 cũng là 1 tập thể xuống tinh thần vì Calciopoli .  
Lippi cũng sẵn sàng phong tỏa các hoạt động truyền thông để đội bóng tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập . Như đợt WC vừa rồi Italia đóng cửa hoàn toàn sân tập mặc cho báo chí la lối .
Dù thua bạc mặt nhưng trận nào các cầu thủ và HLV đều nhiệt tình phát biểu . Mới nhất là việc Aquilani và Pepe đã nói " Juve có thể thắng nếu 11 đấu 11 " , còn DN " chúng tôi đã chơi hay " , không đỡ nổi độ trơ lì của các bố  .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 14, 2011, 08:55 AM
69d à?
nghe hơi khó đấy, nhưng cũng phải cố gắng và hy vọng

YÊU JUVE LÀ PHẢI BIẾT KIÊN NHẪN VÀ CHỜ ĐỢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 14, 2011, 01:20 PM
69 ) số đẹp áh
nói như phải rồi. Chắc phải nghe "Giấc mơ có thật" quá.
với phong độ và tình trạng hiện tại thì cực khoai
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 14, 2011, 01:38 PM
Yêu Juve thì vẫn yêu, nhưng thực tế cứ lồ lộ trước mắt, đạt 69đ mình đi bằng đầu .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 14, 2011, 02:54 PM
Tóm lại là khi nào Lippi sẽ nắm Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 14, 2011, 03:10 PM
Sáng thứ 4 sẽ có quyết định về HLV, thay hay không thay thì vẫn phải thông qua HĐQT.
Del Neri đã không còn kiểm soát được tình hình và có vẻ lại mâu thuẫn nội bộ rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 14, 2011, 03:18 PM
Thế là vẫn chưa có gì chắc chắn hả bác. Hây , lại tiếp tục đợi chờ là hạnh phúc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 14, 2011, 03:19 PM
Quote from: Ju_ve
Thế là vẫn chưa có gì chắc chắn hả bác. Hây , lại tiếp tục đợi chờ là hạnh phúc
Tin bay về âm ầm nhưng chính thức thì phải đợi HDQT họp bất thường đã.
Nhưng chuyện DN ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ lo ko biết ai sẽ ngồi ghế nóng, vẫn hy vọng tin về Lippi là chuẩn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 14, 2011, 03:28 PM
vụ Iaquinta và Chiellini choảng nhau thế nào ấy anh sous nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 14, 2011, 03:37 PM
Quote from: akazzurri
vụ Iaquinta và Chiellini choảng nhau thế nào ấy anh sous nhỉ
Vấn đề là cu Chiellini dạo này bị xì trét nên hành động như trẻ con.
Trong trận đấu tập, sau một pha va chạm với Iaquinta, Chiellini cho rằng mình bị phạm lỗi còn trọng tài (trợ lý HLV) thì ko thổi, cho trận đấu tiếp tục.
Chiellini làm mình làm mẫy, Iaquinta nóng mắt nên hai chú lao vào nhau xem sao.
Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, vì hai chú này chơi với nhau khá thân.

Chỉ thấy là nội bộ bất ổn, tinh thần xuống cấp. Del Neri mất quyền kiểm soát rồi. Đây không phải là kiểm soát phòng thay đồ như Ranieri và Ferrara đã từng ám chỉ (Alex cầm đầu) mà do đội bóng không có thủ lĩnh (Alex mất quyền dưới thời Del Neri mà vẫn bị đì )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 14, 2011, 03:54 PM
Quote from: Souslevent
Sáng thứ 4 sẽ có quyết định về HLV, thay hay không thay thì vẫn phải thông qua HĐQT.
Del Neri đã không còn kiểm soát được tình hình và có vẻ lại mâu thuẫn nội bộ rồi
bắt đầu có những chú cầu thủ rút dép ném DN rồi.
Liệu DN sẽ đi hay HĐQT bẩu thôi thay lại mệt, lở rồi cho cùi luôn.
Đến hè làm luôn thể, hốt cú chót
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 14, 2011, 04:36 PM
Mùa bóng đã kết thúc. Juventus ra thông báo trên trang chủ khẳng định sự tin tưởng với Del Neri cho đến cuối mùa giải
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 14, 2011, 06:02 PM
Lippi ko chịu làm phương án chữa cháy rồi :]]
"Đá hết mùa đi rồi gọi cho tao"
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on March 14, 2011, 06:06 PM
Rồi xong , chán chẳng buồn chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 14, 2011, 07:50 PM
Quote from: Souslevent
Mùa bóng đã kết thúc. Juventus ra thông báo trên trang chủ khẳng định sự tin tưởng với Del Neri cho đến cuối mùa giải
Thôi xong. Bây giờ hạ chỉ tiêu còn 49 điểm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Tonytung on March 14, 2011, 08:05 PM
Bệnh của Juve quá nặng đến giờ vẫn vô phương cứu chữa . Phải đợi hết mùa rồi tính thôi cho DN độc diễn nốt phần còn lại
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 14, 2011, 08:11 PM
thôi năm sau gặp lại mấy bác nhé ... mình theo dõi Ngoại hạng Thái với Ngoại hạng Indo cho vui vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 14, 2011, 08:32 PM
Yên tâm đi, tình hình này mùa sau có khi vẫn là Del Neri dẫn dắt đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 14, 2011, 08:38 PM
Quá yên tâm luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 14, 2011, 08:38 PM
Nghĩ tới viễn cảnh ... 10 năm sau báo chí sẽ viết : cách đây tầm 20 năm đội bóng Juventus  ở hạng Serie B (C1) bấy giờ từng làm mưa làm gió ... lúc đó mình sẽ nói với con mình ... ngày xưa Juventus đá hay lắm con ạ ...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 14, 2011, 08:41 PM
Dù sao cũng chỉ còn 9 vòng đấu nữa . Thời gian chẳng đủ để cho 1 HLV mới đến làm quen công việc .
Trận vừa rồi DN đã dám dùng cặp Alex-Matri như tớ đề đạt , cũng đáng khen ngợi .
Những trận còn lại Alex lại có cơ hội kéo dài kỉ lục của mình rồi   .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 14, 2011, 09:46 PM
Quote from: KinhKoDeu
Dù sao cũng chỉ còn 9 vòng đấu nữa . Thời gian chẳng đủ để cho 1 HLV mới đến làm quen công việc .
Trận vừa rồi DN đã dám dùng cặp Alex-Matri như tớ đề đạt , cũng đáng khen ngợi .
Những trận còn lại Alex lại có cơ hội kéo dài kỉ lục của mình rồi   .
Về ý tưởng thì không tồi, nhưng cách thay người làm tối tăm mặt may. Cả Alex và Matri có thể đá hết trận, vì hai người này cầm bóng tốt hơn và có  thể tạo đột biến tốt hơn. Ai dè, ông vẫn muốn đưa bóng đá về thời nguyên thủy bằng cách mang những người chỉ biết chạy vào sân. Tức ưng ức.
Nhen nhóm một chút hi vọng, để càng thất vọng hơn. Thà Juve không có HLV có khi còn đá hay hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 14, 2011, 09:56 PM
Quote from: Eazy-E
Quá yên tâm luôn
Quote from: kingofpc
Nghĩ tới viễn cảnh ... 10 năm sau báo chí sẽ viết : cách đây tầm 20 năm đội bóng Juventus  ở hạng Serie B (C1) bấy giờ từng làm mưa làm gió ... lúc đó mình sẽ nói với con mình ... ngày xưa Juventus đá hay lắm con ạ ...
 

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 14, 2011, 10:56 PM
Công nhận là lý trí vẫn thắng trái tim. Vậy là chuẩn bị lần lại vài vụ cá cược bằng JFCLira nhỉ  

Trong lúc chờ đợi thời cơ mới thì phải tích cực cá cược kiếm thêm tý vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 14, 2011, 11:20 PM
Quote from: Souslevent
Công nhận là lý trí vẫn thắng trái tim. Vậy là chuẩn bị lần lại vài vụ cá cược bằng JFCLira nhỉ  

Trong lúc chờ đợi thời cơ mới thì phải tích cực cá cược kiếm thêm tý vậy
--> Mất tiền sao đau bằng mất niềm tin
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 14, 2011, 11:27 PM
Quote from: KinhKoDeu
Dù sao cũng chỉ còn 9 vòng đấu nữa . Thời gian chẳng đủ để cho 1 HLV mới đến làm quen công việc .
Trận vừa rồi DN đã dám dùng cặp Alex-Matri như tớ đề đạt , cũng đáng khen ngợi .
Những trận còn lại Alex lại có cơ hội kéo dài kỉ lục của mình rồi   .
bác Kinh lệch mấy trận sao đề đạt típ đi  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 15, 2011, 10:57 AM
Quote from: Souslevent
Công nhận là lý trí vẫn thắng trái tim. Vậy là chuẩn bị lần lại vài vụ cá cược bằng JFCLira nhỉ  

Trong lúc chờ đợi thời cơ mới thì phải tích cực cá cược kiếm thêm tý vậy
Bác lại âm mưu kiếm tiền bù đắp nỗi đau phỏng >:)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 15, 2011, 07:23 PM
Quote from: HoangtuTurin
Bác lại âm mưu kiếm tiền bù đắp nỗi đau phỏng >:)
Từ lâu rồi anh ko còn dám betting với Juve nữa rồi.
Tình yêu thì chỉ ngắm thôi, cấm sờ mó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 15, 2011, 09:53 PM
biết lúc nào mà juve chiến thắng tưng bừng trở lại nhỉ?
chắc xa xôi lắm đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on March 16, 2011, 05:05 AM
Quote from: Liên
biết lúc nào mà juve chiến thắng tưng bừng trở lại nhỉ?
chắc xa xôi lắm đây
chẳng lâu đâu, mình nghĩ trận tới Juve lại thắng cách biệt 2 -3 bàn cho xem. Thua chán rồi thắng thôi. Giờ đá cho vui mà. Còn gì để phấn đâu đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 16, 2011, 09:50 AM
Quote from: Souslevent
Từ lâu rồi anh ko còn dám betting với Juve nữa rồi.
Tình yêu thì chỉ ngắm thôi, cấm sờ mó
thế đợt rồi mới Bet quả DN đấy thôi bác.
Mà công nhận bác hô xong chả chịu xuống tay theo thuyền j cả >:)

Quote from: Liên
biết lúc nào mà juve chiến thắng tưng bừng trở lại nhỉ?
chắc xa xôi lắm đây
Tưng bừng thì dạo này toàn thế, thắng xong thua đều tưng bừng tan nát cả
Chỉ mong thắng tằng tằng thôi cũng đã khó rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 16, 2011, 10:34 AM
 Mất toi gần 1000 Lira vào vụ cược vừa rồi . Của để dành từ đợt bắt Anh thua Đức 4-1 đến giờ vẫn còn nhiều lắm .
Dạo này Juve thua nhiều nên cũng buồn ghê , trong này anh em còn bình tĩnh chứ ngoài trang chủ nhiều bạn " nguy hiểm " vãi .
Đã xem đủ >50 trận mùa trước của Juve nên cũng quen rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 16, 2011, 11:22 AM
Quote from: Souslevent
Từ lâu rồi anh ko còn dám betting với Juve nữa rồi.
Tình yêu thì chỉ ngắm thôi, cấm sờ mó
Cái này lỗi thuộc về thầy trò Del Neri là chủ yếu thôi khi họ đã làm đau lòng quá nhìu đối với các Juvetini ruột(trong đó có những "con bạc" như anh và em    )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 16, 2011, 12:43 PM
Quote from: KinhKoDeu
Mất toi gần 1000 Lira vào vụ cược vừa rồi . Của để dành từ đợt bắt Anh thua Đức 4-1 đến giờ vẫn còn nhiều lắm .
Dạo này Juve thua nhiều nên cũng buồn ghê , trong này anh em còn bình tĩnh chứ ngoài trang chủ nhiều bạn " nguy hiểm " vãi .
Đã xem đủ >50 trận mùa trước của Juve nên cũng quen rồi .
Uhm, khổ nỗi dân tình bức xúc quá mà. Nhưng mà h fan Juve đã có bản lĩnh chịu đựng rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 16, 2011, 02:51 PM
Yêu Juve bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: alex_arsenal on March 17, 2011, 08:08 AM
Quote from: Souslevent
Từ lâu rồi anh ko còn dám betting với Juve nữa rồi.
Tình yêu thì chỉ ngắm thôi, cấm sờ mó
Em cứ gần cuối tuần là đặt Juve thắng đều đều 2-1, nên cái dự đoán cũng "ngủm" luôn rồi....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 17, 2011, 09:58 AM
Lúc bắt đầu quay lại với Serie A sau Calciopoli, thấy Juve đã vẫn tốt, vẫn có bản lĩnh của một ông lớn kia mà, thế mà không hiểu sao mùa giải năm ngoái khi được đầu tư hợp lý hơn thì lại đi xuống tới bây giờ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 17, 2011, 10:00 AM
Quote from: Liên
Yêu Juve bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi mà
Yêu Juve thì chắc chắn ai cũng yêu rồi chị ơi nhưng sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn mà.Juve cứ liên tục làm cho các tifosi trung thành đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.Cứ trôi qua mỗi vòng đấu thì ai ai cũng hy vọng rất nhìu nhưng cuối cùng chỉ có được 1 nỗi thất vọng tràn trề,mong sao mọi việc ko vượt quá giới hạn của nó là em vui lắm rồi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 17, 2011, 01:25 PM
Chủ nhật tuần này hy vọng Juve sẽ làm cho chúng ta vui trở lại!!!!!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on March 17, 2011, 01:46 PM
Chủ nhật thắng rồi lại chơi lại điệp khúc thất bại ....^^ Thua nốt từng đây đến cuối giải cho khỏe ... miễn trụ hạng .
Mình cá sai trận đấu cuối tuần DN ra đi !!!! Ai cá nào @@
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 17, 2011, 02:27 PM
Quote from: ruudro
Chủ nhật thắng rồi lại chơi lại điệp khúc thất bại ....^^ Thua nốt từng đây đến cuối giải cho khỏe ... miễn trụ hạng .
Mình cá sai trận đấu cuối tuần DN ra đi !!!! Ai cá nào @@
Hôm nay chưa bật thì chắc tại vị đến cuối mùa trừ phi thua tiếp 2 trận liên tục nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 17, 2011, 03:23 PM
Quote from: ong
Lúc bắt đầu quay lại với Serie A sau Calciopoli, thấy Juve đã vẫn tốt, vẫn có bản lĩnh của một ông lớn kia mà, thế mà không hiểu sao mùa giải năm ngoái khi được đầu tư hợp lý hơn thì lại đi xuống tới bây giờ.

Lúc đấy Juve vẫn còn khí thế. Bởi vì bộ khung Gigi, Alex, Trez, Pavel, Camo tuy già nhưng vẫn thuộc dạng hàng hot mà bất kỳ đại gia đều mơ ước, họ đã chơi với nhau đến 7,8 năm.

Còn Juve hiện tại là tập hợp của những người mới. Alex và Gigi không còn giữ vai trò chủ đạo, Marchisio và Chiellini còn thiếu bản lĩnh và sự chắc chắn. Nói cách khác là Juve cần thời gian để thiết lập một tổ chức mới. Mùa nào cũng bán hết mua thật nhiều không phải là một cách hay, nhưng mùa giải năm ngoái thì Juve cần 1 luồng gió mới, mình chỉ tiếc mỗi Trezegol, giá mà anh chịu giảm lương thì Juve đỡ chật vật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on March 17, 2011, 04:06 PM
em lại nghĩ trez cũng muốn ở lại và chấp nhận giảm lương, tại marotta và del neri cảm thấy amauri là đủ tin tưởng rồi nên thôi kiên quyết tống trez đi=))
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 17, 2011, 06:39 PM
Quote from: ruudro
Chủ nhật thắng rồi lại chơi lại điệp khúc thất bại ....^^ Thua nốt từng đây đến cuối giải cho khỏe ... miễn trụ hạng .
Mình cá sai trận đấu cuối tuần DN ra đi !!!! Ai cá nào @@
Xét về lý thuyết thì Juve mình đã chắc chắn trụ hạng rồi anh ơi,lo làm gì.Còn về chuyện nếu tiếp tục thất bại sau trận đấu với Brescia Del Neri có bị sa thải hay ko thì em tin là KO vì lúc này ko có ai dám ngồi vào "ghế điện" ở O. di Torino đâu  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr1 on March 17, 2011, 07:04 PM
Quote from: dinozoff1991
Xét về lý thuyết thì Juve mình đã chắc chắn trụ hạng rồi anh ơi,lo làm gì.Còn về chuyện nếu tiếp tục thất bại sau trận đấu với Brescia Del Neri có bị sa thải hay ko thì em tin là KO vì lúc này ko có ai dám ngồi vào "ghế điện" ở O. di Torino đâu  

 Để Del Neri dẫn hết mùa giải cũng được.

vì giờ thay cũng chẳng còn mục tiêu nào .

Cúp c1 chẳng mơ đến đâu

còn cái cúp hạng 2 chán lắm rồi thà đá nốt cho rồi tính tiếp
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 17, 2011, 07:36 PM
Juve bây giờ giống như Siena hay Udinese vậy, cứ vào giải là cứ đá cho xong các trận, thắng cũng đc mà thua cũng không sao, thứ hạng thì càng miễn quan tâm, ..... được người khác biết mình đang tồn tại ở S.A là tốt lắm rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on March 17, 2011, 07:49 PM
Quote from: ong
Juve bây giờ giống như Siena hay Udinese vậy, cứ vào giải là cứ đá cho xong các trận, thắng cũng đc mà thua cũng không sao, thứ hạng thì càng miễn quan tâm, ..... được người khác biết mình đang tồn tại ở S.A là tốt lắm rồi.
Ai bảo Udinese đá cho xong !!! Hãy nhìn họ đang xếp vị trí thứ mấy trên bạng xếp hạng .
Nếu thi đấu như phong độ vừa rồi thì Scudestto cũng chưa chắc là mục tiêu xa vời với Udinese với A.Sanchez và Di Natale đang thăng hoa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 17, 2011, 07:55 PM
Bạn hiểu ý mình dùm, mình ko chỉ nói Juve giống Udinese mùa này đâu, mà là nhiều mùa đấy, mình lấy hình ảnh Udinese vì 2 đội nào giống màu áo nhau.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 17, 2011, 07:55 PM
Quote from: Linkno1
em lại nghĩ trez cũng muốn ở lại và chấp nhận giảm lương, tại marotta và del neri cảm thấy amauri là đủ tin tưởng rồi nên thôi kiên quyết tống trez đi=))
Không có chuyện Trez giảm lương em a. Ngay cả bây giờ Trez vẫn đang nhận mức lương 4,5M tại Hercules đấy, một phần được trả bởi Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 17, 2011, 08:16 PM
 Tớ có 1 niềm hy vọng là Matri cán đích 20 bàn mùa này , nó có thể là động lực lớn cho chú ấy .
Bạn HTTR từng nói là Juve cần 1 chân sút ghi >20 bàn với những cú dút điểm cơ bản dễ dàng thì có vẻ Juve có rồi đấy . Chỉ cần có những đường chuyền như Alex trận trước nữa thôi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 17, 2011, 08:19 PM
Quote from: juventusbr1
Để Del Neri dẫn hết mùa giải cũng được.

vì giờ thay cũng chẳng còn mục tiêu nào .

Cúp c1 chẳng mơ đến đâu

còn cái cúp hạng 2 chán lắm rồi thà đá nốt cho rồi tính tiếp
Cái Europa League nói thẳng ra là ko xứng đáng với đẳng cấp và trình độ của Juve mình đâu nhưng trong thời điểm khó khăn như hiện tại thì nó được xem như là 1 cứu cánh đó bạn,chí ít là nếu có được chiếc cúp đó thì hình ảnh tệ hại của Juve như bây giờ ít nhìu sẽ được phai mờ trong mắt NHM(ko chỉ riêng các Juvetini thôi đâu mà còn của cả NHM trên toàn thế giới).Trận hòa đầy thất vọng trước Cesena đã làm cho cơ hội có được chiếc vé dự E.L của Juve ngày càng xa vời nhưng mọi thứ vẫn chưa đi quá giới hạn của nó.Hy vọng trong những trận còn lại của mùa giải thì thầy trò Del Neri sẽ biết được cách để giải quyết những khó khăn và có được chiếc vé dự cúp châu Âu(nói ra mà nghe thật đau lòng  )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 17, 2011, 09:19 PM
Udinese đầu mùa còn liên tục đứng bét bảng (từ vòng 4 đến 6) nhưng giờ đã lọt vào top 4. Với vua phá lưới mùa trước Di Natale, cùng 1 số hảo thủ như Sanchez, Inler, Handanovic để thua liên tù tì hồi đầu mùa đã khó, sau đó lọt vào top 4 càng khó hơn. Nếu ko có những trận thua liên tục hồi đầu mùa thì vị trí nhất bảng đã thuộc về Udinese
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chianti on March 17, 2011, 11:13 PM
Quote from: ruudro
Chủ nhật thắng rồi lại chơi lại điệp khúc thất bại ....^^ Thua nốt từng đây đến cuối giải cho khỏe ... miễn trụ hạng .
Mình cá sai trận đấu cuối tuần DN ra đi !!!! Ai cá nào @@

miễn là miễn thế nào được, đã thừa điểm trụ hạng . Tớ dám cá, DN sẽ chưa đi sau trận với Brescia đâu. Serie A hai mùa lại đây sao mà dài
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chianti on March 17, 2011, 11:20 PM
Quote from: dinozoff1991
Cái Europa League nói thẳng ra là ko xứng đáng với đẳng cấp và trình độ của Juve mình đâu nhưng trong thời điểm khó khăn như hiện tại thì nó được xem như là 1 cứu cánh đó bạn

giờ cứ phát biểu đẳng cấp và trình độ nghe mờ mịt hết cả đầu óc   cứ nói đơn giản cho dễ hiểu đi bạn Zoff
hơ, phòng truyền thống Juve còn thiếu cái cup này (ah, tức là sau khi nó đổi tên  ) phải không nhỉ? Thôi, cố gắng sưu tập cho đủ bộ vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on March 17, 2011, 11:47 PM
Quote from: dinozoff1991
Cái Europa League nói thẳng ra là ko xứng đáng với đẳng cấp và trình độ của Juve mình đâu nhưng trong thời điểm khó khăn như hiện tại thì nó được xem như là 1 cứu cánh đó bạn,chí ít là nếu có được chiếc cúp đó thì hình ảnh tệ hại của Juve như bây giờ ít nhìu sẽ được phai mờ trong mắt NHM(ko chỉ riêng các Juvetini thôi đâu mà còn của cả NHM trên toàn thế giới).Trận hòa đầy thất vọng trước Cesena đã làm cho cơ hội có được chiếc vé dự E.L của Juve ngày càng xa vời nhưng mọi thứ vẫn chưa đi quá giới hạn của nó.Hy vọng trong những trận còn lại của mùa giải thì thầy trò Del Neri sẽ biết được cách để giải quyết những khó khăn và có được chiếc vé dự cúp châu Âu(nói ra mà nghe thật đau lòng  )
 Đừng có nói đến 2 từ đẳng cấp vào đây nữa....juve bây giờ đâu còn cái gì mà gọi là đẵng cấp...
có dàm rằng DN sẽ đưa nổi đến EPL ko thì vẫn còn dấu hỏi nếu với phong độ đã diễn ra những vòng gần đây???
Từ đầu mùa tôi không mơ đến Scudetto chỉ mong rằng đó là 1 vé dự cúp c1 mùa sau nhưng có lẽ rằng đi tong ( có lẽ cũng không phải mà là 100 % sẽ ko dự được cúp c1 rồi còn gì   )....
Chứ cái EPL tôi cũng chăng khoái... Nếu có khả năng thì dự Cúp C1 thì đá còn không tập trung vào Serie A còn hơn là dự EPL dư hơi đó.
mà tôi là anh của câu đấy  đừng hở ra xem người ta là bạn hãy chú ý xem thử người đó bao nhiêu tuổi rồi xưng hô nhé  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chu_thoong on March 18, 2011, 02:20 AM
Quote from: juventusbr
Đừng có nói đến 2 từ đẳng cấp vào đây nữa....juve bây giờ đâu còn cái gì mà gọi là đẵng cấp...
có dàm rằng DN sẽ đưa nổi đến EPL ko thì vẫn còn dấu hỏi nếu với phong độ đã diễn ra những vòng gần đây???
Từ đầu mùa tôi không mơ đến Scudetto chỉ mong rằng đó là 1 vé dự cúp c1 mùa sau nhưng có lẽ rằng đi tong ( có lẽ cũng không phải mà là 100 % sẽ ko dự được cúp c1 rồi còn gì   )....
Chứ cái EPL tôi cũng chăng khoái... Nếu có khả năng thì dự Cúp C1 thì đá còn không tập trung vào Serie A còn hơn là dự EPL dư hơi đó.
mà tôi là anh của câu đấy  đừng hở ra xem người ta là bạn hãy chú ý xem thử người đó bao nhiêu tuổi rồi xưng hô nhé  

Nhưng dù gì thì việc ko được dự cup châu âu mùa tới với Juve vẫn là một thiệt thòi (ít nhất là về mặt kinh tế). Hiện tại chỉ mong HLV mùa sau là người có thể thay đổi vì Juve chứ đừng kiểu bắt cả Juve thay đổi vì mình như DN mùa này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 18, 2011, 10:07 AM
Quote from: KinhKoDeu
Tớ có 1 niềm hy vọng là Matri cán đích 20 bàn mùa này , nó có thể là động lực lớn cho chú ấy .
Bạn HTTR từng nói là Juve cần 1 chân sút ghi >20 bàn với những cú dút điểm cơ bản dễ dàng thì có vẻ Juve có rồi đấy . Chỉ cần có những đường chuyền như Alex trận trước nữa thôi .
Để xem
20 của Matri thì đến 3/4 ko ghi dưới màu áo Juve thì cũng xem thế nào đã.

Vẫn có cảm giác gờn gợn về tài năng của chú này. >:) Mà tội j ko tự sướng, đặt hy vọng Matri lớn nhanh và tỏa sáng hơn Pazzo thì sao. Ngoài tài năng thì còn cần môi trường để thể hiện và tôi luyện tài năng đã. Matri có môi trường hơn Pazzo rồi đấy
Nhưng ngoài Matri và thêm 1 chút là Quag, Alex thì hàng tiền đạo là 1 mớ giẻ rách ko hơn.

Về tiền đạo tớ vẫn không thích loại hoa mỹ, tớ thích loại chộm trứng kiểu Inzaghi hoặc rình rập kiểu Trez hơn. ra chân đơn giản nhưng hiệu quả, xác xuất khi 1vs1 với thủ môn gần như 99% thành bàn.
Nếu không có cái loại như trên thì phải khỏe và cực khỏe, chạy, đè, càn lướt nói chung ..... đánh đập được hậu vệ đội bạn cho đồng đội tác chiến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 18, 2011, 11:07 AM
Quote from: chianti
giờ cứ phát biểu đẳng cấp và trình độ nghe mờ mịt hết cả đầu óc   cứ nói đơn giản cho dễ hiểu đi bạn Zoff
hơ, phòng truyền thống Juve còn thiếu cái cup này (ah, tức là sau khi nó đổi tên  ) phải không nhỉ? Thôi, cố gắng sưu tập cho đủ bộ vậy
Ý của mình nói chiếc cúp Europa League này thật ra là ko xứng đáng với danh tiếng của Juve vì từ trước đến giờ Juve chỉ "thích" chơi ở Champion League thôi à,còn mấy cái cúp làng nhàng khác thì ko đáng để Juve nhòm ngó tới.Nhưng xét hoàn cảnh hiện tại thì chiếc cúp này lại có ý nghĩa rất lớn,nhất là về mặt tinh thần và danh tiếng vì nếu có được nó thì Juve sẽ cải thiện được phần nào hình ảnh tệ hại như bây giờ và có thể mua được những cầu thủ giỏi như ý mún.Mặt khác việc giành chức vô địch E.L sẽ giúp Juve thực hiện tham vọng mà tất cả các Juvetini đều mơ ước,đó là lấy lại ánh hào quang đã bị vùi lấp quá lâu kể từ thảm họa Calciopoli năm 2006  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 18, 2011, 03:34 PM
Quote from: dinozoff1991
Ý của mình nói chiếc cúp Europa League này thật ra là ko xứng đáng với danh tiếng của Juve vì từ trước đến giờ Juve chỉ "thích" chơi ở Champion League thôi à,còn mấy cái cúp làng nhàng khác thì ko đáng để Juve nhòm ngó tới.Nhưng xét hoàn cảnh hiện tại thì chiếc cúp này lại có ý nghĩa rất lớn,nhất là về mặt tinh thần và danh tiếng vì nếu có được nó thì Juve sẽ cải thiện được phần nào hình ảnh tệ hại như bây giờ và có thể mua được những cầu thủ giỏi như ý mún.Mặt khác việc giành chức vô địch E.L sẽ giúp Juve thực hiện tham vọng mà tất cả các Juvetini đều mơ ước,đó là lấy lại ánh hào quang đã bị vùi lấp quá lâu kể từ thảm họa Calciopoli năm 2006

Suốt ngày hào với chả quang. Giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đấy mà ôm vinh quang trong quá khứ.
Vứt sọt rác đi để còn hướng đến tương lai.

Agnelli đã làm được 1 phần công việc rồi, bây giờ chỉ cần làm đúng kế hoạch thôi. Mỗi năm lại có 1 kế hoạch 5 năm thì chỉ cần 5 năm là Juve đuổi kịp Siena
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 18, 2011, 03:44 PM
Quote from: Souslevent
Suốt ngày hào với chả quang. Giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đấy mà ôm vinh quang trong quá khứ.
Vứt sọt rác đi để còn hướng đến tương lai.

Agnelli đã làm được 1 phần công việc rồi, bây giờ chỉ cần làm đúng kế hoạch thôi. Mỗi năm lại có 1 kế hoạch 5 năm thì chỉ cần 5 năm là Juve đuổi kịp Siena
Thì em đang hướng đến tương lai bằng việc ước mơ Juve mình sẽ có được chiếc cúp Europa League để gọi là "điểm khởi đầu cho 1 vương triều mới" ở Serie A,lúc đó 1 Bà đầm già từng khiến cả thế giới phải kính nể sẽ hồi sinh trở lại đúng với vị thế của mình      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 18, 2011, 07:20 PM
Nói chung là Juve đang trong quá trình cải tổ... và tự gượng dậy, ko cách nào khác thì các juventini phải tự biết kiên nhẫn thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 18, 2011, 10:38 PM
Quote from: dinozoff1991
Thì em đang hướng đến tương lai bằng việc ước mơ Juve mình sẽ có được chiếc cúp Europa League để gọi là "điểm khởi đầu cho 1 vương triều mới" ở Serie A,lúc đó 1 Bà đầm già từng khiến cả thế giới phải kính nể sẽ hồi sinh trở lại đúng với vị thế của mình    
Có thích anh lập cho topic "Mơ cùng Zốt" không nhỉ?
Bàn luận thực tế chút đi, Juve yếu hơn chúng ta tưởng nhiều.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 19, 2011, 10:17 PM
Quote from: Souslevent
Có thích anh lập cho topic "Mơ cùng Zốt" không nhỉ?
Bàn luận thực tế chút đi, Juve yếu hơn chúng ta tưởng nhiều.
Oh no no,cám ơn ý tốt của anh nhưng em thấy ko cần đâu  .Nói vui thế thôi chứ thật ra em cũng biết lúc này Juve mình đã yếu đi quá nhìu so với thời điểm trước đây nhưng em vẫn mơ ước 1 điều có vẻ hơi phi thực tế bởi em ko thể nhìn Juve cứ mãi đứng ngoài trong những cuộc đua giành lấy những danh hiệu cao quý    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on March 19, 2011, 11:14 PM
Quote from: dinozoff1991
Oh no no,cám ơn ý tốt của anh nhưng em thấy ko cần đâu  .Nói vui thế thôi chứ thật ra em cũng biết lúc này Juve mình đã yếu đi quá nhìu so với thời điểm trước đây nhưng em vẫn mơ ước 1 điều có vẻ hơi phi thực tế bởi em ko thể nhìn Juve cứ mãi đứng ngoài trong những cuộc đua giành lấy những danh hiệu cao quý  
 Anh nghĩ nên lập mơ cùng zốt rồi đó  

mơ là điều của em nhưng anh thấy em mơ còn cao hơn cả anh mơ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on March 20, 2011, 01:46 AM
Danh sách được gọi cho trận với Brescia. Iaquinta rách cơ đùi nghỉ hết giải, Melo đau mắt cá ko đá trận này, Motta bị treo giò.

1 Buffon
3 Chiellini
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
17 Traore
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
37 Boniperti
43 Sorensen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 20, 2011, 07:20 AM
Quote from: juventusbr
Anh nghĩ nên lập mơ cùng zốt rồi đó  

mơ là điều của em nhưng anh thấy em mơ còn cao hơn cả anh mơ  
Mơ về 1 danh hiệu nhỏ nhoi như Europa League thì có gì là quá đâu hở anh,chừng nào em mơ Juve sẽ đoạt cú ăn 3 mới gọi là quá viển vông mà thôi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 20, 2011, 08:56 PM
Mọi người khởi động chuẩn bị ra sân nào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on March 20, 2011, 08:58 PM
share link đi bà con ơi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 08:59 PM
Đợi link của Akazuri ^^
@Dốt : càng ngày những comment của em càng làm loãng diễn đàn rồi đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on March 20, 2011, 09:05 PM
bạn nào cho mình xin link xem với
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 20, 2011, 09:06 PM
Quote from: azzurra1412
Đợi link của Akazuri ^^
@Dốt : càng ngày những comment của em càng làm loãng diễn đàn rồi đấy.
Chịu khó search link thôi, Aka đang thác loạn ở Đà Nẵng rồi, hắn kô ngồi ôm máy tính nữa đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 20, 2011, 09:06 PM
Link myp2p ko cái nào xài được cả, có ai còn link khác ko?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 09:07 PM
Có 1 cái link myp2p Vetle nhưng giật đùng đùng.
Bây giờ thì teo luôn rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chianti on March 20, 2011, 09:12 PM
http://www.vipcanals.net/ch1.html (http://www.vipcanals.net/ch1.html)

Tớ đang xem cái này, không đc rõ lắm nhưng ít ra thì không giật đùng đùng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 09:26 PM
Krasiccccccccc ^^
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on March 20, 2011, 09:27 PM
Krasic đá bóng sống luôn, quá dữ, 1 nho cho Juve.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 09:27 PM
    1 quả rồi.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on March 20, 2011, 09:28 PM
Quote from: azzurra1412
Krasiccccccccc ^^
cho mình xin link cái bạn ơi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on March 20, 2011, 09:28 PM
Goal ! Cuối cùng thì Krasic cũng ghi bà      n
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 09:29 PM
Quote from: Juve_hehe
cho mình xin link cái bạn ơi
MÌnh xem link của bạn chianti đấy  
Thanks bạn chianti nhé, mặc dù hơi mờ + giật  
Bạn nào còn link khác không  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 20, 2011, 09:43 PM
Cả nhà có ai dùng sopcast không? Trên MyP2P.eu linh Sopcast vẫn sống đó, xem ổn lắm, chỉ không nét lắm thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 20, 2011, 09:46 PM
Thua!!! Tấn công khó khăn là thế, thủ chán mù như cho không bàn thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 09:46 PM
1-1    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 09:48 PM
1-1 rồi . Hic giật chẳng xem được gì cả.
Sopcast cũng teo luôn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 20, 2011, 09:48 PM
Nhìn đội hình xuất phát Chielini đá trung vệ thấy hơi ko an tâm rồi . Dạo này Chielini tâm lý , bám người chán lắm .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 20, 2011, 09:51 PM
má.... tìm dc link là 1-1 rồi ...súc vật thật ha ha
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 20, 2011, 09:51 PM
Hàng phòng ngự cao to là thế, quả tạt bóng rõ đơn giản mà đứng vị trí kiểu gì ý >_<
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AC/DC on March 20, 2011, 09:53 PM
Cho thấy hàng hậu vệ tên tuổi nhưng kém nhất trong lịch sử của Juve. Đó là công lớn của DN.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 20, 2011, 09:53 PM
Không biết là các cầu thủ Juve không thể đá phòng thủ hay là do HLV không thể chỉ đạo các cầu thủ đá phòng thủ nữa. Chơi bóng ở thế dẫn bàn trước một đội yếu hơn mà không cầm được thế trận và lợi thế là sao nữa?          
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 09:55 PM
cho xin cái link nào KOP ơi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 20, 2011, 10:01 PM
Chiellini thường nôn nóng và cover luôn khu vực của đàn em Bonucci nên hàng thủ rất hay bị hở . Barzagli giữ vị trí ổn hơn . Nên đẩy béng Chiellini ra cánh để tận dụng sức khỏe và sự ham hố tấn công .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 20, 2011, 10:03 PM
Rồi rồi biết các bác bình luận hay rồi.
BÌnh luận hay cho xin cái link xem cùng nào  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 20, 2011, 10:04 PM
Cho mình xin cái link, mình mà ko xem dc thì Juventus thua chắc  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 20, 2011, 10:06 PM
Thử link này xem , hơi giật :
sop://broker.sopcast.com:3912/90801
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 10:08 PM
Mình xem link sopcast trên myp2p ấy, mấy link khác thì chịu, không xem nổi T_T.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 20, 2011, 10:14 PM
Kết quả nhiu rồi pà con,máy tớ đang sử dụng giật quá ko download link được  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 20, 2011, 10:20 PM
Juve sắp thua rồi mày                                                                     .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 20, 2011, 10:24 PM
Anh Kop có link nào ngon lành ko cho em xin ... may ra còn lật dc thế cờ  T.T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 20, 2011, 10:27 PM
Quote from: kingofpc
Juve sắp thua rồi mày                                                                     .
Cái gì cơ...............      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 10:28 PM
Lanzafame vào rồi, vớ vẩn lại cái điệp khúc...  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 20, 2011, 10:29 PM
Gừng càng già càng cay ...yeah
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 20, 2011, 10:29 PM
Giật giật 1 lúc thấy 2-1  @@
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 10:29 PM
WTFFFFFFFFFFFF? KING ALEXXXXXXXXXXXXXX!!!!

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 20, 2011, 10:30 PM
http://www.vipcanals.net/ch1.html (http://www.vipcanals.net/ch1.html)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 20, 2011, 10:33 PM
Hơn người rồi, trời thương, ah, người thương
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on March 20, 2011, 10:33 PM
En tantos años, siguen dependiendo de el, aunque tiene 37 años mas o menos pero todavia la Juve no le puede falta ...(sau bao nhiêu năm, họ vẫn phụ thuộc vào anh ấy, dù đã 37 tuổi nhưng Juve vẫn không thể thiếu anh được) .Hic   lời BLV nghe thảm quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 10:42 PM
Ước gì Alex trở lại tuổi 20  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 20, 2011, 10:44 PM
hic, ko hiểu thay matri = toni để làm gì cơ chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 20, 2011, 10:47 PM
Pepe cũng biết đi bóng nhưng cách đá chẳng có tẹo nào thông minh cả. Toàn cầm bóng cắm đầu cắm cổ vào rê rắt rồi chẳng sút/ chuyền cho ai cả.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 20, 2011, 10:54 PM
2-2 chưa, sốt ruột quá....Brescia cố lên....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 10:56 PM
Quote from: dkv
2-2 chưa, sốt ruột quá....Brescia cố lên....
@@, chém chém



 
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 20, 2011, 10:58 PM
1 ngày yên bình khi cả Juve và Liver đều thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 20, 2011, 10:58 PM
Bùm ... coi trận như đánh vật, đang đi chơi phải chạy vội về để xem link delay2s  T_______________T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 20, 2011, 10:58 PM
uiiiiiiiiiiiiiii, mannnnnnnnnn, sao Brescia tệ thế, đá với Juve còn ko thắng kiểu này hlv bị mất việc chắc...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 20, 2011, 11:00 PM
Trận này Juve đá tạm được, hiệp 2 gây sức ép khá ổn. Lâu lắm mới thấy các cầu thủ Juve biết phất bóng đổi cánh để chuyển hướng tấn công. Trước cứ luẩn quà luẩn quẩn. Nhưng phòng ngự vẫn đau tim kinh khủng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on March 20, 2011, 11:02 PM
Thắng rồi :x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 20, 2011, 11:04 PM
Dù sao thì Juve cũng đã có một trận thắng. Một cú sút quyết đoán của Krasic trong tư thế không bị ai kèm. Một bàn gỡ hòa của đội khách mà công lớn thuộc về hàng thủ Juve (hàng thủ kô còn tẹo bản sắc nào cả). Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp của Alex (hiện tại trong đội hình Juve chỉ còn Buffon là cùng đẳng cấp với Alex, các cầu thủ còn lại phải phấn đấu dài dài). Một chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài dành cho cầu thủ đội bạn. Chúc mừng các cầu thủ Juve!
             
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 20, 2011, 11:05 PM
   

Thôi chuyển qua xem trận Chelsea - Man C. Hôm nay Juve thắng có hứng thật, thua chắc đi ngủ luôn  . Mong sau trận này Juve lấy lại được chút niềm tin.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 20, 2011, 11:07 PM
Quote from: Jforever
Ước gì Alex trở lại tuổi 20  
20 tuổi trẻ quá, sao làm đầu tầu được hả bạn, mình chỉ ước Alex trẻ lại 5 đến 6 tuổi thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 20, 2011, 11:26 PM
Ước gì Alex 28 tuổi hehe                                                                                         ........
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jforever on March 21, 2011, 12:15 AM
Nhìn Juve khổ sở câu giờ trong 5' cuối với 10 cầu thủ Brescia mà chạnh lòng quá...Buồn buồn hoài cổ chỉ chục năm trước, cái thời cả Châu Âu nghe đến cái tên Juventus mà khiếp sợ, mà ngán ngẩm.. Những Nedved, Alex, Trez, Davids.. - những cầu thủ tuyệt vời đã mang đến biết bao cảm xúc.. giờ nhớ lại mà chỉ biết thở dài..

[div align=\\\"center\\\"][youtube]o8I5Nm9bUXg[/youtube][/div]

Juve sẽ thay đổi đến thế nào nữa đây?




Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 21, 2011, 06:33 AM
Hôm qua Alex ghi một bàn đỉnh cao quá nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on March 21, 2011, 06:58 AM
Quote from: Duong Qua
Hôm qua Alex ghi một bàn đỉnh cao quá nhỉ

 thắng rồi sao ? chúc mừng Juve .  

Riêng Alex : em vẫn còn yêu anh như lúc đầu  

hố hố
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on March 21, 2011, 08:37 AM
Ngày trước gặp mấy ông kiểu Lecce, Brescia thì ko phải xoắn, bây h đá mà cứ sợ hòa với thua, càng ngày càng mất uy rùi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 21, 2011, 09:25 AM
Ngoài 1 bàn thắng thì Del còn 1 quả chọc khe khá ngon cho Krasic . Trận trước cũng có 1 quả, tiếc là cả 2 cơ hội Krasic đều không ghi được bàn. Quả đấy mà vào chân Nedved hoặc Camo nhỉ ^^
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 21, 2011, 11:42 AM
Hic, h vui bao nhiều khi Alex ghi bàn thì lại ngán ngẩm cho Juve bấy nhiêu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 21, 2011, 11:48 AM
Quote from: azzurra1412
Ngoài 1 bàn thắng thì Del còn 1 quả chọc khe khá ngon cho Krasic . Trận trước cũng có 1 quả, tiếc là cả 2 cơ hội Krasic đều không ghi được bàn. Quả đấy mà vào chân Nedved hoặc Camo nhỉ ^^
Nếu thế thì hoàn cảnh của Juve bây giờ đã khác, Krasic dứt điểm kém thật, toàn dứt điểm theo bản năng, gần 1 năm rồi mà không học được kỹ năng dứt điểm của Alex.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 21, 2011, 02:47 PM
Khiếp thắng cũng than thua cũng than.
Than vãn ít thôi.
Nghèo mà cứ Đú là sao. Trình non mà cứ đòi danh hiệu này nọ.

Nghiêm cấm mọi hành động thuộc cái thể loại "Đạp Xích lô mà đòi ở Biệt Thự" nhá.
Tỉnh ngủ đê. Mục tiêu sang năm là cạnh tranh trụ hạng nhá.

Nhanh và vuông.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 21, 2011, 03:05 PM
Quote from: HoangtuTurin
Khiếp thắng cũng than thua cũng than.
Than vãn ít thôi.
Nghèo mà cứ Đú là sao. Trình non mà cứ đòi danh hiệu này nọ.

Nghiêm cấm mọi hành động thuộc cái thể loại "Đạp Xích lô mà đòi ở Biệt Thự" nhá.
Tỉnh ngủ đê. Mục tiêu sang năm là cạnh tranh trụ hạng nhá.

Nhanh và vuông.
Sáng ra đánh răng rồi có khác, phán chuẩn đấy.
Juve lụi bại vì tinh thần chứ ko phải lực lượng, không thắng nổi chính mình thì quên chuyện tranh đua đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 21, 2011, 03:18 PM
Quote from: Souslevent
Sáng ra đánh răng rồi có khác, phán chuẩn đấy.
Juve lụi bại vì tinh thần chứ ko phải lực lượng, không thắng nổi chính mình thì quên chuyện tranh đua đi
Giữa trưa sang chiều rồi cụ ơi.
Dưng mà cái cảnh này h mà cứ hạ quyết tâm danh hiệu thì con em nó cũng chả tin chứ đừng nói em.

Lụn bại 1 phần vì tinh thần 1 phần vì Thẩm du quá độ mà sinh ra lao lực.
Sống ở đời phải biết mình là ai chứ.

Chứ mấy năm nay toàn thuộc cái thể loại N.G.U mà cố tỏ ra nguy hiểm, hãi lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on March 21, 2011, 04:14 PM
Quote from: thienlai
20 tuổi trẻ quá, sao làm đầu tầu được hả bạn, mình chỉ ước Alex trẻ lại 5 đến 6 tuổi thôi.
Đỉnh cao nhất của Alex vào khoảng 96-99 lúc Hoàng Tư Turin tầm 22 đến 25 tuổi    . Mưng cho Juve đã quay lại sau 1 thoi gian dài . Nhưng cũng lo cho Milan khi bị Inter bám sát phía sau  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 21, 2011, 07:27 PM
Quote from: Milanno
Đỉnh cao nhất của Alex vào khoảng 96-99 lúc Hoàng Tư Turin tầm 22 đến 25 tuổi    . Mưng cho Juve đã quay lại sau 1 thoi gian dài . Nhưng cũng lo cho Milan khi bị Inter bám sát phía sau  
Đấy ko phải là quay lại bạn ah. Chỉ là hơi ngoảnh đầu chút thôi, chứ hàng thủ đá thế thì biếu sớm.

Sự ngập ngừng của Milan ko làm nhiều người bất ngờ, vì Ibra. Milan được xây dựng xoay quanh Ibra, cũng giống nhu Inter của Mancini, chỉ cần Ibra hắt hơi xổ mũi là mệt ngay. Milan cần 1 tiền vệ đẳng cấp nữa mới có khả năng xưng bá, bây giờ thì cầu trời cho trận Derby có điểm thôi. Dù sao vẫn ủng hộ Milan sờ-cu-dét-to hơn In tè
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Milanno on March 21, 2011, 08:05 PM
Quote from: Souslevent
Đấy ko phải là quay lại bạn ah. Chỉ là hơi ngoảnh đầu chút thôi, chứ hàng thủ đá thế thì biếu sớm.

Sự ngập ngừng của Milan ko làm nhiều người bất ngờ, vì Ibra. Milan được xây dựng xoay quanh Ibra, cũng giống nhu Inter của Mancini, chỉ cần Ibra hắt hơi xổ mũi là mệt ngay. Milan cần 1 tiền vệ đẳng cấp nữa mới có khả năng xưng bá, bây giờ thì cầu trời cho trận Derby có điểm thôi. Dù sao vẫn ủng hộ Milan sờ-cu-dét-to hơn In tè
Đoàn chuẩn mình chưa bao giờ thích Ibra cả dù hắn đã cập bến San Siro   . Đúng là lúc này Scudetto là 1 dấu hỏi to đùng với cơ hội  vẫn còn rất sáng cho Inter   . Cũng mong cho Inter nó đá tốt ở CL để rửa mặt cho Calcio  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 21, 2011, 11:53 PM
Tớ nghĩ có khi Napoli và ko biết chừn Udinese mới vô địch.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on March 22, 2011, 08:35 AM
Chiến thắng dành cho Juve đúng ngày đại hội xong
Không có gì vui hơn nữa, hãy cố lên nhé Lão bà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 22, 2011, 10:15 AM
Quote from: dkv
Tớ nghĩ có khi Napoli và ko biết chừn Udinese mới vô địch.
ủng hộ Napoli
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 22, 2011, 10:26 AM
Năm nay Napoli vô địch là đẹp ^^ đội hình trẻ khỏe đồng đều và khát khao chiến thắng ...... nói chung không quan tâm, Juve như vầy thì quan tâm tới đội nào cũng mệt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 22, 2011, 12:05 PM
Quote from: dkv
Tớ nghĩ có khi Napoli và ko biết chừn Udinese mới vô địch.
Tớ cũng vote 1 phiếu cho Napoli lấy Scudetto mùa này chứ cứ để cho 2 kình địch của thành Milan lấy hoài cũng tức sôi cả máu lên.Cố lên thầy trò Mazzari ơi          
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 22, 2011, 03:11 PM
Preview: Roma - Juventus: Phát súng ân huệ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 23, 2011, 11:28 AM
Quote from: Souslevent
Preview: Roma - Juventus: Phát súng ân huệ  
Ân huệ cho ai cho cái j hả bác
Cho DN??? Cho tham vọng Juve???? Cho Roma???? hay cho Monttella ????
Em nghĩ là cho Juve, cho tất cả Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 23, 2011, 02:40 PM
Quote from: Souslevent
Preview: Roma - Juventus: Phát súng ân huệ  
10 ngày nữa mới đá cơ mà, priview sớm thế anh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 23, 2011, 03:03 PM
Quote from: akazzurri
10 ngày nữa mới đá cơ mà, priview sớm thế anh
Ân huệ thì phải báo trước chứ. Tớ đoán là ân huệ cho Del Neri, sau trận đấu này sẽ không còn nghe thấy Del Neri nói gì đến khả năng dẫn dắt Juve mùa sau nữa.
Mà mấy trận gần đây Alex làm thay Del Neri nhiều việc quá, từ thi đấu đến gào thét, chửi bới bọn đàn em... Được cái chưa chú nào dám bật nên có vẻ như Alex mà làm trợ lý HLV là cực kỳ ổn đấy (Hai ông con giời Marchisio & Chiellini rất ngoan ngoan nghe lời)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on March 23, 2011, 05:52 PM
Quote from: Souslevent
...có vẻ như Alex mà làm trợ lý HLV là cực kỳ ổn đấy (Hai ông con giời Marchisio & Chiellini rất ngoan ngoan nghe lời)
Vớ vẩn Alex lên thay DN giai đoạn cuối cũng có phần ấy chứ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 23, 2011, 08:01 PM
Quote from: thienlai
Vớ vẩn Alex lên thay DN giai đoạn cuối cũng có phần ấy chứ.
Khả năng đấy là cao nhất nếu Juve thua tiếp, quan trọng là Alex có dám cầm đội hay không mà thôi, Pavel từ chối rồi. Gentile và Vialli chưa nói gì thêm nhưng thay vài trận cuối mùa thì cũng chả cần đến đao to, búa lớn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on March 23, 2011, 09:57 PM
Cái cảnh Alex cầm hai cái bảo vệ ống đồng đập vào nhau quát mấy thằng em trông vui thật he he
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 23, 2011, 10:06 PM
Bà đầm già phải trông cậy vào một ông già. Buồn thật.

Mình vote ngay một phiếu bán quách Buffon cho MU, mang Siguru về. Đã dám làm lại từ đầu thì phải mạnh tay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on March 23, 2011, 10:16 PM
Quote from: Souslevent
Bà đầm già phải trông cậy vào một ông già. Buồn thật.

Mình vote ngay một phiếu bán quách Buffon cho MU, mang Siguru về. Đã dám làm lại từ đầu thì phải mạnh tay
Em cũng đồng ý là nên bán Buffon, như thế sẽ tốt cho cả 2. buf có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu còn Juve có tiền đầu tư, với lại dạo này tháy Buffon ra vào lụp chụp wa, điểm mạnh nhất là khả năng phản xạ thì cũng giảm do tuổi tác. Dù rất ton trọng và yêu mến Buf nhưng mà bóng đá hiện đại ngày nay nếu đặt nặng tình cảm quá thì sẽ không thể thành công được. Nếu chọn mua thủ môn mới thì em nghĩ Viviano bắt chắc tay hơn là Sirigu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 23, 2011, 11:42 PM
Cặp trung vệ cùi mía chuyên để trống đối phương, làm hại Buffon cứ phải lao ra che chắn liên tục, toàn phải chơi 5 ăn 5 thua. Thôi thì bán cho CLB lớn khác để Buffon còn tìm kiếm danh hiệu CL. Nhìn Casillas tranh thủ cơ hội ẳm danh hiệu GK xuất sắc nhất 3 năm liền của IFFHS mà ức cho Buffon quá. Ko có vụ chấn thương 6 tháng do Kaka làm và ko trung thành thì giờ bèo lắm cũng lần thứ 5, thứ 6 nhận danh hiệu này roài. Sirigu hay Viviano đều đc, nhưng thích phong cách của Sirigu hơn, Viviano phong cách giống Toldo (ko đc dẻo cho lắm)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on March 24, 2011, 12:07 AM
 Buffon là ngôi sao duy nhất còn sót lại thôi , bán đi thì lấy gì thể hiện tham vọng hay nâng tầm đội bóng ? Ngày trước Juve bán Zidane thì trong đội khối bác chất lượng chả kém , chứ bây giờ Buffon đi , Alex nghỉ thì chỉ là 1 đám cùi mía ôm nhau tự sướng thôi .
Tuy TM này chưa lấy lại phong độ nhưng hơn bác Storari hay mấy bác trẻ nhiều lắm . Các pha Buffon phải lao ra phạm lỗi đêu do phải cover cho các hậu vệ . Xem Storari đá chán hẳn , hầu như chẳng dám bỏ khung thành , chỉ phản xạ tại chỗ là chính .
Xác định là hiện tại kể cả Juve có nhiều tiền cũng khó mua nổi ngôi sao tầm cỡ vì thành tích trên sân quá kém , thêm vào chính sách thắt chặt quỹ lương lại càng khó hơn . 1 nhúm tiền bán Buffon chẳng thay đổi đc gì mà chỉ tổ làm các CDV tức giận thôi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ong on March 24, 2011, 07:13 PM
Nhưng có cái là bạn MU chỉ thích chém gió, chứ làm gì có tiền mùa Buffon, đặc biệt là khi anh đã già và mất phong độ so với trước nhiều rồi nên nó càng không có ý mua hơn. Đọc News thấy MU nó đang nhắm Adler đấy, thôi anh Buffon cứ ở lại mà làm tượng đài chung với Totti đi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on March 24, 2011, 07:25 PM
Trong lịch sử bóng đá thế giới siêu sao thì nhiều chứ tượng đài thì có mấy ai
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 25, 2011, 08:01 AM
Buffon 50m hả bác Sous, 50m thì bán đê.
j chứ tiền ít em ko xoắn, chứ tiền nhiều thì em lăn tăn lắm ạh

Dám Roma sẽ là 1 cú headshot cho DN lắm. Chờ đợi xem chú nào sẽ là sát thủ bóp cò
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 25, 2011, 05:14 PM
Chú cứ ở đấy mà mơ.
Buffon cũng chỉ tầm 20-25M mà thôi.

Chấp nhận là Gigi vẫn còn chơi ở cường độ cao khoảng 4-5 mùa bóng nữa. Nhưng hào quang đã ở phía sau lâu rồi. Từ 2007 trở lại đây, chưa mùa nào Gigi chơi được 60% mùa giải, vì thế mà hết Abbiatti, Manniger và Storari thay nhau tỏa sáng?

Thứ hai là đóng góp về mặt tâm lý của Gigi cũng chả nhiều.
Thứ 3 là lương quá cao

Juve có thể nghĩ đến việc thay thế Gigi bằng 1 thủ môn trẻ như Siguru hoặc Handanovic từ ngay bây giờ. Muốn làm cách mạng phải chấp nhận đau thương thôi.
Cũng như Pavel, Trez, Camo và cả Alex, Gigi thích hợp với vai trò huyền thoại của Juve chứ ko còn là ngôi sao không thể thiếu nữa rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 27, 2011, 09:27 PM
Mùa sau Juve bán Buffon và Chielini ... rước về Benzema ... cùng 1 số hv cánh khá ... em thấy vậy ok
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on March 27, 2011, 10:45 PM
Bán Buffon thì e ko phản đối lắm,nhưng bán Chie thì ko. Dẫu ko quái, đôi khi hơi ngu nhưng Chie vẫn là hậu vệ rất đỉnh, các  cầu thủ cùng tuổi kiếm trên thế giới ko có mấy người hơn được đâu. Bonucci đá vẫn còn quá non, chả lẽ lại đặt niềm tin vào Barzagli
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 28, 2011, 09:41 AM
Quote from: Souslevent
Chú cứ ở đấy mà mơ.
Buffon cũng chỉ tầm 20-25M mà thôi.

Chấp nhận là Gigi vẫn còn chơi ở cường độ cao khoảng 4-5 mùa bóng nữa. Nhưng hào quang đã ở phía sau lâu rồi. Từ 2007 trở lại đây, chưa mùa nào Gigi chơi được 60% mùa giải, vì thế mà hết Abbiatti, Manniger và Storari thay nhau tỏa sáng?

Thứ hai là đóng góp về mặt tâm lý của Gigi cũng chả nhiều.
Thứ 3 là lương quá cao

Juve có thể nghĩ đến việc thay thế Gigi bằng 1 thủ môn trẻ như Siguru hoặc Handanovic từ ngay bây giờ. Muốn làm cách mạng phải chấp nhận đau thương thôi.
Cũng như Pavel, Trez, Camo và cả Alex, Gigi thích hợp với vai trò huyền thoại của Juve chứ ko còn là ngôi sao không thể thiếu nữa rồi
Chém vui thôi mà cụ gay gắt thế.
Được giá thì có bán Agnelli em còn chả xoắn nữa là Buffon.
năm ngoái cũng có mấy chú đòi mua Gigi giá cao em cũng list ra: Frey, Hadanovic, Sirigu, Almenia (ku này chột rồi- chán) .....
Năm nay chắc hô thế thôi chứ chửa bán đâu. Tượng đài trên sân Alex thì phập phù rồi chắc giữ lại 1 bác nghị sĩ để ra oai với mấy ông trẻ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 28, 2011, 07:45 PM
Quote from: HoangtuTurin
Chém vui thôi mà cụ gay gắt thế.
Được giá thì có bán Agnelli em còn chả xoắn nữa là Buffon.
năm ngoái cũng có mấy chú đòi mua Gigi giá cao em cũng list ra: Frey, Hadanovic, Sirigu, Almenia (ku này chột rồi- chán) .....
Năm nay chắc hô thế thôi chứ chửa bán đâu. Tượng đài trên sân Alex thì phập phù rồi chắc giữ lại 1 bác nghị sĩ để ra oai với mấy ông trẻ

Anh là anh bực cu Gigi này từ đầu mùa.
Cũng là thân nghị sĩ, ăn lương đại tướng mà làm việc như binh nhì ấy.
Chấn thương cái là trốn chui, trốn lủi đi. Biết là cái đống bầy nhầy đấy không phải dễ ngửi với tầm cỡ như Gigi nhưng nói về tình yêu, nói về trách nhiệm, Gigi có thể làm tốt hơn thế nhiều.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 29, 2011, 09:13 AM
Quote from: Souslevent
Anh là anh bực cu Gigi này từ đầu mùa.
Cũng là thân nghị sĩ, ăn lương đại tướng mà làm việc như binh nhì ấy.
Chấn thương cái là trốn chui, trốn lủi đi. Biết là cái đống bầy nhầy đấy không phải dễ ngửi với tầm cỡ như Gigi nhưng nói về tình yêu, nói về trách nhiệm, Gigi có thể làm tốt hơn thế nhiều.
Ôi giời làm bù nhìn giữ dưa thôi anh.
Bác nài đã 2 lần thất bại cả ở Juve và cả ở tuyển. Giao cho bác băng Cap mà bác cứ lù đù chả chửi bới j được mấy thèng mắm đá ở trên.
Cụ Gigi chỉ có thể chỉ trỏ quanh vùng cấm địa và ra uy công thần nghị sĩ tí thôi. Chứ dính dáng lùm xùm là bác ấy vác dép chạy nhanh. Chán.
Nên là chỉ cho đứng giữa 2 cái cột là ổn ngoài ra ko có nhiều giá trị tinh thần (trừ những chú thích thẩm ru  )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on March 29, 2011, 03:09 PM
Về tâm lý của Buffon thì ngay từ thời đỉnh cao phong độ người ta đã chỉ ra đây là nhược điểm của anh rồi, nên cho anh làm đội trưởng chỉ có hại Juve, hại anh thôi, mà sau khi Alex giải nghệ không cho Buffon làm đội trưởng không biết tư tưởng có lăn tăn gì không. Nên nếu thấy không ổn thì đành bán đi chứ biết sao.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 29, 2011, 05:01 PM
Thêm 1 mục tiêu chém gió ra đê.
Chelski và Abra đã phi vào cháu Neymar >:)
Cháu này nghi chột nữa thôi, 30tr bảng cơ đấy. tê nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 30, 2011, 05:16 PM
Sau bao ngày tìm kiếm, có vẻ như Juve đã kiếm được 1 tiền đạo dứt điểm 1 chạm tốt.
Câu trả lời là Alessandro Matri.
Xem cu cậu này thi đấu thấy rất gọn gàng, không màu mè như Amauri, cũng không quá tốn sức như Iaquinta.

Mục tiêu của Juve là một tiền đạo lùi để thay thế Alex.
Vẫn đang tự hỏi liệu có khi nào Seba được có cơ hội thứ 2 hay không?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on March 30, 2011, 10:30 PM
Seba về Juve đá chính thì sẽ là mục tiêu "đánh đập" chính, mà với thể lực yếu như thế này thì khó mà có thể đá hay được
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on March 30, 2011, 10:54 PM
Mang Giovinco về có khi tiết kiệm dc 1 khoản kha khá để rước về những Pastore, Rossi ấy chứ. Nhả Amauri ra đê  \m/
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on March 31, 2011, 09:06 AM
Quote from: Souslevent
Sau bao ngày tìm kiếm, có vẻ như Juve đã kiếm được 1 tiền đạo dứt điểm 1 chạm tốt.
Câu trả lời là Alessandro Matri.
Xem cu cậu này thi đấu thấy rất gọn gàng, không màu mè như Amauri, cũng không quá tốn sức như Iaquinta.

Mục tiêu của Juve là một tiền đạo lùi để thay thế Alex.
Vẫn đang tự hỏi liệu có khi nào Seba được có cơ hội thứ 2 hay không?
Không có cái mình thích thì nên thích cái mình có
Câu nói này vận vào cái cảnh juve hiện nay bác ợ. Bác thử hỏi Bep hói và Agnelli xem có phải thế không.

Còn Gio thì em nói thật. Tài năng có thừa, xem cu này đá đội trẻ lẫn lên các đội nhỏ đặc biệt thời Empoli phải nói là rất ấn tượng. Nhưng vâng vẫn chỉ là chữ Nhưng, cu này mãi không thể lớn nếu cứ đá hồn nhiên và yếu ớt như hiện nay. Alex, Messi hay Zola đều loại nhỏ con nhưng không quá còi.
Cháu Kiến nhà mình đã Lùn còn còi thì kể như bó sách, ngoại trừ hàng tiền vệ đủ sức bơm bóng như xưa mới mong dìu cháu nó nổi chứ nếu vào sân với trọng trách như 1 Alex mới thì vô phương cứu chữa. Nhìn trước cũng biết là mục tiêu để hậu vệ đội bạn luyện tập khả năng đánh đập.

Iaquinta hay Amauri thì đi là rõ, nếu như rước 1 cháu lùi nữa và tái kí 2 cháu Matri - Quag thì nhiều khả năng là 4-3-3 đây. dám lắm.
Tự nhiên đợt này cao hứng với Marchisio - Mascherano - Krasic ở bộ ba tiền vệ và Quag - Matri - Zarate tiền đạo thế
Tự sướng kinh khủng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 31, 2011, 02:11 PM
Quote from: HoangtuTurin
Không có cái mình thích thì nên thích cái mình có
Câu nói này vận vào cái cảnh juve hiện nay bác ợ. Bác thử hỏi Bep hói và Agnelli xem có phải thế không.

Còn Gio thì em nói thật. Tài năng có thừa, xem cu này đá đội trẻ lẫn lên các đội nhỏ đặc biệt thời Empoli phải nói là rất ấn tượng. Nhưng vâng vẫn chỉ là chữ Nhưng, cu này mãi không thể lớn nếu cứ đá hồn nhiên và yếu ớt như hiện nay. Alex, Messi hay Zola đều loại nhỏ con nhưng không quá còi.
Cháu Kiến nhà mình đã Lùn còn còi thì kể như bó sách, ngoại trừ hàng tiền vệ đủ sức bơm bóng như xưa mới mong dìu cháu nó nổi chứ nếu vào sân với trọng trách như 1 Alex mới thì vô phương cứu chữa. Nhìn trước cũng biết là mục tiêu để hậu vệ đội bạn luyện tập khả năng đánh đập.

Iaquinta hay Amauri thì đi là rõ, nếu như rước 1 cháu lùi nữa và tái kí 2 cháu Matri - Quag thì nhiều khả năng là 4-3-3 đây. dám lắm.
Tự nhiên đợt này cao hứng với Marchisio - Mascherano - Krasic ở bộ ba tiền vệ và Quag - Matri - Zarate tiền đạo thế
Tự sướng kinh khủng

Tớ không bàn về Seba, chỉ tiếc cho hắn và tiếc cho cả Juve. Nhưng cũng giống như Micoli, mối tình của Seba với Juve sẽ khiến cho cả hai đều đau mà thôi.
Chỉ là trong trường hợp không đủ tiền để mang bom tấn thì với Matri, Quag, Alex thì Juve hoàn toàn có thể gọi về Lanzafame và Giovinco. Với những tiền đạo như thế thì tranh Scudetto khó lắm nhưng sẽ là nền tảng rất tốt cho tương lai, nhất là với một Juvetini khác trên băng ghế chỉ đạo, Antonio Conte.

