Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Online :. => RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH => Topic started by: Pavelvnr on November 16, 2010, 04:19 PM

Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cục
Post by: Pavelvnr on November 16, 2010, 04:19 PM
Các bạn bình chọn chung kết cho 3 slogan trên nhé. Chú ý, ai chọn cái nào thì ghi comment luôn để đếm. Sau đây là giới thiệu của 3 bạn có slogan được chọn:
Quote from: keo_ngot
JFC -  Juvents Fan Club in Việt Nam

Ngày 23 tháng 03 năm 2003, JFC chính thức chào đời trên mạng xã hội Trái Tim Việt Nam (www.ttvnol.com). Từ nơi đây, những bianconeri trước đó còn phải ăn nhờ ở đậu trên các box khác của diễn dàn ttvnol đã có mái nhà riêng của chính mình, đã có nơi để cùng chia sẻ niềm đam mê trái bóng và những sọc Trắng – Đen.

Bạn có nhận thấy không khi chưa biết tới và tham gia cùng JFC, tình cảm mà bạn dành cho Juventus đơn giản chỉ là sự hâm mộ, sự ưa thích còn khi đã trở thành 1 JFCer rồi, thứ tình cảm đó mới nảy chồi thành tình yêu?

Bạn có biết không khi ý tưởng thành lập JFC được đưa ra từ 1 người con gái không hề yêu Juventus trước đó? Chị chỉ biết đến Bà đầm già qua lời kể từ người bạn trai của mình. Khi anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông, chị đã nung nấu ý định thành lập 1 ngôi nhà chung cho các bianconeri tại Việt Nam theo ước nguyện của anh… Rồi chị gặp anh thanh_ala, anh satan_79 , chị viva, bạn Hoàng Alex… và JFC ra đời từ đó, chị cũng bắt đầu yêu Juventus từ đó…
….
Vậy nên tôi mới gọi JFC nơi tình yêu bắt đầu….

Các bạn ah, nếu 1 ngày đẹp trời nào đó BQT của diễn đàn muốn viết bộ Sử ký JFC để chào mừng kỷ niệm 10 hay 15 năm thành lập chẳng hạn, tôi mong bộ Sử ký này sẽ dành những trang trân trọng nhất để viết về những Người và những Kỷ niệm đã hình thành thương hiệu riêng cho JFC mà cá nhân tôi luôn gọi bằng cái tên trìu mến: huyền thoại.
Liệu có “ngông” quá không khi dùng từ như vậy nhỉ? Với tôi thì Không bởi vì tôi đã, đang và sẽ luôn luôn gọi những con người tôi biết, những kỷ niệm mà tôi đã trải qua cùng JFC là huyền thoại mỗi khi có ai đó hỏi tôi về JFC…
Vậy huyền thoại là ai và là cái gì?

Đó là anh Long, anh thanh_ala, là chị hongyen, chị viva. Là anh Son loco, là “cựu độc tài” Sathu hay “độc tài đang lên” Pavel lép bép. Là anh Che hay thằng nhóc Vecchia hay bé 1905 giờ chắc lớn lắm rồi. Là Phương Alex, là chị Mai Noel, là Bình Alex thân yêu… Đó còn là lão ôn dịch F4 lâu lâu chạy vào diễn đàn thả bom rồi lại biến mất, là chị Blueweb (bà bầu đáng yêu của JFCMN 1 thời)…

Tôi còn gọi khoảng sân trước cổng Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô và Quán café TIT ở đó là huyền thoại. Gọi những lần đi offline gặp mưa hay truyền thống hẹn hò giờ cao su là huyền thoại. Hơn tất cả, kỷ niệm từ những lần đi làm từ thiện tại làng trẻ mồ côi của JFC tại Hà Nội  và Sài Gòn luôn in dấu trong trái tim tôi là những huyền thoại được trân trọng nhất…

JFC huyền thoại còn mãi…

Quote from: forza_alex
JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách

"Cái tên nói lên tất cả", câu này của tớ đơn giản, dễ hiểu nên thiết nghĩ chẳng cần PR thêm nữa làm gì      

Quote from: 23ra
Thật tình thì slogan với một đội bóng đá hay thể thao nào đấy nó phải có một chút gì đó khí thế, mạnh mẽ, quyết liệt chém giết lắm. Nhưng tớ là con gái, lại hay thích cái gì nó mềm mại một tí, hay nó thương mến một tí, lãng mạn thêm tí nữa. Với lại chúng ta là những cổ động viên, với tình yêu hơi mù quáng, thì cũng nên thể hiện tình yêu một chút nhỉ  

Juventus, we would wait for you forever...

