Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juveforever on January 08, 2011, 04:45 AM
-
Không biết nghĩ gì về Toni cả, trước đây mình từng mơ có một Rossi đệ nhị ở WC2006, tiếc là anh không làm được. Từng mong Juve mang anh về trước khi Bayer lấy anh, tiếc là anh không đến. Haha. Đên bây giờ, ở hai kẻ cùng đường xó chợ gặp nhau. Có phải cái duyên của vợ Nhặt hay không thì chúa mới biết được. Hay chí phèo gặp thị nở cũng chẳng hay. Juve đang cần một nhà vô địch, và anh đã đến. Mỗi người một cách nhìn, có một điều là khi đã khoác màu áo Juve, có nghĩa anh là người của Juve
Thôi, kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ, tớ cứ tạm coi anh là người hùng mới đã. Ít nhất anh cũng đã đến Juve trong lúc Juve cần anh (hoặc là anh cần tiền). Linh cảm của cá nhân mình, Toni sẽ ghi được trên 10 bàn cho Juve mùa này.
Mong anh sẽ thành công. I love Toni
Xem ti cho vui http://www.youtube.com/watch?v=xBPUh3smgTg (http://www.youtube.com/watch?v=xBPUh3smgTg)
-
Thực ra ngày xưa xem Toni đá ko hay, chân gỗ kinh khủng và người cứng, xoay xở chậm nhưng hồi xem WC 2006 rất thích chú này vì lối đá đơn giản hiểu quả, mặc dù WC này chỉ ghi được 2 bàn nhưng chủ yếu là do ko may mắn. Nếu ai xem lại pha sút bóng chúng xà ngang của Toni trong trận gặp Ghana sẽ thấy hết phẩm chất của anh. Mình rất thích những tiền đạo như vậy
http://www.youtube.com/watch?v=JEcYnnCcU2c (http://www.youtube.com/watch?v=JEcYnnCcU2c)
Nhưng đến Euro2008 thì Toni đá cực kém ở khả năng chạy chỗ, đón điểm rơi, nhưng lúc đó cũng phải thông cảm là Toni ít được ra sân ở Bayern hơn. Có điều khi tuổi cao thế này mình cũng ko hy vọng lắm.
-
Nghe tin mà sốc vài phút.Luca Toni đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi,ngay 1 vị trí ở Genoa anh còn ko tranh chấp nổi huống chi ở Juve còn vài anh chân gỗ nữa.Có vẻ như đây là 1 thương vụ lấp chỗ trống trong lòng người hâm mộ nhiều hơn trong tình trạng Quag nghỉ thi đấu hết mùa chứ ko phải coi tony là 1 người hùng mới.Mình cũng rất ấn tượng với những gì Luca đã làm được ở WC 2006,và mùa đầu tiên trong màu áo Bayern,nhưng kể từ lúc đó đã là 4 năm rồi,đã có bao nhiêu thăng trầm đến với " Lực sĩ " này mà nguyên nhân chính là anh đã đánh mất chĩnh mình với hình ảnh nhợt nhạt vô hồn trong tập thể 1 đội bóng.
Cuộc khủng hoảng này sẽ chưa có lối thoát nếu ko có tiền đạo nào cập bến trong thời gian tới,nó yêu cầu cả vị trí cắm và lùi,một mình alex phải cày ải trên đôi chân mỏi mệt sẽ là 1 thảm họa cho những giấc mơ danh hiệu.
-
Nghe tin mà sốc vài phút.Luca Toni đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi,ngay 1 vị trí ở Genoa anh còn ko tranh chấp nổi huống chi ở Juve còn vài anh chân gỗ nữa.Có vẻ như đây là 1 thương vụ lấp chỗ trống trong lòng người hâm mộ nhiều hơn trong tình trạng Quag nghỉ thi đấu hết mùa chứ ko phải coi tony là 1 người hùng mới.Mình cũng rất ấn tượng với những gì Luca đã làm được ở WC 2006,và mùa đầu tiên trong màu áo Bayern,nhưng kể từ lúc đó đã là 4 năm rồi,đã có bao nhiêu thăng trầm đến với " Lực sĩ " này mà nguyên nhân chính là anh đã đánh mất chĩnh mình với hình ảnh nhợt nhạt vô hồn trong tập thể 1 đội bóng.