Còn vụ tiền vệ thì khó có khả năng Juve mua Pirlo thay Aquilani, mà chỉ đơn giản là động thái dự phòng và mong muốn Livepool giảm giá mà thôi.
Vụ Marcherano cũng tương tự, chỉ khi nào Melo ra đi thì mới ngắm các dự án khác.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 31, 2011, 03:20 PM
Quote from: học trò Moggi
Bán Buffon thì e ko phản đối lắm,nhưng bán Chie thì ko. Dẫu ko quái, đôi khi hơi ngu nhưng Chie vẫn là hậu vệ rất đỉnh, các  cầu thủ cùng tuổi kiếm trên thế giới ko có mấy người hơn được đâu. Bonucci đá vẫn còn quá non, chả lẽ lại đặt niềm tin vào Barzagli
Cả Buffon và Chiellini đều là những cầu thủ "ko thể thay thế được" ở Juventus,làm sao mà có thể nói chuyện mua với bán hở bạn    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 31, 2011, 03:33 PM
Quẳng hết đi, chuẩn bị đại chiến Roma.
Ít nhất thì Chiellini ngồi ngoài, Barzagli và Bonucci đá chính.
Hy vọng hai trận đấu thăng hoa với ĐTQG, Aquilani sẽ tiếp tục là đầu tàu của Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on March 31, 2011, 04:02 PM
1 bài báo khi viết về Squardar Azzurra đã viết :
Italia đang vận hành công thức 4-3-1-2 một cách trơn tru nhưng để tăng tính hiệu quả, họ sẽ phải phát huy được khả năng tấn công biên nhiều hơn. Ở thời điểm này, bên phía hành lang trái cả Balzaretti lẫn Crisito đều đang chơi thực sự với khả năng lên công xuống thủ khá tốt. Nhưng bên cánh phải, vị trí mà Maggio trấn giữ chỉ đảm bảo khả năng phòng ngự và chưa thể hiện được sự đột biến trong những pha chồng cánh khoét sâu vào sườn của đối thủ. Sẽ rất khó để có được một Panucci thứ hai nhưng nếu Prandelli mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn với Santon, một cầu thủ rất có tố chất hay Marco Motta, hậu vệ của Juventus, một người cũng rất giỏi với những pha tấn công biên, có thể “đôi cánh” của Azzurri sẽ đỡ mất cân bằng hơn.

Motta
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 31, 2011, 05:10 PM
Quote from: azzurra1412
1 bài báo khi viết về Squardar Azzurra đã viết :
Italia đang vận hành công thức 4-3-1-2 một cách trơn tru nhưng để tăng tính hiệu quả, họ sẽ phải phát huy được khả năng tấn công biên nhiều hơn. Ở thời điểm này, bên phía hành lang trái cả Balzaretti lẫn Crisito đều đang chơi thực sự với khả năng lên công xuống thủ khá tốt. Nhưng bên cánh phải, vị trí mà Maggio trấn giữ chỉ đảm bảo khả năng phòng ngự và chưa thể hiện được sự đột biến trong những pha chồng cánh khoét sâu vào sườn của đối thủ. Sẽ rất khó để có được một Panucci thứ hai nhưng nếu Prandelli mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn với Santon, một cầu thủ rất có tố chất hay Marco Motta, hậu vệ của Juventus, một người cũng rất giỏi với những pha tấn công biên, có thể “đôi cánh” của Azzurri sẽ đỡ mất cân bằng hơn.

Motta
Cũng không phải không có lý đâu. Marco Motta cũng là một người tấn công biên khá tốt, nếu phía trên hắn là một người biết chia sẻ công việc phòng ngự.
Krasic hầu như không tham gia vào vai trò phòng ngự nên Motta không có đất sống, Juve buộc phải đưa Sorensen vào. Và thế mới có chuyện hai đồng chí cánh phải như hai thái cực khác nhau, một người chả mấy khi bước về phần sân nhà, một người chẳng mấy khi lên quá vạch giữa sân là thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 31, 2011, 08:09 PM
Vui rồi, Chiellini ngồi ngoài 1 tháng, Alex cũng có thể 10 ngày.
Cũng tốt cho Chiellini, thời gian gần đây thấy cu cậu bị stress hơi quá. Cơ hội để Barzagli và Bonucci thể hiện mình
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 31, 2011, 08:40 PM
Panucci thì tớ ko đánh giá cao. Ông này hay phạm sai lầm, đá cũng ko chắc chắn, ko có tốc độ, chỉ có cái tạt là đc. Hồi WC2002 trong hàng thủ gồm Buffon - Maldini - Cannavaro - Nesta - Panucci thì 4 người kia thuộc loại siêu hạng, chỉ có Panucci là yếu nhất. Azzurri bị Hàn Quốc loại bởi bàn thắng vàng cũng 1 phần nhờ Panucci ban cho vì 1 pha té lãng nhách

Santon thì có tiềm năng nhưng cách chơi vẫn còn non lắm, cần phải tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn mới an tâm đc. Motta thì tớ ko tin tưởng, mới 24t mà nhìn chơi cứ như ông cụ hết thời. Cậu này khoát áo U16-21, từng là đội trưởng U mà sao lớn lên đá kém thế

Maggio thì trước giờ nổi tiếng với khả năng lên công, cầu thủ có thể chạy đến tận đường biên ngang của đối phương chính là cậu ta. Trận Slovenia thấy cậu ta có 1 pha xoạt rất đẹp nên cũng tạm yên tâm. Nếu Maggio ko lên công thì có thể là do chiến thuật của HLV chứ ko phải cậu ta tấn công ko đc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on March 31, 2011, 09:19 PM
Quote from: Souslevent
Vui rồi, Chiellini ngồi ngoài 1 tháng, Alex cũng có thể 10 ngày.
Cũng tốt cho Chiellini, thời gian gần đây thấy cu cậu bị stress hơi quá. Cơ hội để Barzagli và Bonucci thể hiện mình
Sao lại có thể vui hở anh,dù gì Chiellini cũng là trụ cột đáng tin tưởng nhất ở hàng thủ của Juve mình mà.Dẫu có đôi lúc thi đấu hơi dưới sức nhưng anh vẫn lun là lá chắn thép trước khung thành của Buffon,chú ấy phải nghỉ thi đấu thấy bùn bùn làm sao  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 31, 2011, 09:29 PM
So với Rossi tớ thích lối chơi của Giovinco hơn nhìu. Gio chơi rất biến hóa: sút, chuyền, kỹ thuật, tốc độ, quan sát, sáng tạo. Thích hợp cho vị trí tiền vệ công, nhưng cũng có thể đâm thẳng vào vòng cấm nhờ tốc độ. Tiếc là Juve những năm gần đây ko dùng tiền vệ công

Tớ thích độ lì lợm của hàng thủ Juve trước kia, nhưng ko thật sự thích sơ đồ 4-4-2 mà Juve sử dụng bằng sơ đồ Azzurri dùng thời Lippi (4-3-1-2 or 4-3-2-1), Prandelli hiện tại (4-3-1-2) hay Milan của Ancelotti (4-3-2-1). Bởi tớ thích mẫu tiền vệ cầm trịch sáng tạo kiểu Pirlo, Montolivo (luôn có thể phản công chỉ bằng 1 đường chuyền vượt tuyến) và tiền vệ công nhiều biến hóa và nhanh như Giovinco khuấy đảo ở trên (như Kaka thời Milan vậy)

http://www.youtube.com/watch?v=HzOfZHeHGdE (http://www.youtube.com/watch?v=HzOfZHeHGdE)
Ấn tượng với pha bóng trận gặp Chelsea (đoạn 2'35s). Ashley Cole (số 3), 1 hậu vệ có tốc độ nhanh lại hết sức vất vả kéo lấy kéo để nhằm chặn Gio. Khẽ thấy Cole áp sát nhanh Gio đã dùng kỹ thuật qua người quá nhanh khiến 1 hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Cole cũng bất ngờ, cuối cùng phải phạm lỗi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on March 31, 2011, 09:45 PM
Quote from: PhuongHoang
So với Rossi tớ thích lối chơi của Giovinco hơn nhìu. Gio chơi rất biến hóa: sút, chuyền, kỹ thuật, tốc độ, quan sát, sáng tạo. Thích hợp cho vị trí tiền vệ công, nhưng cũng có thể đâm thẳng vào vòng cấm nhờ tốc độ. Tiếc là Juve những năm gần đây ko dùng tiền vệ công

Tớ thích độ lì lợm của hàng thủ Juve trước kia, nhưng ko thật sự thích sơ đồ 4-4-2 mà Juve sử dụng bằng sơ đồ Azzurri dùng thời Lippi (4-3-1-2 or 4-3-2-1), Prandelli hiện tại (4-3-1-2) hay Milan của Ancelotti (4-3-2-1). Bởi tớ thích mẫu tiền vệ cầm trịch sáng tạo kiểu Pirlo, Montolivo và tiền vệ công nhiều biến hóa như Giovinco

http://www.youtube.com/watch?v=HzOfZHeHGdE (http://www.youtube.com/watch?v=HzOfZHeHGdE)
Ấn tượng với pha bóng trận gặp Chelsea (đoạn 2'35s). Ashley Cole (số 3), 1 hậu vệ có tốc độ nhanh lại hết sức vất vả kéo lấy kéo để nhằm chặn Gio. Khẽ thấy Cole áp sát nhanh Gio đã dùng kỹ thuật qua người quá nhanh khiến 1 hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Cole cũng bất ngờ, cuối cùng phải phạm lỗi
Chỉ có thời Capello là hai tiền vệ cánh của Juve chơi bám biên mà thôi, còn trước đó các tiền vệ của Juve thường biến ảo và hoán đổi vị trí thường xuyên.
Juve vẫn nên tập trung vào lối đá đồng đội hơn là một ngôi sao làm nên tất cả như Milan.

Còn Seba thì thấy khả khó xếp vị trí cho cu này. Vì đúng nhất là để hắn chơi tự do phía dưới tiền đạo cắm, nhưng tuyệt nhiên không được giao vai trò kiến thiết cho hắn thì khi đó Seba sẽ bùng nổ. Chỉ cần tập trung bóng thường xuyên cho Seba thì đội bóng đó sẽ sớm bị phong tỏa và Seba sẽ ăn đủ.

Seba là một tài năng xuất hiện không đúng chỗ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on March 31, 2011, 09:50 PM
Quote from: dinozoff1991
Sao lại có thể vui hở anh,dù gì Chiellini cũng là trụ cột đáng tin tưởng nhất ở hàng thủ của Juve mình mà.Dẫu có đôi lúc thi đấu hơi dưới sức nhưng anh vẫn lun là lá chắn thép trước khung thành của Buffon,chú ấy phải nghỉ thi đấu thấy bùn bùn làm sao
Sao chân chất thế, nói thế thì phải hiểu chứ.
Còn về Giovinco thì vẫn mong cho anh 1 cơ hội nữa tại Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on March 31, 2011, 09:51 PM
Maggio  lên công nhưng về thủ kém lắm  ... cho nên yên chí mà thủ thì ok
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on March 31, 2011, 09:59 PM
Quote from: Souslevent
Chỉ có thời Capello là hai tiền vệ cánh của Juve chơi bám biên mà thôi, còn trước đó các tiền vệ của Juve thường biến ảo và hoán đổi vị trí thường xuyên.
Juve vẫn nên tập trung vào lối đá đồng đội hơn là một ngôi sao làm nên tất cả như Milan.

Còn Seba thì thấy khả khó xếp vị trí cho cu này. Vì đúng nhất là để hắn chơi tự do phía dưới tiền đạo cắm, nhưng tuyệt nhiên không được giao vai trò kiến thiết cho hắn thì khi đó Seba sẽ bùng nổ. Chỉ cần tập trung bóng thường xuyên cho Seba thì đội bóng đó sẽ sớm bị phong tỏa và Seba sẽ ăn đủ.

Seba là một tài năng xuất hiện không đúng chỗ
Trong sơ đồ tớ nói người kiến thiết chính là người cầm trịch (Pirlo, Montolivo), còn tiền vệ công như Giovinco cũng có thể vừa kiến thiết vừa có thể đâm thẳng vào vòng cấm nhờ tốc độ và kỹ thuật (như Kaka thời Milan vậy), như thế tiền vệ công mới biến hóa. Cũng như người kiến thiết chính của Azzurri thời Lippi và Prandelli là Pirlo và Montolivo, còn Mauri và Giovinco tuy chơi tiền vệ công những ko hẳn chỉ có kiến thiết

1 Gio đầy tiềm năng trước Chelsea
http://www.youtube.com/watch?v=Xgd5kK_tfRI...feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=Xgd5kK_tfRI&feature=related)

Nếu mùa sau lại rướt về 1 HLV ko biết dùng Gio thì quá đáng tiếc khi Gio đã đc lên tuyển và bắt đầu chững chạc hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavelvnr on March 31, 2011, 10:46 PM
Quote from: PhuongHoang
Panucci thì tớ ko đánh giá cao. Ông này hay phạm sai lầm, đá cũng ko chắc chắn, ko có tốc độ, chỉ có cái tạt là đc. Hồi WC2002 trong hàng thủ gồm Buffon - Maldini - Cannavaro - Nesta - Panucci thì 4 người kia thuộc loại siêu hạng, chỉ có Panucci là yếu nhất. Azzurri bị Hàn Quốc loại bởi bàn thắng vàng cũng 1 phần nhờ Panucci ban cho vì 1 pha té lãng nhách

Santon thì có tiềm năng nhưng cách chơi vẫn còn non lắm, cần phải tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn mới an tâm đc. Motta thì tớ ko tin tưởng, mới 24t mà nhìn chơi cứ như ông cụ hết thời. Cậu này khoát áo U16-21, từng là đội trưởng U mà sao lớn lên đá kém thế

Maggio thì trước giờ nổi tiếng với khả năng lên công, cầu thủ có thể chạy đến tận đường biên ngang của đối phương chính là cậu ta. Trận Slovenia thấy cậu ta có 1 pha xoạt rất đẹp nên cũng tạm yên tâm. Nếu Maggio ko lên công thì có thể là do chiến thuật của HLV chứ ko phải cậu ta tấn công ko đc
Muốn đánh giá Panucci thế nào thì phải nói hồi 1995-1998, hồi ở Milan và Real. Chứ bạn kể tận 2002 thì anh ấy thành lão tướng rồi còn đâu. Mình còn coi Panucci hay hơn cả Zambrotta và Max Tonetto ấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on March 31, 2011, 11:13 PM
http://www.youtube.com/watch?v=N_38lPKniXs (http://www.youtube.com/watch?v=N_38lPKniXs)
mình chỉ thích phản công kiểu này. Nhất là pha bóng của Thuram. Nhanh, gon và sắc xảo. Còn những người phất bóng dài mình ko thích lắm. Hầu hết các đường bóng dài phải do đẳng cấp của tiền đạo trong cách xử lý , nhưng với kiểu phản công như pha bóng của Thuram thì chỉ cấn 2 đường chuyền đã đưa 1 trung vệ vào tư thế dứt điểm được. Làm thế mới bất ngờ và đối phuơng khó bắt bài.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 01, 2011, 03:46 AM
Quote from: dkv
http://www.youtube.com/watch?v=N_38lPKniXs (http://www.youtube.com/watch?v=N_38lPKniXs)
mình chỉ thích phản công kiểu này. Nhất là pha bóng của Thuram. Nhanh, gon và sắc xảo. Còn những người phất bóng dài mình ko thích lắm. Hầu hết các đường bóng dài phải do đẳng cấp của tiền đạo trong cách xử lý , nhưng với kiểu phản công như pha bóng của Thuram thì chỉ cấn 2 đường chuyền đã đưa 1 trung vệ vào tư thế dứt điểm được. Làm thế mới bất ngờ và đối phuơng khó bắt bài.
Các bác toàn đưa những nhân vật thuộc hàng xưa nay hiếm như Thuram, Panucci...
Bây giờ thì cả Serie A có mấy ai đá được 60-70% thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 01, 2011, 08:49 AM
Quote from: Souslevent
Các bác toàn đưa những nhân vật thuộc hàng xưa nay hiếm như Thuram, Panucci...
Bây giờ thì cả Serie A có mấy ai đá được 60-70% thế.
ước mơ về quá khứ kinh hoàng ( chả dám nói là huy hoàng nữa.
Mỗi thời mỗi khác.
Tỉ như xét về tên tuổi, thành tích tầm vóc thì Balzaretti - Thuram - Canavaro - Zambrotta có lẽ hơn xa Ferrara - Tudor - Montero - Persotto hay cả Iluiano nữa. Nhưng thử nhìn bộ tứ ở kém cạnh có 1 cái CL đấy, trong khi bộ tứ huy hoàng lại chạm không nổi. Mỗi thời mỗi khác.

Thời các cụ ấy hết thì để các cụ ấy yên nghỉ đi, mỗi 1 tài năng ra đi thì không bao h có 1 bản sao như thế. Hãy tìm, xây dựng trên những tài năng mới đê

Suốt ngày Thẩm ru với quá khứ. Đến chán
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 01, 2011, 12:00 PM
Có vẻ sự bế Gio của tớ có chút thành tựu đấy nhỉ  . Đó là lí do tớ ác cảm với Ferrara và Diego đến thế .
Nhìn chung lối chơi của Gio so với 2 năm trước chả khác bao nhiêu , thể lực cũng ko hơn , có điều em nó được HLV cho thi đấu ở vị trí thích hợp .
Gio mà thi đấu bên cạnh nhiều cầu thủ chất lượng che chắn cho thì tốt chứ Juve hiện giờ thì khá phiêu lưu đấy . Phía dưới phải có cầu thủ chặt chém dọn dẹp những gì rơi rớt lại , đá hẹp như Melo thì chưa đủ ( Mascherano hay Sissoko khi còn phong độ cao may ra ) . Bên cạnh phải có vệ tinh kĩ thuật tốt để chia sẻ cho em nó ( nếu Krasic đc phong độ như đầu mùa thì chả lăn tăn điều này ) .
Ở Parma , Gio cũng khi tỏ khi mờ , những trận bị kèm chặt là rất khó phát huy được khả năng .
Kết luận : Gio có thể không tạo được khác biệt nhiều cho Juve nếu lực lượng ko bổ sung được thêm sức chiến đấu hay kĩ thuật . Nhưng cầu thủ này là bổ sung có chất lượng mà ko mất tiền , có thể hoàn thành nhiệm vụ tương đương Alex hiện tại ( vốn cũng chỉ làm nhiệm vụ kiến tạo ) .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on April 01, 2011, 12:23 PM
Trận này hy vọng Alex ghi bàn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 01, 2011, 01:28 PM
Tớ đang nói về lối chơi chứ ko phải con người.
Trong giai đoạn huy hoàng của Juve thì những pha phản công mẫu mực như pha bóng của Thuram đáng ghi vào sách giáo khoa. Thực ra đội bóng của Lippi luôn có những pha phản công như vậy. Có thể ví dụ như pha Alex nâng tỉ số lên 2-0 trong trận gặp đội tuyển Đức ở WC 2006. Cũng chỉ với 2 đường chuyền, chẳng hiểu Alex từ đâu chui lên dứt điểm. Ở đây mình chỉ nói, tất nhiên cần những cầu thủ cầm chịch trận đấu nhưng ko phải dùng những cầu thủ đó để tung ra những đường chuyền dài trong phản công. Trong phản công chủ yếu dựa vào lối chơi của đội và những cầu thủ băng lên rất nhanh từ tuyến 2. Còn nếu chuyền dài rồi để các tiền đạo xử lý, khi gặp các đội bóng lớn, chơi tập trung, gần như ko có cửa trong những pha phản công.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 01, 2011, 01:52 PM
Quote from: dkv
Tớ đang nói về lối chơi chứ ko phải con người.
Trong giai đoạn huy hoàng của Juve thì những pha phản công mẫu mực như pha bóng của Thuram đáng ghi vào sách giáo khoa. Thực ra đội bóng của Lippi luôn có những pha phản công như vậy. Có thể ví dụ như pha Alex nâng tỉ số lên 2-0 trong trận gặp đội tuyển Đức ở WC 2006. Cũng chỉ với 2 đường chuyền, chẳng hiểu Alex từ đâu chui lên dứt điểm. Ở đây mình chỉ nói, tất nhiên cần những cầu thủ cầm chịch trận đấu nhưng ko phải dùng những cầu thủ đó để tung ra những đường chuyền dài trong phản công. Trong phản công chủ yếu dựa vào lối chơi của đội và những cầu thủ băng lên rất nhanh từ tuyến 2. Còn nếu chuyền dài rồi để các tiền đạo xử lý, khi gặp các đội bóng lớn, chơi tập trung, gần như ko có cửa trong những pha phản công.

Nhưng đấy là cũng cách đây hơn 5-6 năm rồi. Bây giờ Juve không thể quay lại nền tảng phòng ngự phản công được.
Mấy mùa giải gần đây, hầu như các đội bóng vô địch thường dùng chung một lối chơi là dùng hàng tiền vệ bóp chết sự phản kháng của đối phương rồi kết liễu bằng những hình thức khác nhau. Nói về lý thuyết thì lối chơi này gặp những đội bóng chơi phòng ngự phản công như Juve ngày xưa thì không có đất sống, nhưng Juve không thể chơi phòng ngự phản công ngay cả với đội bóng nhỏ? Thực tế đã chứng minh rồi đấy, Juve chơi cực kỳ tập trung trong các trận đấu lớn nhưng lại không biết làm gì khi gặp các đội bóng nhỏ.

Tớ vẫn thích lối chơi của Lippi II hơn I, cho dù I thành công hơn. Tớ có nhìn được điều đó trong lối chơi của OM mà Deschamps đang xây dựng hay Siena đang chơi cực kỳ biến hóa dưới tay Conte. Nhưng đấy chỉ là so sánh mà thôi, Siena hay OM không phải là Juve. Nhưng đó có thể là điều mà các lãnh đạo của Juve nên suy nghĩ.
Muốn chơi như ngày xưa thì tinh thần phải thực sự vững và có những cá nhân thực sự xuất sắc như Robby Baggio, Alex, Zizou hay Pavel, những người có thể khai thông bế tắc mà không cần nhiều cơ hội.

Juve mà Marotta đang hướng tới cũng có vẻ như thế, nhưng ở thời kỳ đầu nó mới chỉ đạt về lượng, chứ chưa đạt đủ chất. Chỉ cần vài ba quả cerise trên chiếc bánh gateau thì hương vị nó sẽ khác.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 01, 2011, 02:33 PM
Lối chơi của Juve trước h (cho đến trước ngày bị chúng nó hội đồng cho ăn cám) là chơi chắc chắn áp đặt thế trận từ sân nhà. Tuy không giành quyền kiểm soát bóng tối đa kiểu Barca nhưng cũng na ná theo kiểu là khóa chặt bóng trong những khu vực có thể tối đa hóa kiểm soát.
Hơn nữa Juve là một tập thể nhiều cá nhân nhuần nhuyễn lối chơi chung và lối chơi cá nhân nên khi bế tắc vẫn có những khoảnh khắc đẳng cấp của ngôi sao lớn, nhưng không lấy những khoảnh khắc này làm lẽ sống.
Thay vì tát tới tấp như mãnh hổ kiểu Barca thì Juve là lạnh lùng điềm tĩnh quan sát con mồi, thôi miên và sau đó là 1 cú mổ ko thể chống đỡ như rắn độc. Không một cầu thủ nào của Juve hay đối thủ có thể đảm bảo tập trung 100% trong 90 phút, ai cũng có 1% nào đó sơ sót khác biệt duy nhất là 1% sai sót của 1 cầu thủ Juve luôn có sẵn một tới 2 đồng đội xóa nhòa. Còn 1% sai sót của đối thủ sẽ bị trả giá bằng những cái nanh độc như Zizou, Neddy, Baggio, Alex..... Từng vô cùng tự hào và hào hứng nhìn cách ru ngủ và kết liễu đối thủ lạnh lùng của Juve-Lippi hay Juve-Capello. Nó giống như 1 chiến thần bất bại, thôi miên, vờn nhả, chơi đùa với con mồi của mình cho đến khi con mồi của nó bất thình lình nhận được 1 cú đánh không thể chống trả.

Ngày ấy đã quá xa rồi. Gio không tệ, tài năng rất khá nhưng để trở thành 1 cái gì đó để được thừa nhận ở Juve thì còn rất khó và đặc biệt cần có người biết sử dụng chú nó.
Tốt nhất là một HLV kiểu Conte hay Lippi mình nghĩ 4-3-3 hay 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-4-2 với 3-5-2 sẽ giúp Gio rảnh chân hơn. Gio sẽ mãi là cơn gió lạ, là đột biến trên sân khiến đối thủ trúng gió hơn là một người có thể cho cả đội trông vào.
Nếu là Conte thì nhiều cửa Gio sẽ được trở về, nhưng lấy 1 chỗ trong 11 ng chính thức thì Gio chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 01, 2011, 03:05 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Sao chân chất thế, nói thế thì phải hiểu chứ.
Sao lại ko hiểu nhỉ,ý của tôi ở đây là thấy tiếc nuối cho cả Chiellini và Juve đấy bạn.Ko có Chiellini thì Juve đã mất đi 1 chốt chặn vô cùng quan trọng trước khung thành,sau khi hồi phục thì ít nhìu phong độ của chú ấy cũng sẽ suy giảm vả ảnh hưởng đến lối chơi của Juve  


Quote from: kingofpc
Maggio  lên công nhưng về thủ kém lắm  ... cho nên yên chí mà thủ thì ok
Dạo này thấy Maggio cũng phần nào khắc phục được điểm yếu ấy rồi mà đại ca,nếu bắt chú ấy chỉ lo phòng thủ thôi thì hơi phí cho khả năng của Maggio  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 01, 2011, 08:33 PM
Trận tới Roma đánh bại Juve để mừng ông chủ mới, Milan cầm hòa Inter. Cuối mùa Napoli vô địch, Milan + Inter + Roma dự CL. Udinese + Lazio đi EL. Juventus kết thúc mùa giải trắng tay để tiến tới mùa giải mới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 01, 2011, 08:55 PM
Quote from: PhuongHoang
Trận tới Roma đánh bại Juve để mừng ông chủ mới, Milan cầm hòa Inter. Cuối mùa Napoli vô địch, Milan + Inter + Roma dự CL. Udinese + Lazio đi EL. Juventus kết thúc mùa giải trắng tay để tiến tới mùa giải mới
Kịch bản của bạn nghe thê thảm quá à.Theo tớ thì nên chỉnh sửa lại chút xíu cho hay hơn:Juve sẽ đánh bại Roma 1 cách rất nhẹ nhàng(1-0)và cuối mùa lấy 1 vé dự Ơ-rô-ba Lích,xem như là 1 chút động lực cho các cầu thủ phấn đấu hơn trong mùa giải tới.    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 02, 2011, 03:39 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Sr anh em nhưng có việc gấp nên post lên đây cho tiện
Có ai biết bản PES nào có cả Nedved lẫn Krasic ko? Cho em xin vs, cấu hình máy em hiện h thì Card on, chip E-core, RAM 2Gb, ổ cứng nếu xoay đc còn thừa khoảng 3-4Gb. ( Giúp em vs
2 cu nài sao chung 1 bản đc trời. Hơi bị lạc đề

Vote cho cái ending mùa giải của phuonghoang. Hơi bị máu với cái kết quả như rứa mà ko biết đc ko >:)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 04, 2011, 12:52 AM
Ơ sắp đá rồi mà không khí lạnh tanh thế này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 01:31 AM
Đội hình ra sân:
 Storari; Motta, Barzagli, Bonucci, Grosso; Aquilani, F. Melo, Marchisio; Krasic, Matri, Pepe

Bufon bị sốt nên ko ra sân. Juve sẽ đá đội hình 4321 với Pepe và Krasic hỗ chợ phía sau cho trung phong cắm Matri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 01:32 AM
đội hình lạ quá ta
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 01:33 AM
Quote from: dkv
Đội hình ra sân:
 Storari; Motta, Barzagli, Bonucci, Grosso; Aquilani, F. Melo, Marchisio; Krasic, Matri, Pepe

Bufon bị sốt nên ko ra sân. Juve sẽ đá đội hình 4321 với Pepe và Krasic hỗ chợ phía sau cho trung phong cắm Matri

Trước trận này 1-2 ngày gì đó em có xem qua tin là DN sẽ chơi 4-3-3. Ai dè chơi thật.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 01:45 AM
Marchisio mang băng đội trưởng he he
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 01:46 AM
bác nào có link ko
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 04, 2011, 01:48 AM
Link điiiiii  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 01:51 AM
Quote from: học trò Moggi
bác nào có link ko
Tầm trung: http://rokshome.blogspot.com/ (http://rokshome.blogspot.com/)
 Tầm cao: http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)

^^". Hai cái cái nào cũng ngon. Nếu mạng ngon thì dùng tầm cao. HD phê lòi mắt.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 02:14 AM
Motta đá được đấy chứ, đâu đến nỗi tệ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pintu on April 04, 2011, 02:17 AM
Tấn công đơn điệu quá , môi mình Matri e hơi khó , sao ko có Del Piero nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 02:19 AM
Ghê ông Grosso quá,lên là ko về kịp.  Tí thì chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 04, 2011, 02:25 AM
Link của Mad xem ngon vãi @@
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 02:29 AM
Hơ hơ! Hồi kì nghe đồn Roma muốn đổi Vucinic lấy Iaquinta, tớ đề nghị gật gù gấp. Vucinic đá kinh quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 04, 2011, 02:31 AM
Krasic đá cá nhân quá, nhìn nản ghê
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 02:34 AM
quả cuối phí thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 02:35 AM
Hiệp một tớ ấn tượng nhất với Motta, đá tuơng đối hay và có gì đó đẳng cấp. Tiếc rằng chấn thuơng luôn. Thứ nhì là Storari, khả năng phản xạ phải nói là ko thua ai.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 04, 2011, 02:36 AM
Storari cứ chụp như lên đồng thế này thì bán Buffon lấy tiền mua cầu thủ để Storati đá chính luôn khỏi xoắn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 04, 2011, 02:38 AM
Hiệp 2 có nguyên bộ đôi G-G 2 cánh, xem chống kiểu nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 02:41 AM
E thấy hiệp một Juve mình đá quá chán, Krasic thì chỉ biết rê chứ ko biết chuyền. Pepe mất hút, Grosso lên rồi ko về kịp.Đựoc mỗi quả cuối. Nếu ko nhờ Storari xuất sắc thì đã thua 3 trái rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tung359 on April 04, 2011, 02:47 AM
Lạ ghê cơ, cứ chú nào đá lên chân là đau ốm
Hiệp vừa rồi là hiệp hay nhất của Motta mà mình từng xem, đá rất chắc chân và tự tin
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:00 AM
Quote from: tung359
Lạ ghê cơ, cứ chú nào đá lên chân là đau ốm
Hiệp vừa rồi là hiệp hay nhất của Motta mà mình từng xem, đá rất chắc chân và tự tin

Bị ểm bùa rồi. Quả này y hệt De Ceglie hồi đá với Milan.  

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:02 AM
Kiểu này sao ko cho Martinez vào nhỉ. 4-3-3 nhiều khi 'Il Malaka' phát huy được khả năng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 03:03 AM
Juve hiệp 2 đá hay 1 cách lạ lùng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:03 AM
GOALLLLLLLLLL............Krasiccccccccc!!!!!!!!!!!!!        

Grosso làm 1 cú tỉnh phết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 03:04 AM
Goal Krasic
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on April 04, 2011, 03:04 AM
Krasiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 04, 2011, 03:04 AM
Đù ... Tấn công chán vậy mà cũng có bàn thắng =]]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 03:04 AM
Vào rồi. Grosso kiến tạo hay quá,gióng quả hồi Worldcup 2006
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 04, 2011, 03:04 AM
Vào rồi ,Krasic bắt bóng sống quá chuẩn        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 03:05 AM
ở trang chủ có bạn nói Grosso sẽ tỏa sáng, thế mà đúng thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on April 04, 2011, 03:06 AM
chán quá,vừa xuống nhà đi wc lên thì thấy 1-0 rồi,k đc xem,hic
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 04, 2011, 03:08 AM
trái đó mà ko vào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on April 04, 2011, 03:09 AM
Trời ơi, Pepe bỏ lỡ cơ hội ngon ăn quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:17 AM
Juve đang hừng! Có cảm giác Juve thua người ta trước kia là vì tinh thần chứ ko do lực lượng.
Tí mà thua 1-1 kiểu nào chả chả cúm.

==============

P/S: 2-0 rồi. Ko xoắn nữa.
Matri.....      ............Xỏ kim ngon quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 03:17 AM
Nói đùa chứ,Juve mình giờ chỉ có thể rùa rùa được bàn rồi thủ và phản công thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 04, 2011, 03:17 AM
WTF !!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 03:18 AM
Vaooooooo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on April 04, 2011, 03:18 AM
Matriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 04, 2011, 03:18 AM
đá vớ vẩn mà cũng thắng được nữa T___T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 03:19 AM
Matri như Inzaghi ấy, kinh thật, chẳng hiểu sao có thể phá bẫy việt vị được quả đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on April 04, 2011, 03:19 AM
Có vẻ như Marchisio đeo băng đội trưởng may mắn thật đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on April 04, 2011, 03:19 AM
Laị Grosso kiến tạo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:21 AM
Quote from: học trò Moggi
Nói đùa chứ,Juve mình giờ chỉ có thể rùa rùa được bàn rồi thủ và phản công thôi

Được thế cũng vui rồi. Chả cần dồn dập làm gì.

Chỉ lo được 1 trận. Rồi gặp mấy ông bé tẻo tèo teo lại bị đập cho dính vách.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 03:24 AM
Có vẻ Juve đá 4-3-3 hợp hơn đá 4-4-2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 04, 2011, 03:28 AM
Thắng lớn, thua nhỏ...chuyện bth mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on April 04, 2011, 03:37 AM
Cuối cùng cũng chiến thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 04, 2011, 03:44 AM
trận sau gặp Genoa thế nào chả bị nó bắn cho mấy phát
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 04, 2011, 07:11 AM
Anh em cho hỏi Juve đá hay hay là Roma đá kém thế  .... vừa xem Clip lại thấy Matri ok rồi, mùa sau chả cần mua tiền đạo làm gì
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 04, 2011, 07:25 AM
Lối chơi ko đặc sắc lắm.
Đc cái con người thì có mấy viên gạch để xây móng rồi đó.
Làm lại thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 09:15 AM
Ôi thật là vãi. Mừng là Roma quá tệ trong khâu dứt điểm không thì vỡ mặt từ H1 rồi.
Kin vãi, không phải lúc nào cũng thế này nổi đâu.
Marchi đeo băng Cap hên đấy, trao luôn đê =>>>>>>>>. kụ Alex nghỉ hưu đê >:)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 04, 2011, 10:13 AM
Oh yeah,điều kỳ diệu đã xảy ra ở Olympico rồi pà con ơi.Olympico của Roma mà Juve thi đấu cứ như là Olympico di Torino ý,ko còn lời nào để bình luận nữa vì thầy trò Del Neri đã thi đấu 1 trận quá là tuyệt vời."Đứa con cưng" Krasic lại tỏa sáng rất kịp thời bằng bàn thắng mở tỷ số quá đẳng cấp(đúng như dự đoán của tui hôm qua  ).Hy vọng với trận thắng này thì thầy trò Del Neri sẽ vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành được mục tiêu có vẻ rất khó khăn là có được chiếc vé vớt dự C1,cố lên    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 10:45 AM
Quote from: dinozoff1991
Oh yeah,điều kỳ diệu đã xảy ra ở Olympico rồi pà con ơi.Olympico của Roma mà Juve thi đấu cứ như là Olympico di Torino ý,ko còn lời nào để bình luận nữa vì thầy trò Del Neri đã thi đấu 1 trận quá là tuyệt vời."Đứa con cưng" Krasic lại tỏa sáng rất kịp thời bằng bàn thắng mở tỷ số quá đẳng cấp(đúng như dự đoán của tui hôm qua  ).Hy vọng với trận thắng này thì thầy trò Del Neri sẽ vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành được mục tiêu có vẻ rất khó khăn là có được chiếc vé vớt dự C1,cố lên    
ăn may thôi, H1 mà Roma nó dẫn bàn thì be bét nhoe nhoét nhé. cảm ơn zời 1 ngày Storari xuất thần và 1 ngày chân sút Roma xui xẻo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 04, 2011, 10:58 AM
Quote from: HoangtuTurin
ăn may thôi, H1 mà Roma nó dẫn bàn thì be bét nhoe nhoét nhé. cảm ơn zời 1 ngày Storari xuất thần và 1 ngày chân sút Roma xui xẻo
Chắc tối nay em phải mổ heo để cúng ông địa quá,cũng phải công nhận là trận này Juve hên thật.Cú dứt điểm của Totti mà thành bàn chắc Juve ra bã rồi,làm gì mà có cơ hội để giành chiến thắng chớ phải ko anh   (hôm qua lúc đi nhậu sau khi đá PES em cũng nói là trận này Krasic sẽ tỏa sáng,tưởng chỉ là nói chơi cho vui ai ngờ lại được như thế,mừng quá đê  )

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 04, 2011, 11:00 AM
Quote from: dinozoff1991
Oh yeah,điều kỳ diệu đã xảy ra ở Olympico rồi pà con ơi.Olympico của Roma mà Juve thi đấu cứ như là Olympico di Torino ý,ko còn lời nào để bình luận nữa vì thầy trò Del Neri đã thi đấu 1 trận quá là tuyệt vời."Đứa con cưng" Krasic lại tỏa sáng rất kịp thời bằng bàn thắng mở tỷ số quá đẳng cấp(đúng như dự đoán của tui hôm qua  ).Hy vọng với trận thắng này thì thầy trò Del Neri sẽ vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành được mục tiêu có vẻ rất khó khăn là có được chiếc vé vớt dự C1,cố lên    

Nói như thật ý. Giả sử (giả sử thôi nhé) là Roma có bàn thắng từ hiệp 1 thì có mà lại bế tắc rồi vỡ trận không biết chừng. Nhưng từ trận này có thể thấy được điểm lạc quan là rõ ràng về con người, Juve có một đội hình không phải xuất sắc nhưng không tệ chút nào. Nếu có một lối chơi hợp lý và vận hành trơn tru thì vẫn còn tin tưởng vào tương lai       .

Một điều vui nữa là hôm qua cả Udinese và Lazio đều thua. Nếu nuôi hi vọng dự C1 thì đây là tín hiệu lạc quan. Rất hi vọng các cầu thủ Juve có thể lấy đây là bàn đạp tâm lí để thi đấu khởi sắc hơn nữa (mà xét đi xét lại thì cũng thế cả thôi, bi đát đến thế là cùng, còn gì để mất đâu   )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 04, 2011, 11:13 AM
Quote from: dudu
Nói như thật ý. Giả sử (giả sử thôi nhé) là Roma có bàn thắng từ hiệp 1 thì có mà lại bế tắc rồi vỡ trận không biết chừng. Nhưng từ trận này có thể thấy được điểm lạc quan là rõ ràng về con người, Juve có một đội hình không phải xuất sắc nhưng không tệ chút nào. Nếu có một lối chơi hợp lý và vận hành trơn tru thì vẫn còn tin tưởng vào tương lai       .
Lối chơi và con người của Juve ko hề thua kém AC hay Inter nhưng cái mà chúng ta còn thiếu chính là bản lĩnh.Ko lẽ Juve chỉ biết phát huy hết sức mạnh khi gặp những đối thủ lớn và lại trở nên yếu đuối nếu gặp những đội bóng tí hon sao,điều đó là ko thể chấp nhận được với 1 CLB từng là niềm tự hào của nước Ý như Juventus.Hy vọng sau trận thắng này thì tinh thần các cầu thủ sẽ càng phấn chấn hơn nữa để vượt qua những đối thủ tiếp theo,trước mắt là Genoa-1 đội bóng ko mạnh nhưng lại rất khó chịu  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 11:30 AM
Quote from: dinozoff1991
Lối chơi và con người của Juve ko hề thua kém AC hay Inter nhưng cái mà chúng ta còn thiếu chính là bản lĩnh.Ko lẽ Juve chỉ biết phát huy hết sức mạnh khi gặp những đối thủ lớn và lại trở nên yếu đuối nếu gặp những đội bóng tí hon sao,điều đó là ko thể chấp nhận được với 1 CLB từng là niềm tự hào của nước Ý như Juventus.Hy vọng sau trận thắng này thì tinh thần các cầu thủ sẽ càng phấn chấn hơn nữa để vượt qua những đối thủ tiếp theo,trước mắt là Genoa-1 đội bóng ko mạnh nhưng lại rất khó chịu
Lại Thẩm du tinh thần rồi.
Về lực lượng hiện tại cạnh tranh suất đi CL đủ le lưỡi rồi.
Độ dày và trình độ là hơi bị ẹ.
Còn cố dài.
Bỏ ngay cái kiểu thắng 1 trận là chém gió như phải rồi đi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 04, 2011, 11:34 AM
Tối hôm qua Montela ở ngoài chửi thầm "dờ mờ các chú đá như khỉ, chắc anh xỏ giày vào đá quá"
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on April 04, 2011, 12:22 PM
matri thi đấu rất chửng chạc, sẽ là tương lai của juve, karasic ghi bàn rất đẹp nhưng hôm qua a đá cái nhân quá hay mất bóng. groso thi đấu như phong độ thời đỉnh cao WC 2006 a xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu! bên cạnh đó melo và storari thi đấu cũng khá tốt. mong 1 ngày mai tươi sáng.    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badamgia33 on April 04, 2011, 12:30 PM
Quote from: kingofpc
Anh em cho hỏi Juve đá hay hay là Roma đá kém thế  .... vừa xem Clip lại thấy Matri ok rồi, mùa sau chả cần mua tiền đạo làm gì
hôm qua juve đá cũng hay đó. matri thi đấu rất tốt sẽ là tiền đạo trụ cột của juve sau này đó.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 04, 2011, 12:37 PM
Nếu Martri thi đấy như thế này thì Quag được trả về Napoli chắc roài.
Hôm qua xem trận Napoli và Lazio hay thật . Cavani quá nguy hiểm những phút cuối trận @@ .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 04, 2011, 12:52 PM
Quote from: ruudro
Nếu Martri thi đấy như thế này thì Quag được trả về Napoli chắc roài.
Hôm qua xem trận Napoli và Lazio hay thật . Cavani quá nguy hiểm những phút cuối trận @@ .
em thấy Matri và Quag đá cặp là 1 ý không tồi ... Del cùng Iaquinta làm dự bị chiến lượt, còn phần còn lại tống tiển hết, tạm thời bớt lo hàng tiền đạo 1 thời gian
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 01:01 PM
Quote from: kingofpc
Anh em cho hỏi Juve đá hay hay là Roma đá kém thế  .... vừa xem Clip lại thấy Matri ok rồi, mùa sau chả cần mua tiền đạo làm gì
Hôm qua Juve đá khá hay ở hiệp 2, còn hiệp 1 hơi tệ trong các pha lên bóng, còn thủ thì ok. Nhưng hiệp 2 thì Juve thể hiệp rõ đẳng cấp hơn Rome 1 bậc. Điều này thể hiện trước khi có bàn mở tỉ số luôn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 01:37 PM
Quote from: kingofpc
em thấy Matri và Quag đá cặp là 1 ý không tồi ... Del cùng Iaquinta làm dự bị chiến lượt, còn phần còn lại tống tiển hết, tạm thời bớt lo hàng tiền đạo 1 thời gian
Cặp nài đá ko hạp.
Quag là loại tiền đạo cánh của 4-3-3. Cần 1 chú phía trong tì đè làm tường và nhồi banh ngược ra cho anh ý phang hoặc tạo chỗ trống cho bác ý lách vào phang.

Trong khi Matri lại là mẫu cắm, giữ banh tàm tạm, xử lí thì gọn nhưng chuyền ẹ ơi là ẹ.
Nếu giữ cặp này thì phía bên kia cần 1 anh zai tỉa bóng hoặc chọc khe tốt ở cánh đối diện để chọc bóng cho Matri và bơm đạn cho Quag phang >:)

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 01:49 PM
Quote from: dkv
Hiệp một tớ ấn tượng nhất với Motta, đá tuơng đối hay và có gì đó đẳng cấp. Tiếc rằng chấn thuơng luôn. Thứ nhì là Storari, khả năng phản xạ phải nói là ko thua ai.
Thứ 3 là Grosso, một trận quá hay của anh chàng hết thời
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 01:52 PM
Quote from: HoangtuTurin
Lại Thẩm du tinh thần rồi.
Về lực lượng hiện tại cạnh tranh suất đi CL đủ le lưỡi rồi.
Độ dày và trình độ là hơi bị ẹ.
Còn cố dài.
Bỏ ngay cái kiểu thắng 1 trận là chém gió như phải rồi đi.
Anh sợ nhất kiểu suy nghĩ của Zốt. Thắng Inter là hò hét Juve đủ sức để đấu tay đôi với Milan.
Một trận đấu không nói lên gì nhiều trong cả một chặng đường dài.
Không phủ nhận Juve chơi khá hay trước các đội bóng lớn, nhưng có bao giờ giữ được quá 2-3 trận đâu.

Tốt nhất là: "Ngậm miệng vào và luyện tập đi", làm việc phải thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 02:10 PM
Quote from: Souslevent
Anh sợ nhất kiểu suy nghĩ của Zốt. Thắng Inter là hò hét Juve đủ sức để đấu tay đôi với Milan.
Một trận đấu không nói lên gì nhiều trong cả một chặng đường dài.
Không phủ nhận Juve chơi khá hay trước các đội bóng lớn, nhưng có bao giờ giữ được quá 2-3 trận đâu.

Tốt nhất là: "Ngậm miệng vào và luyện tập đi", làm việc phải thế.
Khổ cái Juvetini bi giờ nhiều chú bị lây cái bệnh chém gió như phải rồi của Sẹc Cô anh ợ.
Thắng được 1 trận lèo tèo thì ca lên cầu thủ chú nào cũng như có lé vồ vô địch thế giới, còn chiến thắng thì hoành y như VĐ CL.

Đối diện sự thật thì phũ phàng thôi rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 04, 2011, 02:41 PM
Quote from: HoangtuTurin
Cặp nài đá ko hạp.
Quag là loại tiền đạo cánh của 4-3-3. Cần 1 chú phía trong tì đè làm tường và nhồi banh ngược ra cho anh ý phang hoặc tạo chỗ trống cho bác ý lách vào phang.

Trong khi Matri lại là mẫu cắm, giữ banh tàm tạm, xử lí thì gọn nhưng chuyền ẹ ơi là ẹ.
Nếu giữ cặp này thì phía bên kia cần 1 anh zai tỉa bóng hoặc chọc khe tốt ở cánh đối diện để chọc bóng cho Matri và bơm đạn cho Quag phang >:)
Vấn đề của cặp Matri-Quagli là quá cứng thôi , 2 cầu thủ này đều cầm bóng không quá tốt , ko anh nào có sức kiến tạo . Vì vậy cần có người làm bóng phía dưới hỗ trợ mới được . Bằng không thì phải hiểu ý nhau ( cái này cần thời gian và HLV giỏi ) .
Juve nếu đá 433 thì vẫn cần làm mềm mại lối chơi hơn . Nếu hôm qua thay vị trí Pepe bằng Gio thì thế trận đã có thể khả quan hơn . 1 mình Matri ở giữa , Pepe-Krasic chỉ có sức còn đầu óc thiểu năng thì đói bóng là phải .
Aquilani thì nửa nạc nửa mỡ , lâu lâu phất đc quả tráo cánh còn ko thì mất hút , tham gia phòng ngự nhiều nhưng nhìn chung là ẹ . Nếu xử đc Pirlo thì thả em ấy về PL cho rồi .
Matri chuyền bóng không tệ đâu , khá hợp lý và cơ bản . Đá cắm thì thường phải nhả bóng về đơn giản cho tiền vệ thôi chứ ko cố gắng chuyền các quả khó . 1 số tình huống lùi xuống rồi chuyền bóng tráo cánh khá được . Vòng đấu trước cũng mớm cho Krasic ghi bàn khá đẹp .
Bạn đã nhiều lần cho rằng Juve nên đá 433 và có vẻ điều đó khá đúng . Mặc dù hôm qua Juve chưa ăn ý cho lắm và thiếu ý tưởng , nhưng rõ rằng lối chơi có vẻ nhàn nhã hơn . 3 cầu thủ phía trên , hàng tiền vệ chơi thấp đỡ tôn sức hơn nhiều . Marchisio cũng có nhiều cơ hội thể hiện hơn .
Đội hình 433 là đội hình rất được ưa chuộng ở lứa trẻ của juve hay Italia , việc kiếm cầu thủ cho thích hợp với sơ đồ dễ hơn 442 nhiều . 1 ngăn cản cho Juve trc đây sử dụng đội hình này là do có Alex . Những Palladino , Giovinco , Lanzafame đều là mẫu tiền đạo cánh cho đội hình 433 cả .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 04, 2011, 03:11 PM
Nói chi xa xôi. Tớ nghĩ Martinez đá 4-3-3 vẫn ổn. Còn chuyện Seba, Lanzafame, Palladino hay thậm chí là Bastos là chuyện của mùa sau.

Juve đá 4-3-3, có khi là 4-1-4-1 thì có cảm giác có thêm 1 lớp hỗ trợ nên Motta đá ổn. Chả biết có sao ko nhưng coi mòi giống Ceglie rôi đấy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 03:37 PM
Tớ rất ấn tượng với cu Matri. Hôm qua xem bàn thắng từ pha chọc khe từ tuyến dưới, Matri đứng mấp mé cùng hàng thủ đội bạn rồi bứt thấy có thể chơi phản công với chú này.
Tuy không có kỹ thuật như Alex, chưa đủ độ nhạy như Pippo, nhưng Matri có thể chơi cả tiền đạo lùi, lẫn tiền đạo cắm. Cái này sẽ là điểm mạnh nếu kết hợp được những pha chuyền dài từ tuyến dưới (Bonucci, Aquilani hay Melo) hoặc những pha xỉa bóng nhỏ (Machisio và Alex), cũng có thể đá 4-3-3 với 2 tên nhiễu nhương là Martinez và Krasic (4-3-3)

Nhưng vấn đề của Juve không phải là con người và lối chơi mà là tinh thần và sự tập trung. Ai bảo Motta là Flop nếu nhìn hắn thi đấu hôm qua (Khi Krasic chơi khá sâu và có phối hợp), ai bảo Grosso là Flop khi xem hai pha kiến tạo.... Nhưng cả mùa cũng chỉ được 1, 2 lần như thế thì hỏi sao mà Juve bay cao.

Tớ vẫn đánh giá khá cao bộ 3  tiền vệ (Melo-Aquilani-Marchisio mỗi khi được đá cặp). Nếu kiếm được hai hậu vệ cánh toàn tiện thì Juve có thể chơi 4-3-3 hoặc 4-5-1 cực hay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 03:47 PM
Nhưng tất cả đều là chữ nếu và sẽ chẳng bất ngờ nếu Juve ngã ngữa ngay vòng tới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 03:55 PM
Quote from: Souslevent
Nhưng tất cả đều là chữ nếu và sẽ chẳng bất ngờ nếu Juve ngã ngữa ngay vòng tới
bác lại bi quan.
về con người thực sự ra mà nói mỗi cầu thủ đều có tố chất riêng, quan trọng là HLV có biết dùng cũng như kết hợp những ưu điểm của tập thể các cầu thủ đang có hay ko thôi. ăặc biệt là tinh thần chiến đấu đúng là cần chấn chỉnh nghiêm túc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 04, 2011, 03:56 PM
Quote from: Souslevent
Nhưng tất cả đều là chữ nếu và sẽ chẳng bất ngờ nếu Juve ngã ngữa ngay vòng tới
Cứ đá thế rồi sau "tống cổ" Del Neri ra đường được nhỉ ????
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on April 04, 2011, 04:16 PM
Lại một trận đấu hay của Juve và lại ko có mặt Buffon.
Cái tên Buffon đang dần bị lãng quên ở Juve.
Mình thực sự rất buồn khi phải nói tới điều này, nhưng đó là sự thật phũ phàng.
Bây h, tầm ảnh hưởng của Buffon còn ko được = Alex, dù Alex đã 37 tuổi.
Mình bắt đầu thấy thích Matri rồi đấy. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả.
Nếu nói tới vấn đề đóng góp cho lối chơi của đội bóng thì Matri đóng góp nhiều hơn so với Quagliarella.
Matri biết cái lôi kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội.
Trong khi đó lối chơi của Quagliarella là di chuyển rộng nhưng ko phải hút hậu vệ đối phương mà lại rình rập tìm bàn thắng.
Với vai trò là tiền đạo lùi thì lối chơi của Quagliarella như vậy là chưa thực sự đạt yêu cầu.
Nếu chỉ được phép giữ lại 1 trong 2 thì mình tin là Marotta sẽ giữ lại Matri.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 04:36 PM
Quote from: Juventini
Lại một trận đấu hay của Juve và lại ko có mặt Buffon.
Cái tên Buffon đang dần bị lãng quên ở Juve.
Mình thực sự rất buồn khi phải nói tới điều này, nhưng đó là sự thật phũ phàng.
Bây h, tầm ảnh hưởng của Buffon còn ko được = Alex, dù Alex đã 37 tuổi.
Mình bắt đầu thấy thích Matri rồi đấy. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả.
Nếu nói tới vấn đề đóng góp cho lối chơi của đội bóng thì Matri đóng góp nhiều hơn so với Quagliarella.
Matri biết cái lôi kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội.
Trong khi đó lối chơi của Quagliarella là di chuyển rộng nhưng ko phải hút hậu vệ đối phương mà lại rình rập tìm bàn thắng.
Với vai trò là tiền đạo lùi thì lối chơi của Quagliarella như vậy là chưa thực sự đạt yêu cầu.
Nếu chỉ được phép giữ lại 1 trong 2 thì mình tin là Marotta sẽ giữ lại Matri.
Từ 3 mùa nay Gigi không còn là bất khả xâm phạm nữa rồi.
Alex Manniger, Storari đã làm rất tốt khi Gigi không có mặt
Nhưng cũng phải thừa nhận là Gigi chính là cầu thủ đẳng cấp nhất của Juve ở thời điểm hiện tại.

Nếu Gigi không bị chấn thương và có thể cùng Juve từ đầu mùa giải thì vị trí của Gigi là ko phải bàn cãi, nhưng 3 mùa nay anh luôn nằm viện đầu năm và quay lại đem theo nhiều điềm xấu. Juve cần tính đến hậu Buffon được rồi đấy.

Còn Matri và Quag thì tớ tin là Juve sẽ giữ lại cả hai. Vì đó là những người phù hợp với triết lý của Juve và cũng là những người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình tại Serie A.

Về lối chơi của hai anh này thì khó mà nói họ sẽ kết hợp tốt nhưng tớ nghĩ là sẽ ổn thôi. Hôm qua xem Pepe đá cánh trái, Krasic đá cánh phải, nếu Quag đá thay Pepe ở vi trí tự do bên trái thì còn nguy hiểm hơn. Pepe và Martinez cũng sẽ được giữ lại, vì họ là những nhân tố dự phòng khá tốt.

Marotta nói Juve sẽ đem về 3,4 cầu thủ đẳng cấp nhưng tớ không tin là nhiều đến thế. Bastos, Beck + 3 cựu binh Matri, Quag và Aquilani là đủ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on April 04, 2011, 04:53 PM
Với việc phong độ của Aquilani đang đuối dần về cuối mùa giải.
Juve đang thiếu một người cầm trịch ở giữa sân.
Nếu Aquilani ko cải thiện phong độ ở những trận đấu sắp tới thì mình e là Marotta sẽ ko giữ lại đâu.
16tr mua Aquilani thì thà kéo Pirlo + Poli về. Để Pirlo đào tạo Poli thành sao, có khi còn hay hơn giữ Aquilani.
Bài toán hậu vệ biên của Juve đã qua 3 mùa giải mà vẫn chưa có lời giải.
Khả năng Bastos về ko phải là cao. Mình nghĩ chài Kolarov = 15tr có khi lại hay hơn.
Nói thật mình ngán hàng Brazil lắm. Nhìn chú David Luiz thì biết. Được trận đá hay, báo chí cho lên trời, trận sau lại đá như kẹc.
Cánh phải nên giữ lại Motta để làm dự bị, thực sự cu này vẫn chưa đạt được sự ổn định để đá chính.
Nếu thích trẻ khỏe thì làm em Kjaer.
Toàn hàng made in Italia nhé, xuất khẩu ko đạt yêu cầu  

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 05:02 PM
Quote from: Juventini
Với việc phong độ của Aquilani đang đuối dần về cuối mùa giải.
Juve đang thiếu một người cầm trịch ở giữa sân.
Nếu Aquilani ko cải thiện phong độ ở những trận đấu sắp tới thì mình e là Marotta sẽ ko giữ lại đâu.
16tr mua Aquilani thì thà kéo Pirlo + Poli về. Để Pirlo đào tạo Poli thành sao, có khi còn hay hơn giữ Aquilani.
Bài toán hậu vệ biên của Juve đã qua 3 mùa giải mà vẫn chưa có lời giải.
Khả năng Bastos về ko phải là cao. Mình nghĩ chài Kolarov = 15tr có khi lại hay hơn.
Nói thật mình ngán hàng Brazil lắm. Nhìn chú David Luiz thì biết. Được trận đá hay, báo chí cho lên trời, trận sau lại đá như kẹc.
Cánh phải nên giữ lại Motta để làm dự bị, thực sự cu này vẫn chưa đạt được sự ổn định để đá chính.
Nếu thích trẻ khỏe thì làm em Kjaer.
Toàn hàng made in Italia nhé, xuất khẩu ko đạt yêu cầu  

Không chỉ Aquilani mà Marchisio và Melo cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng hồi đầu mùa.
Nhưng tớ vẫn nghĩ Juve nên giữ Aquilani lại.
Những gì chú này đã thể hiện ở Juve và ĐTQG năm vừa rồi cho thấy Aquilani hoàn toàn đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để Juve có thể đặt cược.
Pirlo quá già, lương cao, tớ nghĩ là giải pháp dự phòng thì ổn chứ đưa chú ấy vào còn mệt hơn. Pirlo không thể thi đấu tốt nếu không co 1,2 máy quét bảo vệ, quá tội.
Poli chỉ là tân binh mới nổi thôi, có khả năng thành sao hay không thì còn phải chờ. Ngày trước Juve cũng có anh chàng Paro còn nổi hơn cả Marchisio mà bây giờ chả biết sống chết nơi đâu, tớ nghĩ Poli hay Edkal cùng một bậc. Trẻ, còn nhiều điều phải hoàn thiện.

Bastos là mục tiêu Juve đã ngắm từ khá lâu. Juve không có duyên với hàng Brazil thật nhưng khả năng tranh Kolarov với Milan là không cao, Vargas thì lâu rồi chỉ còn là cái bóng. Nên tớ nghĩ nếu ổn jUve vẫn quyết chọn Bastos.

Còn cánh phải thì tớ nghĩ là một nhân vật cũ hoặc Beck. Nếu Juve vớt được Cassani hoặc Zacardo thì Beck chỉ là giải pháp thứ 2 mà thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 05:07 PM
Em vẫn nghĩ Đi ở còn phụ thuộc vào tiền và HLV
Nếu suốt ngày dõi theo Alex và kiếm người thay Alex thì nhiều khả năng Quag sẽ đc trả về đơn vị cũ.
Nếu như 4-3-3 với bộ 3 năng động thì Quag nên giữ. Hơn xa Pepe.

Cũng vậy với Aquillani, được giá và hợp lí chẳng tội j không giữ nhưng nếu tìm được 1 chân chuyền kiểu Banega hay Pastore thì Aqui rõ ràng cần xem lại về tính hiệu quả đầu tư.
2 cánh thì đương nhiên cần bổ sung.
Buffon: đời ai chả đến lúc già đi và về hưu, Buffon thì sao. ko Buf thì sao???? chả sao Peruzzi nghỉ thì tìm ng thay, Buf cũng vậy thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juvehistory on April 04, 2011, 06:31 PM
Chả biết vui hay buồn khi thấy Juve thắng nữa. Hix. Trận sau lại thua Genoa à ?  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 04, 2011, 08:22 PM
Tớ cứ băn khoăn khả năng đánh chặn của Melo. Cách hỗ trợ phòng thủ của anh này chỉ hỗ trợ theo khu vực, đá rộng hơi khó nên kéo theo việc Marchi và Aqui phải luôn hỗ trợ cho Melo mà ko rãnh rỗi cho việc tấn công. Với lại ông Melo này dở dở ương ương thế nào đấy, nhiều quả mất bóng vớ vẩn gây nguy hiểm lắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 04, 2011, 08:44 PM
Em chả biết có nên cứ Italia hoá ko nữa, trước cũng bao anh tài nước khác trong đội hình mà, có sao đâu? Tất nhiên giữ vững bản chất là Italia vs 5-6 anh, còn lại international cũng đc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 04, 2011, 09:21 PM
Tớ nghĩ Quag và Matri có đá cặp được ko thì phải chờ. Quag giữ bóng ko phải tệ đâu, nhưng kiến tạo thì còn là dấu hỏi. Để Krasic chơi như hôm qua cũng tốt, chỉ có điều chịu khó chuyền hơn thì tốt. Chứ những pha đột phá thẳng vào trung lộ giống Krasic hôm qua, từ lâu đã ko thấy ở Juve. Nói chung giữ ai, bỏ ai cái đấy tùy vào hlv và lối chơi, khó nói trước lắm. Riêng tớ thì nên giữ Aquilani lại vì mang Pirlo về, đá 1,2 mùa để định hình lối chơi, lại phải đi kiếm người thay thế, quá tội. Trong khi khả năng Aquilani đâu phải tệ, hôm qua cũng có quả chọc khe cho Krasic băng xuống dứt điểm đó thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 04, 2011, 09:38 PM
Quote from: tqhoa
Tớ cứ băn khoăn khả năng đánh chặn của Melo. Cách hỗ trợ phòng thủ của anh này chỉ hỗ trợ theo khu vực, đá rộng hơi khó nên kéo theo việc Marchi và Aqui phải luôn hỗ trợ cho Melo mà ko rãnh rỗi cho việc tấn công. Với lại ông Melo này dở dở ương ương thế nào đấy, nhiều quả mất bóng vớ vẩn gây nguy hiểm lắm.

Vì nhiệm vụ của Melo không hoàn toàn giống như Makelele hay Lass Diarra, hơn nữa khả năng cầm bóng và chuyến bóng của Melo tốt hơn hai bạn kia nhiều.
Nhưng cũng chính từ những pha cầm bóng như thế mà đôi khi Melo thỉnh thoảng đưa đội nhà vào thế khó khi để mất bóng.

Tuy nhiện tớ nghĩ không nên quá khắt khe với Melo. Hiện tại tớ vẫn nghĩ đó là 1 trong 3 tiền vệ đánh chặn tốt nhất Serie A (De Rossi và Palombo). Chỉ cần kéo Marchisio và Aquilani lại gần khu trung tuyến, khi đó bộ ba tiền vệ của Juve sẽ thực hiện những pha bóng nhỏ như đầu mùa. Nhưng tiếc là hai cánh của Juve không đủ mạnh để trả Marchisio về địa phương. Hiện nay Marchisio phải lệch trái để bọc lót cho tiền đạo cánh, còn Aquilani đôi khi phải lệch hẳn sang phải để hỗ trợ Krasic.

Quote from: dkv
Tớ nghĩ Quag và Matri có đá cặp được ko thì phải chờ. Quag giữ bóng ko phải tệ đâu, nhưng kiến tạo thì còn là dấu hỏi. Để Krasic chơi như hôm qua cũng tốt, chỉ có điều chịu khó chuyền hơn thì tốt. Chứ những pha đột phá thẳng vào trung lộ giống Krasic hôm qua, từ lâu đã ko thấy ở Juve. Nói chung giữ ai, bỏ ai cái đấy tùy vào hlv và lối chơi, khó nói trước lắm. Riêng tớ thì nên giữ Aquilani lại vì mang Pirlo về, đá 1,2 mùa để định hình lối chơi, lại phải đi kiếm người thay thế, quá tội. Trong khi khả năng Aquilani đâu phải tệ, hôm qua cũng có quả chọc khe cho Krasic băng xuống dứt điểm đó thôi.

Nói chuyện phối hợp với Quag thì hơi quá sức, nhưng ghi bàn thì vừa tầm. Khả năng cầm bóng của Quag cũng không tệ, trong khi Matri lại có khả năng bứt phá, cầm bóng và sút bóng sống tốt hơn hẳn Quag (ít nhất là mùa này).

Hôm qua mới thấy Aquilani thực hiện vài quả chọc khe ngon, trước đây chỉ thấy có Alex hoặc Marchisio hay làm. Vụ Aquilani chỉ là vấn đề tiền nong chứ ko phải chuyên môn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 04, 2011, 10:06 PM
Quote from: tqhoa
Tớ cứ băn khoăn khả năng đánh chặn của Melo. Cách hỗ trợ phòng thủ của anh này chỉ hỗ trợ theo khu vực, đá rộng hơi khó nên kéo theo việc Marchi và Aqui phải luôn hỗ trợ cho Melo mà ko rãnh rỗi cho việc tấn công. Với lại ông Melo này dở dở ương ương thế nào đấy, nhiều quả mất bóng vớ vẩn gây nguy hiểm lắm.
Thì bản tính ham biểu diễn vốn đã ăn sâu vào máu của các cầu thủ Brazil rồi mà,tránh làm sao được.Melo có khả năng tranh chấp tay đôi rất tốt nhưng lại ko có óc quan sát để theo dõi diễn biến trên sân,điều này khiến Juve và đội tuyển Brazil nhìu phen chao đảo.Giải pháp tốt nhất có thể là cho Sissoko cùng đá cặp với Melo để đảm bảo tính chắc chắn ở phần sân nhà và giao nhiệm vụ kiến tạo cho Krasic và Marchisio nhưng giải pháp đó hơi thiếu khả thi vì lúc này Sissoko đã ko còn được như xưa nữa  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on April 04, 2011, 10:54 PM
Quote from: dinozoff1991
Oh yeah,điều kỳ diệu đã xảy ra ở Olympico rồi pà con ơi.Olympico của Roma mà Juve thi đấu cứ như là Olympico di Torino ý,ko còn lời nào để bình luận nữa vì thầy trò Del Neri đã thi đấu 1 trận quá là tuyệt vời."Đứa con cưng" Krasic lại tỏa sáng rất kịp thời bằng bàn thắng mở tỷ số quá đẳng cấp(đúng như dự đoán của tui hôm qua  ).Hy vọng với trận thắng này thì thầy trò Del Neri sẽ vượt qua mọi khó khăn nhằm hoàn thành được mục tiêu có vẻ rất khó khăn là có được chiếc vé vớt dự C1,cố lên    
Có xem không mà vào chém.
Hay là đọc tin rồi copy paste lại em  
Đi làm đúng từ thứ 6 đến bây h mới xong viêc.
Vào đọc tin tường thuật trận của anh em trên diễn đàn + đang down lại clip của Akazurri xem ^^
8 điểm cách biệt từ giờ đến hết mùa, tội gì không thẩm du tự sướng vé CL nhỉ      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 04, 2011, 11:44 PM
Theo mình thì cần phải xem lại vai trò của huấn luyện viên, thử lấy ví dụ nhỏ nhé, không phải chỉ là vấn đề đội hình tổng thể mà cá nhân cầu thủ thôi. Krasic đá tối như vậy đã hàng tháng trời, nếu Del Neri nhìn ra (ông là huấn luyện viên, ông dư sức nhìn ra ý chứ) rồi bảo cho Krasic thấy sai lầm của mình, sửa dần chắc giờ cũng đã hoàn thiện rồi ý chứ. Đằng này nghi Del Neri chỉ biết võ vai động viên cố gắng lên thôi.  Chính hlv quan trọng vậy nên nghi trận sau lại có vấn đề lắm. Khi Del Neri không biết thay đổi chiến thuật và ứng biến trong trận thì dễ bị bắt bài lắm (thấy thắng lại đang nổ kìa  ).

