Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on January 06, 2011, 06:33 PM
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2FN%E1%BB%ADa+n%C4%83m+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+t%E1%BB%9B+%C4%91%C3%A3+l%E1%BA%ADp+m%E1%BB%99t+topic+n%C3%B3i+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+trao+cho+Melo+m%E1%BB%99t+c%C6%A1+h%E1%BB%99i+l%C3%A0m+l%E1%BA%A1i+cu%E1%BB%99c+%C4%91%E1%BB%9Di%2C+khi+%C4%91%C3%B3+t%E1%BB%9B+c%C5%A9ng+hy+v%E1%BB%8Dng+nh%C6%B0ng+kh%C3%B4ng+ng%E1%BB%9D+Melo+l%E1%BA%A1i+ch%C6%A1i+hay+nh%C6%B0+th%E1%BA%BF+khi+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+trao+c%C6%A1+h%E1%BB%99i.%3Cbr+%2F%3E%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D14996%5Dhttp%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D14996%5B%2Furl%5D%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3ENay+t%E1%BB%9B+l%E1%BA%A1i+l%E1%BA%ADp+topic+n%C3%A0y%2C+v%E1%BA%ABn+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81+t%C6%B0%C6%A1ng+t%E1%BB%B1+nh%C6%B0ng+cho+m%E1%BB%99t+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Brazil+kh%C3%A1c%3A+%5Bb%5DAmauri%5B%2Fb%5D%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3EC%C5%A9ng+khi%E1%BA%BFn+Juve+%C4%91i%C3%AAu+%C4%91%E1%BB%A9ng+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+khi+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mang+v%E1%BB%81+v%E1%BB%9Bi+gi%C3%A1+kh%C3%B4ng+h%E1%BB%81+r%E1%BA%BB+%2B+t%C3%A0i+n%C4%83ng+tr%E1%BA%BB+%28khi+%C4%91%C3%B3%29+Noriceno.+Nh%C6%B0ng+nh%E1%BB%AFng+g%C3%AC+m%C3%A0+Amauri+l%C3%A0m+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+cho+%C4%91%E1%BA%BFn+th%E1%BB%9Di+%C4%91i%E1%BB%83m+n%C3%A0y+th%C3%AC+c%C3%B3+th%E1%BB%83+n%C3%B3i+l%C3%A0+b%C3%ACnh+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+nh%C6%B0+c%C3%A2n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%99p+s%E1%BB%AFa.+96+l%E1%BA%A7n+ra+s%C3%A2n+v%C3%A0+29+b%C3%A0n+th%E1%BA%AFng.%3Cbr+%2F%3E%3Cbr+%2F%3ENh%C6%B0ng+nh%E1%BB%AFng+s%E1%BB%91+li%E1%BB%87u+th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+%C4%91%C3%B3+kh%C3%B4ng+ph%E1%BA%A3n+%C3%A1nh+%C4%91%C3%BAng+th%E1%BB%B1c+l%E1%BB%B1c+c%E1%BB%A7a+Amauri.+Anh+ch%C3%A0ng+n%C3%A0y+c%C3%B3+th%E1%BB%83+l%C3%A0m+t%E1%BB%91t+h%C6%A1n+nhi%E1%BB%81u+%C4%91i%E1%BB%81u+%C4%91%C3%B3.%3Cbr+%2F%3E%C4%90%C3%B3+l%C3%A0+%C4%91i%E1%BB%81u+v%C3%AC+sao+m%C3%A0+Del+Neri+%26amp%3B+Marotta+v%E1%BA%ABn+l%E1%BA%A7n+ch%E1%BA%A7n+ch%C6%B0a+%C4%91%E1%BA%A9y+Amauri+ra+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C+nh%C6%B0ng+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8D+c%C3%B3+tin+t%C6%B0%E1%BB%9Fng+m%C3%A3i+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+kh%C3%B4ng%3F%3Cbr+%2F%3E%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Ffootmag.unblog.fr%2Ffiles%2F2010%2F07%2Famauri.jpg&hash=fef93723085221cfba52cf410407b82e3acd7fc6)
Juventus cần những khoảng khắc như thế này của Amauri
Amauri có thể hình cực tốt để làm trung phong cắm, khả năng dứt điểm cũng không tệ, kỹ thuật cá nhân cũng chẳng đến nỗi. Hãy quay về thời Ranieri mà xem, Amauri khi đó thi đấu cực tốt và phối hợp với Alex khiến Real điêu đứng. Chỉ từ khi Ferrara đặt Diego chơi ngay phía sau và cắt luôn mấy chú chạy cánh như Marchionni hay Nedved thì Amauri chết hẳn. Thêm nữa dưới thời Ferrara hay Zac thì những quả oanh kích đường hàng không của Juve thuộc dạng trung bình yếu, nên Amauri mất hút kể từ đó.
Mùa này lối đá 4-4-2 với phi cơ Krasic và công nhân Pepe có thể sẽ là bệ phóng để Amauri làm lại cuộc đời. Cơ hội không nhiều, nếu Amauri làm tốt thì Juve có thể tạm nguôi ngoai cơn khát tiền đạo và có thể chờ đến tháng 6 để làm mẻ cá lớn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fny-image2.etsy.com%2Fil_fullxfull.85044626.jpg&hash=9f2e958556022169b6d054ce61a9b01867a8aaa8)
Juventus không phải là đội bóng kiên nhẫn. Với họ thất bại là điều sỉ nhục, đợi chờ là điều xa xỉ. Chỉ có một người khiến Juve đợi chờ như lời Umberto Agnelli đã nói:" ... Đợi chờ Gordot". Gordot không bao giờ đến cũng như Alex không thành công với ĐTQG, nhưng ở Juve, Gordot luôn ở đấy như Alex vẫn ghi bàn đều đặn suốt 17 năm nay. Amauri nên học cách Alex trở lại sau mỗi chấn thương, mạnh mẽ hơn, ích kỷ hơn nhưng biết mặt thủ môn đội bạn nhiều hơn.
Cơ hội cuối cùng đấy, đừng bỏ lỡ Amauri!
-
[img]Nửa năm trước tớ đã lập một topic nói về việc trao cho Melo một cơ hội làm lại cuộc đời, khi đó tớ cũng hy vọng nhưng không ngờ Melo lại chơi hay như thế khi được trao cơ hội.
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=14996 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=14996)
Nay tớ lại lập topic này, vẫn chủ đề tương tự nhưng cho một người Brazil khác: Amauri
Cũng khiến Juve điêu đứng trước khi được mang về với giá không hề rẻ + tài năng trẻ (khi đó) Noriceno. Nhưng những gì mà Amauri làm được cho đến thời điểm này thì có thể nói là bình thường như cân đường hộp sữa. 96 lần ra sân và 29 bàn thắng.