Nếu như là hiểu theo tiếng Anh thì nó là một câu điều kiện. Giống như một người nào đó nói với Juve rằng: Juve ơi, nếu cần, tôi sẽ chờ anh mãi được. Bởi vì trong tiếng Anh, cái từ will/sẽ trong câu tương lai đơn nó không được chắc chắn lắm, không chung thủy lắm, nên mình mới dùng ở thể câu điều kiện. Nó mới thể hiện được tình cảm thủy chung của chúng ta dành cho Juventus. Chúng ta đang đợi chờ ngày Juventus trở lại bóng hình vinh quang ngày xưa. Cho dù có phải mất bao lâu thời gian, thì chúng ta vẫn có thể chờ được. Giống như người con gái chờ người yêu nơi chiến trường xa. Có thể ngày mai, cũng có thể nhiều năm nữa anh mới quay trở về, có thể anh chẳng bao giờ trở về, nhưng người con gái ấy vẫn đợi, như những câu thơ Đợi Anh Về của Simonov các bạn ạ. Đó là một niềm tin son sắt, một lời hứa. Và hi vọng, câu trên của tớ cũng có một niềm hi vọng, rằng một ngày Juventus sẽ trở về như ta hằng mong đợi. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời :x

Nếu cần phải dịch ra tiếng Việt, thì chúng ta có thể để thành (nếu không còn cách nào dịch hay hơn): Juventus, chúng tôi sẽ chờ anh mãi... Lúc này cái từ ''sẽ'' nó sẽ không xa xôi như cái từ 'will' trong tiếng Anh. Nên chúng ta nói 'sẽ chờ anh mãi...' thì chẳng khác nào một lời hứa, một lời thề của những người yêu nhau, chờ nhau phải không? Nếu cần dịch sang tiếng Ý, cũng có thể chuyển như thế này: Juventus, ti aspetteremmo per sempre... Đó cũng là một câu điều kiện như câu tiếng Anh ở trên và tớ nghĩ rằng có thể dùng được với ý tưởng trọn vẹn như thế.

Đấy, tớ cứ thích nó nhẹ nhàng như thế đấy, chứ không phải cứ lúc nào cũng forza Juve, fighting hay kill ram gì cả. Con gái mà
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: nemo on November 16, 2010, 04:30 PM
Vote :  JFC là nơi tình yêu bắt đầu
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: ruudro on November 16, 2010, 08:12 PM
JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi... (Kẹo Ngọt)
Vote câu này .....
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Nguyen Hai Long on November 16, 2010, 08:18 PM
Sr mấy anh, nhưng em ko biết chọn slogan nào. Nhưng đọc mấy bài trên này, em có ý kiến: Em mới tham gia vào diễn đàn, cũng chưa biết nhiều về lịc sử của diễn đàn. Vào thấy các anh nói về những thành viên sáng lập ra nhưng nghe lạ quá, em hoàn toàn ko biết gì về họ, h họ ở đâu, tại sao ko thấy trong diễn đàn?. Ngay cả đến đội ngũ MOD của diễn đàn bây h em vẫn chưa biết hết, có 1 số người chỉ đôi khi diễn ra những trận đấu của Juve mới thấy xuất hiện. Vì vậy em mong các anh chị có bài viết giới thiệu về lịch sử, qt hình thành, phát triển và hoạt động của trang.
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: forza_alex on November 16, 2010, 09:32 PM
Này thì Pi a
JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách

