Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: 23ra on September 27, 2010, 05:00 PM
-
Tớ là con gái nên tớ cứ thích cái kết thúc nào lãng mạn một tí. Về anh Felipe Melo chẳng hạn. Năm ngoái mọi người chửi rủa anh ý ghê quá. Mà đến giờ, sau 4, 5 trận đấu, tớ thấy Melo đã thay đổi rất nhiều. Đã mang lại cho Juventus một lòng tin đáng kể.
Bản thân tớ thì thấy Melo là một trong số ít ỏi cầu thủ Juventus có kỹ thuật tốt nhất. Anh ý cũng là cầu thủ chuyền xa tốt nhất của Juventus. Mà mọi người đã bắt đầu thay đổi quan điểm với Melo, từ những gì anh ta thể hiện trên sân. Thế các bác cho tớ hỏi, Melo đã cải thiện hình ảnh trên sân theo hướng tốt đẹp lên là vì lí do gì? Có phải là vì hệ thống thi đấu của bác Neri tốt hơn bác Ferrara hay là thế nào?
Có điều nữa là các bác cảm nhận về Melo như thế nào, cho xin ít bình luận Grazie Melo
-
Tớ là con gái nên tớ cứ thích cái kết thúc nào lãng mạn một tí. Về anh Felipe Melo chẳng hạn. Năm ngoái mọi người chửi rủa anh ý ghê quá. Mà đến giờ, sau 4, 5 trận đấu, tớ thấy Melo đã thay đổi rất nhiều. Đã mang lại cho Juventus một lòng tin đáng kể.
Bản thân tớ thì thấy Melo là một trong số ít ỏi cầu thủ Juventus có kỹ thuật tốt nhất. Anh ý cũng là cầu thủ chuyền xa tốt nhất của Juventus. Mà mọi người đã bắt đầu thay đổi quan điểm với Melo, từ những gì anh ta thể hiện trên sân. Thế các bác cho tớ hỏi, Melo đã cải thiện hình ảnh trên sân theo hướng tốt đẹp lên là vì lí do gì? Có phải là vì hệ thống thi đấu của bác Neri tốt hơn bác Ferrara hay là thế nào?
Có điều nữa là các bác cảm nhận về Melo như thế nào, cho xin ít bình luận Grazie Melo
Cái này thì tớ cũng mới chỉ ở mức đánh giá cao, chứ chưa hoàn toàn yên tâm.
Melo có vẻ lành tính hơn nhưng lại chưa bùng nổ.
Tức là mới chỉ đạt 60% khi anh ta về tuyển. Vẫn cần cố gắng nhiều.
Nhưng nếu sử dụng được Melo thì Bonucci, Melo và Krasic là 3 chữ ký tốt nhất mùa này.
-
Cái này thì tớ cũng mới chỉ ở mức đánh giá cao, chứ chưa hoàn toàn yên tâm.
Melo có vẻ lành tính hơn nhưng lại chưa bùng nổ.
Tức là mới chỉ đạt 60% khi anh ta về tuyển. Vẫn cần cố gắng nhiều.
Nhưng nếu sử dụng được Melo thì Bonucci, Melo và Krasic là 3 chữ ký tốt nhất mùa này.
Melo đến từ mùa trước mà anh. Cái Melo vẫn rất cần là một cái đầu lạnh và một trái tim nóng
-
Melo lúc kỹ thuật trẻ khỏe nhưng lại thiếu một cái đầu lạnh trước sư khiêu khích của đối thủ ,và lòng quả cảm chiến đấu mạnh mẽ hi vọng anh sẽ trưởng thành hơn
-
Melo có hoàn thiện mình hay ko ý,câu này hơi khó trả lời vì anh này thi đấu vô cùng "nắng,mưa",ko biết trước được.Đồng ý Melo là 1 tiền vệ có tài nhưng hình như về mặt tâm lý thì anh vẫn chưa thể sửa chữa bản tính của mình:nóng nảy,hấp tấp,lơ đãng,v.v...............Nếu khắc phục được những điểm yếu này thì anh sẽ còn tiến xa hơn.
-
Melo đến từ mùa trước mà anh. Cái Melo vẫn rất cần là một cái đầu lạnh và một trái tim nóng
Cái này là một cách chơi chữ thôi.
Filipe Melo đã đến Juve từ mùa giải trước, nhưng chẳng những không đóng góp được gì mà còn thường xuyên đưa Juve vào cửa tử.