Cuộc khủng hoảng này sẽ chưa có lối thoát nếu ko có tiền đạo nào cập bến trong thời gian tới,nó yêu cầu cả vị trí cắm và lùi,một mình alex phải cày ải trên đôi chân mỏi mệt sẽ là 1 thảm họa cho những giấc mơ danh hiệu.
Free mà cậu.Ít nhất cũng phải có thêm 1 tiền đạo cho trận tiếp Napoli chứ
-
Luca Toni là 1 sát thủ từng khiến cả Serie A phải khiếp sợ nhưng hiện tại anh ko còn được như xưa nữa nên việc anh về Juve ko khiến cho nhìu Juvetini yên tâm chút nào cả.Trách nhiệm ghi bàn lúc này chỉ còn hy vọng vào Del Piero hay Krasic thui,bùn ghê.Trận tới ở pháo đài San Paolo ko biết hàng công của Juve sẽ làm cách nào để xuyên phá được đây trong khi Quag đang nằm viện còn King Alex thì đã quá già và "thiên thần vuốt tóc" Amauri thì miễn bàn rồi
-
Toni !
1. Không chiến
2. Làm tường ..... HẾT
Đều này Amauri không làm được ^^
-
Toni !
1. Không chiến
2. Làm tường ..... HẾT
Đều này Amauri không làm được ^^
Ít ra Toni còn biết ghi bàn.Mùa này cũng có 3 bàn rồi đấy.Kĩ năng dứt điểm cũng không tệ dù mình thấy lực chân của Toni khá yếu
PS:Mặt lão Amauri cạo râu nhìn giống Severus Snape không chịu được
-
Ít ra Toni còn biết ghi bàn.Mùa này cũng có 3 bàn rồi đấy.Kĩ năng dứt điểm cũng không tệ dù mình thấy lực chân của Toni khá yếu
PS:Mặt lão Amauri cạo râu nhìn giống Severus Snape không chịu được
Xưa nay chưa có ai tranh vị trí tì đè và làm tường của Amuri, biết đâu khi mua Toni về, anh sẽ phải suy nghĩ. Toni cũng vô duyên, nhưng mà vô duyên còn hơn là vô dụng. Nói tẹo không phải, nhưng tác dụng duy nhất của Amuri cho tới thời điểm này là làm đủ đội hình và chạy theo bóng.
Sau vụ Toni, không biết còn ai nữa không. Nhìn cả châu Âu, anh hùng đâu hết rồi, Juve cái thời này là hô muốn săn cả thiên hạ, cuối cùng về nhà bắt gà... .
Lần này các bạn nghĩ gì về Motta, ông đang dấu điều gì chăng.
-
Xưa nay chưa có ai tranh vị trí tì đè và làm tường của Amuri, biết đâu khi mua Toni về, anh sẽ phải suy nghĩ. Toni cũng vô duyên, nhưng mà vô duyên còn hơn là vô dụng. Nói tẹo không phải, nhưng tác dụng duy nhất của Amuri cho tới thời điểm này là làm đủ đội hình và chạy theo bóng.
Sau vụ Toni, không biết còn ai nữa không. Nhìn cả châu Âu, anh hùng đâu hết rồi, Juve cái thời này là hô muốn săn cả thiên hạ, cuối cùng về nhà bắt gà... .
Lần này các bạn nghĩ gì về Motta, ông đang dấu điều gì chăng.
Ông ấy có giấu điều gì hay ko thì có trời biết vì mấy lão này "cáo" lắm,đố ai đoán trước được điều gì
Còn về Toni thì tui cũng ko biết nói gì hơn ngoài hy vọng 1 điều là anh ấy sẽ làm được điều gì đó cho Juve.Nói thật tui rất kết chú này,1 mẫu tiền đạo hoàn hảo,hồi ở Palermo là thời kỳ vàng son nhất của anh.Lúc trước chơi FIFA cũng xài chú này(level cao nhưng cuối cùng phải bỏ,tiếc ghê ).Nếu phải so sánh giữa Amauri và Toni thì tui chọn Toni trong vai trò trung phong cắm.Còn về việc bạn nói Amauri là vô dụng thì cũng hơi quá đó,dù gì chú này cũng từng đóng góp nhìu cho Juve mình mà
-
Toni chỉ là biện pháp chữa cháy thôi , tiền đạo chi còn Alex và Amauri nên phải gấp rút kiếm ông nào về.