Đã từ lâu JFC được coi là ngôi nhà chung của cộng đồng Bianconeri tại Việt nam. Đây là nơi những con người có chung tình yêu và niềm đam mê với Juventus được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và sẻ chia những kỷ niệm, những suy nghĩ của mình về bóng đá nói chung và Juventus nói riêng. Họ gặp nhau vì có chung tình yêu với Juve và trở nên thân thiết như anh em trong một gia đình cũng vì niềm đam mê đó. Họ là những con người ở mọi miền đất nước và tất thảy đều còn rất trẻ với niềm khát khao và tình yêu Juve đến cháy bỏng không hẹn mà gặp nhau ở đây dưới chung một mái nhà JFC này. JFC như một chiếc cầu nối tình yêu thương, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Tại đây đã có những tình bạn thật đẹp được sinh ra và bạn biêt không, có những người tìm thấy một nửa của mình và kết duyên vợ chồng cũng nhờ cầu nối JFC đấy. Đối với bạn và tôi, JFC không chỉ đơn giản là một diễn đàn bóng đá...





Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: emsapyeu on November 16, 2010, 10:11 PM
Lần này tự giác ko đợi nhắc nhở, vote cho Kẹo 1 phiếu  
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Tonytung on November 17, 2010, 12:49 PM
Bầu 1 phiếu cho chị kẹo ngọt , slogan rất sát và ý nghĩa
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: ales on November 17, 2010, 07:07 PM
Vẫn như lần trước 1 phiếu cho chị Kẹo
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: sieumathanthanh on November 17, 2010, 09:44 PM
JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi...

Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: thailam on November 18, 2010, 08:29 AM
"JFC - Nơi tình yêu bắt đầu ..."
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Pavelvnr on November 18, 2010, 09:21 AM
Coi chừng Kẹo ngọt chiến thắng tuyệt đối quá  Mọi người bình chọn cho đến thứ 7 nhé. Sau đó sẽ đóng bình chọn.

Mình voted cái này: [!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Juventus, we would wait for you forever...(23ra)[/quote]
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: alex_arsenal on November 18, 2010, 10:35 AM
Vote cho Forza-alex một phiếu với slogan "JFC - Sẻ chia đam mê, nối liền khoảng cách"
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: juverofan on November 18, 2010, 11:20 AM
Vote cho 23ra
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Duong Qua on November 18, 2010, 08:07 PM
Theo cá nhân tôi thì một slogan phải thể hiện được tinh thần, mục tiêu mà một tổ chức mong muốn, kỳ vọng và nỗ lực đạt tới. Nó giống như một lời giới thiệu ngắn gọn về mục đích tồn tại của tổ chức đó. Xét trên tiêu chí đó thì slogan của 23ra mang tính chất thời vụ, chỉ phản ánh giai đoạn hiện tại, không khái quát được mục tiêu của JFC nên tôi không chọn. Slogan của Keo_ngot theo tôi hơi sến và mơ hồ (là của người nhà nên phải khắc khe chút  ) nên tôi cũng không chọn. Slogan của Forza-alex đạt yêu cầu mà tôi đưa ra nhưng lại thiếu tính độc đáo. Tóm lại là không chọn cái nào hết và cũng không nghĩ ra cái nào hay ho hết
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Juventa on November 18, 2010, 09:21 PM
Quote from: Duong Qua
Tóm lại là không chọn cái nào hết và cũng không nghĩ ra cái nào hay ho hết
Vote mạnh
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Pavelvnr on November 18, 2010, 09:24 PM
Thật ra, slogan cũng mang tính thời vụ thôi mà. Khi đi qua một giai đoạn phát triển mới, thì slogan cũng cần thay đổi theo. Slogan có thể đi sau hoặc đi trước sự phát triển của chủ thể, nhưng dĩ nhiên là nó không bất định mãi mãi. Mọi người vote đi, đừng ích kỷ (một anh thì không nghĩ ra cái slogan nào còn một anh thì có slogan không được chọn) thế chứ >:)
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Juventa on November 18, 2010, 09:36 PM
Quote from: PAVELVNR
Thật ra, slogan cũng mang tính thời vụ thôi mà. Khi đi qua một giai đoạn phát triển mới, thì slogan cũng cần thay đổi theo. Slogan có thể đi sau hoặc đi trước sự phát triển của chủ thể, nhưng dĩ nhiên là nó không bất định mãi mãi. Mọi người vote đi, đừng ích kỷ (một anh thì không nghĩ ra cái slogan nào còn một anh thì có slogan không được chọn) thế chứ >:)
Em bỏ phiếu cho chị kẹo rồi (thật ra thì không cần thiết lắm vì với số phiếu sẵn có cũng đã vô đối  ). Nhưng cảm tưởng anh Pavel chắc do sức ép nên thực hiện vụ này hơi chóng vánh
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Pavelvnr on November 19, 2010, 11:45 AM
Quote from: Juventa
Em bỏ phiếu cho chị kẹo rồi (thật ra thì không cần thiết lắm vì với số phiếu sẵn có cũng đã vô đối  ). Nhưng cảm tưởng anh Pavel chắc do sức ép nên thực hiện vụ này hơi chóng vánh
Từ tháng 8 đến bây giờ còn sức ép với chóng vánh gì hả em. Không làm cho xong còn chờ đến bao giờ
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Pavelvnr on December 13, 2010, 12:12 AM
Các bạn thân mến, sau một thời gian dài, rất dài phát động và bình chọn, cuối cùng thì cuộc thi viết slogan cho JFC năm 2010 cũng kết thúc. Theo kết quả cuộc bình chọn chung kết, slogan của bạn Kẹo Ngọt (JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi... ) đã giành chiến thắng tuyệt đối với 70% số phiếu bầu. Hai bạn 23ra và Forza-alex lụt cụt theo sau và chia nhau 30% số phiếu còn lại.

