Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on October 08, 2010, 08:35 AM
-
Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá ASIAD 16 vừa công bố, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn vì có đến 3 đại diện mạnh đến từ khu vực Tây Á. Trong khi tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt 2 đội bóng hùng mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc…
Kết quả bốc thăm bóng đá nam
Bảng A: Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Kyrgyzstan
Bảng B: Việt Nam, Bahrain, Turkmenistan, Iran,
Bảng C: Hàn Quốc, Palestine, CHDCND Triều Tiên, Jordan,
Bảng D: Qatar, Kuwait, Ấn Độ, Singapore
Bảng E: Uzbekistan, UAE, Hong Kong, Bangladesh, Uzbekistan,
Bảng F: Iraq, Maldives, Oman, Thái Lan
Kết quả bốc thăm bóng đá nữ
Bảng A: Việt Nam, Hàn Quốc, Jordan, Trung Quốc
Bảng B: Nhật Bản, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên
-
Bóng đá nam Việt Nam đưa ra mục tiêu đứng thứ 3 và có thành tích tốt nhất có thể. Vì môn bóng đá nam tại Asiad có 24 đội tham gia chia làm 6 bảng. Chọn 2 đội đứng nhất nhì và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 2. Dù rơi vào 1 bảng đấu khó khăn, nhưng chúng ta vẫn hi vọng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến của các cầu thủ
Bóng đá nữ, với 7 quốc gia tham gia và Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là rất khó khăn. Chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu thi đấu hết mình
-
Việt Nam phơi áo trước Ấn Độ. Nhà ĐKVĐ Đông Nam Á đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Ấn Độ ở trận giao hữu chiều qua. Cả ba bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của Sunil Chettri, tiền đạo đang khoác áo Kansas City Wizards, CLB thuộc giải bóng đá Nhà nghề Mỹ. Bàn gỡ của Việt Nam được ghi do công của trung vệ Như Thành từ chấm penalty.
-
Thêm một
Sau thất bại của ĐT U19 QG, lại có thêm một đội bóng khác của Việt Nam thất bại trong chuyến làm khách tại Ấn Độ. Ai đó tặc lưỡi, “thêm một trận thua, thêm một nỗi buồn, thêm những điều phiền toái, nhưng sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta nhận ra mình có thêm thật nhiều bài học”.
BĐVN đã có một ngày đầy ắp hy vọng và niềm tin về những điều tốt đẹp nhất. Thậm chí, một số tờ báo thể thao còn chuẩn bị sẵn kịch bản cho một ngày “đại thắng” của bóng đá nước nhà. Chúng ta có quyền tin vào việc, ĐT U19 QG sẽ đi vào lịch sử khi giành vé đến tứ kết VCK U19 châu Á. Có thể lắm chứ khi ĐT U19 Việt Nam chỉ cần hòa là là giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, cái khoảng cách tưởng chừng rất mong manh đó lại quá đỗi xa vời với U19 Việt Nam.
Đàn em thua trắng, người ta kỳ vọng đàn anh của họ sẽ làm vợi đi nỗi buồn bằng một chiến thắng thuyết phục trên đất khách. Nhưng rút cuộc, họ lại khiến NHM buồn hơn bằng một trận thua có rất nhiều điều để nói.
Trong bóng đá thắng thua là điều hết sức bình thường, nhất là khi ĐTVN thi đấu trên sân khách. Hơn nữa, ĐT An Độ vốn là đối thủ khó chịu với ĐTVN. Họ chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh và có những ưu điểm vượt trội so với ĐTVN. Thực tế là hôm qua các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu rất tốt. Họ vào trận với tất cả niềm đam mê.
Đội bạn chơi hay và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng có một thực tế đáng buồn là đêm qua, ĐTVN đã không thể hiện được tất cả sức mạnh của mình. Hay nói đúng hơn, có quá nhiều sai sót tồn tại trong lối chơi của ĐTVN. Hàng hậu vệ đánh mất sự đĩnh đạc, lạnh lùng của mình. Trong khi đó, hàng công vẫn khiến HLV Calisto phải đau đầu vì chưa giải đang bài toán “hiệu suất ghi bàn”.
Chắc chắn một điều, HLV Calisto sẽ không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chỉ hy vọng rằng, đằng sau nỗi buồn thua trận là những bài học quý được rút ra. Và rằng, ĐTVN sẽ kịp sửa mình để có được sự hoàn thiện trong trận đánh quyết định (AFF Cup) vào cuối năm.
Kim Đan
theo baobongda.com.vn
-
Trình độ của các cầu thủ trong các đội tuyển quốc gia tuy đã có nhìu tiến bộ nhưng vẫn còn yếu và mắc nhìu khuyết điểm.VFF đã chịu khó bỏ tiền để tố chức nhìu giải đấu cũng nhằm mục đích 9 là kiểm tra lực lượng,đây là điều mà các C.Đ.V mong chờ từ lâu vì nó chứng tỏ 1 điều là bóng đá VN đang dần đi lên.Nhưng bên cạnh đó thì lại nảy sinh 1 vấn đề khác,đó là bệnh thành tích.Đây là căn bệnh cố hữu mà các nhà làm thể thao của VN đang mắc phải.Tổ chức nhìu giải thì tốt nhưng VFF cứ đặt nặng vấn đề thành tích khiến đội tuyển thi đấu mà phải chịu nhìu áp lực.Có 1 thực tế đáng bùn của bóng đá VN là hễ đá giải giao hữu thì rất hay nhưng vào giải 9 thức thì ngược lại(chỉ riêng AFF Cup 2008 là ko có)
-
Tuyển Olympic Việt Nam sang Ấn Độ thi đấu giao hữu
Sáng nay, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã hoàn tất những chuẩn bị chiến thuật cho trận giao hữu gặp Olympic Ấn Độ (16/10). Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 18 tuyển thủ.
Danh sách đội Olympic Việt Nam đi Ấn Độ
Thủ môn: Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Khoa Điển (TP.HCM).
Hậu vệ: Quốc Long (Hà Nội T&T), Đình Đồng, Minh Đức (XM Hải Phòng), Long Giang (Navibank SG), Văn Thắng (LS Thanh Hóa), Chu Ngọc Anh (Nam Định).
Tiền vệ: Đức Thiện (B. Bình Dương), Thái Dương, (HA Gia Lai), Hữu Phước, Ngọc Điểu (K. Khánh Hòa), Danh Ngọc (Nam Định), Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Văn Bình, (SL Nghệ An), Thanh Trung (Hòa Phát HN).
Tiền đạo: Anh Đức (B. Bình Dương), Đình Tùng (LS Thanh Hóa).
dantri
-
BXH FIFA tháng 10 của tuyển Việt Nam:
Sau những kết quả không được ưng ý trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã tụt 14 bậc và tạm thời dừng chân ở vị trí thứ 139 trên BXH, sau Singapore (127) và Thái Lan (108) ở khu vực ĐNA.
-
Việt Nam thắng đậm Thái Lan ở giải U21 quốc tế
Thi đấu dưới trời mưa to, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã lấn lướt, tạo ra rất nhiều cơ hội và xứng đáng giành chiến thắng 3-1 trước Thái Lan, qua đó giành ngôi nhất bảng và vào bán kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FFiles%2FSubject%2F3B%2FA2%2F22%2FFE%2Fu21.jpg&hash=2a67eb749f80c7295f3f08e74d9617d7381f4da3)
Lịch thi đấu và kết quả giải U21 quốc tế Cup báo Thanh Niên:
Ngày 23/10, 15h30, Singapore – Malaysia 1-1
18h00, Việt Nam - Myanmar 5-1
Ngày 25/10, 15h30, Myanmar – Thái Lan 0-4
18h00, U19 Việt Nam - Singapore 2-1
Ngày 27/10, 15h30, Malaysia – U19 Việt Nam 1-0
18h00, Thái Lan – Việt Nam 1-3
Ngày 29/10, bán kết 1, Thái Lan - Malaysia,
Bán kết 2, U21 Việt Nam - U19 Việt Nam.
Ngày 31/10, chung kết
vnexpress.net
-
U19 Việt Nam vô địch U21 Quốc tế báo Thanh niên rồi kìa, mới thắng U21 Thái Lan 2-1 tối qua. Giải năm nay coi bộ im hơi lặng tiếng, báo đài ít đưa tin hơn mấy năm trước. Cả tối qua không thấy báo bóng đá, VNE đưa tin về giải.
-
TỪ SAU MÀN DIỄN KỊCH CỦA U. 23 CỦA VĂN QUYẾN , QUỐC VƯỢNG .....
KHÔNG CÒN THEO DÕI NỮA ......
-
Lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam ASIAD 16
Ngày 8/11
15h00, Olympic Việt Nam - Olympic Bahrain
18h00, Olympic Iran - Olympic Turkmenistan
Ngày 10/11
15h00, Olympic Việt Nam - Olympic Turkmenistan
18h00, Olympic Bahrain - Olympic Iran
Ngày 13/11
18h00, Olympic Việt Nam - Olympic Iran
18h00, Olympic Turkmenistan - Olympic Bahrain
-
thể thao Việt Nam đi thi quốc tế cũng gần giống các em đi thi Hoa Hậu. Trước khi đi thì dzrùm beng khua chiêng gõ trống, đăng đàn chụp ảnh, đưa đón râm ran. Thi xong chả được giải gì, về lúc nào chả ai biết
-
Vậy mà em thấy báo đài cứ bô bô bảo năm nay Việt Nam có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, nên cũng thấy hứng thú lắm....
Thể thao VN nói chung và bóng đá nói riêng, lúc nào cũng lấy cái mốc Thái để vượt qua, nghe mãi nói mãi thấy bực cả mình!
-
Chỉ có bóng đá là thường xuyên bị Thái Lan ám ảnh thôi mà. Mấy môn võ thuật thì Việt Nam cũng ngon lành chứ đâu sợ ai.
-
Thì em thấy cả điền kinh, bơi lội cũng thế mà....
Nói chung môn nào mình mạnh thì không nói làm gì, môn nào yếu yếu thì lúc nào cũng thế!
-
Theo như thám tử hồi báo thì trận ra quân của Olympic VN ở ASIAD 16 đã kết thúc với chiến thắng 3-1 trước Olympic Bahrain.
Các bàn thắng do Đinh Thành Trung, Trọng Hoàng và 1 quả Penalty của Anh Đức.
-
Chúc mừng cho thắng lợi của tuyển trẻ, Bahrain là đối thủ lợi hai nhất của Việt Nam cho chiếc vé thúe 2 của bảng đấu này, vượt qua được họ rồi thì cũng sẽ thi đấu thoải mái hơn trong 2 trận còn lại của vòng bảng!
-
Iran mấy năm nay thi đấu không còn mạnh mẽ như xưa nữa nhỉ. Ông Trung Á kia cao to cũng khó đối phó chứ không phải chơi.
-
Cửa nhì bảng (khiêm tốn thôi ) là khá cao. Lịch thi đấu cũng có phần thuận lợi. Lượt sau dợt đẹp Olympic Turkmenistan nữa là có thể vào vòng sau rồi. Trận cuối với Iran lúc ấy chỉ là thủ tục.
Vấn đề là O.VN phải biết thắng mình cái đã. Chủ quan ko khéo lại bị Olympic Turkmenistan nó xử thì ko hay.
-
Tin mới cập nhật U23 Việt Nam đang bị phơi áo 4 bàn với U23 Turkmenistan , trận đấu mới đang ở phút thú 65!
-
Mới 60' mà đã bị 4 quả rồi. Khinh địch bị địch khinh đây mà
-
Việt Nam mà gặp mấy ông cao to đen hôi dễ chết lắm
-
Và bây h là 2-6 come on VN, chỉ số phụ rất quan trọng!
-
Thế này là bị loại rồi chứ còn gì nữa, đòi thắng Iran chắc
-
2-6 rồi
-
Có vớt mấy đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất mà.
Haizz...kiểu này chắc gặp Iran bị đợt 3-10 quá.
Ko biết là do khinh địch hay mình ngộ nhận về khả năng của chúng ta sau khi thắng Bahrain.
-
Anh Đức đúng là chân gỗ hàng tá cơ hội mới ghi đc 1 quả
-
Việt Nam luôn thế ! Nhập cuộc rất sung sức nhưng bị đối phương ổn định đội hình ghi bàn rùi rối như gì vậy đóa ... chả giống JFC ....
Từ U23 đến tuyển Việt Nam .
-
Chán nhỉ, thấy cái kết quả mà nản, các đội tuyển Việt Nam luôn đem đến cho người hâm mộ một chút hi vọng rồi thất vọng nặng nề!!!!
-
Chán nhỉ, thấy cái kết quả mà nản, các đội tuyển Việt Nam luôn đem đến cho người hâm mộ một chút hi vọng rồi thất vọng nặng nề!!!!
Đá khá đấy chứ, 2 trận ghi được 5 bàn, có Cave cũng chả làm được thế
-
Tại em thấy cái kết quả lượt trận thứ 1 nên ảo tưởng về "sức mạnh" của đội O.Việt Nam quá đấy mà.... (mà quên là tuyển Việt Nam nào cũng như tuyển Việt Nam nào)
-
Báo chí Việt Nam toàn là tung hô, tưởng tượng ..... khích lệ .
Thất bại tại các giải trước thềm AFF cúp thì thành thích không quan trọng , chủ yếu là lối chơi ........pó tay !!!!!! ???????
Ở Châu Âu người ta chủ yếu là kết quả !!! Việt Nam thì ngược lại ......
-
Báo chí Việt Nam toàn là tung hô, tưởng tượng ..... khích lệ .
Thất bại tại các giải trước thềm AFF cúp thì thành thích không quan trọng , chủ yếu là lối chơi ........pó tay !!!!!! ???????
Ở Châu Âu người ta chủ yếu là kết quả !!! Việt Nam thì ngược lại ......
Thật sự thì Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng là do báo chí quá lăn xệ nên nhiêu người lần tưởng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
-
Đề nghị các anh em đừng nói "Tiến bộ" ....
Chúng ta phải phấn đấu còn vương lên nữa chứ ....
Ví dụ : Cách đây vài năm Singapo đặt mục tiêu tham dự WC 2010 , người ta xúm nhau cười nhưng cái họ đạt được là 1 ông lớn ĐNÁ vì trước đóa họ còn lếp vế sao với Malaysia và Indonesia kìa . Nhưng giờ ngồi chung mân với Thái Lan luôn ......
Còn Việt Nam mục tiêu làng nhàng ở giải khu vực . Phải là tham dự bằng được Asian Cúp mục tiêu đặt ra trong 5 năm , làm không được BLĐ từ chức hết kể cả mấy đại ca làm ở VFF
-
Đề nghị các anh em đừng nói "Tiến bộ" ....
Chúng ta phải phấn đấu còn vương lên nữa chứ ....
Ví dụ : Cách đây vài năm Singapo đặt mục tiêu tham dự WC 2010 , người ta xúm nhau cười nhưng cái họ đạt được là 1 ông lớn ĐNÁ vì trước đóa họ còn lếp vế sao với Malaysia và Indonesia kìa . Nhưng giờ ngồi chung mân với Thái Lan luôn ......
Còn Việt Nam mục tiêu làng nhàng ở giải khu vực . Phải là tham dự bằng được Asian Cúp mục tiêu đặt ra trong 5 năm , làm không được BLĐ từ chức hết kể cả mấy đại ca làm ở VFF
Đánh máy gì kinh dị. Không cách nào góp ý được với các thành viên JFC như anh này
Báo động đỏ, diễn đàn đang biến thành cái trại tị nạn ngôn ngữ b-)
-
Thật sự thì Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng là do báo chí quá lăn xệ nên nhiêu người lần tưởng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Từ đó là gì thế Vuan, các Mod viết bài toàn sai chính tả
-
Đánh máy gì kinh dị. Không cách nào góp ý được cách thành viên JFC như anh này
Báo động đỏ, diễn đàn đang biến thành cái trại tị nạn ngôn ngữ b-)
Em cũng thử gạch chữ
-
Em cũng thử gạch chữ
Chuẩn không cần chỉnh .....
-
Trở lại vấn đề chính:
@Ruudro: thì Việt Nam cũng được dự ASIAN cup rồi đó thôi....
-
Trở lại vấn đề chính:
@Ruudro: thì Việt Nam cũng được dự ASIAN cup rồi đó thôi....
Dự với tư cách chủ nhà, còn đến mùa hoa chuối mới vượt qua được vòng loại!
-
Lần đầu tiên dự Asian Cup với tư cách đội chủ nhà và vượt qua vòng bảng luôn ... đủ biết tầm việt nam rùi .
-
Lần đầu tiên dự Asian Cup với tư cách đội chủ nhà và vượt qua vòng bảng luôn ... đủ biết tầm việt nam rùi .
Cái này thì cả thế giới đều thế, Nam Phi đẳng cấp gì mà vượt qua vòng bảng, Mỹ năm 1994 đẳng cấp gì mà cũng qua vòng bảng, không chỉ ông Việt Nam
-
Nam Phi không vượt qua vòng bảng WC 2010 vừa rùi Quá Ca ơi .....
Nhưng thắng được "Pháp gà"
-
BXH FIFA tháng 10
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongdaso.com%2Fimages%2FArticle%2FUpload%2F101118_102505_226.jpg&hash=e75b35aa345ad346039af746e4557f6cfd0d444f)
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan ở vị trí thứ 114 (tụt 6 bậc so với tháng trước), Indonesia leo 6 bậc lên vị trí thứ 135 trong khi Việt Nam vẫn giậm chân ở vị trí thứ 139.