Hàng Free , có kinh nghiệm ,được thì xài , ko đc cuối mùa tiễn . Chẳng cói gì phải lăn tăn về bản hợp đông này cả.
Bác nào biết Juve phải trả bao nhiêu tiền lương cho Toni ko?
-
Ông ấy có giấu điều gì hay ko thì có trời biết vì mấy lão này "cáo" lắm,đố ai đoán trước được điều gì
Còn về Toni thì tui cũng ko biết nói gì hơn ngoài hy vọng 1 điều là anh ấy sẽ làm được điều gì đó cho Juve.Nói thật tui rất kết chú này,1 mẫu tiền đạo hoàn hảo,hồi ở Palermo là thời kỳ vàng son nhất của anh.Lúc trước chơi FIFA cũng xài chú này(level cao nhưng cuối cùng phải bỏ,tiếc ghê ).Nếu phải so sánh giữa Amauri và Toni thì tui chọn Toni trong vai trò trung phong cắm.Còn về việc bạn nói Amauri là vô dụng thì cũng hơi quá đó,dù gì chú này cũng từng đóng góp nhìu cho Juve mình mà
Toni mà hoàn hảo cái gì.Được cái cao to,làm tường với đánh đầu tốt,xoay trở khá vụng về.Dứt điểm khá kĩ thuật nhưng lực chân yếu.Toni là 1 TD có lối chơi đơn giản nên khá dễ sử dụng.Thời kì đỉnh cao của chú này có lẽ là khi ở fiorentina.Có mùa ghi tới 31 bàn.Còn qua giải đức vẫn ghi bàn khá nhiều nhưng có vẻ như bên Đức việc ghi bàn có vẻ dễ dàng hơn Serie A .Mong ông này có từ 5-7 bàn trong phần còn lại của mùa giải cho Juve là được rồi.
Amauri làm được gì cho Juve mà đóng góp nhiều?Ấn tượng lớn nhất của Amauri là 14 bàn trong mùa giải đầu tiên..Sau đó là một chuỗi những ngày dài thất vong đến tận bây giờ(dù thi thoảng vẫn lóe lên những điểm sáng như cú đúp vào lưới Ajax)
-
Cảm giác riêng của mình là có khi cặp Amauri - Toni sẽ thành công hơn cặp Ama-Ia.
-
Ngày trước khoái nhất Toni ở chiêu đang xoay lưng về khung thành xoay 180 độ sút, mỗi lần như thế là y rằng là pha nguy hiểm
Thành tích Toni từ 2003-2010 khi còn thi đấu cho Palermo (50/80), Fio (47/67), Bayern (38/60) (bàn/trận) là rất đáng nể, chiếc giày vàng Châu Âu với 31 bàn. Amauri và Iaquinta trung bình 1 mùa chưa tới 10 bàn mới đáng là chân gỗ
http://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Toni (http://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Toni)
-
Cảm giác riêng của mình là có khi cặp Amauri - Toni sẽ thành công hơn cặp Ama-Ia.
Vấn đề là cả Amauri và Toni đều chậm , đều thích đứng trong vòng cấm , đều thích quay lưng về phía khung thành và tự làm khó mình . Xét về tính cơ động và hợp lý thì chỉ 1 trong 2 sẽ ra sân .
Mong là Sis không sao . Có thể kéo tạm Pepe lên thay vị trí Quali để tăng sức trẻ chứ Alex tốc độ quá chậm và ko có phong độ tốt ( Pepe cũng khá nhiều lần đá SS khi ở Udinese ) :
-----------------------------------------Buffon
Sorensen(Grygera)-------Bonucci----------Chiellini---------Grosso( Traore )
----------------------------------------Sis---------------------------
---------------------------Aqui---------------------Marchisio------
Krasic--------------------------------------Pepe----------------------
------------------------------------Toni--------------------------------
Toni về bản lý lịch thì khỏi phải xét , từ khi về SerieA vẫn được thi đấu thường xuyên và phong độ cũng ko quá tồi . Mặc dù chậm hơn xưa rất nhiều , nhưng che bóng hay làm tường vẫn tốt ( có cảm giác hơn Amauri ở khoản này ) . Hồi 2006 cũng kì vọng Toni nhiều lắm nhưng càng xem càng phát điên vì quá vụng về , nói chung để chữa cháy thì chấp nhận thôi chứ ko phải dạng cầu thủ có thể tạo tinh thần và bước ngoặt cho đội bóng được .