Vậy ban tổ chức xin công bố bạn Kẹo Ngọt thắng cuộc. Slogan "JFC - Nơi tình yêu bắt đầu và huyền thoại còn mãi..." sẽ được dùng cho trong các hoạt động online cũng như offline của hội cho đến khi nào slogan mới (nếu có) được bình chọn tiếp. Mời các bạn đọc lại phần hùng biện của tác giả Kẹo Ngọt về slogan của mình.

Quote from: keo_ngot
JFC -  Juvents Fan Club in Việt Nam

Ngày 23 tháng 03 năm 2003, JFC chính thức chào đời trên mạng xã hội Trái Tim Việt Nam (www.ttvnol.com). Từ nơi đây, những bianconeri trước đó còn phải ăn nhờ ở đậu trên các box khác của diễn dàn ttvnol đã có mái nhà riêng của chính mình, đã có nơi để cùng chia sẻ niềm đam mê trái bóng và những sọc Trắng – Đen.

Bạn có nhận thấy không khi chưa biết tới và tham gia cùng JFC, tình cảm mà bạn dành cho Juventus đơn giản chỉ là sự hâm mộ, sự ưa thích còn khi đã trở thành 1 JFCer rồi, thứ tình cảm đó mới nảy chồi thành tình yêu?

Bạn có biết không khi ý tưởng thành lập JFC được đưa ra từ 1 người con gái không hề yêu Juventus trước đó? Chị chỉ biết đến Bà đầm già qua lời kể từ người bạn trai của mình. Khi anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông, chị đã nung nấu ý định thành lập 1 ngôi nhà chung cho các bianconeri tại Việt Nam theo ước nguyện của anh… Rồi chị gặp anh thanh_ala, anh satan_79 , chị viva, bạn Hoàng Alex… và JFC ra đời từ đó, chị cũng bắt đầu yêu Juventus từ đó…
….
Vậy nên tôi mới gọi JFC nơi tình yêu bắt đầu….

Các bạn ah, nếu 1 ngày đẹp trời nào đó BQT của diễn đàn muốn viết bộ Sử ký JFC để chào mừng kỷ niệm 10 hay 15 năm thành lập chẳng hạn, tôi mong bộ Sử ký này sẽ dành những trang trân trọng nhất để viết về những Người và những Kỷ niệm đã hình thành thương hiệu riêng cho JFC mà cá nhân tôi luôn gọi bằng cái tên trìu mến: huyền thoại.
Liệu có “ngông” quá không khi dùng từ như vậy nhỉ? Với tôi thì Không bởi vì tôi đã, đang và sẽ luôn luôn gọi những con người tôi biết, những kỷ niệm mà tôi đã trải qua cùng JFC là huyền thoại mỗi khi có ai đó hỏi tôi về JFC…
Vậy huyền thoại là ai và là cái gì?