-
Ở tên đội quốc gia Đức có gạch chân là sao anh? đánh dấu j vậy?
-
Cũng không biết nữa, cái ảnh này là đi cóp nhặt ở nơi khác mà.....
(Mà tự nhiên quan tâm cái đó làm gì nhỉ)
-
Hôm bữa ĐTQG nữ Việt Nam đá với 3 tàu, lúc bị quả phạt (sau thành bàn duy nhất của trận) em Việt Nam chửi trọng tài bằng tiếng Đan Mạch (nhìn miệng đoán vậy) vui ghê
-
AFF Cup đã đến gần và tất cả những fan hâm mộ của B.Đ.V.N nói riêng và người VN nói chung đều hy vọng vào thành công của đội bóng con cưng.2 năm đã trôi qua kể từ cái ngày 28/12 lịch sử khi Công Vinh đánh đầu đẳng cấp vào lưới thủ môn Kosin để mang về chiếc cúp AFF đầu tiên trong lịch sử của B.Đ.V.N.Đây là điều mà "Thế hệ vàng" của Việt Nam như Huỳnh Đức,Hồng Sơn,Hoàng Bửu,v.v.............đã ko làm được mặc dù tài năng còn hay hơn cả đội hình năm 2008 rất nhìu.Năm 2010 ĐTVN bước vào giải với tư cách là đương kim vô địch với vô vàn khó khăn về lực lượng và tinh thần nhưng tui nghĩ nếu mọi người đều 1 lòng với nhau ủng hộ hết mình cho đội tuyển thì việc thầy trò Calisto bảo vệ ngôi vương là điều ko thể ko làm được,phải ko anh em
@@AFF Cup sẽ được chiếu trực tiếp với màn hình 200 inch tại Nhà văn hóa Thanh niên(4 Phạm Ngọc Thạch,P.Bến Nghé,Q.1).Anh em nào mún đi xem với nhau hãy đăng ký tại đây để trận nào ĐTVN thi đấu thì sẽ đi xem nhé
-
Những trò bán độ, AFF Cup và đội tuyển Việt Nam
-
Không còn hào hứng nhiều nữa rồi, những cái Cup cỏn con này là để mấy lão lãnh đạo bóng đá che mắt sự đi xuống của nền bóng đá nước nhà!!!!
-
Loại ngay vòng bảng !!! ^^
-
Đúng là B.Đ.V.N hiện tại đang có dấu hiệu đi xuống nhưng nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn mà.NHM cũng đang 1 lòng để ủng hộ đội tuyển thành công mà lị,sao mấy anh có vẻ ko tin tưởng vào thầy trò Calisto vậy
-
Có mình chú tin thôi
Vô địch cái giải này khác nào tự sướng!
-
Công Vinh và Tiến Thành rút lui khỏi đội tuyển .
Việt Thắng , Phước Tứ chấn thương .
Gà "Hồng Sơn" và Tấn Trường không biết chú nào bắt chính đây .
-
Giải này VIỆT NAM bị loại từ vòng bảng
-
Đúng là B.Đ.V.N hiện tại đang có dấu hiệu đi xuống nhưng nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn mà.NHM cũng đang 1 lòng để ủng hộ đội tuyển thành công mà lị,sao mấy anh có vẻ ko tin tưởng vào thầy trò Calisto vậy
Hồi VN lần đầu vô địch, anh cũng ra đường, cũng hét hò, cũng bị kẹt xe đấy chứ!
Nhưng dần dần thấy vô địch cái giải ni rồi thất bại ở những giải lớn hơn, cứ có cảm giác như những Sing, Thái thả cho Việt Nam tự sướng rồi "đá" cho tan tác ở mấy giải lớn hơn!
Cứ nghĩ đến cái ASIAD lần này mà bực mình!
Chỉ cần nhìn cái cách Thái Lan thắng mình ở trận chung kết Taekwondo thôi, trong khi mình luôn được xem là mạnh nhất khu vực ở bộ môn này (lạc đề tí xíu)
-
Hồi VN lần đầu vô địch, anh cũng ra đường, cũng hét hò, cũng bị kẹt xe đấy chứ!
Nhưng dần dần thấy vô địch cái giải ni rồi thất bại ở những giải lớn hơn, cứ có cảm giác như những Sing, Thái thả cho Việt Nam tự sướng rồi "đá" cho tan tác ở mấy giải lớn hơn!
Cứ nghĩ đến cái ASIAD lần này mà bực mình!
Chỉ cần nhìn cái cách Thái Lan thắng mình ở trận chung kết Taekwondo thôi, trong khi mình luôn được xem là mạnh nhất khu vực ở bộ môn này (lạc đề tí xíu)
Sing thì vẫn chưa đủ tầm để buông. Còn Thái thì nó buông lâu rồi Hôm qua xem Thái ép sân Nhật bản tại Asiad mà nghĩ chán vãi
-
Giờ người Thái và Sing đang lấy tầm châu lục làm thước đo trình độ của mình .
Còn Việt Nam cứ loay hoay ở ĐNÁ . 10 năm nữa ! Trình độ khu vực ĐNÁ sẽ phân cực lớn .
-
Giờ người Thái và Sing đang lấy tầm châu lục làm thước đo trình độ của mình .
Còn Việt Nam cứ loay hoay ở ĐNÁ . 10 năm nữa ! Trình độ khu vực ĐNÁ sẽ phân cực lớn .
Cần quái gì 10 năm. 4-5 năm nữa thôi. Cứ mà chờ xem người Thái hay người Sing nhảy múa ở các kì Asiad hay Asian Cup tiếo theo nhé.
Còn Việt Nam, tự hào dù chết cũng chết trên đôi chân đất sét thì vào mươi năm nữa cũng chỉ dám đặt mục tiêu AFF hay Seagame mà thôi.
Hết mùa AFF này ông Tô mà đi một phát là VN sẽ lại lao đao ngay vì chính sách cấm cửa mấy anh nhập tịch. Lực đã ko đủ mà còn ngông.
-
Anh thì nửa thích, nửa không thích có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, cũng từng thấy "nực cười" với tuyển Singapore khi gần như đội hình chính là các cầu thủ nhập tịch. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy nếu không có những cầu thủ dạng này thì khó giúp phát triển được!
-
Anh thì nửa thích, nửa không thích có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, cũng từng thấy "nực cười" với tuyển Singapore khi gần như đội hình chính là các cầu thủ nhập tịch. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy nếu không có những cầu thủ dạng này thì khó giúp phát triển được!
Những đội bóng lớn như Pháp, Ý, Hà Lan đều không thiếu những cầu thủ nhập tịch, nhưng quan trọng là cách làm bóng đá chứ không phải là mấy anh cầu thủ.
Việt Nam lúc nào cũng nhất nhì ba Seagames, nhưng ra ASIAD hơn được có Lào với Myanmar, đội tuyển Việt Nam từ thời thế hệ "vàng chìm" tới thế hệ "vàng nổi", lúc nào cũng sặc sụa mùi bán độ cả. Vì đồng tiền mà đánh đổi cả lòng tự hào dân tộc thì xin lỗi, thua xa loài chó (cho anh gửi lời xin lỗi loài chó)
-
Anh thì nửa thích, nửa không thích có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, cũng từng thấy "nực cười" với tuyển Singapore khi gần như đội hình chính là các cầu thủ nhập tịch. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy nếu không có những cầu thủ dạng này thì khó giúp phát triển được!
Người Singapore nhập tịch cầu thủ cũng do điều kiện đại lý của họ . Singapore một nước phát triển nên việc có người nhập cư để sinh sống và đầu tư nên các thể hệ sau người Singapore có lai hoặc người nước ngoài .
Em thì ủng hộ Việt Nam nhập tịch cầu thủ , nhưng ở mức độ hạn chế . Ví dụ phải thi đấu ở V.League 5-6 năm ở lên v.v....... nếu có cầu thủ thì các "đại ca" mình không "cà chớn" nữa . Thích thì lên tuyển không thích thì ở nhà ..... tự cho mình là SAO .... dễ điên với tụi này lém
-
Đúng là bóng đá VN còn có 1 khoảng cách rất xa so với châu lục nhưng nếu nhìn vào thực lực hiện tại của đội tuyển thì việc bảo vệ thành công ngôi vô địch cũng đã là 1 thành công rồi.Ba cái vụ bán độ quả thật vô cùng xấu hổ nhưng đó đã là việc của quá khứ,còn công việc hiện tại của Calisto là đưa VN lên tầm châu lục và hơn ai hết ông cần 1 sự động viên của toàn thể fan hâm mộ trên khắp đất nước.Nền bóng đá của nước nhà sẽ ko bao giờ đi lên được nếu mà ai cũng lấy cái lỗi lầm của quá khứ để chê trách trong khi ko hề có lấy 1 niềm tin để đội tuyển vững tin thi đấu.Dù sao đi nữa em vẫn mong đội tuyển sẽ thi đấu thành công tại AFF Cup lần này
-
Ba cái vụ bán độ quả thật vô cùng xấu hổ nhưng đó đã là việc của quá khứ,còn công việc hiện tại của Calisto là đưa VN lên tầm châu lục và hơn ai hết ông cần 1 sự động viên của toàn thể fan hâm mộ trên khắp đất nước.
Em có cơ sở nào khẳng định bán độ đã hết? Bóng đá Việt Nam đang cố gắng lên tầm châu lục hay đang tự sướng ở ao làng Đông Nam Á?
Nếu cần để vươn lên tầm châu lục, thì VN đã có những cái nhìn và bước đi khác, đầu tư có chiều sâu hơn chứ không phải suốt ngày là cái mục tiêu bạc đồng tại Seagames và VFF Cup
-
Em có cơ sở nào khẳng định bán độ đã hết? Bóng đá Việt Nam đang cố gắng lên tầm châu lục hay đang tự sướng ở ao làng Đông Nam Á?
Nếu cần để vươn lên tầm châu lục, thì VN đã có những cái nhìn và bước đi khác, đầu tư có chiều sâu hơn chứ không phải suốt ngày là cái mục tiêu bạc đồng tại Seagames và VFF Cup
Đó chỉ là do mấy sếp ở VFF chưa có cách đầu tư đúng hướng thui chứ thầy trò Calisto và toàn thể người hâm mộ từ lâu đã mong mún được vươn ra tầm châu lục và xa hơn nữa là World Cup(nhưng mục tiêu này thì quá xa vời).Mấy sếp ở VFF hiện giờ như Hỷ-chủ tịch-;Tuấn-tổng thư ký-nói thẳng ra chỉ là 1 lũ bất tài,vô dụng và ko có tư cách làm lãnh đạo.Nhớ ngày xưa Cảng Sài Gòn ở miền Nam và Quân đội ở miền Bắc là 2 đội bóng mạnh nhất và cho ra lò hàng loạt tên tuổi lẫy lừng:Tam Lang,Vinh "sói",Cù Sinh,Cù Hè,.............và đặc biệt là Văn Rạng-lưỡng thủ vạn năng của châu Á.Tiếc là lúc đó nước ta còn chiến tranh nên chưa thể lo cho bóng đá được chứ cái lứa ấy mà thi đấu hiện tại thì World Cup cũng ko sợ chứ đừng nói đến Asian Cup.Đúng là bóng đá thì lun đi liền với cá độ nhưng từ sau vụ ở SEAGames 23 thì ít thấy cầu thủ nào dám tái phạm(lãnh đạo còn chưa dám,chỉ trừ vài trường hợp hiếm hoi).Nói gì thì nói chứ cái HCV ở SEAGames vẫn là 1 niềm mong chờ đã hơn nửa thế kỷ rồi và trước mắt NHM vẫn mơ ước chiếc HCV chứ chưa dám mơ xa đâu anh ơi
-
Lịch thi đấu AFF Cup 2010
Vòng bảng
Bảng B (trên sân Mỹ Đình, Hà Nội; riêng trận Myanmar - Philippines diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định)
Ngày 2/12
Singapore - Philippines 17h
Việt Nam - Myanmar 19h30
Ngày 5/12
Singapore - Myanmar 17h
Philippines - Việt Nam 19h30
Ngày 8/12
Myanmar - Philippines 19h30
Việt Nam - Singapore 19h30
Bảng A (tại Indonesia)
Ngày 1/12
Thái Lan - Lào
Indonesia - Malaysia
Ngày 4/12
Thái Lan - Malaysia
Lào - Indonesia
Ngày 7/12
Malaysia - Lào
Indonesia - Thái Lan
Vòng bán kết (thi đấu trên sân nhà - sân đối phương)
Ngày 15/12
Nhì bảng A - Nhất bảng B
Ngày 16/12
Nhì bảng B - Nhất bảng A
Ngày 18/12
Nhất bảng B - Nhì bảng A
Ngày 19/12
Nhất bảng A - Nhì bảng B
-
Hôm qua đọc báo thấy Cave cũng được nhận Huân chương lao động hạng ba Hình như ASIAD vừa qua Việt Nam còn thua Myanmar về số huy chương vàng. Nói như DinoZoff người ta gọi là tự sướng chứ không phải có niềm tin, lạc quan. Khán giả nào nghệ thuật nấy, vì còn nhiều người có niềm tin mù quáng nên những kẻ bất tài mới có thể tại vị yên ổn. Nếu tất cả đều đả đảo, phản đối thì còn lâu bọn họ mới ngồi yên.
-
Hôm qua đọc báo thấy Cave cũng được nhận Huân chương lao động hạng ba Hình như ASIAD vừa qua Việt Nam còn thua Myanmar về số huy chương vàng. Nói như DinoZoff người ta gọi là tự sướng chứ không phải có niềm tin, lạc quan. Khán giả nào nghệ thuật nấy, vì còn nhiều người có niềm tin mù quáng nên những kẻ bất tài mới có thể tại vị yên ổn. Nếu tất cả đều đả đảo, phản đối thì còn lâu bọn họ mới ngồi yên.
Tự sướng gì anh ơi,đội tuyển VN đá còn cùi quá nên phải cố tự động viên mình để xem AFF Cup cho nó có tí hứng thú chứ cứ bực mình hoài có ích gì,thà tự an ủi mình để xem cho nó hay đó anh chứ nói thật em cũng nản mấy sếp ở VFF quá rồi.Ko hiểu sao chính phủ lại trao Huy chương lao động hạng 3 nữa mới kinh chứ,đúng là bóng đá VN,nực cười
-
...bữa nay mấy cái huân chương lao động chắc chẳng còn nhiều ý nghĩa hay giá trị nên thích là cứ trao ấy mà....
-
...bữa nay mấy cái huân chương lao động chắc chẳng còn nhiều ý nghĩa hay giá trị nên thích là cứ trao ấy mà....
Sao anh lại hạ thấp danh dự của chính phủ vậy,dù gì cái huân chương ấy cũng có giá lắm chớ bộ,đâu phải ai cũng có thể được trao.Chắc là món quà để ủng hộ tinh thần đội tuyển đây mà,có giận thì chỉ giận mấy sếp VFF thui chứ sao lại giận lun các cầu thủ và HLV Calisto được.Làm việc gì cũng phải rạch ròi và rõ ràng mới thành công chứ anh
@@nếu em mà là thủ tướng thì ngay lập tức việc đầu tiên em làm ký lệnh hưu non cho mấy sếp hiện tại như Hỷ,Tuấn,v.v........để thay bằng những con người có tài và đức hơn,có vậy mới hy vọng bóng đá VN đi lên được.
-
Sao anh lại hạ thấp danh dự của chính phủ vậy,dù gì cái huân chương ấy cũng có giá lắm chớ bộ,đâu phải ai cũng có thể được trao.Chắc là món quà để ủng hộ tinh thần đội tuyển đây mà,có giận thì chỉ giận mấy sếp VFF thui chứ sao lại giận lun các cầu thủ và HLV Calisto được.Làm việc gì cũng phải rạch ròi và rõ ràng mới thành công chứ anh
@@nếu em mà là thủ tướng thì ngay lập tức việc đầu tiên em làm ký lệnh hưu non cho mấy sếp hiện tại như Hỷ,Tuấn,v.v........để thay bằng những con người có tài và đức hơn,có vậy mới hy vọng bóng đá VN đi lên được.
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đão có chiến thắng hoàng tráng trước 7-1 trước Myanmar .Đức Anh đã chứng tỏ mình có thể thay thế Công Vinh ,Minh Phương không khác gì một Del Piero ở Việt Nam
-
Việt Nam trận này đá tốt đấy chứ, phối hợp nhỏ, chồng cánh,....cũng không tồi.
Tuy nhiên thì đối thủ là Myanmar không phải là quá mạnh nên vẫn chưa đánh giá được hết khả năng của đội tuyển!
-
Vẫn có những pha bóng tủn mủn, sút xa kém. Nói chung hôm qua thắng do Myanmar kém nhiều hơn là do Việt Nam chơi hay.
-
Tuy sút xa kém, nhưng khả năng sút xa cũng đã được cải thiện được chút đỉnh rồi mà bác, nhớ hồi trước Việt Nam mà sút xa thì hoặc là quá yếu, hoặc là vọt xà.
Hôm qua xem Trọng Hoàng ăn phát sút xa sau cú nhả bóng của Anh Đức cũng ổn lắm đó chứ...
-
Nói sao nhỉ! Tiqui-taca nửa mùa. Còn lúng túng lắm.
Việt Nam băm xa kém quá. Trận sau đá với mấy ông Sing với Phi thể hình thấy còn rợn nữa. Ko chơi trung lộ với bắn xa mà cứ xuống biên thì hơi mệt.