-
Vấn đề là cả Amauri và Toni đều chậm , đều thích đứng trong vòng cấm , đều thích quay lưng về phía khung thành và tự làm khó mình . Xét về tính cơ động và hợp lý thì chỉ 1 trong 2 sẽ ra sân .
Mong là Sis không sao . Có thể kéo tạm Pepe lên thay vị trí Quali để tăng sức trẻ chứ Alex tốc độ quá chậm và ko có phong độ tốt ( Pepe cũng khá nhiều lần đá SS khi ở Udinese ) :
-----------------------------------------Buffon
Sorensen(Grygera)-------Bonucci----------Chiellini---------Grosso( Traore )
----------------------------------------Sis---------------------------
---------------------------Aqui---------------------Marchisio------
Krasic--------------------------------------Pepe----------------------
------------------------------------Toni--------------------------------
Toni về bản lý lịch thì khỏi phải xét , từ khi về SerieA vẫn được thi đấu thường xuyên và phong độ cũng ko quá tồi . Mặc dù chậm hơn xưa rất nhiều , nhưng che bóng hay làm tường vẫn tốt ( có cảm giác hơn Amauri ở khoản này ) . Hồi 2006 cũng kì vọng Toni nhiều lắm nhưng càng xem càng phát điên vì quá vụng về , nói chung để chữa cháy thì chấp nhận thôi chứ ko phải dạng cầu thủ có thể tạo tinh thần và bước ngoặt cho đội bóng được .
Biết vậy thôi, đêm nay cầu nguyện cho hàng chữa cháy được việc vậy. Không là mất hết cơm cháo mất. Huhu.
Không biết ai sẽ ra sân nhỉ, nhìn vào sơ đồ này có lẽ Juve sẽ chú trọng phòng ngự hơn. Nhưng lại nghĩ dại, Siksoko có thể bị Hámik xỏ mũi mất. Hai cánh hôm nay chắc sẽ bị quần nát thôi. Mọi niềm tin đặt vào một phút xuất thần của Aqui, hay một pha ngã vờ của Krasic đây.
Sao không kéo hắn cả Marchi đá trụ cùng Sik luôn nhi, để cho Pepe đá cánh trái, đảy Aqui cao hơn đá hộ công.
-
Biết vậy thôi, đêm nay cầu nguyện cho hàng chữa cháy được việc vậy. Không là mất hết cơm cháo mất. Huhu.
Không biết ai sẽ ra sân nhỉ, nhìn vào sơ đồ này có lẽ Juve sẽ chú trọng phòng ngự hơn. Nhưng lại nghĩ dại, Siksoko có thể bị Hámik xỏ mũi mất. Hai cánh hôm nay chắc sẽ bị quần nát thôi. Mọi niềm tin đặt vào một phút xuất thần của Aqui, hay một pha ngã vờ của Krasic đây.
Sao không kéo hắn cả Marchi đá trụ cùng Sik luôn nhi, để cho Pepe đá cánh trái, đảy Aqui cao hơn đá hộ công.
Toni không hẳn là chữa cháy vụ Quag, tớ có cảm giác Marotta nói thật.
Trước khi Quag chấn thương thì Toni, Di Vaio và Crespo đã được liên hệ.
Điểm gì chung giữa những mục tiêu này? Đa phần dứt điểm 1 chạm khá ổn, nghĩa là có thể cắm. Tuổi đã cao nên đòi hỏi lương bỗng khá thấp (Lương trung bình là 2M, chưa bằng Zebina hay Salihamidzic, và bằng 1/2 Trez).
Quan trọng hơn là già rồi nên sẵn sàng làm chân dự bị hạng sang, như Inzaghi bên Milan.