Thêm chút nữa là dù rất muốn có thể giữ lại cả Matri và Quag nhưng phí chuyển nhượng là quá cao, Matri 18 triêu lận O, đó là chưa kể Aquillani 16 triệu và Quag cũng vần còn 10 triệu cần thanh toán hay sao đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on April 04, 2011, 11:54 PM
Dưa góp cơ mà, quan trọng là nếu phong độ từ giờ tới cuối mùa giải tốt--> kết quả khả quan thì việc gì phải tiếc. Lúc đấy lại khối anh nhà giàu tranh mất
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 05, 2011, 09:43 AM
Nếu chỉ đánh chặn khu vực hoặc đơn giản là máy quét thì rõ ràng là Melo ko tệ nhưng chỉ như thế nên Melo cần 1 tiền vệ trung tâm đá cùng để bọc lót và chia sẻ nhiệm vụ phân phói bóng.
Sissoko trừ khi đỉnh phong độ thì còn ngửi được, nếu không cũng chán ốm. Em zai này đánh đập còn khá hơn Melo nhưng chuyền thì cũng tệ.
Nếu như 2 cánh có 2 tiền vệ hoặc hậu vệ đảm bảo được nguồn bóng thì có thể trả Marchi và Aqui lại gần Melo thì còn đỡ.
Chứ mình Melo hoặc Melo - Siss ở giữa sân mới ok được đánh đập thu hồi. Phát động thì coi như chả có.

Nếu bán được giá thì cứ bán, ko thì để dùng vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Liên on April 05, 2011, 02:45 PM
Lâu lắm rồi mới xem được 1 trận đấu hay như thế này?
cảm ơn bà đầm nhé
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Thiên Hạ Bất Bại on April 05, 2011, 04:46 PM
7 trận thắng: 21 điểm. Đoạt vé đá C1 ngoạn mục
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 05, 2011, 06:37 PM
Revenons à nos moutons - Quay lại chủ đề nào.

Juve còn đến 7 trận đại chiến, toàn các đối thủ "dễ chơi" như Geno, Fiorentina, Lazio, Napoli.
Cơ hội nào cho Juve?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on April 05, 2011, 08:03 PM
Quote from: Souslevent
Revenons à nos moutons - Quay lại chủ đề nào.

Juve còn đến 7 trận đại chiến, toàn các đối thủ "dễ chơi" như Geno, Fiorentina, Lazio, Napoli.
Cơ hội nào cho Juve?
Hình như Juve phải gặp mấy đội mạnh mạnh cỡ này mới thắng được thì phải? Yếu thì Juve kô thèm đá vì phí sức?  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 05, 2011, 08:18 PM
Khổ ở chỗ, Juve chưa bao giờ coi các đối thủ này là cùng đẳng cấp. Nên từ đầu mùa đến giờ Juve thua Palermo, Napoli, Udinese + Thắng Lazio và Genoa, ngoài ra còn có Bressia, Parma những đội đã kịp xin Juve tý huyết trận lượt đi.

Hy vọng kiếm được 7 điểm trong 7 trận tới  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 06, 2011, 08:25 AM
Quote from: Souslevent
Revenons à nos moutons - Quay lại chủ đề nào.

Juve còn đến 7 trận đại chiến, toàn các đối thủ "dễ chơi" như Geno, Fiorentina, Lazio, Napoli.
Cơ hội nào cho Juve?
mặc may giật điểm được Fio,Genoa
Chia điểm Lazi
Napoli nó xin "lình" cả họ nhà mình mất .
mục tiêu 7 điểm 7 trận nghe vẫn ê răng lắm cụ Sous ạh

Thiển ý của em là có điểm nào hay điểm đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 06, 2011, 10:43 AM
Quote from: Thiên Hạ Bất Bạ
7 trận thắng: 21 điểm. Đoạt vé đá C1 ngoạn mục
1 giấc mơ có vẻ hơi phi lý nhưng hy vọng nó sẽ trở thành sự thật      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on April 07, 2011, 02:30 AM
Quote from: dinozoff1991
1 giấc mơ có vẻ hơi phi lý nhưng hy vọng nó sẽ trở thành sự thật    
 1 giấc mơ ko thật  

mong được 10 điểm là mừng  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 07, 2011, 10:37 AM
Sau trận đấu với Roma thì Juve đã trụ hạng thành công rồi . Giờ thì là lúc bán điểm kiếm tiền mua sắm cho mùa giải sau
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr on April 07, 2011, 10:47 AM
Quote from: ruudro
Sau trận đấu với Roma thì Juve đã trụ hạng thành công rồi . Giờ thì là lúc bán điểm kiếm tiền mua sắm cho mùa giải sau
 cái này càng nghe choáng váng tay chân  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 07, 2011, 12:01 PM
Quote from: ruudro
Sau trận đấu với Roma thì Juve đã trụ hạng thành công rồi . Giờ thì là lúc bán điểm kiếm tiền mua sắm cho mùa giải sau
Chuẩn nhưng hìn như còn mỗi Napoli muốn mua điểm của ta thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 07, 2011, 01:50 PM
Serie A còn 7 vòng đấu nữa .
Juve lần lượt gặp Genoa , Fiorentina , Calcio Catania , Lazio , Chievo , Parma và Napoli .
Trong đó Genoa , Catania , Chievo và Parma đều trong nhóm nguy cơ xuống nhận .
Lazio thì còn động lực đua tranh với Udinese và Roma giành vé Champion League .
Napoli thì khỏi nói , họ cần thắng tất cả các trận để đua tranh Scudestto với Milan .
Juve thi trường chuyển nhượng sẽ chơi toàn bơm tấn không đây ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 07, 2011, 03:58 PM
Quote from: ruudro
Serie A còn 7 vòng đấu nữa .
Juve lần lượt gặp Genoa , Fiorentina , Calcio Catania , Lazio , Chievo , Parma và Napoli .
Trong đó Genoa , Catania , Chievo và Parma đều trong nhóm nguy cơ xuống nhận .
Lazio thì còn động lực đua tranh với Udinese và Roma giành vé Champion League .
Napoli thì khỏi nói , họ cần thắng tất cả các trận để đua tranh Scudestto với Milan .
Juve thi trường chuyển nhượng sẽ chơi toàn bơm tấn không đây ?
Với 7 đội bóng như trên thì cách giải quyết sẽ rất đơn giản:
+Genoa,Catania,Chievo,Parma:có nguy cơ xuống hạng thì mặc kệ bọn họ vì đây chính là cơ hội ko thể tuyệt vời hơn để Juve tích lũy điểm số tối đa là 12 và trông ngóng nhóm dẫn đầu.Chính vì thế mà mục tiêu là phải thắng,ko có chuyện thương xót    
+Lazio:đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa sau nên ko còn cách nào khác là phải giành chiến thắng,loại được ai thì cứ loại thẳng tay,ko cần ngại ngùng chi    
+Napoli:tuy ko còn cửa để tranh Cu-đét-tô nhưng nếu nghĩ lại thì Juve với AC Milan cũng có 1 chút tình thâm giao nên Juve sẽ quyết tâm đánh bại Napoli để gián tiếp giúp AC có thể thực hiện được giấc mơ có được chức vô địch lần thứ 18,đồng thời trả món nợ mà chúng ta đã vay ở trận lượt đi  
--->Tựu chung lại là Juve phải quyết tâm đánh bại tất cả để có thể hy vọng về chiếc vé vớt dự C1,cho dù ước mơ ấy có vẻ rất khó khăn    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 07, 2011, 04:24 PM
Quote from: dinozoff1991
Với 7 đội bóng như trên thì cách giải quyết sẽ rất đơn giản:
+Genoa,Catania,Chievo,Parma:có nguy cơ xuống hạng thì mặc kệ bọn họ vì đây chính là cơ hội ko thể tuyệt vời hơn để Juve tích lũy điểm số tối đa là 12 và trông ngóng nhóm dẫn đầu.Chính vì thế mà mục tiêu là phải thắng,ko có chuyện thương xót    
+Lazio:đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa sau nên ko còn cách nào khác là phải giành chiến thắng,loại được ai thì cứ loại thẳng tay,ko cần ngại ngùng chi    
+Napoli:tuy ko còn cửa để tranh Cu-đét-tô nhưng nếu nghĩ lại thì Juve với AC Milan cũng có 1 chút tình thâm giao nên Juve sẽ quyết tâm đánh bại Napoli để gián tiếp giúp AC có thể thực hiện được giấc mơ có được chức vô địch lần thứ 18,đồng thời trả món nợ mà chúng ta đã vay ở trận lượt đi  
--->Tựu chung lại là Juve phải quyết tâm đánh bại tất cả để có thể hy vọng về chiếc vé vớt dự C1,cho dù ước mơ ấy có vẻ rất khó khăn    
Cái thằng chỉ thế là nhanh.
chú làm thế thì chả cảm tình cảm tiếc mắm j hết. Chưa kể ko có xiền xài.
Genoa: hình như chả rình hàng j được ở đây, ghét cái mặt sân sau Inter =>>>> giết
Catania: hìn như có tí quan hệ dây mơ rễ má. Tùy thái độ biết điều và tình trạng lợi dụng hút máu có thể thả cho từ 1-3 điểm.
Parma: cái tội dám bắn mình đến te lưới, nhưng khá nhiều cháu trẻ và hàng nhà đang trôi dạt nơi đây - có thể coi là sân sau =>> tặng cháu nó 3 điểm.
Chievo: bệt lắm rồi, cũng chả mần j được nữa ở lừa bay . Thôi thì em cảm phiền cho xin 3 điểm

Sau 4 trận, kiếm tiền và xây dựng quan hệ kiếm được tối đa 7 điểm - tối thiểu hy vọng là 3 điểm.
Lazio: bằng mọi giá bóp cho nó chết - để cầu thủ nó chán còn hốt được giá rẻ. VD: Zarate, Hernanes, Floccari ....
Napoli: Bơm điểm, bơm tốc hành. Nhìn cả 2 Milan chả ưa tên nào. 1 tên đâm ta sau lưng, 1 tên bỏ bạn trong cơn nguy khốn. Năm nay cho Napo vô địch


Thế đi hy vọng kiếm được tí xiền và 10 điểm
xui thì chắc 1 điểm cũng  chả có
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 07, 2011, 07:14 PM
Quote from: HoangtuTurin
Cái thằng chỉ thế là nhanh.
chú làm thế thì chả cảm tình cảm tiếc mắm j hết. Chưa kể ko có xiền xài.
Genoa: hình như chả rình hàng j được ở đây, ghét cái mặt sân sau Inter =>>>> giết
Catania: hìn như có tí quan hệ dây mơ rễ má. Tùy thái độ biết điều và tình trạng lợi dụng hút máu có thể thả cho từ 1-3 điểm.
Parma: cái tội dám bắn mình đến te lưới, nhưng khá nhiều cháu trẻ và hàng nhà đang trôi dạt nơi đây - có thể coi là sân sau =>> tặng cháu nó 3 điểm.
Chievo: bệt lắm rồi, cũng chả mần j được nữa ở lừa bay . Thôi thì em cảm phiền cho xin 3 điểm

Sau 4 trận, kiếm tiền và xây dựng quan hệ kiếm được tối đa 7 điểm - tối thiểu hy vọng là 3 điểm.
Lazio: bằng mọi giá bóp cho nó chết - để cầu thủ nó chán còn hốt được giá rẻ. VD: Zarate, Hernanes, Floccari ....
Napoli: Bơm điểm, bơm tốc hành. Nhìn cả 2 Milan chả ưa tên nào. 1 tên đâm ta sau lưng, 1 tên bỏ bạn trong cơn nguy khốn. Năm nay cho Napo vô địch
Thế đi hy vọng kiếm được tí xiền và 10 điểm
xui thì chắc 1 điểm cũng  chả có
Úi giời,lúc này mà còn tình với cảm gì nữa hở anh.Mình mà ko ác với họ thì họ cũng sẽ ác với mình thôi à,thương tiếc làm gì,cứ chém thẳng tay,ai chết kệ,khửa khửa  .Riêng em thấy trong 7 đối thủ này thì chỉ có Genoa với Parma là có thể gây khó dễ với Juve mình thôi.Napoli tuy lượt đi đã làm nhục Juve bằng cú hattrick đánh đầu của Cavani nhưng ở trận lượt về này thì chắc chắn họ sẽ ko thể làm lại như thế 1 lần nữa vì tâm lý của Juve mình bây giờ đã khá hơn nhìu rồi.Mục tiêu tối quan trọng nhất lúc này rất đơn giản:3 điểm trong mỗi trận đấu,thế là đủ    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 08, 2011, 10:47 AM
Quote from: dinozoff1991
Úi giời,lúc này mà còn tình với cảm gì nữa hở anh.Mình mà ko ác với họ thì họ cũng sẽ ác với mình thôi à,thương tiếc làm gì,cứ chém thẳng tay,ai chết kệ,khửa khửa  .Riêng em thấy trong 7 đối thủ này thì chỉ có Genoa với Parma là có thể gây khó dễ với Juve mình thôi.Napoli tuy lượt đi đã làm nhục Juve bằng cú hattrick đánh đầu của Cavani nhưng ở trận lượt về này thì chắc chắn họ sẽ ko thể làm lại như thế 1 lần nữa vì tâm lý của Juve mình bây giờ đã khá hơn nhìu rồi.Mục tiêu tối quan trọng nhất lúc này rất đơn giản:3 điểm trong mỗi trận đấu,thế là đủ  
lại tự sướng trong cái đám lượt về thì cứ coi chừng Napo, lạng quạng nó đạp cho cả rổ bóng vào mồm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 08, 2011, 01:13 PM
Chả phải loạng quạng đâu, nhiều khả năng thành sự thật đó. Napoli đang cực kì hưng phấn và khát điểm, tinh thần cao ngất trời này là cực kị với Juve (lúc thì dốt mà tưởng bở, còn bây giờ thì là chán nản toàn tập) chả bao h tốt cả .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 08, 2011, 02:26 PM
Nói chung là đừng mơ vội, khi nào cầm được 3 điểm thì hãy a lô, kẻo nó lại đập cho vỡ a lô bây giờ.
Genoa, Fiorentina và cả Lazio đều là những đối thủ mà Juve rất khó dành điểm, chứ chả nói đến 3 điểm.
Lazio cần điểm để chen vào top 4 còn Fio cũng máu me Europa League.

Riêng Napoli thì tùy thuộc vào kết quả của 6 trận trước đó, nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì Juve sẽ dâng Scudetto cho Napoli chứ ko cho các bạn Milan sờ mó, đoán vậy. Trừ khi Milan lại quả cái gì   , cũng có thể Napoli giảm giá Quag, Juve để Napoli thắng 1-0 và giành Scudetto
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 08, 2011, 02:59 PM
Quote from: Souslevent
Nói chung là đừng mơ vội, khi nào cầm được 3 điểm thì hãy a lô, kẻo nó lại đập cho vỡ a lô bây giờ.
Genoa, Fiorentina và cả Lazio đều là những đối thủ mà Juve rất khó dành điểm, chứ chả nói đến 3 điểm.
Lazio cần điểm để chen vào top 4 còn Fio cũng máu me Europa League.

Riêng Napoli thì tùy thuộc vào kết quả của 6 trận trước đó, nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì Juve sẽ dâng Scudetto cho Napoli chứ ko cho các bạn Milan sờ mó, đoán vậy. Trừ khi Milan lại quả cái gì   , cũng có thể Napoli giảm giá Quag, Juve để Napoli thắng 1-0 và giành Scudetto
Dám lắm anh. Nghe đồn để lấy điểm ở Juve tăng khả năng giật Cu từ 2 bạn Milan bên phía Napo đã đề nghị 1 cái giá dễ thương cho Quag nếu Juve muốn giữ lại =>>> Nhiều bác nhà mình đang muốn giữ Quag vì cái giá dễ thương đó đó.

Lazio thì chưa biết ai cắn ai đâu vì Lazio dạo gần đây không còn ổn định cho lắm.
Genoa - Fio thì tạm xếp Juve kèo trên và chờ lật kèo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 08, 2011, 04:19 PM
[Preview] Juventus - Genoa: Nước mắt nhà giàu...

Không phải Milan, cũng chẳng phải Inter hay Napoli mà chính là Genoa và Juventus là hai đội bóng bạo chi nhất trên TTCN tại Serie A suốt 3 năm qua.
Mỗi mùa giải họ chi không dưới 30M mỗi mùa giải cho những tân binh và cho những tham vọng khó che giấu.
Tuy nhiên thành quả chả thấy đâu mà chỉ là một đống đổ nát mà thôi. Họ là điển hình của những tham vọng tái thiết Serie A những cũng là những nạn nhân tiêu biểu của sự hấp tấp, vội vàng.

Juventus: Hy vọng hay ảo vọng?
Sự đổ bộ của đại đội tân binh 12 người (nhiều nhất Serie A) đã tạo ảo giác là Juvechelski xuất hiện. Ảo vọng đó càng có cơ sở khi Juve đá như lên đồng trước các đội bóng lớn và dành hàng loạt kết quả ấn tượng nửa đầu mùa giải.

Đường dài mới biết ngựa hay, Juve đánh mất sự lì lợm và bản lĩnh đấu league của mình, cộng thêm với vấn nạn chấn thương không những không giảm mà còn trầm trọng hơn mùa trước. Đau đớn nhất là Juve đã mất người vào những thời điểm mà những chiến binh của họ đang có phong độ cao nhất. Martinez và De Ceglie đang thể hiện phong độ tuyệt vời thì phải nghỉ dài hạn trọng trận đại chiến Milan, Fabio Quagliarella đang bay cao (các tifosi còn sáng tác hẳn một bài hát tặng anh chàng) thì nghỉ luôn 4 tháng, còn Iaquinta và Gigi chưa bao giờ trụ được quá 2 trận.

Điều đó đã làm tinh thần của Juventus xuống dốc không phanh. Họ không còn là những con sư tử trong trận thắng Milan nữa (Khi đó Melo đã ví 11 cầu thủ trên sân như 11 con sư tử đang săn mồi), họ lột xác thành những còn mèo dính nước mưa. Đang từ vị trí đua tranh Scudetto, họ hốt hoảng nhìn vị trí dự cúp Châu Âu xa khỏi tầm mắt. Del Neri lại thấy nỗi ám ảnh Ranieri, Ferrara trong tâm trí.

Tuy nhiên Juventus vẫn chưa chết hẳn mà chỉ đang ngủ mơ, thỉnh thoảng họ có tỉnh giấc để cho thấy một người khổng lồ không dễ chết đến thế. Thắng Inter tại Olimpico di Torino, làm gỏi Roma ngay tại Olimpico di Rome.

Vấn đề của Juve là họ cần phải tỉnh ngủ ngay lập tức và thức cho đến tận khi trời sáng. Chắc chắn Juventus sẽ tiến hành tăng cường lực lượng và thay đổi chiến lược vào mùa giải tới, nhất là khi SVD mới đi vào hoạt động sẽ là bệ phóng về tài chính cho Juventus. Nhưng muốn cải tổ thì Juve cần phải có một bệ phóng khác về mặt chuyên môn. Một SVD mới chỉ để đá Serie A thì khác nào gà mù ăn quẩn cối xay. Juve cần có một chỗ dự cúp Châu Âu, cho dù đó là Europa League.

Juventus cần phải thể hiện một phong độ tốt nhất trong 7 trận chung kết cuối cùng trước khi nói đến những điều cao xa.
Cuộc chiến đấu tiên là đón tiếp Genoa, Juve sẽ không có Gigi Buffon, Iaquinta, Quagliarella, Chiellini nhưng măy mắn có sự trở lại của Alex, Motta, De Ceglie và Martinez. Juve ơi, phía sau không phải là chân tường mà là vực thẳm, tiến lên nào.... Forza Juventus!


Genoa: Hải cảng Genoa
Genova là một hải cảng quan trọng của Italia. Ở đây hàng ngày có những chiếc tầu hàng chục tấn cập bến rồi lại ra đi đem theo những món hàng xuất nhập khẩu.
Ngoài những hương liệu chất lượng cao, người ta còn thấy cả những cầu thủ bóng đá.

Một đội hình đầy tính chiến đấu mà Gasperini dày công xây dựng từ 3 năm đã được Enrico Preziosi phá hỏng bởi những quyết định điên rồ.
Họ bán ngay Millito và Motta cho Inter hồi đầu mùa giải năm ngoái và thay thế bằng Palacio và Veloso.
Tiếp đến là Bocchetti sang Rubin Kazan thay thế bằng việc gọi lại Ranocchia từ Bari, nhưng cũng chỉ được nửa mùa rồi cũng tống sang Inter cùng với Kharaja, Palladino cũng gói ghém hành lý sang Parma. Chưa hết, Enrico Preziosi  còn chơi trội bằng việc mua đứt Kevin Boateng về rồi tặng cho Milan mà chẳng lấy một xu tiếp trà nước. Marco Amelia sang Milan ngắm cảnh vì đã có một Eduardo được đem về.

Hiện tại chỉ còn Criscito và Sculli trong đội hình ngày nào của Gasperini còn lại trong đội hình nhưng cũng chỉ là để chờ được giá mà thôi.
Những quyết định của Enrico Preziosi  thực sự khó hiểu và đã giết chết Genoa nhưng "Lão già hâm" Garonne đã làm với đội bóng cùng thành phố.
Nhưng Garonne làm thế vì hết tiền, còn Enrico Preziosi thì không hề. Ông ta vẫn chưa hề định dừng lại, sẽ có những tài năng trẻ sẽ lại cập bến Genoa chờ ngày xuất khẩu sang Milan mà thôi.

Tới làm khách trên sân Olimpico di Torino, Genoa sẽ không có Criscito vì thẻ phạt, Rafinha và Veloso cũng có thể vắng mặt vì chấn thương. Ballardini cũng có nhiều thứ phải lo lắng hơn khi người ta đã thấy Ranieri xuất hiện tại thành phố cảng Genoa. Nghe đâu, Tinkerman sẽ có nhiệm vụ vá víu một trong những con tầu sang trọng nhưng đánh mất chiếc chân vịt đâu đó ngoài khơi. Ballardini đã từng khiến Juve khốn khổ khi còn dẫn dắt Palermo và Lazio, và có thể lịch sử sẽ lại tái diễn.



Đội hình dự kiến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 08, 2011, 04:50 PM
Quote from: HoangtuTurin
lại tự sướng trong cái đám lượt về thì cứ coi chừng Napo, lạng quạng nó đạp cho cả rổ bóng vào mồm
Đúng là ở thời điểm hiện tại thì Napoli đang rất mạnh và có nhìu cơ hội để soán ngôi của AC Milan nhưng nếu vì thế mà nói ko thể đánh bại được đội quân của Mazzari thì cũng ko đúng.Juve mình đang rất khát khao có được tấm vé C1 để phần nào an ủi các tifosi sau những gì đã xảy ra.Nếu trước đó mà đánh bại được 5 trong số 6 đội bóng thuộc hàng "dễ thở" thì cơ hội để lật đổ lun Napoli xem ra cũng rất sáng sủa đấy chứ anh,cái khó là liệu thầy trò Del Neri có quyết tâm hay thôi ko à      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 09, 2011, 02:26 PM
giờ đá là 17h30 chiều mai là chuẩn nhé, thấy một số báo thể thao VN chưa đăng chưa chuẩn giờ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 05:05 PM
sắp đến giờ thi đẩu rồi mà chư thấy tí gió nào nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 10, 2011, 05:18 PM
giờ này dễ coi mà. chắc lát sẽ đông
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 10, 2011, 05:22 PM
ai có link ko vậy, toàn link cùi bắp ko ta
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 05:30 PM
giật quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 05:33 PM
Đội hình ra sân:

[div align=\\\"center\\\"]Storari

Motta - Barzagli - Bonucci - Traore

Aquilani - Melo - Marchisio

Krasic - Matri - Pepe

Dự bị: Manninger - Grygera, Sorensen - Giandonato, Martinez, Salihamidzic - Toni [/div]

Link: Sopcast: Channel 108936

Veetle: http://www.silversportz.co.uk/ (http://www.silversportz.co.uk/)




Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 05:39 PM
1-0 cho Motta và Genoa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 05:40 PM
Thua rồi kìa. O.G Bonucci.

Có tướng đá tiền đạo đấy. Chích mũi giày kinh ___.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 05:41 PM
đá còn hay hơn tiền đạo
BLV K+ phán Bổng dưng dẫn trước, thiệt vãi Juve ... hôm nay đúng ma ám
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 10, 2011, 05:49 PM
 Trận này K+ nó phát nên đang xem TrueSport được 5 phút nó cắt mất mất luôn , ức chế thật .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 05:51 PM
tớ linh cảm điều chẳng lành ... thấy đá tối quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 05:53 PM
Nhìn Nedved mặc vét nhìn ngầu quá  mà mặt buồn quá ...
trận này đá sớm nên đi cà phê ngồi vắng ghê
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 05:55 PM
pepe đúng công nhân, đá dùng sức, chả khéo gì cả
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 06:08 PM
Sa thải ngay lão nào phụ trách quan hệ trọng tài. Làm ăn như khỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on April 10, 2011, 06:10 PM
chạy ra cfe chân dài coi coi ta    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:10 PM
Melo đá nhiệt thật ...
trời ơi thủ môn Genoa là quỷ à
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:11 PM
Bonuchi đúng là có duyên tiền đạo thật ... đội đầu hay còn hơn Amauri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 06:14 PM
Đá vậy thì hy vọng có bàn thắng là cao đấy. Nhưng hạn chế ngay kiểu đánh biên đi. Suốt ngày thấy toàn là đâm biên, ít thấy đá nhóm nhỏ/. .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:14 PM
Đúng ma ám thật ... trận này thua rồi (
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:17 PM
Mẹ, đá gì toán canh sút xa, lãng phí quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:19 PM
lối đá vô hồn, thiếu đường nét
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 06:20 PM
Cũng có hi vọng mà, ko tắt hẳn, nhưng cứ có cái cứ 1 trò đâm biên rồi tạt cầu may vậy biết bao giờ mới thấy ánh sáng. Mà Motta đá tự tin hơn hẳn nhỉ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 10, 2011, 06:21 PM
Giống mình đá Pes quá ta, đẩy cánh nhắm mắt tạt vào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 10, 2011, 06:23 PM
Tấn công biên thụ động quá , ở giữa là Matri chứ có phải Toni đâu ma cắm đầu cắm cổ tạt .
Vai trò Marchisio trong sơ đồ này cao hơn sơ đồ cũ , em Melo cũng tích cực tham gia tấn công hơn .
Ko biết Martinez và De Ce thế nào rồi , hiệp 2 cho vào làm nóng người đi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on April 10, 2011, 06:25 PM
Storari
Motta- Bonucci-Barzagli-Traore
     
       melo   Aquilani

Bộ 3 Pepe Krasic Marchisio chơi linh tinh phía trên

            Matri

Thật không thể hiểu nổi DN xếp đội hình kiểu gì, xếp Marchisio ko ra cánh cũng ko ra đá giữa, dạt trái cũng ko hiệu quả, toàn dẵm chân Pepe. Sao không để Marchisio đá thấp hẳn bó vào giữa đi. Melo thấp nhât, Mar cũng AQ đá phía trên, trên cùng là Pepe - Matri - Krasic.
Xem mấy đồng chí đá cánh mà nản, tạt 20 đựoc 1, ko phải tạt 10 được 1 nữa rồi.
Đúng là điên cái đầu với lão DN, đuổi càng sớm càng tốt. Đội hình quá phức tạp, ý đồ chiến thuật ko rõ ràng, xem mà chán, cầm bóng nhiều mà ý đồ tần công không có.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on April 10, 2011, 06:29 PM
Hiệp làm 2 trái là đẹp   , Krasic Bonucci ghi bàn!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:30 PM
tạt và tạt thì có ăn thóc nhá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:36 PM
thủ môn Genoa giống quỷ thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:38 PM
Haha +1 cho pepe ... mà anh này cũng đội mai rùa thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 10, 2011, 06:38 PM
Thủ môn Genoa ko tốt lắm đâu , góp công đầu trong trận thua tan tác Udinese đấy , nên mới định mua Storari của nhà mình .
Cơ bản là cơ hội của Juve chưa đủ nguy hiểm .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:40 PM
tương tự bàn đội khách.ghi tiếp đi nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:41 PM
Lện tinh thần rối đá thấy sáng ra hơn ... chờ 1 quả nữa là đẹp
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:41 PM
được pha vỗ mặt bài bản thì không vào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 10, 2011, 06:42 PM
Motta liệu có bị một thẻ nữa không ta
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 10, 2011, 06:43 PM
Matri mồi bóng quả vừa rồi cho Krasic quá ổn , tiếc là ko vào .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:44 PM
2 chú choị ôm mặt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on April 10, 2011, 06:44 PM
2 chú Dainelli, Kalaze rủ nhau ra ngoài chơi rùi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:45 PM
WTF ................... đội nào là Juve đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:46 PM
ko hiểu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 06:46 PM
Xong, khỏi xoắn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:46 PM
1 bầy gà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:47 PM
đá thế thi thắng sao nổi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:49 PM
Mình ghét nhất là ở các tình huống tấn công Juve chả phối hợp mà cậu nào mạnh cậu nấy sut bậy là sao không biết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:51 PM
Matri này càng ngày càng thích, tự tin, bình tỉnh, bén như dao cạo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:52 PM
kohieeur ý đồ thay ng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 10, 2011, 06:52 PM
\m/
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:52 PM
Matri mới là sát thủ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 06:52 PM
Còn ai thắc mắc 15M + Ariaudo nữa ko ?

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 06:53 PM
Matri xử lý chậm mà ra chân nhanh thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 06:53 PM
Uầy, Matri chơi bén quá . Mà Del Neri thay người lần này có vẻ ok đó, đá cắm một mình Matri bị cô lập kinh quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:53 PM
giờ mà thủng lướ nữa thì ko hiểu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 06:55 PM
Giờ tìm 1 vệ tinh cho Matri là ok rồi ... Matri mình có cảm giác không nguy hiểm nhưng lúc cần sẽ có
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 06:57 PM
Quote from: mr alone
kohieeur ý đồ thay ng
Motta đá tốt nhưng ko có đc sự hỗ trợ cần thiết từ Krasic, Aquilani cũng ko được sếp thấp như trận Roma nên hổng cánh phải, 2 bàn thua đều từ cánh này. Thay Motta = Sorensen để đảm bảo khả năng phòng ngự. Tớ thấy lần này Delneri thay đúng rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 06:58 PM
cố lên 20 phút ghi bàn nha
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:01 PM
Quote from: mr alone
cố lên 20 phút ghi bàn nha
cố không bị thủng lưới trước đã  
Toni tuy chậm nhưng cảm giác đánh đầu còn tốt thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:01 PM
cặp trung vệ mơ ngủ thế
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 10, 2011, 07:03 PM
Marchisio đẹp trai vãi lúa  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:03 PM
Pepe ơi là pepe  uổng thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:03 PM
đen thế.đập hr tốt thế mà ko vào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:04 PM
Trận này hòa thi hơi uổng công coi ... cố ghi bàn đi, có thắng thua mới vui ... ai thắng cũng được
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:06 PM
trận này ko thắng thi tiếc.bao cơ hội ghi bàn.nhất là hiệp 2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:06 PM
Martinez vào sân rồi ... chờ đợi xem )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on April 10, 2011, 07:07 PM
Cho Marchisio vào trung lộ nó ra vd ngay,
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:08 PM
trận này chú thủ mônn Eduardo phaỉe dc 7 điểm mất, bắt như rồ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 10, 2011, 07:11 PM
Nói thật nhìn Marchisio đá hay quá mà buồn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:11 PM
LU LU LU LU LU LU CA CA CA CA CA CA CA
TONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 07:12 PM
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Lời nguyền 3 trận ko thắng sắp thành hiện thực
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on April 10, 2011, 07:12 PM
yahhhhhhhhhhhhhoooooooooooooo!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 07:13 PM
Toni khỏe vây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:13 PM
sát thủ thứ 2 .Luca Toni !!!!!!!!!!!!!1
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 10, 2011, 07:13 PM
EM THỀ EM YÊU TONI !!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 07:13 PM
Yeahhhhhh!!!!!!!!!!!! Toni.      

Mà trận này Marchisio lại làm captain phải ko nhỉ. Nói thật chứ ko biết là may hay Marchisio có khả năng thật mà 2 trận tinh thần tốt phết.  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:13 PM
Ghi nhận trận này Juve ta có cố gắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:13 PM
cứ chuyền trung lộ vậy có phải hay ko??
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 07:13 PM
Cố lên, sắp có trận thắng thứ 3 liên tiếp rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:16 PM
Quote from: dkv
Cố lên, sắp có trận thắng thứ 3 liên tiếp rồi
mơ ước của đời em      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on April 10, 2011, 07:17 PM
Aquilani + Marchisio hiệp hai đá hay thế, Vote bán Melo !!!
Giờ mới thấy DN ra hò hét chỉ đạo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 07:17 PM
Storari câu thẻ lộ liễu vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:18 PM
Ú hồn chim trẻ thật
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:19 PM
may quá!!!hú hồn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 07:19 PM
Chịu luôn, cứ như một đàn con nít, thấy bóng rồ rồ chậy ra xem chơi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 07:21 PM
Thủ môn Genoa bị choáng rồi, thank you Danieli:))
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:22 PM
Trời phật ơi ... TONI cận thị hả trời
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:24 PM
đáng ra phải là 4-2 hay 5-2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:24 PM
marchisio coi bộ có duyên win hehe

Juve trận này tuy còn nhiều thiếu sót nhưng nói chung đá bản lỉnh hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 10, 2011, 07:25 PM
Forza Juve!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 10, 2011, 07:25 PM
Quả đấy sửa hiểm thế còn rên la gì. Xui là chệch 1 tí thôi.

Hôm nay đá ngon này. Tinh thần tốt, HLV thay người có hiệu quả và chính xác.

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pq1002 on April 10, 2011, 07:25 PM
thay DN ko nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 07:25 PM
Haha, Juve đã phá vỡ lời nguyền 3 trận, tuần sau làm tiếp trận thứ 4 đi
Vote cho Marchisio làm captain, cần cù, ko nói nhiều, tỉnh táo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 10, 2011, 07:26 PM
Tuyệt, khoảng cách với nhóm dự C1 còn 5 điểm, nhưng vẫn cần nhớ rằng vẫn còn đang nằm ngoài nhóm dự Europa League
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 07:26 PM
Chỉ cần Juve ko bị thủng lưới từ đây đến cuối giải chắc thắng hết, vì mỗi trận Matri sẽ ghi 1 bàn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:27 PM
Quote from: dudu
Tuyệt, khoảng cách với nhóm dự C1 còn 5 điểm, nhưng vẫn cần nhớ rằng vẫn còn đang nằm ngoài nhóm dự Europa League
mơ à, năm sau Serie A có 3 xuất à bạn trẻ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 10, 2011, 07:28 PM
Bạn thích cách Marchisio thi đấu hiện nay hơn , chứ sơ đồ cũ đá thủ nhiều quá không phát huy được hết phẩm chất . Lippi đã muốn Marchisio thi đấu như vậy từ đợt WC .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 10, 2011, 07:28 PM
Mai xem anh Del Neri nhà mình nói gì
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 10, 2011, 07:29 PM
Năm sau vẫn còn 4 su61t C1 , không có buffon với chie , Juve thắng 3 trận liên tiếp , thôi bán 2 ông thần này thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nameless on April 10, 2011, 07:29 PM
2 quả cuối Matric với Toni phí phạm quá. Làm ae đau tim
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:33 PM
Mà Juve làm sao mà CDV chả thèm tới sân nhỉ, thấy bên Anh ngau cả đội sắp xuống hạng như BlackPool mà còn kín sân
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 07:35 PM
Trận này cho Pepe 7,5. Đá khá nhất đội nhưng cũng vô duyên nhất đội.
Matri có thể thay Alex một ngày, nhìn cách cậu này nhận bóng, không sút trâu bò như Iauqinta hay Amauri là mừng rồi.

Ra chân gọn và dứt khoát. 15M rẻ quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 07:37 PM
Quote from: kingofpc
Mà Juve làm sao mà CDV chả thèm tới sân nhỉ, thấy bên Anh ngau cả đội sắp xuống hạng như BlackPool mà còn kín sân
Giải Anh mang tính chất giải trí cao mà. Bởi vậy đội tuyển đi đá quốc tế có bao giờ đạt thành tích gì ngon đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 07:41 PM
Matri có cảm giác vị trí rất tốt. Nhìn thủ môn Genoa lao ra bấm bóng, Matri ko lao vào tranh chấp chỉ lùi lại, đứng chờ mà lúc bóng bay ra đúng vị trí của Matri là có thể thấy cảm giác thế nào. Cái này thì ko trường lớp nào dạy được, chỉ là bản năng thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 07:43 PM
Quote from: tqhoa
Giải Anh mang tính chất giải trí cao mà. Bởi vậy đội tuyển đi đá quốc tế có bao giờ đạt thành tích gì ngon đâu.
Trưa chủ nhật, hầu hết dân Ý đang có mặt ở Nhà thờ chứ ko phải sân bóng.
Trận đấu giữa trưa nhằm phục vụ khán giả châu Á là chính
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 10, 2011, 07:44 PM
Cuối cùng Juve thắng bao nhiu vậy các bác,trên 24h chưa cập nhật kịp nên ko thể biết được,zui quá đê      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 10, 2011, 07:48 PM
Quote from: dkv
Matri có cảm giác vị trí rất tốt. Nhìn thủ môn Genoa lao ra bấm bóng, Matri ko lao vào tranh chấp chỉ lùi lại, đứng chờ mà lúc bóng bay ra đúng vị trí của Matri là có thể thấy cảm giác thế nào. Cái này thì ko trường lớp nào dạy được, chỉ là bản năng thôi.
đồng nghĩa với câu nói Amauri và Iaquinta qua trường lớp rồi mà vẫn ngu      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 07:49 PM
Ko biết ở Ý thế nào, nhưng ở Đức, ngày chủ nhật là ngày "Ruhe Tag", tức là chỉ ngồi trong nhà, ko được Party, hay làm bất cứ cái gì ồn ào. Đây là một ngày của thiên chúa hay tin lành gì đó. Các cửa hàng cũng ko mở cửa trong ngày chủ nhật. Các ngày trong tuần có thể ồn ào nhưng riêng chủ nhật thì ko. Do đó các trận đấu ở Bundesliga thừong diễn ra thứ 7. Chủ nhật thường cũng có nhưng rất ít và cũng diễn ra rất muộn, khoảng 6h chiều giờ địa phuơng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on April 10, 2011, 07:50 PM
Quote from: kingofpc
mơ à, năm sau Serie A có 3 xuất à bạn trẻ  
Vẫn 4 suất ông ơi.
3 suất từ mùa 2012-2013 cơ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 07:51 PM
Quote from: kingofpc
đồng nghĩa với câu nói Amauri và Iaquinta qua trường lớp rồi mà vẫn ngu      
Iaquinta thì ko biết, nhưng Amauri thì đúng thật. Cảm giác vị trí cực kém.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 10, 2011, 08:11 PM
Quote from: Souslevent
Trưa chủ nhật, hầu hết dân Ý đang có mặt ở Nhà thờ chứ ko phải sân bóng.
Trận đấu giữa trưa nhằm phục vụ khán giả châu Á là chính
Vậy mà em cứ nghĩ người Ý mang tính dân tộc và bảo thủ cao nên cũng phần nào ảnh hưởng đến lượng CĐV đến sân.
Phá vỡ lời nguyền 3 trận mà sao ko ai chém bão vậy ta  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 08:12 PM
Cổ vũ Seba và Amauri nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 10, 2011, 08:13 PM
Cảm giác vị trí của Matri ko phải là bản năng... mà là kinh nghiệm. Sở trường của Matri là chiếm lĩnh khoảng trống cho nên cậu ta sẽ cố gắng di chuyển đến những vị trí trống trải nhất. Với lực chân tốt, Matri ko cần phải áp sát khung thành mà sẽ chọn những vị trí nào trống trải để rảnh chân dứt điểm hơn

Matri là cầu thủ thông minh, biết điểm mạnh của mình và dùng cái đầu để khai thác điểm mạnh đó. Những cầu thủ như vậy sẽ luôn rút ra cho mình những kinh nghiệm wa từng trận. Khác hẳn với những cầu thủ có sức nhưng ko biết dùng đầu, nếu ko ai chỉ có đá trăm trận cũng ko rút đc bao nhiêu kinh nghiệm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 10, 2011, 08:44 PM
Seba đang đá ngon quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 08:45 PM
chẳng biết có phải kinh nghiệm ko, nhưng đã bảo cái đấy ko sách vở nào dạy được tức là nó ko thuộc về kinh nghiệm, vì kinh nghiệm người ta vẫn có thể chuyền đạt được. Cái này nó thuộc về tâm linh, cái duyên của một con người, giống như một con mèo, ném nó ra thì nó có thể bắt được chuột (Tất nhiên có những con cũng ko biết bắt). Còn có dạy con chó thì mãi nó cũng chẳng bắt được chuột. Thành ra nói Matri bản năng là thế chứ ko phải phải bản năng theo kiểu như dân đá phủi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on April 10, 2011, 09:41 PM
 Matri ra chân nhanh thôi rồi
Quả Assis cho Toni là của Aquilani phải không nhỉ.Chích bóng rất đẹp
Vẫn khoái Aqui hơn là Pỉlo hay Montolivo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 10, 2011, 09:56 PM
Quote from: dkv
chẳng biết có phải kinh nghiệm ko, nhưng đã bảo cái đấy ko sách vở nào dạy được tức là nó ko thuộc về kinh nghiệm, vì kinh nghiệm người ta vẫn có thể chuyền đạt được. Cái này nó thuộc về tâm linh, cái duyên của một con người, giống như một con mèo, ném nó ra thì nó có thể bắt được chuột (Tất nhiên có những con cũng ko biết bắt). Còn có dạy con chó thì mãi nó cũng chẳng bắt được chuột. Thành ra nói Matri bản năng là thế chứ ko phải phải bản năng theo kiểu như dân đá phủi.
Ai bảo anh thế, chó nhà em vẫn bắt đc chuột mà. Hehe.
H chắc anh em lại mơ về suất C1 à? Thôi, cứ bình tĩnh, mới có 2 trận mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 10, 2011, 11:19 PM
Khiếp làm được cú 3-2 dân tình đông thế.
Lại chém gió mịt mù, từ bản năng đến ko có chó bắt mèo ăn S,  quên nhầm ko có mèo bắt chó bắt chuột
Thôi ngủ. Mai chém gió.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 10, 2011, 11:45 PM
Quote from: dkv
chẳng biết có phải kinh nghiệm ko, nhưng đã bảo cái đấy ko sách vở nào dạy được tức là nó ko thuộc về kinh nghiệm, vì kinh nghiệm người ta vẫn có thể chuyền đạt được. Cái này nó thuộc về tâm linh, cái duyên của một con người, giống như một con mèo, ném nó ra thì nó có thể bắt được chuột (Tất nhiên có những con cũng ko biết bắt). Còn có dạy con chó thì mãi nó cũng chẳng bắt được chuột. Thành ra nói Matri bản năng là thế chứ ko phải phải bản năng theo kiểu như dân đá phủi.
Thời hiện đại rùi mà tâm linh j nữa cậu. Mọi thứ đều có nguyên nhân cả, chỉ những thứ chưa thể giải thích thì con người mới đổ cho tâm linh thôi
Mà bóng đá thì có j bí ẩn đâu mà tâm linh. Người ta thường nói "truyền cho nhau kinh nghiệm" nhưng chính xác là truyền lý thuyết, còn kinh nghiệm là do bản thân đúc kết đc, vì lý thuyết nó khác thực tiễn. Giống như bí kíp cua gái thì có thể chỉ nhưng cua đc ko còn phải do kinh nghiệm từng trải của bản thân, tùy cơ ứng biến cậu ah. Cầu thủ trẻ cũng vậy, đc học lý thuyết nhưng để có kinh nghiệm phải trải trận mạc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 10, 2011, 11:48 PM
Hehe, dân tình đang máu mà anh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 10, 2011, 11:50 PM
Quote from: PhuongHoang
Thời hiện đại rùi mà tâm linh j nữa cậu. Mọi thứ đều có nguyên nhân cả, chỉ những thứ chưa thể giải thích thì con người mới đổ cho tâm linh thôi
Mà bóng đá thì ko có j bí ẩn đâu mà tâm linh. Người ta thường nói "truyền cho nhau kinh nghiệm" nhưng chính xác là truyền lý thuyết, còn kinh nghiệm là do bản thân đúc kết đc, vì lý thuyết nó khác thực tiễn. Giống như bí kíp cua gái thì đầy ra đấy nhưng cua đc ko phải do kinh nghiệm từng trải của bản thân cậu ah. Cầu thủ trẻ cũng vậy, đc học lý thuyết nhưng để có kinh nghiệm phải trải trận mạc
CHưa chắc à. Cưa gái có người chẳng cần học cũng cưa được, thậm chí chẳng cần kinh nghiệm vẫn lái được máy bay bà già, mà có người học hoài ko cưa được đâu, kể cả biết rút kinh nghiệm. Matri là diện ko học cũng cưa được gái (đẹp trai thế mà)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 11, 2011, 12:04 AM
Về Matri mình đồng ý với dkv 1 chút và với Phượng Hoàng 1 chút
Tóm lại là Matri có bản năng của 1 cầu thủ biết học hỏi phấn đấu và rút kinh nghiệm ...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 11, 2011, 12:59 AM
Palermo bị cầm hòa khi Cesena ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 90 trong thế chỉ còn 9 người và kết thúc trận đấu Cesena chỉ còn 8 người trên sân
http://www.youtube.com/watch?v=Sz3HrojmIU8 (http://www.youtube.com/watch?v=Sz3HrojmIU8)

2 bàn của Palermo đều có dấu của Balzaretti lên tham gia tấn công.... DL của Azzurri đc nhờ rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 11, 2011, 01:58 AM
Matri trả lời về bàn thắng cho Azzurri : " I thanked Sebastian for the assist, even though I ran for 20 metres calling him! I saw he started to slow down a little and knew he had spotted me, as he’s always so good at seeing his teammates. I got a little scared, as I hit the upright first! " .
Điều đó nói lên khả năng phán đoán và nhận xét tinh tế của cầu thủ này . Không phải Matri may mắn đứng đúng vị trí để ghi bàn mà là bản thân cầu thủ này muốn chơi bóng như vậy , luôn tìm khoảng trống , tính toán và phân tích tình huống . Matri sẽ không có bàn thắng nếu đó không phải Giovinco , nếu là GRossi sẽ là 1 cú phi nước đại và bắn thật lực , nếu là Cassano sẽ là 1 pha nhỏng đít lừa qua hậu vệ đối phương và thủ môn .
Matri là người có óc quan sát rất tốt , đó là bẩm sinh , nhưng cầu thủ này cũng luôn cố gắng rút kinh nghiệm trong từng trận đấu để được như hiện tại .
Hiện tại có lẽ Matri-Alex-Marchisio-Aquilani là những người chơi bóng thông minh . Những Pepe , Melo , Krasic , Sissoko , Iaquinta ... thuần về thể lực hơn là sử dụng cái đầu . Không phải cứ có kĩ thuật là chơi bóng thông minh , Diego là 1 ví dụ điển hình . Như Pepe cũng thế , kĩ thuật không tồi , nhưng đầu óc đơn giản là rào cản của cầu thủ này .    
Palermo đang tụt dốc không phanh , Zamparini xứng đáng chịu điều đó . Mong là Juve sẽ mang về được Pastore và Cassani giá mềm hơn   .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 11, 2011, 07:46 AM
Juve đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong số 7 thử thách để có được chiếc vé dự C1 rồi,cố gắng lên thầy trò Del Neri ơi.Chỉ cần duy trì được chuỗi trận thắng liên tục như vậy thì chắc chắn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Roma hay Udinese sẽ bị dao động mà xảy chân thôi à.Bây giờ "con mồi" tiếp theo sẽ là Fiorentina đang trên đà hồi sinh,hãy kết liễu 1 cách gọn nhẹ là được rồi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 11, 2011, 09:25 AM
Quote from: dinozoff1991
Juve đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong số 7 thử thách để có được chiếc vé dự C1 rồi,cố gắng lên thầy trò Del Neri ơi.Chỉ cần duy trì được chuỗi trận thắng liên tục như vậy thì chắc chắn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Roma hay Udinese sẽ bị dao động mà xảy chân thôi à.Bây giờ "con mồi" tiếp theo sẽ là Fiorentina đang trên đà hồi sinh,hãy kết liễu 1 cách gọn nhẹ là được rồi    
Nói như đúng rồi ấy!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 11, 2011, 10:53 AM
Quote from: akazzurri
Nói như đúng rồi ấy!
Thì xem như đó là niềm động viên cho các cầu thủ Juve mình mà anh      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 11, 2011, 11:50 AM
Quote from: dinozoff1991
Juve đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong số 7 thử thách để có được chiếc vé dự C1 rồi,cố gắng lên thầy trò Del Neri ơi.Chỉ cần duy trì được chuỗi trận thắng liên tục như vậy thì chắc chắn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Roma hay Udinese sẽ bị dao động mà xảy chân thôi à.Bây giờ "con mồi" tiếp theo sẽ là Fiorentina đang trên đà hồi sinh,hãy kết liễu 1 cách gọn nhẹ là được rồi    
Ôi, cái "chỉ  cần". Hic hic
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 11, 2011, 12:21 PM
1 cái sự "chỉ cần" mà cả mùa giải cũng vẫn  "chỉ cần".
Hai cũng biết "Chỉ cần" có thế nhưng chưa bao h những lúc cần của Juvetini được đáp lại cả.
Del Neri từng hí hửng đầu mùa với 4-4-2 trơn tru. và thắng nhưng rồi lao dốc = thua thua và thua.
Bây h sau 4-3-3 thành công trước Roma và phần nào trước Genoa nhưng đáng ngờ làm sao trước Fiorentina lại mất điểm.
Rất đáng lo là mỗi đội hình của DN chuỗi ổn định ko nhiều, khả năng ứng biến rất kém, đọc đối thủ còn kém hơn.

Chả có j bất ngờ nếu trận sau bị bắt bài và lại ca bài ca hòa và thua.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 11, 2011, 03:58 PM
Thấy mọi người có vẻ kỳ thị Pepe quá nhỉ.
Tớ thấy những người như Pepe rất cần cho Juve, nhưng ở một mức độ nào đấy.
Cũng giống như Brindelli hay trước đó là Di Livio, Pepe là người thi đấu cần cù và nhiệt tình.
Điểm yếu của Pepe chính là sự đơn giản, thiếu tinh tế.

Tất nhiên là để xây dựng một đội hình xung quanh những cầu thủ kiểu Pepe thì không nên. Nhưng sử dụng Pepe bổ sung cho những nhân tố tinh tế kiểu Alex, Matri, Marchisio hay Aquilani là điều nên làm.
Tiếc là Juve đang sở hữu không nhiều cầu thủ tinh tế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 11, 2011, 04:07 PM
Tiếp tục ngóng đối thủ tiếp theo của Juve, Fiorentina.
Xem Fio đá hôm qua thấy Fio có vẻ đuối sức rồi.
Lối chơi có vẻ giống Juve, 4-3-3 với Gila đá cắm, Ljajić và Vargas ở hai cánh (Vargas đá hậu vệ, phía dưới Santana nhưng nguy hiểm hơn).

Tuy nhiên lối chơi của Fio vô hồn quá, có ép nhưng ko cụ thể được sức ép.
Nếu Juve chọn lối chơi phòng thủ, phản công thì khả năng thắng sẽ cao hơn là tấn công ồ ạt (Juve quá kém trong khoản áp đặt lối chơi, toàn bị cuốn theo lối chơi của đội bạn).

Nên dùng Sorensen đá thấp để hạn chế Vargas và Grosso giàu kinh nghiệm để hạn chế sự tinh quái của Ljajic (Nhiều khả năng Grosso sẽ gia hạn thêm 1 mùa để dự bị cho De Ceglie, nghe báo Ý đồn thế)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 11, 2011, 06:07 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Ôi, cái "chỉ  cần". Hic hic
Sao bạn lại u sầu quá vậy nhỉ,phấn chấn lên cái nào.Tuy mục tiêu trước mắt còn rất nhìu khó khăn nhưng nếu mình có niềm tin thì đâu phải cơ hội là ko có đâu.Nếu vẫn tiếp tục duy trì được tinh thần thi đấu quật cường như trong 2 trận đấu trước thì mọi chuyện đều có thể xảy ra mà      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juventini on April 11, 2011, 06:18 PM
Năm ngoái, dưới thời Zac, Juve cũng đã có hi vọng như hiện nay, nhưng rồi lại "đứt chun quần".
Bây h đừng nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng làm gì, tất cả các trận còn lại đều là chung kết.
Dù thấy cơ hội đã nhiều hơn trước nhưng mình cũng ko dám mơ.
Marchisio là mẫu tiền vệ có khả năng ghi bàn rất tốt(nếu được chơi cao), bàn thắng vào lưới Inter mùa trước là minh chứng rõ rất cho điều đó, một bàn thắng rất tinh tế. Đó cũng là khoảng thời gian Marchisio chơi ở vị trí như mấy trận gần đây.
Đầu mùa khi De Ceglie chơi tốt, Marchisio chơi cao nên Juve có thành tích khá tốt.
Nhưng sau khi De Ceglie chấn thương, các cầu thủ thay thế anh đều chơi khá tệ, nên Marchisio phải lùi về sâu hơn để bọc lót, đó cũng là lúc Marchisio phải hi sinh vì đội bóng, nhưng vì chơi ko đúng sở trường nên những đóng góp của anh rất hạn chế.
Ko phải tự nhiên mà có tin đồn Inter, MU để ý đến Marchisio.
Cũng giống như nhiều bạn, mình tin vào yếu tố tâm linh. Việc Marchisio đeo băng đội trưởng đã mang lại may mắn cho đội bóng.
Mình đã nói một lần rồi, giờ mình lại nói lại, mọi người hãy cũng cầu nguyện để may mắn đến với Juve.
Juve vô địch  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 11, 2011, 11:54 PM
hehe, đấy, ko nhìn vào bảng xếp hạng làm gì, đến nỗi h vẫn Juve vô địch thế kia à?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on April 12, 2011, 11:16 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
hehe, đấy, ko nhìn vào bảng xếp hạng làm gì, đến nỗi h vẫn Juve vô địch thế kia à?
Thì bên trên có ai nói rồi đó "6 đội dẫn đầu bị phạt và đưa xuống SB, Juve vô địch". Choáng luôn với câu này.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 12, 2011, 06:51 PM
Hình như câu ấy liên quan vụ Calciopoli thì phải. Ko biết h như nào rồi?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 12, 2011, 09:20 PM
Juve mà vô địch thì đúng là thảm họa cho Serie A
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 12, 2011, 09:56 PM
Cá tháng 4 qua lâu rồi, ko chơi mấy kiểu tung hứng này nữa.
Thật ra là đến bây h tớ chả care xem Juve có dự cúp châu Âu hay không? Chỉ xem xem Juve đá thế nào mấy trận cuối cùng, hy vọng thể hiện được phần nào.
Và quan trọng nhất là sự trở lại của 3 nhân tố Quag, De Ceglie và Martinez.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pipi9489 on April 12, 2011, 10:01 PM
Hy vọng Quagliarella trở lại để đá cặp với Matri, năm sau mà 2 anh này cặp đôi thì Juve sẽ rất mạnh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 12, 2011, 10:10 PM
Quote from: pipi9489
Hy vọng Quagliarella trở lại để đá cặp với Matri, năm sau mà 2 anh này cặp đôi thì Juve sẽ rất mạnh

Người ta cũng từng bảo Torres mà cặp với Drogba thì Chelski vô đối.  

Thật ra tớ cũng ko đặt hy vọng nhiều lắm vào cặp Quaglia - Matri. Nhìn riêng thì cả hai đều ghi nhiều bàn thắng. Nhưng nếu cạ lại với nhau chưa chắc là ý hay.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 12, 2011, 10:25 PM
Quote from: madkiller_2008
Người ta cũng từng bảo Torres mà cặp với Drogba thì Chelski vô đối.  

Thật ra tớ cũng ko đặt hy vọng nhiều lắm vào cặp Quaglia - Matri. Nhìn riêng thì cả hai đều ghi nhiều bàn thắng. Nhưng nếu cạ lại với nhau chưa chắc là ý hay.
Cái chính là cả hai tiền đạo cánh của Juve hiện tại đều thừa năng lượng nhưng thiếu những cú ra chân quyết định.
Thử nghĩ nếu Quag và Martinez có được thể lực tốt nhất, đá phía dưới Matri, lệch sang bên trái.
Vẫn là những cơ hội dành cho Pepe, nhưng bây giờ người dứt điểm là Fabio Quagliarella, tớ tin là Juve sẽ có nhiều bàn thắng hơn.
Hơn nữa khi cần phản công thì Martinez nguy hiểm hơn Pepe nhiều.

Còn De Ceglie, tớ muốn xem tại sao Juve lại có thể tin tưởng nhóc con này hơn Seba. Phải có một lý do nào đấy chứ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 12, 2011, 10:32 PM
Quote from: Souslevent
Còn De Ceglie, tớ muốn xem tại sao Juve lại có thể tin tưởng nhóc con này hơn Seba. Phải có một lý do nào đấy chứ.
Tìm cho anh một cái lí do nè

Quote from: Mộ_Vân
Hôm 27 tháng 09, đội trẻ Juventus đã có một chiến thắng vang dội trước đội trẻ của Inter. Chiến thắng kinh hoàng 5-1 trong trận siêu cup Primavera (giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ) có góp công rất lớn của ngôi sao trẻ Paolo De Ceglie. Trận đấu này có sự theo dõi rất nhiều tên tuổi quan trọng của Juventus, đội trưởng Juventus - Del Piero, giám đốc điều hành Jean-Claude Blanc, giám đốc thể thao Alessio Secco, người xây dựng lên đội trẻ Ciro Ferara và HLV trưởng của Juventus Didier Deschamps; và trận đấu đã diễn ra đẹp như mơ với bàn mở tỉ số ngay ở giây thứ 54, De Ceglie đã dứt điểm hoàn hảo sau khi nhận đường một đường tạt bóng chết người của Maniero. Chỉ ba phút sau bàn thắng mở tỉ số, Juventus đã có bàn thắng thứ hai sau cú đờ mi vô lê của chính cái tên De Ceglie trong tình huống quả phạt góc do Giovinco thực hiện. Và đến phút thứ 62, với một pha dứt điểm bằng đầu De Ceglie đã hoàn thành cú hat-trick của mình và đó là bàn thắng thứ 4 của Juventus (bàn thắng thứ 3 Juventus ghi được ở phút thứ 9, tác giả của bàn thắng đó là Bianco). Bàn thắng cuối cùng của trận đấu cũng là bàn thắng thứ 5 của Juventus được thực hiện bởi Maniero ở phút thứ 72 sau pha xử lý bóng rất tốt.

Đây quả là một dấu hiệu tuyệt vời từ các cầu thủ trẻ gửi đến cho những người hâm mộ chúng ta, đặc biệt là tiền vệ trẻ nhưng đã có những đấu ấn rất đặc biệt của đội trẻ Juventus Paolo De Ceglie. Ferarra rất hài lòng với cầu thủ này và với con mắt của Deschamps và Alessio Secco, hi vọng trong nay mai chúng ta sẽ được nhìn thấy anh trong đội hình chính của Juventus  

[div align=\\\"center\\\"]
Paolo De Ceglie
Lý lịch trích chéo:
Ngày sinh: 17.09.1986
Nơi sinh: Aosta
Chiều cao: 1.84m
Cân nặng: 75[/div]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 13, 2011, 01:59 AM
 Đơn giản là vì Giovinco không thể đá hậu vệ . Thời Rani thì HLV này ưa dùng đội hình 442 và Giovinco này chỉ là dự bị cho Nedved hoặc Alex . Thời Ferrara và Zac thì Diego luôn chiếm 1 suât trong đội hình mà chẳng cần biết phong độ ra sao .
Những trận đầu mùa cảm giác De Ce rất sợ bóng , khi đối thủ cầm bóng là tâm lý rất nóng vội . Mấy trận trước khi chấn thương có vẻ đá nhiệt tình hơn và được Marchisio hỗ trợ , bắt đầu tròn vai thì lại nghỉ dài hạn . Nếu đá tiền vệ thì lối chơi đơn giản quá , thường chỉ dốc biên rồi tạt , còn đá hậu vệ thì thủ hơi kém .
Dù sao vẫn mong sự trở lại , nếu tiếp tục tiến bộ thì tốt , đỡ phải mua thêm người .
Quagli thì lối đá hơi giống Pepe , nhiệt tình tranh chấp kiếm bóng , chăm chạy chỗ . Được cái thông minh hơn 1 chút và dứt điểm tốt , nhưng hơi cá nhân . Cũng có nhiều điểm có thể bổ sung cho Matri được , đang chờ DN lắp ráp 2 tiền đạo này kiểu gì đây .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 13, 2011, 04:46 AM
Tớ thì thấy De Ceglie ko đá được tiền vệ. Vì lối đá của De Ceglie thiên về bám biên, bóng đá hiện đại cần tiền vệ cánh biết bó vào trong. Mà khả năng của De Ceglie là có, nên để đá hậu vệ cánh, có những người hỗ chợ tốt xung quanh sẽ phát triển nhanh.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 13, 2011, 08:55 AM
Quote from: dkv
Tớ thì thấy De Ceglie ko đá được tiền vệ. Vì lối đá của De Ceglie thiên về bám biên, bóng đá hiện đại cần tiền vệ cánh biết bó vào trong. Mà khả năng của De Ceglie là có, nên để đá hậu vệ cánh, có những người hỗ chợ tốt xung quanh sẽ phát triển nhanh.
Cậu này cần hoàn thiện khả năng tạt bóng thêm chút nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 13, 2011, 09:42 AM
Quote from: Souslevent
Cái chính là cả hai tiền đạo cánh của Juve hiện tại đều thừa năng lượng nhưng thiếu những cú ra chân quyết định.
Thử nghĩ nếu Quag và Martinez có được thể lực tốt nhất, đá phía dưới Matri, lệch sang bên trái.
Vẫn là những cơ hội dành cho Pepe, nhưng bây giờ người dứt điểm là Fabio Quagliarella, tớ tin là Juve sẽ có nhiều bàn thắng hơn.
Hơn nữa khi cần phản công thì Martinez nguy hiểm hơn Pepe nhiều.

Còn De Ceglie, tớ muốn xem tại sao Juve lại có thể tin tưởng nhóc con này hơn Seba. Phải có một lý do nào đấy chứ.

Có một vấn đề ở đây là từ trước tới giờ Quag ghi bàn nhiều đều là khi đá tiền đạo cắm, thậm chí còn rất ít đá lùi, những trận đầu năm nay khi Quag đá cặp với Amauri hay Ianquinta cũng không đem lại kết quả tốt. Giờ đẩy Quag đá dạt ra cánh thì cần xem xét cẩn thận khả năng chạy chỗ (có hợp đá cánh không? Hay hai ông Quag với Matri cùng chạy chỗ đón bóng và ... đâm nhau  ), và cả khả năng chuyền bóng nữa. Nhưng dù thế nào, so ngang ra về mặt năng lực, đặt Quag đá tràm vào vị trí của Pepe thì độ nguy hiểm tăng lên nhiều lần, do Quag sút xa cũng được nưa "D
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 13, 2011, 02:48 PM
Quote from: dkv
Tớ thì thấy De Ceglie ko đá được tiền vệ. Vì lối đá của De Ceglie thiên về bám biên, bóng đá hiện đại cần tiền vệ cánh biết bó vào trong. Mà khả năng của De Ceglie là có, nên để đá hậu vệ cánh, có những người hỗ chợ tốt xung quanh sẽ phát triển nhanh.

Cái khó của De Ceglie là các HLV không có cái nhìn chung trong cách dùng người.
Vốn dĩ được đào tạo là một tiền vệ cánh trái (Giống Marchiso được đào tạo thành Trequartista vậy), nhưng De Ceglie cũng có khả năng đá WB (chưa phải là FB) trong đội hình 5-3-2 hoặc 3-5-2 cổ điển.
Được Ferrara và Deschamps đẩy xuống đá 4-4-2 hiện đại, sau đấy lên tuyển trẻ lại đá tiền vệ trái.

Khả năng của De Ceglie là khả năng bám biên, tạt bóng nhưng không có kỹ năng phòng thủ. Nên rất khó bao toàn bộ cánh trái như Zambro.
Cách Del Neri đẩy Marchisio ra cánh trái hỗ trợ De Ceglie đã phát huy tác dụng rất tốt khi hai người bạn cùng trang lứa phối hợp với nhau lên công về thủ khá ổn.
Nhưng vẫn chưa hiểu lý do tại sao Juve phải bán Molinaro rồi quyết đẩy cả Grosso (hồi đầu mùa) để tin tưởng vào De Ceglie và Traoré (Cả hai chú đều là tiền vệ cánh  )

Tớ nghĩ tương lai của De Ceglie ở Juve sáng hơn Giovinco, nhưng chắc khó mà đạt đến tầm như Marchisio. Vì ngay cả đá 4-3-3 như những trận vừa qua thì khả năng thích nghi của De Ceglie vẫn cao hơn Giovinco.

Cái khó của Giovinco là chơi một vị trí quá độc trong bóng đá hiện đại lại chưa đạt đến cái tầm để người ta vứt hết mọi thứ để tin tưởng hắn ta (như Messi). Seba nên thi đấu cho các đội bóng vừa tầm kiểu Parma, Genoa hay Napoli. Ít sức ép, được sử dụng nhiều khi đó sẽ hoàn thiện khả năng và có ngày sẽ được trao cơ hội. Đừng nóng vội thi đấu cho các đội bóng quá tham vọng mà lụi sớm


Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 13, 2011, 02:58 PM
Quote from: dudu
Có một vấn đề ở đây là từ trước tới giờ Quag ghi bàn nhiều đều là khi đá tiền đạo cắm, thậm chí còn rất ít đá lùi, những trận đầu năm nay khi Quag đá cặp với Amauri hay Ianquinta cũng không đem lại kết quả tốt. Giờ đẩy Quag đá dạt ra cánh thì cần xem xét cẩn thận khả năng chạy chỗ (có hợp đá cánh không? Hay hai ông Quag với Matri cùng chạy chỗ đón bóng và ... đâm nhau  ), và cả khả năng chuyền bóng nữa. Nhưng dù thế nào, so ngang ra về mặt năng lực, đặt Quag đá tràm vào vị trí của Pepe thì độ nguy hiểm tăng lên nhiều lần, do Quag sút xa cũng được nưa "D

Tớ không nghĩ Quag và Matri sẽ dẫm chân nhau.
Quag không phải mẫu tiền đạo cắm kiểu Trez hay Iaquinta (chỉ loanh quanh vòng cấm) mà có khả năng cầm bóng và dứt điểm từ xa.
Hồi đầu mùa giải người thi đấu hợp nhất với Quag là Alex.
Một phần vì Alex làm chủ tình huống tốt, làm tường và tạo cơ hội cũng tốt. Phần khác là sự di chuyển rộng của hai tiền đạo kéo dãn đội hình của đội bạn, tạo điều kiện cho các tiền vệ băng lên ghi bàn (Krasic đã hưởng lợi quá nhiều từ sự kéo dãn đó, chưa kể Pepe, Aquilani và Marchisio đều từng ghi bàn).