-
Hàng hậu vệ Sing chơi tốt nổi tiếng lâu nay rồi mà, nên đem trận gặp Myanmar này để tập bắn xa cũng không phải là không có lý do. Đụng mấy ông hậu vệ to con thế, lâu lâu tung mấy cú sút xa cầu may có khi lại hay....
-
Chỉ có mỗi Trọng Hoàng là sút xa tốt, còn mấy ông còn lại, đặc biệt là Minh Phương sút gì yếu xìu
-
....thì bởi vậy em mới bảo là trận này tập sút xa mà bác....
-
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đão có chiến thắng hoàng tráng trước 7-1 trước Myanmar .Đức Anh đã chứng tỏ mình có thể thay thế Công Vinh ,Minh Phương không khác gì một Del Piero ở Việt Nam
Ủa đội tuyển VN làm gì có tiền đạo nào tên Đức Anh kà .Em nhầm rồi Vú An ơi,đó là Ng Anh Đức của B.Bình Dương mà
-
Có mỗi pha đá phạt mà so sánh cỡ Del Piero luôn cơ đấy...
Có điều trận hôm qua ngoài mấy pha sút xa ra thì Minh Phương chuyền bóng cũng không đến nỗi!
-
Lâu rồi tớ không để ý đội tuyển VN. Hôm qua xem cái danh sách ra sân, thấy toàn anh cũ mèm chơi với bác Calisto từ năm nảo năm nào ^0^.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Hồng Sơn; Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh; Tài Em, Minh Phương (Minh Châu 88'), Tấn Tài (Trọng Hoàng 70'), Thành Lương (Thành Trung 79'), Vũ Phong; Anh Đức[/quote]
Đội tuyển gì mấy năm chả có tí nhân tố mới. Mấy ông này hình như đá cùng với nhau 10 năm rồi thì phải. Hay những anh mới xin rút hết ha các bác?
-
Lâu rồi tớ không để ý đội tuyển VN. Hôm qua xem cái danh sách ra sân, thấy toàn anh cũ mèm chơi với bác Calisto từ năm nảo năm nào ^0^.
Đội tuyển gì mấy năm chả có tí nhân tố mới. Mấy ông này hình như đá cùng với nhau 10 năm rồi thì phải. Hay những anh mới xin rút hết ha các bác?
Mấy anh mới tuy có tài nhưng lại thiếu kinh nghiệm anh ơi,ai cũng bị như thế mà.Với lại bộ khung hiện tại của VN toàn là những học trò ruột của Calisto nên mấy cầu thủ trẻ khó có cơ hội lắm.Ở V-League cũng nhìu tài năng lắm chứ bộ:Quang Vinh,Hoàng Quảng,Trung Kiên,v.v..............(em cũng có khả năng nếu được thầy Tô gọi )
-
Nếu nói 10 năm như bác Pavel thì chỉ có mỗi Minh Phương với Tài Em thôi....
Nhìn chung thì những Tấn Tài, Thành Lương, Việt Cường hay Thành Trung, Trọng Hoàng với tuổi đời có trẻ trẻ tí thì vẫn có thể xem là nhân tố mới được...
-
Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á
Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tiếng Anh: ASEAN Football Championship), là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Cúp Tiger (Tiger Cup) với 10 đội tuyển và nhà vô địch đầu tiên là Thái Lan. Tên gọi Cúp Tiger được giữ đến hết giải lần thứ 5 (năm 2004). Tại giải lần thứ 6 (năm 2007), giải còn được gọi là Cúp Vô địch AFF. Giải lần thứ 7 (năm 2008), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được gọi là Cúp AFF Suzuki 2008.
Các trận chung kết:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi825.photobucket.com%2Falbums%2Fzz171%2Falexinr%2Funtitled.jpg&hash=f42e90b231d02017ba4810a7a9b9e972f3369692)
-
Loạt trận thứ 2 bảng B: Việt Nam - Philippines
Vậy là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có một trận ra quân hoành tráng với chiến thắng 7-1 trước Myanmar. Trận thắng làm nức lòng người hâm mộ sau khoảng thời gian chuẩn bị cho AFF Cup không mấy thành công của thầy trò HLV Calisto.
Các nhà ĐKVĐ Việt Nam chúng ta sẽ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp Philippines. Vậy còn chờ gì nữa, hãy cùng bình luận và dự đoán về trận cầu hấp dẫn này nhé.
Philippines đã chứng tỏ họ không phải là một đội bóng lót đường như ở những giải đấu trước nữa, họ cũng với Lào, sau khi vượt qua vòng loại trước Đông Timor và Campuchia, đã chơi những trận đấu mở màn cực kỳ tốt, Philippines lại có những cầu thủ nhập tịch với chiều cao và sức lực rất tốt, liệu họ có tiếp tục gây trở ngại cho tuyển Việt Nam như ở trận đầu với Singapore????
-
Dự đoán tỉ số là : Nếu không bán độ thì
thằng 4-0
-
Hòa và thua cho dễ .
Đá trận cuối chiến sinh tử với Sin mới chứng minh đẳng cấp ^^
-
Hòa và thua cho dễ .
Đá trận cuối chiến sinh tử với Sin mới chứng minh đẳng cấp ^^
Cần gì tự làm khổ mình vậy anh.Mún chứng minh đẳng cấp thì phải vào bán kết và đụng với Thái Lan,giành chiến thắng 1 cách cực nhọc để vô chung kết gặp Singapore.Cuối cùng VN thắng trong loạt penalty,bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup
-
riêng mình mình lại thích xem vn đá ck với thái lan hơn
-
riêng mình mình lại thích xem vn đá ck với thái lan hơn
Trận cầu giữa VN và Thái Lan được ví von như trận El Classico của Đông Nam Á ý,nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng sự thật là vậy.Năm nay tui nghĩ trận chung kết sẽ là VN gặp Indonesia hay Singapore là đẹp nhất chứ Thái Lan thì tui ko thích chút nào vì lối đá thiếu lửa.Nghĩ sao mà Thái Lan chỉ có thể rất may mắn mới kiếm được 1 điểm trước đội bóng "lót đường quanh năm" Lào,nếu đá với VN thì sẽ ko còn thú vị như những kì trước nữa đâu
-
riêng mình mình lại thích xem vn đá ck với thái lan hơn
Bên bảng kia không khéo Indonesia nhất bảng, bảng mình Việt Nam nhất bảng, thế này thì gặp Thái Lan ở bán kết là rất dễ xảy ra rồi.....
-
Việt Nam - Philipin 0-2. Cái kiểu khinh địch bị địch khinh chưa bỏ được
-
Việt Nam - Philipin 0-2. Cái kiểu khinh địch bị địch khinh chưa bỏ được
Sau trận này các bố ở VFF sẽ phát biểu như thế nào nhỉ? "Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình, chúng ta đã thua trên thế thắng và mọi người có quyền tự hào về các cầu thủ của chúng ta trong trận đấu hôm nay."
-
Thật tình mà nói gà nhà thì ủng hộ vậy thui chứ trước giờ ko thích lối chơi của VN
Trận này chỉ coi từ phút 60, thấy Philippines chơi hay hơn, VN thua là xứng đáng
Ông Calisto đang họp báo nói ko đồng tình với lối chơi Philipines vì đặt xe buýt 2 tầng, ko phải bóng đá j đó. Thấy khá thất vọng với thái độ ông này. Với những con người mới làm sao mà đòi hỏi Phil đá đôi công với những con người đá cùng nhau nhiều năm như VN đc, đá thế chỉ có nước tự sát
-
Hohohoho,VN đã thất bại 1 cách muối mặt trước Philippines.Thất bại này chủ yếu là do sự chủ quan quá mức của các cầu thủ khi nghĩ rằng VN sẽ dễ dàng giành chiến thắng giống như gặp Myanmar.Một lý do nữa là do báo chí và N.H.M.Thắng lợi 7-1 đã khiến báo chí tung hô đội tuyển 1 cách hơi thái quá khiến các cầu thủ tưởng rằng mình đã quá mạnh ko thể ngăn cản.Thất bại này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Calisto và toàn thể B.L.Đ(nhất là mấy sếp VFF).Thất bại thì bùn thật nhưng đây lại là 1 liều thuốc bổ nhằm thức tỉnh các cầu thủ nhìn lại chính mình.Đừng mơ mộng viễn tưởng để rồi phải nhận 1 thất bại cay đắng.Trận cuối với Singapore là một trận quyết chiến để vào bán kết và hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt và tập trung hơn nữa để đáp lại tình cảm của N.H.M(trong đó có tui)
Về trận đấu hôm nay VN đã thất bại bởi ba lý do:1-Sự chủ quan;2-Sự thiếu tập trung và bình tĩnh;3-Nôn nóng.Chính vì điều này mà VN đã thất bại cho dù mấy phút đầu trận chúng ta đã ép đối thủ như ép chuối(tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Anh Đức khi anh đối diện với khung thành trống).Bàn thua đầu do sự truy cản trên không thiếu quyết đoán và sự mất tập trung của Hồng Sơn.Còn bàn thứ hai như là sự đương nhiên.Tấn công nhìu mà không ghi được bàn thì phải bị trả giá,đây là quy luật ngầm khắc nghiệt của bóng đá.
-
Mình thấy lối chơi của Philippines ko có gì đặc biệt, Vn thua cũng ko phải do chủ quan mà là tự thua. Lối đá chỉ có phòng thủ rồi phất bóng lên cho 2 tiền đạo to khỏe mà VN lại chọn lối chơi cứ hùng hục tấn công. Lối đá đó sớm muộn gì cũng thua vì bị bất lực và chán nản, gần cuối trận xuống sức là thể nào cũng bị ghi bàn.
-
Hohohoho,VN đã thất bại 1 cách muối mặt trước Philippines.Thất bại này chủ yếu là do sự chủ quan quá mức của các cầu thủ khi nghĩ rằng VN sẽ dễ dàng giành chiến thắng giống như gặp Myanmar.Một lý do nữa là do báo chí và N.H.M.Thắng lợi 7-1 đã khiến báo chí tung hô đội tuyển 1 cách hơi thái quá khiến các cầu thủ tưởng rằng mình đã quá mạnh ko thể ngăn cản.Thất bại này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Calisto và toàn thể B.L.Đ(nhất là mấy sếp VFF).Thất bại thì bùn thật nhưng đây lại là 1 liều thuốc bổ nhằm thức tỉnh các cầu thủ nhìn lại chính mình.Đừng mơ mộng viễn tưởng để rồi phải nhận 1 thất bại cay đắng.Trận cuối với Singapore là một trận quyết chiến để vào bán kết và hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt và tập trung hơn nữa để đáp lại tình cảm của N.H.M(trong đó có tui)
Về trận đấu hôm nay VN đã thất bại bởi ba lý do:1-Sự chủ quan;2-Sự thiếu tập trung và bình tĩnh;3-Nôn nóng.Chính vì điều này mà VN đã thất bại cho dù mấy phút đầu trận chúng ta đã ép đối thủ như ép chuối(tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Anh Đức khi anh đối diện với khung thành trống).Bàn thua đầu do sự truy cản trên không thiếu quyết đoán và sự mất tập trung của Hồng Sơn.Còn bàn thứ hai như là sự đương nhiên.Tấn công nhìu mà không ghi được bàn thì phải bị trả giá,đây là quy luật ngầm khắc nghiệt của bóng đá.
Đá thua là do HLV ngu và cầu thủ dốt (hoặc có thể là do bán độ), sao cứ suốt ngày đổ lỗi cho mấy sếp VFF ở đây? Các sếp ấy có đá thua hay chỉ đạo đá thua Phillipines đâu?
Đúng là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, không có nền móng nên có thể đổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng nên nhìn thẳng một vấn đề là đạo đức cầu thủ Việt Nam cũng quá kém, không đáng cho chúng ta cổ vũ (vd như việc các trận đấu có mùi bán độ được kéo dài hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, trước đây giới truyền thông đã tốn nhiều công sức, nước bọt và giấy mực xây lên những hình tượng đẹp lung linh về cái gọi là "thế hệ vàng", nên giờ cũng không nỡ đổi tên thành "thế hệ đê tiện")
-
Anh ở trên quả là tâm huyết
May trận rồi không xem nên cũng đỡ tủi :")
-
Sau trận này các bố ở VFF sẽ phát biểu như thế nào nhỉ? "Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình, chúng ta đã thua trên thế thắng và mọi người có quyền tự hào về các cầu thủ của chúng ta trong trận đấu hôm nay."
hi hi, bạn nói giống ... Tạ Biên Cương thế
-
Chắc lại đổ lỗi cho " Chúng ta thua là để lấy vị trí nhì bảng tránh Thái Lan "
-
Việt Nam - Philipin 0-2. Cái kiểu khinh địch bị địch khinh chưa bỏ được
Không thể gọi là khinh địch được, phải nói là Philippines đá quá hay, Việt Nam không có cửa thắng....
-
Trước trận Việt Nam - Singapore: trận cầu quyết định
Vậy là các nhà ĐKVĐ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị loại tại AFF Cup sau trận thua "vỡ mặt" trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Philippines. Trận cuối cùng của vòng bảng gặp Singapore sẽ là trận cầu quyết định chiếc vé còn lại của bảng đấu này (sau khi Philippines gần như chắc chắn có được chiếc vé đầu tiên của bảng đấu này khi phong độ đang lên cùng với hàng thủ cực tốt và một trận hòa trước Myanmar là điều không khó khăn lắm).
Chỉ có chiến thắng mới có thể quyết định được số phận của mình, Việt Nam xem như đang chịu sức ép khá lớn từ hi vọng của các khán giả nhà.
Lượt trận cuối của bảng B sẽ cùng diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/12/2010. Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, trong khi đó trận đấu còn lại giữa Philippines và Myanmar sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường.
-
Đá thua là do HLV ngu và cầu thủ dốt (hoặc có thể là do bán độ), sao cứ suốt ngày đổ lỗi cho mấy sếp VFF ở đây? Các sếp ấy có đá thua hay chỉ đạo đá thua Phillipines đâu?
Đúng là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, không có nền móng nên có thể đổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng nên nhìn thẳng một vấn đề là đạo đức cầu thủ Việt Nam cũng quá kém, không đáng cho chúng ta cổ vũ (vd như việc các trận đấu có mùi bán độ được kéo dài hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, trước đây giới truyền thông đã tốn nhiều công sức, nước bọt và giấy mực xây lên những hình tượng đẹp lung linh về cái gọi là "thế hệ vàng", nên giờ cũng không nỡ đổi tên thành "thế hệ đê tiện")
Đúng là mấy sếp VFF ko có lỗi trực tiếp nhưng chính cái cung cách làm việc quá quan liêu và bảo thủ đã khiến cho bóng đá VN ngày càng đi xuống.Nói thật bóng đá VN có rất nhìu tài năng nhưng nếu bộ máy lãnh đạo ko thay đổi thì mãi mãi bóng đá VN ko bao giờ vượt ra khỏi "vũng lầy Đ.N.A" được.1 sự thật đáng bùn
-
Đúng là mấy sếp VFF ko có lỗi trực tiếp nhưng chính cái cung cách làm việc quá quan liêu và bảo thủ đã khiến cho bóng đá VN ngày càng đi xuống.Nói thật bóng đá VN có rất nhìu tài năng nhưng nếu bộ máy lãnh đạo ko thay đổi thì mãi mãi bóng đá VN ko bao giờ vượt ra khỏi "vũng lầy Đ.N.A" được.1 sự thật đáng bùn
Dùng cầu thủ nhập tịch chẳng có gì là mới lạ với bóng đá thế giới như ông Amauri ở Italy chẳng hạn Việt Nam nên làm như thế mới hết cái bệnh sao của mấy ông như ông " Vinh" ( CV9 nghe cứ như Cr9 )
-
Dùng cầu thủ nhập tịch chẳng có gì là mới lạ với bóng đá thế giới như ông Amauri ở Italy chẳng hạn Việt Nam nên làm như thế mới hết cái bệnh sao của mấy ông như ông " Vinh" ( CV9 nghe cứ như Cr9 )
Dùng cầu thủ nhập tịch hiện tại ko phải là hiếm nữa mà gần như nó đã là 1 phong trào rồi.Đúng là ĐTQG mà có quá nhìu cầu thủ nhập tịch thì ko tốt nhưng nếu ko có ai thì càng tệ hơn vì đội hình của VN bi giờ đã yếu hơn nhìu so với 2 năm trước.2 ứng viên sáng giá nhất được gọi vào đội tuyển lúc này là Huỳnh K.Alves của Bình Dương và Đinh Hoàng La của Ninh Bình(nếu ko thì Đinh Hoàng Max cũng rất tốt,chú này cũng của Ninh Bình lun).Nói thật tui ko thích Công Vinh chút nào cả vì đây là 1 cầu thủ ko còn dành tâm trí cho đội nữa rồi do anh quá đam mê những chuyện hậu trường(yêu đương nhăng nhít,đua đòi,v.v.........)
-
ĐT Việt Nam mất “ngòi nổ” Tấn Tài
Trước trận cầu “sinh - tử” gặp Singapore, ĐT Việt Nam đang đối diện với khó khăn về lực lượng, khi Tấn Tài được xác định không thể thi đấu do chấn thương ngón chân. Thông tin từ bác sỹ cho biết, Tấn Tài phải cần đến khoảng 7 ngày nghỉ ngơi mới có thể trở lại tập luyện.