Nhưng những số liệu thống kê đó không phản ánh đúng thực lực của Amauri. Anh chàng này có thể làm tốt hơn nhiều điều đó.
Đó là điều vì sao mà Del Neri & Marotta vẫn lần chần chưa đẩy Amauri ra đường, nhưng liệu họ có tin tưởng mãi được không?
Amauri có thể hình cực tốt để làm trung phong cắm, khả năng dứt điểm cũng không tệ, kỹ thuật cá nhân cũng chẳng đến nỗi. Hãy quay về thời Ranieri mà xem, Amauri khi đó thi đấu cực tốt và phối hợp với Alex khiến Real điêu đứng. Chỉ từ khi Ferrara đặt Diego chơi ngay phía sau và cắt luôn mấy chú chạy cánh như Marchionni hay Nedved thì Amauri chết hẳn. Thêm nữa dưới thời Ferrara hay Zac thì những quả oanh kích đường hàng không của Juve thuộc dạng trung bình yếu, nên Amauri mất hút kể từ đó.
Mùa này lối đá 4-4-2 với phi cơ Krasic và công nhân Pepe có thể sẽ là bệ phóng để Amauri làm lại cuộc đời. Cơ hội không nhiều, nếu Amauri làm tốt thì Juve có thể tạm nguôi ngoai cơn khát tiền đạo và có thể chờ đến tháng 6 để làm mẻ cá lớn.
Juventus không phải là đội bóng kiên nhẫn. Với họ thất bại là điều sỉ nhục, đợi chờ là điều xa xỉ. Chỉ có một người khiến Juve đợi chờ như lời Umberto Agnelli đã nói:" ... Đợi chờ Gordot". Gordot không bao giờ đến cũng như Alex không thành công với ĐTQG, nhưng ở Juve, Gordot luôn ở đấy như Alex vẫn ghi bàn đều đặn suốt 17 năm nay. Amauri nên học cách Alex trở lại sau mỗi chấn thương, mạnh mẽ hơn, ích kỷ hơn nhưng biết mặt thủ môn đội bạn nhiều hơn.
Cơ hội cuối cùng đấy, đừng bỏ lỡ Amauri!
Diễm rồi ! Kĩ thuật của Amauri hiện tại không thể qua mặt được ai , tốc độ không bằng hậu vệ đối phương , lười chạy chỗ và bỏ luôn cả đầu óc . Iaquinta có thể dứt điểm tệ nhưng đôi khi cũng tự tạo cơ hội cho mình và đồng đội , vẫn chạy chỗ và đủ sức bỏ qua hậu vệ của đối phương , còn Amauri có gì ? giống 1 người thừa hơn . Amauri cũng ko phải cầu thủ có tinh thần đồng đội , phần lớn bóng đến chân là nhăm nhăm dứt điểm , ích kỉ hơn nữa thì chẳng biết ntn nữa .
Nhiều người nói sự nghiệp cầu thủ Braxin thường chỉ đến 30t , và có vẻ nó cũng ứng nghiệm với Amauri .
Người ta có thể bỏ qua cho Melo vì cầu thủ này mới 27t , Amauri đã 30t - còn bao nhiêu thời gian để thể hiện mình ?
-
Lương cao nhưng vô dụng. Vào sân là vuốt tóc, bị đụng thì té. Người to con mà yếu quá. Còn lí do gì để tha thứ.
Secco lại đẩy vào tay Marotta một nút thắt khó tháo gỡ. Bán thì ko chịu đi, ở lại ko chịu giảm lương.
-
Lương cao nhưng vô dụng. Vào sân là vuốt tóc, bị đụng thì té. Người to con mà yếu quá. Còn lí do gì để tha thứ.
Secco lại đẩy vào tay Marotta một nút thắt khó tháo gỡ. Bán thì ko chịu đi, ở lại ko chịu giảm lương.
Liệu có thể có 1 bản hợp đồng bán Amauri mà chúng ta sẽ chịu một phần lương,giống như trez không nhỉ?
mà ông thần này còn mấy năm hợp đồng nhỉ?
-
Liệu có thể có 1 bản hợp đồng bán Amauri mà chúng ta sẽ chịu một phần lương,giống như trez không nhỉ?
mà ông thần này còn mấy năm hợp đồng nhỉ?
Cũng được nhưng cầu thủ phải đồng ý ra đi . Hình như Amauri còn HD tới tháng 6/2012 , trả tiền lương đến lúc đó thì cũng tốn đấy . Hiện tại Liverpool và RM có vẻ thích Amauri , nếu tống đi được thì chắc khoản lương ko vấn đề .
Như trận hôm qua Amauri chẳng làm được cái gì ra hồn , coi như chấp 2 người chứ ko phải 1 người trên sân . Lúc nào cũng quay lưng lại khung thành , nhận được bóng thì không biết làm gì sau đó và bị hậu vệ cướp bóng luôn .
-
Công nhận trân đấu hôm qua là 1 thất bại tồi tệ của juve nhưng theo tớ cũng không thể trách Amauri được, hôm qua theo tớ thì Amauri đã rất cố gắng nhưng lại không được trao cho nhiều cơ hội, lối đã của juve hôm qua có phần khá bế tắc và không thoát ra được, hơn nữa Alex lai đá theo chủ nghĩa quá cá nhân, có bóng là rê luẩn quẩn không chịu hợp tác với đồng đội nhất là Amauri, có mấy quả Amauri đứng rất thoáng nhưng khi nhân được bóng Alex không chuyền mà ngay lập tức quay lưng lại với đồng đội và thực hiện chủ nghĩa cá nhân của mình và cuối cùng mất bóng... Khả dĩ Amauri hôm qua k thể hiện được gì theo mình nghĩ là do lối đá bế tắc của toàn đội juve và Amauri rất it khi được có bóng , vị trí của Amauri là trung phong cắm nên chỉ có thể thực sự thể hiện mình khi đối với các đồng đội điểm đên cuối cùng phải tập trung vào anh ấy , còn anh ấy k phải là 1 mẫu tiền đao lùi (và ít nhất thì theo chiến thuật của Del Neri anh ấy là 1 trung phong cắm đích thưc ) nên việc lùi sâu về nhà để lấy bóng rồi chuyền cho đồng đội hay dốc bóng thần tốc từ sân nhà sang sân đội bạn không fải là công việc và vị trí cua Amauri, mà vị trí đích thực của anh ấy là nhận đường chuyền của đông đội va dứt điểm, thu hút hâu vệ đội bạn để những đồng đội khác có nhiều khoảng trống hơn và làm tường cho tuyến 2 băng lên... theo mình thì là như vậy nên có lẽ chúng ta không nên đổ lỗi cho anh ấy mà hay cho anh ấy 1 cơ hội và xem trận đấu và đánh giá theo từng vị trí và công việc của từng vị trí xem họ làm tốt đến đâu và có được trao cơ hội để thể hiện mình hay không.