Tiếc là Juve hiện tại không có cầu thủ đá cánh biết tạt bóng. Krasic và Marchisio ko chơi bóng bổng, Grosso và Grygera cũng tương tự. Còn Motta & Pepe có hay tạt nhưng độ chuẩn xác thua xa De Ceglie mà De Ceglie cũng chỉ là dạng tiềm năng tại Serie A. Vậy đủ biết nó tệ đến thế nào.
-
Toni không hẳn là chữa cháy vụ Quag, tớ có cảm giác Marotta nói thật.
Trước khi Quag chấn thương thì Toni, Di Vaio và Crespo đã được liên hệ.
Điểm gì chung giữa những mục tiêu này? Đa phần dứt điểm 1 chạm khá ổn, nghĩa là có thể cắm. Tuổi đã cao nên đòi hỏi lương bỗng khá thấp (Lương trung bình là 2M, chưa bằng Zebina hay Salihamidzic, và bằng 1/2 Trez).
Quan trọng hơn là già rồi nên sẵn sàng làm chân dự bị hạng sang, như Inzaghi bên Milan.
Tiếc là Juve hiện tại không có cầu thủ đá cánh biết tạt bóng. Krasic và Marchisio ko chơi bóng bổng, Grosso và Grygera cũng tương tự. Còn Motta & Pepe có hay tạt nhưng độ chuẩn xác thua xa De Ceglie mà De Ceglie cũng chỉ là dạng tiềm năng tại Serie A. Vậy đủ biết nó tệ đến thế nào.
Vâng, nhìn Krasic tạt bóng xa Toni đến 5 met, chẳng hiểu cả. Hôm qua chắc Amuri cũng học được một chút về khả năng chọn vị trí đánh đầu rùi. Nếu may mắn, có lẽ Toni đã có bàn thắng đầu tiên. Có lẽ lần sau anh sẽ có thôi. Toni ít nhất cũng biết chuyền cho Alex haha. Giờ em xem Juve để xem khi nao Toni ghi bàn thôi.
-
Vâng, nhìn Krasic tạt bóng xa Toni đến 5 met, chẳng hiểu cả. Hôm qua chắc Amuri cũng học được một chút về khả năng chọn vị trí đánh đầu rùi. Nếu may mắn, có lẽ Toni đã có bàn thắng đầu tiên. Có lẽ lần sau anh sẽ có thôi. Toni ít nhất cũng biết chuyền cho Alex haha. Giờ em xem Juve để xem khi nao Toni ghi bàn thôi.
Toni lại chấn thương rồi. Juve sẽ mua ai tiếp đây. Số Juve lận đận thật.
-
Giờ em xem Juve để xem khi nao Toni ghi bàn thôi.
đợi sau khi anh lành chấn thương đã nha
-
Nghỉ luôn 1 tháng, khỏi lăn tăn nữa
-
Ỉ Nghỉ 1 tháng cũng là lúc Iaqiunta trở lại,sẽ có 1 cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công đây,cộng thêm chàng Llores kia nữa,quả thực chúng ta chỉ có lượng mà ko có chất,nhìn sang Milan mà phát gen,nhìn hàng tiền đạo họ xem,toàn cái tên khủng.Mình vẫn chưa hiểu tại sao Juve ko múc Cassano nhỉ,có anh bây giờ thì chúng ta đâu phải đau đầu cho vị trí thay Quag nữa
-
Theo "bố già" Moggi thì Juventus không nhất thiết phải ký hợp đồng với Toni . Nhìn như điều Moggi nói đúng ^^
-
Theo "bố già" Moggi thì Juventus không nhất thiết phải ký hợp đồng với Toni . Nhìn như điều Moggi nói đúng ^^
Mình nghĩ kí cũng không sao, quan trọng là không đẩy được Amuri đi. Juve giữ một người thừa mà lại lương cao. Đang xem Inter đá, cả MIlito và Eto đều có thể càn lướt, sút, kiến tạo và nghi bàn. Ở Juve 6 người cộng lại không bằng. Scudetto năm nay chỉ là cuộc chơi của thành Milan thôi.
Mình vẫn có niềm tin Toni tốt hơn Amuri. Ít nhất ở khoản thu hút hậu vệ. Amuri hậu vệ nó cho chạy thoải mái vì biết chẳng làm được gì.