Để lấp vào khoảng trống của Lê Tấn Tài đề lại ở hàng tiền vệ, nhiều khả năng HLV Calisto sẽ điền tên Trọng Hoàng vào đội hình xuất phát gặp Singapore. Trọng Hoàng là cầu thủ có lợi thế thể lực, cùng nhãn quan phát động tấn công sắc bén. Trong chiến thắng của ĐT Việt Nam ở ngày ra quân, Trọng Hoàng đã để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng đẹp amwts, sau khi vào sân thay Tấn Tài.
dantri
-
Thật ko ai ngờ lúc này kẻ khốn khổ ở bảng B lại chính là đội chủ nhà Việt Nam.Trong đó Singapore lại nắm được lợi thế lớn hơn chúng ta khi chỉ cần hòa là sẽ vô bán kết.Về lý thì VN sẽ được vô bán kết nếu làm được 1 trong 2 điều kiện sau:1-Giành chiến thắng trước Singapore;2-Cầm hòa với Singapore đồng thời Philippines phải thua trước Myanmar.Lúc này VN và Philipines sẽ bằng điểm nhưng VN đi tiếp do hơn về hiệu số thắng/thua.Tuy nhiên khả năng thứ 2 xảy ra là rất nhỏ và gần như là ko thể do Myanmar đã chính thức về nước và họ ko còn tinh thần thi đấu nữa.Vì thế nên VN chỉ còn 1 con đường duy nhất để đi tiếp là PHẢI THẮNG trước Singapore,1 nhiệm vụ khó khăn với thầy trò Calisto.Nhưng nếu thi đấu hết sức mình và chơi tập trung trong suốt trận đấu thì điều đó ko phải là ko thể xảy ra.Cố lên nhá
-
Nói chung không trông cậy vào ai hết !
Không nói nhiều . Thắng Sing hoặc bị loại .... ^^ . Nếu bị loại từ vòng đấu bảng thì đề nghị từ HLV đến những anh làm quan chức VFF đi 1 nữa dùm em ...^^
-
Nói chung không trông cậy vào ai hết !
Không nói nhiều . Thắng Sing hoặc bị loại .... ^^ . Nếu bị loại từ vòng đấu bảng thì đề nghị từ HLV đến những anh làm quan chức VFF đi 1 nữa dùm em ...^^
HLV thì em nghĩ ko nên đâu vì bóng đá VN lúc này gần như chỉ có Calisto là hiểu rõ nhất và chỉ có ông mới có thể đưa đội tuyển đi lên.Mấy HLV giỏi trong nước tuy có thực lực nhưng chưa thể bằng được ông.Nếu được lựa chọn phải sa thải ai trong VFF thì em sẽ cho chú chủ tịch Hỷ và Tổng thư ký Tuấn "dọn đồ ngay lập tức"
-
Khi thua người ta đổ cho HLV chứ không bao giờ trách chủ tịch. với lại chúng ta đang ở VN nữa
-
Đá thua là do HLV ngu và cầu thủ dốt (hoặc có thể là do bán độ), sao cứ suốt ngày đổ lỗi cho mấy sếp VFF ở đây? Các sếp ấy có đá thua hay chỉ đạo đá thua Phillipines đâu?
Đúng là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, không có nền móng nên có thể đổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng nên nhìn thẳng một vấn đề là đạo đức cầu thủ Việt Nam cũng quá kém, không đáng cho chúng ta cổ vũ (vd như việc các trận đấu có mùi bán độ được kéo dài hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, trước đây giới truyền thông đã tốn nhiều công sức, nước bọt và giấy mực xây lên những hình tượng đẹp lung linh về cái gọi là "thế hệ vàng", nên giờ cũng không nỡ đổi tên thành "thế hệ đê tiện")
Ko nói thế đc, HLV ngu thì đã ko giành HCV năm 2008
-
Ko nói thế đc, HLV ngu thì đã ko giành HCV năm 2008
Thế vô địch năm ấy là HLV giỏi à? Giỏi sao không vô địch giải khác hoành tráng hơn đi, hay là đá tốt, đi sâu ở những giải tầm cỡ châu lục đi. Toàn làm trò. Thái, Sing, Indo đều hướng ra tầm châu lục từ 5 tới 10 năm trước, VN giờ vẫn tự sướng với cái chức vô địch giẻ rách thì mạt kiếp không ngóc đầu lên được.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nếu được lựa chọn phải sa thải ai trong VFF thì em sẽ cho chú chủ tịch Hỷ và Tổng thư ký Tuấn "dọn đồ ngay lập tức"[/quote]
Ai sa thải 2 ông này? Anh tưởng 2 ông này do đại hội bầu lên, rất dân chủ, nên một là 2 ông ấy từ chức, 2 là chờ đại hội sau, hết nhiệm kỳ, bầu lại người khác thôi chứ.
Hay là tổ chức đại hội bất thường để bầu lại?
-
Nói chung cũng không thể phủ nhận rằng ông Calisto không giỏi, nhưng ông cũng chỉ giỏi ở những giải đấu làng nhàng thế này thôi, nhỉ????
Hôm qua Thái bị loại rồi đấy, người Thái đang gọi, liệu Việt Nam có trả lời????
-
Thái Lan về nước ^^ .
Còn Việt Nam thì sẽ không như Thái Lan ..... vì chúng ta tổ chức sân nhà nên có loại cũng ở đóa ...
-
Tối nay liệu Sài Gòn có "vỡ mộng" đi bão như 2 năm trước đá Seagames không nhỉ?????
-
Tối nay liệu Sài Gòn có "vỡ mộng" đi bão như 2 năm trước đá Seagames không nhỉ?????
Khỏi lo vụ đó anh ơi,tối nay em cũng đi lun nè.Nếu mà VN thắng thì đương nhiên BÃO sẽ nổi trong cả nước,còn nếu thua thì cũng sẽ có bão nhưng nhẹ hơn nhìu và lúc đó ko phải là bão của niềm vui mà là của...........sự quá khích và tức giận
-
[quote name='juverofan' date='Dec 8 2010, 08:04 AM' post='210461']
Thế vô địch năm ấy là HLV giỏi à? Giỏi sao không vô địch giải khác hoành tráng hơn đi, hay là đá tốt, đi sâu ở những giải tầm cỡ châu lục đi. Toàn làm trò. Thái, Sing, Indo đều hướng ra tầm châu lục từ 5 tới 10 năm trước, VN giờ vẫn tự sướng với cái chức vô địch giẻ rách thì mạt kiếp không ngóc đầu lên được.
VN vào vòng trong rồi đấy. Em nói thật nhé, vươn ra châu lục ấy, rồi đạt đc gì? Bây h về cái ao làng vẫn bị loại đó thôi. Còn anh bảo HLV ngu, thì mong anh hãy xem lại mình đi, xem lại tất cả CĐV chúng ta xem xem chúng ta đc gọi là gì? Em nghĩ cũng chỉ là CĐV ngu mà thôi. Sống có những cái phải biết chấp nhận chứ, Thái vs Sing nó có bị chiến tranh phá hoại như ta ko? Nước nó kinh tế thế nào, nguồn nhân lực của nó như nào? Có thể mấy lão chóp bu của VFF là rẻ rách, những cầu thủ đá trong nước chưa chuyên nghiệp, nhưng động đến màu cờ sắc áo nó khác chứ
-
Anh em có xem VN ko vậy, xin phép MOD nhé nhưng rất nghi ngờ
thằng Trọng Hoàng bán độ.
-
Bữa nay xem chừng 30 phút cuối thấy Singapore đá chả có bài gì ngoài tạt cánh đánh đầu. Mình không quan tâm tình hình của nó nên cũng chẳng biết nó mang đội hình kiểu gì sang đây. Chứ đội hình của Thái Lan thì thấy rõ nó chả xem AFF ra cái gì, rất nhiều ông già, tưởng đã giải nghệ từ lúc nào rồi mà giờ vẫn mang sang với tư cách ĐTQG để đá.
Thời buổi này làm gì còn màu cờ sắc áo em ơi. Giải nào cũng có cơ cấu hết, vấn đề là mình có biết được hay không thôi. Giải to giải nhỏ gì cũng bán được hết. Bao giờ đến mấy giải lớn (nơi mà vẫn còn rất nhiều người nghĩ không mua bán được) cứ vào các diễn đàn cá độ xem bọn nó tiên đoán rồi xem diễn biến các trận đấu xem có chính xác không.
-
Tớ thì thấy nếu TL coi nhẹ giải này thì mang các cầu thủ trẻ đi thì hay hơn.
-
Cầu thủ trẻ của nó để rèn ở ASIAD trở lên, qua châu Âu rèn hoặc đá cúp C1 châu Á ngon hơn, đá giải AFF làm gì.
-
Thôi dù gì thì Việt Nam cũng đã vào vòng trong rồi chúc mừng việt nam .Việt Nam vô địch
-
Vậy là VN đã vào bán kết sau chiến thắng vãi mồ hôi trước Singapore.Đây quả thật là 1 đối thủ mạnh,tuy bị dẫn trước nhưng Singapore vẫn bình tĩnh tổ chức những đợt hãm thành nguy hiểm.Tuy nhiên trong 1 đêm mà các cầu thủ VN đã bình tĩnh và chắc chắn để đánh bật tất cả những nguy hiểm,bảo vệ cho 1 mành lưới của VN.Hồi hộp nhất là trong 5 phút bù giờ,Singapore đã liên tục thực hiện những cú tạt bổng thẳng vào bên trong vòng 16m50 nhưng Tấn Trường đã chứng minh được vì sao Hồng Sơn phải lên ghế dự bị trong trận cầu quyết định này.VN đá quá hay,ko phải ở kết quả mà là ở lối chơi.Tuy thiếu người nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được chiến thắng và đứng đầu bảng B.Hy vọng thầy trò Calisto sẽ thi đấu còn hay hơn nữa,cố lên
-
Chả biết mấy ông trên kia có nỗi niềm gì không mà bức xúc quá vậy ... Ngồi phán như Thánh bán độ này bán độ nọ rồi cả cơ cấu VFF, ao làng quẩn quanh dậm chân tại chỗ. Trọng Hoàng vào 2 quả đúng khôn thế là chúng ta có một mối nghi ngờ bán, bán từ VFF bán đến Calisto, đến cầu thủ.
Thái với Singapore buông mấy giải Đông Nam Á để hướng ra châu lục từ 5-10 năm trước còn ta thì vẫn loay hoay với cái ao nhà này, thế đợi vài năm nữa xem Thái hay Singapore vươn ra châu lục. Việt Nam ta thế bao năm rồi ai cũng biết nhưng cũng đừng phán xét phiến diện như thế, mình thật sự khó chịu.
-
Tấn Trường chơi tốt quá . Phải thừa nhận VN mình có những điểm may mắn nhưng cũng chơi quá tốt nhất là sau khi Trọng Hoàng out .
Tiền đạo của VN gà quá , vào vòng 16m là cứ bị quáng gà , nếu dứt điểm tốt và bình tĩnh thì có thể tỉ số ko phải là 1-0 . Dù sao cũng chúc mừng tuyển VN , chúc mừng Calisto
-
...trận hôm qua thật sự là đã lâu lắm rồi mới lại được thấy tinh thần chiến đấu cao như vậy của các tuyển thủ Việt Nam!
-
Trận bán kết anhem SG đi đập phá cổ vũ VN thân yêu đi thôi .
4 -5 năm nay em ko xem bóng đá VN ( vì hận Vượng và Quyết , tiếp đó là Cave ) nhưng bây giờ lại xem , mấy trận này ngoài những mặt mốc như Tấn Tài , Minh Phương , Tài em ....... em biết được tên gần 10 cầu thủ VN "mới" rồi đấy
-
Nghe ổn đó, trận bán kết tới tổ chức ngồi quán nào đó "đập phá" đi....
Tuyển Việt Nam hiện nay không mạnh như cái hồi "bán độ" nhưng thà là như vậy còn có hứng cổ vũ hơn.....
-
Nghe ổn đó, trận bán kết tới tổ chức ngồi quán nào đó "đập phá" đi....
Tuyển Việt Nam hiện nay không mạnh như cái hồi "bán độ" nhưng thà là như vậy còn có hứng cổ vũ hơn.....
Sao càng nhìn Minh Phương càng thấy giống Huỳnh Đức ngày xưa thế , cái mặt bầu bầu cái dáng cao cao cho đến cái mái tóc .....
Hôm qua Trọng Hoàng ngu vậy ta , đâu có đáng đâu đâu có nguy hiểm thôi , ngay giữa sân mà chơi xấu thế , thiệt là thiếu kinh nghiệm quá
-
Chả biết mấy ông trên kia có nỗi niềm gì không mà bức xúc quá vậy ... Ngồi phán như Thánh bán độ này bán độ nọ rồi cả cơ cấu VFF, ao làng quẩn quanh dậm chân tại chỗ. Trọng Hoàng vào 2 quả đúng khôn thế là chúng ta có một mối nghi ngờ bán, bán từ VFF bán đến Calisto, đến cầu thủ.
Thái với Singapore buông mấy giải Đông Nam Á để hướng ra châu lục từ 5-10 năm trước còn ta thì vẫn loay hoay với cái ao nhà này, thế đợi vài năm nữa xem Thái hay Singapore vươn ra châu lục. Việt Nam ta thế bao năm rồi ai cũng biết nhưng cũng đừng phán xét phiến diện như thế, mình thật sự khó chịu.
Bạn đã bao giờ tin tưởng ai đó rồi bị kẻ đó xổ toẹt vào cái niềm tin ấy của bạn chưa? Đơn giản thế thôi.
-
Minh Phương giữ bóng tốt, Anh Đức cao to vậy mà vẫn không tì đè được mấy ông hậu vệ của Singapore. Chắc Việt Nam phải chơi như Nhật lùn, nhập khẩu gái Tây về cho nó đẻ thì mới cao to nhanh để đua với thiên hạ được Cho Dương Hồng Sơn nghỉ đi, thích Tấn Trường từ Seagames năm rồi
-
Tấn Trường bắt được đấy chứ. Mỗi tội tâm lý ko ổn định cho lắm.
-
Việt Nam phải làm sao mà vượt qua đc điểm yếu nhất đó là tinh thần . Dẫn bàn thì chơi tốt mà bị dẫn bàm thì cứ như là tự thua ..... phải biết vượt qua chính mình thì cơ hội vô địch cái giải mới cao đc .
-
Em nói sao chứ xưa giờ anh nghe VN toàn giành giải nhờ tinh thần tốt, chưa thấy giành giải vì năng lực chuyên môn tốt bao giờ
-
Em nói sao chứ xưa giờ anh nghe VN toàn giành giải nhờ tinh thần tốt, chưa thấy giành giải vì năng lực chuyên môn tốt bao giờ
em thấy lần nào VN bị dẫn bàn là VN thua , vỡ trận đá dở ẹc
-
Minh Phương giữ bóng tốt, Anh Đức cao to vậy mà vẫn không tì đè được mấy ông hậu vệ của Singapore. Chắc Việt Nam phải chơi như Nhật lùn, nhập khẩu gái Tây về cho nó đẻ thì mới cao to nhanh để đua với thiên hạ được Cho Dương Hồng Sơn nghỉ đi, thích Tấn Trường từ Seagames năm rồi
Em lại không thích Tấn Trường đọt SeaGames vừa rồi, trận chung kết đã đau rồi thì ra quách đi, còn cố làm chi???
Nhưng hôm qua lại ấn tượng với hắn, bắt bóng bổng khá ổn!
-
15/12 Bán kết lượt đi AFF Cup 2010: Malaysia - Việt Nam
Vậy là cuối cùng, vượt qua rất nhiều khó khăn ở vòng bảng, tuyển Việt Nam, các nhà ĐKVĐ AFF Cup cũng đã có mặt ở vòng bán kết, và đối thủ là Malaysia. Có thể nói, so với Thái Lan hay Singapore, thì gặp Malaysia dễ hơn nhiều cho đội tuyển của chúng ta.
Trận bán kết này sẽ là cơ hội cho người Việt Nam trả món nợ với người Malaysia ở chung kết Seagames vừa qua được tổ chức ở Lào. Còn nhớ, kỳ Seagames này là kỳ Seagames mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ đội tuyển trẻ lên ngôi nhất, nhất là khi chúng ta từng thắng Malaysia ở vòng bảng và gặp lại họ trong trận đấu cuối cùng, vậy mà tuyển trẻ của chúng ta phải chịu thất bại và nhìn tấm HCV vào tay đội bạn. Vì thế, trận đấu bán kết AFF Cup vào ngày 15/12 tới sẽ là cơ hội cho đội tuyển quốc gia trả món nợ lớn này.
Cả Việt Nam và Malaysia đều phải đợi hết lượt trận cuối cùng mới có thể biết được mình qua được vòng bảng, trong khi Malaysia thua tan tác trước Indonesia ở trận mở màn thì Việt Nam bị một đối thủ yếu hơn là Philippines hạ nhục ngay trên sân nhà với tỉ số 0-2, Malaysia xuất sắc vượt qua Thái Lan để đi tiếp thì tinh thần chiến đấu của tuyển Việt Nam ở trận cuối vòng bảng gặp Singapore là không thể chê vào đâu được. Điều gặp khó khăn và đều xuất sắc vượt qua, nhìn chung thì cơ hội ở 2 trận bán kết lượt đi và về trước mắt của cả hai đội là như nhau.
Còn chờ gì nữa, các bạn hãy cho ý kiến về trận đấu này đi nào!
-
Nghe ổn đó, trận bán kết tới tổ chức ngồi quán nào đó "đập phá" đi....