P/S: Chịu khó viết cho chuẩn các từ ngữ nhé, đừng viết tắt. Không vì đồng ý với ý kiến của cậu thì tớ cũng chẳng sửa đâu.
-
chả thấy có 1 cơ sở gì để cho cơ hội cả . Thay vì tranh chấp thay vì chuyền hay phá bóng thì lại té , té và té . Chẳng hiểu vào sân để làm gì , chắc làm bù nhìn cho người ta đè quá
-
Nói thật nhìn cái mặt như thế đuổi đi là vừa ... Quá hãm so với quy định T_________T
-
Cũng được nhưng cầu thủ phải đồng ý ra đi . Hình như Amauri còn HD tới tháng 6/2012 , trả tiền lương đến lúc đó thì cũng tốn đấy . Hiện tại Liverpool và RM có vẻ thích Amauri , nếu tống đi được thì chắc khoản lương ko vấn đề .
Như trận hôm qua Amauri chẳng làm được cái gì ra hồn , coi như chấp 2 người chứ ko phải 1 người trên sân . Lúc nào cũng quay lưng lại khung thành , nhận được bóng thì không biết làm gì sau đó và bị hậu vệ cướp bóng luôn .
Hôm qua Âmuri toàn quay lưng lại khung thành,khống chế bóng bằng ngực.Nhưng mỗi tội quả nào cũng bật ra như cả mét nên chẳng khống chế được quả nào thành công
-
Hôm qua Âmuri toàn quay lưng lại khung thành,khống chế bóng bằng ngực.Nhưng mỗi tội quả nào cũng bật ra như cả mét nên chẳng khống chế được quả nào thành công
Trận hôm qua khó đánh giá được Amauri vì Juve không làm chủ được thế trận và Amauri chưa thể lấy lại được 100% phong độ.
Nhưng phải nói là Amauri có vấn đề về thần kinh, à không tinh thần thi đấu.
Một cầu thủ cao to, đen hôi mà không biết làm gì khi bị bạn đánh, mà chỉ biết kêu cứu trọng tài, trong khi biết thừa trọng tài chả bênh.
Giá như Amauri có cái máu nóng của Edmundo hay Melo thì có lẽ đã khác.
Chắc chắn một điều là Amauri khó mà lấy niềm tin của Del Neri khi Toni xuất hiện. Già hơn, lóng ngóng hơn, nhưng Toni chiến vẫn nhiệt hơn Amauri (trận gặp Juve mùa này là ví dụ)
-
Trận hôm qua khó đánh giá được Amauri vì Juve không làm chủ được thế trận và Amauri chưa thể lấy lại được 100% phong độ.
Nhưng phải nói là Amauri có vấn đề về thần kinh, à không tinh thần thi đấu.
Một cầu thủ cao to, đen hôi mà không biết làm gì khi bị bạn đánh, mà chỉ biết kêu cứu trọng tài, trong khi biết thừa trọng tài chả bênh.
Giá như Amauri có cái máu nóng của Edmundo hay Melo thì có lẽ đã khác.
Chắc chắn một điều là Amauri khó mà lấy niềm tin của Del Neri khi Toni xuất hiện. Già hơn, lóng ngóng hơn, nhưng Toni chiến vẫn nhiệt hơn Amauri (trận gặp Juve mùa này là ví dụ)
Em sẽ cho Amauri vài cơ hội nếu Juve dẫn đầu BXH và hơn chú đứng gần nhất 20 điểm.
1 tiền đạo cao hơn 1m8, xuất xứ từ Brazil trên lý thuyết hội tụ đủ thể hình thể lực và cả độ khéo để đè chết 1/2 đội hình đội bạn.
Nhưng nhìn hôm qua cách Amauri xử lý khi có bóng trong chân thì chẳng còn j để nói anh ạh.
Có thể trở lại sau chấn thương phong độ chưa cao - tạm coi là 1 lí do để tạm tha khả năng dứt điểm và cảm giác bóng.
Nhưng không thể tha cho 1 cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho 1 đội bóng lớn hơn 3 năm mà đỡ 1 pha bóng = ngực mà bóng văng xa đến 2m. Hay nhận bóng trong tư thế đè hậu vệ bạn cuối cùng là bị hậu vệ bạn đè lại (nhục như con trùng trục).
xét cho cùng 1 tiền đạo cần những j thì Amauri thiếu ngần đấy. Tốc độ? thôi can cho chạy thi với anh béo Pepe chưa chắc ăn. Tinh quái ? hơn được lùn Gio chưa?. Tì đè sức mạnh càn lướt thì Sorensen nó đập chết. Còn thính bàn thì 1 pha nhận bóng trong vòng cấm và xử lí không hiểu được vì nếu chích mũi giày kĩ thuật thì bóng đi ko quá đầu gối hậu vệ nên ko phải, chuyền chiến thuật cũng không vì bóng hướng thẳng vào gôn. Mà dứt điểm lại càng sai vì nếu bóng ko trúng hậu vệ thì cần 1 thêm 1 cú như thế của anh ấy bóng mới đủ lực lăn từ từ đến tay thủ môn (đk thủ môn đứng yên đợi chứ ko đi lên nhặt hộ Amauri)
Quay lại tiêu đề: Amauri: hãy cho tôi một cơ hội
Bác Sous cho e biết cái cơ hội ấy ở đâu??? Nếu đá tiền đạo thì miễn, em thà vote cho Gianneti còn hơn.
-
Cơ bản là hơn 1 năm nay Amauri đều đá như thế chứ ko chỉ trong trận hôm qua . Đúng là Juve hiện tại ko tạt bóng nhiều , nhưng Quali cũng đã ghi bàn từ quả tạt bóng 1-2 lần rồi thì phải .
Bây giờ có Toni rồi thì tiễn Amauri lấy tiền mua chú khác là hay nhất , phone cho bạn Mou xem có mua không . Khôn khéo cũng bán được 8-10 tr chứ chả chơi . Toni lởm thì có lởm nhưng năm ngoái cũng giúp Roma bóp chết Inter đấy . Ăn hại thì cũng chỉ nên để 1 thôi chứ cả cặp như thế này thì hỏng .
-
Cơ hội đã hết, Juve đã có Toni từ Genoa
-
Cho anh cơ hội thì dễ nhưng anh có "chịu" thắp sáng lại niềm tin của chúng tôi không.
-
Cho anh cơ hội thì dễ nhưng anh có "chịu" thắp sáng lại niềm tin của chúng tôi không.