Thế nên những bộ đôi tiền đạo đá rộng và không phân chia nhiệm vụ rõ ràng ngày càng được sử dụng nhiều trong bóng đá hiện đại (đó là lý do mà những cầu thủ dội boom kiểu Trez, Van Nis ... không còn nhiều) như Rooney-Chicharito (Berbatov), Messi - Villa, Sanchez-Di Natale, Cavani-Lavezzi...

Ít nhất là với sự trở lại của Quag, Del Neri cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Quag-Alex-Matri sẽ cạnh tranh cho hai vị trí xuất phát (chả cần cạnh tranh vì Alex và Quag đều không đá được hết trận), khi cần có thể ném Toni vào làm tường cho Matri và dứt điểm bằng đầu.

Mùa sau cũng thế mà thôi. Tớ tin là Juve sẽ mua đứt cả Matri-Quag - Aquilani
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 13, 2011, 10:37 PM
Quagli không thích hợp đá cắm chút nào , những trận buộc phải đá cắm đều chỉ tròn vai là cùng . Điểm mạnh của cầu thủ này là đá tự do với phạm vi di chuyển rộng . Với việc DN cho Marchisio đá dạt trái hỗ trợ phòng ngự , thì vai trò của Quagli nửa giống như 1 AML kiểu Pepe nửa như 1 FC . Với việc rất chăm lùi xuống giữa sân kiếm bóng nên hàng tiền vệ Juve khi ấy tranh chấp khá tốt .
Cho nên nếu lắp ghép với Matri cũng ko đến nỗi dẫm chân nhau , nhưng sẽ có những trận Juve gặp bế tắc nếu đối thủ chơi chặt chẽ vì 2 cầu thủ này đều không thể tự cầm bóng đột phá hay kiến tạo tốt .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 13, 2011, 11:26 PM
Quag không phải là mẫu cầu thủ đá cánh điển hình nhưng cũng không phải là mẫu cầu thủ có thể đá lùi do tư duy chiến thuật và khả năng chuyền bóng không thực sự giỏi. Nói Quag đá cắm ở đây không hẳn đúng, ở đây là cắm trong ngoặc kép "cắm" là ý nói Quag là mẫu cầu thủ săn bàn chứ không phải hỗ trợ. Nhưng đúng là Quag di chuyển rộng thật nên cũng khó dẫm chân Matri do anh này cũng di chuyển rất linh hoạt. Hai cầu thủ này nếu đá cạnh nhau đúng là sẽ kéo dãn đội hình đối phương như anh Soul nói, nhưng hi vọng là Juve sẽ có những cầu thủ tiền vệ công dứt điểm tốt để có thể tận dụng cơ hội này. Mà Quag sút xa cũng ngon nữa, khá lợi hại . Nhưng có một vấn đề giờ là chúng ta đã phân tích nhiều để thấy Quag có thể sẽ đá hợp và cũng là phương án khả dĩ của Juve mùa sau. Nhưng liệu Quag có chịu đóng vai phụ và nhường vai trò ghi bàn chính cho Matri không? Vì Quag đá cũng có vẻ rất tham bóng trong nhiều tình huống, hay có tư tưởng tìm cơ hội để sút chứ không chuyền (tư duy của tiền đạo "cắm"), thế nên mới ghi nhiều bàn tư thế khó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 14, 2011, 02:20 PM
Nghe anh em bàn thấy các tiền đạo Juve toàn đồ nửa mùa, cái gì cũng dở dở ương ương, bán quách hết đi, giải tán về nghỉ khỏe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 14, 2011, 03:45 PM
Quote from: Duong Qua
Nghe anh em bàn thấy các tiền đạo Juve toàn đồ nửa mùa, cái gì cũng dở dở ương ương, bán quách hết đi, giải tán về nghỉ khỏe
Ơ nghỉ thì ae lại phải xỏ giầy vào sân hả bác.
Thôi cho em xin, ăn nhậu quen rồi - h bảo mặc vest ngồi khán đài VIP chỉ trỏ thì được chứ bảo xỏ giày đinh chạy thì xin kiếu.

Tự nhiên thấy cái tin Batos hạnh phúc ở Lyon và muốn hoàn tất HĐ lại thấy vui vui
Cánh trái nếu Ceglie trở lại tớ nghĩ chỉ cần thêm 1 cái tin vừa phải.
Pepe vẫn nên giữ lại, đội hình Juve vẫn phải cần 1 vài chú không quá hay nhưng có thể tròn vai vài vị trí.

Hàng tiền đạo nếu năm sau xoay quanh Matri - Quag - Alex tớ nghĩ là tạm ổn, Toni không cần thiết lắm. Vẫn còn cả Gio và Lanzafame có thể gọi về. Nếu đá 4-3-3 thì 2 em trẻ có chỗ đứng 1 tí nếu chịu khó. Hoặc nhẫn nhục 3 năm để lớn thì tiếp tục xin được đem cho mượn để có cơ hội đá chính thường xuyên.

Ceglie là sản phâm của Taderlli và Ferrara nên có thiên hướng đá cánh theo trường phái 3-5-2, 5-3-2 cổ điển với hậu vệ dâng cao. Nhưng không thủ hoàn toàn. Nếu đá 4-3-3 thì em nó có chỗ đứng tốt hơn đấy. Marchisio tỉnh táo và cẩn thận dạt trái hỗ trợ thì quá tốt.

Iaquinta hay Amauri cũng đến tuổi đi rồi. hy vọng đẩy được mấy cục nợ như Amau, Grosso, Grygera, Tiago đi.
Cánh trái không Batos thì bay vào mà xắn Kolarov vậy, cánh phải Beck được thì tốt, ko tranh Beck được với MC thì sang MC đặt vấn đề với Zabaleta đi, không tệ lắm đâu, giá có khi mềm hơn Johnson nhiều.

Chả biết nuôi niềm tin CL làm j mà dạo này hô hào ghê quá. Chả thích tí nào, tập trung Scu thì hay hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 14, 2011, 04:14 PM
CL là danh tiếng và tiền mà, ai bảo vào là để đấu đá ăn cup đâu anh, ngày đó còn xa lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 14, 2011, 05:04 PM
Quote from: dudu
CL là danh tiếng và tiền mà, ai bảo vào là để đấu đá ăn cup đâu anh, ngày đó còn xa lắm
Cái giá trị SerieA ngày càng tệ đấy chính là sự ổn định.
Những CLB như Udi, Sampo, Genoa, Napoli hay phần nào là Lazio hiện tại năm nào cũng cố giành vé vớt đi CL nhưng chưa bao giờ được giới chuyên môn ưa chuộng.
Đơn giản vì thiếu sự ổn định, nếu đi =>>> năm sau trả giá vì bị chia sức và cắm đầu xuống đáy BXH =>>> buông CL =>>> Italia liên tục mất điểm.
Juve nếu cũng cứ chạy theo cup vì danh tiếng và tiền rồi cũng sẽ cắm đầu theo cái lối đấy thôi.
Nếu thực sự ở một đẳng cấp khác biệt đôi lúc phải biết như Hàn Tín lòn trôn năm nào.

Anh hùng không phải một khoảnh khắc đánh bom cảm tử. Mà anh hùng là biết làm sao để mình là kẻ còn đứng cuối cùng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 14, 2011, 05:50 PM
Quote from: Duong Qua
Nghe anh em bàn thấy các tiền đạo Juve toàn đồ nửa mùa, cái gì cũng dở dở ương ương, bán quách hết đi, giải tán về nghỉ khỏe
Bán hết rồi thì lấy ai mà đá tiền đạo được hở anh,ko lẽ đưa anh thailam hay ales vào thế chỗ hay sao  .Nói vậy cho vui chứ tình cảnh của Juve mình như hiện tại thì phải biết "liệu cơm gắp mắm" để vượt qua khó khăn thôi,có gì để mùa sau sẽ tính cho tốt hơn    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on April 15, 2011, 09:01 AM
Quote from: dinozoff1991
Bán hết rồi thì lấy ai mà đá tiền đạo được hở anh,ko lẽ đưa anh thailam hay ales vào thế chỗ hay sao  .Nói vậy cho vui chứ tình cảnh của Juve mình như hiện tại thì phải biết "liệu cơm gắp mắm" để vượt qua khó khăn thôi,có gì để mùa sau sẽ tính cho tốt hơn  
Ba phải quá zzzz.
Vấn đề nhân sự cho năm sau thì vẫn phải đợi xem ai là HLV mùa sau đã.
Nếu HLV chơi 4-3-3 thì Gio với Lanzafame mới may ra có suất được.
Còn nếu 4-4-2 thì 2 em này chắc lại đi du học thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 15, 2011, 01:32 PM
Quote from: HoangtuTurin
Cái giá trị SerieA ngày càng tệ đấy chính là sự ổn định.
Những CLB như Udi, Sampo, Genoa, Napoli hay phần nào là Lazio hiện tại năm nào cũng cố giành vé vớt đi CL nhưng chưa bao giờ được giới chuyên môn ưa chuộng.
Đơn giản vì thiếu sự ổn định, nếu đi =>>> năm sau trả giá vì bị chia sức và cắm đầu xuống đáy BXH =>>> buông CL =>>> Italia liên tục mất điểm.
Juve nếu cũng cứ chạy theo cup vì danh tiếng và tiền rồi cũng sẽ cắm đầu theo cái lối đấy thôi.
Nếu thực sự ở một đẳng cấp khác biệt đôi lúc phải biết như Hàn Tín lòn trôn năm nào.

Anh hùng không phải một khoảnh khắc đánh bom cảm tử. Mà anh hùng là biết làm sao để mình là kẻ còn đứng cuối cùng.

Miếng bánh bản quyền truyền hỉnh rồi lợi nhuận có thể thu được từ CL không bao giờ được chia đều cả. Những câu lạc bộ nhỏ tham dự CL mà không có sự đầu tư đàng hoàng thì bị loại là đúng. Lí do rất dễ hiểu là năm sau họ phải đá 2 đấu trường căng thẳng thì làm sao mà có thể đá tốt được trong khi lực lượng kể cả có giữ được thì cũng chỉ đủ sức đá 1. Nhưng nếu có sự đầu tư, không cần quá nhiều thì CL đúng là một mỏ vàng thực sự. Cứ nhìn Tottenham đa khá lên bao nhiêu trong những năm vừa qua và còn cả Sevilla trước đây nữa?

Juve là một tên tuổi, và đến bây giờ tuy không thể hiện được nhưng tớ vẫn luôn cho là Juve là đội bóng lớn, mà dù có đứng sau những đội làng nhàng trên bảng xếp hạng thì cũng không bao giờ những đội bóng kia có thể so bì được bằng nhiều mặt. Với Juve, được dự CL thì khoản thu được sẽ gấp nhiều lần so với những Udi hay Sampdo. Chưa kể đó là cơ hội để có thể lôi kéo được những cầu thủ giỏi, điều tối cần thiết để gây dựng lại đội bóng. Những clb nhỏ dù có được dự CL một mùa cũng không bao giờ lôi kéo được những cầu thủ tầm cỡ, đó là điều chắc chắn. Hơn thế nữa, chúng ta phải biết đòi hỏi ở Juve nhiều hơn những gì họ đang thể hiện. Chức vô địch thì hơi lạc quan quá nhưng vị trí CL thì là mục tiêu bắt buộc.

Ở đây cũng không phải như câu chuyện Hàn Tín. Hàn TÍn lúc lòn trôn là một kẻ chả ra gì, hèn kém, lòn trôn để được bỏ qua vì rõ ràng lúc đó không thể chiến thắng. Hàn Tín ở đây dùng làm hình ảnh cho các Udi hay Sampdo thì còn đúng, chưa nên đú khi chưa đủ sức. Juve không như vậy, Juve không như Hàn Tín, Juve là kẻ mạnh thất thế, nếu không biết đứng dậy sau vấp ngã thì chỉ có tiếp tục trượt dài thôi. Đôi khi đơn giản đó là chuyện danh dự vậy. Nói thẳng ra là có lịch sử, được đầu tư mà thua là nhục.

Juve đang làm chúng ta thất vọng nhưng không được mất hi vọng và cả kì vọng, tệ hơn là niềm tự hào.

Tiến lên Juve, hú hú


         
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 15, 2011, 02:10 PM
Đừng bám vào quá khứ vinh quang mà tự sướng.
Nhìn đi, Torino năm xưa xưng hùng xưng bá ra sao, h thì ra bã.
Giải anh thì Blackburn, Sheffield, hay Crystal Palace đều đã từng đoạt C1 rồi đấy. H còn bã hơn cả "bã".
Juve cũng chỉ thế nếu không biết lượng sức mình.

Bảo Juve h không như Hàn Tín lòn trôn. Juve khác Tot hay Napoli, Sampo. Nhưng nhìn lại thử xem, Tot nó zợt Inter như thế nào.
Napo nó đập lưới Juve te tua ra sao. Nói trắng ra thì nếu nói bọn đó là Hàn Tín thì chẳng lẽ Juve ko được như Hàn Tín nữa.

Chẳng thà nhịn nhục 3 năm rồi đứng thẳng mà đi tới chứ đừng cứ đứng mãi cho nó đạp rồi lết tới.
Vị trí bắt buộc của Juve là đứng đầu chứ không phải là lấy vé dự CL.
Dự CL hay Á quân Scu thì mãi mãi vẫn là kẻ thất bại. Mãi mãi chỉ là UCV VĐ chứ ko phải là nhà VĐ.

Với Juventus - Thứ 2 nghĩa là chả có j cả.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 15, 2011, 02:39 PM
Nhưng nhịn nhục 3 năm xong lấy gì làm bàn đạp để đứng thẳng lên ngay lập tức, được thì đứng lên luôn đi cho nhanh, bị đạp phải hươn 3 năm rồi còn gì! Đứng thẳng lên phải trải qua nhiều giai đoạn chứ, cứ khom người, gồng mình rồi từ tứ đứng lên được, có lồm cồm bò dậy được thì mới có thể đứng lên chứ. Đang lăn quay dưới đấy, xoay vài vòng rồi bật lên luôn chỉ có Hip hop dancer thôi . Hàn Tín có từ lòn trôn mà đứng thẳng lên được luôn đâu, trôi nổi chán.

Như em đã nói ở trên, Tot và Napoli là những đội bóng có đầu tư vì đơn giản là họ có tiền và tiềm lực, chắc chắn điều này sẽ đem đến thành công. Tot liên tục đứng trong tốp đầu mấy năm qua, Napoli từ khi lên hạng đều có những bước tiến vững chắc, những tất nhiên là từ từ. Juve có tiềm lực như vậy và thậm chí là hơn, cớ gì Juve không thể làm tốt hơn, cũng như cớ gì chúng ta không có quyền đòi hỏi những mục tiêu cao hơn.

XIn phép đừng lấy những đội bóng như Blackburn hay Shefffield ra so sánh với Juve. Cái gì cũng có ngoại lệ, nhưng Real Madrid, Bayern, AC Milan cũng phải có thăng trầm nhưng có "bã" đâu, cũng như chính Juve đã bao giờ "bã" chưa? (như bây giờ là bã nhất rồi đó  ). Đó mới là những đội bóng lớn thực sự. Những đội "bã" kia có thể coi như là những Udi hay Samp, chẳng qua "giẫy" khoẻ hơn và gặp may mắn hơn nhiều nhiều thôi. Đó là chưa kể bóng đá thời trước và bây giờ khác nhau nhiều nữa.

Chẳng có bằng chứng hay lí lẽ gì để có thể khẳng định là Juve sẽ giành được chức vô địch sau 3 năm "tạm bã" cã. Tiến dần lên rõ ràng là có lí hơn nhiều. Một điều nữa là đừng nhầm rằng những người như em đang mất tinh thần mà cho rằng như Juve bây giờ thứ 2 cũng tạm được rồi. Cảm ơn anh đã nếu lên một điều mà Juvetini nào cũng muốn nghe đó là "Với Juventus - Thứ 2 nghĩa là chả có j cả.". Nhưng hãy nghĩ rằng đặt mục tiêu cho năm sau là đứng thứ 2 cũng đã là đang nhịn nhục rồi đó, đặt mục tiêu đứng thứ 2 cho năm sau để có thể có tiền đề, có đông lực, có những điều kiện thuận lợi để có thể trở lại sớm hơn nữa. Tự cho mình dễ dãi với bản thân để đứng sau hẳn mãi với suy nghĩ rằng ta đang chuẩn bị để tiến tới là đang tự giết chết bản thân, đang tự sỉ nhục và làm "tầm thường hoá" những thành công quá khứ. Thành công quá khứ không phải là thứ để tự sướng, đó là động lực, là niềm thúc đẩy để tiến về phía trước. Theo ý kiến em, đầu hàng và nghĩ ta sẽ đi lên, sẽ .. sẽ .. sẽ, còn có thể coi là một kiểu "tự sướng khổ sở" cơ

Điều cuối cùng em muốn nói là hãy biết vui khi chúng ta còn đang biết đau khi nghĩ về quá khứ tương lai. Sự chai lì, quen với thất bại sẽ giết chết niềm tự hào và "đẳng cấp" mà không dễ để xây dựng lại được. Đó mới là "bã"
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 15, 2011, 04:10 PM
Bã như chú nói thì chả mấy thành Torino.
Nhưng anh cũng chán với cái trò năm nào cũng chém giải này giải kia.
Xong đuội, cuối mùa lại le lưỡi như Dog chạy theo suất CL.
Sao không dám 1 năm focus 1 mục tiêu, đánh chiếm xong ta đặt cao hơn. Cái này là tác chiến cuốn chiếu.
Không phải là tự ti, nhưng Napoli nó được đến bây h phải nói là chịu đầu tư - đầu tư đúng  đắn - và Đầu tư vừa sức. Đầu tiên chỉ là Quag, Datolo, Hamsik cho SerieA, khi đội hình đủ dày đủ chất mới ganh đua và hướng ra ngoài.

Nói thẳng chất lượng, số lượng của Juve hiện nay chả ku nào đủ tư cách đi đến bán kết CL chứ đừng nói là VĐ.
Alex, Buffon đều ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp.
Krasic, Marchi, Aqui: chỉ là cầu thủ giỏi chứ chưa phải là những cầu thủ lớn thực sự.
Và nhiều vấn đề lắm .....
Vậy nên thà đầu tư một đội hình khá và đủ dày =>>>> Oánh chiếm Scu. Mỗi năm 1 ngôi sao. Thay dần những em hạng khá và quá date rồi đi Cl cũng chưa muộn. 3 năm nhịn nhục để quật khởi thì làm cho đáng 3 năm.

5 năm đã qua là 5 năm chịu nhục chứ không phải nhịn nhục.
Nhịn nhục là có thực lực, nhưng dồn nén lực lượng chờ ngày trả thù. Nó là chủ động, kiểm soát bản thân.
Chịu nhục là đưa đầu ra cho nó đạp, chống cự trong vô vọng. Bị động hoàn toàn, phản kháng vô hiệu. Chả có tí nào gọi là thực lực quật khởi cả.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 15, 2011, 04:31 PM
Thì đúng ý em rồi còn gì, em có bảo là đi oánh chiếm CL đâu, có mà giấc mơ năm 2015 (hi vọng thế ). Em muốn nói là muốn xây dựng lại từ đầu, thì với một đội bóng như Juve chí ít cũng phải bắt đầu từ suất dự CL, vì nó là tiền, là tiếng tăm để thu hút cầu thủ. Rồi sau đó mới có thể đạt được thành công. Bác còn đòi vô địch Serie A luôn còn gì, vô địch thì ắt phải đi CL rồi . Em còn chả dám mơ xa thế ^^!

Em cứ tưởng bác quá thất vọng dẫn tới mất tinh thần, chỉ đặt mục tiêu xây dựng đội hình, bồi đắp tuơng lai thêm 3 năm thì em không chịu được. Nếu không có mục tiêu cụ thể (tất nhiên là phải thiết thực), thì dù có chủ truơng xây dựng đội hình thì cũng chỉ mò mẫm như người mù thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 15, 2011, 05:43 PM
Kể từ sau Calciopoli thì sức mạnh của Juve đã bị mất đi quá nhìu bởi những lý do khách quan nhưng vẫn còn 1 điều mà có thể an ủi được các tifosi là tinh thần quyết chiến trước những đối thủ lớn vẫn được giữ nguyên,thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn trước,bằng chứng là ở mùa giải này Juve chỉ thua đúng 1 trận lượt về trước AC Milan trong serie những trận derby(với AC,Inter và Roma).Điều đó nói lên 1 điều là đẳng cấp của Juve chưa hề bị mất đi,chỉ là do chưa có được 1 lối chơi thật sự thuyết phục để chinh phục đỉnh cao nên mới lâm vào tình trạng lận đận như bây giờ.Hy vọng điều này trong tương lai sẽ được cải thiện chứ bây giờ thì Juve mình chưa đủ sức để "trèo cao" đâu.1 sự thật phũ phàng    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 15, 2011, 07:59 PM
Chuẩn bị cho trận đấu với Fio thì lại chuẩn bị có sự thay đổi mới trong đội hình của DN. sơ đồ mới là 4-2-3-1. Matri đá cắm, Pepe - Krasic hai cánh. Melo - Aquilani đá giữa. Marchisio được quay lại với vị trí gốc - Trequatista. Hàng thủ sẽ có góp mặt của Ceglie. Alex cũng sẽ ngồi dự bị dù cũng đã hết đau.

Đưa Marchisio về đá Trequatista trong thời điểm này có khi lại hay hay. Với khả năng tỉa bóng của Marchisio thì Matri dễ tìm đc khỏng trống hơn.

[div align=\\\"center\\\"]Storari (?)

Sorensen (?) - Barzagli - Bonucci - Ceglie

Melo - Aquilani

Krasic - Marchisio - Pepe

Matri[/div]

Người ta đang nói về đội hình ra sân thế này của Juve trong trận đấu vào CN tới. Còn chờ xem Gigi kịp bình phục ko. Trận này có lẽ Sorensen sẽ được dùng để đối phó Vargas.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 16, 2011, 07:52 AM
Trận này có lẽ Sorensen sẽ được dùng để đối phó Vargas. => Năm sau là đồng đội rồi nên đừng chém nhau mạnh quá nhé x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 16, 2011, 09:04 AM
Quote from: kingofpc
Trận này có lẽ Sorensen sẽ được dùng để đối phó Vargas. => Năm sau là đồng đội rồi nên đừng chém nhau mạnh quá nhé x
Đồng đội ở đâu Fio àh
Quên chuyện khênh Vargas đi, béo như con hợi ấy, chán ốm.

4-2-3-1 và Aqui đá cạnh Melo àh. Phiêu nhỉ. liệu ok ko ta.
Cu này thủ oải lắm.

Haizzz liệu có cầm hòa Fio được không ta. Kỉ lục năm nay được thiết lập rồi áh - 3 trận toàn thắng liên tục - nghe mà tê tái
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 16, 2011, 11:10 AM
Quote from: madkiller_2008


[div align=\\\"center\\\"]Storari (?)

Sorensen (?) - Barzagli - Bonucci - Ceglie

Melo - Aquilani

Krasic - Marchisio - Pepe

Matri[/div]


đến phút 70' tỉ số vẫn là hòa thì có lẽ Alex sẽ vào sân và Juve lại quay về:
[div align=\\\"center\\\"]Krasic - Melo - Aqui - March
Alex - Matri[/div]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 16, 2011, 12:41 PM
Quote from: akazzurri
đến phút 70' tỉ số vẫn là hòa thì có lẽ Alex sẽ vào sân và Juve lại quay về:
[div align=\\\"center\\\"]Krasic - Melo - Aqui - March
Alex - Matri[/div]

và đến phút 83 Fio xọc cho 1 dao.
DN chạy quanh như kiến bò trong chảo.
tung luôn Toni vào sân thay Ceglie

và thế là
Alex hộ công cho cặp Toni - Matri
Nhưng vì hàng thủ còn có 3 chú bị Fio nó tặng cho phát nữa vào phút 90 đem về nhà cho chắc tay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pnminh83 on April 16, 2011, 05:07 PM


[div align=\\\"center\\\"]Storari (?)

Sorensen (?) - Barzagli - Bonucci - Ceglie

Melo - Aquilani

Krasic - Marchisio - Pepe

Matri[/div]


[/quote]

Khổ cho Sorensen trận này.  Thương cảm và xót xa cho em nó.

Melo thì tư duy chiến thuật thuộc dạng xuất sắc, chuyền thì hơn Xavi. Anh Krasic bên trên thấy 2,3 hậu vệ đội bạn phía trước thì cắm đầu vào.
Nói chung với đội hình này mà không bị thủng lưới mới lạ!

Vấn đề là hàng công hôm nay có thể ghi được bao nhiêu bàn thôi!

Còn đâu bản sắc Juve ....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 16, 2011, 05:14 PM
[Preview] Fiorentina - Juventus: Tình sâu nghĩa đậm...


Juventus: Có tin nổi không?

Đội hình dự kiến

Fiorentina: Nhạt nhòa sắc tím

Đội hình dự kiến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 16, 2011, 06:10 PM
Cố gắng giải quyết Fiorentina ngay trong hiệp 1 lun nha Del Neri.Nếu ghi được 2 bàn thì xem như 90% là Juve chiến thắng rồi đó(ước mơ có vẻ hơi khó nhưng ko phải là ko thể làm được)    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 16, 2011, 06:16 PM
Quote from: dinozoff1991
Cố gắng giải quyết Fiorentina ngay trong hiệp 1 lun nha Del Neri.Nếu ghi được 2 bàn thì xem như 90% là Juve chiến thắng rồi đó(ước mơ có vẻ hơi khó nhưng ko phải là ko thể làm được)    
Juve jo dẫn 3 bàn trong hiệp 2 chưa chắc 90 % đã thắng .....        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 16, 2011, 07:21 PM
Quote from: ruudro
Juve jo dẫn 3 bàn trong hiệp 2 chưa chắc 90 % đã thắng .....        
Anh cứ nghi ngờ sức mạnh của đội nhà hoài.Juve bây giờ đã cải thiện được nhìu hơn trước rồi(tuy có đôi lúc hơi "bối rối" để đối thủ ghi bàn thôi)    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 16, 2011, 08:27 PM
[Preview] Fiorentina - Juventus: Tình sâu nghĩa đậm...


Juventus: Có tin nổi không?

Juventus đang mơ mộng với chuỗi 3 trận đấu cực kỳ thành công và tia hy vọng mong manh về chiếc vé dự cúp Châu Âu mùa sau. Đó chắc chắn không phải là những gì mà các cổ động viên Juventus hy vọng hồi đầu mùa giải nhưng chắc chắn đó là một giấc mơ khó thành hiện thực với Juventus cách đây một tháng. Một tháng 4 thành công đã mở ra cho Juventus một chút ánh sáng phía cuối đường hầm. Nhưng bây giờ là lúc mà Juve phải nắm chặt tay mà chiến đấu cho giấc mơ của mình.



Đến làm khách trên sân Artemino-Franchi, Juventus đón sự trở lại của De Ceglie, Gigi Buffon và Alex Del Piero sau chấn thương. Grosso cũng trở lại sau án treo giò. Melo cũng đã ổn định hơn sau khi không đạt được thể lực tốt nhất trong trận đấu với Genoa. Về mặt nhân sự đó là một tin vui với Del Neri nhưng điều đó không làm ông già 60 tuổi này thay đổi ý tưởng về đội hình ra sân. Một khi Storari đang có phong độ tốt thì Gigi sẽ phải làm quen với vai trò dự bị một khi anh chưa có phong độ tốt nhất. Còn De Ceglie sẽ phải đợi một cơ hội ít sức ép hơn để quay lại đội hình chính, Grosso đă chắc suất bên cánh trái và có vẻ như cả trong kế hoạch tương lai của Juventus (Grosso sẽ giảm lương và chấp nhận một vị trí dự bị). Alex cũng càng khó chen chân vào đội hình 4-3-3 đang vận hành khá trơn tru và với một Matri đang thi đấu rất ấn tượng thì Alex chỉ còn biết chờ Pepe hoặc Krasic xuống sức để có một khoảng không để giới thiệu dự án Alex10friendforjanpan của anh. Một bàn thắng có khi là cách chào hàng tốt nhất.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sport10.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Fjuventus_matri_esultanza.jpg&hash=56c609ae453a2377507094415a368ec30c78f95a)
Sau Alex Del Piero Juventus có thể trông chờ vào một Alex khác, Alex Matri

Marchisio - Aquilani và Melo chắc chắn sẽ là ba tiền vệ trung tâm , trong khi Pepe và Krasic sẽ thay nhau tiếp quản hai cánh. Trong khi Chiellini chưa bình phục chấn thương thì Barzagli-Bonucci sẽ là cặp trung vệ của Juventus. Trong khi Sorensen sẽ được thử sức bên cánh phải, mục tiêu của Sorensen sẽ là là ngăn chặn Mutu và Vargas, một mục tiêu khó khăn cho bất kỳ hậu vệ kỳ cựu nào ở Serie A. Grosso sẽ quay lại cánh trái để thay Traoré không thể hiện được gì.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fmultimedia%2Fdynamic%2F00542%2FAlberto-Aquilani_542161s.jpg&hash=2265e09e1e5118e0a27dea4ff61d3b27fe8dd4bd)
Aquilani cũng cần thêm ___ số để thuyết phục BLD Juventus

Del Neri lại bắt đầu "nổ" về một Juventus mà ông ta mong muốn nhưng các tifosi muốn nhìn thấy một hình ảnh Sampdoria kiên cường giành những điểm số quan trọng để cướp chiếc vé C1 từ chính Juventus từ Del Neri hơn. Với ít nhất 6 chiến thắng nữa thì Del Neri mới nên tiếp tục "nổ" về một "Giấc mơ của Del Neri"
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.breakingfootballnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F08%2Fluigi-del-neri-uk-02.jpg&hash=fa6a4eaafc1aa3a5df958ab62987522b88482223)


Đội hình dự kiến
Storari - Sorensen - Bonucci-Barzagli-Grosso-Krasic-Aquilani-Melo-Marchisio-Pepe-Matri

Dự bị: Buffon, Motta, Traoré, Martinez, Alex Del Piero, De Ceglie, Toni, Grygera

Fiorentina: Nhạt nhòa sắc tím

Cũng giống Sampdoria, Fiorentina là một trong những đội bóng Serie A thi đấu ấn tượng nhất 1,2 mùa giải vừa qua. Nhưng với sự ra đi cũng những kiến trúc sư trưởng, hai đội bóng đang chật vật tìm lại hình bóng của mình. Khác với Sampdoria phải bán đi hai nhân vật then chốt của mình, Fiorentina không phải bán đi cầu thủ nào mà còn có sự tăng cường đáng kể với Gaetano D'Agostino, Valon Behrami... nhưng Fiorentina vẫn chật vật giữa bảng xếp hạng và thường xuyên gây thất vọng với các CDV thành Firenze. Rất may là BLD Fiorentina vẫn dành cho Mihalovic sự ủng hộ, tất nhiên sự ủng hộ đấy chỉ có giới hạn nhất định và Miha hiểu rõ điều đấy.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.clbuzz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F10%2Fgenoa-vs-fiorentina.jpg&hash=ccf6646ca783dc05e61df875b90bf949f43c447d)
Phong cách và niềm vui của Fiorentina đã theo chân Prandelli và Melo?

Fiorentina sẽ đón sự trở lại của Mutu nhưng không thể có sự phục vụ của Natali và Santana. Nhưng cũng như trận lượt đi, Michele Camporese sẽ có cơ hội lấp đầy vị trí của Natali, còn Mutu sẽ khiến Mihallovic bớt lo hơn khi vắng Santana.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía Montolivo và Gilardino, hai mục tiêu chuyển nhượng của Juventus. Bởi vì ai cũng biết là để thuyết phục Juventus không có cách nào tốt hơn là thi đấu thật tốt và tốt nhất là ghi bàn vào lưới họ. Như cái cách mà Iaquinta, Trez hay Amauri đã từng thể hiện. Hơn nữa trên sân nhà Artemino-Franchi, Fiorentina luôn thi đấu với 150% sức mạnh của họ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.quickblogcast.com%2F92912-88346%2FMay312010ItalyNationalfootballteamAlbertoGilardinoandRiccardoMontolivo.jpg&hash=054f83ef23848b8ba325439ec10c761f66a44743)
Màn chào hàng của Gila và Montolivo


Đội hình dự kiến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 16, 2011, 09:36 PM
Camporese mới 18t nhưng đã đá mấy trận ở U21 và luôn có mặt từ U16-21. Nóng lòng mún xem chú này thể hiện thế nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 01:20 AM
Danh sách triệu tập cho trận gặp Fiorentina

1 Buffon
2 Motta
4 Felipe Melo
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
15 Barzagli
17 Traore
19 Bonucci
20 Toni
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
32 Matri
36 Giandonato
43 Sorensen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 01:23 AM
Quote from: PhuongHoang
Camporese mới 18t nhưng đã đá mấy trận ở U21 và luôn có mặt từ U16-21. Nóng lòng mún xem chú này thể hiện thế nào
Một trong những trung vệ triển vọng nhất của Italia. Có thể hình, lối đá thông minh và biết đeo bám. Trận lượt đi chú này đáng được Men of match nhất.

Hy vọng lượt về sẽ có một trận đấu cân sức giữa Camporese vs Sorensen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 17, 2011, 04:16 AM
Giovinco và Amauri đập chết Inter. Còn những quả penalty không thể giúp nổi Roma nữa rồi, không hiểu sao mùa này Roma được hưởng nhiều quả phạt 11m thế, thảo nào mà Totti ghi được nhiều bàn thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 17, 2011, 05:35 AM
Thậm chí, Amauri còn kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Giovinco mới ghê chứ. Cầu thủ Juve đi đâu cũng tỏa sáng, chỉ ko tỏa sáng ở Juve thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 17, 2011, 07:08 AM
 Trong bàn thắng thứ 2 của Parma thì Lucio chán chẳng thèm tranh cướp bóng , lững thững đi bộ phá bẫy việt vị của đồng đội .
Lời nguyền 5 Scudetto có lẽ lại quay lại rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 17, 2011, 08:51 AM
mùa sau đón Gio về đá sơ đồ 4-3-3 tiền vệ cánh trái quá ổn cho xoay vòng với Pepe và Martinez thế là xong được cánh trái .Giờ tập trúng sắm thêm hậu vệ cánh nữa là xong .Tối nay phải cố gắng hết mình lấy 3 điểm để leo lên vị trí thứ 6 nhé Forza Juve        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 17, 2011, 09:07 AM
Cố lên nào. Chả hiểu tại sao Juve giống Liver thế ko biết, mùa trước cùng chầy chật thứ 7, mùa này hi vọng rồi lại rơi xuống vực, h lại cùng đang hi vọng. Hài
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 17, 2011, 01:17 PM
2-1 cho Fio
4-3-3 hết thiêng rồi.
Tối nay sẽ bị bắt bài
Grosso - Bảrzagli sẽ là nguyên nhân thủng lưới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 17, 2011, 01:30 PM
Quote from: HoangtuTurin
2-1 cho Fio
4-3-3 hết thiêng rồi.
Tối nay sẽ bị bắt bài
Grosso - Bảrzagli sẽ là nguyên nhân thủng lưới

Đức Anh nói kinh thế? Dám chơi chầu cafe ko? Ngon nằm Fio đê.  

Hôm nay nghi Grosso sẽ nhường chỗ hẳn cho Ceglie quá. Delneri có tật anh nào vừa khỏi là dùng ngay.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 17, 2011, 01:41 PM
Quote from: madkiller_2008
Đức Anh nói kinh thế? Dám chơi chầu cafe ko? Ngon nằm Fio đê.  

Hôm nay nghi Grosso sẽ nhường chỗ hẳn cho Ceglie quá. Delneri có tật anh nào vừa khỏi là dùng ngay.
kiếm thằng nào làm trọng tài đê, để lỡ hòa còn có đứa chung=))
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 17, 2011, 01:48 PM
Quote from: HoangtuTurin
kiếm thằng nào làm trọng tài đê, để lỡ hòa còn có đứa chung=))

Ôi zời! Hòa thì ai nấy trả. Vậy cũng tìm trọng tài.  


Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 17, 2011, 01:50 PM
Đối thủ của Juve trong những vòng cuối đa phần gần nằm trong nhóm tạm an toàn. Fio, Catania, Chievo nằm trong số đó. Parma tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm sau khi thắng Inter cũng là đối thủ săp tới của Juve. Ko thắng 4 trận này thì cũng khó mong đi CL. Tuy đối thủ dễ thở nhưng tớ nghĩ Juve cũng sẽ sảy chân ít nhất là 1 trong số 4 trận này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 17, 2011, 02:22 PM
Đối thủ của Juve trong những vòng đấu sắp tới đều là những đội bóng hết sức nguy hiểm và khó lường cho dù họ có nằm trong nhóm an toàn hay là nhóm "cầm đèn đỏ" thì cũng như vậy.Nếu Juve mà lơ là,khinh suất thì việc phải trả giá là ko thể tránh khỏi.Chính vì thế trong các trận đấu còn lại thì hãy xem mỗi trận như là 1 trận chung kết,phải quyết thắng đến cùng thì chiếc vé dự C1 sẽ ko còn là chuyện quá xa vời nữa,cố lên Juve ơi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 17, 2011, 02:48 PM
Sáng này nhận đc nhìu tin zui:
1 là Roma thua là cơ hội cho Juve vươn lên
2 là Inter thua xem như bye Scudetto
3 là Parma thắng thoát khỏi nhóm nguy hiểm để sau đụng Juve dễ thở
4 là tụi MU bị loại khỏi FA Cup
5 là ku Balo tại gây chuyện giúp nó khó trở lại tuyển
6 là ku Balo chọc điên tụi MU

Mèn ơi... sau vụ Balo chọc điên Ferdinand có vẻ mình bắt đầu cảm thấy khoái mấy trò của tên này rồi... công nhận chọc người ta xong mặt vẫn tỉnh lụi hay ghê... trong khi tên Rio thì điên tiết mà chả làm đc j... tên Balo này phải là nội công thâm hậu lắm... chắc đc anh Matrix truyền đây....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 17, 2011, 03:01 PM
Quote from: PhuongHoang
Sáng này nhận đc nhìu tin zui:
1 là Roma thua là cơ hội cho Juve vươn lên
2 là Inter thua xem như bye Scudetto
3 là Parma thắng thoát khỏi nhóm nguy hiểm để sau đụng Juve dễ thở
4 là tụi MU bị loại khỏi FA Cup
5 là ku Balo tại gây chuyện giúp nó khó trở lại tuyển
6 là ku Balo chọc điên tụi MU

Mèn ơi... sau vụ Balo chọc điên Ferdinand có vẻ mình bắt đầu cảm thấy khoái mấy trò của tên này rồi... công nhận chọc người ta xong mặt vẫn tỉnh lụi hay ghê... trong khi tên Rio thì điên tiết mà chả làm đc j... tên Balo này phải là nội công thâm hậu lắm... chắc đc anh Matrix truyền đây....
Với đầy rẫy những scandal trong thời gian qua thì thật khó cho Balo trở lại đội tuyển Ý vì ai cũng biết ở Ý thì kỷ luật lun được đặt lên hàng đầu(giống như Đức).Ý ko cần chú ấy cũng quá mạnh rồi vì hiện tại có quá nhìu tiền đạo giỏi:Cassano,Di Natale,Pazzini,Rossi và Matri   .Nhưng hãy tạm gác chuyện ấy lại,việc trước mắt là chờ đợi xem liệu Juve có thể tiếp tục quật ngã Fiorentina để nuôi hy vọng dự C1 mùa sau hay ko.Riêng tớ thì hoàn toàn tin tưởng vào điều ấy      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 17, 2011, 05:51 PM
Quote from: madkiller_2008
Ôi zời! Hòa thì ai nấy trả. Vậy cũng tìm trọng tài.  
Hòa cho thằng trọng tài trả  đấy là lí do tìm trọng tài.

Liệu tối nay bên phía Fio Monto hay Vargas sẽ là người kết liễu Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 17, 2011, 07:31 PM
Đội hình ra sân:
Juventus (4-2-3-1): Buffon; Motta, Bonucci, Barzagli, Grosso; Melo, Aquilani; Krasic, Marchisio, Pepe; Matri.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 07:52 PM
Hôm nay ở nhà chém gió cùng anh em. Hy vọng chú Matri có quà

Nhưng cái dớp 3 trận khó đi xa lắm. Gia cát dự 2-2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 17, 2011, 07:53 PM
Quote from: dkv
Đội hình ra sân:
Juventus (4-2-3-1): Buffon; Motta, Bonucci, Barzagli, Grosso; Melo, Aquilani; Krasic, Marchisio, Pepe; Matri.

Ceglie ko đc làm dự bị luôn. Chán thế nhỉ. Đang muốn xem sau gần nửa năm tập tạ đánh đấm có chất hơn ko.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F94%2FC_3_Media_1243194_immagine.jpg&hash=0c618fbfabd042fd3617ff4e8253ca7a5aac3f50)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 07:54 PM
Quote from: madkiller_2008
Ceglie ko đc làm dự bị luôn. Chán thế nhỉ. Đang muốn xem sau gần nửa năm tập tạ đánh đấm có chất hơn ko.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F94%2FC_3_Media_1243194_immagine.jpg&hash=0c618fbfabd042fd3617ff4e8253ca7a5aac3f50)
Chắc đợi Quag trở lại luôn thể. Có thể là trận gặp Lazio
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 17, 2011, 07:55 PM
chuẩn bị chiến đấu nào
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on April 17, 2011, 08:13 PM
cho minh xin cái link ngon với
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on April 17, 2011, 08:17 PM
Tuyến giữa ko cầm được banh, bị ép ghê quá!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:25 PM
Melo đá cao thế nhỉ? Chạy lên ầm ầm, trống hết cả, Fio gẩy bóng qua vạch là ép ngon luôn rồi??? Gặp đội bóng cũ nên xung bất thường chăng???
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 08:25 PM
xem ở đâu thế các bác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:30 PM
Trông Juve chơi bẫy việt vị mà đau răng quá, bài mới của Del Neri chăng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on April 17, 2011, 08:31 PM
Quote from: kingofpc
xem ở đâu thế các bác
Xốp cát đó thằng em, hôm nay đẹp trời đường truyền HD ổn định xem rất tốt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:31 PM
Em xem Sopcast channel 108936 nhé, không các bác lên myp2p.com mà lấy, kênh của mấy bạn Nga, dạo này toàn chiếu Juve chất lựong cao 1290kb/s lận ^^
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:36 PM
Matri bắt quả voley ngẫu hứng thật, vào chắc đẹp nhất vòng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 08:40 PM
ai cho cái link đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:45 PM
Bác vào đây chọn 1 link nào xem cũng được nhé, nhấn vô chữ play ý bác, nếu udngf sopcast thì nhớ bật sopcast lên trước
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 08:49 PM
Hiệp 1 chán mù
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 17, 2011, 08:49 PM
Hiệp 1 buồn ngủ quá . Đến lúc các cầu thủ muốn đánh nhau thì lại nghỉ giữa giờ .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 17, 2011, 08:50 PM
không ai bình loạn trong diễn đàn à
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 08:50 PM
Oánh nhau ác phết, chỉ thấy cu Behrami rất máu chiến. Hồi trước đá cánh phải bây giờ bó vào trong, nhiệm vụ chính là khiêu chiến.
Melo hôm nay hiền lành ghê, chưa đánh quả nào khiến đội bạn lên tiếng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 17, 2011, 08:51 PM
Ngoại trừ mấy phút đầu hơi lởm khởm thì hàng tiền vệ của Juve đan bóng phối hợp nhỏ rất tốt, đều thoát khỏi các cuộc bố ráp của Fio, Fio toàn phải đá rắn, phạm lỗi mới đoạt được bóng của Juve.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 17, 2011, 08:53 PM
không có nhiều tình huống hấp dẫn vì hàng tiền vệ 2 đội thi đấu áp sát.Hi vọng hiệp 2 thay đổi đấu pháp.Alex vào chăng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 17, 2011, 08:57 PM
Cần một cầu thủ tạo đột biến ,Fio chơi banh rắn quá .Aquinllani nóng mặt với Mutu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 09:03 PM
Trận này thấy hậu vệ Juve chơi rất bình tĩnh, nhưng có lẽ là mất niềm tin nhiều quá nên thấy mấy đồng chí biểu diễn là mình rât cóng. Nhưng được cái tiền vệ bọc lót cho hậu vệ khá tốt, đầu trận Marchisio đá cao nên tiền vệ hơi hổng, cuối hiệp đỡ hơn nhiều rồi. Một tín hiệu đáng vui khác là Krasic đã thể hiện tiến bộ trong chạy chỗ, chịu nhả bóng lại để chạy lôi kéo cầu thủ đối phuơng và tìm chỗ trống, khá tốt. Krasic cũng chịu bó vào trong chơi va chạm gây sức ép nhiều hơn, tiến bộ phết .

Hi vọng vào một pha tỏa sáng của Matri ở hiệp 2.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 17, 2011, 09:04 PM
có thể là Juve gây bất ngờ trong hiệp 2 bằng thế trận nhanh hơn chăng, vỗ mặt nhiều hơn...chứ cứ thế này thì buồn ngủ lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 09:06 PM
chưa tìm được link nào ra hồn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 09:13 PM
Tắng tốc thật, hiệu quả tấn công chưa rõ ràng nhưng Fio hơi rối loạn rồi, tấn công không còn nguy hiểm mấy nữa, tiến lên, "chộp giật" 1 quả đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 09:16 PM
Motta kèm không nổi Mutu cho ra rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 17, 2011, 09:18 PM
Alex vào sân sớm hơn mình dự kiến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on April 17, 2011, 09:19 PM
Alex vừa vào sân cảnh cáo chú Buruc 1 phat rùi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 09:22 PM
Vagas bụng phệ thua Sorensen chân dài rồi . Sau đó Sorensen chân dài quá chạy tự vấp luôn . 2 đàn anh Melo và Bonnuci nhảy vào chửi lấy chủi để, Bonnuci bị Aqui lao vào bóp cổ "hờ" ra dấu "chú trật tự cho anh"

TÌnh huống gay cấn nhất trên sân từ đầu hiêp 2
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: forza_alex on April 17, 2011, 09:33 PM
Ai có link nào ngon một chút không, link của tớ giật quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 09:33 PM
Đáng lẽ nên thay Pepe, đá dở tệ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 17, 2011, 09:40 PM
Lazio ăn Catania rồi, hết hi vọng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 17, 2011, 09:49 PM
Mất ba nó hai điểm rồi chán ghê nơi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 17, 2011, 09:52 PM
Mệt, đi xem trận khác đây.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 17, 2011, 09:53 PM
thôi mùa sau tập trung đá SA cho nó lành đội hình mỏng vậy bỏ luôn cái Europa cho rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 09:53 PM
Hòa. Chiến thuật thì được
Chỉ có mấy cơ hội cuối cùng chả biết chắt chiu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 17, 2011, 09:53 PM
Sorensen đá tỉnh vậy mà bị đẩy sang hậu vệ cánh uổng quá. Cho mượn vài mùa tích lũy kinh nghiệm rồi quay về là hết xẩy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 17, 2011, 09:53 PM
hòa rồi.kết quả phản ánh đúng thế trận
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 09:53 PM
Hiệp 2 bị ép chảy nước luôn
Qua trận này nhận thấy ở các tình huốn phản công của Juve không có bài bản gì hết. Cu Sorensen đá các trận mà bị đội bạn tấn công như vậy thì toàn hay mắc sai lầm, hên là không sao.
Thôi mùa sau cứ đá ở 1 mặt trận mà đá giỏi là được, khỏi mơ cao sang làm gì
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on April 17, 2011, 09:54 PM
chú toni kia tham quá, quả đấy để marchi volley là ăn rồi ko/
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 17, 2011, 09:54 PM
Đến gần cuối trận không hiểu sao mình lại muốn Fio ghi bàn .
Miệng thi kêu mơ CL mà trên sân cứ như không muốn thắng đối thủ vậy . Thôi nghỉ , mùa sau Europa đi cho nhanh .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 17, 2011, 09:57 PM
chắc gì đã có suất EPL.Đá vô hồn quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 17, 2011, 10:00 PM
Chả hiểu các bạn mong chờ gì. Tớ thấy đá được
Hàng thủ tập trung, hàng công bị đeo bám những vẫn có cơ hội

Mơ thì cứ mơ nhưng nên nhớ đây là Artemino-Franchi, nơi mà ngay cả khi khỏe mạnh Juve cũng hiếm khi có được 3 điểm.

Đừng mơ nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 17, 2011, 10:11 PM
Ai có link trận Liver, HD vừa trận Juve ngon mà trận này giật tưng bừng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pnminh83 on April 17, 2011, 10:11 PM
Quote from: KinhKoDeu
Đến gần cuối trận không hiểu sao mình lại muốn Fio ghi bàn .
Miệng thi kêu mơ CL mà trên sân cứ như không muốn thắng đối thủ vậy . Thôi nghỉ , mùa sau Europa đi cho nhanh .
Cùng quan điểm.
Để chắc thay HLV.
Conte đã chắc chưa? Deschamps mùa sau có thể không huấn luyện Marseille. Mình kết Deschamps hơn Conte.
Tiếc rằng truyền thống Juve lại hướng về các HLV nội...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 17, 2011, 10:14 PM
Mình nghĩ mùa sau vẫn là DN
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 17, 2011, 10:32 PM
Tớ thấy Juve đá hay mà, các hậu vệ đá đều rất tỉnh, Buffon đâu phải thể hiện nhiều. Các pha lên bóng cũng được, có chút may mắn là thắng rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: pnminh83 on April 17, 2011, 10:35 PM
Quote from: Souslevent
Chả hiểu các bạn mong chờ gì. Tớ thấy đá được
Hàng thủ tập trung, hàng công bị đeo bám những vẫn có cơ hội

Mơ thì cứ mơ nhưng nên nhớ đây là Artemino-Franchi, nơi mà ngay cả khi khỏe mạnh Juve cũng hiếm khi có được 3 điểm.

Đừng mơ nữa
Mong chờ Del Neri có thể khai thác hết tiềm năng của cầu nếu không được như Wenger thì cũng được như Ran!
Mong chờ De Neri có bản lĩnh hơn để cầu thủ vào sân thi đấu biết mình phải chiến đấu cho mục tiêu nào!
Mong chờ Del Neri có thể linh hoạt hơn trong sử dụng các sơ đồ chiến thuật, nếu không được như Mou thì cũng được như Trap.
Mong chờ Juve có được khí thế xung trận như ngày xưa, có được HLV khá hơn Del Neri.

Mong chờ Del Neri ra đi ....

Trong trận này mình thấy Juve đá hơi nhát. Đội bạn lui về rồi mà không dám tấn công, còn lúc khi đội bạn tấn công thì thủ như gà mắc tóc.
Cảm tưởng trong lúc phòng ngự các cầu thủ không được HLV phân rõ ràng công việc của họ. Còn mặt trận tấn công thì hỗn loạn chẳng kém, chủ yếu dựa vào đột biến cá nhân, chả có bài bản gì.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 17, 2011, 11:15 PM
Quote from: Souslevent
Chả hiểu các bạn mong chờ gì. Tớ thấy đá được
Hàng thủ tập trung, hàng công bị đeo bám những vẫn có cơ hội

Mơ thì cứ mơ nhưng nên nhớ đây là Artemino-Franchi, nơi mà ngay cả khi khỏe mạnh Juve cũng hiếm khi có được 3 điểm.

Đừng mơ nữa
bác lại thế.
Anh em đang "Tuốt lươn" khí thế mà bác lại xát muối thế bao h.
Đã bảo là 4-3-3 nó mất thiêng rồi.
Chiến thuật nào cũng thế thôi, vào tay DN không quá nổi 3 trận.

@Mad: lúc chiều chú mà dụ được trọng tài có phải h ae ta có chầu cf rồi ko. thằng nông dân bỏ bú.

Lâu lâu mới thấy top đông thế.
31 mạng tham gia, 10 tên nợ máu nhiều để chế độ ẩn danh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 18, 2011, 12:16 AM
Trận này thủ ngon, phải thừa nhận như vậy, cảm giác "ghê ghê" là đến từ sự thiếu tin tưởng các hậu vệ, di chứng từ thời gian qua, nhưng cực ấn tượng với sự bọc lót từ hàng tiền vệ. Sorensen đá hay dã man, Motta đá trước đó cũng không tệ. Vị trí của Grosso vẫn là yếu nhất, trận này PePe chơi cao nên Grosso không lên cao mà vẫn rất yếu trong phòng ngự. Chiến Aquilani thôi, một cầu thủ được đó chứ, cả cái đầu lẫn kĩ thuật

Vấn đề ở hàng tấn công, Pepe chơi một trận dở kinh khủng, những tình huống cầm bóng xử lí rồi tạt có vẻ bị kích động sao ý, tạt không trúng quả nào cả. Matri bị cô lập, tội nghiệp. Krasic đã có nhiều pha chuyền bóng và bật tường hơn, nhưng vẫn không có dấu ấn cụ thể.

Qua trận này phải thừa nhận Juve vẫn còn thiếu nhiều, vị trí như hiện tại là xứng đáng. Có lẽ DN sẽ ở lại thêm 1 năm để gây dựng tiếp.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 18, 2011, 01:14 AM
Em lại cảm giác hoàn toàn ngược với các bác.Trận này Juve đá quá kém , mấy ông hậu vệ đá kiểu gì hễ gặp đối phuơng là cứ lùi lùi để đội bạn lừa cứ như con , ít ra phải như Melo đấy bóng vừa hơi xa chân đội bạn phát là bam ngay . Đằng này Fio cứ lởn vởn quanh vòng cấm địa chả ông nào dám xông vào lấy bóng nhìn bực cả mình .
Tấn công thì dở thôi rồi , 2 ông đá cánh mà tạt bóng còn thua cả VN . Đáng lẽ ko nên thay Del vào lúc đó mà phải thay Toni vào làm tường cho Matri . Còn Del thì thay 2 ông Pepe hoặc Krasic đấy , đứng ở biên tạt bóng cho 2 bố kia đánh đầu .
Trận này em cho dưới trung bình
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 18, 2011, 07:39 AM
Kiểu này chắc Juve phải đi vòng sơ loại Europa rồi, mất thời gian và hao tổn quân lực, nhiều cái rắc rối cho toan tính mùa sau. Hôm qua xem Krasic đá thấy chán vì vẫn còn bị ám ảnh quá nhiều bởi bài lao xuống biên tạt vào. Nhưng trước đây khi mợ C.Ronaldo mới tới MU cũng chỉ có một bài, về hiệu quả chưa chắc đã bằng Krasic. Vấn đề là Krasic tới Juve khi anh đã có tuổi chứ không còn là cầu thủ trẻ, nên việc thay đổi được lối chơi là một dấu hỏi, cần nhiều thời gian hơn. Với tình cảm mà Krasic đã thể hiện trong mùa hè 2010, anh em nên nhìn nhận một cách tích cực hơn những nỗ lực của Krasic. Hôm qua Krasic cũng lui về hỗ trợ phòng ngự, một nhiệm vụ có lẽ quá hiếm khi làm nên mắc nhiều sai sót.

Hàng công hôm qua đá không có nét gì cả. Hàng thủ chơi tốt trừ Grosso, một số pha xử lý quá kém so với kinh nghiệm của một cầu thủ đã sắp về hưu như anh.

Hơi ngạc nhiên là thời lượng Juve kiểm soát bóng nhỉnh hơn Fio mặc dù bị ép sân nhiều hơn. Có mấy quả đáng tiếc ghê, nhất là quả của Toni với Alex không hiểu ý nhau.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 18, 2011, 07:49 AM
Quote from: Duong Qua
Kiểu này chắc Juve phải đi vòng sơ loại Europa rồi, mất thời gian và hao tổn quân lực, nhiều cái rắc rối cho toan tính mùa sau. Hôm qua xem Krasic đá thấy chán vì vẫn còn bị ám ảnh quá nhiều bởi bài lao xuống biên tạt vào. Nhưng trước đây khi mợ C.Ronaldo mới tới MU cũng chỉ có một bài, về hiệu quả chưa chắc đã bằng Krasic. Vấn đề là Krasic tới Juve khi anh đã có tuổi chứ không còn là cầu thủ trẻ, nên việc thay đổi được lối chơi là một dấu hỏi, cần nhiều thời gian hơn. Với tình cảm mà Krasic đã thể hiện trong mùa hè 2010, anh em nên nhìn nhận một cách tích cực hơn những nỗ lực của Krasic. Hôm qua Krasic cũng lui về hỗ trợ phòng ngự, một nhiệm vụ có lẽ quá hiếm khi làm nên mắc nhiều sai sót.

Hàng công hôm qua đá không có nét gì cả. Hàng thủ chơi tốt trừ Grosso, một số pha xử lý quá kém so với kinh nghiệm của một cầu thủ đã sắp về hưu như anh.

Hơi ngạc nhiên là thời lượng Juve kiểm soát bóng nhỉnh hơn Fio mặc dù bị ép sân nhiều hơn.
thím Síc có khi cho qua Anh đá chắc hợp ... run and .. run and ... run and ..... chán ghê, đá cả năm rồi mà sao không học được tý gì của anh em nhỉ, chắc kiểu này cho qua nhà Nedved ăn nằm cho thấm nhuần đạo lý quá
Còn ông ngoại Luca Toni thì qua tay tất cả các đội vẫn không chừa cái tật lúng ta lúng túng mỗi khi có bóng quay lưng về khung thành mà bóng lại nẩy lên ... ngày trước còn sức mấy quả đó còn móc móc rướng rướng có khi vào lưới hoặc vào tay thủ môn được, giờ già rồi chỉ thấy đứng say hi với bóng ... làm bỏ 1 quả ngon ăn, trái đó gặp Quag chắc khác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 18, 2011, 07:52 AM
Nedved lúc tới Juve đã là ngôi sao ở Lazio rồi, không thể so sánh vậy được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 18, 2011, 08:23 AM
Hôm qua quả không hiểu ý nhau là giữa Toni và Marchisio chứ nhỉ. Còn Alex với Toni có bật tường một quả nhưng không thành công, Toni chuyền vụng quá!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 08:44 AM
Khóc mà làm j.
Đã bẩu là hết bài rồi
Thắng =>>> Hòa =>>>> Thua.

Nếu tỉnh não thì trận sau đá 4-2-3-1 đê. Có khi là lạ lại ăn đấy

Melo + Aquillani đá trung tâm

Bộ 3 Krasic - Marchisio - Martinez (Quag) đá sau Matri. Ceglie thay Grosso được rồi.
Đang phân vân ko biết thái độ giảm lương kí tiếp của Grosso có đáng với mức mà bác này đang đóng góp hay không. Nếu dàn trẻ có em nào kha khá đôn lên được có khi cho cụ Gro lên dĩa cho rồi. Đến nản
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 18, 2011, 08:45 AM
Quote from: akazzurri
Hôm qua quả không hiểu ý nhau là giữa Toni và Marchisio chứ nhỉ. Còn Alex với Toni có bật tường một quả nhưng không thành công, Toni chuyền vụng quá!
Nhầm hàng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 18, 2011, 09:44 AM
Quote from: Ju_ve
Em lại cảm giác hoàn toàn ngược với các bác.Trận này Juve đá quá kém , mấy ông hậu vệ đá kiểu gì hễ gặp đối phuơng là cứ lùi lùi để đội bạn lừa cứ như con , ít ra phải như Melo đấy bóng vừa hơi xa chân đội bạn phát là bam ngay . Đằng này Fio cứ lởn vởn quanh vòng cấm địa chả ông nào dám xông vào lấy bóng nhìn bực cả mình .
Tấn công thì dở thôi rồi , 2 ông đá cánh mà tạt bóng còn thua cả VN . Đáng lẽ ko nên thay Del vào lúc đó mà phải thay Toni vào làm tường cho Matri . Còn Del thì thay 2 ông Pepe hoặc Krasic đấy , đứng ở biên tạt bóng cho 2 bố kia đánh đầu .
Trận này em cho dưới trung bình

Kinh nghiệm bao nhiêu lần vồ vập xông vào rồi dính chưởng rồi mà còn đòi xông vô??? Hôm qua Fio đá như thế nào, Vargas nói thẳng ra là không như trước nhưng vẫn chạy chỗ rất nhiệt, tạt bóng cũng rất nguy hiểm. Nhưng có mấy khi Motta và Sorensen cho Vargas rảnh chân không, rồi nhũng quả tạt vô khá hóc hiểm nhưng vân hóa giải được đó chứ. Gilardino mất dạng, chả làm được gì cả. Mutu bị bịt hết đừong trước mặt, phải dạt ra trái nhưng khá mờ nhạt. Montolivo khổ thân thôi rồi, ăn đòn liên tục, đâm vào nhưng có làm được gì đâu. Có vài pha lúng túng chủ yếu do Grosso hơi đuối, Cerci non thế mà chả xơi được gì, mât công Marchisio đá cao đầu trận phải lui về (có lẽ vì thế nên công kém đi chăng?). Cũng có pha bóng căng vào gây lộn xộn, nhưng cũng rơi vào lúc bóng bật ra cánh trái của Grosso thôi. Trận vừa rồi thủ thế là quá đạt yêu cầu.

Công thì công nhận dở, trận nay Pepe tạt là chính do Krasic một phần bị bắt bài, một phần là đã bắt đầu biết chơi lùi và bó vào trong nhiều hơn. Nhưng Pepe tạt dở ẹt, chả hiểu từ đầu trận đến cuối trận mà không chỉnh nổi chân??? Chỉ khổ Matri ở trong thôi . Còn thay Del thế là hợp lí rồi còn gì, Krasic đã thể hiện hết bài, Del vào làm luôn một pha nguy hiểm, quả đó quan sat kĩ thì thấy chéo góc phết đó, tiếc là Boruc chơi tập trung . Chỉ là lúc thay Toni cho Matri có vẻ không ổn, chắc cầu toàn chứ mình lại thích thay Toni vào cho Pepe. Fio bị bắt hết bài rồi, phòng ngự đỡ lo nhiều rồi, muốn thắng thì phải tấn công, giữ lại Matri còn có cơ chứ mình Toni dễ bị bắt chết lắm, đá quá đơn giản. Có Alex là cầu nối, đổi thẳng sang đánh vỗ mặt trung lộ có khi ăn. Trận Genoa 2 bàn cuối cũng toàn xọc trung lộ mà. Trận này là một trận có chất lựong trung bình, nhưng đối với Juve thì đó là trên trung bình rồi. Đá thế khó mà đòi hỏi hơn được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 18, 2011, 09:52 AM
Quote from: HoangtuTurin
Khóc mà làm j.
Đã bẩu là hết bài rồi
Thắng =>>> Hòa =>>>> Thua.

Nếu tỉnh não thì trận sau đá 4-2-3-1 đê. Có khi là lạ lại ăn đấy

Melo + Aquillani đá trung tâm

Bộ 3 Krasic - Marchisio - Martinez (Quag) đá sau Matri. Ceglie thay Grosso được rồi.
Đang phân vân ko biết thái độ giảm lương kí tiếp của Grosso có đáng với mức mà bác này đang đóng góp hay không. Nếu dàn trẻ có em nào kha khá đôn lên được có khi cho cụ Gro lên dĩa cho rồi. Đến nản

Em lại thấy Auquilani mà bị bắt đá tịt ở dưới không hay lắm, Marchisio chỉ cho đá ở trên cũng không hay. Đá thết như những lúc đầu trận rồi rất cứng nhắc, gượng ép và dễ bắt bài, đặc biệt khi đối phuơng chơi rắn như Fio. Nên cho Aquillani và Marchisio chơi rộng, lấp chỗ trống cho nhau, ông này xông lên thì ông kia về lấp, thậm chí chơi bật nhả với nhau cũng khá hay do khả năng quan sát và kĩ thuật tốt.

Qua trận rồi cũng thấy Melo đánh chặn khu vực không hay, tranh chấp cá nhân thôi thì được, nhưng như thế thì không đỡ cho 2 đồng chí kia được nhiều, mà nhiều khi chính Melo cũng không bao quát hết sân dẫn đến giật mình nhận ra đối phuơng có bóng --> xông theo đánh đập thô thiển đòi bóng và bị phạt . Giá có Siss và Siss đá được như hồi mới về, chân dài tới nách, thò vô chân đối phuơng khoắng liên hồi thì chắc sẽ giải phóng được cho Aqui và Mar. Tiếc rằng giờ Siss có vẻ hết xài rồi, tận dụng Melo vậy .


Một ý kiến nữa là ủng hộ cho Martinez vào thay Pepe, muốn thắng phải thế, như thế tuy hơi phiêu cánh trái (hậu vệ dở tệ) nhưng đỡ mệt và chán với những pha tấn công của đồng chí Simone PEPE  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 11:10 AM
Thì rõ là Melo dạng Gặt đập tại chỗ mà. Chia ô đánh đập thôi =>>>> Nên lúc nào cũng phải có ông chia lửa.
Melo không phải loại máy càn chạy ngang, đảm bảo bao sau lưng đồng đội chỉ cần hỗ trợ lúc cần thiết.
Thế nên lúc nào cũng thế, không Marchi thì cũng Aqui cũng phải đá song song, không là em nó tắt đài.
Siss thì được như xưa thì đỡ, giờ chấn thương và thể lực chán quá. =>>> đến phải thải hồi thật.

Sang hỏi Masche hay Yaya đê >:). Toàn loạii máy quét diện rộng.
Khi có xe lu loại này thì mới giải phóng được cho Marchi và Aqui hay Monto rảnh chân mà lấn lên. Có hỗ trợ cũng ko đến đỗi phải giăng mùng trải chiếu cạnh ông đánh chặn Melo.

Pepe thuộc loại công nhân đá nhiều vị trí chứ không phải là ngôi sao trên toàn sân. Nên khó lòng mà đòi hỏi đá như xiếc đc. Thi thoảng lóe sáng thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on April 18, 2011, 11:28 AM
Quote from: HoangtuTurin
Thì rõ là Melo dạng Gặt đập tại chỗ mà. Chia ô đánh đập thôi =>>>> Nên lúc nào cũng phải có ông chia lửa.
Melo không phải loại máy càn chạy ngang, đảm bảo bao sau lưng đồng đội chỉ cần hỗ trợ lúc cần thiết.
Thế nên lúc nào cũng thế, không Marchi thì cũng Aqui cũng phải đá song song, không là em nó tắt đài.
Siss thì được như xưa thì đỡ, giờ chấn thương và thể lực chán quá. =>>> đến phải thải hồi thật.

Sang hỏi Masche hay Yaya đê >:). Toàn loạii máy quét diện rộng.
Khi có xe lu loại này thì mới giải phóng được cho Marchi và Aqui hay Monto rảnh chân mà lấn lên. Có hỗ trợ cũng ko đến đỗi phải giăng mùng trải chiếu cạnh ông đánh chặn Melo.

