Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: dinozoff1991 on January 21, 2011, 10:32 PM
-
World Cup dường như là 1 thứ gì đó hơi xa xỉ đối với chúng ta nhưng ko vì thế mà chúng ta ko có quyền hy vọng.Ước gì WC 2014 Việt Nam sẽ được tham dự nhỉ,lúc đó thì vui sướng biết chừng nào
-
Làm bóng đá kiểu "sớm nắng chiều mưa" vầy, mình nghĩ đến lúc zoff xuống lỗ thì VN cũng ko vào được WC
-
Hỏi Trời, Trời hổng biết! (1)
Hỏi Chúa, Chúa ko hay! (2)
(1) và (2) => Con người làm sao biết đc.
Nghe đồn cái khối ASEAN đang chung tay kêu gọi mang World Cup về Đông Nam Á đấy! Anh em ai có kiên nhẫn thì chờ hộ nhé!
-
-
sao diễn đàn nào cũng thấy củ đề này hết vậy ta
-
Hỏi Trời, Trời hổng biết! (1)
Hỏi Chúa, Chúa ko hay! (2)
(1) và (2) => Con người làm sao biết đc.
Nghe đồn cái khối ASEAN đang chung tay kêu gọi mang World Cup về Đông Nam Á đấy! Anh em ai có kiên nhẫn thì chờ hộ nhé!
Vấn đề này mà hỏi Thượng đế thì chắc ngài cũng cười và nói "Pó tay rồi con ơi,ta ko thể biết được"
Nếu mà FIFA chấp nhận đem World Cup về Đông Nam Á thì Indonesia sẽ được hưởng lợi nhìu nhất do ở đây có S.V.Đ Senayan với sức chứa 100.000 chỗ ngồi-lớn nhất châu Á.Ngoài sân chính này thì Indo còn rất nhìu sân khác có chất lượng cao(sân Mỹ Đình của chúng ta ko có cửa đâu ).Nhưng tui nhớ Indo cũng đã được dự WC 1 lần rồi,hình như đó là kỳ WC 1938 thì phải.Nếu mà may mắn được dự lần nữa thì thật bất công cho VN mình
P/S tqhoa:bạn nói gì mà ghê vậy,sao lại đưa tui vô đây nữa
-
Sao Dốt không tự hỏi chừng nào thì mình hết thấy chán (làm như ở đây không ai từng đi học hoặc chỉ có mình nó vừa học vừa làm), chừng nào mình học xong đại học, chừng nào mình không còn là
thằng đàn ông đít giả. Sao Dốt không tự hỏi tại sao mình cùi bắp quá vậy trong khi bao nhiêu người muốn mà không được học (như em bé dưới đây) còn mình tay chân lành lặn, được ăn học chạy nhảy mà toàn đưa ra mấy câu hỏi làm người ta muốn đấm cho Dốt 1 phát.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA2593D/ (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA2593D/)
Dốt hãy hỏi câu gì thiết thực hơn đi.
sao diễn đàn nào cũng thấy củ đề này hết vậy ta
Chừng nào vẫn còn những thằng tào lao như Dốt thì những câu hỏi ngu ngốc này vẫn nhan nhản. Bực cái mình
-
Ở ĐNÁ đá còn lên bờ xuống ruộng ,SG thì chưa có HCV , được dự Asian Cup là 1 điều quá to tát rồi , huống gì ở đây mần cả WC. mình đây mơ cũng chả dám
-
World Cup dường như là 1 thứ gì đó hơi xa xỉ đối với chúng ta nhưng ko vì thế mà chúng ta ko có quyền hy vọng.Ước gì WC 2014 Việt Nam sẽ được tham dự nhỉ,lúc đó thì vui sướng biết chừng nào
Sướng gì anh ơi,Việt Nam mà tham dự World Cup 2014 thì có lẽ sẽ trở thành cái rổ đựng bóng.Thôi thì đợi thêm khoảng hơn 2030 gì đó biết đâu mình là chủ nhà với lại lúc đấy ĐTVN mình chắc cũng mạnh lắm.
-
Ko hỉu nổi
thằng này
-
Em lập cái topic này chủ yếu là mún hỏi ý kiến của tất cả mọi người về 1 vấn đề mà rất nhìu fan hâm mộ của Đ.T.V.N quan tâm đó là liệu Việt Nam có thể tham dự World Cup ko ý mà.Đây là 1 vấn đề ko mới nhưng lại được rất ít người để ý(chắc cũng đúng phần nào khi nhìn vào thực lực của đội tuyển hiện tại).Nhưng em nghĩ nếu đích thực là 1 fan của VN thì cũng nên bàn luận về chuyện này 1 tí xíu.NHM mà quan tâm đến đội tuyển thì chắc là đội tuyển cũng hiểu tấm lòng đó mà phấn đấu để ko làm NHM thất vọng
-
Hỏi Zoff một câu: Zoff có bao giờ hiểu được tấm lòng anh em trong Forum nói chung hay tấm lòng của anh Duơng Quá nói riêng để mà phấn đấu ko làm những người này thất vọng ko? mà mong đội tuyển hiểu tấm lòng NHM.
-
Hỏi Zoff một câu: Zoff có bao giờ hiểu được tấm lòng anh em trong Forum nói chung hay tấm lòng của anh Duơng Quá nói riêng để mà phấn đấu ko làm những người này thất vọng ko? mà mong đội tuyển hiểu tấm lòng NHM.