Đó là anh Long, anh thanh_ala, là chị hongyen, chị viva. Là anh Son loco, là “cựu độc tài” Sathu hay “độc tài đang lên” Pavel lép bép. Là anh Che hay thằng nhóc Vecchia hay bé 1905 giờ chắc lớn lắm rồi. Là Phương Alex, là chị Mai Noel, là Bình Alex thân yêu… Đó còn là lão ôn dịch F4 lâu lâu chạy vào diễn đàn thả bom rồi lại biến mất, là chị Blueweb (bà bầu đáng yêu của JFCMN 1 thời)…

Tôi còn gọi khoảng sân trước cổng Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô và Quán café TIT ở đó là huyền thoại. Gọi những lần đi offline gặp mưa hay truyền thống hẹn hò giờ cao su là huyền thoại. Hơn tất cả, kỷ niệm từ những lần đi làm từ thiện tại làng trẻ mồ côi của JFC tại Hà Nội  và Sài Gòn luôn in dấu trong trái tim tôi là những huyền thoại được trân trọng nhất…

JFC huyền thoại còn mãi…
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: nemo on December 13, 2010, 12:26 AM
Theo mình nghĩ thì chi dùng slogan JFC-Nơi tình yêu bắt đầu cho gọn và hay hơn
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Bz on January 07, 2011, 05:05 AM
Kết thúc rồi, nhưng ném đá đại hội tý: Slogan có 2 vế thì ko phải là slogan hay. Bác bỏ kết quả. Hề Hề. Như DQ đại k bẩu, bác bỏ hết nhưng chưa nghĩ ra cái hay hơn. ^^
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: juveforever on January 08, 2011, 04:01 PM
Quote from: nemo
Theo mình nghĩ thì chi dùng slogan JFC-Nơi tình yêu bắt đầu cho gọn và hay hơn
Haha, đã gọi là huyền thoại , không còn mãi thì sao đâu là huyền thoại, cái khấu hiệu nà mình thấy hơn buồn cười. Thực sự mình thích Sologan thứ 3, nó mới là phương châm hoạt động của JFC.
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: Pavelvnr on January 08, 2011, 09:08 PM
Quote from: juveforever
Haha, đã gọi là huyền thoại , không còn mãi thì sao đâu là huyền thoại, cái khấu hiệu nà mình thấy hơn buồn cười. Thực sự mình thích Sologan thứ 3, nó mới là phương châm hoạt động của JFC.
Xin trả lời bạn bằng một câu chuyện ngụ ngôn ngắn thế này.

Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI". Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:

- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!

Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!

Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.

Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!

Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!

Thế là nhà hàng cất nối cái biển.
------
Chắc bạn Juveforever đã hiểu ý mình nói chứ. P/S các bác đúng là rất tàn nhẫn (như thường tình). Khi làm, gọi loa xin ý kiến thì chả ai nói gì, làm xong thì dân tình bắt đầu chê, thi nhau ném đá   Sau khi Juventus đoạt scudetto, sẽ có cuộc bình chọn slogan khác, hi vọng lúc đó các bác thỏa mãn tất.  
Title: Chung kết bình chọn Slogan: Kẹo ngọt thắng cuộc
Post by: juveforever on January 09, 2011, 06:15 AM
Quote from: PAVELVNR
Xin trả lời bạn bằng một câu chuyện ngụ ngôn ngắn thế này.

Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI". Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:

- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!

Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!

Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.

Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!

Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!

Thế là nhà hàng cất nối cái biển.
------
Chắc bạn Juveforever đã hiểu ý mình nói chứ. P/S các bác đúng là rất tàn nhẫn (như thường tình). Khi làm, gọi loa xin ý kiến thì chả ai nói gì, làm xong thì dân tình bắt đầu chê, thi nhau ném đá   Sau khi Juventus đoạt scudetto, sẽ có cuộc bình chọn slogan khác, hi vọng lúc đó các bác thỏa mãn tất.
Em không có ý ném đá ai cả mà, quan điểm cá nhân của em thôi.  Dĩ nhiên, ai cũng có tâm đắc của riêng mình. Có trách trong câu chuyện kia là trách người treo biển không có chứng kiến thôi. Nếu chúng ta đã vote cho Slogan đó thì có nghĩa nó sẽ là slogan của Juve.
Lần sau em sẽ vote tiếp cho cái khấu hiệu của Forza Alex