Pepe thuộc loại công nhân đá nhiều vị trí chứ không phải là ngôi sao trên toàn sân. Nên khó lòng mà đòi hỏi đá như xiếc đc. Thi thoảng lóe sáng thôi.
Cứ lúc mình hi vọng được tị thì lại bị dập cho te tua. Thế là khoảng cách lại là 8 điểm rồi, giờ có lẽ chỉ là cuộc tranh đấu giữa Udenise và Lazio thôi, nhục thật.
Juve vẫn thế mà, em chẳng thấy trận này có điểm sáng gì cả. Hàng công đá dở như bao nhiêu trận. Chẳng biết bàn luận về ai nữa. Lúc cần một nhân tố gây đột biến thì lại chẳng có ai làm được điều này, và đúng hơn là ông HLV không biết chọn ai. Sau 3 trận thắng, lẽ ra HLV cũng lên thay đổi một chút cho đỡ bị bắt bài, thì vẫn chẳng thấy gì. Có cái gì dùng được mãi đâu chứ.
May mắn là trận sau gặp Catania, hi vọng có 3 điểm để hi vọng thêm một cái gì đó.
Cả thế giới đang hướng về siêu kinh điển, mình có cần phải ngồi đây khóc cho Juve thế này không nhỉ.      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 11:42 AM
Quote from: juveforever
Cứ lúc mình hi vọng được tị thì lại bị dập cho te tua. Thế là khoảng cách lại là 8 điểm rồi, giờ có lẽ chỉ là cuộc tranh đấu giữa Udenise và Lazio thôi, nhục thật.
Juve vẫn thế mà, em chẳng thấy trận này có điểm sáng gì cả. Hàng công đá dở như bao nhiêu trận. Chẳng biết bàn luận về ai nữa. Lúc cần một nhân tố gây đột biến thì lại chẳng có ai làm được điều này, và đúng hơn là ông HLV không biết chọn ai. Sau 3 trận thắng, lẽ ra HLV cũng lên thay đổi một chút cho đỡ bị bắt bài, thì vẫn chẳng thấy gì. Có cái gì dùng được mãi đâu chứ.
May mắn là trận sau gặp Catania, hi vọng có 3 điểm để hi vọng thêm một cái gì đó.
Cả thế giới đang hướng về siêu kinh điển, mình có cần phải ngồi đây khóc cho Juve thế này không nhỉ.      
Thích khóc thì cứ khóc
Còn kinh điển xem thì vẫn xem thôi

Thực ra mùa này đến h cũng coi như được. Đừng có cố quá =>>> quá cố đấy.
Chán mỗi DN - Chả thấy thay đổi được tinh thần chiến đấu của cầu thủ j cả.
Nhân tố tạo đột biến thì cũng đói bài rồi, người cũng chả có nhiều mà phương án dự phòng HLV cũng chả có - Tắt điện thường xuyên.
Lạng quạng thua Catania thì nhục lắm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on April 18, 2011, 01:02 PM
Quote from: Duong Qua
Nedved lúc tới Juve đã là ngôi sao ở Lazio rồi, không thể so sánh vậy được.

đúng rồi , nói gì nói sao vẫn ko thích mọi ng hay nói kiểu so sánh Nedved với Krasic ....... như thế là khập khiểng vừa bất công với Krasic lại vừa thiệt thòi với Nedved . Mới cả anh Pepe .... thấy sao mà  

Đúng là hôm qua Juve đã biết thủ và lì rồi đấy các bác đừng đòi hỏi nhiều . Mong cho mù này trắng tay hết , khỏi C1 C3 gì suất , năm sau đá sân mới rồi thì tha hồ mơ mộng nhiều viễn cảnh mới tươi đẹp . Nói thật nhé , năm nay thì bỏ đi .

 + ủng hộ : DN ra đi .    
 
Dạo này Juve thắng hoa thua gì mình cũng ko thấy gì , bị tạm thời lảnh cảm với Juve rồi ........ mùa sau đê  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 18, 2011, 01:23 PM
Dù gì cũng phản đối lãnh cảm chứ, ít nhất chán nản cũng là một loại cảm xúc mà , nhưng công nhân là chán thật, chán đến mấy năm trời liền
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 18, 2011, 02:01 PM
Người như Pepe có thể làm công tác tư tưởng cho làm dự bị chiến lược, ngon nữa thì như Di Livio ngày trước. Chứ giờ tìm một ông có năng lực như Pepe chưa chắc gì đã chịu dự bị.

Krasic thì cần thay đổi, đa dạng hóa lối chơi mới tồn tại được.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 02:10 PM
Quote from: Duong Qua
Người như Pepe có thể làm công tác tư tưởng cho làm dự bị chiến lược, ngon nữa thì như Di Livio ngày trước. Chứ giờ tìm một ông có năng lực như Pepe chưa chắc gì đã chịu dự bị.

Krasic thì cần thay đổi, đa dạng hóa lối chơi mới tồn tại được.
khổ thế đấy
Thời nay các chú ấy thà làm đầu chuột còn hơn đuôi voi.
Thà đá chính và ngôi sao ở đội bóng hạng 2 còn hơn là công nhân và dự bị ở 1 đội hạng nhất.

Hơn nữa muốn ép cháu nó đá dự bị cũng dễ, vị trí chính thức chất phải hơn, độ dày đồng đều hơn.
Chứ cái kiểu thắp đuốc mới ra 1 ông thì cái mặt vênh lên đòi đá chính cũng phải.

Thử 4-3-3 với 3 chú ở trên bao gồm: Vucinic - Matri - Quag - Zarate - Martinez -Krasic -Alex- Pepe xem, chưa kể Gio và Lanzafame nữa. Thử xem có trần thân le lưỡi mà đá không.
Quay đi quay lại nhõn có mấy mống: Quag - Alex - Pepe - Martinez - Iaquinta - Amauri thì hỏi sao không vênh cái mâm lên. Chưa kể chấn thương cũng quá nửa, đá cánh được chỉ 1-2 chú, thế thì điên nó mới không vênh váo.
Độ dày đủ - đồng đều thì anh nào cũng phải cố mà thể hiện mình và chứng tỏ trình độ. Không có cạnh tranh bảo sao có động lực được
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 18, 2011, 02:40 PM
Quote from: dudu
Kinh nghiệm bao nhiêu lần vồ vập xông vào rồi dính chưởng rồi mà còn đòi xông vô??? Hôm qua Fio đá như thế nào, Vargas nói thẳng ra là không như trước nhưng vẫn chạy chỗ rất nhiệt, tạt bóng cũng rất nguy hiểm. Nhưng có mấy khi Motta và Sorensen cho Vargas rảnh chân không, rồi nhũng quả tạt vô khá hóc hiểm nhưng vân hóa giải được đó chứ. Gilardino mất dạng, chả làm được gì cả. Mutu bị bịt hết đừong trước mặt, phải dạt ra trái nhưng khá mờ nhạt. Montolivo khổ thân thôi rồi, ăn đòn liên tục, đâm vào nhưng có làm được gì đâu. Có vài pha lúng túng chủ yếu do Grosso hơi đuối, Cerci non thế mà chả xơi được gì, mât công Marchisio đá cao đầu trận phải lui về (có lẽ vì thế nên công kém đi chăng?). Cũng có pha bóng căng vào gây lộn xộn, nhưng cũng rơi vào lúc bóng bật ra cánh trái của Grosso thôi. Trận vừa rồi thủ thế là quá đạt yêu cầu.


Bác nói hay nhỉ , vồ vập xông vào để bị dính chưởng là do Juve bọc lót quá kém . Ai đời cầu thủ đội bạn đến sát vòng cấm địa rồi mà cứ lùi lùi thì có mà bốc mắm. Hôm qua Fio nó không làm loạn trong vòng cấm địa của Juve à , rồi xem nó sút ngoài vòng cấm bao nhiêu trái. Gặp đội dứt điểm tốt chắc Juve đã ôm rổ hứng rồi .Cũng may hôm qua nhiều trái bóng tự vào chân Bonucci chứ ko thì toi rồi . Đã bao nhiêu trận đội bạn tấn công chỉ cần 2,3 người là phá nát hàng thủ Juve rồi , như trận đá với Roma , Vucinic mấy lần đứng móc ngoáy cả buổi trời chẳng ông nào dám xong vào , móc chán  bấm sang Totti lúc đó mấy bác hậu vệ mình chỉ còn biết đứng nhìn. Cách thủ của Juve như vậy là cực kì ko ổn . Sợ nhất là cụ Bonucci gặp đội bạn là cứ lùi lùi , khi bị vượt qua thì đưa chân móc móc khều khều lại , nhìn mà đau cả tim . Còn bác Motta thì chưa bao giờ dám lao vào tranh bóng cứ đứng ngoài che che khi bị vượt qua thì chỉ biết chạy theo , cụ Grosso thuôc dạng lên công về thở chẳng dám đòi hỏi nhiều.
Juve giờ cần HLV nào có thể chỉnh đốn lại hệ thống phòng ngự . Em thấy giờ chỉ có mấy người có thể làm được điều đó là Lippi , Hiddink và Mourinho thôi . Trong đó bác Lippi may ra là khả thi chứ 2 bác kia thì có mơ cũng ko dám . Phòng ngự chắc chắn như lúc trước thì mới dám mơ danh hiệu còn cứ đá kiểu hồn nhiên như điên thế này thì tiếp tục đợi chờ là hạnh phúc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 18, 2011, 02:58 PM
Các bác cứ ở đó mà mơ HLV ... các ông HLV nhìn gương từ Ran rới Fe rồi Zac đố bố ông nào dám nhào vô ôm nữa, họa may DN lở leo lưng cọp nên ráng chịu đấm nằm thêm 1 mùa.
Về phần Pê đê à nhầm Pepe, chú này như đã nói từ đầu, trâu nước, thể lực khủng, chịu đánh đập tốt, tuy nhiên do là trâu nước nên rất khó mà cải thiện các mặt hạn chế, vì thế cần thêm 1 chú hậu vệ cánh thủ giỏi tý để cho Pepe này chơi 1/2 trận thôi, 1/2 trận sau đem 1 chú mỏng cơm mà lắc léo tý vào để thay đổi tình hình. Tóm lại thời này tìm được người chơi máu lửa như Pepe là rất hiếm, tuy nhiên vì bản thân là trâu nước nên phải biết cách dùng.

Xem trận Parma thắng Inter nhờ hàng của Juve mới thấy là nên gọi Gio về để đá nhưng không đá hết trận, còn về phần Amauri thì bán quách đi, nhìn quả ghi bàn đó mới thấy là đội 8 9 cái mai rùa mới ghi được => cực kì vụng về mà về Juve thêm áp lực là tịt ngay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 18, 2011, 03:06 PM
KOPSOVO lại quên vì sao Giovinco đến Parma rồi à, vì em ấy không được đá chính nhé. Bởi vậy, dù em ấy rất yêu Juve nhưng gọi về để làm cầu thủ 1 hiệp thì chưa chắc em ấy chịu đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 03:22 PM
Trận Parma thì lại thấy là sao mình vẫn còn tiếc Candreva.
Nếu đem về, rõ chú này hợp lí hơn.
Trâu thì Pepe cứ gọi là bó giò lạy cụ.
Chưa kể đa năng, không kể khoản hậu vệ thì chưa thử chưa biết.
Còn hàng tiền vệ đá tốt từ dự bị đến các vị trí trên sân.
Thể lực - tốc độ - cần mẫn đều loại A.
Chưa kể ngoan, dễ bảo. cho xoay vòng cùng Pepe - Aqui- Marchi quá ổn

Ku Gio thì có đem về cũng chỉ 1 hiệp là khóc tiếng mán vì hậu vệ nó đạp cho toe mỏ. =>>> Ở Parma cho lớn, lớn ko nổi mà được giá thì cũng phắn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 18, 2011, 03:30 PM
Để sau này nó quay về nó vả lại Juve như vửà rồi à?? Mà xem quả hồi tối đúng dứt khoát. Candreva Juve không mua là vì chê mắc mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 04:00 PM
Người cũ cắn thì có sao.
Vấn đề có cắn "thốn đến rốn"  hay không thôi.
Miccoli cũng cắn ta vậy, Amorusso, Zalayeta hay Di Livio, Torricelli hay cả Zidane đều cắn đấy thôi.
Hay cả Sousa trong màu áo Dortmund cắn Juve ngay trước ngưỡng thiên đường đấy thôi.

Rồi cả Appiah, Almiron, Inzaghi, .....
Chả có j phải xoắn, xoắn mỗi chuyện mình thì thiếu người mà người mình ở ngoài đá như phải rồi thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 18, 2011, 04:26 PM
Các bác xoắn kinh quá. Mùa này thế là hết cựa quậy rồi.
Hy vọng có cái Europa để cân đối tài chính.
Không tham dự C1 sẽ là cơ hội tốt để Juve hoàn thiện cơ cấu và tập trung vào Scudetto.

Về cơ bản tớ thấy đội hình 4-5-1/4-3-3 khá hợp với Juventus. Nếu
- Krasic chịu khó nhìn đồng đội hơn
- Người đá thay Pepe sắc sảo hơn (Vucinic chẳng hạn)
- Hai hậu vệ biên tấn công tốt hơn (Bastos & Beck chẳng han).

Vì thế tớ thấy Juve chỉ cần mua 3 nhân vật nữa là ổn. 4-4-2, 4-3-3 đều là những món bài được hai học trò cưng của Lippi sử dụng thành thạo (Conte & Deschamps).
Nhưng khả năng Del Neri tại vị vẫn còn khá cao

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 18, 2011, 04:35 PM
Quote from: HoangtuTurin
Khóc mà làm j.
Đã bẩu là hết bài rồi
Thắng =>>> Hòa =>>>> Thua.

Nếu tỉnh não thì trận sau đá 4-2-3-1 đê. Có khi là lạ lại ăn đấy

Melo + Aquillani đá trung tâm

Bộ 3 Krasic - Marchisio - Martinez (Quag) đá sau Matri. Ceglie thay Grosso được rồi.
Đang phân vân ko biết thái độ giảm lương kí tiếp của Grosso có đáng với mức mà bác này đang đóng góp hay không. Nếu dàn trẻ có em nào kha khá đôn lên được có khi cho cụ Gro lên dĩa cho rồi. Đến nản
Bác là hơi hay đấy, đọc bao cmt anh em đang lên tinh thần tí, bác cứ nhảy vào làm xẹp xuống thế. Tốt nhất là ko quan tâm nữa
(hehe, dạo này đúng thế thật, h kệ, coi mùa giải kết thúc)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 04:37 PM
Quote from: Souslevent
Các bác xoắn kinh quá. Mùa này thế là hết cựa quậy rồi.
Hy vọng có cái Europa để cân đối tài chính.
Không tham dự C1 sẽ là cơ hội tốt để Juve hoàn thiện cơ cấu và tập trung vào Scudetto.

Về cơ bản tớ thấy đội hình 4-5-1/4-3-3 khá hợp với Juventus. Nếu
- Krasic chịu khó nhìn đồng đội hơn
- Người đá thay Pepe sắc sảo hơn (Vucinic chẳng hạn)
- Hai hậu vệ biên tấn công tốt hơn (Bastos & Beck chẳng han).

Vì thế tớ thấy Juve chỉ cần mua 3 nhân vật nữa là ổn. 4-4-2, 4-3-3 đều là những món bài được hai học trò cưng của Lippi sử dụng thành thạo (Conte & Deschamps).
Nhưng khả năng Del Neri tại vị vẫn còn khá cao
Xoắn cho nó vui chứ cụ.
4-3-3, 4-5-1, 4-4-2 các biến thể. Đều cần thêm khoảng 3 tới 4 người, ngoài 2 hậu vệ cánh công tốt.
Em nghĩ cần thêm 1 tiền vệ trung tâm có xu hướng càn quét rộng, che chắn cho cặp trung vệ thiên về đánh đập và đọc tình huống chậm và giải phóng cho Aqui - Marchi rảnh chân đối phó tuyến giữa đội bạn.
Cần thêm 1 đối trọng với Krasic ở cánh trái và người cạnh tranh Kras ở cánh phải
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 18, 2011, 08:58 PM
Quote from: Souslevent
Các bác xoắn kinh quá. Mùa này thế là hết cựa quậy rồi.
Hy vọng có cái Europa để cân đối tài chính.
Không tham dự C1 sẽ là cơ hội tốt để Juve hoàn thiện cơ cấu và tập trung vào Scudetto.

Về cơ bản tớ thấy đội hình 4-5-1/4-3-3 khá hợp với Juventus. Nếu
- Krasic chịu khó nhìn đồng đội hơn
- Người đá thay Pepe sắc sảo hơn (Vucinic chẳng hạn)
- Hai hậu vệ biên tấn công tốt hơn (Bastos & Beck chẳng han).

Vì thế tớ thấy Juve chỉ cần mua 3 nhân vật nữa là ổn. 4-4-2, 4-3-3 đều là những món bài được hai học trò cưng của Lippi sử dụng thành thạo (Conte & Deschamps).
Nhưng khả năng Del Neri tại vị vẫn còn khá cao
Em cũng tán thành ý kiến của anh nhưng nếu được dự C1 thì vẫn tốt hơn chứ,dù gì thì E.L cũng đâu có danh giá bằng C1 đâu,nếu Juve mình được dự C1 thì sẽ có nhìu thuận lợi hơn(nguồn tiền sẽ dồi dào hơn,mua được những cầu thủ giỏi,v.v..........).Juve mùa tới chỉ cần thêm 2 hậu vệ cánh và 1 tiền đạo nữa là đủ hoàn thiện cho đội hình rồi.Pepe thấy chỉ có chạy và càn lướt là tốt thôi chứ nhãn quan chiến thuật thì yếu quá,dễ bị đối thủ bắt bài.Nếu mà có 1 tiền vệ cỡ như Nasri là quá đẹp.Hàng công thì chỉ mình Matri là ko đủ,phải có thêm 1 người nữa cùng hỗ trợ và tiền đạo này cũng phải ngang ngửa Cassano hoặc là Di Natale vì cả 2 đều là những tiền đạo có khả năng hoạt động rất rộng,điều đó sẽ giúp ích rất nhìu cho sơ đồ 4-5-1 hay 4-3-3  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 18, 2011, 10:33 PM
Quote from: dinozoff1991
Em cũng tán thành ý kiến của anh nhưng nếu được dự C1 thì vẫn tốt hơn chứ,dù gì thì E.L cũng đâu có danh giá bằng C1 đâu,nếu Juve mình được dự C1 thì sẽ có nhìu thuận lợi hơn(nguồn tiền sẽ dồi dào hơn,mua được những cầu thủ giỏi,v.v..........).Juve mùa tới chỉ cần thêm 2 hậu vệ cánh và 1 tiền đạo nữa là đủ hoàn thiện cho đội hình rồi.Pepe thấy chỉ có chạy và càn lướt là tốt thôi chứ nhãn quan chiến thuật thì yếu quá,dễ bị đối thủ bắt bài.Nếu mà có 1 tiền vệ cỡ như Nasri là quá đẹp.Hàng công thì chỉ mình Matri là ko đủ,phải có thêm 1 người nữa cùng hỗ trợ và tiền đạo này cũng phải ngang ngửa Cassano hoặc là Di Natale vì cả 2 đều là những tiền đạo có khả năng hoạt động rất rộng,điều đó sẽ giúp ích rất nhìu cho sơ đồ 4-5-1 hay 4-3-3
Hoạt động rộng thì có Quag đấy, Natale thì nghỉ hưu đến nơi rồi, chả khác cụ Alex nhà mình là mấy.
Thêm Zarate, Vucinic thì đủ hàng công.

Narsi thì khó mà thọ đc ở giải Ý. Non, trẻ. Mỏng, vài trận là bấy như tôm lột ngay.

Nếu mua được cả Zarate lẫn Vucinic thì hàng công 3 người đã chật ém rồi. Pepe - Martinez - Matri - Quag - Krasic - Alex nhiều khi còn cả Toni và Gio, Lanzafame gọi về nữa. Chả cần đến Narsi.

Cơ bản nhất là hàng thủ kia, công cho cố mà thủ không được cũng vứt.
Thích nhất là có xiền. Tập trung cho 2 hậu vệ biên và một chú trâu cày đánh chặn giải phóng cho Marchisio - Aquillani tấn công thì tốt.

Còn đâu thanh lí hàng tồn, trao đổi lấy nội địa thì tốt nhất.
Maggio, Cassani: cánh phải 1 trong 2 em này là đc hoặc cả 2 thì đẩy Motta đi (van de Wiel ngon đấy nhưng chưa biết bao nhiêu).Beck hay Zabaleta cũng tốt, cơ bản nhất vưỡn là xiềng.
Cánh trái: Reto Ziegler - chú này free là ổn nhất. Không được thì đành phải nhăm anh cu Batos hoặc Tremoulinas

Đánh chặn: thanh lí anh chàng Melo và Sissoko được giá là đẹp nhà đẹp cửa. sang mượn kèm mua đứt Mascherano, đề cử thêm M'Villa. Gọi về Poli, Iago, Ekdal là đủ chơi.
Amauri + cho mượn Gio miễn phí 1 mùa = Zarate đê
Iaquinta =>>> thủ đô và Vucinic về Turin theo chiều ngược lại.

Còn dư chú nào thanh lí nốt hoặc cho mượn thế là xong.
Khênh thêm 1 em trung vệ loại: Otamendi, Garay hoặc Ascoli là xong. =>>>> tập trung ghép đội hình cho năm mới đá 3-4-3 =>>> bể kèo năm sau mua típ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 18, 2011, 10:56 PM
Quote from: HoangtuTurin

Hoạt động rộng thì có Quag đấy, Natale thì nghỉ hưu đến nơi rồi, chả khác cụ Alex nhà mình là mấy.
Thêm Zarate, Vucinic thì đủ hàng công.

Narsi thì khó mà thọ đc ở giải Ý. Non, trẻ. Mỏng, vài trận là bấy như tôm lột ngay.

Nếu mua được cả Zarate lẫn Vucinic thì hàng công 3 người đã chật ém rồi. Pepe - Martinez - Matri - Quag - Krasic - Alex nhiều khi còn cả Toni và Gio, Lanzafame gọi về nữa. Chả cần đến Narsi.

Cơ bản nhất là hàng thủ kia, công cho cố mà thủ không được cũng vứt.
Thích nhất là có xiền. Tập trung cho 2 hậu vệ biên và một chú trâu cày đánh chặn giải phóng cho Marchisio - Aquillani tấn công thì tốt.

Còn đâu thanh lí hàng tồn, trao đổi lấy nội địa thì tốt nhất.
Maggio, Cassani: cánh phải 1 trong 2 em này là đc hoặc cả 2 thì đẩy Motta đi (van de Wiel ngon đấy nhưng chưa biết bao nhiêu).Beck hay Zabaleta cũng tốt, cơ bản nhất vưỡn là xiềng.
Cánh trái: Reto Ziegler - chú này free là ổn nhất. Không được thì đành phải nhăm anh cu Batos hoặc Tremoulinas

Đánh chặn: thanh lí anh chàng Melo và Sissoko được giá là đẹp nhà đẹp cửa. sang mượn kèm mua đứt Mascherano, đề cử thêm M'Villa. Gọi về Poli, Iago, Ekdal là đủ chơi.
Amauri + cho mượn Gio miễn phí 1 mùa = Zarate đê  
Iaquinta =>>> thủ đô và Vucinic về Turin theo chiều ngược lại.

Còn dư chú nào thanh lí nốt hoặc cho mượn thế là xong.
Khênh thêm 1 em trung vệ loại: Otamendi, Garay hoặc Ascoli là xong. =>>>> tập trung ghép đội hình cho năm mới đá 3-4-3 =>>> bể kèo năm sau mua típ  
Tiền bối có dạy, dài quá ngại đọc ... nhất lại là bài của Gay  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 19, 2011, 12:31 AM
Lời thì nhiều mà ý tứ thì có hạn anh Turin nhỉ
Chỉ thích mỗi Zarate của anh thôi anh eiii
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 19, 2011, 06:26 AM
Hàng thủ dạo này thích xem em Sorensen đá hơn là mấy chú như Bonucci , Barzagli . Khổng lồ , đánh đập tốt , kéo em nó về trung vệ thì hay hơn chứ chả hợp bên cánh . Ngáng Vargas , Mutu thì được chứ chưa be được các đường tạt bóng . Mùa sau đá Europa cho em nó luyện công nhiều nhiều 1 chút có khi còn đáng tiền hơn Bonucci .
Trận roài pha vấp bóng chỉ là tai nạn thôi mà Melo nhảy ra chửi em nó lấy được , bản thân toàn dính thẻ nhảm nhí thì đòi dạy ai ko biết .
Trận mà đá tệ nhất hình như là đụng Giovinco , để cho lòn nách liên tục .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 19, 2011, 07:10 AM
Quote from: HoangtuTurin
Hoạt động rộng thì có Quag đấy, Natale thì nghỉ hưu đến nơi rồi, chả khác cụ Alex nhà mình là mấy.
Thêm Zarate, Vucinic thì đủ hàng công.

Narsi thì khó mà thọ đc ở giải Ý. Non, trẻ. Mỏng, vài trận là bấy như tôm lột ngay.

Nếu mua được cả Zarate lẫn Vucinic thì hàng công 3 người đã chật ém rồi. Pepe - Martinez - Matri - Quag - Krasic - Alex nhiều khi còn cả Toni và Gio, Lanzafame gọi về nữa. Chả cần đến Narsi.

Cơ bản nhất là hàng thủ kia, công cho cố mà thủ không được cũng vứt.
Thích nhất là có xiền. Tập trung cho 2 hậu vệ biên và một chú trâu cày đánh chặn giải phóng cho Marchisio - Aquillani tấn công thì tốt.

Còn đâu thanh lí hàng tồn, trao đổi lấy nội địa thì tốt nhất.
Maggio, Cassani: cánh phải 1 trong 2 em này là đc hoặc cả 2 thì đẩy Motta đi (van de Wiel ngon đấy nhưng chưa biết bao nhiêu).Beck hay Zabaleta cũng tốt, cơ bản nhất vưỡn là xiềng.
Cánh trái: Reto Ziegler - chú này free là ổn nhất. Không được thì đành phải nhăm anh cu Batos hoặc Tremoulinas

Đánh chặn: thanh lí anh chàng Melo và Sissoko được giá là đẹp nhà đẹp cửa. sang mượn kèm mua đứt Mascherano, đề cử thêm M'Villa. Gọi về Poli, Iago, Ekdal là đủ chơi.
Amauri + cho mượn Gio miễn phí 1 mùa = Zarate đê
Iaquinta =>>> thủ đô và Vucinic về Turin theo chiều ngược lại.

Còn dư chú nào thanh lí nốt hoặc cho mượn thế là xong.
Khênh thêm 1 em trung vệ loại: Otamendi, Garay hoặc Ascoli là xong. =>>>> tập trung ghép đội hình cho năm mới đá 3-4-3 =>>> bể kèo năm sau mua típ
Hàng công:có Quagliarella thì quá tốt rồi nhưng cũng cần phải có thêm 1 chú để dự bị kẻo chú ấy lại "bệnh cũ tái phát" nữa thì lúc đó mệt lắm anh ơi  
            2 hậu vệ cánh:Bastos và Bosingwa,thế là đẹp cho 1 đội hình thuộc hàng VIP.Còn vị trí đánh chặn thì em thấy cứ giao cho Melo vì dù gì tuyến giữa Marchisio-Krasic-Melo-Aquilani-Pepe vẫn đang hoạt động ăn ý,nếu có 1 người mới thì sợ là sẽ ko phù hợp và ảnh hưởng đến sự liên kết giữa công và thủ.
            Còn "hàng tồn kho" thì Otamendi hay là Maggio chính là sự lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp Chelsea làm khó về thương vụ Bosingwa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 19, 2011, 07:11 AM
Quote from: KinhKoDeu
Hàng thủ dạo này thích xem em Sorensen đá hơn là mấy chú như Bonucci , Barzagli . Khổng lồ , đánh đập tốt , kéo em nó về trung vệ thì hay hơn chứ chả hợp bên cánh . Ngáng Vargas , Mutu thì được chứ chưa be được các đường tạt bóng . Mùa sau đá Europa cho em nó luyện công nhiều nhiều 1 chút có khi còn đáng tiền hơn Bonucci .
Trận roài pha vấp bóng chỉ là tai nạn thôi mà Melo nhảy ra chửi em nó lấy được , bản thân toàn dính thẻ nhảm nhí thì đòi dạy ai ko biết .
Trận mà đá tệ nhất hình như là đụng Giovinco , để cho lòn nách liên tục .
Lý do là Giovinco nhỏ con, lại nhanh còn ông Sorensen thì khổng lồ. Cảm giác các chú từ Melo tới Bonucci hay bị fan chửi nên lúc đó thấy ku Sorensen mắc lổi ra chửi lại để trút bớt căm hờn ... mà tội ku đó bị chửi thấy thương  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 19, 2011, 08:44 AM
Quote from: dinozoff1991
Hàng công:có Quagliarella thì quá tốt rồi nhưng cũng cần phải có thêm 1 chú để dự bị kẻo chú ấy lại "bệnh cũ tái phát" nữa thì lúc đó mệt lắm anh ơi  
            2 hậu vệ cánh:Bastos và Bosingwa,thế là đẹp cho 1 đội hình thuộc hàng VIP.Còn vị trí đánh chặn thì em thấy cứ giao cho Melo vì dù gì tuyến giữa Marchisio-Krasic-Melo-Aquilani-Pepe vẫn đang hoạt động ăn ý,nếu có 1 người mới thì sợ là sẽ ko phù hợp và ảnh hưởng đến sự liên kết giữa công và thủ.
            Còn "hàng tồn kho" thì Otamendi hay là Maggio chính là sự lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp Chelsea làm khó về thương vụ Bosingwa.

Lại nói linh tinh rồi, nói gì nghe ghê phát khiếp, xây dựng đội hình như Dốt thì hướng tới gì năm sau đây??? Bastos và Bosingwa mà là đẹp và tạo thành đội hình VIP hả       . Rồi tuyến tiền vệ hiện tại đá chỉ tạm được, nhưng xem phát chán được (hết bài rồi) đặc biệt là vị trí của Pepe. Bổ sung là bắt buộc, mọi người đang ngậm đắng nuốt cay chờ đến hè, thế mà bắn là không cần bổ sung, năm sau có mà cố gắng vị trí EL còn khó.

Rồi Maggio thì là hàng tồn kho cái nỗi gì, nhả tiền ra, mà nhả khá đậm đó. Rồi hỏi Dốt thử xem Dốt đã xem Otamendi đá bao giờ chưa, đặc biệt là đá cánh phải??? ĐỊnh lôi về một cách "tối ưu" cho "đội hình VIP" hả??? Muốn xem Otamendi đá cánh phải thế nào cứ xem lại trận Argen gặp Đức WC vừa rồi, mà chả cần xem cả trận, xem highlight thôi cũng đủ thấy "trình độ thượng thừa, tối ưu, VIP..." của em nó rồi. Trận đó "công" của em nó hơi bị lớn trong việc tiễn Argen về nước đó.      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 19, 2011, 12:26 PM
Quote from: kingofpc
Tiền bối có dạy, dài quá ngại đọc ... nhất lại là bài của Gay
Mày mù chữ thì cứ nói thẳng ra. Anh không trách
Còm mên cái loại mày ko warn nó phí đi

Quote from: Eazy-E
Lời thì nhiều mà ý tứ thì có hạn anh Turin nhỉ
Chỉ thích mỗi Zarate của anh thôi anh eiii
Cái này gọi là trình bày chi tiết.

Zốt ơi em phải ngta đã hẵng còm mên.
Otamendi không phải là miếng ghép cho cánh phải. Con trâu nước này để dự bị cho Bonucci. Cao- to - hơi đen - hơi hôi, đánh đập thì được chứ bám cánh thì chán, khá khẩm hơn tí là Garay.
Maggio không rẻ đâu, đây là mẫu hậu vệ Ý của cái thời 5-3-2 <=> 3-5-2. Leo biên thường xuyên, khu vực hoạt động nằm giữa tuyến hậu vệ và tuyến tiền vệ. Loại này hỗ trợ công tốt nhưng cần tiền vệ trung tâm hỗ trợ phòng ngự. Sờ vào anh cu con này h là cũng ê tay lắm đấy.

Hai cánh em định cả Bos và Batos lấy ai thủ hả cưng. Không lẽ Marchi với Melo thủ hả. Còn Melo ưu điểm hiện tại chỉ còn là sự hòa hợp thôi. Chứ còn về đẳng cấp thì và trình thì anh không ham. phòng thủ khu vực kiểu đấy cần phải có 1 chú Regista đúng nghĩa đứng cạnh phất banh hộ và phòng thủ cùng mới được.
Nghe đồn D'Agostino quay lại cố hương Udi chứ ko kí tiếp HĐ với Fio kìa. Phi vào xem có giá rẻ không.

Sorensen rõ ràng là rất có tương lai ở vị trí trung vệ. hy vọng kiếm đc 1 chú cánh phải để trả cháu nó về đúng chỗ.

Pepe thì cam phận công nhân thôi. Chấm hết về em này
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 19, 2011, 02:06 PM
Quote from: HoangtuTurin
Mày mù chữ thì cứ nói thẳng ra. Anh không trách
Còm mên cái loại mày ko warn nó phí đi
Cái này gọi là trình bày chi tiết.

Zốt ơi em phải ngta đã hẵng còm mên.
Otamendi không phải là miếng ghép cho cánh phải. Con trâu nước này để dự bị cho Bonucci. Cao- to - hơi đen - hơi hôi, đánh đập thì được chứ bám cánh thì chán, khá khẩm hơn tí là Garay.
Maggio không rẻ đâu, đây là mẫu hậu vệ Ý của cái thời 5-3-2 <=> 3-5-2. Leo biên thường xuyên, khu vực hoạt động nằm giữa tuyến hậu vệ và tuyến tiền vệ. Loại này hỗ trợ công tốt nhưng cần tiền vệ trung tâm hỗ trợ phòng ngự. Sờ vào anh cu con này h là cũng ê tay lắm đấy.

Hai cánh em định cả Bos và Batos lấy ai thủ hả cưng. Không lẽ Marchi với Melo thủ hả. Còn Melo ưu điểm hiện tại chỉ còn là sự hòa hợp thôi. Chứ còn về đẳng cấp thì và trình thì anh không ham. phòng thủ khu vực kiểu đấy cần phải có 1 chú Regista đúng nghĩa đứng cạnh phất banh hộ và phòng thủ cùng mới được.
Nghe đồn D'Agostino quay lại cố hương Udi chứ ko kí tiếp HĐ với Fio kìa. Phi vào xem có giá rẻ không.

Sorensen rõ ràng là rất có tương lai ở vị trí trung vệ. hy vọng kiếm đc 1 chú cánh phải để trả cháu nó về đúng chỗ.

Pepe thì cam phận công nhân thôi. Chấm hết về em này


Này này, đem giọng chợ búa vào box này là có ý định khiêu khích nhà trức trách đấy phỏng?
Treo luôn nhỉ? Vote đê  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 19, 2011, 02:13 PM
Quote from: Souslevent
Này này, đem giọng chợ búa vào box này là có ý định khiêu khích nhà trức trách đấy phỏng?
Treo luôn nhỉ? Vote đê  
bác Su cứ thế.
rõ là thằng SOVO kia nó còm mên lạc đề thoai
Bác cứ đòi treo em thì lấy ai pót dài cho sang trang
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 19, 2011, 08:53 PM
Quote from: Souslevent



Này này, đem giọng chợ búa vào box này là có ý định khiêu khích nhà trức trách đấy phỏng?
Treo luôn nhỉ? Vote đê  
    anh ơi ảnh ăn hiếp em
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duy Tran on April 19, 2011, 10:30 PM
Nasri cũng được đấy chứ nhỉ. Ai bảo chú này mỏng cơm yếu ớt, mình xem thấy chú này thể lực vào loại bền bỉ đấy chứ, hoạt động rộng, chịu được va chạm, chơi bao trận liên tiếp chả thấy chấn thương gì. Đá cũng không rườm rà, biết kiến tạo. Mỗi tội vị trí hơi nửa nạc nửa mỡ tí.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on April 19, 2011, 10:36 PM
http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWC...g-20112012.html (http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWCXK37625/cac-dai-gia-dong-loat-cong-bo-mau-ao-dau-tren-san-khach-mua-bong-20112012.html)
Xem áo đấu sân khách mùa sau của juve mà thấy choáng quá, chả bik ông nào nghĩ ra nữa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 19, 2011, 11:30 PM
Quote from: hoangtu_turin92
http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWC...g-20112012.html (http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWCXK37625/cac-dai-gia-dong-loat-cong-bo-mau-ao-dau-tren-san-khach-mua-bong-20112012.html)
Xem áo đấu sân khách mùa sau của juve mà thấy choáng quá, chả bik ông nào nghĩ ra nữa.
Pó tay, cái áo sân khách "xấu banh nhà lầu".
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 19, 2011, 11:40 PM
Áo này mặc vào có ai tưởng nhầm thành gánh xiếc không trời
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on April 20, 2011, 07:07 AM
Ngày xưa mùa 03-04 cũng chơi áo sân khách màu hồng nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 20, 2011, 07:25 AM
Quote from: hoangtu_turin92
http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWC...g-20112012.html (http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWCXK37625/cac-dai-gia-dong-loat-cong-bo-mau-ao-dau-tren-san-khach-mua-bong-20112012.html)
Xem áo đấu sân khách mùa sau của juve mà thấy choáng quá, chả bik ông nào nghĩ ra nữa.
Áo Juve xấu nhất bọn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 20, 2011, 07:54 AM
vẫn tiếc vì không mua được cái áo trắng mùa này  chứ áo mùa sau thế kia ai thèm mặc, giống áo của Palermo à!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 20, 2011, 08:07 AM
Sao trông giống phong cách CL thế nhỉ . Ngày trước hồng hồng trông đã kinh, giờ lại còn hồng choé, phong cách ấn tượng nữa mới máu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 20, 2011, 08:47 AM
Quote from: kingofpc
  anh ơi ảnh ăn hiếp em
Mày về mà mách vợ áh ku

Zời ạh cái áo còn xấu hơn cái áo Hồng hồi xưa nữa. Kinh dị quá.

Có năm áo sân khách màu vàng đồng cũng đẹp mà không thấy dùng lại nhỉ.
Hồng + sao định làm 1 đế chế Hồng sao thay cho Xanh + sao vàng năm 96 hả trời. ( xấu mún ói
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 20, 2011, 09:16 AM
Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua rào cản thẩm mĩ thì có thể nhìn ra nhiều tích cực. Màu hồng hồng, chóe chóe,  sao sao rối mắt thế này, Juve chơi chạy chỗ đảm bảo đối phuơng chóng mặt mà chết, đá đấm gì nữa . Chưa kể, ói càng hay    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 20, 2011, 09:21 AM
Quote from: dudu
Nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua rào cản thẩm mĩ thì có thể nhìn ra nhiều tích cực. Màu hồng hồng, chóe chóe,  sao sao rối mắt thế này, Juve chơi chạy chỗ đảm bảo đối phuơng chóng mặt mà chết, đá đấm gì nữa . Chưa kể, ói càng hay    
Chóng mặt chết thì còn tạm, chứ ói thì bửn nhắm . Nó ói xuống sân còn đỡ, nó ói thẳng vào áo phe ta để oánh dấu thì còn cu nào dám chạy nữa
chả hiểu ái đia của bác nào mà ra cái áo thấy ghê.
Hay là chơi phương châm tuy bạn ko cao nhưng người khác phải ngoái nhìn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 20, 2011, 09:30 AM
Xấu chết. Sao ko chơi lại màu xanh như hồi 96-97 nhỉ?
P/s: Các đại ca cho em hỏi, trong sự nghiệp đến h, Del Piero đã bị bao thẻ vàng và thẻ đỏ ạ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 20, 2011, 10:06 AM
Quote from: hoangtu_turin92
http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWC...g-20112012.html (http://www.bongda24h.vn/428/188/201104/NWCXK37625/cac-dai-gia-dong-loat-cong-bo-mau-ao-dau-tren-san-khach-mua-bong-20112012.html)
Xem áo đấu sân khách mùa sau của juve mà thấy choáng quá, chả bik ông nào nghĩ ra nữa.
Ai mà nghĩ ra kiểu áo lòe loẹt dữ vậy trời,nhìn thấy "yểu điệu" quá à(điều này hoàn toàn trái nghịch với phong cách của Juve:mạnh mẽ,nam tính  ).Nhưng thôi kệ,lòe loẹt cũng được miễn làm sao mùa tới đá tốt hơn mùa này là vui rồi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 20, 2011, 10:14 AM
Cái áo sân khách của Bordeaux đang mặc mới gọi là chuối  :|
Thật ra trong các hãng thiết kế áo, mình thấy áo của Puma lúc nào cũng đẹp nhất.

Ông Juventus này đêm nào cũng mơ về ngôi sao thứ 3 nên ghét gắn mẹ con sao to đùng lên cho bõ ghét  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 20, 2011, 10:20 AM
Áo quần như thế nào không quan trọng bằng việc Juve sẽ thi đấu ra sao trong mùa giải tới,đó mới chính là vấn đề mà chúng ta đang quan tâm.Mùa giải này Juve đã khiến các tifosi đi từ "bất ngờ" này đến "bất ngờ" khác,hy vọng năm sau mọi người sẽ được thấy 1 diện mạo mới của Lão bà:mạnh mẽ hơn,bản lĩnh hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ruudro on April 20, 2011, 10:33 AM
Quote from: dinozoff1991
Hàng công:có Quagliarella thì quá tốt rồi nhưng cũng cần phải có thêm 1 chú để dự bị kẻo chú ấy lại "bệnh cũ tái phát" nữa thì lúc đó mệt lắm anh ơi  
            2 hậu vệ cánh:Bastos và Bosingwa,thế là đẹp cho 1 đội hình thuộc hàng VIP.Còn vị trí đánh chặn thì em thấy cứ giao cho Melo vì dù gì tuyến giữa Marchisio-Krasic-Melo-Aquilani-Pepe vẫn đang hoạt động ăn ý,nếu có 1 người mới thì sợ là sẽ ko phù hợp và ảnh hưởng đến sự liên kết giữa công và thủ.
            Còn "hàng tồn kho" thì Otamendi hay là Maggio chính là sự lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp Chelsea làm khó về thương vụ Bosingwa.
Hàng công Quag chỉ mang tính chất "chữa cháy" chứ không phải dạng tiền đạo ghi bàn đều đặn và ổn định .
Hàng tiền về bổ sung thêm 1 tiền vệ kha khá về nữa .
Hàng phòng ngự thì 2 cánh thay hết .....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on April 20, 2011, 10:48 AM
Quote from: akazzurri
vẫn tiếc vì không mua được cái áo trắng mùa này  chứ áo mùa sau thế kia ai thèm mặc, giống áo của Palermo à!

Anh có ở TP HCM ko? Chỗ ngã 5 Chuồng Chó đi đường Nguyễn Văn nghi, tiệm Uy sport có bán đó anh
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 20, 2011, 12:17 PM
Quote from: ruudro
Hàng công Quag chỉ mang tính chất "chữa cháy" chứ không phải dạng tiền đạo ghi bàn đều đặn và ổn định .
Hàng tiền về bổ sung thêm 1 tiền vệ kha khá về nữa .
Hàng phòng ngự thì 2 cánh thay hết .....
Tuy là chữa cháy nhưng thấy còn ngon hơn mấy chú đang cháy kiểu Ia hay Amauri.

Dù sao có 1a zai như thế hốt hàng lọt và dội ra thấy còn ngọt hơn cả Krasic trong nhiều trường hợp.
Krasic thuộc loại xuyên phá rồi có tường nhả ra đập.

Còn Quag dứt điểm tuyến 2, cự ki 20m ->> Goal thuộc hàng tốt. Chịu chạy và chơi rất nhiệt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 20, 2011, 02:02 PM
Áo này xấu quá. Chưa chắc là áo mùa sau của Juve. Vì phải tầm tháng 6 mới có áo chính thức. Anh em quên năm ngoái cũnt trưng lên 2-3 mẫu từ đỏ, xanh đến trắng à.

Có khi chỉ là 1 ý tưởng của Nike để trưng cầu ý kiến tifosi thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 20, 2011, 02:39 PM
Quote from: madkiller_2008
Áo này xấu quá. Chưa chắc là áo mùa sau của Juve. Vì phải tầm tháng 6 mới có áo chính thức. Anh em quên năm ngoái cũnt trưng lên 2-3 mẫu từ đỏ, xanh đến trắng à.

Có khi chỉ là 1 ý tưởng của Nike để trưng cầu ý kiến tifosi thôi.
Cũng còn để xem, nhưng mà cái áo này đúng là kinh dị thật.

mà áo quần cũng chả làm nên chuyện, cơ bản là 24 này quyết định chính sách thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Thiên Hạ Bất Bại on April 20, 2011, 03:47 PM
Dòm cái áo nhớ đến mùa 95-96 khi Juve vô địch C1 cũng mặc cái áo xanh lè có ngôi sao tổ bố trên vai  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Polaris on April 20, 2011, 07:32 PM
Áo màu hồng nhìn pede quá >_<
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 20, 2011, 10:28 PM
Fabio Quagliarella đã trở lại tập luyện  
http://football-italia.net/apr20m.html (http://football-italia.net/apr20m.html)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 21, 2011, 07:46 AM
Thích áo phụ hồi xuống SB ... 1 màu đen quý phái .... đẹp thế không dùng. Nói chung thấy mùa 06-07 ở SB áo đơn giản mà đẹp, 2 sao để ngay vai, tinh tế phải nói
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 21, 2011, 09:22 AM
Quote from: Duong Qua
Fabio Quagliarella đã trở lại tập luyện  
http://football-italia.net/apr20m.html (http://football-italia.net/apr20m.html)
Tin tốt đây, còn 5 trận để Quag chứng tỏ ràng CLB nên bỏ 16m để giữ anh lại.
Một cái tên khá tốt về chất lượng và thời gian đóng góp. Hy vọng rằng chấn thương mùa này chỉ là sự cố nhất thời.
Chào mừng 1 trong những họng pháo tầm xa tốt nhất CLB trở lại.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on April 22, 2011, 09:21 AM
http://football-italia.net/apr21w.html (http://football-italia.net/apr21w.html)
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]If Palermo reach the Coppa Italia Final, then they will have qualification to the Europa League, as the other contenders – Inter, Roma and Milan – already look to be heading for Europe.

This means only fifth and sixth in Serie A go into the Europa League. Juventus are currently in seventh place.[/quote]
Quá vui, vậy là có khả năng Juve không được dự cúp châu Âu. Palermo vô chung kết cúp Quốc gia đi, hay chiếm luôn vị trí thứ bảy của Juve đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 22, 2011, 11:15 AM
Quote from: Polaris
Áo màu hồng nhìn pede quá >_<
Nói bê đê thì hơi quá nhưng quả thật mẫu áo mới nhìn "rởm" thật,không thích hợp với phong cách của Juve tí nào cả(cái ông mà thiết kế ra mẫu áo này chắc "có vấn đề" gì rồi  )


Quote from: Duong Qua
Fabio Quagliarella đã trở lại tập luyện  
http://football-italia.net/apr20m.html (http://football-italia.net/apr20m.html)
Ố de,thiệt là mừng quá đê(có liên hoan chiêu đãi gì không hở anh)  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 22, 2011, 01:57 PM
Quote from: Duong Qua
http://football-italia.net/apr21w.html (http://football-italia.net/apr21w.html)

Quá vui, vậy là có khả năng Juve không được dự cúp châu Âu. Palermo vô chung kết cúp Quốc gia đi, hay chiếm luôn vị trí thứ bảy của Juve đi
Khả năng đó không thấp đâu. Palermo chỉ cần bớt đồng bóng như lão chủ thì hoàn toàn làm nên chuyện.
Lão ấy chuẩn bị bán nửa đội hình rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juverofan on April 22, 2011, 02:43 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Xấu chết. Sao ko chơi lại màu xanh như hồi 96-97 nhỉ?
P/s: Các đại ca cho em hỏi, trong sự nghiệp đến h, Del Piero đã bị bao thẻ vàng và thẻ đỏ ạ?
Hi Long,

Trong sự nghiệp của mình, Del Piero đã nhận 2 thẻ đỏ và 47 thẻ vàng diễn ra trong 45 trận đấu của Juventus.

Hai thẻ đỏ đều là do nhận 2 thẻ vàng trong 1 trận, đó là:

Pos---Comp-----Date----------------Match----------Score---Reason
1-----SerA   -----13/03/1994----Genoa - Juventus--1 - 1---double yellow cards   
2-----SerA------04/03/2001----Udinese - Juventus-0 - 2--double yellow cards

Còn 45 trận đấu (47 thẻ vàng) mà Del Piero đã phải nhận thẻ vàng gồm có:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi5.photobucket.com%2Falbums%2Fy155%2Falesioradzo%2Fdel-the-vang.jpg&hash=902d2e55d719e3fdc3a634cfca130531a5a61928)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 22, 2011, 04:21 PM
Thank anh. Hì, ko hiểu Alex xoạc bóng và khi bị nhận thẻ đỏ như nào nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 22, 2011, 07:21 PM
Anh chỉ nhớ rõ về chiếc thẻ đỏ thứ 2 trong trận gặp Udinese.
Alex bị chiếc thẻ đỏ thứ 2 vì để bóng chạm tay, một quyết định có phần quá nghiêm khắc.

Phong cách chơi bóng của Alex từ khi còn trẻ là khá điềm đạm và khôn ngoan. Không bị cuốn vào các cuộc tranh cãi và thường tỏ ra rất ôn hòa nên ít khi bị thẻ vớ vẩn.
Ngay cả khi bị thẻ đỏ thì Alex ra sân ngay chứ không hục hoặc gì. Có lẽ vì thế mới sống được lâu đến thế ở Serie A.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 22, 2011, 07:38 PM
Quote from: Souslevent
Khả năng đó không thấp đâu. Palermo chỉ cần bớt đồng bóng như lão chủ thì hoàn toàn làm nên chuyện.
Lão ấy chuẩn bị bán nửa đội hình rồi
Công nhận mấy vị có chức sắc của Palermo toàn là những lão "hâm".Hết ông chủ tịch"không bình thường" Zamparini rồi đến lão HLV "dị hợm" Cosmi,ai cũng có những khả năng "không đụng hàng" khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán,nản  .Palermo là 1 đội bóng có tiềm năng nhưng nếu Zamparini không biết cách phát triển thì sợ có ngày Palermo sẽ giống như Cesena hay là Brescia,lúc đó Serie A sẽ lại mất đi 1 CLB có chất lượng thì bùn lắm  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 22, 2011, 10:32 PM
Chính lão đã biến Palermo thành như ngày nay đó bố, chẳng qua lão hâm thôi, nhưng cũng không đơn giản đâu, đừng dùng suy nghĩ đơn giản mà đánh giá nhé, chết với lão Giampa đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 23, 2011, 05:54 AM
Preview: Juventus - Catania:Còn sống là còn chiến đấu
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flivetvmatches.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2Fwpid-Juventus-vs-Catania.jpg&hash=43882428df09c9425b143afc3524ec2e23b3b422)

Juventus: Tìm kiếm tương lai

Mùa giải đã gần như khép lại với Juventus. Mục tiêu tham dự Champion League hoàn toàn khép lại sau trận hòa Fiorentina. Còn Europa League thì Juventus cũng không còn nhiều cơ hội tự quyết định chính mình mà phải ngóng chờ vào kết quả của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Roma & Palermo. Mọi chủ đề về Juve lại là những hy vọng của một mùa giải mới, ai đến, ai đi, ai sẽ là HLV....

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcdn.bleacherreport.net%2Fimages_root%2Fimages%2Fphotos%2F001%2F136%2F121%2F109102366_crop_650x440.jpg&hash=abe0488eb57fe3ea7cb1467aac1dfe6ab8164a6e)
Niềm vui đang lẩn trốn Juve?


Thế nhưng Juventus sẽ không buông súng. Đơn giản đó là bản năng của một người khổng lồ sa cơ và cũng là cơ hội mong manh để một số người tìm kiếm cho mình một vị trí trong chuyến tầu đi đến tương lai. Người đầu tiên cần chứng tỏ có lẽ là Del Neri, cơ hội của ông ta gần như đã hết nhưng khi cánh cửa chưa khép lại thì người ta có quyền hy vọng. Nếu thắng thuyết phục tất cả những trận còn lại, biết đâu Del Neri sẽ có thêm một cơ hội khi mà các mục tiêu chính của Juventus vẫn chưa sẵn sàng ngồi ghế nóng. Aquilani cũng đang muốn thúc giục BLD Juventus nhanh chóng quyết định tương lai của mình. Một mùa giải khá thành công với Hoàng tử bé cả về mặt chuyên môn lẫn cuộc sống riêng tư, vậy thì vì lý do gì khiến anh muốn rời Torino. Ngoài ra còn có Martinez, De Ceglie, Quagliarella, những bệnh binh không may mắn hay Gigi đang bị hoài nghi về tương lai tại Juventus Arena.Tuy nhiên cũng có một số người chắc chắn sẽ có mặt trong dự án tới của Juve như đội trưởng Alex, đội phó tương lai Marchisio, tiền đạo mới đến Alex Matri. Những trận đấu cuối cùng sẽ là cơ hội để họ khẳng định vị trí không thể thay thế của mình.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mercato365.com%2Fmedias%2Ffoot%2FFootball365_664x376%2Feurope%2Fitalie%2F101951_JUVENTUS_JOIE_211110.jpg&hash=ddac7c40703f6e298271ff94caed2285275cd2a9)
Những kẻ chắc chắn


Với sự trở lại của Alex và Martinez, Del Neri sẽ quay lại đội hình 4-4-2 ưa thích. Krasic sẽ được nghỉ ngơi, sạc pin cho mùa giải tới. Pepe & Martinez sẽ là đảm nhiệm hai cánh, hỗ trợ họ sẽ là Motta & Grosso. Chiellini đã hoàn toàn bình phục và sẽ đá cặp cùng Bonucci ở trung tâm hàng phòng ngự. Alex Twin sẽ là hai mũi nhọn của Juventus. Marchisio sẽ đá cặp cùng Aquilani ở tuyến giữa và Melo sẽ được nghỉ ngơi.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fmm%2Fphoto%2Fworldfootball%2Fclubfootball%2F01%2F39%2F69%2F84%2F1396984_full-lnd.jpg&hash=129ef90a11c7b9891b9646ad2b0711bedd040b5d)

Alex Twin: Cặp đôi hoàn hảo?

Một kết quả tốt sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng cho Juventus trong phần còn lại của mùa giải. Đó cũng là cơ sở tốt để Marotta & Nedvec có thể thanh lọc đội hinh Grande Juve sắp tới.

Đội hình dự kiến: Buffon,Motta - Chiellini - Bonucci - Grosso, Pepe - Marchisio - Aquilani- Martinez, Alex - Matri


Catania: Voi rừng lạc lối

Sau khi Miha sang Fiorentina, Catania không còn là chính họ nữa. Đội bóng đảo Scily đã thi đấu rất bạc nhược và đang nhăm nhe một suất tại Serie B mùa tới.
Sự xuất hiện của Diego Simone lại  Angelo Massimino đã từng là hy vọng của các tifosi. Họ hy vọng với những kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại Serie A cọng với một bộ óc đầy mưu mẹo Diego sẽ kéo Catania ra khỏi vũng bùn. Nhưng sau trận thua vỡ mặt trước Lazio vòng trước thì cánh cửa Serie B đang rộng mở trước mắt họ.
Đó chắc hẳn là điều tồi tệ nhất mà các tifosi của Catania phải đón nhận.

Niềm hy vọng của họ vẫn là Maxi Lopez. Đã từng là mục tiêu săn đuổi của Juventus nhưng sau khi Martinez sang Juve còn Mascara sang Napoli, chiếc kiềng 3 chân của Catania mùa trước bị bẻ vụn. Từ đó Maxi Lopez bỗng hiền khô và dễ thương, dễ mến với các hàng thủ tại Serie A. Sau khi có một thời gian ngắn ngủi tại Barca, Maxi vẫn ấp ủ ước mơ về một đội bóng lớn khác. Cơ hội không thể tốt hơn nếu Maxi Lopez có thể thuyết phục Buffon vào lưới nhặt bóng, khi đó Marotta sẽ kiếm ông bạn Lo Monaco để lo vé tàu cho Lopez.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fliveinternet.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2Flattacco-che-vorrebbe-la-juventus-prevede-maxi-lopez-1.jpg&hash=b5aa4d4b850a62d3c473e17819a67673ef1d604a)
Maxi vẫn mơ về Juventus? Như Amauri ư?

Bây giờ với Catania, mỗi trận đấu là một trận chung kết. Vậy thì hãy bắt đầu bằng một trận chung kết căng thẳng tại Olimpico di Torino.

Đội hình dự kiến: Andujar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Capuano; Carboni, Ledesma; Izco, Ricchiuti, Gomez; Maxi Lopez

Dự đoán: 2-0
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 23, 2011, 08:24 PM
Amauri đâm Udinese 1 trái rồi ha ha
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 23, 2011, 09:19 PM
Inter dù bì mất một người vẫn dẫn ngược lại Lazio 2-1 , cơ hội cho Juve rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 23, 2011, 09:38 PM
Kết quả thế nào rồi các bác,có tin gì vui cho Juve không    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 23, 2011, 10:38 PM
Amauri lập cú đúp giúp Parma thắng Udinese , Lazio cũng thua cơ hôi cho Juve kia rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 23, 2011, 11:11 PM
Hình như Amau và Gio muốn chuộc lỗi đã chôn vùi Juve hồi đầu năm bằng cách nhả đạn liên tục hạ các đối thủ của Juve thì phải   Vòng này trừ Roma thắng ra thì mấy chú còn lại thua sạch. Liệu Juve có đủ dũng cảm bán trận này ko nhỉ  Mà Amau gần đây sung thế nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on April 23, 2011, 11:51 PM
Cơ hội của Roma hay Juve? Parlemo cũng thắng rồi đó, một chiến thắng là là tối quan trọng với Juve, hi vọng Juve sẽ có thể thể hiện được mình.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 24, 2011, 12:03 AM
Quote from: dudu
Cơ hội của Roma hay Juve? Parlemo cũng thắng rồi đó, một chiến thắng là là tối quan trọng với Juve, hi vọng Juve sẽ có thể thể hiện được mình.
Palermo thì kệ xừ Palermo  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 24, 2011, 12:18 AM
Trận này mấy giờ đá nhỉ ...
đoán vui, thua 3-1
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 24, 2011, 01:41 AM
[div align=\\\"center\\\"]Đội hình chính thức :
[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Buffon

Motta - Barzagli - Bonucci - Grosso

Krasic - Melo - Aquilani - Marchisio

Matri - Del Piero ©[/div]

Dự bị:Storari, Sorensen, Salihamidzic, Traore, Giandonato, Pepe, Toni.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 24, 2011, 02:16 AM
Grosso vừa có pha đi bóng vào vòng cấm khá cố gắng .
Tỷ số vẫn 0-0 . Nhà mình hôm nay vắng quá .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 02:18 AM
Tưởng trận này Krasic đi sạc pin mà?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 02:22 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
Tưởng trận này Krasic đi sạc pin mà?

Mod định cho đi sạc pin mà Del Neri ko chịu ;]]

Ghi bàn dễ quá =(
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on April 24, 2011, 02:22 AM
Thế mà cũng penalty, trọng tài thiên vị quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 24, 2011, 02:23 AM
hình như là 1-0 rồi hay sao ý các bác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 24, 2011, 02:24 AM
1 quả PK may mắn .
DN vẫn không dám cho Krasic hay Melo nghỉ .
Lại 442 nặng về an toàn , H2 có lẽ lại là Toni vào sân .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on April 24, 2011, 02:28 AM
thôi thì trọng tài cho thì mình lấy thôi hehe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on April 24, 2011, 02:31 AM
nhưng mà ổng cho như vậy rồi coi chừng hiệp 2 ổng thấy ái nái cái ổng lại tặng lại cho Catania 1 quả PK nữa là khổ hix
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 24, 2011, 02:39 AM
Hôm nay toàn quà từ trên trời xuống
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 24, 2011, 02:40 AM
cú đúp cho King Alex
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on April 24, 2011, 02:40 AM
Hôm nay Juve chắc đi chùa, chả bàn thắng nào ra hồn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 02:40 AM
Rùa rồi  X_X
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on April 24, 2011, 02:41 AM
Alex hôm nay may thế 2 quả rồi hehe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on April 24, 2011, 02:41 AM
hài vãi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 24, 2011, 02:42 AM
rùa cũng được.giờ này còn đòi ăn đẹp.pha bóng đấy phối hợp có ý tưởn đấy chứ.Chỉ có pha chạm bóng của Alex là hơi rùa thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 24, 2011, 02:51 AM
Krasic đã chịu lùi về phòng thủ và phối hợp, thấy tiến bộ hẳn đấy. Do đó cũng giúp Motta có đất diễn hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 24, 2011, 02:57 AM
khó đòi hỏi hơn ở Alex .Hiệp 1 thành công của anh với khả năng giữ bóng và đập nhả hợp lý, có lẽ  không mấy cầu thủ ở độ tuổi anh làm dc vậy.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on April 24, 2011, 03:04 AM
hiệp 2 của những sự thay đổi nhằm bảo toàn lực lượng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 03:08 AM
sao bé Motta out thế?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 03:11 AM
Khà khà Grosso đi bóng xoắn vãi
Nhớ lại ngày xưa T______T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 03:28 AM
ku kia gà quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 03:39 AM
Phát mệt với cụ Melo :|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 03:41 AM
Cầu chúa phù hộ đi anh em
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 03:56 AM
Hehe quả phạt cuối buồn cười quá

Mà nói thật thay người kiểu gì nhạt *** tả dc ... 10' cuối xem chỉ muốn đem nửa đội hình bắn chết hết =)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: blakes on April 24, 2011, 03:56 AM
Thôi hòa cũng tốt, đừng có hão huyền European  nữa, muốn DN đi lắm rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 24, 2011, 03:57 AM
 Bó tay roài , của thiên trả địa .
Dẫn bàn vậy mà ko bảo toàn nổi tỷ số .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 24, 2011, 03:57 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
sao bé Motta out thế?

Đang đá ngon, ổng sợ lãnh thêm 1 thẻ vàng nữa thành thẻ đỏ. Thay người rõ vớ vẩn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 03:57 AM
Trông Marchisio chạy đến khổ, thế mà vẫn hoà. Ko biết h cảm giác như nào, vừa xem Liver thắng 5-0, h Juve hoà kiểu này, chán muốn chết
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on April 24, 2011, 03:58 AM
Biết nói gì bây giờ , tạm biệt Del Neri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 24, 2011, 03:59 AM
Đúng như mình nghĩ, Juve bán trận này kiếm ít xiền.Một kịch bản phối hợp vụng về giữa hai đội và trọng tài        
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on April 24, 2011, 04:00 AM
Nói thật dù có thắng trận này cũng khó mà dự C1,điều quan trọng bây giờ sao cho chuẩn bị đội hình mùa sau thật tốt,hòa làm cho khả năng Del N ra đi càng cao càng tốt chứ sao,chứ nếu thắng mà chỉ được thứ 5 thì DN ở lại là cái chắc!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: kaka_ht on April 24, 2011, 04:02 AM
Quote from: AlexDelPiero
Đúng như mình nghĩ, Juve bán trận này kiếm ít xiền.Một kịch bản phối hợp vụng về giữa hai đội và trọng tài        
Còn gì nữa!Catania vốn là sân sau!Mà Juve có thắng cũng khó dự C1,cho điểm để năm sau được bù!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 24, 2011, 04:07 AM
Nói cho công bằng thì hàng thủ Juve vẫn chơi tốt , trừ bàn thắng của A.Gomez ra thì bắt việt vị khá chuẩn . Cặp Barzagli-Bonucci có vẻ chắc chắn hơn khi có Chiellini . Krasic cũng chịu khó chơi đồng đội hơn .
Có điều là Juve khi dẫn bàn vẫn ko điều chỉnh được nhịp độ cuốn vào lối chơi của đối thủ và ko chịu nổi sức ép đến phút cuối .
Các phương án tấn công vẫn có vấn đề . Ngoài tỷ số ra thì những gì diễn ra trên sân là chấp nhận được .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 24, 2011, 04:17 AM
Quote from: KinhKoDeu
Nói cho công bằng thì hàng thủ Juve vẫn chơi tốt , trừ bàn thắng của A.Gomez ra thì bắt việt vị khá chuẩn . Cặp Barzagli-Bonucci có vẻ chắc chắn hơn khi có Chiellini . Krasic cũng chịu khó chơi đồng đội hơn .
Có điều là Juve khi dẫn bàn vẫn ko điều chỉnh được nhịp độ cuốn vào lối chơi của đối thủ và ko chịu nổi sức ép đến phút cuối .
Các phương án tấn công vẫn có vấn đề . Ngoài tỷ số ra thì những gì diễn ra trên sân là chấp nhận được .
Nói như....Xem thế mà bảo chơi tốt. Không hề thấy bóng dáng Grosso do hụt hơi, toàn Mar phải lùi về chặn cánh trái.Sorensen to con nhưng vẫn còn quá vụng, Bonucci mất hút hoàn toàn trong mọi pha không chiến để mặc Buffon lo phản xạ. Nếu Cata có tiền đạo cỡ ...Toni thì Juve phải thủng ít nhất 5 trái(hai bàn thắng, hai pha đánh đầu, và 1 quả ói bóng nhưng đệm ra ngoài). Nói chung là bán rất đẹp, đằng nào thì Europa cũng ko muốn đá, CL thì quá xa vời.Bây giờ ko lo kiếm tiền thì năm sau lấy đâu ra kinh phí.         Juve- số 1 khoản kiếm tiền (trong thế giới ngầm)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 24, 2011, 04:25 AM
Quote from: AlexDelPiero
Nói như....Xem thế mà bảo chơi tốt. Không hề thấy bóng dáng Grosso do hụt hơi, toàn Mar phải lùi về chặn cánh trái.Sorensen to con nhưng vẫn còn quá vụng, Bonucci mất hút hoàn toàn trong mọi pha không chiến để mặc Buffon lo phản xạ. Nếu Cata có tiền đạo cỡ ...Toni thì Juve phải thủng ít nhất 5 trái(hai bàn thắng, hai pha đánh đầu, và 1 quả ói bóng nhưng đệm ra ngoài). Nói chung là bán rất đẹp, đằng nào thì Europa cũng ko muốn đá, CL thì quá xa vời.Bây giờ ko lo kiếm tiền thì năm sau lấy đâu ra kinh phí.         Juve- số 1 khoản kiếm tiền (trong thế giới ngầm)

Nói tầm phào. Cặp trung vệ đá vậy còn chê, lỗi bàn thua do 2 hậu vệ cánh. Melo thì đánh chặn quá tệ, tiền vệ phòng ngự mà lười di chuyển lại còn hay múa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 24, 2011, 04:29 AM
Quote from: tqhoa
Nói tầm phào. Cặp trung vệ đá vậy còn chê, lỗi bàn thua do 2 hậu vệ cánh. Melo thì đánh chặn quá tệ, tiền vệ phòng ngự mà lười di chuyển lại còn hay múa.
Đọc kĩ lại đi cái xem có từ nào nói về cặp trung vệ???   Nói hàng thủ là bao gồm cả hàng thủ chứ, hay ko biết hàng thủ gồm những ai?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 24, 2011, 04:34 AM
Quote from: AlexDelPiero
Đọc kĩ lại đi cái xem có từ nào nói về cặp trung vệ???   Nói hàng thủ là bao gồm cả hàng thủ chứ, hay ko biết hàng thủ gồm những ai?