Năm nay Melo hạ quyết tâm trình diễn 1 gương mặt mới, xứng đáng với mức tiền mà Juve đã phải chi trả.
Thế nên năm nay mà Melo có thành công thì người ta vẫn coi đó là thành công của Marotta và Del Neri.
Một gương mặt mới, một chữ ký mới
-
Qua mấy trận Melo đá mùa này mình có cảm giác Melo là một cầu thủ giỏi, nhưng khả năng kiềm chế, sức chịu đựng kém. Đầu trận thường Melo đá tốt, nhưng về cuối trận thường rất dễ nổi nóng. Cảm giác của mình là có những lúc giống như Melo cảm thấy bất lực khi những đồng đội xung quanh đá quá kém, dẫn đến hắn nổi khùng, bất chấp tất cả như
thằng dở hơi. Nếu được chơi trong một tập thể giỏi thì Melo là một cầu thủ giỏi còn ngược lại anh ta sẽ làm những điều ngu ngốc vì ức chế.
-
Nếu Melo mà uống nhiều Dr Thanh hay luyện Yoga thường xuyên thì chắc bây giờ đã là tiền vệ trung tâm số 1 rồi. Nhưng mỗi người mỗi tình, cái đầu nóng của Melo vừa là điểm yếu lại vừa là thế mạnh nên phần nào HLV cũng phải suy nghĩ cho phù hợp với từng trận đấu. Ngày xưa có anh David cũng nóng tính nhưng đều là thành phần không thể thiếu ở tuyến giữa của Juve. Nói gì thì nói tìm được một tiền vệ như Melo ở thời điểm này quả là khó.
-
Melo đã thay đổi
Christian Brighi, trọng tài bắt chính trong trận đấu giữa Juventus và Cagliari, đã viết một thông điệp trên tấm thẻ vàng để nói với Felipe Melo rằng anh đã thay đổi.
Mùa giải trước được coi như là thất bại với Melo và anh thường kết thúc trận đấu theo cái cách được “ghi danh” trong cuốn sổ ghi chép của trọng tài, nhiều đến nỗi mà làm thất vọng tất cả đồng đội của anh. Báo chí và các phương tiện truyền thông của Italia thường ví Melo như bác sĩ Jekyll và Ngài Hyde (như là tính khí thất thường của anh- badamgia.com), có một điều gì đó mà Brighi muốn nói đến trong thông điệp của mình.
Phát biểu trên truyền hình Brazil, Melo nói: “ Sau trận đấu, trọng tài tặng chiếc thẻ vàng của ông ấy cho tôi và trên đó có viết lời đề: “ Cho người anh em tốt Felipe”. Tôi biết rằng tôi có những phẩm chất quan trọng và không ai từng nói với tôi rằng tôi chơi tồi tệ với đôi chân của mình. Tôi là người lạc quan.”
Phát biểu về phong độ của Juve thời gian gần đây, anh cho biết:” Juve đang đi đúng hướng và sẽ trở với phong độ tuyệt vời”.
-
Phát biểu trên truyền hình Brazil, Melo nói: “ Sau trận đấu, trọng tài tặng chiếc thẻ vàng của ông ấy cho tôi và trên đó có viết lời đề: “ Cho người anh em tốt Felipe”. Tôi biết rằng tôi có những phẩm chất quan trọng và không ai từng nói với tôi rằng tôi chơi tồi tệ với đôi chân của mình. Tôi là người lạc quan.”
Đúng rồi, không ai nói anh chơi tồi tệ với đôi chân của mình mà là chơi rất tồi Với ngần ấy bàn thua từ đầu giải đến giờ (không ít pha đánh vỗ mặt ở trung lộ) đủ thấy melo còn thử thách lòng kiên nhẫn của các juvetini thêm một thời gian nữa. Giữa tuần là ManC và cuối tuần là Inter
-
Tớ không thấy ai nói đến vai trò của huấn luyện viên và không khí của một đội bóng mới nhỉ. Tớ thậy thật ra Melo lại hay như hồi còn ở Firenze hay khi đá cho đội tuyển Brasil thôi.
Tớ thấy một chút giống như trường hợp của Cannavaro. Khi ở Inter anh ấy chơi rất tệ, nhưng khi về Juventus thì hoàn toàn khác. Nhiều người quay sang khen ngợi anh, nhưng thực tế thì anh chơi hay từ lâu rồi, từ hồi ở Parma cơ. Các bác có thấy thế không?