Juve đang thắp đấy, nhưng mà ko có tiếp viện đường hàng không thì xem ta Amauri không đá được
De Ceglie còn lâu mới quay lại, biết có kíu kịp Amauri không
-
Amauri: tiền đạo hạng bét, nổi tiếng nhờ chuyên gia hét giá Zamparini và được Juve mua về bởi chú hề Xeko với giá cắt cổ. Mùa đầu tiên sang Juve Amauri có thành tích ghi bàn tàm tạm, sau đó Amauri trở lại đúng đẳng cấp của mình. Thế nên những ai mong Amauri lấy lại đẳng cấp thì đã toại nguyện vì bây giờ mới đúng là đẳng cấp thật của Amauri
Thành tích Amauri toàn tập từ 2000-2010 với 73 bàn/ 278 trận trên mọi đấu trường (trung bình 4 trận nổ súng 1 lần, 7 bàn 1 mùa)
-
Hết cơ hội rồi Amauri ơi !!! Requiescat in pace , Amauri . Mùa này là mùa cuối cùng của anh nì ở Juve , mùa sau gán ảnh đổi lấy Agger còn ngon hơn
-
Tất nhiên là anh vẫn còn cơ hội ở Juve vì với tôi anh vẫn là 1 tiền đạo đẳng cấp.Hiện tại anh đã gần như mất đi bản năng săn bàn trời cho của mình nhưng tui vẫn hy vọng(dù rất nhỏ nhoi)rằng anh sẽ trở lại để cùng vực dậy Juve trong giai đoạn khó khăn này.Cố lên nhé Amauri-"thiên thần vuốt tóc" .Ông bà ta có câu "Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại".Các Juvetini sẽ ko bỏ rơi anh nếu anh chứng tỏ được mình vẫn còn hữu ích ở Juventus.Cố lên nhé
-
Tất nhiên là anh vẫn còn cơ hội ở Juve vì với tôi anh vẫn là 1 tiền đạo đẳng cấp.Hiện tại anh đã gần như mất đi bản năng săn bàn trời cho của mình nhưng tui vẫn hy vọng(dù rất nhỏ nhoi)rằng anh sẽ trở lại để cùng vực dậy Juve trong giai đoạn khó khăn này.Cố lên nhé Amauri-"thiên thần vuốt tóc" .Ông bà ta có câu "Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại".Các Juvetini sẽ ko bỏ rơi anh nếu anh chứng tỏ được mình vẫn còn hữu ích ở Juventus.Cố lên nhé
Chú này chắc cuồng Amauri rồi.Thử hỏi Amauri có gì mà chú kì vọng khiếp thế?
CÒn cái bản năng săn bàn thì có lẽ là cậu gán cho ổng chứ trời sinh hồi nào?
-
Amauri ghi bàn tương đối ở mù đầu là nhờ có các vệ tinh như Camo, Nedved và Alex đấy chứ. Đánh đầu ko được bài bản như Toni. Thấy Toni đánh đầu xong nhìn lại ông Amauri phải gọi là húc đầu mới đúng.
-
Tất nhiên là anh vẫn còn cơ hội ở Juve vì với tôi anh vẫn là 1 tiền đạo đẳng cấp.Hiện tại anh đã gần như mất đi bản năng săn bàn trời cho của mình nhưng tui vẫn hy vọng(dù rất nhỏ nhoi)rằng anh sẽ trở lại để cùng vực dậy Juve trong giai đoạn khó khăn này.Cố lên nhé Amauri-"thiên thần vuốt tóc" .Ông bà ta có câu "Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại".Các Juvetini sẽ ko bỏ rơi anh nếu anh chứng tỏ được mình vẫn còn hữu ích ở Juventus.Cố lên nhé
Ở SA , Amauri ra sân 240 lần ghi 62 bàn cái này gọi là phẩm chất trời cho hay sao? Tớ thấy cái phẩm chất trời cho ấy là ở David Villa khi mà năm sinh ( 81 so với Amauri là 80) và cũng nổi lên trong giai đoạn 2003-2005 nhưng bây giờ villa đang ở đỉnh thế giới còn Amauri thì thành "cục nợ" "Săn bàn trời cho" đấy
-
Ở SA , Amauri ra sân 240 lần ghi 62 bàn cái này gọi là phẩm chất trời cho hay sao? Tớ thấy cái phẩm chất trời cho ấy là ở David Villa khi mà năm sinh ( 81 so với Amauri là 80) và cũng nổi lên trong giai đoạn 2003-2005 nhưng bây giờ villa đang ở đỉnh thế giới còn Amauri thì thành "cục nợ" "Săn bàn trời cho" đấy
Theo mình Villa ko phải là 1 TD có khả năng thiên bẩm mà là một cầu thủ cần cù,cầu tiến,có khả năng tiến bộ không ngừng và biết nắm bắt cơ hội của mình để trở thành huyền thoại.Còn cầu thủ "thiên bẩm" phải như Torres,Rooney,Raul hay Del Piero kìa.DÙ sao Amauri mà được 1 nửa Villa thì mình đã biết ơn Secco lắm lắm.
-
Tất nhiên là anh vẫn còn cơ hội ở Juve vì với tôi anh vẫn là 1 tiền đạo đẳng cấp.Hiện tại anh đã gần như mất đi bản năng săn bàn trời cho của mình nhưng tui vẫn hy vọng(dù rất nhỏ nhoi)rằng anh sẽ trở lại để cùng vực dậy Juve trong giai đoạn khó khăn này.Cố lên nhé Amauri-"thiên thần vuốt tóc" .Ông bà ta có câu "Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại".Các Juvetini sẽ ko bỏ rơi anh nếu anh chứng tỏ được mình vẫn còn hữu ích ở Juventus.Cố lên nhé
Dốt ơi, Amauri cho ăn gì mà cuồng thế?
-
Amauri ghi bàn tương đối ở mù đầu là nhờ có các vệ tinh như Camo, Nedved và Alex đấy chứ. Đánh đầu ko được bài bản như Toni. Thấy Toni đánh đầu xong nhìn lại ông Amauri phải gọi là húc đầu mới đúng.
Hôm qua xem thì thấy rõ sự khác biệt giữa 2 người này. Trong khi các cú đánh đầu của Toni đều có điểm rơi và hướng rõ ràng thì Amauri luôn cực kỳ thiếu cảm giác khi ko thể đưa bóng đi đúng hướng, nên có thể gọi là húc đầu chứ ko gọi là đánh đầu... cụ thể nhất là pha chảy máu mũi sau cú húc đầu của anh:))
-
Trong PES VÀ FIFA Amauri chạy hùng hục và húc người như trâu í , ở ngoài đời thì thất bại toàn tập ~'"~. Bi h chả còn biết tin tưởng ai ở hàng Tiền Đạo nữa >''<. Alex thì đã lớn tuổi , Quag sau khi chấn thương ko biết phong độ có còn ko , Iaq và Amauri thì khỏi nói , Toni thì phiêu quá. Mong hè 2011 sẽ có sao bự về Turin
-
Hôm qua xem thì thấy rõ sự khác biệt giữa 2 người này. Trong khi các cú đánh đầu của Toni đều có điểm rơi và hướng rõ ràng thì Amauri luôn cực kỳ thiếu cảm giác khi ko thể đưa bóng đi đúng hướng, nên có thể gọi là húc đầu chứ ko gọi là đánh đầu... cụ thể nhất là pha chảy máu mũi sau cú húc đầu của anh:))
Hôm qua tớ thấy Amauri chơi khá được là khác. Chịu khó di chuyển, dứt điểm và phối hợp.