Nếu nói như vậy thì có vẻ hàng thủ bị thiếu đấy, có đánh giá thì đánh giá cho hết, hỗ trợ ra sao. Chỉ lo nhìn 2 bàn thua mà phán như thôi rồi. Viết bài từ gốc, cái gốc từ bài nào nhìn cho kỹ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 24, 2011, 09:20 AM
Quote from: AlexDelPiero
Hình như Amau và Gio muốn chuộc lỗi đã chôn vùi Juve hồi đầu năm bằng cách nhả đạn liên tục hạ các đối thủ của Juve thì phải   Vòng này trừ Roma thắng ra thì mấy chú còn lại thua sạch. Liệu Juve có đủ dũng cảm bán trận này ko nhỉ  Mà Amau gần đây sung thế nhỉ
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thua là 1 niềm vui quá lớn cho Juve mình rồi.Hy vọng với nguồn động viên này thì Juve sẽ dập Catania "nát như tương tàu" lun    
            Amauri chắc đang mún lập công chuộc tội để mùa sau được trở về Juve đó mà,nếu từ nay đến cuối mùa mà trận nào chú ấy cũng ghi được 2 bàn thì mùa sau Beppe chắc chắn sẽ "hốt" về ngay    


Quote from: kingofpc
Trận này mấy giờ đá nhỉ ...
đoán vui, thua 3-1
Bác KOP này phát ngôn bừa bãi làm mất tinh thần của các cầu thủ,yêu cầu phạt đê  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 24, 2011, 09:31 AM
Toàn tình huốn ăn ngon lại còn cẫn trước 2 bàn mà bị cầm hòa rõ chán ,đá đấm cái gì ko hiểu nổi    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 24, 2011, 10:12 AM
Phản công quá tệ
À, em vừa kiếm đc phần mềm xem đc kênh Juventus Channel, bác nào cần ko nhẩy?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 24, 2011, 11:33 AM
Lại thêm 1 trận hòa,thật không thể hiểu nổi lý do tại sao nữa.Del Piero đã có 1 trận đấu quá tuyệt vời với 2 bàn thắng nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được Catania.Với trận hòa đáng tiếc này xem như cánh cửa hẹp dự cúp châu Âu mùa sau đã đóng sập rồi,nản quá  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on April 24, 2011, 02:13 PM
Đây là một trong những trận thể hiện rõ các cầu thủ "trung bình" đem lại cái gì so với các cầu thủ đẳng cấp.

Ông Pepe, ông Krasic với ông Toni có cơ hội đẹp thế mà ko dứt điểm được rồi lại để đối thủ gỡ hòa.

Chả bù cho hôm qua xem MU Chicharito dứt điểm nhạy kinh, thêm ông RM làm Valen 6-3 như đi dạo mới thấy mình khác người ta chỗ nào.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on April 24, 2011, 02:41 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Phản công quá tệ
À, em vừa kiếm đc phần mềm xem đc kênh Juventus Channel, bác nào cần ko nhẩy?

Share liền đi bạn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 24, 2011, 03:07 PM
Thôi thì dc biếu ko 2 quả, trả lại 1 quả còn đòi gì nữa ... luật chơi nó thế
Tình hình là kiểu này đừng ra châu Âu thi nữa cho đỡ mang tiếng.

Xem tức ko chịu dc, tức vì đá như thế mà ăn 3 điểm thì xấu hổ lắm, hoà là may chứ ko lại thương cho Catania bị xử ép ;-<
Về trận này 2 trung vệ ko xứng đáng nhận những lời chỉ trích, nhất là Bonucci đá rất máu, 1 chút hình ảnh nhạt nhoà của Juventus thực sự.
Tiền vệ tiền đạo cùn ko chịu dc, Aquilani vẫn thiếu nhạy bén, chuyền nhiều quả linh tinh vãi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 24, 2011, 04:38 PM
Các bác cứ xoắn ... 1 đội bóng hết động lực (chắc xuất trụ hạng) như Juventus thì đá sao cống hiến là được rồi ... đá vậy mới kịch tính hí hí hí
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Võ Ngọc Đăng on April 24, 2011, 06:21 PM
Quote from: dinozoff1991
Lại thêm 1 trận hòa,thật không thể hiểu nổi lý do tại sao nữa.Del Piero đã có 1 trận đấu quá tuyệt vời với 2 bàn thắng nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại được Catania.Với trận hòa đáng tiếc này xem như cánh cửa hẹp dự cúp châu Âu mùa sau đã đóng sập rồi,nản quá  

đừng hy vọng điều đó nữa ku dốt à .

năm sau ở nhà còn tốt hơn đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 24, 2011, 06:22 PM
Quote from: kingofpc
Các bác cứ xoắn ... 1 đội bóng hết động lực (chắc xuất trụ hạng) như Juventus thì đá sao cống hiến là được rồi ... đá vậy mới kịch tính hí hí hí
Bác KOP này cứ nói xui xẻo không à,hôm qua "trù" làm chi để cuối cùng Juve bị thủ hòa 2-2,tức thật      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveinheart on April 24, 2011, 11:01 PM
Các cầu thủ đá quá thiếu tập trung. Cứ thế này thì Juve bao giờ mới bứt ra khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng đây ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on April 25, 2011, 08:20 AM
Bari là đội đầu tiên xuống hạng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on April 25, 2011, 09:13 AM
Quote from: dinozoff1991
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thua là 1 niềm vui quá lớn cho Juve mình rồi.Hy vọng với nguồn động viên này thì Juve sẽ dập Catania "nát như tương tàu" lun    
            Amauri chắc đang mún lập công chuộc tội để mùa sau được trở về Juve đó mà,nếu từ nay đến cuối mùa mà trận nào chú ấy cũng ghi được 2 bàn thì mùa sau Beppe chắc chắn sẽ "hốt" về ngay    
Bác KOP này phát ngôn bừa bãi làm mất tinh thần của các cầu thủ,yêu cầu phạt đê

Bài này chú dốt viết sau khi Juve đã đá xong và hòa 2-2.
Hình như chú này trên mây không biết Juve đá xong và vẫn vào phán " Hy vọng với nguồn động viên này thì Juve sẽ dập Catania "nát như tương tàu" lun "
Nản.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 25, 2011, 09:26 AM
kiếm tiền còm ăn cháo từ bầy voi Catania. Haizzz không biết còn muốn hút máu cháu nào từ đây mà lại buông thé nhờ. Maxi chăng, đùa zai vừa phửi thoai chứ nhể.

Thuốc càng ngày càng lờn. DN chả có lí do j để giãy nữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 25, 2011, 12:23 PM
http://www.livestream.com/juventuschannel?...juventuschannel (http://www.livestream.com/juventuschannel?utm_source=lsplayer&utm_medium=ui-content&utm_campaign=juventuschannel&utm_content=juventuschannel)
Link xem trên web đấy. Chất lượng hình ảnh thấy cũng tạm, như sop cast. Mỗi tội có cái dòng advertising em đang nghiên cứu, mong ko phải trả phí để xem
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 25, 2011, 07:35 PM
http://www.tin247.com/doi_hinh_xuat_sac_nh...5-21453243.html (http://www.tin247.com/doi_hinh_xuat_sac_nhat_thap_ky_cua_juventus-5-21453243.html)
Các anh xem hộ em cái, đoạn về Pessotto ko hiểu gì cả?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on April 25, 2011, 08:22 PM
Quote from: tqhoa
Nếu nói như vậy thì có vẻ hàng thủ bị thiếu đấy, có đánh giá thì đánh giá cho hết, hỗ trợ ra sao. Chỉ lo nhìn 2 bàn thua mà phán như thôi rồi. Viết bài từ gốc, cái gốc từ bài nào nhìn cho kỹ.
Hay thật, ở đâu ra cô này bênh hàng thủ tệ hại. Không hiểu hay ở chỗ nào khi tất cả các quả tạt cánh của Cata đều tìm đến đầu tiền đạo đối phương, chỉ may mắn là đánh đầu ko đủ hiểm và ra ngoài thôi. Hay lại khen Cata tạt bóng tốt?  . Pha bóng dẫn đến bàn thắng cực đơn giản khi 3 đấu 4 + Mar.Cả 2 trung vệ và Grosso bị hút theo tiền đạo phía trong để một mình ông tiền vệ công lao vào đệm bóng trước sự truy cản tuyệt vọng của Mar. Hang loạt các pha tấn công trung lộ đơn giản chỉ mỗi bài bấm bóng bổng và chọc khe nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một cú sút về phía cầu môn Buffon. Có lẽ hàng thủ hôm nay chơi hay nhưng tiền đạo của Cata xuất sắc chăng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 25, 2011, 10:04 PM
Quote from: AlexDelPiero
Hay thật, ở đâu ra cô này bênh hàng thủ tệ hại. Không hiểu hay ở chỗ nào khi tất cả các quả tạt cánh của Cata đều tìm đến đầu tiền đạo đối phương, chỉ may mắn là đánh đầu ko đủ hiểm và ra ngoài thôi. Hay lại khen Cata tạt bóng tốt?  . Pha bóng dẫn đến bàn thắng cực đơn giản khi 3 đấu 4 + Mar.Cả 2 trung vệ và Grosso bị hút theo tiền đạo phía trong để một mình ông tiền vệ công lao vào đệm bóng trước sự truy cản tuyệt vọng của Mar. Hang loạt các pha tấn công trung lộ đơn giản chỉ mỗi bài bấm bóng bổng và chọc khe nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một cú sút về phía cầu môn Buffon. Có lẽ hàng thủ hôm nay chơi hay nhưng tiền đạo của Cata xuất sắc chăng
 Hầu hết thời gian Catania không tạo được các cơ hội thực sự rõ ràng về phía khung thành của Buffon , Maxi Lopez hầu như lẻ loi . Đến khi bị ghi bàn thì trước đó hàng thủ của Juve bắt việt vị thành công khoảng 4-5 lần , và ngăn chặn kịp thời cũng khoảng trên 10 lần các tình huống tiền đạo có bóng trước vòng cấm .
Juve chưa đủ đẳng cấp và Catania không phải gà con để cả trận họ ko thể tấn công đc 1 tình huống , việc hóa giải số cơ hội như vậy của hàng thủ là chấp nhận được .
Trận vừa rồi thua ở tình huống và tâm lý . Juve dẫn trước 2 bàn nhưng không thể đá chậm ( lỗi này ko phải lần đầu ) , Catania cần gỡ bàn buộc phải chơi nhanh , Juve cuốn vào lối chơi của họ và vẫn cố đôi công . Khi bị gỡ 1 bàn + với tình huống Marchisio phải tập tễnh trên sân thì tâm lý của đội xuống thấp .
Còn pha ghi bàn của Lodi thì quá xuất sắc .
Như vậy lỗi của hàng tiền vệ ( không thể hóa giải sức ép những phút cuối , tạo ra pha đá phạt nguy hiểm cuối trận ) và hàng tấn công ( không thể dứt điểm trong các tình huống phản công ) là nhiều hơn hàng thủ .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on April 25, 2011, 10:19 PM
Quote from: AlexDelPiero
Hay thật, ở đâu ra cô này bênh hàng thủ tệ hại. Không hiểu hay ở chỗ nào khi tất cả các quả tạt cánh của Cata đều tìm đến đầu tiền đạo đối phương, chỉ may mắn là đánh đầu ko đủ hiểm và ra ngoài thôi. Hay lại khen Cata tạt bóng tốt?  . Pha bóng dẫn đến bàn thắng cực đơn giản khi 3 đấu 4 + Mar.Cả 2 trung vệ và Grosso bị hút theo tiền đạo phía trong để một mình ông tiền vệ công lao vào đệm bóng trước sự truy cản tuyệt vọng của Mar. Hang loạt các pha tấn công trung lộ đơn giản chỉ mỗi bài bấm bóng bổng và chọc khe nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một cú sút về phía cầu môn Buffon. Có lẽ hàng thủ hôm nay chơi hay nhưng tiền đạo của Cata xuất sắc chăng
Đa phần các bàn thua của Juve xuất phát từ 2 cánh. Đối phương có mù cũng rõ đó là vị trí kém nhất trong hàng thủ. Xem lại các trận của Juve có trận nào 2 cánh đối phương ko thoải mái tạt bóng chứ, gần như trận nào cũng tạt dễ dàng cả. Hàng phòng thủ luôn thiếu hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự, trọng tâm ở đây chính là vị trí của Melo với cách hỗ trợ theo khu vực. Trong khi 2 trung vệ Juve có xu hướng giăng ngang, tiền vệ phòng ngự luôn để đối phương dễ dàng di chuyển. Dẫn đến việc đối phương có cơ hội sút sa, hoặc 1 trung vệ phải dâng lên dập và để lại khoảng trống đằng sau. Đá như vậy bàn thua là tất yếu ko thể tránh khỏi. Trả lời sao khi Juve luôn bị thua trong những tình huống dễ dàng mà các trung vệ thường được nêu tên về sự tích cực (nhìn Chiellini thì rõ). Lúc thua ai chẳng chê bai, hạn chế thì đầy ra đó. Vậy Juve hiện giờ đang đứng ở đâu. Bài viết của KinhKoDeu đề cặp đến mặt tích cực của vị trí, ko rõ ý nhau thì ko cần tranh luận làm gì. Quote 1 đằng trả lời 1 nẻo. Stop thôi, xin cám ơn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 26, 2011, 02:14 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
http://www.tin247.com/doi_hinh_xuat_sac_nh...5-21453243.html (http://www.tin247.com/doi_hinh_xuat_sac_nhat_thap_ky_cua_juventus-5-21453243.html)
Các anh xem hộ em cái, đoạn về Pessotto ko hiểu gì cả?
Nhà báo đó viết linh tinh ấy mà, giống Dốt comment trong forum mình đấy ấy mà.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 26, 2011, 10:31 AM
Quote from: dkv
Nhà báo đó viết linh tinh ấy mà, giống Dốt comment trong forum mình đấy ấy mà.
Sao bác cứ hay xoắn vào em thế nhỉ,em bình luận đúng chứ có linh tinh gì đâu nào  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 26, 2011, 11:41 AM
DKV nhận lỗi đi kìa
Ko là Zoff dỗi đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 26, 2011, 06:12 PM
Đọc thể thao văn hóa chỉ thích bài của Bách Việt chứ ko thích bài của Anh Ngọc. Vì Bách Việt thiên về bình luận hơn, còn Anh Ngọc thiên về văn hóa, mơ mộng nhưng nội dung chẳng có gì. NHưng lâu lâu mới thấy một bài Anh Ngọc viết được.

http://www.thethaovanhoa.vn/150N2011042611...calciopolli.htm (http://www.thethaovanhoa.vn/150N20110426114617052T129/su-ket-thuc-cua-ki-nguyen-hau-calciopolli.htm)

Nếu thật sự nhìn nhận thì Juve đã đi trước các đội ở Serie A một bước chân. Và kết nhất câu này:

"dù Milan có đoạt Scudetto mùa này hay không, thì không có gì chắc chắn quyền lực của họ sẽ được tiếp tục duy trì những năm tiếp theo, kể cả khi Inter cũng như Roma có thể phải mất vài năm để trở lại đỉnh cao, khi rồi cũng sẽ trải qua quá trình xây và dựng như Juve bây giờ. Juve sẽ là một ẩn sổ lớn, nhưng nếu mùa tới, họ trở lại trong top 3, hoặc lại hình thành bộ đôi Milan-Juve cho cuộc đua Scudetto cũng không có gì ngạc nhiên. "

Cái Juve thiếu là tính ổn định. Cứ nhìn Motta một số trận gần đây thì hoàn toàn không phải một vụ mua hớ. Còn hầu hết bộ khung đã được hình thành, Juve chỉ thiếu một tiền đạo lùi trong sơ đồ 442 hoặc một tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 433. Nếu khắc khe hơn chút thì thêm 2 hậu vệ cánh. Như vậy Juve chỉ thiếu khoảng 3 người. Mùa hè tới nổ xung thêm 3 hàng khủng ở những vị trí ở trên, và thêm khoảng 4,5 hợp đồng nữa cho các vị trí khác, chủ yếu là dự bị cho dầy đội hình thôi là quá ổn.

Dự đoán mùa tới chưa chắc đoạt được Scudetto, thậm trí có thể văng ra khỏi top 3 nhưng mùa kế tiếp thì chắc chắn sẽ là sự trở lại của Juve, nếu ban lãnh đạo tiếp tục theo con đường đang đi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 26, 2011, 07:54 PM
Với thực lực như hiện tại thì mùa sau chắc chắn Juve sẽ chưa thể đua tranh Scudetto với các đối thủ mạnh khác nhưng có thể lối chơi thì sẽ đổi khác,ít ra là có tính hiệu quả và lâu dài hơn so với lúc này.Có thể Lippi sẽ lại dẫn dắt Juve nhưng để biến Juve được trở lại như ngày xưa thì còn rất nhìu việc phải làm chứ không nên quá mong chờ vào việc HLV là ai hoặc sẽ có ngôi sao nào cập bến Juve.Nghĩ mà thấy bùn thật,thời oanh liệt của Juve nay còn đâu    
                    P/s Eazy-E:tớ làm sao dám dỗi hờn với bác dkv hở,bạn đừng có nói quá.Bác dkv này không phải là người hiền từ gì đâu,ai dại mà làm vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 26, 2011, 08:11 PM
Dốt cứ khiêm tốn chớ, ai dám làm gì máy chém nhà ta.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 26, 2011, 09:07 PM
chém gió thì năm nào chả có.
Năm nảo năm nao, cuối giải cũ trước giải mới đều có oánh giá.
năm nào cũng mua cũng bán cũng đủ trò.
năm nào cũng là top3, rồi UCV Scu ....
Nhanh - Ngay và Luôn thì 5 năm nữa mới có hy vọng tái thiết lập đế chế Juve vững vàng.
năm sau hay sau nữa vẫn chỉ là UCV hay top 3CL thôi.

Thẳng thắn nhìn nhận thì muốn VĐ hay đi sâu CL thì chất lượng đội hình hiện nay là còn khướt mới đủ tầm.

Lạc quan là tốt nhưng lạc quan quá dễ bị bảo là ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm hoặc quen tay bắt sóc bỏ lọ thì khổ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 26, 2011, 11:17 PM
Quote from: HoangtuTurin
chém gió thì năm nào chả có.
Năm nảo năm nao, cuối giải cũ trước giải mới đều có oánh giá.
năm nào cũng mua cũng bán cũng đủ trò.
năm nào cũng là top3, rồi UCV Scu ....
Nhanh - Ngay và Luôn thì 5 năm nữa mới có hy vọng tái thiết lập đế chế Juve vững vàng.
năm sau hay sau nữa vẫn chỉ là UCV hay top 3CL thôi.

Thẳng thắn nhìn nhận thì muốn VĐ hay đi sâu CL thì chất lượng đội hình hiện nay là còn khướt mới đủ tầm.

Lạc quan là tốt nhưng lạc quan quá dễ bị bảo là ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm hoặc quen tay bắt sóc bỏ lọ thì khổ
Cũng tự sướng hơi quá nhưng nếu xét mặt bằng ở châu Âu, ngoại trừ Barca và Real, đội hình Juve ko phải yếu đâu. Cái thiếu của Juve đó là kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu và độ dầy đội hình. Còn các vị trí trên sân, trừ 2 cánh và tiền đạo lùi, đâu thua ai đâu. Các cầu thủ của Juve nếu chơi ở các đội lớn đều có khả năng tỏa sáng, chỉ có chơi cạnh nhau mới bê bết thế thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 26, 2011, 11:40 PM
hihihi kể ra bác DKV cũng lạc quan ghê.
Đằng thẳng mà nói nếu chỉ tính tài năng cá nhân thì cũng không tệ lắm.
Nhưng ngoài thiếu dăm vị trí cực chất lượng Juve còn thiếu bản lĩnh thi đấu 1 cách trầm trọng và 1 đầu tàu thực thụ có thể bóp mũi bắt mấy ông nhõi con bớt chém gió mà tập trung vào thi đấu.
Tính cách lớn, tầm vóc lớn có vẻ hơi ít
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on April 27, 2011, 07:44 PM
Quote from: dinozoff1991
Với thực lực như hiện tại thì mùa sau chắc chắn Juve sẽ chưa thể đua tranh Scudetto với các đối thủ mạnh khác nhưng có thể lối chơi thì sẽ đổi khác,ít ra là có tính hiệu quả và lâu dài hơn so với lúc này.Có thể Lippi sẽ lại dẫn dắt Juve nhưng để biến Juve được trở lại như ngày xưa thì còn rất nhìu việc phải làm chứ không nên quá mong chờ vào việc HLV là ai hoặc sẽ có ngôi sao nào cập bến Juve.Nghĩ mà thấy bùn thật,thời oanh liệt của Juve nay còn đâu    
                    P/s Eazy-E:tớ làm sao dám dỗi hờn với bác dkv hở,bạn đừng có nói quá.Bác dkv này không phải là người hiền từ gì đâu,ai dại mà làm vậy
Để anh phân tích bài trêu cu dốt nhe  
- "Với thực lực như hiện tại thì mùa sau chắc chắn Juve sẽ chưa thể đua tranh Scudetto với các đối thủ mạnh" tất nhiên là mùa sau thực lực không như thế này rồi  
- "có thể lối chơi thì sẽ đổi khác,ít ra là có tính hiệu quả và lâu dài hơn so với lúc này." Lối chơi hiệu quả thì còn có thể hiểu nhưng lối chơi lâu dài hơn so với lúc này là sao  
- "Có thể Lippi sẽ lại dẫn dắt Juve nhưng để biến Juve được trở lại như ngày xưa thì còn rất nhìu việc phải làm" cái này ai chả biết  
- "Không nên quá mong chờ vào việc HLV là ai hoặc sẽ có ngôi sao nào cập bến Juve"  Không mong HLV mới cũng không chờ ngôi sao mới đến thì mùa sau mong chờ cái gì ? Mong chờ 1 đội ngũ y tế mới và 1 HLV thể lực mới à  
Trêu tí thôi đừng dỗi anh nhé.  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 27, 2011, 08:08 PM
Quote from: HoangtuTurin
chém gió thì năm nào chả có.
Năm nảo năm nao, cuối giải cũ trước giải mới đều có oánh giá.
năm nào cũng mua cũng bán cũng đủ trò.
năm nào cũng là top3, rồi UCV Scu ....
Nhanh - Ngay và Luôn thì 5 năm nữa mới có hy vọng tái thiết lập đế chế Juve vững vàng.
năm sau hay sau nữa vẫn chỉ là UCV hay top 3CL thôi.

Thẳng thắn nhìn nhận thì muốn VĐ hay đi sâu CL thì chất lượng đội hình hiện nay là còn khướt mới đủ tầm.

Lạc quan là tốt nhưng lạc quan quá dễ bị bảo là ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm hoặc quen tay bắt sóc bỏ lọ thì khổ
Về sự lạc quan thì chắc chắn ít ai có thể bằng được Juve nhà mình rồi,dẫu thua và hết hy vọng nhưng vẫn rất là lạc quan và tự tin để rồi kết quả cuối cùng vẫn như thế,nản thật.Nhưng với tình cảnh như hiện tại thì sự tự tin vẫn là 1 thứ rất quan trọng để Juve có thể làm được 1 điều gì đó lớn lao.Đội hình của Juve tuy có chất lượng nhưng lại thiếu sự đồng đều,mỗi khi các trụ cột dính chấn thương thì xem như Juve "đứt bóng"(tiêu biểu nhất chính là Quagliarella  ).Mùa tới có thể Lippi sẽ lại dẫn dắt Juve nhưng nếu đặt quá nhìu kỳ vọng vào Gã đầu bạc thì không khéo vết xe đổ của mùa này lại tái hiện thì khổ.Mong sao giấc mơ chinh phục đỉnh cao sẽ không còn kéo dài quá lâu như bây giờ,nghĩ mà bùn thật anh ơi  
            P/s azzura1412:đó chỉ là ý kiến của riêng em thôi,mong sao anh đừng có "xoắn" em như bác dkv là được rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 27, 2011, 08:35 PM
Quote from: dkv
Đọc thể thao văn hóa chỉ thích bài của Bách Việt chứ ko thích bài của Anh Ngọc. Vì Bách Việt thiên về bình luận hơn, còn Anh Ngọc thiên về văn hóa, mơ mộng nhưng nội dung chẳng có gì. NHưng lâu lâu mới thấy một bài Anh Ngọc viết được.

http://www.thethaovanhoa.vn/150N2011042611...calciopolli.htm (http://www.thethaovanhoa.vn/150N20110426114617052T129/su-ket-thuc-cua-ki-nguyen-hau-calciopolli.htm)

Nếu thật sự nhìn nhận thì Juve đã đi trước các đội ở Serie A một bước chân. Và kết nhất câu này:

"dù Milan có đoạt Scudetto mùa này hay không, thì không có gì chắc chắn quyền lực của họ sẽ được tiếp tục duy trì những năm tiếp theo, kể cả khi Inter cũng như Roma có thể phải mất vài năm để trở lại đỉnh cao, khi rồi cũng sẽ trải qua quá trình xây và dựng như Juve bây giờ. Juve sẽ là một ẩn sổ lớn, nhưng nếu mùa tới, họ trở lại trong top 3, hoặc lại hình thành bộ đôi Milan-Juve cho cuộc đua Scudetto cũng không có gì ngạc nhiên. "

Cái Juve thiếu là tính ổn định. Cứ nhìn Motta một số trận gần đây thì hoàn toàn không phải một vụ mua hớ. Còn hầu hết bộ khung đã được hình thành, Juve chỉ thiếu một tiền đạo lùi trong sơ đồ 442 hoặc một tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 433. Nếu khắc khe hơn chút thì thêm 2 hậu vệ cánh. Như vậy Juve chỉ thiếu khoảng 3 người. Mùa hè tới nổ xung thêm 3 hàng khủng ở những vị trí ở trên, và thêm khoảng 4,5 hợp đồng nữa cho các vị trí khác, chủ yếu là dự bị cho dầy đội hình thôi là quá ổn.

Dự đoán mùa tới chưa chắc đoạt được Scudetto, thậm trí có thể văng ra khỏi top 3 nhưng mùa kế tiếp thì chắc chắn sẽ là sự trở lại của Juve, nếu ban lãnh đạo tiếp tục theo con đường đang đi.

Mình nghĩ con đường xây dựng của Juve thực tế là đúng hướng ... nhưng mà cùng 1 số lý do chủ quan (yếu tố con người) khách quan (yếu số kim tiền) nên sự trở lại của Juve quả thật là lâu hơn hơn mong đợi ... cái Juve cần bây giờ là 1 người thay thế Alex (1 nhạc trưởng, Pastore ??? hay Cassano ???) 1 hv cánh trái đẳng cấp ... và chờ sự khôn lớn hơn của những Motta (không biết được ở lại không), De Ceglie,Mattri ... sự thuẩn chủng, mềm dẻo hơn của Pepe, Krasic ... và cả Melo, Marchisio, Aquilani hay 1 Giovicon.

Các bạn đừng vội nói cầu thủ mãi không lớn, hay là chỉ ở dạng tiềm năng mãi ... Millito, Toni cũng bùm nổ ở đúng môi trường, đội hình khi đã ở độ tuổi gần 30 đó thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on April 27, 2011, 08:47 PM
Quote from: kingofpc
Mình nghĩ con đường xây dựng của Juve thực tế là đúng hướng ... nhưng mà cùng 1 số lý do chủ quan (yếu tố con người) khách quan (yếu số kim tiền) nên sự trở lại của Juve quả thật là lâu hơn hơn mong đợi ... cái Juve cần bây giờ là 1 người thay thế Alex (1 nhạc trưởng, Pastore ??? hay Cassano ???) 1 hv cánh trái đẳng cấp ... và chờ sự khôn lớn hơn của những Motta (không biết được ở lại không), De Ceglie,Mattri ... sự thuẩn chủng, mềm dẻo hơn của Pepe, Krasic ... và cả Melo, Marchisio, Aquilani hay 1 Giovicon.

Các bạn đừng vội nói cầu thủ mãi không lớn, hay là chỉ ở dạng tiềm năng mãi ... Millito, Toni cũng bùm nổ ở đúng môi trường, đội hình khi đã ở độ tuổi gần 30 đó thôi

Tớ cũng đồng ý là Juve đang có những bước đi tương đối hợp lý và có tiến bộ, ít nhất là ở một khía cạnh nào đấy. Các tân binh cũng không ai thực sự xứng đáng với danh hiệu FLOP. Martinez, Rinaudo đều thể hiện tiềm năng trước khi bị chấn thương cướp đi tất cả. Motta & Traoré vẫn cần thời gian để hòa nhập.

Còn Matri, Toni, Quag, Krasic và phần nào là Aquilani và Pepe đều chứng tỏ giá trị của họ.
Thế nên Juve không nên thay đổi đột ngột hay lắng nghe quá nhiều. Họ cần phải ích kỷ và quyết đoán trong các quyết định của mình.
Đôi khi độc tài lại thúc đẩy phát triển nhanh hơn sự dân chủ nửa mùa, ,nhưng đó là khi họ có một người dẫn đường sáng suốt.

Andrea Agnelli có vẻ là một người có thể tin tưởng được. Dù gì thì tớ cũng ủng hộ Andrea hơn là anh em nhà Elkann

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 27, 2011, 09:18 PM
Vừa đọc trên trang chủ thấy Lippi bóng gió xa gần về việc return, thấy sướng hết cả người. Dù bây h cần 1 sự đổi mới nhưng cái tên Lippi đem lại nhiều hi vọng cho cái khát khao chiến thắng 6 năm nay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 27, 2011, 09:26 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Vừa đọc trên trang chủ thấy Lippi bóng gió xa gần về việc return, thấy sướng hết cả người. Dù bây h cần 1 sự đổi mới nhưng cái tên Lippi đem lại nhiều hi vọng cho cái khát khao chiến thắng 6 năm nay
Đổi mới hay không thì chưa thể nói trước được đâu bạn ơi vì Lippi đã quá "lỗi thời" rồi,cái mà Juve cần bây giờ chính là sự trẻ trung và thanh thoát trong lối chơi chứ không phải là sự nặng nề,đầy khô cứng.Về khoản này thì tớ vote 1 vé cho Deschamps chứ Lippi thì không    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 27, 2011, 10:30 PM
Zốt: ko cần quá kì thị Lippi như thế ku ạh. Bác già này tuy có bảo thủ nhưng phải thừa nhận là một trong những HLV tốt nhất TG hiện nay. Nếu so ra có thể nói là dư sức đứng trong 3 người ok nhất.

Lippi trở lại băng HL, chỉ trỏ thì phải nói là hơn cả mơ ước.
Có thể sau dăm mùa nữa chúng ta sẽ phải tìm người thay ông. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khó khăn về nhiều mặt thì việc trở lại của Lippi ko chỉ có giá trị chuyên môn mà còn có ý nghĩa tinh thần. Với phần đông Juvetini hiện nay thì việc Lippi huấn luyện đội bóng nó an toàn và chắc chắn giống như sự trở lại của Buffon trong khung gỗ sau chấn thương (dù hiệu quả thực sự đến đâu vẫn phải chờ thực tế trả lời).

Em đồng ý với bác Sous về khoản tin tưởng Andrea Agnelli hơn là ae nhà Elkann.
Nhìn thấy nhà Agnelli cầm quyền lại tại đội bóng có cảm giác an tâm hơn hẳn. Tài năng đến đâu thì chưa rõ lắm. Nhưng với 1 mùa vừa qua tuy chưa có tân binh nào thật sự tỏa sáng nhưng với những j đã và đang thể hiện cũng thấy được là chất lượng và chiều sâu đội hình đã được cải thiện đáng kể. Không còn quá phụ thuộc vào những bước chạy của lứa Cận vệ già. Tuy chính sách Azzurri hóa Juve chưa thành công cho lắm (cái này 1 phần vì lứa trẻ Italia hiện nay không nhiều chú thực sự ngon lành và đẳng cấp so với TG). Nhưng so với mặt bằng SerieA chúng ta có quyền tự tin vào mùa sau hoặc sau nữa khi ở vị trí trung vệ là những cái tên đầy sáng giá như Chiellini, Bonucci, Sorensen ... Tiền vệ thì ngoài Marchisio đã khẳng định được chỗ đứng thì việc Aquillani lấy lại phong độ và tránh được những chấn thương dai dẳng cũng là tín hiệu đáng mừng.

Hàng tiền đạo nếu Quag không chấn thương thì với Matri - Quag cũng có thể coi là tương lai và trụ cột của tuyển QG được rồi. Phong độ thể hiện trong loạt trận tháng 10 của Quag là không tệ và Matri ở gđ lượt về hoàn toàn khiến Juvetini hài lòng.

Xây nhà cũng không thể vội. Cái j cũng cần một thời gian nhất định.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 28, 2011, 01:10 AM
Tớ có cùng quan điểm đặt đúng đội hình và môi trường sẽ bùng nổ. Juve ko thiếu những nhân tố bùng nổ trong những phút quyết định, cái chính họ ko có được điều kiện để làm điều đó. Cũng giống như tam quốc, Khổng Minh theo phò người khác có lẽ thống nhất lâu rồi. Hay như Grosso ở WC 2006, có lẽ mọi người còn nhắc đến anh nhiều. Nếu so sánh với Maldini thì Grosso ko là gì hết nhưng cả sự nghiệp của Maldini có giây phút nào bùng nổ như Grosso ko? Đó chính là thời thế, Juve bây giờ cũng tựa tựa Inter hay Real hồi trước thôi. Cần có thời gian .... có thế thôi....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 28, 2011, 01:14 AM
Quote from: dinozoff1991
Đổi mới hay không thì chưa thể nói trước được đâu bạn ơi vì Lippi đã quá "lỗi thời" rồi,cái mà Juve cần bây giờ chính là sự trẻ trung và thanh thoát trong lối chơi chứ không phải là sự nặng nề,đầy khô cứng.Về khoản này thì tớ vote 1 vé cho Deschamps chứ Lippi thì không  
Nói thế ko ổn nhá, thế này thì Sơn già cũng "lỗi" nốt à? Bảo thủ thì có thể nhưng sự bảo thủ ở đây là 1 sự chắc chắn ( WC 2010 thất bại do bảo thủ nhưng cũng do những sự thay đổi thử nghiệm ko phát huy tác dụng)
Vậy là sẽ tiếp tục chờ đợi. Ước đến lúc Liver và Juve gặp nhau trong CK C1.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 28, 2011, 11:00 AM
 Bạn luôn nghĩ Juve đang đi đúng hướng trong mùa này dù kết quả ko như ý . Mùa này chúng ta có Quagli , Krasic , Matri , Aquilani để mà tin tưởng ( xin phép hơi kỳ thị Bonucci chút ) , chứ đốt đuốc cũng ko thấy hy vọng trong mùa trước .
Theo tớ Juve đã thay máu , nhưng 1 lỗ hổng khác lộ ra đó là kinh nghiệm . Việc theo đuổi Pirlo là việc nên làm , kể cả chỉ để cầu thủ này dự bị . Việc gọi lại Cannavaro cho BHL cũng nên tính đến .
Vấn đề nữa là 1 hạt nhân trong lối chơi , Aquilani chưa đủ tầm để khiến cả bộ máy vận hành trơn tru , Juve phải tìm được 1 người như vậy mới mong thành công được .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 28, 2011, 11:19 AM
bác DKV có vẻ nâng đỡ Grosso nhỉ.
Khó mà so Grosso với Maldini bác ạh.
Maldini cả sự nghiệp vẫn là chuyên thủ hơn công và Grosso thì ngược lại.
Thế nên càng về cuối Maldini lại càng chăm ở nhà. Lối chơi này đỡ tốn sức hơn, chưa kể trình độ và đẳng cấp có 1 sự khác biệt nhất định khiến cho Maldini vẫn có thể nói là được tin tưởng ở vị trí của mình - đôi lúc còn được kéo vào trung tâm đá cặp cùng Nesta.
Ngược lại Grosso lại là mẫu công bù thủ, điểm thủ của chú dài giò này là hơi bị kém. Nhưng ngược lại khả năng xuyên phá tạt và dứt điểm là rất tốt - thế nên có những giây phút bùng nổ như ở WC2006. Nhưng mẫu này chơi rất tốn sức, khi ko còn sức tức là không còn nguy hiểm và chỉ còn hiển hiện một nhược điểm to đùng là sức yếu thủ kém. Chỉ với điều này thôi cũng khiến cánh trái của chúng ta banh ta lông.

Lối chơi mùa này thực sự ra mà nói là có những điểm sáng để có thể đặt niềm tin khởi sắc ở những mùa tiếp theo.
Và ở thời điểm này nếu có 1HLV dày dạn kinh nghiệm như Lippi là điều tốt.
Bác này có thể là bảo thủ nhưng rất biết dùng người và đọc trận cực tốt. Những điều này chính là điểm yếu cố hữu của HLV Juve những mùa gần đây khiến chúng ta hay mất điểm lãng nhách hoặc đội hình 1 có 1,2 chú chấn thương thay người là lối chơi không còn liền lạc nữa.

Thực ra mà nói Aquillani nếu không chấn thương nhiều và giải quyết được vấn đề thể lực thì đây là một trong những tiền vệ tấn công tốt nhất của Italia. Lối chơi khá nhàn nhã ít tốn sức, thông minh. Cũng phải nói thêm là với một cầu thủ được phát triển để chơi Trequatista sau lưng cặp tiền đạo mà kéo thấp xuống trung tâm đá được như thế cũng đáng mừng. Khó mà bắt Aqui phát huy hết những phẩm chất tốt vốn có vì khả năng điều phối bóng của Marchi và Melo là chưa ổn. Nếu đẩy cao Marchi đá thay Aqui thì phòng ngự còn yếu hơn nữa. Vậy nên bộ ba này có những trận đá thiếu liên lạc với bên trên cũng không có j là khó hiểu khi cầu nối bóng chỉ còn Krasic (nửa sau gần như liên tục bị bắt bài) hay là Pepe năm thì mười họa lấp lóe.

Hy vọng là việc duyệt tiền thuận lợi và có thể có cơ sở để mời Lippi về nắm đội.
Điều này sẽ giúp đội bóng tốt hơn.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 28, 2011, 12:20 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Nói thế ko ổn nhá, thế này thì Sơn già cũng "lỗi" nốt à? Bảo thủ thì có thể nhưng sự bảo thủ ở đây là 1 sự chắc chắn ( WC 2010 thất bại do bảo thủ nhưng cũng do những sự thay đổi thử nghiệm ko phát huy tác dụng)
Vậy là sẽ tiếp tục chờ đợi. Ước đến lúc Liver và Juve gặp nhau trong CK C1.
Lippi đúng là 1 HLV xuất sắc nhất mà bóng đá Ý đã từng sản sinh ra nhưng hiện tại thì bác ấy đã quá lớn tuổi rồi,sợ là sẽ không còn phù hợp cho 1 sự đổi mới toàn diện ở Juve.Không phải là tớ không tin tưởng vào Lippi mà chỉ là hơi e ngại chút thôi
           Trận chung kết Chăn-bông-lích mùa giải 2012-2013 sẽ là cuộc đối đầu giữa Juventus với Liverpool và ký ức Heysel năm 1985 sẽ lại hiện về.Juve sẽ thắng với tỷ số 1-0      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: vuan1995 on April 28, 2011, 01:02 PM
Quote from: dinozoff1991
Đổi mới hay không thì chưa thể nói trước được đâu bạn ơi vì Lippi đã quá "lỗi thời" rồi,cái mà Juve cần bây giờ chính là sự trẻ trung và thanh thoát trong lối chơi chứ không phải là sự nặng nề,đầy khô cứng.Về khoản này thì tớ vote 1 vé cho Deschamps chứ Lippi thì không  
Deshamps thì có mà mơ .Thuyết phục được Marsaile nó nhả cũng khó trong khi đó Lippi về  tài năng và khỏi bàn .Với lại Juve đang rất cần một huấn luyện viên kinh nghiệm như ông .Không ưa chút nào Lippi hết hời của Zolf      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 28, 2011, 03:52 PM
Quote from: dinozoff1991
Lippi đúng là 1 HLV xuất sắc nhất mà bóng đá Ý đã từng sản sinh ra nhưng hiện tại thì bác ấy đã quá lớn tuổi rồi,sợ là sẽ không còn phù hợp cho 1 sự đổi mới toàn diện ở Juve.Không phải là tớ không tin tưởng vào Lippi mà chỉ là hơi e ngại chút thôi
           Trận chung kết Chăn-bông-lích mùa giải 2012-2013 sẽ là cuộc đối đầu giữa Juventus với Liverpool và ký ức Heysel năm 1985 sẽ lại hiện về.Juve sẽ thắng với tỷ số 1-0    


Mời Zoff nói chậm lại và rõ hơn 1 chút, đã từ lâu mình hoàn toàn ko hiểu những ngôn từ cao siêu của bạn ;-<
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 28, 2011, 05:28 PM
Dốt là hơi bị tàn nhẫn nhá, Heysel 1985 lại về tức là lại có người chết à?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 28, 2011, 05:28 PM
Mình cũng chẳng hiểu Zoff nói gì. Vì ko hiểu nên cũng chẳng dám xóa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 28, 2011, 07:24 PM
Có vẻ các bác đang hơi căng thẳng khi em nói Lippi là hết thời.Xin lỗi với toàn thể anh em nhưng ý của mình thấy sự thật là như thế nên chỉ nói ra thế thôi chứ không phải là mình nghi ngờ tài năng của Lippi.Juve mùa sau cần phải có 1 đội hình trẻ trung và giàu nhiệt huyết,để làm được điều đó thì ít ra phải có 1 HLV trẻ tuổi để hiện thực hóa giấc mơ đó chứ nếu tin tưởng Lippi thì mục tiêu ấy có vẻ hơi khó khăn chứ không phải là không thể  
                                                                     
                    P/s Eazy-E:mình đâu có nói ngôn từ nào cao siêu đâu hở bạn,bạn lại "xoắn" mình nữa rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 28, 2011, 08:51 PM
Chú Zốt biết anh Líp bao nhiêu tuổi ko mà chê già, hay tại thấy cái đầu chỉ toàn muối mà không có tiêu
Cho chú biết Lippi năm nay mới 63 cái xuân xanh thôi nhá, còn ít tuổi hơn cả Phơ gu Sơn, Capello nhá.

Bác Líp chỉ bị mỗi cái bệnh bảo thủ là hơi khó ưa tí thôi, thành ra cầu thủ trẻ lên đội 1 cứ gọi là hùng hục hết mình mới có cơ hội ra sân.
Còn xét về kinh trình thì khó mà kiếm HLV nào được như cụ này. Hình như trong bảng thành tích thiếu nhõn mấy cái cup như C2,C3, Europa với Euro thoai nhá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 28, 2011, 09:44 PM
H chỉ còn mỗi Del Piero và Lippi mang danh hiệu kẻ chiến bại vĩ đại nhỉ, 4 lần vào CK C1, thua 3. Đen quá. (
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 28, 2011, 10:45 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
H chỉ còn mỗi Del Piero và Lippi mang danh hiệu kẻ chiến bại vĩ đại nhỉ, 4 lần vào CK C1, thua 3. Đen quá. (
Thua 3 tức là còn ăn 1 mà, có sao mô.
Phải nói Hector Cuper khốn khổ hơn - Vua về nhì. Theo như mình nhớ là sự nghiệp HL đỉnh cao của bác này tuyền á quân thôi. Đến tội
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 29, 2011, 03:22 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F13%2FC_3_Media_1250213_immagine_xl.jpg&hash=9d5885b780126e426a5cbabad372cc639bc0e49b)

Còn vài vòng để xem mùa sau có cần mua thêm tiền đạo hay ko. Trước mắt có thể là Lazio
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 29, 2011, 07:53 AM
Kekeke có khi lại áp dụng chính sách, chú nào chọc lủng lưới ta thì mua chú đó, vòng này Zarate cố lên >:)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on April 29, 2011, 08:58 AM
Như vậy là tới lượt Cavani về Juve rồi .... phá lưới Juve kinh thế còn gì
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 29, 2011, 09:45 AM
cavani thì ko có tiền đâu.
Zarate đỡ tiền hơn, và chú này đá lùi ok.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on April 29, 2011, 10:21 AM
Quote from: HoangtuTurin
cavani thì ko có tiền đâu.
Zarate đỡ tiền hơn, và chú này đá lùi ok.
Mua Cavani về mình lại nghĩ như Amuri thôi. không thích lắm. Zarate đá lắt léo hơn và có vẻ đa dạng hơn, quan trong là giá rẻ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on April 29, 2011, 10:27 AM
Hihi em cũng thích anh Zarate lắm luôn ý  ... Đêm nào cũng mơ về Lavezzi - Zarate


À Mad cho hỏi quả ảnh chụp Quag đang tập luyện ấy là khi chưa bị chấn thương hay mới đây vậy :|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 29, 2011, 10:28 AM
Quote from: HoangtuTurin
Chú Zốt biết anh Líp bao nhiêu tuổi ko mà chê già, hay tại thấy cái đầu chỉ toàn muối mà không có tiêu
Cho chú biết Lippi năm nay mới 63 cái xuân xanh thôi nhá, còn ít tuổi hơn cả Phơ gu Sơn, Capello nhá.

Bác Líp chỉ bị mỗi cái bệnh bảo thủ là hơi khó ưa tí thôi, thành ra cầu thủ trẻ lên đội 1 cứ gọi là hùng hục hết mình mới có cơ hội ra sân.
Còn xét về kinh trình thì khó mà kiếm HLV nào được như cụ này. Hình như trong bảng thành tích thiếu nhõn mấy cái cup như C2,C3, Europa với Euro thoai nhá.
Trên 60 thì sẽ "được" gọi là già mà,không phải sao hở anh .Lippi là 1 HLV đẳng cấp thế giới,điều đó là không ai dám phủ nhận cả nhưng hình như bác ấy rất là cố chấp và bảo thủ.Lối chơi của Juve dưới thời Lippi rất hiệu quả nhưng lại hơi rập khuôn,nặng nề trong chiến thuật và các cầu thủ trẻ thường ít có cơ hội để tỏa sáng(đó là chưa kể bác ấy còn mắc căn bệnh "thù dai" nữa,ai mà có lỡ nói gì mạo phạm thì xem như hết còn đường sống ở Juve và đội tuyển Ý).Đội hình mùa sau của Juve mình có thể sẽ được trẻ hóa toàn diện nên cần phải có 1 HLV trẻ để đưa ra được chiến thuật phù hợp trong lối chơi chứ Lippi thì cơ hội thành công sẽ hơi khó khăn 1 chút.Về khoản này thì em chỉ "kết" đúng 3 người:Walter Mazzari,Pep Guardiola và Didier Deschamps.2 nhân vật đầu tiên thì khó có thể đụng tới,chỉ còn lại duy nhất 1 người:Didier Deschamps  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on April 29, 2011, 11:59 AM
Quote from: dinozoff1991
Trên 60 thì sẽ "được" gọi là già mà,không phải sao hở anh .Lippi là 1 HLV đẳng cấp thế giới,điều đó là không ai dám phủ nhận cả nhưng hình như bác ấy rất là cố chấp và bảo thủ.Lối chơi của Juve dưới thời Lippi rất hiệu quả nhưng lại hơi rập khuôn,nặng nề trong chiến thuật và các cầu thủ trẻ thường ít có cơ hội để tỏa sáng(đó là chưa kể bác ấy còn mắc căn bệnh "thù dai" nữa,ai mà có lỡ nói gì mạo phạm thì xem như hết còn đường sống ở Juve và đội tuyển Ý).Đội hình mùa sau của Juve mình có thể sẽ được trẻ hóa toàn diện nên cần phải có 1 HLV trẻ để đưa ra được chiến thuật phù hợp trong lối chơi chứ Lippi thì cơ hội thành công sẽ hơi khó khăn 1 chút.Về khoản này thì em chỉ "kết" đúng 3 người:Walter Mazzari,Pep Guardiola và Didier Deschamps.2 nhân vật đầu tiên thì khó có thể đụng tới,chỉ còn lại duy nhất 1 người:Didier Deschamps  
 Vậy chú biết hiện tại có bao nhiêu HLV ở tầm tuổi đó hoặc hơn nữa dẫn dắt các CLB lớn không ? Có bao nhiêu HLV ở cùng đẳng cấp với Lippi hiện tại ? Khôn đâu có trẻ khỏe đâu có già , nghề HLV là nghề cần đầu óc và kinh nghiệm .
Anh có nhiều bài nói về Lippi rồi nên chả có thời gian đôi co với chú , tất nhiên nếu chú vẫn thích tiếp tục vấn đề này thì rỗi rỗi anh cũng sẵn sàng choảng tiếp vậy .
Juve mùa này mất khá nhiều điểm ở những quyết định thay người sai lầm của DN với khả năng đọc trận đấu còn hạn chế , và tinh thần cầu thủ không được nâng cao ( DiVaio đã nói hẳn " tôi thấy trong mắt các cầu thủ Juve sự sợ hãi " ) . Kinh nghiệm và khả năng của Lippi có thể hạn chế được điều đó , và HLV này cũng hiểu rõ Juve nhất .
Dựa vào đâu chú cho rằng Walter Mazzarri , Pep Guardiola và Didier Deschamps có thể mang đến cho Juve 1 lối chơi phù hợp ? Mazzarri mới có 1 mùa bóng thành công với Napoli , chả ai có thể lường trước được rằng đội bóng này tiếp tục đà hưng phấn ở mùa sau ( nên nhớ cách đây 2 năm chính Marotta cho HLV này ra đường nhé ) . Anh ko muốn đánh giá Deschamps nhưng HLV này mới có kinh nghiệm cầm quân ở SerieB thôi nhé ( cái mùa giải đó cũng chẳng mấy người xem được Juve đá đấm như thế nào ) .
....
Zarate cũng chưa chắc rẻ vì chú này khi về Lazio cũng đã 25tr rồi .
Để xem giò cẳng Quagli thế nào sau chấn thương , nếu đá hợp với Matri là tốt nhất , mùa sau chỉ phải trả góp 5tr nữa .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on April 29, 2011, 12:26 PM
Quote from: Eazy-E
Hihi em cũng thích anh Zarate lắm luôn ý  ... Đêm nào cũng mơ về Lavezzi - Zarate
À Mad cho hỏi quả ảnh chụp Quag đang tập luyện ấy là khi chưa bị chấn thương hay mới đây vậy :|

Sau chấn thương.

Link full cho ai có nhu cầu: http://www.tuttosport.com/foto/calcio/seri...allena+a+Vinovo (http://www.tuttosport.com/foto/calcio/serie_a/juventus/2011/04/28-21854_0/Juve%2C+Quagliarella+si+allena+a+Vinovo)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 29, 2011, 04:33 PM
Quote from: dinozoff1991
Trên 60 thì sẽ "được" gọi là già mà,không phải sao hở anh .Lippi là 1 HLV đẳng cấp thế giới,điều đó là không ai dám phủ nhận cả nhưng hình như bác ấy rất là cố chấp và bảo thủ.Lối chơi của Juve dưới thời Lippi rất hiệu quả nhưng lại hơi rập khuôn,nặng nề trong chiến thuật và các cầu thủ trẻ thường ít có cơ hội để tỏa sáng(đó là chưa kể bác ấy còn mắc căn bệnh "thù dai" nữa,ai mà có lỡ nói gì mạo phạm thì xem như hết còn đường sống ở Juve và đội tuyển Ý).Đội hình mùa sau của Juve mình có thể sẽ được trẻ hóa toàn diện nên cần phải có 1 HLV trẻ để đưa ra được chiến thuật phù hợp trong lối chơi chứ Lippi thì cơ hội thành công sẽ hơi khó khăn 1 chút.Về khoản này thì em chỉ "kết" đúng 3 người:Walter Mazzari,Pep Guardiola và Didier Deschamps.2 nhân vật đầu tiên thì khó có thể đụng tới,chỉ còn lại duy nhất 1 người:Didier Deschamps  
Bảo thủ nhưng đây ko phải là 1 thằng ngu bảo thủ mà là con cáo già bạn ạ. Vs đẳng cấp và trình độ của Lippi, hoàn toàn có thể chấp nhận việc ông bảo thủ. Còn lối đá nặng nề về chiến thuật ư? Thế bạn nghĩ còn cái gì hơn chiến thuật nữa vậy? Sự toả sáng của cá nhân à? Juve có phải 1 đội bóng hoa mĩ ko vậy? Bóng đá Ý là môi trường nào? Những cá nhân của Juve ngày ấy xuất sắc, biết cách toả sáng nhưng dựa vào lối chơi của cả tập thể chứ ko phải kiểu cá nhân 1 mình tạo chiến thắng.
Xem Real và Barca đá vs nhau mà thấy ngán, Cái kiểu phòng thủ cực cực tiêu cực của ông Mourinho mà so vs phòng thủ Juve thiết giáp ngày trước thì ko biết như nào ( may mà Real cũng ko giỏi phòng thủ, chơi kiểu đó châm chước đc) , may mà Barca cũng diễn kịch trên sân cực cực tốt. Nói thẳng trận bán kết này là trò hề của bóng đá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 29, 2011, 07:31 PM
Quote from: dinozoff1991
Trên 60 thì sẽ "được" gọi là già mà,không phải sao hở anh .Lippi là 1 HLV đẳng cấp thế giới,điều đó là không ai dám phủ nhận cả nhưng hình như bác ấy rất là cố chấp và bảo thủ.Lối chơi của Juve dưới thời Lippi rất hiệu quả nhưng lại hơi rập khuôn,nặng nề trong chiến thuật và các cầu thủ trẻ thường ít có cơ hội để tỏa sáng(đó là chưa kể bác ấy còn mắc căn bệnh "thù dai" nữa,ai mà có lỡ nói gì mạo phạm thì xem như hết còn đường sống ở Juve và đội tuyển Ý).Đội hình mùa sau của Juve mình có thể sẽ được trẻ hóa toàn diện nên cần phải có 1 HLV trẻ để đưa ra được chiến thuật phù hợp trong lối chơi chứ Lippi thì cơ hội thành công sẽ hơi khó khăn 1 chút.Về khoản này thì em chỉ "kết" đúng 3 người:Walter Mazzari,Pep Guardiola và Didier Deschamps.2 nhân vật đầu tiên thì khó có thể đụng tới,chỉ còn lại duy nhất 1 người:Didier Deschamps  
Zoff đã xem Lippi huấn luyện ở Juve chưa mà nói là nặng nề chiến thuật, cầu thủ trẻ ít cơ hội, hay lại chỉ nhìn giai đoạn Lippi dẫn dắt Italia lần 2. Nói thật ngay cả ở Italia cũng ít hlv có thể sử dụng nhiều chiến thuật một cách khác nhau mà hiệu quả ko phải bàn. Mà đừng nói ở Italia, trên thế giới cũng may ra có Hiddink là có thể sử dụng được nhiều sơ đồ khác nhau thôi. Mà Lippi cũng là người có thể phát huy được hết khả năng của cầu thủ, điều đó rất có lợi cho cầu thủ trẻ. Mà nói thật từ trước đến nay chỉ có Cassano và một phần là Miccoli chứ đã thấy ai Lippi ra mặt cấm cửa đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 29, 2011, 08:16 PM
Hình như là Pannuci nữa hay sao ý
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 29, 2011, 08:29 PM
Đã nói từ lâu là mình không có ý đánh giá thấp khả năng của Lippi mà chỉ là hơi e dè 1 chút thôi vì trước đây bác ấy đã quá thành công với Juve rồi,nếu trở lại e là tính hiệu quả sẽ không còn được như xưa(minh chứng rõ nhất chính là đội tuyển Ý).Nói về trình độ thì Lippi xứng đáng đứng hàng vào hàng "sư phụ" như là Sir Alex hay Mourinho nhưng việc quay trở lại Juve liệu có được thành công hay không thì vẫn còn là 1 dấu hỏi lớn(riêng đối với mình thì Lippi còn hơn cả Ferguson lun ấy chứ  )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on April 29, 2011, 10:01 PM
Quote from: kingofpc
Như vậy là tới lượt Cavani về Juve rồi .... phá lưới Juve kinh thế còn gì

Ừ , nhưng nghe phong phanh Cavani đã có thỏa thuận với MC , không biết đúng không nữa !


P/S : Mình không tin Lavezzi và Zarate sẽ thành công ở Juve ( ý kiến cá nhân thôi   )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 29, 2011, 10:03 PM
Tội nghiệp thằng ku Zốt. Bị ném gạch đủ xây cái nhà rồi đấy nhờ

Cơ bản của Juve hiện là tinh thần và lối chơi.
Những cái này thì Lippi gần thành thần rồi. Chuyện bác ấy bảo thủ và cố chấp cộng thêm "Nhớ dai" và "Thù vặt" (chứ ko thù dai như chú nói nhá  ) chả ảnh hưởng thằng tây nào.

Khả năng truyền lửa và HL cầu thủ cụ này cực tốt, không rắn mặt và khủng bố kiểu Capello nhưng khi xuất ngôn thì cầu thủ rất phục, ít có tình trạng bật (một phần là không dám bật).

Về chiến thuật và đọc trận thay người của cụ này thì chuẩn. Không bao h chỉ có 1 option, bao h cũng phải có dăm ba option tiếp cận trận đấu. 1 cầu thủ của Lippi thường chơi đa dạng, chỉ cần 1 chỉ đạo hoặc thay đổi người đã có thể set up 1 chiến thuật khác, cách tiếp cận khác.

Anh vẫn gọi cụ này là "Cáo đầu bạc" vì quả thực cực kì cáo cụ.

Nhưng chém cũng phải tỉnh,tình cảm của Lippi dành cho Juve rất ok nhưng không vì thế mà bất chấp tất cả về Juve. Ngoài ra không ít đề nghị từ nước ngoài cho bác này.

Hơn nữa ít ai tắm 2 lần ở 1 dòng sông mà Lippi thì tắm 2 lần rồi nên thêm 1 lần nữa có lẽ là ghế GĐKT còn đang trống.
Trông mong Conte hoặc Spaletti làm việc dưới trướng Lippi sẽ tốt hơn cho cả Juve - tương lai Juve và tương lai Italia
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: tdtr on April 29, 2011, 10:37 PM
Không thích Zarate lắm, lối đá cá nhân, có khi còn cá nhân hơn cả Krasic nữa, mới nổi tí mà đã õng ẹo ở Lazio. Những cá nhân vô kỉ luật thế Juve không cần.

Còn về HLV thì 1 vé cho Lippi, Ancelotti .

Còn đồng chí Zốt thì bó tay rồi, sản phẩm đào tạo của mấy tay BLV Việt Nam, kiến thức bóng đá lĩnh ngộ được qua những lần sư phụ Tạ Biên Cương chém gió trên truyền hình.
Nói thật không biết chú em có phải là anh em cả tay cương ấy không,?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on April 30, 2011, 12:07 AM
Quote from: HoangtuTurin

Hơn nữa ít ai tắm 2 lần ở 1 dòng sông mà Lippi thì tắm 2 lần rồi nên thêm 1 lần nữa có lẽ là ghế GĐKT còn đang trống.

Gớm nữa, lại có thể hiện tài hùng biện nữa hả ông anh?
Dù sao cũng xin Zoff thứ lỗi trước, phải gọi là anh mới đúng  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 30, 2011, 12:26 AM
Quote from: tdtr
Không thích Zarate lắm, lối đá cá nhân, có khi còn cá nhân hơn cả Krasic nữa, mới nổi tí mà đã õng ẹo ở Lazio. Những cá nhân vô kỉ luật thế Juve không cần.

Còn về HLV thì 1 vé cho Lippi, Ancelotti .

Còn đồng chí Zốt thì bó tay rồi, sản phẩm đào tạo của mấy tay BLV Việt Nam, kiến thức bóng đá lĩnh ngộ được qua những lần sư phụ Tạ Biên Cương chém gió trên truyền hình.
Nói thật không biết chú em có phải là anh em cả tay cương ấy không,?
Cũng khó trách. Phàm là người ai chẳng có tham vọng.
Phàm là cầu thủ chú nào không muốn có danh hiệu. Zara ở Lazi phần nào như Tevez ở MC, một khi đã thành trụ cột thì việc làm eo tăng lương, đòi đá chính và ép đội tăng cường thực lực để ganh đua là chuyện thường thấy.
Nhưng như Tevez, tài năng đã quá khẳng định lại thêm làm trùm ở cái môi trường toàn mấy ông nhẽo tưởng mình là vô đối thì có phần gấu ó hơn.
Zarate trẻ hơn, có thể đào tạo hơn. Như kiểu Pandev làm đầu trâu mặt ngựa ở mấy đội làng nhàng thì được, chứ sang đội lớn yêu cầu cao, môi trường khắc nghiêt thì loi nhoi là đạp bẹp như dòi ngay.

Bảo Zarate ích kỉ thì chưa hẳn, xét về lối chơi ích kỉ thì 2 chú Lavezzi và Kun có phần hơn. Tevez và Zarate có phần hao hao nhau ở khoản chạy, cày và nhiệt. Khác biệt là giá và độ thành danh. Năm đầu tiên Zara mới về phải nói là chú này làm nền cho Brocchi và Pandev cực tốt.
Hy vọng là có thể mua với giá tốt và phát triển được anh cu em này.

HLV 10 lần như 10. Chẳng thà Calisto, Thụy Hải hay Đức Chung còn hơn là Lợn Mí Lần
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on April 30, 2011, 02:17 PM
Quả phản công hình như Pepe đúng là quá gà. Đã khống chế bóng vụng, thế ko vững lại còn nhắm mắt nhắm mũi sút
Quả phạt thua cũng 1 lỗi nữa. Đáng lẽ phải tranh thủ đối phương chuẩn bị đá thì nhích nhích lên 1 chút để che bớt góc lại. Đằng này tòa đứng trơ trơ đúng luật. Fairplay ghê
Bàn thua thứ nhất thì do ông DL. Đáng lẽ chạy về cho nhanh chuẩn bị, đằng này cứ đi bộ đến khi người ta bức tốc mới lo chạy về
Ko biết Del Neri chỉ đạo kiểu j nữa. Đúng là hết thuốc chữa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 30, 2011, 02:40 PM
Quote from: HoangtuTurin
Tội nghiệp thằng ku Zốt. Bị ném gạch đủ xây cái nhà rồi đấy nhờ

Cơ bản của Juve hiện là tinh thần và lối chơi.
Những cái này thì Lippi gần thành thần rồi. Chuyện bác ấy bảo thủ và cố chấp cộng thêm "Nhớ dai" và "Thù vặt" (chứ ko thù dai như chú nói nhá  ) chả ảnh hưởng thằng tây nào.

Khả năng truyền lửa và HL cầu thủ cụ này cực tốt, không rắn mặt và khủng bố kiểu Capello nhưng khi xuất ngôn thì cầu thủ rất phục, ít có tình trạng bật (một phần là không dám bật).

Về chiến thuật và đọc trận thay người của cụ này thì chuẩn. Không bao h chỉ có 1 option, bao h cũng phải có dăm ba option tiếp cận trận đấu. 1 cầu thủ của Lippi thường chơi đa dạng, chỉ cần 1 chỉ đạo hoặc thay đổi người đã có thể set up 1 chiến thuật khác, cách tiếp cận khác.

Anh vẫn gọi cụ này là "Cáo đầu bạc" vì quả thực cực kì cáo cụ.

Nhưng chém cũng phải tỉnh,tình cảm của Lippi dành cho Juve rất ok nhưng không vì thế mà bất chấp tất cả về Juve. Ngoài ra không ít đề nghị từ nước ngoài cho bác này.

Hơn nữa ít ai tắm 2 lần ở 1 dòng sông mà Lippi thì tắm 2 lần rồi nên thêm 1 lần nữa có lẽ là ghế GĐKT còn đang trống.
Trông mong Conte hoặc Spaletti làm việc dưới trướng Lippi sẽ tốt hơn cho cả Juve - tương lai Juve và tương lai Italia
Không ngờ em bị các bác ấy đả kích dữ quá anh ơi  (chỉ vì không tin tưởng Lippi mà em đã bị đem ra "hành hình tập thể",điều này chứng tỏ Lippi nhận được rất nhìu sự tín nhiệm từ các tifosi).Em đồng ý với anh và tất cả mọi người rằng Lippi là 1 HLV giỏi và có khả năng nhận định tình huống rất tốt,biết cách đối phó với bất cứ 1 đối thủ nào dù là rất mạnh và đầy nguy hiểm.Về khả năng thì Lippi nhỉnh hơn Sir Alex và Mourinho ở khâu phán đoán chiến thuật của đối thủ và đưa ra được cách đối phó hợp lý nhất.Nhưng Lippi đã từng rất thành công ở Juve rồi thì việc quay trở lại sẽ là 1 dấu hỏi rất lớn:liệu ông có thể tiếp tục đem lại sự thành công lần nữa không hay vết xe đổ ở W.C 2010 sẽ lại tái hiện,đó chính là thắc mắc duy nhất của em về việc có nên đưa Lippi trở lại hay không  
            P/s tdtr:bác cứ xoắn em hoài.Em là người Sài Gòn nên chắc chắn không thể tiếp nhận được những "lời cao siêu" của "lão bối" Tạ Biên Cương rồi,em nói ở đây là theo suy nghĩ của mình thôi chứ theo các lão bối ở VTV thì chỉ có nước chết  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on April 30, 2011, 05:06 PM
Điều chú lo lắng a nghĩ không hợp lí lắm.
Thất bại tại WC10: 1. Italia vốn không còn nhiều hảo thủ, lứa già thì bết - lứa trẻ lại chưa lên. 2. Không ít nhân tố mới nhưng còn yếu nhiều về kinh nghiệm quốc tế. 3. khá bảo thủ khi chọn phương án an toàn với nhiều cựu binh thay vì đánh cược vào những chú kiểu Cassano (nhưng cũng nên nhớ, chả cứ j Lippi mà bất cứ HLV nào cũng không muốn dùng 1 cầu thủ tật thì lắm mà tài thì hên xui chưa kể nó hở ra là bật mình lia lịa).

Cấp độ đội tuyển nó khác với CLB, CLB chú cần dài hơi và có lợi thế về tính Hợp chủng quốc, có thể bổ sung bằng cầu thủ nước ngoài.
Cái quan trọng cần dùng ở Lippi hiện nay chính là khả năng khích lệ và uốn nắn cầu thủ trên sân tập - Hơn nữa là đọc trận, đưa ra giải pháp chiến thắng trên sân đấu.

Riêng anh vẫn thiên về việc Lippi sẽ làm GĐKT
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on April 30, 2011, 07:53 PM
Thế ở trên Dốt viết cái gì?

"Lippi là 1 HLV đẳng cấp thế giới,điều đó là không ai dám phủ nhận cả nhưng hình như bác ấy rất là cố chấp và bảo thủ.Lối chơi của Juve dưới thời Lippi rất hiệu quả nhưng lại hơi rập khuôn,nặng nề trong chiến thuật và các cầu thủ trẻ thường ít có cơ hội để tỏa sáng(đó là chưa kể bác ấy còn mắc căn bệnh "thù dai" nữa,ai mà có lỡ nói gì mạo phạm thì xem như hết còn đường sống ở Juve và đội tuyển Ý)."