-
Melo đối với mình là cầu thủ xuât sắc ở vị trí của anh ấy ......
Chỉ cần 1 sơ đồ thích hợp và 1 tâm lý vững là okie... còn về chuyên môn thì tin là 1 sự đầu tư tốt của Juven
-
mấy ông brazil ông nào chả thất thường
-
mấy ông brazil ông nào chả thất thường
Anh này rất hay phán bừa. Anh thấy Emerson, Cafu, Dunga, Carlos, Maicon, Romario, Bebeto thất thường hử
-
Tớ không thấy ai nói đến vai trò của huấn luyện viên và không khí của một đội bóng mới nhỉ. Tớ thậy thật ra Melo lại hay như hồi còn ở Firenze hay khi đá cho đội tuyển Brasil thôi.
Tớ thấy một chút giống như trường hợp của Cannavaro. Khi ở Inter anh ấy chơi rất tệ, nhưng khi về Juventus thì hoàn toàn khác. Nhiều người quay sang khen ngợi anh, nhưng thực tế thì anh chơi hay từ lâu rồi, từ hồi ở Parma cơ. Các bác có thấy thế không?
Tất nhiên là sự thành bại của 1 cầu thủ phụ thuộc vào cả đội bóng, HLV và phong cách chơi bóng, nhưng với Melo thì thành bại chủ yếu là do tâm lý nhiều
Dunga tin tưởng Melo tuyệt đối, anh ta cũng chơi rất hay nhưng vẫn mắc sai lầm chết người do cái đầu không kiểm soát được.
Prandelli cũng rất tin tưởng Melo, nhưng anh ta vẫn bị đuổi đến 3 lần.
Vấn đề của Melo ở khả năng kiểm soát tâm lý. Melo dễ bị cuốn theo nhịp độ của trận đấu chứ ko làm chủ được nó (mà vị trí của anh ta cảm nhận & điều khiển được nhịp độ là điều rất quan trọng), nên dễ mắc lỗi ngớ ngẩn -> hậu quả nghiêm trọng -> tiếp tục ức chế. Nó cứ như vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
Del Neri phần nào thấy được nguyên nhân và đưa ra giải pháp tương đối phù hợp (cho đến bây giờ). Giảm tầm quan trọng mà Melo phải gánh vác (Hai tiền vệ ngang hàng, chia sẻ đều nhiệm vụ phòng ngự, thậm chí Marchisio còn gánh phần quan trọng là những cú va chạm khiến bóng bật ra, tránh cho Melo những va chạm khiến anh ta nổi điên), vẫn giữ thái độ tin tưởng, không khiển trách. Hơn nữa chính sự ăn ý với Marchisio cũng giúp Melo khá nhiều (Mùa giải trước Melo hay phải đá cặp với Sissoko hoặc Poulsen, Marchisio bị đẩy ra dạt cánh).
Nói chung, tớ kết luận Melo là con dao hai lưỡi, nếu Del Neri dùng được thì không cần phí tiền mua Palombo mà vẫn có cầu thủ đẳng cấp hơn Palombo, nhưng cẩn thận ko đứt tay ngay
-
Trách nhiệm điều tiết trận đấu được giao cho marchisio rồi mà. Melo hiện nay chủ yếu làm nhiệm vụ của máy quét, thu hồi bóng. Đây chính là sở trường của anh khi còn thi đấu cho Fio. Mùa trước do Ferrara bắt Melo chơi như 1 tiền vệ kiến thiết bên cạnh poulsen hoặc sissoko nên anh ta mới điên điên như vậy . Hy vọng mùa này được đá đúng vị trí sở trường và đá bên cạnh Marchisio giúp melo bình tĩnh hơn. Sự phối hợp ăn ý của melo và marchisio sẽ giúp Juve kiểm soát trận đấu tốt hơn.
-
Vai trò đích thực của Melo là càn quét và thu hồi bóng ở giữa sân để Marchisio-Pepe-Krasic tự do hoạt động nhằm tạo sức ép nhìu hơn trong những đợt tấn công.Ferrara quả thật quá khờ khi để anh chơi như 1 tiền vệ sáng tạo,điều này chỉ làm hại cho Melo và Juventus.Khi Del Neri đến thì ông đã trả Melo về đúng với vị trí sở trường và ít nhìu anh cũng đã chứng minh được tài năng của mình.Nhưng điều mà khiến anh chưa thể trở nên giống như Essien hay Makelele chính là tâm lý.Anh còn quá nóng nảy và bộp chộp,điều này đã làm hại Juve rất nhìu trong những trận vừa qua.Chỉ cần anh khắc phục điểm yếu này thì anh sẽ hoàn thiện được chính mình thui.