Nhưng chỉ dừng lại ở đấy thì khó mà có chỗ, cần phải bình tĩnh hơn ở khả năng cầm bóng và che bóng đợi đồng đội lên phối hợp.
Toni khá hơn khoản tì đè và ngã
-
Trong PES VÀ FIFA Amauri chạy hùng hục và húc người như trâu í , ở ngoài đời thì thất bại toàn tập ~'"~. Bi h chả còn biết tin tưởng ai ở hàng Tiền Đạo nữa >''<. Alex thì đã lớn tuổi , Quag sau khi chấn thương ko biết phong độ có còn ko , Iaq và Amauri thì khỏi nói , Toni thì phiêu quá. Mong hè 2011 sẽ có sao bự về Turin
Nói thêm với cậu là trong PES11 Amauri đã bị Konami tẩy sạch,không còn bất cứ 1 skill nào.1 TD vô dụng đến đáng sợ
Mình chẳng cần sao bự đâu.Mình giờ chỉ cần ông TD nào có thể nã khoảng 10 bàn vào lưới mấy đội ở Serie A là ok rồi
-
Wầy Amauri của mình ghi bàn như cơm bữa ấy ... Chắc có lẽ do mình đá hay chăng O.o
-
sao ko đôn lứa trẻ ( 18 tuổi) lên thử nghiệm vài trận nhỉ
-
sao ko đôn lứa trẻ ( 18 tuổi) lên thử nghiệm vài trận nhỉ
Để xuống hạng luôn ah? Cầu thủ trẻ chỉ nên thử nghiệm khi sức ép nhẹ nhàng, chứ ép mạnh chết chẳng chơi
-
Hôm qua tớ thấy Amauri chơi khá được là khác. Chịu khó di chuyển, dứt điểm và phối hợp.
Nhưng chỉ dừng lại ở đấy thì khó mà có chỗ, cần phải bình tĩnh hơn ở khả năng cầm bóng và che bóng đợi đồng đội lên phối hợp.
Toni khá hơn khoản tì đè và ngã
Đó là anh Soul nhìn nhận đựoc Amauri và không kì vọng nhiều. Nhưng nhiều người (và có vẻ cả Del Neri) cũng đang nghĩ rằng Amauri đang là tiền đạo khả dĩ nhất của Juve vào thời điểm hiện tại. Toni chơi trận vừa rồi toàn làm tường và đánh đầu chiến thuật thôi. Nhưng Amauri đã đáp lại bằng một tinh thần cần cù (công nhân là phải ghi nhận) nhưng theo cùng một màn thể hiện tồi tệ cả về kỹ thuật cũng như chiến thuật (đầu óc). Có lẽ nên hi vọng DN sẽ sử dụng cặp Del Piero - Toni ở trận sau.
-
sao ko đôn lứa trẻ ( 18 tuổi) lên thử nghiệm vài trận nhỉ
Sao lúc nào còn thử nghiệm nữa bạn. Giờ xuống thứ 6 rùi, nếu mà không thắng trận tới nữa là thôi. Juve tạm biệt luôn giấc mơ CL. Tốt nhất, nếu có thử nghiệm hẫy đợc khi nào Juve lây lại vị trí thứ hai đã. Còn bây giờ cứ để Amuri nói :Hãy cho tôi một cơ hội, bạn sẽ biết nó bị phí phạm như thế nào.
-
Sao lúc nào còn thử nghiệm nữa bạn. Giờ xuống thứ 6 rùi, nếu mà không thắng trận tới nữa là thôi. Juve tạm biệt luôn giấc mơ CL. Tốt nhất, nếu có thử nghiệm hẫy đợc khi nào Juve lây lại vị trí thứ hai đã. Còn bây giờ cứ để Amuri nói :Hãy cho tôi một cơ hội, bạn sẽ biết nó bị phí phạm như thế nào.
like cái Bạn sẽ biết nó phí phạm như thế nào của chú
Amauri giờ thuộc loại Tồn kho Quá đát mà còn Mất chìa khóa nữa.
Cái loại "đã Xấu lại còn xa, đã bị Sida mà còn xung phong hiến máu" kiểu này khó thanh lý lắm
-
chán cái anh này lắm rồi.....
Cho anh biết bao cơ hội....
lương cao anh có đóng góp bao nhiêu bàn thắng cho juve....
Đóng góp cho juve bao nhiêu....
có lẽ anh nên ra đi.... chẳng còn cơ hội nào nữa cho anh....
-
Nói thêm với cậu là trong PES11 Amauri đã bị Konami tẩy sạch,không còn bất cứ 1 skill nào.1 TD vô dụng đến đáng sợ
Mình chẳng cần sao bự đâu.Mình giờ chỉ cần ông TD nào có thể nã khoảng 10 bàn vào lưới mấy đội ở Serie A là ok rồi
Mình vẫn chưa tìm được cái bản pes 11 update ở đâu vậy nhỉ?
-
Coi bộ bà con JFC mình có vẻ căm thù Amauri quá.Ko phải là tui cuồng Amauri gì mà chỉ là ko mún bất công với anh ý thui.Dù gì anh ý cũng đóng góp được nhìu cho Juve trước khi trở nên như bi giờ chứ bộ.Mọi người ko nên khắt khe quá.Còn nếu xét Villa và Amauri ai hay hơn ai thì chắc hiện tại là Villa rồi.Nghĩ mà tội cho Amauri ghê
-
Coi bộ bà con JFC mình có vẻ căm thù Amauri quá.Ko phải là tui cuồng Amauri gì mà chỉ là ko mún bất công với anh ý thui.Dù gì anh ý cũng đóng góp được nhìu cho Juve trước khi trở nên như bi giờ chứ bộ.Mọi người ko nên khắt khe quá.Còn nếu xét Villa và Amauri ai hay hơn ai thì chắc hiện tại là Villa rồi.Nghĩ mà tội cho Amauri ghê
hehe, chả thấy nhiều chút gì cả. Dốt ơi, thú nhận đi, bị hắn cho ăn bùa rồi đúng ko?
-
hehe, chả thấy nhiều chút gì cả. Dốt ơi, thú nhận đi, bị hắn cho ăn bùa rồi đúng ko?