Tuyển Việt Nam hiện nay không mạnh như cái hồi "bán độ" nhưng thà là như vậy còn có hứng cổ vũ hơn.....
Em đề nghị bữa đó JFCSG tổ chức đi coi ở Nhà văn hóa Thanh niên,nếu VN thắng thì đương nhiên việc làm sau đó sẽ là....................NỔI CUỒNG PHONG đập phá Q.1(tuyến đường trọng điểm sẽ là Lê Lợi-->chợ Bến Thành,nên đi sau khi kết thúc trận đấu khoảng 10 phút)
-
Em đề nghị bữa đó JFCSG tổ chức đi coi ở Nhà văn hóa Thanh niên,nếu VN thắng thì đương nhiên việc làm sau đó sẽ là....................NỔI CUỒNG PHONG đập phá Q.1(tuyến đường trọng điểm sẽ là Lê Lợi-->chợ Bến Thành,nên đi sau khi kết thúc trận đấu khoảng 10 phút)
Hix hix !!! Tụi "anh già" roài em àh , không ham hố như tụi trẻ các em đâu .....^^
Tấn Trường bắt chính các trận sau luôn đi .
-
Hix hix !!! Tụi "anh già" roài em àh , không ham hố như tụi trẻ các em đâu .....^^
Tấn Trường bắt chính các trận sau luôn đi .
Ấy da,nếu vậy thì các "người già" sẽ lái xe và để cho các "tài năng trẻ" la hét,đập phá cho xôm tụ với không khí chiến thắng nha
-
Anh cầu cho mấy
thằng mày vô Chợ Rẫy hoặc Bình Hưng Hòa càng nhiều càng tốt!
-
Hê, đường đông đi bộ còn không được lấy đâu mà đua xe hả bác, chắc vô bệnh viện thường vì xỉu do thiếu không khí thôi....
Không ham hố lên nhà văn hóa Thanh niên lắm.....:|
-
Tối qua khu nhà anh nó đua sáng đêm Ở khu đó Việt Nam thắng thua gì nó cũng đua hết, thắng thì mức độ đua ác liệt hơn thôi. Bọn nó chắc toàn là lũ vô tích sự, chỉ chực mấy cái cơ hội này mới chứng tỏ được bản lãnh phá làng phá xóm, ăn hại của tụi nó.
-
Tối qua khu nhà anh nó đua sáng đêm Ở khu đó Việt Nam thắng thua gì nó cũng đua hết, thắng thì mức độ đua ác liệt hơn thôi. Bọn nó chắc toàn là lũ vô tích sự, chỉ chực mấy cái cơ hội này mới chứng tỏ được bản lãnh phá làng phá xóm, ăn hại của tụi nó.
2h sáng mới lục đục đi ngủ mà chúng nó kéo một hồi mới cho ngta ngủ. Bố khỉ! Sao ko vào Chợ Rẫy vài chục mống nhẩy.
-
Trận bán kết anhem SG đi đập phá cổ vũ VN thân yêu đi thôi .
4 -5 năm nay em ko xem bóng đá VN ( vì hận Vượng và Quyết , tiếp đó là Cave ) nhưng bây giờ lại xem , mấy trận này ngoài những mặt mốc như Tấn Tài , Minh Phương , Tài em ....... em biết được tên gần 10 cầu thủ VN "mới" rồi đấy
Duyệt! Tìm chỗ nào thuận tiện xem xong anh em dễ về nhà tí.
-
Ở nhà coi cho nó lành ra đường sợ không về được
-
Duyệt! Tìm chỗ nào thuận tiện xem xong anh em dễ về nhà tí.
Anh em ra NHVTN được ko,coi ở đó là máu lửa nhất .Còn ko thì ra quán cafe nào ở Q.1 cũng được,nếu ai có chỗ nào hay để xem thì xin mời góp ý
-
Cafe thống nhất FC
-
Trận lượt đi trên sân của Malaysia sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn của tuyển Việt Nam khi có khá nhiều trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt trong trận đấu với Singapore. Hi vọng Việt Nam sẽ chơi với tinh thần cao nhất để có được kết quả thuận lợi. Theo thông tin ban đầu, tình hình chấn thương và thẻ phạt của tuyển Việt Nam như sau:
Cặp hậu vệ cánh Quang Thanh và Việt Cường đều chấn thương. Quang Thanh bị đau nặng, không thể tự đi và phải nhờ đồng đội cõng mời rời được sân. Chấn thương của Quang Thanh chưa được xác định rõ ràng bởi ngày mai anh mới được đưa đi chụp cộng hưởng từ. Hậu vệ trái Đoàn Việt Cường đã bị đau nhẹ ở trận thua Philippines. Tuy nhiên anh vẫn xin ông Calisto cho vào sân trong trận thắng Singapore 1-0. Việt Cường phải rời sân giữa chừng vì vết đau mới. Anh bị đứt dây chằng chéo sau gối trái và phải nghỉ dài ngày.
Tuy nhiên bên cạnh đó, tiền vệ Tấn Tài có thể dự trận đấu lượt đi trên đất Malaysia khi mà chấn thương của anh đang dần hồi phục.
-
Tấn Tài trong trận Sin đá ẹ quá . Ông Trọng Hoàng , khổ thật đấy
Thôi thì hy vọng , hy vọng các anh sẽ thi đấu với tinh thần cao độ vì màu cờ sắc áo vì dân tộc . Cứ thi đấu như 30 p cuối trận Sin là ok
-
Tấn Tài trong trận Sin đá ẹ quá . Ông Trọng Hoàng , khổ thật đấy
Thôi thì hy vọng , hy vọng các anh sẽ thi đấu với tinh thần cao độ vì màu cờ sắc áo vì dân tộc . Cứ thi đấu như 30 p cuối trận Sin là ok
Tấn Tài trận gặp Sin đâu có đá!Dân ta vẫn có vẻ ham hố với cái cúp vớ vẩn này nhỉ
Dự đoán hành trình tiếp theo của ĐỘI TUYỂN THÂN YÊU là thắng Mã ở BK, vô CK thua Inđô
-
Lượt đi với Malaysia được dự đoán là sẽ khó khăn bởi đây là 1 đối thủ đã từng khiến VN hụt hẫng,tưởng rằng đã nắm chắc 100% HCV SEAGames nhưng cuối cùng lại phải chờ đợi trong thất vọng.Lượt trận bán kết này sẽ là cơ hội cho thầy trò Calisto để trả món nợ trước người Mã,sẽ rất khó khăn cho VN để giành chiến thắng nhưng nếu đội tuyển vẫn thi đấu với 1 tinh thần quyết chiến như trận trước Singapore thì cơ hội vào chung kết vẫn rộng mở
Trận lượt đi VN cần phải ghi được bàn thắng trên sân khách để nắm lợi thế lớn khi 3 ngày sau tái đấu ở sân nhà Mỹ Đình.Mục tiêu đơn giản nhất là hòa có bàn thắng và nếu được thì giành chiến thắng lun
-
Tấn Tài trận gặp Sin đâu có đá!Dân ta vẫn có vẻ ham hố với cái cúp vớ vẩn này nhỉ
Dự đoán hành trình tiếp theo của ĐỘI TUYỂN THÂN YÊU là thắng Mã ở BK, vô CK thua Inđô
trận Phi , lộn . Thấy cái ông Trọng Hoàng đá từ đầu thì cũng thấy yên tâm vì phong độ trong trận với Myamar .
Ũa mà bk trận đầu đá ở ML à ? Em thì em lại lo thua ngay ML ấy chứ cần gì vào ck . Mà tại sao gọi là cái cúp vớ vẩn
-
Đó là vì cúp nhỏ, nên được gọi là cúp cớ vẩn...
Trận lượt đi đá trên sân Malaysiam, mà đội tuyển quốc gia Malaysia thường đem đến nhiều điều tương đối tốt lạnh cho tuyển Việt Nam.
Còn phần Indonesia, bác Riedl đang muốn xóa cái dớp là vui về nhì của mình, không biết có được không đây, dù gì thì họ cũng đang có lợi thế khi mà cả hai trận lượt đi và về gặp Philippine đều được tổ chức trên sân của Indonesia!
-
Vì tình hình chính sự đang rối ren nên Phi phải đá 2 trận ở Indo luôn hả anh ?
Việt Nam nhà mình có cái gì là rối ren ko vậy ? Báo chí nói bị chấn thương dữ quá nhưng mờ cũng tự tin dữ quá
-
Việt Nam càng đặt cửa thấp thì thắng được . Còn đặt cửa trên toàn thua nhiều ......
Hòa là ổn roài , thắng thì tốt .
-
Việt Nam càng đặt cửa thấp thì thắng được . Còn đặt cửa trên toàn thua nhiều ......
Hòa là ổn roài , thắng thì tốt .
Thua cũng tốt. Chẳng sao cả. Mà ở Thái đang biểu tình vì phong độ thê thảm của đội tuyển. Ở mình hình như không có vụ này bao giờ thì phải. Nếu vô địch giải nay sẽ có người nổ vang cho mà coi, nhưng thực tế bóng đá Vietnam đang đi xuống một cách thậm tệ. Bước ra khỏi cái ao làng là bị đá cho tơi bời. CHúng ta còn phải học Sing là Thai nhiều. Không anti đội tuyển, nhưng nguyền rủa liên đoàn. Một lũ mị dân
-
Sao mấy bạn có vẻ căm thù đội tuyển VN quá vậy kà,bóng đá VN từ sau cái vụ bán độ tai tiếng thì cũng đã đi lên ít nhìu rồi mà
-
Người ta căm phẫn vì niềm tin bị phản bội ấy mà ... Tâm huyết nhưng khi bất lực trước cảnh nước ta còn nghèo dân ta còn ngu, AFF là cúp quan trọng nhất với đội tuyển nhưng so với Scudetto chưa là vẹo gì, lại còn đú nhau bán độ nữa, nên bỏ Việt Nam xem Juventus cho sướng \m/
-
đâu cần phải xoáy nhau như thế nhỉ , chói tai quá . Ở đây chả ai căm thù Việt Nam cả ....... còn ai căm thì thì ko biết . Nếu căm thù thì chẳng có
thằng nào con nào coi rồi la hét , ok ?
-
Vì tình hình chính sự đang rối ren nên Phi phải đá 2 trận ở Indo luôn hả anh ?
Việt Nam nhà mình có cái gì là rối ren ko vậy ? Báo chí nói bị chấn thương dữ quá nhưng mờ cũng tự tin dữ quá
Không, Philippines không có sân bóng đủ tiêu chuẩn cho một trận bán kết AFF Cup chứ không có chính sự rối ren nào ở đây hết!
-
Không, Philippines không có sân bóng đủ tiêu chuẩn cho một trận bán kết AFF Cup chứ không có chính sự rối ren nào ở đây hết!
nghèo thế cơ à ? Hôm nay em mới biết là họ ko có sân bóng đủ tiêu chuẩn đấy . Nhớ năm nào còn tổ chức SeaGames cơ mà
-
Người ta căm phẫn vì niềm tin bị phản bội ấy mà ... Tâm huyết nhưng khi bất lực trước cảnh nước ta còn nghèo dân ta còn ngu, AFF là cúp quan trọng nhất với đội tuyển nhưng so với Scudetto chưa là vẹo gì, lại còn đú nhau bán độ nữa, nên bỏ Việt Nam xem Juventus cho sướng \m/
Dù gì thì mọi chuyện ở quá khứ cũng đã qua đi và đây là lúc đặt niềm tin vào đội tuyển chứ ko phải ngồi bàn để bới móc những sai lầm ấy ra mà chửi bới này nọ.Nếu bạn ko thích đội tuyển thì đừng có ý kiến gì ở đây,mún nói xấu thì qua bên box khác mà nói nhá
-
Dù gì thì mọi chuyện ở quá khứ cũng đã qua đi và đây là lúc đặt niềm tin vào đội tuyển chứ ko phải ngồi bàn để bới móc những sai lầm ấy ra mà chửi bới này nọ.Nếu bạn ko thích đội tuyển thì đừng có ý kiến gì ở đây,mún nói xấu thì qua bên box khác mà nói nhá
Ông này chả biết quái gì, chỉ đi nói nhảm khắp nơi. Theo dõi bài người khác đi để hiểu ý họ một cách xuyên suốt rồi hãy phản hồi.
-
Ông này chả biết quái gì, chỉ đi nói nhảm khắp nơi. Theo dõi bài người khác đi để hiểu ý họ một cách xuyên suốt rồi hãy phản hồi.
Em hiểu ý của chuyện này mà anh.Em biết là mọi người hiện tại ko ưa đội tuyển vì những sai lầm khó có thể tha thứ trong quá khứ nhưng nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ và ủng hộ hết mình cho đội tuyển để đoạt được danh hiệu vô địch(mặc dù cái danh hiệu AFF này so ra chẳng là gì cả nhưng nếu có cũng là 1 hãnh diện mà )
-
Em hiểu ý của chuyện này mà anh.Em biết là mọi người hiện tại ko ưa đội tuyển vì những sai lầm khó có thể tha thứ trong quá khứ nhưng nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ và ủng hộ hết mình cho đội tuyển để đoạt được danh hiệu vô địch(mặc dù cái danh hiệu AFF này so ra chẳng là gì cả nhưng nếu có cũng là 1 hãnh diện mà )
Thì mọi người nói thế , nhưng Việt Nam thắng thì ai cũng vui cả !!! Không có vấn đề nào đi quá xa ......
Em yêu thích và quý đội tuyển nhà thì tốt , thì em phải giữ lập trường đóa . Còn các bạn khác có ý kiến thì cũng là lập trường người khác , em đâu phải ép họ yêu thích như em được .......
Anh nghĩ anh cũng thích Việt Nam thắng , Việt Nam đoạt cúp AFF này , những mỗi người có cách yêu thích riêng không nhất thích phải vào topic cổ động ...^^
-
Thì mọi người nói thế , nhưng Việt Nam thắng thì ai cũng vui cả !!! Không có vấn đề nào đi quá xa ......
Em yêu thích và quý đội tuyển nhà thì tốt , thì em phải giữ lập trường đóa . Còn các bạn khác có ý kiến thì cũng là lập trường người khác , em đâu phải ép họ yêu thích như em được .......
Anh nghĩ anh cũng thích Việt Nam thắng , Việt Nam đoạt cúp AFF này , những mỗi người có cách yêu thích riêng không nhất thích phải vào topic cổ động ...^^
Ko phải là em ép mọi người phải thích giống em đâu mà do em thấy nhìu bạn nói về đội tuyển VN có vẻ cay nghiệt quá,cứ lôi cái quá khứ tội lỗi ra mà kể nên em hơi ức thui.Có gì anh em bỏ qua cho nhé,dù sao chúng ta cũng là người VN và đều mong mỏi VN sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup để có dịp...............đập phá Q.1
-
Ôi Zoff ơi xin lỗi vì đã làm bạn hiểu lầm. Anh Duong Qua nói vậy là đúng rồi, mình chỉ buông lời chọc ngoáy châm biếm tí cho vui thôi chứ ai nỡ nói cay nghiệt thế :")
Tại bạn chưa đọc kỹ đấy, ở đây có quá nhiểu comment tiêu cực làm mình đọc xong mà tức anh ách, hết bàn về chuyên môn lại bàn về chính trị, hết biểu tình rồi đến lãnh đạo mị dân. Hoàn toàn lạc lõng và phản cảm, trong khi chủ đề này là sát cánh cùng tuyển VN. Nói thật chứ người VN không xem bóng đá hoặc ghét tuyển thì thôi chứ AFF mà còn bảo cái cúp vớ vẩn không thèm quan tâm thì cũng thật sự mình cũng chịu.
-
Ôi Zoff ơi xin lỗi vì đã làm bạn hiểu lầm. Anh Duong Qua nói vậy là đúng rồi, mình chỉ buông lời chọc ngoáy châm biếm tí cho vui thôi chứ ai nỡ nói cay nghiệt thế :")
Tại bạn chưa đọc kỹ đấy, ở đây có quá nhiểu comment tiêu cực làm mình đọc xong mà tức anh ách, hết bàn về chuyên môn lại bàn về chính trị, hết biểu tình rồi đến lãnh đạo mị dân. Hoàn toàn lạc lõng và phản cảm, trong khi chủ đề này là sát cánh cùng tuyển VN. Nói thật chứ người VN không xem bóng đá hoặc ghét tuyển thì thôi chứ AFF mà còn bảo cái cúp vớ vẩn không thèm quan tâm thì cũng thật sự mình cũng chịu.
Cho mình gửi lời xin lỗi đến bạn và tất cả những ai mình đã nói ko phải.Chẳng qua là mình thấy khó chịu khi có nhìu thành viên có những lời lẽ rất khó nghe khi nói về đội tuyển VN.Cái topic này được lập ra nhằm mục đích chính là cổ vũ cho đội tuyển và bàn luận về AFF Cup chứ ko phải đem ba cái chuyện tầm phào vô đây.Bạn bỏ qua nhé
-
Xin đính chính nhé, mình lập topic này ra để cập nhật thông tin về các đội tuyển quốc gia Việt Nam, cùng với đó là những bình luận (tất nhiên là cả khen và chê), chú Zoff đừng có tự nghĩ ra vài thứ như vậy nữa đi.
Trong hoàn cảnh hiện tại đang diễn ra AFF Cup, nên topic này mới hướng sự chú ý đến ĐTQG Bóng đá nam Việt Nam cho sự kiện được phần đông người dân Việt Nam quan tâm. Cũng như ý mà chủ topic là tớ lập ra, khen chê đều có thể xuất hiện ở đây!
