Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => ANTI => Topic started by: akazzurri on October 10, 2010, 02:28 PM
-
Có lí do gì không, hay chỉ đơn giản bạn là fan của Milan, Inter, Real ...
-
Vì bạn không thích bóng đá !
-
'Ở Juve bây giờ có những đứa luôn miệng kêu gào đòi ra sân, nhưng khi ra sân lại không thèm chạy hoặc chạy tí lại ngã. Lại có những đứa cứ nghĩ chỉ cần ra sân và túm lấy cái logo trên ngực áo rồi hôn hôn hít hít, thế là đủ.'
Mô đi fê tí. Đố các bạn biết ai nói câu đó và nói ai
-
'Ở Juve bây giờ có những đứa luôn miệng kêu gào đòi ra sân, nhưng khi ra sân lại không thèm chạy hoặc chạy tí lại ngã.
Câu này chỉ Alex
Lại có những đứa cứ nghĩ chỉ cần ra sân và túm lấy cái logo trên ngực áo rồi hôn hôn hít hít, thế là đủ.'
Câu này chắc dành cho Diego ?!?
Mô đi fê tí. Đố các bạn biết ai nói câu đó và nói ai
Câu này chỉ thấy PAVELVNR nói
-
'Ở Juve bây giờ có những đứa luôn miệng kêu gào đòi ra sân, nhưng khi ra sân lại không thèm chạy hoặc chạy tí lại ngã.
Câu này chỉ Alex
Lại có những đứa cứ nghĩ chỉ cần ra sân và túm lấy cái logo trên ngực áo rồi hôn hôn hít hít, thế là đủ.'
Câu này chắc dành cho Diego ?!?
Mô đi fê tí. Đố các bạn biết ai nói câu đó và nói ai
Câu này chỉ thấy PAVELVNR nói
Không, câu này được nói cách đây mấy năm, của một đứa rất lì lợm. Nguyên gốc như thế này:
'Ở Roma bây giờ có những người cứ luôn miệng kều gào đòi được ra sân, nhưng lúc ra sân lại không chịu chạy. Lại có những người nghĩ rằng mình chỉ cần có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo Roma là đủ.'
Câu này De Rossi nói hồi năm 2005, đích nhắm của cậu ta là những người như Vincent Candela, Vincenzo Montella và Franco Totti. Giờ Juve cũng có vài đứa như thế mà
-
Không, câu này được nói cách đây mấy năm, của một đứa rất lì lợm. Nguyên gốc như thế này:
'Ở Roma bây giờ có những người cứ luôn miệng kều gào đòi được ra sân, nhưng lúc ra sân lại không chịu chạy. Lại có những người nghĩ rằng mình chỉ cần có mặt trên sân và hôn lên chiếc áo Roma là đủ.'
Câu này De Rossi nói hồi năm 2005, đích nhắm của cậu ta là những người như Vincent Candela, Vincenzo Montella và Franco Totti. Giờ Juve cũng có vài đứa như thế mà
Hay thật vậy thì với anh, như thế là lí do để anh ghét Juve à? Nói thật tôi hơi thất vọng về anh
-
Hay thật vậy thì với anh, như thế là lí do để anh ghét Juve à? Nói thật tôi hơi thất vọng về anh
Vì sao bạn ghét PAVELVNR
-
Hai cậu này hay nhỉ, chuyên môn thì không tập trung, cứ đi xoi mói người khác nói gì nhỉ ^0^. Ghét [chưa nói đứa nào] mà mình cũng không được bày tỏ à. Mod xóa mấy bài không liên quan đi nhé ^^
Bây giờ còn ghét thêm 3 tay John Elkann, Lapo Elkann với cả Andrea Agnelli. Mang tiếng là ông chủ mà không dám công khai đứng ra bảo vệ cấp dưới. Ăn cháo đạp nâm 3 cái tay này b-).
-
Hình như dạo này không thấy một bạn fan club khác sang giao lưu nhỉ! Hay sợ pé An mà chạy hết rồi
-
Vớ vỉn, ai bảo ghét anh PAVEL.
-
Vớ vỉn, ai bảo ghét anh PAVEL.
Thì có ai bảo ghét anh PAVEL đâu, PAVELVNR mà ku
-
Thì có ai bảo ghét anh PAVEL đâu, PAVELVNR mà ku
Bắt bẻ đến thế là cùng
-
hay nhỉ? lại có cái topic củ chuối này? có ai ghét tôi không?
-
hay nhỉ? lại có cái topic củ chuối này? có ai ghét tôi không?
Củ chuối gì chứ, lập topic để xem còn bao nhiêu bạn anti Juve còn vào diễn đàn mình giao lưu, nhưng có vẻ là không còn ai cả.
P/s: cả JFC này ghét nguyenvanlang
-
Củ chuối gì chứ, lập topic để xem còn bao nhiêu bạn anti Juve còn vào diễn đàn mình giao lưu, nhưng có vẻ là không còn ai cả.
P/s: cả JFC này ghét nguyenvanlang
Chứng tỏ Juve càng ngày càng mất giá trị.