Vớ vẩn,bùa ngải gì ở đây hả Long.Tui chỉ nói lên suy nghĩ của mình thui à,anh em chắc ghét Amauri lắm nên có thể ko đồng tình với tui.Cũng được,ko sao cả vì mỗi người 1 ý mà.Nhưng tui nghĩ nếu được hãy cho Amauri thêm 1 cơ hội,biết đâu được
-
Vớ vẩn,bùa ngải gì ở đây hả Long.Tui chỉ nói lên suy nghĩ của mình thui à,anh em chắc ghét Amauri lắm nên có thể ko đồng tình với tui.Cũng được,ko sao cả vì mỗi người 1 ý mà.Nhưng tui nghĩ nếu được hãy cho Amauri thêm 1 cơ hội,biết đâu được
Tớ không biết anh ta đóng góp được bao nhiu như zoff nói nên tớ đưa ra cái này cho mọi người " nói có sách mách có chứng"
Sau 2 mùa giải chơi cho Juve , anh đã ra sân tại SA 62 lần ghi 17 bàn , tại Coppa Italia là 4 lần và 0 bàn , tại cúp châu Âu là 18 lần và 4 bàn. Tổng cộng ra sân 80 lần và 21 bàn thắng. Hiệu suất là cứ 4 trận anh ta làm 1 bàn.
Tớ thì cực ghét lão này. Chơi FM luôn luôn cho anh này vào mục Must Sent
-
Tớ không biết anh ta đóng góp được bao nhiu như zoff nói nên tớ đưa ra cái này cho mọi người " nói có sách mách có chứng"
Sau 2 mùa giải chơi cho Juve , anh đã ra sân tại SA 62 lần ghi 17 bàn , tại Coppa Italia là 4 lần và 0 bàn , tại cúp châu Âu là 18 lần và 4 bàn. Tổng cộng ra sân 80 lần và 21 bàn thắng. Hiệu suất là cứ 4 trận anh ta làm 1 bàn.
Tớ thì cực ghét lão này. Chơi FM luôn luôn cho anh này vào mục Must Sent
định tìm cái số liệu này
nói thật một mẫu tiền đạo mà hiệu suất ra sân rất nhiều mà có 21 bàn đúng là bỏ đi cho rồi.
trong khi 1 tiền đạo mới chơi 17 trận mà 9 bàn thì nên dùng tiền đạo nào....
nói thật trong đội hình juve ghét cái tên Amuari này nhất. Hy vọng hắn đá tốt bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
Chấm hết cho rồi... ra đi cho juve nhờ...
-
Coi bộ bà con JFC mình có vẻ căm thù Amauri quá.Ko phải là tui cuồng Amauri gì mà chỉ là ko mún bất công với anh ý thui.Dù gì anh ý cũng đóng góp được nhìu cho Juve trước khi trở nên như bi giờ chứ bộ.Mọi người ko nên khắt khe quá.Còn nếu xét Villa và Amauri ai hay hơn ai thì chắc hiện tại là Villa rồi.Nghĩ mà tội cho Amauri ghê
Chú Dốt thử nêu ra cái đóng góp của "Amauri" cho juve coi nào
-
vẫn đợi vào 1 phép màu à ku? chấp nhận đi, anh em nản lắm rồi
-
Cơ hội cho Amauri vẫn còn rất nhiều khi mà Toni chấn thương
-
gảy mũi rồi,ko bít trận gặp bari ra sân đc ko,cho Alex-Amauri ra sân,trận cuối cùng tôi tin tưởng anh Amauri hảy cho họ thấy họ đã sai.
-
gảy mũi rồi,ko bít trận gặp bari ra sân đc ko,cho Alex-Amauri ra sân,trận cuối cùng tôi tin tưởng anh Amauri hảy cho họ thấy họ đã sai.
Tiếc là không có lần cuối cùng rùi. Thôi, quên Amuri đi
-
Hãy đổi tên Topic thành, hãy cho tôi một triệu cơ hội đi.
-
Hãy đổi tên Topic thành, hãy cho tôi một triệu cơ hội đi.
Nều mà đổi thành câu : Hãy cho tôi một triệu cơ hội để ... ra đi thì mừng biết mấy
-
Amauri sẽ có cơ hội cực lớn với Primavera khi Iaquinta trở lại
-
Amauri sẽ có cơ hội cực lớn với Primavera khi Iaquinta trở lại
Bỏ ra 4.5 triệu cho một cầu thủ để đá Primavera. Juve thật giàu có
-
Bỏ ra 4.5 triệu cho một cầu thủ để đá Primavera. Juve thật giàu có
Thì Juve cũng cần có danh hiệu chứ. Vô địch Primavera cũng là vô bịch mà.
Nói chung tương lai của Amauri hết rồi. Trận sau Iaquinta đá chính rồi
-
Thì Juve cũng cần có danh hiệu chứ. Vô địch Primavera cũng là vô bịch mà.
Nói chung tương lai của Amauri hết rồi. Trận sau Iaquinta đá chính rồi
Cũng chưa hẳn, có khi xuống đó Amuri được các cầu thủ dạy dỗ lại thành người. Cái thiếu nhất của Amuri lúc này là cảm giác ghi bàn. Tuy ghét lắm, nhưng khi một cầu thủ không còn niềm tin, ah ta chẳng biết làm gì với trái bóng cả. Bóng đến chân Amuri, tỏ ra vô cùng lúng túng. Dù gì Amuri cũng đã công hiến cho Juve một năm được nhất, có lẽ cơ hội cuối sẽ đến với anh khi nào Juve thực sự vững trãi. Em đang băn khoăn, liệu Martinez đá tốt ở cánh như vậy, Amuri có ghi bàn không nhỉ. Quả thực Krasic chỉ đá cho riêng mình thôi, không có cảm giác anh chuyền cho Amuri bao giờ. Cứ để Amuri ghỉ hai trận, thế nào rồi anh cũng ghi bàn. Ít nhất e cá Amuri sẽ ghi được 1 bàn ở SeriA mùa này.
-
Bị mấy bạn Anh bỏ rơi, giờ đây mà ko chịu qua nốt Thổ Nhĩ Kì, e rằng Amauri sẽ phải sống chung với cái mặt nạ ấy suốt đời. Vì tấm gương Zebina còn đấy.
Thật sự mà nói chờ đợi 1 chân sút ngót 2 năm ko ghi bàn ở SA cũng nản rồi.
-
Vấn đề của Amauri ko chỉ có mỗi cảm giác ghi bàn kém mà cả khả năng chọn vị trí cũng kém. Nói chung là một cầu thủ ko có cảm giác về vị trí tốt. Nhưng có một cảm giác là Amauri khi đá là một vệ tinh xung quanh một tiền đạo cắm thực thụ thì sẽ hay hơn là khi anh là trung tâm của những đường chuyền. Chờ Toni lành chấn thuơng thử nghiệm tiếp.
-
Nhưng ngày trước có kém đâu nhỉ, sao bây giờ càng ngày càng kém. Kém đến mức đá như chấp người í.
Do phong cách huấn luyện không phù hợp ???