Cả những bình luận vớ vẩn về những vấn đề như ban liên đoàn, cầu thủ bán độ, những vấn đề mang tính chất thời sự mà mọi người quan tâm về các ĐTQG Việt Nam!
-
ũa bữa mấy mới đá vậy mọi ng
-
Ai đá? Tuyển Việt Nam ở AFF Cup thì trận lượt đi diễn ra vào lúc 19h ngày 15/12, còn trận lượt về thì sau đó đúng 3 ngày....
-
Giờ chúng ta vào bình loạn cho tuyển Việt Nam ở trận BK nhé .
1 kết quả hòa có tỉ số là đẹp với việt nạm roài ....^^
-
Mọi người cho em xin lỗi về những lời nói có phần hơi quá vừa rồi nhé,chẳng qua em ức nên có những phát ngôn như thế chứ ko có ý gì đâu
Đã là người VN thì phải cổ vũ hết mình cho đội tuyển VN,mặc cho những quá khứ ko đẹp đã ảnh hưởng đến danh tiếng của đội.Trận tới trên sân khách VN chi cần hòa có bàn thắng là đã có 40% cơ hội đi tiếp rồi nhưng em thích 1 chiến thắng hơn để khẳng định sức mạnh thật của đội tuyển.Chúng ta đã từng đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala ở AFF Cup năm ngoái thì ko có lý gì lại ngán Mã Lai
-
Trận tới Việt Nam sẽ hòa 1-1 trên sân Malaysia sau đó về sân nhà hòa tiếp 2-2 thế là bị loại
Coi bộ báo chí Việt Nam còn quan tâm hơn báo chí Thái Lan họ bị loại
-
Trận tới Việt Nam sẽ hòa 1-1 trên sân Malaysia sau đó về sân nhà hòa tiếp 2-2 thế là bị loại
Coi bộ báo chí Việt Nam còn quan tâm hơn báo chí Thái Lan họ bị loại
VN mình quan tâm là đúng rồi anh ơi.Đối thủ nặng ký nhất và cũng là đối thủ duy nhất mà VN ngán ngại đã bị K.O ngay từ vòng bảng thì ai mà ko vui
-
VN mình quan tâm là đúng rồi anh ơi.Đối thủ nặng ký nhất và cũng là đối thủ duy nhất mà VN ngán ngại đã bị K.O ngay từ vòng bảng thì ai mà ko vui
quên Mã Lai hồi Sea Games rồi à ? Ai cũng đánh giá khả năng của mình qua thất bại của người khác và khinh thường đối thủ tiếp theo thì ko bao h thành công đc .
Cũng kịch bản trận lượt đi của a Quá : 1-1 . Nhưng trận lượt về sẽ là 1-0 cho VN , cầm vé vào ck rồi ăn thua gì tính sau
-
quên Mã Lai hồi Sea Games rồi à ? Ai cũng đánh giá khả năng của mình qua thất bại của người khác và khinh thường đối thủ tiếp theo thì ko bao h thành công đc .
Cũng kịch bản trận lượt đi của a Quá : 1-1 . Nhưng trận lượt về sẽ là 1-0 cho VN , cầm vé vào ck rồi ăn thua gì tính sau
Em ko dám khinh thường Mã đâu chị ơi.Ý của em là nếu VN khi vào bán kết mà vắng cả 2 đối thủ chính là Thái và Sing thì sẽ tự tin hơn rất nhìu,cho dù Mã kỳ này cũng là trở ngại đối với thầy trò Calisto.Lượt đi em cũng mong hòa có tỷ số và lượt về thì hòa ko bàn thắng và để chắc ăn thì phải cần 1 chiến thắng
-
Theo báo chí Malaysia, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót thì đội hình tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi vào ngày 15.12 tới sẽ là: thủ môn Khairul Fahmi; các hậu vệ Mohd Muslim Ahmad, Mohd Sabree Mat Abu, Mohd Fadli Shas và Mohd Asraruddin Putra. Các tiền vệ là Amar Rohidan, Safiq Rahim, S.Kunalan và Mohd Amirulhadi Zainal. Cặp trung phong sẽ là Norsharul Idlan Talaha và Mohd Amri Yahyah. (The Star)
-
Trận lượt đi mà coi bộ NHM háo hức ghê,các tuyển thủ cần phải thi đấu thật là hay để đáp lại tình cảm ấy,cố lên
-
mod edit lại tit đê Ghi là " bk lượt đi Malai - Việt Nam : 0-3 "
-
Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng bởi 2 lý do:sự tự tin và sự cổ vũ hết mình của fans.Em dự đoán trận ngày mai tỷ số sẽ là 2-0.Hai bàn thắng sẽ được thực hiện bởi Minh Phương và Vũ Phong
-
Hòa 1-1 trên đất Malay trên thế thắng. Báo chí Việt Nam khen ngợi rung trời dự đoán VN sẽ đè bẹp Malay trận lượt về. Ai ngờ lượt về dẫn trước 2-1 đến phút 90+3 Malay gỡ hòa thế là.....báo chí VN lại tung hô thầy TÔ rất chiến thuật bởi " không có Thái Lan thì chúng ta đá làm gì" . Ôi
-
Hòa 1-1 trên đất Malay trên thế thắng. Báo chí Việt Nam khen ngợi rung trời dự đoán VN sẽ đè bẹp Malay trận lượt về. Ai ngờ lượt về dẫn trước 2-1 đến phút 90+3 Malay gỡ hòa thế là.....báo chí VN lại tung hô thầy TÔ rất chiến thuật bởi " không có Thái Lan thì chúng ta đá làm gì" . Ôi
Đừng có nói xui xẻo thế bạn,VN đang thi đấu đấy
-
Hình như giải này ko tính bàn thắng sân nhà sân khách
-
Thua 2-0 liệu mai báo VN sẽ viết gì
-
ồ, mình đã dự đoán Việt Nam thua 0 - 2
-
Coi trận này đúng là chán thật, mình thật sáng suốt khi không ra quán xem trận này.....
-
Chúc mừng những ai đã nằm kèo VN, thành thật chi bùn cùng gia quyến!
-
Chúc mừng những ai đã nằm kèo VN, thành thật chi bùn cùng gia quyến!
VN thua thailoam vui nhễ , chắc nằm kèo dưới chớ gì ? Mà hỗn thiệt , đội hình thì thiếu tè le đá sân nhà người ta mà dám chấp . Thua bỏ tật láo , quả đầu tiên là lỗi thủ môn ...... túm lại hôm qua hậu vệ và thủ môn VN như những con gà què .
Hôm qua nhìn anhem đem cờ đem áo chạy về nhà thấy thương
-
Tình cảnh ngày hôm qua chắc chẳn khác trận chung kết Seagames với Malaysia năm ngoái là bao, hi vọng cho lắm rồi thất vọng tràn trề. Vẫn biết còn một trận lượt về nữa, nhưng với "hàng công rất chất lượng" của Việt Nam thì chẳng hi vọng gì ghi được hơn 1 bàn vào lưới Malaysia!
-
VN thua thailoam vui nhễ , chắc nằm kèo dưới chớ gì ? Mà hỗn thiệt , đội hình thì thiếu tè le đá sân nhà người ta mà dám chấp . Thua bỏ tật láo , quả đầu tiên là lỗi thủ môn ...... túm lại hôm qua hậu vệ và thủ môn VN như những con gà què .
Hôm qua nhìn anhem đem cờ đem áo chạy về nhà thấy thương
Đương kim vô địch mà, chấp là phải
Chỉ tội Bà con kiều bào, đến sân nhận trận thua muối mặt, đá sân khách mà cứ làm như sân nhà, lao lên tấn công ầm ầm, bị người ta phang 2 quả liền là phải.
Phải nói là hàng tiền vệ hôm qua chơi tê nhất chuyền sai liên tục, H1 đá còn được, H2 ko cầm được bóng!
Lượt về chắc Malaixia học cách phòng thủ của Philippin VN sẽ thua tiếp 0-1
-
Sao mà mình ghét cái tên Thành Lương thế không biết, cầm bóng được, đi bóng được nhưng đá cá nhân quá, dứt điểm thì yếu kém....:|
-
Lượt về VN ăn lại 2-0 và ghi bàn qyết định ở hiệp phụ . Việt Nam mà , truyền thống là bị ép vào thế tử mới quằn quại để mà đấu tranh . Trọng Hoàng trở lại .... sân nhà , nhiều ưu thế hy vọng sẽ đi tiếp
-
Anh chẳng biết, nhưng thấy không mấy hi vọng vào đội tuyển, hai trận thua trước Philippines và Malaysia đã nói lên sự yếu kém ở hàng công của Việt Nam, cầm nhiều bóng rồi quanh quẩn trước hàng thủ đội bạn mà hình như chẳng biết làm gì tiếp theo!!!!!
-
Không còn cửa ở lượt về nữa rùi,thôi loại đê, để cho Inđô hoặc Malai vô địch cho nó hay, "Hoa thơm" mỗi người hưởng 1 ít
-
BXH FIFA tháng 12/2010
Với những kết quả không mấy khả quan vừa qua, Thái Lan đã bị tụt 7 bậc trên BXH xuống vị trí thứ 121 song họ vẫn là đội bóng đứng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi Indonesia tăng 8 bậc (127) còn Malaysia cũng tăng tới 6 bậc (144).
Việt Nam cũng đã cải thiện vị trí của mình khi nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 137, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 21 tại châu Á.
-
Việt Nam thực sự đã mất thế trận trong hiệp 1 phải liên tục quay theo Malay , sang hiệp 2 lại bị đánh phủ đầu áp đặt lối chơi nhưng không có sự điều chỉnh thì thua là phải. Trách gì cầu thủ của ta
-
Mình thì thấy chẳng phải Việt Nam mất thế trận gì cả, Việt Nam vẫn cầm bóng tốt đấy thôi, có điều không biết sau đó làm gì tiếp thôi, hai bàn thắng của Malaysia không phải nhờ vào thế trận lấn lướt của họ!
-
hai bàn thắng của Malaysia không phải nhờ vào thế trận lấn lướt của họ!
hàng thủ ngu . Nhưng thằng số 10 bên Mã chạy dữ quá
-
Lại thêm 1 lần nữa chúng ta lại thua trước Mã Lai.Lại thêm 1 lần nữa các tuyển thủ làm NHM thất vọng tràn trề,thật là đáng bùn.Tấn Trường hôm qua đã tự biến mình từ anh hùng trở thành kẻ tội đồ với 1 sai lầm khó hiểu.Thua 2-0 chưa phải là chấm dứt nhưng nếu mà VN vẫn cứ đá với cách này thì cơ hội đi tiếp xem như bằng 0.Ưu thế sân nhà sẽ vô hiệu nếu thầy trò Calisto ko tìm ra giải pháp tốt hơn.Thui thì cũng mong 1 phép màu sẽ xảy ra.Cơ hội vào chung kết bi giờ chỉ còn 30% mà thui
-
hàng thủ ngu . Nhưng thằng số 10 bên Mã chạy dữ quá
Thật ra tmaaootj hậu vệ tốt không phải là anh ta chạy nhanh hơn tiền đạo đối phương mà là anh ta kèm thế nào để đối phương dù chạy nhanh hơn vẫn không qua được...
Đúng là hàng hậu vệ Việt Nam dạo này đá "ẹ" quá, không còn như hàng hậu vệ thép ngày trước nữa!
-
Thật ra tmaaootj hậu vệ tốt không phải là anh ta chạy nhanh hơn tiền đạo đối phương mà là anh ta kèm thế nào để đối phương dù chạy nhanh hơn vẫn không qua được...
Đúng là hàng hậu vệ Việt Nam dạo này đá "ẹ" quá, không còn như hàng hậu vệ thép ngày trước nữa!
Hôm qua Huy Hoàng đá RWB là em thấy ko ổn rồi,ở giữa Như Thành-Phước Tứ thì xem như tạm được mà do 2 trung vệ này cứ phải thay nhau qua hỗ trợ cho Hoàng(do Hoàng "tuổi cao sức yếu" ko thể theo kịp các cầu thủ trẻ sung sức của Mã Lai)nên hàng thủ đã để lộ nhìu lỗ hổng.Nếu ko có bàn thua ngớ ngẩn 1-0 do sai lầm chết người của Tấn Trường thì chưa chắc chúng ta đã đánh mất thế trận vào tay Mã Lai.Bùn ghê lun
-
Trích từ FB : Thay mặt hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh... Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tấn Trường cùng các đồng nghiệp đã đem lại một tối yên tĩnh và bình yên.
Xin chân thành chia buồn với các bệnh viện, các cây xăng, và đặc biệt là ...các trung tâm mai táng.
-
Việt Nam cầm bóng nhưng không áp đặt được lối chơi họ vẫn phải "tình huống" với Malay chứ không phải là chơi theo phong cách của họ.
Điều đáng nói sau thất bại này chính là HLV chứ không ai khác. Malay là ai mà đá trên sân khách cứ ào ào tấn công như thế kia. Đã thế đang có một hàng thủ chắp vá , hàng tấn công thiếu " chất". Cầu thủ VN đã làm hết sức có thể , thua ở đây là thua ở chiến thuật mà ra hết
-
hàng thủ ngu . Nhưng thằng số 10 bên Mã chạy dữ quá
À thế h chị ở Mã hay ở VN vậy?
-
Việt Nam cầm bóng nhưng không áp đặt được lối chơi họ vẫn phải "tình huống" với Malay chứ không phải là chơi theo phong cách của họ.
Điều đáng nói sau thất bại này chính là HLV chứ không ai khác. Malay là ai mà đá trên sân khách cứ ào ào tấn công như thế kia. Đã thế đang có một hàng thủ chắp vá , hàng tấn công thiếu " chất". Cầu thủ VN đã làm hết sức có thể , thua ở đây là thua ở chiến thuật mà ra hết
Chắc Việt Nam cứ ngỡ như mình đang là Indonesia nên cũng đua đòi kiếm số bàn thắng như Indo đó mà.....
@Bé An bị trục xuất về nước lâu rồi em à......
-
Trận thua mất mặt của đội tuyển VN ngày hôm qua ngoài những lỗi chuyên môn thì còn 1 lý do khác mà ít ai biết tới,đó chính là BÁO CHÍ.Trước trận đấu giới báo chí đã thổi phồng và ca tụng VN có phần hơi thái quá.Trên báo Bóng đá còn có 1 bài viết mà tác giả đã so sánh VN như Barcelona(Thành Lương như Messi;Minh Phương như Xavi;v.v............)và còn mún VN hãy chơi bóng với lối chơi huyền thoại tiqui-taca đang làm điên đảo thế giới của Barca.Nghe mà thấy nực cười thật
-
Nhìn cặp đấu hôm qua Việt Nam - Malaysia đá như gà ....
Philippines - Indonesia đá như Premiership xem cũng thấy thích ....^^
-
Tớ không xem cả trận Philippines-Indonesia mà chỉ xem được mấy phút đầu trận, xem đá tốc độ cũng thích mắt thật, dù sao thì đội tuyển Philippines cũng toàn những ông Tây to con và thừa sức lực mà, Indonesia cũng chẳng kém gì. Sao có thể đem Việt Nam nhỏ con ra so được....
-
Nói túm lại ai mai đi xem VN thì đến giờ đá có mặt tại cafe Thống Nhất FC nha
-
Em tưởng chị đi khoảng 2 năm mà nhẩy?
-
Trận đấu ngày mai VN phải thi đấu với 1 tâm lý bất ổn và có phần ko được tập trung.Nhưng hy vọng là càng trong lúc khó khăn thì bản lĩnh của 1 nhà đương kim vô địch lại càng được phát huy.Nhìn vào thực lực hiện tại thì chỉ dám hy vọng VN sẽ ghi được 2 bàn và kéo trận đấu vào loạt "đấu súng"(lúc này tâm lý của Mã Lai sẽ căng thẳng hơn)
-
Trận đấu ngày mai VN phải thi đấu với 1 tâm lý bất ổn và có phần ko được tập trung.Nhưng hy vọng là càng trong lúc khó khăn thì bản lĩnh của 1 nhà đương kim vô địch lại càng được phát huy.Nhìn vào thực lực hiện tại thì chỉ dám hy vọng VN sẽ ghi được 2 bàn và kéo trận đấu vào loạt "đấu súng"(lúc này tâm lý của Mã Lai sẽ căng thẳng hơn)
làm gì mà tâm lý bất ổn hay thiếu tập trung ? Bậy bạ , chỉ là áp lực của kẻ hết đường . Hoặc chiến thắng hoặc chết thôi . Mã Lai tiếp mình trên sân của nó chắc nó cũng nghĩ là hòa hoặc 1 quả thôi ai dè 2 quả , đó là lỗi của mình là do mình tự thua . Cái thói của VN chừng nào mới bỏ đây , dẫn bàn thì đá hay càng hay nhưng hễ mà thua 1 cái là ngóc đầu dậy ko nổi . Chán các bác quá , nhưng vẫn hy vọng .
-
Không có hứng ra ngoài xem Việt Nam đá nơi bé An à, thấy đá mà chẳng hi vọng tí nào thế này thì....:|
Dù vậy vẫn hi vọng Việt Nam đá tốt và có kết quả như mong muốn!