-
Bản tính khó dời , cái đó nằm trong tính cách thì thay đổi thế nào được , chỉ hạn chế được 1 phần là cùng .
( Nếu chơi FM thì thấy các chỉ số kiểu như Aggression , Dirtiness , Pressure ... thì chịu , tập mãi cũng chẳng thay đổi được .)
Nói chung bỏ đống tiền ra rồi thì phải chấp nhận và cầu mong thôi . Như Dunga được cho là sử dụng thành công thì cũng 1 trận như với HL cũng đủ chết dở rồi .
Mùa trước công việc của Melo còn nhàn hơn mùa này , chỉ có làm mỗi việc thu hồi và chặt chém : trục giữa luôn có 3-4 cầu thủ chia sẻ ( Marchisio hoặc Sis hỗ trợ bên cạnh , Diego thì phía trên ) . Với đội hình 442 thì chỉ có 2 tiền vệ trung tâm thì công việc còn vất vả hơn nhiều , việc di chuyển lấp khoảng trống cũng nặng nề hơn .
-
Mùa trước dở nhất là bắt Melo chơi sáng tạo, kiến thiết bóng. Chúng ta hẳn còn nhớ rất rõ (vì ví dụ như mình, một trận chắc chục lần điên tiết khi thấy Melo chuyền xa lệch cả chục mét X-( ). Mùa này Melo kết hợp khá ăn ý với Marchisio, đây là điều khá đáng mừng, nhưng có cảm giác là Melo vẫn chưa phối hợp ăn ý với hàng hậu vệ (Sissoko cũng vậy) để có sự bọc lót cho nhau hiệu quả nhất, cứ Melo hơi bị kéo sang 2 cánh là Juve lại bị nã đại bác thẳng vào mặt 2 trung vệ, kinh bỏ xừ
-
Trách nhiệm điều tiết trận đấu được giao cho marchisio rồi mà. Melo hiện nay chủ yếu làm nhiệm vụ của máy quét, thu hồi bóng. Đây chính là sở trường của anh khi còn thi đấu cho Fio. Mùa trước do Ferrara bắt Melo chơi như 1 tiền vệ kiến thiết bên cạnh poulsen hoặc sissoko nên anh ta mới điên điên như vậy . Hy vọng mùa này được đá đúng vị trí sở trường và đá bên cạnh Marchisio giúp melo bình tĩnh hơn. Sự phối hợp ăn ý của melo và marchisio sẽ giúp Juve kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Đúng rồi vị trí của Melo là thu hồi bóng, chặt chém, chứ bắt anh cứơp bóng rồi suy nghĩ xem nên chuyền trái hay phải hay chọc khe thì điên là phải. Chỉ cần anh càn quét xong quăng bóng cho anh gần nhất xong nghĩ xả hơi là ok.
Mùa trước vẫn kết mấy cú sút xa của Melo.
-
Melo nên có một người đá cặp thật sự hiểu anh thì anh mới có thể tỏa sáng được .Nếu một người có lối chơi tương đồng như anh là Sissoko thì có lẽ không ổn thời điểm này Marchiso là phù hợp nhất
-
Mấy trận gần đây không thể không khen ngợi Melo.
Một phong độ cực kỳ xuất sắc và tinh thần thi đấu không thể tốt hơn, tỉnh táo và có trách nhiệm.
Chúc mừng Melo và Juventus
-
Mình vẫn giữ quan điểm.Melo là 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới,cho dù thế nào đi chăng nữa.Hãy chờ xem Melo có thể là 1 biểu tượng mới của juve đó,mình yêu nụ cười của anh ấy.
-
Khen thì cứ khen thôi nhưng đừng ngộ nhận sớm quá không thì vỡ mộng đấy. Mún đạt tầm thế giới thì bét nhất cũng phải giúp Juve giành Scudetto đã ) Mong ngày ấy sớm đến
-
Hi vọng Filipe Melo sẽ tiếp tục thể hiện vũ điệu này
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.upload3r.com%2Fserve%2F171010%2F1287332911.gif&hash=87907f68cbd78198e249715865a38fdcd0b93651)
-
Hi vọng Filipe Melo sẽ tiếp tục thể hiện vũ điệu này
-
Cũng chỉ mới vài trận đầu thôi, nên cũng không có ý kiến gì nhiều, hình như anh Diego mấy trận đầu đá cho Juve cũng rất hay đó, nhưng dù sao cũng rất vui với phong độ của Melo hiện thời, hi vọng phong độ này sẽ được giữ đến hết mùa....