Khi mọi người phản đối thì lại nói là:

"Nhưng Lippi đã từng rất thành công ở Juve rồi thì việc quay trở lại sẽ là 1 dấu hỏi rất lớn:liệu ông có thể tiếp tục đem lại sự thành công lần nữa không hay vết xe đổ ở W.C 2010 sẽ lại tái hiện,đó chính là thắc mắc duy nhất của em về việc có nên đưa Lippi trở lại hay không"

Dốt lần sau comment chú ý câu trước câu sau. Ko mọi người kêu ko có lập trường, ba phải, cũng đâu sai. Đọc comment của Dốt bảo Dốt kiến thức kém nên nói linh tinh là sai, sản phẩm của TBC thì cũng ko đúng. Những người kiến thức kém họ comment còn ko khó chịu bằng Dốt. Dốt comment kiểu như sáng ra quán cà phê, dân tình kháo nhau về trận đấu tối qua, Dốt nghe lỏm được. Tối về nói với vợ con, toàn những người ko biết bóng đá, thế là thành chuyên gia bình luận. Chứ thực ra Dốt cũng đâu có xem và có ý kiến, mà toàn kiểu nghe lỏm, nên sẽ gây ra cảm giác ức chế cho người đọc. Ở đây mình chỉ nói cái kiểu comment đấy giống giống vậy chứ ko nói là Dốt đúng là làm như thế, đừng có phản đối.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on April 30, 2011, 08:04 PM
Quote from: HoangtuTurin
Điều chú lo lắng a nghĩ không hợp lí lắm.
Thất bại tại WC10: 1. Italia vốn không còn nhiều hảo thủ, lứa già thì bết - lứa trẻ lại chưa lên. 2. Không ít nhân tố mới nhưng còn yếu nhiều về kinh nghiệm quốc tế. 3. khá bảo thủ khi chọn phương án an toàn với nhiều cựu binh thay vì đánh cược vào những chú kiểu Cassano (nhưng cũng nên nhớ, chả cứ j Lippi mà bất cứ HLV nào cũng không muốn dùng 1 cầu thủ tật thì lắm mà tài thì hên xui chưa kể nó hở ra là bật mình lia lịa).

Cấp độ đội tuyển nó khác với CLB, CLB chú cần dài hơi và có lợi thế về tính Hợp chủng quốc, có thể bổ sung bằng cầu thủ nước ngoài.
Cái quan trọng cần dùng ở Lippi hiện nay chính là khả năng khích lệ và uốn nắn cầu thủ trên sân tập - Hơn nữa là đọc trận, đưa ra giải pháp chiến thắng trên sân đấu.

Riêng anh vẫn thiên về việc Lippi sẽ làm GĐKT
Em cũng rất thích Lippi nhưng quả thật bác ấy làm G.Đ.K.T có vẻ sẽ tốt hơn là HLV trưởng vì dù gì với sự hiểu biết của mình về Juve thì bác ấy sẽ đưa ra được những ý kiến có ích cho HLV trong việc xây dựng nên 1 lối chơi hợp lý,có hiệu quả lâu dài chứ không "nắng-mưa" như Del Neri như hiện tại.Nếu được thì em thấy vị trí HLV nên giao cho Deschamps hoặc là Conte,còn G.Đ.K.T sẽ là Lippi.Những vị trí quan trọng trong ban huấn luyện đều là những huyền thoại của Juve thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhìu,em hy vọng là thế    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 01, 2011, 10:06 PM
Udinese và Parlemo thua rồi, Juve có tăng được sự hấp dẫn cho giải đấu bằng cách thắng Lazio không đây. Biết đâu Juve lại tạo cơ hôi cho ... Roma <
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on May 01, 2011, 10:17 PM
Chán vãi , giải quyết tốt 2 trận Fio với Catania bây giờ có phải thơm rồi ko
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 01, 2011, 10:42 PM
ủa vòng này Juve không đá hả anh em? sao k thấy lịch
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ju_ve on May 01, 2011, 10:48 PM
đêm mai mới đá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 02, 2011, 08:51 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]     Chán vãi , giải quyết tốt 2 trận Fio với Catania bây giờ có phải thơm rồi ko [/quote]
Chẳng cần trận gặp Fio phải thắng ( trận đấy đá mơ ngủ thế nên hòa ko tiếc )  mà trận gặp Catania mà thắng ( trận này ko thắng mới tiếc này ) --> đêm nay  thắng Lazio thì số điểm sẽ như này này :
Lazio 60 Udi 59 Roma 59 Juve 58.
Ngon chưa.
Cơ hội rõ.
Tiếc....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 02, 2011, 09:53 AM
Tiếc thế thì có mà tiếc cả mùa, hướng lên phía trước thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 02, 2011, 11:45 AM
Quote from: azzurra1412
Chẳng cần trận gặp Fio phải thắng ( trận đấy đá mơ ngủ thế nên hòa ko tiếc )  mà trận gặp Catania mà thắng ( trận này ko thắng mới tiếc này ) --> đêm nay  thắng Lazio thì số điểm sẽ như này này :
Lazio 60 Udi 59 Roma 59 Juve 58.
Ngon chưa.
Cơ hội rõ.
Tiếc....
An tâm, ko thắng nổi Lazio nên ko cần tiếc đâu bác
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 02, 2011, 09:24 PM
Lazio - Juventus: Juve có buông?

Giấc mơ Champions League có thể đã kết thúc đối với Juventus, nhưng với Lazio, giấc mơ đó vẫn còn tồn tại bất chấp thất bại cuối tuần trước của họ.

Đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và còn bốn trận đấu trước mắt, ít nhất thì đội bóng Thủ đô có lợi thế hơn Udinese 1 điểm và hơn Roma 4 điểm khi tiếp Bà đầm già tại Rome vào tối Thứ hai.

Lazio đã để thua 2-1 trê sân của Inter Milan vào Thứ bảy trước trong một trận đấu mà lẽ ra họ đã có thể làm được nhiều hơn thế sau khi thủ môn Julio Cesar bị đuổi khỏi sân. Thay vào đó, Lazio đã đánh rơi lợi thế dẫn trước của mình và Stefano Mauri phải nhận thẻ đỏ rời sân - do đó, cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận đấu với Juventus.

Điều đáng mừng đối với đội bóng Thủ đô là tiền đạo Mauro Zarate một lần nữa lại tìm thấy mành lưới đối phương để làm im lặng những lời chỉ trích về khả năng ghi bàn của anh. Mặc dù mối quan hệ với huấn luyện viên Edy Reja không tốt nhưng không thể nghi ngờ việc Mauri có thể tạo nên sự khác biệt trong tháng cuối cùng của mùa giải này.

Mặc dù tiền vệ Francelino Matuzalem trở lại sau án treo giò dài ngày, và chắc chắn không có Mauri nhưng huấn luyện viên Reja nhiều khả năng cũng sẽ không có được sự phục vụ của Giuseppe Sculli, Stephan Radu, Guglielmo Stendardo và Mobido Diakite - những cầu thủ được trông đợi trong đội hình 4-3-1-2 với Hernanes giữ vai trò điều tiết.

Hy vọng mong manh tham dự Champions League của Juventus gần như đã tuột khỏi tầm với khi Lão bà không thể bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-0 trước Catania trong 10 phút cuối và trận hòa 2-2 đã làm cho khoảng cách giữa Người khổng lồ Turin với Lazio là 7 điểm mà không phải là 5 điểm như mong đợi.

Hậu vệ Leonardo Bonucci thừa nhận rằng: "Một chiến thắng đã có thể cho phép chúng tôi trở lại cuộc đua giành vị trí thứ tư, một mục tiêu mà giờ đây đã rất khó khăn. Chúng tôi cần phải đối mặt với những trận đấu còn lại với sự quyết tâm và lòng tự hào về chiếc áo đang mặc. Phần còn lại nằm ngoài tầm tay của chúng tôi."

Bonucci được bố trí đá cặp với Giorgio Chiellini ở hàng hậu vệ khi cầu thủ mang áo số 3 này bình phục chấn thương. Chiellini được cho là sự thay đổi duy nhất so với đội hình xuất phát của tuần trước, điều này có nghĩa là Alessandro Del Piero - người đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới Catania - một lần nữa sẽ cùng với Alessandro Matri đá cặp trên hàng công. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Gigi Del Neri cũng sẽ không có sự phục vụ của Jorge Martinez, Leandro Rinaudo, Momo Sissoko, Fabio Quagliarella và Vincenzo Iaquinta do chấn thương.

Trong mùa giải này, Biancocelesti thi đấu rất tốt trên sân nhà, nhưng họ phải biết rằng Juventus là đội bóng có thành tích sân khách tốt thứ tư tại giải Vô địch quốc gia. Trận thắng gần đây nhất tại sân vận động này của Juve là khi họ đánh bại Roma với tỉ số 2-0. Lịch sử cho thấy, cuộ đối đầu giữa hai đội ở Serie A diễn ra tại Rome rất ngang tài ngang sức với 25 trận thắng, 89 bàn thắng cho Juventus; 24 trận thắng, 87 bàn thắng cho Lazio và có 17 trận hòa. Bên cạnh đó, Lazio có thành tích sân nhà tốt thứ hai tại Serie A sau Inter Milan, giành được 6 trận thắng trong 7 trận gần đây nhất tại Olimpico. Tuy nhiên, họ đã không đánh bại Juventus ở Serie A tại sân vận động này kể từ tháng 12/2003 khi Bernardo Corradi and Stefano Fiore ghi bàn trong chiến thắng 2-0 và kể từ đó đến nay đã có 6 cuộc đối đầu diễn ra tại Rome.

Đội hình dự kiến:
Lazio: Muslera; Lichsteiner, Biava, Dias, Garrido; Brocchi, Ledesma, Matuzalem; Hernanes; Floccari, Zarate

Juventus: Buffon; Motta, Bonucci, Chiellini, Grosso; Krasic, Aquilani, Melo, Marchisio; Matri, Del Piero

Trọng tài: Mazzoleni

[div align=\\\"right\\\"]Chianti dịch[/div]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 02, 2011, 11:31 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F279%2Ft279229.jpg&hash=428929c46ca5d1ad7545e792dc86f77bb582984f)
Anh đoán trận này 3-0 (Juve thua)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 02, 2011, 11:42 PM
Yêu cầu cho anh kingofpc lên cột 3 tháng vì tội chông phá Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr1 on May 02, 2011, 11:45 PM
Quote from: kingofpc


có lẽ nên đưa cầu thủ trẻ ra cho mấy em ấy học tý kinh nghiệm  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 03, 2011, 12:22 AM
http://thethaovanhoa.vn/151N20110502191324...real-madrid.htm (http://thethaovanhoa.vn/151N20110502191324978T129/tuong-quan-hitzfeld-mourinho-da-huy-hoai-hinh-anh-cua-real-madrid.htm)
Đây là người thứ 2 sau Lippi em muốn dẫn Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 03, 2011, 02:21 AM
Ko ai thức xem ah?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 03, 2011, 02:37 AM
Đá chán quá, nói chung thủ cũng tốt nhưng mất hoàn toàn tuyến giữa. Cánh trái lúc Lazio phản công toàn Pepe về trám, chả hiểu ông Grosso chạy đằng nào.
Tiếc trái Matri, thủ môn lao nhanh quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 03, 2011, 02:39 AM
Đá nhạt chẳng khác trận gặp Fio. Nói chung chuẩn bị viễn cảnh không được dự Europa League và tiễn Del Neri thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 03, 2011, 03:21 AM
Lại thay Matri ra Toni vào , cái bài thay người muôn thủa . Có lẽ trận này lại không ghi nổi bàn thắng nữa rồi . Hàng công 2 ông trên 30 chạy chậm như rùa khó chơi lắm .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 03, 2011, 03:29 AM
Khó hiểu thật, thế trận cần phản công, thay ông chậm chạp vào khác nào thí hàng tiền đạo.
Bên kia bị đuổi 1 người rồi, cũng đỡ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 03, 2011, 03:34 AM
Thắng mới ghê chứ, xem như tấu hài...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 03, 2011, 03:34 AM
Pepeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
"Cần cù bù thông minh".
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 03, 2011, 03:38 AM
 Thay người thế trận ko sáng sủa hơn nhưng lại hơn người và có bàn thắng . Trận này thế là may mắn rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 03, 2011, 03:41 AM
Thủ tích cực hơn, từ tuyến giữa trở lên tấn công chẳng có gì cải thiện ngoài trình độ "rùa".
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 03, 2011, 03:43 AM
Một chiến thắng đầy bất ngờ, trong khi những trận chắc sẽ thắng thì lại gây thất vọng. Nhung nói chung hôm nay thủ khá ổn rồi, nhưng hàng công xem ra còn kém hơn Udinese, Palermo nhiều
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on May 03, 2011, 03:51 AM
Mùa này lần nào gặp Lazio cũng đc bà độ phút cuối ấy nhở.  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 03, 2011, 04:17 AM
Vòng sau Roma gặp Ac Milan còn Lazio gặp Udinese.
Roma thua còn Lazio với Udinese hòa còn Juve thắng thì chúng ta chì còn cách vị trì thứ 4 2 điểm thôi cố lên toàn thắng thử coi DN
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 03, 2011, 08:22 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--](azzurra1412 @ May 2 2011, 08:51 AM) *

Chẳng cần trận gặp Fio phải thắng ( trận đấy đá mơ ngủ thế nên hòa ko tiếc ) mà trận gặp Catania mà thắng ( trận này ko thắng mới tiếc này ) --> đêm nay thắng Lazio thì số điểm sẽ như này này :
Lazio 60 Udi 59 Roma 59 Juve 58.
Ngon chưa.
Cơ hội rõ.
Tiếc....

An tâm, ko thắng nổi Lazio nên ko cần tiếc đâu bác grin.gif [/quote]

Há há thắng rồi này, tiếc chưa bác ơi....
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on May 03, 2011, 09:16 AM
Trận hòa 2-2 với Catania đã làm mất 2 điểm quan trọng, ko thì bây h chỉ còn kém top 4 2 điểm  , hi vọng phép màu xảy ra, năm sau có sân mới mà ko được dự C1 thì buồn lắm!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on May 03, 2011, 09:22 AM
Quote from: thailam
Trận hòa 2-2 với Catania đã làm mất 2 điểm quan trọng, ko thì bây h chỉ còn kém top 4 2 điểm  , hi vọng phép màu xảy ra, năm sau có sân mới mà ko được dự C1 thì buồn lắm!
Kém 4 điểm chứ.Lazio 60 điểm mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 03, 2011, 09:40 AM
Quote from: Ngô Đông Tuấn
Vòng sau Roma gặp Ac Milan còn Lazio gặp Udinese.
Roma thua còn Lazio với Udinese hòa còn Juve thắng thì chúng ta chì còn cách vị trì thứ 4 2 điểm thôi cố lên toàn thắng thử coi DN
Thua thôi.
Đã bảo là hết thiêng rồi.
Năm nay Lazio hình như gặp Juve toàn quên cúng ông địa hay sao áh.  Công nhận bà về nhập hay sao ấy chứ.
Đá như mắm mà cũng ăn. Lazio ko mất ng có khi thua rồi cũng nên
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on May 03, 2011, 09:41 AM
Quote from: Gaetano Scirea
Kém 4 điểm chứ.Lazio 60 điểm mà
Mất 2 điểm trận Catania, nếu ko bây h là 58đ chứ ko phải là 56đ, ko hiểu ha?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 03, 2011, 09:56 AM
Juve muốn có suất dự CL thì:
- điều kiện cần: Giành tối đa 9 điểm/ 3 trận
- điều kiện đủ:
+ Lazio chỉ giành được 5đ/3 trận = 1 thắng 2 hòa
+ Roma chỉ giành 6 điểm = 2 thắng 1 thua
+ Udinese cũng chỉ giành 6 điểm = 2 thắng 1 thua
Juventus đều có thành tích đối đầu tốt trước 3 đội này nên trường hợp 4 đội bằng điểm thì Juve là đội có lợi.
3 đối thủ cuối cùng của 4 đội:
Juventus: Chievo(Home), Parma(Away), Napoli(Home)
Lazio: Udinese(Away), Genoa(Home), Lecce(Away)
Roma: Milan(Home), Catania(Away), Sampdoria(Home)
Udinese: Lazio (Home), Chievo (Away), Milan(Home)

Lazio và Udinese sẽ phải quyết đấu với nhau. Roma và Udinese sẽ phải gặp Milan (Milan sẽ quyết thắng Roma để có chức vô địch sớm).

Khả năng Lazio đạt quá 5 điểm, Roma và Udinese đạt quá 6 điểm là không cao, nhưng vấn đề là Juve cũng có giành được tối đa 9 điểm hay không! Chỉ cần Juve đạt được điều kiện cần này thì vị trí thứ 4 là trong tầm tay

Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 03, 2011, 10:14 AM
Quote from: akazzurri
Juve muốn có suất dự CL thì:
- điều kiện cần: Giành tối đa 9 điểm/ 3 trận
- điều kiện đủ:
+ Lazio chỉ giành được 5đ/3 trận = 1 thắng 2 hòa
+ Roma chỉ giành 6 điểm = 2 thắng 1 thua
+ Udinese cũng chỉ giành 6 điểm = 2 thắng 1 thua
Juventus đều có thành tích đối đầu tốt trước 3 đội này nên trường hợp 4 đội bằng điểm thì Juve là đội có lợi.
3 đối thủ cuối cùng của 4 đội:
Juventus: Chievo(Home), Parma(Away), Napoli(Home)
Lazio: Udinese(Away), Genoa(Home), Lecce(Away)
Roma: Milan(Home), Catania(Away), Sampdoria(Home)
Udinese: Lazio (Home), Chievo (Away), Milan(Home)

Lazio và Udinese sẽ phải quyết đấu với nhau. Roma và Udinese sẽ phải gặp Milan (Milan sẽ quyết thắng Roma để có chức vô địch sớm).

Khả năng Lazio đạt quá 5 điểm, Roma và Udinese đạt quá 6 điểm là không cao, nhưng vấn đề là Juve cũng có giành được tối đa 9 điểm hay không! Chỉ cần Juve đạt được điều kiện cần này thì vị trí thứ 4 là trong tầm tay
Khửa khửa bác bảo khả năng Lazio >5, Roma và Udi >6 là không cao thì em cũng thấy thấy thế. Nhưng em lại thấy Juve mà được 7/3 đã là thơm lắm rồi chứ đừng nói là full 9 điểm.

Vì kìm chân Lazi chỉ có thể là Udi hoặc Genoa (em tin thằng đen trắng Udi hơn - Genoa đuội rồi). Lecce kể như tèo. Vậy ra bèo bèo cũng đã 5 điểm Hòa - Hòa - Thắng. =>>> ta vẫn tiêu
Roma: Milan - Catania - Sampo: cứ cho là buông để Milan giương cúp thì Roma vẫn đủ khả năng nẫng 6 điểm. Hoặc 5 điểm với kịch bản HHT như trên.
Udinese: mặc may có cơ hội qua cửa em zai này. Vì gần như cháu nó xui chạm toàn đồ rắn. Lazi là cần điểm và có thực lực, mặc may nuốt được Chievo 3 điểm. Và nếu Milan chưa VĐ sớm thì còn trần thân ra múc lượt cuối. =>>>> Nhiều khả năng em này chỉ có 4điểm/3 trận.

Cuối cùng đi Europa thôi. Quên CL đi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 03, 2011, 10:22 AM
Tôi hứa Juve mùa này vào được top4 tôi sẽ nude
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 03, 2011, 10:29 AM
Quote from: HoangtuTurin
Khửa khửa bác bảo khả năng Lazio >5, Roma và Udi >6 là không cao thì em cũng thấy thấy thế. Nhưng em lại thấy Juve mà được 7/3 đã là thơm lắm rồi chứ đừng nói là full 9 điểm.

Vì kìm chân Lazi chỉ có thể là Udi hoặc Genoa (em tin thằng đen trắng Udi hơn - Genoa đuội rồi). Lecce kể như tèo. Vậy ra bèo bèo cũng đã 5 điểm Hòa - Hòa - Thắng. =>>> ta vẫn tiêu
Roma: Milan - Catania - Sampo: cứ cho là buông để Milan giương cúp thì Roma vẫn đủ khả năng nẫng 6 điểm. Hoặc 5 điểm với kịch bản HHT như trên.
Udinese: mặc may có cơ hội qua cửa em zai này. Vì gần như cháu nó xui chạm toàn đồ rắn. Lazi là cần điểm và có thực lực, mặc may nuốt được Chievo 3 điểm. Và nếu Milan chưa VĐ sớm thì còn trần thân ra múc lượt cuối. =>>>> Nhiều khả năng em này chỉ có 4điểm/3 trận.

Cuối cùng đi Europa thôi. Quên CL đi.

Nếu Lazio giành 5 điểm, Roma và Udinese giành 6 điểm còn Juve giành 9 điểm thì cả 4 đội bằng điểm nhau, Juve sẽ xếp trên vì hơn thành tích đối đầu, có phải vậy không nhỉ
@KOP: chú nude trong phòng tắm à
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 03, 2011, 10:41 AM
Quote from: akazzurri
Nếu Lazio giành 5 điểm, Roma và Udinese giành 6 điểm còn Juve giành 9 điểm thì cả 4 đội bằng điểm nhau, Juve sẽ xếp trên vì hơn thành tích đối đầu, có phải vậy không nhỉ
@KOP: chú nude trong phòng tắm à
Nó mà Nude thì được coi là Cưỡng bức con mắt đứa nào vô phúc nhìn phải.

Lí thuyết là thế thôi nhưng e thấy cái đám đó mình chắc cắn đc Udi là hết. Đi Europa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 03, 2011, 10:53 AM
Hứ, cái kiểu dự đoán Juve thua 3-0 như hqua á, ko cần tự nhận, anh em tự biết phạt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 03, 2011, 10:56 AM
Quote from: HoangtuTurin
Nó mà Nude thì được coi là Cưỡng bức con mắt đứa nào vô phúc nhìn phải.

Lí thuyết là thế thôi nhưng e thấy cái đám đó mình chắc cắn đc Udi là hết. Đi Europa
thì đấy mà mình nói lý thuyết, để cho mọi người thôi mơ mộng đi. Việc Lazio chỉ giành 5 điểm, Roma và Udinese chỉ giành 6 điểm là có thể nhưng việc Juve giành trọn 9 điểm là không thể
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 03, 2011, 01:30 PM
Mấy ông nhà báo "chém gió" kinh thật. Không xem mà tường thuật như đúng rồi.
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Se...ons_League.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/152619_Juventus_khien_Lazio_co_nguy_co_mat_ve_Champions_League.aspx)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 03, 2011, 01:43 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Hứ, cái kiểu dự đoán Juve thua 3-0 như hqua á, ko cần tự nhận, anh em tự biết phạt
Mấy lần trước đoán thắng ra toàn hòa và thua ... lần này đoán thua thì mới thắng, sao chú không cảm ơn anh mà còn nói này nói nọ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 03, 2011, 06:16 PM
cái lé vồ thối mồm của chú mày thì ai cũng biết rồi ko cần khoe đâu SOVO.

Dưng mà phửi nuôi hy vọng Êu rồ pa tí cho giống bà con nhỉ (thâm tâm mình vẫn muốn mất luôn cái suất này, sang năm tập trung mà đánh 2 cái cup trong nhà)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 03, 2011, 10:42 PM
Juve tính ra rất chảnh, cham banh không có thì vứt ơ rô pa ... mấy năm nay đã vậy rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 04, 2011, 12:44 AM
Quote from: tqhoa
Mấy ông nhà báo "chém gió" kinh thật. Không xem mà tường thuật như đúng rồi.
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Se...ons_League.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/152619_Juventus_khien_Lazio_co_nguy_co_mat_ve_Champions_League.aspx)
Anh phải hiểu rằng nhà báo thì phải biết "chém bão" anh ạ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 04, 2011, 08:56 AM
Cứ đá như bây giờ thì quên Europa luôn đi cho lành  T___________T

Cho cả hội bọn chúng sáng mắt ra  ;-<
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 09:15 AM
Đi Êu Rồ Pa thì có thêm tẹo tiền đấu Châu Âu và truyền hình.
Không đi thì nhịn, mất đi mớ tiền nhưng được cái tập trung đá đấm mùa sau cho nó đàng hoàng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on May 04, 2011, 09:40 AM
Quote from: HoangtuTurin
Khửa khửa bác bảo khả năng Lazio >5, Roma và Udi >6 là không cao thì em cũng thấy thấy thế. Nhưng em lại thấy Juve mà được 7/3 đã là thơm lắm rồi chứ đừng nói là full 9 điểm.

Vì kìm chân Lazi chỉ có thể là Udi hoặc Genoa (em tin thằng đen trắng Udi hơn - Genoa đuội rồi). Lecce kể như tèo. Vậy ra bèo bèo cũng đã 5 điểm Hòa - Hòa - Thắng. =>>> ta vẫn tiêu
Roma: Milan - Catania - Sampo: cứ cho là buông để Milan giương cúp thì Roma vẫn đủ khả năng nẫng 6 điểm. Hoặc 5 điểm với kịch bản HHT như trên.
Udinese: mặc may có cơ hội qua cửa em zai này. Vì gần như cháu nó xui chạm toàn đồ rắn. Lazi là cần điểm và có thực lực, mặc may nuốt được Chievo 3 điểm. Và nếu Milan chưa VĐ sớm thì còn trần thân ra múc lượt cuối. =>>>> Nhiều khả năng em này chỉ có 4điểm/3 trận.

Cuối cùng đi Europa thôi. Quên CL đi.
Mình hi vọng Roma sẽ thua MIlan ở vòng này, còn Juve sẽ thắng. Lazio và Udenise sẽ hòa. Về lý thuyết và lịch thi đấu có lẽ Lazio vẫn lợi thế nhất, nhưng về tham vọng thì Roma lại tham hơn đấy. Vì vậy khả năng Roma lấy vé của lazio vẫn có thể. Lazio cũng giống Napoli là đôi khi cần thắng thì lại thua vì không điều chỉnh đựoc tinh thần, quá nôn nóng , dễ hỏng việc thôi. Còn Juve thi chỉ có trọng tài vào cuộc mới mong chờ được thôi.  Dù sao có 1 phần trăm cũng phải hi vọng.
Haha, giả sử Juve có được 7 điểm nữam sẽ là vị trí thứ mấy nhỉ. Giá mà không mất điểm ở hai trận trước, có lẽ giờ đã ngồi chờ xem mua  ai để chuẩn phi cho CL rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 10:09 AM
Quote from: juveforever
Mình hi vọng Roma sẽ thua MIlan ở vòng này, còn Juve sẽ thắng. Lazio và Udenise sẽ hòa. Về lý thuyết và lịch thi đấu có lẽ Lazio vẫn lợi thế nhất, nhưng về tham vọng thì Roma lại tham hơn đấy. Vì vậy khả năng Roma lấy vé của lazio vẫn có thể. Lazio cũng giống Napoli là đôi khi cần thắng thì lại thua vì không điều chỉnh đựoc tinh thần, quá nôn nóng , dễ hỏng việc thôi. Còn Juve thi chỉ có trọng tài vào cuộc mới mong chờ được thôi.  Dù sao có 1 phần trăm cũng phải hi vọng.
Haha, giả sử Juve có được 7 điểm nữam sẽ là vị trí thứ mấy nhỉ. Giá mà không mất điểm ở hai trận trước, có lẽ giờ đã ngồi chờ xem mua  ai để chuẩn phi cho CL rồi.
Mặc may là cắn được Udinese lấy vé đi Europa, nhưng tốt nhất là Milan phải đợi đến vòng cuối cùng mới có thể VĐ. Như thế thì cháu nó mới có nhiệt bóp mũi Udi. Chứ buồn buồn Berlussconi lại bảo Allegri là chú buông đi cho mấy thằng Bianconeri ở nhà cho bõ ghét thì bỏ bu.

Êu Rồ Pa là nát nước.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 04, 2011, 12:46 PM
Quote from: kingofpc
Mấy lần trước đoán thắng ra toàn hòa và thua ... lần này đoán thua thì mới thắng, sao chú không cảm ơn anh mà còn nói này nói nọ  
Anh mà cứ dự đoán thế nữa là anh em cho vỡ mồm đấy.  
Mà sr ông anh, quên mất, vụ vs, khổ là hồi bé thấy Vs là nghĩa đội này với đội này, sau lớn chat bọn bạn toàn dùng thế nên thành quen rồi.    
P/s: Đợi ở box kia chắc đến năm sau mất, có bác nào có link download phim Thor cho em xin với
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 01:21 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Anh mà cứ dự đoán thế nữa là anh em cho vỡ mồm đấy.  
Mà sr ông anh, quên mất, vụ vs, khổ là hồi bé thấy Vs là nghĩa đội này với đội này, sau lớn chat bọn bạn toàn dùng thế nên thành quen rồi.    
P/s: Đợi ở box kia chắc đến năm sau mất, có bác nào có link download phim Thor cho em xin với
chú săn được thằng này đã giỏi chứ chưa nói đến chuyện cho nó vỡ mồm. Chỉ sợ nó cho chú ngập trong mỡ thôi

Thor chửa có đâu mà xin, mặc may thì có CAM hoặc TS thôi. mấy thằng nớ kha khá là lâu so với phim của Khựa. Xem đỡ LostBlademan với thiện nữ u hồn đê ku.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on May 04, 2011, 01:31 PM
Zoff bị 30% rồi mà mãi chưa chừa sao không ai treo nó 1 tháng cho nó tịnh khẩu đi, để nó viết lung tung rồi mọi người vô trả lời đọc bực cả mình.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 04, 2011, 02:00 PM
Trận này thằng nhưng quá rùa. Cách Del Neri bố trí đội hình thực sự không ổn tý nào.
Việc kéo Melo và Aquilani xuống quá sâu khiến Juve không thể chiếm lĩnh thế trận, thậm chí là từ bỏ thế trận để phòng thủ.
Đá như thế thì chỉ cầu may (lần này rất may là thắng), chứ không làm chủ được số phận của mình.
Đó cũng là lý do mà Juve không thể thắng Fiorentina.

Còn quả pen thì quả đúng là mấy chú phóng (tinh) viên nhà ta xưa nay có xem đâu mà chém như thật. Chiellini có chạm nhưng không đủ lực để khiến Flocarri lăn đùng ra thế, chưa bị thẻ vàng là may.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 02:34 PM
@Cụ Dê: cụ làm j mà bức xúc thế. ) Em tưởng người bức xúc phải là chị nhà cơ đấy . uống Dr.Thanh đi cho hạ hỏa.

Về cách tiếp cận thế trận của DN có j đó chao đảo. Khi đánh với Roma hay Inter, Milan những đội chủ động xệp mình vào kèo trên thì bố trí như thế còn có vẻ ổn để mong chờ phòng ngự phản công. Nhưng Lazio, hay Fio đối đầu thường ngang hàng hoặc có chút j đó dưới 1 chút nên họ rất bình tĩnh làm chủ thế trận mà DN đã nhường và sau đó là vỗ cho Juve phòng ngự trối chết.
Trận rồi là bà nhập phút cuối, Lazi nó ko mất người thì có khi đội thua là Bà đầm già chứ ko phải Lazio nữa.
Cụ DN này thì chán hẳn là chán rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 04, 2011, 04:56 PM
Một phiếu cho Deschamp mùa sau, sau mấy năm đưa Monaco và Marseille thành danh thì có lẽ Deschamp rất xứng đáng ngồi vào ghế Juve thay vì bất kì ai khác trong số Mancini, Lippi,Spalletti. Còn nếu lịch sử xoay vòng thì Juve nên mang về Mazzari và Hamsik giống khi xưa Lippi và Ferrara để khời đầu cho chu kì thành công.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 07:25 PM
Quote from: AlexDelPiero
Một phiếu cho Deschamp mùa sau, sau mấy năm đưa Monaco và Marseille thành danh thì có lẽ Deschamp rất xứng đáng ngồi vào ghế Juve thay vì bất kì ai khác trong số Mancini, Lippi,Spalletti. Còn nếu lịch sử xoay vòng thì Juve nên mang về Mazzari và Hamsik giống khi xưa Lippi và Ferrara để khời đầu cho chu kì thành công.
Chẳng lẽ có thể làm Bánh xe lịch sử ngừng quay. Mazzarri + Hamsik = bao nhiêu tiền. Chờ đợi bao nhiêu mùa để quay lại thành công.
Deschamp ngàn lần hơn là đã gia hạn với Marseille vậy lấy j để đưa về. Đưa Deschamp về làm bánh xe lịch sử ngừng quay đc chăng ???? Deschamp có j mà hơn Lippi để ngồi ghế HL Juve. Khi chính anh cũng rất ưa sử dụng triết lí bóng đá và phong cách chiến thuật như người thầy của mình.

@ Zốt: anh nghĩ chú có bạn rồi đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 04, 2011, 07:51 PM
Quote from: HoangtuTurin
Chẳng lẽ có thể làm Bánh xe lịch sử ngừng quay. Mazzarri + Hamsik = bao nhiêu tiền. Chờ đợi bao nhiêu mùa để quay lại thành công.
Deschamp ngàn lần hơn là đã gia hạn với Marseille vậy lấy j để đưa về. Đưa Deschamp về làm bánh xe lịch sử ngừng quay đc chăng ???? Deschamp có j mà hơn Lippi để ngồi ghế HL Juve. Khi chính anh cũng rất ưa sử dụng triết lí bóng đá và phong cách chiến thuật như người thầy của mình.

@ Zốt: anh nghĩ chú có bạn rồi đấy

Có nhiều lý do Didiers chưa thể tới được. Về phía Deschamps thì mối tình với OM chưa thể dứt khi đang rất đẹp, còn phía Juve thì nhưng HLV trẻ như Conte hay Deschamps chưa phải thời điểm tốt. Tấm gương Ferrara vẫn còn nguyên, cánh cửa với họ vẫn còn mở nhưng không phải là mùa giải sau.

Tớ vẫn nghiêng về khả năng một HLV giàu kinh nghiệm hơn. Ngoài Mazzarri thì Lippi cũng có thể cân nhắc lại tương lai của mình.
Spaletti và Mancini có lẽ chỉ là tin đồn mà thôi.

Khả năng Del Neri tại vị là có thể xảy ra.




PS:Phải nói là HoangTuTurin có bạn rồi đấy, chúc bộ ba dzui dzẻ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 04, 2011, 08:06 PM
Theo e thì thấy Mazzarri, Lippi cũng có vẻ uk, Conte hay Spalletti cũng ôn ổn còn Deschamp, Villas Boas, Mancio chém gió nặng mùi.
  em ko có tí niềm tin nào vào DN tại vị cả. trừ khi ko mời nổi ai thôi.
Bác Sous làm như em rỗi hơi lắm ấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 08, 2011, 08:04 AM
Milan đã có scu thứ 18
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 08, 2011, 11:01 AM
chúc mừng Milan sao bao năm vắng bóng cũng được sờ cu lần thứ 18 hehe
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 08, 2011, 11:14 AM
Cảm thấy mùa giải năm nay Milan cứ may may thế nào ấy, tự nhiên sờ được cu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juvehistory on May 08, 2011, 11:24 AM
Quote from: akazzurri
Cảm thấy mùa giải năm nay Milan cứ may may thế nào ấy, tự nhiên sờ được cu
Milan may khi Inter, Juve, Roma không  còn là chính mình, toàn tự sát khi cần tích lũy điểm. Milan đầu tư hợp lý. Juve cũng cần có một Zlatan để kiểm điểm trước các câu lạc bộ tầm yếu và trung.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr1 on May 08, 2011, 11:46 AM
Quote from: kingofpc
chúc mừng Milan sao bao năm vắng bóng cũng được sờ cu lần thứ 18 hehe
 nhìn thành milan thay nhau ẩm cúp chừng nào đến thành turin đây  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 08, 2011, 11:51 AM
Đá đấm thế nhìn cũng thấy là phải vài năm nữa mới sờ cu được. Bây giờ phải cố mà lấy lại được cái tầm trước khi cầm được cái cúp.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juventusbr1 on May 08, 2011, 11:53 AM
Quote from: dudu
Đá đấm thế nhìn cũng thấy là phải vài năm nữa mới sờ cu được. Bây giờ phải cố mà lấy lại được cái tầm trước khi cầm được cái cúp.

biết thế nhưng nhìn thèm quá đi mất  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 08, 2011, 01:24 PM
nhìn Milan sờ cu thì đỡ ba gai hơn Ỉn tè thôi chứ ngoài Bà Đầm Già ra đứa nào sờ cu cũng ghét hết.

Khỉ thật, mãi ko ra khỏi cái vũng lầy hậu Calciopoli. Càng nghĩ càng tức cái lũ Elkann.
Trông chờ Agnelli vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 08, 2011, 05:42 PM
Ối trang chủ pimp lại đẹp quá  
Nhưng ko thấy ngày giờ địa phương trận tiếp theo   ... Đêm nay hay mai đá vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on May 08, 2011, 07:30 PM
Quote from: dudu
Đá đấm thế nhìn cũng thấy là phải vài năm nữa mới sờ cu được. Bây giờ phải cố mà lấy lại được cái tầm trước khi cầm được cái cúp.
Hơ hơ,xin lỗi bác chứ "sờ cúp" chứ không phải "sờ cu" nha,anh em hiểu lầm thì chết  

            Vài năm nữa thì nghe có vẻ xa vời quá,nếu Juve thật sự chuyển mình trong mùa giải tới thì Scudetto sẽ không còn là giấc mơ đâu.Chuyển mình ở đây có nghĩa là Juve phải biết chiến thắng trước mọi đối thủ chứ không chỉ là bùng nổ trước những đội bóng mạnh rồi thi đấu rời rạc trước các đối thủ kém hơn mình nhìu.Nếu không khắc phục được điểm yếu cố hữu này thì có lẽ Scudetto chỉ là 1 khái niệm mơ hồ mà thôi      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 08, 2011, 09:55 PM
Quote from: dinozoff1991
Hơ hơ,xin lỗi bác chứ "sờ cúp" chứ không phải "sờ cu" nha,anh em hiểu lầm thì chết  

            Vài năm nữa thì nghe có vẻ xa vời quá,nếu Juve thật sự chuyển mình trong mùa giải tới thì Scudetto sẽ không còn là giấc mơ đâu.Chuyển mình ở đây có nghĩa là Juve phải biết chiến thắng trước mọi đối thủ chứ không chỉ là bùng nổ trước những đội bóng mạnh rồi thi đấu rời rạc trước các đối thủ kém hơn mình nhìu.Nếu không khắc phục được điểm yếu cố hữu này thì có lẽ Scudetto chỉ là 1 khái niệm mơ hồ mà thôi      
 
sờ cu nha mày, có mày nghĩ bậy chứ anh em nói cho ngắn gọn chữ sờ cu đét tô thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mrs Turin on May 08, 2011, 10:06 PM
Napoli thua Udinese. Chứng tỏ Napoli đã buông lỏng do ko còn mục tiêu phấn đấu nữa rồi. Cơ vào top 4 vẫn còn nguyên cho Juve nếu mai thắng được Chievo -> kém Udinese 3 điểm, kém Lazio và Roma 1 điểm.

Tuy nhiên do phong độ phập phù nên vào top 6 cũng là ngon rồi. Sau đó chuẩn bị tấn công thị trường chuyển nhượng sớm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 09, 2011, 01:03 AM
Nhầm sao chứ, Udinese thắng Lazio trong trận đối đầu trực tiếp mà, 2-1 hơi phí vì Zarate miss 1 quả pen, trận này hòa là đẹp nhất cho Juve rồi . Tính ra đây là một kết quả có lợi cho Juve về lí thuyết vì Lazio đang là đội đứng phía trên, giờ nếu thắng Chievo khoảng cách chỉ còn là 3 điểm với Udinese, 1 điểm với Lazio và Roma, khá gay cấn đấy. Mình vẫn thuộc chủ nghĩa lãng mạn, hi vọng vào điều thần kì, tiến lên Juve

Dù sao nói qua cũng phải nói lại, vẫn đứng dưới Roma và có khả năng không nhỏ Palermo sẽ vào chung kết Coppa Italia và chiếm 1 suất dự Europa League, đó là chưa kể Palermo cũng vừa thắng xong. Nguy cơ không được dự bất cứ cúp châu Âu nào cũng vẫn còn hiển hiện (còn rõ hơn khả năng không được dự Champions League do Juve không có quyền tự quyết)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Mr_KOP on May 09, 2011, 12:12 PM
Thà vào CL chứ chả ham ECup ... thấy 2 lần tham gia toàn bỏ hoặc thua mấy đội nhỏ để cho báo chí nó cười vào mặt nhụt ơi là nhụt
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 09, 2011, 01:12 PM
Vấn đề là tham gia càng nhiều giải thì ăn thêm được cái tiền bản quyền truyền hình.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 09, 2011, 07:29 PM
Preview: Juventus - Chievo: Có bay nổi không?


Juventus: Chạy nước rút


Một mùa giải thực sự kỳ lạ của Juventus. Họ thi đấu rất hiệu quả trước các đội bóng lớn nhưng chỉ là con hổ giấy với các đội bóng nhỏ.
Lạ kỳ hay đúng hơn là thất vọng thay, cứ mỗi khi Juve có cơ hội để tự quyết định số phận thì họ lại thản nhiên từ chối.
Tiếp Chievo cũng là một câu chuyện tương tự. Roma hòa, Lazio thất thủ, Udinese chỉ còn hơn Juventus 6 điểm.
Nếu thắng Chievo, Juve hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách và mơ về một cuôc lật đổ ở hai vòng đấu cuối cùng.
Nhưng liệu mấy ai dám đặt cược cho Juventus?

Melo và Bonucci kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong danh sách đăng ký, nhưng chỉ có Melo chắc chắn sẽ được ra sân với người đá cặp Marchisio. Bonucci sẽ phải ngồi ghế dự bị, nhường vị trí cho Barzagli đá cặp với Chiellini. Phong độ thiếu ổn định và sự không tương thích với Chiellini khiến cơ hội của Bonucci ngày càng ít hơn.


Paolo De Ceglie và Quagliarella đã tập luyện trở lại nhưng họ phải đợi đến những vòng đấu sau mới có cơ hội. Trong khi Martinez đang trải qua những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp. El Malaka đã bị chấn thương hành hạ trong phần lớn mùa giải và đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn.



Juventus vẫn phải trông chờ vào cặp đôi Alex-Alex, hai người đã chắc suất cho chuyến tàu đến Juventus Arena. Sau khi thể hiện sự nhảy cảm hiếm có trong trận gặp Catania, chắc chẳn Alex sẽ muốn làm cái gì đó để mừng bản hợp đồng mới chưa ráo mực. Còn Matri, sau khi ghi 3 bàn vào lưới đội trẻ trong trận giao hữu giữa tuần, liệu có khả năng là "người dẫn đường" mới?

Cơ hội vẫn còn, chỉ có Juventus mới biết họ có thể nắm lấy hay không. Tất cả phụ thuộc vào giai đoạn nước rút cuối cùng, tiếp Chievo sẽ là trận chung kết đầu tiên!




 

Chievo: Thi xong xuôi, tất cả lại về

Mùa giải 2010/2011 gần như đã kết thúc với Chievo. Họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng cho dù những tính toán lý thuyết có thể chỉ ra rằng nếu thua cả 3 trận còn lại thì cánh cửa Serie B vẫn còn mở. Nhưng mấy ai tin, Chievo có thể thua cả ba trận nhưng  bảo Sampdoria, Lecce, Cesena, Parma, Bologna cùng thắng cả 3 trận còn lại thì họa có là chuyện cổ tích. Có thể Chievo đã từng là tác giả của một câu chuyện cổ tích đẹp nhất Serie A, nhưng bây giờ có lẽ họ sẽ tri ân cho người cũ Del Neri viết một câu chuyện cố tích khác của ông ta, cùng Juve tham dự Champion League.

Đây là thời điểm để Chievo nhìn nhận lại lực lượng và tranh thủ thực hiện những thương vụ ngoại giao với các đội bóng lớn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Với việc Luciano và Sergio Pellissier đã già, Kevin Constant chắc chắn sẽ ra đi. Chievo sẽ cần bổ sung nhiều gương mặt mới nếu muốn tiếp tục phiêu lưu ở Serie A thêm vài mùa giải mới. Một khi chuyện cổ tích đã qua thì họ phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt của Calcio.

Tuy nhiên nếu Juve vào trận với tư tưởng Chievo sẽ nhẹ chân với họ thì đó quả là một sai lầm chết người. Chắc hẳn bài học chiều mưa năm nào ở Perugia sẽ có ích cho họ.


Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 09, 2011, 09:01 PM
Đêm nay Chievo và Juve sẽ đá trong không khí vui vẻ và Juve sẽ có 3 điểm. Mấy bác cứ chờ xem  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 09, 2011, 10:18 PM
Bây h còn inter-toto cúp không nhỉ  
Ah vừa tra Google xong. Khai tử Intertoto từ 2008 rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 10, 2011, 02:05 AM
Công bằng mà nói, Chievo bán trận này cho Juve lộ liễu quá  .Pha bóng mở tỉ số thật ko xứng đáng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 02:05 AM
Khởi đầu khá thuận lợi , 1-0 dẫn trước nhờ quả PK . Quagli vẫn chưa thể có lần trở lại , ko thấy tên trong DS dự bị .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 02:07 AM
Quote from: KinhKoDeu
Khởi đầu khá thuận lợi , 1-0 dẫn trước nhờ quả PK . Quagli vẫn chưa thể có lần trở lại , ko thấy tên trong DS dự bị .

Cho mình xin cái link trận đấu đi bạn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 02:11 AM
http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: hoangtu_turin92 on May 10, 2011, 02:11 AM
Quote from: QuốcHiếu
Cho mình xin cái link trận đấu đi bạn  
http://www.streamhub.tv/ch/V4.php (http://www.streamhub.tv/ch/V4.php)
link HD đó bạn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 02:13 AM
Quote from: QuốcHiếu
Cho mình xin cái link trận đấu đi bạn  
Bạn tìm link trong này nhé http://link.tivi360.com/ (http://link.tivi360.com/)
Đang xem sop://broker.sopcast.com:3912/110310 cũng ổn .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 02:14 AM
Thanks mọi người nhiều !
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 10, 2011, 02:15 AM
Cảm giác mỏng manh dễ vỡ quá nhỉ.
Đã ko đẹp như pha lê, lại còn dễ vỡ --> gọi là cái gì đây  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 02:16 AM
2 đội đều mặc áo sân khách nhỉ ;-?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 02:19 AM
Chết mất, xem cả trận Liver đá mà phút 15 đã là 3-0
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 02:44 AM
Quote from: Souslevent


Có thể Chievo đã từng là tác giả của một câu chuyện cổ tích đẹp nhất Serie A, nhưng bây giờ có lẽ họ sẽ tri ân cho người cũ Del Neri viết một câu chuyện cố tích khác của ông ta, cùng Juve tham dự Champion League.




Bây giờ mới đọc preview, nghe câu này của anh Sous mà thốn quá :|]
Juve tham dự Champion League thật sự là 1 câu chuyện cổ tích  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 02:49 AM
Thiếu bé Melo phát là lại có vấn đề
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 02:53 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
Thiếu bé Melo phát là lại có vấn đề


Ko có Melo là Aquilani thọt ngay, hiệp 1 khó lên bóng quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 10, 2011, 03:00 AM
Matriiiiiiiiiiii bén quá!!!!!!!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:01 AM
Hay, Alex-Alex quá ăn ý
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:01 AM
Toni lên lui vào đi... nhìn hãm quá ;-<

Del Piero chích hiểm vãi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 03:02 AM
Bây giờ Juve chỉ cần có tiền đạo lùi biết kiến tạo là quá ok.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:03 AM
Đá như này thì chắc Alex đá đến 40 vẫn ngon, dự bị thôi mà
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:04 AM
Mỗi tội vẫn lo, bài học 2 tuần trước vẫn còn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 03:08 AM
Juve đang sở hữu 1 sát thủ như Matri nhưng DN lúc nào cũng muốn cho Toni vào sân . 2 trận trước tức lắm , trận này Matri mới ghi bàn . Ông Toni lại thấy khởi động ngoài sân rồi .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 03:09 AM
Quote from: Nguyen Hai Long
Mỗi tội vẫn lo, bài học 2 tuần trước vẫn còn

phải trận gặp Catania 2 tuần trước ko ?
Với tình hình trận đấu hiện h thì ko cần lo đâu bạn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:13 AM
Lo chưa?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:14 AM
Quote from: QuốcHiếu
phải trận gặp Catania 2 tuần trước ko ?
Với tình hình trận đấu hiện h thì ko cần lo đâu bạn  


Các ông thối mồm vãi  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:14 AM
Hay nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 10, 2011, 03:14 AM
Ọc, ko thể tin nổi vào mắt mình.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 03:14 AM
Quote from: KinhKoDeu
Juve đang sở hữu 1 sát thủ như Matri nhưng DN lúc nào cũng muốn cho Toni vào sân . 2 trận trước tức lắm , trận này Matri mới ghi bàn . Ông Toni lại thấy khởi động ngoài sân rồi .

Chắc thay Alex đấy bạn !
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on May 10, 2011, 03:14 AM
vãi luôn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 03:15 AM
Treo nick hết những ai thúi mồm.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 03:15 AM
 Hài vãi , mồm thối chỉ được cái nói đúng .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on May 10, 2011, 03:15 AM
thôi xong,đá run rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:16 AM
Có nên đi ngủ ko ta

Del Neri xoắn quẩy đến nơi rồi =]]
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:18 AM
Các bạn phải hiểu so vs trận Catania, bài học trận này tăng thêm 1 nấc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 10, 2011, 03:23 AM
Tỉ số là bao nhiêu rồi vậy nhỉ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:24 AM
Thần Toni vào rồi T_________T
Thay Matri thì tắt máy ngủ là vừa :|
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on May 10, 2011, 03:25 AM
có mỗi bài tạt cánh đánh đầu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:26 AM
Chán, chả hieeut Toni vào sân có làm ăn được gì không
Theo mình khi thắng 2-0 nên thay Aquilaini khẩn trương, trận này đá dưới phong độ quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 10, 2011, 03:26 AM
Hờ hờ toni vào thay Maraton-sic.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:27 AM
Đen vãi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:27 AM
 ÔI vãi mẹ nó ___
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:28 AM
Ôi, thật là vãi chưởng, vừa ăn hụt 1 quả thì suýt thua luôn
Hết hồn, trận này như làm độ ý, sút quả thế mà k vào cũng chịu chú Chievo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 10, 2011, 03:28 AM
sau 1 quả đập cột dọc là 1 pha bán độ của Pelisier...
Hài vãi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Juve_hehe on May 10, 2011, 03:28 AM
chievo buông rồi,k muốn thắng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 10, 2011, 03:28 AM
Năm nào cũng để con tép Pellisier làm cho điên đảo.Thật khó hiểu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:30 AM
Haha, đến chịu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 10, 2011, 03:30 AM
Sặc 2 phát cột
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 03:30 AM
Phải nói Juve cũng xui cơ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:30 AM
Trận này xem mà cười xoắn hết cả ruột gan

THIS IS MADNESSSSSSSSSSSS !!!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:30 AM
em có thể khẳng định 100% trận này hòa, đến thế k ăn được nưa thì chịu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 03:31 AM
Chiellini sao ko dùng đầu , dùng ngực làm gì  

Quả đấy ông Chievo trả bóng lại cho Juve đẹp luôn  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 10, 2011, 03:31 AM
Chuyện gì thế nhỉ, quên cúng ông địa hay sao mà đập cột liên tục.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:34 AM
Quả phạt sở trường của Del piero, vào k???
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:35 AM
Trọng tài trận này có vẻ nghiêng cho Juve
Chờ xem cuối trận khéo có quả penalty cũng nên
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 03:38 AM
Motta hè này đem trả được rồi đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:38 AM
Hết h
Tốt quá, vậy là vòng sau có thể yên tâm là Juve ko vào C1 đc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: ocluoc on May 10, 2011, 03:39 AM
Chúc mừng Juve có thêm 1 điểm và chắc chắn trụ hạng
Nản k chịu đc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: QuốcHiếu on May 10, 2011, 03:40 AM
1 trận hòa lãng nhách !
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 10, 2011, 03:40 AM
Vui thật. Juve nên xuống Serie B đi là vừa. Dẫn 2-0 rồi còn tý thua ngược. Bây giờ thì có thể khắng định là đến Europa League cũng ngoài tầm tay của Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 10, 2011, 03:41 AM
Cờ đến tay là ném đi, mình ghét cái sân nhà này, nó ám nặng quá.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 10, 2011, 03:41 AM
Trận này hay, mang tính giải trí cao ... xem Chievo ăn mừng trụ hạng sớm 3 vòng cũng cảm động quá

Thôi chúc Del Neri và kế hoạch cải tổ của Juventus vui nhé.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 10, 2011, 03:41 AM
Luôn là thế, vẫn bài cũ. Mấy năm nay rồi. Bán đến bao giờ mới đủ tiền đây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 03:42 AM
 Trận này xem thấy hài chứ không buồn như trận Catania .
Cuối trận 2 đội đã thể hiện 1 tinh thần phóng khoáng ít thấy trong các trận đấu tại serieA .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 10, 2011, 03:43 AM
Milann, I love uuuuuuu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:43 AM
Hờ hờ, cứ trận nào sướng vì Liver thắng 5 bàn thì quay sang Juve, ôi, 2 bàn rồi lại tiếp 2 bàn, mỗi tội là cho địch
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: azzurra1412 on May 10, 2011, 03:44 AM
Vài điều rút ra sau trận đấu :
- Năm nào xem đá với Chievo cũng có kịch bản buồn ngủ 2/3 thời gian và 1/3 thời gian còn lại thì tỉnh ngủ đến sáng tức không ngủ được.
- Juve muốn thắng Chievo thì phải mua Pelisier, sau đó lại cho Chievo mượn kèm theo điều khoản không cho cầu thủ này vào sân những trận gặp Juventus  
- Del Neri đầu đất phát biểu : "Đội bóng lởm như này thì thuê HLV lởm như mình là chuẩn rồi, sao chúng nó cứ muốn thay mình thế nhỉ"

- Lapo và John : Các chú đá như *** ấy, 100m anh để đầu tư đua ngựa còn hơn.
....
Tỉnh ngủ con mộ nó rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:46 AM
May mà chưa ngủ tí nào từ tối đến h
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 10, 2011, 03:47 AM
Diễn biến cảm xúc:

Tắm táp mát mẻ để ra xem bóng đá --> vừa xem lòng đầy cảm ơn các bạn Nga ngố cho link ngon (điềm lành???) --> thấy ghi bàn dù đá chả hay cũng hài lòng! --> đang cảm ơn Chievo thả nó chơi luôn cho 2 nháy --> Đang ngồi chửi cả Juve lẫn Chievo thì thấy Chievo chắc tự thấy quá tay nên thả cho quả đối mắt gôn trống --> lại thấy tội tụi nó bị ... chửi oan --> biết hòa rồi thế mà vẫn cố xem (để làm gì chứ??????) --> không bỏ lỡ nốt mấy quả cột và pha đá phạt hụt ăn (gay cấn ghế ) ---> không chịu được nữa, nóng hết cả người, phải đi tắm tiếp, chào các bác, chào Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 03:47 AM
Có một số điểm nhấn ở trận này là:

- Việc thiếu Melo dẫn đến những khoảng trống ở giữa sân để các tiền vệ của Chievo khai thác, tung ra những quả bấm bóng cho tiền đạo thoát xuống. Có cảm giác như Marchisio và Aquilani ko lấp đầy được những khoảng trống này. Một cái nữa là thiếu Melo, Aquilani hơi bị nhát, rất do dự giữa việc tấn công hay là phòng thủ.

- Cái nữa, hàng thủ cực kỳ mất tập trung. Cả 2 bàn thua đều đến khá dễ, và gần như ko ai đọc được các tình huống đó kể cả Buffon.

- Cái thứ 3, nếu Buffon ko quá nổi tiếng thì xem trận này có cảm giác đây chỉ là 1 thủ môn tầm thường. Những lúc hàng thủ mất tập trung như vậy rất cần một cầu thủ có kinh nghiệm chấn chỉnh lại nhưng ngay cả Buffon trong các tình huống đội nhà mất tập trung cũng tỏ ra rất non kinh nghiệm. (ở đây ko nói là lỗi các bàn thua do Buffon)

Thôi thua rồi, mùa bóng cũng kết thúc sớm cho nhẹ đầu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 10, 2011, 03:50 AM
Bổ sung thêm vài tình tiết có tính "chuyên môn":

1. Tiễn ngay Grosso đi, phòng ngự gần như biến mất, vô hình, tấn công thì cũng chả thể hiện được gì trận này.

2. Trôgn mặt các đồng chí lãnh đạo lúc thua liền 2 quả thấy có vẻ 100 -> 10 tr quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 03:52 AM
Em xin đc tự kiểm điểm trước anh em vì em là người khơi ra chuyện bị gỡ 2 tuần trước đầu tiên
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 10, 2011, 03:56 AM
Thôi xong nợ. Đỡ đau tim hai vòng cuối cùng.
Tập trung vào mùa giải mới, chắc hai chú Grosso, Motta khó mà ở lại, dù là dự bị.

Juve mất hoàn toàn khu trung tuyến, Marchisio ko thể đá trụ được. Giữ Melo hoặc mua Lass Diarra về quét dọn thì may ra.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 10, 2011, 03:58 AM
Anh em chém gió nhẹ nhẹ thôi nhé. 4rum mới dựng dậy, còn yếu lắm. Sập lúc nào không biết được.
Chúc mừng những ai không hy vọng, chia buồn cho những ai đã hy vọng và good luck cho những ai vẫn hy vọng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 04:00 AM
Lúc trước trận vào ko đc, sập hả anh?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 10, 2011, 04:02 AM
Nghĩa bóng, ko phải nghĩa đen
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 10, 2011, 04:09 AM
 Không phải Grosso , ko phải Motta mà ở triết lý phòng ngự của DN . HLV này chưa bao giờ là 1 HLV thực dụng và giỏi phòng ngự .
Các đội bóng của DN thường sử dụng bẫy việt vị , và khi bẫy việt vị không hoạt động tốt thì cơ hội rõ nét cho đối phương ghi bàn là đương nhiên . DN cũng sử dụng lối phòng ngự khu vực , các cầu thủ ko trực tiếp áp sát đối thủ giảm tối đa khoảng trống mà thường hỗ trợ nhóm với nhau . Do vậy những cầu thủ có lối chơi thiên về bọc lót thi đấu tốt hơn là những cầu thủ chặt chém ( Melo với Sissoko , Barzagli với Chielini ) .
Bổ sung về mặt con người thêm nữa cũng chỉ là chữa trị ngoại thương , ghẻ lở hắc lào bên ngoài . Phải thay HLV với suy nghĩ phù hợp mới mong có thể chấm dứt được cơn đau kéo dài này .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: mr alone on May 10, 2011, 07:11 AM
Quote from: Souslevent
Anh em chém gió nhẹ nhẹ thôi nhé. 4rum mới dựng dậy, còn yếu lắm. Sập lúc nào không biết được.
Chúc mừng những ai không hy vọng, chia buồn cho những ai đã hy vọng và good luck cho những ai vẫn hy vọng.
quá hay luôn anh suos.đêm qua hẹn giờ , thế nào lại ngủ quên.nếu xem chắc ko thể ngủ dc tiếp mất
Mùa giải chính thức khép lại
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: péAn_Juve on May 10, 2011, 07:17 AM
Quote from: Souslevent

Chúc mừng những ai không hy vọng  và good luck cho những ai vẫn hy vọng.

thanks anh , chào Juve 2010-2011 và hẹn gặp lại . Hẹn gặp lại Juve mà mình đã yêu suốt bao lâu này ở 1 chỗ mới hơn , quên đi những điều đen đủi và đón những thành công mới . Thân chào và quyết thắng        

Tiamo      
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thailam on May 10, 2011, 07:56 AM
Ơ 2 fut bị đâm 2 quả àh  , GAME OVER rùi!
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juveforever on May 10, 2011, 08:51 AM
Quote from: kingofpc
Mình đoán 2 - 2 mà, i chóc. DN chắc chán sống bình yên, tạo biến mới vui
Chievo đá hay thế còn gì. Như quả ghi bàn thứ hai như trong truyện tranh đó. Đá đập cột dọc để lừa đối phương rồi mới đá vào. Juve làm sao mà khá cự nổi. Vòng sau cả 3 đội Udenise, Lazio, Roma đều bại trận, Juve lại còn nguyên hi vọng. Haha
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 10, 2011, 08:58 AM
Đc có mỗi điểm sáng cặp Alex-Alex. Mà em nghĩ Juve hiện nay là do HLV thật. Vd như Liverpool hiện nay so vs đầu mùa có thêm Suarez thôi, còn lại vẫn con người ấy thôi nhưng HLV khác mà thi đấu đã khác hẳn. Juve có lẽ cũng vậy, cầu thủ cũng chả phải kém cỏi gì, có thể chưa đến mức để đạt tầm vô địch nhưng so vs đội hạng trung vẫn còn hơn. Thay HLV có lẽ là tốt nhất, nếu xác định so 3 năm mới có VD thì để HLV mới có 2 năm làm việc tốt hơn so vs để DN xây dựng khung rồi năm 3 mới thay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 12, 2011, 09:49 AM
Palermo đã chính thức có suất đi Europa mùa sau, vị trí thứ 7 của Juve hiện giờ thì cũng đừng mơ ra châu Âu nữa nhá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 12, 2011, 10:10 AM
Juve phải vượt mặt Lazio hoặc Roma mới có thể có suất Europa . Khoảng cách là 3 điểm trong khi còn 2 vòng đấu nữa .
Sự khó khăn chồng chất khi trận tới Krasic và Marchisio bị treo giò vì dính đủ số thẻ vàng .
Nỗi đau càng hiện hữu khi Parma chính là khởi nguồn cho chuỗi thất vọng của Juve mùa này , những người cũ như Candreva-Giovinco-Amauri đang chờ đợi cho 1 lần trả thù nữa .
Cũng có thể Amauri sẽ không có mặt trong trận đấu sắp tới vì tự làm gẫy tay mình ở nhà .  
De Ce đã trở lại và tập luyện tại đội trẻ còn Quagli vẫn vắng mặt .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 12, 2011, 10:37 AM
Quote from: KinhKoDeu

Cũng có thể Amauri sẽ không có mặt trong trận đấu sắp tới vì tự làm gẫy tay mình ở nhà .  


Ôi Amauri trung thành quá  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on May 12, 2011, 10:51 AM
Quote from: KinhKoDeu
Juve phải vượt mặt Lazio hoặc Roma mới có thể có suất Europa . Khoảng cách là 3 điểm trong khi còn 2 vòng đấu nữa .
Sự khó khăn chồng chất khi trận tới Krasic và Marchisio bị treo giò vì dính đủ số thẻ vàng .
Nỗi đau càng hiện hữu khi Parma chính là khởi nguồn cho chuỗi thất vọng của Juve mùa này , những người cũ như Candreva-Giovinco-Amauri đang chờ đợi cho 1 lần trả thù nữa .
Cũng có thể Amauri sẽ không có mặt trong trận đấu sắp tới vì tự làm gẫy tay mình ở nhà .  
De Ce đã trở lại và tập luyện tại đội trẻ còn Quagli vẫn vắng mặt .

Hãi thật! Thêm cả Seba tự ném lọ kem cại râu vào ngón chân cái. Năm sau 2 anh này đc gọi về Juve ngay tắp lự.

Ceglie đá cho tuyến trẻ đc 2-3 tuần gì rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa đc triệu tập. Phong độ chăng(?)

Còn anh Quaglia cũng thấy tập lại rồi nhưng chưa cho đá. Kiểu này ko biết đến hết mùa 2 anh này có đá thêm phút nào nữa ko.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: oneluv on May 15, 2011, 07:54 PM
8h đá phải không nhỉ  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 07:59 PM
nhầm link
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Gaetano Scirea on May 15, 2011, 08:03 PM
Hôm nay cũng ko có cả Preview trên trang chủ à?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 08:10 PM
Anh nào tìm dc link HD cho em xin
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 08:14 PM
http://www.freefootball.org/events/2011051...uventus_FC.html (http://www.freefootball.org/events/20110515_1400_Parma_FC_v_Juventus_FC.html)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 09:07 PM
Link thì mờ, xem giật giật, diễn đàn cô quạnh, Juve đá như cơm nguội ... em muốn chết  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: giorgio chiellini on May 15, 2011, 09:18 PM
đá chán quá
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 09:22 PM
Há há Giovinco của em  
Này thì Europa League
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 15, 2011, 09:24 PM
QUả sút ngon lành quá, năm sau tập trung đá SA thôi, thế lại tốt, nhưng mà chán quá  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 09:24 PM
Ệch, lại bài đá bế tắc thì ném Toni vào sân T.T
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juvehistory on May 15, 2011, 09:25 PM
Tuyệt vời Giovinco... Cố lên Parma....Cố lên Giovinco
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 15, 2011, 09:35 PM
Bravo Giovincooooooooooooo
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 15, 2011, 09:36 PM
hay
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 09:37 PM
Juvnetus buông hẳn rồi, ko có Marchisio Krasic Aquilani thì đá bằng nồi ... Del Neri quẫn trí quá phát điên hay sao mà xếp đội hình xuất phát và thay người nhức hết cả nách

Trận này chỉ có tác dụng đánh giá chân cẳng Candreva và Giovinco  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 15, 2011, 09:39 PM
Thắng cũng rứa, Udinese 2-0 rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 15, 2011, 09:42 PM
Cái bệnh của DN ngấm vào cầu thủ rồi . Cứ trước trận đấu hô hào quyết tâm phải thắng , vào trong trận thì ông nào ông ấy ỉu xìu như cơm nguội .
Bàn thắng của Gio thì 2-3 ông gần đó ko ai chịu bám người , để sút thoải mái thế ko chết mới lạ . Kĩ thuật sút bóng của Gio là rất tốt , để rảnh chân là chết rồi .
Suất Europa đã định đoạt rồi , Sampdoria cũng sắp xuống hạng luôn , Lecce đang thắng 2-0 .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 15, 2011, 09:44 PM
Có lẽ việc DN rời khỏi Sampodria đem hoạ cho cả 3 bên.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 09:45 PM
Mong Del Neri sẽ quay lại cứu vớt đội bóng cũ :")
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavelvnr on May 15, 2011, 09:46 PM
Năm nay còn Intertoto cúp không nhỉ? Palermo có suất đá Europa League thì Juve ở nhà mà.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 09:47 PM
Juve chính thức ở nhà rồi.Cúp Intertoto khai tử từ lâu rồi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 15, 2011, 09:48 PM
Palermo ghi bàn thứ 2 , dẫn 2-1 . Sampdoria chính thức xuống hạng . SerieA vòng cuối chẳng ý nghĩa gì nữa .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 09:52 PM
Khác lượt đi, lượt về Giovinco đã ăn mừng...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 15, 2011, 09:56 PM
Đáng đời lão chủ tịch Samp. Tưởng ngon bán cả Cassano - Pazzini giờ thì chết . Còn chờ j nữa mà ko sang Samp hốt hàng. Palombo, Poli, Gastaldello, Ziegler,...  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Pavelvnr on May 15, 2011, 09:57 PM
Giovinco có vẻ cay cú rất giống Dino Baggio nhé  Cấm mày quay về Turin nhé thằng nhóc
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 15, 2011, 09:58 PM
Có nên mang Giovinco về ko nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 15, 2011, 09:59 PM
Roma bại trận. Juve vẫn nhen nhóm hy vọng đi Europa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 10:01 PM
Hình như Rome cố cứu Juve ah. Hay để vòng cuối cùng thêm phần hấp dẫn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: novembre on May 15, 2011, 10:01 PM
Juve bị dẫn bàn mà mấy phút cuối đá chả cố gắng gì vậy?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: oneluv on May 15, 2011, 10:10 PM
đá chán thật    
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 15, 2011, 10:59 PM
Xong phim. Hè này quên những Benz, Pastore,Aguero, kể cả Bastos đi thôi. Chẳng có cầu thủ nào lớn chấp nhận đến một đội bóng không được dự cúp châu Âu đâu. Chắc mùa này lôi về được mấy chú của Samp thôi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 15, 2011, 11:13 PM
Highlights: http://www.youtube.com/watch?v=K_ZLmtaiRd0 (http://www.youtube.com/watch?v=K_ZLmtaiRd0)

Mirante bay rất đẹp phá pha sút phạt. Ko hổ là GK số 4

Nhiều lần tự hỏi Melo ở đâu khi Juve bị dứt điểm từ tuyến 2. Giờ thì đã hiểu, cậu ta vẫn đi lẫn thẫn khi Giovinco xâm nhập
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 15, 2011, 11:17 PM
Công nhận Giovinco sút tốt nhưng có vẻ Buffon sức rướn ko được như xưa. Nếu thời đỉnh cao có lẽ Buffon đã chạm được những ngón tay vào bóng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: juvehistory on May 15, 2011, 11:21 PM
Quote from: học trò Moggi
Xong phim. Hè này quên những Benz, Pastore,Aguero, kể cả Bastos đi thôi. Chẳng có cầu thủ nào lớn chấp nhận đến một đội bóng không được dự cúp châu Âu đâu. Chắc mùa này lôi về được mấy chú của Samp thôi.
Juve và Samp hình như có thỏa thuận ngầm là Juve không mua cầu thủ của Samp dù free hay sao ý
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 15, 2011, 11:50 PM
Chết vì Melo, Del Neri, Giovinco... toàn người nhà mới ác.
Cầu thủ Juve ra đi tỏa sáng, còn ở nhà cứ lay lắt sống qua từng trận, bệnh quá nặng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 15, 2011, 11:54 PM
Lỗi đâu phải chỉ mình Melo, cả đội có biết đá bóng đâu
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 16, 2011, 12:03 AM
Nói chung thời điểm hiện giờ thì ko biết ai có lỗi hết. Những trận thua như thế này ko thể đổ thừa 1 cá nhân nào. Vì 1 vị trí yếu có thể kéo theo nhiều vị trí khác cũng yếu theo. Nên ko thể biết ai đá kém, ai là nguyên nhân
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 16, 2011, 12:03 AM
Còn ... mà, nặng nhất là ông Del Neri. Mỗi khi bế tắc lại cái bài "ngọn hải đăng" Luca Toni. Thủ thì chẳng bao giờ là điểm mạnh. Đá cống hiến cũng ko xong, thực dụng cũng ko ra hồn. Cũng muốn bảo vệ ông này vì "bất đắc dĩ" chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn hoặc chẳng ai dám đến. Sợ nhất cái viễn cảnh từng anh "cựu" công thần lao vào con thuyền này, như Ferrara chẳng hạn, xong ra đi như tội đồ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 16, 2011, 12:14 AM
Trận này như kiểu chưa đá đã thả, Del Neri muốn phá trận đấu :|
Cho Giandonatto đá từ đầu, xong đầu hiệp 2 dc thay bởi Traore @@ ... ko biết đội hình kiểu gì nữa, Toni và Salihamidzic cũng như kiểu chán quá thay bừa ;]]

Parma chả cần Amauri mà cũng thắng nhẹ nhàng, có Amauri chắc thêm 2 bàn nữa, xấu hổ đến thế là cùng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: thienlai on May 16, 2011, 08:08 AM
Quote from: PhuongHoang
Đáng đời lão chủ tịch Samp. Tưởng ngon bán cả Cassano - Pazzini giờ thì chết . Còn chờ j nữa mà ko sang Samp hốt hàng. Palombo, Poli, Gastaldello, Ziegler,...
Chừng ấy người đá hay chắc Sam kô đến nỗi xuống hạng đâu mà cần phải sang hốt hàng. Mua họ về làm dự bị chắc là ok, chứ còn mua về để hy vọng có một bộ mặt mới cho Juve thì xin thôi.