-
Nói thẳng nhé, lập ra box này chả để làm cái gì, 1 fan Inter có đầu óc sẽ chẳng mò vào đây để nói, khi có hàng ngàn fan Juve ở đây sẵn sàng phản pháo. Từ khi lập topic này đến h, mình mới thấy mỗi ý kiến của anh PAVEL, nhưng ko hiểu đấy là ghét Juve hay ghét 1 số cầu thủ của Juve?
-
Nói thẳng nhé, lập ra box này chả để làm cái gì, 1 fan Inter có đầu óc sẽ chẳng mò vào đây để nói, khi có hàng ngàn fan Juve ở đây sẵn sàng phản pháo. Từ khi lập topic này đến h, mình mới thấy mỗi ý kiến của anh PAVEL, nhưng ko hiểu đấy là ghét Juve hay ghét 1 số cầu thủ của Juve?
"Box ANTI - Nơi giao lưu giữa cổ động viên Juventus và cổ động viên các câu lạc bộ khác"
Em hiểu chưa hết ý nghĩa của từ anti ở đây rồi
-
Nhưng anh ơi, liệu có fan Inter nào dám vào đây gào thét ko? Giao lưu nhưng vs thái độ như nào đây?....
-
Bây giờ ghét Juve vì tự nhiên ở đâu mọc ra một đứa ăn vạ rất lố Mới chấn lấm chân khô đến Serie A mà đã giở trò ăn vạ, dễ bị đánh hội đồng cho chột như chơi. Nhưng mà hôm qua nhìn cái mặt hắn lúc trọng vừa đứng dậy + trọng tài thôi 11m mà thấy hay thế: mặt trắng bợt run run như kiểu hối lỗi mà không dám nhận lỗi, vừa tè trộm vừa run. Hay hắn là loại diễn viên siêu hạng cũng chưa biết chừng
-
Đâu có, hôm qua Krasic có ra gần trọng tài nói nhỏ: "Cho em diễn lại đi, quả đấy bọn nó chưa oánh đâu". Lão trọng tài phẩy tay: "Chú cứ nhiễu, tưởng ngã ở đấy dễ lắm đấy hả. Ra chỗ khác chơi"
-
Đâu có, hôm qua Krasic có ra gần trọng tài nói nhỏ: "Cho em diễn lại đi, quả đấy bọn nó chưa oánh đâu". Lão trọng tài phẩy tay: "Chú cứ nhiễu, tưởng ngã ở đấy dễ lắm đấy hả. Ra chỗ khác chơi"
Mình là mình rất nghi ngờ cái đoạn Krasic lại gần và nói nhỏ với trọng tài là 'nó không phạm lỗi với em đâu anh ạ'. Đang download lại để xem toàn bộ diễn biến như thế nào, nhưng xem qua youtube thì có thể mô tả diễn biến tâm lí của Krasic như thế này
- Đang đi bóng và nghĩ rằng sẵn sàng ngã kiếm quả 11m.
- Thấy bóng Daniele Portanova lao tạt phía sau sườn vào.
- Bóng Daniele Portanova vừa ập tới thì thu 2 chân lại, ngã dập mặt xuống.
- Lồm cồm bò dậy.
- Nghĩ: Hình như ngã hơi chậm, chân nó chưa chạm mình tí nào.
- Thấy: Trọng tài thổi 11m rồi.
- Chạy chạy lên trên (mặt tai tái, ngon rồi), tay khẽ nắm nắm làm điệu ăn mừng.
- Nghĩ tiếp: Mà hình như mình ngã hơi xa.
- Thấy: Trọng tài thổi 11m mà sao bọn Bologna phản đối kinh thế.
- Chột dzạ: Khiếp, mặt thằng nào cũng như trương phi.
- Nghĩ tiếp: Chắc mình ngã lố quá.
- Vừa chạy chạy vừa nghĩ: Không khéo to chuyện.
- Nghĩ tiếp: Mà nhỡ nó (trọng tài) hỏi thằng biên thì sao??
- Nghĩ tiếp: Mà nhỡ nó (btc) xem lại băng ghi hình thì sao. Nó cấm mình 3 trận...
- Hốt: Eo, 3 trận không được đá cho Juve, với cả gây thù với bọn cổ động viên
- Thú tội: Thôi, bảo trọng tài là không phải cho lành :|
- Bảo: Trọng tài ơi nó chưa đá vào em đâu.
- Trọng tài vẫn bắt đá 11m.
- Nghĩ hoảng: Trọng tài ngu thế, Iaquinta ơi mi đá trượt đi.
- Yên tâm tí: may quá đá hỏng thật.
- Nhưng vẫn lo ngay ngáy: Đá thì hỏng rồi nhưng nhỡ nó (btc) vẫn xoi lại băng thì sao....
- Hoảng: Mà bọn Bologna nó tức nó chém mình trong hiệp 2, eo, chả dám nghĩ nữa :|
- Bồn chồn: Lo quá, thời gian còn lại trên sân đá như mất hồn.
- Được thay ra.
- Marotta gọi điện bảo, yên tâm, vụ này anh lo :|
-
D cha của hài
-
Đúng là ông nhà báo
-
Ẹc, anh PAVEL ác cảm với Krasic quá, đừng nhìn khắt khe thế, dù sao cũng mong Krasic phấn đấu = Nedved mà anh
-
keypop ơi, cho anh xin tám hình anh chụp chung với trez nào