-
Theo mình thấy chính do chiến thuật mới đã giúp Melo phát huy khả năng của mình . Juve năm ngoái đá thường xuyên 5 tiền vệ theo sơ đồ 4-2-3-1 , do đó Melo cùng với Sissoko cùng làm nhiệm vụ càn quét trước bộ tứ hậu vệ và Melo cũng phải là người làm cầu nối giữa tiền vệ và tiền đạo. Melo có xu hướng phòng ngự nhiều hơn , rất tốt trong càn quét nhưng làm nhiệm vụ điều độ trận đấu thì không phải sở trường của anh , khả năng điều độ trận đấu rất quan trọng trong bóng đá hiện đại , VD như Xavi ở Barca , Pirlo ở Milan , Cesc ở Arsenal ... Những vị trí vậy cần cầu thủ có khả năng chuyền xa và xử lí không gian hẹp cực tốt và Melo ko thuộc tuýp người như vậy , do đó thi đấu không hiệu quả gây ức chế rất nhiều lên anh , năm ngoái Melo nhìu lần còn bị chính các Bianconeri chế giễu vì phong độ tồi của mình .
Năm nay nhiệm vụ ấy đã có Aquilani đảm đang , Melo không phải hoạt động rộng , chỉ tập trung vào chuyên môn càn lướt và phụ trợ hàng thủ nên anh đã thể hiện đúng đẳng cấp và vai trò của mình . Có lẽ De Neri đã thấy điều này nên hy sinh Sissoko để cho Melo đá chính nhiều hơn , quả penalty hôm qua trao cho Melo cũng giúp anh lấy thêm niềm tin hơn
-
Theo mình thấy chính do chiến thuật mới đã giúp Melo phát huy khả năng của mình . Juve năm ngoái đá thường xuyên 5 tiền vệ theo sơ đồ 4-2-3-1 , do đó Melo cùng với Sissoko cùng làm nhiệm vụ càn quét trước bộ tứ hậu vệ và Melo cũng phải là người làm cầu nối giữa tiền vệ và tiền đạo. Melo có xu hướng phòng ngự nhiều hơn , rất tốt trong càn quét nhưng làm nhiệm vụ điều độ trận đấu thì không phải sở trường của anh , khả năng điều độ trận đấu rất quan trọng trong bóng đá hiện đại , VD như Xavi ở Barca , Pirlo ở Milan , Cesc ở Arsenal ... Những vị trí vậy cần cầu thủ có khả năng chuyền xa và xử lí không gian hẹp cực tốt và Melo ko thuộc tuýp người như vậy , do đó thi đấu không hiệu quả gây ức chế rất nhiều lên anh , năm ngoái Melo nhìu lần còn bị chính các Bianconeri chế giễu vì phong độ tồi của mình .
Năm nay nhiệm vụ ấy đã có Aquilani đảm đang , Melo không phải hoạt động rộng , chỉ tập trung vào chuyên môn càn lướt và phụ trợ hàng thủ nên anh đã thể hiện đúng đẳng cấp và vai trò của mình . Có lẽ De Neri đã thấy điều này nên hy sinh Sissoko để cho Melo đá chính nhiều hơn , quả penalty hôm qua trao cho Melo cũng giúp anh lấy thêm niềm tin hơn
Melo là mẫu cầu thủ cảm tính, dễ bị cuốn theo nhịp điệu chung.
Nếu những đồng đội xung quanh chơi bóng tập trung và hiệu quả thì Melo rất nguy hiểm. Nhưng Melo lại không thể làm chủ được bản thân, và lại càng không phải mẫu cầu thủ có thể tác động lên đồng đội như Carlos Dunga hay Didier Dechamps.
Mùa này đúng là Melo đã được giải phóng phần lớn gánh nặng mà Ferrara đặt lên vai mình (Vừa là chốt chặn cuối cùng, vừa là cầu thủ phát động tấn công). Melo lại là 1 tiền vệ phòng ngự như Marchisio, Aquilani, Sissoko ... có nhiệm vụ quét dọn phía sau hai đồng đội.
