Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => SERIE A - ITALIA => Topic started by: 23ra on October 11, 2010, 04:35 PM
-
Tớ chào các bác Tớ nói thật là tớ yêu đội tuyển Italia hơn là yêu Juventus. Vì những cảm giác đầu đời thật tuyệt vời của tớ là do đội tuyển Italia mang đến chứ không phải là Juventus. Dù có lúc vui, có lúc buồn, nhưng những gì lần đầu tiên dĩ nhiên là sẽ mãi mãi không thể nào quên rồi. Cứ như mối tình đầu nhé Nên tớ muốn hỏi các bác về kỉ niệm không thể nào quên với đội tuyển Italia, hay là câu chuyện bắt đầu một tình yêu chẳng hạn Hì.
-
Tớ chào các bác Tớ nói thật là tớ yêu đội tuyển Italia hơn là yêu Juventus. Vì những cảm giác đầu đời thật tuyệt vời của tớ là do đội tuyển Italia mang đến chứ không phải là Juventus. Dù có lúc vui, có lúc buồn, nhưng những gì lần đầu tiên dĩ nhiên là sẽ mãi mãi không thể nào quên rồi. Cứ như mối tình đầu nhé Nên tớ muốn hỏi các bác về kỉ niệm không thể nào quên với đội tuyển Italia, hay là câu chuyện bắt đầu một tình yêu chẳng hạn Hì.
giống mình phần nào, Tình cảm đầu tiên xuất phát từ R. Baggio rồi sau đó yêu những phần mà Baggio đóng góp cống hiến, yêu đến tuyển Italia , rồi Juventus . Đến Juve thì thích 1 loạt các cầu thủ Juve rồi không ngoại tình sang các đội khác mà Baggio từng thi đấu tiếp
-
Cũng giống mình, tình yêu Italia bắt đầu từ USA 94, cụ thể hơn là sau khi Baggio đá hỏng quả penalty....
-
Cả Italy và Juventus đều là tình iu của tui,nhưng Juve vẫn là trên hết vì nòng cốt của Ý cũng là Juve chứ ko ai khác được.............
-
Mình cũng vậy. Yêu Italia trước khi biết đến Juventus. Yêu Italia từ những bước chạy của đuôi ngựa thần thánh, từ cú sút 11m oan nghiệt. Yêu Juventus vì cứ ngỡ Baggio vẫn ở đấy
Nhiều kỉ niệm không thể quên với Italia lắm. Khóc nức nở cùng Baggio năm 94. Ghét cay ghét đắng Sacchi cùng Zola ở Euro 96 vì không có Baggio. 1998, Baggio đá thành công cả 2 quả 11m nhưng Italia vẫn không qua được tứ kết, lại một lần nữa khóc cùng những chàng trai áo Thiên thanh, rồi ghét Pháp vô kể. Euro 2000, đêm chung kết, cả khu mất điện, không được xem, sáng hôm sau biết kết quả, buồn ơi là buồn, lại thêm ghét Pháp
-
Hầu hết đã ai yêu Juve thì đều yêu đội bóng thiên thanh cả vì qua các thời kỳ lối chơi của tuyển Italia đều có hình bóng của bà đầm già. P.Rossi, Gianluca Vialli, Ravanelli, R.Baggio, .... những huyền thoại của Juve đều là từng là huyền thoại của Ý trong 20 thập niên gần đây. Có thể nói tình yêu của mình dành cho Juve chính là tình yêu mình dành cho tuyển Ý.
-
Em thì lại khác. Biết đến Juve trước rồi mới thích ItaLia.
Cảm giác buồn nhất khi Italia bị thua ngược Pháp ở CK năm 2000
vui nhất là lúc thắng Pháp năm 2006
-
Mình dành tình yêu cho máu áo trắng đen trước khi biết đến màu áo thiên thanh.Nhưng thực ra ma nói mình có rất ít nhửng kỉ niệm sâu sắc về Italia,có lẽ là do thành tích khiêm tốn mà Italia đạt được,buồn nhiều hơn là nếm trải vị ngọt của sự hạnh phúc (ngoài WC 2006 ).Nước mắt mình lần đầu rơi và cũng là duy nhất khi người Ý thất bại tủi nhục trước Hàn Quốc ở WC 2002.Khi R.Baggio sút hỏng quả penalti ở trận chung kết WC1994 thật tiếc mình ko đc trải qua.
-
ngày xưa còn bé ( tầm lớp 3 lớp 4) mình ghét bóng đá lắm - nó là cái j mà mọi ng cứ xem thế nhỉ? cứ mùa world cup đến là trẻ con xem ầm ầm luôn mà đi chơi toàn nói chuyện bóng bánh , mình phát chán ( năm đó là worldcup 94 của tuyển italia) .
có 1 lần mình ở nhà bật tivi - bật chán các kênh vẫn thấy chả có j hay - đại loại cực chán - thế là chẳng có j xem mới bật qua kênh thể thao tivi .thấy đội sọc trắng đen đá hay lắm - tự nhiên mình bị cuốn theo ...mãi sau mới biết đó là juventus - mình nhớ nhất là tiền đạo Alan boksic trong thời gian này cùng gã đầu bạc và vialli
thế là bắt đầu yêu juventus và nghiện bóng đá ! hề hề sau đó mình yêu lên tuyển italia vì tuyển vẫn là nòng cốt của juventus
có lẽ truyện của mình cũng là duyên!nếu ko chưa chắc mình đã nghiện bóng đá và yêu 1 đội đến bây giờ ~! he he
-
từ đó đến giờ nhiều kỉ niệm vui buồn ...buồn là italia đá với Hàn Quốc - năm đó mình ôn thi đại học - đang ôn thi vẽ bên trường kiến trúc hà nội ...cứ nghe vào là nhấp nhỏm chạy sang nhà có ti vi ngó ngó ...haizz. .năm đó buồn ghê gớm - thẫn thờ
năm italia bị pháp loại cũng sốc :-< buồn ghê gớm luôn - đồng hồ còn đúng 2s nữa là kết thúc trận
nhưng năm 2006 đang làm đồ án tư cách kiến trúc sư thì là italia vô địch :D thật bá đạo =))
hạnh phúc nào bằng
rồi buồn vui với juventus qua từng trận thắng - thua - và buồn vì vụ bán độ - mất hết cầu thủ để giờ phải tái thiết lại