Tấm lòng của mỗi người đối với Đ.T.V.N là khác nhau mà.Tại tui hâm mộ đội tuyển nước nhà nên mới thăm dò ý kiến của mọi người thui.Tui biết hiện tại mọi người ko ưa thích đội tuyển cho lắm bởi những scandal trong quá khứ nhưng nếu là 1 người Việt Nam thì bạn ít nhìu gì cũng mong mún bóng đá nước nhà đi lên chứ nhỉ
-
Ai cũng có tình yêu với đội bóng nước nhà cả, nhưng mà đừng hỏi những câu mà ai ai cũng biết câu trả lời. Cho dù có nói vòng vèo cỡ nào đi nữa thì kết quả vẫn như vậy thôi.
-
Zoff trả lời chẳng liên quan gì đến câu mình hỏi cả...chán....
-
Ai cũng có tình yêu với đội bóng nước nhà cả, nhưng mà đừng hỏi những câu mà ai ai cũng biết câu trả lời. Cho dù có nói vòng vèo cỡ nào đi nữa thì kết quả vẫn như vậy thôi.
Vẫn biết câu hỏi này có vẻ hơi vớ vẩn nhưng thật tình tui chỉ mún hỏi ý kiến của tất cả mọi người thui à.Chừng nào Việt Nam được dự World Cup thì chắc chỉ có trời biết thui
P/s dkv:ý của bạn là gì,bạn nói tui ko hiểu đầu đuôi gì cả làm sao mà trả lời được
-
Tui hỏi rất rõ mà: Zoff có hiểu tấm lòng mọi người trong forum đối với Zoff ko? Ko thấy trả lời.
Zoff đã phấn đấu để ko phụ lòng những người đó chưa? chẳng thấy trả lời, toàn trả lời tôi yêu VN, mà tui có hỏi là Zoff có yêu VN đâu.
-
Tui hỏi rất rõ mà: Zoff có hiểu tấm lòng mọi người trong forum đối với Zoff ko? Ko thấy trả lời.
Zoff đã phấn đấu để ko phụ lòng những người đó chưa? chẳng thấy trả lời, toàn trả lời tôi yêu VN, mà tui có hỏi là Zoff có yêu VN đâu.
Tấm lòng của mỗi người đối với tui thế nào thì làm sao tui biết được nhưng tui chỉ biết 1 điều là tui lun cố gắng để ko làm phụ lòng ai cả,còn nhận xét về tui thế nào là quyền tự do của mỗi người.Bạn mún hỏi thêm gì ko
-
NHM mà quan tâm đến đội tuyển thì chắc là đội tuyển cũng hiểu tấm lòng đó mà phấn đấu để ko làm NHM thất vọng
Đây, Zoff ko hiểu tấm lòng mọi người thì làm sao mà đội tuyển hiểu tấm lòng NHM. Mà ko hiểu thì làm sao phấn đấu để ko làm NHM thất vọng, giống Zoff luôn phấn đấu để mọi người ko thất vọng nhưng Zoff ko hiểu tấm lòng mọi người nên mọi người vẫn thất vọng với Zoff.
-
Đây, Zoff ko hiểu tấm lòng mọi người thì làm sao mà đội tuyển hiểu tấm lòng NHM. Mà ko hiểu thì làm sao phấn đấu để ko làm NHM thất vọng, giống Zoff luôn phấn đấu để mọi người ko thất vọng nhưng Zoff ko hiểu tấm lòng mọi người nên mọi người vẫn thất vọng với Zoff.
Bạn nói chuyện nghe giống tấu hài quá.Dù sao cũng cám ơn bạn nhé
-
Hi dinozoff1991,
Em thấy em năm nay đã 20 tuổi rồi, em nên học cách suy nghĩ và lắng nghe người khác nói. Mọi người bây giờ còn quan tâm thì còn nói để em biết mà sửa đổi, nếu tiếp tục thế này thì đến một lúc nào đó mọi người sẽ hết kiên nhẫn với em, lúc ấy chắc chả ai vui vẻ gì.
Hy vọng là em hiểu anh nói gì.
-
Đề nghị mọi người tham gia đúng tính chất của Topic này hoặc nếu Topic không thấy khả thi hoặc nhàm chán thì đóng topic lại .... mọi người đi lạc đề quá nhiêu rồi
-
World Cup dường như là 1 thứ gì đó hơi xa xỉ đối với chúng ta nhưng ko vì thế mà chúng ta ko có quyền hy vọng.Ước gì WC 2014 Việt Nam sẽ được tham dự nhỉ,lúc đó thì vui sướng biết chừng nào
Haha, có cậu bé Thai Lan đi hỏi chúa, chúa bảo khi nào con cậu ta chết Thái Lan có thể mơ vào WC. Có một cậu bé Singapore hỏi thì chúa bảo là khi nào cháu nội của cậu ta chết Sing có thể được vào WC, còn một cấu bé Vietnam hỏi, chúa bào là khi nào chúa chết, vietnam sẽ vào WC.
Với cách làm bóng đá như thế này, trừ khi nứoc biển đông hóa dầu để đủ tiền mua hết độ hình ngoại, không thì còn mơ.
-
Lúc đó chắc chết được 2 3 kiếp rồi