Ở vị trí này chúng ta sẽ thấy Melo hiệu quả hơn nhưng sẽ ít được chứng kiến những pha băng lên sút xa như từ ngoài vòng cấm hơn. Nếu biết bọc lót lẫn nhau thì bộ ba Aquilani-Marchisio-Melo sẽ là vũ khí thượng thặng của Juve. Cả ba đều có những tố chất mà hai người còn lại ko có.
-
Melo là một máy quét thật sự ở khu trung tuyến .Dạo gần đây anh làm rất tốt công việc này vì đá đúng sở trường của mình là chuyên quét dọn .Những trận cầu vừa qua Melo và Krasic thì đấu nổi bật nhất
-
Cũng chỉ mới vài trận đầu thôi, nên cũng không có ý kiến gì nhiều, hình như anh Diego mấy trận đầu đá cho Juve cũng rất hay đó, nhưng dù sao cũng rất vui với phong độ của Melo hiện thời, hi vọng phong độ này sẽ được giữ đến hết mùa....
Diego chỉ đá theo cảm hứng thôi
-
Melo có lẽ đã ổn rồi, nhưng còn Sissoko thì càng ngày càng chán, chắc Del Neri sẽ cho anh này ra đi vào mùa đông rồi
-
Đêm qua, Melo đá quá tốt còn gì, quét tốt, giữ bóng tốt, chạy cũng tốt, chuyền cũng cứ gọi là tốt.... ) Melo là 1 phần trong chiến thắng trước AC
-
Từ ngày chuyển băng tay từ Đen sang Xanh lá cây, Melo đã đổi vận.
-
Melo có lẽ đã ổn rồi, nhưng còn Sissoko thì càng ngày càng chán, chắc Del Neri sẽ cho anh này ra đi vào mùa đông rồi
nói gì thì nói nhưng trận gặp MIlan vừa rồi thì Sissoko cũng đã thi đấu rất tốt và đặc biệt rất xông xáo trong tình huống dẫn đến bàn thắng cho Ales
-
nói gì thì nói nhưng trận gặp MIlan vừa rồi thì Sissoko cũng đã thi đấu rất tốt và đặc biệt rất xông xáo trong tình huống dẫn đến bàn thắng cho Ales
Thắng rồi nên bỏ qua chứ hôm qua mà hòa thì Momo ăn đủ. Tốt nhất là mang lễ vật sang tạ ơn Alex đê
-
Thắng rồi nên bỏ qua chứ hôm qua mà hòa thì Momo ăn đủ. Tốt nhất là mang lễ vật sang tạ ơn Alex đê
Còn Juve sẽ mang lễ vật thỉnh Inler hoặc Laas về ngay tháng 1.
Càng lúc càng thấy vai trò của Melo rồi đây. 80% là dẹp đc dư luận rồi. Hôm qua còn tỉnh táo phết.
-
Phải nói là Melo hôm qua tạo cảm hứng cho cả đồng đội lẫn những người dõi theo Juve
-
nói gì thì nói nhưng trận gặp MIlan vừa rồi thì Sissoko cũng đã thi đấu rất tốt và đặc biệt rất xông xáo trong tình huống dẫn đến bàn thắng cho Ales
May mà trọng tài bắt việt vị quả cuổi, không thì Sik đáng bị trảm. Đá được, nhưng ghét cải tội hay chuyền bóng lung tung quá. Mà Sik vào là Melo khó đá hơn thì phải. Tốt nhất là đợi Krasic và đá bộ tứ Melo -Aquil - Kras - Mar. Vừa an toàn vừa hỗ trợ nhau khá tốt. Đến mùa đông nếu cần thì mang thêm một chú nữa về.
-
đá 4-3-3 cũng đc nhỉ
martinez,dzeko,krasic
aquilani
marchisio,melo
-
đá 4-3-3 cũng đc nhỉ
martinez,dzeko,krasic
aquilani
marchisio,melo
Đã mua được Dzeko đâu mà bác nào cũng ném vào đội hình thế
-
Xem lại tình huống Melo phá bóng bằng đầu từ pha dứt điểm manh như bua bổ của Ibra mình thấy hay thế. Tinh thần chiến đấu , truyền lửa cho đồng đội. hahahaha. Juve 2-1 Milan. Tuyệt vời. Cảm thấy sự tự hào vì đội bóng mình yếu thích.
-
Càng ngày càng yêu Juve nhiều hơn rùi
Mello đã tìm được cảm hứng
Alex phong độ như xưa
Ôi không còn gì bằng nữa
Nếu yêu bóng đá mà không yêu Juve thì thật sai lầm