-
Amauri bị cắm sâu quá nên cảm giác đơn độc.
Xét cho cùng thì nếu Alex còn sức để đẩy cao lên đá cùng Amauri thì cũng không tệ lắm.
Nhưng bây giờ thì khó khi mà Marchisio thì lùi quá sâu, Krasic thì cá nhân, Alex chạy không nổi thì khó có cơ hội cho Amauri
-
Với khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt thì sao DN không thử Amauri ở vị trí Libero nhỉ( chả nhẽ để ăn không ngồi rồi lãnh lương cao)
-
Amauri ơi ... làm ơn hãy cho Juve 1 cơ hội đi đi mà
-
Amauri bị cắm sâu quá nên cảm giác đơn độc.
Xét cho cùng thì nếu Alex còn sức để đẩy cao lên đá cùng Amauri thì cũng không tệ lắm.
Nhưng bây giờ thì khó khi mà Marchisio thì lùi quá sâu, Krasic thì cá nhân, Alex chạy không nổi thì khó có cơ hội cho Amauri
Nếu thế sao mình ko thử cho Amauri đá lùi về 1 chút để cùng phối hợp với Del Piero và tuyến giữa,chứ nếu chỉ cắm có 1 mình thì với phong độ hiện tại Amauri khó có thể làm gì được(ngoài việc "vuốt tóc" và tiếc nuối ).
-
Nếu thế sao mình ko thử cho Amauri đá lùi về 1 chút để cùng phối hợp với Del Piero và tuyến giữa,chứ nếu chỉ cắm có 1 mình thì với phong độ hiện tại Amauri khó có thể làm gì được(ngoài việc "vuốt tóc" và tiếc nuối ).
thế ai đá cắm
-
Trận rồi có 1 quả Grosso treo tậm mõm mà ko ăn đc, lắc đẹp lắm nhưng chả trúng bóng gì cả. Còn bào chữa gì nữa.
Amauri giờ chỉ đá dạng như me anh nào ra sân thì cho dập, giống dập Lucchini gãy mũi phải đi mổ hôm rồi đấy. Ngoài ra chả còn biết để làm gì.
-
Nếu thế sao mình ko thử cho Amauri đá lùi về 1 chút để cùng phối hợp với Del Piero và tuyến giữa,chứ nếu chỉ cắm có 1 mình thì với phong độ hiện tại Amauri khó có thể làm gì được(ngoài việc "vuốt tóc" và tiếc nuối ).
Định đá kiểu 4 -6 - 0 hả bạn. Hay đẩy Krasic đá cắm để phá bóng cho đội bạn. Nhưng thôi, cứ để Iquinta đá cắm thủ xem, Martinez sẽ đá trận tới đẩy Krasic dự bị.
-
Định đá kiểu 4 -6 - 0 hả bạn. Hay đẩy Krasic đá cắm để phá bóng cho đội bạn. Nhưng thôi, cứ để Iquinta đá cắm thủ xem, Martinez sẽ đá trận tới đẩy Krasic dự bị.
Hi vọng là có topic này đóng lại. Go away Amuri
-
Anh nghĩ ít nhất cũng phải tháng 6 mới đóng được
-
Đúng với tinh chất của Topic , Amauri sẽ có cơ hội lần thứ n++ vì Juventus hầu như không muốn chiêu mộ thêm cầu thủ nói chung và tiền đạo nói riêng ....... Các Juventini bắt đầu phải quen mới cảm giác Champions League không có tên Juventus ở mùa giải 2011 - 2012
-
Đúng với tinh chất của Topic , Amauri sẽ có cơ hội lần thứ n++ vì Juventus hầu như không muốn chiêu mộ thêm cầu thủ nói chung và tiền đạo nói riêng ....... Các Juventini bắt đầu phải quen mới cảm giác Champions League không có tên Juventus ở mùa giải 2011 - 2012
Khi tất cả mất đi thì ta vẫn còn hy vọng...
-
Bác nào nói hôm qua Amauri ghi bàn giơ tay phát biểu cảm nghĩ nào
-
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/_J1rtwjgw5[/FLASH]
Amauri làm 1 trận ngon như bài này của LK đc ko? Đc thì tính tiếp! 1 trận thôi cái đã.
Thật sự đá gì mà càng xem càng thấy chán đến cả nản. Rõ tốc độ đã ko có, chọn vị trí ko bằng ai lại còn lười chạy.
-
Bác nào nói hôm qua Amauri ghi bàn giơ tay phát biểu cảm nghĩ nào
Cảm nghĩ à,ko còn lời nào khác ngoài 2 chữ PÓ TAY
-
Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngày đêm chờ đợi tôi mòn theo anh.
-
Tôi hôm qua hi vọng Amauri ghi bàn đây, nhưng mà chỉ hi vọng thôi, anh ta ghi bàn thì tốt, anh ta không ghi bàn cũng chả sao. Mình cũng dễ tính. Không đặt nặng cái tư tưởng lắm.
Cái thất vọng ko phải anh ta ko ghi bàn mà là cách Juve thi đấu mới làm mình thất vọng , thực sự những trận gần đây xem Juve thi đấu mình hơi thất vọng.
Mình xem không phải vì muốn xem Amauri có ghi bàn hay không mà chỉ muốn xem Juve thi đấu như thế nào, phong cách, lối đá ntn.
Lối đá Kick & Run quá.
Đúng là càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Người trẻ như mình nuốt trôi hơi lâu đây.
-
Tôi hôm qua hi vọng Amauri ghi bàn đây, nhưng mà chỉ hi vọng thôi, anh ta ghi bàn thì tốt, anh ta không ghi bàn cũng chả sao. Mình cũng dễ tính. Không đặt nặng cái tư tưởng lắm.
Cái thất vọng ko phải anh ta ko ghi bàn mà là cách Juve thi đấu mới làm mình thất vọng , thực sự những trận gần đây xem Juve thi đấu mình hơi thất vọng.
Mình xem không phải vì muốn xem Amauri có ghi bàn hay không mà chỉ muốn xem Juve thi đấu như thế nào, phong cách, lối đá ntn.
Lối đá Kick & Run quá.
Đúng là càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Người trẻ như mình nuốt trôi hơi lâu đây.
Juve hiện tại thi đấu bết bát là do vấn nạn chấn thương đang hoành hành dữ dội khiến các cầu thủ thi đấu với 1 tâm lý hết sức lo âu cho nên kết quả tệ hại mà chúng ta đang có cũng ko có gì là lạ.Còn về Amauri thì bạn cùng ý nghĩ với tui,tui cũng chẳng mong chú này ghi bàn mà mong mún lớn nhất chính là chú này sẽ thi đấu hăng hái,tích cực và tạo ra cơ hội cho các đồng đội ghi bàn,đó cũng là ước mơ lớn rồi
-
Hôm nay hy vọng có thể chấm dứt bài hát 'Cho tôi một cơ hội' của Amauri. Hy vọng Preziosi biết cách dụ anh về Genoa. Thật sự chả còn mấy Juventini kiên nhẫn ngồi nghe Amauri hát bài ni nữa rồi.