-
Việt Nam thua rồi. Đá như gà mắc tóc , không dứt điểm kết liễu được trận đấu. Bao giờ để có 1 sát thủ như Văn Quyến nữa đây
-
Chúc mừng "Nhà cựu vô địch Việt Nam".Mặc dù đã cố gắng hết sức mình nhưng thầy trò Calisto vẫn ko thể xuyên thủng được hàng thủ của Malaysia và hình ảnh Thành Lương khóc nức nở sau khi nhận thẻ đỏ rời sân chính là minh chứng cho sự bất lực ấy.Trận này VN cũng có những cơ hội nhất định(cú đánh đầu cận thành của Việt Thắng;cú đá phạt của Minh Phương;v.v..............)nhưng các cầu thủ của ta đã ko đủ bình tĩnh để chuyển hóa thành bàn thắng,nhất là pha đánh đầu của Việt Thắng.Tình huống ấy anh đã có 1 cơ hội quá ngon ăn nhưng đáng tiếc anh quá gấp gáp và đánh đầu vào thẳng vị trí của thủ môn Mã Lai,nếu tình huống ấy thành bàn thì kết cuộc trận đấu đã khác.Còn chiếc thẻ đỏ của Thành Lương thì chúng ta có thể hiểu được tại sao anh phải làm như thế(VN đã pó tay trước hàng thủ Mã Lai rồi nên anh chỉ còn cách đó mới có hy vọng nhưng xui xẻo trọng tài người Hàn Quốc quá tinh).1 đêm bùn cho người dân VN.Nhưng hy vọng từ thất bại này thì VN sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để vươn tới những thành công cao hơn...................
-
Nhìn Thành Lương khóc nức nở mà thấy buồn ,hi vọng sau cú té ngã lần này Việt Nam sẽ đứng dậy và sẽ mạnh mẽ hơn .Bao giờ bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra những Lê Huỳnh Đức ,hay Hồng Sơn thứ hai
-
VN thất bại tuy bùn thật nhưng cũng là 1 bài học cho các sếp VFF biết là bóng đá VN lúc này chưa thật sự phát triển như họ nghĩ.Từ sau chức vô địch AFF Cup 2008 thì các sếp VFF cứ hoang tưởng là VN đã đi lên nên ko hề chú trọng phát triển mạnh thêm,nhất là khâu đào tạo tuyến trẻ.Bởi vậy giải kì này VN thất bại là đúng.Trong khi các trụ cột đã lớn tuổi thì các tài năng trẻ như Thành Lương hay Đình Đồng vẫn chưa tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết để giúp đội tuyển vượt qua khó khăn.Bùn thì ai cũng bùn cả nhưng mong là từ thất bại này bóng đá VN sẽ tìm được con đường thích hợp để vươn lên cao hơn.Mục tiêu phát triển theo tui phù hợp nhất chính là Asian Cup 2015,nên nhớ thành tích cao nhất của đội tuyển VN ko phải là chức vô địch AFF Cup 2008 mà chính là lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.Lúc đó đội tuyển của chúng ta chỉ chịu thua 2-0 trước đội sau đó đã vô địch là Iraq.Hy vọng VN sẽ vượt qua được vòng loại Asian Cup 2015
-
VN thất bại tuy bùn thật nhưng cũng là 1 bài học cho các sếp VFF biết là bóng đá VN lúc này chưa thật sự phát triển như họ nghĩ.Từ sau chức vô địch AFF Cup 2008 thì các sếp VFF cứ hoang tưởng là VN đã đi lên nên ko hề chú trọng phát triển mạnh thêm,nhất là khâu đào tạo tuyến trẻ.Bởi vậy giải kì này VN thất bại là đúng.Trong khi các trụ cột đã lớn tuổi thì các tài năng trẻ như Thành Lương hay Đình Đồng vẫn chưa tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết để giúp đội tuyển vượt qua khó khăn.Bùn thì ai cũng bùn cả nhưng mong là từ thất bại này bóng đá VN sẽ tìm được con đường thích hợp để vươn lên cao hơn.Mục tiêu phát triển theo tui phù hợp nhất chính là Asian Cup 2015,nên nhớ thành tích cao nhất của đội tuyển VN ko phải là chức vô địch AFF Cup 2008 mà chính là lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.Lúc đó đội tuyển của chúng ta chỉ chịu thua 2-0 trước đội sau đó đã vô địch là Iraq.Hy vọng VN sẽ vượt qua được vòng loại Asian Cup 2015
Rút kinh nghiệm ở đây là phải trong tư tưởng của Tô Thêm 1 chút Mourinho 1 tí đi sẽ thấy VN hiệu quả hơn ngay. Đá cái kỉu nửa mùa giống bọn Arse xem thì thích thật nhưng lại thiếu tính hiệu quả lại thất thường. Gặp đội đổ bê tông là chết ngay
-
Rút kinh nghiệm ở đây là phải trong tư tưởng của Tô Thêm 1 chút Mourinho 1 tí đi sẽ thấy VN hiệu quả hơn ngay. Đá cái kỉu nửa mùa giống bọn Arse xem thì thích thật nhưng lại thiếu tính hiệu quả lại thất thường. Gặp đội đổ bê tông là chết ngay
Tư tưởng của Tô thì chưa đủ đâu mà còn phải của cả đội nữa vì nếu thầy trò mà ko hiểu nhau thì có cố gắng cách mấy cũng chịu.Nên có 1 cuộc cải cách trong đội tuyển.Những cầu thủ lớn tuổi nên nhường lại vị trí cho các tài năng trẻ để họ có thể khẳng định mình.Nhưng ko vì thế mà cho các lão tướng "về hưu" hết.Theo tui chỉ nên giữ lại 4 người(Minh Phương,Như Thành,Phước Tứ và Hồng Sơn)vì họ sẽ là những người dẫn dắt các cầu thủ trẻ.Còn HLV thì Calisto vẫn là số 1 do chỉ có ông là am hiểu bóng đá VN nhất cho đến lúc này,sa thải ông chẳng khác gì tự đưa nền bóng đá VN đi xuống.VN nên thay đổi lối chơi 1 chút thui chứ thay đổi hết sợ là sẽ ko phù hợp đâu
-
Kết cục trận đấu không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, khả năng ghi bàn quá kém thế này thì bị loại ở vòng này còn hơn là lê lết vào chung kết rồi thua. Một năm thất bại toàn tập cho thể thao Việt Nam nói chung!
-
Thêm 1 lần nữa A.Riedl lỡ hẹn với chiếc cúp vàng,khó có thể xoay chuyển được số mệnh.
-
BXH FIFA tháng 1/2011
Cũng với số điểm không đổi so với tháng trước, 1887 điểm, Tây Ban Nha vẫn hiên ngang đứng đầu BXH FIFA tháng 1/2011. Đứng sau nhà ĐKVĐ TG lần lượt vẫn là Hà Lan, Đức và Brazil.
Nhìn chung top 10 BXH FIFA tháng 1/2011 không có biến động đáng kể nào. Ngoại trừ việc Croatia soán vị trí thứ 9 của Ai Cập đồng thời đẩy chính nhà ĐKVĐ châu Phi xuống vị trí thứ 10.
Đù thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010 nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến vị trí số 1 của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Tương tự, Việt Nam đã tăng được 1 bậc, từ vị trí thứ 137 lên 136.
Đáng chú ý là dù giành được chức VĐ AFF Suzuki Cup 2010 nhưng Malaysia chỉ cải thiện được đúng 2 bậc trên BXH FIFA tháng 1/2011, từ vị trí 144 lên 142.
-
Singapore đã giải tán đội tuyển quốc gia còn Việt Nam lại hi vọng thế hệ "vàng" chiến đấu thêm 10 năm nữa
-
Singapore đã giải tán đội tuyển quốc gia còn Việt Nam lại hi vọng thế hệ "vàng" chiến đấu thêm 10 năm nữa
Đội hình hiện tại thì làm sao mà chiến đấu thêm 10 năm nổi nữa hả anh.Tốt lắm thì 2,3 năm nữa là cùng.Minh Phương,Tài Em,Như Thành,Tấn Tài,v.v............đã lớn tuổi hết rồi và họ bi giờ chỉ mún tập trung cho CLB của mình thui à.Thế hệ hiện tại như Thành Lương,Trọng Hoàng,v.v.............thì còn thiếu kinh nghiệm quá.Vẫn còn rất nhìu tài năng trẻ ở V-League và Hạng nhất có thể bổ sung vào đội tuyển nhưng tiếc là Calisto vẫn chưa chấm được ai cả vì nhìu lý do khách quan.Thấy đội hình Việt Nam bi giờ mà bùn ghê,ước gì đội tuyển bi giờ được như những năm 50-60,thế hệ của những huyền thoại như Văn Rạng,Tam Lang,Cao Cường,v.v............Lúc đó Nhật Bản còn phải thua xa chúng ta mà,nhưng bi giờ thì đã khác
-
Đội hình hiện tại thì làm sao mà chiến đấu thêm 10 năm nổi nữa hả anh.Tốt lắm thì 2,3 năm nữa là cùng.Minh Phương,Tài Em,Như Thành,Tấn Tài,v.v............đã lớn tuổi hết rồi và họ bi giờ chỉ mún tập trung cho CLB của mình thui à.Thế hệ hiện tại như Thành Lương,Trọng Hoàng,v.v.............thì còn thiếu kinh nghiệm quá.Vẫn còn rất nhìu tài năng trẻ ở V-League và Hạng nhất có thể bổ sung vào đội tuyển nhưng tiếc là Calisto vẫn chưa chấm được ai cả vì nhìu lý do khách quan.Thấy đội hình Việt Nam bi giờ mà bùn ghê,ước gì đội tuyển bi giờ được như những năm 50-60,thế hệ của những huyền thoại như Văn Rạng,Tam Lang,Cao Cường,v.v............Lúc đó Nhật Bản còn phải thua xa chúng ta mà,nhưng bi giờ thì đã khác
So sánh bầy bậy cũng đi so sánh hả nhóc ?
-
Đội hình hiện tại thì làm sao mà chiến đấu thêm 10 năm nổi nữa hả anh.Tốt lắm thì 2,3 năm nữa là cùng.Minh Phương,Tài Em,Như Thành,Tấn Tài,v.v............đã lớn tuổi hết rồi và họ bi giờ chỉ mún tập trung cho CLB của mình thui à.Thế hệ hiện tại như Thành Lương,Trọng Hoàng,v.v.............thì còn thiếu kinh nghiệm quá.Vẫn còn rất nhìu tài năng trẻ ở V-League và Hạng nhất có thể bổ sung vào đội tuyển nhưng tiếc là Calisto vẫn chưa chấm được ai cả vì nhìu lý do khách quan.Thấy đội hình Việt Nam bi giờ mà bùn ghê,ước gì đội tuyển bi giờ được như những năm 50-60,thế hệ của những huyền thoại như Văn Rạng,Tam Lang,Cao Cường,v.v............Lúc đó Nhật Bản còn phải thua xa chúng ta mà,nhưng bi giờ thì đã khác
Haha, so sánh hay đấy nhỉ. Lúc đó Nhật Bản phải thua xa chúng ta, tức cười quá. Nhật Bản, lúc đó lo hậu quả chiến tranh đã đủ chết, còn thời gian mà nghĩ để đá bóng nữa đâu. Thế hệ đó làm được gì cho bóng đá Việt Nam, Nothing. Mình chưa thấy thế hệ nào đáng để tự hào cả, như nhau cả thôi. Có chẳng những năm 2002 - 2004 hi vọng đôi chứt vào thế hệ cua VăN Quyyen và Quốc Vượng, nhưng sau đó chết yểm.
Càng ngày bóng đá càng xuống dốc, đó là một điều rõ ràng. Chúng ta đã không quản lí được Vleague thì làm sao hi vọng hóa rồng được.
-
Haha, so sánh hay đấy nhỉ. Lúc đó Nhật Bản phải thua xa chúng ta, tức cười quá. Nhật Bản, lúc đó lo hậu quả chiến tranh đã đủ chết, còn thời gian mà nghĩ để đá bóng nữa đâu. Thế hệ đó làm được gì cho bóng đá Việt Nam, Nothing. Mình chưa thấy thế hệ nào đáng để tự hào cả, như nhau cả thôi. Có chẳng những năm 2002 - 2004 hi vọng đôi chứt vào thế hệ cua VăN Quyyen và Quốc Vượng, nhưng sau đó chết yểm.
Càng ngày bóng đá càng xuống dốc, đó là một điều rõ ràng. Chúng ta đã không quản lí được Vleague thì làm sao hi vọng hóa rồng được.
Bóng đá VN hiện tại ko thể được như ngày xưa là do có 1 bộ máy lãnh đạo quá ư là tiêu cực,chỉ biết nói suông là giỏi chứ làm chẳng được bao nhiu,lúc nào cũng ra vẻ ta đây quan tâm đến việc phát triển cho bóng đá VN nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.Bộ máy này mà còn tồn tại ngày nào thì nền bóng đá nước nhà ko bao giờ khá hơn được,thật là đáng bùn
-
http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E1E9...i-la-quyet-dinh (http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E1E9C/Yeu-to-ngam-moi-la-quyet-dinh)
Đó là tinh thần làm việc của bọn nghiệp dư!
-
Hiểu chết liền??????
nói 1 đường làm 1 nẻo
chỉ có ở VN
-
http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E1E9...i-la-quyet-dinh (http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E1E9C/Yeu-to-ngam-moi-la-quyet-dinh)
Đó là tinh thần làm việc của bọn nghiệp dư!
...và tất nhiên tên cầm đầu trong đám nghiệp dư ấy là thằng có cái tên Công Vinh!!!!!!
-
Bốc thăm vòng loại WC 2014
Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ khá nhẹ ký là Macao (Trung Quốc) ở vòng 1.
Lễ bốc thăm đã diễn ra chiều nay tại tại trụ sở AFC (Malaysia). Theo đó, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn là Macao (Trung Quốc). Trận lượt đi tại Mỹ Đình vào ngày 29/06 và lượt về tại Macao vào ngày 3/07. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội chiến thắng đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam.
-
Nếu thắng Macao thì Việt Nam sẽ vô vòng đấu bảng được chia làm 2 bảng Đông Á với Tây Á, mỗi bảng lấy 2 đội à?
-
Nếu thắng Macao thì Việt Nam sẽ vô vòng đấu bảng được chia làm 2 bảng Đông Á với Tây Á, mỗi bảng lấy 2 đội à?
Lượt 2 gặp em chủ nhà WC 2018 Qatar , và thế là lại xong fim
-
Lượt 2 gặp em chủ nhà WC 2018 Qatar , và thế là lại xong fim
Trước trận đấu đừng làm mất tinh thần của các chiến sĩ chứ anh,Qatar thì có ý nghĩa gì chớ
-
Lượt 2 gặp em chủ nhà WC 2018 Qatar , và thế là lại xong fim
Đúng là xong phim thật, mà cái giải này là quá tầm với ĐTQG, tham dự cho đúng quy định của FIFA thôi...
-
Đúng là xong phim thật, mà cái giải này là quá tầm với ĐTQG, tham dự cho đúng quy định của FIFA thôi...
Sao lại chỉ là "tham dự cho đúng quy định của FIFA" thôi hả anh,dẫu sức mạnh thật sự của đội tuyển thì ai cũng biết rồi nhưng trước 1 giải đấu lớn như vậy thì phải quyết chiến đến cùng chớ,có thua cũng phải làm cho đối thủ nể mặt mình,thế mới là tinh thần Việt Nam
-
Sao lại chỉ là "tham dự cho đúng quy định của FIFA" thôi hả anh,dẫu sức mạnh thật sự của đội tuyển thì ai cũng biết rồi nhưng trước 1 giải đấu lớn như vậy thì phải quyết chiến đến cùng chớ,có thua cũng phải làm cho đối thủ nể mặt mình,thế mới là tinh thần Việt Nam
Đề nghị gọi thằng em Dốt vào đội tuyển để thể hiện tinh thần Việt Nam.
-
Đúng là xong phim thật, mà cái giải này là quá tầm với ĐTQG, tham dự cho đúng quy định của FIFA thôi...
Tham ra cho nó có tụ, bổn cũ soạn lại loại từ vòng gửi xe!
Đề nghị gọi thằng em Dốt vào đội tuyển để thể hiện tinh thần Việt Nam.
Nó cứ lấy tinh thần át chuyên môn hả a?
-
Đề nghị gọi thằng em Dốt vào đội tuyển để thể hiện tinh thần Việt Nam.
Nếu mà em được gọi thì chắc chắn Việt Nam sẽ làm nên chuyện đó anh ơi
Tham ra cho nó có tụ, bổn cũ soạn lại loại từ vòng gửi xe!
Nó cứ lấy tinh thần át chuyên môn hả a?
Tinh thần là thứ vũ khí lợi hại nhất mà người dân Việt Nam lun tự hào trước thế giới,ai ai cũng phải nể sợ tinh thần Việt Nam:"Thà chết chứ ko chịu đầu hàng"
-
Nếu mà em được gọi thì chắc chắn Việt Nam sẽ làm nên chuyện đó anh ơi
Tinh thần là thứ vũ khí lợi hại nhất mà người dân Việt Nam lun tự hào trước thế giới,ai ai cũng phải nể sợ tinh thần Việt Nam:"Thà chết chứ ko chịu đầu hàng"
Anh tưởng là tinh thần: Thà chết không chịu hi sinh? Mấy thằng cầu thủ được 1% tinh thần của cu Dốt thì anh mừng.
-
Anh tưởng là tinh thần: Thà chết không chịu hi sinh? Mấy thằng cầu thủ được 1% tinh thần của cu Dốt thì anh mừng.