Quote from: tqhoa
Chết vì Melo, Del Neri, Giovinco... toàn người nhà mới ác.
Cầu thủ Juve ra đi tỏa sáng, còn ở nhà cứ lay lắt sống qua từng trận, bệnh quá nặng.
Cũng chẳng tỏa sáng tới mức đó đâu bạn, chẳng qua là sang đội bóng nhỏ, mọi người đá quanh mình, theo lối đá của mình bao giờ chẳng dễ hơn là mình phải đá theo lối đá người bên cạnh.

Juve cần cải tổ nhưng vị trí đầu tiên phải là thuyền trưởng chứ không phải cầu thủ. Tớ tin với một HLV đẳng cấp thì đội hình này của Juve năm sau dư sức vào Top3.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on May 16, 2011, 08:52 AM
Lại thêm 1 lần nữa Juve phải ôm hận bởi "Kiến nguyên tử" Giovinco.1 pha xử lý quá hoàn hảo và Buffon cũng không thể làm gì để ngăn chặn bàn thua ấy.Sau trận đấu này thì có thể nhận thấy Seba đã hoàn toàn trưởng thành và mùa sau có thể  gánh vác trọng trách ghi bàn cho Juve được rồi,khỏi mơ tưởng đến "Kun" Aguero làm gì cho mệt  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 16, 2011, 10:18 AM
Quote from: thienlai
Chừng ấy người đá hay chắc Sam kô đến nỗi xuống hạng đâu mà cần phải sang hốt hàng. Mua họ về làm dự bị chắc là ok, chứ còn mua về để hy vọng có một bộ mặt mới cho Juve thì xin thôi.
Cũng chẳng tỏa sáng tới mức đó đâu bạn, chẳng qua là sang đội bóng nhỏ, mọi người đá quanh mình, theo lối đá của mình bao giờ chẳng dễ hơn là mình phải đá theo lối đá người bên cạnh.

Juve cần cải tổ nhưng vị trí đầu tiên phải là thuyền trưởng chứ không phải cầu thủ. Tớ tin với một HLV đẳng cấp thì đội hình này của Juve năm sau dư sức vào Top3.
Cái lũ kém cỏi Sampdoria đó năm ngoái lấy suất CL thứ 4 của Italia đấy .
Đã nghèo mà còn đú  , không suất Europa thì ma tây nó về , mấy con hàng Palombo - Poli như thế là quá ngon rồi .
Còn nếu không thích thì cứ nhìn xem Inter - Milan - Napoli - Roma nó có khuân không ?
Juve phải thay đổi , quan trọng nhất là HLV . Tình huống Giovinco ghi bàn cũng như bao lần , không 1 ai áp sát mà chỉ đứng đó che chắn . Đó là hệ thống phòng thủ , tư duy phòng ngự của HLV chứ không đơn thuần là con người .
Thực ra Gio cũng thi đấu không phải hay , vẫn đi bộ trên sân đều đều . Có điều Parma để cho Gio đá theo đúng khả năng , sẵn sàng để mắc màn phía trên và lối chơi cũng ko phụ thuộc duy nhất vào đó . Khi còn ở Juve , ai cũng kì vọng em nó là siêu nhân , thế là quá sức .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 16, 2011, 11:37 AM
Em thấy chả còn gì để nói nữa về Juve nữa đâu. Nói thì cũng đã nói đủ 2 tháng nay rồi, h có nói thì nói xem ai sẽ thích hợp cho tương lai thôi. Chứ cái yếu cái kém thì bộc lỗ rõ ai cùng biết rồi
Liệu Lippi về thì có cửa cho Giovinco ko nhỉ?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: novembre on May 16, 2011, 12:07 PM
Thôi mọi người đừng hi vọng Giovinco về làm gì nữa,cầu thủ này không có duyên với Juve đâu.Bây giờ chỉ hi vọng Marotta mua bán hợp lý,mua được những cầu thủ chất lượng để nâng tầm của đội bóng lên(nhiều bạn nói với đội hình này chúng ta dư sức vào top3 chứ tớ thấy đội hình chúng ta so với mấy đội top trên vẫn thua kém nhiếu lắm  )
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dinozoff1991 on May 17, 2011, 10:20 AM
Quote from: novembre
Thôi mọi người đừng hi vọng Giovinco về làm gì nữa,cầu thủ này không có duyên với Juve đâu.Bây giờ chỉ hi vọng Marotta mua bán hợp lý,mua được những cầu thủ chất lượng để nâng tầm của đội bóng lên(nhiều bạn nói với đội hình này chúng ta dư sức vào top3 chứ tớ thấy đội hình chúng ta so với mấy đội top trên vẫn thua kém nhiếu lắm  )
Nếu mà nói thua kém thì cũng không hẳn là đúng vì nếu như thế thì Juve mình đã không có được kỳ tích là gần như thắng được tất cả các cuộc đối đầu với các đội bóng thuộc TOP trên(chỉ thua mỗi trận lượt về với AC Milan).Điều đó nói lên 1 điều là đội hình của Juve cũng rất mạnh,không hề kém cạnh ai nhưng  lại thiếu đi tính ổn định.Đó mới là điều kiện cần thiết để xây dựng nên 1 đội bóng mạnh toàn diện nhưng Juve mình lại chưa có được điều này,thôi thì chỉ còn biết trông chờ vào mùa giải sau chứ cứ trách móc thì cũng không giải quyết được gì cả    

           Mình nghĩ cũng phải tạo cơ hội cho Giovinco được thử sức mình chứ,dù gì chú ấy cũng là 1 sản phẩm do chính Juve đào tạo ra mà,sao lại xét đoán gay gắt thế nhở  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 18, 2011, 10:19 PM
Lướt qua các topic thấy bàn luận sôi nổi nhiều vấn đề quá, các báo mạng thì tha hồ chê bai từ cầu thủ đến Del Neri, bây giờ chê luôn cả Marrotta và Agnelli   trong khi mới đầu mùa còn tung hô như thánh sống. 2 năm vừa qua Juve đổ không ít tiền của, thực hiện rất nhiều cuộc cách mạng nhân sự từ lãnh đạo đến cầu thủ nhưng kết quả vẫn tệ hại.Tại sao những Diego, Melo,Krasic, Bonucci, Motta, Pepe khi mới đến người ta đều tung hô nhưng cuối mùa lại bị mắng chửi thậm tệ, dìm xuống bùn đen, ném cho thùng rác vàng??? Đẳng cấp kém?món hàng hớ?Tôi không nghĩ vậy. Một Diego dẫn dắt Bremen thành công ở Bundesliga và Champ trước đó, một Melo xuất sắc ở Serie A và Copa America, Krascic, Bonucci, Pepe cũng đều có một mùa giải thành công chỉ ngay mùa hè gần nhất thôi nhưng đều mang lại thất vọng cho chúng ta?Đã đến lúc nên xem lại chính quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới.Cá nhân tôi cho rằng, ko phải lỗi ở các cầu thủ được mua về. Mùa giải năm ngoái, đến tận phút cuối cùng khi bắt đầu mùa giải mới, Juve mới có đầy đủ đội hình do Diego chấn thương, các cầu thủ như Melo thì chưa đựoc tập luyện cùng đội do mới về từ Copa America. Đến năm nay cũng vậy, phút cuối Juve mới có Quaglia, Krasic. Thậm chí 3 vòng đấu đầu tiên chính là ba trận đầu tiên mà các cầu thủ Juve chơi cùng nhau, tránh sao khỏi thất bại?Điều đó đã tạo tiền đề rất không tốt cho cả mùa giải. Hơn nữa chúng ta đều biết cụm từ "điểm rơi phong độ". Mọi đội bóng đều có tính toán kĩ lưỡng khi chuẩn bị cho mùa giải mới, đầu tiên là tập nhẹ cùng nhau, sau đó nhồi thể lực, đi tập huấn để tập kĩ - chiến thuật tạo sự ăn ý. Cuối cùng là thi đấu giao hữu. Việc tính toán sai điểm rơi phong độ làm cho đội bóng ko có được khởi đầu tốt, dễ gặp chấn thương hàng loạt.(đội tuyển VN cũng thất bại nhiều lần dù là Ưcv Vô địch trước khi vào giải do Ban HL bị động trong tính toán điểm rơi phong độ). Hai năm qua cứ đến khi mùa giải vào giai đoạn khắc nghiệt là Juve chấn thuwong hàng loạt. Mấu chốt đều do ko có quá trình chuẩn bị lực lượng tốt. Sự cầu toàn của lãnh đạo chờ đợi đến khi sát mùa giải mới khởi tranh mới mua cầu thủ (để ép giá, để kiểm tra kĩ cầu thủ trong giải đấu mùa hè hay trong quá trình tập huấn) làm cho Juve ko có được thời gian chuẩn bị đủ tốt cho cuộc trường chinh. Cầu thủ ko phải cỗ máy, cứ xem nhưng cầu thủ mua về đều trẻ, khỏe, có chuyên môn tốt (Rinaudo, Motta, Traore) hay tài năng đã đựoc thẩm định ngay mùa giải trứoc đó (Krasic, Diego, Melo, Pepe), nếu như có thời gian chuẩn bị đủ tốt thì Juve ko đến nỗi bi đát. Ai chê anh hói Beppe thì điểm lại những bản hợp đồng của anh xem: Quaglia, Matri - ghi hầu hết những bàn thắng quan trọng ở lượt đi và về, đánh giá: Đạt.Toni-giải pháp tình thế, dự bị tốt, ghi được vài bàn thắng,coi như đạt. Aquilani: hồi sinh được 80% đẳng cấp, ai khắt khe có thể nói chưa đạt nhưng cũng tạm được với một HD cho mượn.Krasic: mùa đàu tiên cũng khó đòi hỏi gì hơn,đạt.Bonucci:chưa phối hợp ăn ý đựoc với Chie nhưng lỗi phần lớn đều nằm ở hai biên, tạm được.Thủ môn Storari- quá tốt. Còn lại các bản HD khác (Martinez, Pepe, Motta,Rinaudo,Traore) coi như thất bại. Như vậy cũng được coi là đạt 70% trong khi không tiêu nhiều tiền của lãnh đạo.Nếu bây giờ Juve thải hàng loạt và ồ ạt mua mới về thì lại tái diễn y như vậy, nghĩa lài chờ đợi cuối mùa hè mới có HD bom tấn, lại ko đủ tjan chuẩn bị. và một mùa giải thất bại lại hiển hiện.Cái chúng ta cần bay giờ là sự ổn định nhanh chóng. Nếu mang về Conte thì mang về ngay sau vòng đấu cuối. Sau đó mua bán cầu thủ tiến hành ngay để chốt lại danh sách trước tháng 7. Có như thế Juve mới đủ thời gian để chuẩn bị đựoc. Và tốt nhất là không bán đi trước khi mua đựoc người về để đội bóng có thể tập luyện ổn định.Có bán, hãy bán vào mùa đông.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 18, 2011, 11:02 PM
Quote from: dinozoff1991
Nếu mà nói thua kém thì cũng không hẳn là đúng vì nếu như thế thì Juve mình đã không có được kỳ tích là gần như thắng được tất cả các cuộc đối đầu với các đội bóng thuộc TOP trên(chỉ thua mỗi trận lượt về với AC Milan).Điều đó nói lên 1 điều là đội hình của Juve cũng rất mạnh,không hề kém cạnh ai nhưng  lại thiếu đi tính ổn định.Đó mới là điều kiện cần thiết để xây dựng nên 1 đội bóng mạnh toàn diện nhưng Juve mình lại chưa có được điều này,thôi thì chỉ còn biết trông chờ vào mùa giải sau chứ cứ trách móc thì cũng không giải quyết được gì cả    

           Mình nghĩ cũng phải tạo cơ hội cho Giovinco được thử sức mình chứ,dù gì chú ấy cũng là 1 sản phẩm do chính Juve đào tạo ra mà,sao lại xét đoán gay gắt thế nhở
Zoff ơi, Juve còn hòa Inter với Rome nữa, chưa kể thua Napoli, đâu có thắng hết đâu. Chỉ là Juve khi đối đầu với các đội có khả năng dự cup châu âu thì Juve mình có số điểm cao nhất.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jack Atlas on May 18, 2011, 11:04 PM
Quote from: AlexDelPiero
Lướt qua các topic thấy bàn luận sôi nổi nhiều vấn đề quá, các báo mạng thì tha hồ chê bai từ cầu thủ đến Del Neri, bây giờ chê luôn cả Marrotta và Agnelli   trong khi mới đầu mùa còn tung hô như thánh sống. 2 năm vừa qua Juve đổ không ít tiền của, thực hiện rất nhiều cuộc cách mạng nhân sự từ lãnh đạo đến cầu thủ nhưng kết quả vẫn tệ hại.Tại sao những Diego, Melo,Krasic, Bonucci, Motta, Pepe khi mới đến người ta đều tung hô nhưng cuối mùa lại bị mắng chửi thậm tệ, dìm xuống bùn đen, ném cho thùng rác vàng??? Đẳng cấp kém?món hàng hớ?Tôi không nghĩ vậy. Một Diego dẫn dắt Bremen thành công ở Bundesliga và Champ trước đó, một Melo xuất sắc ở Serie A và Copa America, Krascic, Bonucci, Pepe cũng đều có một mùa giải thành công chỉ ngay mùa hè gần nhất thôi nhưng đều mang lại thất vọng cho chúng ta?Đã đến lúc nên xem lại chính quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới.Cá nhân tôi cho rằng, ko phải lỗi ở các cầu thủ được mua về. Mùa giải năm ngoái, đến tận phút cuối cùng khi bắt đầu mùa giải mới, Juve mới có đầy đủ đội hình do Diego chấn thương, các cầu thủ như Melo thì chưa đựoc tập luyện cùng đội do mới về từ Copa America. Đến năm nay cũng vậy, phút cuối Juve mới có Quaglia, Krasic. Thậm chí 3 vòng đấu đầu tiên chính là ba trận đầu tiên mà các cầu thủ Juve chơi cùng nhau, tránh sao khỏi thất bại?Điều đó đã tạo tiền đề rất không tốt cho cả mùa giải. Hơn nữa chúng ta đều biết cụm từ "điểm rơi phong độ". Mọi đội bóng đều có tính toán kĩ lưỡng khi chuẩn bị cho mùa giải mới, đầu tiên là tập nhẹ cùng nhau, sau đó nhồi thể lực, đi tập huấn để tập kĩ - chiến thuật tạo sự ăn ý. Cuối cùng là thi đấu giao hữu. Việc tính toán sai điểm rơi phong độ làm cho đội bóng ko có được khởi đầu tốt, dễ gặp chấn thương hàng loạt.(đội tuyển VN cũng thất bại nhiều lần dù là Ưcv Vô địch trước khi vào giải do Ban HL bị động trong tính toán điểm rơi phong độ). Hai năm qua cứ đến khi mùa giải vào giai đoạn khắc nghiệt là Juve chấn thuwong hàng loạt. Mấu chốt đều do ko có quá trình chuẩn bị lực lượng tốt. Sự cầu toàn của lãnh đạo chờ đợi đến khi sát mùa giải mới khởi tranh mới mua cầu thủ (để ép giá, để kiểm tra kĩ cầu thủ trong giải đấu mùa hè hay trong quá trình tập huấn) làm cho Juve ko có được thời gian chuẩn bị đủ tốt cho cuộc trường chinh. Cầu thủ ko phải cỗ máy, cứ xem nhưng cầu thủ mua về đều trẻ, khỏe, có chuyên môn tốt (Rinaudo, Motta, Traore) hay tài năng đã đựoc thẩm định ngay mùa giải trứoc đó (Krasic, Diego, Melo, Pepe), nếu như có thời gian chuẩn bị đủ tốt thì Juve ko đến nỗi bi đát. Ai chê anh hói Beppe thì điểm lại những bản hợp đồng của anh xem: Quaglia, Matri - ghi hầu hết những bàn thắng quan trọng ở lượt đi và về, đánh giá: Đạt.Toni-giải pháp tình thế, dự bị tốt, ghi được vài bàn thắng,coi như đạt. Aquilani: hồi sinh được 80% đẳng cấp, ai khắt khe có thể nói chưa đạt nhưng cũng tạm được với một HD cho mượn.Krasic: mùa đàu tiên cũng khó đòi hỏi gì hơn,đạt.Bonucci:chưa phối hợp ăn ý đựoc với Chie nhưng lỗi phần lớn đều nằm ở hai biên, tạm được.Thủ môn Storari- quá tốt. Còn lại các bản HD khác (Martinez, Pepe, Motta,Rinaudo,Traore) coi như thất bại. Như vậy cũng được coi là đạt 70% trong khi không tiêu nhiều tiền của lãnh đạo.Nếu bây giờ Juve thải hàng loạt và ồ ạt mua mới về thì lại tái diễn y như vậy, nghĩa lài chờ đợi cuối mùa hè mới có HD bom tấn, lại ko đủ tjan chuẩn bị. và một mùa giải thất bại lại hiển hiện.Cái chúng ta cần bay giờ là sự ổn định nhanh chóng. Nếu mang về Conte thì mang về ngay sau vòng đấu cuối. Sau đó mua bán cầu thủ tiến hành ngay để chốt lại danh sách trước tháng 7. Có như thế Juve mới đủ thời gian để chuẩn bị đựoc. Và tốt nhất là không bán đi trước khi mua đựoc người về để đội bóng có thể tập luyện ổn định.Có bán, hãy bán vào mùa đông.

wall of text kinh quá bạn ơi

ờ thế sao kể cả khởi đầu thế nào, giữa mùa cũng tràn trề hi vọng đấy thôi - đầu mùa ko quan trọng

cái chính là " hiệu ứng mùa đông " kia kìa, mà cái đấy thì nếu ko nhầm từ thời Capello cũng đã hơi hơi có, sau Calciopoli thì quá rõ nét

còn về khả năng chuyển nhượng bác Ma Hói : có những vụ ngon ( Quag,Matri,Storai ), đạt ( Toni,Aqui ) ; còn lại theo mình đều có thể cho đi tàu bay giấy hết ; có kiên nhẫn thêm thì là với Krasic, Motta, Il Makala  1 mùa nữa ;

Rinaudo , Traore toàn hàng thải đội bạn mà yếu hơn mình; chất cái nỗi gì
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 19, 2011, 03:09 AM
Quote from: Jack Atlas
wall of text kinh quá bạn ơi

ờ thế sao kể cả khởi đầu thế nào, giữa mùa cũng tràn trề hi vọng đấy thôi - đầu mùa ko quan trọng

cái chính là " hiệu ứng mùa đông " kia kìa, mà cái đấy thì nếu ko nhầm từ thời Capello cũng đã hơi hơi có, sau Calciopoli thì quá rõ nét

còn về khả năng chuyển nhượng bác Ma Hói : có những vụ ngon ( Quag,Matri,Storai ), đạt ( Toni,Aqui ) ; còn lại theo mình đều có thể cho đi tàu bay giấy hết ; có kiên nhẫn thêm thì là với Krasic, Motta, Il Makala  1 mùa nữa ;

Rinaudo , Traore toàn hàng thải đội bạn mà yếu hơn mình; chất cái nỗi gì


Ôi đệch con hàng này cũng chui vào đây sao
Về 50 chơi đi \m/

Juve fail là do cầu thủ hoàn toàn ko có sức chiến đấu, đá vật vờ như lũ thất trận. Năm trước khi Ferrara lên nắm quyền ở vài trận cuối mùa và giai đoạn đầu mùa 2009-2010 thì Juve đá rất tốt, tốt y như Del Neri khiển quân hồi đầu mùa bóng vậy. Ko truyền dc lửa cho cầu thủ thì HLV ko chịu trách nhiệm thì còn ai đây?

Những thương vụ của Marotta khoan hẵng so sánh với Secco hay Moggi vì vẫn cần thời gian kiểm chứng. Vì hướng đi của Juve bây giờ khác với Juve - Moggi nên cũng đừng mong đường lối chuyển nhượng giống thời kỳ trước Calciopoli. Mình thấy Marotta làm ăn khá khôn ngoan ... Bonucci, Quagliarella, Matri, Krasic đều là những cầu thủ tốt, có khả năng cống hiến nhiều trong tương lai.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 19, 2011, 03:25 AM
E cũng thấy Marotta đã làm tốt công việc của mình. Tiền đã chẳng có, mua toàn mua trả góp trả 3 năm, rồi mượn mới có được từng ấy người, để vá cái đội hình què cụt của mùa 2009-2010. Mà các cá nhân Marotta mua để đá chính ngoài Martinez bị chấn thương hành hạ thì đều thể hiện tốt. Motta mới chỉ đi mượn thì thất bại cũng không phải mua. Traore, Rinaudo,Toni hay Barzagli mượn chỉ để dự bị nên không cần xét đến
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 19, 2011, 06:45 PM
Quote from: Jack Atlas
wall of text kinh quá bạn ơi

ờ thế sao kể cả khởi đầu thế nào, giữa mùa cũng tràn trề hi vọng đấy thôi - đầu mùa ko quan trọng

cái chính là " hiệu ứng mùa đông " kia kìa, mà cái đấy thì nếu ko nhầm từ thời Capello cũng đã hơi hơi có, sau Calciopoli thì quá rõ nét

còn về khả năng chuyển nhượng bác Ma Hói : có những vụ ngon ( Quag,Matri,Storai ), đạt ( Toni,Aqui ) ; còn lại theo mình đều có thể cho đi tàu bay giấy hết ; có kiên nhẫn thêm thì là với Krasic, Motta, Il Makala  1 mùa nữa ;

Rinaudo , Traore toàn hàng thải đội bạn mà yếu hơn mình; chất cái nỗi gì
Không nói thế được, cổ nhân có câu : " đầu xuôi thì đuôi mới lọt" - Các trận đầu mùa thi đấu tốt thì mới khích lệ tinh thần cầu thủ được. Nhưng cái tôi muốn nói về hiệu ứng mùa đông của bạn, nếu ko có đủ thể lực cho một mùa giải kéo dài trên nhiều mặt trận. Thì chỉ hết lượt đi là cả thẻ lực lẫn tinh thần cạn kiệt, cầu thủ rất dễ dính chấn thương hàng loạt. Đó là lúc đội bóng sẽ hụt hơi. Vì vậy kế hoạch chuẩn bị là rất quan trọng.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 19, 2011, 08:13 PM
Nếu ko lầm thì những trận gần đây Bonucci đc đưa lên ghế dự bị. Thay bằng Barzagli. Bonucci đã mất vị trí vào tay Barzagli
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 19, 2011, 08:37 PM
Bonucci xuống phong độ quá, có lẽ nên mang đổi lấy Astori hay Sakho thì tốt hơn
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Giuseppe Marotta on May 19, 2011, 09:36 PM
Quote from: AlexDelPiero
Bonucci xuống phong độ quá, có lẽ nên mang đổi lấy Astori hay Sakho thì tốt hơn
cứ 1 cầu thủ vừa xuống phong độ đã mất hết lòng tin đòi đem đi đổi chác thì ai dám ở lại đá nữa chứ    ... như Melo năm trước đá đấm thế mà vẫn được tin dùng thì mới có cơ hội trở lại như năm nay chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 19, 2011, 09:42 PM
Marotta có khác, đầu mùa vung €15.5m ra cho Bonucci mà cứ thấy đá phập phù là tống đi sao? Juventus lắm tiền quá nhỉ ;D
Bonucci còn rất trẻ và rất tiềm năng, với 1 trung vệ Italia tuổi đời như thế mà cứ mong đá như Cannavaro sao. Barzagli chỉ là Legrotaglie mới thôi, ko thể sử dụng lâu dài.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Giuseppe Marotta on May 19, 2011, 11:16 PM
Barzagli từng là thủ lỉnh tương lai của Azzurri một thời gian đó ... chả hiểu sao sa sút nhanh thế ... còn Legrotaglie thì xưa nãy vẫn là Legrotaglie  thôi ^^Barzagli mà đá tốt thì hay hơn cả Nesta ấy chứ
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 19, 2011, 11:24 PM
Quote from: Giuseppe Marotta
Barzagli từng là thủ lỉnh tương lai của Azzurri một thời gian đó ... chả hiểu sao sa sút nhanh thế ... còn Legrotaglie thì xưa nãy vẫn là Legrotaglie  thôi ^^Barzagli mà đá tốt thì hay hơn cả Nesta ấy chứ

Cái này Ma tiên sinh nói linh tinh rồi. Barzagli chỉ hơn Nesta cái tuổi đời trẻ hơn thôi, còn trình độ thì phải xem xét lại nhiều lắm à.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 19, 2011, 11:35 PM
Quote from: Giuseppe Marotta
Barzagli từng là thủ lỉnh tương lai của Azzurri một thời gian đó ... chả hiểu sao sa sút nhanh thế ... còn Legrotaglie thì xưa nãy vẫn là Legrotaglie  thôi ^^Barzagli mà đá tốt thì hay hơn cả Nesta ấy chứ
Warn: Chém nữa là đi theo Zoff ấy.
@ Sous: Xoá warn anh ơi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 19, 2011, 11:37 PM
Ko đc xem Barzagli nhiều, ko thấy nổi bật lắm nhưng hình như cũng chưa thấy mắc sai lầm nghiêm trọng nào. Còn Bonucci tớ thấy cậu này may mắn đc ưu ái rất nhiều từ Juve tới Azzurri nhưng lại hay mắc sai lầm. Giờ mất chỗ ở Juve, chưa biết sắp tới HLV mới thế nào nhưng tiếp tục chơi tồi thì mất luôn chỗ ở Azzurri cũng ko chừng
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Giuseppe Marotta on May 20, 2011, 12:09 AM
Quote from: tqhoa
Cái này Ma tiên sinh nói linh tinh rồi. Barzagli chỉ hơn Nesta cái tuổi đời trẻ hơn thôi, còn trình độ thì phải xem xét lại nhiều lắm à.
Mình đâu có nói hiện tại Barzagli hơn Nesta đâu, bạn phải đọc kỹ, mình nói là Barzagli nếu mà còn đá hay thì có khi hơn cả Nesta, mà hơn ở đây cũng mang nhiều nghĩa ... vì trước đây Barzagli được ví như là người thay thế Canavaro và Nesta ... có 1 độ hắn đá cực ổn nhưng mà cũng do chấn thương này nọ

Đây, hồi đó người ta nói về hắn như vầy http://vietbao.vn/Bong-da/Palermo-rao-ban-...i/45222911/309/ (http://vietbao.vn/Bong-da/Palermo-rao-ban-A-Barzagli/45222911/309/) ... nói chung Bonucci giờ cũng y chác như Barzagli ngày đó, cũng là cả 1 tương lai ... nhưng hi vọng anh sẽ đi con đường khác Barzagli

Thôi nói chung không nói về chuyện này nữa mắc công loãng chủ đề.
Tiện thể nói các bạn luôn mình hâm mộ Marotta nên đặt nick thế các bạn đừng hiểu nhầm rồi chọc mình ông Sou ổng tức lên ổng treo nick thì uổng lắm  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 20, 2011, 12:31 AM
Bonucci đá có phần còn nổi hơn Barzagli ngày xưa đó. Barzagli đá ở Parlemo khá biết tâng hàng thôi. Barzagli đá hồi trước chắc giống Kajer bây giờ thôi, mà cũng sang Đức, chìm nghỉm luôn . Bonucci thấy có tố chất nhiều hơn, cao to, vào bóng nhiều quả ngon. Năm nay cần nhìn nhận là hậu vệ lỗi nhiều là ở 2 cánh. 2 trung vệ của Juve, thì Chiellini không phải mẫu hậu vệ đá bọc lót cho hậu vệ khác, Bonucci bị đặt vào thế phải chống đỡ trách nhiệm khá lớn khi chưa đủ tầm, dẫn đến sai lầm là có thể hiểu được. Hi vọng là năm sau Juve sẽ có bổ sung hàng hậu vệ thích đáng để Bonucci có thể phát huy được khả năng của mình.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Giuseppe Marotta on May 20, 2011, 12:38 AM
Hi, mới đọc bài chia tay Pirlo ở Milan ... người ta thường nói ở Milan các cầu thủ và đội bóng rất có tình cảm .... nhưng tính ra mình thấy Milan không khác gì Real, cái gì không cần nữa thì đẩy đi ngay. Sống cảm tình phải như Juve mới đúng, chỉ có cầu thủ rời Juve chứ Juve không tìm cách đuổi đi (hồi 2006 là 1 ví dụ) ... hi vọng Pirlo sẽ giúp ích cho Juve mùa tới
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 20, 2011, 01:04 AM
Mình cũng ít xem Barzagli đá, chỉ xem mấy trận khi đá cho JUve. Thì thấy đây là cầu thủ khá điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống tốt. Nói chung là có đẳng cấp.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: linkno1 on May 20, 2011, 04:42 AM
Chú Baz cứ đợi 1-2 năm nữa xem, có khi lại thành trụ cột của italia ấy chứ, hậu vệ Italia thấy cứ phải  tuổi băm mới coi như là chín thì phải....Baz mới 28-29 còn trẻ lắm...lol...hy vọng thôi nhé ko phải chắc chắn..

Còn Bonucchi chỉ cần có thêm chút kinh nghiệm thì sẽ khá lên ngay...Juve là đội bóng lớn đầu tiên mà hắn chơi...mùa này cả đội đều yếu chứ ko phải mình hắn...Ranochia cũng phập phù cơ mà...
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 20, 2011, 05:01 AM
Tớ không đánh giá Barzagli hơn sau vài trận đấu cũng như không hạ nhục Bonucci sau vài trận.
Barzagli vẫn chỉ dạng tầm tầm mãi không thành huyền thoại được nhưng vẫn là hàng ngon.
Còn Bonucci để lại ấn tượng với sự điềm tĩnh và khả năng phát động tấn công tốt. Điểm yếu là trong những tình huống 1 chọi 1 và khả năng phán đoán tình huống hơi kém. Chỉ cần thời gian và sự tin tưởng, cả hai dư sức khiến Chiellini ra cánh trái
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Duong Qua on May 20, 2011, 10:31 AM
Mình thấy Bonucchi có vẻ chậm chạp thế nào đấy, có thể là do hệ thống phòng ngự của Del Neri quá bí hiểm như KinhKoDeu nói. Nhưng xem Barzagli đá thấy yên tâm hơn Bonucchi.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 20, 2011, 10:48 AM
Quote from: PhuongHoang
Ko đc xem Barzagli nhiều, ko thấy nổi bật lắm nhưng hình như cũng chưa thấy mắc sai lầm nghiêm trọng nào. Còn Bonucci tớ thấy cậu này may mắn đc ưu ái rất nhiều từ Juve tới Azzurri nhưng lại hay mắc sai lầm. Giờ mất chỗ ở Juve, chưa biết sắp tới HLV mới thế nào nhưng tiếp tục chơi tồi thì mất luôn chỗ ở Azzurri cũng ko chừng
Bạn vẫn ghét Bonnuci thế cơ à? H còn đánh giá Ranocchia hơn ko? Anh này là 1 trong 10 bản hợp đồng tệ nhất của Inter đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 20, 2011, 11:02 AM
Dạo Chiellini bị dính chấn thương thì bộ đôi Bonucci - Barzagli đá khá đây chứ, Juve kiếm dc kha khá điểm vào thời diểm đó [ những trận với Genoa hay Roma ] ... Mình cảm thấy ko phải do mắc nhiều lỗi hay vì lý do phong độ mà Bonucci bị đẩy lên bench mấy trận gần đây.
Bonucci giống Barzagli, đá đầu óc và khôn ngoan hơn Chiellini nhưng nhiều lúc chìm cùng đội bóng, đá ỉu xìu thiếu lửa. Chiellini thì ko như thế.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: PhuongHoang on May 20, 2011, 01:57 PM
Quote from: Souslevent
Tớ không đánh giá Barzagli hơn sau vài trận đấu cũng như không hạ nhục Bonucci sau vài trận.
Barzagli vẫn chỉ dạng tầm tầm mãi không thành huyền thoại được nhưng vẫn là hàng ngon.
Còn Bonucci để lại ấn tượng với sự điềm tĩnh và khả năng phát động tấn công tốt. Điểm yếu là trong những tình huống 1 chọi 1 và khả năng phán đoán tình huống hơi kém. Chỉ cần thời gian và sự tin tưởng, cả hai dư sức khiến Chiellini ra cánh trái
Phát động tấn công chỉ là yếu tố phụ đối với trung vệ. Còn sự điềm tĩnh của Bonucci mà cậu nói giống với sự chậm chạp và thiếu lăn xả hơn
Trong khi 1v1 và phán đoán tình huống lại rất quan trọng đối với trung vệ

Quote from: Nguyen Hai Long
Bạn vẫn ghét Bonnuci thế cơ à? H còn đánh giá Ranocchia hơn ko? Anh này là 1 trong 10 bản hợp đồng tệ nhất của Inter đấy
Chẳng việc j phải ghét nếu cầu thủ đó đá hay lại còn là gà nhà cả. Chỉ là nói lên những j đã thấy
Cậu đọc báo nào nói Ranocchia 1 trong 10 hợp đồng tệ nhất? Do ai bình chọn, tiêu chí j hay chỉ do 1 người nào đó? Chẳng có hợp đồng tệ hại nào mà đc đá liên tục ở Inter đâu. Trong 3 cầu thủ đến Inter mùa đông là Ranocchia & Pazzini & Nagamoto thì số lần ra sân theo thứ tự 17 & 16 & 13
Phải bài này ko? http://dantri.com.vn/c26/s26-482523/top-10...giai-201011.htm (http://dantri.com.vn/c26/s26-482523/top-10-chu-ky-te-nhat-serie-a-mua-giai-201011.htm)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 20, 2011, 02:09 PM
Bonucci thì nói cả trăm lần vẫn là loại đánh đập ko phải loại quét dọn. Điểm yếu là khá chậm trong xoay trở và đọc tình huống kém. Nếu chăm chỉ cải thiện thì có tương lai. Thế mạnh ở thể hình thể lực và solo kha khá, phát động tạm ổn.

Barzagli thì mãi chỉ giống như kiểu Legro. Trung vệ tốt chứ không thể xuất sắc. sẽ có những khoảng ngắn hoặc vài trận đá tốt. Nhưng không thể ổn định và làm trụ cột hàng thủ được.

Sự đe dọa của Bonu đối với vị trí Bar hay ngược lại trong giành suất đá cặp với Chie thực sự không quá gay gắt. vì mỗi chú hiện đều thiếu một sự ổn định.

Có tố chất và tương lai tốt thì mình thấy là Sorensen. Hơi buồn nếu thủ lĩnh hàng thủ là một trung vệ nước ngoài. Nhưng nhìn cái cách tackle và 1vs1 của Sorensen thấy rất thích (có chút j đấy khá giống Thuram đấy - thua mỗi khả năng đọc thế trận và bám biên thôi - tôi luyện có thể sẽ đc)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Dkv on May 20, 2011, 02:41 PM
Tớ nghĩ khác, khả năng phát động tấn công của một trung vệ là yếu tố cần thiết. Cũng khá quan trọng. Khả năng 1 chọi 1 khá quan trọng nhưng cái này cũng phải nói thêm là khả năng này phát triển nhờ kinh nghiệm. Tớ cũng xem Ranocchia nhiều rồi, nói chung cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Đúng là xem Ranocchia có cảm giác nhanh nhẹn, hoạt bát hơn so với Bonucci nhưng độ an toàn cũng chẳng khác nhau mấy. Ranocchia đứng sai vị trí liên tục, được cái các pha vào bóng tuơng đối chính xác và nhanh.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: novembre on May 20, 2011, 03:05 PM
Quote from: HoangtuTurin
Bonucci thì nói cả trăm lần vẫn là loại đánh đập ko phải loại quét dọn. Điểm yếu là khá chậm trong xoay trở và đọc tình huống kém. Nếu chăm chỉ cải thiện thì có tương lai. Thế mạnh ở thể hình thể lực và solo kha khá, phát động tạm ổn.

Barzagli thì mãi chỉ giống như kiểu Legro. Trung vệ tốt chứ không thể xuất sắc. sẽ có những khoảng ngắn hoặc vài trận đá tốt. Nhưng không thể ổn định và làm trụ cột hàng thủ được.

Sự đe dọa của Bonu đối với vị trí Bar hay ngược lại trong giành suất đá cặp với Chie thực sự không quá gay gắt. vì mỗi chú hiện đều thiếu một sự ổn định.

Có tố chất và tương lai tốt thì mình thấy là Sorensen. Hơi buồn nếu thủ lĩnh hàng thủ là một trung vệ nước ngoài. Nhưng nhìn cái cách tackle và 1vs1 của Sorensen thấy rất thích (có chút j đấy khá giống Thuram đấy - thua mỗi khả năng đọc thế trận và bám biên thôi - tôi luyện có thể sẽ đc)
Em thì thấy Bonucci thể  hình thì cũng tàm tạm mà solo thì cũng chả khá tí nào ,chỉ đc cái bình tĩnh ,phán đoán đc ít nhiều ý đồ của tiền đạo đối phương. Em  đồng ý với ý kiến là Sorensen rất có tiềm năng,nhất là vị trí trung vệ, thậm chí về thể hình ,cản phá và theo sát thì Bonucci còn phải học tập Sorensen ấy chứ  
Còn về vụ Rannochia thì em thấy ông này đá không đến nỗi tồi, rất có tương lai, mỗi tội sang In tơ nên hơi ghét.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 20, 2011, 03:35 PM
Quote from: novembre
Em thì thấy Bonucci thể  hình thì cũng tàm tạm mà solo thì cũng chả khá tí nào ,chỉ đc cái bình tĩnh ,phán đoán đc ít nhiều ý đồ của tiền đạo đối phương. Em  đồng ý với ý kiến là Sorensen rất có tiềm năng,nhất là vị trí trung vệ, thậm chí về thể hình ,cản phá và theo sát thì Bonucci còn phải học tập Sorensen ấy chứ  
Còn về vụ Rannochia thì em thấy ông này đá không đến nỗi tồi, rất có tương lai, mỗi tội sang In tơ nên hơi ghét.
Solo là 1v1 với cầu thủ đội bạn thôi. chứ solo lên trên thì hỏng. Thể hình thì coi như khá trâu bò rồi. Bình tĩnh nhưng lại chậm e ợ.
Ranocchia thì lại là mẫu quét dọn. So sáng hơi khập khiễng. em zai này có vẻ nhanh hơn, thiên về tackle, mấy cú tackle khá gọn và chính xác nhưng lại hơi bị mỏng cơm và lỗi vị trí cũng chả ít.
Cả 2 cu này nói chung lại là vẫn còn phải cày ải hoàn thiện bản thân nhiều.

Chính vì cái chính sách Italia hóa quá đáng mà Soren bị đày ải sang phải. Nhiều trận chỉ muốn ném Bonu sang cánh để lôi Soren vào trong cùng Chiellini.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Claudio Ranieri on May 20, 2011, 04:10 PM
Quote from: novembre
Em thì thấy Bonucci thể  hình thì cũng tàm tạm mà solo thì cũng chả khá tí nào ,chỉ đc cái bình tĩnh ,phán đoán đc ít nhiều ý đồ của tiền đạo đối phương. Em  đồng ý với ý kiến là Sorensen rất có tiềm năng,nhất là vị trí trung vệ, thậm chí về thể hình ,cản phá và theo sát thì Bonucci còn phải học tập Sorensen ấy chứ  
Còn về vụ Rannochia thì em thấy ông này đá không đến nỗi tồi, rất có tương lai, mỗi tội sang In tơ nên hơi ghét.
Bonucci như thế mà cậu bảo thể hình tạm tạm tớ cũng thua.Sorensen tất nhiên là rất có tiềm năng, chỉ cần chỉnh lại tâm lý là ok, với lại cậu này đa năng nữa chứ, tướng thì như Gerard Piqué mà chơi thì như Puyol ^^ (chém tý, vì mình thích em này) còn phát triển rất tốt ... hơn nữa đó giờ mình cảm giác hàng Đan Mạch luôn chắc chắc và tốt tốt (trừ anh Poulsen thôi). Rannochia qua Inter chắc là 1 điểm lùi trong sự nghiệp, rồi tên tuổi sẽ chóng bị lãng quên thôi ... Inter, mồ chôn hậu vệ Ý mà (trước đây Canavaro rồi Grosso về Inter cũng đá đấm gì nên trò đâu)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 20, 2011, 04:36 PM
Quote from: PhuongHoang
Phát động tấn công chỉ là yếu tố phụ đối với trung vệ. Còn sự điềm tĩnh của Bonucci mà cậu nói giống với sự chậm chạp và thiếu lăn xả hơn
Trong khi 1v1 và phán đoán tình huống lại rất quan trọng đối với trung vệ
Chẳng việc j phải ghét nếu cầu thủ đó đá hay lại còn là gà nhà cả. Chỉ là nói lên những j đã thấy
Cậu đọc báo nào nói Ranocchia 1 trong 10 hợp đồng tệ nhất? Do ai bình chọn, tiêu chí j hay chỉ do 1 người nào đó? Chẳng có hợp đồng tệ hại nào mà đc đá liên tục ở Inter đâu. Trong 3 cầu thủ đến Inter mùa đông là Ranocchia & Pazzini & Nagamoto thì số lần ra sân theo thứ tự 17 & 16 & 13
Phải bài này ko? http://dantri.com.vn/c26/s26-482523/top-10...giai-201011.htm (http://dantri.com.vn/c26/s26-482523/top-10-chu-ky-te-nhat-serie-a-mua-giai-201011.htm)
Vậy tớ xin hỏi lại, sao bạn cứ lấy theo ý kiến cá nhân mà nói Bonnuchi kém Ranocchia,. hay giá mà mua Ranocchia có phải hơn ko, trong khi đã bao người nói lên quan điểm và cho thấy chả có gì là chính xác cả? Mình nhớ bạn lấy dẫn chứng trong 1 trận đấu của Italia, bạn dựa vào đó bảo lỗi vị trí của Bonuchi, vậy Ranocchia thì như nào? Lỗi vị trí cũng đâu có thiếu, sai lầm khi gặp đội bóng lớn cũng nhiều( Đừng nói do ở Inter nên mới thế nhé). Mỗi cầu thủ có thế mạnh riêng, ko phải lấy điểm yếu anh này so vs điểm mạnh anh kìa rồi bảo hơn đc. Nc cả 2 đều có khả năng, chứ h bảo ai hơn ai e rằng chả ai nói đc cả. Còn bạn nói chả có hợp đồng tệ hại nào đc đá ở Inter, nhưng thiếu người thì móc đâu ra đá? Grosso đâu có hay gì mà cuối mùa vẫn có tên? Số trận thi đấu của cầu thủ chả thể là sự đảm bảo cho chất lượng của anh ta đc.
Còn như bạn Ranieri nói sự nghiệp của Ranocchia sẽ sớm lụi tàn thì cũng ko đúng, vs chính sách "ăn theo Juve" gần đây của Inter, e rằng Ranocchia có khi sẽ phát triển đc đấy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: AlexDelPiero on May 20, 2011, 06:09 PM
Quote from: Giuseppe Marotta
cứ 1 cầu thủ vừa xuống phong độ đã mất hết lòng tin đòi đem đi đổi chác thì ai dám ở lại đá nữa chứ    ... như Melo năm trước đá đấm thế mà vẫn được tin dùng thì mới có cơ hội trở lại như năm nay chứ
Không thì mua bổ sung Astori và Sakho cũng được, Sakho có thể chơi cánh như Thuram khi xưa đó.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: chianti on May 20, 2011, 07:12 PM
Quote from: Giuseppe Marotta
Hi, mới đọc bài chia tay Pirlo ở Milan ... người ta thường nói ở Milan các cầu thủ và đội bóng rất có tình cảm .... nhưng tính ra mình thấy Milan không khác gì Real, cái gì không cần nữa thì đẩy đi ngay. Sống cảm tình phải như Juve mới đúng, chỉ có cầu thủ rời Juve chứ Juve không tìm cách đuổi đi (hồi 2006 là 1 ví dụ) ... hi vọng Pirlo sẽ giúp ích cho Juve mùa tới

cháu xin hỏi bác Marotta cái này ạ. Bác nghĩ sao nếu mình là Adriano Galliani, liệu bác sẽ để Pirlo ở lại với mức lương 6.5M/mùa không? cảm tình thì cũng phải tình cảm chút. Ngoài hai phương án: một là giảm lương ở lại, hai là ra đi. Còn cách nào khác đâu bác. Alex cũng giảm lương mới gia hạn hợp đồng mà.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 20, 2011, 07:20 PM
Muốn đánh giá hậu vệ thì phải căn cứ vào chiến thuật mà anh ta thi đấu.
Vẫn là Bonucci, những nếu hàng tiền vệ phòng ngự từ xa tốt thì sự điềm tĩnh đó lại là một điểm mạnh.
Juve đã có một Chiellini quá lăn xả rồi, tớ không khoái cảnh hai trung vệ điên điên như nhau.

Xem Barca tớ thấy Piqué cũng không phải dạng máu lửa, cũng chẳng phải dạng nhanh nhẹn nhưng lại là sự bổ sung tuyệt vời cho Puyol máu lửa.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: madkiller_2008 on May 20, 2011, 07:41 PM
Quote from: chianti
cháu xin hỏi bác Marotta cái này ạ. Bác nghĩ sao nếu mình là Adriano Galliani, liệu bác sẽ để Pirlo ở lại với mức lương 6.5M/mùa không? cảm tình thì cũng phải tình cảm chút. Ngoài hai phương án: một là giảm lương ở lại, hai là ra đi. Còn cách nào khác đâu bác. Alex cũng giảm lương mới gia hạn hợp đồng mà.

Hỏi làm quái gì. Bác này ko phải Marotta mà là MarSoVo giả danh đấy.  

Quote from: Souslevent
Muốn đánh giá hậu vệ thì phải căn cứ vào chiến thuật mà anh ta thi đấu.
Vẫn là Bonucci, những nếu hàng tiền vệ phòng ngự từ xa tốt thì sự điềm tĩnh đó lại là một điểm mạnh.
Juve đã có một Chiellini quá lăn xả rồi, tớ không khoái cảnh hai trung vệ điên điên như nhau.

Xem Barca tớ thấy Piqué cũng không phải dạng máu lửa, cũng chẳng phải dạng nhanh nhẹn nhưng lại là sự bổ sung tuyệt vời cho Puyol máu lửa.

Xoắn về Bonucci mãi nhẩy.  

Cá nhân em thì thấy ở một độ tuổi thế này mà muốn thành Cannavaro hay Nesta ngay thì rõ là HOANG TƯỞNG. Mặc nhiên chẳng thấy ai đả động đến trách nhiệm của Gigi trong việc giáo dục hàng thủ non trẻ của Juve, dù ông này là người có đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu cùng danh thủ ở thàng phòng ngự cũng ko ít.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 20, 2011, 07:44 PM
Bàn cái gì mà bàn, thắng làm vua, thua làm giặc.
Thua trắng mắt ra như thế thì chỉ là gà trống thiến thôi, sao mà thành công, phượng được.
Nhưng chỉ hy vọng là có ngày nó thành phượng hoàng, chứ gà trống thiến mãi thì đau lắm
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 20, 2011, 08:12 PM
Chém khỏe quá.
Chốt hạ là hậu vệ Ý thì dưới 27 thì đừng mơ mà thành tượng đài.
Nên nhớ hàng hậu vệ từng 1 thời khiếp đảm Châu Âu của Juve ngoài Zam dưới 28 thì đám còn lại đều tiệm cận 30.
Mà Zam khi đó đc như thế ngoài khả năng còn nhờ các đồng đội còn lại chán. Xuất phát ở cánh phải thì phía trên có David, Conte đa năng.
Ném sang trái thì trong có Thuram - Cana trên có Pitbull máu lửa và cả Neddy cần cù.
Thử hỏi cái cảnh hàng thủ như h thì Zam 23 chẳng hạn cũng chả thành thánh được

@Chianti: anh nói thật với e là Berlus h cũng nghèo hơn xưa rồi, nhưng bệnh điên vẫn y nguyên và có phần nặng hơn nên Pirlo lên đĩa cũng chả lạ. Trường hợp của Maldini ko thể áp dụng với Pirlo vì Maldini là sản phẩm của lò Milan, thêm ông già hắn cũng là tượng đài Milan. 1 nhà 3 thế hệ đều Milan rặt. Nên trụ được.

Trong khi Pirlo là lưu lạc từ tử địch sang. Nhìn phong cách + ảnh hưởng + trình độ đủ thấy là Ambro dù èo uột vẫn là Cap trong khi Pirlo thì miễn.

Còn nếu áp dụng chính sách phong cách Juve thì chỉ có CLB thiên thu, còn cầu thủ nhất thời (thời Capello Alex suýt bị đẩy đấy). Nên Giảm lương thì ở, yêu sách thì phắn.
Zidane, Gio hay Alex với a cũng thế thôi >:). Láo nháo là lên đĩa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 20, 2011, 08:27 PM
Nghe Tarchinardi bảo h ko thấy đc sự máu lửa trong Buffon mà nản
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 20, 2011, 08:34 PM
Quote from: Nguyen Hai Long
Nghe Tarchinardi bảo h ko thấy đc sự máu lửa trong Buffon mà nản
Có bao giờ thấy đâu mà bảo giờ không thấy.
Ông nghị sĩ này kiểu là việc tau tau làm hết mình, việc đứa khác kệ pà mài
mà tư chất làm lead của Buffon ko có. Từ Juve thời Rai có trận để Búp đeo băng Cap tới Donadoni trao băng Cap cho Buff là nguyên đội lù đù như gà mắc mưa. Chả chỉ trỏ j được cho bọn đàn em hết  Nên chớ có mong j ông mãnh này cải thiện hàng thủ. Ổng chỉ trông nhà chỗ ổng đứng ổn thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: KinhKoDeu on May 21, 2011, 10:50 AM
 Bạn hơi có ác cảm với Bonucci 1 chút đấy , vì cảm giác chú này hơi giống Materazzi và xuất thân từ phe địch . Hiếm khi thấy Bonucci có pha cắt bóng gọn gàng , mà thường là phạm lỗi thô . Khi đối đầu thường hạ thấp trọng tâm và nghiêng người , gặp đối thủ có tốc độ tốt thì rất dễ bị vượt mặt , nhìn rất xấu xí . Ở 1 số trận , em nó ngoặt bóng ngay trong vòng cấm địa đội nhà nhìn thót cả tim , may mà không mất bóng . Không xem Ranoccia nhiều , nhưng cảm thấy cầu thủ này nhanh hơn , xử lý bóng gọn gàng và 1v1 tốt hơn . Nói chung 2 chú này chỉ mới tiềm năng , còn phải dũa nhiều . Hiện tại nếu so sánh với Barzagli thì Bonucci cũng thây đuối hơn 1 chút rồi .
Juve vẫn còn bản ghi nhớ với Cannavaro ở vị trí trong BHL , nếu về kèm cặp hàng thủ thêm thì thì tốt . Chiellini dạo này nôn nóng quá cũng không tin tưởng nổi .
Em Sorensen rõ ràng có tương lai vì khả năng đánh đập đã hoàn thiện rồi , nét mặt lúc nào cũng ngô nghê nhưng có cảm giác em này khá lì . Việc chen chân vào đội hình Juve mùa này là may mắn lắm rồi vì còn quá trẻ và giá trị chưa được khẳng định , bị ném sang cánh phải cũng tốt vì những sai lầm sẽ ít tác động trực tiếp lên hàng thủ hơn , em nó có thể phát triển đa năng hơn . Năm sau Siena lên hạng có khi cho em nó đi du học cũng tốt , sẽ có rất ít cơ hội cho em nó đá chính sắp tới .
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: dudu on May 22, 2011, 09:03 AM
Sorensen đánh đập ra vấn đề đấy, giờ tần suất mắc lỗi để đối thủ vượt qua giảm đi trông thấy, đã lì và bình tĩnh lên đáng kể. Nói thẳng ra là rất đáng xem và hi vọng.. Còn mặt nghê cho trọng tài thương, biết đâu em nó trẻ mà ko dại
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: akazzurri on May 22, 2011, 10:47 AM
1h45 23/5/2011 : trận đấu cuối cùng của Del Neri
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: damducquynh on May 22, 2011, 01:52 PM
Mình thích phong cách điềm đạm của Bonucci,biết kết hợp và sử dụng thì trông quá khứ với lối chơi 1 hậu vệ dập và thòng thì có lẽ Bonucci là 1 sự lựa chọn không phải tồi bên cạnh sự xông xáo và 'Điên  ' của Chiellini.
So sánh Bonucci và Ranocchia là khập khiễng,2 người có lối chơi không giống nhau nên tiêu chí để so sánh cũng rất khó,hiện tại phong độ là điểm nhấn đáng nói nhất,Ranochia đang chơi rất tốt trong sơ đồ chiến thuật của Inter và họ thành công.Nhìn sang Bonucci và Juve thì miễn bình luận.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: học trò Moggi on May 22, 2011, 03:01 PM
E ko nghĩ Ranocchia đang thành công với Inter. Mắc lỗi vị trí khá nhiều, chẳng qua tiền vệ In tè mạnh hơn, che chắn tốt hơn, tiền đạo nó thú hơn , nên áp lực đè lên tuyến hậu vệ ít hơn mà thôi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: HoangtuTurin on May 22, 2011, 03:38 PM
Chán quá suốt ngày ngồi so Rano với Bonu trong khi lối chơi khác nhau so chi.

Nếu cùng đá dọn dẹp như Rano đi:
- Rano: cao cao phía trên là dàn tiền vệ trung tâm che chắn cực tốt chưa kể xung quanh là các bác đầy kinh nghiệm kiểu Maicon hay Zannetti. Nhưng mắc lỗi cũng khó trách khi vị trí trung vệ đánh đập sát ngay trước mặt thì Lucio mất phong độ, Chivu chấn thương dài hạn, Cordoba phập phù.
- Bonu: nếu đá dọn dẹp đi. thì hàng tiền vệ dọn ko tốt điển hình Melo. Xung quanh quá dễ thủng với những vị trí như Grosso hay Grygera, Motta

Nếu bảo dọn dẹp thì Rano tốt hơn, vì Tackle tốt hơn. Gọn và tỉ lệ chính xác cao. Đọc tình huống mới ở mức tạm vì trẻ.

Nhưng nếu so cùng là trung vệ đánh đập thì:
- Rano: mỏng cơm, đeo bám gây khó chịu kém. Đập hỏng là mất luôn vì người đá cặp ko phải là loại bọc lót. Chưa kể khả năng dâng cao hỗ trợ tiền vệ thu hồi ngăn chặn từ xa là kém.
- Bonu: cực kì khó chịu, to con lì đòn, đập xong vẫn có thể đập lại nhưng chậm chạp. Lợi thế khi đá cặp cạnh Chiellini tuy cũng là mẫu đánh đập nhưng kinh nghiệm và trình độ đã khá tốt. Ko ít trường hợp còn dâng lên lót cho Melo khi Melo ham bóng lên cao quá.

Nên nếu bắt làm loại thô bạo thì Bonu hơn hẳn.

Tính ra nhìn Sorensen thấy lối chơi điềm đạm rất tốt. đeo bám đánh đập đều chính xác. Đọc tình huống cũng khá. Những pha bị khoét thường là do khoét nách trái xuống sâu rồi đảo cánh, cu này đá trung vệ thì thói quen khi bóng xuống thấp co vào trong chống bóng bổng là chuyện thường, ngày 1, ngày 2 ko thể bỏ ngay đươc. 19t đá như thế là quá tốt. Solo thì rất đáng tin tưởng, nếu cải thiện được khả năng đọc trận thì có khi thủ lĩnh hàng thủ tương lai lại là em này. Mong là chú nó lớn được.
Sang năm giữ lại tạo đk cho đá nhiều chút, mấy năm nay trung vệ trẻ như kiểu: Ariaudo, Rinaudo thì chú này là có tương lai nhất.

Có vẻ như hàng thủ đã định hình nhân sự rồi đấy nhỉ: khả năng Beck hay Wiel là rất thấp. Nếu hàng ngoại thì cũng chỉ hàng vừa vừa kiểu Zabaleta. Và có xu hướng Cassani khá cao. Cassani - Bonucci - Chiellini - Reto Ziegler. Hàng thủ này thấy khả năng phòng ngự có tương lai hơn năm nay rồi đây. Hy bọng ko bị khớp rồi chột như Motta.

ở phía trên thì vẫn nên có 1 máy ủi chơi rộng để giảm nhiệt cho đồng đội hơn là máy đập tại chỗ kiểu Melo. Nếu Regista chơi bên cạnh Melo có khả năng phòng ngự tốt như Cambiasso hay Bolatti thì Melo mới đỡ. Chứ toàn hàng cảnh như Pirlo, Aquillani thì chú Melo kể như ko hiệu quả.

Trên cùng thì Pastore và Kun cùng giá sao phải đua Kun trong khi Pastore vẫn có thể bớt đc. Và Pastore rõ ràng là đa năng hơn hẳn.
Conte đã về - 4-3-3 đã định hình - Con người nào cho phù hợp - có bao lâu để ráp đội hình - và liệu có thoát dớp 5 năm 5HLV ko?

Vòng cuối chia tay trong thanh thản. Hòa Napoli 0-0 và năm sau tập trung SerieA và Coppa Italia. Xong
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badboy on May 22, 2011, 04:45 PM
nhìn 2 HV cánh của mình giờ công và thủ mà nản.Cái nào cũng k xong.chú Motta lúc ở Roma và UDI chơi hay thế,đội tuyển Ý hẳn hoi mà về Juve như gà tây
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Nguyen Hai Long on May 22, 2011, 07:17 PM
Chán, 1h45 mới đá, lại phải lọ mọ thức dậy xem, ko biết có gì khác biệt trong lần say goodbye này ko
Ngoài lề tí: http://www.mediafire.com/?rb50a2buckk96ov (http://www.mediafire.com/?rb50a2buckk96ov)
Mấy anh chị down về nghe thử xem hộ em bài này là bài gì vs? Có trong 1 video về Del Piero
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: novembre on May 22, 2011, 11:34 PM
Vẫn có cảm giác Del Neri mà ở lại thêm 1 mùa thì thành công sẽ đến , nhưng thôi, dù gì thì ông ấy cũng đi rồi ,lại chờ đợi vào một HLV mới. Sao mấy tuần trc Tuttojuve.com viết là vụ Beck khả năng đến là 99% rồi mà bây giờ lại chả thấy gì là sao? lại còn quan tâm đến Cassani nữa, mấy anh Grygera với Motta ko biết tương lai thế nào, cánh phải là vị trí đáng quan tâm nhất đây.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: badboy on May 22, 2011, 11:55 PM
@ Novembre: ai chứ Del neri k thể gần như không thể thành công,2 trận thua,quay lại có 1 trận thắng,lại nổ banh xác.
có Beck thêm chất Đức cho nó máu,chứ Ý hóa mà Ý đang thoái trào,Cassani cũng hv đội tuyển Ý đấy,Motta cũng rứa,về Juve lại rứa thì chết cả dt Ý luôn sao đây,đội hình chính có 4-5em nội địa là được rồi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 01:43 AM
Sắp đá rồi mà sao đìu hiu vậy
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 01:47 AM
Đội hình xuất phát :
                          Buffon
 Salihamidzic - Bonucci - Barzagli - Chiellini
        Krasic - Aquilani - Marchisio - Pepe
                  Del Piero - Toni

Vấn đề là tại sao lại là Toni (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F22.gif&hash=5be460011a766184afd2f99ae1e20ec7bfed9522)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 02:11 AM
Chào Del Neri (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F103.gif&hash=767b57a0a6d62589bc48e2e0503a5a7e26be5306)

Quả nãy là Sosa tạt phải ko nhỉ, ông thần này đầu trận tới giờ tạt mấy quả bén vãi (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F109.gif&hash=09bb6dddc9c849246b139d0fb4ffc2066250e4ed)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 02:19 AM
Totti gỡ hòa rồi hix
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 02:20 AM
Hix Alex mình có 2 quả mà ko vào xui quá hix.Sao bữa nay ko ai coi vậy?
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 02:20 AM
Del Piero sút chất thật, quả nào quả nấy bén như dao cạo =(
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 23, 2011, 02:31 AM
Các cầu thủ Juve không biết phạm lỗi, đúng là thảm họa
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 23, 2011, 02:40 AM
Juve chẳng có khái niệm phòng thủ là gì, lao lên cho đã thủng lỗ tùm lum. Than ôi cái hệ thống phòng thủ xưa nay còn đâu.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 02:53 AM
Gỡ hòa rồi thua tiếp đi
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 02:59 AM
Hàng về hàng về (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F111.gif&hash=f48b3ddb92dd66a0b4066a0e0115c5e6f0998f7d)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 03:11 AM
Hú tim.Samp ráng làm 1 quả trước khi xuống hạng đi rồi Juve làm 1 quả tiễn Del Neri luôn là đẹp sau đó Samp mướn Del Neri xuống đá Serie B cũng được đó
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 03:12 AM
Hamsik cũng vào luôn rồi, chuẩn bị hành Juve (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F27.gif&hash=5a32c982e7b329b3b15666d45809efd6374e0633)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 03:15 AM
Rồi xong bibi EU a e đi ngủ chờ phép màu thôi hix
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 23, 2011, 03:25 AM
Khổ thân Del Neri, chia tay thế này cũng đau.
Ngày mai Antonio Conte sẽ chính thức là HLV trưởng của New Juve
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 03:26 AM
Mình đã xác định từ lâu là ko có Eu ốp gì hết (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F46.gif&hash=20c8f52161e2b6dc77b837f2fd4202b559b7eca0) ... Xem cho thư giãn đầu óc  (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F9.gif&hash=2624cb0cce4c8a989fa47b74a9d73d8cf6fdffc8)

Montero trông tàn quá nhỉ.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 03:30 AM
Tại sao lại là Toni  
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 03:40 AM
Chào Olympico Di Torino, khổ thân cái sân bị coi là của nợ mấy năm nay
Chào Del Neri.
Chào Juventus.

Đi ngủ đây ._.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Ngô Đông Tuấn on May 23, 2011, 03:42 AM
Matri đã kết thúc triều đại Del Neri Welcom Antonio Conte to Juventus
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Cold Blood on May 23, 2011, 03:43 AM
Yeah, kết thúc rồi. Chấm dứt những ngày tháng thất vọng não nề, tạm biệt Del Neri, tạm biệt cái sân âm binh ma ám Olimpico. Lại phải trông chờ cuộc phiêu lưu mới với vị thuyền trưởng mới trên sân vận động mới.
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jack Atlas on May 23, 2011, 11:32 AM
tạm biệt Del Neri

tạm biệt sân vận động ma ám

cầu cho 1 tuơng lai mới ở Delle Alpi, 1 tương lai đầy ắp Scudetto ( mơ cái đã 8->)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Claudio Ranieri on May 23, 2011, 11:40 AM
Quote from: Jack Atlas
tạm biệt Del Neri

tạm biệt sân vận động ma ám

cầu cho 1 tuơng lai mới ở Delle Alpi, 1 tương lai đầy ắp Scudetto ( mơ cái đã 8->)
Delle Alpi nào vậy bạn ??? Juventus Arena nha
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2009%2F10%2Fjuventus_arena02.jpg&hash=e78c9492e6357700fec846355aa27ad6d088a66e)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Jack Atlas on May 23, 2011, 12:45 PM
ơ thế hóa ra tên mới rồi à

uh thì Juventus Arena, tái hiện lại thành công ở Delle Alpi :x
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: Eazy-E on May 23, 2011, 01:59 PM
Làm quả Last Hit rồi đóng topic dc rồi chứ nhể (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F71.gif&hash=e6f926b88b62a5e343eabd70a9935b92e40c8097)
Title: [Juventus 2010-2011] SERIE A
Post by: souslevent on May 23, 2011, 02:40 PM
Thi xong xuôi tất cả lại về. Đợi chờ mùa giải mới.
Chúc cả nhà nghỉ hè vui vẻ.

TOPIC CLOSED