-
Hôm nay hy vọng có thể chấm dứt bài hát 'Cho tôi một cơ hội' của Amauri. Hy vọng Preziosi biết cách dụ anh về Genoa. Thật sự chả còn mấy Juventini kiên nhẫn ngồi nghe Amauri hát bài ni nữa rồi.
Lúc này các Juvetini đang nghe Amauri hát bài "Chờ em trong mỏi mòn" thì đúng hơn ý(cứ chờ,cứ mong và cứ hy vọng nhưng cuối cũng vẫn thất vọng )
-
Có tin Iaquinta lại chấn thương tiếp 1 tháng . Amauri là tiền đạo duy nhất của Juve trong trận đấu sắp tới , việc chuyển tới Genoa có thể đổ vỡ .
-
Có tin Iaquinta lại chấn thương tiếp 1 tháng . Amauri là tiền đạo duy nhất của Juve trong trận đấu sắp tới , việc chuyển tới Genoa có thể đổ vỡ .
Iaquinta thì tớ chưa đọc được. Nhưng Amauri thì có. Sau trận với Roma thì có 3 anh phải nghỉ tập trong 2 ngày tiếp theo là Amauri, Pepe và Motta. Chả biết kịp bình phục ko.
Ko nhắc thì thôi, chứ nhắc là tức đầu, cứ đá ở Olimpico thì lại có 1 vài anh nghỉ.
Vụ Amauri sang Genoa hôm nay mới bàn. Tối mệt mỏi cũng ráng loi lên chờ tin tức. Dù gì cũng hết kiên nhẫn với tay này rồi.
-
Iaquinta thì tớ chưa đọc được. Nhưng Amauri thì có. Sau trận với Roma thì có 3 anh phải nghỉ tập trong 2 ngày tiếp theo là Amauri, Pepe và Motta. Chả biết kịp bình phục ko.
Ko nhắc thì thôi, chứ nhắc là tức đầu, cứ đá ở Olimpico thì lại có 1 vài anh nghỉ.
Vụ Amauri sang Genoa hôm nay mới bàn. Tối mệt mỏi cũng ráng loi lên chờ tin tức. Dù gì cũng hết kiên nhẫn với tay này rồi.
Nếu quả thật Iaquinta đã dính chấn thương thì 1 thảm họa thực sự xem như đã giáng xuống Juve mình rồi,ko biết Del Neri sẽ phải làm gì để sửa chữa đây.Amauri lúc này được xem như là trung phong khả dĩ nhất mà Juve còn,nếu xui xui anh mà chấn thương nữa thì...............Mà nghĩ cũng tức thật,mấy ông bác sĩ của Juve làm ăn thế nào mà ko biết tránh chấn thương cho các cầu thủ vậy
-
Tin tốt lành cho những ai đang "ủng hộ" Amauri hết mình.
Amauri sẽ hội họp cùng đám kiêu binh nổi loạn của Juve (Giovinco, Palladino, Bojinov, Candreva...) tại Parma.
Trận lượt về trên sân Parma, Amauri sẽ ghi một hatrick vào lưới Buffon
-
Forza Amauri
Nhưng thế thì lấy đâu ra TD-->từ giờ đến cuối CN sẽ có 1 TD về Juve
-
Tin tốt lành cho những ai đang "ủng hộ" Amauri hết mình.
Amauri sẽ hội họp cùng đám kiêu binh nổi loạn của Juve (Giovinco, Palladino, Bojinov, Candreva...) tại Parma.
Trận lượt về trên sân Parma, Amauri sẽ ghi một hatrick vào lưới Buffon
Em ko có "ủng hộ" đâu anh ơi,hàng công của Juve mình giờ chỉ còn có 2 người thui à,nếu bán rồi thì làm sao đá được hả anh(trừ trường hợp Forlan hay Fabiano về ngay trong kỳ chuyển nhượng này thì "ok mình chia tay" ).Còn trường hợp mà anh nói ở dòng cuối thì khó xảy ra lắm anh ơi
-
Em ko có "ủng hộ" đâu anh ơi,hàng công của Juve mình giờ chỉ còn có 2 người thui à,nếu bán rồi thì làm sao đá được hả anh(trừ trường hợp Forlan hay Fabiano về ngay trong kỳ chuyển nhượng này thì "ok mình chia tay" ).Còn trường hợp mà anh nói ở dòng cuối thì khó xảy ra lắm anh ơi
Có thêm người mới, chú yên tâm đi. Hơn nữa có Toni trở lại. cũng tốt
-
Có thêm người mới, chú yên tâm đi. Hơn nữa có Toni trở lại. cũng tốt
Các chú cứ loạn hết cả lên, để yên cho anh dealing nào. Cẩn thận ko lại mang nhầm Torres về bây giờ
Tin nghiêm chỉnh: Juve sẽ tăng cường thêm 3 cầu thủ (ý kiến cá nhân)
- Alex MATRI, Tiền đạo cắm
- DOMINGUEZ, Tiền đạo lùi
- DRENTHEN, hậu vệ cánh
Nếu có đủ 3 chú này và đẩy Amauri đi được thì tin là Juve sẽ đá đều hơn, ko còn cái bài cứ câu bổng cho Amauri nữa.
Đấy, lý thuyết là thế. Chán dealing rồi, đi betting cho trận Palermo - Juve đây. Cửa Palermo ăn ít quá, tớ đành đặt Juve vậy
-
Tin tốt lành cho những ai đang "ủng hộ" Amauri hết mình.
Amauri sẽ hội họp cùng đám kiêu binh nổi loạn của Juve (Giovinco, Palladino, Bojinov, Candreva...) tại Parma.
Trận lượt về trên sân Parma, Amauri sẽ ghi một hatrick vào lưới Buffon
Nhưng trong đó Gio và Candevra hướng trái tim về Juve, còn Amauri thì hướng cái mồm về Juve.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2011%2F01%2Famauri_is_not_with_us.jpg&hash=fcfb0dc521ce8f9431c6af5c6e4b8df3c5698ec7)
Không biết Amauri có quay lại nữa không nhưng dù sao cũng cám ơn Amauri về những năm tháng khoác áo Juve.
-
Không biết Amauri có quay lại nữa không nhưng dù sao cũng cám ơn Amauri về những năm tháng khoác áo Juve.
Cảm ơn thêm cả Secco và Blanc nữa.
-
Cảm ơn thêm cả Secco và Blanc nữa.
Amauri sẽ quay lại vào tháng 6, khi đó tình hình có thể khác. Bây giờ thì hết cơ hội rồi. TOPIC CLOSED