Nếu mà các cầu thủ đều hiểu được em giống như anh thì đội tuyển Việt Nam đâu có lẹt đẹt như bây giờ,thật là đáng tiếc,phải ko hở anh
-
BXH FIFA tháng 5/2011: Việt Nam vẫn giậm chân ở vị trí thứ 134
LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa cho công bố BXH FIFA tháng 5/2011. Theo đó, Tây Ban Nha vẫn ngự trị ở vị trí thứ nhất như họ đã trị vì ngôi vị này trong nhiều tháng qua.
Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giậm chân ở vị trí thứ 134. Đội bóng thuộc đất nước hình chữ S vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của Thái Lan và Indonesia, 2 quốc gia chia nhau 2 vị trí dẫn đầu khu vực.
-
VFF ký hợp đồng với HLV Goetz
Chiều 6-6, HLV Falko Goetz đã chính thức đặt bút ký vào vào bản hợp đồng 2 năm với VFF. Nhiệm vụ quan trọng nhất được đặt ra với ông thầy người Đức chính là chiếc HCV SEA Games 26.
Cả VFF lẫn HLV Falko Goetz đều không chính thức đề cập đến những điều khoản cụ thể trong hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, theo được biết, VFF sẽ trả cho ông thầy người Đức mức lương 22.000 USD/tháng, trong đó Tổng cục TDTT sẽ chịu 12.000 USD từ ngân sách nhà nước.
HLV Falko Goetz còn có những phần mềm khác trong thu nhập, đến từ những khoản tiền thưởng từ VFF, nhà tài trợ trong những giải đấu quan trọng ở phía trước. Đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã từng hé mở, trong hợp đồng với HLV Falko Goetz có “barem” tiền thưởng.
Số tiền đền bù hợp đồng nếu 1 bên đứng ra thanh lý được giới hạn tối đa là 3 tháng lương, khoảng 66.000 USD. Trong hợp đồng, có điều khoản cho phép VFF và HLV Falko Goetz gia hạn thêm 1 năm nếu như 2 bên thấy tiếp tục cần có nhau.
Theo kế hoạch, HLV Falko Goetz chưa chính thức nắm quyền 2 đội tuyển trong các trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới. HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng sẽ nắm quyền HLV trưởng, nhưng ông thầy người Đức sẽ tạm đóng vai trò “cố vấn” về chiến thuật, lựa chọn nhân sự.
bongdaso.com
-
Chán thật,cứ tưởng phen này đội tuyển O-lem-pích Việt Nam có thể làm nên chuyện trước Ả Rập ai ngờ đâu lại thất bại.Thất bại vì bị áp đảo thì không có gì để nói,đằng này thì lý do cũng chỉ vì các tuyển thủ quá nôn nóng và thiếu kinh nghiệm trong những tình huống nhạy cảm để rồi bị thua 2 bàn lãng xẹt.Kiểu này thì còn gỡ gạc gì nổi nữa không biết :-S :-S
-
"Móng hư, nóc thủng" thế mà vừa bổ nhiệm là đòi HCV rồi. #:-S
-
"Móng hư, nóc thủng" thế mà vừa bổ nhiệm là đòi HCV rồi. #:-S
Bóng đá Việt Nam vốn có "truyền thống" háo danh từ lâu rồi mà.Làm ăn thì tắc trách,vội vàng và thiếu suy nghĩ mà lúc nào cũng mún trèo cao để chứng tỏ mình(tớ nhớ hồi đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 thì VFF "gáy" dễ sợ lun:Việt Nam sẽ đoạt vé dự W.C 2010,hết hồn chưa =)) =))).Chừng nào bộ máy lãnh đạo của VFF chưa thay đổi thì bóng đá Việt Nam sẽ khó mà phát triển được,cho dù có thuê Mourinho hay Ferguson thì cũng vậy thôi à :-S
-
Ơ, vậy mà lâu nay anh cứ tưởng chú ủng hộ hết mình từ trên xuống dưới của ĐTQG đấy, sao giờ lại chỉ trích thậm tệ vậy???? :-O :-O :-O
-
Ơ, vậy mà lâu nay anh cứ tưởng chú ủng hộ hết mình từ trên xuống dưới của ĐTQG đấy, sao giờ lại chỉ trích thậm tệ vậy???? :-O :-O :-O
Em chỉ ủng hộ đội tuyển quốc gia và U23 chứ không hề ủng hộ mấy lão lãnh đạo tí nào cả.Là người Việt Nam đương nhiên sẽ ủng hộ cho đội tuyển nước mình chứ :>.Ý của em mún phê phán ở đây là mấy sếp của VFF.Lúc nào cũng chứng tỏ là ta đây rất quan tâm cho việc phát triển bóng đá nước nhà nhưng những gì mà mấy ổng làm thì đi ngược lại hoàn toàn với lời hứa ấy.Trước mắt thì em ủng hộ cho Goetz trong việc giúp đội U23 có được chiếc HCV SEA Games mà chúng ta đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ qua gold_cup gold_cup
-
Chả có lý do gì để kêu gọi, bắt người hâm mộ ủng hộ ĐTQG và U23 cả khi mà cái đội bóng đấy qua bao nhiêu năm vẫn cứ lìu tìu, những thành công chỉ mang tính nhất thời, không phải là kết quả của một quá trình làm bóng đá bài bản, khoa học. Chưa kể đội bóng đá nữ. Bóng đá là lĩnh vực được người dân rất là quan tâm, và qua bóng đá phần nào cho chúng ta thấy Việt Nam lạc hậu như thế nào so với thế giới.
Cứ nhìn sang Italia mà xem, khi bóng đá xuống cấp thì người hâm mộ cũng quay lưng lại với các đội bóng. Dân Việt Nam khổ quá nên có gì vui nấy, không dám tẩy chay đội tuyển nên những kẻ có trách nhiệm mới có thể dửng dưng trước thực trạng dẫm chân tại chỗ với mình, tụt hậu với người. Suy rộng ra các lĩnh vực khác cũng vậy thôi.
-
Chả có lý do gì để kêu gọi, bắt người hâm mộ ủng hộ ĐTQG và U23 cả khi mà cái đội bóng đấy qua bao nhiêu năm vẫn cứ lìu tìu, những thành công chỉ mang tính nhất thời, không phải là kết quả của một quá trình làm bóng đá bài bản, khoa học. Chưa kể đội bóng đá nữ. Bóng đá là lĩnh vực được người dân rất là quan tâm, và qua bóng đá phần nào cho chúng ta thấy Việt Nam lạc hậu như thế nào so với thế giới.
Cứ nhìn sang Italia mà xem, khi bóng đá xuống cấp thì người hâm mộ cũng quay lưng lại với các đội bóng. Dân Việt Nam khổ quá nên có gì vui nấy, không dám tẩy chay đội tuyển nên những kẻ có trách nhiệm mới có thể dửng dưng trước thực trạng dẫm chân tại chỗ với mình, tụt hậu với người. Suy rộng ra các lĩnh vực khác cũng vậy thôi.
Bóng đá Việt Nam nếu xét về thực lực thì không thua ai cả,chỉ là do không có được những người lãnh đạo tài giỏi và tâm huyết để phát triển hết tiềm lực của đội tuyển mà thôi.Nếu em nhớ không lầm thì hồi trước năm 1975,đặc biệt là giai đoạn 1959-1970 thì lúc đó đội tuyển Việt Nam(chính xác là đội tuyển miền Nam Việt Nam)được xem như là đội bóng mạnh nhất nhì châu Á,chỉ tại thời cuộc nên không thể phát huy được ưu thế ấy trên bình diện thế giới mà thôi.Những danh thủ thời ấy như anh em Cù sinh-Cù hè;Đỗ Thới Vinh;Văn Rạng;Cao Cường;v.v...............cho đến thế hệ sau này như Tam Lang,Văn Mộng hay Đỗ Khải đều khiến các đối thủ phải nể sợ.Hồi xưa bóng đá nước ta còn nghèo,các cầu thủ thi đấu vì niềm tự hào dân tộc là chính nên sức mạnh được phát huy 1 cách tối đa còn bây giờ thì ngược lại.Các cầu thủ ra sân thi đấu mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến TIỀN thì làm sao mà đá cho tốt được hả anh.Tựu chung những điều ấy thì chỉ có 1 lý do duy nhất để giải thích cho sự xuống cấp của bóng đá nước nhà,đó là:không có được bộ máy lãnh đạo có chuyên môn và tâm huyết.Nếu những sếp VFF đang tại vị mà không được thay thế bằng những người giỏi hơn thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ khó mà vươn cao hơn được :-S
-
Giống như mấy
thằng Triều Tiên bây giờ đấy, cứ vô đá là đá chết bỏ, tinh thần là yếu tố quan trọng nhất. Lối đá đó chỉ có thể thắng mấy thằng trình độ trên 1 bậc giống như Triều Tiên có thể vô VCK World Cup thôi. "Lực bất tòng tâm" thì đừng nghĩ tới chuyện vươn lên tầm thế giới, vớ vẩn. Thời của những ông đó là thời kỳ đồ đá, thời mà Sài Gòn vẫn còn là hòn ngọc Viễn Đông, những thằng như Singapore, Thái Lan, Nam Dương (Indo) vẫn bị dân Việt Nam xem là mọi. Bây giờ thì ngược lại rồi, tỉnh lại đi, đừng ở đó mà mơ mộng vớ vẩn. Bây giờ mà nói thực lực bóng đá Việt Nam không thua ai cả thì thiệt lố bịch, bóng đá Việt Nam làm được gì ngoài một số trận thắng ở Đông Nam Á, khu vực bị xem là kém phát triển nhất trong lĩnh vực bóng đá.
-
Mới thua 4-1 ngay sân nhà, thua tan tác thế mà mấy ông nhà báo lúc nào cũng oan oan "thua nhưng đá được", "đội tuyển của chúng ta dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu". Mấy ông Saudi Arabia mà biết tiếng Việt chắc cười 1 trận no say. 8-}
-
Cứ mấy cái bài "ru ngủ" ấy đến mà chán, thua mà cứ thích đặt chỉ tiêu cho cao này nọ, để rồi lại tự an ủi với những cụm từ "ngẩng cao đâu"....
-
Chúng ta đang hy vọng vào 1 làn gió mới từ châu Âu mang tên Falko Goetz sẽ đem lại những thành công mới cho bóng đá Việt Nam nhưng nếu quá vội vàng,làm việc theo kiểu "đốt giai đoạn" thì mọi việc vẫn sẽ đâu lại vào nấy thôi(tức là "gà vẫn hoàn gà").Em mong mún kỳ SEA Games tới sẽ được thấy 1 lối chơi hoàn toàn mới của đội tuyển,có sức mạnh và bài bản hơn còn thành tích thế nào thì không quan trọng.Nhưng trước khi nói đến SEA Games thì Falko Goetz sẽ có 1 bài test để kiểm tra thực lực của mình,đó chính là trận lượt đi trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2014 với Ma Cao.Đây là 1 đối thủ thua kém Việt Nam về mọi mặt và cơ hội cho chúng ta có được chiến thắng đầu tay không phải là chuyện quá xa vời(còn nếu mà thua nữa thì thật không còn lời gì để nói ngoài 2 chữ "bó tay" :)))
-
Hôm nay thức khuy xem trận vietnam đá với qatar, mình cảm thấy hi vọng hơn nhiều. Vietnam đá thanh thoát hơn nhiều, đó có phải là tín hiệu tốt, Tiếc là ở JFC ít người xem quá. Dù ko thích VFF nhưng vẫn mong việt nam vào sâu trong vòng loại. Bước qua xác bọn dầu mỏ qatar nào
-
Xem ở đâu thế.
-
http://www.soccertvlive.net/watch/74488/1/watch-qatar-vs-viet-nam.html
xem trên link đo, nhưng thua 3 quả rôi, thủ môn bắt ngu vãi.
-
dù thua 3 quả, nhưng mình vẫn thấy tốt. Nếu cứ chơi thế này, thời gian dài VN sẽ tiến bộ thôi. chỉ hận VFF sêp lich như ...
-
Thiệt không hiểu các bạn và các nhà báo nghĩ sao khi Việt Nam thua thì viết "thua nhưng ngẩng cao đâu", "thua nhưng có lối chơi tốt", "hài lòng về lối chơi","trận chua chấp nhận được" v.v...... nhảm nhí .
Thua là thua , lối chôi tốt thì sao ? Cũng thua 3-0 còn gì để nói nữa =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) thua thì chấp nhận còn phấn đấu . Hài lòng về lới chơi thì sao được gì ? :-(||> :-(||> :-(||> :-(||>
-
Ở hay, định hình của một sự phát triển bắt đầu tử định hình về lối chơi. Thua thì biết trước là thua rồi, thua Qatar 0-3 có gì mà tội lỗi đâu. Chẳng biết bạn nghe đâu cái cụm từ thua là ngẩng cao đầu. Còn mình nói là thua nhưng chơi được. Thứ nhất đó là thực tế sân cỏ, dưới áp lực mà đội tuyển chơi như thế là không tồi một chút nào. Không đá kiểu chờ chết như thời các HLV khác.
Chơi tốt thì sao, ừ, cũng là một người Việt Nam mà hỏi câu ấy không thấy xấu hổ à. Không thấy thẹn với mình à. Bỏ qua những rắc rồi và những tiêu cực, chẳng nhẽ trong lòng bạn không có một tí máu dân tộc sao. F**k.
-
Hôm nay đi mua vé rồi, cầu mong cho điều kì diệu vào ngày mai. Forza Vietnam
-
Đang nghĩ bụng bảo mấy bố VN đạp chết mấy
thằng Qatar đi, thế là đạp thật :)). Mấy thằng Qatar đá dở như hạch, có mỗi cái cao hơn VN 1 cái đầu mà cứ nghĩ mình là siêu sao. Đá chẳng có chút gì tôn trọng đối thủ cả. Cái đội này mà đá thế này dự được WC chết liền luôn ấy.
-
Lâu rồi mới lại xem hết một trận đấu của ĐTQG, nhìn chung thì đội tuyển với một ông HLV cũng có nhiều tiến bộ hơn, bật tường ngắn nhiều hơn!
-
Thật sự nói Qatar như là chủ nhà của WC 2022,là 1 thế lực của bóng đá Châu Á tương lai thì tương lai đó Việt Nam cũng hoàn toàn có khả năng làm được.Khi Vn được đầu tư chuyên sâu cho thể trạng,tâm lí thì không biết VN sẽ là Nhật bản thứ 2 của Châu á không chừng.Với lối đá nhỏ,ban bật,di chuyển liên tục.Lâu lắm rồi chúng ta mới có trận hay như hôm qua,hơn hẳn Qatar về chiến thuật lẫn kĩ thuật, nhưng thua đội bạn quá xa về thể lực,thể trạng,cơ hội cọ xát.
Các bạn có để ý lối chơi của Nhật Bản.tất cả các đội tuyển từ đội trẻ,quốc gia,hay nữ họ đều có tư duy đá bóng như nhau,được định hình như 1 cái máy,cho nên dù bất cứ với đội hình nào,con người nào họ cũng đều thấm nhuần ý tưởng của HLV đề ra,lối chơi bóng nhỏ đậm chất kĩ thuật không lấn đâu được.Đó chính là chiến lược phát triển dài hơi của liên đoàn,copy có chọn lọc từ nên bóng đá Brasil,cho dù tầm vóc cũng không hơn chúng ta bao nhiêu.Đó nên là 1 sự học tập.
-
Thật ra trận lượt về vừa rồi chúng ta vẫn có thể làm nên chuyện nếu đừng có bàn thua vớ vẩn ở hiệp 1 để rồi áp lực đè nặng lên vai các tuyển thủ càng lớn hơn gấp bội.Sự cố gắng đến cực hạn của các tuyển thủ chỉ khiến chúng ta càng thêm tiếc nuối.Mặc dù bị loại nhưng nếu nhìn vào cách mà ông Goetz đã làm với đội tuyển thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 sự thay đổi thật sự chứ không phải chỉ là những lời gió bay.Mới dẫn dắt Việt Nam có vài trận nhưng hình như Goetz đã biết làm thế nào để phát huy được hết những sức mạnh tiềm ẩn của các cầu thủ trong hoàn cảnh bị áp lực từ nhìu phía(dư luận,fans,v.v..............).Ông đã chứng minh được cho mọi người thấy tinh thần Đức là như thế nào và đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm được những điều mà trước đây chưa ai mún nghĩ tới.Nhưng nếu chúng ta quá ảo tưởng vào việc bóng đá Việt Nam ngay lập tức sẽ phát triển thì coi chừng lịch sử sẽ lặp lại,hãy cứ từ từ để cho Goetz có thời gian tìm hiểu và phát huy hết khả năng của mình nhằm giúp Việt Nam dần chuyển mình chứ không chỉ mãi ì ạch ở "ao làng" Đông Nam Á như bây giờ.Trước mắt thì SEA Games 26 sẽ là bài test kế tiếp thử thách tài năng của Goetz.Việc thất bại đau đớn trước Malaysia và tuột mất chiếc HCV trong khi đối thủ truyền kiếp Thái Lan đã bị loại càng khiến cho người hâm mộ càng thêm nóng lòng mún phục thù tại kỳ SEA Games này.Hy vọng đội tuyển U23 với những tài năng đã được khẳng định như Trọng Hoàng hay Thành Lương sẽ giúp cho giấc mơ suốt hơn nửa thế kỷ qua của chúng ta trở thành hiện thực.Cố lên nhé........... gold_cup gold_cup gold_cup